Xem phiên bản đầy đủ : Đường Duyên An
Duyên An
24-09-2011, 10:26 AM
TIẾNG LÒNG CÂY TRE
Cửa trước sân sau dăm bụi tre
Đầu làng lã ngọn bóng êm che
Cối xay cọt kẹt vài nong thóc
Sào chống liêu xiêu mấy mảng bè
Đón giặc tầm vông từ sáng sớm
Yên bình sáo trúc giữa trưa hè
Quê mùa dân dã thân cam chịu
Góc ruộng bìa vườn dạ sắt se
DA
Cây tre
Trước ngõ nhà em hàng dậu tre
Quanh năm rợp bóng ngả thân che
Xuân về cu đậu kêu riêng bạn
Hạ đến ve nằm hát cả bè
Lá mướt hứng sương bao tháng lạnh
Cành xanh đưa gió những ngày hè
Mỗi lần bão đến ngọn nào gẫy
Tựa cánh tay đau lòng dạ se
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
THÂN TRE
Êm ả xanh rì những lũy tre
Làng thôn lả ngọn bóng nghiêng che
Thì thầm giọt nắng lời tâm sự
Lờ lững hương thu lá kết bè
Đông tận giá băng cành ủ lộc
Xuân tràn sắc thắm nụ ươm hè
Nhân gian một kiếp còn vương nợ
Xanh vỏ trống lòng dạ buốt se.
DA
ƠI !
Gió thu ru mát lả hàng tre
Soi dáng mặt hồ nghiêng bóng che
Êm ả tình quê mây dỡn nước
Ngả nghiêng tiếng hát bạn trêu bè
Sương treo đầu ngõ chờ thơ phú
Lá uốn cuối thôn đón hội hè
Ai có về ngang mời vẩy bút
Trời thu bảng lảng lạnh lòng se.
nguyenthilan
Cây tre
Ôi !em hãnh diện có hàng tre
Đưa đón – vào ra bóng mát che
Những lúc nồng oi mang gió đến
Lỡ khi lụt lội biến thành bè
Mây vờn ánh nguyệt soi qua lá
Gió lặng gương nga rọi tới hè
Sự sống dâng người – người chẳng biết
Làm sao không tim buốt lòng se
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.9.2011
TÌNH TRE
Tội tình chi hỡi tấm thân tre
Đời chọn em làm cái chở che
Phên vách chõng nia đan lắm việc
Còm thân ngọn gốc ghép nên bè
Sang sông sào đẩy xuôi dòng chảy
Kẻ chợ quằn vai đổ nắng hè
Ruộng hẹp, đồng xa chân gậy chống
Tình đời ấm lạnh dạ buồn se.
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-09-2011, 11:21 AM
TIẾNG LÒNG CÂY TRE
Cửa trước sân sau dăm bụi tre
Đầu làng lã ngọn bóng êm che
Cối xay cọt kẹt vài nong thóc
Sào chống liêu xiêu mấy mảng bè
Đón giặc tầm vông từ sáng sớm
Yên bình sáo trúc giữa trưa hè
Quê mùa dân dã thân cam chịu
Góc ruộng bìa vườn dạ sắt se
DA
Cây tre
Trước ngõ nhà em hàng dậu tre
Quanh năm rợp bóng ngả thân che
Xuân về cu đậu kêu riêng bạn
Hạ đến ve nằm hát cả bè
Lá mướt hứng sương bao tháng lạnh
Cành xanh đưa gió những ngày hè
Mỗi lần bão đến ngọn nào gẫy
Tựa cánh tay đau lòng dạ se
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
THÂN TRE
Êm ả xanh rì những lũy tre
Làng thôn lả ngọn bóng nghiêng che
Thì thầm giọt nắng lời tâm sự
Lờ lững hương thu lá kết bè
Đông tận giá băng cành ủ lộc
Xuân tràn sắc thắm nụ ươm hè
Nhân gian một kiếp còn vương nợ
Xanh vỏ trống lòng dạ buốt se.
DA
ƠI !
Gió thu ru mát lả hàng tre
Soi dáng mặt hồ nghiêng bóng che
Êm ả tình quê mây dỡn nước
Ngả nghiêng tiếng hát bạn trêu bè
Sương treo đầu ngõ chờ thơ phú
Lá uốn cuối thôn đón hội hè
Ai có về ngang mời vẩy bút
Trời thu bảng lảng lạnh lòng se.
nguyenthilan
Cây tre
Ôi !em hãnh diện có hàng tre
Đưa đón – vào ra bóng mát che
Những lúc nồng oi mang gió đến
Lỡ khi lụt lội biến thành bè
Mây vờn ánh nguyệt soi qua lá
Gió lặng gương nga rọi tới hè
Sự sống dâng người – người chẳng biết
Làm sao không tim buốt lòng se
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.9.2011
TÌNH TRE
Tội tình chi hỡi tấm thân tre
Đời chọn em làm cái chở che
Phên vách chõng nia đan lắm việc
Còm thân ngọn gốc ghép nên bè
Sang sông sào đẩy xuôi dòng chảy
Kẻ chợ quằn vai đổ nắng hè
Ruộng hẹp, đồng xa chân gậy chống
Tình đời ấm lạnh dạ buồn se.
DA
Nhờ cây tre
Ta hãy tôn vinh những lóng tre
Bởi trong cuộc sống đã luôn che
Cây mầm non trẻ nương vòm mái
Gốc cội già nua tựa giá bè
Gắng sức mang rau đi tới chợ
Chần mình đuổi rác chạy qua hè
Đội trời canh gác trong mưa nắng
Xin chớ coi thường để ruột se
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.9.2011
Duyên An
25-09-2011, 06:04 PM
TIẾNG LÒNG CÂY TRE
Cửa trước sân sau dăm bụi tre
Đầu làng lã ngọn bóng êm che
Cối xay cọt kẹt vài nong thóc
Sào chống liêu xiêu mấy mảng bè
Đón giặc tầm vông từ sáng sớm
Yên bình sáo trúc giữa trưa hè
Quê mùa dân dã thân cam chịu
Góc ruộng bìa vườn dạ sắt se
DA
Cây tre
Trước ngõ nhà em hàng dậu tre
Quanh năm rợp bóng ngả thân che
Xuân về cu đậu kêu riêng bạn
Hạ đến ve nằm hát cả bè
Lá mướt hứng sương bao tháng lạnh
Cành xanh đưa gió những ngày hè
Mỗi lần bão đến ngọn nào gẫy
Tựa cánh tay đau lòng dạ se
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.9.2011
THÂN TRE
Êm ả xanh rì những lũy tre
Làng thôn lả ngọn bóng nghiêng che
Thì thầm giọt nắng lời tâm sự
Lờ lững hương thu lá kết bè
Đông tận giá băng cành ủ lộc
Xuân tràn sắc thắm nụ ươm hè
Nhân gian một kiếp còn vương nợ
Xanh vỏ trống lòng dạ buốt se.
DA
ƠI !
Gió thu ru mát lả hàng tre
Soi dáng mặt hồ nghiêng bóng che
Êm ả tình quê mây dỡn nước
Ngả nghiêng tiếng hát bạn trêu bè
Sương treo đầu ngõ chờ thơ phú
Lá uốn cuối thôn đón hội hè
Ai có về ngang mời vẩy bút
Trời thu bảng lảng lạnh lòng se.
nguyenthilan
Cây tre
Ôi !em hãnh diện có hàng tre
Đưa đón – vào ra bóng mát che
Những lúc nồng oi mang gió đến
Lỡ khi lụt lội biến thành bè
Mây vờn ánh nguyệt soi qua lá
Gió lặng gương nga rọi tới hè
Sự sống dâng người – người chẳng biết
Làm sao không tim buốt lòng se
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.9.2011
TÌNH TRE
Tội tình chi hỡi tấm thân tre
Đời chọn em làm cái chở che
Phên vách chõng nia đan lắm việc
Còm thân ngọn gốc ghép nên bè
Sang sông sào đẩy xuôi dòng chảy
Kẻ chợ quằn vai đổ nắng hè
Ruộng hẹp, đồng xa chân gậy chống
Tình đời ấm lạnh dạ buồn se.
DA
Nhờ cây tre
Ta hãy tôn vinh những lóng tre
Bởi trong cuộc sống đã luôn che
Cây mầm non trẻ nương vòm mái
Gốc cội già nua tựa giá bè
Gắng sức mang rau đi tới chợ
Chần mình đuổi rác chạy qua hè
Đội trời canh gác trong mưa nắng
Xin chớ coi thường để ruột se
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.9.2011
VƯỜN TRƯA
Kẽo kẹt thì thầm tiếng chõng tre
Nắng lung linh dạo áng mây che
À ơi văng vẳng lời ru dặm
Êm ái đòng đưa giọng hát bè
Bảng lảng bóng diều lồng cánh gió
Êm mềm giấc ngủ dạo trưa hè
Vườn thưa chim gáy kêu gà gật
Rơi rụng võ vàng chiếc lá se.
DA
HONGLINH64
27-09-2011, 03:35 PM
TIẾNG LÒNG CÂY TRE
Cửa trước sân sau dăm bụi tre
Đầu làng lã ngọn bóng êm che
Cối xay cọt kẹt vài nong thóc
Sào chống liêu xiêu mấy mảng bè
Đón giặc tầm vông từ sáng sớm
Yên bình sáo trúc giữa trưa hè
Quê mùa dân dã thân cam chịu
Góc ruộng bìa vườn dạ sắt se
DA
THƯƠNG TRE
Nước Việt nhà nào chẳng có tre
Đầu làng cuối xóm bóng xanh che
Trùng trùng, lớp lớp tình thân hữu
Điệp điệp tầng tầng nghĩa bạn bè
Quê Mẹ nồng nàn ngày nắng Hạ
Đất Cha mát mẽ gió đêm Hè
Xóm xưa thương xót hàng tre đổ
Phố mới đau lòng đến dạ se
Hồng Lĩnh
Đến thăm Bác ghé họa với bác bài thơ vui . Chúc Bác khỏe, vui
Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 12:47 AM
TIỆC NGAO .
Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn thắm mãi
Sau này có dịp nhớ hoan giao .
Hải Yến .
27/9/2011/ .
tuyen45-ad
28-09-2011, 10:15 AM
TIỆC NGAO .
Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn thắm mãi
Sau này có dịp nhớ hoan giao .
Hải Yến .
27/9/2011/ .
CHIÊU ĐÃI NGAO
---*---
Vào nhà bạn gái đãi mời ngao
Hùm hụp hình hài miệng hé chào
Bát lớn bàn trên đè ấn xuống
Đĩa con mâm dưới cố vồng cao
Loài sò mân mó ngầm tràn nước
Họ hến bốc sôi bọt ứa trào
Bữa tiệc bạn xưa in dấu đậm
Hẹn ngày tái ngộ lại bang giao.
28/9/2011.
Tuyen45.
Hì hì…hôm nay tuyen45 gặp cháu gái ngoại nhiều đời
cụ tổ Hồ Xuân Hương rồi hì hì…
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-09-2011, 12:52 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
caoletrantranquoc
28-09-2011, 02:19 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
caoletrantranquoc
28-09-2011, 02:56 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
Lương Lương Hòa
28-09-2011, 03:25 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
Duyên An
28-09-2011, 04:39 PM
THƯƠNG TRE
Nước Việt nhà nào chẳng có tre
Đầu làng cuối xóm bóng xanh che
Trùng trùng, lớp lớp tình thân hữu
Điệp điệp tầng tầng nghĩa bạn bè
Quê Mẹ nồng nàn ngày nắng Hạ
Đất Cha mát mẽ gió đêm Hè
Xóm xưa thương xót hàng tre đổ
Phố mới đau lòng đến dạ se
Hồng Lĩnh
* * * *
NẾU
Nếu nhỡ trên đời trống vắng tre
Tìm đâu quân tử rộng vai che
Suối xa hờ hững lăn tăn nước
Bãi vắng trầm ngâm lặng lẽ bè
Cô phụ thẩn thờ hương buốt dạ
Đơn phòng ngơ ngẩn lửa nung hè
Đời thương lá vẫn xanh nhành trúc
Để nắng tươi vàng đuổi lạnh se.
DA
HL ơi tre, che, bè…DA đuối lắm rồi !!!
caoletrantranquoc
28-09-2011, 04:45 PM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU
Rượu rủ bạn bè đến với nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
RƯỢU
Rượu thấm chân thành đẹp mãi nhau
Rượu trăng ngời sáng tỏa loang màu
Rượu yêu mê muội tô lòng thích
Rượu nhớ dại ngơ điểm dạ sầu
Rượu kéo lời ca mong luyến mãi
Rượu ghì tiếng hát muốn ngân sâu
Rượu tình rót uống trao say đắm
Rượu thỏa tận hồn xóa vết đau
clttq 28/9/2011
tuyen45-ad
28-09-2011, 06:25 PM
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
Duyên An
29-09-2011, 07:18 AM
Nguyên văn bởi Vancali
Rượu 1
(Họa bài Trà của Phương Khanh)
Rượu buồn trước cảnh biệt ly nhau
Rượu biến tin yêu sắc đổi màu
Rượu đắng bờ môi lòng héo úa
Rượu cay khóe mắt dạ đan sầu
Rượu làm nghĩa bạn thêm nồng ấm
Rượu khiến tình người mãi đậm sâu
Rượu cạn cho quên đời bạc bẽo
Rượu nhiều say xỉn xóa niềm đau
Vancali 9.25.11
RƯỢU 2
Rượu chuốc buổi đầu ta có nhau
Rượu duyên hồng - cốm vẫn tươi mầu
Rượu giao hoan chưa vơi cơn nhớ
Rượu biệt ly đã nặng cớ sầu
Rượu ái ân vấn vương hận thẳm
Rượu men tình ấp ủ hờn sâu
Rượu mang hoài niệm chôn vào dạ
Rượu cháy hồn tình nỗi khổ đau.
BXP 26.9.2011
RƯỢU 3
Quốc Quyền
Rượu mời không uống héo lòng nhau
Rượu khiến tình thâm phải bạc màu
Rượu ít có làm vơi bớt tủi
Rượu nhiều lại rước nặng thêm sầu
Rượu chôn kiếp nghiện nơi mồ lạnh
Rượu nhốt hồn mê đáy huyệt sâu
Rượu đã bao đời gây khổ lụy
Rượu làm nhân thế lắm thương đau
26/09/2011
Rượu 4
Rượu để ngày vui đến với nhau
Rượu cho nghĩa bạn mãi tươi màu
Rượu thường gợi lại bao buồn khổ
Rượu cũng khơi lên những tủi sầu
Rượu ngọt dâng mời tình mãi thắm
Rượu nồng kính tặng nghĩa thêm sâu
Rượu dùng thanh cảnh thêm lòng sáng
Rượu uống vô chừng dạ sẽ đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.9.2011
Rượu 5
Rượu hồng chúc bạn được gần nhau
Rượu cưới mừng ai kiệu đỏ màu
Rượu chát vài chai dìm nổi nhớ
Rượu nho mấy xị bớt cơn sầu
Rượu cồn lắm kẻ vô tù ngục
Rượu đế bao người đến hố sâu
Rượu gạo quê hương đầy kỷ niệm
Rượu hòa hổ cốt trị người đau
Vancali 9.26.11
RƯỢU 6
Quốc Quyền
Rượu nồng chỉ thắm đẹp duyên nhau
Rượu kết đôi uyên mãi đượm màu
Rượu chúc cô dâu thêm hạnh phúc
Rượu mừng chú rể giải bi sầu
Rượu đưa nội ngoại tình thân thiết
Rượu khiến bà con nghĩa đậm sâu
Rượu rót hai tay lòng kính trọng
Rượu mời lễ độ chẳng buồn đau
27/09/2011
RƯỢU 7
Rượu để bạn bè trao đổi nhau
Rượu cho liên kết có nhiều "mầu"
Rượu khi hoan hỉ thêm cao hứng
Rượu lúc buồn thiu cũng giải sầu
Rượu phú tri âm thêm nghĩa nặng
Rượu thơ tri kỷ nối tình sâu
Rượu nào không uống mà say khướt?
Rượu của men tình chuốc nỗi đau!
BXP 28.9.3011
RƯỢU 8
Rượu rủ bạn bè đến kết nhau
Rượu kêu hãy uống dẫu không màu
Rượu tình mùa hạ xui phai tủi
Rượu nghĩa tiết thu khiến nhạt sầu
Rượu ái nợ chồng hoài chẳng cạn
Rượu ân duyên vợ mãi luôn sâu
Rượu còn đôi lúc che đời đạo
Rượu cũng mơn xoa mộng chớm đau
daonamxuong
RƯỢU 9
Rượu uống bởi tình xua đuổi nhau
Rượu cay gọi khổ đến tô màu
Rượu kêu khắc khoải người đong nhớ
Rượu bảo bâng khuâng kẻ đếm sầu
Rượu phán ân duyên nên cắt đứt
Rượu thưa nghĩa nợ phải khoét sâu
Rượu thề sẽ mãi quên hờn tủi
Rượu lại gợi lòng kỷ niệm đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU 10
Rượu mời chưa uống đã xa nhau
Rượu nhấp chửa say tình đổi màu
Rượu cạn gối chăn chia tiếc nhớ
Rượu vơi tình nghĩa đếm ưu sầu
Rượu cay dạ thắt đong cơn lạnh
Rượu lạt tim se gặm vết sâu
Rượu biệt đêm nay hòa lệ ứa
Rượu nào cho gột hết niềm đau ?
nguyenthilan
RƯỢU 11
Quốc Quyền
Rượu uống vô rồi chớ cãi nhau
Rượu mà kích động dễ “lên màu”
Rượu kêu lối xóm tăng thêm hứng
Rượu gọi anh em giảm bớt sầu
Rượu hát nhạc tình nghe thấm thía
Rượu ca vọng cổ thấy đằm sâu
Rượu xong ai nấy về nhà ngủ
Rượu chớ lạc đường lãnh sẹo đau
28/09/2011
RƯỢU 12
Rượu thấm chân thành đẹp mãi nhau
Rượu trăng ngời sáng tỏa loang màu
Rượu yêu mê muội tô lòng thích
Rượu nhớ dại ngơ điểm dạ sầu
Rượu kéo lời ca mong luyến mãi
Rượu ghì tiếng hát muốn ngân sâu
Rượu tình rót uống trao say đắm
Rượu thỏa tận hồn xóa vết đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU 13
Quốc Quyền
Rượu cần một hủ xúm quanh nhau
Rượu ủ trong chum chẳng thấy màu
Rượu đến phiên mình nhấp đỡ khát
Rượu sang lượt bạn uống tiêu sầu
Rượu mong nương lúa cho nhiều hạt
Rượu ước vụ mùa hết sạch sâu
Rượu cúng thần hoàng vui lễ hội
Rượu cầu xóm bản mãi không đau
28/09/2011
RƯỢU 14
---*---
Rượu tình đôi lứa mãi yêu nhau
Rượu nghĩa lên duyên thắm sắc màu
Rượu trắng hân hoan vui thắng lợi
Rượu hồng tiễn biệt xót thương sầu
Rượu xuân dâng lễ ơn tiên tổ
Rượu tết cúng thần trả nghĩa sâu
Rượu mạnh giải sầu vui bất tận
Rượu say xóa sạch vết đòn đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
RƯỢU 15
Rượu là tất cả dối dang nhau
Rượu đẩy đưa yêu nhuộm đắng màu
Rượu lọc lừa trao lời báo gấm
Rượu điên đảo gửi tiếng ve sầu
Rượu dìm thân phận khi chìm nổi
Rượu nhấn kiếp đời lúc rớt sâu
Rượu trắng nhưng tình là cay nghiệt
Rượu buồn quay quắt những hoài đau
clttq 28/9/2011
RƯỢU 16
Rượu ủ men tình khắng khít nhau
Rượu vờn môi má đỏ hây màu
Rượu xênh xang bước tan thềm mộng
Rượu lắc lư xoay phá mạch sầu
Rượu bẽn lẽn thầm mơ bến cạn
Rượu dằng dặc nhớ mộng đêm sâu
Rượu ngàn năm tuổi treo vàng úa
Rượu bạn ưu phiền với xót đau
DA
Duyên An
29-09-2011, 07:25 AM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Duyên An
29-09-2011, 09:40 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến
TIỆC NGAO .
Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn thắm mãi
Sau này có dịp nhớ hoan giao .
Hải Yến .
27/9/2011/ .
CHIÊU ĐÃI NGAO
---*---
Vào nhà bạn gái đãi mời ngao
Hùm hụp hình hài miệng hé chào
Bát lớn bàn trên đè ấn xuống
Đĩa con mâm dưới cố vồng cao
Loài sò mân mó ngầm tràn nước
Họ hến bốc sôi bọt ứa trào
Bữa tiệc bạn xưa in dấu đậm
Hẹn ngày tái ngộ lại bang giao.
28/9/2011.
Tuyen45.
Hì hì…hôm nay tuyen45 gặp cháu gái ngoại nhiều đời
cụ tổ Hồ Xuân Hương rồi hì hì…
XIN THUA
Xin chịu thua rồi cái món ngao
Khó xơi đành phải vẫy tay chào
Đâu là hé hé chê bằng thấp
Đó lại vồng vồng thích dốc cao
Muối mặn tiêu cay mời cứ nhắm
Chanh chua nước mọng đợi chi trào
Nhập nhằng cái món ngon miền biển
Thôi đợi quen mùi sẽ kết giao.
DA
Cái món ngon này DA xin chịu thua. hihihiiiiiii
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-09-2011, 10:09 AM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Chồng ngoại
Thuần phong mỹ tục khác xa nhau
Luật lệ Á đông đâu giống âu
Kẻ khó chu toàn nơi ở rể
Người chưa trọn vẹn phận nàng dâu
Dù cho nhàn tản không lam lũ
Cũng thấy ích chi được sống giàu
Nỗi nhớ người thân luôn ám ảnh
Quanh năm ruột xót với hồn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.9.2011
tuyen45-ad
30-09-2011, 08:33 AM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đón vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
Duyên An
30-09-2011, 10:33 AM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Chồng ngoại
Thuần phong mỹ tục khác xa nhau
Luật lệ Á đông đâu giống âu
Kẻ khó chu toàn nơi ở rể
Người chưa trọn vẹn phận nàng dâu
Dù cho nhàn tản không lam lũ
Cũng thấy ích chi được sống giàu
Nỗi nhớ người thân luôn ám ảnh
Quanh năm ruột xót với hồn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.9.2011
NHỚ MẢI VỀ NHAU
Dù xa vẫn nhớ mải về nhau
Có nghĩa gì đâu chuyện á_âu
Đất khách mịt mù trong trắng tuyết
Quê nhà dịu vợi bạt ngàn dâu
Người đi chỉ ước mong đời đẹp
Kẻ ở chi cầu được kiếp giàu
Giữ vẹn ân tình trong cách trở
Để mềm êm lại trái tim đau
DA
Duyên An
30-09-2011, 12:46 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đón vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
Trần Vi Thông
30-09-2011, 02:57 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-09-2011, 11:03 PM
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Chồng ngoại
Thuần phong mỹ tục khác xa nhau
Luật lệ Á đông đâu giống âu
Kẻ khó chu toàn nơi ở rể
Người chưa trọn vẹn phận nàng dâu
Dù cho nhàn tản không lam lũ
Cũng thấy ích chi được sống giàu
Nỗi nhớ người thân luôn ám ảnh
Quanh năm ruột xót với hồn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.9.2011
NHỚ MẢI VỀ NHAU
Dù xa vẫn nhớ mải về nhau
Có nghĩa gì đâu chuyện á_âu
Đất khách mịt mù trong trắng tuyết
Quê nhà dịu vợi bạt ngàn dâu
Người đi chỉ ước mong đời đẹp
Kẻ ở chi cầu được kiếp giàu
Giữ vẹn ân tình trong cách trở
Để mềm êm lại trái tim đau
DA
Ảo vọng
Thu ấy chúng mình tạm biệt nhau
Mộng mơ hoài bão cánh chim âu
Người đi nỗi nhớ tằm mong né
Kẻ ở niềm thương kén nhớ dâu
Của cải mà xa như chẳng có
Thanh bần kề cận sẽ hơn giàu
Mau về đốt lại lò hương ái
Chớ để tro tàn dạ xót đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.9.2011
Duyên An
01-10-2011, 05:11 PM
BẾN MỘNG
Mờ sương phủ phủ bến sông giăng
Thuyền hững hờ trôi đợi bóng hằng
Áo lụa bay đùa trêu cánh sóng
Yếm đào trễ nghịch ghẹo vầng trăng
Xuân tân rạo rực reo hồng lửa
Đông tận mơ màng đuổi rét băng
Tỏa ngát hương tình loang tím biếc
Lập lòe hoang dại ngọn phong đăng.
DA
BTTK ơi ! Nhau, âu, dâu DA đuối rồi, xin bồi thường cái BẾN MỘNG nha
Duyên An
01-10-2011, 05:19 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-10-2011, 08:20 PM
BẾN MỘNG
Mờ sương phủ phủ bến sông giăng
Thuyền hững hờ trôi đợi bóng hằng
Áo lụa bay đùa trêu cánh sóng
Yếm đào trễ nghịch ghẹo vầng trăng
Xuân tân rạo rực reo hồng lửa
Đông tận mơ màng đuổi rét băng
Tỏa ngát hương tình loang tím biếc
Lập lòe hoang dại ngọn phong đăng.
DA
Trồng mơ
Đêm thu lặng ngắm ráng mây giăng
Gió lộng vuốt ve mắt chị hằng
Dưới nước chênh chao vầng nguyệt khuyết
Bên trời nghiêng ngả nửa hình trăng
Cô đơn gieo mộng ngàn cây lướt
Lẻ bóng trồng mơ vạn dặm băng
Kẻ sỹ hồn bay trên điện quảng
Lòng đâu tưởng đến ánh hồng đăng
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
tuyen45-ad
02-10-2011, 01:36 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
http://vnthihuu.net/gn/000203FA.gif
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan[/C
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
[COLOR="magenta"]ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
daonamxuong
02-10-2011, 05:08 AM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
caoletrantranquoc
02-10-2011, 05:35 AM
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ mát bầu đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Q cám ơn bạn đã vào họa ở mảng thơ Đường Luật.
Chúc Bạn nhiều hạnh phúc, mạnh khỏe bình an.
Hẹn gặp nhau nhiều nhé
Quốc Quyền
02-10-2011, 06:25 AM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
Quốc Quyền
Đàn ông trước hết phải “tề gia”
Nhiệm vụ xong rồi mới mạnh la
Hãy biết dừng chân “khi tới bến”
Và nên đạp thắng “lúc vào ga”
Đề phòng kẻ địch chơi trò quỷ
Cảnh giác phe mình giở kế ma
Chợ hãy còn xa tiền ráng giữ
không thì sớm muộn cũng tiêu nhà
01/10/2011
tuyen45-ad
02-10-2011, 05:41 PM
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Q cám ơn bạn đã vào họa ở mảng thơ Đường Luật.
Chúc Bạn nhiều hạnh phúc, mạnh khỏe bình an.
Hẹn gặp nhau nhiều nhé
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyn45.
Nguyên văn bởi caoletrantranquoc
CŨNG ĐAU
(Hoạ thơ NHT)
Rau cháo ngày xưa vẫn có nhau
Bây giờ bọn trẻ thích chồng Âu
Đô la vung vãi là thành rể
Tiền bạc ních đầy bỗng hoá dâu
Bất chấp lời quê chê thói hợm
U mê tiếng Mỹ thích cơn giầu
Chân quê đánh mất vì ôm bạc
Ngẫm cái sự đời thấy cũng đau.
