PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm NỐT NHẠC ÂN TÌNH của tác giả Hoàng Giao



nguyenxuan
22-09-2015, 12:38 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9809-HO%C3%80NG-GIAO-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn/page2


NỐT NHẠC ÂN TÌNH

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao

Thanh Nguyệt
22-09-2015, 03:55 PM
NỖI NIỀM

Vội vã biên thư được bấy lời
Ngẫm đời viễn xứ, buổi chiều rơi
Nắng mang hạ đến, không trà gọi
Tuyết dắt đông sang, chẳng rượu mời
Dõi mắt đòi phen miền vợi thẳm
Thò tay mấy bận chốn mù khơi
Ngày về lỡ hẹn, đau nhòa lệ
Em của ngày xưa đã thuộc người!

T.N

songha
22-09-2015, 05:56 PM
2. TRẢI LỜI

Thi hữu nhà bên muốn trải lời
Đêm hồng bảng lảng tiếng đàn rơi
Vầng trăng ước hẹn lung linh tỏa
Khúc nhạc chờ mong rộn rã mời
Những độ thu về xao xác lá
Bao mùa hạ đến rỡ ràng khơi
Lòng như thắm lại cung trầm gửi
Rạo rực tình si nhắn nhủ người

Song Hà

nguyenxuan
22-09-2015, 06:57 PM
3. CHÌM TRONG NỖI NHỚ

Tiếng nhạc trầm êm thoảng vọng lời
Ngôn từ quyện gió lững lờ rơi
Xôn xao tứ thả ru mùa đợi
Thổn thức chiều ngân gửi điệp mời
Nắng vẫn gieo vàng tô mộng bến
Trăng còn dát bạc trải lòng khơi
Chìm trong khúc điệu mơ màng nhớ
Ngỡ bản tình ca của một người!

Nguyên Xuân
22/9/2015

KSOR
22-09-2015, 07:25 PM
4. KHÚC CHIỀU


Thềm hoang dế gáy nỉ non lời
Nốt nhạc ai vừa khẽ đánh rơi
Đó vẫy đàn chim , chim chẳng đón
Đây xua lũ vịt , vịt không mời
Mâm cơm trước cửa mùi thơm dậy
Bếp lửa sau nhà ngọn gió khơi
Mấy cụ mần thơ cài chữ đối
Vần êm luật chuẩn đến say người.


Ksor 220915

Trần Phạm
22-09-2015, 08:31 PM
5. CUỘC SỐNG YÊU THƯƠNG

Gió lẩy nhành đưa chạnh nhớ lời
Theo cành xào xạc lá đùa rơi
Anh về nắng đổ mây ùa tới
Em đến hồ lay tiếng gọi mời
Ngạo nghễ con đường đi dưới núi
Bồng bềnh khúc nhạc đẩy ngoài khơi
Nhen lên khát vọng đời muôn thủa
Cuộc sống yêu thương của mỗi người

TP

hoanggiao
23-09-2015, 06:30 PM
6. TRI ÂM THI HỮU

Cà phê bạn hữu tỏ đôi lời
Những giọt nồng nàn tí tách rơi
Nhạc sĩ so dây ngào điệu hát
Thi nhân gõ phím họa bài mời
Lao xao ngọn gió xô rừng thẳm
Rạo rực hồn nàng đón biển khơi
Mỗi nốt tri âm dào dạt nỗi
Đàn anh dạo khúc gửi nơi người

Hoàng Giao


Cảm ơn các thi sĩ Thanh Nguyệt, Song Hà, Nguyên Xuân, Ksor, Trần Phạm đã họa thơ HG
Quí vị họa thơ Hoàng Giao
Như từng đợt sóng nôn nao vỗ bờ
Hoàng Giao phấn khởi từng giờ
Đón xem từng chữ ngồi chờ thi nhân

NGUYỄN VĂN THÁI
24-09-2015, 09:25 AM
7 - HOA ĐÊM


Nhập nhoạng màn đêm lúng liếng lời
Giăng bùa mộng mị thả cầu rơi
Gieo vào bể khát đời mua bán
Chuốc lấy thân côi cảnh đón mời
Của quý ngàn vàng không biết giữ
Hương sầu mạt sắt cứ bày khơi
Ai thương nhụy rữa màu phai úa ?
Lệ đắng triền miên một kiếp người.

NVT

Thanh Nguyệt
24-09-2015, 11:04 AM
DẠO GÓT VƯỜN KHUYA

Tàn đêm chưa kịp tỏ bao lời
Bịn rịn cung cầm sương đẫm rơi
Liễu rũ say mơ nào dám gọi
Đào tơ ngái ngủ há lay mời
Gió im ngõ vắng không buồn động
Mây gác trăng thềm chẳng nỡ khơi
Tay vói định trêu vài nụ nõn
Mới hay hoa ấy ở tay người!

