PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2015



VỀ MIỀN TRUNG
19-11-2015, 06:45 PM
http://nhungcaunoihay.net/wp-content/uploads/2015/11/loi-chuc-2011-danh-cho-thay-co-giao-hay-va-y-nghia-nhat-1.jpg
TRONG NIỀM VUI CHUNG CỦA CẢ NƯỚC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, VMT XIN MỘT PHÚT TƯỞNG NHỚ THẦY TRẦN VI THÔNG - NGƯỜI SÁNG LẬP DIỄN ĐÀN VÀ KẾT NỐI CÁC THÀNH VIÊN VỀ ĐÂY .
XIN GỞI LỜI CHÚC MỪNG ĐẾN THẦY LÊ VĂN MẪN, THẦY TRẦN XUÂN SINH, THẦY HỒNG THOẠI, CÔ TRẦN THỊ THANH LIÊM, THẦY NGUYỄN THANH TOÀN (NẮNG XUÂN), CÔ NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO (nguyenxuan)...VÀ NHIỀU THẦY CÔ GIÁO ĐANG SINH HOẠT TẠI DIỄN ĐÀN.

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE, AN VUI, HẠNH PHÚC VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MỘT KỲ NGHỈ LỄ THẬT Ý NGHĨA !

hoanggiao
19-11-2015, 06:59 PM
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

NGƯỜI THẦY

Cảm kích làm sao những Bậc Thầy
Say nghề gạt hết mọi buồn vây
Tài cao chí lớn thường kham đủ
Nghĩa nặng tình sâu sẵn chứa đầy
Biển động nhiều lần xao xác quá
Tay chèo lắm bận rộn ràng thay
Kho tàng kiến thức luôn bừng mở
Dạy dỗ cưu mang vượt tháng ngày

Hoàng Giao


NGƯỜI GIEO HẠT

Lặng lẽ gieo mầm ủ ước mong
Vườn hoa sự nghiệp gắng vun trồng
Say sưa lớp học xây nền móng
Khấp khởi mùa thi luyện sức Rồng
Thu đến êm đềm thay nóng hạ
Xuân về lộng lẫy thế sầu đông
Chồi non trí tuệ cho đời mới
Rạo rực đài vươn tỏa cánh hồng

Hoàng Giao
4/11/2014

15. NIỀM XƯA
(Họa thơ Nguyên Xuân)

Mấy chục năm rồi lại đến đây
Niềm xưa vẫn nhớ gợi xuân đầy
Con đường phượng đỏ tươi màu nắng
Mảnh đất sân trường đẹp dáng cây
Kẻ ở người qua ghi khúc nhạc
Đò sang lớp họp khắc tim thầy
Trò cô một thủa còn lưu luyến
Nghĩ đến nay về dệt tóc mây

Hoàng Giao
19/11/2015

Kazemi Tuyetmai
19-11-2015, 10:20 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSY_XWymrWBqgeelyfaa7cJlvpguaPsW nhOOxHvuzAU6gJ1SVD2Gg


TRI ÂN

Bố là thầy của học sinh
Là Cha con gái của mình bao năm
Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam
Tri ân con gửi muôn vàn kính yêu.

Mẹ cho dáng đẹp mỹ miều
Cha truyền - Con nối bao nhiêu thơ vần
Hôm nay ký ức vang ngân
Lòng con bổi hổi nghĩa ân Cô Thầy.

Japan lúc 22 giờ 30' đêm 19/11/2015
Nguyễn Tuyết Mai

thylan
19-11-2015, 10:35 PM
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 https://lh4.googleusercontent.com/CXksmlxhbLm3kCGJ5H8xS7zWfFWo80PykRtv_5AWHQ=w504-h329-no

nhuquynh
19-11-2015, 10:59 PM
http://i.imgur.com/Rj6OnIn.png

http://i.imgur.com/71HLsYd.jpg

http://i.imgur.com/RvmsU8d.gif


NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Như Quỳnh xin chúc những thi hữu
trong Diễn Đàn VNTH đã, đang là nhà giáo,
nhà sư phạm được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an.

