PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm BÊN LY CÀ PHÊ của tác giả HỒNG THOẠI



nguyenxuan
06-10-2015, 09:45 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=240272&viewfull=1#post240272


BÊN LY CÀ PHÊ

Nhặt nhạnh cho đầy mỗi trắng trong
Chắt chiu óng ả dệt tơ lòng
Dâng đời rộn rã làn hương lộng
Tặng khách đê mê thảm tuyết bồng
Lặng lẽ màu nâu bừng mạch sống
Êm đềm vị đắng gợi niềm mong
Dường nghe lãng đãng hồn bay bổng
Thưởng thức cà phê khoái cảm chồng.

HỒNG THOẠI
08.9.15

KSOR
06-10-2015, 12:46 PM
http://s1.postimg.org/c0v3obz6n/images.jpg


1. CÀ PHÊ TÔI


Khung trời chạng vạng khói màu trong
Ngắm giọt cà phê thỏa thích lòng
Ríu rít chim kêu nơi gió lộng
Du dương sáo thổi chốn phiêu bồng
Hương thơm bỡ ngỡ niềm vui sống
Vị ngọt bồn chồn nỗi nhớ mong
Lả lướt cung đàn , tay nhấc bổng
Đam mê một thuở nhớ nhung chồng.


Ksor 061015

songha
06-10-2015, 06:12 PM
2. TÌNH MỘNG

Góp nhặt từng giờ những trẻo trong
Xôn xao kỷ niệm khắc ghi lòng
Đường mây rực rỡ con diều lộng
Tóc liễu miên man ngọn gió bồng
Giữ trọn ân tình trên biển ước
Ôm đầy nhiệt huyết giữa trời mong
Cà phê giọt đắng khơi tình mộng
Ấm áp hồn thơ cảm kích chồng

Song Hà

Tran Xuan Sinh
07-10-2015, 03:23 PM
3. NHẤM NHÍ CÀ PHÊ

Vui vầy tiếp bạn ở đàng trong
Nhấm nhí cà phê thỏa mãn lòng
Chọn quán lai rai nhìn ảnh rộng
Tìm nơi vẳng vẻ ngắm mây bồng
Âm thầm đắng giọt hồn bay bổng
Lặng lẽ tươi màu ý gợi mong
Gửi gắm tâm hồn theo cõi mộng
Mùi hương nhắc nhở vợ bên chồng./.

TXS 07/10/2015

hoanggiao
07-10-2015, 06:52 PM
4. CÀ PHÊ BÊN HỒ

Tây hồ diệu vợi nước xanh trong
Bên quán cà phê đẹp ngất lòng
Gió thoảng êm đềm ngây sóng gợn
Thuyền đi rộn rã ngẩn trăng bồng
Vài ly rượu bổ thu chờ đón
Từng ché men già hạ đợi mong
Điệu nhạc hòa theo cùng sáo bổng
Niềm tin trỗi dậy đắm say chồng

Hoàng Giao

Huy Thanh
07-10-2015, 09:13 PM
5- NGUYỆN ƯỚC

Trăng chìm đáy biển thật là trong
Tỏ hết cùng nhau chẳng giấu lòng
Nét nguyệt trao tình mơ cõi thế
Đường tơ nối nhịp đến non bồng
Êm đềm cạnh ngõ niềm trông đợi
Lặng lẽ bên bờ nỗi nhớ mong
Ý nghĩa câu thề tâm nguyện ước
Cà phê nhỏ giọt ngắm Hòn Chồng.

Huy Thanh
7-10-2015

nguyenxuan
07-10-2015, 09:30 PM
6. CHIỀU THU

Ta ngồi lặng ngắm cảnh chiều trong
Những giọt cà phê chảy ấm lòng
Dạ cảm mùi hương chìm xứ mộng
Hồn mơ thảm tuyết ngắm xuân bồng
Dâng đời hạt mẩy nguồn vui sống
Nẩy tứ thơ ngời nỗi khát mong
Bản nhạc dìu theo làn gió bổng
Dường như hứng khởi cứ đan chồng!

