PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chúc mừng các tác giả đoạt giải cuộc thi thơ tự do 2015 - dđ vnth



thylan
27-07-2015, 12:02 PM
CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ
ĐOẠT GIẢI CUỘC THI THƠ TỰ DO 2015 - DĐ VNTH



KẾT QUẢ CHUNG CUỘC CUỘC THI THƠ TỰ DO - DĐ VNTH - NĂM 2015

Kính thưa quý thi hữu,
Với 58 tác phẩm dự thi, sau một thời gian làm việc miệt mài và nghiêm túc, Ban Giám khảo ( BGK ) đã chọn ra được 11 tác phẩm để đưa vào vòng chấm chung khảo, và căn cứ vào điểm số từ cao xuống thấp, cuối cùng Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các tác phẩm sau đây:

GIẢI HẠNG I Tác phẩm: BÊN DÒNG THẠCH HÃN Tác giả: LÊ HOÀI PHƯƠNG
GIẢI HẠNG II Tác phẩm: BÊN DÒNG CỔ CHIÊN Tác giả: ĐOANG HỒ
GIẢI HẠNG III Tác phẩm: THÁNG NĂM TRƯỜNG SƠN Tác giả: ANH DŨNG TRẦN
GIẢI KK Tác phẩm: EM ĐẾN TRƯỜNG MƠ ƯỚC Tác giả: LINHNGUYEN
GIẢI KK Tác phẩm: TỪ LÚC CÓ ANH Tác giả: TRƯƠNG NỮ HƯƠNG THỦY
GIẢI KK Tác phẩm: MIỀN QUÊ VÀO HẠ Tác giả: NGUYENXUAN

Xin chúc mừng các TG đã đoạt giải.
Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng, chúng tôi sẽ có Thông báo gởi đến quý thi hữu trong thời gian tới.
Xin cám ơn BGK đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng giúp cho cuộc thi thành công tốt đẹp.
Kính chúc quý thi hữu luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.
Chúc DĐ ngày một phát triển vững mạnh.
Nay kính báo.
TM. BTC
HỒNG THOẠI


https://lh6.googleusercontent.com/-Fx355XcJnMI/VbW6Mw8nGHI/AAAAAAAAJXg/iZ4vT1MSS14/w522-h519-no/061-eeh1328599950.jpg

KSOR
27-07-2015, 12:28 PM
https://chamsochoa365.files.wordpress.com/2013/08/lang-hoa-tinh-yeu-05.jpg

Xin chúc mừng quý vị thi hữu đã đạt giải trong cuộc thi này và chúc mừng cuộc thi đã thành công tốt đẹp.

_ KSOR _

maimo
27-07-2015, 02:55 PM
CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ
ĐOẠT GIẢI CUỘC THI THƠ TỰ DO 2015 - DĐ VNTH


https://bloghoamungkhaitruong.files.wordpress.com/2013/07/gio-hoa-chuc-mung-thang-chuc-02.jpg?w=300

Ban TTXH - VNTH

nguyenxuan
27-07-2015, 02:58 PM
Xin chúc mừng các tác giả đạt giải. Xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, Ban tổ chức và nhà tài trợ cuộc thi.

hoanggiao
27-07-2015, 05:17 PM
GIẢI HẠNG I Tác phẩm: BÊN DÒNG THẠCH HÃN Tác giả: LÊ HOÀI PHƯƠNG
GIẢI HẠNG II Tác phẩm: BÊN DÒNG CỔ CHIÊN Tác giả: ĐOANG HỒ
GIẢI HẠNG III Tác phẩm: THÁNG NĂM TRƯỜNG SƠN Tác giả: ANH DŨNG TRẦN
GIẢI KK Tác phẩm: EM ĐẾN TRƯỜNG MƠ ƯỚC Tác giả: LINHNGUYEN
GIẢI KK Tác phẩm: TỪ LÚC CÓ ANH Tác giả: TRƯƠNG NỮ HƯƠNG THỦY
GIẢI KK Tác phẩm: MIỀN QUÊ VÀO HẠ Tác giả: NGUYENXUAN



CHÚC MỪNG CÁC THI HỮU ĐOẠT GIẢI
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xaf1/v/t1.0-1/p160x160/307270_345578095549155_648292358_n.jpg?oh=b64d6a66 a13834b05f5f7c35fc595e21&oe=56152F01&__gda__=1444593037_cf200a9b76be7ed811c4bfab91b4231 b
http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2015/07/08/1619.jpg
NÉT BÚT XANH

Chúc mừng sĩ tử vào thi
Ẵm giải ngọt sớt hi hi ấm lòng
Hoài Phương Thạch Hãn bên dòng
Đoang Hồ tha thiết bên dòng Cổ Chiên
Đến Trường Mơ Ước ...Linh Nguyên
Nguyên Xuân Vào Hạ Quê Miền nước non
Dũng Trần Năm Tháng Trường Sơn
Trương Nữ Hương Thủy vẹn tròn Có Anh
Sáu Tài Thơ rạng công danh
Diễn Đàn Sáu Nét Bút Xanh ...Chúc Mừng

Hoàng Giao

hoanggiao
27-07-2015, 06:26 PM
CHÚC MỪNG

Đêm về sĩ tử luyện bài mong
Nay bước vào thi ẵm giải hồng
Xứ sở muôn màu tô giữa đất
Quê hương một dải tỏ bên dòng
Tình yêu đắm mãi hồn nhân loại
Ngọn bút say hoài vận núi sông
Để bạn luôn trào dâng cảm xúc
Cho tôi khắc dạ với ghi lòng

Hoàng Giao

Nắng Xuân
27-07-2015, 06:31 PM
CHÚC MỪNG CÁC THI HỮU ĐOẠT GIẢI

NÉT BÚT XANH

Chúc mừng sĩ tử vào thi
Ẵm giải ngọt sớt hi hi ấm lòng
Hoài Phương Thạch Hãn bên dòng
Đoang Hồ tha thiết bên dòng Cổ Chiên
Đến Trường Mơ Ước ...Linh Nguyên
Nguyên Xuân Vào Hạ Quê Miền nước non
Dũng Trần Năm Tháng Trường Sơn
Trương Nữ Hương Thủy vẹn tròn Có Anh
Năm Nàng Thơ rạng công danh
Diễn Đàn Năm Nét Bút Xanh ...Chúc Mừng

Hoàng Giao



Sáu người đạt giải hẳn hoi
Chỉ Năm được chúc ngẫm coi THẾ NÀO ???

hoanggiao
27-07-2015, 06:36 PM
Sáu người đạt giải hẳn hoi
Chỉ Năm được chúc ngẫm coi THẾ NÀO ???

Sửa lại thành SÁU nghe Thầy. Cảm ơn Thầy Nắng đã nhắc. Hi HG đếm nhầm

Nắng Xuân
27-07-2015, 07:22 PM
Sửa lại thành SÁU nghe Thầy. Cảm ơn Thầy Nắng đã nhắc. Hi HG đếm nhầm

ĐOANG HỒ, LINH, DŨNG là Nam
Chuyến này qua THÁI chuyển làm... Nữ thôi!

hoanggiao
27-07-2015, 08:36 PM
ĐOANG HỒ, LINH, DŨNG là Nam
Chuyến này qua THÁI chuyển làm... Nữ thôi!

