PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường Luật Thanh Nguyệt



Trang : [1] 2

Thanh Nguyệt
06-01-2016, 02:05 PM
TÌNH XUÂN

Lúc lỉu nhành xuân trĩu khế vàng
Chan hòa nhạc trỗi khúc bình khang
Chào đông Nguyệt Quế hương dìu dặt
Tiễn bấc Hoàng Mai sắc ngỡ ngàng
Lúa đã ươm đồng chờ kẻ gặt
Thơ còn thử bút đợi vần sang
Anh về kịp ngắm hoa vừa nở
Gót ngọc thềm xưa nhỏ nhắn nàng!

Thanh Nguyệt
31/12/2015

Thanh Nguyệt
06-01-2016, 02:09 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm ĐÊM TRĂNG của tác giả Hoài An

http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post247410

ĐÊM TRĂNG

Dát bạc lưng chừng đỉnh núi cao
Vầng trăng rực rỡ nước non chào
Chân trời tỏa sáng rung rinh mộng
Mắt phượng trông ngời lấp lánh sao
Sức sống thiên nhiên bừng trỗi dậy
Tình yêu vũ trụ cuộn dâng trào
Rừng khuya gió lộng miên man thổi
Quyến rũ lòng này khát vọng trao

Hoài An
26/11/2015

11. ĐÊM XUÂN

Trăng ngà nép mặt giữa triền cao
Lấp lửng ngày xuân ngả nón chào
Gió nghịch sân nhà lay vạn lá
Mây đùa đỉnh núi giỡn ngàn sao
Đem tình ủ mộng tươi mầm trỗi
Giũ bút ươm thơ mượt ý trào
Tỉnh giấc bên thềm mai hé nụ
Khăn hồng lữ khách gói lời trao

Thanh Nguyệt
02/01/2016

Thanh Nguyệt
06-01-2016, 02:14 PM
CHÁN ĐỜI

Cắt ruột đau lòng quá bậu ơi
Vò tai bứt óc chuyện qua rồi
Lưng còng khọm xuống ngăn giò đạp
Mũi toạc chìa ra hứng sóng dồi
Miệng kẻ pha dèm kinh khủng quá
Tim người bội phản hãi hùng ôi
Nhiều khi lộn tiết mà đơ lưỡi
Nhậu đến gan phèo cũng tuột trôi.

VMT 04/08/2015

Họa bài CHÁN ĐỜI của Tg Về Miền Trung

CHỚ ĐỂ TRÔI

Chuyện cũ đau đầu thế cậu ơi
Bầm gan phổi nát xé tung rồi
Hồn ta thủa trước thành cơn bão
Ruột bạn hôm nay hóa khúc dồi
Nếu chán phèo tuôn đời chẳng ổn
Vì hờn mặt vểnh máu còn ôi
Thà buông chữ hận cho lòng khỏe
Dạ huyết bao ngày chớ để trôi

Hoài An 3/1/2016

THẦY ƠI

Đê đầu khấn nguyện nỗi buồn trôi
Chớ để gan lòng phải ỉu ôi
Khúc ruột nhiều phen dường quặn thắt
Màng tim mấy bận lại đau dồi
Cười cho phổi nở duyên dù hết
Khóc tổ phèo co nợ cũng rồi
Nhậu chỉ ôm hờn tê buốt lưỡi
Thương mình trút bỏ, hỡi thầy ơi!

Thanh Nguyệt 3/1/2016

Thanh Nguyệt
06-01-2016, 02:55 PM
HỘI NGỘ

Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi màu nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!

Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
(với sự trợ giúp của cô Nguyên Xuân)
09/12/2015

Thanh Nguyệt
06-01-2016, 03:53 PM
Họa thơ tác giả Nguyễn Văn Thái

MÙA ĐÔNG

Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
Lạnh khí cằn cây quạnh xóm làng
Giăng kín vòm trời mây xám xịt
Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
Đằm trong giá đậm hoài hương cúc
Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
Vận tiết xoay vần xuân đổi dạng
Đông về ấp ủ những ngày khang.

Nguyễn Văn Thái


TIẾT ĐẦU ĐÔNG

Nồm vừa trở gót bấc nghiêng sang
Cải lại đầy hoa rộn rã làng
Trước giậu đào hồng khe khẽ nứt
Ven hồ nước bạc dập dềnh loang
Hòa bên nắng dịu màn sương mỏng
Lẫn giữa đồng xanh vạt áo vàng
Cuối chợ em về hương tóc thoảng
Môi cười rạng rỡ hẹn mùa khang.

Thanh Nguyệt
(11/12/2015)


TIỄN THU

Mới tiễn thu rồi lạnh đã sang
Hàng sưa áo cũ đợi bên làng
Chiều đưa gió nhẹ làn mây thoảng
Sáng phủ sương mờ vệt nắng loang
Liễu ngả Chương Đài hoang hoải tím
Đào rơi Kiến Xứ ngẩn ngơ vàng
Người về nhớ tiết xuân quay lại?
Níu vội đêm nồng sắc ngọc khang.

Thanh Nguyệt
(12/12/2015)

Thanh Nguyệt
07-01-2016, 12:50 AM
Họa thơ tác giả Về Miền Trung


XÓT XA

Giữa buổi chiều đông nhặt lá vàng
Nghe hồn nhói quặn tiễn mùa sang
Hằng vui gởi mộng bên bờ suối
Bỗng lặng cầu kinh ở góc làng
Vẫn tưởng thơm truyền gương đức hạnh
Đâu ngờ khéo đoạn chữ bình khang
Tàn khuya quốc gọi nghe sầu não
Tủi nén dòng châu giã biệt nàng.

VMT 12/12/2015

LỤC THUỞ XA XƯA

Vói nhặt ngày đông đã úa vàng
Em từ độ ấy có còn sang?
Duyên nồng ngỡ đặng mùa miên viễn
Rượu đắng còn đau cuộc lỡ làng
Xếp chữ đầy nong lời trải cạn
Mơ tình nửa giấc lệ tràn khang
Quờ tay dốc ngược vần thơ cũ
Lục thuở xa xưa dáng ngọc nàng!

Thanh Nguyệt (23/12/2015)

Thanh Nguyệt
07-01-2016, 09:41 PM
CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt 04/12/2015


SẦU ĐÔNG

Vai gầy guộc nhỏ lệ cài bông
Quỵ ngã tình thơ mộng bế bồng
Hài ngọc nát tan nhòa biển cát
Phách ngà trơ rũ héo ngàn thông
Mai lìa Tết muộn hoa hờn nắng
Liễu cách bờ xa gió quật đồng
Tài nữ phận đau cùng tuế nguyệt
Ai về gởi lại trút sầu đông.

VMT 05/12/2015
@ Đọc xuôi thấy không trôi thì đọc ngược lại nha, anh thầy buồn quá.


Dạ, thầy ra bài thuận nghịch, em chưa đủ tầm, mong thầy thông cảm.

VỀ THÔN TRIỆU

Xóm Triệu bây giờ đã cuối đông
Mùi hương hạnh tỏa ngất ngây đồng
Thơ còn ngấn lệ mùa xa liễu
Bút vẫn say vần thưở gặp thông
Vạn nẻo chân mòn miền nước nhược
Ngàn thương dạ thắt cõi non bồng
Nay về gõ cửa vườn năm ngoái
Kịp lúc hoa đào khẽ nứt bông.

Thanh Nguyệt 06/12/2015


Hoài An họa cùng chị Thanh Nguyệt cho vui nhé:

VỀ LÀNG

Thôn làng lối chuyển phía hừng đông
Mặt đất nồng say gió trải đồng
Nhớ lắm vườn ngô tìm nghĩa bậu
Thương nhiều vạt núi đón tình thông
Trời cao mãi khắc ngày xuân lộng
Chốn cũ hằng mơ hạt nắng bồng
Mấy vụ hoa màu thu hoạch lớn
Bao lần ngóng đợi lúa đầy bông

Hoài An 08/12/2015

Thanh Nguyệt
12-01-2016, 10:29 AM
Họa thơ tác giả Nắng Xuân

HOÀI CỔ

Sương Chiều quạnh quẽ gió ngàn lay
Não nuột Xàng Xê vẳng tháng ngày
Ngất ngưởng Hành Vân vò võ đọng
Êm đềm Phú Lục ngỡ ngàng say
Kim Tiền lạnh lẽo cầu thông tỏ
Dạ Cổ vòng vo muốn giãi bày
Lãm Thúy quê người hoang hoải dạ
Nam Bình thổn thức cõi nào đây?

Nắng Xuân 17/6/2013
(Tên các làn điệu cổ)

Bài họa

HOÀI CẢM

Khắc khoải Kim Tiền giục giã lay
Đòng đưa Phú Lục ruổi rong ngày
Mơ màng Lãm Thúy triền miên đợi
Thổn thức Nam Bình lặng lẽ say
Dạ Cổ âm thầm day dứt trỗi
Hành vân não nuột ngẩn ngơ bày
Xuân Tình dí dỏm vòng vo thế
Khấp khởi Xang Xừ vẹn vẽ đây!

Nguyên Xuân 2/11/2013

Xin cảm ơn các bạn thơ miền Nam: Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Thanh Toàn, Phan Duy đã khơi dậy cảm xúc đắm say nồng nàn với các làn điệu dân ca cổ.


TIỆC ĐÀN

Thoảng điệu Nam Bình dạ lắt lay
Hàn huyên Lãm Thúy mộng ban ngày
Cung trầm Đại Oán thờ ơ khải
Khúc bổng Sơn Trà vội vã say
Rả rích Xàng Xê dây khéo thử
Tình tang Ngũ Điểm phím khôn bày
Mơ màng tưởng đã Duyên Kỳ Ngộ
Rộn rã Xuân Tình gặp gỡ đây!

Thanh Nguyệt 22/12/2015

Thanh Nguyệt
14-01-2016, 09:24 AM
Họa thơ tác giả Nguyên Xuân

RU ĐÊM

Rực rỡ bên thềm lấp lửng song
Vầng trăng lộng lẫy khát khao vòng
Êm đềm ánh tỏa mơ màng gợi
Vẹn vẽ hương hòa thổn thức mong
Dáng ngọc yêu kiều thơ thẩn cõi
Cành châu yểu điệu ngất ngây lòng
Sao trời đẹp đẽ la đà gió
Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ phong!

Nguyên Xuân 8/1/2015

-----------

ĐÊM QUỲNH

Nghe Quỳnh khẽ chạm bức màn song
Lặng lẽ hồn hoa kết ngọc vòng
Nét vẫn tinh khôi ngày hạ nhớ
Hương còn diễm lệ phút buồn mong
Kìa muôn ánh bạc ôm vầng thỏ
Ấy một niềm thương ẩn cõi lòng
Đợi dáng em về trong mộng tưởng
Nghiêng đời dốc cạn mối tình phong.

Thanh Nguyệt 11/1/2016

Thanh Nguyệt
14-01-2016, 06:46 PM
Họa thơ tác giả Về Miền Trung

Quan điểm nhìn nhận lại vai trò của Tào Ngụy Vương đang được xem xét lại. Nhiều người đã quá bị thuyết phục bởi một tiểu thuyết dã sử của La Quán Trung...
VMT không biết nhiều về Tào Tháo nhưng nghe ông làm thơ là khoái liền à. Nên chi viết mấy câu để bênh ông đây

TÀO THÁO

Dũng lược quan trường hiếm gặp hai
Một thân cát cứ lập kinh tài
Tuân dùng, Hứa đón dường ba cẳng
Đổng diệt, Viên trừ ngỡ sáu tay
Bốn bận tề gian đời nhắc mãi
Năm lần ứa lệ sĩ khen hoài
Kiến An bảy vị hòa thơ xướng
Tám cõi lưu truyền liệu mấy ai ?

Về Miền Trung

----------------

QUAN VÂN TRƯỜNG

Vân Trường dũng lực khó tìm hai
Rượu nóng ba phen trổ chí tài
Xích Thố bảy lần Ngô nể mặt
Hồng Bào một tấm Ngụy nâng tay
Năm thành lửa cuộn hồn đau mãi
Sáu tướng đầu rơi dạ cảm hoài
Bốn cõi nghiêng mình tôn bậc thánh
Hương trầm tám nẻo độ trần ai!

Thanh Nguyệt 21/12/2015

TruongVu
15-01-2016, 06:33 PM
CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt 04/12/2015


SẦU ĐÔNG

Vai gầy guộc nhỏ lệ cài bông
Quỵ ngã tình thơ mộng bế bồng
Hài ngọc nát tan nhòa biển cát
Phách ngà trơ rũ héo ngàn thông
Mai lìa Tết muộn hoa hờn nắng
Liễu cách bờ xa gió quật đồng
Tài nữ phận đau cùng tuế nguyệt
Ai về gởi lại trút sầu đông.

VMT 05/12/2015
@ Đọc xuôi thấy không trôi thì đọc ngược lại nha, anh thầy buồn quá.


Dạ, thầy ra bài thuận nghịch, em chưa đủ tầm, mong thầy thông cảm.

VỀ THÔN TRIỆU

Xóm Triệu bây giờ đã cuối đông
Mùi hương hạnh tỏa ngất ngây đồng
Thơ còn ngấn lệ mùa xa liễu
Bút vẫn say vần thưở gặp thông
Vạn nẻo chân mòn miền nước nhược
Ngàn thương dạ thắt cõi non bồng
Nay về gõ cửa vườn năm ngoái
Kịp lúc hoa đào khẽ nứt bông.

Thanh Nguyệt 06/12/2015


Hoài An họa cùng chị Thanh Nguyệt cho vui nhé:

VỀ LÀNG

Thôn làng lối chuyển phía hừng đông
Mặt đất nồng say gió trải đồng
Nhớ lắm vườn ngô tìm nghĩa bậu
Thương nhiều vạt núi đón tình thông
Trời cao mãi khắc ngày xuân lộng
Chốn cũ hằng mơ hạt nắng bồng
Mấy vụ hoa màu thu hoạch lớn
Bao lần ngóng đợi lúa đầy bông

Hoài An 08/12/2015




Em xin phép họa cùng chị ạ



XUÂN VỀ


Xuân ngời rực rỡ ngọn xòe bông
Nắng níu đường xưa mẹ ẵm bồng
Vãn cảnh làng quê chim tấu nhạc
Ru tình xứ sở gió vờn thông
Màu xanh mãi nhuộm từng con sóng
Trái ngọt hoài mơ những cánh đồng
Đất hứa ta về Tiên Lãng ngự
Phương trời thấp thoáng buổi đò đông .

Truongvu

Lệ Hà
15-01-2016, 08:45 PM
CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt 04/12/2015

ĐẦU XUÂN

Ngõ trúc hoa tàn trẻ nhặt bông
Chiều lam nhẹ thoảng gió bềnh bồng
Cung đàn lả lướt bên cành bưởi
Suối nhạc êm đềm cạnh tán thông
Lộc biếc cây cười xanh ngát rẫy
Mầm tơ nụ trổ thắm tươi đồng
Xuân về én lượn đào khoe sắc
Đợi Tết tưng bừng nhớ nghĩa đông.

Lệ Hà 15-01-16

Thanh Nguyệt
15-01-2016, 11:30 PM
Họa thơ tác giả Về Miền Trung

HẬN THƠ

Khóa chặt vần thơ đã bội tình
Khi đời nổi sóng nợ ba sinh
Hồn đau ngỡ gặp niềm thương cảm
Nợ vướng đành ôm nỗi nhục hình
Ắt hẳn lên rừng ngày đốt rẫy
Hay là gọt tóc tối cầu kinh
Nghe mùi uế trọc tràn nhân thế
Cổ họng nôn nao muốn giật mình…

VMT 06/01/2016

------------

NỖI OAN THƠ

Người ơi hãy gượm buổi ân tình
Một phút trêu đùa oán hận sinh
Giận trút oằn lưng tê tái chữ
Buồn nghiêng lệch bút xót xa hình
Dật dờ ngữ nghĩa sầu điên loạn
Lảo đảo câu vần thét hãi kinh
Cõi thế điều nhơ còn ngập ngụa
Nàng thơ úp mặt khóc riêng mình!

Thanh Nguyệt 8/1/2016

manhky
16-01-2016, 01:53 PM
[
3 - SƯỞI ẤM ĐÔNG


Vẫn thả men đời tỏa ngát bông
Trời buông gió nhẹ áng mây bồng
Sông lùa sóng vỗ reo hồn nhạc
Núi giục cây dồn vọng tiếng thông
Én nhớ xuân mùa trao tiết lộc
Em thương bến hạ dệt tơ đồng
Người sang chốn cũ chờ ta với
Gửi tứ thơ Đường sưởi ấm đông.

Mạnh Kỷ
16/01/2016

Ngan Hoa
16-01-2016, 03:26 PM
Họa thơ Thanh Nguyệt:

4- XUÂN VỀ NỐI NHỊP

Sương đùa nụ thắm ủ ngàn bông
Nũng nịu diều chao bởi gió bồng
Phận mỏng hoàng oanh vờn ngõ trúc
Duyên dày khổng tước đậu cành thông
Hồn say thả mộng chơi đàn đá
Dạ nghĩ về dinh nổi trống đồng
Đất Mẹ bao ngày tơ tưởng mãi
Xuân này nối nhịp nghĩa tình đông.

Ngàn Hoa 16-01-16

Huy Thanh
16-01-2016, 05:07 PM
CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt 04/12/2015

ĐẦU XUÂN

Ngõ trúc hoa tàn trẻ nhặt bông
Chiều lam nhẹ thoảng gió bềnh bồng
Cung đàn lả lướt bên cành bưởi
Suối nhạc êm đềm cạnh tán thông
Lộc biếc cây cười xanh ngát rẫy
Mầm tơ nụ trổ thắm tươi đồng
Xuân về én lượn đào khoe sắc
Đợi Tết tưng bừng nhớ nghĩa đông.

Lệ Hà 15-01-16


5- CHẲNG SỢ ĐÔNG

Thiếp sẽ ra vườn nhổ chục bông
Chàng lo giã gạo để ba bồng
Hai người cạnh ngõ phơi mành lưới
Mỗi đứa ven đồi nhặt quả thông
Chữ trải hòa âm vì dạ nhất
Vần gieo hợp ý bởi tâm đồng
Thương thời khó nhọc chằm khăn mỏng
Tuyết mãi muôn chiều chẳng sợ đông.

Huy Thanh
16-01-2016

hoanggiao
16-01-2016, 05:16 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11580-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt-Thanh-Nguy%E1%BB%87t&p=247992&viewfull=1#post247992


CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt
04/12/2015


6. TẾT VỀ

Tết đợi mai đào rực rỡ bông
Mừng vui vượt thác dạo non bồng
Đồi hoa phủ lối ngào hương mật
Vạt nắng nghiêng trời tỏa nhánh thông
Gió hẹn xuân hồng tươi thắm ngõ
Lòng mơ lộc biếc ngát xanh đồng
Ai về Bích Động cho mình gửi
Một chút lời này buổi tiễn đông

Hoàng Giao
16/01/2016

manhky
17-01-2016, 12:55 PM
http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/xuanhung/2012_08_27/ngam-hoa-quynh-no-ve-dem-10.jpg
THƯƠNG QUỲNH


Thương quỳnh mở nụ đón Hằng Nga
Phảng phất mùi hương - cánh nõn nà
Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
Yêu nàng ảo não giọt châu sa
Khiêm nhường nặng nghĩa - màu trong sáng
Lịch sự sâu tình - dáng thướt tha
Một thoáng tàn phai buồn lặng lẽ
Nôn nao ấp ủ bóng trăng ngà

Mạnh Kỷ
17/01/2016

Lệ Hà
17-01-2016, 05:30 PM
http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/xuanhung/2012_08_27/ngam-hoa-quynh-no-ve-dem-10.jpg
THƯƠNG QUỲNH


Thương quỳnh mở nụ đón Hằng Nga
Phảng phất mùi hương - cánh nõn nà
Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
Yêu nàng ảo não giọt châu sa
Khiêm nhường nặng nghĩa - màu trong sáng
Lịch sự sâu tình - dáng thướt tha
Một thoáng tàn phai buồn lặng lẽ
Nôn nao ấp ủ bóng trăng ngà

Mạnh Kỷ
17/01/2016


Ủ BÓNG TÌM SƯƠNG

Dỗi kẻ yêu Quỳnh lại nhớ Nga
Đừng trông được nõn ước thêm nà
Ngăn bờ cát biển đem hồn mộng
Rẽ lối ân tình để lệ sa
Chọn ảo mây vần không mãi nhắc
Thay huyền sóng dập chẳng hoài tha
Chàng ơi chớ phụ lòng mong mỏi
Ủ bóng tìm sương gãy lược ngà.

Lệ Hà 17-01-16

Thanh Nguyệt
17-01-2016, 08:27 PM
QUỲNH VẪN NỞ

Len vào cửa Quảng trộm nhìn Nga
Ước gặp ngày xưa dáng nuột nà
Những tưởng thò tay là nguyệt rớt
Nào dè gạt lệ bởi sương sa
Buông chày ngọc thố đòi ôm giữ
Nuốt thẹn anh hùng cúi đợi tha
Ngoảnh mặt nhân gian Quỳnh vẫn nở
Chờ ai trở gót giữa đêm ngà!

Thanh Nguyệt 17/1/2016

Thanh Nguyệt
18-01-2016, 11:01 AM
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Một sáng ta về nhặt tuổi thơ
Bần non chát lưỡi bến sông chờ
Thò tay khẽ hái chùm hoa mộng
Nuốt lệ thôi cài vợn tóc tơ
Hỏi lúc trông hình nghiêng dáng mỏng
Rằng nay úp mặt nát tim khờ
Vì câu giã biệt người không gửi
Để phút tao phùng chạm cõi mơ.

Thanh Nguyệt 16/1/2016

Ngan Hoa
21-01-2016, 05:27 PM
Họa bài CUỐI ĐÔNG của Thanh Nguyệt:


9- CHÍ TANG BỒNG

Ngắm mãi đêm tàn nụ trổ bông
Làm trai ước nguyện thỏa tang bồng
Bờ tây khấp khởi triền sông nguyệt
Ngõ bắc mơ màng cảnh rặng thông
Trải nghiệm riêng mình săn hoẵng núi
Trầm tư lẻ bạn bắt cua đồng
Tung hoành khắp cõi thời xuân mộng
Đã biết bao mùa chẳng ngại đông.

Ngàn Hoa 21-01-16

Lệ Hà
22-01-2016, 05:33 PM
Họa thơ Thanh Nguyệt:

11- NỐI NHỊP XUÂN VỀ

Mơ tình nắng nhạt trổ hoài bông
Dẫn lối triền xưa ngọn cỏ bồng
Lục bát vần gieo dường đã tỏ
Thi Đường luật trải ngỡ vừa thông
Tầm sư gửi mộng đành qua núi
Rẽ gió tìm mây phải vượt đồng
Biển chữ từ trao cùng nối nhịp
Xuân về rực rỡ lúc tàn đông.

Lệ Hà 22-01-16

Huy Thanh
22-01-2016, 07:38 PM
Họa thơ Thanh Nguyệt:

11- NỐI NHỊP XUÂN VỀ

Mơ tình nắng nhạt trổ hoài bông
Dẫn lối triền xưa ngọn cỏ bồng
Lục bát vần gieo dường đã tỏ
Thi Đường luật trải ngỡ vừa thông
Tầm sư gửi mộng đành qua núi
Rẽ gió tìm mây phải vượt đồng
Biển chữ từ trao cùng nối nhịp
Xuân về rực rỡ lúc tàn đông.

Lệ Hà 22-01-16


12- THƯƠNG HOÀI HOA TÍM
Cảnh đẹp sao người nỡ ngắt bông
Đùa trăng cợt gió ngỡ Thiên bồng
Tơ hồng lặng lẽ trao chờ hiểu
Ngõ thắm im lìm đợi đả thông
Lối nhỏ bờ mong chàng vượt bãi
Đường xưa chỗ hẹn thiếp băng đồng
Hoài thương đã dặn cài hoa tím
Nhớ mãi anh tìm buổi chợ đông.
Huy Thanh
22-01-2016

manhky
23-01-2016, 11:33 AM
RẠNG RỠ THI ĐÀN

(Ngũ độ thanh)


Rạng rỡ thi đàn tỏa bốn phương
Vần niêm thể luật sáng khôn lường
Hòa trao vạn buổi tình tha thiết
Họa gửi trăm lần nghĩa vấn vương
Ý vận hồng tươi đời mãi tỏ
Lời câu thắm đỏ dạ luôn tường
Niềm vui khúc nhạc ru hồn trải
Giữ đượm thơ lòng tản gió sương.


Mạnh Kỷ
23/01/2016

nguyenxuan
23-01-2016, 02:04 PM
13. MÙA SANG
(họa CUỐI ĐÔNG)

Anh đào chớm nở rực màu bông
Báo hiệu mùa sang gió nhẹ bồng
Nhạc tấu non ngàn hoa gửi mộng
Hương ngào xứ sở nắng choàng thông
Vờn gương ả nguyệt xoay tròn bóng
Quấn lụa nàng xuân trải mướt đồng
Những giọt sương ngời trên cánh mỏng
Như là chuỗi ngọc dưới vầng đông!

Nguyên Xuân
20/1/2016

Lệ Hà
23-01-2016, 03:40 PM
RẠNG RỠ THI ĐÀN

(Ngũ độ thanh)


Rạng rỡ thi đàn tỏa bốn phương
Vần niêm thể luật sáng khôn lường
Hòa trao vạn buổi tình tha thiết
Họa gửi trăm lần nghĩa vấn vương
Ý vận hồng tươi đời mãi tỏ
Lời câu thắm đỏ dạ luôn tường
Niềm vui khúc nhạc ru hồn trải
Giữ đượm thơ lòng tản gió sương.


Mạnh Kỷ
23/01/2016


MỘNG TRẢI NIỀM VUI
(Ngũ độ thanh)

Tao đàn rạng rỡ tỏa nghìn phương
Mãi biến vần gieo thật chẳng lường
Vạn buổi tình trao lòng vẫn nhớ
Trăm ngày nghĩa gửi dạ còn vương
Hòa yên lặng ý lời niêm hiểu
Xướng rõ ràng câu thể luật tường
Mộng trải niềm vui tràn ngõ thắm
Nghiên mài bút hạ đẩy màn sương.

