PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề ÁO DÀI.



Dạ Cổ Hoài Lang
10-12-2015, 08:28 PM
Kính thưa quý thi hữu !

Theo sự phân bố công việc từ BĐH diễn đàn VNTH , kể từ ngày hôm nay ( 10 / 12 / 2015 ) DC sẽ chính thức phụ trách chuyên mục HUÊ VIÊN CÁC , trong đó có tiểu mục CẢM TÁC QUA TRANH ẢNH này. Cá nhân DC nhận thấy đây là 1 chuyên mục hay , mọi người có thể dựa vào khả năng và thể loại thơ mà mình yêu thích để cảm tác nên những áng thơ hay , góp thêm cho sân chơi của chúng ta những gam màu phong phú và đa sắc thái.

Chính vì lẽ đó , DC rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý thi hữu để box CẢM TÁC này luôn sôi nổi và đông vui.

Bên cạnh đó , DC cũng xin mạn phép ĐÓNG tất cả những chủ đề hiện có trong box vì thời gian post đã quá lâu , bài mới nhất của ĐHV hoanggiao cũng là 2014 rồi. DC nghĩ chúng ta cần tập trung cho những bài viết mới nhất thì mới xôm tụ phải không quý vị !

Trở lại với chủ đề tranh cảm tác lần đầu tiên này , DC xin mời quý thi hữu cùng cảm tác theo chủ đề ÁO DÀI như trong hình dưới đây :



http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Kính mời quý thi hữu dành đôi chút thời gian ghé qua topic này và phóng bút cảm tác ( bằng mọi thể loại thơ mà quý thi hữu yêu thích ) để mọi người có thêm những tác phẩm hay để thưởng thức.

Trân trọng !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
10-12-2015, 09:02 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg


Nét Đẹp Truyền Thống
( Bài DC Cảm Tác )

Nét đẹp ngàn xưa chiếc áo dài
Đêm về tỉnh giấc gọi hồn ai
Môi hồng diễm lệ cùng trâm vắt
Má thắm đài trang với lược cài
Vẫn ngọt men đời quanh ngõ trúc
Luôn nồng vị phận khắp vườn mai
Chiều buông liễu rũ hằng mong nhớ
Nét đẹp ngàn xưa chiếc áo dài.

DCHL

nguyenxuan
10-12-2015, 10:45 PM
BỨC TRANH MÙA XUÂN

Mai hồng rực nắng áo dài bay
Vóc ngọc ngời xuân vạt thắm bày
Gió mở đôi tà nghiêng dáng mảnh
Môi cười quyến rũ mộng lòng say!

Nguyên Xuân
10/12/215



http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg
T

buixuanphuong09
11-12-2015, 08:28 AM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg
TÀ ÁO …

Áo dài truyền thống
Sống động, thân thương
Tinh khôi sắc trắng học đường
Mang bao nỗi nhớ vấn vương vào đời

Xinh tươi thiếu nữ
Gìn giữ thuần phong
Nghiêng nghiêng vành nón, má hồng
Thướt tha tà áo … ai không yêu nào

Cái màu tím Huế
Quyện vẻ ngây thơ
Tình em biển cả vô bờ
Cho anh cứ mãi ươm mơ bóng hình…

Em xinh em đẹp
Làm chết hồn anh
Áo em … một sắc thiên thanh
Hương đồng cỏ nội … khiến thành, quán xiêu

Nắng chiều êm ả
Ta thả vần thơ
Lung linh tà áo ngày xưa
Giọt tình nóng hổi bây giờ còn mang.

BXP 11.12.2015

Nắng Xuân
11-12-2015, 09:12 AM
NX bận bịu quá chưa kịp sáng tác mới. Xin gửi vài bài thơ cũ hưởng ứng.


NẾP ÁO – TÌNH QUÊ


Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải chít eo gầy
Cửu Long, Bắc Bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Áo trắng tan trường thấp thoáng bay
Em thêu mộng đẹp giữa ban ngày
Mịn màng tuyết trắng làn da lụa
Óng ánh đen huyền suối tóc mây
Ra Bắc lên rừng xanh núi nhớ
Vào Nam xuống biển mặn dòng say
Bao giờ được thỏa niềm mơ ước
Hạnh phúc dâng tràn quên phút giây!

Nắng Xuân
2007

Thơ cũ chưa thật sự rành rẽ, giữ lại làm kỷ niệm, nên tạm bỏ qua các lỗi bệnh.

Nắng Xuân
11-12-2015, 09:15 AM
NẾP ÁO – HỒN QUÊ

Áo dài hay vóc dáng quê hương
Uốn khúc cong cong những ngả đường
Nắng lửa phương Nam nung nỗi nhớ
Mưa dầm đất Bắc ngấm niềm thương
Nha Trang cát trắng mời ao ước
Đà Lạt sương mù gợi vấn vương
Dào dạt tình quê trong sóng mắt
Phất phơ áo trắng lúc tan trường

Phất phơ áo trắng lúc tan trường
Tím ráng chiều tà chút nắng vương
Hùng vĩ Tây Nguyên xao xuyến nhớ
Điệp trùng Trung Bộ ngậm ngùi thương
Bắc Nam náo nức bao thành phố
Xuôi ngược nôn nao những tuyến đường
Trù phú làng quê tươi tốt lúa
Áo dài mang dáng dấp quê hương!

Nắng Xuân


Thơ cũ chưa thật sự rành rẽ, giữ lại làm kỷ niệm, nên tạm bỏ qua các lỗi bệnh.

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2015, 09:20 AM
DC xin cám ơn hai ĐHV nguyenxuan , Nắng Xuân và bác buixuanphuong09 đã gởi những bài cảm tác đầu tiên ủng hộ phong trào của box.

Kính mời quý thi hữu tiếp tục gởi bài cảm tác để mọi người có thêm nhiều bài thơ hay để đọc.

Trân trọng !

Ngan Hoa
11-12-2015, 10:08 AM
ÁO DÀI
Tà bay yểu điệu vờn theo gió
Lả lướt bên hồ ngắm tựa tranh
Cảnh sắc ru hồn say cõi mộng
Vườn xuân rộ nở đẹp nghiêng cành.
Ngàn Hoa
11-12-2015

vancali96
11-12-2015, 10:19 AM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg


Nét Đẹp Truyền Thống
( Bài DC Cảm Tác )

Nét đẹp ngàn xưa chiếc áo dài
Đêm về tỉnh giấc gọi hồn ai
Môi hồng diễm lệ cùng trâm vắt
Má thắm đài trang với lược cài
Vẫn ngọt men đời quanh ngõ trúc
Luôn nồng vị phận khắp vườn mai
Chiều buông liễu rũ hằng mong nhớ
Nét đẹp ngàn xưa chiếc áo dài.

DCHL

Mộng du

Đêm qua mộng thấy ả chân dài
Lộng lẫy bên đường ngóng đợi ai
Khóe mắt đa tình vai tóc xõa
Bờ môi lãng mạn lược trâm cài
Cho ong bỏ nhụy đùa thân ngọc
Khiến bướm ru hồn vẽ cánh mai
Tỉnh dậy nhưng lòng ông lại tiếc
Đêm qua mộng thấy ả chân dài

Vancali 12.10.15

http://s24.postimg.org/4b1nxz891/Mong_du.jpg

nguyenxuan
11-12-2015, 11:10 AM
ÁO DÀI

Áo dài là áo dài tơ
Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
Áo dài là áo dài ai
Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư

Áo dài là áo dài ư
Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn
Áo dài cho dạ bồn chồn
Cho tim đau đáu cho hồn bơ vơ

Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
Áo dài là áo dài hồng
Cho tôi cháy khát tận lòng suối mơ

Áo dài nà nuột hơn tơ
Cho ai phô hết dáng thơ nõn nà
Áo dài là áo dài à
Em kiêu sa thế, hay là … vì tôi

Áo dài là áo dài ơi…!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 03 /03 /2011

Lệ Hà
11-12-2015, 11:22 AM
MỘT THỜI…

Gió lay tà áo
Ai bảo không thương
Nón nghiêng e ấp bên đường
Một thời mơ mộng dạ vương xuân thì

Sáng đi xe đạp
Ấm áp hạ về
Dọc triền gió thoảng hương quê
Sen hồng hoa dại tràn trề tuổi thơ

Hai bờ nỗi nhớ
Mộng thuở ngày xưa
Khắc tên hai đứa gốc dừa
Chung ly nước mía sớm trưa vui đùa

Hoa mua tặng bạn
Ngắm ráng chiều bay
Thư còn trong cặp chưa bày
Lớp mười hai đã nồng say men tình

Lung linh giọt nắng
Áo trắng trinh nguyên
Tóc mây óng ả đen tuyền
Cõi lòng thổn thức mơ duyên hẹn thề

Tình quê chan chứa
Bếp lửa hồn mơ
Ngàn năm em vẫn đợi chờ
Sao anh chưa ngỏ thẩn thơ trăm chiều.