Nguyên Xuân
7/10/2015

Ngan Hoa
08-10-2015, 08:46 AM
7- KHẮC KHOẢI
Bơi xuồng khuấy đảo nước hồ trong
Thoảng nhẹ đài sen mát dịu lòng
Bố quậy hương lài cho mẹ tắm
Con thêm vị quế để môi bồng
Mây hòa thắm nhụy niềm ao ước
Gió thuận tươi cành nỗi khát mong
Bỗng chốc thiên tai tràn xóm nhỏ
Còn đâu, khắc khoải nợ vay chồng.
Ngàn Hoa 8-10-2015

Lệ Hà
08-10-2015, 09:18 AM
8- GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ

Xanh ngoài trắng ruột nước dừa trong
Uống nửa ly thôi đủ mát lòng
Tủi số chiều thu không kẻ động
Buồn duyên sáng hạ chẳng ai bồng
Vai gầy lẻ bạn bên thềm ngóng
Lối cũ riêng mình cạnh ngõ mong
Giọt đắng cà phê sầu thả mộng
Niềm đau quạnh quẽ mấy xuân chồng.

Lệ Hà 8-10-2015

Anh Dũng Trần
08-10-2015, 09:55 AM
CÀ PHÊ VÕNG

Trộn nỗi mưa buồn tẩm nắng trong
Ngào hương nhạc trỗi ướp thơ lòng
Êm đềm sắc đỏ khơi ngày mộng
Thổn thức màu nâu gợi cõi bồng
Kỷ niệm vàng son về mãi ngóng
Tâm đầu ý hợp ngỏ hoài mong
Miền Tây đón bạn cà phê võng
Rộn rã niềm vui cảm hứng chồng.

Dũng Trần

huyba
08-10-2015, 10:26 AM
VỊ CHUA CÀ PHÊ

Nhấp ngụm cà phê gạn đục trong
Hương thơm vị đắng chát chua lòng
Đu đưa chiếc võng dìu tiên mộng
Bay bổng vườn lan lạc cõi bồng
Mười hai bến nước người than trách
Một kiếp hồng nhan kẻ đợi mong
Võng ai rách nát miền Tây gió
Chẳng nợ gì nhau nỗi chất chồng.

08-10-2915
HUY BA

NGUYỄN VĂN THÁI
08-10-2015, 09:59 PM
CÀ PHÊ TRONG ĐỜI


Nắng nẫu hưu rồi ngẫm đục trong
Tìm xưa chắt lọc xét ngăn lòng
Vùng sâu ấu trĩ đêm o ép
Đỉnh rạng uyên thâm hội bế bồng
Hạnh phúc đường mây ai chả ước
Bần hàn cuộc sống kẻ nào mong
Chiều vui bến cội tình thôn dã
Lắng giọt cà phê thắm vợ chồng.

NVT

KSOR
09-10-2015, 09:29 PM
12. CÀ PHÊ ... ĐEN


Có những trưa hè ngọn gió trong
Thèm nghe nốt nhạc tỉ tê lòng
Vai kề má tựa chờ trăng ẵm
Cảnh cũ người xưa đợi nước bồng
Bảy cụ chia đều xu vẫn nhớ
Năm người rải khắp bạc còn mong
Cà phê nhỏ giọt vang từng tiếng
Lặng lẽ mà tim thổn thức chồng.


Ksor 091015

Huy Thanh
11-10-2015, 09:19 PM
13- TIẾNG TƠ LÒNG

Tả hữu đôi bờ nước đục trong
Đàn reo huyễn hoặc tiếng tơ lòng
Thu tàn dạ nhớ tâm chờ động
Hạ rũ trời thương bột đợi bồng
Sóng trỗi niềm mơ đờ đẫn mộng
Sương vờn chuỗi ước xốn xang mong
Thuyền tình ngóng mãi hồn bay bổng
Nốt lặng buồn đau rải rác chồng.