T.N

Thanh Nguyệt
24-09-2015, 03:42 PM
7 - HOA ĐÊM


Nhập nhoạng màn đêm lúng liếng lời
Giăng bùa mộng mị thả cầu rơi
Gieo vào bể khát đời mua bán
Chuốc lấy thân côi cảnh đón mời
Của quý ngàn vàng không biết giữ
Hương sầu mạt sắt cứ bày khơi
Ai thương nhụy rữa màu phai úa ?
Lệ đắng lan man một kiếp người.

NVT



CẢM THÔNG

Thương bấy cành hoa phải chịu lời
Đêm về nhòa nhạt lệ tuôn rơi
Xót thân bàng bạc đời trao đổi
Cảm phận phù du tiếng mọc mời
Son phấn cù cưa e kẻ diễu
Ngàn vàng mặc cả ngại ai khơi
Một lần mua bán, em mang nợ
Trả mãi không xong, một kiếp người!


Thanh Nguyệt

hoanggiao
24-09-2015, 04:18 PM
10. Nhớ người

Sáo trúc du dương lãng mạn lời
Mây chiều hờ hững lá vàng rơi
Tưng bừng lũ bướm cung đàn vọng
Rộn rã bầy nai cảnh sắc mời
Đỉnh núi chim rừng đôi cánh rộng
Bên hồ trai gái chuyện tình khơi
Ngày thu vương vấn hương hoài niệm
Lưu bút từng trang lại nhớ người !

Vancali 9.22.15

http://s22.postimg.org/7g6tu1y4x/Nho_nguoi.jpg

Cảm ơn ĐHV Nguyễn Văn Thái, thi hữu Thanh Nguyệt & thi hữu Vancali96 góp họa vui cùng HG

KSOR
24-09-2015, 07:38 PM
http://s17.postimg.org/dg0gs1x67/Q12.jpg



11. CẢM XÚC CHIỀU


Tiếng sáo du dương nhạc trỗi lời
Trâu già gặm cỏ ngắm sương rơi
Non xanh ngọt chén trà đây ủ
Nước biếc thơm chung rượu đó mời
Để nghĩa vươn cao qua mấy bể
Cho tình trải rộng đến ngàn khơi
Ngày vui chẳng có chi mà vội
Ngắm cảnh xem hoa chợt mến người.


Ksor 240915

Thanh Nguyệt
24-09-2015, 07:50 PM
VỀ HÒN CHÔNG


Lãng đãng Hà Tiên, chợt nghẹn lời
Chùa Hang chiều rụng, lá buồn rơi
Lâm thâm một dãy rêu ngồi đợi
Bàng bạc vài con sóng gật mời
Giã biệt, Cha dong thuyền bể thẳm
Từ ly, Mẹ dõi mắt trùng khơi
Con về bật khóc thương Hòn Tử
Hòn Phụ rày đây khuất dạng Người

Thanh Nguyệt

phamanhoa
26-09-2015, 07:23 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9809-HO%C3%80NG-GIAO-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn/page2


NỐT NHẠC ÂN TÌNH

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao



CUNG BẬC BUỒN



Mượn thanh trầm bổng nói thay lời
Dìu dặt cung buồn khắc khoải rơi
Lúc nhặt thâm u lời nhớ gọi,
Khi khoan réo rắc tiếng thương mời
Dìu tình bỏ suối qua sông rộng
Dắt nghĩa lìa nguồn đến biển khơi
Phím lạc, dây chùng, âm lỗi nhịp
Đêm tàn, sương lạnh thấm tim người.

phamanhoa

manhky
27-09-2015, 07:44 AM
14 - LÒNG MÃI ĐỢI

Đàn vang khúc hát rõ từng lời
Những giọt sương buồn lặng lẽ rơi
Tuyết gọi mùa đông hồn vẫn nhớ
Mây ru tiết hạ sóng luôn mời
Vần thơ rộn rã hoa đơm nụ
Điệu nhạc tưng bừng nhụy tỏa khơi
Chẳng biết bao lần lòng mãi đợi
Hoài say gửi gió vọng tên người.

Mạnh Kỷ

Hải Hành
27-09-2015, 09:34 AM
ĐỘC THOẠI

Đợi mãi tình ai thử ướm lời
Êm đềm trỗi giọng lá vàng rơi
Yêu đời tuổi ngọc mơ màng sống
Nể khách nàng thơ lưỡng lự mời
Đã khổ còn đen sầu kiếp lặng
Toan già sợ lép thả vần khơi
Mưa về ướt sũng vùng hoang hoải
Độc diễn vài câu để lắng người.

