PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm NGÀY SINH - NGÀY HƯU của Hoàng Giao



nguyenxuan
29-11-2015, 07:02 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11479-CH%C3%9AC-M%E1%BB%AANG-SINH-NH%E1%BA%ACT-%C4%90HV-HOANGGIAO-29.11&p=244856&viewfull=1#post244856


NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi

Cũng biết từ nay hết việc làm
Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
Phút nghỉ còn mơ nhả kén tằm
Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
Hai phần vững dạ đó tròn năm
Trông trời có lẽ thênh thang lắm
Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

Hoàng Giao
29/11/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
29-11-2015, 07:56 PM
1. Ngày Hưu Bận Rộn

Ngày hưu chẳng thiếu việc nên làm
Bếp sẵn chung trà bạn hỏi thăm
Sáng dạo vườn xưa khơi mạch nước
Chiều men lối cũ hái dâu tằm
Vô tư phận ngọt xuân mời tháng
Thoải mái duyên nồng hạ đón năm
Những nốt thi đường luôn cháy bỏng
Mang bao thổn thức dưới trăng rằm.

DCHL

manhky
30-11-2015, 07:09 AM
2 - CHẲNG NGƯNG LÀM



Rằng hay hết việc chẳng ngưng làm
Vẫn biết hưu về lắm bạn thăm
Bởi phú tưng bừng như cánh nhạn
Vì thơ rộn rã tựa nong tằm
Thời gian trải rộng theo mùa tiết
Kỉ niệm giăng dài với tháng năm
Đẹp mãi tươi ngời so nắng hạ
Lung linh sáng tỏ cảnh đêm rằm.

Mạnh Kỷ
30/11/2015

buixuanphuong09
30-11-2015, 08:19 AM
3- TRÁCH NHIỆM ĐIÊU HÀNH TIM THẮP LỬA

Về hưu cũng khối cái ta làm
Trước hãy dành giờ để viếng thăm
Nét bút đà vương bao kén nhện
Đường thơ lại vướng lắm dây tằm
Nâng niu nghiệp phận … đâu còn sớm
Gìn giữ duyên đời … chóng hết năm
Trách nhiệm Điều hành tim thắp lửa
Niềm vui tụ hội đúng hôm Rằm.

BXP 30.11.2015

nguyenxuan
30-11-2015, 09:42 AM
CHÚC MỪNG HOÀNG GIAO

Rảnh rỗi từ nay được nghỉ làm
Trang nhà lắm dịp ghé vào thăm
Từng đêm vẫn đợi dồn nong kén
Mỗi khắc còn mong rút ruột tằm
Vẫy bút đề thơ bền nghĩa hạ
Chong đèn giữ lửa thắm tình năm
Hưu nhàn tận hưởng chăm vườn nhé
Chúc mộng ngày thu mãi tựa rằm!

Nguyên Xuân
29/11/2015

Tran Xuan Sinh
30-11-2015, 12:35 PM
5. TUỔI HƯU

Già nua biết vậy vẫn mê làm
Độ tuổi hưu rồi hãy đến thăm
Những tưởng đem lòng say nhiệt huyết
Nào hay rút ruột nhả tơ tằm
Đời vui đắp giữ còn bao việc
Nghĩa rộng tu bồi hết mọi năm
Hẳn sẽ mai ngày thêm hạnh phúc
Mùa xuân thưởng nguyệt viết thơ rằm./.

TXS 30/11/2015

Lệ Hà
30-11-2015, 01:46 PM
6- KHÁT VỌNG

Hãy đợi chiều nay việc sẽ làm
Hưu về kỉ niệm ngõ nào thăm?
Chờ tơ dệt vải mong tìm kén
Viết chữ rèn câu mộng kiếm tằm
Nhớ bạn tâm bền trao mỗi tháng
Thương thầy nghĩa vẹn viếng hàng năm
Chân trời rộng mở thời lên lớp
Khát vọng điền viên giống nguyệt rằm!

Lệ Hà 30-11-2015

hoanggiao
30-11-2015, 05:01 PM
Song hỉ

Mấy chữ công danh tất bật làm
Bạn bè chểnh mảng ít khi thăm
Vì mê chức lớn hoài ra sức
Bởi thích nhà to mãi kéo tằm
Hạ nắng dầm mưa , đà đến Tết
Thu vàng đội lá , đã sang năm
Ba lăm hai chục mừng song hỉ
Sinh nhật về hưu … chọn đúng rằm

Vancali 11.29.15

http://s22.postimg.org/7riwp2xzl/Song_hi.jpg

* Bài này Vancali họa ở bên ngoài. HG đã soi kỹ không thấy có rắn lục mới đem vào đây
Xin cảm ơn các quí thi hữu đã họa thơ Hoàng Giao. Thực sự rất cảm động.
Cảm ơn thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang, thi hữu Mạnh Kỷ, thi hữu Bùi Xuân Phượng, ĐHV Nguyên Xuân, thầy Trần Xuân Sinh và ĐHV Lệ Hà rất nhiều. Xin cảm ơn

Ngan Hoa
30-11-2015, 07:35 PM
8- AN NHIÊN

Tổng kết ra đây việc hổng làm
Dân lành sách nhiễu chẳng vô thăm
Trao lòng mãi nhớ bền nhân nghĩa
Ủ kén hoài thương vẹn kiếp tằm
Đoạt lợi tham ô chừng mấy tháng
Tranh tiền lũng đoạn chỉ vài năm
Về hưu dạ trỗi hương nồng đượm
Tự tại an nhiên ngắm cảnh rằm.