Ba nàng ba gã nhớ rồi
Sáu nàng chắc sẽ rối bời lòng anh
"Sáu Tài Thơ rạng công danh
Diễn đàn Sáu Nét Bút Xanh...Chúc mừng"

Cảm ơn Thầy Nắng Xuân

Lệ Hà
27-07-2015, 08:51 PM
http://i283.photobucket.com/albums/kk292/kathys_comments/Comments/Flowers/fr98.gif

CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ
ĐOẠT GIẢI CUỘC THI THƠ TỰ DO 2015 - DĐ VNTH


Huy Thanh-Lệ Hà

Gió Bụi
27-07-2015, 09:00 PM
https://chamsochoa365.files.wordpress.com/2013/08/lang-hoa-tinh-yeu-05.jpg
Xin chúc mừng 6 tác giả đoạt giải CUỘC THI THƠ TỰ DO 2015 do DĐ VNTH tổ chức và cuộc thi thành công mỹ mãn tốt đẹp.

Gió Bụi

Hải Hành
27-07-2015, 09:13 PM
CHÚC MỪNG CỤ ĐOANG HỒ

Bạn ở thi đàn có lão Đoang
Làm chơi ẵm thiệt nổ nghe đoàng
Nên trình cụ xét nhời tươi tỉnh
Hãy gởi thư mời thiệp sáng choang
Giải nọ vô cùng khen há giỡn
Tiền kia nhất định đãi không màng
Quây quần cả bọn bên Gò Vấp
Cử nhạc om sòm trống gõ toang

KSOR
27-07-2015, 11:13 PM
CHÚC MỪNG CỤ ĐOANG HỒ

Bạn ở thi đàn có lão Đoang
Làm chơi ẵm thiệt nổ nghe đoàng
Nên trình cụ xét nhời tươi tỉnh
Hãy gởi thư mời thiệp sáng choang
Giải nọ vô cùng khen há giỡn
Tiền kia nhất định đãi không màng
Quây quần cả bọn bên Gò Vấp
Cử nhạc om sòm trống gõ toang




Đêm hôm vô quăng quả lựu đạn rồi chạy coi sao :cool:

VU VƠ ...


Ở diễn đàn ta có cụ Hành
Thơ mần phải nói cực kỳ nhanh
Câu từ bóng bẩy như chuông khánh
Ngữ pháp đòng đưa tựa chỉ mành
Lúc giận xoài me ăn cả nhánh
Khi thương cóc ổi quất nguyên cành
Đêm hôm lọ mọ ngờ ông mãnh
Cái cảnh tòm tem giấc chẳng đành.

Ksor 27.07.2015

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-07-2015, 01:43 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbN8zAGNduC9CwFtSu5EcIrJzxRu_6Y hCh2Mf2goqKpyF7uhvlQA

Xin chúc mừng 6 tác giả đoạt giải
CUỘC THI THƠ TỰ DO 2015 do DĐ VNTH
tổ chức - mừng cuộc thi thành công mỹ mãn!

thugiangvu
28-07-2015, 07:37 AM
Chúc mừng các tác giả đoạt giải thơ của Việt Nam thi hữu

http://ruouthienlong.vn/wp-content/uploads/2014/09/Bun-Venit.jpg
Thu giang vũ

huyba
28-07-2015, 09:37 AM
CHÚC MỪNG

Đêm về sĩ tử luyện bài mong
Nay bước vào thi ẵm giải hồng
Xứ sở muôn màu tô giữa đất
Quê hương một dải tỏ bên dòng
Tình yêu đắm mãi hồn nhân loại
Ngọn bút say hoài vận núi sông
Để bạn luôn trào dâng cảm xúc
Cho tôi khắc dạ với ghi lòng

Hoàng Giao

Họa thơ để cùng chúc mừng

CÙNG CHÚC MỪNG
Ai đã nhiều năm ước với mong
Một lần được nhận đóa hoa hồng
Chúc mừng công sức nên đôi chữ
Cảm tạ hồn thơ tạc mấy dòng
Ý đẹp lời hay chưa sánh núi
Tình thân nghĩa mến đã bằng sông
Nghĩ thơ là cả nhà duyên ngộ
Ai được ai không chúc vẹn lòng

28/7/2015

hoanggiao
28-07-2015, 07:12 PM
CHIA SẺ
CÙNG BAN GIÁM KHẢO

Giám Khảo vô cùng bận rộn thay
Việc chung lặng lẽ suốt đêm ngày
Xem bài kiểm lỗi soi mờ mắt
Xét điểm ghi dòng gõ mỏi tay
Lý đúng lòng trung tô nghĩa đẹp
Công bằng dạ thẳng góp điều hay
Xây nên cuộc sống muôn màu ngọc
Từ đáy lòng tôi ngưỡng mộ Thầy

Hoàng Giao

Cảm ơn BTC & BGK đã bỏ ra rất nhiều công lao
cho cuộc thi này một cách chí công vô tư và hiệu quả

hoanggiao
28-07-2015, 07:17 PM
Cảm ơn bạn Huy Ba đã họa thơ HG

Trần Thị Lợi
28-07-2015, 07:51 PM
http://i283.photobucket.com/albums/kk292/kathys_comments/Comments/Flowers/fr98.gif

CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ
ĐOẠT GIẢI CUỘC THI THƠ TỰ DO 2015 - DĐ VNTH
Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thơ hay

Trần Thị Lợi

Đoang Hồ
29-07-2015, 09:19 AM
CHÚC MỪNG CỤ ĐOANG HỒ
Bạn ở thi đàn có lão Đoang
Làm chơi ẵm thiệt nổ nghe đoàng
Nên trình cụ xét nhời tươi tỉnh
Hãy gởi thư mời thiệp sáng choang
Giải nọ vô cùng khen há giỡn
Tiền kia nhất định đãi không màng
Quây quần cả bọn bên Gò Vấp
Cử nhạc om sòm trống gõ toang




Vui với huynh Hải Hành...

TỘI CU ĐOANG
Xin đừng nói quá tội cu Đoang
Súng điếc từ lâu nổ đếch đoàng
Trống bụng đôi lần nghe ỏng ỏng
Kèn mồm lắm lúc rống choang choang
Tiền tài ảo mộng đâu thèm tưởng
Giải giạt hư danh chẳng dám màng
Một mớ thơ mùa chua chát giấm
Ru mềm những bữa rượu sầu toang...
Đ.H.

Nắng Xuân
29-07-2015, 10:12 AM
CHÚC MỪNG CỤ ĐOANG HỒ

Bạn ở thi đàn có lão Đoang
Làm chơi ẵm thiệt nổ nghe đoàng
Nên trình cụ xét nhời tươi tỉnh
Hãy gởi thư mời thiệp sáng choang
Giải nọ vô cùng khen há giỡn
Tiền kia nhất định đãi không màng
Quây quần cả bọn bên Gò Vấp
Cử nhạc om sòm trống gõ toang

Hải Hành




Vui với huynh Hải Hành...

TỘI CU ĐOANG

Xin đừng nói quá tội cu Đoang
Súng điếc từ lâu nổ đếch đoàng
Trống bụng đôi lần nghe ỏng ỏng
Kèn mồm lắm lúc rống choang choang
Tiền tài ảo mộng đâu thèm tưởng
Giải giạt hư danh chẳng dám màng
Một mớ thơ mùa chua chát giấm
Ru mềm những bữa rượu sầu toang...