Lệ Hà
11-12-2015

HỒNG THOẠI
11-12-2015, 12:32 PM
VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
HỒNG THOẠI 11.12.15

HỒNG THOẠI
11-12-2015, 01:01 PM
ÁO DÀI

Áo dài là áo dài tơ
Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
Áo dài là áo dài ai
Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư

Áo dài là áo dài ư
Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn
Áo dài cho dạ bồn chồn
Cho tim đau đáu cho hồn bơ vơ

Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
Áo dài là áo dài hồng
Cho tôi cháy khát tận lòng suối mơ

Áo dài nà nuột hơn tơ
Cho ai phô hết dáng thơ nõn nà
Áo dài là áo dài à
Em kiêu sa thế, hay là … vì tôi

Áo dài là áo dài ơi…!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 03 /03 /2011




Mời quý thi hữu nghe lại ca khúc ÁO DÀI, do Hồng Thoại phổ nhạc từ bài thơ trên.

Mời quý thi hữu bấm vào link dưới để nghe nhạc:

https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0017wav

nguyenxuan
11-12-2015, 01:27 PM
BỨC TRANH MÙA XUÂN

Mai hồng rực nắng áo dài bay
Vóc ngọc ngời xuân vạt thắm bày
Gió mở đôi tà nghiêng dáng mảnh
Môi cười quyến rũ mộng lòng say!

Nguyên Xuân
10/12/215



http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg
T


"Não rùi, không dám ngấm ảnh đâu cô giáo ạ!"
Nguyễn Ngọc Châu



SAO LẠI THỜ Ơ

Bảy cô tạo dáng nhón chân vời
Ngọc lại Châu mày tránh ghé chơi
Má thắm môi hường vai nõn nuột
Mà sao nghệ sĩ chẳng trao lời?

Nguyên Xuân
11/12/2015


Nửa cô cũng đã chết rồi
Bảy cô chắc hẳn thành người Thiên cung...
Đạo Hồi xin chuyển chưa xong
Ngắm nhiều dễ mắc vào vòng ... địa lao

Nguyễn Ngọc Châu

nguyenxuan
11-12-2015, 02:25 PM
Mời quý thi hữu nghe lại ca khúc ÁO DÀI, do Hồng Thoại phổ nhạc từ bài thơ trên.

Mời quý thi hữu bấm vào link dưới để nghe nhạc:

https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0017wav

Cảm ơn nhạc sĩ Hồng Thoại rất nhiều. Nguyên Xuân lại bồi hồi xúc động.
Xôn xao kỷ niệm ngày mới gia nhập Diễn Đàn, được mọi người chào đón, được anh HT phổ nhạc bài ÁO DÀI, được anh Vi thông và mọi người họa bài ÁO DÀI, được mọi người họa bài ƯỚC VỌNG...
Mới đó mà đã gần tròn ba năm rồi. Được hòa mình trong vườn thơ Thi Hữu, trong tình cảm thân thương gắn bó với mọi người, thật là hạnh phúc biết bao.

Lệ Hà
11-12-2015, 03:37 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTytzImPW6LKZ0TWTgwNwTzxIMTUtvNy gZWk53KNmptrMo66Cd1


MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

Mùa đông sương lạnh tràn về
Dã quỳ vàng rực làng quê yên lành
Thảo nguyên trải rộng cỏ xanh
Bướm ong đùa nhụy trên cành hoa tươi

Gái trai hớn hở vui cười
Họa mi cúc trắng khắp nơi quanh đồi
Trạng nguyên đỏ thắm hồng môi
Bờ vai sưởi ấm tựa ngồi bên nhau

Đan tay cảm xúc dâng trào
Thương miền phố núi lòng nao đợi chờ
Đêm nghe gió bấc làm thơ
Trăng soi đầu ngõ thẫn thờ nhớ ai

Nhìn em duyên dáng áo dài
Thướt tha kiều diễm tóc bay dịu dàng
Sắc xuân lộng lẫy đài trang
Tân hôn dạ vũ mơ màng yêu đương.

Lệ Hà
11-12-2015

hoanggiao
11-12-2015, 06:01 PM
NX bận bịu quá chưa kịp sáng tác mới. Xin gửi vài bài thơ cũ hưởng ứng.


NẾP ÁO – TÌNH QUÊ


Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải chít eo gầy
Cửu Long, Bắc Bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Áo trắng tan trường thấp thoáng bay
Em thêu mộng đẹp giữa ban ngày
Mịn màng tuyết trắng làn da lụa
Óng ánh đen huyền suối tóc mây
Ra Bắc lên rừng xanh núi nhớ
Vào Nam xuống biển mặn dòng say
Bao giờ được thỏa niềm mơ ước
Hạnh phúc dâng tràn quên phút giây!

Nắng Xuân
2007

Thơ cũ chưa thật sự rành rẽ, giữ lại làm kỷ niệm, nên tạm bỏ qua các lỗi bệnh.


SẮC MÀU -HI VỌNG
(Họa thơ Tg Nguyễn Thanh Toàn)

Ngập nắng đồng làng ngọn gió bay
Thâm canh vụ lúa hẹn thêm đầy
Tay em lặng lẽ nâng bầu gạo
Dáng mẹ âm thầm đội bóng cây
Áo lụa Hà Đông hồng nét trẻ
Vườn cam Bố Hạ nặng vai gầy
Quê hương rộn rã vào ngày gặt
Nguồn cội ghi lòng nhớ đến ngây

Mái trường tràn ngập áo dài bay
Lớp học trong ta đẹp mỗi ngày
Phấn trắng nao lòng trao chữ nghĩa
Tuổi hồng vững bước dựng trời mây
Tài cao cuốn sách rung hồn trẻ
Nghiệp lớn con đường vút dạ say
Bình đẳng chàng nàng đua sức mạnh
Công thành danh toại đến từng giây

Hoàng Giao
1/3/2015

Chúc mừng ĐHV Dạ Cổ Hoài Lang luôn có đề tài hay và sáng tạo. HG cũng chưa có bài mới nên lấy bài họa thơ thầy Nắng Xuân để hưởng ứng trang này của huynh

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2015, 06:37 PM
DC xin cám ơn sự nhiệt tình hưởng ứng đề tài cảm tác lần này của quý anh chị em trong BĐH và quý bạn thơ.

DC mong rằng ngọn lửa đầy nhiệt huyết như thế này sẽ ngày càng được nhân rộng và phát huy hơn nữa để không chỉ box cảm tác mà còn nhiều box khác nữa trong diễn đàn cũng sẽ luôn được sôi nổi và hào hứng.

Trân trọng !

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2015, 06:58 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg


Áo Dài Xuống Phố

Bên đường trải lá me non
Áo dài xuống phố cho mòn mắt anh
Trời xanh xanh , đất xanh xanh
Má hồng môi thắm em dành cho ai

Nghe trong gió chút heo may
Áo dài tha thướt cho ngây ngất lòng
Nghe trong gió chút mênh mông
Một mình đi giữa phố đông một mình

Vốn mang những nét xuân tình
Áo dài xuống phố thêm xinh dáng huyền
Thoạt nhìn cứ ngỡ nàng tiên
Làm ngơ ngẩn chốn ưu phiền thế gian

Bên đường trải lá me vàng
Áo dài xuống phố mùa sang lâu rồi
Trên cao én lượn đầy trời
Khắc vào tim cả một thời dấu yêu !

DCHL

maimo
11-12-2015, 07:25 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Đào khoe sắc thắm, em khoe áo
Tô điểm cho đời thêm ngát hương

MM

nguyenxuan
11-12-2015, 07:57 PM
CHIỀU TƯƠNG TƯ

Áo trắng tan trường thấp thoáng bay
Lưng ong, eo thắt, sức xuân đầy
Làn da – tuyết mịn, lâm li nhớ
Sóng mắt – men nồng, túy lúy say
Vóc mảnh, ghen hờn hàng liễu rủ
Mày cong, hổ thẹn ánh trăng gầy
Hoàng hôn nhuộm tím chiều trên phố
Dõi bóng em về, cảnh cũng ngây…

20/4/2007
Nắng Xuân


Bài họa


CHIỀU QUA PHỐ

Lưng chiều nắng ngả áo dài bay
Tuổi ngọc tràn xuân mộng ước đầy
Mảnh dẻ bờ vai dào dạt nhớ
Tươi ngời ánh mắt lững lờ say
Môi cười má thắm hoa hờn nhạt
Tóc thả eo xinh liễu thẹn gầy
Dáng vẻ hồn nhiên trong trẻo quá
Bông đời chớm nở nét thơ ngây.

24/12/2012
Nguyên Xuân

vancali96
11-12-2015, 08:59 PM
http://s24.postimg.org/4b1nxz891/Mong_du.jpg

Cảm Tác Khuya

Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài
Tỉnh giấc mơ màng dạ nhớ ai
Nến thắp vài cây rồi tứ bật
Đèn khêu mấy chỗ mới thơ cài
Hay là nguyệt lão vầy duyên nợ ?!
Chẳng lẽ tơ hồng kết mối mai ?!
Chén rượu tương phùng ta lại nhấp
Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài.

DCHL

Cám ơn huynh Dạ Cổ bỏ thời gian vàng ngọc vui xướng họa cùng em , chúc huynh Dạ Cổ luôn vui
Mạnh , một ngày như mọi ngày .

Nỗi lòng

Gió bấc tung tăng suối tóc dài
Vô tình gợn sóng nỗi lòng ai
Làm mây phiêu lãng mơ mành rũ
Để bướm cô đơn mộng nút cài
Kiệu đỏ ông Tơ dành kết mối
Trầu xanh bà Nguyệt để làm mai
Hiên nhà dáng ngọc đùa trong nắng
Gió bấc tung tăng suối tóc dài

Vancali 12.11.15


http://s15.postimg.org/6kzntlnyj/Noi_long_3333.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
11-12-2015, 09:13 PM
Cám ơn huynh Dạ Cổ bỏ thời gian vàng ngọc vui xướng họa cùng em , chúc huynh Dạ Cổ luôn vui mạnh , một ngày như mọi ngày .