Ngàn Hoa 30-11-2015

Anh Dũng Trần
01-12-2015, 01:17 AM
VỀ HƯU

Cũng tại về hưu mất sở làm
May mà bạn hữu gởi lời thăm
Vừa xong lẵng cúc mừng con tuổi
Đã tiếp vần thơ sẻ phận tằm
Dạ vững tao đàn vui cả kiếp
Tâm nhàn tác phẩm chọn liền năm
Màng chi mỗi buổi cầu danh lợi
Tỏa sáng hồn nhiên tợ bữa rằm.

Dũng Trần 01/12/2015.

Huy Thanh
01-12-2015, 09:56 AM
10- TRỒNG HOA

Trồng hoa cắt tỉa khó chi làm
Cảnh đẹp ong vờn bướm sẽ thăm
Nghiệp giỏi đưa trò an chữ đạo
Nghề hay ủ kén vẹn thân tằm
Tâm hiền tước mãn ngời bao kỉ
Đức trọng công thành thắm vạn năm
Thỏa ước hiên thềm soi ánh nguyệt
Không gian huyễn hoặc ngắm mây rằm.

Huy Thanh
1-12-2015

Gió Bụi
01-12-2015, 01:08 PM
11. TUỔI MỚI

Ngày sinh nhật đến nghỉ không làm
Bạn hữu sum vầy rảnh ghé thăm
Tỉa nụ cà phê chờ đãi khách
Trồng cây sắn củ đợi nuôi tằm
Thơ Đường trải luật tình ươm tháng
Lục bát gieo vần nghĩa ủ năm
Tuổi mới vui mừng đêm dạ vũ
Hồn xuân lộng tỏa sáng như rằm.

Gió Bụi
11302015

songha
01-12-2015, 05:49 PM
12. KHỎI LO

Về hưu thoải mái chẳng lo làm
Khấp khởi tưng bừng bạn tới thăm
Sẵn ngắm trời cao lưu luyến biển
Cùng xem nắng đẹp mộng mơ tằm
Đăng tìm kiếm việc theo vài báo
Kết chọn mần ngày trụ mấy năm
Có thể niềm vui như đợi lắm
Rằng nghe ấm áp ngẩn ngơ rằm

Song Hà

HỒNG THOẠI
01-12-2015, 07:48 PM
13. VỀ HƯU

Về hưu việc cứ nhẩn nha làm
Chẳng tính chi nhiều, hãy bốc thăm
Thỏa dịp ta về nuôi lũ trắm
Cầu sư bạn đến học tang tằm
Hôm buồn lục bát giăng đầy thảm
Bữa khỏe thơ Đường viết trọn năm
Ngả rẽ trang đời qua bút chạm
Hoàng Giao tận hưởng sắc hương rằm.
HỒNG THOẠI 01.12.15

Dạ Cổ Hoài Lang
01-12-2015, 07:56 PM
14. Dẫu Có Hưu ... !

Dẫu có về hưu chẳng ngại làm
Nuôi gà dạy trẻ tiếp người thăm
Nhà sau dọn cỏ xua bầy kiến
Cửa trước bày dâu giữ bọn tằm
Sáng dạo vườn mai trà đủ bữa
Đêm vòng ngõ trúc rượu đầy năm
Hồn thơ cháy bổng nhiều cung bậc
Rủ bạn chùa đi những lúc rằm.

DCHL

Nắng Xuân
01-12-2015, 10:37 PM
15. TÍNH NGHỈ HƯU

Tính chuyện về hưu bỏ chỗ làm/ nằm
Thôi đành nghỉ vậy cóc buồn thăm
Đầu Đông lọng xếp ngồi hiên lẫm
Cuối Hạ cần chong thả nhiễu tằm
Xẻ gỗ hai tuần sao đạt tấm
Phân luồng mấy độ hẳn thừa năm
Trà mây rượu gió neo thuyền khẳm
Thỏa mái buồm giong dạo ngõ rằm.

