PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Như Mai



Trang : [1] 2

NhuMai
29-09-2011, 06:28 PM
http://xemanhdep.com/gallery/colour_of_autumn/colour_of_autumn10.jpg

TÌNH THU

Thu hồng gió mát nhẹ mơn-man
Cảnh vật như tranh họa dịu-dàng.
Tươi thắm sắc màu nhìn tuyệt mỹ!
Tơ tình giăng-mắc nhớ thu sang.

Sắc lá vàng tươi đẹp lạ-lùng
Chim bay nhàn-nhã thật ung-dung.
Trời thu dịu mát tâm thanh-thản
Cảnh vật tuyệt vời gợi nhớ-nhung!

Lá đỏ hồng tươi cảnh đổi màu
Bức tranh tuyệt đẹp nhớ thương nhau.
Mây bay về hướng nào vô định
Khoảnh-khắc qua mau kỷ-niệm nào!

Cảnh thu cảm hứng dệt vần thơ
Cánh lá vàng bay sao ngẩn-ngơ.
Thu đẹp qua mau đông lại đến!
Tình ta vẫn mãi với thu mơ.

Minh Lương

Như Mai Kính Họa

Ý THU

Trời thu dìu dịu ý miên man
Hoa cỏ buồn vương nét dịu dàng
Ánh nắng ngọt ngào tô điểm cảnh
Lá vàng mơ mộng đón mùa sang!

Nét đẹp thiên nhiên thật lạ lùng…
Đất trời rộng lượng với khoan dung
Lá rơi để mọc chồi xanh biếc
Trải thảm lụa vàng sắc gấm nhung.

Thu tỏa lung linh ánh rạng màu
Vấn vương tình Hạ đổi trao nhau
Không gian lắng nhẹ hương thanh khiết
Gợi nhớ niềm thương đến thuở nào!

Cảm niệm thu về nối ý thơ
Bâng khuâng thoáng nhớ tuổi ngây ngơ…
Hồn nhiên nhặt lá lòng trong sáng
Chưa một thoáng buồn trong giấc mơ…

Như Mai

14-7-2011

NhuMai
29-09-2011, 06:30 PM
Thơ Tịnh Vân

1. Như biển triều dâng - như ánh sáng
Gió trăng phóng khoáng , một trời thơ
Xuân đem xuân ý hòa giai điệu
Thu gởi thu tình lộng tứ thơ !
Hồn tựa mây tầng giăng biển sóng
Tình như nắng mới động lầu thơ
Phi lao hát - những chiều hò hẹn
Người đợi chờ ai …phai dáng thơ !!...
****0****

2. Phai dáng thơ xưa còn mộng mị
Tỉnh cơn thành bại - đắng hồn thơ
Hoa gieo trên cát…hương nồng biển
Tình gởi vào mây …lệ buốt thơ !
Thăm thẳm trùng xanh - nhòa dáng núi
Chập chùng sóng bạc , đắm hồn thơ
Cánh buồm phiêu dạt thương lòng biển
Ai khách đa tình say với thơ ?!....
*****0****

3. Say với thơ - ta tìm về biển
Giữa ngàn xanh ước nguyện cùng thơ
Nhìn trăng ngủ chập chờn trên sóng
Nghe gió cười khao khát trước thơ…
Ngư nữ tình tan thành bọt nước
Hải âu mộng đẫm hóa hồn thơ
Tình sâu tựa biển - cao dường núi
Ta đợi nhau về nơi cõi thơ !!...

****0****

4. Nơi cõi thơ xưa - lòng những tiếc
Em không về nữa , để buồn thơ
Những đêm lặng lẽ… trăng hờn biển
Những tối âm thầm …mộng trách thơ !
Chua xót nỗi niềm treo ngọn sóng
Ngậm ngùi tâm sự gởi dòng thơ
Đại ngàn gọi - đại ngàn thao thức
Ta đợi chờ em …lạnh buốt thơ !!...


****0****

5. Lạnh buốt thơ rồi - em có biết ?
Nghìn say một tỉnh chẳng còn thơ
Thềm rêu - cỏ dại lên màu nắng
Ngỏ trúc , vườn hoang bặt dấu thơ
Trước biển sao không tìm được biển ?
Vào thơ mà chẳng thấy còn thơ
Hững hờ gió cả treo đầu sóng
Biển dấu em rồi …ta mất thơ !!...

****0****



Bài Họa

Nối Vần Thơ!

1. Ánh nắng vàng tươi bừng tỏa sáng
Sắc trời trong đẹp nối vần thơ
Núi xanh - mây múa ca thanh nhạc
Biển biếc - sóng vờn vũ điệu thơ
Chim hát ngọt ngào - vang tứ diệu
Gió đùa dìu dịu - vọng hương thơ
Cảnh quang tuyệt mỹ xinh như ngọc
Ai đợi – ai chờ giữa bến thơ!


****0*****

2. Giữa bến thơ - còn hoài dáng mộng
Tâm nao nao - vọng tưởng ngàn thơ
Nỗi nhung nhớ lệ nhòe phong cảnh
Niềm cảm thương sầu ngập ánh thơ…
Muốn gởi về người bao sắc ngọc
Để trao đến bạn những hồn thơ
Tứ - vần xao xuyến… nồng tâm ý
Tri kỷ muôn đời – ta với thơ!

****0*****

3. Ta với thơ làm tim sống động
Máu trong người nóng bỏng tình thơ
Chứa chan tâm niệm nuôi hồn mộng
Tràn ngập trí mơ dưỡng ý thơ…
Khao khát ngày về tra nghĩa chữ
Nôn nao đêm tới dõi vần thơ…
Mê say giống lạc vào hư ảo
Để mãi tìm vần đẹp nét thơ…

****0****

4. Đẹp nét thơ - nghe hoài cảm dạ
Có nên không cứ mãi theo thơ?
Mơ dồi vận tứ ...say sưa ý
Mộng luyện văn chương... mệt mỏi thơ
Hoang lạnh vầng trăng say ảo giác
Ấm nồng sắc nắng ngọt câu thơ
Giữa đời nào biết ai say tỉnh
Để cõi trần gian... lộng vẻ thơ…

****0****

5. Lộng vẻ thơ - điểm tô cảnh vật
Có ai hoài nhớ mãi người thơ
Mơ hương thắm ngọt nồng trang giấy
Mộng sắc duyên tươi sáng trời thơ
Ánh nắng đào xinh như lụa gấm
Vầng trăng non đẹp tựa mây thơ…
Đắm say – say đắm thơ dào dạt
Cho ngọt hương đời – ngọt mãi thơ!

****0****

6. Ngọt mãi thơ - thương hoài nỗi nhớ..
Ta cùng ai gởi tặng duyên thơ…
Người đi mãi núi sông buồn ý
Bạn chẳng về mây gió hận thơ…
Mưa lạnh lạnh mây mờ biến sắc
Nắng giăng giăng gió nhẹ tan thơ
Tiễn đưa viễn khách sầu vương lệ
Thấm đậm tâm hồn - chết lặng thơ!

****0****

7. Chết lặng thơ - tìm về quá khứ
Nỗi niềm riêng… gởi buốt vần thơ…
Sầu canh cánh đất trời say cảm
Nhớ vấn vương sông núi mộng thơ...
Tìm ý đẹp - nôn nao luyện tứ
Kiếm vần hay - khát vọng làm thơ
Thiết tha nồng đượm lòng ai đó
Mong mãi tươi hồng- duyên dáng thơ!

****0****

Như Mai (A Đ)


8-9-2011

thylan
29-09-2011, 06:37 PM
Diễn đàn VIỆT NAM THI HỮU hân hạnh chào đón bạn

http://inlinethumb35.webshots.com/13474/2322287350100373937S500x500Q85.jpg

Thy Lan

NhuMai
29-09-2011, 07:45 PM
Cám ơn các bạn đã đón tiếp NM nồng nhiệt, bây giờ là mùa thu NM xin gởi tới các bạn một bài thơ về mùa thu nữa nha!



http://anhdepblog.com/graphics/rain/images/anhdepblog.com-rain20.gif




Nỗi Niềm Mùa Thu!