Cái này thì DC phải cám ơn muội mới đúng chứ , bởi vì loạt bài này là do huynh xướng mà ( bài xướng là NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG ).

Hôm nay cho phép DC nợ muội bài NỖI LÒNG nghen , từ chiều tới giờ viết 4 hay 5 bài gì đó nên đầu óc mụ mẫm cả lên rồi.

Huynh sẽ cố gắng họa đáp lễ với muội trong thời gian sớm nhất có thể.

maimo
11-12-2015, 09:13 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ2wzhKw7cYAx3lx0DovQPDbMc0gRq7 f79J4jtYd9k1Vjq2xFG

ÁO TRẮNG BAY ( ý thơ Việt Triều )

Hoa trắng đâu ,
Mà ngợp nắng mai
Như tóc em dài
Xúng xính vai
Tràn mầu thanh bạch ,
Anh ngơ ngẩn
Đời thì dài ,
Bông ngắn, em có hay
HOA trắng bay
KHÔNG ,
Kìa…. áo trắng bay

Maimo

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 12:01 PM
Nỗi lòng

Gió bấc tung tăng suối tóc dài
Vô tình gợn sóng nỗi lòng ai
Làm mây phiêu lãng mơ mành rũ
Để bướm cô đơn mộng nút cài
Kiệu đỏ ông Tơ dành kết mối
Trầu xanh bà Nguyệt để làm mai
Hiên nhà dáng ngọc đùa trong nắng
Gió bấc tung tăng suối tóc dài

Vancali 12.11.15


http://s15.postimg.org/6kzntlnyj/Noi_long_3333.jpg



Chân Dài

Làm quen với một bé chân dài
Chẳng biết em là ghệ của ai
Suối tóc đen tuyền như sóng lượn
Bờ môi đỏ thắm hệt son cài
Tung tăng cửa lớp xinh đồi cỏ
Hí hửng sân trường đẹp khóm mai
Viết vội phong thư nào có dám
Làm quen với một bé chân dài.

DCHL


http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 08:22 PM
CHIỀU TƯƠNG TƯ

Áo trắng tan trường thấp thoáng bay
Lưng ong, eo thắt, sức xuân đầy
Làn da – tuyết mịn, lâm li nhớ
Sóng mắt – men nồng, túy lúy say
Vóc mảnh, ghen hờn hàng liễu rủ
Mày cong, hổ thẹn ánh trăng gầy
Hoàng hôn nhuộm tím chiều trên phố
Dõi bóng em về, cảnh cũng ngây…

20/4/2007
Nắng Xuân



Bài họa


CHIỀU QUA PHỐ

Lưng chiều nắng ngả áo dài bay
Tuổi ngọc tràn xuân mộng ước đầy
Mảnh dẻ bờ vai dào dạt nhớ
Tươi ngời ánh mắt lững lờ say
Môi cười má thắm hoa hờn nhạt
Tóc thả eo xinh liễu thẹn gầy
Dáng vẻ hồn nhiên trong trẻo quá
Bông đời chớm nở nét thơ ngây.

24/12/2012
Nguyên Xuân




Khối Tình Ngây

Tôi ngồi lặng ngắm tóc em bay
Cảm nhận yêu thương vốn đủ đầy
Dáng ngọc nhiều người tha thiết nhớ
Thân ngà lắm kẻ vấn vương say
Bên hoa mới nở hoa thì úa
Cạnh nắng vừa lên nắng phải gầy
Áo lụa như mây vờn khắp ngã
Xuân hồng rạng rỡ khối tình ngây.

DCHL

vancali96
13-12-2015, 09:41 AM
http://s15.postimg.org/6kzntlnyj/Noi_long_3333.jpg

Chân Dài

Làm quen với một bé chân dài
Chẳng biết em là ghệ của ai
Suối tóc đen tuyền như sóng lượn
Bờ môi đỏ thắm hệt son cài
Tung tăng cửa lớp xinh đồi cỏ
Hí hửng sân trường đẹp khóm mai
Viết vội phong thư nào có dám
Làm quen với một bé chân dài.

DCHL

http://s2.postimg.org/tcj1eimvt/Nho_ai_2222.jpg

http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

vancali96
13-12-2015, 12:28 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Khoe áo

Đào dâng nhụy thắm người khoe áo
Tuổi ngọc thời trang nhìn quá bạo
Vạn sắc tơ hồng nét đẹp sang
Hai cô mắt biếc hình mờ ảo
Trai hùng một thuở sáng màu gương
Gái Việt muôn đời êm tiếng sáo
Nam Bắc ba miền việc đảm đang
Công ngôn dung hạnh vui lòng lão

Vancali 12.12.15

Cám ơn huynh HT chỉ sai điệp từ , chúc huynh luon vui mạnh .

http://s3.postimg.org/cto7kzspf/Khoe_ao.jpg

Tran Xuan Sinh
13-12-2015, 05:05 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg


ÁO DÀI MÙA XUÂN

Lụa gấm theo người cũng chẳng phai
Đào hoa rực rỡ nét trang đài
Thân hình lộng lẫy màu tươi sáng
Để mãi mùa xuân quyện áo dài./.

TXS 13/12/2015

Huy Thanh
13-12-2015, 05:37 PM
Nỗi lòng

Gió bấc tung tăng suối tóc dài
Vô tình gợn sóng nỗi lòng ai
Làm mây phiêu lãng mơ mành rũ
Để bướm cô đơn mộng nút cài
Kiệu đỏ ông Tơ dành kết mối
Trầu xanh bà Nguyệt để làm mai
Hiên nhà dáng ngọc đùa trong nắng
Gió bấc tung tăng suối tóc dài

Vancali 12.11.15

Chân Dài

Làm quen với một bé chân dài
Chẳng biết em là ghệ của ai
Suối tóc đen tuyền như sóng lượn
Bờ môi đỏ thắm hệt son cài
Tung tăng cửa lớp xinh đồi cỏ
Hí hửng sân trường đẹp khóm mai
Viết vội phong thư nào có dám
Làm quen với một bé chân dài.

DCHL

NGHIÊNG CHIỀU

Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài
Hai tà ngõ trúc đợi vườn ai
Đào hoa nghĩa kết vầng dương tỏa
Lãng tử tình trao ánh nguyệt cài
Chẳng lẽ kim bằng bên nhánh lựu
Hay là bạn hữu dưới cành mai
Hồng nhan bến mộng lòng vương mãi
Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài.

Huy Thanh
13-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 09:56 AM
http://s2.postimg.org/tcj1eimvt/Nho_ai_2222.jpg




NGHIÊNG CHIỀU

Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài
Hai tà ngõ trúc đợi vườn ai
Đào hoa nghĩa kết vầng dương tỏa
Lãng tử tình trao ánh nguyệt cài
Chẳng lẽ kim bằng bên nhánh lựu
Hay là bạn hữu dưới cành mai
Hồng nhan bến mộng lòng vương mãi
Quạnh quẽ chiều nghiêng thả bóng dài.

Huy Thanh
13-12-2015

Bến Nước Cô Liêu

Bến nước cô liêu chợt thở dài
Đây là phượng vỹ gọi tình ai
Xanh trong khoảng nắng hoa vừa nở
Tím biếc vườn lan cổng mới cài
Tiếng hẹn chưa trao chờ bữa mốt
Câu thề vẫn giữ đợi ngày mai
Cau nồng pháo đỏ em theo vội
Bến nước cô liêu chợt thở dài !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 12:35 PM
http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg


ÁO DÀI MÙA XUÂN

Lụa gấm theo người cũng chẳng phai
Đào hoa rực rỡ nét trang đài
Thân hình lộng lẫy màu tươi sáng
Để mãi mùa xuân quyện áo dài./.

TXS 13/12/2015



Tình Xuân

Môi hồng thiếu nữ chẳng mờ phai
Bởi giống cành hoa rõ nhụy đài
Hát mãi tình xuân chiều biển lặng
Và ru bọt sóng những canh dài.

DCHL

Huy Thanh
14-12-2015, 12:45 PM
Bến Nước Cô Liêu

Bến nước cô liêu chợt thở dài
Đây là phượng vỹ gọi tình ai
Xanh trong khoảng nắng hoa vừa nở
Tím biếc vườn lan cổng mới cài
Tiếng hẹn chưa trao chờ bữa mốt
Câu thề vẫn giữ đợi ngày mai
Cau nồng pháo đỏ em theo vội
Bến nước cô liêu chợt thở dài !

DCHL


GIẬN DỖI

Giận dỗi chiều sang trả áo dài
Môi hờn thổn thức mộng chờ ai
Âm thầm nghĩa ủ hoài then đóng
Lặng lẽ hồn mơ suốt cửa cài
Trải ý đêm bày mây giỡn nguyệt
Trao tình ngõ đợi gió đùa mai
Thuyền qua bến hẹn hai mùa nữa
Giận dỗi chiều sang trả áo dài!