BXP
Trời Âu
Dạo này bọn trẻ cứ đồn nhau
Cuộc sống huy hoàng ở xứ Âu
Lấy vợ không còn thân ở rể
Có chồng thoát khỏi cảnh làm dâu
Việc làm nhàn nhã nào lo khổ
Ăn mặc khang trang sợ khó giàu
Trai gái bình quyền yêu thoải mái
Cạn tình đôi ngả...chẳng hờn đau
Vancali 9.27.11
Chúc Bác Phượng ngày an vui hì hì ....
Tâm sự
Ngày ấy bình an sống cạnh nhau
Theo trào lưu mới đến trời âu
Quê nhà giờ đã dần thay đổi
Xứ lạ xem ra cũng biển dâu
Tâm sự tỏ bày như chán hết
Nỗi niềm dấu kín thiết chi giàu
Dòng đời thả nổi theo năm tháng
Mỗi tiết thu về dạ quặn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
KIẾP CÓ CHỒNG
Nàng nói có chồng mãi cãi nhau
Chăm từ khăn áo tới quần âu
Mặc bà vất vả nơi đồng bắp
Kệ ả lo toan ở ruộng dâu
Lảo đảo chàng say ghì cực khổ
Lắc lư lão xỉn đuổi sang giàu
Muộn phiền héo úa thân nhi nữ
Chẳng biết bao giờ thoát được đau?
clttq 28/9/2011
KIẾP TẰM DÂU
---*---
Ta mình ngày ấy ở bên nhau
Lao động anh đi tới đất Âu
Bán sức lấy đô mưu tỷ phú
Làm thuê kiếm bạc kiếp tằm dâu
Vợ con có tiếng chồng du ngoại
Bố mẹ thơm lây bác đã giàu
Đâu biết trời Tây là nghiệt ngã
Đôi đồng kiếm được quặn lòng đau.
28/9/2011.
Tuyen45.
TRÁCH AI
Ai quên lời hẹn mải cùng nhau
Lộng gió vờn tung cánh hải âu
Một thuở duyên tình lay sắc bướm
Bỗng giờ ân nghĩa hóa nương dâu
Chỉ mơ hạnh phúc bên người chọn
Đâu ước cao sang tựa kẻ giàu
Cám cảnh hàn vi mà đủ bạn
Hơn đời trống vắng mỏi mòn đau
DA
Chồng ngoại
Thuần phong mỹ tục khác xa nhau
Luật lệ Á đông đâu giống âu
Kẻ khó chu toàn nơi ở rể
Người chưa trọn vẹn phận nàng dâu
Dù cho nhàn tản không lam lũ
Cũng thấy ích chi được sống giàu
Nỗi nhớ người thân luôn ám ảnh
Quanh năm ruột xót với hồn đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.9.2011
NHỚ MẢI VỀ NHAU
Dù xa vẫn nhớ mải về nhau
Có nghĩa gì đâu chuyện á_âu
Đất khách mịt mù trong trắng tuyết
Quê nhà dịu vợi bạt ngàn dâu
Người đi chỉ ước mong đời đẹp
Kẻ ở chi cầu được kiếp giàu
Giữ vẹn ân tình trong cách trở
Để mềm êm lại trái tim đau
DA
Ảo vọng
Thu ấy chúng mình tạm biệt nhau
Mộng mơ hoài bão cánh chim âu
Người đi nỗi nhớ tằm mong né
Kẻ ở niềm thương kén nhớ dâu
Của cải mà xa như chẳng có
Thanh bần kề cận sẽ hơn giàu
Mau về đốt lại lò hương ái
Chớ để tro tàn dạ xót đau
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.9.2011
TÌNH ĐỜI
Tuy nghèo rau cháu vẫn có nhau
Theo ngoại đi về chốn xứ Âu
Nơi chốn sanh ra lòng ghớm ghiếc
Tình đời ai có biết tằm dâu
Tâm tư bày tỏ cùng vần nguyệt
Người biết tham sang lại với giàu
Ôi chán thay người sang phụ khó
Nhìn đời lòng cảm thấy mà đu
Nga 02/10/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-10-2011, 11:29 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24388#post24388)
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Thu muộn
Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyn45.
Trách thu
Thu xưa xanh ngát cả bàu trời
Thu ấy …thế rồi lệ lại rơi
Thu gửi mưa về buồn cuộc sống
Thu trao gió đến đau dòng đời
Thu khơi nỗi nhớ tình luôn nặng
Thu gợi niềm thương nghĩa chẳng vơi
Thu đến bướm còn say đắm nguyệt
Thu nay bởi thế vẫn xa vời ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
caoletrantranquoc
03-10-2011, 02:50 PM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
Quốc Quyền
Đàn ông trước hết phải “tề gia”
Nhiệm vụ xong rồi mới mạnh la
Hãy biết dừng chân “khi tới bến”
Và nên đạp thắng “lúc vào ga”
Đề phòng kẻ địch chơi trò quỷ
Cảnh giác phe mình giở kế ma
Chợ hãy còn xa tiền ráng giữ
không thì sớm muộn cũng tiêu nhà
01/10/2011
NÓC GIA ...LỦNG
Đàn ông làm chủ cái ngôi gia
Sau trước phá tàn lại khoái la
Sáng xỉn lắc lư Đường Vạn Kiếp
Chiều say lảo đảo Ngã Tư Ga
Dáng hình mất rớt đời như quỷ
Thân phận tiêu rơi kiếp giống ma
Mệt mỏi tiếng chồng như vỡ nát
Vợ kêu, con khóc rộn vang nhà
clttq 3/10/2011
Duyên An
03-10-2011, 06:32 PM
TƯ GIA
Hỏi trời ! việc nước tại tư gia ?
Lân cận bất bình chỉ muốn la
Ngõ trước tịch liêu luôn kín cửa
Vườn sau rộn rịp tựa sân ga
Chuyện đời ngẫm nghĩ dân thành bụt
Thế sự nhập nhằng phật hóa ma
Vắng vẻ công môn người đợi việc
Đưa nhau thậm thụt phía hông nhà
DA
ĐỢI LỆNH BÀ
---*---
Việc công sao lại đến cư gia
Dân chúng bất bình lắm kẻ la
Cửa trước then cài luôn chốt chặt
Cổng sau mở rộng giống nhà ga
Người vào lặng lẽ không kèn trống
Kẻ rút âm thầm tựa bóng ma
Công sở nhân viên chờ chữ ký
Sếp đang còn đợi lệnh từ nhà.
1/10/2011.
Tuyen45.
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đoán vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.
29/9/2011.
Tuyen45.
QUAN NHÀ
Thêm một quan bà ở tại gia
Thì thầm to nhỏ chẳng kêu la
Chàng vung bút ký khuyên tròn nét
Thiếp nhận bạc tiền đếm thả ga
Lỗ thủng chuyện chung cùng khuất lấp
Lâu ngày việc nhỏ hóa ra ma
Dân đen gầy guộc thời treo giá
Chức sắc an nhiên cứ tạo nhà.
DA
TAN NHÀ!
Trước khi “trị quốc” phải “tề gia”!
Cứ đúng đường ngay, hỏi dám la?
Vàng, bạc gom về lo rớt giá
Nhà, xe tẩu tán ngại tăng ga
“Tu thân” chẳng tính bà thành quỷ
“Tích đức” không màng ổng hóa ma
Bòn rút của công nghèo quốc khố
Làm quan kiểu ấy chắc tan nhà!
:gn8:
Vịt hồng
TANG GIA NHÀ QUAN
Quốc Quyền
Nhà quan bối rối bởi tang gia
Thiệp báo tin đưa mỏi miệng la
Cấp dưới phong bì tràn hộc chứa
Ngành ngang lễ vật líp ba ga
Chia ly ruột thịt về âm phủ
Tiễn biệt người thân xuống địa ma
Lấy cớ bày trò vơ của nổi
Tiền ơi người chết để cho nhà (ta)!
30/09/2011
QUAN BÁC
Làm quan như bác hệt vương gia
Lớn chức lớn quyền lớn miệng la.
Bụng phệ xem ra còn lớn nữa
Tay dài có vẻ sắp tăng ga.
Đặc quyền xếp trước ai hơn bác?
Tham nhũng hàng đầu quá quỷ ma!
Luồn cúi cấp trên, đì kẻ dưới
Làm quan như bác hại bao nhà.
C.G 30/09/2011.
QUAN LO
Nước nghèo quan chức cực tăng gia
mấy chú nhỏ to lọ phải la
Bạc để nhà kho lo rỉ nước
vàng nằm ngân khố khổ xì ga
Quan đem về giữ trừ loài quỷ
chú khỏi canh phòng chống lũ ma
Quyền nắm trong tay xoay việc lớn
Kỉ cương phép nước rước vào nhà.
nguyenthilan
http://i56.tinypic.com/2py85jk.jpg
Bão giá
Sống cùng bão giá phải tăng gia
Vượt khó từng ngày chớ có la
Sắc thuốc dâng cha xin nấu củi
Chưng xâm kính mẹ bỏ đun ga
Nhưng kia còn kẻ khôn như quỷ
Đấy nữa vài người láu tựa ma
Sâu mọt bao giờ ta diệt hết
Dân giàu nước mạnh ấm muôn nhà
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
VIỆC KHÓ
Việc phải lo toan chuyện quốc gia
Từ to đến nhỏ hãy khoan la
Đủ đầy khôn vẹn như đèn điện
Dư dả khó tròn kiểu lửa ga
Lắm kẻ béo cò hình lũ quỷ
Nhiều người đục nước dáng đàn ma
Cầm cân nảy mực bơi chân lý
Muốn ổn muôn dân, mệt đạo nhà
daonamxuong
BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG
Quốc Quyền
Đàn ông trước hết phải “tề gia”
Nhiệm vụ xong rồi mới mạnh la
Hãy biết dừng chân “khi tới bến”
Và nên đạp thắng “lúc vào ga”
Đề phòng kẻ địch chơi trò quỷ
Cảnh giác phe mình giở kế ma
Chợ hãy còn xa tiền ráng giữ
không thì sớm muộn cũng tiêu nhà
01/10/2011
NÓC GIA ...LỦNG
Đàn ông làm chủ cái ngôi gia
Sau trước phá tàn lại khoái la
Sáng xỉn lắc lư Đường Vạn Kiếp
Chiều say lảo đảo Ngã Tư Ga
Dáng hình mất rớt đời như quỷ
Thân phận tiêu rơi kiếp giống ma
Mệt mỏi tiếng chồng như vỡ nát
Vợ kêu, con khóc rộn vang nhà
clttq 3/10/2011
GIẢ…
Sinh hoạt cần cù kiểu đạo gia
Trên bù dưới đắp chẳng ai la
Của chung chia đủ hề to gốc
Lợi ích phân đều há tuột ga
Nào dại mưu cầu riêng thủ pháp
Nên khôn biến hóa thuật âm ma
Ghế cao chẳng đổ ngày thêm vững
Sâu nước mọt dân để ấm nhà
DA
Duyên An
03-10-2011, 06:52 PM
BẾN MỘNG
Mờ sương phủ phủ bến sông giăng
Thuyền hững hờ trôi đợi bóng hằng
Áo lụa bay đùa trêu cánh sóng
Yếm đào trễ nghịch ghẹo vầng trăng
Xuân tân rạo rực reo hồng lửa
Đông tận mơ màng đuổi rét băng
Tỏa ngát hương tình loang tím biếc
Lập lòe hoang dại ngọn phong đăng.
DA
Trồng mơ
Đêm thu lặng ngắm ráng mây giăng
Gió lộng vuốt ve mắt chị hằng
Dưới nước chênh chao vầng nguyệt khuyết
Bên trời nghiêng ngả nửa hình trăng
Cô đơn gieo mộng ngàn cây lướt
Lẻ bóng trồng mơ vạn dặm băng
Kẻ sỹ hồn bay trên điện quảng
Lòng đâu tưởng đến ánh hồng đăng
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011
HUYỀN DIỆU
Song thưa vời vợi nỗi sầu giăng
Hiu hắt vàng rơi rụng ánh hằng
Son nhạt môi mềm vương nẻo nhớ
Lược hờ tóc chẻ xõa đường trăng
Ngoài sương mờ ảo con thuyền mộng
Trong gió u hoài hạt tuyết băng
Tim chợt lung linh vầng lóe sáng
Cho huyền diệu lửa thắp tình đăng
DA
tuyen45-ad
03-10-2011, 07:04 PM
http://quangcaosanpham.com/images/picture/big_302472_34_chuyen-cay-xanh-do-thi-cay-giong-lam-nghiep.jpg
MÙA THU XANH
(Điệp từ xanh)
---*---
Xanh ngắt trời thu lại bảo vàng
Cỏ cây xanh thẳm chớ mơ màng
Núi rừng biêng biếc xanh màu lá
Thảm lúa xanh non gió quện mang
Hải phận biển xanh đang lặng sóng
Xanh lòng ông bạn vác đòn phang
Nấm mồ lính chiến chưa xanh cỏ
Đạn bọc màu "xanh" bắn gãy "thang"
2/10/2011
Tuyen45.
Mùa thu ở Việt Nam (Đông Nam Á) là màu xanh - khác hẳn với ở châu Âu ...
Duyên An
04-10-2011, 11:05 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24388#post24388)
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Thu muộn
Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyn45.
Trách thu
Thu xưa xanh ngát cả bàu trời
Thu ấy …thế rồi lệ lại rơi
Thu gửi mưa về buồn cuộc sống
Thu trao gió đến đau dòng đời
Thu khơi nỗi nhớ tình luôn nặng
Thu gợi niềm thương nghĩa chẳng vơi
Thu đến bướm còn say đắm nguyệt
Thu nay bởi thế vẫn xa vời ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
CÁNH THU
Thu bay bàng bạc xõa lưng trời
Thu rụng giọt mềm lấm tấm rơi
Thu cổ xưa già ươm ước vọng
Thu nghìn muôn tuổi ủ rêu đời
Thu về trong vắt hơi sương đọng
Thu đậu vàng thâm hạt nắng vơi
Thu ngụ gác tình môi bẽn lẽn
Thu yêu lộng lộng ánh trăng vời
DA
Duyên An
04-10-2011, 11:14 AM
http://quangcaosanpham.com/images/picture/big_302472_34_chuyen-cay-xanh-do-thi-cay-giong-lam-nghiep.jpg
MÙA THU XANH
(Điệp từ xanh)
---*---
Xanh ngắt trời thu lại bảo vàng
Cỏ cây xanh thẳm chớ mơ màng
Núi rừng biêng biếc xanh màu lá
Thảm lúa xanh non gió quện mang
Hải phận biển xanh đang lặng sóng
Xanh lòng ông bạn vác đòn phang
Nấm mồ lính chiến chưa xanh cỏ
Đạn bọc màu "xanh" bắn gãy "thang"
2/10/2011
Tuyen45.
Mùa thu ở Việt Nam (Đông Nam Á) là màu xanh - khác hẳn với ở châu Âu ...
VẪN VÀNG THU
( Điệp từ vàng )
Thu vàng sao lại bảo rằng xanh
Vàng lá bâng khuâng nỗi nhớ cành
Đời gió héo vàng sương tím phớt
Ráng chiều mờ ảo nắng vàng quanh
Ngâu buông tầm tả vàng nhân ảnh
Sắc úa võ vàng phận mỏng manh
Lặng lẽ vàng rơi mùa bãng lãng
Ngõ vàng thiên lý ngủ an lành
DA
daonamxuong
04-10-2011, 12:21 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24388#post24388)
THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
29/9/2011.
Tuyen45.
THU ĐẾN
Thu đến mây trôi tận cuối trời
Thu về gió thổi lá buồn rơi
Thu khơi hiu hắt thương thân kiếp
Thu gợi mênh mang tủi phận đời
Thu vuốt ve kêu đau chớ giữ
Thu mơn trớn gọi khổ nên vơi
Thu lùa nỗi nhớ buông hoài niệm
Thu mãi còn vương mộng nửa vời
clttq 2/9/2011
Thu muộn
Thu muộn sương loang trắng khắp trời
Thu già loáng thoáng lá còn rơi
Thu đi ôm mộng ru tròn kiếp
Thu đến khơi mơ vỗ giấc đời
Thu hỏi niềm thương còn có nặng
Thu rằng nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thu đem kỷ niệm phơi trong nắng
Thu gửi trời xanh sắc tuyệt vời !
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.10.2011
THU
---*---
Thu về vàng úa cả bầu trời
Thu hỏi sao bàng lá rụng rơi
Thu bảo gái trai xây tổ ấm
Thu mừng cháu nhỏ mới chào đời
Thu đem trái ngọt dâng tiên tổ
Thu tặng hoa tươi nghĩa chẳng vơi
Thu đến nhà nhà mừng hạnh phúc
Thu đi tới chốn ánh trăng vời.
2/10/2011.
Tuyên45.
Trách thu
Thu xưa xanh ngát cả bầu trời
Thu ấy …thế rồi lệ lại rơi
Thu gửi mưa về buồn cuộc sống
Thu trao gió đến đau dòng đời
Thu khơi nỗi nhớ tình luôn nặng
Thu gợi niềm thương nghĩa chẳng vơi
Thu đến bướm còn say đắm nguyệt
Thu nay bởi thế vẫn xa vời ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
3.10.2011
THU
Thu hỡi về đâu, cuối nẻo trời ?
Thu mang se lạnh gió sương rơi
Thu vàng hoa lá cười duyên nợ
Thu biếc núi non giỡn kiếp đời
Thu khóc trăng tròn sao lặng lẽ
Thu buồn nguyệt khuyết cứ chơi vơi
Thu rơi, tình ái buông lờ lững
Thu vắt ngoài hiên, chớ vội vời.
nguyenthilan
CÁNH THU
Thu bay bàng bạc xõa lưng trời
Thu rụng giọt mềm lấm tấm rơi
Thu cổ xưa già ươm ước vọng
Thu nghìn muôn tuổi ủ rêu đời
Thu về trong vắt hơi sương đọng
Thu đậu vàng thâm hạt nắng vơi
Thu ngụ gác tình môi bẽn lẽn
Thu yêu lộng lộng ánh trăng vời
DA
THU DỖI
Thu nay đã dỗi khóc hờn trời
Thu đuổi lá vàng mải rớt rơi
Thu ghét mưa sang thành lão phận
Thu ghen gió đến trở già đời
Thu yên cho tiết mơ phai nhạt
Thu náo để mùa nhớ vợi vơi
Thu chẳng hẹn lần vào kỷ niệm
Thu sầu hiu hắt lúc mây vời
daonamxuong 4/9/2011
tuyen45-ad
04-10-2011, 12:33 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa
ĐAU LÒNG
---*---
Tham nghũng ngập tràn chửa lối ra
Dân đen khổ, ngọai quốc kêu la
Niềm tin sụp đổ đau lòng mẹ
Chân lý lụi tàn xót ruột cha
Quốc khố chuột đào nhiều lỗ thủng
Kho ngân mối gặm cẩu càm tha
Nước nhà tệ nạn vào cao điểm
Tham nghũng ngập tràn chửa lối ra.
4/10/2011.
Tuyen45.
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-10-2011, 05:18 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Trần Vũ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24810#post24810)
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/VPB-1-1-3-1.jpg
CỨ NẰM MƠ!
:gn13:
-Nghèo tiền, nghèo của, chả nghèo thơ!
Thày bói bảo tui: Chống mắt chờ
Mũi lớn đương nhiên! vì -dễ thở
Bụng teo chắc chắn! bởi -nằm co
Ngược-xuôi đâu thể lay thời vận
Lên-xuống nào mong chuyển thế cờ
Cái chuyện yêu đương? Đừng, chớ chớ!
Khi nào vớ vẩn cứ... nằm mơ!
:gn8:
Trần Vũ
Buồn thay
Người bảo em là tỷ phú thơ
Buồn thay…được tiếng…bán…rằng chờ…
Tiền không bụng réo ngồi tay duỗi
Gạo hết ruột sôi nằm cẳng co
Cảm xúc trào dâng như bất chợt
Niềm vui sóng cuộn cũng tình cờ
Đêm trăng ngắm nguyệt tha hồ mộng
Túi rỗng vô tư vẫn cứ mơ!
Bùi thanh Thanh Khiết
3.10.2011
daonamxuong
04-10-2011, 06:24 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/VPB-1-1-3-1.jpg
CỨ NẰM MƠ!
-Nghèo tiền, nghèo của, chả nghèo thơ!
Thày bói bảo tui: Chống mắt chờ
Mũi lớn đương nhiên! vì -dễ thở
Bụng teo chắc chắn! bởi -nằm co
Ngược-xuôi đâu thể lay thời vận
Lên-xuống nào mong chuyển thế cờ
Cái chuyện yêu đương? Đừng, chớ chớ!
Khi nào vớ vẩn cứ... nằm mơ!
Trần Vũ
Buồn thay
Người bảo em là tỷ phú thơ
Buồn thay…được tiếng…bán…rằng chờ…
Tiền không bụng réo ngồi tay duỗi
Gạo hết ruột sôi nằm cẳng co
Cảm xúc trào dâng như bất chợt
Niềm vui sóng cuộn cũng tình cờ
Đêm trăng ngắm nguyệt tha hồ mộng
Túi rỗng vô tư vẫn cứ mơ!
Bùi thanh Thanh Khiết
3.10.2011
NHẮN CHÀNG VŨ...
Trần Vũ hôm nay lại múa thơ
Than nghèo bạn gái chẳng thèm chờ
Đương nhiên xấu xí thì nên sửa
Đúng vậy đẹp giai mới phải co
Da dẻ vàng khè đi đổ thế
Tóc tai trắng phớ chạy tuôn cờ
Yêu nhiều đắp khổ cho thân bậu
Mai mốt giàu tiền vợ mới mơ
daonamxuong 4/10/2011
tuyen45-ad
06-10-2011, 11:15 PM
HÃY ĐỨNG COI
---*---
Thời cuộc dương gian hãy đướng coi
Trái ngang sự thế khắp trần đời
Giá mà có gậy vung tay đập
Ước được cây hèo vút mấy roi
Quyền lực ám mờ kìm xã hội
Văn minh sáng chói quét mây trời
Lọc sàng ngọc quý trong rơm rác
Chân lý rạng ngời tỏa ánh soi.
6/10/2011.
Tuyen45.
Duyên An
24-10-2011, 04:45 PM
Trà đạo Việt Nam:
http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg
Uống trà
BH.
Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011
TRÀ Đạo
Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.
Như Mai (A Đ)
VUI BẠN
Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra
DA
http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg
Thưởng thức trà
Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.
Sao Hôm
BẠN THĂM
Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-10-2011, 07:08 AM
Trà đạo Việt Nam:
http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg
Uống trà
BH.
Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011
TRÀ Đạo
Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.
Như Mai (A Đ)
VUI BẠN
Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra
DA
http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg
Thưởng thức trà
Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.
Sao Hôm
BẠN THĂM
Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra
DA
Quê bạn
Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
Lương Lương Hòa
25-10-2011, 08:55 AM
Trà đạo Việt Nam:
http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg
Uống trà
BH.
Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011
TRÀ Đạo
Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.
Như Mai (A Đ)
VUI BẠN
Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra
DA
http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg
Thưởng thức trà
Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.
Sao Hôm
BẠN THĂM
Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra
DA
Quê bạn
Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
THÁI NGUYÊN
Em về Bắc Thái ngắm đồi trà
Bát ngát xanh rì trải thật xa
Nắng chiếu long lanh soi búp nõn
Sương tan lành lạnh đẫm lá già
Nồng thơm đầm đậm hương không nhuộm
Ngọt chát cay cay vị chẳng pha
Em hái gùi đầy vai vác nặng
Quê chồng chưa biết dịp nào ra.
nguyenthilan
Sao Hôm
25-10-2011, 01:39 PM
THÁI NGUYÊN
Em về Bắc Thái ngắm đồi trà
Bát ngát xanh rì trải thật xa
Nắng chiếu long lanh soi búp nõn
Sương tan lành lạnh đẫm lá già
Nồng thơm đầm đậm hương không nhuộm
Ngọt chát cay cay vị chẳng pha
Em hái gùi đầy vai vác nặng
Quê chồng chưa biết dịp nào ra.
nguyenthilan
Hà Nội - trà
Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.
Sao Hôm
Duyên An
26-10-2011, 10:50 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28353#post28353)
Trà đạo Việt Nam:
http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg
Uống trà
BH.
Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011
TRÀ Đạo
Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.
Như Mai (A Đ)
VUI BẠN
Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra
DA
http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg
Thưởng thức trà
Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.
Sao Hôm
BẠN THĂM
Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra
DA
Quê bạn
Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
TRÀ SỚM
Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già
Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra
25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn
Hà Nội - trà
Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.
Sao Hôm
Nguyên văn bởi thi met
TRÀ
Các bác ngồi vui vẻ với trà
Thị mẹt em xin hỏi xa xa
Một ấm gật gù, xem chẳng lão ?
Mấy chén nâng niu, ngắm có già ?
Nước đã sôi rồi, mời khách thưởng
Lưng có mỏi không, để mẹt pha
Mọi chuyện buồn vui chưa kể hết
Chỉ thấy người vào, chẳng thấy ra
TM
TRÀ - THƠ SẢNG KHOÁI
Hương hoa hoà quyện với hương trà
Nhấp chén thả hồn đến cõi xa
Thi Hữu tình thân thành giảm bệnh
Duyên thơ nghĩa nặng hoá quên già
Ban mai hoan hỉ mầu xuân thắm
Xế bóng an nhiên sắc tuyết pha
Tranh phải, tranh hơn không vướng bận
Trà-Thơ sảng khoái mở lòng ra!
BXP 26.10.2011
CẢM ƠN
Miền tây cách biệt với cây trà
Chọn tấm chân tình tận xứ xa
Đỏ lửa dòng trong đun nấu chín
Hồng than gạn đục nước sôi già
Lay làn khói quyện hương thơm thoảng
Sóng sánh chung chờ vị khéo pha
Rất cảm ơn người bao khó nhọc
Trao đời tinh Túy được làm ra
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-10-2011, 08:34 PM
CẢM ƠN
Miền tây cách biệt với cây trà
Chọn tấm chân tình tận xứ xa
Đỏ lửa dòng trong đun nấu chín
Hồng than gạn đục nước sôi già
Lay làn khói quyện hương thơm thoảng
Sóng sánh chung chờ vị khéo pha
Rất cảm ơn người bao khó nhọc
Trao đời tinh Túy được làm ra
DA
Tặng trà
Đất rộng miền tây chẳng có trà
Chút lòng gửi tặng bạn đường xa
Sen ươm bẩy lượt hương vừa tới
Ngâu ướp năm lần vị đã già
Hữu ý màu tươi do kẻ rót
Vô tình sắc lạt bởi người pha
Mong đêm ngắm nguyệt ngồi nhấm nhí
Một tứ thơ hay chợt hiện ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.10.2011
Duyên An
27-10-2011, 04:18 PM
Tặng trà
Đất rộng miền tây chẳng có trà
Chút lòng gửi tặng bạn đường xa
Sen ươm bẩy lượt hương vừa tới
Ngâu ướp năm lần vị đã già
Hữu ý màu tươi do kẻ rót
Vô tình sắc lạt bởi người pha
Mong đêm ngắm nguyệt ngồi nhấm nhí
Một tứ thơ hay chợt hiện ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.10.2011
HƯƠNG HOÀNG HÔN
Mờ sương bóng ngã ấm chung trà
Khép nép hoàng hôn phủ ráng xa
Réo rắt êm mềm cơn gió nhỏ
Miên mang tỏa sáng ánh trăng già
Dương tà lẫn khuất chân trời nhạt
Trăng bạc mơ hồ giọt ráng pha
Khói biếc ngọt ngào duyên quyến luyến
Hương tràn cánh mỏng thoảng bay ra
DA
Sao Hôm
28-10-2011, 08:29 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28353#post28353)
Trà đạo Việt Nam:
http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg
Uống trà
BH.
Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011
TRÀ Đạo
Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.
Như Mai (A Đ)
VUI BẠN
Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra
DA
http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg
Thưởng thức trà
Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.