Hồng tươi lá đỏ - sắc thu vàng
Chuyển gió gọi mưa đẹp giấc an
Mong mỏi Ngưu Lang sầu lặng lẽ
Đợi chờ Chức Nữ nhớ miên man
Không nhờ Ô Thước đem tin đến
Chẳng nhắn dòng ngâu gởi thiệp sang
Biết đến bao giờ không cách trở…?
Nỗi niềm nhung nhớ khỏi đa mang…!

Như Mai

9-9-2011

suphagioi
29-09-2011, 10:18 PM
nỗi sầu Hạng Vũ
sầu thương mãi đọng mắt nàng Ngu
lạc bước quân vương cảnh túng tù
Sở ca mấy điệu mây xao xác
Hán trận trùng vây gió ầm ù
Ô Truy bốn vó lầy cây cỏ
Cai Hạ tám bên chật giặc thù
ngàn trùng khuất bóng miền Giang Tả
chí lớn thôi đành gởi gió thu
spg

NhuMai
29-09-2011, 10:31 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRU0cvm1GvV0Efh-M-w72_HCrZPyoyJkA6KpekKVQxz2eYcUBgQOn0BJ93t1Q






Huế!

Huế xinh kiều diễm tựa tiên nga
Tấm lụa sông Hương đẹp thướt tha
Sắc nước mênh mông màu kiếm bạc
Mây trời bát ngát ráng kim sa
Tĩnh Tâm sen quí phô hương thắm
Bạch Mã chim xinh rộn tiếng ca
Cảnh vật nên thơ và duyên dáng
Lưu hoài kỷ niệm ở lòng ta...

Như Mai

8-3-2011

NhuMai
30-09-2011, 05:35 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/zstLRRuGGBbidKPlboYw5DbFYxKu7w--/photo/ap_20100916114006968.jpg



VỊNH HOA QUỲNH

Nổi tiếng Nữ Hoàng của kiếp hoa
Nữa đêm huyền ảo hiện hình ra
Liêu trai diễm lệ danh muôn chốn
Trinh trắng thanh tao tiếng vạn nhà
Tươi thắm nồng nàn khoe sắc lạ
Dịu dàng quyến rũ tỏa hương xa
Ngọt ngào tô điểm không gian thắm
Vẻ đẹp ru hồn đắm dạ ta…

Như Mai

16-6-2011

NhuMai
30-09-2011, 05:46 AM
Chào bạn Suphaigioi! Cám ơn bạn đã ghé thăm NM!

NhuMai
30-09-2011, 06:09 AM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311213879-1284138099_thanhlong2_818341276.jpg

Hoa Quỳnh Dưới Trăng!

Đêm khuya vằng vặc dải sông Ngân
Quỳnh chúm môi khoe nụ trắng ngần
Cánh đẹp thêm duyên hình bích ngọc
Đài xinh trổ lộc dáng thanh vân
Mùi thơm quyến rũ hương êm dịu
Cảnh sắc mơ màng nét thực chân
Yên ả Trăng- Trời- đêm tĩnh mịch
Hoa- Người giao kết ...ý tương thân!

Như Mai




18-9-2011

NhuMai
30-09-2011, 06:10 AM
http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/Y-nghia-hoa-Cat-Tuong/295919373_7f8042dc17.jpg


Ý Nghĩa Hoa Cát Tường

Điềm may mắn đến mọi nhà
Tuy không rực rỡ kiêu sa như hồng
Nét duyên quí phái trắng trong
Là hoa nổi tiếng Á Đông ưa dùng.

Như Mai

12-9-2011

Quốc Quyền
30-09-2011, 08:21 AM
Chào mừng Như Mai đến với VNTH.Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây.Thân!



MONG CHỜ
Quốc Quyền

Sang thăm nhà bạn gửi bài thơ
Gặp lại người quen bụng sướng ơ
Châu Ngọc sáng ngời bao bút mộng
Như Mai rạng rỡ một trời mơ
Tài cao sắc thắm hoa mê mẫn
Nết đẹp người xinh nước hững hờ
Quý trọng tình đời nơi chốn ảo
Mong ngày gặp mặt thỏa mong chờ
30/09/2011

NhuMai
30-09-2011, 09:46 AM
NM cám ơn Quốc Quyền vào thăm và để lại bài thơ hay quá! Cho NM nợ từ từ họa nha! Năm học này bài vở rất nhiều. NM chỉ post bài cũ lên thôi!
Thân

NhuMai
30-09-2011, 11:43 AM
Ngơ ngẩn ...

Mùa thu đã đến tự bao giờ
Phơn phớt một màu vàng rất thơ
Lãng đãng làn mây trôi lặng lẽ
Lung linh giọt nắng chảy bơ thờ
Hình như lá cũng biết hờn dỗi
Mà ngỡ hồn còn thấy mộng mơ.
Ai đã vẽ lên tình tự ấy
Để cho trời đất cũng ngu ngơ …?
dp

http://xemanhdep.com/gallery/colour_of_autumn/colour_of_autumn11.jpg


Bài Họa


Trời Thu!

Thu đã ngàn xưa có đến giờ
Ngọt ngào tươi thắm rạng trời thơ
Nét duyên xinh xắn – người mê mẫn
Vẻ đẹp hồn nhiên – kẻ thấn thờ
Lóng lánh mây hồng pha sắc mộng
Dịu dàng lá đỏ quyện hương mơ
Không gian lắng đọng trong yên tĩnh
Quyến rũ ru hồn khách ngẩn ngơ…!

Như Mai

17-9-2011

suphagioi
30-09-2011, 01:49 PM
nấu đường
nhà tớ quanh năm học nấu đường
ngày ngày xuống suối lại lên nương
cuốc cày tay đã chai lắm vết
bạn bè thư vẫn gửi bao phương
hương vị nêm vào ôi cái thú
sâu bọ xem ra cũng sự thường
chẳng có đồng nào mua nhà đất
xóm vắng ngọt ngào một bộ xương
spg

:gn13:

Cường Giang
30-09-2011, 05:19 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRU0cvm1GvV0Efh-M-w72_HCrZPyoyJkA6KpekKVQxz2eYcUBgQOn0BJ93t1Q






Huế!

Huế xinh kiều diễm tựa tiên nga
Tấm lụa sông Hương đẹp thướt tha
Sắc nước thẳm xanh màu kiếm bạc
Mây trời bát ngát ráng kim sa
Tĩnh Tâm sen quí phô hương thắm
Bạch Mã chim xinh rộn tiếng ca
Cảnh vật nên thơ và duyên dáng
Lưu hoài kỷ niệm ở lòng ta...

Như Mai

8-3-2011

Cường Giang xin chào bạn mới Như mai và xin được họa bài Huế của bạn.

GÁI HUẾ

Rất xinh khuôn mặt tựa Hằng Nga
Tà áo dài buông nắng thướt tha.
Nón trắng Tràng Tiền như cánh hạc
Dù xanh Bến Ngự tựa tiên sa.
Công dung ngôn hạnh lừng vang tiếng
Thi hoạ cầm kỳ rất ngợi ca
Tiếng nói ngọt ngào như gió thoảng
Nhớ hoài hình ảnh ở trong ta.

C.G 30/09/2011.

NhuMai
30-09-2011, 05:31 PM
NM cám ơn Chú Cường Giang đã vào thăm trang thơ NM và họa thơ! Chúc Chú vui khỏe an lạc!