Huy Thanh
14-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 09:07 PM
Khoe áo

Đào dâng nhụy thắm người khoe áo
Tuổi ngọc thời trang nhìn quá bạo
Vạn sắc tơ hồng nét đẹp sang
Hai cô mắt biếc hình mờ ảo
Trai hùng một thuở sáng màu gương
Gái Việt muôn đời êm tiếng sáo
Nam Bắc ba miền việc đảm đang
Công ngôn dung hạnh vui lòng lão

Vancali 12.12.15



http://s3.postimg.org/cto7kzspf/Khoe_ao.jpg



Kính Lão

Thiếu nữ xinh tươi cùng sắc áo
Du xuân chẳng có chi là bạo
Ngày đông nắng sớm phủ sương mờ
Tháng hạ mưa chiều che bóng ảo
Tiếng mẹ vườn thưa mãi gọi gà
Lời cha cổng nhỏ hoài kêu sáo
Thanh bình nét đẹp của quê hương
Đọc sách cao niên cần kính lão.

DCHL


http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 10:23 PM
GIẬN DỖI

Giận dỗi chiều sang trả áo dài
Môi hờn thổn thức mộng chờ ai
Âm thầm nghĩa ủ hoài then đóng
Lặng lẽ hồn mơ suốt cửa cài
Trải ý đêm bày mây giỡn nguyệt
Trao tình ngõ đợi gió đùa mai
Thuyền qua bến hẹn hai mùa nữa
Giận dỗi chiều sang trả áo dài!

Huy Thanh
14-12-2015



Cánh Én Mùa Xuân

Trời cao én vượt chặng đường dài
Đón chúa xuân về đẹp mắt ai
Gái chiếc tìm duyên lòng đã mở
Trai đơn kiếm bạn dạ thôi cài
Làng quê đỏ khắp này chồi lộc
Phố chợ vàng đều đó nắng mai
Trẻ nhỏ tưng bừng khoe áo mới
Trời cao én vượt chặng đường dài ...

DCHL

vancali96
15-12-2015, 08:49 AM
http://s3.postimg.org/cto7kzspf/Khoe_ao.jpg

Kính Lão

Thiếu nữ xinh tươi cùng sắc áo
Du xuân chẳng có chi là bạo
Ngày đông nắng sớm phủ sương mờ
Tháng hạ mưa chiều che bóng ảo
Tiếng mẹ vườn thưa mãi gọi gà
Lời cha cổng nhỏ hoài kêu sáo
Thanh bình nét đẹp của quê hương
Đọc sách cao niên cần kính lão.

DCHL

http://s30.postimg.org/ch2gnq2ox/Ngay_xuan.jpg

http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Tran Xuan Sinh
15-12-2015, 08:53 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Don-NBC_zpsqohme7lp.jpg

NHỮNG CHIẾC ÁO DÀI

Ô kìa những chiếc áo dài xinh
Đứng đón Giáo sư (*) của chúng mình
Duyên dáng yêu kiều vui chủ - khách
Xem hình thấy rõ mốt văn minh.

TXS 15/12/2015
(*) Giáo sư Ngô Bảo Châu đến thăm và làm việc tại Đại học Vinh.

Dạ Cổ Hoài Lang
15-12-2015, 10:34 PM
Gởi đến ai

Đèn khuya viết vội lá thư dài
Trút cạn nỗi lòng gởi đến ai
Để gió qua nhà nhưng cổng kín
Làm trăng đến cửa vẫn then cài
Ông Tơ phó mặc câu vàng đá
Bà nguyệt ơ hờ chuyện mối mai
Bởi vậy tình duyên còn lỡ dở
Đèn khuya viết vội lá thư dài

Vancali 12.14.15


http://s2.postimg.org/k667qdp3t/Goi_den_ai.jpg






MẶC ÁO CŨ

Mùa sang áo cũ chẳng mong dài
Mẹ đã nghiêng chiều nhỏ ngóng ai
Ngỡ buổi xuân về thêm lược giắt
Dè đâu hạ mãn bớt trâm cài
Thương thời đọc sách bên cành liễu
Ngẫm thuở chơi đàn cạnh nhánh mai
Lặng lẽ sầu vương nhìn nắng tỏa
Mùa sang áo cũ chẳng mong dài!

Huy Thanh
15-12-2015


Có Những Đêm Mưa

Có những đêm mưa giọt ngắn dài
Nghe lòng nặng nỗi nhớ về ai
Vì duyên đã nhạt rèm vừa rũ
Bởi phận thì đen cửa mới cài
Nắng sớm tiêu điều hôn cánh phượng
Sương chiều quạnh quẽ lướt đồi mai
Cô đơn chỉ một mình ta hiểu
Có những đêm mưa giọt ngắn dài ...

DCHL

Dương Đoàn Trọng
16-12-2015, 07:02 AM
ÁO DÀI

Áo dài thắt đáy lưng ong
Câu thơ lượn sát đường cong áo dài
Áo dài ôm khít bờ vai
Sao mềm mượt thế hỏi ai không nhìn

Kìa ... đi chầm chậm thôi em
Cho anh theo với còn xem ... áo dài

Dương Đoàn Trọng

buixuanphuong09
16-12-2015, 07:22 AM
KHÓ PHAI

Ánh hồng nhẹ tỏa bao la
Lung linh hạt ngọc quyện tà áo em
Gió thu vờn nọn tóc mềm
Nụ hoa hàm tiếu gửi niềm nhớ thương

Tinh khôi sắc trắng học đường
Hồn nhiên tuổi ngọc chưa vương sợi tình
Thế mà … vạn nét tươi xinh
Biến thành chủng tử … ảnh hình khó phai.

BXP 16.12.2015

Những trận cảm cúm kéo dài liên tiếp khiến cơ thể tôi rã rời, đầu cứ ung úc, trí tuệ không được minh mẫn. Sáng nay, tỉnh táo chút, cố vào lớp viết lời từ biệt thầy, trở lại d/đ nhà đăng mấy câu nôm na, gửi đôi lời tới bè bạn : Cuộc sống của tôi có thể còn 5, 10 năm nữa, cũng có thể một sớm một chiều, không ai biết chắc cái vô thường. Có điều, tay tôi còn gõ được phím, mắt còn nhìn được màn hình thì tôi không bỏ thơ và không xa Thi Hữu, nhưng được lúc nào biết lúc ấy thôi.

thugiangvu
16-12-2015, 07:41 AM
ÁO DÀI

Áo dài thắt đáy lưng ong
Câu thơ lượn sát đường cong áo dài
Áo dài ôm khít bờ vai
Sao mềm mượt thế hỏi ai không nhìn

Kìa ... đi chầm chậm thôi em
Cho anh theo với còn xem ... áo dài

Dương Đoàn Trọng

http://s20.postimg.org/e0d31tqgd/lad110a_copy.jpg

Mấy nay thugiang muốn vào xem áo dài và đọc thơ mà thấy toàn ĐƯỜNG NGỌT nên chẳng dám vào ,chỉ thập thò ở cửa nay thấy huynh Dương đoàn Trọng luc bát nên Tg dám vào lục bát theo ạ.....

Áo dài

Vạt bay tà mỏng khoan thai
Sao người không ngỏ kẻo hoài công theo
Màu xanh hy vọng trăng treo
Hồng vàng tím đậm vòng eo đẹp nền
Vẫy bút đi anh gió ru êm
Nhẹ nâng tấm lụa ngọt mềm câu thơ

Thu giang vũ

Huy Thanh
16-12-2015, 08:07 AM
Vạt bay tà mỏng khoan thai
Sao người không ngỏ kẻo hoài công theo
Màu xanh hy vọng miệt mài
Hồng vàng tím đậm trang đài áo em
Vẫy bút đi anh gió ru êm
Nhẹ nâng tấm lụa ngọt mềm câu thơ

Thu giang vũ

Người ơi sao lại hững hờ
Hai tà tha thướt phất phơ gió ngàn
Mưa bay dạo phố lang thang
Đèn đêm rực sáng trăng vàng trốn đâu
Vẳng xa nghe tiếng đàn bầu
Ngồi trong gác lạnh ôm sầu...tương tư!

huythanh

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 08:20 AM
Những trận cảm cúm kéo dài liên tiếp khiến cơ thể tôi rã rời, đầu cứ ung úc, trí tuệ không được minh mẫn. Sáng nay, tỉnh táo chút, cố vào lớp viết lời từ biệt thầy, trở lại d/đ nhà đăng mấy câu nôm na, gửi đôi lời tới bè bạn : Cuộc sống của tôi có thể còn 5, 10 năm nữa, cũng có thể một sớm một chiều, không ai biết chắc cái vô thường. Có điều, tay tôi còn gõ được phím, mắt còn nhìn được màn hình thì tôi không bỏ thơ và không xa Thi Hữu, nhưng được lúc nào biết lúc ấy thôi.

DC cám ơn bác Phượng dù đang bệnh nhưng vẫn cố gắng online để giao lưu thơ ca cùng quý thi hữu nhà mình. Tất cả mọi người ở đây ai cũng mong sức khỏe của bác luôn được dồi dào , tinh thần minh mẫn để còn được thưởng thức những bài thơ do bác viết.

Cuộc sống vốn vô thường nhưng cõi vô thường với bác vẫn còn xa lắm ...

Chúc bác mau hết bệnh.





Mấy nay thugiang muốn vào xem áo dài và đọc thơ mà thấy toàn ĐƯỜNG NGỌT nên chẳng dám vào ,chỉ thập thò ở cửa nay thấy huynh Dương đoàn Trọng luc bát nên Tg dám vào lục bát theo ạ ...