Lệ Hà 23-01-16

Dạ Cổ Hoài Lang
23-01-2016, 11:10 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11580-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt-Thanh-Nguy%E1%BB%87t&p=247992&viewfull=1#post247992


CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt
04/12/2015


15. Sang Đông

Sương chiều lãng đãng trắng như bông
Gió thổi hiu hiu khúc nhạc bồng
Mấy chú chim vờn trên thảm cỏ
Vài đàn bướm lượn giữa đồi thông
Cha nom trước cửa bầy gà chọi
Mẹ nhốt ngoài sân lũ vịt đồng
Nắng rủ nhau về khoe áo mới
Hôn từng cái lạnh buổi sang đông.

DCHL

Thanh Nguyệt
24-01-2016, 12:56 AM
RẠNG RỠ THI ĐÀN

(Ngũ độ thanh)


Rạng rỡ thi đàn tỏa bốn phương
Vần niêm thể luật sáng khôn lường
Hòa trao vạn buổi tình tha thiết
Họa gửi trăm lần nghĩa vấn vương
Ý vận hồng tươi đời mãi tỏ
Lời câu thắm đỏ dạ luôn tường
Niềm vui khúc nhạc ru hồn trải
Giữ đượm thơ lòng tản gió sương.


Mạnh Kỷ
23/01/2016


GẶP GỠ THI ĐÀN(Ngũ độ thanh)
Kết nghĩa nơi này gặp tỷ phương
Cùng nhau xướng họa chẳng so lường
Thơ vừa khởi vận lời không dứt
Mực chửa nghiêng bầu nét mãi vương
Hỏi bạn ta mời câu Lãm Thúy
Chào qua bậu khải khúc Thiên Tường
Cười vui rộn rã tràn thi tứ
Dẫu phải đêm dài lạnh thấm sương

Thanh Nguyệt - 23/01/2016

Thanh Nguyệt
29-01-2016, 05:08 PM
Họa thơ tác giả Trường Vũ

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Buổi sáng ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu

------------

XUÂN THANH HÓA

Quỳ Chữ xuân nồng đã nhuộm quanh
Sầm Sơn đón Tết thật yên lành
Ong vờn cánh mỏng bên chồi thắm
Bướm chạm râu mềm cạnh lá xanh
Áo lụa nghiêng tà se sắt lũy
Hài hoa thả gót lắt lay thành
Người về rớt lại câu phương ngữ
Để khách tang bồng lạc xứ Thanh!

Thanh Nguyệt 29/1/2016

Thanh Nguyệt
06-02-2016, 05:54 AM
Họa thơ tác giả Về Miền Trung
ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đã hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT
------------------
THĂM ĐÀO

Ngày xuân trở bước ghé thăm đào
Đếm trọn ba mùa ngọn rướn cao
Giấu giọt sương tròn nghiêng lá hỏi
Lùa cơn gió nhẹ ngẩn hoa chào
Vừa lưng ngụm nước lời chưa gởi
Mới nửa câu đàn dạ đã trao
Gói mảnh tình non trong mắt ngọc
Người đâu gặp gỡ ý thơm trào.

Thanh Nguyệt

Thanh Nguyệt
07-02-2016, 05:45 AM
TÌNH HOA

Dốc cạn tình hoa buổi xế chiều
Nghe lòng rộn rã bởi còn yêu
Vườn xưa hé cửa ai ngồi đợi
Một chút xuân thôi chẳng dám nhiều.

Thanh Nguyệt 7/2/2016

Thanh Nguyệt
07-02-2016, 08:44 PM
BẠN ĐẾN NHÀ

Bạn đến năm nay chỉ có trà
Cùng lời chúc tụng tuổi xuân qua
Và thêm ánh mắt khơi ngày cũ
Để vấn vương sao buổi xế tà.

Thanh Nguyệt - 7/2/2016

Thanh Nguyệt
09-02-2016, 08:59 PM
Họa thơ tác giả Về Miền Trung

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 8/2/2016
(01/ Tháng Giêng/Bính Thân)

--------------------

NGƯỜI NĂM CŨ

Một sáng bên thềm bất chợt xuân
Kìa cô áo đỏ bước chân gần
Đào đua dáng mỏng tôn màu lụa
Nụ tỏa hương mềm gợi chữ ân
Có lẽ trời cao đà chuyển vận
Dường như kiếp lạnh bỗng xoay vần
Vườn xưa gặp lại em ngày cũ
Lạc cõi phiêu bồng nguyện hóa thân.

Thanh Nguyệt 8/2/2016

Thanh Nguyệt
26-02-2016, 09:32 AM
Nhân đọc "Tỳ Bà Hành" (Bạch Cư Dị)

CHUYỆN BẾN TẦM DƯƠNG

Ngẩng mặt trăng tà sương lạnh thấm
Sông dài lặng lẽ chèo khua chậm
Cung mềm mới chạm ý hòa tươi
Bút mỏng vừa khơi lời khắc đậm
Lỡ vận quan trường chẳng kẻ so
Quá thời xuân sắc đâu người ngẫm
Đêm thu lạc lõng phím Tỳ Bà
Vạt áo chàm xanh nào ướt đẫm?

Thanh Nguyệt 20/2/2016

Thanh Nguyệt
09-03-2016, 02:15 PM
Nhân đọc Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị)

CHUYỆN THÁI CHÂN

Nhạc ngựa trỗi leng keng
Ba quân rộn rã kèn
Vị Ương khàn gọi liễu
Thái Dịch hoảng tìm sen
Tuốt kiếm nhòe gương nguyệt
Nâng hoa đẫm giọt đèn
Ai về nương cửa Quảng
Lệ rải khắp Trường An.

Thanh Nguyệt 6/3/2016

manhky
09-03-2016, 07:23 PM
NGƯỠNG MỘ


Đêm ngồi dõi mắt đếm sao rơi
Luống những bâng khuâng nhớ cảnh đời
Gió quyện ,mây vờn ,sương lãng đãng
Mưa hòa ,nắng trải ,sóng chơi vơi
Bao lần gặp gỡ tình luôn sáng
Mấy lượt bên nhau nghĩa vẫn ngời
Gửi tứ thơ Đường lòng ngưỡng mộ
Trao dòng xướng họa tới muôn nơi.

Mạnh Kỷ
09/03/2016

Thanh Nguyệt
10-03-2016, 09:18 AM
NGƯỠNG MỘ


Đêm ngồi dõi mắt đếm sao rơi
Luống những bâng khuâng nhớ cảnh đời
Gió quyện ,mây vờn ,sương lãng đãng
Mưa hòa ,nắng trải ,sóng chơi vơi
Bao lần gặp gỡ tình luôn sáng
Mấy lượt bên nhau nghĩa vẫn ngời
Gửi tứ thơ Đường lòng ngưỡng mộ
Trao dòng xướng họa tới muôn nơi.

Mạnh Kỷ
09/03/2016

CẢM KÍCH

Thả mòn tâm sự mấy vần rơi
Sách giở từng trang đẫm giọt đời
Chữ xếp đầy nong cho ý cạn
Thơ đùa nửa đoạn để lòng vơi
Người chưa thấy mặt lời trong sáng
Bút đã khai hoa nét rạng ngời
Cảm kích ai kia vừa mến mộ
Câu Đường gởi tặng khắp ngàn nơi.

Thanh Nguyệt 10/3/2016

Thanh Nguyệt
12-03-2016, 08:59 AM
MỘNG

Khẽ hái một nhành hoa
Mông lung dệt mộng ngà
Hương thầm xen gió thoảng
Cánh nõn ủ sương pha
Tiếng vạc chìm đêm trắng
Lời ru dỗi hạc già
Câu đàn ai lạc nẻo
Sực tỉnh giấc Nam Kha.

Thanh Nguyệt – 5/3/2016

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Thanh Nguyệt
13-03-2016, 09:09 AM
TRỄ TRÀNG

Đàn ngân tám bậc tay hờ hững
Sáo trỗi ba tầm ngón lửng lơ
Hỏi: áo hồng xinh còn có đợi
Rằng: hoa tím nhạt đã thôi chờ
Tình lâu thổn thức tìm đêm mộng
Giấc muộn âm thầm gọi bến mơ
Kỷ niệm vời xa vành nguyệt khuyết
Hành trang hẫng nhẹ áng mây mờ.

Thanh Nguyệt 25/1/2016

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Thanh Nguyệt
13-03-2016, 10:44 PM
VỀ ĐẤT PHONG CHÂU

Người về có ghé lại Châu Phong
Cảm phục quần thoa thuở Lạc Hồng
Dựa nghĩa giương cờ Tô tởn mặt
Nương tài mộ tướng Mã dè công
Voi vàng trở thớt dồn chiêng bạc
Gót ngọc lên ngai giục trống đồng
Kiếm báu xanh ngời trang liệt nữ
Thù nhà hận nước gánh non sông…

Thù nhà hận nước gánh non sông
Tiết liệt nghìn năm vẹn chữ đồng
Nghĩa Lĩnh nghiêng vòm ghi tiếng phượng
Lâu Thành dựng lũy hỏi màu công
Hồn thiêng Lãng Bạc vầng trăng sáng
Ngọc khiết Kim Khê giọt máu hồng
Khắp nẻo kinh kỳ vương trắng lệ
Câu nguyền chửa trọn gởi ngàn phong.

Thanh Nguyệt 8/3/2016

Thanh Nguyệt
15-03-2016, 07:02 AM
ĐÊM CUỐI

Nửa mảnh trăng tà nghiêng ngọn trúc
Đôi dòng nước bạc khản lời quyên
Hàng dương tĩnh mịch thờ ơ bến
Bóng quạ mông lung khắc khoải thuyền
Xé vụn câu tình cơn thực huyễn
Trao mòn chữ biệt buổi hàn huyên
Bàn chân ngược bước miền cô tịch
Tiếng vạc kêu xa lỡ mộng huyền.

Thanh Nguyệt 3/2/2016

Thanh Nguyệt
15-03-2016, 11:11 PM
SÁNG MÙA THU

Thu vàng nhện thả tơ
Lấp lửng giọt sương chờ
Lúa mượt đòng ôm sữa
Hoa tròn cánh dệt mơ
Ngào hương đưa gió nhẹ
Gọi nắng tiễn mây mờ
Áo lụa nào vương tím
Si tình một khách thơ.

Thanh Nguyệt 2/3/2016

Thanh Nguyệt
15-03-2016, 11:13 PM
NGÀY VỀ

Dong thuyền ngược xứ thơ
Ngọn tóc phủ sương mờ
Nắng dãi nghiêng triền cát
Tay chèo mỏi bến mơ
Ngàn lau hiu hắt gọi
Rặng mắm lắt lay chờ
Ngoảnh mặt người hun hút
Chương Đài liễu vẫn tơ?

Thanh Nguyệt 5/3/2016

Thanh Nguyệt
16-03-2016, 11:31 AM
XUÂN TÂY BẮC

Nậm Rốm vào xuân thật khẽ khàng
Nàng về lối nhỏ hóa thênh thang
Mùa hoa trắng nuột tươi đồi núi
Điệu múa tròn xoe ấm bản làng
Gió gọi hương đồng bên thổ cẩm
Trăng chờ dáng ngọc cạnh tình lang
Trời buông ráng tía ngời Sông Mã
“Tiễn dặn người yêu” gởi mộng vàng.

Thanh Nguyệt

Thanh Nguyệt
21-03-2016, 07:36 PM
VÀO HẠ

Bất chợt ngoài hiên búp điệp vàng
Vui cười lúng liếng gọi hè sang
Sen nồng tỏa dịu hương đầy ngõ
Ráng đỏ chao nghiêng sắc rực đàng
Giậu trúc lời quyên kêu khắc khoải
Thềm nhà tiếng sáo trỗi mênh mang
Vầng trăng hối hả ngày chưa tắt
Níu ánh hoàng hôn sợ trễ tràng.

Thanh Nguyệt

manhky
22-03-2016, 09:36 AM
http://www.vitours.com.vn/img/uploads/Vung_mien/Avatar/CHUACAU.jpg
VỀ HỘI AN

(Kỷ niệm chuyến về Đà Nẵng)


Trở gót quay về phố Hội An
Trời đêm lộng lẫy đẹp vô vàn
Hành Sơn chuyển sắc ôm sương trải
Biển cả thay màu đẩy sóng tan
Tấp nập người qua lòng rộn rã
Tưng bừng khách đến dạ mê man
Ra về nhớ lắm miền đất Quảng
Ấp ủ tâm hồn mãi chứa chan.

Mạnh Kỷ
22/3/2016

Huy Thanh
22-03-2016, 03:58 PM
http://www.vitours.com.vn/img/uploads/Vung_mien/Avatar/CHUACAU.jpg
VỀ HỘI AN

(Kỷ niệm chuyến về Đà Nẵng)


Trở gót quay về phố Hội An
Trời đêm lộng lẫy đẹp vô vàn
Hành Sơn chuyển sắc ôm sương trải
Biển cả thay màu đẩy sóng tan
Tấp nập người qua lòng rộn rã
Tưng bừng khách đến dạ nôn nao
Ra về nhớ lắm miền đất Quảng
Ấp ủ tâm hồn mãi chứa chan.

Mạnh Kỷ
22/3/2016



TÌNH QUÊ

Hội đứng liền kề với chữ An
Hoài thương phố cổ đẹp muôn vàn
Tao nhân nhấp rượu ôm đàn trỗi
Mặc khách khua chèo để bọt tan
Xứ Quảng hồn mơ vầng nguyệt tỏa
Sông Hàn dạ luyến cõi lòng nao
Tình quê khổ cực thời thơ ấu
Mãi nhớ tô mỳ đổ lệ chan.

Huy Thanh
22-03-2016

Thanh Nguyệt
22-03-2016, 10:55 PM
GỞI LÒNG PHỐ CỔ

Ai về phố cổ chúc bình an
Một tấc lòng son gửi ruộng vàn*
Mắt cửa hồn xưa lời trải cạn
Ngạch nhà tục cũ chữ nhòe tan
Sa Huỳnh vạn bước thuyền neo khẳm
Cửa Đại ngàn năm sóng vỗ tràn
Xứ Quảng lâu rồi chưa trở lại
Ơn thầy, nghĩa bạn lệ thầm chan.

Thanh Nguyệt 22/3/2016

*ruộng vàn: ruộng ở độ cao trung bình, ít bị hạn hoặc úng, dễ canh tác (theo từ điển Tiếng Việt -1994 Nhà xuất bản khoa học xã hội –Trung tâm từ điển học – Hà Nội – Việt Nam, in lần thứ 3, trang 1.058)

manhky
30-03-2016, 09:06 PM
DỆT ÁNG THƠ


Vẫn muốn so từ dệt áng thơ
Lòng như khấp khởi những mong chờ
Lời buông biển biếc tình vẫn tỏ
Ý thả trời xanh nghĩa chẳng mờ
Hạ đến sen hồng gieo nỗi nhớ
Xuân về én bạc thả niềm mơ
Người ơi hẹn ước mùa thi hội
Nối nhịp hòa giao đẹp nỏ ngờ.

Mạnh Kỷ
30/3/2016

Thanh Nguyệt
31-03-2016, 08:37 AM
DỆT ÁNG THƠ


Vẫn muốn so từ dệt áng thơ
Lòng như khấp khởi những mong chờ
Lời buông biển biếc tình vẫn tỏ
Ý thả trời xanh nghĩa chẳng mờ
Hạ đến sen hồng gieo nỗi nhớ
Xuân về én bạc thả niềm mơ
Người ơi hẹn ước mùa thi hội
Nối nhịp hòa giao đẹp nỏ ngờ.

Mạnh Kỷ
30/3/2016

NỖI LÒNG

Tự nhủ bao lần giã biệt thơ
Dè đâu thổn thức mỗi đêm chờ
Tìm nơi tâm khảm vầng mây tím
Ngẫm chốn phù du ánh nguyệt mờ
Những đợi ngày vui xuôi bến giác
Mà dường giấc ảo ngược bờ mơ
Đang mùa lễ hội sao buồn quá
Mấy nẻo trần ai dệt chữ NGỜ.

Thanh Nguyệt – 31/3/2016

Trần Thị Lợi
01-04-2016, 08:33 AM
DỆT ÁNG THƠ


Vẫn muốn so từ dệt áng thơ
Lòng như khấp khởi những mong chờ
Lời buông biển biếc tình vẫn tỏ
Ý thả trời xanh nghĩa chẳng mờ
Hạ đến sen hồng gieo nỗi nhớ
Xuân về én bạc thả niềm mơ
Người ơi hẹn ước mùa thi hội
Nối nhịp hòa giao đẹp nỏ ngờ.

Mạnh Kỷ
30/3/2016

NỖI LÒNG

Tự nhủ bao lần giã biệt thơ
Dè đâu thổn thức mỗi đêm chờ
Tìm nơi tâm khảm vầng mây tím
Ngẫm chốn phù du ánh nguyệt mờ
Những đợi ngày vui xuôi bến giác
Mà dường giấc ảo ngược bờ mơ
Đang mùa lễ hội sao buồn quá
Mấy nẻo trần ai dệt chữ NGỜ.

Thanh Nguyệt – 31/3/2016

CÒN MƠ

Có chăng duyên nợ với nàng thơ?
Mà trong sâu thẳm vẫn đang chờ
Tóc trắng bao lần nghiêng vệt sáng
Mắt đen bấy lượt ngả quầng mờ
Chọn tứ thâm tình chưa thỏa nguyện
Tìm từ nặng nghĩa vẫn còn mơ
Vào ra ngơ ngẩn bao năm tháng
Khát vọng tăng cao chẳng thể ngờ

Trần Thị Lợi

Thanh Nguyệt
01-04-2016, 06:03 PM
TƠ HỒNG XỨ NGHỆ

Ráng muộn nghiêng dài đất Diễn Châu
Hồng loang ruộng trũng lúa ươm bầu
Cửa Hiền phô đá tiên về đủ
Rú Dẻ khơi nguồn nước cuộn sâu
Hội vật Nho Lâm người tỏ sức
Làng tơ Phượng Lịch vải khoe màu
Vôi nồng xóm Tập nung vừa chín
Bé nhỏ thôn Bình chẳng đợi lâu...

Bé nhỏ thôn Bình chẳng đợi lâu
Vì anh đã chọn khúc tơ màu
Thêu nhành trúc thẳng che vườn rộng
Vẽ nụ mai vàng nép ngõ sâu
Chạm Ngõ cam Đoài mang chín gánh
Vấn Danh rượu Diễn quải trăm bầu
Đền Cuông gặp gỡ duyên tiền định
Ví dặm câu hò dệt gấm châu.

Thanh Nguyệt – 30/03/2016

manhky
01-04-2016, 10:31 PM
Cháu mới đi Vinh về, có biết chú ở đó đâu mà ghé thăm. Nay mới biết thì đã đang ở SG rồi

TƠ HỒNG XỨ NGHỆ

Ráng muộn nghiêng dài đất Diễn Châu
Hồng loang ruộng trũng lúa ươm bầu
Cửa Hiền phô đá tiên về đủ
Rú Dẻ khơi nguồn nước cuộn sâu
Hội vật Nho Lâm người tỏ sức
Làng tơ Phượng Lịch vải khoe màu
Vôi nồng xóm Tập nung vừa chín
Bé nhỏ thôn Bình chẳng đợi lâu...

Bé nhỏ thôn Bình chẳng đợi lâu
Vì anh đã chọn khúc tơ màu
Thêu nhành trúc thẳng che vườn rộng
Vẽ nụ mai vàng nép ngõ sâu
Chạm Ngõ cam Đoài mang chín gánh
Vấn Danh rượu Diễn quải trăm bầu
Đền Cuông gặp gỡ duyên tiền định
Ví dặm câu hò dệt gấm châu.

Thanh Nguyệt – 30/03/2016


VÃN CẢNH QUÊ MÌNH


Ví giặm câu hò dệt gấm châu
Vần thơ thả ngọc tựa đàn bầu
Tưng bừng phố Đỏ tình đâu cạn
Rộn rã Nam Đàn nghĩa khắc sâu
Đại Huệ thông reo hồng thắm sắc
Lam Giang sóng vỗ đẹp tươi màu
Cam Đoài xứ Nghệ còn thơm mãi
Biếu bạn làm quà để nhớ lâu.

Biếu bạn làm quà để nhớ lâu
Tranh quê tuyệt tác đep muôn màu
Khoai lang Phủ Diễn ngon vừa ý
Cá mực Quỳnh Lưu ngọt thấm sâu
Bạn đến Anh Sơn chè vạn gánh
Người qua chợ Mý rượu ngàn bầu
Mời cô nữ sĩ dừng chân lại
Vãn cảnh quê mình sáng hạt châu.

Mạnh Kỷ
01/4/2016

Thanh Nguyệt
02-04-2016, 07:47 PM
THƯƠNG NGƯỜI VỢ TRẺ


(Kỷ niệm ngày vợ ra đi lúc 26 tuổi)


Buổi ấy em đi nắng rụng vàng
Thương người vợ trẻ tuổi còn đang...
Chia ly bến lặng đời tan vỡ
Vĩnh biệt thuyền trôi cảnh lỡ làng
Những tưởng trời xanh hồn trải rộng
Đâu ngờ biển nổi sóng buông ngang
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Để được cùng ai...dẫu muộn màng !

Mạnh Kỷ
01/4/2016


Cháu xin thắp nén hương lòng chia sẻ nỗi đau cùng chú.

NHỚ BẠN

Tiếng mõ vọng đêm trường
Cung cầm trút điệu thương
Hoa chờ thăm thẳm lối
Sáo lạc ngẩn ngơ đường
Giọt nến mờ gương lệ
Khung hình quạnh nẻo sương
Người về nơi tịch diệt
Để lạnh cõi vô thường.

Thanh Nguyệt

Thanh Nguyệt
03-04-2016, 10:28 PM
THƯƠNG VỢ

Ân tình sá kể vài phên đất
Đạo nghĩa chi nề một mái tranh
Lúa buổi thèm phân xơ trắng ngọn
Cà hôm đợi nước héo trơ nhành
Đường xa mặt rát làn sương mặn
Áo cũ vai hằn vệt nắng hanh
Giáp hạt em về nghiêng dáng mỏng
Bàn tay nứt nẻ dệt duyên lành.

Thanh Nguyệt 13/2/2016

Thanh Nguyệt
04-04-2016, 05:54 PM
CHỊ TÔI

Mấy độ thu về xơ ngọn tóc
Bao mùa nắng đọng đắng bờ môi
Ngày son bởi hiếu đem tình gởi
Tuổi muộn vì ân chọn nghĩa bồi
Tựa vách phơi buồn nghiêng bóng đổ
Buông màn nén tủi nẫu lòng trôi
Đời ve đã lỡ câu hò hẹn
Nửa dốc còn mơ cuộc vãn hồi.

Thanh Nguyệt 18/2/2016

manhky
07-04-2016, 08:49 PM
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ



Ta về Bản Vẽ buổi chiều nay
Vượt Cửa Rào qua đến chốn này
Nắng quyện rừng xanh tràn nỗi nhớ
Mây vờn suối bạc ngập niềm say
Yên Na kỉ niệm tình ngời tỏa
Thủy điện thời gian nghĩa tỏ bày
Đất Nghệ Tương Dương còn luyến mãi
Bao năm phát triển đẹp từng ngày.

Mạnh Kỷ
07/4/2016


Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xây dựng ở huyện Tương Dương Nghệ An dung tích hồ chứa gần 2 tỉ khối nước.

Thanh Nguyệt
07-04-2016, 09:53 PM
ĐÊM BẢN VẼ

Bản Vẽ mong chờ đã bấy nay
Trường Sơn ấp ủ mộng nơi này
Dòng xanh thác cuộn xoay vòng lớn
Áng mỏng sương đùa thỏa giấc say
Lũ chắn Nậm Nơn mềm sóng tỏa
Đèn pha Nghệ Tĩnh rực sao bày
Tương Dương thủy điện màu loang loáng
Giấu mặt vầng trăng tưởng giữa ngày.

Thanh Nguyệt – 7/4/2016

Huy Thanh
08-04-2016, 06:11 AM
Họa thơ Mạnh Kỷ:

THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Rạng rỡ mơ màng buổi sáng nay
Về thăm bạn cũ chốn quê này
Đường lên thủy điện tưng bừng ngắm
Nẻo đến non bồng rộn rã say
Nghĩa ước sông đầy cho dạ thỏa
Tình mong nước đủ vỗ tim bày
Bản Vẽ giờ đây tràn ý nhạc
Mộng huyễn làm thơ suốt cả ngày.

Huy Thanh
08.04.2016

Thanh Nguyệt
08-04-2016, 06:38 PM
ƠN TRỜI

Đường về Miệt Thứ trắng hoa cau
Ngọn sóng tình yêu vỗ mạn tàu
Rễ choại se bền duyên buộc kỹ
Hương tràm ướp đậm nghĩa tìm mau
Bàn tay trọn ấm rừng Minh Thuận
Ánh mắt ngời xa cảng Xẻo Nhàu
Cúi tạ ơn trời cho gặp gỡ
Trăng vàng trải mộng kết đời nhau.

Thanh Nguyệt - 20/11/2015

Thanh Nguyệt
11-04-2016, 10:13 AM
KHÓ NGỦ

Đêm vừa đặt gối bỗng choàng mơ
Bậu cửa nhà ai ngọn nến chờ
Cứ tưởng trời oi ngăn dỗ giấc
Đâu dè số hẩm đọa làm thơ
Quàng tay mấy bận người hun hút
Giũ bút đòi phen chữ mịt mờ
Bạc tóc vàng râu lời chửa tận
Tim cằn thổn thức điệu ầu ơ.