Như Mai

NhuMai
30-09-2011, 05:34 PM
BÀI THƠ XƯỚNG

HUẾ TRONG EM

(Kim Thư)

Anh về ôm Huế chặt trong tay

Nón lá bài thơ mượt gió gầy

Thương nhớ cố đô chừ gặp lại

Nhìn em aó trắng lượn mùa say


Rất Huế em ơi giọng mặn mà

Chừ mô răng rựa đắm hồn ta

Da em nỏn trắng chiều mơn mãi

Làn nắng tình anh vuốt thiết tha


Em tôi rất Huế dáng trang đài

Nón lá chiều nghiêng hương thoảng bay

Mấy nhịp Tràng Tiền cong suối tóc

Để anh nhìn trộm mắt thơ ngây


Rất Huế em tôi chiếc áo dài

Trử tình tha thướt bước khoan thai

Em đi hồn nhẹ vương cây cỏ

Gởi nhớ thương nhiều đẩm bóng ai


Trong em rất Huế tím chiều thu

Đỉnh Ngự dòng Hương sương tỏa mù

Vĩ Dạ hàng cau vờn sóng biếc

Nam ai tiếng vọng thả hồn ru


Biết em rất Huế chuổi ngày thơ

Chớ để lòng em qúa hững hờ

Chớ để ngày dài anh đứng đợi

Trước thềm kín cổng em làm ngơ.

Kim Thư

http://khamphahue.com.vn/upload/image/vanhoahue/camnhanhue/cautruongtien.jpg


Như Mai xin họa từ dưới ngược lên

DÁNG HUẾ

Huế đẹp say lòng khách ngẩn ngơ,

Cảnh duyên xinh xắn khó ơ hờ.

Núi non tráng lệ ngời hương mộng,

Đất nước oai hùng đẹp ý thơ.


Vi vút thông reo tiếng hát ru,

Dưới trăng thơ mộng khói sương mù.

Sông Hương dát bạc vầng mây hạ,

Núi Ngự nhuộm vàng ánh nắng thu.


Vọng Cảnh soi mình ngắm bóng ai,

Vườn cây thắm sắc tựa thiên thai.

Dòng sông lụa ngọc vờn quanh khúc,

Dãy núi thảm xanh nối bước dài.


Cô em xứ Huế nét thơ ngây,

Say đắm bao chàng đến ngất ngây.

Giai nhân mỹ lệ hình thanh lịch,

Tú nữ xinh tươi dáng liễu đài.


Bóng dáng yêu kiều đẹp thước tha,

Phong dung rực rỡ lụy đời ta.

Ngọt ngào giọng nói sao êm dịu,

Duyên dáng làn da lắm mặn mà.


Ta đã say rồi ta đã say,

Cố đô muôn thuở nét hương đầy.

Em ơi đọng mãi niềm lưu luyến,

Anh ước một ngày tay nắm tay.

Như Mai

24-5-2011

NhuMai
30-09-2011, 05:45 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/11102838-6.jpg

Huế Mộng Mơ!

Huế đẹp muôn đời Huế mộng mơ
Nghe hồn rung động thoáng ngây ngơ
Rừng lăng Thiên Thọ thông vi vút
Bãi biển Thuận An cát trắng mờ
Kiến trúc nguy nga nơi tĩnh mặc
Tẩm lăng cổ kính chốn tôn thờ
Hoàng hôn màu tím trên đồi biếc
Du khách nghe lòng thấm vẻ thơ...

Như Mai

6-3-2011

Quốc Quyền
30-09-2011, 06:13 PM
BÀI THƠ XƯỚNG

HUẾ TRONG EM

(Kim Thư)

Anh về ôm Huế chặt trong tay

Nón lá bài thơ mượt gió gầy

Thương nhớ cố đô chừ gặp lại

Nhìn em aó trắng lượn mùa say


Rất Huế em ơi giọng mặn mà

Chừ mô răng rựa đắm hồn ta

Da em nỏn trắng chiều mơn mãi

Làn nắng tình anh vuốt thiết tha


Em tôi rất Huế dáng trang đài

Nón lá chiều nghiêng hương thoảng bay

Mấy nhịp Tràng Tiền cong suối tóc

Để anh nhìn trộm mắt thơ ngây


Rất Huế em tôi chiếc áo dài

Trử tình tha thướt bước khoan thai

Em đi hồn nhẹ vương cây cỏ

Gởi nhớ thương nhiều đẩm bóng ai


Trong em rất Huế tím chiều thu

Đỉnh Ngự dòng Hương sương tỏa mù

Vĩ Dạ hàng cau vờn sóng biếc

Nam ai tiếng vọng thả hồn ru


Biết em rất Huế chuổi ngày thơ

Chớ để lòng em qúa hững hờ

Chớ để ngày dài anh đứng đợi

Trước thềm kín cổng em làm ngơ.

Kim Thư

http://khamphahue.com.vn/upload/image/vanhoahue/camnhanhue/cautruongtien.jpg


Như Mai xin họa từ dưới ngược lên

DÁNG HUẾ

Huế đẹp say lòng khách ngẩn ngơ,

Cảnh duyên xinh xắn khó ơ hờ.

Núi non tráng lệ ngời hương mộng,

Đất nước oai hùng đẹp ý thơ.


Vi vút thông reo tiếng hát ru,

Dưới trăng thơ mộng khói sương mù.

Sông Hương dát bạc vầng mây hạ,

Núi Ngự nhuộm vàng ánh nắng thu.


Vọng Cảnh soi mình ngắm bóng ai,

Vườn cây thắm sắc tựa thiên thai.

Dòng sông lụa ngọc vờn quanh khúc,

Dãy núi thảm xanh nối bước dài.


Cô em xứ Huế nét thơ ngây,

Say đắm bao chàng đến ngất ngây.

Giai nhân mỹ lệ hình thanh lịch,

Tú nữ xinh tươi dáng liễu đài.


Bóng dáng yêu kiều đẹp thước tha,

Phong dung rực rỡ lụy đời ta.

Ngọt ngào giọng nói sao êm dịu,

Duyên dáng làn da lắm mặn mà.


Ta đã say rồi ta đã say,

Cố đô muôn thuở nét hương đầy.

Em ơi đọng mãi niềm lưu luyến,

Anh ước một ngày tay nắm tay.

Như Mai

24-5-2011




HUẾ TRONG ANH
ĐDB

Ngày anh xa Huế nhớ vòng tay
Nhớ nón bài thơ dáng guộc gầy
Nhớ tà áo tím chiều vương nắng
Da diết lòng anh nỗi đắm say

Mắt Huế buồn rưng đẫm lệ nhòa
Thương về Đại Nội nhói lòng ta
Cấm Thành có đợi người xa ngái !
Phố vắng người dưng nhớ thiết tha

Ơi cô gái Huế nét trang đài !
Suối tóc bồng bềnh gọi gió bay
Gót nhẹ êm đềm say cỏ biếc
Chiều rơi in bóng dáng thơ ngây

Nón lá em nghiêng giữa phố dài
Thả hồn phiêu bạt cõi thiên thai
Tâm tư sầu kín khi chiếu xuống
Thả dốc Trường Tiền nhớ dáng ai

Hãy giữ dùm anh chút Huế thu
Hòa trong mưa bụi lẫn sương mù
Tóc thề ấp ủ làn hơi ấm
Gặp lại ngày sau say tiếng ru

Anh sẽ trở về với Huế thơ
Để nghe đâu đó vọng câu hò
Cấm Thành lặng lẽ em chờ đợi
Năm tháng Huế buồn dạ ngẩn ngơ

Quốc Quyền

NhuMai
30-09-2011, 06:46 PM
Cám ơn bạn Quốc Quyền rất nhiều!
Chúc bạn vui!