Thu giang vũ

Ngay từ đầu topic DC có nói ở góc cảm tác này ai muốn viết thơ thể loại gì thì viết rồi mà bà chủ , đâu nhất thiết phải là thơ ĐL mới được.

Trước bài của bác Trọng thì bài ÁO DÀI ƠI của cô nguyenxuan cũng là thơ lục bát đó mà.

____________________________


PS : Một lần nữa DC xin cám ơn sự nhiệt tình ủng hộ chủ đề cảm tác lần này của quý bạn thơ. Chúc mọi người khoẻ mạnh , an vui và hồn thơ luôn dào dạt.

Dương Đoàn Trọng
16-12-2015, 08:50 AM
Áo dài

Vạt bay tà mỏng khoan thai
Sao người không ngỏ kẻo hoài công theo
Màu xanh hy vọng trăng treo
Hồng vàng tím đậm vòng eo đẹp nền
Vẫy bút đi anh gió ru êm
Nhẹ nâng tấm lụa ngọt mềm câu thơ

Thu giang vũ

Cảm ơn Vũ Thu Giang đã đồng cảm .

CHẬM CHÂN

Biết là không kịp nữa rồi
Em đi nhanh quá để tôi thẫn thờ
Áo dài ai dệt bằng tơ
Tôi nhìn em để dệt thơ ÁO DÀI
Áo ơi đừng vội mà phai
Nỡ ra nhạt sắc cả bài thơ tôi

Dương Đoàn Trọng

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 09:00 AM
Vạt bay tà mỏng khoan thai
Sao người không ngỏ kẻo hoài công theo
Màu xanh hy vọng miệt mài
Hồng vàng tím đậm trang đài áo em
Vẫy bút đi anh gió ru êm
Nhẹ nâng tấm lụa ngọt mềm câu thơ

Thu giang vũ

Người ơi sao lại hững hờ
Hai tà tha thướt phất phơ gió ngàn
Mưa bay dạo phố lang thang
Đèn đêm rực sáng trăng vàng trốn đâu
Vẳng xa nghe tiếng đàn bầu
Ngồi trong gác lạnh ôm sầu...tương tư!

huythanh

Chiều buông nửa mảnh tình rơi
Để cho chiếc áo rạng ngời sắc xuân
Trăm năm trong cõi phù vân
Tình là nỗi nhớ khi gần khi xa
Đêm về phố thị phồn hoa
Ôm đàn hát khúc phong ba tình đời.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 09:12 AM
Áo dài

Vạt bay tà mỏng khoan thai
Sao người không ngỏ kẻo hoài công theo
Màu xanh hy vọng trăng treo
Hồng vàng tím đậm vòng eo đẹp nền
Vẫy bút đi anh gió ru êm
Nhẹ nâng tấm lụa ngọt mềm câu thơ

Thu giang vũ

Cảm ơn Vũ Thu Giang đã đồng cảm .

CHẬM CHÂN

Biết là không kịp nữa rồi
Em đi nhanh quá để tôi thẫn thờ
Áo dài ai dệt bằng tơ
Tôi nhìn em để dệt thơ ÁO DÀI
Áo ơi đừng vội mà phai
Nỡ ra nhạt sắc của bài thơ tôi

Dương Đoàn Trọng

Vô Tình

Áo dài em ở nơi đâu
Bỏ tôi ở lại cung sầu quạnh hiu
Phố buồn phố ngẩn ngơ nhiều
Còn đâu bóng dáng mỹ miều thướt tha
Áo dài giờ vợ người ta
Lời thơ lại đắng ... hóa ra vô tình.

DCHL

Huy Thanh
16-12-2015, 09:50 AM
Chiều buông nửa mảnh tình rơi
Để cho chiếc áo rạng ngời sắc xuân
Trăm năm trong cõi phù vân
Tình là nỗi nhớ khi gần khi xa
Đêm về phố thị phồn hoa
Ôm đàn hát khúc phong ba tình đời.

DCHL

Dong buồm sóng vỗ trùng khơi
Người đi xứ lạ xa vời còn đâu
Tặng tôi một chiếc đàn bầu
Treo trong giường ngủ thoáng lâu đem chùi
Thơ Đường tôi thả vần ui
Đêm đông giá lạnh ngậm ngùi sáu canh...

huythanh

Nguyễn Thị Huề
16-12-2015, 10:24 AM
Kính thưa quý thi hữu !

Theo sự phân bố công việc từ BĐH diễn đàn VNTH , kể từ ngày hôm nay ( 10 / 12 / 2015 ) DC sẽ chính thức phụ trách chuyên mục HUÊ VIÊN CÁC , trong đó có tiểu mục CẢM TÁC QUA TRANH ẢNH này. Cá nhân DC nhận thấy đây là 1 chuyên mục hay , mọi người có thể dựa vào khả năng và thể loại thơ mà mình yêu thích để cảm tác nên những áng thơ hay , góp thêm cho sân chơi của chúng ta những gam màu phong phú và đa sắc thái.

Chính vì lẽ đó , DC rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý thi hữu để box CẢM TÁC này luôn sôi nổi và đông vui.

Bên cạnh đó , DC cũng xin mạn phép ĐÓNG tất cả những chủ đề hiện có trong box vì thời gian post đã quá lâu , bài mới nhất của ĐHV hoanggiao cũng là 2014 rồi. DC nghĩ chúng ta cần tập trung cho những bài viết mới nhất thì mới xôm tụ phải không quý vị !

Trở lại với chủ đề tranh cảm tác lần đầu tiên này , DC xin mời quý thi hữu cùng cảm tác theo chủ đề ÁO DÀI như trong hình dưới đây :



http://s11.postimg.org/bb9mkfasj/image.jpg

Kính mời quý thi hữu dành đôi chút thời gian ghé qua topic này và phóng bút cảm tác ( bằng mọi thể loại thơ mà quý thi hữu yêu thích ) để mọi người có thêm những tác phẩm hay để thưởng thức.

Trân trọng !

DCHL




VƯỜN XUÂN
Đã thấy vườn xuân điểm ái daì
Y êu kiều thục nữ với Đào Mai
Tay đưa vén nhẹ ngang tà áo
Miệng nở cười duyên nét thắm đài

Huề Nguyễn
16/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 11:42 AM
Dong buồm sóng vỗ trùng khơi
Người đi xứ lạ xa vời còn đâu
Tặng tôi một chiếc đàn bầu
Treo trong giường ngủ thoáng lâu đem chùi
Thơ Đường tôi thả vần ui
Đêm đông giá lạnh ngậm ngùi sáu canh...

huythanh


Những đêm gió mát trăng thanh
Lời thơ ngọt lại để dành cho nhau
Biển khơi gió cuốn về đâu
Mà con sóng mãi bạc đầu sóng ơi
Áo dài e ấp một thời
Trả cho em hết khung trời mộng mơ ...

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 11:58 AM
VƯỜN XUÂN

Đã thấy vườn xuân điểm áo dài
Yêu kiều thục nữ với Đào Mai
Tay đưa vén nhẹ ngang tà áo
Miệng nở cười duyên nét thắm đài

Huề Nguyễn
16/12/2015



Hương Xuân

Xuân sang nở rộ sắc hoa đào
Én liệng lưng trời đẹp biết bao
Thiếu nữ nhà ai môi thắm đỏ
Vườn thơ rộng cửa đón trăng vào.

DCHL

Huy Thanh
16-12-2015, 12:24 PM
Những đêm gió mát trăng thanh
Lời thơ ngọt lại để dành cho nhau
Biển khơi gió cuốn về đâu
Mà con sóng mãi bạc đầu sóng ơi
Áo dài e ấp một thời
Trả cho em hết khung trời mộng mơ ...

DCHL

Thương em tôi tập làm thơ
Mong sao lời trách đơn sơ nhẹ nhàng
Gặp nhau tâm sự khẽ khàng
Bao ngày xa cách chứa chan mặn nồng
Ước thuyền ra tận biển Đông
Mây trời cùng ngắm bềnh bồng sóng khơi...

huythanh

thugiangvu
17-12-2015, 02:39 AM
Áo dài

Vạt bay tà mỏng khoan thai
Sao người không ngỏ kẻo hoài công theo
Màu xanh hy vọng trăng treo
Hồng vàng tím đậm vòng eo đẹp nền
Vẫy bút đi anh gió ru êm
Nhẹ nâng tấm lụa ngọt mềm câu thơ

Thu giang vũ

Cảm ơn Vũ Thu Giang đã đồng cảm .

CHẬM CHÂN

Biết là không kịp nữa rồi
Em đi nhanh quá để tôi thẫn thờ
Áo dài ai dệt bằng tơ
Tôi nhìn em để dệt thơ ÁO DÀI
Áo ơi đừng vội mà phai
Nỡ ra nhạt sắc cả bài thơ tôi

Dương Đoàn Trọng


Lỡ làng

Tà bay theo gió qua cầu
Áo dài vương vấn mưa ngâu lạnh trời
đành theo cánh nhạn chơi vơi
Bài thơ năm ấy còn vời hương xưa
Áo em vạt mỏng chưa tưa
Chữ tình còn đậm giao mùa chờ xuân .