Nguyễn Thanh Toàn
01.12./2015

hoanggiao
01-12-2015, 10:50 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12316470_557632721061140_6893724327735544253_n.jpg ?oh=a805fd7689861580e9e45a5ddbde6a26&oe=56EE525D&__gda__=1456913108_aea4a368d4a2b7ad210942d1ad463f7 7


Hoàng Giao cảm ơn quí thi hữu Mạnh Kỷ, thi hữu Bùi Xuân Phượng, ĐHV Nguyên Xuân, thầy Trần Xuân Sinh, ĐHV Lệ Hà, Anh Dũng Trần, Dạ Cổ Hoài Lang, ĐHVC HỒNG THOẠI, songha, ĐHV Gió Bụi, Ngàn Hoa, ĐHV Huy Thanh, ĐHV Nắng Xuân đã tham gia góp họa. Kính chúc buổi tối ngọt ngào yêu thương

Ngan Hoa
02-12-2015, 06:50 AM
16- NẮNG NGẢ CHIỀU HÔM

Nắng ngả chiều hôm cặm cụi làm
Trông hoài mấy vụ chẳng hề thăm
Tình quê óng ả làn tơ lụa
Nghĩa bạn triền miên phận lá tằm
Tử đến người kia buồn lắm buổi
Hưu về kẻ nọ tủi nhiều năm
Sao sa rực rỡ lùa đêm tối
Cảnh vật bừng lên sáng ngỡ rằm.

Ngàn Hoa 2-12-2015

Lệ Hà
02-12-2015, 04:53 PM
17- LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG

Vện mất ông ơi chẳng chịu làm
Sau vườn giậu đổ, trộm chờ thăm
Đem khoai với mía hầm xương lợn
Lấy đậu cùng bơ nhét bụng tằm
Xướng họa giao tình mê rượu bảy
Ca đàn kết bạn thích trà năm
Ngày hưu rảnh rỗi thường mơ ước
Lễ hội chùa Hương đợi đến rằm.

Lệ Hà 2-12-2015

Huy Thanh
02-12-2015, 09:50 PM
18- TUỔI HẠC

Tuổi hạc mà tôi vẫn phải làm
Mong người xứ lạ, chẳng về thăm
Trăm thời mãi ước tình hương lửa
Một thuở hoài mơ nghĩa bướm tằm
Lạc khúc lời yêu chờ vạn buổi
Tuôn dòng chữ nhớ đợi ngàn năm
Ngày hưu muốn gặp thuyền xưa đó
Biển đảo vờn mây dưới bóng rằm.

Huy Thanh
2-12-2015

Nguyễn Thị Huề
03-12-2015, 04:33 AM
19.VỀ HƯU

Chị đã về hưu thỏa thích làm
Bên người bạn lớn hãy cùng thăm
Du thuyền biển biếc rồng trông phượng
Dạo cảnh trời xanh kén đợi tằm
Đà lạt xem hoa vừa đẹp tháng
Đô thành thưởng ngoạn cũng hồng năm
Tâm hồn trẻ lại thơ kỳ tác
Cảm nhận trào dâng sóng ngập rằm
HN 2/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
03-12-2015, 11:39 PM
20. Lúc Về Hưu

Vườn rau lại tốt bởi chăm làm
Lửa đượm men nồng đãi khách thăm
Những buổi mưa về tươi đám đậu
Nhiều hôm bão đến hại con tằm
Đồng sâu gặt lúa thơ tìm cảnh
Ruộng cỗi khơi dòng tháng bỏ năm
Lễ phật nhang đèn luôn sắm sửa
Cùng hoa nở rộ hái dâng rằm.

DCHL

Ngan Hoa
04-12-2015, 05:18 PM
21- CÔ ĐƠN

Già nên sức kiệt khổ thân làm
Chẳng thấy ai ngoài chú Cuội thăm
Lối cũ đề thơ hoài mộng khách
Đường xưa trải lụa mãi thương tằm
Ngày đông dọn tuyết êm đềm buổi
Tháng hạ mong người lặng lẽ năm
Nguyện ước trăng về ôn kỉ niệm
Ăn chay chục bữa hổng cần rằm.

Ngàn Hoa 4-12-2015

hoanggiao
04-12-2015, 05:26 PM
22. TÌM VIỆC

Còn may có chỗ để xin làm
Nữ chủ bên đường vẫn muốn thăm
Náo nức ngày lên sang thử việc
Xôn xao buổi hẹn tới trông tằm
Thi công mạnh giỏi chờ lương tháng
Gắng sức ngoan hiền đợi quỹ năm
Cũng muốn niềm vui thu bạc tỷ
Và môi cứ nở thắm tươi rằm

Hoàng Giao

Hoàng Giao chân thành cảm ơn các thi hữu họa thêm bài: ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, thi hữu Ngàn Hoa, thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang, thi hữu Nguyễn Thị Huề

Ngan Hoa
04-12-2015, 07:37 PM
23- KẸT RẰM

Tuổi hạc mà sao chịu khó làm
Hưu về hẹn ước tuyệt vời thăm
Vườn khuya mới hiểu dâu đùa kén
Lối cũ càng mong lụa nhớ tằm
Mấy độ đường tơ chờ trách buổi
Bao lần ánh nguyệt ngóng mòn năm
Hà Giang réo gọi mùa tam giác…
Chẳng được tham quan bởi kẹt rằm!

Ngàn Hoa 4-12-2015


@ Cô ơi, bởi yêu quý Cô nên em họa thêm bài nữa kính tặng.
Chúc Cô luôn mạnh khỏe, may mắn ạ.