Đoang Hồ





NHẬU SÁNG ĐÊM

Ngõ rộng ra vào cứ mở toang
Quyền cao chức trọng phủi chưa màng
Xuôi triều ẵm giải chuông cần gióng
Ngược thác treo đèn mõ phải choang
Phím dọn đàn nâng gào sổng nhẽo
Mồi chung cỗ phá nổ banh đoàng
Hô hào chúng bạn ngồi canh cửa
Mượn ánh trăng rằm khoản đãi Đoang.

Nắng Xuân
29.7.2015

HỒNG THOẠI
29-07-2015, 10:47 AM
CHÚC MỪNG

Đêm về sĩ tử luyện bài mong
Nay bước vào thi ẵm giải hồng
Xứ sở muôn màu tô giữa đất
Quê hương một dải tỏ bên dòng
Tình yêu đắm mãi hồn nhân loại
Ngọn bút say hoài vận núi sông
Để bạn luôn trào dâng cảm xúc
Cho tôi khắc dạ với ghi lòng

Hoàng Giao




CHÚC MỪNG
Bao ngày thấp thỏm đợi cùng mong
Bảng yết tôn vinh những đóa hồng
Kết quả bồi danh vừa tỏa bóng
Bài thơ vọng tiếng đủ khơi dòng
Cho hồn bắt nhịp dâng đầy sóng
Để tứ du lời trải khắp sông
Rạng rỡ bay cao hòa gió lộng
Làm ra tuyệt tác thỏa muôn lòng.
HỒNG THOẠI 29.7.15

hoanggiao
29-07-2015, 05:50 PM
GỬI ĐOANG HỒ
(Họa)

Lạ lẫm vô cùng cái gã Đoang
Chửa giương súng ngắm đã kêu đoàng
Làn hương bảng lảng say nồng ngát
Ánh nguyệt bồi hồi tỏa sáng choang
Mới gặp thi đàn tim hối hả
Vừa thêm bạn hữu dạ mơ màng
Từ nay có lẽ vui nhiều đấy
Cánh cửa nơi này bỗng mở toang

Hoàng Giao

hoanggiao
29-07-2015, 05:54 PM
CHÚC MỪNG
Bao ngày thấp thỏm đợi cùng mong
Bảng yết tôn vinh những đóa hồng
Kết quả bồi danh vừa tỏa bóng
Bài thơ vọng tiếng đủ khơi dòng
Cho hồn bắt nhịp dâng đầy sóng
Để tứ du lời trải khắp sông
Rạng rỡ bay cao hòa gió lộng
Làm ra tuyệt tác thỏa muôn lòng.
HỒNG THOẠI 29.7.15

Cảm ơn sếp Thoại họa vừa ngọt, vừa say vừa bổng

Hải Hành
29-07-2015, 07:52 PM
CHÚC MỪNG GIẢI KHUYẾN KHÍCH
(CÔ TRƯƠNG NỮ HUƠNG THỦY)

Ơ kìa nhóm bạn của chàng Đoang
Lặng lẽ mà dưng nổ cái đoàng
Dẫu có "ăn nhì" vui diện tỉnh
Cho dù "khuyến mại" nổi đèn choang
Người trao thứ nghĩa tình nên nhận
Vận đến nàng HƯƠNG THUỶ vẫn màng
Chút hiện kim này ta mở cỗ
Đây đờn sáo loạn gõ nồi toang

KSOR
29-07-2015, 08:01 PM
ĂN TIỆC THÔI ...


Trúng giải phen này có bác Đoang
Hồ không gợn sóng cũng đùng đoàng
Vinh danh mới xướng chiêng inh ỏi
Đắc cử vừa bày trống tỉnh toang
Sáng đãi nhà hàng tiền chẳng thiếu
Chiều khao khách sạn bạc đâu màng
Nhân viên túc trực từ ngoài cửa
Nhạc lễ đêm ngày cứ chập choang.

Ksor 29.07.2015

songha
30-07-2015, 05:06 PM
CỤ ĐOANG

Nghe chừng lắm kẻ khoái ngài Đoang
Vừa kịp mon men nổ cái đoàng
Đãi tiệc nồi ly khua loảng xoảng
Mừng người chén bát gõ loang choang
Lòng thêm rộn rã tiền không hám
Nắng tỏa xôn xao tiếng chẳng màng
Giám khảo thi đàn vui chảy hội
Tinh thần khấp khởi gió lùa toang

SH

Nắng Xuân
30-07-2015, 05:47 PM
CỤ ĐOANG

Nghe chừng lắm kẻ khoái ngài Đoang
Vừa kịp mon men nổ cái đoàng
Đãi tiệc nồi ly khua loảng xoảng
Mừng người chén bát gõ loang choang
Lòng thêm rộn rã tiền không hám
Nắng tỏa xôn xao tiếng chẳng màng
Giám khảo thi đàn vui chảy hội => chính tả
Tinh thần khấp khởi gió lùa toang

SH

Song Hà vừa bị KHẮC NGŨ vừa KHẮC LỤC luôn. Bài của Hải Hành cách có 1 bài của KSOR thui á.

songha
30-07-2015, 08:29 PM
Song Hà vừa bị KHẮC NGŨ vừa KHẮC LỤC luôn. Bài của Hải Hành cách có 1 bài của KSOR thui á.

CỤ ĐOANG

Nghe chừng lắm kẻ khoái ngài Đoang
Vừa kịp mon men đã nổ đoàng
Đãi tiệc nồi ly khua loảng xoảng
Mừng người chén bát gõ loang choang
Lòng thêm rộn rã tiền không hám
Nắng tỏa xôn xao tiếng chẳng màng
Giám khảo thi đàn vui trẩy hội
Tinh thần khấp khởi gió lùa toang

SH

Cảm ơn anh Nắng Xuân. SH đã sửa. Lâu rồi SH quên mất cái vụ lục lục

TruongVu
01-08-2015, 06:09 PM
Cuộc Thi Thơ Tự Do (Năm 2015) đã khép lại
TruongVu ,Kính chúc quý cô bác ,quý thành viên đã đăng ký dự thi . Đặc biệt là quý cô bác , quý thi hữu suất sắc đoạt giải cao . Lời chúc trang trọng nhất .
Đây là một sân chơi bổ ích . Mang cả những ý nghĩa học hỏi .
Vậy,TruongVu xin phép được kính chúc toàn thể quý cô bác ,quý thành viên luôn nhiều sức khỏe ,giầu niềm vui ạ !
TruongVu xin chân thành cảm ơn
Kính chúc buổi trao giải thành công tốt đẹp


Kính bút
TV

TruongVu

Nắng Xuân
01-08-2015, 06:30 PM
Chúc mừng các tác giả đạt giải thơ trang Thi Hữu:

CHOÁNG
(Thơ vui)

Súng quẹo queo nòng nghĩ chẳng ĐOANG
Nằm không ngán ngẩm vạch ra ĐOÀNG
Ngôi Nhì sạch sẽ nồi chưa XOẢNG
Hạng Nhất om sòm giỏ đã TOANG
Hối hả cầu Ba chầm chậm LOÃNG
Âm thầm cụm Bốn nhẩn nha TOÀNG
Eo sèo lũ bợm gào la TOÁNG
Bựa phứa bia thùng thỏa mãn HOANG.