Sao Hôm
BẠN THĂM
Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra
DA
Quê bạn
Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
TRÀ SỚM
Sương đọng lòng sen búp ướp trà
Sớm mai hương nức khói vương xa
Ngâm nga chắp bút vần thơ mới
Vội vã xuân đi hết tuổi già
Muôn sự cuộc đời dường đã định
Trà ngon từng giọt ngẫm phôi pha
Điền viên một sớm như tranh vẽ
Hương đậm trời thanh sảng khoái ra
25 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn
Hà Nội - trà
Hà Nội - yêu sao những quán trà
Mọc lên như nấm khắp gần, xa
Tăng cường sảng khoái tinh thần trẻ
Bồi bổ tinh anh trí óc già
Hương ngát nhờ tay anh biết chọn
Vị ngon do bởi chị quen pha
Hà thành có thú vui: trà nóng!
Bình dị, thanh tao, khỏe khoắn ra.
Sao Hôm
Nguyên văn bởi thi met
TRÀ
Các bác ngồi vui vẻ với trà
Thị mẹt em xin hỏi xa xa
Một ấm gật gù, xem chẳng lão ?
Mấy chén nâng niu, ngắm có già ?
Nước đã sôi rồi, mời khách thưởng
Lưng có mỏi không, để mẹt pha
Mọi chuyện buồn vui chưa kể hết
Chỉ thấy người vào, chẳng thấy ra
TM
TRÀ - THƠ SẢNG KHOÁI
Hương hoa hoà quyện với hương trà
Nhấp chén thả hồn đến cõi xa
Thi Hữu tình thân thành giảm bệnh
Duyên thơ nghĩa nặng hoá quên già
Ban mai hoan hỉ mầu xuân thắm
Xế bóng an nhiên sắc tuyết pha
Tranh phải, tranh hơn không vướng bận
Trà-Thơ sảng khoái mở lòng ra!
BXP 26.10.2011
CẢM ƠN
Miền tây cách biệt với cây trà
Chọn tấm chân tình tận xứ xa
Đỏ lửa dòng trong đun nấu chín
Hồng than gạn đục nước sôi già
Lay làn khói quyện hương thơm thoảng
Sóng sánh chung chờ vị khéo pha
Rất cảm ơn người bao khó nhọc
Trao đời tinh Túy được làm ra
DA
Chuyện - trà
Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.
Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-10-2011, 10:52 AM
Nguyên văn bởi Trần Vũ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28792#post28792)
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg
Mượn hình Hải Yến
http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif
Ý TƯỞNG CÓ ĐÂU NGHÈO!
Hình cây Hải Yến post vừa treo!
Liệu dễ không đây chuyện muốn trèo?
Eo nhỏ, chân dài mơ tí tẹo
Mông tròn, ngực nở ước tì teo
Nhiều anh khoái gẫm e lời xéo
Khối kẻ ưa bàn ngại tiếng đeo
Tớ thích leo lên ngồi vắt vẻo...
Làm thơ, ý tưởng có đâu nghèo!
Trần Vũ
:gn13:
Xin chớ
Hình này Hải Yến chỉ dành treo
Nếu thật dù mê chẳng thể trèo
Óc gấu động vào vo chết ngoéo
Gan hùm rờ tới vặn tong teo
Người say hãy tránh thôi đừng bám
Kẻ nghiện nên chừa chớ có đeo
Ngắm nguyệt làm thơ vui biết mấy
Trao mơ gửi mộng tứ không nghèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.10.2011
:gn13::gn13::gn13:
Duyên An
29-10-2011, 08:58 AM
Chuyện - trà
Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.
Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện
TÌNH TRÀ
Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra
DA
Duyên An
29-10-2011, 09:05 AM
Nguyên văn bởi Trần Vũ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28792#post28792)
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg
Mượn hình Hải Yến
http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif
Ý TƯỞNG CÓ ĐÂU NGHÈO!
Hình cây Hải Yến post vừa treo!
Liệu dễ không đây chuyện muốn trèo?
Eo nhỏ, chân dài mơ tí tẹo
Mông tròn, ngực nở ước tì teo
Nhiều anh khoái gẫm e lời xéo
Khối kẻ ưa bàn ngại tiếng đeo
Tớ thích leo lên ngồi vắt vẻo...
Làm thơ, ý tưởng có đâu nghèo!
Trần Vũ
:gn13:
Xin chớ
Hình này Hải Yến chỉ dành treo
Nếu thật dù mê chẳng thể trèo
Óc gấu động vào vo chết ngoéo
Gan hùm rờ tới vặn tong teo
Người say hãy tránh thôi đừng bám
Kẻ nghiện nên chừa chớ có đeo
Ngắm nguyệt làm thơ vui biết mấy
Trao mơ gửi mộng tứ không nghèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.10.2011
:gn13::gn13::gn13:
CÂY NGHÈO
Không gốc trụi cành khúc giữa treo
Trơn tru láng mướt lấy chi trèo
Trời xa đất cách hình hơi vẹo
Gió thoảng mưa luồn dáng chẳng teo
Đến lúc thân trần đem cắt xéo
Làm sao da dẻo để đu đeo
Mai rồi mọc nhú chồi non tẹo
Nhớ thuở truồng nhông mặc áo nghèo
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-10-2011, 08:41 PM
Nguyên văn bởi Sao Hôm
Chuyện - trà
Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.
Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện
TÌNH TRÀ
Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra
DA
Mời trà
Nhấp nháp cùng tôi một tách trà
Thân mời lữ khách tới từ xa
Người khen đẹp sắc vui tâm trẻ
Kẻ ngợi màu tươi sướng ý già
Ba lượt duyên còn chờ được rót
Năm lần tình lạt đợi xin pha
Mê say hương đậm nên lưu luyến
Muốn bước mà như quên lối ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.10.2011
Duyên An
30-10-2011, 09:45 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjJuoChX6Sd8iIrYk1OsBWRYQ9ztcdL UQPyPXtHNx32uV-NHnI
HỎI THĂM
Khói trắng mây ngàn buốt gió đông
Đồi cao vách núi uốn cong cong
Đường xa phố chợ ai đưa đón
Lối nhỏ quê nhà...có kẻ trông ?!
Mỗi lúc hoài thương tìm nỗi nhớ
Đôi khi trống vắng lạc niềm mong
Cho ta nối bước theo chân...ấy!
Để được yên tâm, được ấm lòng.
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-10-2011, 11:56 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjJuoChX6Sd8iIrYk1OsBWRYQ9ztcdL UQPyPXtHNx32uV-NHnI
HỎI THĂM
Khói trắng mây ngàn buốt gió đông
Đồi cao vách núi uốn cong cong
Đường xa phố chợ ai đưa đón
Lối nhỏ quê nhà...có kẻ trông ?!
Mỗi lúc hoài thương tìm nỗi nhớ
Đôi khi trống vắng lạc niềm mong
Cho ta nối bước theo chân...ấy!
Để được yên tâm, được ấm lòng.
DA
Tự bạch
Nhà lá đơn sơ cuối xóm đông
Cổng dùng bông bụt uốn vòm cong
Hai thân sáng tối thương cưng nựng !
Một trẻ ngày đêm hiếu thảo trông
Suối lạ giòng trôi tâm chẳng đợi
Sông xa nước chảy dạ không mong
Thuyền đưa lãng tử dừng chân ngóng
Neo thả bờ vui bến tạ lòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.10.2011
Chúc vui
Duyên An
31-10-2011, 11:14 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm
Chuyện - trà
Mở đầu câu chuyện hay mời trà
Thay tục trầu cau# một thuở xa
Tạo mối tương giao trong giới trẻ
Gây tình bằng hữu ở người già
Đổi trao thân thiện hương thanh khiết
Đối thoại ôn hòa vị đặc pha
Quan hệ tự nhiên thêm gắn kết
Nghĩa - tình nồng đượm chẳng rời ra.
Sao Hôm
#Tục ngữ: Miếng trầu là đầu câu chuyện
TÌNH TRÀ
Có biết cho chăng chỉ búp trà
Mời người ở lại tiễn người xa
Che nghiêng sườn thấp chen chen cội
Phủ rợp triền cao gốc gốc già
Ướp sấy hong phơi chờ nắng ấm
Thơm nồng hương ngát đợi sương pha
Vờn bay khói quyện lòng xao xuyến
Chén cạn bình vơi chẳng khách ra
DA
Mời trà
Nhấp nháp cùng tôi một tách trà
Thân mời lữ khách tới từ xa
Người khen đẹp sắc vui tâm trẻ
Kẻ ngợi màu tươi sướng ý già
Ba lượt duyên còn chờ được rót
Năm lần tình lạt đợi xin pha
Mê say hương đậm nên lưu luyến
Muốn bước mà như quên lối ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.10.2011
http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg
TIẾP BẠN THƠ
Những chuyện riêng mình khó nói ra…
Thì thôi lẳng lặng cứ coi pha
Ưu tư chớ trách đời mau cỗi
Khắc khoải đừng than phận chóng già
Địa ngục - trần gian luôn kế cận
Thiên đường - hạ giới mãi chia xa
Buồn vui họa-xướng lời tâm sự
Bạn tới hòa thơ tiếp đãi trà
Trần Vũ
KHÁCH TRÀ
Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-11-2011, 09:44 AM
KHÁCH TRÀ
Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra
DA
Đôi bạn
Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra
Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011
Sao Hôm
01-11-2011, 09:58 AM
KHÁCH TRÀ
Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra
DA
Đôi bạn
Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra
Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011
Bên ấm trà
Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.
Sao Hôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-11-2011, 11:44 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Khách trà
Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra
DA
Đôi bạn
Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra
Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011
Bên ấm trà
Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.
Sao Hôm
Trà tiễn
Em rót cho anh một tách trà
Vì mai hai đứa sẽ ly xa
Hương thơm bởi sức nơi cành mướt
Vị ngọt do công chỗ gốc già
Kẻ ở rồi đây mưa nắng nhuộm
Người đi chắc sẽ gió sương pha
Cùng nhau thức trắng đêm nay hẹn
Không để dòng châu được chảy ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.1.2011
Duyên An
02-11-2011, 06:35 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=29282#post29282)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjJuoChX6Sd8iIrYk1OsBWRYQ9ztcdL UQPyPXtHNx32uV-NHnI
HỎI THĂM
Khói trắng mây ngàn buốt gió đông
Đồi cao vách núi uốn cong cong
Đường xa phố chợ ai đưa đón
Lối nhỏ quê nhà...có kẻ trông ?!
Mỗi lúc hoài thương tìm nỗi nhớ
Đôi khi trống vắng lạc niềm mong
Cho ta nối bước theo chân...ấy!
Để được yên tâm, được ấm lòng.
DA
Tự bạch
Nhà lá đơn sơ cuối xóm đông
Cổng dùng bông bụt uốn vòm cong
Hai thân sáng tối thương cưng nựng !
Một trẻ ngày đêm hiếu thảo trông
Suối lạ giòng trôi tâm chẳng đợi
Sông xa nước chảy dạ không mong
Thuyền đưa lãng tử dừng chân ngóng
Neo thả bờ vui bến tạ lòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.10.2011
PHIÊN CHỢ
Bình minh lén mở cửa trời đông
Ánh sáng vui mừng rẽ nhánh cong
Nặng trĩu chênh vai ngày ngóng đợi
Nhẹ dìu lối chợ buổi mờ trông
Măng tươi mộc nhỉ miền xuôi thích
Lược chải gương trần rẽo núi mong
Rối rít hoa văn lời thổ cẩm
Về cao muối mặn gởi tâm lòng
DA
Duyên An
02-11-2011, 06:37 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Khách trà
Nhạt ánh tà dương đợi khách trà
Sương buồn phủ kín ngõ vườn xa
Hoàng hôn níu gọi bầy sao nhỏ
Đêm xuống chờ trông mảnh nguyệt già
Dịu mát thanh bình cơn gió thoảng
Hoang mờ đỏng đảnh áng mây pha
Vườn mơ khẽ nép vào vô thức
Bạn đến hồn thơ chợt mở ra
DA
Đôi bạn
Sống cùng nơi đất hợp cây trà
Dâu bể mặc đời dạ chẳng xa
Nhớ thủa tìm hoa ven suối cũ
Thương thời đuổi bướm cạnh rừng già
Tôi yêu lá thắm màu mây rọi
Bạn mến cành xanh sắc nắng pha
Nguyệt lặng đêm thanh ngồi đối ẩm
Hương thơm theo khói cuộn bay ra
Bùi thanh Thanh Khiết
31.10.2011
Bên ấm trà
Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.
Sao Hôm
Trà tiễn
Em rót cho anh một tách trà
Vì mai hai đứa sẽ ly xa
Hương thơm bởi sức nơi cành mướt
Vị ngọt do công chỗ gốc già
Kẻ ở rồi đây mưa nắng nhuộm
Người đi chắc sẽ gió sương pha
Cùng nhau thức trắng đêm nay hẹn
Không để dòng châu được chảy ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.1.2011
EM VỀ
Em về trong gió thoảng hương trà
Níu chút êm đềm một thuở xa
Bến cũ hoài mơ con sóng nhỏ
Đò xưa mải gọi khúc sông già
Ân tình nối lại thời sương nhạt
Gối mộng thôi chờ lúc nắng pha
Lạc cõi yêu đương tràn nỗi nhớ
Trang đài khẽ chạm mở hình ra
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-11-2011, 11:24 PM
Nắng
Nắng trải lòng ta nhớ một người
Nắng mang hơi ấm sắc hồng tươi
Nắng chiều rót rượu mình sang gọi
Nắng sáng trà châm họ đến mời
Nắng rõi qua song vờn bóng gối
Nắng len kẽ đá phủ quanh đồi
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Tình bạn trong ta nắng một đời
Gió
Gió cuốn dòng trôi biết níu ai
Gió lùa quặn thắt vấn vương hoài
Gió đem mộng đến đầy tràn dạ
Gió gửi mơ về nặng trĩu tay
Gió tiễn hè đi mưa chẳng nhạt
Gió mời xuân lại nắng như phai
Gió không đứng lại cùng năm tháng
Sao lá mùa thu rụng mỗi ngày
Mưa
Mưa trôi theo suối biết chăng ai !
Mưa níu buồn đau nặng hạt hoài
Mưa cũng có thời chờ ánh mắt
Mưa còn một thủa đợi vòng tay
Mưa rơi đã để hoa tươi rụng
Mưa đổ làm cho hương sắc phai
Mưa thả bốn mùa trong gió lộng
Lòng không gieo mộng giữa ban ngày .
Bùi Thanh Thanh Khiết
Duyên An
04-11-2011, 01:36 PM
TẶNG EM ĐOÁ TRÀ
Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!
BXP 2.11.2011
VỀ ĐÂU EM
Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra
DA
Duyên An
04-11-2011, 01:39 PM
Nắng
Nắng trải lòng ta nhớ một người
Nắng mang hơi ấm sắc hồng tươi
Nắng chiều rót rượu mình sang gọi
Nắng sáng trà châm họ đến mời
Nắng rõi qua song vờn bóng gối
Nắng len kẽ đá phủ quanh đồi
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Tình bạn trong ta nắng một đời
Gió
Gió cuốn dòng trôi biết níu ai
Gió lùa quặn thắt vấn vương hoài
Gió đem mộng đến đầy tràn dạ
Gió gửi mơ về nặng trĩu tay
Gió tiễn hè đi mưa chẳng nhạt
Gió mời xuân lại nắng như phai
Gió không đứng lại cùng năm tháng
Sao lá mùa thu rụng mỗi ngày
Mưa
Mưa trôi theo suối biết chăng ai !
Mưa níu buồn đau nặng hạt hoài
Mưa cũng có thời chờ ánh mắt
Mưa còn một thủa đợi vòng tay
Mưa rơi đã để hoa tươi rụng
Mưa đổ làm cho hương sắc phai
Mưa thả bốn mùa trong gió lộng
Lòng không gieo mộng giữa ban ngày .
Bùi Thanh Thanh Khiết
NẮNG
Nắng ơi sao lại thích trêu người
Nắng nhỏ giọt hồng đọng mắt tươi
Nắng nép hiên ngoài chờ tiếng gọi
Nắng treo lá thấp đợi câu mời
Nắng tàn bóng ngã ôm sườn núi
Nắng tắt hình vơi tựa đỉnh đồi
Nắng hỏi cầu tình ai bắt nhịp
Nắng phơi lộc biếc nhánh cây đời
GIÓ
Gió như muốn níu lấy tình ai
Gió hẹn hò chi khắc khoải hoài
Gió nhuốm sương chiều len buốt dạ
Gió vờn nắng sớm ủ nồng tay
Gió thương rụng lá thu vàng úa
Gió ghét thay mùa nắng nhạt phai
Gió thích âm thầm bên bóng ấy
Gió thầm ước vọng được đêm ngày…
MƯA
Mưa rớt rơi buồn xuống mắt ai
Mưa sôi bọt sóng cuốn u hoài
Mưa tràn lạnh lẽo đơn côi bóng
Mưa đổ thâm trầm trống vắng tay
Mưa đọng thềm rêu hồ nước cạn
Mưa trôi dòng đục lá vàng phai
Mưa cho nhắn gửi lời thương cảm
Mưa chở tình ta chẳng tính ngày
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
05-11-2011, 12:28 PM
VỀ ĐÂU EM
Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra
DA
Tên em
Cánh trắng tên em gọi bạch trà
Dòng đời cuốn hút đẩy ngàn xa
Diễn đàn gặp gỡ thời thu muộn
Thi Hữu tương phùng buổi hạ già
Xứ lạ đoạn trường mưa nắng trộn
Quê người mệnh bạc tuyết sương pha
Hoàng hôn đậu bến - sông thơ phú
Đợi tứ ru hời sóng phát ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.11.2011
buixuanphuong09
06-11-2011, 08:49 AM
Nguyên văn bởi DA
VỀ ĐÂU EM
Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra
DA
HOA HẢI ĐƯỜNG
Hải đường ai biết sắc hương Trà
Truyền thuyết còn lưu tự cõi xa
Lộng lẫy Dương phi phô sức trẻ
Say sưa Đường đế thoả tình già
"Đông lân lả ngọn..." tình xuân dậy
"Ong bướm đi về..." bão tố pha!
Dòng tộc nhà Trà ai biết nhỉ
Đường - Mi hương sắc cứ lan ra...
BXP 6.11.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-11-2011, 08:21 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=29076#post29076)
Nguyên văn bởi Trần Vũ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28792#post28792)
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg
Mượn hình Hải Yến
http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif
Ý TƯỞNG CÓ ĐÂU NGHÈO!
Hình cây Hải Yến post vừa treo!
Liệu dễ không đây chuyện muốn trèo?
Eo nhỏ, chân dài mơ tí tẹo
Mông tròn, ngực nở ước tì teo
Nhiều anh khoái gẫm e lời xéo
Khối kẻ ưa bàn ngại tiếng đeo
Tớ thích leo lên ngồi vắt vẻo...
Làm thơ, ý tưởng có đâu nghèo!
Trần Vũ
:gn13:
Xin chớ
Hình này Hải Yến chỉ dành treo
Nếu thật dù mê chẳng thể trèo
Óc gấu động vào vo chết ngoéo
Gan hùm rờ tới vặn tong teo
Người say hãy tránh thôi đừng bám
Kẻ nghiện nên chừa chớ có đeo
Ngắm nguyệt làm thơ vui biết mấy
Trao mơ gửi mộng tứ không nghèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.10.2011
:gn13::gn13::gn13:
CÂY NGHÈO
Không gốc trụi cành khúc giữa treo
Trơn tru láng mướt lấy chi trèo
Trời xa đất cách hình hơi vẹo
Gió thoảng mưa luồn dáng chẳng teo
Đến lúc thân trần đem cắt xéo
Làm sao da dẻo để đu đeo
Mai rồi mọc nhú chồi non tẹo
Nhớ thuở truồng nhông mặc áo nghèo
DA
Vô hồn
Một khúc vô hồn ai mãi treo
Lấy đâu xao xuyến để tâm trèo
Đầu không thấy bóng hay là vẹo
Cẳng chẳng có hình chắc bị teo
Lắm kẻ xun xoe âu bám riết
Nhiều người lờ lững ứ thèm đeo
Xem ra cảm xúc đời muôn vẻ
Tính cách tuỳ thôi chả kể nghèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
6.11.2011
Duyên An
07-11-2011, 04:25 PM
Nguyên văn bởi Trần Vũ http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28792#post28792)
http://farm3.static.flickr.com/2127/4510996852_40f0b677ff.jpg
Mượn hình Hải Yến
http://vanhoctre.com/f/images/smilies/hungpro/54.gif
Ý TƯỞNG CÓ ĐÂU NGHÈO!
Hình cây Hải Yến post vừa treo!
Liệu dễ không đây chuyện muốn trèo?
Eo nhỏ, chân dài mơ tí tẹo
Mông tròn, ngực nở ước tì teo
Nhiều anh khoái gẫm e lời xéo
Khối kẻ ưa bàn ngại tiếng đeo
Tớ thích leo lên ngồi vắt vẻo...
Làm thơ, ý tưởng có đâu nghèo!
Trần Vũ
:gn13:
Xin chớ
Hình này Hải Yến chỉ dành treo
Nếu thật dù mê chẳng thể trèo
Óc gấu động vào vo chết ngoéo
Gan hùm rờ tới vặn tong teo
Người say hãy tránh thôi đừng bám
Kẻ nghiện nên chừa chớ có đeo
Ngắm nguyệt làm thơ vui biết mấy
Trao mơ gửi mộng tứ không nghèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.10.2011
:gn13::gn13::gn13:
CÂY NGHÈO
Không gốc trụi cành khúc giữa treo
Trơn tru láng mướt lấy chi trèo
Trời xa đất cách hình hơi vẹo
Gió thoảng mưa luồn dáng chẳng teo
Đến lúc thân trần đem cắt xéo
Làm sao da dẻo để đu đeo
Mai rồi mọc nhú chồi non tẹo
Nhớ thuở truồng nhông mặc áo nghèo
DA
Vô hồn
Một khúc vô hồn ai mãi treo
Lấy đâu xao xuyến để tâm trèo
Đầu không thấy bóng hay là vẹo
Cẳng chẳng có hình chắc bị teo
Lắm kẻ xun xoe âu bám riết
Nhiều người lờ lững ứ thèm đeo
Xem ra cảm xúc đời muôn vẻ
Tính cách tuỳ thôi chả kể nghèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
6.11.2011
CỐ ĐEO
Thân em giá ngọc hãy còn treo
Khách lạ người ơi có thích trèo
Cố giữ lòng ngay đừng vặn vẹo
Luôn gìn dạ thẳng chớ tèo teo
Dù cho gió bão đời dày xéo
Cứ mải duyên trần thế bám đeo
Đến lúc da mồi phai tóc héo
Can chi quý trọng với hèn nghèo
DA
Duyên An
07-11-2011, 04:28 PM
TẶNG EM ĐOÁ TRÀ
Anh gửi tặng em một đoá Trà
Ủ hồn trinh nữ phía trời xa
Chắt chiu nỗi nhớ thời son trẻ
Da diết niềm thương lúc cỗi già
Gửi gió giọt lòng còn thắm thiết
Ủ mây hương dạ chẳng phôi pha
Ai về nhắn gửi người năm ấy
Đông hết xuân về trời sáng ra!
BXP 2.11.2011
VỀ ĐÂU EM
Về đâu em hỡi đóa hoa trà
Một kiếp phong trần mấy nẻo xa
Núi dốc triền xưa mùa lá đổ
Rừng thưa trảng cũ tiết thu già
Nhanh chân soải bước vai gùi nặng
Muộn nắng mờ sương ngọn gió pha
Số kiếp trò đùa duyên đỏng đảnh
Vườn đào khóa mở thả tình ra
DA
Tên em
Cánh trắng tên em gọi bạch trà
Dòng đời cuốn hút đẩy ngàn xa
Diễn đàn gặp gỡ thời thu muộn
Thi Hữu tương phùng buổi hạ già
Xứ lạ đoạn trường mưa nắng trộn
Quê người mệnh bạc tuyết sương pha
Hoàng hôn đậu bến - sông thơ phú
Đợi tứ ru hời sóng phát ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.11.2011
GÙI NẶNG
Triền đông gió nghịch đóa sơn trà
Vách núi nghiêng mình uốn nẻo xa
Lá biếc rung rinh choàng búp nõn
Rêu xanh mềm mượt bám thân già
Sườn tây bóng ngã hoang rừng vắng
Rét bấc sương chìm nhạt nắng pha
Thiếu nữ quằn vai gùi nặng trĩu
Đường về cuối bản cứ xa ra
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-11-2011, 12:04 PM
GÙI NẶNG
Triền đông gió nghịch đóa sơn trà
Vách núi nghiêng mình uốn nẻo xa
Lá biếc rung rinh choàng búp nõn
Rêu xanh mềm mượt bám thân già
Sườn tây bóng ngã hoang rừng vắng
Rét bấc sương chìm nhạt nắng pha
Thiếu nữ quằn vai gùi nặng trĩu
Đường về cuối bản cứ xa ra
DA
Hương trà
Ôm ấp tinh hoa có nụ trà
Hương thơm thấm toả dặm đường xa
Ngày thu nắng rọi êm thân mướt
Tháng hạ mưa dồn mát cội già
Đất đỏ nuôi cây màu thắm trộn
Trời xanh dưỡng lá sắc tươi pha
Thăm quê thưởng thức mùi cùng vị
Xứ lạ mai này khó kiếm ra
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.11.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-11-2011, 02:47 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
buixuanphuong09
14-11-2011, 02:48 PM
Nguyên văn bởi DA
GÙI NẶNG
Triền đông gió nghịch đóa sơn trà
Vách núi nghiêng mình uốn nẻo xa
Lá biếc rung rinh choàng búp nõn
Rêu xanh mềm mượt bám thân già
Sườn tây bóng ngã hoang rừng vắng
Rét bấc sương chìm nhạt nắng pha
Thiếu nữ quằn vai gùi nặng trĩu
Đường về cuối bản cứ xa ra
DA
HỌ TRÀ
CũngvẫnTheaceae (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Ch%C3%A8) cái họ Trà
Đường - My thân thiết phải đâu xa
Hoa phô vẻ thắm duyên đài các
Lá khía răng cưa nghiệp trẻ già
Vị đậm đặc trưng miền đất sống
Mầu xanh liên kết nước trời pha
Trà vàng, My, Hải cùng dòng tộc
Sắc, vị, hương ... càng rạng rỡ ra.
BXP 12.11.2011
Bí quá, gò ghép hoạ vui với đệ tý, đừng cười nhé.
Duyên An
15-11-2011, 05:47 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-11-2011, 06:57 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Quốc Quyền
15-11-2011, 08:19 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-11-2011, 08:14 AM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
Duyên An
16-11-2011, 06:52 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
Quốc Quyền
16-11-2011, 09:04 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-11-2011, 08:34 AM
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nắng
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
Duyên An
17-11-2011, 10:41 AM
Nguyên văn bởi DA
GÙI NẶNG
Triền đông gió nghịch đóa sơn trà
Vách núi nghiêng mình uốn nẻo xa
Lá biếc rung rinh choàng búp nõn
Rêu xanh mềm mượt bám thân già
Sườn tây bóng ngã hoang rừng vắng
Rét bấc sương chìm nhạt nắng pha
Thiếu nữ quằn vai gùi nặng trĩu
Đường về cuối bản cứ xa ra
DA
HỌ TRÀ
CũngvẫnTheaceae (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Ch%C3%A8) cái họ Trà
Đường - My thân thiết phải đâu xa
Hoa phô vẻ thắm duyên đài các
Lá khía răng cưa nghiệp trẻ già
Vị đậm đặc trưng miền đất sống
Mầu xanh liên kết nước trời pha
Trà vàng, My, Hải cùng dòng tộc
Sắc, vị, hương ... càng rạng rỡ ra.
