PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm ĐÊM TRĂNG của tác giả Hoài An



nguyenxuan
30-12-2015, 08:49 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=247410&viewfull=1#post247410


ĐÊM TRĂNG

Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
Vầng trăng rực rỡ nước non chào
Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
Rừng khuya gió lộng miên man thổi
Quyến rũ lòng này khát vọng trao

Hoài An
26/11/2015

Dương Đoàn Trọng
30-12-2015, 10:05 PM
CHÔNG CHÊNH
Hoạ bài ĐÊM TRĂNG của Hoài An

Trông kìa ánh nguyệt giữa trời cao
Óng ả lùa mây ngả bóng chào
Gió động vườn sau sà mảnh lá
Diều vờn cửa trước rụng vì sao
Ai về ngõ nhỏ lòng thao thức
Kẻ đứng rào thưa dạ nổi trào
Muốn gửi vài câu mà thật khó
Bao giờ ấy nhận để mình trao

Dương Đoàn Trọng

manhky
31-12-2015, 07:15 AM
2 - CÁNH ÉN MÙA XUÂN


Trời hồng chiếu rọi cả non cao
Cánh én mùa xuân rộn rã chào
Tổ Quốc tưng bừng hòa cảnh mộng
Sơn hà rạng rỡ tỏa vầng sao
Niềm thương ấp ủ cho tình dậy
Nỗi cảm dồn lên tựa sóng trào
Khắp nẻo hân hoan lòng ngưỡng mộ
Thơ vần ấm đượm thả hồn trao.

Mạnh Kỷ
31/12/2015

Lệ Hà
31-12-2015, 10:23 AM
3- TRĂNG ĐÊM

Trăng hờn Cuội ngủ trốn đèo cao
Tỏa bóng sườn non họa chữ chào
Gợi cảnh hoa sầu mơ kiếm ngõ
Thương làn lệ chảy ngóng chờ sao
Trâm cài gặp gỡ niềm yêu đến
Mộng gửi lìa xa nỗi nhớ trào
Đọng mãi trong lòng tim thổn thức
Duyên lành ý ngỏ đợi ngày trao.

Lệ Hà 31-12-2015

Hoài An
31-12-2015, 06:34 PM
4. TIẾNG LÒNG

Thăm người lội suối đến miền cao
Gió thoảng mây đưa lá vẫy chào
Đất rộng nhìn sang trăm ngọn núi
Đêm hồng ngó lại vạn chòm sao
Trăng vừa đắm đuối lung linh tỏa
Thác đã say sưa mạnh mẽ trào
Để nỗi niềm em đầy tiếng nhạc
Nghe lòng thổn thức mộng tình trao

Hoài An
31/12/2015

(Xin cảm tạ các bác đã họa thơ HA ạ)

Ngan Hoa
01-01-2016, 08:40 AM
5- ĐÈN KHUYA GÁC NHỎ

Ảnh cũ vương buồn ngắm nguyệt cao
Hồn say ý mộng lả lơi chào
Mơ màng nghĩa bạn luôn chờ thế
Thổn thức ân tình mãi đợi sao
Giấu vẻ đài trang lòng trỗi dậy
Cài hoa yểu điệu nỗi dâng trào
Trông ngày bái tổ về quê ngoại
Gác nhỏ êm đềm lặng lẽ trao.

Ngàn Hoa 1-1-2016

Tran Xuan Sinh
01-01-2016, 01:05 PM
6. ĐÊM TRĂNG CÙNG CHÚ CUỘI

Trăng vàng đỏng đảnh ngọn cây cao
Lấp lánh sương đêm vẫy đón chào
Rạng rỡ hoa cười muôn ngõ xóm
Huy hoàng cảnh thức vạn ngôi sao
Chuông chùa gióng giả tâm hồn cảm
Khúc nhạc ngân nga vũ điệu trào
Hũ rượu dùng dằng chưa rót cạn
Vui vầy chú cuội xuống mời trao./.

