PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TAO ĐÀN NỐI NHỊP của tác giả Mạnh Kỷ



nguyenxuan
13-10-2015, 03:51 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?1676-M%E1%BA%A0NH-K%E1%BB%B6-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn/page3



TAO ĐÀN NỐI NHỊP

Xuân về gọi nắng trải ngàn nơi
Én liệng tầng cao tận đỉnh trời
Bến đẩy thuyền trôi lùa sóng vỗ
Mây vờn khói quyện hứng sương rơi
Vàng bông khóm cúc hồn tươi rạng
Thắm lộc hàng me cảnh đẹp ngời
Hội ngộ thi nhân lòng mãi nhớ
Tao đàn nối nhịp dạ không vơi.

Manh Kỷ
05/02/2015

nguyenxuan
14-10-2015, 02:01 PM
1. TAO ĐÀN KẾT MỘNG

Tao đàn kết mộng gửi về nơi
Nắng ngập vườn xuân lộng khoảng trời
Cánh hạc chào thu hồn bút vẫy
Sân quỳnh đón nguyệt ánh chiều rơi
Nồng hương hạnh phúc ngày luôn đẹp
Thắm khúc bình yên lửa mãi ngời
Nối nhịp tình thơ hòa biển lớn
Thêm nguồn cảm hứng trút đầy vơi!

Nguyên Xuân
14/10/2015

Lệ Hà
14-10-2015, 04:30 PM
2- CẢM HỨNG DÂNG TRÀO

Nối nhịp thi đàn trải khắp nơi
Lầu Mây kết nghĩa bốn phương trời
Hồng xuân ước vọng vần thơ trỗi
Thắm hạ mong chờ hạt nắng rơi
Bóng rọi nhà văn nhìn nguyệt tỏ
Dòng tuôn họa sĩ ngắm sao ngời
Vườn lan trước ngõ hoài khoe sắc
Cảm hứng dâng trào mãi khó vơi.

Lệ Hà 14-10-2015

Ngan Hoa
14-10-2015, 05:24 PM
3- TIẾNG VỌNG CHIM CHIỀU
Tiếng vọng Chim Chiều đến mọi nơi
Ngàn phương nhịp nối tận chân trời
Xuân tình lặng lẽ bao vần hạ
Phú lục êm đềm vạn ý rơi
Nhạc trỗi hòa âm hồn bút rạng
Lời ru quyện khúc ánh trăng ngời
Cao nguyên gió lộng lòng phơi phới
Dạo cảnh trăm miền dạ mới vơi
Ngàn Hoa 14-10-2015

Tú Lơ Khơ
14-10-2015, 06:42 PM
4. VƯỜN TAO NGỘ

Bạn hữu thi đàn ở các nơi
Hồn thơ đẹp cả mấy khung trời
Bờ tre ngắm những vì sao lạc
Rặng liễu nom nhiều khoảng trống rơi
Cảnh tối u buồn trăng vẫn rạng
Màn đêm tĩnh mịch đuốc luôn ngời
Ôm đàn lướt nhẹ cung trầm bổng
Rượu đã trăm bầu , khoái chẳng vơi.

TLK

Huy Thanh
14-10-2015, 07:32 PM
5- TỲ BÀ DẠ KHÚC

Tỳ bà trỗi khúc vọng muôn nơi
Vẳng tiếng sầu thương tận cõi trời
Nốt bổng gieo vần theo điệu hát
Cung trầm kết mộng hứng sao rơi
Du dương sáo trúc Ngân hà tỏ
Réo rắt đàn tranh Bắc đẩu ngời
Vũ trụ cuồng say hòa nhịp trống
Ôm bầu thưởng thức nỗi buồn vơi.

Huy Thanh
14-10-2015

songha
14-10-2015, 09:00 PM
6. SUỐI THƠ

Suối đổ trên ngàn xuống vạn nơi
Tàu xuôi rẽ sóng đội mây trời
Vừa ngưng mắt bão cơn giông vợi
Đã nẩy cầu vồng hạt nắng rơi
Mặt nước triền miên dòng chảy vội
Đồng quê rực rỡ lúa trông ngời
Hiền nhân khắp chốn về thăm hội
Xướng họa gieo vần giọt đắng vơi

Song Hà

Anh Dũng Trần
14-10-2015, 11:37 PM
KHÚC TÌNH XUÂN

Muôn vàn sợi nắng trải nhiều nơi
Cõng én vào xuân dệt cảnh trời
Khói rẽ đường mây dìu dặt thoảng
Sương vờn ngọn sóng khẽ khàng rơi
Cành mai thổn thức ươm vàng rực
Cõi mộng tràn lan tỏa sáng ngời
Lữ khách tao đàn vui thưởng lộc
Ân tình nối nhịp nỗi lòng vơi!

Dũng Trần
14/10/2015

Anh Dũng Trần
14-10-2015, 11:44 PM
KHÚC TÌNH XUÂN

Muôn vàn sợi nắng trải nhiều nơi
Cõng én vào xuân dệt cảnh trời
Khói rẽ đường mây dìu dặt thoảng
Sương vờn ngọn sóng khẽ khàng rơi
Cành mai thổn thức ươm vàng rực
Cõi mộng tràn lan tỏa sáng ngời
Lữ khách tao đàn vui thưởng lộc
Trao vần gởi tứ nỗi lòng vơi!

Dũng Trần
14/10/2015

Anh Dũng Trần
14-10-2015, 11:55 PM
KHÚC TÌNH XUÂN

Muôn vàn sợi nắng trải nhiều nơi
Cõng én vào xuân dệt cảnh trời
Khói dõi vầng mây nhè nhẹ thoảng
Sương vờn ngọn sóng khẽ khàng rơi
Cành mai nhỏ nhắn ươm vàng rực
Cõi mộng tràn lan tỏa sáng ngời
Mặc khách tao đàn vui thưởng lãm
Trao vần gởi tứ nỗi lòng vơi!