Lương Lương Hòa
01-10-2011, 10:06 AM
Xin chào bạn Như Mai, thơ bạn bay bay lắm lắm.
nguyenthilan thích quá, đọc chùm bài họa Nối vần thơ thấy thán phục, không viết nổi thế đâu, xin tặng bạn một bài

DÁNG THƠ

Thu chảy trên cao cười dáng ngọc
Em vừa mười tám nét ngây thơ
Môi hồng e thẹn làn mây trắng
Mắt biếc ngượng ngùng sợi nắng thơ
Suối tóc hong mềm gieo ý nhạc
Bờ vai rung nhẹ rắc vần thơ
Gót chân em dạo qua vườn mộng
Thu rớt xuống đời khoảnh khắc thơ.
nguyenthilan

Lương Lương Hòa
01-10-2011, 10:12 AM
THƠ THƠ
Vườn trăng bàng bạc ngợp ngây ngất
Nguyệt nõn cánh tay gối mộng thơ
Dìu dịu gió ru về cõi ảo
Lâng lâng lá hát lạc tình thơ
Thi nhân say khướt quên vai bạc
Thôn nữ tắm trần mất áo thơ
Lả lướt đêm huyền rung đắm đuối
Mong manh trần thế đọa đời thơ.
nguyenthilan

Lan không đủ chữ để nối các bài thơ thành chùm thơ họa như bạn.
Vậy nên đành làm rời rạc từng bài thôi,
Chúc Như Mai vui, thơ thật bay bổng nhé.

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-10-2011, 02:51 PM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311213879-1284138099_thanhlong2_818341276.jpg


61. Hoa Quỳnh Dưới Trăng!

Đêm khuya vằng vặc dải sông Ngân
Quỳnh chúm môi xinh nụ rạng ngần
Cánh đẹp thanh tao hình lụa ngọc
Đài duyên lộng lẫy dáng thanh vân
Mùi thơm quyến rũ hương êm dịu
Màu sắc tuyệt trần nét thực chân
Quang cảnh tuyệt vời - đêm vắng lặng
Hoa – Người giao kết ...ý tương thân!

Như Mai

18-9-2011


Quỳnh hoa





Mở cánh quỳnh hoa toả ánh ngân



Niềm vui rạng rỡ sáng trong ngần



Thời gian vẫn vẹn màu ngà nguyệt



Sóng gió luôn tròn sắc bạch vân



Nụ thắm trao mơ tình dạ thẳng



Cành xinh gửi mộng nghĩa lòng chân



Sống đời duyên đẹp xanh tươi lá



Bến hẹn cành dao mãi gửi thân





Bùi Thanh Thanh Khiết



1.10.2011

TTK xin hoạ với bạn NM. bài này nhé . Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi sân chơi này.

Quốc Quyền
01-10-2011, 06:09 PM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311213879-1284138099_thanhlong2_818341276.jpg


61. Hoa Quỳnh Dưới Trăng!

Đêm khuya vằng vặc dải sông Ngân
Quỳnh chúm môi khoe nụ trắng ngần
Cánh đẹp thêm duyên hình bích ngọc
Đài xinh trổ lộc dáng thanh vân
Mùi thơm quyến rũ hương êm dịu
Cảnh sắc mơ màng nét thực chân
Yên ả Trăng- Trời- đêm tĩnh mịch
Hoa- Người giao kết ...ý tương thân!

Như Mai

18-9-2011


Quỳnh hoa





Mở cánh quỳnh hoa toả ánh ngân



Niềm vui rạng rỡ sáng trong ngần



Thời gian vẫn vẹn màu ngà nguyệt



Sóng gió luôn tròn sắc bạch vân



Nụ thắm trao mơ tình dạ thẳng



Cành xinh gửi mộng nghĩa lòng chân



Sống đời duyên đẹp xanh tươi lá



Bến hẹn cành dao mãi gửi thân





Bùi Thanh Thanh Khiết

1.10.2011



Đêm Thanh Ngắm Quỳnh
Quốc Quyền

Đêm thanh trầm bổng tiếng đàn ngân
Lặng lẽ quỳnh giao nở trắng ngần
Kín đáo sắc lồng vóc Ngọc Tú
Âm thầm hương quyện dáng Kiều Vân
Dùng dằng quân tử khi rời gót
Bịn rịn anh hùng phút tiễn chân
Trinh khiết ôi loài hoa quý phái!
Bao người mong ngóng kết giao thân

01/10/2011

NhuMai
03-10-2011, 08:59 AM
Chào mừng Như Mai đến với VNTH.Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây.Thân!



MONG CHỜ
Quốc Quyền

Sang thăm nhà bạn gửi bài thơ
Gặp lại người quen bụng sướng ơ
Châu Ngọc sáng ngời bao bút mộng
Như Mai rạng rỡ một trời mơ
Tài cao sắc thắm hoa mê mẫn
Nết đẹp người xinh nước hững hờ
Quý trọng tình đời nơi chốn ảo
Mong ngày gặp mặt thỏa mong chờ
30/09/2011





Vô Đề!

“Thi Hữu” vừa vào gặp bạn thơ
Niềm vui họp mặt khó thờ ơ
Chung tay xây cất vườn văn tự
Góp sức vun bồi gác ước mơ
Tình bạn thiết thân xin giữ vẹn
Nghĩa bằng cao đẹp khó ơ hờ
Hợp duyên tri kỷ không xa lắm
Tương hội hàn huyên thỏa đợi chờ…


Như Mai

2-10-2011

NhuMai
03-10-2011, 09:12 AM
Thơ Tịnh Vân

1. Như biển triều dâng - như ánh sáng
Gió trăng phóng khoáng , một trời thơ
Xuân đem xuân ý hòa giai điệu
Thu gởi thu tình lộng tứ thơ !
Hồn tựa mây tầng giăng biển sóng
Tình như nắng mới động lầu thơ
Phi lao hát - những chiều hò hẹn
Người đợi chờ ai …phai dáng thơ !!...
****0****

2. Phai dáng thơ xưa còn mộng mị
Tỉnh cơn thành bại - đắng hồn thơ
Hoa gieo trên cát…hương nồng biển
Tình gởi vào mây …lệ buốt thơ !
Thăm thẳm trùng xanh - nhòa dáng núi
Chập chùng sóng bạc , đắm hồn thơ
Cánh buồm phiêu dạt thương lòng biển
Ai khách đa tình say với thơ ?!....
*****0****

3. Say với thơ - ta tìm về biển
Giữa ngàn xanh ước nguyện cùng thơ
Nhìn trăng ngủ chập chờn trên sóng
Nghe gió cười khao khát trước thơ…
Ngư nữ tình tan thành bọt nước
Hải âu mộng đẫm hóa hồn thơ
Tình sâu tựa biển - cao dường núi
Ta đợi nhau về nơi cõi thơ !!...

****0****

4. Nơi cõi thơ xưa - lòng những tiếc
Em không về nữa , để buồn thơ
Những đêm lặng lẽ… trăng hờn biển
Những tối âm thầm …mộng trách thơ !
Chua xót nỗi niềm treo ngọn sóng
Ngậm ngùi tâm sự gởi dòng thơ
Đại ngàn gọi - đại ngàn thao thức
Ta đợi chờ em …lạnh buốt thơ !!...


****0****

5. Lạnh buốt thơ rồi - em có biết ?
Nghìn say một tỉnh chẳng còn thơ
Thềm rêu - cỏ dại lên màu nắng
Ngỏ trúc , vườn hoang bặt dấu thơ
Trước biển sao không tìm được biển ?
Vào thơ mà chẳng thấy còn thơ
Hững hờ gió cả treo đầu sóng
Biển dấu em rồi …ta mất thơ !!...

****0****

TỊNH VÂN

Bài Họa

Nối Vần Thơ!