01.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11825142_1105697552793780_1593558246472652119_n.jp g?oh=42315884b9d47baae5551aeb806afc07&oe=56388F7C&__gda__=1448763521_c00bd5402e6eb89278ee1a8c3af96ed 5

Nắng Xuân
02-08-2015, 07:26 PM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cột kèo Ba liền thổi SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11828646_1106489632714572_6828773398723383365_n.jp g?oh=35e9421086e415cf5ca736b086fa4939&oe=565BA56A&__gda__=1448415059_c0aebf409cff018b46ebe4508843e78 3

Nắng Xuân
02-08-2015, 08:07 PM
NX chuyển bài cho đúng vị trí.

TỤNG TIẾP

Rền thơ nhỡ mất chị Xuân Đào
Miễn hảo đâu màng thứ hạng cao
Viết chuẩn nào thua nghìn nữ kiệt
Bình uyên chả kém vạn anh hào
Im lìm lúc họ còn đang thoả
Lẳng lặng nay mình vẫn cứ rao
Những buổi trưng cầu luôn hợp lý
Thì thôi tụng bản nữa xem nào

Hải Hành

Gió Bụi
03-08-2015, 09:45 AM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cội kèo Ba liền xỏ SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng thành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11828646_1106489632714572_6828773398723383365_n.jp g?oh=35e9421086e415cf5ca736b086fa4939&oe=565BA56A&__gda__=1448415059_c0aebf409cff018b46ebe4508843e78 3





KHỎE CHƯA NÀO?

Mừng vui gửi tặng nhánh hoa đào
Võ hiểm không cần động đến dao
Hạng bốn đâu chờ khi đổi mão
Hàng ba chẳng đợi lúc thay mào
Mơ màng tỷ một buông lời sáo
Khấp khởi huynh nhì mộng chữ sao
Ngẫm lại bao ngày khuya sớm tảo
Giờ đây mãn nguyện khỏe chưa nào?

Gió Bụi
8022015

nguyenxuan
03-08-2015, 03:12 PM
Chúc mừng các tác giả đạt giải thơ trang Thi Hữu:

CHOÁNG
(Thơ vui)

Súng quẹo queo nòng nghĩ chẳng ĐOANG
Nằm không ngán ngẩm vạch ra ĐOÀNG
Ngôi Nhì sạch sẽ nồi chưa XOẢNG
Hạng Nhất om sòm giỏ đã TOANG
Hối hả cầu Ba chầm chậm LOÃNG
Âm thầm cụm Bốn nhẩn nha TOÀNG
Eo sèo lũ bợm gào la TOÁNG
Bựa phứa bia thùng thỏa mãn HOANG.

01.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn



https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11825142_1105697552793780_1593558246472652119_n.jp g?oh=42315884b9d47baae5551aeb806afc07&oe=56388F7C&__gda__=1448763521_c00bd5402e6eb89278ee1a8c3af96ed 5


SAY CÙNG ĐOANG HỒ
(Thơ vui)

Sao mà chúc tụng mỗi ngài ĐOANG
Cả xóm mần thơ trỗi vận ĐOÀNG
Nhớ lại dòng xưa gò chữ XOẢNG
Qua nhìn lối cũ mở lòng TOANG
Tình như biển rộng không hề LOÃNG
Nghĩa tựa HỒ sâu chẳng phải TOÀNG
Rượu đỏ đem mừng nghe cũng THOÁNG
Say cùng bạn hữu có gì HOANG?

Nguyên Xuân
2/8/2015

Dương Đoàn Trọng
03-08-2015, 04:26 PM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cội kèo Ba liền xỏ SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng thành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn

CHÚC MỪNG CUỘC THI THƠ
Họa cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn
( Ngũ độ thanh )

Kìa xem hạ vẫn nở hoa ĐÀO
Đã hái đâu cần phải mượn DAO
Nhất giải danh lừng đang đẹp MÃO
Nhì khoa tiếng vọng mãi tươi MÀO
Thi đàn mọi ngả vang hồn SÁO
Bạn hữu ba miền tỏa ánh SAO
Vững trí làm thơ tần lại TẢO
Tình huynh nghĩa đệ sướng không NÀO

Dương Đoàn Trọng

Nắng Xuân
03-08-2015, 05:20 PM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cột kèo Ba liền thổi SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn





Kính nhờ ĐHV Chính sửa giùm các bài trích. Hoặc các tác giả Gió Bụi, Dương Đoàn Trọng sửa giùm phần trích bài NX sửa giúp.
Lý do: NX vội nên bị trùng từ MÀI và Bàng nữu cặp LUẬN>.
Trân trọng cám ơn.

Nắng Xuân
03-08-2015, 05:28 PM
SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11781884_1106946902668845_6545437862716147766_n.jp g?oh=ab91578ea4cbb59541c221abceefb2a0&oe=56527E27&__gda__=1446759966_9cccbf5454a330d738bc62a6b2d4b22 e

VỀ MIỀN TRUNG
03-08-2015, 07:48 PM
CHÚC MỪNG

Ẵm nụ tầm XUÂN biếu ả ĐÀO
Se vòng nguyệt quế , nẫng quỳnh dao
Thu vào hội đối vừa chung khảo
Hạ ghé vườn thơ đã khởi mào
Dưỡng tổ xây nhà trong chánh đạo
Ươm mầm nảy lộc giữa ngàn sao
Thân già tuổi hạc càng xông xáo
Vậy sớm mà đi lãnh thưởng nào !

VMT 03/08/2015

Hải Hành
03-08-2015, 09:34 PM
SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11781884_1106946902668845_6545437862716147766_n.jp g?oh=ab91578ea4cbb59541c221abceefb2a0&oe=56527E27&__gda__=1446759966_9cccbf5454a330d738bc62a6b2d4b22 e


NGƯỠNG MỘ

Danh đề thượng bảng nhất Hoài PHƯƠNG
Tuyệt nhỉ kìa ai má bỗng HƯỜNG
Giữ lại trời Âu bìa sách THƯỞNG
Trao về xứ Quảng lẽ đời THƯƠNG
Còn mơ uyển tác đài cao TƯỢNG
Đã nhận lời tri khảo thí TRƯỜNG
Hết cả bàn dân đều vọng NGƯỠNG
Thu vần vũ mấy chẳng mờ GƯƠNG

nguyenxuan
03-08-2015, 10:10 PM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cột kèo Ba liền nổi SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11828646_1106489632714572_6828773398723383365_n.jp g?oh=35e9421086e415cf5ca736b086fa4939&oe=565BA56A&__gda__=1448415059_c0aebf409cff018b46ebe4508843e78 3




ĐI THI

Trồng cây giáp hạ bỏ công ĐÀO
Ước nẩy bên quỳnh những cội DAO
Dõi nguyệt tìm hoa hồn thổi SÁO
Làm thơ hóng giải chữ khơi MÀO
Chăm mài giũa ngọc vun thành ĐẢO
Mải học tô màu xém trỗi SAO
Tứ vận câu từ chưa đủ NHÃO
Dầu không đến đỉnh cũng vui NÀO!