Dũng Trần
14/10/2015

Lương Tú
15-10-2015, 10:05 AM
8. VUI XƯỚNG HỌA

Lạc cảnh mơ màng giữa chốn nơi
Dòng thơ tỏa ngát đượm hương trời
Âm thầm thả chữ tô hình quyện
Lặng lẽ gieo vần tả bóng rơi
Nối nhịp tao đàn xuân nở đẫy
Hòa tâm bạn hữu ý vươn ngời
Vào trang xướng họa đời vui khỏe
Thỏa mãn nhân tình khó nhọc vơi

Lương Tú

Tran Xuan Sinh
15-10-2015, 10:33 AM
9. ĐỀU TAY VỖ NHỊP

Trỗi nhạc thi đàn khắp thảy nơi
Rừng sâu biển rộng hát vang trời
Tình anh đẹp đẽ dàn mây thả
Nghĩa chị êm đềm trải tuyết rơi
Lỗi bỏ, thơ đường say ý rạng
Vần trau, lục bát rõ thanh ngời
Đều tay vỗ nhịp hòa âm hưởng
Sống mãi tâm hồn chẳng lặng vơi./.

TXS 15/10/2015

manhky
15-10-2015, 08:10 PM
10 - THU TÀN


(Họa bài: Tao đàn nối nhip)


Thu tàn nắng chỉ trải đôi nơi
Gió đẩy mây bay phủ cuối trời
Nhạn đã vươn hoài nhìn sóng dậy
Thuyền còn chạy mãi ngắm hoa rơi
Hàng cây trước ngõ luôn tươi sáng
Ruộng lúa sau thôn vẫn thắm ngời
Dẫu biết đông sang tràn bến mộng
Thơ vần giục giã chẳng hề vơi.

Mạnh Kỷ
15/10/2015

KSOR
15-10-2015, 08:23 PM
http://www.lessonsthatrock.com/wp-content/uploads/2012/02/media.jpg



11. NỐT NHẠC VUI

Biển rộng sông dài vẫn đến nơi
Đều tay gõ nhịp hát bên trời
Bày thơ trả nghĩa ngày hoa rụng
Đãi rượu trao tình buổi lá rơi
Đẫm chất phong trần thơ chị tỏ
Nồng men lãng tử nhạc anh ngời
Tâm hồn nghệ sĩ là như thế
Sảng khoái tinh thần mệt sẽ vơi !

Ksor 151015

hoanggiao
16-10-2015, 04:59 PM
12. TƠ TRỜI

Cũng muốn bay về đến tận nơi
Cùng xem cảnh sắc dệt tơ trời
Vầng dương tỏa xuống dòng sông gợi
Mặt biển tung trào ngọn sóng rơi
Rực rỡ vườn nhà hoa tím ngát
Mênh mông vạt núi cỏ xanh ngời
Vui mừng nếu được thăm vài chuyến
Chắc chắn yên lòng quạnh quẽ vơi

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
17-10-2015, 12:45 PM
13. HOÀNG HÔN

Phai chiều, lũ nhạn khuất dần nơi
Cánh mỏi đường bay, tiếng đục trời
Nắng đã hân hoan phần việc cởi
Trăng liền vội vã sắc màu rơi
Thi nhân dõi cảnh gieo vần mới
Lãng tử guồng chân đón lửa ngời
Thưởng lãm hoàng hôn bè bạn tới
Tao đàn trỗi nhịp há ngày vơi?
HỒNG THOẠI 17.10.15

Nắng Xuân
17-10-2015, 05:16 PM
14. TẦM ĐẠO
NĐT

Đã gửi thư hòa khắp mọi nơi
Nhìn theo cánh nhạn vẫy lưng trời
Bao ngày ngắm cảnh khi chiều lặn
Mấy buổi trông hình bữa nguyệt rơi
Bởi kết đường thi tình mãi đượm
Vì say tứ tuyệt nghĩa đang ngời
Hằng mong đổi mới nên tầm đạo
Dưỡng mộng xanh rờn khắc khoải vơi

Huề Nguyễn 17/10/2015.

Nắng Xuân
17-10-2015, 05:17 PM
Ráng bườn theo sếp HỒNG THOẠI thôi.


15. GIỮ LỬA

Đã chuyển giao mùa lạnh tới nơi
Rừng thu trở dạ úa ven trời
Xuôi thuyền xứ lạ phiên nồm khởi
Ruổi ngựa canh dài bữa bấc rơi
Mỗi vẻ ân cần tia nắng vợi
Từng câu thẽ thọt ý xuân ngời
Mong gìn giữ lửa càng tươi mới
Nguyện mãi dâng trào chẳng phút vơi.

Nguyễn Thanh Toàn
17/10/2015

Huy Thanh
17-10-2015, 05:32 PM
CÓC KIỆN TRỜI

Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
Cóc hú ong cua đến gặp trời
Bấy thuở mây hờn không kéo lại
Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
Trần thề quyết đánh hồn soi tỏ
Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.

Huy Thanh
17-10-2015

NGUYỄN VĂN THÁI
17-10-2015, 08:31 PM
TRĂNG

Diu sáng hương vàng phủ kín nơi
Mình em lững thững dạo bầu trời
Nằm mơ trái cấm tầng xanh nựng
Sực tỉnh thân cò mặt đất rơi
Ảo tưởng lòng say hồn mê đắm
Tự nhiên nguyệt phản ánh rạng ngời
Vĩnh hằng lặng dõi say non nước
Muôn thuở mơ hồ quyến ngại vơi.

NVT