1. Ánh nắng vàng tươi bừng tỏa sáng
Sắc trời trong đẹp nối vần thơ
Núi xanh - mây múa ca thanh nhạc
Biển biếc - sóng vờn vũ điệu thơ
Chim hát ngọt ngào - vang tứ diệu
Gió đùa dìu dịu - vọng hương thơ
Cảnh quang tuyệt mỹ xinh như ngọc
Ai đợi – ai chờ giữa bến thơ!


****0*****

2. Giữa bến thơ - còn hoài dáng mộng
Tâm nao nao - vọng tưởng ngàn thơ
Nỗi nhung nhớ lệ nhòe phong cảnh
Niềm cảm thương sầu ngập ánh thơ…
Muốn gởi về người bao sắc ngọc
Để trao đến bạn những hồn thơ
Tứ - vần xao xuyến… nồng tâm ý
Tri kỷ muôn đời – ta với thơ!

****0*****

3. Ta với thơ làm tim sống động
Máu trong người nóng bỏng tình thơ
Chứa chan tâm niệm nuôi hồn mộng
Tràn ngập trí mơ dưỡng ý thơ…
Khao khát ngày về tra nghĩa chữ
Nôn nao đêm tới dõi vần thơ…
Mê say giống lạc vào hư ảo
Để mãi tìm vần đẹp nét thơ…

****0****

4. Đẹp nét thơ - nghe hoài cảm dạ
Có nên không cứ mãi theo thơ?
Mơ dồi vận tứ ...say sưa ý
Mộng luyện văn chương... mệt mỏi thơ
Hoang lạnh vầng trăng say ảo giác
Ấm nồng sắc nắng ngọt câu thơ
Giữa đời nào biết ai say tỉnh
Để cõi trần gian... lộng vẻ thơ…

****0****

5. Lộng vẻ thơ - điểm tô cảnh vật
Có ai hoài nhớ mãi người thơ
Mơ hương thắm ngọt nồng trang giấy
Mộng sắc duyên tươi sáng trời thơ
Ánh nắng đào xinh như lụa gấm
Vầng trăng non đẹp tựa mây thơ…
Đắm say – say đắm thơ dào dạt
Cho ngọt hương đời – ngọt mãi thơ!

****0****

6. Ngọt mãi thơ - thương hoài nỗi nhớ..
Ta cùng ai gởi tặng duyên thơ…
Người đi mãi núi sông buồn ý
Bạn chẳng về mây gió hận thơ…
Mưa lạnh lạnh mây mờ biến sắc
Nắng giăng giăng gió nhẹ tan thơ
Tiễn đưa viễn khách sầu vương lệ
Thấm đậm tâm hồn - chết lặng thơ!

****0****

7. Chết lặng thơ - tìm về quá khứ
Nỗi niềm riêng… gởi buốt vần thơ…
Sầu canh cánh đất trời say cảm
Nhớ vấn vương sông núi mộng thơ...
Tìm ý đẹp - nôn nao luyện tứ
Kiếm vần hay - khát vọng làm thơ
Thiết tha nồng đượm lòng ai đó
Mong mãi tươi hồng- duyên dáng thơ!

****0****

Như Mai (A Đ)

8-9-2011


Xin chào bạn Như Mai, thơ bạn bay bay lắm lắm.
nguyenthilan thích quá, đọc chùm bài họa Nối vần thơ thấy thán phục, không viết nổi thế đâu, xin tặng bạn một bài

DÁNG THƠ

Thu chảy trên cao cười dáng ngọc
Em vừa mười tám nét ngây thơ
Môi hồng e thẹn làn mây trắng
Mắt biếc ngượng ngùng sợi nắng thơ
Suối tóc hong mềm gieo ý nhạc
Bờ vai rung nhẹ rắc vần thơ
Gót chân em dạo qua vườn mộng
Thu rớt xuống đời khoảnh khắc thơ.
nguyenthilan


THƠ THƠ
Vườn trăng bàng bạc ngợp ngây ngất
Nguyệt nõn cánh tay gối mộng thơ
Dìu dịu gió ru về cõi ảo
Lâng lâng lá hát lạc tình thơ
Thi nhân say khướt quên vai bạc
Thôn nữ tắm trần mất áo thơ
Lả lướt đêm huyền rung đắm đuối
Mong manh trần thế đọa đời thơ.
nguyenthilan

Lan không đủ chữ để nối các bài thơ thành chùm thơ họa như bạn.
Vậy nên đành làm rời rạc từng bài thôi,
Chúc Như Mai vui, thơ thật bay bổng nhé.

NM cám ơn chị Lan đã vào cùng họa thơ với NM, Bài thơ "Nối Vần Thơ" này Thơ Xướng đưa ra có 5 bài NM làm say sưa một hồi thành 7 bài, nay vui mừng có chị họa thơ, NM xin làm thêm ba bài nữa cho đủ mười bài. Chúc chị vui và sáng tác nhiều bài thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức. ( NM đang học bên Khóa Cử Nhân Phật Học, nên bài thơ cuối xin dùng ý nghĩa Phật giáo).


Hoạ Tiếp Bài "Nối Vần Thơ"!

Nối Vần Thơ!

8. Duyên dáng thơ …hồng xinh nét ngọc
Nét tươi cười sáng vấn vương thơ
Gió hờn…cảm xúc trong hồn mộng
Mây thẹn…bồi hồi giữa ý thơ
Chim hát âm thanh say nỗi nhớ
Hoa cười nhan sắc đẹp màu thơ
Lung linh rạng rỡ trời xanh biếc
Ai đợi chờ ai luyến ái thơ…

****0****

Luyến ái thơ… tươi vùng biển đẹp
Sóng dâng trào ướp mặn trang thơ
Người đâu nhỉ? Cảnh quang sầu cảm!
Bạn chốn nào? Trời đất vắng thơ
Nỗi nhớ nhung vương vương ý thắm
Niềm bâng khuâng lặng lẽ nguồn thơ
Miên man tâm sự đầy vơi khúc
Xin tặng cho đời bóng dáng thơ…

***0****

10. Bóng dáng thơ… chìm vào ảo thực
Huệ minh tường triệt đáo ngàn thơ
Si mê gốc che mờ tâm chánh
Giải thoát nguồn hiển lộ trí thơ
Giác tự tánh vui an sắc cảnh
Thấu uyên nguyên hưởng lạc không thơ
Nhiệm mầu pháp diệu vô sanh diệt
Bát Nhã chân truyền - vọng huyễn thơ!

Như Mai (A Đ)


3-10-2011

NhuMai
03-10-2011, 09:21 AM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311213879-1284138099_thanhlong2_818341276.jpg


61. Hoa Quỳnh Dưới Trăng!

Đêm khuya vằng vặc dải sông Ngân
Quỳnh chúm môi xinh nụ rạng ngần
Cánh đẹp thanh tao hình lụa ngọc
Đài duyên lộng lẫy dáng thanh vân
Mùi thơm quyến rũ hương êm dịu
Màu sắc tuyệt trần nét thực chân
Quang cảnh tuyệt vời - đêm vắng lặng
Hoa – Người giao kết ...ý tương thân!

Như Mai

18-9-2011


Quỳnh hoa





Mở cánh quỳnh hoa toả ánh ngân



Niềm vui rạng rỡ sáng trong ngần



Thời gian vẫn vẹn màu ngà nguyệt



Sóng gió luôn tròn sắc bạch vân



Nụ thắm trao mơ tình dạ thẳng



Cành xinh gửi mộng nghĩa lòng chân



Sống đời duyên đẹp xanh tươi lá



Bến hẹn cành dao mãi gửi thân





Bùi Thanh Thanh Khiết

1.10.2011



Đêm Thanh Ngắm Quỳnh
Quốc Quyền

Đêm thanh trầm bổng tiếng đàn ngân
Lặng lẽ quỳnh giao nở trắng ngần
Kín đáo sắc lồng vóc Ngọc Tú
Âm thầm hương quyện dáng Kiều Vân
Dùng dằng quân tử khi rời gót
Bịn rịn anh hùng phút tiễn chân
Trinh khiết ôi loài hoa quý phái!
Bao người mong ngóng kết giao thân

01/10/2011



NM cám ơn bạn Thanh Thanh Khiết và Quốc Quyền, Suphagioi đã vào thăm trang thơ NM, để lại bài thơ họa thật hay! Chúc các bạn tràn đầy thi hứng sáng tác những bài thơ hay, để cho mọi người cùng thưởng thức.