BXP 12.11.2011
MỜI HUYNH
Mời huynh mấy chữ tạm thay trà
Đất bắc trời nam khoảng cách xa
Nắng lửa mưa mùa đo sức trẻ
Hanh thu rét bấc thử gân già
Thưa lời hẹp nghĩa nồng hương thắm
Ngắn ý dài tình đậm sắc pha
Đệ vẫn luôn theo cùng mạng ảo
Từng trang nét Phượng chẳng rời ra
DA
tuyen45-ad
17-11-2011, 09:39 PM
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nắng
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
vancali96
17-11-2011, 09:51 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Bạch Hồng Ngọc
17-11-2011, 10:04 PM
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nắng
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-11-2011, 11:30 AM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
Quốc Quyền
18-11-2011, 12:19 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
Duyên An
18-11-2011, 02:31 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
tuyen45-ad
18-11-2011, 06:38 PM
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
THƯƠNG!
Quốc Quyền
Thương lắm đường xưa chiếc bóng em!
Thương vầng trăng hẹn đứng soi thềm
Thương lời của gió hòa hương ngọt
Thương khúc kinh cầu vọng tiếng êm
Thương ánh mắt hiền trông khoảng lặng
Thương bờ tim lạnh ngủ chưa im
Thương hoài năm tháng còn day dứt
Thương cả đời này thương mãi thêm!
13.11.11
Buồn
Buồn ơi ! đêm ấy tiễn chân em
Buồn nguyệt lung linh bóng lướt thềm
Buồn kẻ ra đi lòng mãi động
Buồn người ở lại dạ không êm
Buồn nhìn khắp nẻo trời yên tĩnh
Buồn ngắm muôn nơi gió lặng im
Buồn bởi trong tim như rỉ máu
Buồn trông cảnh vật lại buồn thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.11.2011
Chúc Van vui
XA
Xa xót khù khờ lạc mất em
Xa tình vụn dại rụng bên thềm
Xa xưa chất ngất thời ân ái
Xa cách nghìn trùng thuở ấm êm
Xa dậu rào thưa chiều tím lặng
Xa hè phố vắng lá vàng im
Xa xôi héo úa phai thề ước
Xa mỏi ngậm ngùi tóc bạc thêm
DA
Nhớ
Nhớ thủa ban đầu anh gặp em
Nhớ đêm nguyệt rọi bóng lay thềm
Nhớ câu hài hước lời nghe ấm
Nhớ tiếng trêu đùa giọng thấy êm
Nhớ lúc bên nhau tay ngoắc hẹn
Nhớ nay cách biệt ngón xuôi im
Nhớ làm chi nữa ! đừng khờ khạo
Nhớ chỉ khơi sầu nát dạ thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.11.2011
Mong
Mong đời ta mãi vẫn còn em
Mong ánh chiều thu đợi cuối thềm
Mong mảnh trăng vàng treo lối quạnh
Mong con thuyền nhỏ lướt dòng êm
Mong niềm vui mới luôn chào đón
Mong nỗi buồn xưa hãy ngủ im
Mong ngọn lửa tình hoài sưởi ấm
Mong ngày hạnh phúc cứ dài thêm!
Quốc Quyền 15.11.11
Chờ
Chờ phút tương phùng anh với em
Chờ nhìn trăng sáng trải quanh thềm
Chờ trao nỗi nhớ nơi tay ấm
Chờ gửi niềm thương trong mắt êm
Chờ khúc Tỳ Bà reo gió lộng
Chờ cung Đàn Nguyệt réo mây im
Chờ cho trời giận đưa giông bão
Chờ mãi trăm năm vẫn đợi thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.11.2011
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
LẠNH
Quốc Quyền
Lạnh buốt đêm dài bởi thiếu em
Lạnh đèn khuya vắng hắt hiu thềm
Lạnh cơn gió thổi đùa vai lẻ
Lạnh tiếng đàn ngân rớt giọt êm
Lạnh mảnh trăng vàng bên suối vọng
Lạnh bờ môi tái góc phòng im
Lạnh từng hơi thở nghe mồn một
Lạnh giữa canh trường cô quạnh thêm
16.11.11
GIÓ
---*---
Gió lộng vờn bay mái tóc em
Gió lay cây bưởi lá rơi thềm
Gió chao cành sữa hoa tàn rụng
Gió vuốt bờ vai má mát êm
Gió thổi qua hiên xô cánh cửa
Gió lùa phòng khách tiếng cười im
Gió chào em gái nghe tình tứ
Gió hứa hẹn thề phấn chấn thêm…
17/11/2011
Tuyen45
ĐÊM
Đêm mùa đông lạnh lại vắng em
Đêm chẳng có trăng rọi xuống thềm
Đêm buốt thấu xương tìm chốn ấm
Đêm sầu thắt dạ chọn miềm êm
Đêm chôn sầu não nơi xa vắng
Đêm mở yêu thương cõi lặng im
Đêm đến bên em bao kỷ niệm
Đêm rơi sương lạnh nỗi buồn thêm
17/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nhớ
Yêu phút ban đầu hẹn gặp em
Yêu vầng trăng mộng sáng bên thềm
Yêu lời biển cả hòa môi ngọt
Yêu tiếng chuông chùa thoảng gió êm
Yêu ánh mắt nhìn lòng thổn thức
Yêu vòng tay cuộn sóng vờn im
Yêu hoài kỷ niệm đêm huyền diệu
Yêu hết đời này nhớ mãi thêm
Vancali 11.17.11
Mãi mãi
Yêu anh xao xuyến cả hồn em
Yêu lúc bên nhau nguyệt rọi thềm
Yêu đắm chìm trong đôi mắt dịu
Yêu say lịm giữa bờ môi êm
Yêu giờ tranh luận lời sôi nổi
Yêu phút giận hờn tiếng lặng im
Yêu với niềm tin tình sáng đẹp
Yêu nhiều yêu mãi - mãi yêu thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-11-2011, 12:28 PM
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
Hoa!!!
Hoa thả niềm vui trong mắt em
Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm
Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm
Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm
Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng
Hoa lan quý phái mộng dòng im
Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ
Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011
Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 02:39 PM
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
Hoa!!!
Hoa thả niềm vui trong mắt em
Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm
Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm
Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm
Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng
Hoa lan quý phái mộng dòng im
Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ
Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011
CÀNH
Cành cao vợi vợi biết rằng em
Cành uốn bên sân chạm bậc thềm
Cành rũ bờ ao tình mộng mị
Cành nghiêng vườn trước nghĩa thêm êm
Cành khô trước nắng lòng hờn tủi
Cành gãy trong mưa dạ lặng im
Cành thấp tỏa dáng hồn đẹp mãi
Cành tràn nhựa sống đẹp đời thêm
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
tuyen45-ad
21-11-2011, 08:36 PM
TÌNH
Quốc Quyền
Tình này vô nghĩa nếu không em
Tình đẹp như trăng dạo bậc thềm
Tình dẫn người ta vào mộng đẹp
Tình đưa nhân loại đến bờ êm
Tình như biển lớn khi ào ạt
Tình tựa sóng hiền lúc lặng im
Tình cũng đôi lần vương khổ lụy
Tình say muốn hết lại cuồng thêm
18.11.11
LÁ
Lá chao phiến mỏng chạm vai em
Lá héo buồn hiu ngủ dưới thềm
Lá rụng mưa dìu thu tím ngát
Lá thưa gió chở nắng vàng êm
Lá chìm đáy nước tìm trăng lạc
Lá nổi gương hồ đợi sóng im
Lá nhớ thương thời treo lục diệp
Lá tàn gọi đất chất sầu thêm
DA
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
Hoa!!!
Hoa thả niềm vui trong mắt em
Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm
Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm
Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm
Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng
Hoa lan quý phái mộng dòng im
Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ
Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011
CÀNH
Cành cao vợi vợi biết rằng em
Cành uốn bên sân chạm bậc thềm
Cành rũ bờ ao tình mộng mị
Cành nghiêng vườn trước nghĩa thêm êm
Cành khô trước nắng lòng hờn tủi
Cành gãy trong mưa dạ lặng im
Cành thấp tỏa dáng hồn đẹp mãi
Cành tràn nhựa sống đẹp đời thêm
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
NGẮM
---*---
Ngắm sợi tóc vương quện má em
Ngắm vầng mặt nguyệt chếch ngang thềm
Ngắm môi hồng đỏ cười duyên dáng
Ngắm gót chân trần bước nhẹ êm
Ngắm mắt đen huyền như hạt ngọc
Ngắm eo vòng đáy nét đường im
Ngắm người vợ đảm ta thương mến
Ngắm cả cuộc đời, muốn ngắm thêm.
21/11/2011
Tuyen45
buixuanphuong09
21-11-2011, 08:54 PM
Nguyên văn bởi DA
MỜI HUYNH
Mời huynh mấy chữ tạm thay trà
Đất bắc trời nam khoảng cách xa
Nắng lửa mưa mùa đo sức trẻ
Hanh thu rét bấc thử gân già
Thưa lời hẹp nghĩa nồng hương thắm
Ngắn ý dài tình đậm sắc pha
Đệ vẫn luôn theo cùng mạng ảo
Từng trang nét Phượng chẳng rời ra
DA
CHÀO ĐỆ
Hưởng tứ thơ rung đượm vị trà
Bắc-Nam ngàn dặm cũng không xa
Câu thơ hoạ vận lòng thêm trẻ
Nghiệp bút giao duyên tứ lại già
Nghĩa đệ keo sơn không phai nhạt
Tình huynh gắn bó chẳng phôi pha
Dẫu rằng mạng ảo mà thân thiết
Học tập lẫn nhau trí sáng ra!
BXP 1 9.11.2011
buixuanphuong09
21-11-2011, 08:58 PM
Nguyên văn bởi DA
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
MƯA
Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.
BXP 19.11.2011
NGUYỄN VĂN THÁI
21-11-2011, 09:36 PM
Nguyên văn bởi DA
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
MƯA
Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.
BXP 19.11.2011
NẮNG
Nắng mai rực rỡ quyện gót em
Nắng tỏa hương thơm rộn bậc thềm
Nắng tía ngàn hoa khoe sắc thắm
Nắng hường muôn ngọn thả làn êm
Nắng tha thướt dáng cong kiều diễm
Nắng sóng nhẹ nhàng lướt khúc im
Nắng cảnh thần tiên nơi thế cục
Nắng tình hưu trí ước chi thêm.
21.11.2011
Nguyễn Thái Sơn
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-11-2011, 04:17 PM
Nguyên văn bởi DA
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
MƯA
Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.
BXP 19.11.2011
NẮNG
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
NẮNG
Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011
NẮNG 3
Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm
23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Gió nổi
Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011
tuyen45-ad
24-11-2011, 12:39 AM
TÌNH QUÊ
---*---
Bao năm rồi nhỉ..? được thăm quê
Bạn cũ người xưa đợi đón về
Ngày ấy ra đi trong giá lạnh
Giờ này gặp lại giữa trưa hè
Mừng mừng tay nắm lời chào hỏi
Tủi tủi môi kề má áp kê
Trỗi dậy trong lòng bao kỷ niệm
Buồn vui lắng đọng đậm tình quê
23/11/2011
Tuyen45
Duyên An
24-11-2011, 09:18 AM
NHỚ
---*---
Nhớ đêm thu ấy tiễn chào em
Nhớ nguyệt lung linh sáng góc thềm
Nhớ búp tay măng, chân trắng muốt
Nhớ hương bồ kết tóc mềm êm
Nhớ ngày đông lạnh ngồi hò hẹn
Nhớ lúc xuân về đứng lặng im…
Nhớ mái trường xưa thời tuổi ngọc
Nhớ đường đi học ước dài thêm…
18/11/2011
Tuyen45
Hoa!!!
Hoa thả niềm vui trong mắt em
Hoa soi gương nguyệt bóng in thềm
Hoa hồng sắc đỏ khơi nồng ấm
Hoa cúc màu vàng gợi dịu êm
Hoa huệ thanh cao yêu sóng lặng
Hoa lan quý phái mộng dòng im
Hoa dâng vẻ đẹp cho thi sỹ
Hoa kết duyên thơ hương ngát thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011
CÀNH
Cành cao vợi vợi biết rằng em
Cành uốn bên sân chạm bậc thềm
Cành rũ bờ ao tình mộng mị
Cành nghiêng vườn trước nghĩa thêm êm
Cành khô trước nắng lòng hờn tủi
Cành gãy trong mưa dạ lặng im
Cành thấp tỏa dáng hồn đẹp mãi
Cành tràn nhựa sống đẹp đời thêm
21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
NGẮM
---*---
Ngắm sợi tóc vương quện má em
Ngắm vầng mặt nguyệt chếch ngang thềm
Ngắm môi hồng đỏ cười duyên dáng
Ngắm gót chân trần bước nhẹ êm
Ngắm mắt đen huyền như hạt ngọc
Ngắm eo vòng đáy nét đường im
Ngắm người vợ đảm ta thương mến
Ngắm cả cuộc đời, muốn ngắm thêm.
21/11/2011
Tuyen45
CHỈ LÀ
Chỉ là giây phút được bên em
Chỉ thoảng như cơn gió lạc thềm
Chỉ giọt sương mờ treo lá biếc
Chỉ lời đông muộn lướt cành êm
Chỉ vương vấn thuở miên man nhớ
Chỉ dặc dìu trong lặng lẽ im
Chỉ chất sầu dâng con sóng lạ
Chỉ làm vụn nát khối tình thêm
DA
Duyên An
24-11-2011, 09:22 AM
Nguyên văn bởi DA
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
MƯA
Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.
BXP 19.11.2011
NẮNG
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
NẮNG
Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011
NẮNG 3
Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm
23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Gió nổi
Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011
LẠNH
Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm
DA
Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 12:27 PM
Nguyên văn bởi DA
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
MƯA
Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.
BXP 19.11.2011
NẮNG
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
NẮNG
Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011
NẮNG 3
Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm
23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Gió nổi
Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011
LẠNH
Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm
DA
CŨNG CHỈ...
Cũng chỉ rằng anh muốn cạnh em
Cũng là mong ước chợt qua thềm
Cũng đôi mắt sắc hù ngơ ngác
Cũng một tình thơ tỏa dịu êm
Cũng bởi ta say lòng xuyến động
Cũng vì người nhớ dạ sao im
Cũng cùng mơ mộng tìm trang nhã
Cũng toại tình em tươi tốt thêm
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-11-2011, 07:34 PM
Nguyên văn bởi Sao Hôm
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Sao Hôm
25-11-2011, 11:38 AM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
Duyên An
25-11-2011, 02:25 PM
TÌNH QUÊ
---*---
Bao năm rồi nhỉ..? được thăm quê
Bạn cũ người xưa đợi đón về
Ngày ấy ra đi trong giá lạnh
Giờ này gặp lại giữa trưa hè
Mừng mừng tay nắm lời chào hỏi
Tủi tủi môi kề má áp kê
Trỗi dậy trong lòng bao kỷ niệm
Buồn vui lắng đọng đậm tình quê
23/11/2011
Tuyen45
NHỚ QUÊ
Mỏi gót thương hồ vọng cảnh quê
Miên man một cõi nhớ đi về
Đâu làn khói bếp mùi rơm rạ
Thoảng điệu hò ru ngọt tiếng hè
Ghé ngõ thăm vườn khào thế sự
Sang nhà đánh võng chuyện cà kê
Xa xôi cái thuở ngày xưa ấy
Mỏi gót thương hồ vọng cảnh quê
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-11-2011, 08:17 AM
Nguyên văn bởi DA
MƯA
Mưa ướt trơn đường không có em
Mưa trôi ước vọng chảy ngang thềm
Mưa luồn tí tách lời đêm vắng
Mưa khẽ rì rào giọt nước êm
Mưa lạnh phòng không chăn chiếu gọi
Mưa tàn bóng chiếc gối màn im
Mưa khơi dĩ vãng lòng băng giá
Mưa chở ưu phiền chất ngất thêm
DA
MƯA
Mưa rớt lạnh lùng bởi thiếu em
Mưa giăng màn bụi ướt khuôn thềm
Mưa ươm nỗi nhớ ngày đoàn tụ
Mưa ủ niềm thương phút ấm êm
Mưa gợi hồn mơ khi gối chiếc
Mưa khơi cảnh mộng lúc giường im
Mưa mờ ảo ảnh dòng tương cuộn
Mưa thắp lửa tim rực rỡ thêm.
BXP 19.11.2011
NẮNG
Nắng trải lòng ra vui đón em
Nắng mang hơi ấm rắc quanh thềm
Nắng chiều bỏng rát ong bay rộn
Nắng sáng khoan hoà bướm lượn êm
Nắng rõi qua song mây muốn tản
Nắng len kẽ đá gió nghe im
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Nắng chiếu hồn ta luôn sáng thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.11.2011
NẮNG
Nắng hồng sắc ấm ở bên em
Nắng rủ cành tre bóng ngả thềm
Nắng cháy niềm thương làn tóc xoã
Nắng tràn hạnh phúc gót chân êm
Nắng ươm sợi nghĩa mây ngừng chuyển
Nắng ủ giọt tình gió đứng im
Nắng thắp lửa yêu hồn dậy sóng
Nắng hoà môi mọng ngất ngây thêm
BXP 19.11.2011
NẮNG 3
Nắng nồng xuân mới đến trong em
Nắng trải mộng mơ xuống bậc thềm
Nắng tỏa đồng quê hòa xứ đẹp
Nắng xuyên ngõ xóm lẫn miền êm
Nắng chia hòa thuận dài thương nhớ
Nắng xóa hờn căm mãi lặng im
Nắng hẹn xuân sang tròn đạo lý
Nắng ôm tình đẹp kéo dài thêm
23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Gió nổi
Gió nổi bụi bay trong mắt em
Gió lùa lá rụng rắc quanh thềm
Gió đem mây đến trời luôn động
Gió gửi mưa về đất chẳng êm
Gió tiễn hè đi đời mãi vọng
Gió mời xuân lại phận chưa im
Gió đông chẳng xót người cô quạnh
Gió réo vô tư cảnh xót thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.11.2011
LẠNH
Lạnh lẽo đông về lặng lẽ em
Lạnh khung cửa mở rét nghiêng thềm
Lạnh đôi mắt biếc phai màu nhớ
Lạnh trái tim gầy nhạt giấc êm
Lạnh cõi tình hoang thôi kiếp đợi
Lạnh làn tóc xõa rối đời im
Lạnh vai héo hắt sầu cô độc
Lạnh nẻo dương trần giá buốt thêm
DA
Ấm
Ấm khi ngắm nguyệt thức cùng em
Ấm cả vầng trăng rọi sáng thềm
Ấm má hồng đào màu sáng dịu
Ấm môi hây đỏ sắc tươi êm
Ấm lòng gửi nhớ mây di tản
Ấm dạ trao thương gió lặng im
Ấm giữ lửa yêu tình mãi đẹp
Ấm mang xuân đến lại duyên thêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.11.2011
tuyen45-ad
26-11-2011, 09:48 PM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
Duyên An
27-11-2011, 11:36 AM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
TÔI MẢI TÌM TÔI
Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu
DA
Duyên An
28-11-2011, 04:37 PM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
manhky
28-11-2011, 09:39 PM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
tuyen45-ad
28-11-2011, 10:19 PM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
TÔI MẢI TÌM TÔI
Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu
DA
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45
Duyên An
29-11-2011, 10:54 AM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-11-2011, 08:51 PM
Nguyên văn bởi Duyên An http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33248#post33248)
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
tuyen45-ad
30-11-2011, 12:17 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Nguyên văn bởi Duyên An
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-11-2011, 06:56 PM
Nguyên văn bởi Duyên An
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
vancali96
30-11-2011, 08:14 PM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
TÔI MẢI TÌM TÔI
Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu
DA
[QUOTE=tuyen45-ad;33188]
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45
Nguyện cầu
Biển vắng chiều nay sóng bạc đầu
Sao đời bé bỏng kiếp tằm dâu
Bơ vơ suối mộng lòng vương vấn
Lạc lõng đồi mơ mắt trĩu sầu
Đất khách thương mình duyên phận lỡ
Quê nhà nhớ bạn mối tình sâu
Bao năm viễn xứ ôm hoài bảo
Một sớm thuyền xưa ghé bến cầu
Vancali 11.29.11
Duyên An
01-12-2011, 12:59 PM
Nguyên văn bởi Duyên An
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
tuyen45-ad
02-12-2011, 07:15 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.
1/12/2011
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-12-2011, 09:31 AM
ĐÔNG TỚI
Gối chiếc sầu thương đã mấy mùa
Thu qua đông lại vẫn vườn xưa
Năm canh tơ tưởng đêm đông vắng
Sáu khắc hoài mong bóng nguyệt lùa
Bạn hữu sớm trưa thường vấn hỏi
Chuyện xưa mươi phẩy dám xin thưa
Tháng ngày ròng rã rầu đông tới
Lòng ép lấy lòng lệ hóa mưa.
Trần Thị Thanh Liêm
Duyên An
02-12-2011, 06:28 PM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
TÔI MẢI TÌM TÔI
Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu
DA
[QUOTE=tuyen45-ad;33188]
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45
Nguyện cầu
Biển vắng chiều nay sóng bạc đầu
Sao đời bé bỏng kiếp tằm dâu
Bơ vơ suối mộng lòng vương vấn
Lạc lõng đồi mơ mắt trĩu sầu
Đất khách thương mình duyên phận lỡ
Quê nhà nhớ bạn mối tình sâu
Bao năm viễn xứ ôm hoài bảo
Một sớm thuyền xưa ghé bến cầu
Vancali 11.29.11
ƯỚC
Sóng gió thời gian bạc mái đầu
Rừng xanh thác dựng biếc nương dâu
Thăng trầm mấy bận xuôi dòng đục
Lận đận bao phen ngáng mạch sầu
Vấp bước trôi tình qua bến vắng
Chùng chân nén hận đáy tim sâu
Nghiêng trời ngả đất lòng đâu ngại
Chỉ ước sông tương khúc phượng cầu
DA
Bạch Hồng Ngọc
02-12-2011, 10:10 PM
Tình đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Bởi lẽ, cuộc đời vốn bể dâu
Phúc - họa chênh chao gieo phận tủi
Rủi - may rệu rã gặt ưu sầu
Chất chồng buồn khổ, tình vơi cạn
Tích tụ đau thương, hận khoét sâu
Hạnh phúc mong manh, tay - vuột khỏi
Ngác ngơ rơi lệ, tiệt mong cầu.
Sao Hôm
Khổ đau
Cả đời chả có mối tình đầu
Duyên phận kệ Trời chốn bể dâu
Hôn thú buộc chồng gom nghĩa vợ
Đàn con trói hận nuốt buồn sầu
Hồn thơ mơ mộng mong người ảo
Thân xác ê chề đợi thác sâu
Tiền kiếp kiếp này sang kiếp khác
Khổ đau nhang khói chắp tay cầu
Kim Nguyên
PHẢI BIẾT
Vướng chút tình si rối cả đầu
Biết rằng than thở được gì đâu
Khi yêu quên hết lời trăng gió
Nay sống mới hay ngậm nuốt sầu
Ngày trước phớt lờ câu đậm nhạt
Bây giờ mới biết chữ nông sâu
Sống theo gió mới ... đời sao đặng
Phải biết lọc chơi với thỉnh cầu
24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
MỐI TÌNH ĐẦU
---*---
Trắng trong tinh khiết mối tình đầu
Cuộc sống trường đời kiếp bể dâu
May rủi phận duyên đâu tính được
Mệnh trời phúc họa phú hay sầu
Bần hàn nghèo khổ thương yêu cạn
Tỷ phú sang hèn oán hận sâu
Tâm đức vơi dần tình đổ vỡ
Buồn đau sắm lễ để đi cầu.
24/11/1011
Tuyen45
Lỗi nhịp
Vô tư náo nức giấc yêu đầu
Đâu biết dòng đời là biển dâu
Kẻ mộng công danh mây thả lệ
Người mơ sự nghiệp gió gieo sầu
Cho nên ý nguyện trôi sông rộng
Bởi vậy tâm thành đắm vực sâu
Cuộc sống chênh chao lòng nuốt tủi
Duyên xưa lỗi nhịp nghĩ cơ cầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.11.2011
Duyên yêu
Duyên yêu đâu kể cuối hay đầu
Hạnh phúc xanh rờn mướt lá dâu
Của cải sơ sài nào thấy khổ
Tiền nong ít ỏi cũng không sầu
Con tim hòa nhịp tình nồng thắm
Tấc dạ tương đồng nghĩa đậm sâu
Phải lứa vừa đôi - đời mãn nguyện
Giàu sang phú quý chẳng xin cầu.
Sao Hôm
TRẮC TRỞ
---*---
Trắc trở tơ duyên rối loạn đầu
Hẹn thề kỷ niệm đổ vườn dâu
Ngày đêm trăn trở không ăn ngủ
Sớm tối trầm u chẳng vợi sầu
Chất chứa giận hờn lòng oán trách
Đắp bồi thương nhớ dạ ghi sâu
Nghĩa tình vơi cạn hồn ngơ ngác
Thân xác bơ phờ đoạn tuyệt cầu.
26/11/2011
Tuyen45
TÔI MẢI TÌM TÔI
Mải miết tìm quên đến bạc đầu
Non già bãi cạn hóa thềm dâu
Thu gom kỉ niệm mòn duyên bạc
Cất giữ niềm tin đọng kiếp sầu
Một cuộn phim dài đo dạ thẳm
Trăm dòng thế sự nén tim sâu
Nhân sinh nhẫm lại còn bao lúc
Khắc khoải chồn chân giữa nhịp cầu
DA
[QUOTE=tuyen45-ad;33188]
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45
Nguyện cầu
Biển vắng chiều nay sóng bạc đầu
Sao đời bé bỏng kiếp tằm dâu
Bơ vơ suối mộng lòng vương vấn
Lạc lõng đồi mơ mắt trĩu sầu
Đất khách thương mình duyên phận lỡ
Quê nhà nhớ bạn mối tình sâu
Bao năm viễn xứ ôm hoài bảo
Một sớm thuyền xưa ghé bến cầu
Vancali 11.29.11
ƯỚC
Sóng gió thời gian bạc mái đầu
Rừng xanh thác dựng biếc nương dâu
Thăng trầm mấy bận xuôi dòng đục
Lận đận bao phen ngáng mạch sầu
Vấp bước trôi tình qua bến vắng
Chùng chân nén hận đáy tim sâu
Nghiêng trời ngả đất lòng đâu ngại
Chỉ ước sông tương khúc phượng cầu
DA
DÂU TẰM
Nuôi tằm chăm chỉ đặt lên đầu
Muốn tốt lứa tằm, lo tưới dâu
Một nắng hai sương lòng trắc ẩn
Năm mưa mười gió dạ âu sầu
Vườn sau dăm luống thân nghiêng ngả
Ruộng trước mấy hàng lá cuốn sâu
Biết lắm khó khăn nhiều vất vả
Lứa tằm chín mọng thỏa mong cầu
02/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
vancali96
02-12-2011, 10:30 PM
Nguyên văn bởi Duyên An
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA [/C
OLO[COLOR="darkgreen"]R]
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chúc qí huynh tỷ ngày thứ sáu an lành .
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-12-2011, 08:42 AM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
Duyên An
03-12-2011, 02:16 PM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.
1/12/2011
Tuyen45
GIÓ ƠI
Gió ơi bay mỏi hãy dừng chân
Gió cuộn mây vòng phủ kín thân
Gió ngả thuyền nghiêng soi bóng nước
Gió mờ cát mịt xót phong trần
Gió trôi thu muộn rơi vàng lá
Gió buốt đông hàn lạnh phế nhân
Gió lạc về đây mời trú ngụ
Gió ơi bay mỏi hãy dừng chân
DA
Duyên An
03-12-2011, 02:24 PM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
CHƠI VƠI
Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay
DA
Quốc Quyền
03-12-2011, 07:51 PM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
CHƠI VƠI
Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay
DA
THOÁNG XƯA
Quốc Quyền
Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay
03/12/11
tuyen45-ad
03-12-2011, 09:26 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.
