PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề MẸ QUÊ.



Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 07:48 PM
Kính thưa quý thi hữu !

Trước hết tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý thi hữu , các anh chị em đối với chủ đề cảm tác ÁO DÀI vừa qua cũng là chủ đề đầu tiên mà tôi mời mọi người đặt bút cảm tác khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ điều hành box này.

Để mang lại cho box nói riêng và trang thơ VNTH nói chung có thật nhiều bài thơ hay nói về mẹ , hôm nay tôi xin phép tiếp tục mời quý thi hữu dành chút thời gian để cùng cảm tác chủ đề MẸ QUÊ này.


http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg


Tôi xin phép nhắc lại là chúng ta có quyền cảm tác chủ đề bằng bất cứ thể loại thơ nào mình yêu thích chứ không nhất thiết cứ phải thơ ĐL thì mới được.

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người cho chủ đề MẸ QUÊ !!!

Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 07:50 PM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL

thugiangvu
17-12-2015, 02:19 AM
http://i.ytimg.com/vi/LC08-MnJMAI/maxresdefault.jpg


MẸ tôi

còng lưng cánh vạc trĩu đôi vai
Lặn lội mương sâu chẳng thở dài
Thức trắng đêm thâu lo bão lụt
Dầm mưa suốt buổi cấy rau khoai

Đèn khuya toả sáng ngồi khâu vá
Cặp kính già nua gẫy cả quai
Vất vả bao lâu người chẳng ngại
Chăm con chóng lớn có tương lai !

Thugiang vũ

buixuanphuong09
17-12-2015, 08:17 AM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

MẸ TÔI

Mẹ tôi – Cô gái nông thôn
Nhà nghèo nên phải sớm hôm tảo tần
Đường đời vạn bước gian truân
Nói sao hết nỗi nhọc nhằn gió sương

Năm xưa xác chết đầy đường
Canh khuya thân gái dặm trường sá chi
Bước qua xác chết mà đi
Không đi nào biết lấy gì nuôi con

Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa thương con vẫn đầy
Mênh mông trời thẳm đất dày
Nghĩa ân mang nặng tháng ngày dám quên?

BXP 17.12.2015

vancali96
17-12-2015, 08:52 AM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL

Cho con

Bởi vì khổ cực với đàn con
Vóc hạc giờ đây đã mỏi mòn
Ước được thân già yên dưới mộ
Mong rằng xấp nhỏ sánh cùng non
Tiền tài rủng rỉnh kim tài vững
Chức phận thênh thang bổn phận tròn
Bọn trẻ thành danh lòng mẹ thỏa
Gia đình hãnh diện thấy lầu son

Vancali 12.16.15

http://s4.postimg.org/tnoi58vod/Cho_con.jpg

buixuanphuong09
17-12-2015, 08:58 AM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

MẸ QUÊ

Mẹ tôi tần tảo sớm hôm
Thứa, Bần, Chằm, Chẹm, Hồ, Nôm …đã từng
Lai Khê, Bầu Hệ* …muôn trùng
Trên vai một gánh “nấu nung” dặm trường

Nặng lòng một nỗi yêu thương
Nắng, mưa, muỗi, rệp, gió, sương ngại gì
Mỏng manh áo vải chân quê
Trọn tình làng xóm, vẹn bề tao khang

Khuôn trăng muôn nét dịu dàng
Ươm tình mẫu tử mênh mang cõi người
Tháng ngày áo đẫm mồ hôi
Cho lòng thêm sạch …mặc đời gian truân

Trải bao dông tố vũ vần
Mà trong dáng mẹ sắc Xuân vẫn ngời.