Huy Thanh
11-10-2015

Trần Như Chuyên
12-10-2015, 08:00 AM
Giọt tình

Cà phê ướm mộng tỏa hồ trong
Ngả sẫm làn môi tạnh gió lòng
Nắng dệt song hờn cây cỏ võng
Trăng luồn cửa giận nước non bồng
Sông vờn cả mặn nào ai ngóng
Suối lượn thừa chua sẵn kẻ mong
Dẫu đắng kỳ duyên tình biển động
Đâu ngờ mỏi mắt vẫn chưa chồng.

TNC.

Huy Thanh
12-10-2015, 10:18 AM
15- LẠC NẺO

Lạc nẻo du thuyền dạo biển trong
Lương mang sắp cạn nát tan lòng
Nha Trang bãi rộng nhìn dương liễu
Móng Cái đường quang ngắm cỏ bồng
Gió lộng tiêu điều im khẽ ước
Sương vờn quạnh quẽ lặng thầm mong
Quê nhà nỗi nhớ buồn chao đảo
Ngõ trước vườn sau ảo não chồng!

Huy Thanh
12-10-2015

HỒNG THOẠI
12-10-2015, 11:28 AM
16. CÀ PHÊ CHIỀU
Những buổi êm đềm nắng rất trong
Dường nghe khắc khoải bủa vây lòng
Trời xanh rạng rỡ khơi hoài bóng
Tiếng nhỏ du dương gợi mãi bồng
Lặng lẽ nhờ hương dìm giấc mộng
Âm thầm lấy vị giải điều mong
Hồn ơi! Chớ học điều lêu lổng
Kỉ niệm xanh xao đến lặp chồng!
HỒNG THOẠI 12.10.15

manhky
12-10-2015, 12:55 PM
-


17 - VỀ XỨ NGHỆ




Mời về xứ Nghệ ngắm trời trong
Nhấm nháp cà phê mát mẻ lòng
Lúc ngóng non cao hồn rộn rã
Khi xem nước thẳm sóng bềnh bồng
Nam Đàn nặng nghĩa tưng bừng đón
Dũng Quyết sâu tình lặng lẽ mong
Nán lại mươi ngày đời vẫn khoái
Văn chương trải mộng xếp ngàn chồng.

Mạnh Kỷ
12/10/2015[/B]

Huy Thanh
12-10-2015, 05:28 PM
18- CUỒNG SI

Lễ hội đêm rằm ánh nguyệt trong
Đan tay thỏa nguyện giấc mơ lòng
Vì thương thiếp ước làn môi mọng
Bởi nhớ chàng yêu mái tóc bồng
Vị ngát men tình lơi lả động
Hương nồng rượu nghĩa ngất ngây mong
Cung đàn trỗi nhịp hồn bay bổng
Xướng họa cuồng si đắm đuối chồng.

Huy Thanh
12-10-2015

Nắng Xuân
13-10-2015, 10:02 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=240272&viewfull=1#post240272


BÊN LY CÀ PHÊ

Nhặt nhạnh cho đầy mỗi trắng trong
Chắt chiu óng ả dệt tơ lòng
Dâng đời rộn rã làn hương lộng
Tặng khách đê mê thảm tuyết bồng
Lặng lẽ màu nâu bừng mạch sống
Êm đềm vị đắng gợi niềm mong
Dường nghe lãng đãng hồn bay bổng
Thưởng thức cà phê khoái cảm chồng.

HỒNG THOẠI
08.9.15


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12107801_1146381622058706_4536031431474273207_n.jp g?oh=0eecf8baca2d6e8e51c9f8446509e1e0&oe=56959620&__gda__=1456547590_077e65e820ea62d69cdef2a670f9590 e


19. THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ

Ân cần khuấy nhẹ muỗng đường trong
Rẽ rọt cà phê sảng khoái lòng
Thỏa nhẽ eo sèo duyên bọt sóng
Hòa khuôn vẹn vẽ chí tang bồng
Màu đen nhã nhặn bao mùa chỏng
Vị đắng âm thầm những thuở mong
Khỏe khoắn tâm hồn ai dỗ mộng
Cùng say cảm nhận khát khao chồng.