HỒNG THOẠI
27-09-2015, 11:15 AM
16. TIẾNG ĐÀN NGÂN
Thổn thức đàn ngân nói hộ lời
Ru từng kỉ niệm khẽ khàng rơi
Âm thầm trí tưởng không chờ gợi
Vội vã hồn say chẳng đợi mời
Để gió lao xao tình cũ khởi
Nên chiều héo hắt mạch buồn khơi
Êm đềm khúc nhạc du mình tới
Lãng mạn ngày nao chuyện với người.
HỒNG THOẠI 27.9.15

Huy Thanh
27-09-2015, 11:21 AM
17- TÌNH VIỄN XỨ

So dây nốt nhạc khó nên lời
Quạnh quẽ hiên nhà đẫm lệ rơi
Nắng đổ im lìm nương rẫy gọi
Mùa sang rạo rực cảnh quê mời
Trùng dương vỗ sóng thương bờ thẳm
Biển cả trao từ vẫy gió khơi
Cánh phượng quai thao đành lỗi ước
Ngày đi xứ lạ nhớ bao người.

Huy Thanh
27-9-2015

songha
27-09-2015, 03:25 PM
18. VỀ THĂM

Nốt nhạc về thăm gửi gấm lời
Nghe còn thảng thốt nỗi lòng rơi
Em ngồi đắm đuối môi hồng gợi
Bạn hát say sưa giọng ấm mời
Mắt tím long lanh ngời biển vợi
Trăng ngà rực rỡ sáng vòm khơi
Tình trong trẻo lắm bao mùa đợi
Để đến hôm nay gặp lại người

Song Hà

Lệ Hà
27-09-2015, 05:16 PM
19- LẶNG LẼ

Rừng mơ ước mộng ẩn trong lời
Lỗi hẹn trăng tàn thổn thức rơi
Tháng hạ trao tình tha thiết trỗi
Ngày xuân kết bạn chứa chan mời
Xa bờ khắc khoải tâm chìm lắng
Bỏ bến âm thầm tiếng gợi khơi
Nỗi nhớ niềm đau hồn lặng lẽ
Ngàn mong vạn lý mãi thương người.

Lệ Hà 27-9-2015

hoanggiao
27-09-2015, 05:45 PM
CẢM KÍCH THI NHÂN

Tỷ Lệ - Huynh Thanh cảm kích lời
Giao - Hà - Ánh Nguyệt lá ngàn rơi
Nguyên Xuân tứ thả ru lòng đợi
Hồng Thoại hồn say thảo điệu mời
Cánh rộng Hải Hành xô sóng biển
Chân dài Kà Rốt vượt dòng khơi
An Hòa - Mạnh Kỷ ra sông lớn
Nguyễn Thái - Van Ca mộng gặp người

Hoàng Giao

(Vào xem lòng cảm kích người
Cảm ơn thi sĩ họa lời mến thương)

Ngan Hoa
27-09-2015, 08:09 PM
20- HOÀI THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Quả tuyệt Hoàng Giao ý lẫn lời
Tưng bừng mực đổ bút cùng rơi
Êm đềm ngõ trúc vành khuyên đậu
Rộn rã làng quê khổng tước mời
Thoảng mãi cung đàn cho mộng đến
Ươm dần nốt nhạc để hồn khơi
Lam chiều nắng nhạt ngồi trông nẻo
Rạng rỡ hoài thương má ửng người.

Ngàn Hoa 27-9-2015

Tran Xuan Sinh
28-09-2015, 03:40 PM
21. TIẾNG ĐÀN AI GẢY

Đàn ai tích tịch thả muôn lời
Cảm nghĩ bao điều lệ nuốt rơi
Dẫu biết ân tình trao kẻ đợi
Mà hay bạn hữu gửi tin mời
Đâu dè bến nghĩa neo thuyền đậu
Vẫn cứ tâm lòng trải dặm khơi
Để mãi âm hòa theo khúc nhạc
Cùng ta xướng họa thỏa mong người./.

TXS 28/9/2015

Huy Thanh
28-09-2015, 07:48 PM
22- DẠY TRẺ

Dạy trẻ chồi non nhớ lựa lời
Tre già đợi uốn sẽ mi rơi
Cha mong quyện nghĩa câu từ gợi
Mẹ ước hòa duyên chữ đức mời
Gọi khẽ tình yêu hoài chớ đậy
Ru thầm kỉ niệm mãi đừng khơi
Tàn đông vẹn ý lòng thanh thản
Tuổi hạc về chưa bạc tóc người.