BXP 17.12.2015

Trong vòng bán kính 50 km, bàn chân mẹ tôi đã trải khắp vì những đứa con...

maimo
17-12-2015, 09:58 AM
http://img.truyentinhyeu.mobi/wp-content/uploads/2014/05/truyen-lam-ma-me.jpg

MẸ TÔI

Mẹ tôi dưới nắng chăm vườn cải
Chen giữa mầu vàng chiếc áo nâu
Ôi ! chiếc áo nâu hàn khổ ấy
Ngàn đời con há dễ quê đâu

TG - Tường Linh

Gà chưa nghĩ được câu nào đành đăng 4 câu của nhà Thơ TL góp với DC nhé

HỒNG THOẠI
17-12-2015, 12:00 PM
Mời các bạn nghe ca khúc MÁ TÔI, thơ Phong Trần, do Hồng Thoại phổ nhạc và trình bày.

Mời các bạn bấm vào link dưới để nghe nhạc :



https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0027-wav
http://vnthihuu.net/images/misc/paperclip.png Đính kèm thu nhỏ http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1904&stc=1&thumb=1&d=1382509418 (http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1904&d=1382509418)

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2015, 12:21 PM
http://s27.postimg.org/doh9v390j/image.jpg


Tình Mẹ

Dáng mẹ gầy gò những tháng năm
Ôm bao khổ cực với thăng trầm
Xa con thấy tủi vì duyên phận
Vắng cháu nghe buồn bởi đức tâm.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2015, 06:28 PM
http://i.ytimg.com/vi/LC08-MnJMAI/maxresdefault.jpg


MẸ TÔI

Còng lưng cánh vạc trĩu đôi vai
Lặn lội mương sâu chẳng thở dài
Thức trắng đêm thâu lo bão lụt
Dầm mưa suốt buổi cấy rau khoai

Đèn khuya toả sáng ngồi khâu vá
Cặp kính già nua gẫy cả quai
Vất vả bao lâu người chẳng ngại
Chăm con chóng lớn có tương lai !

Thugiang vũ


Mẹ Già

Mẹ già như nải chuối ba hương
Chẳng biết khi nao cõi vô thường
Con ước thời gian đừng quá vội
Cho lòng nấc nghẹn nỗi niềm thương

Mẹ già cứ đứng ngó vườn sau
Nước tóc giờ đây đã bạc màu
Vẫn biết không gì là mãi mãi
Nhưng đừng quá vội để lòng đau !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2015, 06:50 PM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

MẸ TÔI

Mẹ tôi – Cô gái nông thôn
Nhà nghèo nên phải sớm hôm tảo tần
Đường đời vạn bước gian truân
Nói sao hết nỗi nhọc nhằn gió sương

Năm xưa xác chết đầy đường
Canh khuya thân gái dặm trường sá chi
Bước qua xác chết mà đi
Không đi nào biết lấy gì nuôi con

Mẹ ơi! Thân mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa thương con vẫn đầy
Mênh mông trời thẳm đất dày
Nghĩa ân mang nặng tháng ngày dám quên?

BXP 17.12.2015



Bóng Cả

Mẹ như bóng cả bên đường
Cho con cả một trời thương ngọt ngào
Cho con cả giấc chiêm bao
Cánh cò , biển lúa , non cao , sông dài

Gánh gồng nặng trĩu đôi vai
Tảo tần hôm sớm cho đầy dáng con
Cho má đỏ , cho môi son
Cho thân xác mẹ héo hon từng ngày

Cho con ngủ giấc tròn say
Cho con tắm mát trong bài ca dao
Hoa còn nở nụ thanh tao
Xin đừng một sớm đi vào thinh không !