NhuMai
03-10-2011, 10:14 AM
http://dinhthuong58.vnweblogs.com/gallery/17256/phong%20c%E1%BA%A3nh%20m%C3%B9a%20thu.jpg

TÌNH THU

Thu về xào xạc lá trên cao
Tia nắng lung linh đón vẫy chào
Gió quyện cung đàn ngân thánh thót
Mây vờn nhịp phách gió lao xao.
Cúc vàng vẫn đợi ngày trầu dạm
Cốm mới đang chờ buổi nón trao
Chim én dập dờn khơi nỗi nhớ
Tơ lòng vương vấn dạ nao nao...

13.8

PN



Bài Họa

Sắc Thu!

Trời đẹp xanh trong vời vợi cao
Vầng dương tỏa sáng vẻ vui chào
Ngời duyên vật cảnh tâm mơ mộng
Tươi thắm phong quang ý xuyến xao…
Lời nhạc khúc bổng trầm luyến nhớ
Áng thơ ca thắm thiết thương trao
Đắm say tuyệt tác thiên nhiên họa
Thanh thản tâm hồn nhẹ nhẹ nao…

Như Mai

13-8-2011

NhuMai
03-10-2011, 06:30 PM
vô đề
trăng thu một ánh rọi đêm rằm
người thì đi dạo, kẻ đi thăm
bánh ngọt gọi mời chàng thích nhắm
trái thơm dụ dỗ kẻ hay măm
tài tử giai nhân ưa được ngắm
văn nhân thi sĩ ngại đi nằm
rượu nhạt mấy ly, mỳ một nắm
đời người đâu cứ phải tròn trăm
spg
:gn13::gn13::gn13:



Đêm Trung Thu!

Trung Thu sáng nhất chính hôm rằm
Vui vẻ bạn bè - dạo bước thăm
Kèn – trống rộn ràng bao bạn thích
Bánh – quà quyến rũ các em măm
Sáng nay gió lớn trời buồn ngủ
Đêm tới mưa to nguyệt biếng nằm
Ngắm tới nhìn lui…trời đẩm nước
Sao buồn lặng mất đếm đâu trăm…?

Như Mai

NhuMai
03-10-2011, 06:32 PM
http://news.vuongquocnhi.vn/Upload/Images/News/2011/7/2/1264736374_2.jpg



giấc mộng mèo con

meo meo nhắm mắt để mơ đời
cuộc đời lắm chuyện quá đi thôi
đồng rộng mênh mông chuột chạy nhắng
nước đục lờ đờ cá lượn chơi
ngủ chán định leo cau kiếm chuyện
nghịch ướt thôi nằm cửa liếm đuôi
giọt ngâu loáng thoáng rơi mái rạ
mấy chú ếch con khéo lắm lời

spg



Đòi Nợ

Sao lại meo meo tiếng chán đời..?
Nợ còn chưa trả giả đò thôi
Chuột kia đi mất xong công việc
Cá nọ chẳng còn hết cuộc chơi
Nắng lớn ai ngờ hong cháy trán
Mưa dầm đâu biết ướt mèm đuôi.
Vần thơ xướng họa còn chưa trả...
Để đó mai đây sẽ lấy lời...!

Như Mai

22-5-2011

Tặng bạn nè :)

suphagioi
03-10-2011, 07:08 PM
giấc mộng mèo con
meo meo bận ngủ gật suốt đời
ai ham muốn lắm, tớ xin thôi
cá lượn chẳng vồ giành ngắm thú
chuột bắt không ăn để nghịch chơi
bốn cõi ruộng vườn hơi nhéo mắt
ba tầng lầu gác khẽ phẩy đuôi
một giấc duỗi dài trong nắng ấm
nhiều ít cần chi phải có lời
spg
:gn13:

cám ơn bạn ghé thăm nhà nhé

Lương Lương Hòa
03-10-2011, 10:03 PM
NM cám ơn chị Lan đã vào cùng họa thơ với NM, Bài thơ "Nối Vần Thơ" này Thơ Xướng đưa ra có 5 bài NM làm say sưa một hồi thành 7 bài, nay vui mừng có chị họa thơ, NM xin làm thêm ba bài nữa cho đủ mười bài. Chúc chị vui và sáng tác nhiều bài thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức. ( NM đang học bên Khóa Cử Nhân Phật Học, nên bài thơ cuối xin dùng ý nghĩa Phật giáo).


Nối Vần Thơ!

8. Duyên dáng thơ …hồng xinh nét ngọc
Nét tươi cười sáng vấn vương thơ
Gió hờn…cảm xúc trong hồn mộng
Mây thẹn…bồi hồi giữa ý thơ
Chim hát âm thanh say sắc nhớ
Hoa cười nhan sắc đẹp màu thơ
Lung linh rạng rỡ trời xanh biếc
Ai đợi chờ ai luyến ái thơ…

9. Luyến ái thơ… tươi vùng biển đẹp
Sóng dâng trào ướp mặn trang thơ
Người đâu nhỉ? Cảnh quang sầu cảm!
Bạn chốn nào? Trời đất vắng thơ
Nỗi nhớ nhung vương vương ý thắm
Niềm bâng khuâng lặng lẽ nguồn thơ
Miên man tâm sự đầy vơi khúc
Xin tặng cho đời bóng dáng thơ…

10. Bóng dáng thơ… chìm vào ảo thực
Huệ minh tường triệt đáo ngàn thơ
Si mê gốc che mờ tâm chánh
Giải thoát nguồn hiển lộ trí thơ
Giác tự tánh vui an sắc cảnh
Thấu uyên nguyên hưởng lạc không thơ
Nhiệm mầu pháp diệu vô sanh diệt
Bát Nhã chân truyền - vọng huyễn thơ!

Như Mai

3-10-2011

Như Mai giỏi quá. Hòa phục luôn rồi đó.
Chị ( xưng chị được không nhỉ ? ) cố gắng lắm cũng chỉ viết thêm được 2 bài nữa thôi.
Hết chữ rồi !
Chúc Như Mai vui và sáng tác thật hay nhé !

HẠT HOA
Khoảnh khắc thơ tinh cầu nóng chảy
Tan vào sương sưởi ấm hồn thơ
Đêm dìu dịu tỏa màu mây thẹn
Khuya lững lờ xoa ánh nguyệt thơ
Yên tĩnh quá, mơ hòa nét bút
Trôi êm sao, mộng kết duyên thơ
Xòe tay hứng hạt hoa bay lả
Ủ gối mềm say khướt dáng thơ.
nguyenthilan

Lương Lương Hòa
03-10-2011, 10:05 PM
Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 Xem bài viết
HẠT HOA
Khoảnh khắc thơ tinh cầu nóng chảy
Tan vào sương sưởi ấm hồn thơ
Đêm dìu dịu tỏa màu mây thẹn
Khuya lững lờ xoa ánh nguyệt thơ
Yên tĩnh quá, mơ hòa nét bút
Trôi êm sao, mộng kết duyên thơ
Xòe tay hứng hạt hoa bay lả
Ủ gối mềm say khướt dáng thơ.
nguyenthilan


HƯƠNG ĐỜI
Say khướt dáng thơ, mơ hóa thực
Hương đời lay động đảo tiên thơ
Ngọc rung trong đá hồn giao mộng
Tâm chuyển bên lòng dạ kết thơ
Huyễn hoặc hư không vin biển ảo
Vô thường trần thế hái hoa thơ
Khơi nguồn tinh khiết len khe núi
Vách dựng cheo leo - cảnh giới thơ.
nguyenthilan