Nguyễn Thanh Toàn
13.10.2015

Nắng Xuân
14-10-2015, 07:33 AM
Nhà ta lúc này nuôi RẮN LỤC nhiều quá.
Chú Gió Bụi, chị Nguyên Xuân... chăm sóc vườn thế nào?

Tú Lơ Khơ
14-10-2015, 07:50 PM
20. CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Nghe thèm giọt đắng vỗ tình trong
Thưởng thức cà phê sẽ đẹp lòng
Ngõ lạ mơ màng xem tuyết phủ
Hồn quen lặng lẽ ngắm sương bồng
Người đi viễn xứ thuyền luôn đợi
Bạn ở quê nhà bến vẫn mong
Trở gót quay về môi rạng rỡ
Hồn thơ vẫy bút nhịp tim chồng.

TLK

Hải Hành
14-10-2015, 08:36 PM
Chẳng biết bài họa có rắn không? Dưng mà chủ yếu tỏ tình thân hữu với cụ Truơng ạ. :)

CÀ PHÊ CỔ ĐIỂN

Không đường thảng thốt lẫn vào trong
Sở thích làm cho nhũn nhặn lòng
Rẻo tối trầm ngâm tràn lãng mạn
Miền xa tỉnh táo ngập phiêu bồng
Im lìm chọn ý hiền nhân gởi
Khẳng khái trao lời lãng tử mong
Giữa cuộc tương phùng hoan hỉ nhấp
Vần đơm rả rích cỡ dăm chồng

Lão Hải Hành này họa từ chỗ khác bài này. Ở bển chỉ có hai bài nên tránh ở đó thui. Chắc là hợp lệ...quân dịch :D

HỒNG THOẠI
15-10-2015, 11:16 AM
Đa tạ cụ Hải Hành đã " tỏ tình "với em, em cũng xin " tỉnh tò " lại cùng cụ:


22. GIẢI NHIỆT
Biết cụ ân cần khoản " nước trong "
Thằng em cứ mãi xuyến xao lòng
Mơ ngày gặp gỡ Gò Đen lộng
Mộng buổi hàn huyên lẩu Thái bồng
Xướng họa tưng bừng dăm bữa - Ngóng!
Ca hò rộn rã nửa ngày - Mong!
Êm đềm một thoáng hồn bay bổng
Giải nhiệt đìu hiu cái phận chồng!
HỒNG THOẠI 15.10.15

nhuquynh
15-10-2015, 03:16 PM
Đã tới bài thứ 23,
không biết có bị rắn cắn không nữa?
dẫu vậy cũng xin hầu Bác Thoại ạ...

23 - HỎI

Thơ đề hỏi có trọn tình trong
Mỗi tách cà phê kỉ niệm lòng?
Dẫn gió đông về duyên gửi trọng
Chờ ai tửu rót dạ cho bồng
Hương từ chữ viết khơi đường lộng
Nghĩa ở tâm cài gợn lối mong
Đếm kiểm bao mùa câu dẫu ngọng
Hằng mơ ý dở miễn ghi chồng.