Nguyên Xuân
3//8/2015

Gió Bụi
04-08-2015, 01:55 AM
SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11781884_1106946902668845_6545437862716147766_n.jp g?oh=ab91578ea4cbb59541c221abceefb2a0&oe=56527E27&__gda__=1446759966_9cccbf5454a330d738bc62a6b2d4b22 e


HÂN HOAN

Lãnh giải năm này đệ nhất PHƯƠNG
Kìa ai thỏa nguyện má thêm HƯỜNG
Tưng bừng đất mẹ trao quà THƯỞNG
Lặng lẽ quê người gửi tiếng THƯƠNG
Ý trải tìm thơ bày mẫu TƯỢNG
Vần gom hiểu luật rõ thao TRƯỜNG
Vui mừng bạn ước mơ thầm NGƯỠNG
Rực rỡ tên lồng sáng tỏa GƯƠNG.

Gió Bụi
8032015

KSOR
04-08-2015, 10:18 AM
SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11781884_1106946902668845_6545437862716147766_n.jp g?oh=ab91578ea4cbb59541c221abceefb2a0&oe=56527E27&__gda__=1446759966_9cccbf5454a330d738bc62a6b2d4b22 e




NGƯỠNG MỘ

Danh đề thượng bảng nhất Hoài PHƯƠNG
Tuyệt nhỉ kìa ai má bỗng HƯỜNG
Giữ lại trời Âu bìa sách THƯỞNG
Trao về xứ Quảng lẽ đời THƯƠNG
Còn mơ uyển tác đài cao TƯỢNG
Đã nhận lời tri khảo thí TRƯỜNG
Hết cả bàn dân đều vọng NGƯỠNG
Thu vần vũ mấy chẳng mờ GƯƠNG






HÂN HOAN

Lãnh giải năm này đệ nhất PHƯƠNG
Kìa ai thỏa nguyện má thêm HƯỜNG
Tưng bừng đất mẹ trao quà THƯỞNG
Lặng lẽ quê người gửi tiếng THƯƠNG
Ý trải tìm thơ bày mẫu TƯỢNG
Vần gom hiểu luật rõ thao TRƯỜNG
Vui mừng bạn ước mơ thầm NGƯỠNG
Rực rỡ tên lồng sáng tỏa GƯƠNG.

Gió Bụi
8032015



CHƠI ĐẸP


Nhất bảng khoa này có bác PHƯƠNG
Giờ đây nổi tiếng cỡ văn HƯỜNG
Tri ân đất khách không đòi THƯỞNG
Cảm tạ quê người chỉ nhận THƯƠNG
Nghĩa cử anh kia ham khắc TƯỢNG
Lòng nhân chị nọ muốn theo TRƯỜNG
Nghe đâu cả xóm ta đều NGƯỠNG
Những lúc như vầy , lại sáng GƯƠNG.


Ksor 04.08.2015


http://s29.postimg.org/es0k9f10n/image.jpg

Le Hoai Phuong
04-08-2015, 03:41 PM
SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11781884_1106946902668845_6545437862716147766_n.jp g?oh=ab91578ea4cbb59541c221abceefb2a0&oe=56527E27&__gda__=1446759966_9cccbf5454a330d738bc62a6b2d4b22 e



NGƯỠNG MỘ

Danh đề thượng bảng nhất Hoài PHƯƠNG
Tuyệt nhỉ kìa ai má bỗng HƯỜNG
Giữ lại trời Âu bìa sách THƯỞNG
Trao về xứ Quảng lẽ đời THƯƠNG
Còn mơ uyển tác đài cao TƯỢNG
Đã nhận lời tri khảo thí TRƯỜNG
Hết cả bàn dân đều vọng NGƯỠNG
Thu vần vũ mấy chẳng mờ GƯƠNG





HÂN HOAN

Lãnh giải năm này đệ nhất PHƯƠNG
Kìa ai thỏa nguyện má thêm HƯỜNG
Tưng bừng đất mẹ trao quà THƯỞNG
Lặng lẽ quê người gửi tiếng THƯƠNG
Ý trải tìm thơ bày mẫu TƯỢNG
Vần gom hiểu luật rõ thao TRƯỜNG
Vui mừng bạn ước mơ thầm NGƯỠNG
Rực rỡ tên lồng sáng tỏa GƯƠNG.

Gió Bụi
8032015













CHƠI ĐẸP


Nhất bảng khoa này có bác PHƯƠNG
Giờ đây nổi tiếng cỡ văn HƯỜNG
Tri ân đất khách không đòi THƯỞNG
Cảm tạ quê người chỉ nhận THƯƠNG
Nghĩa cử anh kia ham khắc TƯỢNG
Lòng nhân chị nọ muốn theo TRƯỜNG
Nghe đâu cả xóm ta đều NGƯỠNG
Những lúc như vầy , lại sáng GƯƠNG.


Ksor 04.08.2015


http://s29.postimg.org/es0k9f10n/image.jpg





Em xin đáp lễ cả nhà nhé, công việc bề bộn nên hơi trễ mong cả nhà thông cảm cho P nhiều.


CẢM ƠN

Em còn mải miết giữa ngàn PHƯƠNG
Chẳng ngỡ nhờ may dệt gấm HƯỜNG
Rộn rã ngày xanh cùng đón THƯỞNG
Mơ màng nắng lụa cũng trào THƯƠNG
Đoàn quân dũng cảm còn lưu TƯỢNG
Lớp trẻ hiền ngoan đã tựu TRƯỜNG
Tỏ chút chân thành mong vượt NGƯỠNG
Trau dồi sử sách giữ làm GƯƠNG

03.8.2015
Tứ Thập Lục Phương

Nắng Xuân
04-08-2015, 04:56 PM
Bài xướng: TỤNG VẦN INH
(Chúc mừng giải KK của Linh Nguyễn)

Trên trường lũ nhỏ rất là xinh
Chuyển chữ về em gạn hết tình
Nạp trí hồi sinh vườn giữ trẻ
Đem vần dự thí giải chờ Linh
Hên gần ngất bởi may còn được
Giỏi quá trời nên nhọc cũng bình
Liệu pháp tinh thần ta thoả mãn
Chan hoà cả lượng chất đều tinh

Hải Hành
(Hai chữ TINH nhưng được chấp nhận)


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11204394_1107473752616160_6577835591343792497_n.jp g?oh=6d30981d6d22429509218ac625d8eac7&oe=563896B5&__gda__=1448019253_d95a4dfe0f8507303a84e787f3d5593 0

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015

hoanggiao
04-08-2015, 06:11 PM
CẢM ƠN

THƯƠNG

Em còn mải miết giữa ngàn PHƯƠNG
Chẳng ngỡ nhờ may dệt gấm HƯỜNG
Rộn rã ngày xanh cùng đón THƯỞNG
Mơ màng nắng lụa cũng trào THƯƠNG
Đoàn quân dũng cảm còn lưu TƯỢNG
Lớp trẻ hiền ngoan đã tựu TRƯỜNG
Tỏ chút chân thành mong vượt NGƯỠNG
Trau dồi sử sách giữ làm GƯƠNG

03.8.2015
Tứ Thập Lục Phương


http://vnthihuu.net/showthread.php?11260-Ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-c%C3%A1c-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-%C4%91o%E1%BA%A1t-gi%E1%BA%A3i-cu%E1%BB%99c-thi-th%C6%A1-t%E1%BB%B1-do-2015-d%C4%91-vnth&p=235541&viewfull=1#post235541


SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


2. GƯƠNG

Bất ngờ hạng nhất thuộc nàng PHƯƠNG
Được dịp hôm nay dậy má HƯỜNG
Vẫn luyện ghi DÒNG mơ lãnh THƯỞNG
Còn rèn tạc CHỮ mộng tìm THƯƠNG
LỜI hay Ý thỏa đem bồi TƯỢNG
Thầy giỏi trò ngoan hẹn đến TRƯỜNG
Hạnh phúc niềm tin vừa đạt NGƯỠNG
Thanh bình cuộc sống tự hào GƯƠNG

Hoàng Giao

Nắng Xuân
04-08-2015, 08:27 PM
Chúc mừng Trần Anh Dũng - GIẢI BA


TÙNG

Trống cửa thi đàn nhẹ gõ TUNG
Nhìn sang ngưỡng mộ sáu anh HÙNG
Xinh mùa nắng lạc tâm thề DŨNG
Đẹp bữa hoa vờn chí tỏ TRUNG
Lẽ sống tình yêu tài cả BỤNG
Niềm tin trách nhiệm nghĩa nguyên THÙNG
Con đường vẹn vẽ ai làm ĐÚNG
Mạnh mẽ tinh thần sảng khoái RUNG

04.8.2015
Nắng Xuân


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11201904_1107540635942805_5261259473538960080_n.jp g?oh=98d2493633b97e6d201341bb7a9cd153&oe=563F8106

hoanggiao
04-08-2015, 09:48 PM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cột kèo Ba liền thổi SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11828646_1106489632714572_6828773398723383365_n.jp g?oh=35e9421086e415cf5ca736b086fa4939&oe=565BA56A&__gda__=1448415059_c0aebf409cff018b46ebe4508843e78 3




ĐÀO

Ấp ủ cầm tay một nhánh ĐÀO
Nghiêng lòng thắm thiết tựa cành DAO
Dương trần những thủa anh cài MÃO
Cõi mộng bao năm chị khởi MÀO
Lặng lẽ trời khuya ngồi thổi SÁO
Âm thầm bữa sớm dõi tìm SAO
Thương người giữ hạnh chăm vườn TẢO
Rực rỡ mùa hoa thỏa thích NÀO

Hoàng Giao

KSOR
04-08-2015, 10:04 PM
Chúc mừng Trần Anh Dũng - GIẢI BA


TÙNG

Trống cửa thi đàn nhẹ gõ TUNG
Nhìn sang ngưỡng mộ sáu anh HÙNG
Xinh mùa nắng lạc tâm thề DŨNG
Đẹp bữa hoa vờn chí tỏ TRUNG
Lẽ sống tình yêu tài để BỤNG
Niềm tin trách nhiệm nghĩa gom THÙNG
Con đường vẹn vẽ ai làm ĐÚNG
Mạnh mẽ tinh thần sảng khoái RUNG

04.8.2015
Nắng Xuân


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11201904_1107540635942805_5261259473538960080_n.jp g?oh=98d2493633b97e6d201341bb7a9cd153&oe=563F8106




http://www.baonghean.vn/dataimages/201409/original/images1043779_mua_lan_nto_2012_09_29_18_04.jpg


ĂN MỪNG


Lân thì uốn lượn , trống dồn TUNG
Hát bản trường ca đẫm chất HÙNG
Sấm sét không hề phai trí DŨNG
Mây mù chẳng thể nhạt tâm TRUNG
Tiền phương vững chắc cơm no BỤNG
Hậu tuyến bền lâu áo ấm THÙNG
Lý tưởng tìm về theo lẽ ĐÚNG
Vui mừng chớ ngại để lòng RUNG.


Ksor 04.08.2015

hoanggiao
05-08-2015, 05:15 PM
Bài xướng: TỤNG VẦN INH
(Chúc mừng giải KK của Linh Nguyễn)

Trên trường lũ nhỏ rất là xinh
Chuyển chữ về em gạn hết tình
Nạp trí hồi sinh vườn giữ trẻ
Đem vần dự thí giải chờ Linh
Hên gần ngất bởi may còn được
Giỏi quá trời nên nhọc cũng bình
Liệu pháp tinh thần ta thoả mãn
Chan hoà cả lượng chất đều tinh

Hải Hành
(Hai chữ TINH nhưng được chấp nhận)
****

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015

***

KẾT TINH

(Bài họa)

Thi hữu bềnh bồng nét chữ xinh
Hoài công đắp mãi cũng nên tình
Xôn xao khấp khởi tìm ông Lĩnh
Ấm áp mơ màng gặp bạn Linh
Ý rộng bài hay lời đến chỉnh
Tài cao nghĩa đẹp tứ đem bình
Điền viên hạnh phúc lòng yên tịnh
Chất xám vuông tròn được kết tinh

Hoàng Giao

hoanggiao
05-08-2015, 05:19 PM
Chúc mừng Trần Anh Dũng - GIẢI BA


TÙNG

Trống cửa thi đàn nhẹ gõ TUNG
Nhìn sang ngưỡng mộ sáu anh HÙNG
Xinh mùa nắng lạc tâm thề DŨNG
Đẹp bữa hoa vờn chí tỏ TRUNG
Lẽ sống tình yêu tài cả BỤNG
Niềm tin trách nhiệm nghĩa nguyên THÙNG
Con đường vẹn vẽ ai làm ĐÚNG
Mạnh mẽ tinh thần sảng khoái RUNG

04.8.2015
Nắng Xuân


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11201904_1107540635942805_5261259473538960080_n.jp g?oh=98d2493633b97e6d201341bb7a9cd153&oe=563F8106


CŨNG

Sáu sắc hoa vàng đã nở tung
Vườn ươm trí tuệ thật oai hùng
Diễn đàn hỉ hả bên người dũng
Thi hữu vui vầy giữa đất trung
Đãi thịt đem về Dê một thúng
Mời quan gọi đến rượu ba thùng
Lòng khuây sảng khoái tâm hồn cũng
Hạnh phúc muôn phần nốt nhạc rung


Hoàng Giao

Nắng Xuân
06-08-2015, 09:32 AM
Vui cùng mọi người quan tâm tới kỳ thi Thơ tự do 2015 trên Diễn đàn VNTH.
Bài thơ cảm tác từ bộ vần OANG của huynh Hải Hành và thầy Nắng Xuân.


BÙM

Ắt giải rồi lan tận cửa Giàng
Câu mừng vẫn nổ nhịp rền vang
Người nhanh tiếp lửa chêm vài ý
Kẻ lẹ vào sân nã chục tràng
Xé rực đêm trường như đại bác
Bung ngời núi thẳm tựa Pơ lang
Đà chơi chẳng ngại âm đì đẹt
Giật kíp cùng vui với cả làng.

04 – 8 – 2014
Trương Nữ Hương Thủy

Nắng Xuân
06-08-2015, 09:36 AM
Vui cùng mọi người quan tâm tới kỳ thi Thơ tự do 2015 trên Diễn đàn VNTH.
Bài thơ cảm tác từ bộ vần OANG của huynh Hải Hành và thầy Nắng Xuân.


BÙM

Ắt giải rồi lan tận cửa Giàng
Câu mừng vẫn nổ nhịp rền vang
Người nhanh tiếp lửa chêm vài ý
Kẻ lẹ vào sân nã chục tràng
Xé rực đêm trường như đại bác
Bung ngời núi thẳm tựa Pơ lang
Đà chơi chẳng ngại âm đì đẹt
Giật kíp cùng vui với cả làng.