NÀO LO

Thầy tôi mãi gánh chuyện đưa đò
Dẫu ở duyên trần cuộc sống lo
Một bữa lời khuyên cùng cả lớp
Nhiều năm nghĩa chuyển đến bao trò
Yêu nghề dẫn trẻ soi tìm lối
Vướng nghiệp chăm đời phải vẽ pho
Tuổi hạc theo người tâm huyết giữ
Nào đâu nghĩ ngợi tới công cò

Như Quỳnh

***

ƠN THẦY

Khổ tặng ngày qua vẫn bám đò
Tâm Thầy chẳng nghĩ nặng nề lo
Say nghề phải luyện từng con suốt
Lỡ nghiệp hoài chăm cả đám trò
Nửa kiếp âm thầm đan giũa ngọn
Nguyên đời lặng lẽ kết thành pho
Mơ tùng bách vững trời Nam Việt
Mộng trải nhiều thêm những bóng cò

Như Quỳnh

Hoài An
19-11-2015, 11:18 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12119008_10204723628561503_2519559673786510063_n.j pg?oh=7e900a2d59efa58757b577b4065aad2a&oe=56EFCB26

Em chúc thầy cô NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM luôn hạnh phúc như mong đợi ạ
CÁNH HẠC ÂN TÌNH
(Kính tặng thầy cô)

Lòng reo trí gọi giữa xuân hồng
Gánh chữ đưa đò vượt biển sông
Mực tím vương mùa nâng nhịp bổng
Mầm xanh quyện lá bện duyên nồng
Ngôi trường dạy dỗ hằng yêu mến
Bến hẹn chan hòa vẫn ngóng trông
Cánh hạc ân tình gương sáng mãi
Niềm vui mãn nguyện gắng vun trồng.

Hoài An
19/11/2015

Lệ Hà
20-11-2015, 06:18 AM
Chào mừng NGÀY NHÀ GIÁO 20-11

Kính chúc Quý Thầy Cô luôn nhiều sức khỏe,
mọi điều may mắn ạ.



HOÀI NIỆM

Ra trường
Sư Phạm Long An
Như chim sải cánh
bay ngang giữa trời
Mỗi người đi dạy một nơi
Cầm tờ quyết định
xa rời chốn xưa
Các bạn ơi! Trưa rồi kẻo muộn
Đàn trẻ thơ
háo hức muốn gặp ta
Ươm mầm tri thức phương xa
Vùng sâu đang đợi
hoan ca tiếng cười
Mong sao em đạt điểm mười
Chung tay xây dựng
muôn người ấm no.

Lệ Hà 16-11-2015

Huy Thanh
20-11-2015, 06:43 AM
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VẠN SỰ MAY MẮN,
BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC.


CÔ XƯA & TRÒ CŨ

Cô trò đều bạc mái đầu
Trò xưa Cô cũ ai sầu hơn ai
Thời gian lặng lẽ mây bay
Nhớ thời niên thiếu những ngày trong mưa
Nón nghiêng đi sớm về trưa
Nhìn cây phượng tím cuối mùa đáng yêu
Lời Cô dạy biết bao điều
Ngồi bên song cửa những chiều nhớ nhung
Đêm khuya thấm lạnh hồn rung
Trăng soi chếch bóng không trung sương mờ
Nhớ Cô em dệt vần thơ
Nhân NGÀY NHÀ GIÁO ngẩn ngơ hỏi nhà
Cô trò đều mặc bà ba
Cô xưa trò cũ ai già hơn ai…

Huy Thanh
20-11-2015

Nắng Xuân
20-11-2015, 07:55 AM
CHO NHỮNG ĐÀN ÉN BAY


Em mến nắng sân trường
Như nụ cười rạng rỡ
Quí yêu từng trang vở
Đã nở bao mùa hoa.