Thanh Nguyệt - 13/11/2015

Thanh Nguyệt
11-04-2016, 01:07 PM
VŨNG TÀU

Nghe buồn bể Cấp muộn chiều nay
Sóng vỗ Gò Găng vọng tháng ngày
Ngoảnh lại Bạch Dinh tìm dĩ vãng
Lần về Bến Đá hỏi tương lai
Người xưa lặng lẽ cầu Linh Tự
Dáng nhỏ lâm râm khấn Phật Đài
Tượng Chúa dang tay dường ngấn lệ
Vì thương quá đỗi nước non này…

Thanh Nguyệt 11/4/2016

Thanh Nguyệt
12-04-2016, 07:03 AM
HOÀI NIỆM

Nửa giấc lăn mình nghe lá thở
Rừng khuya gió lạnh ùa nhung nhớ
Trăng ngà đỉnh núi chẳng buồn treo
Phượng tím đầu thôn sao vội mở
Lóe đỏ ngang trời chớp giật mây
Oằn đau cuối dốc người vương nợ
Lần tay ngược đếm bước thăng trầm
Vói nhặt câu tình con nước trở…

Vói nhặt câu tình con nước trở
Xòe tay tự hỏi còn duyên nợ?
Đồi sim nín lặng búp hoa chờ
Vách động thương mòn khe đá mở
Bạn mãi quên đường lạc dấu chân
Ta thường gác mộng khơi niềm nhớ
Tim cằn khẽ chạm nhói ngày xưa
Mát ngọn nồm nam mà nghẹn thở!

Thanh Nguyệt – 23/3/2016

Thanh Nguyệt
12-04-2016, 10:00 PM
CHIỀU QUẢNG TRỊ

Một buổi ta về nhặt dấu yêu
Dòng sông Thạch Hãn lắt lay triều
Huyền Trân vạn nẻo màu son thắm
Lâm Ấp muôn đời nét ngọc xiêu
Cổ lũy thu đông còn đứng lặng
Hồng nhan khói lửa cũng phai nhiều
Chiều buồn vặn khúc Ai Tư Vãn
Cửa Việt ru hờn bóng tịch liêu…

Cửa Việt ru hờn bóng tịch liêu
Mười năm lạc bước tưởng đâu nhiều
Hiền Lương thấm lạnh xương nhành trắng
Bến Hải nghiêng gầy mẹ dáng xiêu
Khắc khoải hồn non đau tiếng nhạn
Lần khân mộng cũ nặng cơn triều
Kìa ai khuấy vội tay chèo mỏng
Quảng Trị vương buồn một chữ YÊU.

Thanh Nguyệt 12/3/2016

Nắng Xuân
13-04-2016, 11:14 AM
Bài xướng

LỚP HỌC THƠ ĐƯỜNG

Hạnh phúc theo cùng nỗi vấn vương
Thầy cô bạn hữu lớp thơ Đường
Bao ngày gọt giũa từng câu chữ
Bấy buổi dâng trào những sắc hương
Ánh sáng ngời tô viền cảnh đẹp
Mùa xuân ngát nở đón hoa hường
Tâm gìn đạo giữ lòng son sắt
Nghĩa tụ nhân hòa khắp bốn phương .

TruongVu 9-12-2015

Bài họa

ÁO TRẮNG ÂN TÌNH
(Tặng Thầy Cô, Bạn bè Áo Trắng)

Cô Thầy nghĩa cả tặng ngàn phương
Bạn hữu tình thâm ửng nét hường
Luật giữ tám dòng gom vẹn ý
Câu gò bảy chữ gởi tròn hương
Vì niêm phải chặt, nên gìn phép
Bởi trí luôn ngay, chẳng lạc đường
Xướng họa giao hòa tâm sáng rỡ
Thi đàn ÁO TRẮNG nặng lòng vương.

Thanh Nguyệt – 6/4/2016
[/COLOR]


Bài họa

LỚP HỌC THÂN TÌNH
(Tặng bạn thơ Áo Trắng)

Đẽo gọt câu từ trải khắp phương
Lòng chân thật kết tỏa bông hường
Tô nền khỏe đẹp mong tròn nghĩa
Tả nếp ngoan hiền nguyện đẫm hương
Chặt chẽ vần niêm cần đủ buớc
Thờ ơ đối luật dễ sai đuờng
Tâm hồn sáng tỏ trau dồi mộng
Lặng lẽ dâng đời cảm xúc vương.

Nguyễn Thanh Toàn
13.04.2016

Thanh Nguyệt
14-04-2016, 08:59 AM
ĐÊM SẬP CẦU GHỀNH

Giã biệt Cam Ranh trở mũi hài
Cầu Ghềnh đứt nhịp gãy phân hai
Biên Hòa muộn, dừng chân nhỏ
Gia Định xa, sải dặm dài
Gió lạnh gầy trăng Bến Nghé
Sương mềm mịt sóng Đồng Nai
Tàu kia chẳng thể về ga cuối
Để gót đài trang phải dạn dày.

Thanh Nguyệt – 11/4/2016

manhky
14-04-2016, 07:03 PM
GIỖ TỔ HUNG VƯƠNG


Kính cẩn nghiêng mình vọng cố hương
Ngày về giỗ Tổ Đức Hùng Vương
Non sông mở hội ngời muôn hướng
Đất nước khơi nguồn rạng bốn phương
Nghĩa Lĩnh chuông ngân nơi Thánh địa
Đông sơn trống vong cõi thiên đường
Ngàn năm gìn giữ hình muôn trượng
Hồng phúc đời đời rực ánh dương.

Mạnh Kỷ
14/4/2016

Thanh Nguyệt
14-04-2016, 09:55 PM
XA QUÊ NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Người về gởi hộ kẻ ly hương
Một khối ân tình nặng trĩu vương
Khí dũng trời Nam trào vạn hướng
Tâm hồng đất Bắc ửng ngàn phương
Phong Châu dấu đỏ hoài soi mộng
Phú Thọ đền thiêng mãi rọi đường
Đã hứa bao lần chưa mãn nguyện
Nghiêng đầu Lễ Tổ rạng vầng dương.

Thanh Nguyệt - 14/4/2016

Thanh Nguyệt
16-04-2016, 07:25 AM
TIẾC XUÂN

Này em chớ mãi tiếc xuân hồng
Bởi cả đất trời có cũng không
Nguyệt khuyết đêm nay rằm lại tỏ
Dần xoay vũ trụ đã bao vòng...

Thanh Nguyệt - 10/04/2016

Thanh Nguyệt
18-04-2016, 09:03 PM
ĐÊM HÈ

Hè sang cánh lựu vừa nhen lửa
Vẫy ngọn nồm nam len bậu cửa
Dáng liễu vương buồn nét mảnh mai
Lời quyên nén tủi hồn chan chứa
Non thề một thuở khối tình giăng
Sóng vỗ nghìn năm dòng lệ ứa
Giở bức màn thưa bóng quạ nào
Người đi chẳng hẹn sao lần lữa?

Thanh Nguyệt - 24/02/2016

Thanh Nguyệt
21-04-2016, 06:49 PM
TIỄN EM

Tiễn em về, lệ ngấn rưng
Đường băng bất tận đẫm hương rừng
Người đi mấy nẻo chân trời tím
Kẻ ở trăm lần ché rượu lưng
Mắt thôi cười, sương khẽ đọng
Tay chực vẫy, bóng nghiêng dừng
Ngày không ngả nắng mà che mặt
Sóng cuộn bên đời giả dửng dưng.

Thanh Nguyệt – 30/03/2016

manhky
22-04-2016, 08:19 PM
HƯƠNG ĐỜI

Ai sàng nắng lọt xuống đồi cây
Khiến những bâng khuâng ngọn gió gầy
Nhớ cánh đồng khô hòa mộng trải
Thương hàng liễu rủ xỏa làn mây
Thi nhân vẫn muốn trao lời đẹp
Trí hữu hằng mong gửi ý đầy
Trở lại sao lòng tràn nỗi nhớ
Hương đời rạo rực mãi còn đây.

Mạnh Kỷ
22/4/2016

Thanh Nguyệt
23-04-2016, 07:48 AM
ĐỜI CÂY
(Họa thơ tác giả manhky - nghịch vận)
Hương nồng chén ngọc sẵn rồi đây
Những giọt mông lung lại trút đầy
Có phải nàng Thi vừa xé lụa
Hay là ả Chức mới lùa mây
Người vui huyễn hoặc dòng men đắng
Kiếp lạnh phiêu linh dáng bậu gầy
Đã biết vô thường thân tứ đại
Sao còn rệu rã một đời cây?

Thanh Nguyệt - 23/4/2016

Huy Thanh
23-04-2016, 11:17 AM
THIẾP ĐÃ…
(Họa bài HƯƠNG ĐỜI của Mạnh Kỷ)

Những tưởng sao trời cạnh tán cây
Dè đâu ngó kĩ mảnh trăng gầy
Đào hoa chọn ý mời dương liễu
Lãng tử khơi dòng đợi áng mây
Lẽ sống từ trao niềm mộng tỏ
Tình ân nhịp trỗi giấc mơ đầy
Ngày xưa thiếp đã nguyền câu thệ
Chẳng nói nhưng lòng mãi trọn đây.

Huy Thanh
23-04-2016

manhky
28-04-2016, 04:17 PM
NON

Non sông rạng rỡ đẹp muôn nhà
Non nước tưng bừng thắm sắc hoa
Non vẫn hiên ngang canh hải đảo
Non luôn vững chí giữ sơn hà
Non cùng sóng bạc thì thầm hát
Non với mây hồng rộn rã ca
Non đứng giữa trời trong thế mạnh
Non hòa điệu nhạc vọng ngân xa.

Mạnh Kỷ
28/4/2016

Thanh Nguyệt
28-04-2016, 10:13 PM
TA
(họa vận bài NON của tác giả manhky)
Ta đi nửa kiếp nhớ trăng nhà
Ta tủi thu gầy nhạt phấn hoa
Ta mãi phiêu linh miền địa giới
Ta thêm ảo tưởng chốn thiên hà
Ta hiu hắt đợi đàn kia khải
Ta lắt lay tìm giọng ấy ca
Ta chửa nghiêng vai đời đã trút
Ta ngồi cuối dốc gọi hồn xa…

Thanh Nguyệt - 28/04/2016

Thanh Nguyệt
29-04-2016, 07:06 AM
CÁ…

Cá mắm chông chênh buổi thị trường
Cá thời mạt vận chết nằm ươn
Cá ăn chất độc lềnh khênh biển
Cá phả mùi tanh ngập ngụa đường
Cá bữa hồng mang anh ả nhớ
Cá giờ thối thịt nhặng ruồi nương
Cá đem tấc dạ phơi trời đất
Cá gởi âm hồn chốn nhiễu nhương.

Thanh Nguyệt - 27/04/2016

manhky
29-04-2016, 09:59 AM
Miền Trung ruột thắt, gan bào! Vùng biển Nghệ An có bị gì không chú?

CÁ…

Cá mắm chông chênh buổi thị trường
Cá thời mạt vận chết nằm ươn
Cá ăn chất độc lềnh khênh biển
Cá phả mùi tanh ngập ngụa đường
Cá bữa hồng mang anh ả nhớ
Cá giờ thối thịt nhặng ruồi nương
Cá đem tấc dạ phơi trời đất
Cá gởi âm hồn chốn nhiễu nhương.

Thanh Nguyệt - 27/04/2016

BUỒN

Buồn cho cuộc sống cảnh thương trường
Buồn biển trung phần cá chết ươn
Buồn lúc nghề ngư còn khốn đốn
Buồn khi nghiệp hải lại cùng đường
Buồn trò bỉ ổi gieo mầm hại
Buồn lối điên rồ thả độc nương
Buồn đảo ngoài xa thù lấn chiếm
Buồn đời lắm chuyện quá mù nhương.

Mạnh Kỷ
29/4/2016

Biển Nghệ An cá không chết nhưng không ai dám ăn ( vì con đường từ Hà Tĩnh ra chỉ một quảng ngắn mà thôi).

Huy Thanh
29-04-2016, 07:52 PM
NGUYỆT
Nguyệt chiếu trần gian tỏ mọi nhà
Nguyệt chờ sương xuống ủ ngàn hoa
Nguyệt mơ sóng vỗ tình sông biển
Nguyệt mộng thuyền đưa nghĩa hải hà
Nguyệt giỡn lưng dài anh Cuội múa
Nguyệt đùa váy ngắn chị Hằng ca
Nguyệt ghi nhớ mãi lời minh thệ
Nguyệt đắm cung đàn trỗi vọng xa.
Huy Thanh
29-04-2016

manhky
03-05-2016, 01:22 PM
KỶ NIỆM


Bẻ gãy thời gian níu bến bờ
Gom từng kỷ niệm thỏa niềm mơ
Nghe hồn sóng vỗ bâng khuâng dạ
Thấy áng mây vờn bãng lãng tơ
Giọng nói năm nao còn ngóng đợi
Câu hò thuở ấy vẫn trông chờ
Tình xưa mỗi phút còn vương đọng
Nghĩa cũ trào dâng cứ thẫn thờ.

Mạnh Kỷ
03/5/2016

Huy Thanh
03-05-2016, 09:02 PM
KỶ NIỆM


Bẻ gãy thời gian níu bến bờ
Gom từng kỷ niệm thỏa niềm mơ
Nghe hồn sóng vỗ bâng khuâng dạ
Thấy áng mây vờn bãng lãng tơ
Giọng nói năm nao còn ngóng đợi
Câu hò thuở ấy vẫn trông chờ
Tình xưa mỗi phút còn vương đọng
Nghĩa cũ trào dâng cứ thẫn thờ.

Mạnh Kỷ
03/5/2016


TÌNH XƯA
Tình xưa mãi nhớ ủ bên bờ
Sóng vỗ lay thuyền thỏa mộng mơ
Nhụy gửi mầm hoa dường mãi thắm
Sương cài hạt lúa ngỡ còn tơ
Cho vầng Bắc Đẩu soi đường hẹn
Để chị Hằng Nga dẫn lối chờ
Nghĩa nặng buồng tim dù thổn thức
Nàng xuân cách biệt vẫn tôn thờ.
Huy Thanh
03-05-2016

Thanh Nguyệt
03-05-2016, 11:14 PM
KỶ NIỆM

Bẻ gãy thời gian níu bến bờ
Gom từng kỷ niệm thỏa niềm mơ
Nghe hồn sóng vỗ bâng khuâng dạ
Thấy áng mây vờn bãng lãng tơ
Giọng nói năm nao còn ngóng đợi
Câu hò thuở ấy vẫn trông chờ
Tình xưa mỗi phút còn vương đọng
Nghĩa cũ trào dâng cứ thẫn thờ.

Mạnh Kỷ
03/5/2016

TÌNH XƯA

Tình xưa mãi nhớ ủ bên bờ
Sóng vỗ lay thuyền thỏa mộng mơ
Nhụy gửi mầm hoa dường mãi thắm
Sương cài hạt lúa ngỡ còn tơ
Cho vầng Bắc Đẩu soi đường hẹn
Để chị Hằng Nga dẫn lối chờ
Nghĩa nặng buồng tim dù thổn thức
Nàng xuân cách biệt vẫn tôn thờ.

Huy Thanh
03-05-2016


TẤC LÒNG SON

Biển nguyện nghìn năm ủ ấp bờ
Thuyền tình rộn rã mỗi đêm mơ
Mây vàng bạn gởi vương màu nhớ
Sóng bạc ta lùa dệt ánh tơ
Đã tỷ ngày qua mòn núi đợi
Thì muôn kiếp nữa mỏng trăng chờ
Người ơi dẫu một trời ngăn cách
Vẫn chút lòng son mãi phụng thờ…

Thanh Nguyệt – 03/05/2016

Gió Bụi
07-05-2016, 02:01 AM
GIỜ NGHỈ TIẾT

Cả tháng nay rồi chẳng thấy đâu
Nhi nhô lớp học cứ xì xào
Thì ra tụi nhóc đồn tin vịt
Cũng tại ông thầy bặt bóng câu
Có lẽ tình yêu ù chạy đến
Nên chi bạn gái cấm tìm vào
Ừa ha! Đúng vậy càng “Cung Hỷ”
Chúc tụng “sư phò” lẹ rước dâu.

Thanh Nguyệt 5/5/2016

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dondau.jpg
ĐÓN DÂU

Sân trường vắng lặng hỏi vì đâu?
Chỉ lá bàng bay vỗ xạc xào
Bảng gỗ im lìm che lớp học
Anh thầy lặng lẽ kiếm cần câu
Nghe đồn bạn cũ như vừa đến
Dặn bảo người xưa cũng mới vào
Cổng trước nhà ai đèn lộng lẫy
Tưng bừng chuẩn bị đón nàng dâu.

Gió Bụi
05062016

Thanh Nguyệt
07-05-2016, 11:03 AM
GIẤC MÔNG LUNG
(Họa Giọt Vô Thường - thơ Nhật Thiên Thanh)

Ai mơ huyễn hoặc người trăm tuổi
Giữa chốn vô thường thả mộng rơi
Cổ Mộ tàn canh mòn phận liễu
Tâm Kinh rã gáy nát duyên đời
Nâng ngang chén đắng men hoài đượm
Nén chặt câu buồn lệ chẳng khơi
Tro bụi một ngày kia đợi sẵn
Còn đâu hương sắc ở bên trời!

Thanh Nguyệt - 4/5/2016

-------------

LỜI CÁT BỤI
(Họa Giọt Vô Thường - thơ Nhật Thiên Thanh)

Trỗi khúc ta ru ngày luống tuổi
Bên thềm cổ mục tiếng lòng rơi
Loay hoay lắm bận vòng duyên kiếp
Mụ mị bao năm gánh nợ đời
Ngỡ mộng như rằng say túy lúy
Mà tình vẫn vậy tịt mù khơi
Rồi mai đất lạnh ai nằm nhớ
Cánh hạc nghiêng mây vỗ trắng trời...

Đ.H (16/04/2016)

(nguồn http://doangho.blogspot.com/…/oang-ho-troi-khuc-ta-ru-ngay-…)
-------------

Bài xướng:

GIỌT VÔ THƯỜNG
Nhật Thiên Thanh

Ta mang chén ngọc nghìn năm tuổi
Hứng lệ ưu phiền lặng lẽ rơi
Ủ dậy men cay chao đảo phận
Chưng bay giọt đắng ngả nghiêng đời
Ru tình chuyển kiếp thành sông suối
Dỗ mộng luân hồi hóa biển khơi
Để khoé thu ba sầu muộn ấy
Tan theo nước mắt đổ lưng trời

(NTT-13/04/2016)

xuandong
07-05-2016, 04:09 PM
Những bài họa hay. Cảm ơn N đã cho thưởng thức.
Chúc vui nhiều nha.

manhky
08-05-2016, 07:14 AM
GẶP BẠN

Lâu rồi gặp bạn thật vui thay
Luận tứ Đường thi rộn rã này
Nhụy thắm chồi vươn mây lởn vởn
Đồng xanh lúa vượt gió vờn lay
Bao xuân lặng lẽ ôm tình đợi
Mấy hạ âm thầm dệt nghĩa bay
Bức họa thiên nhiên giờ đổi mới
Tương phùng trí hữu mải mê say.

Mạnh Kỷ
8/5/2016

Huy Thanh
08-05-2016, 11:37 AM
GẶP BẠN

Lâu rồi gặp bạn thật vui thay
Luận tứ Đường thi rộn rã này
Nhụy thắm chồi vươn mây lởn vởn
Đồng xanh lúa vượt gió vờn lay
Bao xuân lặng lẽ ôm tình đợi
Mấy hạ âm thầm dệt nghĩa bay
Bức họa thiên nhiên giờ đổi mới
Tương phùng trí hữu mải mê say.

Mạnh Kỷ
8/5/2016


MẠNG ẢO TÌNH CHÂN
Lâu ngày chẳng gặp khiến buồn thay
Khắc khoải thềm xưa lặng lẽ này
Rộn rã trăng tàn mây sáng trải
Đìu hiu lệ chảy gió chiều lay
Mài nghiên gợi ý ngàn câu thả
Giũa bút trao lời vạn cảnh bay
Lẻ bóng nhưng lòng chân nghĩa thật
Giao hòa bạn hữu để hồn say.
Huy Thanh
08-05-2016

Thanh Nguyệt
08-05-2016, 09:42 PM
RỘN RÀNG CHỐN ẢO
(Họa GẶP BẠN của tác giả manhky)

Chốn ảo bây giờ đẹp lắm thay
Vần ươm luật giữ ở nơi này
Ngày vui thả chữ lòng xao xuyến
Tháng tủi gieo tình mộng lắt lay
Nhoẻn miệng ngàn hoa tha thiết gởi
Ru hồn vạn ý dạt dào bay
Dù cho cõi thực người chưa thấy
Xướng họa thi đàn thỏa giấc say.

Thanh Nguyệt – 8/5/2016

Thanh Nguyệt
08-05-2016, 10:12 PM
Bài xướng:

ĐAU…!

Liệu có bao người ngắm đại dương
Rồi đem trí óc ngẫm cho tường
Ven bờ mấy chủng vừa phơi xác
Đáy biển trăm loài đã rục xương
Bởi cậy mưu tà thay tạo hóa
Mà bơm chất độc hủy môi trường
Nửa đêm trằn trọc lòng tươm máu
Điểm mặt quân Tàu: Lũ bất lương!

VMT 08/05/2016

----------

Bài họa:

HẬN…

Ngước cổ đau lòng hỏi Thái Dương
Rằng suy nghĩ miết vẫn chưa tường
Vì chim đủ nợ nên hoàn kiếp
Hay cá hết thời phải lạc xương?
Đã thủng tàu ghe thềm lục địa
Còn hoen huyết lệ chốn ngư trường
Hận người tạo cảnh tang thương ấy
Lại cứ xu mồm giả thiện lương.

Thanh Nguyệt – 8/5/2016

Thanh Nguyệt
11-05-2016, 06:49 AM
TRĂNG

Trăng rụng đêm trường nặng bước ai
Màu Trăng huyễn diệu bóng nghiêng dài
Mây vờn áng bạc đùa Trăng mỏng
Trăng thả khuôn vàng níu mộng say
Đã mấy thu rồi Trăng lỡ hẹn
Còn bao Trăng nữa bạn quên ngày
Vì Trăng đã nhuốm màu ly biệt
Để giọt Trăng buồn lạnh tối nay.

Thanh Nguyệt – 28/04/2016

manhky
11-05-2016, 09:55 AM
TRĂNG

Trăng rụng đêm trường nặng bước ai
Màu Trăng huyễn diệu bóng nghiêng dài
Mây vờn áng bạc đùa Trăng mỏng
Trăng thả khuôn vàng níu mộng say
Đã mấy thu rồi Trăng lỡ hẹn
Còn bao Trăng nữa bạn quên ngày
Vì Trăng đã nhuốm màu ly biệt
Để giọt Trăng buồn lạnh tối nay.

Thanh Nguyệt – 28/04/2016


TRĂNG VỀ


Trăng về sáng tỏ bước chân ai
Vẫn biết trăng đi suốt dặm dài
Lúc khoái trăng mơ hồn cuội đắm
Khi mừng dạ ước mộng trăng say
Tình trăng với cảnh mong từng phút
Nghĩa phú cùng trăng đợi mỗi ngày
Bến hẹn trăng thề mòn mỏi nhớ
Trăng vàng hãy đến cả đêm nay.

Mạnh Kỷ
11/5/2016

Thanh Nguyệt
11-05-2016, 04:09 PM
Sẻ chia với Thanh Nguyệt chút tâm tình của trò và thầy

THẦY TÔI

Trưa hè sắc phượng lỏm lòm lom
Bóng đổ thầy tôi rọm róm ròm
Trống gõ qua giờ sang sáng sảng
Trò mừng có dịp ỏm òm om
Rằng yêu nghiệp giáo vơi vời vợi
Dẫu biết đồng lương móm mọm mòm
Bỗng thấy sao mình ti tí tị
Đôi dòng lệ chảy cỏm còm com.

VMT 11/05/2016

-------

Thầy làm em rớt nước mắt rồi nè. Hic…

THƯƠNG THẦY

Thương thầy lệ đổ tỏn tòn ton
Nét chữ gầy teo mọn món mòn
Vạn nẻo hương đời ven vẻn vẹn
Bao ngày nghiệp giáo sỏn sòn son
Tằm tươi kén mượt ươm ườm ưởm
Túi mỏng tiền lưng chọn chón chòn
Chỉ muốn cho trò rang rảng rạng
Sá gì mấy chuyện cỏn còn con!

Thanh Nguyệt 11/5/2016

Thanh Nguyệt
13-05-2016, 04:04 PM
KHÓC BIỂN

Ai đầu độc biển - đáng thương ơi
Cá kết vành tang đội góc trời
Mắt mẹ nhăn nheo buồn đợt sóng
Chân cha loạng choạng nhớ luồng khơi
Dầm sương khắc khoải con tàu đợi
Dãi nắng bồi hồi tấm lưới phơi
Ngóng buổi bình minh buồm lộng gió
Lòng đau khó thốt được nên lời

Dương Đoàn Trọng

VÀNH KHĂN CHO BIỂN
(họa bài KHÓC BIỂN của chú Dương Đoàn Trọng)

Biển gào khản giọng hỡi người ơi
Trợn mắt oan khiên tận cuối trời
Xót buổi triều ươn lưng ngọn nước
Ghê màu chất độc nặng dòng khơi
Ngàn cơn bão dữ lòng không thoái
Một chút tâm tà xác đã phơi
Nhặt hết thương đau về gói lại
Vành khăn trắng dã nói thay lời.

Thanh Nguyệt – 13-05-2016

Thanh Nguyệt
16-05-2016, 03:39 PM
EM NGÀY GẶP LẠI

Mắt phượng nghiêng nâu chút bẽ bàng
Em hồng áo lụa, nhíu mày ngang
Môi đào nhỏ nụ màu son thắm
Dáng liễu gầy thân tấc dạ vàng
Lãng mạn hài sen tròn gót tía
Trang đài chuỗi ngọc tím hồn hoang
Đùa hương sắc dẻ buông dài tóc
Giấc điệp lơ mơ trắng lệ tràn.

Thanh Nguyệt – 28/4/2016

Tập danh:
Màu sắc: nâu, hồng, son, vàng, tía, tím, dẻ, trắng.
Cây cỏ: phượng, nâu, bàng, hồng, lụa, đào, liễu, sen, chuỗi ngọc, hương, dẻ, điệp, mơ.
Bộ phận con người: mắt, mày, môi, thân, dạ, gót, hồn, tóc, lệ.