Như Quỳnh

nhuquynh
15-10-2015, 03:58 PM
24 - CÀ PHÊ ĐẮNG

Khi mà hạnh phúc chẳng lần trong
Thiếu bạc nhà xiêu ảo não lòng
Lẫn cảnh cho đời muôn chuyện sống
Nhầm duyên để bước mỗi canh bồng
Đông lùa tuyết phủ thôi về mộng
Nắng diễu hoa tàn mở gạt mong
Trót dạ nồng vay giờ phải cõng
Cà phê mãi giọt đắng cay chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
15-10-2015, 11:29 PM
25 - TẬP ĐƯỜNG

Vô Đường thử viết chữ thành trong
Tứ chuẩn lời hay diễn thật lòng
Kẻ giúp xem vần soi lỗi ngọng
Mình lo chọn nghĩa sửa câu bồng
Cà phê nhấp tạm duyên tìm cõng
Ý tưởng ra mờ não chặn mong
Nghĩ luật còn non đành bỏ trống
Nhiều đêm chán nản lượn quanh chồng

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
16-10-2015, 06:20 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=23466&dateline=1441860352


26. KÉN CHỒNG
( Họa vui )

Cũng tại Như Quỳnh phảng phất trong...
Làm cho các cụ ngổn ngang lòng
Êm đềm lão nọ về mơ bóng
Hớn hở ngài kia chạy vỗ bồng
Để những canh dài tha thiết mộng
Cho từng nụ thắm rỡ ràng mong
Đừng nên lưỡng lự mà nhanh chóng
Mở hội rình rang lễ kén chồng.
HỒNG THOẠI 16.10.15

Tú Lơ Khơ
16-10-2015, 12:05 PM
27. NỖI LÒNG CỤ THOẠI
- Họa Vui -

Cô Quỳnh lấp ló ở buồng trong
Để cụ chờ lâu ấm ức lòng
Khay rượu nồng nàn sai cháu bế
Mâm trầu thắm thiết biểu con bồng
Ông mai bà mối ngoài sân đợi
Khách khứa họ hàng trước ngõ mong
Bất chợt đì đùng phong pháo nổ
Cô dâu bẽn lẽn sánh vai chồng.

TLK

Gió Bụi
17-10-2015, 02:26 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/caphedang_zpsawximvbt.jpg
28. MƠ HỒ NỖI NHỚ

Mơ hồ nỗi nhớ đượm từ trong
Thấm giọt cà phê đẫm đắng lòng
Ấp ủ tình xưa dè dặt giữ
Bồi vun nghĩa cũ thiết tha bồng
Âm thầm những buổi tan trường đợi
Lặng lẽ bao ngày dõi mắt mong
Lối nhỏ chiều mưa buồn quạnh quẽ
Lăn tăn kỉ niệm rớt rơi chồng.

Gió Bụi
10162015

nhuquynh
18-10-2015, 06:52 PM
29 - ÁY NÁY

Rõ thật thơ làm ngó chẳng trong
Từng e ngại bởi thấy căng lòng
Dùng câu trái luật dường cho sổng
Ghép chữ gàn niêm tựa giả bồng
Bạn tưởng người kêu bài dễ đóng
Ta sầu tứ phản nghĩa cùn mong
Ngày đêm lựa kiểu màu xuân bóng
Để tạ tình thân mỗi bước chồng

Như Quỳnh

nhuquynh
18-10-2015, 09:47 PM
30 - PHẢI

Phải cố trưng bày nghĩa thật trong
Dàn thơ nặn chữ tỏ xuân lòng
Dù cô với chị vơi đồng đóng
Dẫu bác rồi anh nặng của bồng
Lỡ dịp câu từ thê thảm sống
Xui ngày tứ luật võ vàng mong
Nhiều khi ái ngại cung trầm bổng
Lỗi dở đường ta xướng họa chồng.

Như Quỳnh

TruongVu
16-02-2016, 07:44 PM
NHỊP KHÚC THIÊN THAI


Vang rền bản nhạc tiếng đàn trong
Lạc chốn thiên thai giục giã lòng
Điệp trúc hoe vàng nơi khiết tịnh
Thùy lưu óng bạc cõi tiên bồng
Quang minh cảnh giới êm đềm thỏa
Vĩ đại tâm hồn lộng lẫy mong
Khắc nhớ công ơn người dạy dỗ
Thầy ươm nghiệp quý nghĩa nhân chồng .

TruongVu
16-2-2016