TXS 01/01/2016

Huy Thanh
01-01-2016, 03:16 PM
7- TƯƠNG PHÙNG

Lữ thứ băng ngàn vượt rẻo cao
Từng cô lặng lẽ nón nghiêng chào
Trên đèo gái bản hòa mây nguyệt
Trước ngõ trai làng đợi biển sao
Mãi ngắm trăng vàng quên nụ gửi
Hoài trông phượng tím để cơm trào
Tương phùng cạnh suối mơ lời ngỏ
Ấp ủ câu thề rạng rỡ trao.

Huy Thanh
01-01-16

Dạ Cổ Hoài Lang
01-01-2016, 07:16 PM
8. Cảnh Khuya

Trăng gầy rũ bóng giữa tầng cao
Những giọt sương khuya mở mắt chào
Gởi mộng thi nhân về gió cát
Ru hồn lãng tử đến trời sao
Hàng cây lặng ngắm đàn chim lượn
Lá cỏ im nghe bọt biển trào
Ủ ấm hương trà khơi đóm lửa
Trong vườn tiếng dế đậm đà trao.

DCHL

hoanggiao
01-01-2016, 07:34 PM
9. ĐI TÌM

Cảm kích tâm hồn khát vọng cao
Nhiều đêm lặn lội núi sông chào
Đường qua cỏ rợp bao con suối
Gió thổi trăng bồng những đốm sao
Sóng biển nghìn trùng mơ mộng hát
Dòng sông vạn dặm nhớ nhung trào
Niềm say rạo rực theo chân bước
Để đến khi về sức mạnh trao

Hoàng Giao
01/01/2016

Hoài An
02-01-2016, 01:13 PM
10.

http://s7.postimg.org/e4n5a5jhn/Trang_mo.jpg

* Bài của Vancali đăng ở ngoài, Hoài An xin được chuyển vào đây
* Xin đa tạ cảm ơn các quý thi hữu đã tham gia họa bài Đêm Trăng của Hoài An.
Chúc các cô chú bác các anh chị em một mùa xuân vui ạ

Thanh Nguyệt
02-01-2016, 03:46 PM
11. ĐÊM XUÂN

Trăng ngà nép mặt giữa triền cao
Lấp lửng ngày xuân ngả nón chào
Gió nghịch hiên nhà lay vạn lá
Mây đùa đỉnh núi giỡn ngàn sao
Đem tình ủ mộng tươi mầm trỗi
Giũ bút ươm thơ mượt ý trào
Tỉnh giấc bên thềm mai hé nụ
Khăn hồng lữ khách gói lời trao

Thanh Nguyệt 2/1/2016

Ngan Hoa
02-01-2016, 09:36 PM
12- TRĂNG CHỜ BẾN CŨ

Trăng luồn đỉnh núi vạn sào cao
Mỏi quá nằm yên rũ rượi chào
Ủ nghĩa cây tàn hiu hắt vậy!
Mơ tình lá đổ rộn ràng sao?
Mây hồng cõi mộng chờ thơ thả
Phượng tím vần buông trải ngõ trào
Bến cũ mong thuyền quay trở lại
Yêu nàng đã muốn tận người trao.

Ngàn Hoa 02-01-16

NGUYỄN VĂN THÁI
02-01-2016, 11:03 PM
13 - TÌNH NGHĨA THƠ


Vui lòng chúc rượu giữa đài cao
Tỏ nghĩa tri âm mật thiết chào
Nhập hội giao hòa vui cá nước
Chia lìa thổn thức nhớ trăng sao
Phải đâu trái cảnh không tràn sắc
Chưa chắc cùng gam đã dội trào
Giọt nắng nâng niu tình lá đậm
Hương trời lắng đọng sắt son trao.