DCHL

hoanggiao
17-12-2015, 06:57 PM
TẶNG MẸ

Tấm lòng biển cả ngát hương lan
Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
Chồng ra mặt trận canh sông núi
Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

Hoàng Giao

Dạ Cổ Hoài Lang
17-12-2015, 07:44 PM
Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL


Cho con

Bởi vì khổ cực với đàn con
Vóc hạc giờ đây đã mỏi mòn
Ước được thân già yên dưới mộ
Mong rằng xấp nhỏ sánh cùng non
Tiền tài rủng rỉnh kim tài vững
Chức phận thênh thang bổn phận tròn
Bọn trẻ thành danh lòng mẹ thỏa
Gia đình hãnh diện thấy lầu son

Vancali 12.16.15

http://s27.postimg.org/tldpfec83/Cho_con.jpg




Thân Cò

Thân cò lặn lội để nuôi con
Ruộng vắng mò cua dẫu gót mòn
Đón lạnh mưa phùn chiều vượt thác
Vay nồng gió bấc sáng trèo non
Hoa đời rạng rỡ hoa đời thắm
Ánh mắt lung linh ánh mắt tròn
Hạnh phúc bình yên là giản dị
Dưa cà mắm muối giữ lòng son.

DCHL


http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

buixuanphuong09
18-12-2015, 08:09 AM
THẤY MÌNH CHƯA XỨNG

Muôn lời tha thiết
Mà biết viết gì
Dâng Người giọt lệ sầu bi
Chân mòn vạn nẻo … mẹ vì chúng con!

Máu mòn sữa ứ
Chín chữ cù lao
Sông dài, biển rộng ... sánh sao
Tình thương của mẹ trải bao tháng ngày

Bàn tay tần tảo
Muôn não ngàn sầu
Vì con mẹ ngại gì đâu
Đạp bằng bão tố, vít đầu gió sương

Dặm trường …chỉ sợ
Không bữa cho con
Quên mình vì sự lớn khôn
Nhìn con vui khỏe … thân mòn sá chi!

Còn gì hơn thế
Tình mẹ bao la…
Một thời phụng dưỡng mẹ cha
“Ngọt bùi dâng kính” … vẫn là nhỏ nhoi

Cõi đời dâu bể
Mới Bé … đã già
Nhớ về tình mẹ nghĩa cha
Thấy mình chưa xứng … xót xa lệ trào.

BXP 18.12.2015

Dạ Cổ Hoài Lang
18-12-2015, 08:59 PM
TẶNG MẸ

Tấm lòng biển cả ngát hương lan
Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
Chồng ra mặt trận canh sông núi
Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

Hoàng Giao


Mẹ Nghèo

Vẫn ngát hương nồng sắc ngọc lan
Bao la nghĩa mẹ sánh non ngàn
Hoa mai trước cửa hoa vàng nụ
Bếp lửa sau nhà bếp đỏ gian
Nước mắt như thương đời khổ cực
Mồ hôi tựa xót cánh chim bằng
Cơm chiều đạm bạc chờ trăng tỏ
Một mái tranh xiêu vắng họ hàng.

DCHL

http://s23.postimg.org/ss3mliwiz/maxresdefault.jpg

vancali96
18-12-2015, 09:16 PM
http://s16.postimg.org/zg28zlxdh/mewe.jpg

Mẹ Quê

Cả một đời vì lũ cháu con
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Da mồi gánh nặng dò sông biển
Tóc bạc lưng còng trải nước non
Vẫn ấm bàn tay khi gió lạnh
Luôn tươi ánh mắt buổi trăng tròn
Cho dù vất vả cùng năm tháng
Nghĩa mẹ cao dầy mãi sắt son !

DCHL


http://s4.postimg.org/tnoi58vod/Cho_con.jpg


Thân Cò

Thân cò lặn lội để nuôi con
Ruộng vắng mò cua dẫu gót mòn
Đón lạnh mưa phùn chiều vượt thác
Vay nồng gió bấc sáng trèo non
Hoa đời rạng rỡ hoa đời thắm
Ánh mắt lung linh ánh mắt tròn
Hạnh phúc bình yên là giản dị
Dưa cà mắm muối giữ lòng son.

DCHL

http://s29.postimg.org/udhc55lqv/Hang_rong.jpg

vancali96
18-12-2015, 10:17 PM
TẶNG MẸ

Tấm lòng biển cả ngát hương lan
Nghĩa nặng tình sâu sánh đại ngàn
Nơi lạnh mẹ nằm nhường ấm chiếu
Ngày nồng con ngủ quạt đầy gian
Chồng ra mặt trận canh sông núi
Bếp giữ đồng quê đón hữu bằng
Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
Chăm xây hạnh phúc khối người hàng.