04 – 8 – 2014
Trương Nữ Hương Thủy



LÃNG ĐÃNG

Mồi ngon đặt sẵn rủ rê Giàng
Vãn cảnh an nhàn nốc rượu vang
Lẩu chữ ê hề quăng một áng
Giò thơ ú hụ giã dăm tràng
Chiêng cồng rộn rã lay bờ trảng
Trống mõ om sòm lở ruộng lang
Chẳng bóp tùm lum nhiều sợ lãng
Trèo lên kẽo kẹt với dân làng

05.8.2015
Nắng Xuân

Nắng Xuân
06-08-2015, 10:06 AM
Trân trọng nhờ ĐHVC hoặc các THI HỮU tham gia tụng vần UNG có trích bài NX sửa giùm 2 chữ để tránh THƯỢNG VỸ.


TÙNG

Trống cửa thi đàn nhẹ gõ TUNG
Nhìn sang ngưỡng mộ sáu anh HÙNG
Xinh mùa nắng lạc tâm thề DŨNG
Đẹp bữa hoa vờn chí tỏ TRUNG
Lẽ sống tình yêu tài cả BỤNG
Niềm tin trách nhiệm nghĩa nguyên THÙNG
Con đường vẹn vẽ ai làm ĐÚNG
Mạnh mẽ tinh thần sảng khoái RUNG

04.8.2015
Nắng Xuân

nguyenxuan
06-08-2015, 10:37 AM
Bài xướng: TỤNG VẦN INH
(Chúc mừng giải KK của Linh Nguyễn)

Trên trường lũ nhỏ rất là xinh
Chuyển chữ về em gạn hết tình
Nạp trí hồi sinh vườn giữ trẻ
Đem vần dự thí giải chờ Linh
Hên gần ngất bởi may còn được
Giỏi quá trời nên nhọc cũng bình
Liệu pháp tinh thần ta thoả mãn
Chan hoà cả lượng chất đều tinh

Hải Hành
(Hai chữ TINH nhưng được chấp nhận)
****

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015

***

KẾT TINH

(Bài họa)

Thi hữu bềnh bồng nét chữ xinh
Hoài công đắp mãi cũng nên tình
Xôn xao khấp khởi tìm ông Lĩnh
Ấm áp mơ màng gặp bạn Linh
Ý rộng bài hay lời đến chỉnh
Tài cao nghĩa đẹp tứ đem bình
Điền viên hạnh phúc lòng yên tịnh
Chất xám vuông tròn được kết tinh

Hoàng Giao


XÂY CẦU

Xây cầu ước nguyện gửi vần xinh
Trải những dòng mơ đọng thắm tình
Đỡ bước thời gian chờ vượt đỉnh
Ươm mầm hạnh phúc vẫy chào linh
Dầu sôi lửa cháy rèn tâm tĩnh
Ngọc vỡ vàng phai thử trí bình
Vững chí đời trai nhiều chủ định
Xanh miền khát vọng giữa hành tinh!

Nguyên Xuân
5/8/2015

Le Hoai Phuong
06-08-2015, 10:56 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11204394_1107473752616160_6577835591343792497_n.jp g?oh=6d30981d6d22429509218ac625d8eac7&oe=563896B5&__gda__=1448019253_d95a4dfe0f8507303a84e787f3d5593 0

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015



XÂY CẦU

Xây cầu ước nguyện gửi vần xinh
Trải những dòng mơ đọng thắm tình
Đỡ bước thời gian chờ vượt đỉnh
Ươm mầm hạnh phúc vẫy chào linh
Dầu sôi lửa cháy rèn tâm tĩnh
Ngọc vỡ vàng phai thử trí bình
Vững chí đời trai nhiều chủ định
Xanh miền khát vọng giữa hành tinh!

Nguyên Xuân
5/8/2015


ƯỚC MƠ XINH
(Họa hoán vận)

Đám trẻ môi hồng rạng rỡ xinh
Cầu xây đợi đón những thâm tình
Tâm hồn lắng đọng thương vì chỉnh
Kỹ thuật chan hòa quý bởi tinh
Vẻ sắc ngôn từ quay lại lĩnh
Tầm cao trí tuệ rẽ vô bình
Mưa dầm nắng lửa không ngày tịnh
Trách nhiệm cô thầy giũa phải linh.

05.8.2015
Tứ Thập Lục Phuong

HỒNG THOẠI
06-08-2015, 02:04 PM
Mừng cụ Đoang Hồ - TG đạt giải nhì
THIỀN QUÁN
( Họa bộ vận - Phối hợp cả hai bộ vần của cụ Hải Hành và cụ Nắng Xuân )
Có lẽ trên đời chỉ một ĐOANG
Vừa ra chiến trận nã ngay: - Đoàng!
Bê vòng nguyệt quế danh đà xoảng
Nẫng giải ngôi nhì tiếng lại choang
Dạ nghĩ mầm xanh hoài phước quản
Lòng mong tuổi bé mãi ân choàng
Hòa chân thiện mỹ đêm thiền quán
Học cách tiêu tiền ngẫm chẳng hoang.
HỒNG THOẠI 06.8.15

Le Hoai Phuong
06-08-2015, 03:43 PM
Hoài Phương thật là xúc động bởi những vần thơ chan chứa tình cảm của các anh chị và các bạn.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất về Diễn Đàn và buổi vui trao thưởng sắp tới.
Chúc mọi người luôn sức khỏe và Hạnh Phúc.
Trân trọng
Lê Hoài Phương

HỒNG THOẠI
06-08-2015, 04:43 PM
Mừng thi hữu Lê Hoài Phương - TG đạt giải nhất



11. NOI GƯƠNG
Tưng bừng hạng nhất đã về PHƯƠNG
Kết quả càng tôn rạng rỡ hường
Lặng lẽ LÊ HOÀI đem suất thưởng
Âm thầm TỨ THẬP gởi nguồn thương
Thi đàn mạnh mẽ khi đề hướng
Lũ trẻ hân hoan lúc tựu trường
Việc nhỏ nhưng lòng cao ngất ngưỡng
Cho mình gắng gỏi học tày gương.
HỒNG THOẠI 05.8.15

Nắng Xuân
06-08-2015, 04:49 PM
Trân trọng tấm lòng của bạn Linh, em muốn góp chút cảm xúc của mình với những vần thơ họa với thầy Nguyễn Thanh Toàn:

NHỊP CẦU XINH

Ríu rít từng câu nho nhỏ xinh
Người trao mấy chữ nặng ân tình
Dấu huyền e ấp duyên thầy Nắng
Thanh ngã đòng đưa kết bạn Linh
Nhịp nối bằng vần thơ ấm áp
Cầu xây bởi nốt nhạc yên bình
Chiều về túi dết vui chân sáo
Gió dụi hồn nhiên áo trắng tinh

(6/8/2015)
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

hoanggiao
06-08-2015, 04:57 PM
BÙM

Ắt giải rồi lan tận cửa Giàng
Câu mừng vẫn nổ nhịp rền vang
Người nhanh tiếp lửa chêm vài ý
Kẻ lẹ vào sân nã chục tràng
Xé rực đêm trường như đại bác
Bung ngời núi thẳm tựa Pơ lang
Đà chơi chẳng ngại âm đì đẹt
Giật kíp cùng vui với cả làng.

