PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Con Cóc



Dạ Cổ Hoài Lang
16-12-2015, 10:39 PM
http://s4.postimg.org/l53luvvzx/khoa_hoc_chi_ra_nguyen_nhan_cua_can_benh_noi_doi.j pg


Thơ Con Cóc

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Ngờ đâu bắt được quả na chín muồi
Nửa đêm vẫn có mặt trời
Sông sâu mèo mướp lặn rồi lại bơi
Mùa đông nực lắm ai ơi
Quần đùi áo cộc rong chơi khắp làng
Ăn mày sống cảnh giàu sang
Xe hơi biệt thự bạc vàng đô la
Tỷ phú sống cảnh không nhà
Đầu đường xó chợ cũng là tất nhiên
Đại gia đói khổ triền miên
Còn người thất nghiệp lắm tiền trong tay
Gừng tiêu tỏi ớt chẳng cay
Dù bia hay rượu chẳng say mịt mờ
Con tằm chẳng biết nhả tơ
Con gà trống chẳng bao giờ gáy vang
Cá rô lên núi đãi vàng
Dẫn theo một chú tôm càng bé con
Trên trời tàu lướt bon bon
Dưới sông xe cộ chạy mòn bánh xe
Những khi lạnh giá mùa hè
Trùm chăn đóng cửa mà phê giấc nồng ... !!

DCHL

maimo
17-12-2015, 09:44 AM
http://s4.postimg.org/l53luvvzx/khoa_hoc_chi_ra_nguyen_nhan_cua_can_benh_noi_doi.j pg

" Con Cóc là cậu ông Trời "
Hoài Lang Dạ Cổ lắm tài nhiều công
Liêu trai cái mũi thòng lòng
Bao nàng Thi Hữu mơ mòng ngẩn ngơ

...hơ hơ hơ


Huy Thanh
17-12-2015, 10:41 AM
MẸ DẶN

Khi đi mẹ cóc dặn rằng:
Đêm đông giá lạnh nhớ khăn quấn đầu
Hắt hơi chớ để dài lâu
Chiều hôm con nhớ canh bầu đừng ăn
Tuyết rơi đi lại khó khăn
Trà đình tửu quán chi bằng (ở nhà) làm thơ...

huythanh

thugiangvu
18-12-2015, 09:14 AM
http://s4.postimg.org/l53luvvzx/khoa_hoc_chi_ra_nguyen_nhan_cua_can_benh_noi_doi.j pg

" Con Cóc là cậu ông Trời "
Hoài Lang Dạ Cổ lắm tài nhiều công
Liêu trai cái mũi thòng lòng
Bao nàng Thi Hữu mơ mòng ngẩn ngơ

...hơ hơ hơ



Em đây cũng vẫn mộng mơ
Mũi dài hơi thính nhiều cô bán nhà
Mũi ngắn coi chừng oan gia
Một bầy nheo nhóc đói ra ruộng nằm

Chị ơi chớ có băn khoăn
Tay bồng tay bế lăng xăng mệt người .
Nói ra ngại chị em cười
Em đây láu táu nên tươi suốt ngày .

Chúc cả nhà an vui.

Thugiang vũ

Huy Thanh
18-12-2015, 09:46 AM
Em đây cũng vẫn mộng mơ
Mũi dài hơi thính nhiều cô bán nhà
Mũi ngắn coi chừng oan gia
Một bầy nheo nhóc đói ra ruộng nằm

Chị ơi chớ có băn khoăn
Tay bồng tay bế lăng xăng mệt người .
Nói ra ngại chị em cười
Em đây láu táu nên tươi suốt ngày .

Chúc cả nhà an vui.

Thugiang vũ


DIỄN ĐÀN THI HỮU

Anh đây nằm ngủ hay mơ
Sang thăm Giang Vũ bên bờ đại dương
Dạo chơi khắp nẻo cung đường
Một thời xướng họa dạ vương suốt đời

Những khi lòng thấy chơi vơi
Giao lưu Thi Hữu trao lời gió mây
Diễn Đàn vui vẻ như vầy
Đồng tâm một khối ta đây…sao từ!

huythanh

hoanggiao
18-12-2015, 10:31 PM
http://triviet24h.vn/upload/images/ban-doc/xuong-hoa/Vinh%20COC.jpg

Những bài thơ mẫu sưu tầm:

Bài vịnh “Con Cóc” sau đây của vua Lê Thánh Tôn nói lên cái khẩu khí của một vì thiên tử:

Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi,
Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.
Chép miệng nuốt ba con kiến gió,
Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