TruongVu
18-05-2016, 05:29 AM
TRĂNG

Trăng rụng đêm trường nặng bước ai
Màu Trăng huyễn diệu bóng nghiêng dài
Mây vờn áng bạc đùa Trăng mỏng
Trăng thả khuôn vàng níu mộng say
Đã mấy thu rồi Trăng lỡ hẹn
Còn bao Trăng nữa bạn quên ngày
Vì Trăng đã nhuốm màu ly biệt
Để giọt Trăng buồn lạnh tối nay.

Thanh Nguyệt – 28/04/2016

TRĂNG

Trăng cười nhoẻn miệng ấm lòng ai
Lộng lẫy trăng soi vạt áo dài
Cảnh đẹp trăng ngà khơi mộng ước
Trăng tròn nét ngọc gợi tình say
Vầng trăng bóng xõa hòa bao tứ
Bến nước trăng nghiêng dệt những ngày
Gặp gỡ vườn trăng e ấp lạ
Thì thầm trăng sáng trọn đêm nay .

18-5-2016
TruongVu

Thanh Nguyệt
19-05-2016, 10:21 PM
MỘNG GIỮA ĐÊM TRƯỜNG

Này bậu! Hay chăng cảnh trạng này
Say tình nốc lỡ một bầu say
Đắng lòng chén cạn hòa men đắng
Cay mắt khăn mòn thấm giọt cay
Mỏng giấc lăn người, sương dãi mỏng
Dài canh chắc lưỡi, bóng loang dài
Biệt ly chẳng vẽ tròn câu biệt
Ai giữa đêm trường gởi mộng ai?

Thanh Nguyệt – 29/04/2016

Thanh Nguyệt
19-05-2016, 10:24 PM
ĐỂ...

Để nghẹn dòng thơ đã lỗi thời
Để ngàn ý định phải buông lơi
Để cơn huyễn hoặc chìm trong gió
Để giấc mông lung chết cạnh đời
Để cạn men say ngày bút khởi
Để mòn sóng muộn buổi tình khơi
Để cay, đắng, mặn, cùng chua, chát
Để thắt tim đau. Hỏi? Tại Trời!

Thanh Nguyệt – 27/4/2016

Thanh Nguyệt
19-05-2016, 10:26 PM
THĂNG TRẦM

Ngọt đắng nhân sinh trải một đời
Ba hồn chín vía giữa đầy vơi
Bảy lần ngẩng mặt đường ngay tiến
Tám bận chồn chân bước nhỏ lùi
Mưa nắng hai mùa tâm gọt đẽo
Đất trời bốn cảnh dạ rèn trui
Mười năm ngoảnh lại không rồi có
Giấc mộng trầm luân sáu nẻo vùi.

Thanh Nguyệt – 4/5/2016

Thanh Nguyệt
19-05-2016, 10:30 PM
ĐÊM HÈ

Đêm hè trống ếch bụp bùm bum
Lũ trẻ ngoài hiên xúm xụm xùm
Nhớ thuở em gầy nhom nhỏm nhọm
Thương ngày gạo xấu mủn mùn mun
Môi hồng nén tủi chum chùm chúm
Áo mục dồn đau túm tụm tùm
Ai nỡ chạm đàn ti tí tỉ
Cho hồn gục xuống ngủm ngùm ngum…

Thanh Nguyệt – 10/5/2016

Thanh Nguyệt
22-05-2016, 08:25 PM
ĐÊM TƯƠNG NGỘ
(Thân tặng các bạn K9 – ĐHNH)

Ta đã bao năm biệt mái trường
Muôn vàn kỷ niệm hãy còn vương
Thò tay hụt hẫng miền tâm thức
Chớp mắt lao lư cõi mộng thường
Sách tập phơi dòng in một thuở
Bạn bè phai dấu lạc ngàn phương
Xao lòng vụn nát đêm tương ngộ
Giấu giọt sương tròn lặng lẽ thương!

Thanh Nguyệt – 22/5/2016

Thanh Nguyệt
24-05-2016, 09:41 PM
Lâu lắm mới thấy thầy cho ra lò một bài thơ nhẹ nhàng tim não!

NGÀY BẾ GIẢNG
(Bài họa)

Rền vang trống giục giữa trưa hè
Rộn rã sân trường ngả bóng me
Nét chữ chuyền mau hoen mực tím
Dòng thơ viết vội đẫm mi nhòe
Vê tà áo mỏng ghi lời hẹn
Bẻ nhánh phượng hồng gởi tiếng ve
Giã biệt thầy cô ơn khắc mãi
Thầm mong hiển đạt sớm quay về.

Thanh Nguyệt 18/5/2016

----------------------------

CÁC EM LÊN ĐƯỜNG

Phượng đỏ rung rinh quyện lửa hè
Em từ tuổi ngọc giã hàng me
Bài thơ gởi bạn lồng tim nhói
Bản nhạc chào cô khóe mắt nhòe
Nhớ buổi vì chơi say với mạng
Yêu ngày trốn học hát cùng ve
Tràn dâng xúc cảm giờ lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về

VMT 18/05/2016

Thanh Nguyệt
24-05-2016, 10:00 PM
Bắt chước thầy nha, chứ em không có nghĩ ra!

MẮNG KẺ CẮP GÀ
(Bài họa)

Liệu tích phân gà sẽ lấm tay
Thì đem phép thử chửi bay mày
Đạo hàm mỗ chẻ không thèm đếm
Vô cực nàng quăng chẳng đợi cày
Đứa trộm hình sin giăng võng - Bắt
Thằng gian ma trận ngáng chân - Bày
Cộng - Trừ, bỏ tật ăn dơ nhé
Tái phạm vuông đầu nhọn mỏ ngay.

Thanh Nguyệt – 23/5/2016

-------------

CHỈ VÌ CON GÀ

Bỏ ngoặc, khai căn cả họ mày
Đạo hàm, triệt dấu ẻo đời ngay
Tích phân tớ gộp banh nhà tổ
Hình học bà chia toạc điếu cày
Góc bẹt bươu đầu sao khép mở
Đường cong gãy khúc liệu chưng bày
Coi chừng cả giống thành vô nghiệm
Thử vặt lông gà sẽ biết tay !

VMT 23/05/2016
*Khi dân nghiện Toán chửi.

manhky
26-05-2016, 10:50 PM
RỘN RÃ HÈ SANG


Phượng vĩ nghiêng rơi trước cổng trường
Ve ngàn nức nở bóng tơ vương
Từng chùm nắng rụng bên bờ suối
Những đám mây bay cuối nẻo đường
Điệu ví dân ca ngời xứ sở
Câu hò ví giặm sáng quê hương
Niềm vui tứ trải lòng tha thiết
Rộn rã trong ta thể luật Đường.

Mạnh Kỷ
26/5/2016

Thanh Nguyệt
27-05-2016, 09:38 AM
GỞI GẮM TÌNH XA…
(Họa bài RỘN RÃ HÈ SANG của chú Mạnh Kỷ)

Giục giã âm âm tiếng trống trường
Chợt thèm tuổi mộng thuở hồn vương
Tinh khôi áo lụa cười nghiêng nắng
Ngà ngọc môi xuân nở rộn đường
Dẫu biết hoa xưa vừa rã cánh
Nhưng mà giấc ảo vẫn tràn hương
Ta về góp nhặt câu tình ấy
Gởi gắm xa xăm những tứ Đường.

Thanh Nguyệt – 27/5/2016

Thanh Nguyệt
27-05-2016, 11:01 AM
ÁO TRẮNG THUYỀN THƠ

Á o trắng em về thỏa đợi mong
O ằn câu lục bát ngẩn ngơ lòng
T ít xa sóng lệ trùng trùng bãi
R ực sáng duyên đào thẳm thẳm sông
Ắ t hẳn dây tình đan mộng liễu
N ên rằng chữ nợ dệt lời phong
G ởi buồng tim khát mơ người ngọc
Giục giã thuyền thơ chở tứ nồng.

Thanh Nguyệt – 25/5/2016

Ngan Hoa
27-05-2016, 11:06 AM
RỘN RÃ HÈ SANG


Phượng vĩ nghiêng rơi trước cổng trường
Ve ngàn nức nở bóng tơ vương
Từng chùm nắng rụng bên bờ suối
Những đám mây bay cuối nẻo đường
Điệu ví dân ca ngời xứ sở
Câu hò ví giặm sáng quê hương
Niềm vui tứ trải lòng tha thiết
Rộn rã trong ta thể luật Đường.

Mạnh Kỷ
26/5/2016

KÍ ỨC ÊM ĐỀM

Đùa vang chạy giỡn khắp sân trường
Tuổi mộng êm đềm mãi vấn vương
Rũ xuống hoa vàng treo cạnh cổng
Xòe ra nụ thắm nở bên đường
Đài tươi rạng rỡ bay ngàn nẻo
Nhụy nõn tưng bừng tỏa vạn hương
Năm vần bảy chữ hoài lưu luyến
Hồn say thả điệu nhớ nhung Đường.

Ngàn Hoa 27.05.2016

Thanh Nguyệt
27-05-2016, 06:02 PM
NẺO VỀ

Nước nước non non ngoảnh mọi bề
Trùng trùng điệp điệp mấy sơn khê? (*)
Sáng còn trẻ trẻ trung trung đó
Tối đã mông mông muội muội hề!
Nửa kiếp xuôi xuôi rồi ngược ngược
Trăm lần tỉnh tỉnh lại mê mê
Râu râu tóc tóc chờ ai nữa
Sắc sắc không không tiếng gọi về.

Thanh Nguyệt – 25/5/2016
(*) ý thơ Huyền Lâm

Thanh Nguyệt
31-05-2016, 08:19 PM
Đề thầy cho gì mà khó muốn chít! Thầy "triệt học trò" thì có chứ Triệt Hạ gì! Hic…

CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG
(Bài họa)

Nghe đồn có cậu dợm thòi ra…
Miệng khéo môi tươi dễ biết là…
Bởi vạn người theo tin tưởng nó…
Nên nhiều đứa kiếm dặn dò ta…
Kìa em chõi mắt dòm bao kẻ …
Ấy chị khuỳnh tay kéo mọi nhà…
Đâu phải lạ gì sao thấy muốn…
Bên đường ngó lại bỗng thèm xa…

Thanh Nguyệt – 24/5/2016

----------

BẤT NHẪN CHUYỆN KHÔNG NHẪN

Chuyện kể Hu-xèn đã rút ra…*
Bàn tay xiết chặt đáng yêu là…
Thằng hâm đoán bậy dân chờ nó…
Kẻ dốt phang bừa ổng sợ ta…
Đã vận đầu heo làm bốn nẻo…
Còn tru mõm chó khiến muôn nhà…
Trà dư tửu hậu bao tuồng ngứa...
Trót nhỡ văng lời liệu muốn xa…

VMT 23/05/2016 - Viết theo kiểu "vô hậu"
* Hussein

manhky
03-06-2016, 10:58 AM
QUÊ HƯƠNG


Quê hương vạn thuở vẫn không rời
Ấp ủ trong lòng mãi chẳng ngơi
Nghĩa mẹ trời cao lòng sáng tỏ
Tình cha biển rộng dạ tươi ngời
Cây đa trước cổng càng thêm tốt
Bến nước sau làng nỏ cạn vơi
Xúc động hoài thương từng ngọn cỏ
Đường đi lối lại thắm trang đời.

Mạnh Kỷ
03/6/2016

Lệ Hà
03-06-2016, 04:47 PM
QUÊ HƯƠNG


Quê hương vạn thuở vẫn không rời
Ấp ủ trong lòng mãi chẳng ngơi
Nghĩa mẹ trời cao lòng sáng tỏ
Tình cha biển rộng dạ tươi ngời
Cây đa trước cổng càng thêm tốt
Bến nước sau làng nỏ cạn vơi
Xúc động hoài thương từng ngọn cỏ
Đường đi lối lại thắm trang đời.

Mạnh Kỷ
03/6/2016

THẮP LỬA ĐỜI
Vạn thuở làng quê khó nỡ rời
Trong lòng kỉ niệm phút nào ngơi
Hoài mơ nghĩa mẹ nhìn hoa thắm
Mãi nhớ tình cha ủ nguyệt ngời
Gió vẫy triều dâng lòng chẳng cạn
Mây vờn sóng vỗ dạ đầy vơi
Niềm thương trước ngõ trầu cau mượt
Mộng đã cùng ai thắp lửa đời.
Lệ Hà
03-06-2016

Thanh Nguyệt
04-06-2016, 10:45 AM
LÀNG XƯA NHỚ BẠN
(Họa bài QUÊ HƯƠNG của chú Mạnh Kỷ)

Trở gót làng xưa dạ khó rời
Sân đình gốc phượng dễ gì ngơi
Tương lai dẫu có còn xa vợi
Quá khứ dường như vẫn rạng ngời
Bút mỏng tình thư lời chửa cạn
Đêm tàn tiên cảnh mộng nào vơi
Ừ thôi hãy cứ tìm hư ảo
Để dỗ hồn non nửa chặng đời.

Thanh Nguyệt – 04/06/2016

Thanh Nguyệt
07-06-2016, 01:19 PM
BÓNG LẺ

Bên trời sắc phượng tỏe tòe toe
Dưới tán bầy ong vẹ vẻ vè
Dạo bản đàn môi khe khé khẽ
Thương lời hát sẫm ré rè re
Hoa vừa cánh mở non nòn nõn
Ả vội chèo buông nhẹ nhẽ nhè
Tóc đã hai màu phơi phởi phới
Thân còn một bóng lẻ lè le!

Thanh Nguyệt – 10/5/2016

Thanh Nguyệt
07-06-2016, 01:22 PM
PHẬN NGHÈO

Đục đẽo để đời đủ đớn đau
Cùng cơn cắc củm cố cơ cầu
Vu vơ vặn vít vờ ve vãn
Khắc khoải khơi khèn khẽ khát khao
Lục lọi lời lâu lơ láo lưỡi
Đắn đo điệu đớ đảo điên đầu
Quơ quào quanh quẩn quà qua quýt
“Nhỏ” nhận nhưng nhìn nhạt nhẽo nhau!

Thanh Nguyệt – 21/05/2016

Thanh Nguyệt
08-06-2016, 02:50 PM
TRIỆU TRINH NƯƠNG (趙貞娘)

Cúi đầu tưởng nhớ Triệu Trinh Nương
Trí dũng ngàn năm ửng gót hường
Giận kẻ tham tàn muôn tướng mộ
Thương người tủi cực vạn cờ giương
Núi Nưa khởi sự Trần Thì khiếp
Sông Mã dàn quân Tiết Kính nhường
Lục Dận tà tâm dùng chước mọn
Trăng ngời Hậu Lộc gởi hồn vương.

Thanh Nguyệt – 08/06/2016

(Bài ủng hộ trang thơ VỊNH SỬ của chú Bùi Xuân Phương)

Thanh Nguyệt
08-06-2016, 06:06 PM
ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mã tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016

Gió Bụi
09-06-2016, 12:17 AM
ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mã tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/choico2.png

CHƠI CỜ

Vào đêm ả réo gọi chơi cờ
Ủi tốt qua hà cũng thuộc sơ
Xáp trận bà nghênh chờ giữa ải
Dàn quân lão tiếp đợi ngay bờ
Xe bình tiến thẳng dù phong lộ
Mã tấn xông bừa kẻo bại cơ
Tướng sĩ tơi bời sau bảy hiệp
Nàng khen chiến thuật giỏi không ngờ!

Gió Bụi
06082016

HỒNG THOẠI
09-06-2016, 01:27 PM
ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mã tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016




CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16

hoanggiao
09-06-2016, 05:16 PM
BÀN CỜ
(Họa bài Đánh Cờ của Thanh Nguyệt)

Tượng sĩ cùng nhau cạnh tướng cờ
Trông chừng quốc thể buổi ban sơ
Xe vào mỗi trận canh non nước
Pháo nã từng đêm giữ bến bờ
Trợ sức mã phi ngầu giữa thế
Vu hồi tốt tiến thẳng trên cơ
Giam quân dẫn dụ đường công kích
Điễu hổ ly sơn mạnh khó ngờ

Hoàng Giao
09/06/2016

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Vietnamese_Xianqi.jpg/220px-Vietnamese_Xianqi.jpg

CHƠI CỜ

Hai kẻ ngồi bên đấu trí cờ
Chiến trường tượng sĩ chạy đua sơ
Vua tôi vẫn mạnh bày mưu nước
Quan tướng còn thông đánh giữ bờ
Rượt đuổi cung đường xe thắng thế
Xông vào điểm huyệt pháo thêm cơ
Tung hoành mã đến phi nước đại
Tốt rải hàng ngang mở bất ngờ

Hoàng Giao
09/06/2016

Gió Bụi
10-06-2016, 02:18 AM
CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dayco.jpg

DẠY CỜ

Đóng cửa dàn quân lão dạy cờ
Khuyên nàng cảnh giác địch thừa cơ
Hoành xa trực chỉ nhằm tung thế
Tấn mã vòng quanh để vượt bờ
Phản Gián mưu đồ công huyễn hoặc
Liên Hoàn chiến lược thủ sài sơ
Còn khi những buổi Không Thành kế
Thượng Sách chuồn nhanh gã chẳng ngờ.

Gió Bụi
06092016

* Những kế sách liệt kê:
- Phản Gián Kế
- Liên Hoàn Kế
- Không Thành Kế
- Tẩu Vi Thượng Sách Kế

Thanh Nguyệt
11-06-2016, 05:39 PM
VÁN CỜ ẢO VỌNG

Tướng Sĩ xông pha lắm trận mòn
Ván cờ ảo vọng ủ tình non
Rằng Xa thiết hoạt sao chùng bước
Để Pháo uyên ương phải thấm đòn
Giữa tuyến xuân thu lùa Tốt mọn
Trong vòng khói lửa thả hồn son
Rồi đem Tượng giáp quàng hoang tưởng
Song Mã kề bên liệu có còn?

Thanh Nguyệt – 10/6/2016

Thanh Nguyệt
13-06-2016, 10:14 PM
LẠC THẾ CỜ

Trời Nam phú mật gió tung cờ
Huyết mạch Tiên Rồng tự cổ sơ
Bản Giốc hai dòng phân định giới
Hoàng Sa vạn đảo tách chia bờ
Trung vờ chữ TỐT mà moi TƯỢNG
Khựa phỉnh khuôn vàng lại chiếm cơ
TƯỚNG SĨ đâu rồi mau vệ quốc
Dù XE PHÁO NGỰA chết không ngờ

VMT 13/06/2016

--------------

Hic, hic...

THẤT THẾ

Tiến thoái hà phen bởi lệch cờ
Lưng chừng xạ PHÁO phải đành sơ
Ngông nghênh độ hải XA dàn trận
Lúng túng kè hông TỐT giữ bờ
SĨ đã quên thân liều quốc nạn
Người còn phổng TƯỢNG đợi thiên cơ
Chừng nghe hạ MÃ phân tàn cuộc
Lộ TƯỚNG chòng queo trách chữ ngờ.

Thanh Nguyệt – 13/06/2016

------------

CHUYỂN TRẬN CỜ

Liệt PHÁO chàng giăng đối cuộc cờ
Đơn đề MÃ bộ tiết huyền sơ
Trương quyền Thái Cực che nhòa thế
Ám độ Trần Thương bỏ lững bờ
TƯỢNG ghểnh cao tầm, XA thám động
SĨ rời yếu huyệt, TỐT thừa cơ
Dần dà đổi trận uyên ương thức
TƯỚNG sững sờ ngay thiếp chẳng ngờ.

VMT 09/06/2016
(Họa vần với Nguyet Nguyen Thi Thanh)

-------------

ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận PHÁO thế khai sơ
XA hà thiết hoạt mờ uyên thảo
MÃ tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa TỐT giăng nàng diệu kế
Hoàng thành SĨ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân TƯỢNG
Chiếm trọn trung cung TƯỚNG nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016

manhky
16-06-2016, 10:41 AM
TRĂNG TREO


Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Thủy triều dậy sóng níu trăng treo
Thuyền ai lướt nhẹ chờ sao rụng
Khúc hát xa xa vọng xuống đèo.

Mạnh Kỷ
16/6/2016

Lệ Hà
16-06-2016, 12:13 PM
TRĂNG TREO


Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Thủy triều dậy sóng níu trăng treo
Thuyền ai lướt nhẹ chờ sao rụng
Khúc hát xa xa vọng xuống đèo.

Mạnh Kỷ
16/6/2016

NHÁNH LAN RỪNG

Nắng rọi nghiêng dài quanh dốc núi
Hương ngời gió thoảng nhánh lan treo
Làm sao với được về trao ý
Bạn hữu dừng chân đợi dưới đèo.

Lệ Hà

Thanh Nguyệt
16-06-2016, 04:30 PM
ẢO VỌNG
(Họa bài TRĂNG TREO của chú Mạnh Kỷ)

Ta mài ảo vọng nghiêng ngòi bút
Vẽ áng trăng liềm nũng nịu treo
Thả mộng đêm về mơ ngọc nữ
Cùng ai quất mã vượt muôn đèo

Thanh Nguyệt – 16/06/2016

manhky
18-06-2016, 06:12 AM
ĐÊM NAY


Ánh Nguyệt đêm nay thắm sắc trời
Hoa Ngàn ngát tỏa khắp nơi nơi
Ngân Hà thấp thoáng luôn dào dạt
Bóng Vũ lung linh vẫn đẹp ngời.

Mạnh Kỷ
18/6/2016

Ngan Hoa
18-06-2016, 10:13 AM
ĐÊM NAY


Ánh Nguyệt đêm nay thắm sắc trời
Hoa Ngàn ngát tỏa khắp nơi nơi
Ngân Hà thấp thoáng luôn dào dạt
Bóng Vũ lung linh vẫn đẹp ngời.

Mạnh Kỷ
18/6/2016

KHUYA NAY

Nguyệt tỏa về khuya rực rỡ trời
Thiên Hà trải rộng khắp muôn nơi
Ngàn Hoa ẩn nụ chờ thiên lý
Sóng Vũ Hương giang đẹp rạng ngời.

Ngàn Hoa

Lệ Hà
18-06-2016, 10:26 AM
HÀ GIANG

Hà Giang cảnh sắc tận chân trời
Bóng Nguyệt trên đồi tỏa khắp nơi
Vũ điệu say nồng bên ché rượu
Ngàn Hoa rạng rỡ sắc thêm ngời.

Lệ Hà

Thanh Nguyệt
19-06-2016, 07:47 PM
Anh Đoang Hồ làm em chạnh lòng quá!

NHỚ CHA
(Họa bài CON – Thơ Đoang Hồ)

Lùa mây ẩn mặt phải chăng là
Ả Nguyệt đêm rằm vọng tưởng Cha
Xót buổi sinh thời luôn vẹn nghĩa
Buồn khi quá vãng vẫn thơm nhà
Vòng tay ấm cật chừng đang mới
Cánh hạc nghiêng trời đã vội xa
Bỏ chốn trần gian về Cực lạc
Trầm hương ngấn lệ cõi Ta bà

Thanh Nguyệt - 19/6/2016

-------------

CON
(viết nhân Ngày của Cha,
Father's Day - 19/6)

Làm con phải nhớ khắc ghi là
Chẳng thứ trên đời sánh mẹ cha
Chín tháng ơn sinh nòi gốc tổ
Mươi năm nghĩa dưỡng giống tông nhà
Đừng khi ở thế thường bê bỏ
Đến lúc chầu trời lại xót xa
Hiếu đạo lòng mình xin gắng giữ
Mai sau đỡ thẹn với ông bà...

(19/06/2016)

Thanh Nguyệt
22-06-2016, 06:48 AM
CON ĐƯỜNG HƯ ẢO

Giọt nắng qua thềm giỡn bóng cây
Mình ta ở lại giữa hao gầy
Đâu còn những buổi mờ sương khói
Đã hết bao chiều lộng gió mây
Kẻ mộng tâm vàng rung dải áo
Người đem mỡ trắng quẹt chân mày
Con đường kết mộng càng hư ảo
Để khách tang bồng hụt hẫng vây.

VMT 20/06/2016

------------

ÁC MỘNG

Em hóa linh hồn nấp bọng cây
Ngàn sâu đục rỗng xác thân gầy
Tâm vàng bọc giấy mà trêu mọt
Cật đỏ tô bùn lại giỡn mây
Né quỷ đôi lần phơi trắng mỡ
Vờn ma lắm lúc chạy xanh mày
Nại Hà khản giọng ai người cứu?
Hỏa ngục bây giờ khắp nẻo vây.

Thanh Nguyệt – 20/6/2016
(Họa CON ĐƯỜNG HƯ ẢO – VMT)

manhky
22-06-2016, 07:38 PM
NHỮNG VẤN VƯƠNG


Gửi trọn niềm vui khắp nẻo đường
Cho đời nhẹ nhõm đến muôn phương
Trao ngàn ý sáng - tươi vầng nguyệt
Đón vạn câu ngời - rạng ánh dương
Nghĩa bạn từng ngày tràn nỗi nhớ
Tình thơ mỗi buổi ngập bờ thương
Chiều nay sóng vỗ ru hồn trải
Để lại trong lòng những vấn vương.

Mạnh Kỷ
22/6/2016

Huy Thanh
22-06-2016, 08:18 PM
NHỮNG VẤN VƯƠNG


Gửi trọn niềm vui khắp nẻo đường
Cho đời nhẹ nhõm đến muôn phương
Trao ngàn ý sáng - tươi vầng nguyệt
Đón vạn câu ngời - rạng ánh dương
Nghĩa bạn từng ngày tràn nỗi nhớ
Tình thơ mỗi buổi ngập bờ thương
Chiều nay sóng vỗ ru hồn trải
Để lại trong lòng những vấn vương.