Thugiang vũ

thugiangvu
17-12-2015, 02:52 AM
Người ơi sao lại hững hờ
Hai tà tha thướt phất phơ gió ngàn
Mưa bay dạo phố lang thang
Đèn đêm rực sáng trăng vàng trốn đâu
Vẳng xa nghe tiếng đàn bầu
Ngồi trong gác lạnh ôm sầu...tương tư!

huythanh

Bài thơ trong áng sương mù
Chữ tình mực đậm gió ru mây ngàn
Áo dài bước xuống đò ngang
Trăm thương ngàn nhớ dở dang lệ nhoà
Nhạc trầm dạo khúc mưa sa
Đàn ai vẳng tiếng cung hoà hương quê .

Thugiang vũ

thugiangvu
17-12-2015, 03:04 AM
Vô Tình

Áo dài em ở nơi đâu
Bỏ tôi ở lại cung sầu quạnh hiu
Phố buồn phố ngẩn ngơ nhiều
Còn đâu bóng dáng mỹ miều thướt tha
Áo dài giờ vợ người ta
Lời thơ lại đắng ... hóa ra vô tình.

DCHL


Áo em vẫn giữ màu xinh
Bài thơ năm ấy chuyện mình còn đây
Năm canh chỉ biết nhìn mây
Cuốc kêu não nuột hao gầy bóng đêm
Trăng sao Lấp lánh qua thềm
Trách chi con tạo
buộc duyên chẳng tròn
Đôi tà áo mỏng còn vương
Đèn khuya hiu hắt nỗi buồn chung nhau !

Thugiang vũ

Giời ạ mấy sư tấn công quá chời luôn , may quá TG còn lục chén được.

Nguyễn Thị Huề
17-12-2015, 05:38 AM
Hương Xuân

Xuân sang nở rộ sắc hoa đào
Én liệng lưng trời đẹp biết bao
Thiếu nữ nhà ai môi thắm đỏ
Vườn thơ rộng cửa đón trăng vào.

DCHL


Ước đến vườn xuân để ngắm Đào
Cho lòng thỏa mộng tựa chiêm bao
Cùng thơ thảo nhạc lời tha thiết
Khắc bóng hình ai gửi nhớ vào

NGUYỄN VĂN THÁI
17-12-2015, 08:12 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxto1Tch1-s3M3waRyBS5wrR6mt3BELIkxmWJaJG3yFWdDiGjRKA



MƠ HỒ ÁO DÀI

Nắng đan thảm lụa sân hòe
Tiếng chim vẫy gió theo tà áo em

Ai đem hơi lạnh qua thềm
Ngút tầm cánh sáo xót mềm lòng ai

Thu chiều xào xạc lá phai
Vườn đêm khanh khách tấu hài trong mưa.

NVT

thugiangvu
18-12-2015, 12:03 AM
Hương Xuân

Xuân sang nở rộ sắc hoa đào
Én liệng lưng trời đẹp biết bao
Thiếu nữ nhà ai môi thắm đỏ
Vườn thơ rộng cửa đón trăng vào.

DCHL



Ước đến vườn xuân để ngắm Đào
Cho lòng thỏa mộng tựa chiêm bao
Cùng thơ thảo nhạc lời tha thiết
Khắc bóng hình ai gửi nhớ vào

Gió lộng chiều nay dạ xốn xao
Thương về cố quận tưởng mưa rào
Áo dài buổi ấy chờ xuân đến
Dạo bước vườn mai chợt nhớ đào

Thugiang vũ

Nắn mãi cũng chỉ được mấy câu , các anh chị em cho Thugiang đổi tông nhá hì hì....thân mến chúc các bạn an vui luôn .

thugiangvu
18-12-2015, 12:39 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxto1Tch1-s3M3waRyBS5wrR6mt3BELIkxmWJaJG3yFWdDiGjRKA



MƠ HỒ ÁO DÀI

Nắng đan thảm lụa sân hòe
Tiếng chim vẫy gió theo tà áo em

Ai đem hơi lạnh qua thềm
Ngút tầm cánh sáo xót mềm lòng ai

Thu chiều xào xạc lá phai
Vườn đêm khanh khách tấu hài trong mưa.

NVT





http://meonhanh.com/wp-content/uploads/2015/04/Mc-thanh-mai-dien-ao-dai.jpg

ý mà nhìn qua chủ đề là Áo Dài .......thôi thì lại bắt chước sếp Thái mặc áo dài nhá.:):p
Áo dài tha thướt

Gió xuân lay nhẹ vườn hoè
Bài thơ theo gió đậm tà áo em
Mặc đông lạnh lẽo bên thềm
Vạt dài tha thướt làm mềm lòng ai
Thu đi vàng lá còn phai
Ngửa tay hứng giọt canh dài đêm mưa

Thu giang vũ

Huy Thanh
18-12-2015, 09:34 AM
ÁO DÀI

Phất phơ tà áo dịu dàng
Dáng đi tha thướt bao chàng đắm say
Sân trường cách điệu áo dài
Cổ cao bâu thấp đắm say bóng hình

Ngắm nàng từ thuở học sinh
Nghiêng đầu chải tóc gợi tình bên song
Hồn mơ lạc cảnh non bồng
Xuyến xao biển ái thầm mong bên nàng

Thân eo ôm sát điệu đàng
Thác reo suối đổ ngút ngàn hương bay
Má hồng duyên dáng lắm thay
Nắng vàng dạo phố gió lay hai tà

Bài thơ chiếc nón quê nhà
Buổi đầu tri ngộ làm quà tặng em
Đêm nay ngồi dưới ánh đèn
Ngoài kia bên giậu dế mèn nỉ non.

Huy Thanh
18-12-2015

maimo
18-12-2015, 12:56 PM
http://www.donghuongtth.com/mydata/news/news_images/aodaitim.jpg

MƯA VÀ NẮNG

Dẫu mai trời có mưa ,hay nắng
Gót nhỏ đường khuya vẫn ngập ngừng
Vẫn tà áo mộng bay trong gió
Chiều tím hôn hoàng ai ngóng trông
Khói sương đưa tiễn chiều Xuân ấy
Hạ buồn thu tím mãi chờ Đông

Maimo

Chả nghĩ được câu nào, đang bài cũ vậy !

buixuanphuong09
18-12-2015, 03:50 PM
ÁO DÀI

Phất phơ tà áo dịu dàng
Dáng đi tha thướt bao chàng đắm say
Sân trường cách điệu áo dài
Cổ cao bâu thấp đắm say bóng hình

Ngắm nàng từ thuở học sinh
Nghiêng đầu chải tóc gợi tình bên song
Hồn mơ lạc cảnh non bồng
Xuyến xao biển ái thầm mong bên nàng

Thân eo ôm sát điệu đàng
Thác reo suối đổ ngút ngàn hương bay
Má hồng duyên dáng lắm thay
Nắng vàng dạo phố gió lay hai tà

Bài thơ chiếc nón quê nhà
Buổi đầu tri ngộ làm quà tặng em
Đêm nay ngồi dưới ánh đèn
Ngoài kia bên giậu dế mèn nỉ non.

Huy Thanh
18-12-2015
ƯỚC AO

Bóng em tha thiết dịu dàng
Lưng mềm liễu rủ lại càng thêm say
Lặng nhìn cặp má hây hây
Khiến anh như dại như ngây … nhớ hình

Hỏi rằng duyên nợ ba sinh
Có không? Sao cứ ẩn mình khuất song
Sá chi cảnh ảo thiên bồng
Sống trong hiện tại anh mong có nàng

Ngay trong vườn cấm Địa đàng
Thì đôi chim vẫn nhịp nhàng cánh bay
Có nhau đời thật vui thay
Tình anh gửi trọn bàn tay nâng tà

Hương thơm đồng nội đất nhà
Tắt đèn tối lửa vẫn là có em
Chắt chiu muôn giọt tình êm
Ước ao hạnh phúc …Tổ mềm-Chim non!

BXP 18.12.2015

Đầu óc mông lung, thơ phú lủng củng, gắng họa vui với Huy Thanh đôi dòng, mang vào góp vui với Hoài Cổ

buixuanphuong09
18-12-2015, 04:41 PM
Lỡ làng

Tà bay theo gió qua cầu
Áo dài vương vấn mưa ngâu lạnh trời
đành theo cánh nhạn chơi vơi
Bài thơ năm ấy còn vời hương xưa
Áo em vạt mỏng chưa tưa
Chữ tình còn đậm giao mùa chờ xuân .

Thugiang vũ



Tiếp vần em gái

Câu thơ bút thảo tươi vần
Chúc em muôn vạn sắc xuân vẫn ngời
Sức em mạnh giỏi quá thôi!
Một mình tiếp với bao người …vẫn nhanh
Áo em lộng sắc thiên thanh
Như hồn quê quyện trời xanh biển nồng
Sá gì cái lạnh mùa Đông
Thơ em làm rực ánh hồng ban mai.

BXP 18.12.2015

Em gái giỏi quá! Cho anh góp vui với nào.

Dạ Cổ Hoài Lang
18-12-2015, 07:31 PM
Lỡ làng

Tà bay theo gió qua cầu
Áo dài vương vấn mưa ngâu lạnh trời
đành theo cánh nhạn chơi vơi
Bài thơ năm ấy còn vời hương xưa
Áo em vạt mỏng chưa tưa
Chữ tình còn đậm giao mùa chờ xuân .