Mỗi bài học đi qua
Lại thấy mình thêm lớn
Những ước mơ cháy bỏng
Càng chắp thêm cánh bay

Lời thầy giảng mê say
Dẫn em vào cuộc sống
Bảng đen và phấn trắng
Đã trở nên thân quen

Bao kỷ niệm không quên
Từ ngày đầu tới lớp
Ở nơi trang trọng nhất
Dành cho tình thầy trò

Điểm 9 như trang thơ
Điểm 10 như hoa nở
Nhưng đẹp hơn tất cả
Là tấm lòng của thầy

Rồi từ mái trường này
Chúng em như cánh én
Gọi mùa xuân ước hẹn
Mang theo lòng biết ơn

Tóc thầy thêm bạc hơn
Qua mỗi mùa phượng nở
Thầy vẫn cười rạng rỡ
Tiễn những đàn én bay./.

Nguyễn Thanh Toàn
1982

Nắng Xuân
20-11-2015, 08:02 AM
VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM


"Vì lợi ích 10 năm trồng cây
Vì lợi ích 100 năm trồng người"

Mênh mông dòng đời
Ngược xuôi trôi mải miết
Có nỗi nhớ bùi ngùi
Da diết khôn nguôi

Mẹ cha cho tôi
Những bài học đầu đời
Thầy cô cho tôi
Hành trang vào cuộc sống

Ký ức hiện về
Thiết tha cháy bỏng
Lớp trường thân quen
Hàng cây
Phố thân quen

Bạn bè ơi!
Nhớ mãi không quên
Những lời dặn dò động viên khuyên nhủ
Những cử chỉ lặng thầm nhưng chất chứa
Tình thương yêu
Lòng nhân ái, bao dung

Mùa thu về
Càng xao xuyến bâng khuâng
Thành công hôm nay là những lẵng hoa dâng
Là lời biết ơn thành tâm bày tỏ

Thầy cô cả đời chắt chiu, nâng đỡ
Nghiệp trồng người
Vì lợi ích trăm năm

Nguyễn Thanh Toàn

nguyenxuan
20-11-2015, 09:24 AM
THÀNH TÂM

Lòng vui xếp chữ tạ ơn Thầy
Nhiệt huyết dâng trào lý tưởng xây
Sửa uốn câu từ nghiêng buổi vãn
Bình phê tứ vận trắng canh chầy
Thơ tràn mướt rượt vần reo gió
Bút cảm nồng nàn nhạc cuốn mây
Nắng trải mênh mang hồn biển rộng
Thành tâm mến trọng nghĩa chan đầy.

Nguyên Xuân
15/11/2012


CHÚT TÌNH NGUYÊN XUÂN

Bờ mi ngấn lệ ả "ơn thầy"
Bụi phấn loang dần kiến thức xây
Ngói đỏ tường cao còn chả thấy
Lò hoang mạng ảo biết đâu chầy
Còng lưng vật vã đời cơm áo
Vểnh mặt khề khà chuyện gió mây
Rút ruột đưa đò thân nghiệp báo
Niềm vui há thỏa rót chung đầy…?

VMT 17/11/2012

Dạ Cổ Hoài Lang
20-11-2015, 10:54 AM
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 / 11 / 2015

http://s1.postimg.org/8gx45h1e7/20141113_1447979150.jpg

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MỘT NGÀY LỄ VUI TƯƠI , TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA , SỨC KHỎE LUÔN DỒI DÀO VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.

DCHL

HỒNG THOẠI
20-11-2015, 01:17 PM
http://afamily1.vcmedia.vn/50a30ZKDgdTM7ly7mqXZvjqNyyaVm/Image/2011/11/191111afamilyMShoa/hinh-10_4e465.JPG




18. AN LẠC
( Họa bài NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI của TG nguyenxuan
Kính tặng các thầy cô, đặc biệt là những thầy cô đang sinh hoạt tại vnthihuu.net, thay cho lời chúc nhân ngày 20.11 )

Chân thành chẳng biết nói gì đây
Mến gởi về nhau chén rượu đầy
Chúc vẹn niềm vui - người dạy chữ
Mong nhiều sức khỏe - kẻ trồng cây
Học trò mãi trọng ngời ông lái
Xã hội hoài tôn sáng nghiệp thầy
Cống hiến chu toàn an lạc dạ
Tâm hồn sảng khoái dõi vầng mây.
HỒNG THOẠI 20.11.15

Nắng Xuân
20-11-2015, 01:24 PM
NGÔI TRƯỜNG KỶ NIỆM
(Họa thơ Nguyên Xuân)

Bao mùa phượng nở mới về đây
Cảnh sắc vàng thu đã nhuộm đầy
Mỗi bể ân tình ươm vụ nắng
Muôn vầng đạo lý tỏa ngàn cây
Tìm ra tổ ấm yên lòng bạn
Với đặng tầm cao tỏ nghĩa thầy
Trí tuệ trau dồi tôn lẽ phải
Cung đàn thỏa nguyện vút tầng mây!