Mạnh Kỷ
22/6/2016

THẢ GIÓ NGÀN RU

Cùng nhau trải khắp mọi cung đường
Lả lướt dong buồm đã vạn phương
Chữ tỏa màu tươi ngời ánh nguyệt
Cây chào cảnh đẹp sáng vầng dương
Tình sâu lặng lẽ khơi niềm nhớ
Nghĩa cả êm đềm ngập bến thương
Thả gió ngàn ru về cõi mộng
Tâm hòa quyện khúc mãi còn vương.

Huy Thanh
22.06.2016

Thanh Nguyệt
22-06-2016, 09:30 PM
NGHIỆT NGÃ
(Họa bài Những Vấn Vương của chú Mạnh Kỷ)

Dũng trí xông pha mấy dặm đường
Biệt mù khói lửa trải ngàn phương
Vung gươm xạ tiễn mờ vành nguyệt
Giục mã tung cờ mịt bóng dương
Dẫu trận binh đao nào trở giáp
Sao vòng nộ ái lại chùng thương?
Rồi trong tận cõi đời nghiêng ngả
Khắc khoải câu tình để lệ vương.

Thanh Nguyệt – 22/06/2016

Thanh Nguyệt
24-06-2016, 08:35 AM
TỰ THÂN

Tóc đã lơ phơ bạc trắng rồi
Thân rằng tiếng chủ phải làm tôi
Cơm già thịt hẩm nê lười xới
Nước lã trà thiu mỏi biếng mời
Lễ lớn chờ con bằm miệng thổi
Trời khuya nhớ vợ nén lòng thôi
Hè sang giục giã trưa rồi tối
Gắng kẻo đàn em lại giễu tồi.

VMT 23/05/2016

-------------

TÂM TƯ
(Bài họa)

Người đi ngoảnh lại “mấn mao tồi” (*)
Gởi gắm tâm tình một chút thôi
Rượu ấm bao lần sao chẳng đợi
Đời hiu mấy lượt cớ chi mời?
Thương nàng dẫu biết tim còn hỏi
Thắt ruột nhưng đành trí phải tôi
Bóng ngả tà dương trời sụp tối
Ngoài kia có gã thấm men rồi!

Thanh Nguyệt – 24/5/2016

(*) Hồi hương ngẫu thi - Hạ Tri Chương

manhky
25-06-2016, 11:35 AM
HẠT NẮNG


Hạt nắng va nhau rụng xuống đường
Tung ngàn mảnh vụn ngỡ kim cương
Nơi treo ngọn cỏ như hoa gấm
Chỗ đậu bờ ao tựa nụ hường.

Mạnh Kỷ
24/6/2016

Thanh Nguyệt
25-06-2016, 06:15 PM
LÊN ĐƯỜNG
(Họa vận HẠT NẮNG của chú Mạnh Kỷ)

Trống giục người đi rộn rã đường
Trùng trùng nhuệ khí giữ biên cương
Còn nghe những lúc gươm mài nguyệt
Hào khí Đông A mãi nhuộm hường.

Thanh Nguyệt – 25/06/2016

Thanh Nguyệt
27-06-2016, 06:46 AM
BÃO

Biển giã chiều nay sóng cuộn trào
Mù mù phương Bắc bão dâng cao
Lòng nghe trỗi dậy nghìn năm trước
Cửa Bạch Đằng Giang máu nhuộm màu.

Thanh Nguyệt – 27/06/2016

manhky
27-06-2016, 07:53 PM
BUỒN VƯƠNG


Bên thềm gió trở mộng hoài bay
Liễu rủ bờ ao đứng lặng gầy
Nguyệt vẫn mơ màng thêu cảnh nhớ
Sao còn thổn thức dệt niềm say
Người đi thuở ấy tình sâu nặng
Kẻ lại giờ đây nghĩa chất dày
Một khoảng trời riêng lòng mãi thắm
Buồn vương kỉ niệm cứ đong đầy.

Mạnh Kỷ
27/6/2016

Lệ Hà
27-06-2016, 08:42 PM
BUỒN VƯƠNG


Bên thềm gió trở mộng hoài bay
Liễu rủ bờ ao đứng lặng gầy
Nguyệt vẫn mơ màng thêu cảnh nhớ
Sao còn thổn thức dệt niềm say
Người đi thuở ấy tình sâu nặng
Kẻ lại giờ đây nghĩa chất dày
Một khoảng trời riêng lòng mãi thắm
Buồn vương kỉ niệm cứ đong đầy.

Mạnh Kỷ
27/6/2016

NGÕ VẮNG

Gió thổi êm đềm mộng ngỡ bay
Hồn mơ liễu ủ dáng thêm gầy
Đài ươi vị ngát ươm tình gửi
Nhụy nõn hương nồng ngắm cảnh say
Nẻo đợi bao mùa ân mãi thắm
Người trông vạn buổi nghĩa luôn dày
Cung đàn lạc khúc nhìn trăng tỏa
Ngõ vắng trào dâng kỷ niệm đầy.

Lệ Hà 27-06-2016

Thanh Nguyệt
27-06-2016, 09:21 PM
TRĂNG MỘNG
(Họa bài BUỒN VƯƠNG của chú Mạnh Kỷ)

Ngước mắt kìa kìa cánh nhạn bay
Buồn hiu nẻo vắng vóc mai gầy
Hanh hao giọt nắng mùa hư ảo
Bàng bạc câu tình giấc tỉnh say
Biển cạn còn mong ngàn sóng nhỏ
Đời côi vẫn đọng chút ân dày
Trời nghiêng vạt thẳm ngày chưa tắt
Nửa mặt vầng trăng chất mộng đầy

Thanh Nguyệt – 27/6/2016

Huy Thanh
30-06-2016, 03:48 PM
HẠT NẮNG


Hạt nắng va nhau rụng xuống đường
Tung ngàn mảnh vụn ngỡ kim cương
Nơi treo ngọn cỏ như hoa gấm
Chỗ đậu bờ ao tựa nụ hường.

Mạnh Kỷ
24/6/2016

NHO GIÁO

Khổng Mạnh ngày xưa chốn học đường
Dạy rằng dạ khắc đạo tam cương
Ngũ thường tứ đức lòng ghi tạc
Lẽ sống ngàn năm mãi thắm hường.

Huy Thanh

manhky
30-06-2016, 05:11 PM
ĐÓN BẠN GIÀ


Bạn đến chiều nay tôi vắng nhà
Mưa buồn rả rích chốn trời xa
Mong tình trí hữu càng thân thiết
Muốn nghĩa thi nhân mãi đậm đà
Vẫn biết Đường Thi đang thắm nụ
Và còn lục bát đã đơm hoa
Chờ li rượu quí mừng tao ngộ
Chạm chén trà thơm đón bạn già.

Mạnh Kỷ
30/6/2016

Ngan Hoa
30-06-2016, 08:02 PM
ĐÓN BẠN GIÀ


Bạn đến chiều nay tôi vắng nhà
Mưa buồn rả rích chốn trời xa
Mong tình trí hữu càng thân thiết
Muốn nghĩa thi nhân mãi đậm đà
Vẫn biết Đường Thi đang thắm nụ
Và còn lục bát đã đơm hoa
Chờ li rượu quí mừng tao ngộ
Chạm chén trà thơm đón bạn già.

Mạnh Kỷ
30/6/2016

THÔI ĐÀNH…HẸN!

Chiều nay bạn sẽ đến chơi nhà
Bữa nọ dong thuyền đến biển xa
Trách khẽ Thi Đường luôn ủ mộng
Hòa êm Lục Bát mãi nương đà
Trong vườn trải ý ong chờ nụ
Cạnh ngõ trao tình bướm ủ hoa
Gặp gỡ thôi đành mơ bóng tỏa
Đàn reo trỗi nhạc gốc tre già.

Ngàn Hoa 30.06.2016

manhky
06-07-2016, 02:29 PM
ĐÊM MƯA BUỒN


Đêm buồn tí tách hạt mưa rơi
Ngọn gió luồn qua dạ rối bời
Lặng lẽ thời gian trôi vạn nẻo
Âm thầm kỉ niệm đọng ngàn nơi
Ngoài hiên ếch gọi sầu tê tái
Trước cổng chim kêu buốt phận đời
Nguyệt đã chôn chân miền núi bạc
Xa xa hửng sáng phía chân trời.

Mạnh Kỷ
06/7/2016

Ngan Hoa
06-07-2016, 04:44 PM
ĐÊM MƯA BUỒN


Đêm buồn tí tách hạt mưa rơi
Ngọn gió luồn qua dạ rối bời
Lặng lẽ thời gian trôi vạn nẻo
Âm thầm kỉ niệm đọng ngàn nơi
Ngoài hiên ếch gọi sầu tê tái
Trước cổng chim kêu buốt phận đời
Nguyệt đã chôn chân miền miền núi bạc
Xa xa hửng sáng phía chân trời.

Mạnh Kỷ
06/7/2016

NIỀM ĐAU

Nghệ sĩ hay nhìn cảnh lá rơi
Niềm đau chẳng nói dạ tơi bời
Thời gian lặng lẽ qua đầy chốn
Kỉ niệm êm đềm trỗi khắp nơi
Cổng trước then cài nên lẽ phận
Vườn sau giậu đóng chẳng duyên đời
Lên đường trở lại vùng biên trấn
Liễu ủ cành buông nhạt sắc trời.

Ngàn Hoa 06-07-2016

Thanh Nguyệt
09-07-2016, 08:52 AM
ĐÊM THU

Nhón gót nàng thu đẹp ngỡ ngàng
Nghiêng tà áo lụa nét đài trang
Lùa hương vũ trụ quàng quanh lối
Kéo thảm thiên nhiên trải khắp làng
Ngọc Thố buông chày trêu Chức Nữ
Ô Kiều nối nhịp hẹn Ngưu Lang
Em cười huyễn hoặc mùa ngâu nở
Ánh nguyệt lung linh thả giọt vàng.

Thanh Nguyệt - 29/11/2015

manhky
13-07-2016, 08:38 PM
NGUYỆN ƯỚC


Lòng đà thổn thức giữa cơn mơ
Tựa nước triều dâng sóng vỗ bờ
Lá rớt ngoài hiên vàng bến mộng
Sương hòa trước ngõ tím sông thơ
Bồi hồi lối cũ hằng nhung nhớ
Xúc động đường xưa luống thẫn thờ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi nguyện ước vẫn đang chờ.

Mạnh Kỷ
13/7/2016

hoanggiao
13-07-2016, 10:57 PM
NGUYỆN ƯỚC


Lòng đà thổn thức giữa cơn mơ
Tựa nước triều dâng sóng vỗ bờ
Lá rớt ngoài hiên vàng bến mộng
Sương hòa trước ngõ tím sông thơ
Bồi hồi lối cũ hằng nhung nhớ
Xúc động đường xưa luống thẫn thờ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi nguyện ước vẫn đang chờ.

Mạnh Kỷ
13/7/2016


DỖ GIẤC

Tất cả vui buồn dỗ giấc mơ
Vì yêu bạn hữu nối đôi bờ
Dòng sông tháng chạp tưng bừng cảnh
Mảnh đất ngày rằm lãng đãng thơ
Giữ kỹ tình thân hằng ngưỡng mộ
Ghi sâu nghĩa nặng vẫn tôn thờ
Trời cao có thấu niềm hy vọng
Của gã vô danh khắc khoải chờ

Hoàng Giao
13/07/2016

Ngan Hoa
14-07-2016, 06:26 AM
DỖ GIẤC

Tất cả vui buồn dỗ giấc mơ
Vì yêu bạn hữu nối đôi bờ
Dòng sông tháng chạp tưng bừng cảnh
Mảnh đất ngày rằm lãng đãng thơ
Giữ kỹ tình thân hằng ngưỡng mộ
Ghi sâu nghĩa nặng vẫn tôn thờ
Trời cao có thấu niềm hy vọng
Của gã vô danh khắc khoải chờ

Hoàng Giao
13/07/2016

ƯỚC NGUYỆN

Loan đài phụng các vẫn hằng mơ
Cõi mộng thuyền neo phấn khởi bờ
Thả ý vần gieo mừng nghĩa nhạc
Dong buồm mạn vỗ hát tình thơ
Sương choàng bến cũ hoài tôn kính
Gió trải đình xưa mãi trọng thờ
Rạng rỡ đường mây về nẻo nhớ
Lều che nắng dội thảnh thơi chờ.

Ngàn Hoa 14.07.2016

Thanh Nguyệt
14-07-2016, 07:30 PM
NGUYỆN ƯỚC


Lòng đà thổn thức giữa cơn mơ
Tựa nước triều dâng sóng vỗ bờ
Lá rớt ngoài hiên vàng bến mộng
Sương hòa trước ngõ tím sông thơ
Bồi hồi lối cũ hằng nhung nhớ
Xúc động đường xưa luống thẫn thờ
Nhạn lẻ bơ vơ tình ảo vọng
Người ơi nguyện ước vẫn đang chờ.

Mạnh Kỷ
13/7/2016

NHỚ QUÊ

Quay người nửa kiếp tưởng là mơ
Sóng vỗ đời hoang ngược mấy bờ
Bốn cõi Sơn Hà nghiêng ngọn bút
Hai vầng Nhật Nguyệt gởi dòng thơ
Tình Cha buổi nọ còn nghiêm kính
Nghĩa Mẹ ngày sau mãi phụng thờ
Gió chở thu vàng khơi lá rụng
Đàn ai trỗi dậy khúc thương chờ.

Thanh Nguyệt – 14/7/2016

Thanh Nguyệt
14-07-2016, 07:34 PM
KHÚC TƠ THẦM

Bậu đã treo đàn mấy chục năm
Giờ sao bỗng trỗi khúc tơ thầm
Nam Bình phím lạc chùng dây thắm
Đại Oán tay lùa chuyển nốt câm
Chửa dứt ngũ cung đời bước chậm
Vừa rung bát điệp dạ đau ngầm
Oanh vàng trở giấc sương còn đẫm
Dỗ mộng nhân tình mắt lệ thâm.

Thanh Nguyệt – 13/07/2016

Thanh Nguyệt
14-07-2016, 07:36 PM
TIẾNG ĐÀN EM

Em ngỡ buông đàn ngót vạn năm
Nào dưng nối lại mối dây thầm
Hững hờ thả nhạn mong tình thắm
Thổn thức nghiêng đời dãi ngón câm
Lục Thủy cung đào tay vuốt chậm
Xàng Xê phím nguyệt ý trao ngầm
Người đâu rải ngọc cho hồn đẫm
Để giấc xuân thì ngả bóng thâm.

Thanh Nguyệt – 13/07/2016

---------------------

Bài họa

TIẾNG TƠ ĐÀN

Tâm hồn huyễn mộng níu ngàn năm
Mạch suối cầm thi vẫn lặng thầm
Chặt gỗ neo thuyền trêu ả Tấm
Qua cầu giã bạn hóa chàng Câm
Bao chiều sáo vọng thơ tràn đẫm
Những tối hò đưa nhạc chảy ngầm
Khúc Phượng Cầu Hoàng nghe lại ngẫm
Xuân hồng giữ lại cả tình thâm.

VMT 13/07/2016

Thanh Nguyệt
17-07-2016, 09:26 AM
https://www.google.com/search?q=tr%C4%83ng+v%C3%A0+bi%E1%BB%83n&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSkJrWt_nNAhVBNZQKHUCwBPkQ_AUICCgB&biw=1344&bih=764#imgrc=5gkZ_2lVKQC-oM%3A


NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG

Người về biển lặng sóng khơi xa
Lộng lẫy vầng trăng dãi ánh ngà
Có phải đời ban hình Ngọc Nữ
Hay vì mẹ tạo dáng Hằng Nga?
Buồm căng gió quyện hồn lai láng
Mộng ủ tình giăng ý đậm đà
Nhắn bậu ngày mai trời lại sáng
Neo thuyền bến giác dệt lời ca.

Thanh Nguyệt – 16/07/2016

Thanh Nguyệt
21-07-2016, 09:47 AM
BÌNH MINH TỎA RẠNG

Bình minh tỏa rạng thế gian này
Trở gót ta về nhẹ hẫng tay
Đã nguyện tâm lành nơi sáng tối
Còn trau trí mẫn giữa vơi đầy
Ngàn hương nhắn bạn lời trao đủ
Vạn sắc dâng đời ý gởi ngay
Hạ chí thu phân nào cách biệt
Bình minh tỏa rạng thế gian này!

Thanh Nguyệt – 19/07/2016

Thanh Nguyệt
21-07-2016, 09:49 AM
NGHỈ BỆNH

Lâu rồi mới bệnh để nằm không
Chẳng bận lo toan khỏi nặng lòng
Mỏng dạ trên bàn tô cháo nóng
Khô lời dưới chạn chén trà trong
Đầu lâng thích ngủ thì đưa võng
Sốt hạ thèm chơi lại ngắm đồng
Nửa mặt thu hồ trăng rọi bóng
Nghe đời có có lẫn không không.

Thanh Nguyệt – 20/07/2016

Huy Thanh
21-07-2016, 11:01 AM
BÌNH MINH TỎA RẠNG

Bình minh tỏa rạng thế gian này
Trở gót ta về nhẹ hẫng tay
Đã nguyện tâm lành nơi sáng tối
Còn trau trí mẫn giữa vơi đầy
Ngàn hương nhắn bạn lời trao đủ
Vạn sắc dâng đời ý gởi ngay
Hạ chí thu phân nào cách biệt
Bình minh tỏa rạng thế gian này!

Thanh Nguyệt – 19/07/2016

THỎA MỘNG

Tỏa ngát ngàn hương cõi tục này
Tâm cầu quả tốt vạn bàn tay
Xuân về vẫy bút tình trao đủ
Hạ đến chờ ve nghĩa ủ đầy
Noãn thắm vườn xưa lời dệt thẳng
Trăng mờ lối cũ lệ tràn ngay
Người thương thỏa mãn niềm mơ ước
Tỏa ngát ngàn hương cõi tục này

Huy Thanh
21-07-2016

Thanh Nguyệt
27-07-2016, 04:56 PM
THƯƠNG VỀ XỨ PHẬT

Quỷ dữ bây giờ khắp nẻo vương
Dòng kinh ứa lệ giữa vô thường
Liên đài chỏng gọng nghiêng vầng Thỏ
Ngọc tháp xiêu tầng ngả ánh Dương
Một khắc hồn mai nương huyễn diệu
Ngàn năm cõi trúc hóa miên trường
Thâm trầm Bát Nhã Ba La Mật
Ước giọt Cam Lồ xứ Phật thương!

Thanh Nguyệt – 27/07/2016

Thanh Nguyệt
03-08-2016, 07:56 AM
Kính tặng
- Thầy Nắng Xuân Nguyễn Thanh Toàn
- Thầy Về Miền Trung Nguyễn Như Việt Thủy
- Cô Nguyên Xuân Nguyễn Thị Xuân Đào
Em xin gởi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc. Kính chúc thầy cô sức khỏe, vui vẻ và nhất là luôn có những học trò thật giỏi, thật ngoan.

-------

TỨ XUÂN ĐÀO

XUÂN ĐÀO tứ gởi khéo mềm tay
NẮNG hửng đồi xanh ngọc thảm bày
Ân nghĩa vạn lời thơm bút chuyển
THỦY chung ngàn chữ ấm nghiên mài
Gần xa ý trọn càng trau chuốt
Thắm đậm tâm mòn chẳng đổi thay
Trân bảo nét ngời thơ sáng rỡ
Vần niêm giữ vẹn thước sâu dày.

-------

ĐÀO XUÂN TỨ

Dày sâu thước vẹn giữ niêm vần
Rỡ sáng thơ ngời nét bảo trân
Thay đổi chẳng mòn tâm đậm thắm
Chuốt trau càng trọn ý xa gần
Mài nghiên ấm chữ ngàn chung THỦY
Chuyển bút thơm lời vạn nghĩa ân
Bày thảm ngọc xanh đồi hửng NẮNG
Tay mềm khéo gởi tứ ĐÀO XUÂN.

Thanh Nguyệt – 02/08/2016

Thanh Nguyệt
22-08-2016, 07:30 AM
MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN
(22/08/2016)

Chẳng cứ gì Xuân mới đẹp Đào
Nghiêng bầu nhụy thắm nghĩa tình trao
Lời gieo khắp nẻo hương còn đọng
Bút trải ngàn phương ý vẫn trào
Bục giảng thương trò con chữ trọn
Hiên nhà nhớ mẹ tấc lòng nao
Mừng cô sức khỏe thêm ngời trí
Dệt ấm vần thơ vạn tứ ngào

Thanh Nguyệt – 21/08/2016

Thanh Nguyệt
31-08-2016, 09:49 AM
CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt – 29/08/2016

Thanh Nguyệt
01-09-2016, 04:46 PM
ĐÊM NHÀN

Thư nhàn thả gót dạo vườn tranh
Nhược thủy bồng sơn thỏa mộng lành
Ngọc thảo gieo hờ hoa mở cánh
Tam huyền vặn thử phím hòa thanh
Hồn non lạc lối người tiên cảnh
Lụa biếc cầm chân khách cẩm thành
Đã mấy thu rồi tim ngỡ lạnh
Vô tình khúc nguyệt đẫm ngàn xanh.

Thanh Nguyệt – 31/08/2016

Quang Chính
05-09-2016, 08:07 AM
Bài xướng: CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt
29/08/2016


Bài họa: THU HỨNG

(Ngũ độ thanh)


Nhà ai huệ cúc nở bên thềm
Rực rỡ trăng rằm sáng cả đêm
Trúc Liễu mơ màng soi nguyệt tỏ
Quỳnh Giao lộng lẫy hứng sương mềm
Tình thi để dạ hồn nhiên mãi
Nghĩa bạn cho lòng sảng khoái thêm
Xã tắc an bình - thu gợi cảm
Hòa vui cảnh sắc gió lay rèm.

Ngày 04/9/2016 – Quang Chính

Lệ Hà
05-09-2016, 07:58 PM
CUỐI THU
Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!
Thanh Nguyệt
29/08/2016

ĐÈN KHUYA
Tà dương ảm đạm nắng nghiêng thềm
Lạnh lẽo sương mờ ủ bóng đêm
Nghĩa thật đài tươi nhìn sắc đỏ
Tinh chân nhụy biếc ngửi hương mềm
Sao cài ánh nguyệt mơ màng tỏa
Gió thoảng cung Hằng rực rỡ thêm
Vẫy bút trang đài thêu cảnh mộng
Đèn khuya buốt lạnh chẳng buông rèm!
04-09-2016
Lệ Hà

Ngan Hoa
05-09-2016, 08:12 PM
VƯỜN XUÂN
(Họa thơ Cô Thanh Nguyệt)

Vầng trăng lặng lẽ đổ bên thềm
Gió thoảng rung cành ngỡ vạc đêm
Sáo trỗi ngoài sân hình nguyệt tỏ
Đàn gieo cạnh ngõ dáng thu mềm
Trăm miền lắng đọng đan tình mải
Bốn biển dâng trào dệt nghĩa thêm
Rộn nở vườn xuân bừng lối rẽ
Nhà ai sóng nhạc khẽ lay rèm!

04-09-2016
Ngàn Hoa

Nắng Xuân
05-09-2016, 09:34 PM
CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt – 29/08/2016





7. VẤT VẢ

Tiễn biệt trời thu lá đổ thềm
Trên đồng vội vã cánh cò đêm
Vừa mua hũ gạo vay tiền cứng
Đã bán dòng thơ trả nợ mềm
Trí tuệ tô vàng loang lổ mãi
Tâm hồn giữ đỏ nhọc nhằn thêm
Dầm ngâu lạnh lẽo canh mùa trổ
Nhạt nhẽo tình xa gió thoảng rèm!

Nắng Xuân
05/09/2016

Nguyễn Thị Huề
06-09-2016, 07:46 PM
CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt – 29/08/2016

8.ĐÊM THU
Bạn hãy nhìn Ly nở dưới thềm
Hương ngào sực nức cảnh về đêm
Cành nghiêng tạo dáng khoe mình dẻo
Nụ mở cài nơ dưỡng cánh mềm
Tỏa sắc cho nhành trang trọng mãi
Dâng đài để cội mĩ miều thêm
Ngày vui tận hưởng loàì hoa quý
Níu lại mùi thơm đẫm cả rèm
Huề Nguyễn
6/9/2016

Thanh Nguyệt
07-09-2016, 08:42 PM
MỪNG SINH NHẬT GÀ CON

Mừng sinh nhật Nguyệt gởi con gà
Đẻ trứng xoay vòng chỉ hát ca
Bạn mở Gờ 3 mừng tấc dạ
Chồng trao Ét Bảy quý hương nhà
Trên làng dưới ngõ bia chờ rót
Trước hội sau đoàn bánh dọn ra
Một bữa linh đình vui thỏa thích
Dòng thơ khúc nhạc nghĩa chan hòa.

VMT - 04/09/2016


BÓI GÀ

Mạng Thỏ cầm tinh bỗng hóa gà
Sinh thời chiến sự vẫn đờn ca
Vườn ngang Trạch Thổ loang triền nắng
Quẻ dọc Quần Ly giã nếp nhà
Trước bởi hiền phu tài lộc giữ
Nay nhờ quý tử bạc tiền ra
Gia đình hạnh phúc tình viên mãn
Phúc hưởng chiều thu giữa thuận hòa.

VMT 04/09/2016

-------

Các bài họa

Em cảm ơn thầy thật nhiều.
Thật cảm động khi thầy thức khuya để tặng cho Gà con món quà đúng lúc mà nó khẻ mỏ chui ra khỏi cái trứng á.

SINH NHẬT BÉ GÀ

Hí hửng ngày sinh của bé Gà
Khỉ liền gởi tặng một bài ca
Vườn thơ lộng lẫy hồng hoa lá
Điệu hát tình tang ấm cửa nhà
Quẻ nhẩm thu qua tài vận phát
Tay lần tháng tới nghĩa tình ra
Em cười rực rỡ mùa tiên hội
Tuổi mới nồng say nét liễu hòa.

Thanh Nguyệt – 04/09/2016

-----

Em cảm ơn cô, em khoái cái vụ đẻ như gà á cô. Em phấn đấu hen cô. Hihi...