Thugiang vũ



Tiếp vần em gái

Câu thơ bút thảo tươi vần
Chúc em muôn vạn sắc xuân vẫn ngời
Sức em mạnh giỏi quá thôi!
Một mình tiếp với bao người …vẫn nhanh
Áo em lộng sắc thiên thanh
Như hồn quê quyện trời xanh biển nồng
Sá gì cái lạnh mùa Đông
Thơ em làm rực ánh hồng ban mai.

BXP 18.12.2015

Em gái giỏi quá! Cho anh góp vui với nào.


DC xin tiếp vần cùng cô Giang và bác Phượng cho xôm tụ nè ...

Trả Cho Em

Anh về gom những tàn phai
Trả cho em mộng ước ngày xa xưa
Bây giờ hết đón hết đưa
Hết mong nhớ những cơn mưa ngọt ngào
Thân gầy trả lại xanh xao
Nụ hôn trả cánh hoa đào xác xơ
Bút nghiên trả một bài thơ
Tình yêu trả sự bất ngờ lãng quên.

DCHL

buixuanphuong09
19-12-2015, 07:48 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuJs8o8KNzEv54VXg3xB5vXrMa9EOQg 2OLsZx9ZY5hndr7v4bmjg
NẮNG THU

Gió vờn ngọn tóc bay bay
Nắng mang sợi thắm phủ đầy má em
Nắng Thu trải sắc lụa mềm
Phất phơ tà áo tình em ấm nồng.

BXP 19.12.2015

Huy Thanh
19-12-2015, 11:03 AM
QUÊ NGOẠI

Đạp xe phải giữ hai tà
Thướt tha nghiêng nón nắng la mây hờn
Trời mưa bờ ướt đường trơn
Áo ôm thân sát gió vờn lạnh vai

Đường về quê ngoại thêm dài
Bờ tre uốn khúc cỏ may mọc đầy
Bà ơi cháu đã về đây
Mấy năm đại học sum vầy làng xưa.

Huy Thanh
19-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 10:49 PM
http://s16.postimg.org/4rb7idgd1/image.jpg




Áo Dài Tôi Yêu


Ôi đẹp làm sao chiếc áo dài
Cho lòng cảm nhận nỗi nhớ ai
Như mây xuống phố chiều tan học
Cánh bướm đùa vui giữa gót hài.

Phố xá chiều nay tấp nập người
Làm sao đong đếm mảnh tình rơi
Từ lâu có kẻ hoài ôm ấp
Một khúc ca vui vẹn bước đời

Chiếc áo dài em nét mặn mà
Tôi nghe lòng cũng vỡ tan ra
Bờ vai , mái tóc mùi hương đượm
Một khoảng trời còn ngát cỏ hoa.

DCHL

buixuanphuong09
20-12-2015, 08:55 AM
https://haibatrung12e1985chichoe.files.wordpress.com/2013/08/non-la.jpg?w=824
CỨ RUNG RUNG HOÀI

Lung linh tà áo học đường
Trắng trong, tinh khiết, thân thương một thời
Nó mang nỗi nhớ trọn đời
Đầy sân phượng vỹ, tím trời bằng lăng

Cái thời chuyền, chắt, đáo, khăng
Nhì ma … lắm lúc gọi thằng gọi con
Vẽ lưng, buộc tóc … dỗi hờn
Để cho cánh bướm chập chờn đêm đêm

Chỉ cậu-tớ, chửa anh-em!
Mà sao cứ mãi nặng niềm nhớ nhung
Đến khi … cách trở muôn trùng
Con tim thổn thức cứ rung rung hoài.

BXP 20.12.2015

buixuanphuong09
20-12-2015, 09:17 AM
http://khamphahue.com.vn/Upload/VHDL/VanHoa/DiSan/VatThe/2014/NonLaTayHo/KPH_NonlaTayHo1.jpg

THIẾU NỮ

Kìa tà áo
Gió vờn bay
Nắng chan đầy
Tâm hồn trẻ

Màu tím Huế
Nón bài thơ
Bao mộng mơ
Thời thiếu nữ

Dòng máu ứ
Trái tim yêu
Nét diễm kiều
Ai chẳng mến

Nhiều bịn rịn
Phút chia tay
Muốn có ngày
Trao ước nguyện

BXP 20.12.2015

Huy Thanh
20-12-2015, 09:36 AM
GIÓ THU

Gió vờn
lay nhẹ tà bay
Tơ vàng nguyệt thả
sợi đầy tóc em
Heo may
hôn thoảng môi mềm
Trăng len song cửa
lòng êm giấc nồng.

huythanh
19-12-2015

NGUYỄN VĂN THÁI
20-12-2015, 10:33 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJt7tdsaIzkL9w_4PfBtHHG6PTbT4pE 3NozemC5uHg89H27b5tEQ



ÁO DÀI QUA SÔNG

Áo dài tha thướt quyện đường cong
Sóng lượn thêu cây vẫy nắng hồng
Chân trời óng ánh ngàn sao rạng
Man mát rừng mơ khỏa suối trong

Gió thoảng hương làn ngậy tóc mây
Dòng thu ánh biếc sóng vơi đầy
Ngơ ngẩn đò ngang mời khách lạ
Sông chiều vấn vít ngọn heo may

Đường mây huyền ảo cánh chim trời
Mù mịt mơ màng giữa biển khơi
Áo dài phảng phất mùa thu mộng
Én dệt thinh không thỏa giấc đời.

NVT

Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2015, 11:25 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuJs8o8KNzEv54VXg3xB5vXrMa9EOQg 2OLsZx9ZY5hndr7v4bmjg

NẮNG THU

Gió vờn ngọn tóc bay bay
Nắng mang sợi thắm phủ đầy má em
Nắng Thu trải sắc lụa mềm
Phất phơ tà áo tình em ấm nồng.

BXP 19.12.2015


DC hý hoáy một bức tranh thơ tặng bác Phượng xem cho vui mắt. Chúc bác và quý bạn thơ một ngày chủ nhật đầm ấm và yên vui bên gia đình.

http://s28.postimg.org/xuxa6s6il/1111.png

Dạ Cổ Hoài Lang
23-12-2015, 10:00 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9239-Trang-th%C6%A1-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I&p=245704&viewfull=1#post245704


VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...

HỒNG THOẠI
11.12.15



4. Vũ Điệu Mùa Xuân

Nàng xuân diễm lệ áo the dài
Bạn cũ tương phùng rủ chén say
Giữa khoảng trời xanh đàn bướm lượn
Ngoài vuông lụa trắng thảm hoa bày
Ông già tiếp tục vần thơ ủ
Lũ trẻ duy trì nốt nhạc bay
Những giọt cà phê vừa nhỏ xuống
Lòng vui rộn rã dưới trăng đầy.

DCHL

nguyenxuan
23-12-2015, 10:15 PM
THƯỚT THA ÁO DÀI

Thướt tha duyên dáng áo dài
Đường cong yểu điệu hình hài thêm xinh
Áo dài truyền thống quê mình
Dịu dàng, e ấp ủ tình thân thương
Tím, vàng, xanh, đỏ, trắng, hường
Tung bay trên khắp nẻo đường quê ta
Dù đi khắp chốn gần xa
Không quên hình dáng thướt tha áo dài

Trần Thị Lợi

nguyenxuan
23-12-2015, 10:18 PM
TIẾNG THU

Chiều tà trải vạt nắng hây
Sợi thương, sợi nhớ vương đầy má em
Sắc Thu nhuộm suối tóc mềm
Nụ cười hé nở … đổ nghiêng quán thành

Mắt em …chết đuối hồn anh
Để cho vạn vật biến thành hư vô
Tiếng Thu nghe vọng mơ hồ
Sóng Tương lớp lớp vỗ bờ mãi thôi.

BXP 22.12.2015

Huy Thanh
24-12-2015, 08:36 AM
https://i.ytimg.com/vi/FDkWRvh6-NE/hqdefault.jpg

TÀ ÁO BAY

Gió lùa tà áo em bay
Tình anh thêu đậm ấm lay vạt hồng
Tay người như mảnh lụa nồng
Trải thơ nét bút đẹp trong nắng về

Tóc say theo áng hương thề !
Áo em xanh thẫm sơn khê biếc trời

Thugiang vũ

ÁO EM BAY

Nắng say đắm đuối áo bay
Lá xanh cuốn gió mơn lay nụ hồng
Áo em trắng cánh xuân nồng
Long lanh bóng nước khơi trong thu về

Như mây quyến rũ trăng thề
Áo bay ... bay mãi ... đặc khê tiếng cười.

NVT

GIÓ TRÊU TÀ ÁO

Chiều nghiêng xuống phố tà bay
Gió trêu đùa ghẹo vờn lay áo hồng
Nhìn ai dạ bỗng say nồng
Ước cùng dạo bước nắng trong lối về

Khẽ thầm mơ hẹn câu thề
Mải mê ong bướm cơm khê…kêu trời!

huythanh

HỎI TRỜI???

Gió vờn lọn tóc bay bay
Phất phơ tà áo, hây hây má hồng
Nhớ em những phút ấm nồng
Trùng dương vạn dặm ước mong ngày về

Lòng anh vẫn giữ lời thề
Mà sao lỡ dở phu thê …hỡi trời???

BXP 23.12.2015

buixuanphuong09
24-12-2015, 11:41 AM
http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-07-09/1436818226-btzlnon_tu_lieu_wxkt.jpg
TÌNH THU

Nắng lên tô má em hồng
Nghiêng nghiêng vành nón cho lòng anh yêu
Khuôn trăng dậy nét diễm kiều
Lưng mềm liễu rủ mang nhiều thiết tha

Sương mai còn chút vương tà
Long lanh hạt ngọc đậm đà tình Thu.