1/12/2011
Tuyen45
GIÓ ƠI
Gió ơi bay mỏi hãy dừng chân
Gió cuộn mây vòng phủ kín thân
Gió ngả thuyền nghiêng soi bóng nước
Gió mờ cát mịt xót phong trần
Gió trôi thu muộn rơi vàng lá
Gió buốt đông hàn lạnh phế nhân
Gió lạc về đây mời trú ngụ
Gió ơi bay mỏi hãy dừng chân
DA
LÁ
---*---
Lá rụng bên hè quẩn dưới chân
Lá vương đường cũ vẫn quen thân
Lá đưa nhịp bước quanh thành cổ
Lá bảo nắm tay dạo thế trần
Lá tặng lời chào thời tuổi ngọc
Lá mừng hạnh phúc trước gia nhân
Lá bay xào xạc bên xóm vắng
Lá rụng bên hè quẩn dưới chân.
3/11/2011
Tuyen45
Lương Lương Hòa
03-12-2011, 11:25 PM
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Đông
Đông tiễn thu tàn nắng vội phai
Sương mờ giăng mắc đẫm mi dài
Lặng tìm khói sóng mây thương cảm
Im đợi màn đêm đá khóc ai
Lạnh chảy vào lòng niềm rét mướt
Ảo buông trước mắt nỗi bi hài
Côn trùng rỉ rả nghe tê tái
Thời khắc vào đông dạ xót cay.
LLH
Duyên An
04-12-2011, 04:03 PM
ĐÔNG TỚI
Gối chiếc sầu thương đã mấy mùa
Thu qua đông lại vẫn vườn xưa
Năm canh tơ tưởng đêm đông vắng
Sáu khắc hoài mong bóng nguyệt lùa
Bạn hữu sớm trưa thường vấn hỏi
Chuyện xưa mươi phẩy dám xin thưa
Tháng ngày ròng rã rầu đông tới
Lòng ép lấy lòng lệ hóa mưa.
Thanh Liêm
Cảm ơn chị Thanh Liêm ghé thăm và tặng thơ hay. DA chúc chị luôn vui
MONG BẠN
Thời gian đỏng đảnh cứ thay mùa
Lối cũ đường quen vẫn cảnh xưa
Giá rét đông về theo gió gọi
Hanh hao nắng ngã để mây lùa
Vơi trà bạn vắng câu thơ rụng
Cạn rượu vần buông ý tứ thưa
Mấy nhịp cầu tình phơi nắng hạn
Mơ chờ én luyện tưới xuân mưa
DA
manhky
04-12-2011, 09:37 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
ĐÔNG TỚI
Gối chiếc sầu thương đã mấy mùa
Thu qua đông lại vẫn vườn xưa
Năm canh tơ tưởng đêm đông vắng
Sáu khắc hoài mong bóng nguyệt lùa
Bạn hữu sớm trưa thường vấn hỏi
Chuyện xưa mươi phẩy dám xin thưa
Tháng ngày ròng rã rầu đông tới
Lòng ép lấy lòng lệ hóa mưa.
Thanh Liêm
Cảm ơn chị Thanh Liêm ghé thăm và tặng thơ hay. DA chúc chị luôn vui
MONG BẠN
Thời gian đỏng đảnh cứ thay mùa
Lối cũ đường quen vẫn cảnh xưa
Giá rét đông về theo gió gọi
Hanh hao nắng ngã để mây lùa
Vơi trà bạn vắng câu thơ rụng
Cạn rượu vần buông ý tứ thưa
Mấy nhịp cầu tình phơi nắng hạn
Mơ chờ én luyện tưới xuân mưa
DA
SẦU ĐÔNG
Sầu đông lá rụng biết bao mùa
Thấp thỏm đợi hoài,bóng dáng xưa
Giá lạnh triền miên,tình sóng dậy
Nắng hoe yếu ớt,bởi sương lùa
Tứ thơ dang dở,hồn vương nặng
Chén rượu đầy vơi,mộng nhạt thưa
Bến hẹn mờ dần,xa tít tắp
Nhạn buồn dang cánh, bay trong mưa !
Mạnh Kỷ
04/12/2011
tuyen45-ad
04-12-2011, 10:00 PM
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.
4/12/2011
Tuyen45
Duyên An
05-12-2011, 07:59 AM
BÓNG XUÂN
Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay
DA
XUÂN VỀ
Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .
Mạnh Kỷ
28/11/2011
BUỒN
Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay
DA
ĐÔNG TÀN
Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.
29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Nắng đợi
Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011
NHỚ THU
Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay
30/11/2011
BHN
CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.
30/11/2011
Tuyen45
Nhớ mãi
Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai
Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài
Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?
Tắm nước sông xanh sót lại ai ?
Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh
Thương mình mãi mộng ấp hình hài
Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát
Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011
DĨ VÃNG
Chiều buông lả tả lá vàng phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay
DA
Hương phai
Nhặt lá thu vàng sắc nhạt phai
Buồn cho kỷ niệm giấc mơ dài
Âm thầm nhớ đến phương trời ấy
Lặng lẽ thương về bóng dáng ai
Đã hết ngày thơ dòng mực tím
Còn đâu thảm cỏ vết sen hài
Nhìn làn khói tỏa bên đồi vắng
Chợt thoáng u sầu vướng mắt cay
Vancali 12.1.1
Chờ mãi
Tiếng hẹn câu thề chẳng có phai
Dù tình cách biệt tháng ngày dài
Vườn mai vắng lặng chim kêu bạn
Ngõ trúc hoang vu bướm gọi ai
Gạn chắt niềm thương - cây khắc chữ
Đong đầy nỗi nhớ - đất in hài
Con tim thổn thức trong chờ đợi
Lã chã bao mùa nuốt giọt cay
Bùi Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
CHƠI VƠI
Thềm hoang lạnh lẽo nét xưa phai
Kín cửa đèn loang gãy vệt dài
Dốc hẹn ưu phiền đơn độc bóng
Nẻo chờ dịu vợi lẻ loi ai
Hoa tim ấp ủ lời ong bướm
Lối mộng chơ vơ tiếng guốc hài
Mỏi cánh chim bằng mơ ấm tổ
Hong tình chén rượu chuốc men cay
DA
THOÁNG XƯA
Quốc Quyền
Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay
03/12/11
Đông
Đông tiễn thu tàn nắng vội phai
Sương mờ giăng mắc đẫm mi dài
Lặng tìm khói sóng mây thương cảm
Im đợi màn đêm đá khóc ai
Lạnh chảy vào lòng niềm rét mướt
Ảo buông trước mắt nỗi bi hài
Côn trùng rỉ rả nghe tê tái
Thời khắc vào đông dạ xót cay.
LLH
CHÉN ĐẮNG
Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay
DA
Quốc Quyền
05-12-2011, 02:32 PM
THOÁNG XƯA
Quốc Quyền
Chân tìm lối cũ dưới chiều phai
Khách vắng từ lâu lạnh nẻo dài
Kỷ niệm thời xưa hoài vẫn đó
Bạn bè thuở ấy hỏi còn ai!
Bùi ngùi khoảng lặng thân đơn bóng
Quạnh quẽ đường hiu gót lẻ hài
Kí ức năm nào như chợt hiện
Nghe dòng lệ ứa mắt nhòe cay
03/12/11
CHÉN ĐẮNG
Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay
DA
PHẬN BUỒN BẾN ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Buồn lạnh thềm đông, chiều nắng phai,
Rụng rơi sầu lá, bóng loang dài.
Tuôn dòng lệ mãi - nhìn khung ảnh,
Rớt giọt châu hoài - thương bóng ai.
Buông ánh mắt nhòe, mơ dáng dấp
Mím bờ môi nghẹn, nhớ hình hài.
Cuồng dâng tủi hận, khóc cơn mộng
Buồn biết phận đời, ôm đắng cay!
Nghịch
Cay đắng ôm đời, phận biết buồn
Mộng cơn khóc hận, tủi dâng cuồng
Hài hình nhớ nghẹn, môi bờ mím
Dấp dáng mơ nhòe, mắt ánh buông
Ai bóng thương hoài - châu giọt rớt?
Ảnh khung nhìn mãi - lệ dòng tuôn
Dài loang bóng lá, sầu rơi rụng,
Phai nắng chiều đông, thềm lạnh buồn !
Quốc Quyền 05.12.2011
Sao Hôm
05-12-2011, 04:25 PM
CHÉN ĐẮNG
Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay
DA
PHẬN BUỒN BẾN ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Buồn lạnh thềm đông, chiều nắng phai,
Rụng rơi sầu lá, bóng loang dài.
Tuôn dòng lệ mãi - nhìn khung ảnh,
Rớt giọt châu hoài - thương bóng ai.
Buông ánh mắt nhòe, mơ dáng dấp
Mím bờ môi nghẹn, nhớ hình hài.
Cuồng dâng tủi hận, khóc cơn mộng
Buồn biết phận đời, ôm đắng cay!
Nghịch
Cay đắng ôm đời, phận biết buồn
Mộng cơn khóc hận, tủi dâng cuồng
Hài hình nhớ nghẹn, môi bờ mím
Dấp dáng mơ nhòe, mắt ánh buông
Ai bóng thương hoài - châu giọt rớt?
Ảnh khung nhìn mãi - lệ dòng tuôn
Dài loang bóng lá, sầu rơi rụng,
Phai nắng chiều đông, thềm lạnh buồn !
Quốc Quyền 05.12.2011
Đông - nghèo
Sương mù bao phủ, sắc màu phai
Lá úa, cành khô - đông rét dài
Gió bấc phũ phàng đày cõi tục
Mưa dầm rả rích đọa trần ai
Lang thang bao kẻ không quần áo
Vất vưởng muôn người chẳng tất hài
Run rẩy nép bên thềm ướt lạnh
Quệt dòng nước mắt trộn chua cay.
Sao Hôm
tuyen45-ad
05-12-2011, 11:32 PM
]
THƠ MỜI HOẠ
LẠI KÉN CHỒNG
Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...
Xuân Hồng
http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg
BÀI HOẠ
ƯỚM HỎI
Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!
20-11-2011
Hồ Văn Thiện
[/LEFT]
NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.
5/12/2011
Tuyen45[/SIZE]
Duyên An
06-12-2011, 02:55 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
ĐÔNG TỚI
Gối chiếc sầu thương đã mấy mùa
Thu qua đông lại vẫn vườn xưa
Năm canh tơ tưởng đêm đông vắng
Sáu khắc hoài mong bóng nguyệt lùa
Bạn hữu sớm trưa thường vấn hỏi
Chuyện xưa mươi phẩy dám xin thưa
Tháng ngày ròng rã rầu đông tới
Lòng ép lấy lòng lệ hóa mưa.
Thanh Liêm
Cảm ơn chị Thanh Liêm ghé thăm và tặng thơ hay. DA chúc chị luôn vui
MONG BẠN
Thời gian đỏng đảnh cứ thay mùa
Lối cũ đường quen vẫn cảnh xưa
Giá rét đông về theo gió gọi
Hanh hao nắng ngã để mây lùa
Vơi trà bạn vắng câu thơ rụng
Cạn rượu vần buông ý tứ thưa
Mấy nhịp cầu tình phơi nắng hạn
Mơ chờ én luyện tưới xuân mưa
DA
SẦU ĐÔNG
Sầu đông lá rụng biết bao mùa
Thấp thỏm đợi hoài,bóng dáng xưa
Giá lạnh triền miên,tình sóng dậy
Nắng hoe yếu ớt,bởi sương lùa
Tứ thơ dang dở,hồn vương nặng
Chén rượu đầy vơi,mộng nhạt thưa
Bến hẹn mờ dần,xa tít tắp
Nhạn buồn dang cánh, bay trong mưa !
Mạnh Kỷ
04/12/2011
ĐÔNG VỀ
Đông về gió chạm khúc giao mùa
Khoác áo bông mềm cổ tích xưa
Mở cửa thời gian đời rét rụng
Ru hời dĩ vãng bóng trăng lùa
Cầu xây mấy nhịp sông hoang vắng
Lá đổ bao tầng nắng trống thưa
Lạc giữa trần gian hoa tuyết lạnh
Bay mù giá buốt hóa dòng mưa
DA
Duyên An
06-12-2011, 03:00 PM
CHÉN ĐẮNG
Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay
DA
PHẬN BUỒN BẾN ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Buồn lạnh thềm đông, chiều nắng phai,
Rụng rơi sầu lá, bóng loang dài.
Tuôn dòng lệ mãi - nhìn khung ảnh,
Rớt giọt châu hoài - thương bóng ai.
Buông ánh mắt nhòe, mơ dáng dấp
Mím bờ môi nghẹn, nhớ hình hài.
Cuồng dâng tủi hận, khóc cơn mộng
Buồn biết phận đời, ôm đắng cay!
Nghịch
Cay đắng ôm đời, phận biết buồn
Mộng cơn khóc hận, tủi dâng cuồng
Hài hình nhớ nghẹn, môi bờ mím
Dấp dáng mơ nhòe, mắt ánh buông
Ai bóng thương hoài - châu giọt rớt?
Ảnh khung nhìn mãi - lệ dòng tuôn
Dài loang bóng lá, sầu rơi rụng,
Phai nắng chiều đông, thềm lạnh buồn !
Quốc Quyền 05.12.2011
Đông - nghèo
Sương mù bao phủ, sắc màu phai
Lá úa, cành khô - đông rét dài
Gió bấc phũ phàng đày cõi tục
Mưa dầm rả rích đọa trần ai
Lang thang bao kẻ không quần áo
Vất vưởng muôn người chẳng tất hài
Run rẩy nép bên thềm ướt lạnh
Quệt dòng nước mắt trộn chua cay.
Sao Hôm
NỢ BẠN
Câu thơ thuận nghịch nét chưa phai
Khách ngỡ ngàng xem nén thờ dài
Khó kết mơ đành neo dạ bạn
Chăm rèn ước được tiếp lòng ai
Chờ duyên đượm thắm mùa hoa bướm
Đợi nụ xinh tươi nở cánh hài
Rét buốt đông về nghiêng ánh nguyệt
Xin mời uống tạm chén tim cay
DA
Quốc Quyền
06-12-2011, 09:24 PM
CHÉN ĐẮNG
Tìm đông để lạnh thấm hồn phai
Níu lại thời gian trượt dốc dài
Thắp nén hương mờ nhìn bóng ảnh
Xua làn khói nhạt ngắm hình ai
Người đi lặng lẽ hoang mùa gió
Kẻ ở buồn tênh lạc dấu hài
Bỗng thốt qua môi lời cách biệt
Rơi vào chén đắng nỗi niềm cay
DA
PHẬN BUỒN BẾN ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Buồn lạnh thềm đông, chiều nắng phai,
Rụng rơi sầu lá, bóng loang dài.
Tuôn dòng lệ mãi - nhìn khung ảnh,
Rớt giọt châu hoài - thương bóng ai.
Buông ánh mắt nhòe, mơ dáng dấp
Mím bờ môi nghẹn, nhớ hình hài.
Cuồng dâng tủi hận, khóc cơn mộng
Buồn biết phận đời, ôm đắng cay!
Nghịch
Cay đắng ôm đời, phận biết buồn
Mộng cơn khóc hận, tủi dâng cuồng
Hài hình nhớ nghẹn, môi bờ mím
Dấp dáng mơ nhòe, mắt ánh buông
Ai bóng thương hoài - châu giọt rớt?
Ảnh khung nhìn mãi - lệ dòng tuôn
Dài loang bóng lá, sầu rơi rụng,
Phai nắng chiều đông, thềm lạnh buồn !
Quốc Quyền 05.12.2011
Đông - nghèo
Sương mù bao phủ, sắc màu phai
Lá úa, cành khô - đông rét dài
Gió bấc phũ phàng đày cõi tục
Mưa dầm rả rích đọa trần ai
Lang thang bao kẻ không quần áo
Vất vưởng muôn người chẳng tất hài
Run rẩy nép bên thềm ướt lạnh
Quệt dòng nước mắt trộn chua cay.
Sao Hôm
NỢ BẠN
Câu thơ thuận nghịch nét chưa phai
Khách ngỡ ngàng xem nén thờ dài
Khó kết mơ đành neo dạ bạn
Chăm rèn ước được tiếp lòng ai
Chờ duyên đượm thắm mùa hoa bướm
Đợi nụ xinh tươi nở cánh hài
Rét buốt đông về nghiêng ánh nguyệt
Xin mời uống tạm chén tim cay
DA
NẾT BÚT GIAO HÒA
Quốc Quyền
Nét bút giao hòa khó nhạt phai
Lời thơ ngắn gọn nối tình dài
Tám câu thôi đấy sâu lòng bạn
Bảy chữ ấy mà thẳm dạ ai
Xướng họa ta mình vơi khổ hạnh
Giao lưu bằng hữu xóa bi hài
Duyên này đã gặp hoài ghi nhận
Cạn chén tao phùng mặc vị cay
06.12.11
Duyên An
08-12-2011, 08:44 AM
VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.
4/12/2011
Tuyen45
NHÀ TÔI
Mộc mạc chân quê nét chẳng xinh
Đoan trang viết trọn chữ chung tình
Lòng son giữ vẹn ghi sâu dạ
Thệ ước gìn tròn khắc đáy tim
Giúp đức ông chồng ngày rỗi việc
Chăm bầy trẻ nhỏ buổi bình minh
Nào quên tóc chải nghiêng hờ mái
Để bến mơ chờ cõi phúc linh
DA
Duyên An
08-12-2011, 08:52 AM
TỰ HỌA
lưng trời lạc lõng cánh chim hoang
Học vấn lom com gãy giữa đàng
Đất rạn vườn thưa đời rách nát
bình nghiêng mực đổ kiếp điêu tàn
Mơ hoài gởi trả miền tâm thức
Ước vọng neo vào lượn sóng tan
Nhát cuốc mương cày thay giấy mực
Phèn chua nước mặn tiếp sang trang
DA
tuyen45-ad
11-12-2011, 03:31 PM
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
Duyên An
13-12-2011, 01:33 PM
THƠ MỜI HOẠ
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG NGỌT
Đứng vững ngàn năm nét cổ thi
Phong ba gió tuyết có can gì
Gieo bằng điểm trắc duyên niêm luật
Kết đối trùng vần giữ chuẩn y
Xướng họa nồng tình năng đón, đợi
Giao lưu thắm nghĩa lúc về, đi
Đen tuyền mực ủ men đường đắng
Ướp ngọt hương thầm nét cổ thi
DA
tuyen45-ad
13-12-2011, 11:48 PM
THƠ MỜI HOẠ
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
_____________________________
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-12-2011, 10:44 AM
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
TRƯỜNG THI
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Bác học Đường Thơ thật khó gì
Khổ độc không vào,lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng,dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vĩ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hòa thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Vancali 96
MÙA THI
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gi
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi thanh thanh Khiết
12/12/2011
CÓ KHOA THI
Thơ Đường sắp sửa có khoa thi
Không luyện,lười ôn có ích gì
Lý thuyết mấy câu cần sáng tạo
Thực hành vài tứ tránh sao y
Khóa đầu có lẽ nhôn nhao chạy
Tiếp đến chắc rằng bình tĩnh đi
Theo học một thời lòng phấn chấn
Phen này chắc chắn có khoa thi .
Mạnh Kỷ
13/12/2011
Thi thơ
Tết kề ta hẹn hãy cùng thi
Đường luật chơi vui chớ ngại gì
Xướng hoạ tìm từ cần đối chỉnh
Gieo vần kiếm chữ phải niêm y
Tâm tình đằm thắm tôi trao lại
Ý tứ thanh tao bạn gửi đi !
Chúc tụng - mừng xuân - trông cảnh đẹp
Trải lòng phóng bút hãy cùng thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011
Duyên An
15-12-2011, 09:21 PM
THƠ MỜI HOẠ
NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
13/12/2011
Tuyen45
LUẬT ĐỜI
Chợ trời bán đổi chẳng kêu đồng
Lãi tính vàng đô có biết không
Lách luật tầm khe đâu nẻo thẳng
Len lề khoét kẽ chọn đường vòng
Mồi ngon ngọt rượu nơi đông quán
Gái đẹp dài chân chốn kín phòng
Cất kĩ lương tâm vào xó góc
Can chi nghĩ ngợi để đau lòng
DA
Duyên An
15-12-2011, 09:26 PM
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45
ĐƯỜNG THI
Mãi say xướng họa, với Đường Thi
Thước ngọc,khuôn vàng,có khác gì
Muôn thuở uyên thâm, đều giữ trọn
Bao đời di sản, vẫn nguyên y
Luật niêm chặt chẽ,luôn hòa nhập
Vần ý nghiêm minh,mãi bước đi
Năm tháng sắc màu như gấm dệt
Cho tình sâu lắng, với Đường Thi .
Mạnh Kỷ
11/12/2011
TRƯỜNG THI
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Bác học Đường Thơ thật khó gì
Khổ độc không vào,lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng,dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vĩ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hòa thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật Trường Thi
Vancali 96
MÙA THI
Thu về rộn rã với mùa thi
Mãi mãi bao năm chẳng đổi gi
Biển mắc kêu ôn nguyên vẹn đấy
Giấy chăng mời luyện vẫn còn y
Mây vờn thả biếc quanh đường đến
Nắng trải gieo vàng khắp lối đi
Khát vọng niềm tin ươm dệt mộng
Tương lai gửi trọn một mùa thi
Bùi thanh thanh Khiết
12/12/2011
CÓ KHOA THI
Thơ Đường sắp sửa có khoa thi
Không luyện,lười ôn có ích gì
Lý thuyết mấy câu cần sáng tạo
Thực hành vài tứ tránh sao y
Khóa đầu có lẽ nhôn nhao chạy
Tiếp đến chắc rằng bình tĩnh đi
Theo học một thời lòng phấn chấn
Phen này chắc chắn có khoa thi .
Mạnh Kỷ
13/12/2011
Thi thơ
Tết kề ta hẹn hãy cùng thi
Đường luật chơi vui chớ ngại gì
Xướng hoạ tìm từ cần đối chỉnh
Gieo vần kiếm chữ phải niêm y
Tâm tình đằm thắm tôi trao lại
Ý tứ thanh tao bạn gửi đi !
Chúc tụng - mừng xuân - trông cảnh đẹp
Trải lòng phóng bút hãy cùng thi
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.12.2011
THI TỨ
Ngả sóng nghiêng thuyền rụng tứ thi
Rượu cay chén đắng đọng câu gì
Nghê thường nguyệt lộng in màu nước
Vũ khúc mây đùa khoác lụa y
Bóng cả thiên thu còn sống mải
Danh thơm ngàn kiếp chẳng mờ đi
Cây đường luật định ươm chồi biếc
Lá trắc cành bằng đậu tứ thi
DA
Duyên An
18-12-2011, 10:24 AM
http://files.myopera.com/Nguyentaiduc/blog/HUNG%2520DUA.jpg
HỒN QUÊ
Kéo váy trơ chân thật tuyệt vời
Dừa treo hái trái cứ buông rơi
Nam hờ mắt ngắm tung bìa vải
Nữ mỏi tay đưa hứng giữa trời
Gấp nếp tơ mềm lòng quyến luyến
Mơ màng dáng liễu dạ chơi vơi
Chìm trong cổ tích miền xưa vọng
Bát ngát hồn quê lộng sắc đời
DA
Duyên An
20-12-2011, 10:19 AM
http://monngonvietnam.vn/sites/default/files/users/4944/bai_viet/2011/11/11/ca_mau.jpg
ĐẤT PHƯƠNG NAM
Óng vàng thảm nắng đất phương nam
Rừng sác mênh mông lả bóng tràm
Phơi trắng cánh cò bay vạn nẻo
Phủ xanh dòng nước ngủ ngàn năm
Nhởn nhơ dưới rạch đàn tôm cá
Rình rập bên sông lũ thú cầm
Lắng đọng phù sa lời cổ tích
Vọng về tiếng quốc gọi xa xăm.
DA
Duyên An
21-12-2011, 08:03 AM
TIỆC - TRẦN
Hoàng hôn ấm áp gió lao xao
Món nhậu hương thơm tỏa ngạt ngào
Cá nướng da trui còn vướng rạ
Lươn um nước cốt đã lên màu
Rùa rang muối hột dầm thêm ớt
Ba khía chanh đường trộn ít rau
Hũ rượu trong veo vừa mở nắp
Ly tình chén nghĩa cứ đua vào
DA
Duyên An
22-12-2011, 11:32 AM
http://hontho.com/home/images/fbfiles/images/mk-256d9e970c6e4c119a448f6722e093a0.jpg
ĐỢI
Đợi ngày tắt nắng ráng chiều vơi
Đợi áng mây treo lụa giữa trời
Đợi gió nồm non môi thắm sắc
Đợi chiều tím ngát mắt trong ngời
Đợi miền lá ủ đêm sương lạnh
Đợi nẻo mây đùa ngọn gió lơi
Đợi suốt mùa yêu trăng thức muộn
Đợi tình trắng nuốt điểm trang đời
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 09:46 AM
[QUOTE=Duyên An;35152]
http://monngonvietnam.vn/sites/default/files/users/4944/bai_viet/2011/11/11/ca_mau.jpg
ĐẤT PHƯƠNG NAM
Óng vàng thảm nắng đất phương nam
Rừng sác mênh mông lả bóng tràm
Phơi trắng cánh cò bay vạn nẻo
Phủ xanh dòng nước ngủ ngàn năm
Nhởn nhơ dưới rạch đàn tôm cá
Rình rập bên sông lũ thú cầm
Lắng đọng phù sa lời cổ tích
Vọng về tiếng quốc gọi xa xăm.
DA
Trời phương nam
Rực rỡ bình minh chiếu đất nam
Nắng vàng ngút ngát thả rừng tràm
Hoa thơm sắc lộng quanh ngày tháng
Quả ngọt hương bay suốt cả năm
Ghé bước tiên bồng lòng náo nức
Dừng chân cõi mộng dạ khôn cầm
Hồn thơ đậu bến trời non nước
Mượn bút đôi dòng chớ xắt xăm
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.12.2011
vancali96
23-12-2011, 10:08 AM
http://hontho.com/home/images/fbfiles/images/mk-256d9e970c6e4c119a448f6722e093a0.jpg
ĐỢI
Đợi ngày tắt nắng ráng chiều vơi
Đợi áng mây treo lụa giữa trời
Đợi gió nồm non môi thắm sắc
Đợi chiều tím ngát mắt trong ngời
Đợi miền lá ủ đêm sương lạnh
Đợi nẻo mây đùa ngọn gió lơi
Đợi suốt mùa yêu trăng thức muộn
Đợi tình trắng nuốt điểm trang đời
DA
Mộng
Mộng dưới trăng ngà chén rượu vơi
Mộng cho "Ngưu Chức" đẹp duyên trời
Mộng đàn nhạc sĩ vang ngây ngất
Mộng nét văn chương chiếu sáng ngời
Mộng khách tao nhân tình khắn khít
Mộng nàng tiên nữ tóc buông lơi
Mộng trang "Thi Hữu" luôn tươi thắm
Mộng xóm "Đường thơ" bút để đời
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui.
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 11:07 PM
KHUYÊN NHỦ
Thì ai cũng thế, có đâu là...
Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
Mở mắt chào đời đà gánh cái...
Đem thân vào cuộc lại than là...
Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
Vì rằng điều ấy rất ư là...
Có biết là….
Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …
Bề ngoài không biết lại cho là …
Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …
Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …
Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …
Có thời đợi hạ phượng mong là…
Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…
Thơ phú cho vui cũng gọi là…
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.12.2011
TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !
Có thể là ...
Phóng bút vài câu để được là ...