NVT

nguyenxuan
03-01-2016, 12:02 AM
14. TRI KỶ GIAO HÒA

Trăng vàng một mảnh gác nhành cao
Bỗng gặp nàng thơ tỏa ánh chào
Bóng ngả bên thềm hoa trỗi mộng
Hương choàng trước ngõ nhụy vờn sao
Mừng bao tứ mượt niềm yêu gửi
Thỏa những vần say nhựa sống trào
Khát vọng giao hòa vui thả chữ
Trang đời rộng mở tiếng lòng trao!

Nguyên Xuân
2/1/2016

Lệ Hà
03-01-2016, 05:50 AM
15- NGÕ ĐỢI TRĂNG

Nguyệt nấp bên đồi nghĩ chẳng cao
Nhìn ai lặng lẽ ý mơ chào
Tình thơ tĩnh mịch đang ngồi đó
Nghĩa bạn an nhàn hổng đến sao
Kết chuỗi lan hài chao đảo mộng
Lồng hương phượng vĩ ngả nghiêng trào
Dù bao vạn tháng câu thề vẫn…
Gió thả trăng chờ ngõ đợi trao.

Lệ Hà 3-1-16

Huy Thanh
03-01-2016, 06:37 AM
16- ĐÀN NGUYỆT

Cuội khải dây đàn trỗi nốt cao
Bầy chim ngả ngớn tận nơi chào
Ngân hà lặng lẽ trông nghìn cảnh
Vũ trụ mơ màng ngắm tỷ sao
Chức Nữ lòng son chờ biển dậy
Chàng Ngưu dạ thắm để ân trào
Đâu ngờ bão lụt cầu không bắc
Khảm ngọc khăn choàng sẽ đến trao.

Huy Thanh
03-01-16

Hoài An
03-01-2016, 10:01 AM
.
17. XUÂN

Xuân choàng thức dậy đón từng cao
Thấy nước non xanh rạng rỡ chào
Thỏa gặp đường mơ cây tỏa bóng
Say về bến mộng khách tìm sao
Nàng thơ bước đến trang hồng mở
Ngọn bút vươn lên mực tím trào
Nắng đã ươm vàng tô nhuộm đất
Thanh bình lộng lẫy phúc thầm trao

Hoài An
3/1/2016

Hoài An đa tạ anh chị em cô bác đã họa thơ cùng Hoài An.
Kính chúc năm mới an khang nhiều phúc lộc ạ

Dạ Cổ Hoài Lang
03-01-2016, 10:36 PM
18. Giỡn Trăng

Trăng già có lẽ thích Nam Cao
Trăng gặp Hoài Lang chẳng muốn chào
Trăng giữ lời thề êm lối cỏ
Trăng tìm chữ ước ngọt đường sao
Trăng vun số mạng câu vừa nói
Trăng đắp tình duyên ý đã trào
Trăng giữa đôi bờ đêm chiếu rọi
Trăng vàng nhớ kẻ thiệp hồng trao.

DCHL

Nắng Xuân
04-01-2016, 07:43 AM
19. HẰNG NGA LƠI LẢ

Tưng bừng đãi tiệc tửu lầu cao
Hát nhậu từa lưa quẳng mũ chào
Hớn hở nâng bầu quây lũ đạo
Ân cần khoắng tủ đãi bầy sao
Đào tiên mạch sống âm thầm đảo
Cửa thánh tình yêu rộn rã trào
Gợi mỹ miều xuân nàng cởi áo
Bao ngày khắc khoải đợi rằm trao.

Nắng Xuân
04.01.2016

Huy Thanh
04-01-2016, 08:35 AM
20- CHỜ NGUYỆT

Biển động chim trời bỗng vút cao
Hoàng hôn nguyệt nhú rủ rê chào
Tình chưa mộng ngỏ mơ rằng thế
Mái đã trâm cài hỏi tại sao
Bóng lẻ âu sầu cho dạ trỗi
Hài đơn quạnh quẽ để mi trào
Dòng châu chảy mãi về phương nọ
Nhẫn nại bao mùa gửi ý trao.