Nắng Xuân
18.11.2015

Nắng Xuân
20-11-2015, 01:32 PM
THƯ GỞI THẦY
(Kính tặng Thầy T.A. Hùng)

Tâm tình gởi vấn an Thầy tôn kính
Cúi xin Người thấu hiểu tấm lòng con!
Đạo làm trò, ân nghĩa mãi tô son
Tấm gương sáng thấm sâu vào tiềm thức.

Đường con đi có lên bờ xuống vực,...
Vẫn trong tim lời Thầy dạy ngày xưa.
Sờ lên đầu, mái tóc đã lưa thưa
Hình bóng cũ không phai cùng năm tháng.

Dấu vết thời gian hằn lên nếp trán
Thầy tuổi cao, con cũng đã xế rồi
Kỷ niệm xưa trở lại cứ bồi hồi...
Xin lượng thứ nếu con còn sai sót!

Cầu chúc Người bội thu mùa quả ngọt
Thọ trăm năm, sức khỏe mãi dồi dào!
Mắt ngước nhìn mây trắng, dạ nao nao
Mong có dịp về thăm Thầy tôn quý!

KIều Thành

maimo
20-11-2015, 01:37 PM
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

http://nhungcaunoihay.net/wp-content/uploads/2015/11/loi-chuc-2011-danh-cho-thay-co-giao-hay-va-y-nghia-nhat-1.jpg

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VẠN SỰ MAY MẮN,
BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC.

Ban TTXH - VNTH

Nắng Xuân
20-11-2015, 01:38 PM
THẦY TÔI
(Kính tặng thầy T.A.Hùng)

Chớ sánh thầy tôi với lái đò!
Xuôi dòng tách bến mãi hoài lo
Bồi vun uốn nắn từng cung bậc
Dạy bảo khuyên răn mọi lớp trò
Sự nghiệp trăm năm trồng vạn gốc
Tâm hồn một kiếp tạc ngàn pho
Tuổi cao bóng xế chưa đành nghỉ
Nặng gánh hành trang mỏi cánh cò.

Kiều Thành






Ý NGUYỆN NGƯỜI THẦY
(Họa y vận)

Trìu trĩu hành trang những chuyến đò
Yêu nghề bám nghiệp mỏi mòn lo
Nâng niu chú trọng o từng chữ
Bảo bọc quan tâm dõi mỗi trò
Ngọc sáng kiệm cần công một bể
Vàng ròng liêm chính đức hằng pho
Cây cao bóng cả chân thành sống
Hạnh phúc nào hơn… Thỏa kiếp cò…!

Nắng Xuân

Nắng Xuân
20-11-2015, 01:42 PM
ƠN THẦY
(Kính tặng Thầy: Nắng Xuân)

Công Thầy dìu dắt thuở ban sơ
“Nhất tự vi sư” chẳng thể mờ
Nhớ lúc còn non từng chỗ lỗi
Ghi lòng đã thắm mỗi vần thơ
Ơn dày đậm mãi trò xa bến
Nghĩa nặng đầy như nước phủ bờ
Chỉ có đôi dòng xin kính tặng
Chúc Người vui khoẻ trọn niềm mơ!
(20/11/12)
Kiều Thành



CẢM MẾN
(Họa thơ Kiều Thành)

Ngày đầu gặp mặt dẫu quen sơ
Cảm mến hằn sâu khó nhạt mờ
Nét sổ bâng khuâng trồng ý niệm
Câu gài lả lướt vén hồn thơ
Tình sâu nghĩa nặng chưa rời bến
Ngọc sáng vàng tươi đã cập bờ
Rượu quý vơi đầy ta dốc cạn
Dâng tràn hạnh phúc thỏa lòng mơ!