Đướng thi xướng họa nghĩ rằng là ...
Năm vần tếu ngạo người khen tuyệt ...
Bảy chữ đùa vui kẻ nói là ...
Ghép bướm vào thơ mà cứ ngỡ ...
Đem hoa vào nhạc lại tin là ...
Bao ngày kết bạn tình như đã ...
Mãi mãi keo sơn có thể là ...
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ mùa Noel vui vẻ .
Trách giận
Ngày lễ ra đường mới biết là…
Người người lịch sự có ai là …
Khăn quàng chống lạnh nhìn như thể
Áo khoác trừ hàn ngó thật là …
Nữ tú làn môi hồng mọng cũng…
Nam thanh ánh mắt sáng như là
Qua trông cảnh sắc lòng ta đã…
Trách giận người thương bởi tại là…
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.12.2011
Duyên An
25-12-2011, 09:13 AM
[QUOTE=Duyên An;35152]
http://monngonvietnam.vn/sites/default/files/users/4944/bai_viet/2011/11/11/ca_mau.jpg
ĐẤT PHƯƠNG NAM
Óng vàng thảm nắng đất phương nam
Rừng sác mênh mông lả bóng tràm
Phơi trắng cánh cò bay vạn nẻo
Phủ xanh dòng nước ngủ ngàn năm
Nhởn nhơ dưới rạch đàn tôm cá
Rình rập bên sông lũ thú cầm
Lắng đọng phù sa lời cổ tích
Vọng về tiếng quốc gọi xa xăm.
DA
Trời phương nam
Rực rỡ bình minh chiếu đất nam
Nắng vàng ngút ngát thả rừng tràm
Hoa thơm sắc lộng quanh ngày tháng
Quả ngọt hương bay suốt cả năm
Ghé bước tiên bồng lòng náo nức
Dừng chân cõi mộng dạ khôn cầm
Hồn thơ đậu bến trời non nước
Mượn bút đôi dòng chớ xắt xăm
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.12.2011
MẢNH TRỜI NAM
Trong veo ấm áp mảnh trời nam
Phủ kín tầng không lả bóng tràm
Ánh nước lao xao sông cuộn sóng
Quang đường rộn rã nắng quanh năm
Mưa trôi đọng lại lời hò hẹn
Gió gởi về xa khúc sắc cầm
Chín cánh rồng bay tìm biển cả
Thương thời mở đất thuở xa xăm
DA
Duyên An
25-12-2011, 10:36 AM
http://hontho.com/home/images/fbfiles/images/mk-256d9e970c6e4c119a448f6722e093a0.jpg
ĐỢI
Đợi ngày tắt nắng ráng chiều vơi
Đợi áng mây treo lụa giữa trời
Đợi gió nồm non môi thắm sắc
Đợi chiều tím ngát mắt trong ngời
Đợi miền lá ủ đêm sương lạnh
Đợi nẻo mây đùa ngọn gió lơi
Đợi suốt mùa yêu trăng thức muộn
Đợi tình trắng nuốt điểm trang đời
DA
Mộng
Mộng dưới trăng ngà chén rượu vơi
Mộng cho "Ngưu Chức" đẹp duyên trời
Mộng đàn nhạc sĩ vang ngây ngất
Mộng nét văn chương chiếu sáng ngời
Mộng khách tao nhân tình khắn khít
Mộng nàng tiên nữ tóc buông lơi
Mộng trang "Thi Hữu" luôn tươi thắm
Mộng xóm "Đường thơ" bút để đời
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ ngày vui.
MƠ
Mơ màng gối mộng giữa chơi vơi
Mơ mảnh vườn thơ ngát nắng trời
Mơ tiếng tim ngân mềm nỗi nhớ
Mơ màu mắt biếc đọng xanh ngời
Mơ dòng ý tưởng nguồn lai láng
Mơ khúc tâm cầu tứ lả lơi
Mơ ngõ đường thi tươi sáng mải
Mơ bằng đón luật trắc niêm đời
DA
Giáng Sinh An Lành
vancali96
25-12-2011, 12:21 PM
TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An 12.24.11
http://i43.tinypic.com/314e3xi.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-12-2011, 09:17 PM
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
Duyên An
26-12-2011, 02:03 PM
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
Duyên An
26-12-2011, 02:06 PM
TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An 12.24.11
http://i43.tinypic.com/314e3xi.jpg
NHỚ
Nhớ quá thời gian chẳng hẹn giờ
Nhớ tràn ngập cả những cơn mơ
Nhớ vòng tay ấm bờ vai nhỏ
Nhớ lối đi hoang phút dại khờ
Nhớ quảng đường trăng đêm ngóng đợi
Nhớ thềm giếng ngọc bến mong chờ
Nhớ hương tóc xõa vương thềm mộng
Nhớ lúc duyên tình buộc mối tơ
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-12-2011, 07:42 PM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
ĐÓN CHÀO XUÂN
Xôn xao én liệng, đón chào Xuân
Sóng nhạc Nguyên, Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng,khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn, gom hơi ấm
Non nước muôn nơi, rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng, vui hạnh ngộ
Hoa lòng vẫn nở, đẹp trời Xuân
Mạnh Kỷ
26/12/2011
MỪNG XUÂN
Diễn đàn Thi hữu đón chờ xuân
Không khí ngày vui tới thật gần
Rộn rã bạn về hoa rợp ngõ
Tưng bừng khách đến nắng đầy sân
Tình sâu kết nối vì duyên kiếp
Nghĩa rộng sẻ chia bởi nghiệp trần
Đợi tết Nguyên tiêu người góp mặt
Cùng nhau nâng chén chúc mừng xuân
Trần Vũ
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
NÉT XUÂN
Nắng trãi vàng ươm vẽ nét Xuân
Ngày vui hội ngộ bạn xa,gần
Hàng xoan lộc biếc dăng đầu ngõ
Khóm cúc hoa vàng chạy trước sân
Bao bận xông pha nơi gió bụi
Bấy lần gột rửa chốn phong trần
Hồn thơ cầu nối tình thi hữu
Thắp sáng cho đời rộn bước Xuân .
Mạnh Kỷ
26/12/2011
THIỆP XUÂN
Hạnh phúc dâng đời một khúc xuân
Lời ca gió thoảng thoáng nghe gần
Thì thầm kẽ lá hoa vờn bướm
Xáo xác tàn cây nắng quyện sân
Điệu hát thân mừng cơn mộng thế
Vần thơ thương chúc giấc mơ trần
Nâng hồn bay khắp phương trời rộng
Gửi đến muôn người cánh thiệp xuân
Việt Phương Bắc
Đất Nước Vào Xuân
Đất nước hân hoan tiếp đón xuân
Tình thân ấm áp khắp xa gần
Vầy vui nhộn nhịp nơi thôn xóm
Náo nức rộn ràng khắp cửa sân
Xinh xắn màu son tươi vũ trụ
Diễm duyên vẻ thắm sáng hồng trần
Ngọt ngào tô điểm đời muôn sắc
Vĩnh viễn an bình mãi mãi xuân
Như Mai
26-12-2011
Nguyên tiêu Nhâm thìn
Thi Hữu nguyên tiêu tròn tuổi xuân
Đường xa đã hẹn vẫn nên gần
Tương phùng náo nức bạn đầy ngõ
Gặp gỡ xôn xao khách kín sân
Tay bắt lòng vui - còn tưởng mộng
Mặt mừng dạ đẹp - biết đây trần
Ngàn hoa khoe sắc vườn Thi Hữu
Sưởi ấm hồn nhau giữa nắng xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.12.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 10:59 PM
VƯỜN XUÂN
Lãng Nhân quá bộ thăm vườn Xuân
Gặp gỡ hôm nay đã thấy gần
Chắc hẳn thi đàn chung một ngõ
Rằng hay thơ phú lại cùng sân
Xem chừng ý tứ không phơi trãi
Ngó bộ vần niêm chẳng phải trần
Năm mơi chúc nhà đầy lộc mới
Bút nghiên tô vẽ bức tranh Xuân
Mạnh Kỷ
27/12/2011
Vườn Thi Hữu
Bút nghiên tô vẽ bức tranh xuân
Thi Hữu nhà chung vui nhất trần
Mạnh Kỷ mang thơ treo khắp ngõ
Lãng Nhân ôm phú dán đầy sân
Duyên An mở rượu mời người lạ
Trần Vũ khui bia dãi bạn gần
Cũng bởi nguyên tiêu mừng tròn tuổi
Thành viên hội tụ đón chào xuân
Bùi Thanh thanh Khiết
27.12.2011
tuyen45-ad
27-12-2011, 11:32 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng
27/12/2011
Tuyen45
Duyên An
28-12-2011, 06:53 PM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
ĐÓN CHÀO XUÂN
Xôn xao én liệng, đón chào Xuân
Sóng nhạc Nguyên, Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng,khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn, gom hơi ấm
Non nước muôn nơi, rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng, vui hạnh ngộ
Hoa lòng vẫn nở, đẹp trời Xuân
Mạnh Kỷ
26/12/2011
MỪNG XUÂN
Diễn đàn Thi hữu đón chờ xuân
Không khí ngày vui tới thật gần
Rộn rã bạn về hoa rợp ngõ
Tưng bừng khách đến nắng đầy sân
Tình sâu kết nối vì duyên kiếp
Nghĩa rộng sẻ chia bởi nghiệp trần
Đợi tết Nguyên tiêu người góp mặt
Cùng nhau nâng chén chúc mừng xuân
Trần Vũ
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
NÉT XUÂN
Nắng trãi vàng ươm vẽ nét Xuân
Ngày vui hội ngộ bạn xa,gần
Hàng xoan lộc biếc dăng đầu ngõ
Khóm cúc hoa vàng chạy trước sân
Bao bận xông pha nơi gió bụi
Bấy lần gột rửa chốn phong trần
Hồn thơ cầu nối tình thi hữu
Thắp sáng cho đời rộn bước Xuân .
Mạnh Kỷ
26/12/2011
THIỆP XUÂN
Hạnh phúc dâng đời một khúc xuân
Lời ca gió thoảng thoáng nghe gần
Thì thầm kẽ lá hoa vờn bướm
Xáo xác tàn cây nắng quyện sân
Điệu hát thân mừng cơn mộng thế
Vần thơ thương chúc giấc mơ trần
Nâng hồn bay khắp phương trời rộng
Gửi đến muôn người cánh thiệp xuân
Việt Phương Bắc
Đất Nước Vào Xuân
Đất nước hân hoan tiếp đón xuân
Tình thân ấm áp khắp xa gần
Vầy vui nhộn nhịp nơi thôn xóm
Náo nức rộn ràng khắp cửa sân
Xinh xắn màu son tươi vũ trụ
Diễm duyên vẻ thắm sáng hồng trần
Ngọt ngào tô điểm đời muôn sắc
Vĩnh viễn an bình mãi mãi xuân
Như Mai
26-12-2011
Nguyên tiêu Nhâm thìn
Thi Hữu nguyên tiêu tròn tuổi xuân
Đường xa đã hẹn vẫn nên gần
Tương phùng náo nức bạn đầy ngõ
Gặp gỡ xôn xao khách kín sân
Tay bắt lòng vui - còn tưởng mộng
Mặt mừng dạ đẹp - biết đây trần
Ngàn hoa khoe sắc vườn Thi Hữu
Sưởi ấm hồn nhau giữa nắng xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.12.2011
VƯỜN XUÂN
Lãng Nhân quá bộ thăm vườn Xuân
Gặp gỡ hôm nay đã thấy gần
Chắc hẳn thi đàn chung một ngõ
Rằng hay thơ phú lại cùng sân
Xem chừng ý tứ không phơi trãi
Ngó bộ vần niêm chẳng phải trần
Năm mơi chúc nhà đầy lộc mới
Bút nghiên tô vẽ bức tranh Xuân
Mạnh Kỷ
27/12/2011
Vườn Thi Hữu
Bút nghiên tô vẽ bức tranh xuân
Thi Hữu nhà chung vui nhất trần
Mạnh Kỷ mang thơ treo khắp ngõ
Lãng Nhân ôm phú dán đầy sân
Duyên An mở rượu mời người lạ
Trần Vũ khui bia dãi bạn gần
Cũng bởi nguyên tiêu mừng tròn tuổi
Thành viên hội tụ đón chào xuân
Bùi Thanh thanh Khiết
27.12.2011
MÁI NHÀ THI HỮU
Thành viên hội tụ đón tình xuân
Thi Hữu người xa chợt hóa gần
Đất bắc đào cành hong ấm nắng
Trời nam mai cội nở vàng sân
Cao nguyên gió lộng về vui tết
Hải ngoại sương pha rũ bụi trần
Náo nức nguyên tiêu ngày họp mặt
Thơ chìm chén rượu ngát hương xuân
DA
Duyên An
28-12-2011, 07:19 PM
KHUYÊN NHỦ
Thì ai cũng thế, có đâu là...
Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
Mở mắt chào đời đà gánh cái...
Đem thân vào cuộc lại than là...
Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
Vì rằng điều ấy rất ư là...
Có biết là….
Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …
Bề ngoài không biết lại cho là …
Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …
Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …
Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …
Có thời đợi hạ phượng mong là…
Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…
Thơ phú cho vui cũng gọi là…
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.12.2011
TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !
Có thể là ...
Phóng bút vài câu để được là ...
Đướng thi xướng họa nghĩ rằng là ...
Năm vần tếu ngạo người khen tuyệt ...
Bảy chữ đùa vui kẻ nói là ...
Ghép bướm vào thơ mà cứ ngỡ ...
Đem hoa vào nhạc lại tin là ...
Bao ngày kết bạn tình như đã ...
Mãi mãi keo sơn có thể là ...
Vancali 12.22.11
Chúc quí huynh tỷ mùa Noel vui vẻ .
Trách giận
Ngày lễ ra đường mới biết là…
Người người lịch sự có ai là …
Khăn quàng chống lạnh nhìn như thể
Áo khoác trừ hàn ngó thật là …
Nữ tú làn môi hồng mọng cũng…
Nam thanh ánh mắt sáng như là
Qua trông cảnh sắc lòng ta đã…
Trách giận người thương bởi tại là…
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.12.2011
TÌM XUÂN
Tìm xuân mấy nẻo biết đâu là..
Gió mỏi chờ ai muốn hỏi là..
Rét lạnh đông hàn thôi cũng đã..
Nồng hương nắng ấm cứ như là..
Cành hồng nụ giấu mong nhanh đến..
Cửa sổ rèm thay chắc để là..
Giao mùa lối hẹn hoa chờ lúc..
Rộ nở xinh tươi đó gọi là..
DA
Duyên An
28-12-2011, 07:24 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng
27/12/2011
Tuyen45
NĂM MỚI
Thoáng hiện trong xuân ẩn dáng rồng
Mèo qua khép lại sổ ghi công
Đôi điều rắc rối còn vương mắc
Ít việc chưa tròn cố hạnh thông
Níu cánh nhâm thìn cao chất ngất
Chồn chân tân mão rối lung tung
Cầu trời ước nguyện nhờ năm mới
Chắp cánh bay xa thỏa tất lòng
DA
vancali96
28-12-2011, 10:11 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng
27/12/2011
Tuyen45
NĂM MỚI
Thoáng hiện trong xuân ẩn dáng rồng
Mèo qua khép lại sổ ghi công
Đôi điều rắc rối còn vương mắc
Ít việc chưa tròn cố hạnh thông
Níu cánh nhâm thìn cao chất ngất
Chồn chân tân mão rối lung tung
Cầu trời ước nguyện nhờ năm mới
Chắp cánh bay xa thỏa tất lòng
DA
Tết rồng
Thôn xóm hân hoan đón Tết rồng
Chầu trời sớ Táo viết nhiều công
Năm rồi toàn quốc còn đau khổ
Vận tối muôn người khó suốt thông
Chiến sự gia tăng đầy trắc trở
Hoà bình đàm phán vẫn lung tung
Nhâm-Thìn Ngọc Đế bèn ra chiếu
Hạnh-phúc năm châu phải hết lòng
Vancali 12.28.11
tuyen45-ad
29-12-2011, 02:25 PM
THƠ MỜI HỌA
http://center.livevn.com/attachments/2010/10/2733956_2010100811260115H2m.jpg
VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông
28 12/ 2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-12-2011, 09:00 AM
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
tuyen45-ad
31-12-2011, 12:07 AM
CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
---*---
Lung linh trăng sáng giữa trời không
Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
Vào xuân đất nước vui ngày hội
Đón tết toàn dân đón ánh hồng
Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
Thơ Người hồn vọng khắp non sông.
29/12/2011
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
31-12-2011, 09:57 AM
Chúc tết
Tiễn Mão sui - buồn bỏ lại sau
Nhâm Thìn phóng bút tặng thơ nhau
Chúc câu hợp ý người xây nhịp
Chúc tiếng đồng tâm kẻ bác cầu
Chúc mãi trao thương tình vĩnh cửu
Chúc luôn gửi nhớ nghĩa dài lâu
Chúc nhà Thi Hữu nguyên tiêu đến
Rạng rỡ muôn hoa vạn sắc màu
Bùi Thanh Thanh Khiết
31.12.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-01-2012, 10:36 AM
Tiễn Mão
Cung tiễn Mèo đi chén rượu này
Chúc cho Rồng đến vạn cơ may
Xuân về dẫn lối tiền tài đủ
Tết đến đưa đường phúc lộc đầy
Vạn khởi tân kim không thất bại
Sự nay nhâm thuỷ sẽ còn hay
Như vừa gặp nước cây xanh tốt
Ý chí vươn lên bởi thực tài
Bùi Thanh Thanh Khiết
Sao Hôm
03-01-2012, 07:23 AM
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình thân Thi Hữu
Bốn phương hội tụ ở vườn thơ
Chẳng hẹn mà sao vẫn đón chờ
Náo nức đàn anh đà đứng tuổi
Hân hoan lớp trẻ còn măng tơ
Tâm hồn đồng điệu xây bờ mộng
Tình cảm tương liên đắp bến mơ
Thi hữu quây quần cùng xướng họa
Tình thân sáng mãi chẳng lu mờ.
Sao Hôm
Khắc Hiền
03-01-2012, 09:23 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-01-2012, 09:07 AM
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình thân Thi Hữu
Bốn phương hội tụ ở vườn thơ
Chẳng hẹn mà sao vẫn đón chờ
Náo nức đàn anh đà đứng tuổi
Hân hoan lớp trẻ còn măng tơ
Tâm hồn đồng điệu xây bờ mộng
Tình cảm tương liên đắp bến mơ
Thi hữu quây quần cùng xướng họa
Tình thân sáng mãi chẳng lu mờ.
Sao Hôm
Tình thơ
Tình yêu nhuộm thắm những vần thơ
Năm tháng thoi đưa ý vẫn chờ
Gió lộng trăng trôi mong kết chỉ
Mây vờn nguyệt lặng đợi se tơ
Từng câu gửi nhớ trong cơn mộng
Mỗi chữ trao thương giữa giấc mơ
Kẻ bắc người nam đâu xá kể
Tình yêu mãi sáng chẳng bao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.1.2012
Khắc Hiền
05-01-2012, 08:39 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-01-2012, 09:28 AM
Đi chơi
Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Cậu út dỗi hờn túm áo ba
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
Duyên An
07-01-2012, 03:42 PM
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình thân Thi Hữu
Bốn phương hội tụ ở vườn thơ
Chẳng hẹn mà sao vẫn đón chờ
Náo nức đàn anh đà đứng tuổi
Hân hoan lớp trẻ còn măng tơ
Tâm hồn đồng điệu xây bờ mộng
Tình cảm tương liên đắp bến mơ
Thi hữu quây quần cùng xướng họa
Tình thân sáng mãi chẳng lu mờ.
Sao Hôm
Tình thơ
Tình yêu nhuộm thắm những vần thơ
Năm tháng thoi đưa ý vẫn chờ
Gió lộng trăng trôi mong kết chỉ
Mây vờn nguyệt lặng đợi se tơ
Từng câu gửi nhớ trong cơn mộng
Mỗi chữ trao thương giữa giấc mơ
Kẻ bắc người nam đâu xá kể
Tình yêu mãi sáng chẳng bao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.1.2012
VƯƠNG TƠ
Trọn tấm chân tình dạo lối thơ
Trời nam nhớ bắc mỏi mong chờ
Nong tầm ủ kén đan mềm lụa
Nối chỉ se tình buộc mối tơ
Hỏi nhỏ vầng trăng treo cửa sổ
Bao giờ ước vọng đậu thềm mơ
Sông ngăn núi cách ngoài thiên lý
Giữ vẹn lòng son nguyện chẳng mờ
DA
Duyên An
07-01-2012, 03:50 PM
CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
---*---
Lung linh trăng sáng giữa trời không
Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
Vào xuân đất nước vui ngày hội
Đón tết toàn dân đón ánh hồng
Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
Thơ Người hồn vọng khắp non sông.
29/12/2011
Tuyen45
VỌNG NGUYÊN TIÊU
Điểm ánh sao trời kín nẻo không
Nguyên tiêu dịu dặc gió mây lồng
Quân doanh luận sự bên rừng lạnh
Bóng nguyệt đề thơ đuổi rét đông
Việt bắc hương trà loang cánh gió
Đêm xuân vị rượu đẫm môi hồng
Bao giờ sạch dấu quân xâm lược
Đất nước chung liền dãy núi sông
DA
Duyên An
07-01-2012, 03:54 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN
Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012
GẶP BẠN
Mở ngõ vườn thơ quen biết nhau
Thanh tân bỡ ngỡ phút ban đầu
Vần niêm luật giữ thêm tình nghĩa
Trắc định bằng gieo chẳng khó giàu
Mấy khúc du xuân lời lắng đọng
Từng câu thưởng nguyệt ý thâm sâu
Sang năm kính chúc điều như nguyện
Phúc lộc an lành được mải lâu
DA
Duyên An
07-01-2012, 04:03 PM
Đi chơi
Náo nức cùng nhau xem pháo hoa
Trời ơi đông đức cứ như là…
Em trai nũng nịu cầm tay mẹ
Cậu út dỗi hờn túm áo ba
Ngửa mặt trông lên nhường kẻ lại
Cúi đầu nhìn xuống nhịn người qua
Một đêm thức trắng mà không mệt
Luôn rộn tiếng cười vui quá ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
VUI XUÂN
Chen vai sánh bước dạo đường hoa
Má thắm môi son khoác lụa là
Lũ trẻ rộn ràng chân nhảy sáo
Ông bà hớn hở mẹ nhìn ba
Rao hàng ngã giá người đưa đón
Réo gọi chào mời khách lại qua
Lóng lánh trời xuân say bóng mắt
Chan hòa phúc lộc bạn cùng ta
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-01-2012, 07:59 AM
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình thân Thi Hữu
Bốn phương hội tụ ở vườn thơ
Chẳng hẹn mà sao vẫn đón chờ
Náo nức đàn anh đà đứng tuổi
Hân hoan lớp trẻ còn măng tơ
Tâm hồn đồng điệu xây bờ mộng
Tình cảm tương liên đắp bến mơ
Thi hữu quây quần cùng xướng họa
Tình thân sáng mãi chẳng lu mờ.
Sao Hôm
Tình thơ
Tình yêu nhuộm thắm những vần thơ
Năm tháng thoi đưa ý vẫn chờ
Gió lộng trăng trôi mong kết chỉ
Mây vờn nguyệt lặng đợi se tơ
Từng câu gửi nhớ trong cơn mộng
Mỗi chữ trao thương giữa giấc mơ
Kẻ bắc người nam đâu xá kể
Tình yêu mãi sáng chẳng bao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.1.2012
VƯƠNG TƠ
Trọn tấm chân tình dạo lối thơ
Trời nam nhớ bắc mỏi mong chờ
Nong tầm ủ kén đan mềm lụa
Nối chỉ se tình buộc mối tơ
Hỏi nhỏ vầng trăng treo cửa sổ
Bao giờ ước vọng đậu thềm mơ
Sông ngăn núi cách ngoài thiên lý
Giữ vẹn lòng son nguyện chẳng mờ
DA
Nàng thơ
Chiều buông muốn hỏi chuyện nàng thơ
Trách để thi nhân mãi ngóng chờ
Có phải hương nồng chăng lối mộng
Hay là vị ngọt nối đường tơ
Cho nên bướm đã quên bờ ảo
Dù thế hoa còn đợi bến mơ
Nguyệt lặng gieo buồn vào nỗi nhớ
Sương đêm giọt giọt dưới sao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012
Sao Hôm
08-01-2012, 11:42 AM
[QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;37364]
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình thân Thi Hữu
Bốn phương hội tụ ở vườn thơ
Chẳng hẹn mà sao vẫn đón chờ
Náo nức đàn anh đà đứng tuổi
Hân hoan lớp trẻ còn măng tơ
Tâm hồn đồng điệu xây bờ mộng
Tình cảm tương liên đắp bến mơ
Thi hữu quây quần cùng xướng họa
Tình thân sáng mãi chẳng lu mờ.
Sao Hôm
Tình thơ
Tình yêu nhuộm thắm những vần thơ
Năm tháng thoi đưa ý vẫn chờ
Gió lộng trăng trôi mong kết chỉ
Mây vờn nguyệt lặng đợi se tơ
Từng câu gửi nhớ trong cơn mộng
Mỗi chữ trao thương giữa giấc mơ
Kẻ bắc người nam đâu xá kể
Tình yêu mãi sáng chẳng bao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.1.2012
VƯƠNG TƠ
Trọn tấm chân tình dạo lối thơ
Trời nam nhớ bắc mỏi mong chờ
Nong tầm ủ kén đan mềm lụa
Nối chỉ se tình buộc mối tơ
Hỏi nhỏ vầng trăng treo cửa sổ
Bao giờ ước vọng đậu thềm mơ
Sông ngăn núi cách ngoài thiên lý
Giữ vẹn lòng son nguyện chẳng mờ
DA
Nàng thơ
Chiều buông muốn hỏi chuyện nàng thơ
Trách để thi nhân mãi ngóng chờ
Có phải hương nồng chăng lối mộng
Hay là vị ngọt nối đường tơ
Cho nên bướm đã quên bờ ảo
Dù thế hoa còn đợi bến mơ
Nguyệt lặng gieo buồn vào nỗi nhớ
Sương đêm giọt giọt dưới sao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Người về
Người về thắp lửa những vần thơ
Cho ấm không gian lạnh nỗi chờ
Hiu hắt vườn thơ nhòa sợi nắng
Bâng khuâng con chữ nhạt đường tơ
Chơ vơ bóng đợi đêm ôm mộng
Cô lẻ hình mong ngày ấp mơ
Vầng nhớ vỡ òa người trở lại
Ánh xuân theo bước phủ dông mờ.
Sao Hôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-01-2012, 07:50 PM
Xuân – Mơ
Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011
Duyên An
09-01-2012, 09:11 PM
[QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;37364]
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Tình thân Thi Hữu
Bốn phương hội tụ ở vườn thơ
Chẳng hẹn mà sao vẫn đón chờ
Náo nức đàn anh đà đứng tuổi
Hân hoan lớp trẻ còn măng tơ
Tâm hồn đồng điệu xây bờ mộng
Tình cảm tương liên đắp bến mơ
Thi hữu quây quần cùng xướng họa
Tình thân sáng mãi chẳng lu mờ.