04 – 8 – 2014
Trương Nữ Hương Thủy

LÃNG ĐÃNG

Mồi ngon đặt sẵn rủ rê Giàng
Vãn cảnh an nhàn nốc rượu vang
Lẩu chữ ê hề quăng một áng
Giò thơ ú hụ giã dăm tràng
Chiêng cồng rộn rã lay bờ trảng
Trống mõ om sòm lở ruộng lang
Chẳng bóp tùm lum nhiều sợ lãng
Trèo lên kẽo kẹt với dân làng

05.8.2015
Nắng Xuân

KHOÁI CẢNH LÀNG

Ẵm giải niềm vui rộn đến Giàng
Thơ mừng nhạc bổng trỗi lời vang
Muôn nơi rạo rực người qua phố
Khắp ngõ lao xao nụ kết tràng
Tri kỷ về xem lòng mở hội
Hồng quần nhắn gửi dạ hoài lang
Trang đời đổi mới cười hoan hỉ
Trọn vẹn vì nhau khoái cảnh làng

Hoàng Giao

Nắng Xuân
06-08-2015, 11:45 PM
Chúc mừng Trương Nữ Hương Thủy - Giải KK.



KHIÊM NHƯỜNG

Giữa vạn hoa rừng ngát tỏa HƯƠNG
Dù muôn lộng lẫy cứ khiêm nhường
An bài trí tuệ tình yêu thưởng
Thỏa mãn tinh thần nhựa sống vương
Vị THỦY xuôi vần tâm đã sướng
Đằng vân thuận ý lẽ thêm tường
Tuy rằng lãm thúy chưa thành tượng
Cũng đủ căng buồm rực sáng gương.

06.8.2015
Nắng Xuân


https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11796194_1108958935800975_2439669518929976156_n.jp g?oh=337becc7d415bead141ac5df420dac81&oe=56435580

HỒNG THOẠI
07-08-2015, 09:34 AM
Chúc mừng Trần Anh Dũng - GIẢI BA


TÙNG

Trống cửa thi đàn nhẹ gõ TUNG
Nhìn sang ngưỡng mộ sáu anh HÙNG
Xinh mùa nắng lạc tâm thề DŨNG
Đẹp bữa hoa vờn chí tỏ TRUNG
Lẽ sống tình yêu tài cả BỤNG
Niềm tin trách nhiệm nghĩa nguyên THÙNG
Con đường vẹn vẽ ai làm ĐÚNG
Mạnh mẽ tinh thần sảng khoái RUNG

04.8.2015
Nắng Xuân





TIỆC MỪNG
Trống nổi vang trời giữ nhịp: - Tung...
Hòa thanh cổ vũ xiết bao hùng!
Vừa nghe tiếng dậy thơ Trần Dũng
Đã tỏa danh tày nhạc Quốc Trung
Rộn rã phen này tui mở thúng
Lềnh khênh bữa đó bạn bê thùng
Để tiếp niềm vui mình hãy cụng
Xả láng đi nào tiệc mãi rung.
HỒNG THOẠI 07.8.15

Kiều Thành
07-08-2015, 11:21 AM
Chúc mừng Trương Nữ Hương Thủy - Giải KK.



KHIÊM NHƯỜNG

Giữa vạn hoa rừng ngát tỏa HƯƠNG
Dù muôn lộng lẫy cứ khiêm nhường
An bài trí tuệ tình yêu thưởng
Thỏa mãn tinh thần nhựa sống vương
Vị THỦY xuôi vần tâm đã sướng
Đằng vân thuận ý lẽ thêm tường
Tuy rằng lãm thúy chưa thành tượng
Cũng đủ căng buồm rực sáng gương.

06.8.2015
Nắng Xuân


https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11796194_1108958935800975_2439669518929976156_n.jp g?oh=337becc7d415bead141ac5df420dac81&oe=56435580


NHÚN NHƯỜNG

Trăng rằm lộng ánh trải dòng Hương
Tỏa rạng mày hoa cũng nhún nhường
Giữ trọn tâm nồng đâu muốn thưởng
Mơ tròn mộng thắm đã cài vương
Lời êm ả đượm lòng sung sướng
Nỗi ngút ngàn xa dạ tỏ tường
Bỗng nét chân thành không tưởng tượng
Đưa vào tác phẩm lại thành gương.
Kiều Thành(07/8/15)

Nắng Xuân
07-08-2015, 01:29 PM
KHUYẾN KHÍCH GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Tâm hồn thánh thiện chẳng cần gương
Sắc diện hằn thơ hẳn đã tường
Nhỏ nhẹ câu chào ai cũng sướng
Nhu mì giọng lẫy quỷ còn vương
Thời gian tách biệt theo phần thưởng
Vị trí nằm yên với chỗ nhường
Mãn khóa thuyền hoa cùng hạ thủy
Tươi cười khuyến mãi một chùm hương.

Dũng Nguyễn (7.8.2015)

hoanggiao
07-08-2015, 05:43 PM
Chúc mừng Trương Nữ Hương Thủy - Giải KK.


KHIÊM NHƯỜNG

Giữa vạn hoa rừng ngát tỏa HƯƠNG
Dù muôn lộng lẫy cứ khiêm nhường
An bài trí tuệ tình yêu thưởng
Thỏa mãn tinh thần nhựa sống vương
Vị THỦY xuôi vần tâm đã sướng
Đằng vân thuận ý lẽ thêm tường
Tuy rằng lãm thúy chưa thành tượng
Cũng đủ căng buồm rực sáng gương.

06.8.2015
Nắng Xuân


NHÚN NHƯỜNG

Trăng rằm lộng ánh trải dòng Hương
Tỏa rạng mày hoa cũng nhún nhường
Giữ trọn tâm nồng đâu muốn thưởng
Mơ tròn mộng thắm đã cài vương
Lời êm ả đượm lòng sung sướng
Nỗi ngút ngàn xa dạ tỏ tường
Bỗng nét chân thành không tưởng tượng
Đưa vào tác phẩm lại thành gương.
Kiều Thành(07/8/15)


LÀN HƯƠNG

Hoa vừa rực rỡ tỏa làn hương
Sắc tím bâng khuâng vẻ muốn nhường
Em họa đôi vần mơ chút thưởng
Anh tìm mấy bận mộng tình vương
Về nơi đất mở lòng sung sướng
Đến chốn trời khuây dạ tỏ tường
Nắng đỏ vô cùng trong tưởng tượng
Nghe hồn rộn rã mặn mà gương

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
08-08-2015, 11:26 AM
CÁO

Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
Thi đàn tổ chức vội mài DAO
Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
Đẽo cột kèo Ba liền thổi SÁO
Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

02.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11828646_1106489632714572_6828773398723383365_n.jp g?oh=35e9421086e415cf5ca736b086fa4939&oe=565BA56A&__gda__=1448415059_c0aebf409cff018b46ebe4508843e78 3






Chúc mừng ĐHV nguyenxuan - TG đạt giải KK
FAN
Cả mạng hầu như biết NGUYỄN ĐÀO
Danh cồn tiếng nổi tựa Quỳnh Dao
Nghe bài lục bát hoài êm não
Đọc khổ Đường thi mãi thắm mào
Bữa nọ ngôi giành tô điểm áo
Hôm rày giải đoạt lấn đè sao
Bàn dân thỏa thuận đồng tuyên cáo:
- Hết thảy là fan ngưỡng mộ nào!
HỒNG THOẠI 08.8.15