MỪNG SINH NHẬT THANH NGUYỆT

Mừng em hứng khởi đẻ như gà
Giỏ trứng tươi ngời đẹp tiếng ca
Bích nguyệt căng đầy soi đỉnh núi
Hồng xuân óng mượt tỏa sân nhà
Câu giòn tứ bổng tình trao lại
Trí giỏi công dày chữ nảy ra
Giữ trọn mùa vui chào tuổi mới
Đời thêm hạnh phúc nghĩa nhân hòa!

Nguyên Xuân - 5/9/2016

Dương Đoàn Trọng
07-09-2016, 10:34 PM
D Đ T họa bài CUỐI THU của thi hữu Thanh Nghuyệt

THƠ GIAO MÙA

Kìa trăng thả sợi vắt ngang thềm
Dệt bóng ai ngồi ngả góc đêm
Mấy chữ vào thu trời chẳng mượt
Đôi câu tiễn hạ gió không mềm
Buồng cau vắng bạn nào xanh mãi
Chén rượu xa người đã nhạt thêm
Cuối ngõ hương nồng hoa lẻ phận
Lòng như sóng gợn nước đan rèm

Dương Đoàn Trọng
6-9-2016

Huy Thanh
08-09-2016, 08:55 AM
CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt
29/08/2016

MỘNG CŨ

Mỹ tửu cùng trăng khuấy động thềm
Hương ngời gió nhẹ phủ vườn đêm
Khoe cành uốn lượn niềm thương đủ
Trổ nụ trào dâng nỗi nhớ mềm
Cạnh biển mây vần đan ý trỗi
Ven rừng gió thổi ngộ từ thêm
Từng mơ cánh nhạn thời non trẻ
Mộng cũ nhìn song chỉ thấy rèm!

04-09-2016
Huy Thanh

nguyenxuan
08-09-2016, 12:27 PM
10. ĐÊM QUỲNH

Gió đẩy cành sương khẽ chạm thềm
Trăng vàng tỏa bóng rạng lòng đêm
Lay từng cánh lụa xao vườn nhỏ
Nảy những mầm tơ quyện lá mềm
Mắt đã bừng xuân mùa đỏ lựng
Môi vừa khép hạ cảnh bồng thêm
Làn hương quyến rũ dìu ngan ngát
Bỗng thấy nàng thơ để lộng rèm!

Nguyên Xuân
8/9/2016

Huy Thanh
10-09-2016, 09:11 PM
LÃNG TỬ XÂY TÌNH
(Họa thơ Thanh Nguyệt)

Mùa thu lá rụng phủ hiên thềm
Thoải mái câu từ họa mỗi đêm
Bể não khơi vần cho dạ ngát
Cầm ô kiếm chữ để tâm mềm
Thi đàn hạ thắm tưng bừng trỗi
Nghệ sĩ xuân nồng hớn hở thêm
Lãng tử xây tình trên phượng các
Vườn cây trổ nụ thoáng qua rèm.
09-09-2016
Huy Thanh

Thanh Nguyệt
10-09-2016, 11:07 PM
ĐÊM TRĂNG

Lạc bước đêm này chạm cõi tiên
Vầng trăng đẩy nhẹ ngả nghiêng thuyền
Điền viên thả ước tìm Ma Cật
Sơn thủy đưa tình nhớ Hạo Nhiên
Vẫn biết Vô thường gương Tứ diệu
Mà đau Ngũ uẩn giấc Tam huyền
Hằng Nga lỡ trộm bầu linh thảo
Chuộc lỗi lưng trời rải nét duyên.

Thanh Nguyệt – 09/09/2016

Thanh Nguyệt
16-09-2016, 06:55 PM
HUYỀN NGÔN

Gió tải thời gian bạc nửa đầu
Vai gầy gánh trĩu hạt chiêm bao
Ngựa hoang hí lạnh dòng Biên Tái
Trúc mỏng lùa đau khúc Phượng Cầu
Trở giấc rêm mình cơn thác đổ
Nghiêng lòng tủi phận giọt đời chao
Huyền ngôn trút cạn vào hư ảo
Linh thể dìm sâu suối lệ đào.

Thanh Nguyệt – 13/09/2016

Thanh Nguyệt
19-09-2016, 11:24 AM
NGÀY VỀ

Quê nhà khói phủ mép chiều lam
Khoác nhẹ bờ vai dải lụa chàm
Gác bút tịch điền quen Ngũ Liễu
Dong thuyền ngoạn cảnh kết Thăng Am
Kỳ Thư gióng trận tha hồ phét
Họa Phú gầy phen mặc sức sàm
Mộng ảo tơ đời xin trả lại
Tay lần chuỗi hạt thoát vòng Tham.

Thanh Nguyệt – 16/09/2016

Thanh Nguyệt
21-09-2016, 10:46 AM
CHUYỆN NHỮNG VÌ SAO (*)

Chuyện kể trời Tây gã mục đồng
Yêu thầm ở tận đỉnh Lu-brông (**)
Lê mòn dốc ngược đàn chiên trắng
Thả úa mơ hoang dải yếm hồng
Tháng bảy cũ mèm manh áo mộc
Đêm hàn ướt nhẹp trận mưa giông
Vừa đâu rực rỡ vì sao lạc
Đậu khẽ bờ vai dỗ giấc nồng.

Thanh Nguyệt – 20/09/2016

(*) Les étoiles - Récit d'un berger provençal. (Alphonse Daudet): Những vì sao – Chuyện chàng mục đồng xứ Provence
(**) Le Luberon: tên 1 ngọn núi ở Provence

http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-yeu/325-nhung-vi-sao.html

Thanh Nguyệt
23-09-2016, 09:45 AM
Bài xướng:

NGẬM NGÙI

Gợi giấc mơ xưa hỏi chị Hằng
Ôm gì gã Cuội … ố vầng trăng
Thà ưng sóc thỏ về trên núi
Cớ lụy rồng lân ngụp dưới bằng
Ngẫm sự thân già như ngọn cỏ
Thương niềm lớp trẻ tựa chồi măng
Tùng dinh trống giục lòng thêm tủi
Đổi một trời yêu…lấy chữ: sằng.

VMT 15/09/2016

--------

Bài họa:

NHẮN CUỘI

Rằm thu dịu vợi bóng em Hằng
Dốc ngược tâm tình gởi ánh trăng
Ngẫm vợ mỏi mòn… suy đã lắm
Vì con gắng gỏi… ráng cho bằng
Đa già tựa gốc dòm cung Quảng
Thuốc quý kê dòng mộng ngón măng
Cuội hỡi hương trời đâu chỉ một
Mà đau đáu phận, mãi lo sằng.

Thanh Nguyệt – Trung thu - 15/09/2016

Thanh Nguyệt
04-10-2016, 07:02 AM
GIẤC MỘNG MỘC LAN
(thương tặng một nhành Lan)

Mộc lan trở giấc giữa đông dài
Ủ mộng thanh tuyền đợi bước ai
Ngẩng chốn nguyệt đình thêu ngọc điểm
Nhìn gương thủy tạ sửa vân hài
Hương duyên thực huyễn se vàng lụa
Hồ điệp miên trường gánh trĩu vai
Nụ biếc trông mòn câu báo hỷ
Dòng châu hoàng lạp rỏ đêm gầy.

Thanh Nguyệt – 03/10/2016

• Mộc lan, Thanh tuyền, Ngọc điểm, Vân hài, Hương duyên, Hồ điệp, Báo hỷ, Hoàng lạp: tên các loại hoa lan

Thanh Nguyệt
06-10-2016, 07:05 AM
MỪNG SINH NHẬT THẦY NẮNG XUÂN

Cánh thiệp đầu đông nụ cúc vàng
Kính thầy câu chúc tuổi vừa sang
Này nghiên với bút tình trao cạn
Ấy nhạc và thơ ý gởi tràn
Rót chữ Ninh Kiều thêm đỏ nét
Khơi vần Áo Trắng lại ngời trang
Mầm gieo quá nửa đời chưa ngớt
Nghiệp giáo chèo đưa lái vững vàng.

Thanh Nguyệt – 06/10/2016

Thanh Nguyệt
08-10-2016, 10:29 PM
SÁNG ĐẦU ĐÔNG

Thức dậy bên thềm nghe trở bấc
Chim về bậu cửa đón mùa đông
Này cô yếm thắm chi mà vội
Ghé hái dùm ta một nụ hồng!

Thanh Nguyệt - 06/10/2015

Huy Thanh
09-10-2016, 01:57 PM
SÁNG ĐẦU ĐÔNG

Thức dậy bên thềm nghe trở bấc
Chim về bậu cửa đón mùa đông
Này cô yếm thắm chi mà vội
Ghé hái dùm ta một nụ hồng!

Thanh Nguyệt - 06/10/2015

CHỜ ĐÔNG
Sườn bên mọi nẻo tràn cơn bấc
Vạn ngõ đang chờ phủ gió đông
Lãng tử tìm ai mà vội thế
Nàng thơ gửi tặng bó hoa hồng!
Huy Thanh

nguyenxuan
13-10-2016, 03:23 PM
Một ngày mùa đông năm 2015, qua facebook, Thanh Nguyệt khoe tấm ảnh chụp cây CHUỖI NGỌC của nhà mình. Cảm hứng từ hình ảnh đó, hai bạn Thanh Nguyệt và Trường Vũ đã viết chung bài HỘI NGỘ, câu mở là của Trường Vũ, cứ vậy mỗi bạn 1 câu. Một chuỗi ngọc thơ ngon lành kết nối từ Kuala Lumpur (TV) với TP Hồ Chí Minh (TN). Mời các thi nhân vui họa cùng hai bạn. Nếu có ai đó viết chung thì càng vui.

HỘI NGỘ

Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!

Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12313630_903969053022634_6969815259223833568_n.jpg ?oh=6c1fda7432ae29d85dce493aaafb4e7c&oe=589F5471

TruongVu
13-10-2016, 09:48 PM
Một ngày mùa đông năm 2015, qua facebook, Thanh Nguyệt khoe tấm ảnh chụp cây CHUỖI NGỌC của nhà mình. Cảm hứng từ hình ảnh đó, hai bạn Thanh Nguyệt và Trường Vũ đã viết chung bài HỘI NGỘ, câu mở là của Trường Vũ, cứ vậy mỗi bạn 1 câu. Một chuỗi ngọc thơ ngon lành kết nối từ Kuala Lumpur (TV) với TP Hồ Chí Minh (TN). Mời các thi nhân vui họa cùng hai bạn. Nếu có ai đó viết chung thì càng vui.

HỘI NGỘ

Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!

Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12313630_903969053022634_6969815259223833568_n.jpg ?oh=6c1fda7432ae29d85dce493aaafb4e7c&oe=589F5471

Chị TN ui , em họa trước nha hì hì

KHÁCH THƠ


Thương người lữ khách trải hồn thơ
Hái quả mời em thật bất ngờ
Chị khẽ nghiêng nghiêng vành nón lá
Hương thầm quyện quyện khoảng trời mơ
Trong lành trước cảnh luôn nồng ấm
Rực sáng trong tim chẳng nhạt mờ
Rộn rã khu vườn sai trái ngọt
Chim hòa bản nhạc nắng vàng tơ .

TruongVu
13-10-2016

TruongVu
16-10-2016, 04:29 PM
SÁNG ĐẦU ĐÔNG

Thức dậy bên thềm nghe trở bấc
Chim về bậu cửa đón mùa đông
Này cô yếm thắm chi mà vội
Ghé hái dùm ta một nụ hồng!

Thanh Nguyệt - 06/10/2015



TRỜI NAM


Bầm da gió lạnh từ phương bắc
Tiếng nhạn xô bầy xé Biển Đông
Giá buốt thăng trầm xuân trở lại
Trời Nam vạn thủa nắng mai hồng .


TruongVu

hoanggiao
16-10-2016, 08:24 PM
7. CẢM KÍCH
(Họa bài Hội Ngộ)

Âm thầm nhớ bạn viết dòng thơ
Cảm kích cành ươm đẹp khó ngờ
Nõn biếc xanh đời lay giấc mộng
Bông vàng thắm cảnh hóa niềm mơ
Con đường lối mở tâm hiền sáng
Mảnh đất hoa khai sắc ảo mờ
Lòng ngưỡng bàn tay trồng chuỗi ngọc
Trang đài quyến rũ lộng vườn tơ

Hoàng Giao
16/10/2016

Ngan Hoa
17-10-2016, 06:36 AM
ĐƯỜNG THƠ
Bao ngày học hỏi thích Đường thơ
Lộng lẫy từng câu chẳng đáng ngờ
Xuống biển từ khơi tìm chữ mộng
Lên rừng luật trải kiếm vần mơ
Mùa trao chuỗi ngọc bên vườn thắm
Buổi giữ mầm hoa dưới nguyệt mờ
Bởi nghĩa xa gần vui xướng họa
Tâm còn mãi vướng nợ tằm tơ!
17.10.2016
Ngàn Hoa

Bài xướng:

HỘI NGỘ
Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!
Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015

Thanh Nguyệt
17-10-2016, 06:28 PM
Bài xướng:

NƯỚC ƠI …!

Nước lũ miền Trung ngập kín trời
Nước cuồn cuộn trút tỏa ngàn nơi
Nước lùa gái nhỏ chưa vào lớp
Nước nhận người ông chẳng trối lời
Nước biển dư chì tôm cá gục
Nước nguồn đủ lực cửa nhà bơi
Nước nôi thấy cảnh càng chua xót
Nước đọng bờ mi dạ rối bời…

VMT 16/10/2016

-----------------------



Lũ dâng kín nẻo nước lưng trời
Lũ xé tim người lệ khắp nơi
Lũ dữ Ngàn Sâu không thấu dạ
Lũ đau Cửa Việt khó nên lời
Lũ từ bể khổ muôn dòng trút
Lũ tận rừng già vạn chúng bơi
Lũ trắng Trung phần gây thảm nạn
Lũ gieo tang tóc cảnh tơi bời.

Thanh Nguyệt – 17/10/2016

Huy Thanh
18-10-2016, 05:53 AM
THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ
Nay rành ngũ độ thích làm thơ
Chặt chẽ lời trao khó thể ngờ
Sắc nặng tìm câu ngày chữ ủ
Không huyền kiếm chuyện buổi từ mơ
Âm thầm mãi nhớ không giờ nhạt
Lặng lẽ hoài thương chẳng phút mờ
Nghĩa chọn bao lần mong thả suốt
Nao lòng giống cảnh lụa chờ tơ!
18-10-2016
Huy Thanh

Bài xướng:

HỘI NGỘ
Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!
Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015

Thanh Nguyệt
18-10-2016, 06:46 PM
KHÚC PHƯỢNG CẦU XÓM BIỂN

Xóm biển chiều ngang đọng quán nghèo
Trăng liềm lạc bước nửa vành treo
Đôi bầu ngọc đỏ chưa tròn tựu
Nửa mái đầu xanh đã bạc vèo
Em vẫn vô tình hoa mộng gởi
Ta dường hữu ý lửa lòng reo
Trầm ngâm tự vấn mơ và thực?
Tư Mã ngàn năm khảy Phượng Cầu.

Thanh Nguyệt 17/10/2016
--------------------------
Bài họa:

KHÚC PHƯỢNG QUÊ NGHÈO

Chiều thu lạc nẻo chốn quê nghèo
Ngõ trúc mơ màng cảnh nguyệt treo
Gió vẫy phai màu cây ủ mộng
Cành lay động quả lá bay vèo
Êm đềm xóm nhỏ câu hò trỗi
Quạnh quẽ canh dài tiếng lửa reo
Lãng tử tình ngân dường khúc phượng
Đàn ai rộn rã bến sông Cầu.

18-10-2016
Huy Thanh

Thanh Nguyệt
21-10-2016, 07:20 AM
VỌNG HẢI ĐÀI

Nhắn kẻ về thăm Vọng Hải Đài
Nghe hồn lãng tử quyện lòng ai
Người xưa cánh hạc vờn cung thỏ
Dáng nhỏ hình hoa thả gót hài
Sửa bút đề thơ tay mới dợm
Buông vần tỏ ý mộng liền bay
Rừng phong Bạch Mã mờ sương tím
Ngoảnh mặt Sài Côn ngấn lệ dài.

Thanh Nguyệt – 18/10/2016

Huy Thanh
21-10-2016, 10:42 AM
VỌNG HẢI ĐÀI

Nhắn kẻ về thăm Vọng Hải Đài
Nghe hồn lãng tử quyện lòng ai
Người xưa cánh hạc vờn cung thỏ
Dáng nhỏ hình hoa thả gót hài
Sửa bút đề thơ tay mới dợm
Buông vần tỏ ý mộng liền bay
Rừng phong Bạch Mã mờ sương tím
Ngoảnh mặt Sài Côn ngấn lệ dài.


Thanh Nguyệt – 18/10/2016

BIỂN ĐỘNG
Chiều nay biển động mới nghe đài
Hốt hoảng cung sầu đẫm dạ ai
Lãng tử nhìn mây vầng nguyệt xám
Quần thoa ngắm cảnh vệt trăng hài
Chờ trông gió thổi cành cây vẫy
Trải nghiệm song nhìn ngõ lá bay
Bạch Mã Sài Côn hồn thổn thức
Đành cam lặng lẽ suốt đêm dài.
21-10-2016
Huy Thanh

Quang Chính
21-10-2016, 08:16 PM
Bài họa 1:

VŨ KHÚC MÙA THU

(Ngũ độ thanh)

Lòng ta xúc động hỏi nàng thơ
VŨ khúc “Mùa Thu” đẹp chẳng ngờ
Để hũ vàng xưa bừng tứ “Mộng”
Cho vầng ngọc mới nẩy vần “Mơ”
Tình thi vẫn quý làn môi nhạt
Nghĩa cử càng yêu ánh NGUYỆT mờ
Đã quyết cùng nhau hòa nhạc đỏ
Đời vui vọng mãi tiếng đàn tơ!

Chương Mỹ ngày 14/10/2016 – Quang Chính



Bài họa 2:

DẠO KHÚC ĐƯỜNG THI

(Ngũ độ thanh)


Bởi đã yêu rồi nhạc với thơ
Lời trao, ý gửi đẹp ai ngờ(?)
Không, huyền chọn tứ say niềm mộng
Nặng, ngã tìm từ tỉnh giấc mơ
Tỉ, hữu giao tình đâu nhạt héo
Muội, huynh kết nghĩa chẳng phai mờ
Cùng vui dạo khúc “Đường thi hảo”
Để tặng cho đời những tiếng tơ.


Ngày 21/10/2016 – Quang Chính

Thanh Nguyệt
24-10-2016, 07:19 AM
NGỔN NGANG
(Ngũ độ thanh)

Gò chi thước ngọc lẫn khuôn vàng
Lỡ mỏng thân tằm dệt trái ngang
Chữ gởi câu hồng trăm nét rạng
Hồn đau góc nhỏ mỗi khuya tàn
Kiêu kỳ một thuở vần thơ đắm
Lạc lõng bao đời vết ngựa loang
Đã khát đêm dài trao vọng tưởng
Sao còn ủ ấp mộng đài trang?

Thanh Nguyệt – 23/10/2016

Thanh Nguyệt
04-11-2016, 10:06 AM
NHẮN NHỦ

Ngần ngại chi mà chửa hẹn em?
Niềm yêu thắp lửa tỏa bên thềm
Trao tròn ý nguyện hồng đôi má
Trải rộng ân tình mượt khóe đêm
Đã chẳng vun đầy cung nguyệt khuyết
Thì thôi gởi trọn cánh lan mềm
Người ơi hãy dạo lời Tư Mã
Nối khúc tơ vàng khảy điệu êm.

Thanh Nguyệt – 04/11/2016

TruongVu
04-11-2016, 11:19 AM
XIN ĐỪNG

Mặc xác ngô khoai kệ cháo chè
Phen này dũng cảm uống vài ve
Tôi buồn bữa nọ còn ngăn sóng
Thị bảo đêm nay lại chắn kè
Cũng phải duyên mình chưa chín tới
Thôi đành nguyệt lão đã ngầm xe
Làm sao dứt được loài "yêu quái"
Khổ lắm thân em lúc ả nhè .

TruongVu
4-11-2016

Huy Thanh
05-11-2016, 07:50 AM
NHẮN NHỦ

Ngần ngại chi mà chửa hẹn em?
Niềm yêu thắp lửa tỏa bên thềm
Trao tròn ý nguyện hồng đôi má
Trải rộng ân tình mượt khóe đêm
Đã chẳng vun đầy cung nguyệt khuyết
Thì thôi gởi trọn cánh lan mềm
Người ơi hãy dạo lời Tư Mã
Nối khúc tơ vàng khảy điệu êm.

Thanh Nguyệt – 04/11/2016

VŨ KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Đông về vắng lặng mãi chờ em
Ngõ đợi ngoài hiên sáng lửa thềm
Ảnh tặng yêu hoài trao mỗi phút
Hoa cài mộng mãi nhớ từng đêm
Do tình lãng tử vin đài thắm
Bởi nghĩa hàn nhân chạm cánh mềm
Vũ khúc nghê thường mơ thượng uyển
Mây ngàn trỗi nhạc sáo hòa êm.
05-11-2016
Huy Thanh

Huy Thanh
05-11-2016, 09:21 AM
NGỔN NGANG
(Ngũ độ thanh)

Gò chi thước ngọc lẫn khuôn vàng
Lỡ mỏng thân tằm dệt trái ngang
Chữ gởi câu hồng trăm nét rạng
Hồn đau góc nhỏ mỗi khuya tàn
Kiêu kỳ một thuở vần thơ đắm
Lạc lõng bao đời vết ngựa loang
Đã khát đêm dài trao vọng tưởng
Sao còn ủ ấp mộng đài trang?

Thanh Nguyệt – 23/10/2016

ĐÈN KHUYA
Nghĩa gửi nàng thơ chiếc kẹp vàng
Hoa cài lược giắt trẩy đò ngang
Ghềnh mơ thác ghẹo nhìn sao ngủ
Biển vỗ thuyền du đến nguyệt tàn
Gió thổi say mèm bên ngõ đợi
Mưa vần ướt đẫm cạnh thềm loang
Đèn khuya ấp ủ người trong mộng
Lặng lẽ thư hồng thảo mấy trang!
05-11-2016
Huy Thanh

Thanh Nguyệt
15-11-2016, 03:27 PM
TIẾNG LÒNG
(Bài họa)

Lâu rồi kỷ niệm mãi còn đong
Vẫn nụ hồng xưa thổn thức lòng
Mấy nẻo kim tiền da ngã sạm
Đôi lời thảo mộc chữ oằn cong
Lần khân Lục Thuỷ dây lùa phím
Áo não Xàng Xê lệ đổ dòng
Mượn nửa cung đàn tay vuốt khẽ
Cho hồn lạc lõng tím chiều đông.

Thanh Nguyệt - 08/11/2016

----------------------------

NGHIÊNG CHIỀU

Rạng rỡ bao mùa chẳng đếm đong
Ngày qua giản dị giữ trong lòng
Hoa hồng gửi nụ tình luôn thắm
Tóc bạc rung đàn nghĩa chẳng cong
Tỏ nhụy giao hòa không rẽ lối
Mờ sương ấp ủ mãi xuôi dòng
Thời gian rũ xuống chiều nghiêng vội
Thảng thốt non ngàn đã cận đông.

07-11-2016
Huy Thanh

Huy Thanh
15-11-2016, 08:21 PM
TIẾNG LÒNG
(Bài họa)

Lâu rồi kỷ niệm mãi còn đong
Vẫn nụ hồng xưa thổn thức lòng
Mấy nẻo kim tiền da ngã sạm
Đôi lời thảo mộc chữ oằn cong
Lần khân Lục Thuỷ dây lùa phím
Áo não Xàng Xê lệ đổ dòng
Mượn nửa cung đàn tay vuốt khẽ
Cho hồn lạc lõng tím chiều đông.

Thanh Nguyệt - 08/11/2016

----------------------------

NGHIÊNG CHIỀU

Rạng rỡ bao mùa chẳng đếm đong
Ngày qua giản dị giữ trong lòng
Hoa hồng gửi nụ tình luôn thắm
Tóc bạc rung đàn nghĩa chẳng cong
Tỏ nhụy giao hòa không rẽ lối
Mờ sương ấp ủ mãi xuôi dòng
Thời gian rũ xuống chiều nghiêng vội
Thảng thốt non ngàn đã cận đông.

07-11-2016
Huy Thanh

CUỐI ĐÔNG
Bến cũ neo thuyền thuở gạo đong
Buồm chao sóng vỗ dội khơi lòng
Thời gian giữa đảo hoài mơ ngược
Kỉ niệm bên nàng mãi ước cong
Nặng nghĩa trồng cây thề để dấu
Dài ân khắc chữ nguyện ghi dòng
Triền đê vắng vẻ không người gọi
Nẻo lạnh im lìm, đã cuối đông!
15-11-2016
Huy Thanh

Thanh Nguyệt
16-11-2016, 01:36 PM
NHẮN NHỦ (2)

Vọng tưởng chi hoài một ánh trăng
Oằn nghiêng cửa Quảng xót xa Hằng
Buông chày Ngọc Thố không buồn giã
Mặc lửa Tiên Đồng chẳng nệ chăn
Đã vốn đau nhừ cơn huyễn mộng
Còn riêng thắt chặt mối kim thằng
Người ơi hãy nhẹ lòng hơn nữa
Vọng tưởng chi hoài một ánh trăng.

Thanh Nguyệt – 16/11/2016

Thanh Nguyệt
17-11-2016, 01:57 PM
NỬA VÀNH TRĂNG

Nghiêng đời gánh trĩu nửa vành trăng
Lặng lẽ tình non ủ dáng Hằng
Ché rượu bu già đây chửa đãi
Nong tằm gái nhỏ nọ còn chăn?
Bao mùa mãi đợi vuông hồng gấm
Mấy nẻo hoài vương sợi huyễn thằng
Lữ thứ bên đường đong kỷ niệm
Nghiêng đời gánh trĩu nửa vành trăng.