Sao Hôm
Tình thơ
Tình yêu nhuộm thắm những vần thơ
Năm tháng thoi đưa ý vẫn chờ
Gió lộng trăng trôi mong kết chỉ
Mây vờn nguyệt lặng đợi se tơ
Từng câu gửi nhớ trong cơn mộng
Mỗi chữ trao thương giữa giấc mơ
Kẻ bắc người nam đâu xá kể
Tình yêu mãi sáng chẳng bao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
4.1.2012
VƯƠNG TƠ
Trọn tấm chân tình dạo lối thơ
Trời nam nhớ bắc mỏi mong chờ
Nong tầm ủ kén đan mềm lụa
Nối chỉ se tình buộc mối tơ
Hỏi nhỏ vầng trăng treo cửa sổ
Bao giờ ước vọng đậu thềm mơ
Sông ngăn núi cách ngoài thiên lý
Giữ vẹn lòng son nguyện chẳng mờ
DA
Nàng thơ
Chiều buông muốn hỏi chuyện nàng thơ
Trách để thi nhân mãi ngóng chờ
Có phải hương nồng chăng lối mộng
Hay là vị ngọt nối đường tơ
Cho nên bướm đã quên bờ ảo
Dù thế hoa còn đợi bến mơ
Nguyệt lặng gieo buồn vào nỗi nhớ
Sương đêm giọt giọt dưới sao mờ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Người về
Người về thắp lửa những vần thơ
Cho ấm không gian lạnh nỗi chờ
Hiu hắt vườn thơ nhòa sợi nắng
Bâng khuâng con chữ nhạt đường tơ
Chơ vơ bóng đợi đêm ôm mộng
Cô lẻ hình mong ngày ấp mơ
Vầng nhớ vỡ òa người trở lại
Ánh xuân theo bước phủ dông mờ.
Sao Hôm
NỖI LÒNG
Gời đến trời xa những cánh thơ
Bao nhiêu nỗi nhớ khắc tim chờ
Đan lồng nét chữ nghiêng trang giấy
Lắng đọng lời thương buộc chỉ tơ
Bóng lẽ đêm tàn len lối mộng
Chăn đơn gối chiếc rối miền mơ
Người ơi, có hiểu tình vương vấn
Trọn kiếp đa mang chẳng nhạt mờ
DA
Duyên An
09-01-2012, 09:18 PM
Xuân – Mơ
Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011
GIẤC MƠ XUÂN
Xuân rụng nắng hồng ngập lối mơ
Xuân ươm lá biếc hé chồi mơ
Xuân chờ óng ánh vàng hoa nở
Xuân gợi êm đềm thắm nụ mơ
Xuân vén màn sương đùa nỗi nhớ
Xuân chao bóng nước nghịch miền mơ
Xuân về ấm áp mềm tim thở
Xuân ủ men tình đượm gối mơ
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-01-2012, 11:18 PM
Xuân – Mơ
Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011
GIẤC MƠ XUÂN
Xuân rụng nắng hồng ngập lối mơ
Xuân ươm lá biếc hé chồi mơ
Xuân chờ óng ánh vàng hoa nở
Xuân gợi êm đềm thắm nụ mơ
Xuân vén màn sương đùa nỗi nhớ
Xuân chao bóng nước nghịch miền mơ
Xuân về ấm áp mềm tim thở
Xuân ủ men tình đượm gối mơ
DA
Trách Xuân
Xuân đem gió lạnh hết còn mơ
Xuân để nàng Bân đan áo mơ
Xuân dấu nắng vàng thui nụ thắm
Xuân trao mây xám chột hoa mơ
Xuân luôn quên lối vào bờ mộng
Xuân đã lạc đường tới bến mơ
Xuân vất đi rồi lời thệ ước
Xuân không ru giấc ngọt cơn mơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012
Khắc Hiền
10-01-2012, 06:28 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012
Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012
Duyên An
12-01-2012, 08:24 AM
Xuân – Mơ
Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011
GIẤC MƠ XUÂN
Xuân rụng nắng hồng ngập lối mơ
Xuân ươm lá biếc hé chồi mơ
Xuân chờ óng ánh vàng hoa nở
Xuân gợi êm đềm thắm nụ mơ
Xuân vén màn sương đùa nỗi nhớ
Xuân chao bóng nước nghịch miền mơ
Xuân về ấm áp mềm tim thở
Xuân ủ men tình đượm gối mơ
DA
Trách Xuân
Xuân đem gió lạnh hết còn mơ
Xuân để nàng Bân đan áo mơ
Xuân dấu nắng vàng thui nụ thắm
Xuân trao mây xám chột hoa mơ
Xuân luôn quên lối vào bờ mộng
Xuân đã lạc đường tới bến mơ
Xuân vất đi rồi lời thệ ước
Xuân không ru giấc ngọt cơn mơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012
HỜN XUÂN
Xuân chỉ là vui giữa giấc mơ
Xuân tràn ước vọng chảy trong mơ
Xuân xa góc phố đời rơi vỡ
Xuân tránh hiên hè kiếp mộng mơ
Xuân biệt chòi tranh nghèo chất nợ
Xuân lìa mái dột khó chờ mơ
Xuân ơi! Hãy để tim hồng mở
Xuân trải chan hòa khắp cõi mơ
DA
Duyên An
12-01-2012, 08:29 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012
Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012
TẾT ĐẾN
Tết đến huy hoàng đất nước ơi
Dung dăng trải lụa áng mây trời
Muôn màu náo nhiệt chào xuân mới
Vạn nẻo cười vui nét thắm tươi
Phố chợ mời chào không cách biệt
Làng quê đón rước dẫu xa vời
Mai đào rộn sánh vai tương hội
Thắm đỏ ươm vàng dạo khắp nơi
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-01-2012, 09:24 PM
HỜN XUÂN
Xuân chỉ là vui giữa giấc mơ
Xuân tràn ước vọng chảy trong mơ
Xuân xa góc phố đời rơi vỡ
Xuân tránh hiên hè kiếp mộng mơ
Xuân biệt chòi tranh nghèo chất nợ
Xuân lìa mái dột khó chờ mơ
Xuân ơi! Hãy để tim hồng mở
Xuân trải chan hòa khắp cõi mơ
DA
Yêu xuân
Xuân mang ấm áp thi nhân mơ
Xuân ngát hương trời hoa lá mơ
Xuân gửi mưa về cho gió mộng
Xuân trao nắng đến để mây mơ
Xuân tin vẻ đẹp cung đàn ảo
Xuân hiểu đường duyên khúc nhạc mơ
Xuân mãi cho ta ươm khát vọng
Xuân dìu bạn đến những cơn mơ !
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.1.2011
Trần Vũ
17-01-2012, 10:46 AM
http://2.bp.blogspot.com/-FcRoZWisyps/Twa2wnSO3kI/AAAAAAAAC-M/HyyCWOWY9Ek/s1600/que%252520huong.jpg
XUÂN QUÊ
Sóng gợn êm mềm lá mạ non
Đồng xa trải lụa nắng tươi giòn
Tre già ngã dáng vành trăng khuyết
Trúc nõn vươn mình ngọn bút son
Khói bếp miên man chiều én luyện
Đàn trâu vội vã ngõ thôn mòn
Xuân về lắng đọng lời chim gáy
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von
DA
2- Xuân về thôn xóm
Lúa đã vào thì sắc mướt non
Xuân đem nắng ấm nét duyên giòn
Làng trên huệ trắng cành xanh biếc
Xóm dưới mai hồng nụ đỏ son
Bông bụt tràn lan nơi dậu mới
Tường vi bò khắp lối đường mòn
Đồng quê gió lộng trời trong vắt
Đón tết Nhâm Thìn chim véo von
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
3 - XUÂN NỮ
Nắng dẫn xuân về ấp nụ non
Làn da thiếu nữ đẹp thêm giòn
Đơn sơ má thắm không màu phấn
Giản dị môi hồng chẳng nét son
Đạo lý ngàn năm luôn giữ trọn
Gia phong ngày tháng chả hao mòn
Dáng em đi giữa trời thanh thoát
Một đóa hoa đời mãi ví von
Trần Vũ
Sao Hôm
17-01-2012, 11:08 AM
[QUOTE=Trần Vũ;37957]
http://2.bp.blogspot.com/-FcRoZWisyps/Twa2wnSO3kI/AAAAAAAAC-M/HyyCWOWY9Ek/s1600/que%252520huong.jpg
XUÂN QUÊ
Sóng gợn êm mềm lá mạ non
Đồng xa trải lụa nắng tươi giòn
Tre già ngã dáng vành trăng khuyết
Trúc nõn vươn mình ngọn bút son
Khói bếp miên man chiều én luyện
Đàn trâu vội vã ngõ thôn mòn
Xuân về lắng đọng lời chim gáy
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von
DA
2- Xuân về thôn xóm
Lúa đã vào thì sắc mướt non
Xuân đem nắng ấm nét duyên giòn
Làng trên huệ trắng cành xanh biếc
Xóm dưới mai hồng nụ đỏ son
Bông bụt tràn lan nơi dậu mới
Tường vi bò khắp lối đường mòn
Đồng quê gió lộng trời trong vắt
Đón tết Nhâm Thìn chim véo von
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
3 - XUÂN NỮ
Nắng dẫn xuân về ấp nụ non
Làn da thiếu nữ đẹp thêm giòn
Đơn sơ má thắm không màu phấn
Giản dị môi hồng chẳng nét son
Đạo lý ngàn năm luôn giữ trọn
Gia phong ngày tháng chả hao mòn
Dáng em đi giữa trời thanh thoát
Một đóa hoa đời mãi ví von
Trần Vũ
Mùa trẩy hội
Đằm sương cỏ, lúa mướt xanh non
Ươm nắng chim ca tiếng ngọt giòn
Mây lướt êm êm trời điểm bạc
Gió đưa nhè nhẹ đất tô son
Rộn ràng chân bước muôn đường mới
Tấp nập xe qua vạn lối mòn
Xuân đến, tưng bừng mùa trẩy hội
Lễ Chùa nào quản núi chon von.
Sao Hôm
Duyên An
21-01-2012, 08:56 AM
http://2.bp.blogspot.com/-FcRoZWisyps/Twa2wnSO3kI/AAAAAAAAC-M/HyyCWOWY9Ek/s1600/que%252520huong.jpg
XUÂN QUÊ
Sóng gợn êm mềm lá mạ non
Đồng xa trải lụa nắng tươi giòn
Tre già ngã dáng vành trăng khuyết
Trúc nõn vươn mình ngọn bút son
Khói bếp miên man chiều én luyện
Đàn trâu vội vã ngõ thôn mòn
Xuân về lắng đọng lời chim gáy
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von
DA
2- Xuân về thôn xóm
Lúa đã vào thì sắc mướt non
Xuân đem nắng ấm nét duyên giòn
Làng trên huệ trắng cành xanh biếc
Xóm dưới mai hồng nụ đỏ son
Bông bụt tràn lan nơi dậu mới
Tường vi bò khắp lối đường mòn
Đồng quê gió lộng trời trong vắt
Đón tết Nhâm Thìn chim véo von
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
3 - XUÂN NỮ
Nắng dẫn xuân về ấp nụ non
Làn da thiếu nữ đẹp thêm giòn
Đơn sơ má thắm không màu phấn
Giản dị môi hồng chẳng nét son
Đạo lý ngàn năm luôn giữ trọn
Gia phong ngày tháng chả hao mòn
Dáng em đi giữa trời thanh thoát
Một đóa hoa đời mãi ví von
Trần Vũ
Mùa trẩy hội
Đằm sương cỏ, lúa mướt xanh non
Ươm nắng chim ca tiếng ngọt giòn
Mây lướt êm êm trời điểm bạc
Gió đưa nhè nhẹ đất tô son
Rộn ràng chân bước muôn đường mới
Tấp nập xe qua vạn lối mòn
Xuân đến, tưng bừng mùa trẩy hội
Lễ Chùa nào quản núi chon von.
Sao Hôm
XUÂN NON
Đông già cánh én chở xuân non
Háo hức bay theo vệt nắng giòn
Khẽ chạm mi huyền ngoan mắt biếc
Tan vào má đỏ thắm môi son
Rơi lên cỏ lá mềm sương ướt
Trải khắp đồng xanh ấm nẻo mòn
Vén nhẹ bình minh đêm trốn ngủ
Bên rèm cửa sổ đậu chon von
DA
Duyên An
21-01-2012, 09:21 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoXRyUcmOHUEu0BOsNv8Omz9i6X9tuJ xx7zibCZHza4caZkt5x
XUÂN NGHÈO
Bối rối xuân nghèo bạc trắng không
Tiền như cát bụi, khó đan lồng
Lưng trần vội bán cành mưa nắng
Áo rách về mua ngọn giá đông
Phận bạc nuôi màu da tái tím
Phần may dưỡng nét má tươi hồng
Đời còn mấy nẻo cho người chọn
Lỡ chuyến đò trần lạc nhánh sông
DA
Sao Hôm
21-01-2012, 11:10 AM
http://www.thuvienhoasen.org/images/upload/Advertise/chucmungnammoi-010121.jpg
Sao Hôm
Duyên An
24-01-2012, 02:46 PM
http://image.tin247.com/vnexpress/090123113502-481-743.jpg
XUÂN HỒNG
Níu vội vây rồng uốn lượn sang
Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
Tơ trời mở hé soi gương ngọc
Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
Cành ôm gốc cội dáng cường khang
Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
Rạo rực thinh không suối nhạc tràn
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-01-2012, 11:37 PM
Mừng Nguyên tiêu
Mừng tết nguyên tiêu kề cận rồi
Vui ngày tròn tuổi bạn hiền ơi !
Cầu mong thi hữu danh muôn chốn
Ươc mộng vườn thơ tiếng khắp nơi
Bao lúc khó khăn lòng chẳng đổi
Vài lần sự cố dạ không vơi
Như trời hội tụ muôn sao sáng
Đẹp nghĩa đồng tâm ánh rạng ngời
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.1.2012
Duyên An
26-01-2012, 05:18 PM
Mừng Nguyên tiêu
Mừng tết nguyên tiêu kề cận rồi
Vui ngày tròn tuổi bạn hiền ơi !
Cầu mong thi hữu danh muôn chốn
Ươc mộng vườn thơ tiếng khắp nơi
Bao lúc khó khăn lòng chẳng đổi
Vài lần sự cố dạ không vơi
Như trời hội tụ muôn sao sáng
Đẹp nghĩa đồng tâm ánh rạng ngời
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.1.2012
ĐẾN HẸN
Nguyên tiêu họp mặt đến nơi rồi
Hội ngộ vườn thơ bạn hữu ơi
Dịu sáng khuôn trăng tình mấy ngả
Nồng cay chén rượu nghĩa muôn nơi
Gieo vần xướng họa câu khôn cạn
Kết ý ngôn từ chữ chẳng vơi
Đến hẹn nao lòng đêm gối mộng
Chào xuân mắt biếc tỏa xanh ngời
DA
Hansy
26-01-2012, 07:28 PM
http://image.tin247.com/vnexpress/090123113502-481-743.jpg
XUÂN HỒNG
Níu vội vây rồng uốn lượn sang
Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
Tơ trời mở hé soi gương ngọc
Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
Cành ôm gốc cội dáng cường khang
Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
Rạo rực thinh không suối nhạc tràn
DA
Hoạ 1
XUÂN TÌNH
Câu thơ vui bạn đón Xuân sang
Trí tuệ vươn tầm những nấc thang
Ấp ủ sợi tình mưa lất phất
Gieo ươm giọt nhớ nắng au vàng
Lời mừng nguyện ước Xuân như ý
Câu chúc cầu mong Tết thịnh khang
Thi Hữu tình nồng sao kể hết
Hồn thơ lai láng cứ dâng tràn.
BXP 26.1.2012
XUÂN DUYÊN
Mùa mới thơm lừng đã vọng sang
Tình Xuân ngan ngát mở thênh thang
Hoa đua hương thắm trong sương sớm
Bướm lượn sắc mơ giữa nắng vàng
Nườm nượp khăn the cầu thịnh vượng
Xênh xang áo lụa chúc an khang
Cành mai rung nhẹ vờn mây gió
Hé nụ tầm xuân ủ mộng tràn
HANSY
tuyen45-ad
26-01-2012, 11:21 PM
Mừng Nguyên tiêu
Mừng tết nguyên tiêu kề cận rồi
Vui ngày tròn tuổi bạn hiền ơi !
Cầu mong thi hữu danh muôn chốn
Ươc mộng vườn thơ tiếng khắp nơi
Bao lúc khó khăn lòng chẳng đổi
Vài lần sự cố dạ không vơi
Như trời hội tụ muôn sao sáng
Đẹp nghĩa đồng tâm ánh rạng ngời
Bùi Thanh Thanh Khiết
24.1.2012
ĐẾN HẸN
Nguyên tiêu họp mặt đến nơi rồi
Hội ngộ vườn thơ bạn hữu ơi
Dịu sáng khuôn trăng tình mấy ngả
Nồng cay chén rượu nghĩa muôn nơi
Gieo vần xướng họa câu khôn cạn
Kết ý ngôn từ chữ chẳng vơi
Đến hẹn nao lòng đêm gối mộng
Chào xuân mắt biếc tỏa xanh ngời
DA
NGUYÊN TIÊU ĐIỂM HẸN
---*---
Nguyên tiêu điểm hẹn đến nơi rồi
Bến đợi đường thi tỷ đệ ơi !
Ngày tết vườn hoa hương sắc tỏa
Đêm rằm mặt nguyệt sáng muôn nơi
Tứ thơ mang nặng hồn non nước
Thi Hữu nghĩa tình chẳng thể vơi
Năm mới văn chương đa sắc thái
Như bình minh tỏ ánh dương ngời
26/1/2012
Tuyen45
Sao Hôm
27-01-2012, 07:54 AM
http://image.tin247.com/vnexpress/090123113502-481-743.jpg
XUÂN HỒNG
Níu vội vây rồng uốn lượn sang
Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
Tơ trời mở hé soi gương ngọc
Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
Cành ôm gốc cội dáng cường khang
Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
Rạo rực thinh không suối nhạc tràn
DA
Xuân mới
Thây kệ đông hàn níu bước sang
Gót xuân êm ái vượt mây thang
Chồi xanh nhô lá phơi trời biếc
Nụ thắm bung hoa dãi nắng vàng
Ong bướm hân hoan chao cánh mỏng
Chim muông náo nức động thân khang
Rồng bay phượng múa nghênh xuân mới
Tươi rói không gian dương khí tràn.
Sao Hôm
tuyen45-ad
27-01-2012, 09:41 AM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc người về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-01-2012, 09:43 AM
XUÂN HỒNG
Níu vội vây rồng uốn lượn sang
Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
Tơ trời mở hé soi gương ngọc
Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
Cành ôm gốc cội dáng cường khang
Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
Rạo rực thinh không suối nhạc tràn
DA
7 - Sắc xuân
Hoa vươn cánh vẫy gọi mùa sang
Nắng lướt trên thềm mấy bậc thang
Ngả ngớn nhìn mây hồng nhuộm đỏ
Đung đưa ngóng gió cúc phơi vàng
Cụ già đón tết trông tươi mạnh
Con trẻ chào xuân ngó kiện khang
Mặc khách tao nhân thi đối chữ
Trà thơm rượu ngọt tiếng vui tràn
Bùi Thanh thanh Khiết
27.1.2012
Duyên An
27-01-2012, 07:00 PM
10 - TÌNH
Dẫu mấy phong trần khó vẫn sang
Tường cao ngõ khép lối qua thang
Sương đùa hạt mỏng nghiêng cành lá
Gió cợt đèn xa ngả bóng vàng
Cửa sổ yêu chờ miền trống lạnh
Thềm hiên tình đợi cõi ninh khang
Đem đời trút cạn trao đi hết
Để trái tim sôi ngọn sóng tràn
DA
Duyên An
27-01-2012, 07:03 PM
NGUYÊN TIÊU ĐIỂM HẸN
---*---
Nguyên tiêu điểm hẹn đến nơi rồi
Bến đợi đường thi tỷ đệ ơi !
Ngày tết vườn hoa hương sắc tỏa
Đêm rằm mặt nguyệt sáng muôn nơi
Tứ thơ mang nặng hồn non nước
Thi Hữu nghĩa tình chẳng thể vơi
Năm mới văn chương đa sắc thái
Như bình minh tỏ ánh dương ngời
26/1/2012
Tuyen45
NIỀM VUI
Mai vàng búp nụ nở xinh rồi
Bỗng chốc qua mồng các bạn ơi
Đất bắc ngày thơ- trăng chọn lối
Trời nam sinh nhật- nét tìm nơi
Xuân treo trước ngõ chao tim phớt
Bướm lượn sau vườn nhịp cánh vơi
Số sáu- đường-sư- thành phố bác
Niềm vui họp mặt tỏa trong ngời
DA
Hansy
27-01-2012, 09:48 PM
10 - TÌNH
Dẫu mấy phong trần khó vẫn sang
Tường cao ngõ khép lối qua thang
Sương đùa hạt mỏng nghiêng cành lá
Gió cợt đèn xa ngả bóng vàng
Cửa sổ yêu chờ miền trống lạnh
Thềm hiên tình đợi cõi ninh khang
Đem đời trút cạn trao đi hết
Để trái tim sôi ngọn sóng tràn
DA
HOÀI NIỆM
Người ơi niềm nhớ cứ lan sang
Thắt thỏm hoài trông dậy nấc thang
Tim mộng sắt se trong tiết vắng
Lòng mơ dìu dặt dưới trăng vàng
Tím thương gởi phách về miên viễn
Biếc nhớ trao hồn chốn trọng khang
Mùa cũ tan dần trong kỷ niệm
Tình xưa man mác buổi canh tàn
HANSY
Duyên An
28-01-2012, 01:43 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc người về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
TIẾNG VỌNG
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
DA
Duyên An
28-01-2012, 01:53 PM
ĐANG XUÂN
Sáu ba ta mới độ đang xuân
Đạo đức đời cho cũng được phần
Sức liệt chẳng tài đâu giúp nước
Trí còm chưa giỏi vẫn nhờ dân
Khi vui tết đến mong bầu bạn
Lúc tủi xuân về ngóng họ thân
Còn chút tâm hồn còn sống đẹp
Danh này không toại cũng thành nhân
TBTH
SỐNG VUI
Duyên trời gốc cỗi vẫn xanh xuân
Tạo hóa chia đan đủ phúc phần
Khá giỏi tài cao chăm việc nước
Bình thường sức kém tốt công dân
Nhà nông hạt lúa gieo tình bạn
Trí sĩ đồng bào kết nghĩa thân
Sống đúng đời trao muôn lối mở
Rèn mình viết đẹp chữ tâm nhân
DA
Duyên An
29-01-2012, 03:39 PM
http://mu.gate.vn/Images/Editor/image/0LAN/minhhoa/mai-vang-2-1-1.jpg
XUÂN NÕN
Mong manh mở hé cánh mai vàng
Rét cỗi đông già xuân khẽ sang
Lộc biếc chồi tơ ươm búp nõn
Vườn xanh lá thắm ủ hương tràn
Ong vờn cánh mỏng lay sương sớm
Bướm lượn cành mềm đọng nắng hoang
Phớt nhẹ hồng môi e ấp thẹn
Nghiêng hờ suối tóc đậu vai ngang
DA
tuyen45-ad
30-01-2012, 12:37 AM
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-01-2012, 10:17 AM
Hội khách thơ
Vinh dự nguyên tiêu hội khách thơ
Danh xưng âu yếm gọi nàng thơ
Sân từ vẻ đẹp xây lều mộng
Chơi chữ đường tình vẽ áng thơ
Thi mộng yêu trăng vương giấc điệp
Hữu mơ nhớ nguyệt ghép duyên thơ
Đêm xuân “thiên lý năng tương ngộ”
Nay giữa Sài Gòn vang tiếng thơ
Thanh Thanh Khiết
30.1.2012
Sao Hôm
30-01-2012, 04:47 PM
[QUOTE=Duyên An;38851]
10 - TÌNH
Dẫu mấy phong trần khó vẫn sang
Tường cao ngõ khép lối qua thang
Sương đùa hạt mỏng nghiêng cành lá
Gió cợt đèn xa ngả bóng vàng
Cửa sổ yêu chờ miền trống lạnh
Thềm hiên tình đợi cõi ninh khang
Đem đời trút cạn trao đi hết
Để trái tim sôi ngọn sóng tràn
DA
Tình ảo
Xuân tới, nao lòng cũng muốn sang
Rào cao, tường kín lại không thang
Vin cành e ngại rơi chồi nõn
Vít ngọn nhỡ ra rã cánh (hoa) vàng
Ngán ngẩm nào hay tình tưởng tượng
Ngu ngơ chẳng rõ nghĩa tào khang
Đan xen hư-thực đời muôn vẻ
Cây muốn yên, gió cứ thổi tràn.
Sao Hôm
#DA ơi, ăn Tết quên hết thơ, viết liều!...
tuyen45-ad
30-01-2012, 07:14 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc người về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
TIẾNG VỌNG
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
DA
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-01-2012, 10:07 PM
16 - Thi Hữu
Nối mạng nên quen chớ ngại sang
Ngày xuân tháng rộng bước thênh thang
Tao nhân viếng bạn không hao bạc
Mặc khách thăm nhau chẳng tốn vàng
Rượu lạt nâng ly lời vẫn mạnh
Trà khan dốc chén tiếng càng khang
Lời xưa : “tứ hải giai huynh đệ”
Nghĩa trọng tình thâm hạnh phúc tràn
Thaqnh Thanh Khiết
30.1.2012
tuyen45-ad
31-01-2012, 01:22 PM
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
MẪU TỬ TÌNH THÂM
---*---
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
Bàn chân vạn dặm vết chai dày
Bước qua xác chết lòng không ngại *
Thân gái đêm trường dạ vững đây!
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
BXP 31.1.2012
* Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.
MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió chí bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
31/1/2012
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 02:35 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi huynh góp họa cho vui!
NhuMai
31-01-2012, 08:25 PM
NHỚ NGƯỜI XƯA !
[/SIZE]
Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
Xuân đến trông theo hồn gió lộng
Tết về ngó lại mộng sương dày
Bao năm biền biệt tình còn đó
Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !
Mạnh Kỷ
27/01/2012
Bài họa 2:
Y ĐỀ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
Con cháu cúng cơm bày thật đủ
Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
daonamxuong
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
Để lệ lòng con cứ ứ đầy
"Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
"Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
"Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
"Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!
BXP 27.1.2012
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất bóng những làn mây
Để lại trong con thương nhớ đầy
Chín chữ cù lao như biển rộng
Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
Xuân về kinh niệm lên tây trúc
Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
Trước án gia tiên con thịnh soạn
Khói hương lan tỏa quyện làn mây
khachien1254720
28.1.2012
TIẾNG VỌNG
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
DA
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
MẪU TỬ TÌNH THÂM
---*---
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
Bàn chân vạn dặm vết chai dày
Bước qua xác chết lòng không ngại *
Thân gái đêm trường dạ vững đây!
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
BXP 31.1.2012
* Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.
MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió chí bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
31/1/2012
Tuyen45
[/FONT][/B]
Thâm Ân Phụ Mẫu
Thâm ân phụ mẫu quá trời mây
Tình cảm bao la biển chẳng đầy
Cao quý ơn cha công đức trọng
Thiêng liêng tình mẹ nghĩa sâu dày
Cả đời trẻ thệ ghi tâm khảm
Tròn kiếp con nguyền khắc dạ đây
Chữ hiếu một đời xin nhớ mãi
Thâm ân phụ mẫu quá trời mây!
Như Mai
31-12012
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-02-2012, 09:59 AM
Đêm bình yên
Nguyệt sáng tròn đầy đêm thượng nguyên
Không gian tĩnh lặng cảnh u huyền
Miên man gió lộng đưa lời cuốc
Lác đác mây vờn vọng tiếng quyên
Xao xuyến cơn mơ giây hạnh phúc
Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên
Mong đừng đôi ngả như chim ấy
Trọn kiếp tìm nhau lỗi hẹn duyên!