(21/11/12)
Nắng Xuân.

ƠN THẦY
(Họa y đề thơ Kiều Thành)

Buổi ấy chưa tường chỉ biết sơ
Thầy luôn dìu dắt nghĩa sao mờ?
Lời phê sáng ý gầy chương mộng
Lỗi giảng chân tình dưỡng cội thơ
Giữ đạo tròn câu dù tách bến
Gìn tâm vẹn lễ dẫu sang bờ
Ơn người một thuở hoài ghi nhớ
Thắm mãi tinh thần để dạ mơ...!
23-11-2012
Trương Nữ Hương Thủy

Nắng Xuân
20-11-2015, 01:58 PM
GỬI GẮM

(Họa thơ Bùi Nguyệt)

Nở những đài hoa đẹp tháng ngày
Vun trồng nhiệt huyết chẳng ngừng tay
Nghề mang trí não rèn khuôn đẹp
Nghiệp dẫn tâm hồn đến cổng ngay
Đức hạnh người xưa bồi sử cũ
Chuyên hồng lớp trẻ dựng đời nay
Thầy cô hiến tặng lòng thơm thảo
Cánh rộng phương trời thỏa mãn bay!

Nguyễn Thanh Toàn
20.11.2015

nguyenxuan
20-11-2015, 03:51 PM
NGHỀ GIÁO
(Họa THẦY TÔI - Kiều Thành)

Mẫn tiệp hồng chuyên những chặng đò
Từng ngày dạy dỗ trải phiền lo
Yêu đời mến nghiệp trao hồn chữ
Trọng nghĩa rèn tâm luyện đức trò
Lặng lẽ ươm trồng chăm tốt cội
Ân cần uốn giũa đặng ngời pho
Thu chiều tóc ngả loang màu phấn
Hạ vẫn nồng say nhịp bước cò.

Nguyên Xuân
18/11/2013

nguyenxuan
20-11-2015, 03:54 PM
NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI

Bao dòng kỷ niệm mãi còn đây
Tuổi ngọc mùa xuân khát vọng đầy
Thấu hiểu tình thâm ngời lửa nắng
Mong đền nghĩa trọng thắm đời cây
Dù đi khắp nẻo hoài thương bạn
Dẫu sống nhiều phương vẫn nhớ thầy
Hiến trọn tâm hồng khơi lý tưởng
Như hồn phượng đỏ ánh trời mây!

Nguyên Xuân

NHỚ TRƯỜNG XƯA
(Bài tự họa)

Mỗi độ thu vàng lắng quyện đây
Từng trang kỷ niệm nhớ mong đầy
Mơ màng nắng rọi xuân ngời lớp
Thổn thức mưa tràn hạ đẫm cây
Thắp lửa tình yêu vì có bạn
Ngào men cuộc sống bởi tin thầy
Xa rời bút vở trò tung cánh
Phấn bảng nao lòng tóc tựa mây.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
20-11-2015, 04:01 PM
ƠN NGƯỜI GIEO HẠT
(Họa Người gieo hạt - Hoàng Giao)

Lặng lẽ thu vàng gửi nhớ mong
Thầy cô tận tụy đã gieo trồng
Lời thơ mãi vọng nồng ơn Nước
Mẩu chuyện còn vang thắm nghĩa Rồng
Thắp lửa tâm hồn ươm biếc hạ
Khơi nguồn trí tuệ dưỡng bền đông
Mầm xanh chắc khỏe vươn mình lớn
Rực rỡ ngàn xuân những búp hồng!

Nguyên Xuân
10/11/2014

Nắng Xuân
20-11-2015, 05:04 PM
Em chúc thầy cô NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM luôn hạnh phúc như mong đợi ạ
CÁNH HẠC ÂN TÌNH
(Kính tặng thầy cô)

Lòng reo trí gọi giữa xuân hồng
Gánh chữ đưa đò vượt biển sông
Mực tím vương mùa nâng nhịp bổng
Mầm xanh quyện lá bện duyên nồng
Ngôi trường dạy dỗ hằng yêu mến
Bến hẹn chan hòa mỏi ngóng trông
Cánh hạc ân tình gương mãi sáng
Niềm vui mãn nguyện gắng vun trồng.