Thanh Nguyệt - 16/11/2016

Thanh Nguyệt
17-11-2016, 02:42 PM
TÂM SỰ THIÊN BỒNG
(Bài họa)

Thiên Bồng lén rượu ngước tìm trăng
Đứng ngẩn tò te đợi ả Hằng
Ngửa mặt kêu trời duyên đã tiếc
Im lời quảy gánh thỏ đành chăn
Tơ hồng cứ ngỡ tròn Tiên Quảng
Kiếp bạc nào hay chật Bích Thằng
Dẫu ngược tay cào nương ngõ trúc
Thiên Bồng lén rượu ngước tìm trăng.

Thanh Nguyệt – 17/11/2016

----------

TẤM TÌNH NGỘ NĂNG

Môi mềm... ché rượu... bóng hình trăng
Lão Soái vì ai biệt Quảng Hằng
Cá ruộng thơm bùn không phải bẫy
Dê đồng ngọt lá chẳng cần chăn
Tình vui chốn ngược hồn du tử
Mộng gởi đồi cao nợ xích thằng
Trọn kiếp tu hành chưa chánh quả
Môi mềm... ché rượu... bóng hình trăng…

VMT 17/11/2016

Huy Thanh
17-11-2016, 08:10 PM
NỬA VÀNH TRĂNG

Nghiêng đời gánh trĩu nửa vành trăng
Lặng lẽ tình non ủ dáng Hằng
Ché rượu bu già đây chửa đãi
Nong tằm gái nhỏ ấy còn chăn?
Bao mùa mãi đợi vuông hồng gấm
Mấy nẻo hoài vương sợi huyễn thằng
Lữ thứ bên đường đong kỷ niệm
Nghiêng đời gánh trĩu nửa vành trăng.

Thanh Nguyệt - 16/11/2016

LẶNG LẼ TRĂNG
Trải gió muôn đời lặng lẽ trăng
Chồng chưa cưới hỏi gọi cô Hằng
Âm thầm chẳng nói câu giường chiếu
Ảo não không thèm chuyện gối chăn
Ngõ mộng đàn treo dù lắm kẻ
Lời trao mực đổ dẫu hơn thằng
Xoay vần quả đất tâm hờ hững
Trải gió muôn đời lặng lẽ trăng.
16-11-2016
Huy Thanh

Huy Thanh
17-11-2016, 08:12 PM
TÂM SỰ THIÊN BỒNG
(Bài họa)

Thiên Bồng lén rượu ngước tìm trăng
Đứng ngẩn tò te đợi ả Hằng
Ngửa mặt kêu trời duyên đã tiếc
Im lời quảy gánh thỏ đành chăn
Tơ hồng cứ ngỡ tròn Tiên Quảng
Kiếp bạc nào hay chật Bích Thằng
Dẫu ngược tay cào nương ngõ trúc
Thiên Bồng tỉnh rượu ngước tìm trăng.

Thanh Nguyệt – 17/11/2016

----------

TẤM TÌNH NGỘ NĂNG

Môi mềm... ché rượu... bóng hình trăng
Lão Soái vì ai biệt Quảng Hằng
Cá ruộng thơm bùn không phải bẫy
Dê đồng ngọt lá chẳng cần chăn
Tình vui chốn ngược hồn du tử
Mộng gởi đồi cao nợ xích thằng
Trọn kiếp tu hành chưa chánh quả
Môi mềm... ché rượu... bóng hình trăng…

VMT 17/11/2016

CHỜ TRĂNG
Cung đàn rộn rã ngóng chờ trăng
Ghép chữ thành thơ gửi chị Hằng
Kỉ niệm ngày trao thề mãi nhớ
Ân tình ngọc ủ hứa hoài chăn
Chồi cao nụ trổ leo quằn nhánh
Nẻo rộng diều bay giỡn đứt thằng
Có lẽ chàng ta cùng thỏ đợi
Cung đàn rộn rã ngóng chờ trăng.
17-11-2016
Huy Thanh

Nắng Xuân
18-11-2016, 01:09 PM
Bài 2:
ƠN THẦY CÔ

Oằn lưng gánh chữ mỏng thân gầy
Nghiệp giáo vuông tròn rộng cánh tay
Tối vẽ khuôn vàng ươm nụ thắm
Ngày vun nếp đỏ chất công dày
Kim tiền chẳng ngại thời son trẻ
Đạo lý luôn dè thước thẳng ngay
Mỗi bận đưa trò neo bến thức
Nhìn theo vạn dặm nghĩa đong đầy.

Thanh Nguyệt – 18/11/2016


1. TÂM NGUYỆN

Ngẫm nợ trần gian mỏi xác gầy
Khuôn vàng thước ngọc phải đều tay
Đền ơn thuở trước cần sâu nặng
Trả nghĩa mùa sau muốn rộng dày
Đạo lý xuôi nền cây mãi khỏe
Ân tình thuận lẽ chí càng ngay
Làm gương vẫn nguyện đời soi thấu
Dẫu hiểu còn lâu mới vẹn đầy !

Nguyễn Thanh Toàn
– 18/11/2016

Thanh Nguyệt
18-11-2016, 02:28 PM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời tổ quốc gắn liền tên .


TruongVu

17-11-2016

3. THĂM TRƯỜNG CŨ

Một trời kỷ niệm lẽ nào quên
Tự nhủ ngày sau phải nặng đền
Bút mực tình thâm chờ góc nhỏ
Cô thầy nghĩa trọng xếp tầng trên
Mầm xa mấy nẻo luôn tìm cội
Lá cỗi ngàn nơi cũng nhớ nền
Trở lại thăm trường nao ký ức
Nghe thầm tuổi ngọc nhắc hoài tên.

Thanh Nguyệt – 18/11/2016

TruongVu
18-11-2016, 03:53 PM
1. TÂM NGUYỆN

Ngẫm nợ trần gian mỏi xác gầy
Khuôn vàng thước ngọc phải đều tay
Đền ơn thuở trước cần sâu nặng
Trả nghĩa mùa sau muốn rộng dày
Đạo lý xuôi nền cây mãi khỏe
Ân tình thuận lẽ chí càng ngay
Làm gương vẫn nguyện đời soi thấu
Dẫu hiểu còn lâu mới vẹn đầy !

Nguyễn Thanh Toàn
– 18/11/2016



2 .*. THẦY CÔ


Nhói dạ thầy cô nhuốm vẻ gầy
Da mồi tóc bạc vẫn vòng tay
Điều nhân dạy bảo tình sâu đậm
Quả phúc bồi vun nghĩa thắm dày
Trọng đạo tô ngời cung cách tốt
Thương trò vượt khó tấm lòng ngay
Ngày mai vững bước khung trời mở
Rực rỡ bình minh vạt nắng đầy .



TruongVu
18-11-2016

Nắng Xuân
18-11-2016, 05:12 PM
Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=263966#post263966)
MỪNG SINH NHẬT THẦY NẮNG XUÂN

Cánh thiệp đầu đông nụ cúc vàng
Kính thầy câu chúc tuổi vừa sang
Này nghiên với bút tình trao đủ
Ấy nhạc và thơ ý gởi tràn
Rót chữ Ninh Kiều thêm đỏ nét
Khơi vần Áo Trắng lại ngời trang
Mầm gieo quá nửa đời chưa cạn
Nghiệp giáo chèo đưa lái vững vàng.

Thanh Nguyệt – 06/10/2016


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV NẮNG XUÂN

Heo heo gió dịu nắng au vàng
Năm bảy (57) ngày đầu đã bước sang *
Aó Trắng tình đầy câu giảng đậm
Lầu Mây nghĩa nặng tứ tuôn tràn
Mênh mang ngữ nghĩa lời lên bục
Bát ngát ngôn từ bút thảo trang
Bạn thiết, em yêu, thầy kính ngưỡng
Kết tinh một khối quý như vàng.

BXP 06.10.2016

* Bên cạnh nick Nắng Xuân mạng hiện tuổi 56, nhưng đã bước vào ngày đầu của tuổi 57 rồi.
Bỏ lâu không làm ĐL, nhưng mừng sinh nhật ĐHV chuyên trang ĐL không thể không có Đường nên phải cố, thầy pha nước uống có chút sạn cũng thông cảm nhé!


Quá lâu mới trở vô trang.
Xin đáp họa Thanh Nguyệt và huynh Bùi Xuân Phượng.
Trân trọng tấm lòng mọi người quý mến NX.

HẰNG MƠ

Dẫn đuốc về nung độ tuổi vàng
Mong tìm hạnh phúc buổi mùa sang
Cầm nghiên hứng mực cân dòng nhuyễn
Giũa bút tìm câu thỏa mộng tràn
Phím mảnh van cầu luôn đẫm nhạc
Tim hồng ước nguyện mãi dày trang
Tình yêu nhựa sống đong vừa đủ
Đạo nghĩa ngàn sau thắm sử vàng.

Nguyễn Thanh Toàn
18/11/2016

Huy Thanh
18-11-2016, 07:46 PM
ƠN THẦY CÔ

Oằn lưng gánh chữ mỏng thân gầy
Nghiệp giáo vuông tròn rộng cánh tay
Tối vẽ khuôn vàng ươm nụ thắm
Ngày vun nếp đỏ chất công dày
Kim tiền chẳng ngại thời son trẻ
Đạo lý luôn dè thước thẳng ngay
Mỗi bận đưa trò neo bến thức
Nhìn theo vạn dặm nghĩa đong đầy.

Thanh Nguyệt – 18/11/2016

NHỚ THẦY
Bục giảng nhiều năm vóc ngã gầy
Quay tròn nội tiếp mỏi bàn tay
Ngày mơ mãi thắm vì ân rộng
Tháng mộng hoài tươi bởi nghĩa dày
Khấp khởi trao tình mâm dọn sẵn
Êm đềm gửi ý cỗ bày ngay
Bền tâm vững lái đưa ngàn dặm
Biển nhớ Thầy ơi nguyện giữ đầy.
18-11-2016
Huy Thanh

Ngan Hoa
18-11-2016, 08:49 PM
ƠN THẦY CÔ

Oằn lưng gánh chữ mỏng thân gầy
Nghiệp giáo vuông tròn rộng cánh tay
Tối vẽ khuôn vàng ươm nụ thắm
Ngày vun nếp đỏ chất công dày
Kim tiền chẳng ngại thời son trẻ
Đạo lý luôn dè thước thẳng ngay
Mỗi bận đưa trò neo bến thức
Nhìn theo vạn dặm nghĩa đong đầy.

Thanh Nguyệt – 18/11/2016

NHỚ THẦY
Bục giảng nhiều năm vóc ngã gầy
Quay tròn nội tiếp mỏi bàn tay
Ngày mơ mãi thắm vì ân rộng
Tháng mộng hoài tươi bởi nghĩa dày
Khấp khởi trao tình mâm dọn sẵn
Êm đềm gửi ý cỗ bày ngay
Bền tâm vững lái đưa ngàn dặm
Biển nhớ Thầy ơi nguyện giữ đầy.
18-11-2016
Huy Thanh

4- BÁI TỔ

Kết chuỗi từ ươm bục giảng gầy
Mưa dầm vẫn chạy ướt tràn tay
Thầm mơ mọng quả ân nồng thắm
Chỉ ước ngời hương nghĩa ngọt dày
Trí vững trao trò nhân phủ rộng
Tâm bền gửi chữ phúc hòa ngay
Chiều thu lá đổ trông ngoài ngõ
Bái tổ niềm vui mãn nguyện đầy.

18.11.2016
Ngàn Hoa

Lệ Hà
19-11-2016, 06:36 AM
5- THÚ ĐIỀN VIÊN
Ngày qua chở chữ dáng hao gầy
Nắng hạ hưu về đã mỏi tay
Nghĩa biển bền đưa chờ mộng thắm
Tình sông vững lái thỏa mơ dày
Ngàn phương rực rỡ ươm lòng thẳng
Những nẻo êm đềm rạng lối ngay
Hưởng thú điền viên thầy mãn nguyện
Ngoài hiên thưởng ngoạn ánh sao đầy.
19-11-2016
Lệ Hà

hoanggiao
19-11-2016, 05:49 PM
6. ƠN NGƯỜI
(Họa bài Ơn Thầy Cô của Thanh Nguyệt)

Bụi phấn còn vương phủ vóc gầy
Chân tình nét chữ dịu dàng tay
Từng đêm ấp ủ con đường sáng
Mỗi lúc nâng niu sự nghiệp dày
Trải nắng bình yên ngào sức trẻ
Gieo mầm hạnh phúc chuộng điều ngay
Ơn người tận tụy công chèo lái
Thế hệ ngàn năm nghĩa nặng đầy

Hoàng Giao
19/11/2016

nguyenxuan
21-11-2016, 03:03 PM
7. NGƯỜI CÕNG CHỮ LÊN NON
(Họa bài Ơn Thầy Cô)

Cõng chữ trèo non rảo bước gầy
Thương từng trẻ nhỏ dỗ cầm tay
Băng rừng lội suối ngời tâm đỏ
Giữ nếp rèn khuôn vẹn nghĩa dày
Nắng dẫu vơi dần chân vững mạnh
Xuân dù cạn hết đức bền ngay
Ngày qua tháng lại lòng không nản
Nhẫn nại trồng ươm... Phúc nở đầy!

Nguyên Xuân
20/11/2016

Thanh Nguyệt
22-11-2016, 08:30 AM
TÀN HOA KHÚC

Gầy guộc nét son ngón dạo đàn
Hững hờ duyên ngóng Phượng cầu Loan
Dây đùa phím gọi xuân tình giã
Quãng níu cung lùa hạ ý đan
Đầy mộng thả tơ chùng sợi đỏ
Khản hơi hòa nhịp rối thanh vàng
Tay vừa chuyển nhạn theo sầu trỗi
Đày đọa kiếp hoa bóng lụi tàn.


KHÚC HOA TÀN

Tàn lụi bóng hoa kiếp đọa đày
Trỗi sầu theo nhạn chuyển vừa tay
Vàng thanh rối nhịp hòa hơi khản
Đỏ sợi chùng tơ thả mộng đầy
Đan ý hạ lùa cung níu quãng
Giã tình xuân gọi phím đùa dây
Loan cầu Phượng ngóng duyên hờ hững
Đàn dạo ngón son nét guộc gầy.

Thanh Nguyệt – 27/07/2016

Thanh Nguyệt
23-11-2016, 05:10 PM
HẾT CHỐI
(Nhất thanh)

Hái lén trái cấm giấu dưới gối
Nhác thấy bóng thím chú bít lối
Mấy phút yếu vía nói ấm ớ
Bốn hướng đớ trí đứng bối rối
Tái lét láo nháo lấy cớ trốn
Xám ngoét léo nhéo kiếm cách dối
“Chứng tích hết chối!”, có tiếng hét
Quắn đít chết điếng, ối nhức nhối!

Thanh Nguyệt – 30/06/2016

Huy Thanh
24-11-2016, 06:10 AM
GIÃ BÓNG QUYÊN
(Bài họa)
Vói mảnh trăng liềm ngỡ thắm duyên
Hằng Nga giấu mặt giữa đêm huyền
Mòn gương Nguyệt Các dòng thanh thủy
Rã khúc Nghê Thường tiết hạ nguyên
Gói gọn câu tình chôn biệt ước
Buồn tênh dáng ngọc thả trôi nguyền
Lời chưa cạn hết sao lòng đã
Nhạt nhẽo hương đời… giã bóng quyên.
Thanh Nguyệt – 23/11/2016

CHỜ DUYÊN
Trang đài bến cũ đợi chờ duyên
Những buổi đùa mây lọn tóc huyền
Tuyết phủ mùa đông ngào ngạt nõn
Sương choàng tiết hạ thẫn thờ nguyên
Cài trâm giữ ý luôn tròn mộng
Thắp lửa thề tâm mãi vẹn nguyền
Nguyệt xõa dòng mơ lòng khấp khởi
Giao hòa lãng tử với thuyền quyên.
23-11-2016
Huy Thanh

Bài xướng:

KHÚC BUỒN
Khấp khởi thêu vần bởi hợp duyên
Hồn gieo thổn thức giọt mơ huyền
Êm đềm suối nhạc nguồn trong mát
Rộn rã trang đời nghĩa vẹn nguyên
Gió cuốn đìu hiu sầu biển hẹn
Cành ru lắt lẻo chạnh non nguyền
Dòng thu lặng lẽ tràn mi ướt
Khắc khoải đêm về lạc tiếng quyên.
Nguyên Xuân - 16/11/2013

Thanh Nguyệt
24-11-2016, 08:43 AM
VÔ CHỪNG NGỮ NGHĨA
(Bài họa)

Ngữ nghĩa vô chừng lắm bậu ơi
Đừng mang hỏi ngã buộc đau lời
Ân tình thả chữ gieo ngàn lối
Đạo lý trao dòng nhận mấy nơi?
Vẫn biết ngôn từ nương cạnh gió
Còn mơ sắc diện vắt ngang trời
Huyền không huyễn diệu lòng chưa tỏ
Nặng gánh miên trường lệ chẳng vơi.

Thanh Nguyệt – 23/11/2016

-------


TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI

Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi
Hoán vị vòng quanh chữ tỉ lời
Ngã sắc lan tràn đi vạn nẻo
Không huyền vũ dạt đến ngàn nơi
Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
Lục bát lòng mơ ở giữa trời
Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!

Huy Thanh - 22-11-2016

TruongVu
25-11-2016, 05:34 PM
GIÃ BÓNG QUYÊN
(Bài họa)
Vói mảnh trăng liềm ngỡ thắm duyên
Hằng Nga giấu mặt giữa đêm huyền
Mòn gương Nguyệt Các dòng thanh thủy
Rã khúc Nghê Thường tiết hạ nguyên
Gói gọn câu tình chôn biệt ước
Buồn tênh dáng ngọc thả trôi nguyền
Lời chưa cạn hết sao lòng đã
Nhạt nhẽo hương đời… giã bóng quyên.
Thanh Nguyệt – 23/11/2016

CHỜ DUYÊN
Trang đài bến cũ đợi chờ duyên
Những buổi đùa mây lọn tóc huyền
Tuyết phủ mùa đông ngào ngạt nõn
Sương choàng tiết hạ thẫn thờ nguyên
Cài trâm giữ ý luôn tròn mộng
Thắp lửa thề tâm mãi vẹn nguyền
Nguyệt xõa dòng mơ lòng khấp khởi
Giao hòa lãng tử với thuyền quyên.
23-11-2016
Huy Thanh

Bài xướng:

KHÚC BUỒN
Khấp khởi thêu vần bởi hợp duyên
Hồn gieo thổn thức giọt mơ huyền
Êm đềm suối nhạc nguồn trong mát
Rộn rã trang đời nghĩa vẹn nguyên
Gió cuốn đìu hiu sầu biển hẹn
Cành ru lắt lẻo chạnh non nguyền
Dòng thu lặng lẽ tràn mi ướt
Khắc khoải đêm về lạc tiếng quyên.
Nguyên Xuân - 16/11/2013

CHỮ DUYÊN

Bao ngày thổn thức cũng vì duyên
Ấp ủ tình tôi kết mộng huyền
Mới đó niềm thương hoài chẳng cạn
Đây này nỗi nhớ mãi còn nguyên
Dù cho chót lưỡi lời bay nhẩy
Vẫn cất trong tim tiếng thệ nguyền
Ánh mắt Tây Thi thành lũy đổ
Anh hùng đắm đuối bởi thuyền quyên .

TruongVu

Thanh Nguyệt
01-12-2016, 11:30 AM
SOI GƯƠNG

Sáng dậy soi mình lại trước gương
Vườn sau Nguyệt Quế vẫn khiêm nhường
Thò tay vén giậu xanh thềm trúc
Ngẩng mặt trông trời rạng ánh dương
Cánh nhạn thâm trầm thân Ngũ Uẩn
Lời sen nhẹ nhõm giấc Vô Thường
May vừa huyễn diệu nhành mai trắng
Nhện đã không còn tiếc hạt sương.

Thanh Nguyệt – 01/12/2016

Huy Thanh
01-12-2016, 08:06 PM
SOI GƯƠNG

Sáng dậy soi mình lại trước gương
Vườn sau Nguyệt Quế vẫn khiêm nhường
Thò tay vén giậu xanh thềm trúc
Ngẩng mặt trông trời rạng ánh dương
Cánh nhạn thâm trầm thân Ngũ Uẩn
Lời sen nhẹ nhõm giấc Vô Thường
May vừa huyễn diệu nhành mai trắng
Nhện đã không còn tiếc hạt sương.

Thanh Nguyệt – 01/12/2016

TÌNH NGHỆ SĨ
Giữa buổi thu tàn lại ngắm gương
Thường khi biết bạn vẫn hay nhường
Êm đềm cuối ngõ nằm mơ nguyệt
Lặng lẽ bên thềm ngủ nhớ dương
Vẫn muốn nghe hoài thơ Dạ Cổ
Còn mong đợi mãi khúc Nghê Thường
Trên đường lữ thứ sầu cô quạnh
Nghệ sĩ ôm đàn trải gió sương.
01-12-2016
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
02-12-2016, 11:34 AM
TÌNH NGHỆ SĨ
Giữa buổi thu tàn lại ngắm gương
Thường khi biết bạn vẫn hay nhường
Êm đềm cuối ngõ nằm mơ nguyệt
Lặng lẽ bên thềm ngủ nhớ dương
Vẫn muốn nghe hoài thơ Dạ Cổ
Còn mong đợi mãi khúc Nghê Thường
Trên đường lữ thứ sầu cô quạnh
Nghệ sĩ ôm đàn trải gió sương.
01-12-2016
Huy Thanh

SOI GƯƠNG
Sáng dậy soi mình lại trước gương
Vườn sau Nguyệt Quế vẫn khiêm nhường
Thò tay vén giậu xanh thềm trúc
Ngẩng mặt trông trời rạng ánh dương
Cánh nhạn thâm trầm thân Ngũ Uẩn
Lời sen nhẹ nhõm giấc Vô Thường
May vừa huyễn diệu nhành mai trắng
Nhện đã không còn tiếc hạt sương.
Thanh Nguyệt – 01/12/2016

GƯƠNG BẠN

Bao người bạn hữu sáng ngời gương
Chỉ chỗ ngồi trên lại nhún nhường
Giữ đủ ân đời tươi mạo tướng
Lo tròn nghĩa nước đẹp vầng dương
Tình yêu mới rộ đà cho vượng
Hạnh phúc bền lâu vẫn bảo thường
Lẽ sống niềm tin giàu chẳng gượng
Hưu về tóc đã nhuộm màu sương./.

TXS 02/12/2016

Thanh Nguyệt
06-12-2016, 06:31 PM
TẶNG HUYNH 23

Trở giấc nghe đời rộn tiếng ca
Nàng xuân diễm lệ tuổi không già
Tình Cha cửa Việt hòa cung thổ
Vóc Mẹ non Bình dệt khí hoa
Bởi ước vòng tay tròn dáng ngọc
Mà nâng ngọn bút thắm hương ngà
Nguyện cầu Nhị Thập Tam Khôi mãi
Ý trọn duyên đầy, thỏa mộng nha!

Thanh Nguyệt – 06/12/2016

Thanh Nguyệt
09-12-2016, 07:23 PM
HẾT NỢ RỒI CHĂNG?

Quẳng tứ thơ Đường đã cạn queo
Buồn trông chữ nợ nhẹ bay vèo
Ơn thầy chửa trọn đành lơ láo
Nghĩa bạn đang mòn chịu mốc meo
Hỏi ngã đòi phen ghì nhói vận
Thừng gai mấy bận quấn đau bèo
Lương duyên mỏng mảnh thì thôi vậy
Quẳng tứ thơ Đường đã cạn queo.

Thanh Nguyệt – 09/12/2016

Huy Thanh
10-12-2016, 06:12 AM
HẾT NỢ RỒI CHĂNG?

Quẳng tứ thơ Đường đã cạn queo
Buồn trông chữ nợ nhẹ bay vèo
Ơn thầy chửa trọn đành lơ láo
Nghĩa bạn đang mòn chịu mốc meo
Hỏi ngã đòi phen ghì nhói vận
Thừng gai mấy bận quấn đau bèo
Lương duyên mỏng mảnh thì thôi vậy
Quẳng tứ thơ Đường đã cạn queo.

Thanh Nguyệt – 09/12/2016

THAN THỞ NÊN CHĂNG?
Vẫn biết ngôn từ bị bẻ queo
Thì thôi cứ để chuyện qua vèo
Sầu tư những lượt chờ lên mốc
Nức nở bao lần đã bị meo
Tủi số đìu hiu ngồi cội nhãn
Buồn duyên lặng lẽ đứng ao bèo
Đường tình nếu vậy đừng than thở
Vẫn biết ngôn từ bị bẻ queo!
10-12-2016
Huy Thanh

Thanh Nguyệt
13-12-2016, 05:31 PM
MUỐN VỀ THĂM BÌNH CHÁNH
(Bài xướng)

Miền Tây lạ lẫm cách ngăn đường
Cũng muốn vô hoài lại ẩm ương
Tiết hạ lo trường, trên giục… gắng
Ngày xuân trực Tết, sếp đi…nhường
Vườn Thơm bạn đợi càng nghe nhớ
Chợ Đệm ai chờ bỗng thấy thương
Tím biếc lục bình qua Vĩnh Lộc
Lời ca mãi vọng giữa vô thường.

VMT 12/12/2016

----------
Các bài họa

1. NHỚ MIỀN TÂY

Sông nước Miền Tây quả lắm đường
Mưa nhiều khắp nẻo vọng “Uềng ương”
Người ra câu đối dường như cảm
Kẻ đáp vần thơ có vẻ nhường
Nguyệt Lão se tơ vì mối nợ
Nam Tào xếp chữ bởi niềm thương
Ừa thôi bỡn cợt làm chi nữa
Tối lại về Trung dỗ mộng thường.

Thanh Nguyệt – 13/12/2016


2. GIẬN MÌNH ĐÃ TRÓT ĐAM MÊ

Bởi trót sân si mới lạc đường
Tình trần vỡ mộng lắm tai ương
Hoàng lan trổ muộn vầng trăng níu
Bạch thỏ quay nhanh cánh điệp nhường
Nắng dịu chim đàn chân hẫng bước
Đêm chùng gối chiếc lệ sầu thương
Ai hờ hững cắt mình đôi ngã
Mới hiểu rằng yêu thật khác thường.