Một bài thơ khác:

Nghiến răng lừng biển Bắc,
Tắc lưỡi dậy trời Nam.
Ấy nó là con cóc,


CÁNH CAM VÀ CÓC
Mặc bộ áo xanh biếc
Cánh cam vào vườn chơi
Màu tươi bên hoa lá
Long lanh dưới mặt trời
Chợt thấy anh cóc tía
Len lỏi bên luống rau
Từ chân lên tới đầu
Trời ơi bùn lấm bết,
Cánh cam kêu: khiếp! khiếp!
Sao anh bẩn thế kia?
Cóc tía cười: hề hề!
Anh chê ta bẩn hả?
Ta bắt sâu, bắt bọ
Cho rau tốt rau xanh
Cho hoa múa đầu cành
Cho vườn càng lộng lẫy.
Công việc ta đẹp vậy
Ta dính đất hề chi?
Còn anh, anh làm gì?
Từ mờ sương đến tối
Anh rong chơi mê mải,
Phá nát búp cây xanh.
Dù quần đẹp áo lành
Anh vẫn thành người xấu.
(nguồn: tập đọc lớp 1

hoanggiao
18-12-2015, 10:36 PM
Ngồi quán ăn trái cóc chơi
Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
Nấu nồi lẩu cóc mời chào
Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
Haha

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 06:25 AM
Ngồi quán ăn trái cóc chơi
Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
Nấu nồi lẩu cóc mời chào
Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
Haha

Có ông cóc tía từ xa
Oai phong lẫm liệt nhảy ra nhảy vào
Ơn giời được món cóc xào
Thơ con cóc lại ào ào nhảy ra
Nửa đêm gà gáy canh ba
Có ông cóc tía từ xa nhảy vào ...

HỒNG THOẠI
19-12-2015, 06:50 AM
Ngồi quán ăn trái cóc chơi
Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
Nấu nồi lẩu cóc mời chào
Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
Haha


Từ đó loài cóc tránh xa
Mỗi khi nhác thấy bóng bà... Hoàng Giao
Làm cho mặt đất lao đao
Mưa không về nữa... nháo nhào cả lên!
Người dân khiếu kiện quan trên
Quan liền phân xử: bắt đền Hoàng Giao
May mà nữ sĩ tài cao
Vần thơ con cóc " ào ào nhảy ra "
Cóc con, cóc cụ, cóc bà...
Đua nhau gầm rít... mưc sa tức thì!
Hoàng Giao khoái chí cười khì...

Con cóc là cậu ông trời
Hoàng Giao còn thịt, cỡ trời nhằm nhò chi!
hihi...

Huy Thanh
19-12-2015, 09:05 AM
CÓC KIỆN TRỜI

Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
Cóc hú ong cua đến gặp trời
Bấy thuở mây hờn không kéo lại
Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
Trần thề quyết đánh hồn soi tỏ
Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.

Huy Thanh
17-10-2015

hoanggiao
19-12-2015, 12:39 PM
Có ông cóc tía từ xa
Oai phong lẫm liệt nhảy ra nhảy vào
Ơn giời được món cóc xào
Thơ con cóc lại ào ào nhảy ra
Nửa đêm gà gáy canh ba
Có ông cóc tía từ xa nhảy vào ...
Tiếp nè:
Ta ngồi ăn trái cóc xinh
Bỗng cô cóc kẹ thình lình liếc qua
Đem xào chua ngọt mời bà
Không ngờ thơ cóc phà phà nổ ran
HG

hoanggiao
19-12-2015, 12:41 PM
Từ đó loài cóc tránh xa
Mỗi khi nhác thấy bóng bà... Hoàng Giao
Làm cho mặt đất lao đao
Mưa không về nữa... nháo nhào cả lên!
Người dân khiếu kiện quan trên
Quan liền phân xử: bắt đền Hoàng Giao
May mà nữ sĩ tài cao
Vần thơ con cóc " ào ào nhảy ra "
Cóc con, cóc cụ, cóc bà...
Đua nhau gầm rít... mưc sa tức thì!
Hoàng Giao khoái chí cười khì...