NhuMai
04-10-2011, 05:34 AM
Nguyên văn bởi nguyenthilan1966 Xem bài viết
HẠT HOA
Khoảnh khắc thơ tinh cầu nóng chảy
Tan vào sương sưởi ấm hồn thơ
Đêm dìu dịu tỏa màu mây thẹn
Khuya lững lờ xoa ánh nguyệt thơ
Yên tĩnh quá, mơ hòa nét bút
Trôi êm sao, mộng kết duyên thơ
Xòe tay hứng hạt hoa bay lả
Ủ gối mềm say khướt dáng thơ.
nguyenthilan


HƯƠNG ĐỜI
Say khướt dáng thơ, mơ hóa thực
Hương đời lay động đảo tiên thơ
Ngọc rung trong đá hồn giao mộng
Tâm chuyển bên lòng dạ kết thơ
Huyễn hoặc hư không vin biển ảo
Vô thường trần thế hái hoa thơ
Khơi nguồn tinh khiết len khe núi
Vách dựng cheo leo - cảnh giới thơ.
nguyenthilan

NM cám ơn chị Lan! Thơ chị rất là hay chị ạ, có nét bay bổng nhẹ nhàng! Mong chị thường xuyên ghé thăm trang thơ NM!
Chúc chị tràn đầy thi hứng!
Như Mai

NhuMai
04-10-2011, 05:36 AM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2011/05/Hoa-giay-ben-song-Han-Diu-mat-nang-he_Tin180.com_001.jpg

Vườn Hoa Giấy,
Thành Phố&Dòng Sông.

Cảnh giữa mùa thu trong mắt trông
Cầu mơ nối nhịp vượt dòng sông
Khung trời thoáng mở niềm mơ ước
Mặt nước lung linh rực bóng hồng
Phố khuất nàng thơ thêm “sắc tím”
Giữa dòng thuyền chở mảnh hư không
Ô hay ! thành phố xinh như ngọc
Nhờ sức “vườn hoa” điểm sắc hồng

Ng_ban 17/9


Màu Hoa Kỷ Niệm!

(Bài Họa)

Thùy mỵ cho người say ngắm trông
Yêu kiều duyên dáng rạng non sông
Sông Hàn bát ngát màu xanh biếc
Hoa giấy lung linh sắc tím hồng
Xinh xắn phô hình tươi phố xóm
Ngọt ngào khoe dáng rạng thiên không
Người xa nhớ mãi lòng lưu luyến
Một khoảng trời xưa đẹp thắm hồng...


Như Mai

19-9-2011

NhuMai
04-10-2011, 05:40 AM
giấc mộng mèo con
meo meo bận ngủ gật suốt đời
ai ham muốn lắm, tớ xin thôi
cá lượn chẳng vồ giành ngắm thú
chuột bắt không ăn để nghịch chơi
bốn cõi ruộng vườn hơi nhéo mắt
ba tầng lầu gác khẽ phẩy đuôi
một giấc duỗi dài trong nắng ấm
nhiều ít cần chi phải có lời
spg
:gn13:

cám ơn bạn ghé thăm nhà nhé

Cám ơn bạn suphagioi đã vào thăm trang thơ NM! Nhưng sao lúc nào cũng như đang nhác NM vậy! Thấy mà ghê!:gn8:

NhuMai
04-10-2011, 05:18 PM
http://phanchautrinhdanang.com/Autumn/AutumnFoliage01B.jpg


BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây còn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011

Quốc Quyền
04-10-2011, 06:05 PM
http://phanchautrinhdanang.com/Autumn/AutumnFoliage01B.jpg


BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây luôn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay tím cả hồn tôi mất
Lá đổ vàng luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011

NhuMai
04-10-2011, 06:20 PM
http://phanchautrinhdanang.com/Autumn/AutumnFoliage01B.jpg


BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây còn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay mang cả hồn tôi đó
Lá đổ vùi luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011








Bạn làm vừa nhanh vừa hay! NM phục bạn rồi đó! NM vẫn hẹn vì bận quá!

Cám ơn bạn!

daonamxuong
04-10-2011, 06:50 PM
BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây luôn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay mang cả hồn tôi đó
Lá đổ vùi luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011

THẢNG GIỌT THU

Tha thiết tình thu đã ngỏ lời
Khơi bao tâm sự vọng ai ơi
Bâng khuâng nắng đậu nhành mơ đến
Xao xuyến mây bay cánh mộng rồi
Từ tạ nụ tươi chao dạ đổ
Chia ly nhụy thắm ngã lòng thôi
Hoàng hôn về chạnh cho mùa nhớ
Thao thức lay hồn thảng giọt rơi

daonamxuong 4/10/2011

Quốc Quyền
04-10-2011, 07:43 PM
Bạn làm vừa nhanh vừa hay! NM phục bạn rồi đó! NM vẫn hẹn vì bận quá!

Cám ơn bạn!

Gặp được bài thơ của bạn và Minh Lương Trương Minh Sung xướng họa hay quá,lờ đi không họa thì không đành,mà họa sợ làm hư đi cả mấy bài thơ.Nhưng vì thích quá đành họa đại vậy, mong là không tệ lắm.Chúc NM sáng tác nhiều nhiều thơ hay nhé.Thân

NhuMai
04-10-2011, 09:07 PM
BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây luôn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay mang cả hồn tôi đó
Lá đổ vùi luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011

THẢNG GIỌT THU

Tha thiết tình thu đã ngỏ lời
Khơi bao tâm sự vọng ai ơi
Bâng khuâng nắng đậu nhành mơ đến
Xao xuyến mây bay cánh mộng rồi
Từ tạ nụ tươi chao dạ đổ
Chia ly nhụy thắm ngã lòng thôi
Hoàng hôn về chạnh cho mùa nhớ
Thao thức lay hồn thảng giọt rơi

daonamxuong 4/10/2011

NM cám ơn bạn Đào Nam Xương đã vào họa thơ cùng NM! Chúc bạn vui và luôn sáng tác những bài thơ thật hay cho mọi người thưởng lãm!
Như Mai

NhuMai
04-10-2011, 09:11 PM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/11/2008111406330918/2376947866_4928ff1d82.jpg





TRƯƠNG CHI –MỴ NƯƠNG

(Như Mai Phổ Thơ)

Thấp thoáng xa trông một chiếc thuyền
Hữu tình trang điểm sắc sông duyên
Chàng trai ngư phủ say mê hát
Bản nhạc tình ca vọng khắp miền...

Tiếng hát du dương điệu ngọt ngào
Ru hồn quyến rũ đến nao nao...
Khuê phòng thiếu nữ lòng rung cảm
Mộng đẹp mơ màng ngắm vạn sao!

Chàng trai đánh cá vẫn hồn nhiên
Như chẳng lo âu chẳng muộn phiền
Dâng hết cho đời âm hưởng đẹp
Tháng ngày vui sống cảnh thần tiên...

Chẳng biết khuê trung một bóng kiều...
Sa vào bẫy lưới của tình yêu
Mê say tiếng hát tim xao động
Trong những đêm trường vắng tịch liêu.

Người ấy chắc là rất đẹp trai?
Dạn dày sương gió bậc anh tài!
Mắt như sao sáng tươi thanh tú!
Trinh nữ khuê phòng mộng nhớ ai!

Niềm yêu giấu kín giấc liêu trai
Thèn thẹn gương soi dạ cảm hoài
Vàng võ thân hoa trong nỗi nhớ
Tương tư sầu chết gái trang đài...

Người ấy gần đây chẳng có xa
Vẫn vui thanh thản thổi tiêu ca
Đâu hay có kẻ đang sầu nhớ
Đau đớn tim côi héo sắc hoa!