Huy Thanh
04-01-16

Anh Dũng Trần
04-01-2016, 10:44 AM
21. SÔNG TRĂNG

Núi đỡ trăng vàng tận đỉnh cao
Vườn tiên diễm lệ vén mây chào
Chan hòa cõi thế êm đềm mộng
Thỏa chí Ngân hà rực rỡ sao
Vũ trụ xoay vần cung sắc tỏa
Đường thi cảm mộ ý xuân trào
Nghe chừng hiểu được niềm riêng ấy
Lặng lẽ sông tình gởi gió trao.

Dũng Trần 04/01/2016

Ngan Hoa
04-01-2016, 08:20 PM
22- TRĂNG CHÌM

Trăng chìm tận đáy chẳng còn cao
Biển cá hồn nhiên quẫy lội chào
Những tưởng trên bờ không thấy nguyệt
Đâu ngờ cạnh bãi khó nhìn sao
Chiều phai kẻ mộng thời gian hát
Ngõ đến người quên nghịch cảnh trào
Sóng đẩy thuyền trôi lòng vẫn đợi
Mơ đầy ước thệ chuyển mùa trao.

Ngàn Hoa
04-01-2016

nhuquynh
05-01-2016, 12:10 AM
23 - LỠ DỞ

Những tưởng trăng thề mộng ước cao
Nào hay đổ vỡ trớ trêu chào
Bên đường bóng nguyệt nghiêng mình tiễn
Giữa nẻo gian trần kích dạ sao
Bởi thắm tình đâu bờ đợi vỗ
Vì dư nợ đã biển thôi trào
Nhiều đêm ngẫm ngợi đời ai oán
Khổ não đang chờ gót ngọc trao.

Như Quỳnh

nhuquynh
05-01-2016, 12:00 PM
24 - LỠ...

Ảo não mây tìm ngọn gió cao
Làm trăng khắc khoải một câu chào
Sương càng trách mỗi ngày quây biển
Núi lại theo từng buổi dỗ sao
Trở giấc màn đêm lầm lỗi đợi
Hồi duyên suối lệ thở than trào
Vì đâu lỡ cả trời mơ vậy...
Để muộn riêng mình dẫu ước trao

Như Quỳnh

HỒNG THOẠI
06-01-2016, 10:38 AM
25. ĐÊM TRĂNG

Trăng nằm lộng lẫy ngự ngôi cao
Vạn vật đồng thanh hớn hở chào
Lũ trẻ tưng bừng dâng điệu sáo
Con đường vội vã tắt đèn sao
Âm thầm biển giục triều xoay đảo
Mạnh mẽ hồn xui ý cuộn trào
Tất cả hân hoan cùng vũ đạo
Cho lòng cởi mở khẽ khàng trao.
HỒNG THOẠI 06.01.16

nhuquynh
07-01-2016, 12:59 AM
26 - TRĂNG ĐƠN

Trăng rằng gió thổi miệt mài cao
Kệ nỗi niềm Mây thắc thỏm chào
Lặng lẽ chiều trôi về phía đảo
Âm thầm nghĩa bỏ loại đời sao
Rừng tha thiết buổi sương gàn dạo
Suối lạc loài đêm bão chảy trào
Ngẫm ngợi thương mùa cây trổ áo
Chân tình hỏi có thiệt thà trao?

Như Quỳnh

nhuquynh
07-01-2016, 05:56 PM
27 - KHUYÊN

Bảo gió thôi buồn ngọn liễu cao
Dù mây ngóng đợi quẩn quanh chào
Đường duyên lỡ gánh đừng trông nguyệt
Vũ trụ quên mình chẳng thiết sao
Nhắc lại mùa xưa hồn ngỡ bỏ
Tìm sang lối cũ lệ dưng trào
Dầy thêm kỉ niệm... người đâu mất?
Để suốt đêm trường lạnh lẽo trao

Như Quỳnh