Con cóc là cậu ông trời
Hoàng Giao còn thịt, cỡ trời nhằm nhò chi!
hihi...
Cóc Tía là cậu ông trời
Mỗi khi nắng hạn nó thời nghiến răng
Ngọc Hoàng sai tướng xuống thăm
Trút cơn mưa xuống trần gian cứu người
Xấu xí mà rất tuyệt vời
Thông minh tài trí muôn loài nhớ ơn

HG

hoanggiao
19-12-2015, 12:44 PM
CẬU ÔNG TRỜI

Cóc ta đích thị cậu ông trời
Xấu xí nhưng mà chớ giỡn chơi
Dũng cảm mưu cao lòng biển rộng
Kiên cường nghĩa lớn đức trùng khơi
Mùa khô vượt núi làm mưa Hạ
Nắng hạn trèo mây độ kiếp người
Tài trí thông minh ngàn kẻ chuộng
Là tiên giáng thế của bao đời

Hoàng Giao

maimo
19-12-2015, 02:01 PM
Cóc Tía là cậu ông trời
Mỗi khi nắng hạn nó thời nghiến răng
Ngọc Hoàng sai tướng xuống thăm
Trút cơn mưa xuống trần gian cứu người
Xấu xí mà rất tuyệt vời
Thông minh tài trí muôn loài nhớ ơn

HG
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/02/08/Untitled-1-2306-1391826965.jpg

Mỗi khi đường ướt mưa trơn
Là Cóc bì bõm nấm rơm che dù
Khăn san bằng lá tía tô
Chân mang hai quả ớt khô làm giày
Ai gọi là cóc đi ngay
Xe Lăn, mổ mắt suốt ngày .... bận ghê ..
hê hê

Gà [/COLOR]

Ngan Hoa
19-12-2015, 06:45 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnyndeSfnKU8pN4pd1QMwvelBDaeA0o q89kai375I8GxqZF7vb

CÓC NẰM ĐÁY GIẾNG

Cóc nằm ngủ té giếng khơi
Cũng may nước cạn cùng chơi thằn lằn
Hai con ngồi ngắm sao băng
Trời cao chẳng ở hỏi rằng về đâu
Hay là sao rụng xuống cầu
Để cho trăng phải ôm bầu nhớ thương
Thầm nghe tiếng vọng bên đường
Hình như mẹ gọi, con đương nơi nào
Bấc lùa miệng giếng lao xao
Con đây mẹ hỡi kiếm sào cứu con
Qua đêm bụng đói mỏi mòn
Liệng vào đáy giếng bòn bon đỡ lòng…

Ngàn Hoa 19-12-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 07:30 PM
Tiếp nè:
Ta ngồi ăn trái cóc xinh
Bỗng cô cóc kẹ thình lình liếc qua
Đem xào chua ngọt mời bà
Không ngờ thơ cóc phà phà nổ ran
HG


... Con cóc chưa kịp thở than
Cô Giao lấy guốc mà phang vỡ đầu
Con cóc chưa kịp làu bàu
Cô Giao nổi lửa đem xào cóc con ...

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 07:40 PM
Em đây cũng vẫn mộng mơ
Mũi dài hơi thính nhiều cô bán nhà
Mũi ngắn coi chừng oan gia
Một bầy nheo nhóc đói ra ruộng nằm

Chị ơi chớ có băn khoăn
Tay bồng tay bế lăng xăng mệt người .
Nói ra ngại chị em cười
Em đây láu táu nên tươi suốt ngày .

Chúc cả nhà an vui.

Thugiang vũ


Có gì đâu để mộng mơ
Nơi đây chỉ một gã khờ mà thôi
Sáng thì bán bắp bán xôi
Đêm thì bán mắt bán môi cho người
Năm xu bán một nụ cười
Mười đồng bán cả cuộc đời héo hon
Trai già chẳng rỗi chẳng son
Nửa đêm tỉnh giấc ... có còn gì đâu
Bút đà hết mực từ lâu !!

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
19-12-2015, 10:24 PM
CÓC KIỆN TRỜI

Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
Cóc hú ong cua đến gặp trời
Bấy thuở mây hờn không kéo lại
Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
Trần thề quyết đánh hồn soi tỏ
Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.

Huy Thanh
17-10-2015



Cậu Ông Trời

Nắng hạn muôn loài chết khắp nơi
Liều thân một chuyến hỏi ông trời
Vì sao suốt tháng hoa thì rụng
Đến nỗi nhiều ngày nước chẳng rơi
Huệ nhãn lâu dùng nên trắng xóa
Thần quang ít chạm để đen ngời
Dương trần mấy kẻ oai như cóc
Nhút nhát khi nào khổ mới vơi !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
20-12-2015, 12:20 PM
CẬU ÔNG TRỜI

Cóc ta đích thị cậu ông trời
Xấu xí nhưng mà chớ giỡn chơi
Dũng cảm mưu cao lòng biển rộng
Kiên cường nghĩa lớn đức trùng khơi
Mùa khô vượt núi làm mưa Hạ
Nắng hạn trèo mây độ kiếp người
Tài trí thông minh ngàn kẻ chuộng
Là tiên giáng thế của bao đời

Hoàng Giao


Cũng Vì Nắng Hạn

Nắng quá cho nên phải kiện trời
Hay là thượng đế ít trò chơi
Muôn loài khốn khó tìm dòng cạn
Vạn vật âu sầu kiếm giếng khơi
Chén ngọc mâm ngà vui mấy kẻ
Đồng khô cỏ héo chết bao người
Dương gian thất vọng ông nào biết
Cứ thế con dân sẽ hết đời.