Hoài An
19/11/2015


BỮA TIỆC SUM VẦY
(Họa thơ Hoài An)

Thỏa mãn ngày thu rực ánh hồng
Trăm miền lặng lẽ chảy về sông
Hàng cây phượng cũ bung nhành đỏ
Lũ học trò xưa trổ mắt nồng
Rộn rã sân trường thương trẻ ngóng
Tưng bừng ngả phố trọng già trông
Thầy cô bạn hữu cùng con cháu
Rạng rỡ mùa vui hạnh phúc trồng.

Nguyễn Thanh Toàn
20/11/2015

Tran Xuan Sinh
20-11-2015, 05:49 PM
CẢM TẠ LÀNG THƠ

Cảm tạ làng thơ nghĩ đến thầy
Bao dòng chúc tụng thỏa tình say
Lời ca mỗi đoạn còn trong sáng
Nghĩa trọng từng trang quá đủ đầy
Vẻ sống âu là đang mãn nguyện
Tâm lòng ắt hẳn cũng truyền lây
Đôi điều giản dị mừng vui lắm
Để mãi ngày sau lại thế nầy./.

TXS 20/11/2015

Khắc Hiền
20-11-2015, 07:34 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-2GR2cPqXZYU/Vk6kZnHtZgI/AAAAAAAAPC4/BlMrQsH2XwY/w663-h958-p-rw/2015%2B-%2B1

Dạ Cổ Hoài Lang
20-11-2015, 08:04 PM
THẦY TÔI

Thầy tôi sức khỏe dẫu hao mòn
Mãi nặng ân tình với cháu con
Tóc bạc thương vì tâm vẫn đỏ
Lưng còng kính bởi dạ còn son
Ươm mầm hạnh phúc mầm luôn thẳng
Kết nụ bình yên nụ sẽ tròn
Lặng lẽ đêm về tay giở sách
Không màng gió nhẹ thổi đầu non.

DCHL

Hoài An
20-11-2015, 08:34 PM
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12227173_10204726828281494_7173688666746445548_n.j pg?oh=c88f31b0f3053b6e4e7484ca030edfb0&oe=56F070C1

Dạ Cổ Hoài Lang
20-11-2015, 09:13 PM
http://s11.postimg.org/qxxt4lsab/image.jpg


CẢM TÁC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
( Họa Thơ ĐHV nguyenxuan )

Chim trời vỗ cánh lượn ngàn mây
Một sáng niềm vui quá đủ đầy
Bẽn lẽn môi hồng xinh khóm lá
E dè má đỏ đẹp vòm cây
Sân trường bạn đứng ngâm nga bạn
Cửa lớp thầy nghe chúc tụng thầy
Buổi lễ tôn vinh nền giáo dục
Cho lòng rộn rã thắm tình đây.

DCHL

Nắng Xuân
21-11-2015, 03:38 AM
BAO LA TÌNH THẦY CÔ

Tôi không hề nhận thức
Giản đơn như lái đò
Nghề giáo viên đích thực
Cũng trải nhiều cam go

Để đứng trên bục giảng
Phải chăm lo vun trồng
Từng dầm mưa dãi nắng
Hằng băng rừng vượt sông

Làm thầy cô chẳng ít
Nhưng học trò thật đông
Đã bao người về đích
Cũng khối người hoài công

Ngọt bùi cay đắng có
Dẫu ngoan hiền hoặc hư
Truyền thống đời soi tỏ
Trọng đạo và tôn sư

Nhưng dòng đời chảy suốt
Chẳng dễ thường về thăm
Hai mươi tháng mười một
Đầy nhớ mong lặng thầm

Cầu thầy cô mạnh khỏe
Hạnh phúc luôn vuông tròn
Nhiệt huyết trao bầy trẻ
Trọn tấm lòng vàng son

Gánh miệt mài lo toan
Như mẹ cha bảo bọc
Làm kỹ sư tâm hồn
Làm nghệ nhân khoa học

Giữa biển đời khó nhọc
Bao la tình thầy cô…!

