PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm MÙA ĐÔNG của tác giả Nguyễn Văn Thái



nguyenxuan
11-12-2015, 11:24 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11340-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Th%C3%A1i&p=245318&viewfull=1#post245318



MÙA ĐÔNG

Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
Lạnh khí cằn cây quạnh xóm làng
Giăng kín vòm trời mây xám xịt
Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
Đằm nơi giá đậm hoài hương ngát
Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
Vận tiết xoay vần xuân đổi dạng
Đông về ấp ủ những ngày khang.

Nguyễn Văn Thái

Tran Xuan Sinh
11-12-2015, 01:05 PM
1. ĐÔNG VỀ VỚI DIỄN ĐÀN THƠ

Dẫu tiết đông về lạnh chuyển sang
Mà sao rộn rã nhóm thơ làng
Vần say xướng họa dòng trôi chảy
Luật giữ khơi trào vết tỏa loang
Đã hiểu tài cao cần dạ sắt
Còn nghe ý đẹp phải tâm vàng
Thu tàn vẫn ấm lòng tri kỷ
Bởi diễn đàn ta sức kiện khang./.

TXS 11/12/2015

manhky
11-12-2015, 01:59 PM
2 - ĐÔNG SANG


Chiều về giá lạnh báo đông sang
Gío thổi vi vu tận cuối làng
Khắp nẻo giăng mù như trải mộng
Muôn đường phủ tuyết tựa dầu loang
Sen tàn nhớ hạ bao hoa thắm
Cúc nhạt thương thu vạn cánh vàng
Đợi cảnh xuân qua tràn lộc biếc
Vui mừng bạn hữu đẹp ninh khang.

Mạnh Kỷ
11/12/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 11:56 PM
3. Mùa Đông Không Lạnh

Đông này giá lạnh cứ làm sang
Áo cộc phong phanh rảo khắp làng
Nhấp ngụm cà phê nhìn nước chảy
Ghi dòng ký họa ngắm sương loang
Trời cao gió gọi đàn chim trắng
Đất rộng hoa kêu lũ bướm vàng
Đón chúa xuân về vui bếp lửa
Sum vầy chúc tụng sống an khang.

DCHL

nguyenxuan
15-12-2015, 12:04 PM
4. MÙA ĐÔNG

Mưa phùn gió bấc đã tràn sang
Giá lạnh về theo buốt cả làng
Trẻ đốt nùn rơm làn khói thoảng
Mây dồn bọng nước bóng chiều loang
Đìu hiu đỉnh núi hương thầm loãng
Rực rỡ bờ sông cải mướt vàng
Bếp vẫn hồng lên quầng lửa rạng
Chuông chùa mãi nguyện đất bình khang!

Nguyên Xuân
12/12/2015

Huy Thanh
15-12-2015, 03:23 PM
5- NGHĨA TÀO KHANG

Ve mời phượng vĩ đón hè sang
Rực rỡ vườn hoa nắng phủ làng
Lãng tử nâng bầu trăng thắm gọi
Tao đàn vẫy bút mực hồng loang
Người ươm vạn sắc nhìn mây đỏ
Biển mộng triều mơ ngắm nguyệt vàng
Thả chữ ngày nao lời khắc đậm
Lưu dòng quý trọng nghĩa tào khang.

Huy Thanh
15-12-2015

Ngan Hoa
15-12-2015, 04:31 PM
6- CHÚC VẠN KHANG

Bấc thổi đông chờ mạnh mẽ sang
Hò reo lũ trẻ chạy quanh làng
Thi đàn vẫy bút vầng dương mộng
Sĩ tử rơi bài vết mực loang
Những tưởng vần gieo nhờ ngọc thắm
Nào hay tứ trỗi cậy trăng vàng
Bao ngày gánh nặng vai trần mỏi
Nghĩa cả xuân về chúc vạn khang.