BXP 24.12.2015

Ngan Hoa
24-12-2015, 06:47 PM
TÌNH CHỚM NỞ

Mãi ngắm tà buông thả vạt dài
Hương tình chớm nở dạ nồng say
Vờn quanh tiết hạ lòng mong trải
Trốn giữa cành xuân cảnh mộng bày
Để bạn êm đềm tha thiết trỗi
Cho người lả lướt nhẹ nhàng bay
Nguồn khơi tứ dệt đài trang tỏa
Biển gợi hồn mơ sóng vỗ đầy.

Ngàn Hoa 21-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
24-12-2015, 08:37 PM
TÌNH CHỚM NỞ

Mãi ngắm tà buông thả vạt dài
Hương tình chớm nở dạ nồng say
Vờn quanh tiết hạ lòng mong trải
Trốn giữa cành xuân cảnh mộng bày
Để bạn êm đềm tha thiết trỗi
Cho người lả lướt nhẹ nhàng bay
Nguồn khơi tứ dệt đài trang tỏa
Biển gợi hồn mơ sóng vỗ đầy.

Ngàn Hoa 21-12-2015


Đêm Noel

Hàng trăm ngọn nến phủ đêm dài
Chẳng rượu sao người đã muốn bay
Một đóa hoa hồng nhen nhóm đặt
Đôi câu lục bát vẽ vời bày
Thì ra tiếng nhạc cho lòng đắm
Với lại cung đàn khiến dạ say
Phố xá về khuya đèn sáng rõ
Noel thánh lễ vấn vương đầy.

DCHL

http://s3.postimg.org/sr412220j/A6_JPG_0_570_cache.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
24-12-2015, 10:23 PM
TIẾNG THU

Chiều tà trải vạt nắng hây
Sợi thương, sợi nhớ vương đầy má em
Sắc Thu nhuộm suối tóc mềm
Nụ cười hé nở … đổ nghiêng quán thành

Mắt em …chết đuối hồn anh
Để cho vạn vật biến thành hư vô
Tiếng Thu nghe vọng mơ hồ
Sóng Tương lớp lớp vỗ bờ mãi thôi.

BXP 22.12.2015


DC xin gởi tặng bác bài thơ tranh này xem cho vui , chúc bác đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc.

http://s7.postimg.org/gkqzfagbv/123.jpg

Lệ Hà
25-12-2015, 11:08 AM
HƯƠNG NỒNG

Chiều nghiêng lả lướt vạt buông dài
Ngõ tỏa hương nồng dạ đắm say
Nắng giỡn cây đùa hoa gọi ủ
Đường đi gió lộng cảnh phơi bày
Niềm yêu khấp khởi tưng bừng vỗ
Giấc ngủ mơ màng rạng rỡ bay
Thổn thức tàn canh hồn lặng lẽ
Bình minh trải mộng túi thơ đầy.

Lệ Hà

Dạ Cổ Hoài Lang
28-12-2015, 11:46 PM
http://s15.postimg.org/gorx26s63/htt.png


Áo Dài Tôi Yêu

Hằng khao khát mộng kết duyên đời
Sóng vỗ muôn trùng gọi biển khơi
Để mắt đầy thêm màu rộn rã
Cho lòng trỗi dậy sắc chơi vơi
Bình yên trải lụa từng con phố
Hạnh phúc ươm tơ một góc trời
Ngắm dãi mây chiều hoa bướm lượn
Men nồng trả lại phút buông lơi.

DCHL

thugiangvu
30-12-2015, 10:29 AM
Lỡ làng

Tà bay theo gió qua cầu
Áo dài vương vấn mưa ngâu lạnh trời
đành theo cánh nhạn chơi vơi
Bài thơ năm ấy còn vời hương xưa
Áo em vạt mỏng chưa tưa
Chữ tình còn đậm giao mùa chờ xuân .

Thugiang vũ

Tiếp vần em gái

Câu thơ bút thảo tươi vần
Chúc em muôn vạn sắc xuân vẫn ngời
Sức em mạnh giỏi quá thôi!
Một mình tiếp với bao người …vẫn nhanh
Áo em lộng sắc thiên thanh
Như hồn quê quyện trời xanh biển nồng
Sá gì cái lạnh mùa Đông
Thơ em làm rực ánh hồng ban mai.

BXP 18.12.2015

Em gái giỏi quá! Cho anh góp vui với nào


Vần thơ anh

Bài thơ anh dệt đẹp vần
Xinh lên tà áo lâng lâng gió đùa
Tóc bay theo gió thu mưa
Vạt dài áo mỏng cũng vừa bài thơ
Vần xao xuyến em vẫn mơ
Tuyết rơi xứ lạ thẫn thờ ai hay
Ước mong sẽ có một ngày
Vòng tay ấm áp vui vầy có nhau .

Em gái Thu giang vũ

.

Huy Thanh
30-12-2015, 12:43 PM
Lỡ làng

Tà bay theo gió qua cầu
Áo dài vương vấn mưa ngâu lạnh trời
đành theo cánh nhạn chơi vơi
Bài thơ năm ấy còn vời hương xưa
Áo em vạt mỏng chưa tưa
Chữ tình còn đậm giao mùa chờ xuân .

Thugiang vũ
Tiếp vần em gái

Câu thơ bút thảo tươi vần
Chúc em muôn vạn sắc xuân vẫn ngời
Sức em mạnh giỏi quá thôi!
Một mình tiếp với bao người …vẫn nhanh
Áo em lộng sắc thiên thanh
Như hồn quê quyện trời xanh biển nồng
Sá gì cái lạnh mùa Đông
Thơ em làm rực ánh hồng ban mai.

BXP 18.12.2015

Em gái giỏi quá! Cho anh góp vui với nào

Bài thơ anh dệt đẹp vần
Xinh lên tà áo lâng lâng gió lùa
Tóc bay theo gió thu mưa
Vạt dài áo mỏng cũng vừa bài thơ
Vần xao xuyến em đợi chờ !

Em gái Thu giang vũ

.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR574yvqXlsWqIzE2p3hkILjGUjLDenD OUEmsN5ety8pWuEpcLxLg

MẬN TRUNG LƯƠNG

Đạp xe suối tóc phất phơ
Hai tà lả lướt hững hờ nhẹ bay
Nhìn em yểu điệu đắm say
Nón nghiêng e lệ mày ngài môi xinh
Trung Lương rong ruổi đôi mình
Vô vườn hái mận, uống bình Ô long
Leo cây tà áo bềnh bồng
Nhìn lên ngắm cảnh gió lồng hồn mơ...

huythanh

thugiangvu
31-12-2015, 04:29 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR574yvqXlsWqIzE2p3hkILjGUjLDenD OUEmsN5ety8pWuEpcLxLg



MẬN TRUNG LƯƠNG

Đạp xe suối tóc phất phơ
Hai tà lả lướt hững hờ nhẹ bay
Nhìn em yểu điệu đắm say
Nón nghiêng e lệ mày ngài môi xinh
Trung Lương rong ruổi đôi mình
Vô vườn hái mận, uống bình Ô long
Leo cây tà áo bềnh bồng
Nhìn lên ngắm cảnh gió lồng hồn mơ...

huythanh


http://yeunoitro.net/wp-content/uploads/2015/06/mang-cut-lam-goi-mang-cut.jpg

Áo em ngày ấy

Đỏ lòng xanh lá Trung Lương
Mỹ Tho mận trắng nhớ thương quê mình
Cần giờ sóng nhẹ nắng xinh
Bình Dương còn đó in hình bóng nhau
Dâu tươi vàng vỏ đẹp au
từng chùm chi chít đậm màu Lái Thiêu
Sầu riêng chia sẻ ai nhiều !?
Kẻo dòng châu đẫm mi kiều tội em
Áo dài ngày ấy vạt mềm
Đong đưa tà mỏng thật êm gió đùa
Lá thư nho nhỏ anh đưa
Nhịp tim hồi hộp nhạc vừa cung vui
Kỷ niệm cũ dạ bùi ngùi
Mơ về cố quận một trời mơ hoa !

Thu giang vũ

thugiangvu
10-02-2016, 08:36 AM
Ghé chúc xuân anh Dạ cổ mà anh vắng nhà , hôm trước thì chạy lô ca chân tìm nhà anh không ra , nhà giầu có khác, mấy cao ốc.....
lấp ló mãi ...hy vọng hôm nay mới dám thỏ thẻ vài câu. đường chẳng có , hỵ vọng ly cafe của anh ngọt như thơ của anh nhá.


http://trithucsong.com/data/trithucsong_lamdep/data/lamdep.trithucsong.com//Resources/Data/News/Auto/hoabtt/201302/trithucsong.com-a7da57a77a204ee012c60981f87cc34a.jpg

Xuân qua chưa !?

Ghé bến sông xưa chúc tết người
Ai ngờ cảnh vắng hạt mưa rơi
Sương mờ giăng mắc mây tim tím
Sóng vỗ ru buồn dạ cứ khơi

Thuyền nan mái đẩy ngược không xuôi
Tiếng cuốc đêm xuân bỗng ngậm ngùi
Gió thổi đìu hiu sầu cách trở
Người xa có hiểu thấu dùm tôi !

Thu giang vũ