DCHL

thugiangvu
22-12-2015, 12:30 AM
Có gì đâu để mộng mơ
Nơi đây chỉ một gã khờ mà thôi
Sáng thì bán bắp bán xôi
Đêm thì bán mắt bán môi cho người
Năm xu bán một nụ cười
Mười đồng bán cả cuộc đời héo hon
Trai già chẳng rỗi chẳng son
Nửa đêm tỉnh giấc ... có còn gì đâu
Bút đà hết mực từ lâu !!

Xôi có ế đừng làu nhàu
Gửi qua đây bán làm giàu ai ơi
Bắp thì bắp dẻo khỏi mời
Tôm tươi còn ế bắp thời hết ngay
Bẩy bó hãy còn mưa mây

Tám bó xuân tới đổi thay cuộc đời
Chín bó nhuộm tóc rong chơi
Mười bó cười tếu cũng vời liễu tơ
Duyên còn theo đuổi hằng giờ
Lo chi than thở cứ lờ nó đi .


Thu giang vù :p

DCHL


Đêm mưa nghe tiếng cóc sầu
Wền wang vọng suốt trên cầu sông Hương
Tí tách rơi suốt đêm trường
Trời sao ủ dột để vương canh dài

Giật mình thức giấc mới hay
Cà na cóc tiá bằng tay box xìng (tay võ đấm box)
da nó cũng thật là kinh
Vậy mà khi chết rữa sình còn da

Thế là cóc chết để da ????ha ha (cũng như cọp hả anh Dạ cổ )


http://museum.wa.gov.au/sites/default/files/imagecache/wam_v2_article_half_nocrop/photo-galleries/574.jpeg
http://www.aqua.org/~/media/Images/Animals/blue-poison-dart-frog/animals-blue-poison-frog-slide1.jpg

Tặng anh đôi cóc xinh đẹp quà Giáng sinh ,
nhưng cũng cẩn thận coi chừng nọc độc đấy nha .
nhìn khiếp quá thôi.

buixuanphuong09
22-12-2015, 07:49 AM
Ngồi quán ăn trái cóc chơi
Thấy ông cóc cụ khơi khơi nhảy vào
Nấu nồi lẩu cóc mời chào
Thơ cóc cứ thế ào ào nhảy ra
Haha

CÓC CỦA TA!

Hoàng Giao ơi! Cóc của ta
Bắt sâu ích lợi nhà nhà đều cưng
Uốn ba tấc lưỡi …thanh trừng
Mọi loài sâu hại truy lùng chẳng tha

Giao ơi! Con cóc của ta
Tội tình chi để nó sa vào …nồi?
Hạn thì nó gọi ông trời
Mang mưa trải khắp cõi đời cứu dân

Thân xấu xí, tấm lòng nhân
Vì người dâng hiến, quên thân cỗi cằn
Mặc đời đen bạc tối tăm
Giữ mình trong sạch cõi tâm sáng ngời

Hạn thì …cóc lại lên trời…
Mưa thì cóc lại rung đùi vuốt rầu
Vô tư chẳng gợn chút sầu!

BXP 22.1505

dohop
22-12-2015, 10:28 AM
con cóc 1

bé ơi con cóc trong hang đó
vì sao con cóc nó nhảy ra?
con cóc nhảy ra ngồi một xó?
con cóc ngồi đó nó có lo?
con cóc ngồi đó, anh suy nghĩ
Ôi tình ơi! con cóc nó nhảy đi!

dohop 20/11/2011 – Canley Vale, Úc


con cóc 2

bé ơi có biết con cóc ở trong hang
con cóc nhảy ra ôi trong phũ phàng
con cóc nhảy ra rồi ai luyến tiếc?
con cóc ngồi đó nhưng em đã sang ngang
anh đã ngồi đó và con cóc ngồi đó
con cóc nhảy đi tình yêu ơi lỡ làng

dohop 20/11/2011 – Canley Vale, Úc

con cóc 3

Tổ quốc trong hang
Tổ quốc nhảy ra
Tổ quốc nhảy ra
Tổ quốc ngồi đó
Tổ quốc ngồi đó
Tổ quốc nhảy đi