VMT 13/12/2016


3. TÌNH YÊU KHÓ NÓI

Những muốn đi nhanh bước trật đường
Nhu mì không chịu thích gàn ương
Vì đâu Ngọc Thố thành vô cảm
Bởi cớ Hoàng Lan lại chẳng nhường
Sách vở rạch ròi chưa chắc giữ
Câu từ vắt vẻo liệu rằng thương?
Nằm nghe vẳng vọng từ kim cổ
Đã rõ tình yêu lắm dị thường

Thanh Nguyệt - 13/12/2016


4. LUÂN THƯỜNG

Rằng trên hiếu thuận với song đường
Nước rót cơm hầu dạ vị ương
Nghĩa mẹ trời hanh quần áo vá
Tình cha buổi lạnh gối chăn nhường
Theo thầy mấy hạ cần trân quý
Kết bạn bao mùa phải mến thương
Vạn thuở in hằn gương tiết liệt
Thì xin hãy trọn chữ luân thường.

VMT 13/12/2016


5. XIN THA

Giờ em cúi mặt giữa minh đường
Bảy nổi ba chìm chịu tiếng “ương”
Lỡ một lần sa thành háo thắng
Tìm trăm mối gỡ cố khiêm nhường
Thầy roi cá sấu đang còn giận
Chú ngọn trâm bầu chắc nỏ thương
Hết chữ đành lui về động cốc
Từ nay học lại sách Cương Thường

Thanh Nguyệt – 13/12/2016


6. NỖI ĐAU NHÂN THẾ

Hồ Xuân nữ sĩ lén cao đường
Cải dạng thi tài khiến cửu ương
Ả Lộ văn ngời, vua chúa nể
Bà Hinh chữ giỏi, dưới trên nhường
Danh dù phục chúng, mang sầu tủi
Họa chẳng tha mình, phận xót thương
Lỗi lạc hơn người nhưng kiếp khổ
Trầm luân bể học chẳng an thường.

VMT 13/12/2016


7. HÃY NHẸ LÒNG

Lời xưa Khổng Mạnh chẳng sai đường
Chớ có bao đồng chịu cảnh ương
Trí mẫn cho dù đau phải nén
Lòng son vẫn thế tủi nhưng nhường
Ngàn phương bể học tìm câu nhẫn
Vạn hướng khung trời gặt chữ thương
Giữ được cho lòng luôn nhẹ nhõm
Thì trăm kiếp nạn cũng như thường

Thanh Nguyệt - 13/12/2016

Huy Thanh
13-12-2016, 08:51 PM
TÌNH YÊU KHÓ NÓI

Những muốn đi nhanh bước trật đường
Nhu mì không chịu thích gàn ương
Vì đâu Ngọc Thố thành vô cảm
Bởi cớ Hoàng Lan lại chẳng nhường
Sách vở rọt rành chưa chắc giữ
Câu từ vắt vẻo liệu rằng thương?
Nằm nghe vẳng vọng từ kim cổ
Đã rõ tình yêu lắm dị thường

Thanh Nguyệt - 13/12/2016

DẠ CỔ HOÀI LANG
Miền Tây trở bước rẽ sai đường
Ngủ ké trong chòi vọng ễnh ương
Mãi để trà cơm vầng nguyệt ngắm
Còn mơ ổi nhãn trái cây nhường
Êm đềm đắm mộng tròn ân ủ
Khấp khởi say tình đậm nghĩa thương
Dạ Cổ Hoài Lang chào đến ngõ
Ngồi chân nhịp gót tửu trao thường.
13-12-2016
Huy Thanh

Thanh Nguyệt
14-12-2016, 07:19 PM
Chia sẻ một chút lạnh với anh Đoang Hồ

ĐÔNG

Giữa chạp đông lùa đợt rét căm
Màu đông phủ nhẹ ánh trăng rằm
Đông về cải nở vàng bao lối
Nhạn trú đông tàn lạnh mấy năm?
Ngọn liễu màn đông còn ngóng đợi
Tình đông vóc hạc đã nghiêng nằm
Nàng đông áo lụa xa vời lắm
Nhớ buổi đông nào bạn ghé thăm!

Thanh Nguyệt – 14/12/2016

----------------

TIẾNG ĐÀN AI

Dạo thử cung đàn giữa buốt căm
Đàn ai thổn thức gợi đêm rằm
Ru đàn dỗ mộng trăng đầu núi
Nổi bão theo đàn lệ cuối năm
Dẫn tích yêu đàn khi Thạch gảy (*)
Đàn câu khóc bạn thuở Chung nằm (**)
Tang tình bổng nhặt đàn ngân mãi…
Nhỡ phím tơ đàn … chẳng bạn thăm…

VMT 14/12/2016
(*) Thạch Sanh (**) Chung Tử Kỳ

------------

LẠNH
(Bài xướng)

Những tưởng nay đời bớt lạnh căm
Người vơi giá lạnh, ấm êm rằm
Ơ thờ lạnh nhạt, rầu cha mẹ
Lạnh lẽo ưu sầu, khổ tháng năm
Của cải nhiều chi, cô lạnh gối
Trăng hoa quá nhỉ, lạnh đau nằm
Nào hay lắm cảnh đầy hoang lạnh
Nghĩa phố tình nhà lạnh viếng thăm…

Đ.H.

Thanh Nguyệt
29-12-2016, 07:29 AM
LAN
*Họa cùng Thanh Nguyệt

Hải Yến bên trời múa lượn cong
Mừng vui Báo Hỷ cánh thư hồng
Hoàng Quân gót trải say lòng ấm
Ngọc Nữ mi cài thẹn mắt trong
Mượt ví Hổ Bì nơi thế tục
Bừng như Long Nhãn giữa phiêu bồng
Ngàn sâu vực thẳm cùng Phong Tuyết
Dã Hạc nghiêng chiều tiễn lạnh đông

VMT 26/12/2016

----------------------------------
Bài xướng:

NHÀNH LAN MÙA ĐÔNG

Thanh Tuyền nở muộn vẽ nhành cong
Điểm nhẹ màu xanh lẫn sắc hồng
Nũng nịu nghiêng dài đôi cánh mỏng
Yêu kiều gởi trọn chút hồn trong
Tình hoa mộng thả miền sơn cước
Ý bạn vần trao cõi thủy bồng
Có phải tơ trời duyên ngọc nữ
Cho đàn Tư Mã dạo chiều đông.

Thanh Nguyệt – 26/12/2016

Thanh Nguyệt
29-12-2016, 02:57 PM
Lục tìm một khúc Hồi văn
Nàng xuân áo lụa bước chân khẽ khàng ...

------------------

TÌNH XUÂN MỘNG

Cài nguyệt nét duyên dáng ngọc ngà
Dạt dào em tỏa sóng thu ba
Bày hương vạn cỏ đùa thơm tóc
Nhuộm sắc muôn màu khảm biếc thoa
Mai hẹn cúc chờ dây đỏ thắt
Ý đưa lời đọng nghĩa xanh hòa
Đài trang liễu rũ cành sương quyện
Say đắm mộng lòng gọi tuyết hoa.

-----------------

MỘNG XUÂN TÌNH

Hoa tuyết gọi lòng mộng đắm say
Quyện sương cành rũ liễu trang đài
Hòa xanh nghĩa đọng lời đưa ý
Thắt đỏ dây chờ cúc hẹn mai
Thoa biếc khảm màu muôn sắc nhuộm
Tóc thơm đùa cỏ vạn hương bày
Ba thu sóng tỏa … em dào dạt
Ngà ngọc dáng duyên nét nguyệt cài.

Thanh Nguyệt - 26/08/2016

Thanh Nguyệt
30-12-2016, 06:24 PM
KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
(Kính họa thơ thầy Về Miền Trung Vmt)

Đầu xuân rạng rỡ nét hoa cười
Đón nhận câu mừng lẩy chữ tươi
Cảm nghĩa lòng son, vàng chuốt hạnh
Hàm ân ý ngọc, phẩm trau người
Rằng yêu, vó ngựa chưa dừng sải
Đã chọn, chân gà há chẳng bươi?
Rộn rã bên thềm lan báo hỷ
Ngày vui kỷ niệm thắm duyên mười.

Thanh Nguyệt – 30/12/2016

----------------------

KHI TÌNH YÊU LÊN NGÔI

Phần tư thế kỷ ngọt môi cười
Ngọn lửa ân tình mãi thắm tươi
Chữ lẩy thành thơ nào kém bạn
Tiền gom gởi két thật hơn người
Vì nương cửa nguyệt vui mà gắng
Bởi gánh thân gà mệt vẫn bươi
Nghĩa cả chu toàn thiên chức đội
Tào khang vĩnh cửu vẹn phân mười

VMT 30/12/2016
* Mừng kỷ niệm 25 năm hạnh phúc của Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt
22-01-2017, 08:44 PM
ĐÀO NĂM CŨ

Thổn thức canh tàn vặn bấc lên
Ngoài kia vạn vật chuyển lay thềm
Vòng xe tạo hóa mòn con tuổi
Giấc mộng thư hùng quặn phiến đêm
Vũ trụ xoay dần đen lại trắng
Càn khôn đổi mãi cứng thôi mềm
Nhìn xuân nhớ lại đào năm cũ
Có phải em còn toả nụ êm?

Thanh Nguyệt – 19/01/2017

Thanh Nguyệt
22-01-2017, 08:46 PM
MÙA HOA CẢI
(Ngũ độ thanh)

Giữa tiết giao thời cải mượt thêm
Ngồng xanh thả ước đợi bên thềm
Đùa hoa dệt thảm nao lòng khách
Ẩn nụ lưu tình lẫn khóe đêm
Quãng vắng ai vừa buông lụa mỏng
Hồn non phím đã rộn tay mềm
Dường như cánh nhạn nào ngang ngõ
Chở giấc xuân thì lặng lẽ nghiêng!

Thanh Nguyệt – 17/01/2017

Thanh Nguyệt
22-01-2017, 08:49 PM
Bài xướng

XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO

Ta về xóm nhỏ ngỡ ngàng chân
Cỏ lá vờn ru khẽ lại gần
Lúa đã phơi đòng căng mẩy hạt
Ngô vừa ngậm sữa bóng tròn gân
Bờ môi ẩn giữa chùm hoa cúc
Bếp lửa vầy quanh hũ rượu cần
Cuộc sống thanh bình nơi bản trũng
Hương đời ủ mật thắm tình dân.

VMT 03/01/2017

---------

XUÂN TÂY BẮC
(Họa phá vận)

Ngang chiều cánh nhạn khẽ dừng chân
Bỗng thấy niềm yêu thả mộng gần
Nụ nhỏ xiêu đồng chen lối liễu
Tơ hồng rối chỉ gợn đường gân
Lời hoa mãi ngọt còn mong đủ
Vóc hạc dù xa vẫn bảo cần
Trễ giấc xuân thì nghiêng thảo mộc
Cho dòng Nậm Rốm đỏ triều dâng

Thanh Nguyệt – 04/01/2017

Thanh Nguyệt
22-01-2017, 09:03 PM
Bài xướng

MỎI CÁNH

Trời xanh dịu nắng tiễn ban chiều
Thoảng giữa lưng đồi vọng sáo tiêu
Gã khách chờ ai về dọn tổ
Bầy chim rủ bạn đến so diều
Thương vì bóng nhạn niềm cô quả
Xót bởi thân cò nỗi tịch liêu
Vẹt gót quan hà nay đã mỏi
Lòng ưng rũ hết nhẹ bao điều.

VMT 16/01/2017
*Tập danh: Xanh-Sáo-Khách-Diều-Nhạn-Cò-Vẹt-Ưng

-------------------
Bài họa

NHẮN NHẠN

Ráng muộn hồng loang một khúc chiều
Dong thuyền nhẹ nhõm sáo hoà tiêu
Người xưa khỏa nước câu dòng vận
Chí cả nghiêng mây sải cánh diều
Cắt chữ vun dày gương tiết phụ
Ghi lời giữ trọn nghĩa bằng liêu
Ngang trời bóng nhạn nào di trú
Gởi khách dùm ta hộ mấy điều

Thanh Nguyệt - 20/01/2017
*Tập danh: Hồng-Sáo-Câu-Diều-Cắt-Bằng-Nhạn-Khách

Thanh Nguyệt
20-02-2017, 04:33 PM
VỀ VỚI MẸ

Đang mùa lúa chín đỏ triền đê
Rộn bước chân ai buổi trở về
Nhớ thuở đầu xanh theo gót nội
Thương hàng cau nhỏ gợi tình quê
Mương dài vẫn rợp bờ tre mỡ
Ngõ vắng còn thơm lọn tóc thề
Xóm cũ xuân chờ trong tĩnh lặng
Bên thềm dáng mẹ bóng chiều xê.

Thanh Nguyệt – 02/02/2017

Thanh Nguyệt
20-02-2017, 04:35 PM
NGOẠN CẢNH HỒ T’NƯNG
(Ngũ thanh)

Băng đèo thả dốc ngoạn hồ T’nưng
Gió quyện ngàn sương phủ lững chừng
Vẳng tiếng chiêng cồng tim khẽ giục
Thương ngày đạn lửa khóe nhòe rưng
Rừng phơi xác gỗ cào da toạc
Bản lẫn hồn cây trợn mắt trừng
Bãi khộp ngang trời chao lá đỏ
Nghe buồn một thoáng giữa chiều xuân.

Thanh Nguyệt – 05/02/2017

Thanh Nguyệt
20-02-2017, 04:37 PM
CÁNH TIÊN (*)

Quạnh quẽ ai ngồi vọng gác Tiên
Trường Sơn gió phủ đến nghiêng triền
Lưu hồn cổ tự màu son thắm
Nhỏ lệ kim đài ngọn tháp thiêng
Ngỡ thấy bành voi dày vạn nẻo
Còn nghe vó ngựa sải trăm miền
Mây vờn Cánh Phượng chiều danh thắng
Phiến gạch trùng tu cũng cạn niềm

Thanh Nguyệt – 02/02/2017

(*) Tháp Cánh Tiên (còn gọi là tháp Cánh Phượng) - Bình Định

Thanh Nguyệt
20-02-2017, 04:42 PM
VÒNG TAY

Nắng muộn đồi xanh ngả bóng chiều
Nghiêng đời bấm tuổi dẫu là nhiêu
Đường xa gió lạnh lời thêm thắm
Thác bạc dòng sâu ý lại nhiều
Anh vẫn âm thầm khơi mạch lửa
Em còn rộn rã nhận niềm yêu
Gia đình đếm trọn ta vừa bốn
Xiết chặt vòng tay ấm vạn điều.

Thanh Nguyệt – 07/02/2017

Thanh Nguyệt
20-02-2017, 04:45 PM
THÁNG CHẠP

Tháng Chạp ươm vàng đất nở hoa
Càn khôn vũ trụ buổi giao hòa
Ngọc hồ lộng lẫy ôm vầng thỏ
Nhược thủy yêu kiều đợi dáng nga
Em vẫn trăng liềm nghiêng tóc bạc
Tình luôn nguyệt tuyết tỏa đêm ngà
Ta về dệt mộng từ năm ấy
Khảy điệu Xuân tình mãi thiết tha

Thanh Nguyệt – 21/12/2016

Thanh Nguyệt
22-02-2017, 11:22 AM
HỎI THĂM
(Bài xướng)

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.

HỒNG THOẠI 21.02.17


-------------------------

MONG GẶP CHỊ GIAO

Đâu phải mình thầy nhớ chị Giao
Mà em cũng muốn nhắn câu chào
Dù chưa thấy mặt lời như bảo
Dẫu chẳng trông hình dạ đã trao
Chữ vẽ khuôn tròn khi hạ đáo
Vần gieo ý trọn thuở hương ngào
Rằng nay gởi tấm lòng thơm thảo
Chúc mãi an lành phước hạnh cao

Thanh Nguyệt – 21/02/2017

HỒNG THOẠI
23-02-2017, 11:01 AM
HỎI THĂM
(Bài xướng)

Lâu rồi hổng gặp sếp Hoàng Giao
Giục tớ mau mau kiếm hỏi chào
Chẳng lẽ cô đà toan chuyện cáo?
Hay là chị đã hết lời trao?
Thương người bạn nữ đầy xông xáo
Nhớ những bài thơ đẫm ngọt ngào
Chốn cũ vườn xưa chờ gót dạo
Mong rằng bút lực mãi hoài cao.

HỒNG THOẠI 21.02.17


-------------------------

MONG GẶP CHỊ GIAO

Đâu phải mình thầy nhớ chị Giao
Mà em cũng muốn nhắn câu chào
Dù chưa thấy mặt lời như bảo
Dẫu chẳng trông hình dạ đã trao
Chữ vẽ khuôn tròn khi hạ đáo
Vần gieo ý trọn thuở hương ngào
Rằng nay gởi tấm lòng thơm thảo
Chúc mãi an lành phước hạnh cao

Thanh Nguyệt – 21/02/2017



S.O.S

Từ ngày thưa tiếng vắng hình Giao
Thi hữu buồn hiu biếng nhác chào
Quẳng bút, nàng Thanh rầu rĩ dạo
Hỏi bài, cậu Vũ chán chường trao
Thơ Đường ít ỏi, hay là xáo?
Lục bát xác xơ, chẳng lẽ ngào?
Lỡ nhận Điều hành, xin hãy đáo
Chu toàn trách nhiệm, trổ tài cao.
HỒNG THOẠI 23.02.17

hoanggiao
23-02-2017, 09:38 PM
VẪN MỘNG

Vẫn mộng thi đàn thủa kết giao
Giờ đây mới rảnh vội ra chào
Ôm đàn Dạ Cổ phiêu diêu hát
Gánh luật Van Cà rạng rỡ trao
Thanh Nguyệt Lệ Hà khơi lửa đốt
Trần Sinh Hồng Thoại ủ men ngào
Nghe lòng cảm động tâm tình nhủ
Nhớ bạn mau về chẳng ước cao

Hoàng Giao
23/2/2017

Thanh Nguyệt
28-02-2017, 12:29 PM
THÁP NHẠN

Núi Nhạn người xưa ngỡ mới về
Nâu từng phiến gạch bóng chiều xê
Thềm son vẫn đọng hồn hoa gởi
Cột đá còn vương nét ngọc đề
Dệt giấc kiêu kỳ rêu lặng ngẫm
Mơ thời diễm lệ khách thầm mê
Rồi trông cổ tháp ngàn năm tuổi
Chữ nghĩa vô tình dạ tái tê.

Thanh Nguyệt – 27/02/2017

Tháp Nhạn - Phú Yên

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Huy Thanh
01-03-2017, 08:51 PM
THÁP NHẠN

Núi Nhạn người xưa ngỡ mới về
Nâu từng phiến gạch bóng chiều xê
Thềm son vẫn đọng hồn hoa gởi
Cột đá còn vương nét ngọc đề
Dệt giấc kiêu kỳ rêu lặng ngẫm
Mơ thời diễm lệ khách thầm mê
Rồi trông cổ tháp ngàn năm tuổi
Chữ nghĩa vô tình dạ tái tê.

Thanh Nguyệt – 27/02/2017

Tháp Nhạn - Phú Yên

THÁP NHẠN PHÚ YÊN
(Bài họa)

Hồn xưa núi Nhạn ngỡ đang về
Lặng lẽ nghiêng chiều dáng ngả xê
Vạn kỉ năm tàn luôn giống mẫu
Bao thời tháng tận vẫn y đề
Bình thơ quyện chữ câu hoài đắm
Thả mộng say vần khách mãi mê
Dãi nắng dầm sương ngàn tuổi ngọc
Trao tình tháp cổ dạ thầm tê.

Huy Thanh 27-02-2017

Thanh Nguyệt
14-03-2017, 09:01 AM
EM VỀ DƯỚI NẮNG
(Tam thanh)

Nghiêng lòng dốc hết khối tình vơi
Tóc trắng mây giăng biết mấy trời?
Ngút bến lênh loang dòng nước biếc
Xa bờ thấp thoáng mái chèo tơi
Vườn thơ nấn níu người khoe dáng
Góc phố lần khân gió cất lời
Dưới nắng em về buông áo tím
Bên thềm tiếng sáo cứ thầm rơi.

Thanh Nguyệt – 4/07/2016

Thanh Nguyệt
15-03-2017, 08:44 AM
Bài xướng:

VÀO HẠ

Bất chợt ngoài kia búp điệp vàng
Vui cười lúng liếng gọi hè sang
Sen nồng dịu ngọt giăng đầy ngõ
Phượng thắm xinh tươi rải ngập đàng
Giậu trúc lời quyên kêu khắc khoải
Thềm nhà tiếng sáo trỗi mênh mang
Vầng trăng hối hả ngày chưa tắt
Níu ánh hoàng hôn sợ trễ tràng.

Thanh Nguyệt - 02/12/2015

----------

MÙA SANG

Lúa oặt nhành bông đã trĩu vàng
Tưng bừng hội mở đón mùa sang
Cơm gùi mẹ xếp từng mâm cỗ
Thóc quẩy người xuôi mọi ngả đàng
Nhịp sống vùng quê nhàn nhã chảy
Hương tình chốn cũ trập trùng mang
Sườn non ẩn hiện vành trăng khuyết
Nỗi nhớ trào dâng quặn đỗ tràng.

VMT 15/03/2017
(Họa cùng Nguyet Nguyen Thi Thanh)

--------

Em cảm ơn thầy. Họa nhanh với thầy gọi là đáp lễ

NHỚ MÃI NGÀY XƯA

Nắng dãi hàng tre dệt ánh vàng
Bên thềm nét hạ cũng vừa sang
Đôi nhành gạo đỏ rơi hồng lối
Mấy gã nhồng non hót rộn đàng
Nhớ bạn vai gầy rau nặng gánh
Thương thầy túi mỏng chữ oằn mang
Bàn tay níu vội ngày xưa ấy
Kỷ niệm ào tuôn kết ngọc tràng

Thanh Nguyệt – 15/03/2017

Thanh Nguyệt
17-04-2017, 09:33 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9702-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt_hg&p=271987&viewfull=1#post271987


THẦM MONG

Đồng quê vất vả quên trời mọc
Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
Triền miên mắt trũng còn ham học
Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
Cảm động bàn tay những ngón sần
Thầm mong đổi sức thành châu ngọc.

Hoàng Giao
11/02/2017

16. DẶN MÌNH

Sỏi đá khô cằn cây ráng mọc
Nề chi gót sạm vàng xơ tóc
Thân còm bụng thót mộng hồng gieo
Áo mỏng lưng gò gương sáng học
Dưỡng nét hồn son miệng mãi cười
Nuôi dòng trí huệ lòng đâu khóc
Mai này gặt hái được thành công
Nguyện giữ tâm đồng sen giếng ngọc

Thanh Nguyệt – 17/04/2017

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-06-2017, 06:14 PM
TỰ SỰ

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM

TRÒN NGHIỆP GIÁO

Bút mực nào dưng tưởng dễ rời
Khi lòng dốc cạn trải tràn nơi
Từng hôm dặm nét âm thầm chữ
Mỗi buổi mài nghiên vẹn vẽ đời
Tuổi hạc đâu nề lưu dấu đỏ
Thân tằm há lại để tơ vơi
Nay tròn nghiệp giáo tình viên mãn
Nhẹ nhõm ngày hưu hưởng lộc trời.

Thanh Nguyệt – 22/06/2017

Thanh Nguyệt
22-06-2017, 08:10 PM
CẠN LY

Uống cạn ly này để nhớ lâu
Lòng dâng cảm xúc tựa duyên đầu
Hoa hồng bạn gửi tâm hồn lộng
Bánh ngọt em mời ý tưởng sâu
Thuở ấy xuân xanh còn ước hẹn
Giờ đây tóc bạc chỉ mong cầu
Mừng thêm tuổi mới! đau buồn... mặc
Uống cạn ly này để nhớ lâu

20/6 - Minhthu Nguyen

ÂN TÌNH CỔ MỘ
(Bài họa - Tặng chị Minhthu)

Cổ Mộ thâm tình mãi khắc lâu
Ngào hương ướp vị giấc mơ đầu
Sum vầy xướng họa lời trao đủ
Phối hợp ca đàn phím vặn sâu
Nghĩa bạn thành Vinh ngâm Lệ Thủy
Hồn ta lũy Phụng khảy Loan Cầu
Nay vừa mới gặp đà lưu luyến
Cổ Mộ thâm tình mãi khắc lâu.

Thanh Nguyệt – 21/06/2017

Lệ Thủy: điệu hò xứ Nghệ
Lũy Phụng: thành Phụng – Sài Gòn xưa

Thanh Nguyệt
23-06-2017, 07:15 AM
THAY LỜI TẠM BIỆT

Tiễn bước ta về ché rượu vơi
Đàn em bịn rịn nhắn bao lời
Nào khi vượt suối ôn bài dạy
Những lúc xuyên rừng cắm trại chơi
Đượm thắm môi ngà bên bếp lửa
Nồng say mắt ngọc giữa canh đời
Chân tình giữ lại... Chào nhau nhé !
Quẩy gánh lên đàng gót nhẹ lơi.

VMT 07/03/2017

--------

TIỄN THẦY VỀ XUÔI
(Bài họa)

Dõi mắt theo thầy lệ chẳng vơi
Vành môi trẻ nhỏ cạn khô lời
Lưng đèo mấy bận gùi phân cõng
Rẫy bắp bao lần hái nụ chơi
Dẫu chữ tay gò chưa trọn nét
Mà ơn bé giữ đã sâu đời
Chiều nay giã biệt người xuôi phố
Nhấm chút men cần … miệng giả lơi

Thanh Nguyệt – 07/03/2017

Thanh Nguyệt
23-06-2017, 10:16 PM
MUỐI

Muối tự ngàn xưa vốn mặn mòi
Muối hòa cát bể trải lòng phơi
Muối theo máu đỏ tươi dòng đạo
Muối ướp da thâm đậm nghĩa đời
Muối đất lưng phèn hoa cỏ mẩy
Muối nguồn dỗ trí tủi hờn vơi
Muối chan Ánh Sáng ngời tinh thể
Muối tải Tin Mừng vạn nẻo khơi.

Thanh Nguyệt – 16/06/2017