Hoàng Giao

Mẹ Nghèo

Vẫn ngát hương nồng sắc ngọc lan
Bao la nghĩa mẹ sánh non ngàn
Hoa mai trước cửa hoa vàng nụ
Bếp lửa sau nhà bếp đỏ gian
Nước mắt như thương đời khổ cực
Mồ hôi tựa xót cánh chim bằng
Cơm chiều đạm bạc chờ trăng tỏ
Một mái tranh xiêu vắng họ hàng.

DCHL

Mẹ Yêu !

Hương nồng tỏa ngát cánh hoàng lan
Phụ mẫu ơn sâu tựa ngút ngàn
Mang nặng đẻ đau cười thế tục
Bế bồng lo lắng ngạo trần gian
Công kia tợ biển đo nào đủ
Nghĩa nọ như non sánh thể bằng
Phước lộc cho ai còn thấy mẹ
Mai đây cách biệt lệ đôi hàng

Vancali 12.18.15

http://s23.postimg.org/ja0ntv0a3/Me_yeu.jpg



http://s23.postimg.org/ss3mliwiz/maxresdefault.jpg

Huy Thanh
19-12-2015, 08:48 AM
ĐOÀN TỤ

Mẹ tôi sống ở thành đô
Mùa thu lửa đạn đổ xô về làng
Nuôi con với chiếc đò ngang
Đôi tay mòn mỏi chẳng màng sớm hôm

Mỗi ngày chỉ hai bữa cơm
Cà dưa muối ớt nấm rơm đỡ lòng
Nhiều khi mưa gió trên sông
Lục bình xuôi nước bềnh bồng nhẹ trôi

Xuân thì qua vội, da mồi
Dầm sương dãi nắng Mẹ tôi nhọc nhằn
Hòa bình nay bớt khó khăn
Gia đình đoàn tụ, Cha giăng cái mùng

Bấc về tuyết trải mông lung
Sâu tình nặng nghĩa ung dung nhấp trà...

Huy Thanh
19-12-2015

maimo
19-12-2015, 02:15 PM
MẸ RU

Ấm áp, ai ru ? tiếng Mẹ hiền
Nhớ từ ngày ấy tuổi thần tiên
Lời ru thấu dạ tình xa xứ
Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên

Maimơ

http://lh4.googleusercontent.com/-dm6RoiQ4KNk/VjySRYJQR7I/AAAAAAAABPU/k8rooIje7iA/s1600/bo-anh-me-ru-con-that-dep-y-nghia-%2B%252811%2529.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 06:39 PM
http://s29.postimg.org/udhc55lqv/Hang_rong.jpg


Mẹ Vẫn Bên Đời

Mẹ vẫn bên đời của chúng con
Đồng sâu ruộng cạn dấu chân mòn
Trưa hôm nắng cháy toàn cơm nguội
Sáng buổi mưa dầm chỉ bắp non
Một gánh cơ hàn luôn lối thẳng
Hai vai khổ cực cứ vòng tròn
Mong cầu lớp trẻ mau khôn lớn
Hạnh phúc sang giàu đạt mốc son.

DCHL

vancali96
19-12-2015, 07:16 PM
Mẹ già

Cali nắng hạ nóng khô người
Khó ngủ bần thần mẹ kém tươi
Dạo ấy đầu xanh vui má thắm
Giờ đây tóc bạc héo môi cười
Thêm vào đãng trí do năm tháng
Với lại còng lưng bởi tuổi đời
Chưng yến hằng ngày chăm phụ mẫu
Út Nga tất bật vẫn êm lời