Huy Thanh
28-9-2015

Anh Dũng Trần
30-09-2015, 12:05 AM
TIẾNG ĐÀN

Đàn ngân dạ khúc dịu êm lời
Nốt bổng cung trầm lả lướt rơi
Gió hát âm mềm thanh thản lượn
Lòng ru rượu ngọt ngất ngây mời
Mây vờn sóng thỏa vui hồn nước
Nghĩa quyện tình vun thắm cảnh khơi
Vạn tứ ngàn chương thầm nhắn nhủ
Dòng thơ mặn thắm mãi yêu người.

Dũng Trần

Huy Thanh
30-09-2015, 09:21 AM
24- DUYÊN KỲ NGỘ

Tuổi dại mình đây vốn kiệm lời
Thi đàn kết bạn nỗi buồn rơi
Quanh năm dãi nắng thuyền câu đợi
Suốt buổi dầm sương lưới thả mời
Dáng vẻ nhà thơ đừng mãi giấu
Thân hình bác sĩ chớ hoài khơi
Tương phùng vạn lý duyên kỳ ngộ
Lội suối ghềnh sâu đã gặp người.

Huy Thanh
30-9-2015

Nắng Xuân
30-09-2015, 01:45 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9809-HO%C3%80NG-GIAO-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn/page2


NỐT NHẠC ÂN TÌNH

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12038446_1139903782706490_8543035988629530481_n.jp g?oh=41db365fc5601a81f3f6cac96fc347fe&oe=569E07D5&__gda__=1453472133_bd77e9e5c08ee7e686b1b9c00f64684 8

25. DẠ KHÚC

Rộn rã đàn em vẳng nhắn lời
Hiên ngoài lá đỏ khẽ khàng rơi
Trầm cung tiễn Hạ êm đềm trải
Bổng khúc vào Thu rẽ rọt mời
Vẫn nỉ non bừng khêu nhựa sống
Đang dào dạt chảy rẽ nguồn khơi
Tình chan chứa hẹn ân cần trỗi
Bỡn cợt niềm tin lắm kiểu người.

Nắng Xuân
30.9.2015

hoanggiao
30-09-2015, 08:21 PM
26. BẾN NGHĨA

Ngoảnh trước nhìn sau nhẹ nhõm lời
Đêm trường vẳng tiếng nhạc lòng rơi
Ngàn Hoa vạn nhớ bền hương thoảng
Mạnh Kỷ nghìn thương vững bước mời
Dạ khúc Thanh Toàn tung võ chưởng
Cung đàn Gió Bụi quyện đường khơi
Trần Sinh chú Dũng neo thuyền đậu
Đức Mẫn Huy Thanh đẹp ý người

Hoàng Giao


(Suối ngàn tuôn chảy về sông
Ơn người thi họa nối dòng quí nhân)

Gió Bụi
01-10-2015, 12:59 AM
27. ĐIỆP KHÚC NGÂN

Đàn buông nỗi nhớ vẳng ngân lời
Trỗi quyện mang về khắc khoải rơi
Kỉ niệm nào phai vò võ ngóng
Vòng tay vẫn mở thiết tha mời
Êm đềm gió lộng giăng đầu bãi
Vất vưởng trăng ngà lạc giữa khơi
Chốn cũ bao lần trăn trở hẹn
Còn reo điệp khúc dõi trông người.

Gió Bụi
9302015

Huy Thanh
01-10-2015, 10:46 AM
28- CHỈ MỘT NGƯỜI

Nguyện hứa trăm năm hãy nhớ lời
Câu thề chớ phụ để sầu rơi
Nguyền non kết tóc không chờ đợi
Hẹn biển xe duyên đã muốn mời
Nhịp đập xòe hoa hòa dạ ẩn
Tâm tràn hé nụ trải lòng khơi
Vun bồi hạnh phúc dù giông bão
Trọn kiếp yêu thương chỉ một người.

Huy Thanh
1-10-2015

Huy Thanh
03-10-2015, 11:34 AM
29- ĐÍNH ƯỚC

Đã hứa cùng nhau nhớ giữ lời
Hoàng tuyền thệ ước nắm tay rơi
Tình nồng gảy khúc Ngưu Lang đợi
Nghĩa nặng cài trâm Chức Nữ mời
Ý nhịp gieo vần tim mãi lắng
Câu từ uốn chữ dạ hoài khơi
Ngân hà lấp lánh ngàn sao rọi
Đính áo cô dâu rực rỡ người.

Huy Thanh
3-10-2015