Nguyễn Thanh Toàn
20.11.2015

huyba
21-11-2015, 04:47 AM
Em áo trắng bước ra từ bụi trắng
Trắng đôi tay đứng trước trắng nhân tình
Trang vở trắng trải qua nhiều đêm trắng
Biển bạc đầu trăng cứ mãi trắng trinh

HB

[Viêt 30 năm trước, khi còn đi dạy]

Nắng Xuân
22-11-2015, 06:42 AM
ƠN THẦY

Bút mực mòn hao lẽ tỏ tường
Ơn Thầy khắc dạ dẫu ngàn phương
Hàng cây vẫn nhắc thời hoa mộng
Bụi phấn còn bay dãy giảng đường
Nghĩa cả non bồi cao ý nguyện
Ơn dày biển quyện ngát tình thương
Thời xưa kỷ niệm đong đầy mãi
Dạ chẳng phai nhoà nỗi vấn vương
------------------
Hương Nguyên
Minsk.19.11.2014

Nắng Xuân
22-11-2015, 06:48 AM
Em áo trắng bước ra từ bụi trắng
Trắng đôi tay đứng trước trắng nhân tình
Trang vở trắng trải qua nhiều đêm trắng
Biển bạc đầu trăng cứ mãi trắng trinh

HB

[Viêt 30 năm trước, khi còn đi dạy]

Bái phục bài thơ Tứ tuyệt 30 năm trước của Huynh.

Le Hoai Phuong
22-11-2015, 06:55 AM
ƠN THẦY

Bút mực mòn hao lẽ tỏ tường
Ơn Thầy khắc dạ dẫu ngàn phương
Hàng cây vẫn nhắc thời hoa mộng
Bụi phấn còn bay dãy giảng đường
Nghĩa cả non bồi cao ý nguyện
Ơn dày biển quyện ngát tình thương
Thời xưa kỷ niệm đong đầy mãi
Dạ chẳng phai nhoà nỗi vấn vương
------------------
Hương Nguyên
Minsk.19.11.2014

TẠC DẠ

Dày công khổ luyện cũng am tường
Dưỡng dục ơn Thầy trải tứ phương
Ánh lửa bừng chan nồng ngõ xóm
Màu hoa rộ nở thắm con đường
Tình như biển nước dâng hòa quyện
Nghĩa tựa mây trời tỏa mến thương
Kỷ niệm không mờ ghi khắc mãi
Xa rời tuổi mộng vẫn hoài vương

Berlin, 20.11.14
TTL Phương

manhky
22-11-2015, 02:31 PM
ƠN THẦY

(Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11)


Nặng nghĩa, sâu tình mãi vấn vương
Ngàn hoa thắm đượm đẹp khôn lường
Duyên vàng dệt thảm tươi từng ý
Bút ngọc gieo hồn sáng mỗi chương
Suối mạch lung linh trang giáo án
Sông nguồn rạng rỡ ánh vầng dương
Ơn thầy tạo dựng xây nền móng
Lớp lớp nên người tỏa bốn phương.

Mạnh Kỷ
22/11/2015

Nắng Xuân
22-11-2015, 03:23 PM
ƠN THẦY

Bút mực mòn hao lẽ tỏ tường
Ơn Thầy khắc dạ dẫu ngàn phương
Hàng cây vẫn nhắc thời hoa mộng
Bụi phấn còn bay dãy giảng đường
Nghĩa cả non bồi cao ý nguyện
Ơn dày biển quyện ngát tình thương
Thời xưa kỷ niệm đong đầy mãi
Dạ chẳng phai nhoà nỗi vấn vương
------------------
Hương Nguyên
Minsk.19.11.2014


TẠC DẠ

Dày công khổ luyện cũng am tường
Dưỡng dục ơn Thầy trải tứ phương
Ánh lửa bừng chan nồng ngõ xóm
Màu hoa rộ nở thắm con đường
Tình như biển nước dâng hòa quyện
Nghĩa tựa mây trời tỏa mến thương
Kỷ niệm không mờ ghi khắc mãi
Xa rời tuổi mộng vẫn hoài vương

Berlin, 20.11.14
TTL Phương


ÂN NGHĨA

Ơn trời nghĩa biển thế nhân tường
Học hỏi chuyên cần dõi khắp phương
Nét mực còn xanh từng kiểu chữ
Màu hoa lại thắm những cung đường
Thơm mùa gặt hái rung vần cảm
Đẹp buổi ôn rèn gõ phím thương
Kỷ niệm êm đềm ta mãi nhớ
Da mồi tóc bạc vẫn thầm vương.