Vancali 12.19.15

http://s9.postimg.org/uk15cep8f/Me_hien_2222.jpg

Ngan Hoa
19-12-2015, 07:57 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTz77wdNrx1WMyudxfnc1lbhwJM8HfUg vDHNwPwJYHTXDsXfCdX

MẸ YÊU

Con yêu Mẹ cả đời quang gánh
Đôi vai mòn mỏi nặng vì thương
Hai chân gầy trải khắp cung đường
Nón cũ quai sờn theo năm tháng

Giảng đường mong ngày mai nắng rạng
Dẫu mưu sinh dầm dãi nắng mưa
Dạ hy sinh biết thế nào vừa
Mối tình đầu lòng chưa dám ngỏ

Bao lần ngắm trăng vàng soi tỏa
Dưới đèn khuya ngoài ngõ vắng tanh
Đầu hồi bấc thổi nhẹ lay mành
Nhớ Mẹ gian nhà tranh nhỏ bé

Nằm bên Mẹ cầm tay thỏ thẻ
Ân này sao trả nổi Mẹ ơi
Thuở nằm nôi nghe Mẹ ru hời
Nghĩa nặng ấy tuyệt vời thắm mãi.

Ngàn Hoa 19-12-2015

vancali96
19-12-2015, 08:46 PM
Vu lan

Mục Kiền Liên hiếu thảo lồng thơ
Cõi thế noi gương chớ hợt hờ
Nắng dãi cho đời vui phúc phận
Mưa dầm để trẻ vẹn mành tơ
Thương cha tiên cảnh hoài thương nhớ
Kính mẹ dương gian mãi kính thờ
Tháng bảy Vu Lan ngày đại lễ
Hoa hồng cài áo đẹp như mơ

Vancali 12.19.15

http://s3.postimg.org/xpovpbnhv/Vu_lan_3333.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2015, 12:51 PM
Vu lan

Mục Kiền Liên hiếu thảo lồng thơ
Cõi thế noi gương chớ hợt hờ
Nắng dãi cho đời vui phúc phận
Mưa dầm để trẻ vẹn mành tơ
Thương cha tiên cảnh hoài thương nhớ
Kính mẹ dương gian mãi kính thờ
Tháng bảy Vu Lan ngày đại lễ
Hoa hồng cài áo đẹp như mơ

Vancali 12.19.15

http://s3.postimg.org/xpovpbnhv/Vu_lan_3333.jpg



Chữ Hiếu

Một nén hương nguyền đỏ ý thơ
Công cha nghĩa mẹ chẳng ơ hờ
Tình sâu khắc dạ tròn năm tháng
Đức cả ghi lòng vẹn tóc tơ
Bóng xế cơm bưng luôn phụng dưỡng
Chiều hôm nước rót vẫn tôn thờ
Vu lan đại lễ hoa cài áo
Chín chữ cao dầy ủ giấc mơ.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2015, 07:55 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTz77wdNrx1WMyudxfnc1lbhwJM8HfUg vDHNwPwJYHTXDsXfCdX

MẸ YÊU

Con yêu Mẹ cả đời quang gánh
Đôi vai mòn mỏi nặng vì thương
Hai chân gầy trải khắp cung đường
Nón cũ quai sờn theo năm tháng

Giảng đường mong ngày mai nắng rạng
Dẫu mưu sinh dầm dãi nắng mưa
Dạ hy sinh biết thế nào vừa
Mối tình đầu lòng chưa dám ngỏ

Bao lần ngắm trăng vàng soi tỏa
Dưới đèn khuya ngoài ngõ vắng tanh
Đầu hồi bấc thổi nhẹ lay mành
Nhớ Mẹ gian nhà tranh nhỏ bé

Nằm bên Mẹ cầm tay thỏ thẻ
Ân này sao trả nổi Mẹ ơi
Thuở nằm nôi nghe Mẹ ru hời
Nghĩa nặng ấy tuyệt vời thắm mãi.