Ngàn Hoa 15-12-2015

Lệ Hà
15-12-2015, 06:03 PM
7- CHÚC LỘC KHANG

Tuyết ở chân trời giỡn nguyệt sang
Ngày mai lễ hội khắp buôn làng
Tưng bừng điệu nhảy ôm kèn trỗi
Rộn rã môi đàn để gió loang
Gặp gỡ tình đan nhìn áo đỏ
Hàn huyên mộng ủ ngắm mây vàng
Lời ca vẳng vọng qua ghềnh thác
Chúc bản trăm mùa mãi lộc khang.

Lệ Hà 15-12-2015

Dương Đoàn Trọng
15-12-2015, 10:17 PM
CHỜ XUÂN
Hoạ cùng các thi nhân

Giữa tiết đông về gió lạnh sang
Mưa như mắc sợi kín quanh làng
Cây đào trụi lá chồi hoa nảy
Rặng liễu nghiêng mình sóng nước loang
Cặm cụi vườn rau đầu mẹ trắng
Say sưa vạt cúc áo em vàng
Xuân còn ráng đợi đàn chim én
Đón tết vui cùng hạnh phúc khang

Dương Đoàn Trọng
15/12/2015

Nguyễn Thị Huề
16-12-2015, 08:45 AM
9.ẤM ĐÔNG

Giữa buổi đông về gió lạnh sang
Lòng vui với cảnh ấm yên làng
Trong nhà lửa đốt hương dầu đượm
Dưới chảo rau xào ánh mỡ loang
Rượu dưỡng tình đan hồng má đỏ
Sâm chăm nghĩa quyện thắm tơ vàng
Quàng vai cháu bảo thương bà nội
Xúc động mi tràn thấy nhật khang
Huề Nguyễn
16/12/2015

Anh Dũng Trần
16-12-2015, 03:09 PM
10. ĐÔNG...

Bấc cõng mưa phùn vội chớm sang...
Còn xui bão lộng quét qua làng...
Khung trời xám ngắt hờn mây phủ...
Mặt đất xanh rờn dỗi nắng loang...
Lặng lẽ thời gian dời thước ngọc...
Trầm ngâm tạo hóa chuyển khuôn vàng...
Thu vừa khép mộng mà đông đã...
Thỏa ước xuân hồng vẹn vẽ khang...

Dũng Trần 16/12/2015.

hoanggiao
16-12-2015, 06:15 PM
11. ĐÔNG VỀ

Đông tràn lạnh thấu bấc lùa sang
Mặt mũi nhăn nheo rét đậm làng
Sáng dậy ra đường nghe gió thổi
Đêm về đốt lửa chặn mùa loang
Gà con lật đật luồn chân ấm
Vịt bố lao đao gọi ánh vàng
Xót vợ còn lo ngày cấy đổi
Trông mòn đợi mỏi ước đời khang

Hoàng Giao
16/12/2015

NGUYỄN VĂN THÁI
18-12-2015, 11:26 PM
Tôi xin cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân đã giới thiệu bài thơ "MÙA ĐÔNG" của tôi
trong mục thơ GÓC XƯỚNG - HỌA ĐƯỜNG LUẬT.
Tôi xin cảm ơn các thi huynh thi hữu đã tham gia họa. Xin kính chúc các thi huynh thi hữu luôn mạnh khỏe, viết thêm nhiều bài thơ hay làm đẹp vườn thơ thi đàn chúng ta.
Chúc Việt Nam Thi Hữu ngày càng phát triển vững mạnh!

Nguyễn Văn Thái

HỒNG THOẠI
20-12-2015, 12:29 PM
12. ĐÔNG VỀ

Đêm nằm thảng thốt - lạnh chườm sang
Dạo gót mà thương quạnh quẽ làng
Khắc khoải mong chờ tia nắng rạng
Êm đềm cảm nhận sóng tình loang
Cho từng mạch sống hòa thanh thản
Để sắc màu hoa bớt võ vàng
Lặng lẽ đông về theo gió thoảng
Ân cần gởi đến vạn lời khang.
HỒNG THOẠI 20.12.15