Nguyễn Thanh Toàn
Cần Thơ, 20.11.2014

Le Hoai Phuong
22-11-2015, 03:43 PM
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Bảng đen phấn trắng bao ngày
Công thầy cô dạy chẳng phai tấc lòng
Vượt ngàn vách núi triền sông
Gửi về phương ấy đóa hồng sớm nay

Gió dìu hương ngọt ngào bay
Tỏ lòng thành kính nhân ngày hiến chương!

Berlin,20.11.15
Lê Hoài Phương

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12246921_1795148200712820_8691668937846006980_n.jp g?oh=45bf18f52bee0eb0ce70d69769103a72&oe=56E8E74D

songha
22-11-2015, 05:02 PM
BỐN MÙA HOA TRÁI
( Nhớ ơn thầy cô - Họa bài Người Gieo Hạt của HG)

Bao ngày trăn trở nỗi lòng mong
Mảnh đất hôm nay nhẫn nại trồng
Hạt nảy trong vườn khoe nõn lá
Chồi vươn giữa luống tạo mây rồng
Xuân về vẫy nắng soi tình hạ
Thu đến rung cành mộng tiết đông
Bận rộn bốn mùa trông trái quả
Hồn ta xao xác giấc mơ hồng

Song Hà

Nắng Xuân
23-11-2015, 08:33 AM
CHO NHỮNG ĐÀN ÉN BAY


Em mến nắng sân trường
Như nụ cười rạng rỡ
Quí yêu từng trang vở
Đã nở bao mùa hoa.

Mỗi bài học đi qua
Lại thấy mình thêm lớn
Những ước mơ cháy bỏng
Càng chắp thêm cánh bay

Lời thầy giảng mê say
Dẫn em vào cuộc sống
Bảng đen và phấn trắng
Đã trở nên thân quen

Bao kỷ niệm không quên
Từ ngày đầu tới lớp
Ở nơi trang trọng nhất
Dành cho tình thầy trò

Điểm 9 như trang thơ
Điểm 10 như hoa nở
Nhưng đẹp hơn tất cả
Là tấm lòng của thầy

Rồi từ mái trường này
Chúng em như cánh én
Gọi mùa xuân ước hẹn
Mang theo lòng biết ơn

Tóc thầy thêm bạc hơn
Qua mỗi mùa phượng nở
Thầy vẫn cười rạng rỡ
Tiễn những đàn én bay./.

Nguyễn Thanh Toàn
1982

Kính mời Quý Thầy Cô nghe bài hát nhé.

http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-nhung-dan-en-bay-nhac-nguyen-van-thuan-tho-nguyen-thanh-toan-me-linh.fwUd2K7yBP.html

HỒNG THOẠI
23-11-2015, 11:22 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=244260#post244260)
CẢM TẠ LÀNG THƠ

Cảm tạ làng thơ nghĩ đến thầy
Bao dòng chúc tụng thỏa tình say
Lời ca mỗi đoạn còn trong sáng
Nghĩa trọng từng trang quá đủ đầy
Vẻ sống âu là đang mãn nguyện
Tâm lòng ắt hẳn cũng truyền lây
Đôi điều giản dị mừng vui lắm
Để mãi ngày sau lại thế nầy./.

TXS 20/11/2015


NGƯỠNG VỌNG

Làm sao nói đủ được ơn thầy
Hễ kể bao lần bấy lượt say
Tận sức rèn tâm - Lời chẳng đẫy!
Bền công luyện trí - Chữ đâu đầy!
Trời cao ngất ngưởng tày ơn dậy
Biển rộng êm đềm sánh nghĩa lây
Mãi ngự buồng tim hình ảnh ấy
Thường xuyên ngưỡng vọng, há hôm nầy?
HỒNG THOẠI 23.11.15