Thương tặng người dân Chân Lạp

22/11/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
22-12-2015, 09:34 PM
Đêm mưa nghe tiếng cóc sầu
Wền wang vọng suốt trên cầu sông Hương
Tí tách rơi suốt đêm trường
Trời sao ủ dột để vương canh dài

Giật mình thức giấc mới hay
Cà na cóc tiá bằng tay box xìng (tay võ đấm box)
da nó cũng thật là kinh
Vậy mà khi chết rữa sình còn da

Thế là cóc chết để da ????ha ha (cũng như cọp hả anh Dạ cổ )


http://museum.wa.gov.au/sites/default/files/imagecache/wam_v2_article_half_nocrop/photo-galleries/574.jpeg


http://www.aqua.org/~/media/Images/Animals/blue-poison-dart-frog/animals-blue-poison-frog-slide1.jpg

Tặng anh đôi cóc xinh đẹp quà Giáng sinh ,
nhưng cũng cẩn thận coi chừng nọc độc đấy nha .
nhìn khiếp quá thôi.



Thơ Con Cóc


Ngồi buồn thả chút thơ chơi
Thế gian lắm chuyện lạ đời thế a
Nếu như cóc chết để da
Thì con cọp để cho ta thứ gì

Da cóc nó rất xù xì
Còn da cọp nó phẳng lì trơn tru
Da cóc chạm đến là ngu
Da cọp chạm đến phải tu mấy đời

Giáng sinh đã đến kia rồi
Nhìn sang thấy cóc đẹp đôi lạ thường
Mới nhìn thì cũng dễ thương
Nhìn thôi chứ đụng là vương khổ sầu

Bao giờ cho cóc mọc râu
Cho anh có được ba đầu sáu tay
Mua liền một chiếc máy bay
Đón em về thả dăm bài cóc thơ ...

:gn25:

DCHL

Huy Thanh
23-12-2015, 06:20 AM
CHÀ BÔNG CÓC

Cóc vàng cóc tía cóc xanh
Chà bông thịt cóc cho anh dưỡng thần
Con người sống ở gian trần
Phải xơi cháo cóc vạn lần mới xuân
Bạn bè xả láng tưng bừng
Trẻ con dùng đến dạ ưng...cao liền
Ngửi mùi thôi đã muốn ghiền
Trời cho người cóc là duyên mấy đời...

huythanh

thugiangvu
23-12-2015, 09:41 AM
Thơ Con Cóc


Ngồi buồn thả chút thơ chơi
Thế gian lắm chuyện lạ đời thế a
Nếu như cóc chết để da
Thì con cọp để cho ta thứ gì

Da cóc nó rất xù xì
Còn da cọp nó phẳng lì trơn tru
Da cóc chạm đến là ngu
Da cọp chạm đến phải tu mấy đời

Giáng sinh đã đến kia rồi
Nhìn sang thấy cóc đẹp đôi lạ thường
Mới nhìn thì cũng dễ thương
Nhìn thôi chứ đụng là vương khổ sầu

Bao giờ cho cóc mọc râu
Cho anh có được ba đầu sáu tay
Mua liền một chiếc máy bay
Đón em về thả dăm bài cóc thơ ...

:gn25:

DCHL



Hì hì ......Anh Dạ cổ ơi TG cũng thấy da cóc hoài đó nha, bên Cà na này da cóc to lắm .Cóc hiền lành nhưng
giật mình khi đi câu nhìn thấy nó bên cạnh chỗ mình đang ngồi câu.........

Bây giờ mới biết cóc không râu
Cũng tốt mèn ơi khỏi cạo rầu :)
Bực bội râu ria ra rậm rạp
Khi buồn cũng có lúc cần râu .

ấy chớ ...đừng cầu có sáu tay
Lỡ điều ước muốn nhiệm mầu thay
Nhìn anh sợ quá em đi trốn
Ước lại trời cho bớt bốn tay

Còn câu ước cuối phải sao đây
Lắm miệng ba đầu nói điếc tai
Ngó tưởng Diêm vương tìm bạn cũ
đành thôi ước lại được không đầu .(không đây)
(ý chít không đầu thì làm sao Thugiang biết là anh Dạ cổ ?????nhẩy anh nhẩy ???????)

Thu giang vũ