Thanh Thanh Khiết
1.2.2012
Sao Hôm
01-02-2012, 12:17 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)
Duyên An
01-02-2012, 03:07 PM
4 - HOA XUÂN
Trời nam sáng rực ánh xuân hoa
Khép nép kiêu kỳ nở hé ra
Gốc cỗi niềm xưa lay nắng sớm
Cành trơ nụ nõn đứng sân nhà
Tươi vàng tiễn biệt trời đông rét
Mỏng cánh mơ chờ bóng tết xa
Gió khẽ đong đưa đường bướm lượn
Trà thơm rượu ngọt bạn và ta
DA
Duyên An
01-02-2012, 03:10 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)
TRÒN NIÊN
Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
Duyên An
01-02-2012, 03:29 PM
HOÀI NIỆM
Người ơi niềm nhớ cứ lan sang
Thắt thỏm hoài trông dậy nấc thang
Tim mộng sắt se trong tiết vắng
Lòng mơ dìu dặt dưới trăng vàng
Tím thương gởi phách về miên viễn
Biếc nhớ trao hồn chốn trọng khang
Mùa cũ tan dần trong kỷ niệm
Tình xưa man mác buổi canh tàn
HANSY
Tình ảo
Xuân tới, nao lòng cũng muốn sang
Rào cao, tường kín lại không thang
Vin cành e ngại rơi chồi nõn
Vít ngọn nhỡ ra rã cánh (hoa) vàng
Ngán ngẩm nào hay tình tưởng tượng
Ngu ngơ chẳng rõ nghĩa tào khang
Đan xen hư-thực đời muôn vẻ
Cây muốn yên, gió cứ thổi tràn.
Sao Hôm
16 - Thi Hữu
Nối mạng nên quen chớ ngại sang
Ngày xuân tháng rộng bước thênh thang
Tao nhân viếng bạn không hao bạc
Mặc khách thăm nhau chẳng tốn vàng
Rượu lạt nâng ly lời vẫn mạnh
Trà khan dốc chén tiếng càng khang
Lời xưa : “tứ hải giai huynh đệ”
Nghĩa trọng tình thâm hạnh phúc tràn
Thanh Thanh Khiết
30.1.2012
CHÚC XUÂN
Chúc chúc xuân về năm mới sang
Duyên duyên mở ngõ lối thênh thang
Ngày ngày phú quí dành mua lộc
Tháng tháng tiền lương đủ sắm vàng
Bạn bạn khen mừng luôn tốt tướng
Nhà nhà phúc hạnh mải an khang
Danh danh chói rạng đường dong bước
Ánh ánh rồng bay đức chảy tràn
DA
Duyên An
01-02-2012, 03:39 PM
NHỚ NGƯỜI XƯA !
[/SIZE]
Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
Xuân đến trông theo hồn gió lộng
Tết về ngó lại mộng sương dày
Bao năm biền biệt tình còn đó
Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !
Mạnh Kỷ
27/01/2012
Bài họa 2:
Y ĐỀ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
Con cháu cúng cơm bày thật đủ
Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
daonamxuong
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
Để lệ lòng con cứ ứ đầy
"Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
"Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
"Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
"Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!
BXP 27.1.2012
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất bóng những làn mây
Để lại trong con thương nhớ đầy
Chín chữ cù lao như biển rộng
Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
Xuân về kinh niệm lên tây trúc
Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
Trước án gia tiên con thịnh soạn
Khói hương lan tỏa quyện làn mây
khachien1254720
28.1.2012
TIẾNG VỌNG
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
DA
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
MẪU TỬ TÌNH THÂM
---*---
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
Bàn chân vạn dặm vết chai dày
Bước qua xác chết lòng không ngại *
Thân gái đêm trường dạ vững đây!
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
BXP 31.1.2012
* Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.
MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió chí bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
31/1/2012
Tuyen45
[/FONT][/B]
Thâm Ân Phụ Mẫu
Thâm ân phụ mẫu quá trời mây
Tình cảm bao la biển chẳng đầy
Cao quý ơn cha công đức trọng
Thiêng liêng tình mẹ nghĩa sâu dày
Cả đời trẻ thệ ghi tâm khảm
Tròn kiếp con nguyền khắc dạ đây
Chữ hiếu một đời xin nhớ mãi
Thâm ân phụ mẫu quá trời mây!
Như Mai
31-12012
TAN VÀO MÂY GIÓ
Bóng mẹ bay vào cõi gió mây
Như sương từng giọt nhỏ đong đầy
Tràn qua ánh mắt viền cung mỏng
Rụng xuống bờ tim phủ lớp dày
Lạnh chiếu cô phòng hình vướng đó
Hoang thềm vắng bếp dáng quanh đây
Con ôm nỗi nhớ tìm vô vọng
Bóng mẹ tan vào cõi gió mây
DA
Hansy
01-02-2012, 06:14 PM
CHÚC XUÂN
Chúc chúc xuân về năm mới sang
Duyên duyên mở ngõ lối thênh thang
Ngày ngày phú quí dành mua lộc
Tháng tháng tiền lương đủ sắm vàng
Bạn bạn khen mừng luôn tốt tướng
Nhà nhà phúc hạnh mải an khang
Danh danh chói rạng đường dong bước
Ánh ánh rồng bay đức chảy tràn
Duyên An
VỌNG NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu thấp thoáng đã dần sang
Buổi ây bạn thơ chớ xuống thang
Góp sức cùng vui thêm phước lộc
Gom tài chung nghĩa rạng trang vàng
Tâm hùng sải cánh như thiên tướng
Chí cả tung hoành tạo vĩnh khang
Mùa mới bên nhau ta sánh bước
Hẹn lòng tri kỷ mãi dâng tràn
HANSY
buixuanphuong09
01-02-2012, 08:22 PM
Nguyên văn bởi DA
TAN VÀO MÂY GIÓ
Bóng mẹ bay vào cõi gió mây
Như sương từng giọt nhỏ đong đầy
Tràn qua ánh mắt viền cung mỏng
Rụng xuống bờ tim phủ lớp dày
Lạnh chiếu cô phòng hình vướng đó
Hoang thềm vắng bếp dáng quanh đây
Con ôm nỗi nhớ tìm vô vọng
Bóng mẹ tan vào cõi gió mây
DA
HƯƠNG LÒNG DÂNG MẸ
An toạ vĩnh hằng với nước mây
Mà hình Mẹ lại ở quanh đây
Thân già tàn tạ theo năm tháng
Bầu sữa chắt chiu mãi ắp đầy
Trăm tuổi còn thương con tám chục
Như thơ ngây vẫn quí yêu dày
Hương lòng thành kính dâng lên Mẹ
An toạ vĩnh hằng với nước mây
BXP 1.2.2012
tuyen45-ad
02-02-2012, 07:27 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)
TRÒN NIÊN
Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-02-2012, 07:28 AM
19 -Đãi bạn
Đầu năm náo nức đón người sang
Tương ngộ vui mừng đãi bún thang
Chả lụa lườn gà tôm bóc nõn
Chà bông bọng cuống trứng chiên vàng
Nâng ly mấy bận sức còn khoẻ
Cạn chén dăm lần lực vẫn khang
Thịt mỡ bánh chưng ngày tết ngán
Món này hợp vị cuộc vui tràn
Thanh Thanh Khiết
1.2.2012
Khắc Hiền
02-02-2012, 09:47 AM
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
NhuMai
02-02-2012, 10:40 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012
5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN
Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT
Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)
Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL
14. DUYÊN TÌNH THI HỮU
Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.
BXP 2.2.2012
Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu
Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.
Như Mai
2-2-2012
Duyên An
03-02-2012, 02:43 PM
VỌNG NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu thấp thoáng đã dần sang
Buổi ây bạn thơ chớ xuống thang
Góp sức cùng vui thêm phước lộc
Gom tài chung nghĩa rạng trang vàng
Tâm hùng sải cánh như thiên tướng
Chí cả tung hoành tạo vĩnh khang
Mùa mới bên nhau ta sánh bước
Hẹn lòng tri kỷ mãi dâng tràn
HANSY
19 -Đãi bạn
Đầu năm náo nức đón người sang
Tương ngộ vui mừng đãi bún thang
Chả lụa lườn gà tôm bóc nõn
Chà bông bọng cuống trứng chiên vàng
Nâng ly mấy bận sức còn khoẻ
Cạn chén dăm lần lực vẫn khang
Thịt mỡ bánh chưng ngày tết ngán
Món này hợp vị cuộc vui tràn
Thanh Thanh Khiết
1.2.2012
21 - BẾN SÔNG QUÊ
Sông quê lữ khách đợi đò sang
Nước chảy vô tình ngập ngấn thang
Cánh lục bình trôi hoa ngát tím
Chiều sương ráng đậu nắng ươm vàng
Lăn tăn sóng gợn hình miên viễn
Lác đác cò về bóng tịch khang
Kỉ niệm quay cuồng loang kí ức
Tình xuân như thác đổ sôi tràn
DA
Duyên An
03-02-2012, 03:47 PM
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu
Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.
Như Mai
2-2-2012
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
CHÚC VUI
Mọi người họp mặt buổi tân niên
Kết nối trang thơ tỏa khắp miền
Tiếng chúc câu chào vui bạn mới
Chung trà chén rượu thỏa tình riêng
Nam âu nữ lụa hình tha thướt
Mắt ánh môi cười nét dáng duyên
Chỉ tiếc, bao nhiêu điều vướng bận
Đành thôi ! lắm việc lỗi câu nguyền
DA
Duyên An
03-02-2012, 03:51 PM
Nguyên văn bởi DA
TAN VÀO MÂY GIÓ
Bóng mẹ bay vào cõi gió mây
Như sương từng giọt nhỏ đong đầy
Tràn qua ánh mắt viền cung mỏng
Rụng xuống bờ tim phủ lớp dày
Lạnh chiếu cô phòng hình vướng đó
Hoang thềm vắng bếp dáng quanh đây
Con ôm nỗi nhớ tìm vô vọng
Bóng mẹ tan vào cõi gió mây
DA
HƯƠNG LÒNG DÂNG MẸ
An toạ vĩnh hằng với nước mây
Mà hình Mẹ lại ở quanh đây
Thân già tàn tạ theo năm tháng
Bầu sữa chắt chiu mãi ắp đầy
Trăm tuổi còn thương con tám chục
Như thơ ngây vẫn quí yêu dày
Hương lòng thành kính dâng lên Mẹ
An toạ vĩnh hằng với nước mây
BXP 1.2.2012
SUY TƯ
Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây
DA
Hansy
03-02-2012, 04:51 PM
BẾN SÔNG QUÊ
Sông quê lữ khách đợi đò sang
Nước chảy vô tình ngập ngấn thang
Cánh lục bình trôi hoa ngát tím
Chiều sương ráng đậu nắng ươm vàng
Lăn tăn sóng gợn hình miên viễn
Lác đác cò về bóng tịch khang
Kỉ niệm quay cuồng loang kí ức
Tình xuân như thác đổ sôi tràn
Duyên An
SÔNG XÁM
Vẫn mãi ngóng em phía ấy sang
Mùa thơm đến giữa ruộng bậc thang
Mắt biếc hoa cài nguyền mộng ngát
Lòng vương ý đậm ước mơ vàng
Chiều sương đẫm lối mờ nhân ảnh
Gót ngọc phai đường nhạt tào khang
Bờ vắng mình ta chờ cuối nẻo
Sông ơi xám ngắt dạ sầu tràn
HANSY
Khắc Hiền
03-02-2012, 09:42 PM
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
buixuanphuong09
04-02-2012, 01:38 PM
Nguyên văn bởi DA
SUY TƯ
Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây
DA
MỘNG TƯỞNG
Ngắm em làn tóc mượt như mây
Một nỗi niềm riêng cứ ứ đầy
Tình nặng ươm tơ thành kết kén
Giọt thầm kéo sợi lại đan dày
Tình trong hoài vọng mờ nhân ảnh
Để trái tim ta rỉ máu đây
Biền biệt phương trời còn mộng tưởng
Ngắm em làn tóc mượt như mây
BXP 4.2.2012
Hansy
04-02-2012, 02:43 PM
SUY TƯ
Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây
DUYÊN AN
MỘNG TƯỞNG
Ngắm em làn tóc mượt như mây
Một nỗi niềm riêng cứ ứ đầy
Tình nặng ươm tơ thành kết kén
Giọt thầm kéo sợi lại đan dày
Tình trong hoài vọng mờ nhân ảnh
Để trái tim ta rỉ máu đây
Biền biệt phương trời còn mộng tưởng
Ngắm em làn tóc mượt như mây
BÙI XUÂN PHƯỢNG
ẢO ẢNH
Tình đã xa rồi thoảng gió mây
Mà sao niềm nhớ vấn vương đầy
Dáng xưa hoài đẹp trong thương mộng
Thơ cũ mãi thơm giữa nhớ dày
Ngày đó pháo hồng trên lối ấy
Đến nay sắc lạnh vẫn còn đây
Yêu nhau biết mấy mà không trọn
Tình đã xa rồi thoảng gió mây
HANSY
Duyên An
04-02-2012, 03:29 PM
Đêm bình yên
Nguyệt sáng tròn đầy đêm thượng nguyên
Không gian tĩnh lặng cảnh u huyền
Miên man gió lộng đưa lời cuốc
Lác đác mây vờn vọng tiếng quyên
Xao xuyến cơn mơ giây hạnh phúc
Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên
Mong đừng đôi ngả như chim ấy
Trọn kiếp tìm nhau lỗi hẹn duyên!
Thanh Thanh Khiết
1.2.2012
ĐÊM MƠ
Vầng trăng tỏa sáng nét trinh nguyên
Rụng xuống chìm sâu ánh mắt huyền
Giọt sáng lung linh hình thánh nữ
Sương mờ lạnh lẽo bóng thuyền quyên
Sông trôi lạc chuyến đò im lắng
Sóng vỗ lay bờ bến ấm yên
Khẽ nép vai ngang tình thiếp ngủ
Trao miền ảo diệu khóe môi duyên
DA
Duyên An
04-02-2012, 03:41 PM
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
TIM
Tâm ngời rực rỡ, cách xa đâu
Bất quá tim đau ngực héo sầu
Biến chuyển cung nhàn lơi nhịp chậm
Giữa chừng lửa đổ thúc hồi mau
Dòng sôi máu thắm cơ vành trước
Đời rẽ lối mòn vách mạch sau
Vạn nẻo chung về nơi cố quận
Biến thiên chung thủy giữ nguyên màu
DA
tuyen45-ad
06-02-2012, 07:56 AM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống dánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
Hansy
06-02-2012, 03:27 PM
ĐƠN PHƯƠNG
Viết gởi về người bao ý thơ
Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ
DUYÊN AN
Áng thơ
Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào vì chữ
Chính bởi tình say đến dại ngơ!
Sao Hôm
HƯƠNG LÒNG
Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút vì trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút tình xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ
HANSY
buixuanphuong09
07-02-2012, 02:32 PM
Nguyên văn bởi DA
SUY TƯ
Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây
DUYÊN AN
GIỮ GÌN SẮC TÍM
Ta cứ vui vầy với nước mây
Tình em ngày ấy vẫn đong đầy
Gió căng buồm lộng đà quen lối
Thuyền nhẹ sóng êm đã dạn dày
Hướng dạ sắt son về cõi ấy
Cho tim thắp lửa ở nơi đây
Giữ gìn sắc tím cho trọn vẹn
Ta cứ vui vầy với nước mây
BXP 7.2.2012
Sao Hôm
08-02-2012, 11:19 AM
[QUOTE=Hansy;40028]
ĐƠN PHƯƠNG
Viết gởi về người bao ý thơ
Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ
DUYÊN AN
Áng thơ
Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào vì chữ
Chính bởi tình say đến dại ngơ!
Sao Hôm
HƯƠNG LÒNG
Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút vì trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút tình xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ
HANSY
Bạn thơ
Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-02-2012, 04:46 PM
1. SEN HỒNG
Sen hồng hé nở dáng tươi nguyên
Thoang thoảng hương đưa nét ẩn huyền
Tán lá vươn cao như bóng lọng
Búp hoa vươn thẳng tựa hình quyên
Thuyền tình nhẹ lướt lòng xao động
Bến hẹn nghiêng chờ dạ lặng yên
Xuân đến xốn xang bao nỗi nhớ
Hẹn cùng thơ phú thắm đường duyên
.Mạnh Kỷ
03/01/2012
1. ĐÊM MƠ
Vầng trăng tỏa sáng nét trinh nguyên
Rụng xuống chìm sâu ánh mắt huyền
Giọt sáng lung linh hình thánh nữ
Sương mờ lạnh lẽo bóng thuyền quyên
Sông trôi lạc chuyến đò im lắng
Sóng vỗ lay bờ bến ấm yên
Khẽ nép vai ngang tình thiếp ngủ
Trao miền ảo diệu khóe môi duyên
DA
Hoa hông nhung
Sắc đỏ chào xuân dáng vẹn nguyên
Cành mềm vóc ngọc nét mơ huyền
Dịu dàng chẳng lợt như đào núi
Đằm thắm đâu phai giống đỗ quyên
Quý sắc nước xanh ngày biển lặng
Yêu màu mây biếc phút trời yên
Bâng khuâng đón nắng lòng nao nức
Thầm ước xin đời một chút duyên
Thanh Thanh Khiết
8.2.2012
Duyên An
10-02-2012, 04:06 PM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống dánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
TÂM AN
Cái học ngàn năm mải chẳng thừa
Gương soi góp nhặt chuyện nay, xưa
Theo lề đạo đức rèn tâm lặng
Giữ mối luân thường tịnh sắc khua
Tỏa ngát hương sinh hồn đất nước
Phai mờ nếp cũ kiếp tôi vua
Tâm an dẫu lạc miền thôn dã
Phúc hạnh yên vui đủ bốn mùa
DA
Duyên An
10-02-2012, 04:12 PM
[QUOTE=Hansy;40028]
ĐƠN PHƯƠNG
Viết gởi về người bao ý thơ
Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ
DUYÊN AN
Áng thơ
Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào vì chữ
Chính bởi tình say đến dại ngơ!
Sao Hôm
HƯƠNG LÒNG
Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút vì trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút tình xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ
HANSY
Bạn thơ
Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
SỢI NHỚ
Gọi nắng đem vàng nhuộm cánh thơ
Treo thêm sợi nhớ gửi mây hờ
Về nơi ấm áp miền ươm nụ
Đến chốn êm đềm xứ ước mơ
Giữ vẹn lòng son tình mải đợi
Ghi tròn lời thắm ý luôn chờ
Người ơi ! có hiểu lòng vương vấn
Khắc khoải canh trường dạ ngác ngơ
DA
Duyên An
10-02-2012, 04:21 PM
Nguyên văn bởi DA
SUY TƯ
Nhuốm bạc đau từng sợi tóc mây
Tay gầy guộc vén mớ không đầy
Mù xa nhân thế đo thầm lặng
Đoản khúc trăm năm đếm dạn dày
Một chuyến sang đò lòng nặng trĩu
Bao lần cuộn sóng dạ vương đây
Rồi mai gói ghém hành trang cũ
Cát bụi phong trần trả khói mây
DUYÊN AN
GIỮ GÌN SẮC TÍM
Ta cứ vui vầy với nước mây
Tình em ngày ấy vẫn đong đầy
Gió căng buồm lộng đà quen lối
Thuyền nhẹ sóng êm đã dạn dày
Hướng dạ sắt son về cõi ấy
Cho tim thắp lửa ở nơi đây
Giữ gìn sắc tím cho trọn vẹn
Ta cứ vui vầy với nước mây
BXP 7.2.2012
MÂY
Đan mềm lụa mỏng sợi tơ mây
Mắc võng tầng không tắm nắng đầy
Lúc rực ánh hồng khi xám đục
Trong loang bóng khói giữa mưa dày
Che trời mát dịu đồi nghiêng ngả
Ấm đất xanh rờn núi đó đây
Khắp nẻo lang thang thuyền lãng tử
Tan lìa hội ngộ thoảng làn mây
DA
Duyên An
10-02-2012, 04:26 PM
1. SEN HỒNG
Sen hồng hé nở dáng tươi nguyên
Thoang thoảng hương đưa nét ẩn huyền
Tán lá vươn cao như bóng lọng
Búp hoa vươn thẳng tựa hình quyên
Thuyền tình nhẹ lướt lòng xao động
Bến hẹn nghiêng chờ dạ lặng yên
Xuân đến xốn xang bao nỗi nhớ
Hẹn cùng thơ phú thắm đường duyên
.Mạnh Kỷ
03/01/2012
1. ĐÊM MƠ
Vầng trăng tỏa sáng nét trinh nguyên
Rụng xuống chìm sâu ánh mắt huyền
Giọt sáng lung linh hình thánh nữ
Sương mờ lạnh lẽo bóng thuyền quyên
Sông trôi lạc chuyến đò im lắng
Sóng vỗ lay bờ bến ấm yên
Khẽ nép vai ngang tình thiếp ngủ
Trao miền ảo diệu khóe môi duyên
DA
Hoa hông nhung
Sắc đỏ chào xuân dáng vẹn nguyên
Cành mềm vóc ngọc nét mơ huyền
Dịu dàng chẳng lợt như đào núi
Đằm thắm đâu phai giống đỗ quyên
Quý sắc nước xanh ngày biển lặng
Yêu màu mây biếc phút trời yên
Bâng khuâng đón nắng lòng nao nức
Thầm ước xin đời một chút duyên
Thanh Thanh Khiết
8.2.2012
CÀ PHÊ PHỐ
Cà phê phố đắng giọt trung nguyên
Khói thuốc lênh loang nét ảo huyền
Suối nhạc ru chờ - hương cố quận
Vàng đêm vọng nhớ - nỗi niềm quyên
Lanh canh vụn đá môi êm lạnh
Tí tách vơi sầu dạ lắng yên
Cái thuở xa xưa miền kí ức
Bao giờ tương hội thắm cành duyên
DA
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-02-2012, 05:16 PM
Gặp lại
Gió vít cành ngâu thả xuống sân
Hằng nga vui ngắm đôi tri âm
Trà khơi chuyện cũ lòng yên tĩnh
Rượu gợi tình xưa dạ lặng thầm
Gặp gỡ mặt mừng mây thả ngọc
Tương phùng tay bắt gió cài trâm
Dòng đời dâu bể riêng ta mãi …
Nghĩa bạn bao mùa vẫn khắc tâm./
Bùi Thanh Thanh Khiết
Hansy
10-02-2012, 09:48 PM
ĐƠN PHƯƠNG
Viết gởi về người bao ý thơ
Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ
DUYÊN AN
Áng thơ
Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào vì chữ
Chính bởi tình say đến dại ngơ!
Sao Hôm
HƯƠNG LÒNG
Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút vì trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút tình xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ
HANSY
Bạn thơ
Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
SỢI NHỚ
Gọi nắng đem vàng nhuộm cánh thơ
Treo thêm sợi nhớ gửi mây hờ
Về nơi ấm áp miền ươm nụ
Đến chốn êm đềm xứ ước mơ
Giữ vẹn lòng son tình mải đợi
Ghi tròn lời thắm ý luôn chờ
Người ơi ! có hiểu lòng vương vấn
Khắc khoải canh trường dạ ngác ngơ
DA
VƯƠNG
Hương lòng đượm ngát mối tình thơ
Xướng họa cùng nhau chớ hững hờ
Gởi vận êm đềm vang khúc nhạc
Trao lời mộc mạc đọng niềm mơ
Giữa đời thi tứ mong dào dạt
Trong cuộc tình thân vẫn ước chờ
Đã trót gởi hồn vào lãng mạn
Say tình hạ bút khó làm ngơ
HANSY
tuyen45-ad
12-02-2012, 03:06 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
Tuyen45 đưa lại bài thơ về đúng luật bằng cùng vần cùng nội dung
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
LUẬN THƠ ĐƯỜNG
Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa
HANSY
Tuyen45 sửa lần cuối về luật bằng
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
LUẬN THƠ ĐƯỜNG
Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa
HANSY
VUI THƠ ĐƯỜNG
Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa
HANSY
KỂ CHI MÙA
Kiên tâm rèn luyện cũng không thừa
Cái thể Luật Đường có tự xưa
Xướng hoạ gieo vần chuông chẳng đánh
Câu từ chắp nối mõ đâu khua
Lời vàng chắp cánh như cầu phượng
Ý ngọc truốt trau tựa tiến vua
Niêm luật chỉnh cân hoà ý bạn
Duyên thơ dan díu kể chi mùa.
BXP 7.2.2012
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Chơi thi phú, thể luật không thừa
Xướng họa giao lưu tự thuở xưa
Đệ dệt từ chân vang trống giục
Tỷ thêu âm thiện vọng chiêng khua
Đường thi chàng nghiện mang hồn nước
Tứ tuyệt em yêu nhạo cả vua
Vương vấn hồn thơ nguồn vốn cổ
Thú chơi thể luật chẳng chia mùa.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu ầm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…
8/2/2012
Tuyen45
TÂM AN
Cái học ngàn năm mải chẳng thừa
Gương soi góp nhặt chuyện nay, xưa
Theo lề đạo đức rèn tâm lặng
Giữ mối luân thường tịnh sắc khua
Tỏa ngát hương sinh hồn đất nước
Phai mờ nếp cũ kiếp tôi vua
Tâm an dẫu lạc miền thôn dã
Phúc hạnh yên vui đủ bốn mùa
DA
ĐƯỜNG MẬT
Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa
HANSY
XUỐNG CẤP
---*---
Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa
12/2/2012
Tuyen45
Duyên An
12-02-2012, 05:57 PM
Gặp lại
Gió vít cành ngâu thả xuống sân
Hằng nga vui ngắm đôi tri âm
Trà khơi chuyện cũ lòng yên tĩnh
Rượu gợi tình xưa dạ lặng thầm
Gặp gỡ mặt mừng mây thả ngọc
Tương phùng tay bắt gió cài trâm
Dòng đời dâu bể riêng ta mãi …
Nghĩa bạn bao mùa vẫn khắc tâm./
Bùi Thanh Thanh Khiết
VƯƠNG VẤN
Bay tà áo lụa dạo quanh sân
Gió thoảng ru chiều trỗi phúc âm
Dịu dặc đàn tơ buông lãng đãng
Chênh chao nắng muộn tắt âm thầm
Mềm sương lả lướt ôm chân ngọc
Mượt tóc nhu mì đọng nét trâm
Bối rối dây loan đùa lối xóm
Hương tình quấn quít mải hồng tâm
DA
Sao Hôm
12-02-2012, 08:38 PM
[QUOTE=Hansy;40528]
ĐƠN PHƯƠNG
Viết gởi về người bao ý thơ
Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ
DUYÊN AN
Áng thơ
Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào vì chữ
Chính bởi tình say đến dại ngơ!
Sao Hôm
HƯƠNG LÒNG
Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút vì trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút tình xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ
HANSY
Bạn thơ
Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.
Sao Hôm
SỢI NHỚ
Gọi nắng đem vàng nhuộm cánh thơ
Treo thêm sợi nhớ gửi mây hờ
Về nơi ấm áp miền ươm nụ
Đến chốn êm đềm xứ ước mơ
Giữ vẹn lòng son tình mải đợi
Ghi tròn lời thắm ý luôn chờ
Người ơi ! có hiểu lòng vương vấn
Khắc khoải canh trường dạ ngác ngơ
DA
VƯƠNG
Hương lòng đượm ngát mối tình thơ
Xướng họa cùng nhau chớ hững hờ
Gởi vận êm đềm vang khúc nhạc
Trao lời mộc mạc đọng niềm mơ
Giữa đời thi tứ mong dào dạt
Trong cuộc tình thân vẫn ước chờ
Đã trót gởi hồn vào lãng mạn
Say tình hạ bút khó làm ngơ
HANSY
Bến thơ
Từ dạo thuyền neo đậu bến thơ
Xôn xao nhịp sống, hết ơ hờ
Trăng sao hò hẹn đêm ươm mộng
Hoa cỏ nghênh chào rạng ướp mơ
Rộn rã xuân sang xao xuyến nhớ
Từng bừng hạ đến xốn xang chờ
Tâm hồn bay tít miền hoan lạc
Cảm xúc dâng trào đến ngẩn ngơ.
Sao Hôm
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.