Ngàn Hoa 19-12-2015

http://s14.postimg.org/isx65jhep/1304495206_me1.jpg

Ngóng Con

Mẹ cứ ngóng trông bầy trẻ nhỏ
Chẳng hiểu vì sao chúng chẳng về
Để mẹ ra vào hiu quạnh ngõ
Khi chiều nắng nhạt tắt trên đê

Mâm cơm nguội lạnh để trên bàn
Chỉ thấy lòng già những xốn xang
Nhớ cháu mong con nơi đất lạ
Vất vả mưu sinh chẳng họ hàng

Cũng bởi vì cha mẹ quá nghèo
Gia tài chỉ một mái tranh xiêu
Che mưa đỡ nắng đời lam lũ
Mấy kẻ thương cho phận bọt bèo

Mẹ vẫn hằng đêm vái đất trời
Sau này con cháu được thảnh thơi
Công danh sự nghiệp luôn bền vững
Nở mặt mẹ cha giữa muôn người.

DCHL

thugiangvu
20-12-2015, 11:43 PM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Mo%20Me%20Ve.jpg

Noel 2010

Ghép tranh : Doàn Tấn Khang và Đan Thy thực hiện

vancali96
21-12-2015, 09:12 AM
http://s3.postimg.org/xpovpbnhv/Vu_lan_3333.jpg

Chữ Hiếu

Một nén hương nguyền đỏ ý thơ
Công cha nghĩa mẹ chẳng ơ hờ
Tình sâu khắc dạ tròn năm tháng
Đức cả ghi lòng vẹn tóc tơ
Bóng xế cơm bưng luôn phụng dưỡng
Chiều hôm nước rót vẫn tôn thờ
Vu lan đại lễ hoa cài áo
Chín chữ cao dầy ủ giấc mơ.

DCHL

Chữ hiếu

Ru hời tiếng võng lúc còn thơ
Chữ hiếu xin ai chớ hững hờ
Ướt chiếu mẹ nằm mong giấc điệp
Khô giường trẻ ngủ vọng cung tơ
Công kia khắc cốt nên gìn giữ
Nghĩa ấy làm con hãy phụng thờ
Ăn trái đừng quên người hái quả
Sau này phụng dưỡng tuổi già mơ

Vancali 12.20.15

http://s21.postimg.org/6h6w8s8ev/Chu_hieu.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
21-12-2015, 09:38 PM
Chữ hiếu

Ru hời tiếng võng lúc còn thơ
Chữ hiếu xin ai chớ hững hờ
Ướt chiếu mẹ nằm mong giấc điệp
Khô giường trẻ ngủ vọng cung tơ
Công kia khắc cốt nên gìn giữ
Nghĩa ấy làm con hãy phụng thờ
Ăn trái đừng quên người hái quả
Sau này phụng dưỡng tuổi già mơ

Vancali 12.20.15

http://s21.postimg.org/6h6w8s8ev/Chu_hieu.jpg



Ước Mơ

Muốn được quay về tuổi ấu thơ
Hằng đêm vẫn ngọt tiếng ru hờ
Hôm này mẹ để vài xâu bánh
Bữa nọ cha dành khúc vải tơ
Đám giỗ ông bà do bác cúng
Đèn nhang cụ tổ lại cô thờ
Thời gian mới đó trôi nhanh thật
Kỷ niệm đong đầy những ước mơ.

DCHL


http://s22.postimg.org/48ozypwgh/9_copy.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
23-12-2015, 10:17 PM
http://s17.postimg.org/j1emdpb4v/mewe.jpg


MẸ QUÊ

Mắt mẹ đầy thêm nỗi nhọc nhằn
Khi chồng thất bại chuyện làm ăn
Sông dài bắt cá chân vừa chạm
Bể rộng mò cua gót đã hằn
Cảnh khổ lâu ngày do hậu cớ
Nhà nghèo suốt kiếp bởi tiền căn
Thân già tuổi hạc vầy con nước
Sát ngõ còn nguyên thửa ruộng cằn.

DCHL