Ôm khối tương tư khó giải bày
Đêm trường ru mộng giữa trời mây
Yêu đương khó tỏ sầu di hận
Nét thắm phôi phai liễu úa gầy...

Tìm hiểu nguyên nhân nỗi héo hon
Cha Nương quyết định cũng vì con
Kiếm tìm nghệ sĩ nơi sông vắng
Chữa bệnh tương tư đến mỏi mòn!

Giọng hát Trương Chi tựa thuốc thần
Mỵ Nương lấy lại nét thanh tân
Phong dung tươi sáng như hoa thắm
Xin được nhìn ai dẫu một lần.

Người mà tiếng hát ngọt làm sao
Quyến rũ lòng ai đến đớn đau
Nàng chỉ nhìn chàng trong thoáng chốc
Lửa tình ngùn ngụt bỗng tan mau.

Mây khói yêu thương vở mộng rồi,
Chàng trai xấu xí quá đi thôi.
Mỵ Nương không bị tương tư nữa
Giải thoát tình yêu tự đắp bồi.

Nỗi sầu trao gởi lại cho ai!
Ngư phủ vô tư bỗng cảm hoài
Sắc đẹp thiên kiều ôi mỹ lệ
Thu hồn cuốn phách của chàng trai!

Đêm khuya tiếng hát bỗng thê lương...
Tha thiết lâm ly khóc đoạn trường
Sầu ấy của người, ta nhận lại...
Trách mình sao lại quá bi thương...

Cái nỗi tương tư thật nát lòng
Mỵ Nương ơi hỡi biết hay không?
Nàng trao ta đó niềm đau đớn
Ta chết trong hồn nỗi nhớ mong!

Tiếng hát từ đây nặng tủi sầu
Não nề bi thiết giữa canh thâu
Nghẹn ngào như khóc như ai oán
Gặp gỡ làm chi để đớn đau?

Đánh bạo chàng tìm đến Mỵ Nương
Tỏ tình thổ lộ nỗi niềm thương
Nàng không đáp trả tình yêu ấy
Giết chết chàng trai với tủi hờn.

Thất vọng chàng tìm ra bến sông
Hát ca não ruột đến nao lòng
Tương tư sầu hận ngày thêm nặng
Tự vẫn là phương giải nhớ mong.

Bến sông từ ấy vắng con thuyền
Như trả trao ai mối nợ duyên
Tiếng hát ngọt ngào say quyến rũ,
Không còn vang vọng giữa sông đêm...

Nỗi sầu chất ngất với thời gian
Chàng chết còn mang xuống suối vàng
Thân nát nhưng mà tim chẳng nát
Ngọc còn lưu mãi lệ vương mang...

Ngọc kia tể tướng mến yêu dùng
Sai chạm khắc thành một cái chung
Màu đẹp sáng trong pha sắc biếc,
Trà ngon nước ngọt lạ vô cùng.

Mỵ Nương thấy lạ ngắm ly trà
Ngư phủ năm xưa bỗng hiện ra
Bất giác khôn cầm dòng lệ chảy
Ly kia vở nát xuống thềm hoa

Khối tình biết gởi cho ai?
Sầu này mang xuống tuyền đài chưa tan.
Trải qua mấy độ thời gian
Người đời vẫn cảm thương chàng Trương Chi!!!

Như Mai


25-4-2011

NhuMai
05-10-2011, 05:55 AM
http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/11-3-2010/Ha-Giang/3-11-2010%208-46-11%20AM.jpg





Cao Nguyên Đá Hà Giang

Uốn lượn – quanh co đến lạ lùng
Cao nguyên hùng vĩ - trải muôn trùng
Hình thù duyên dáng cây chen đá
Sức sống hồn nhiên cỏ dậy rừng
Vẻ biếc ngọt ngào - tươi ánh ngọc
Sắc vàng tuyệt diệu - đẹp màu nhung
Hà Giang quang cảnh xinh như mộng
Quyến rũ ru hồn nét đặc trưng!

Như Mai

24-8-2011

NhuMai
05-10-2011, 11:39 AM
http://m.ngoisao.net/PDA/Files/Subject/3B/9D/3B/CC/12.jpg



Vịnh Chim Thiên Nga

Lông trắng tinh anh tựa tuyết pha
Thiên nhiên cảnh sắc khéo hài hòa
Thông minh khéo léo nuôi con nhỏ
Chung thủy khôn ngoan dưỡng nết nhà
Ưa sống thảnh thơi không trói buộc
Chuộng nơi thanh tịnh chẳng xa hoa
Chung vai sánh bước vui hòa thuận
Đẹp lứa vừa đôi nghĩa mặn mà...

Như Mai

26-01-2011

NhuMai
05-10-2011, 11:43 AM
XƯỚNG HỌA THƠ


Trung thần nghĩa sĩ.

Làm người trung nghĩa đáng bia son
Ðứng giữa càn khôn tiếng chẳng mòn.
Cơm áo đền rồi, ơn đất nước,
Râu mày giữ vẹn, phận tôi con.
Tinh thần hai chữ phau sương tuyết,...
Khí phách nghìn thu rỡ núi non.
Gẫm chuyện ngựa Hồ chim Việt cũ.
Lòng đây tưởng đó mất như còn.

Nguyễn Ðình Chiểu

***0***


Võ Doãn Nhẫn kính họa
Nghĩa sĩ trung thần dạ sắt son.
Ngàn năm nước chảy đá không mòn.
Sông Ðà núi Tản “ Thề non nước”(1)
Vịnh Bức Dư Ðồ “ Giấc Mộng Con”(2)
Phú Sĩ Phù Tang trên núi tuyết,
Hoành Sơn nhất Ðái(3) dưới chân non.
Ngựa Hồ bạch trĩ cành Nam đậu.
Bia đá trăm năm nước vẫn còn./.
Võ Doãn Nhẫn

(2) Cả hai đều là tác phẩm của Tản Ðà.
(3) Nguyễn Uông nhờ Trạng Trình xin ý kiến nên đi hay nên ở đất của Nguyễn Kim và Trạng Trình cho biết ý kiến:“ Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân”
***0***

Trung Thần Nghĩa Sĩ

(Như Mai kính họa)
Sống đời đạo đức giữ lòng son,
Dẫu mắt mù tâm sáng chửa mòn.
Ý chí ngoan cường yêu Tổ Quốc,
Tinh thần mãnh liệt mến dân con.
Danh thơm sáu tỉnh lòng hơn tuyết,
Tiếng tốt muôn đời đức quá non.
Đất Việt ghi ơn người nghĩa sĩ,
Từ xưa nổi tiếng đến nay còn.

Như Mai

16-1-2011

caoletrantranquoc
05-10-2011, 12:45 PM
BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây luôn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay mang cả hồn tôi đó
Lá đổ vùi luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011

THẢNG GIỌT THU

Tha thiết tình thu đã ngỏ lời
Khơi bao tâm sự vọng ai ơi
Bâng khuâng nắng đậu nhành mơ đến
Xao xuyến mây bay cánh mộng rồi
Từ tạ nụ tươi chao dạ đổ
Chia ly nhụy thắm ngã lòng thôi
Hoàng hôn về chạnh cho mùa nhớ
Thao thức lay hồn thảng giọt rơi

daonamxuong 4/10/2011

QUYẾN THU

Chiều nay con nắng vội trao lời
Tha thiết gọi mùa lên tiếng: ơi
Chiếc lá âm thầm sầu cách biệt
Nhành cây ắng lặng mộng xa rồi
Long lanh giọt nhớ nghiêng chao mãi
Lấp lánh sương tình ngã xuống thôi
Thấp thoáng đâu đây hòa nhã nhạc
Đất trời đau đáu quyến thu rơi

clttq 5/10/2011

NhuMai
05-10-2011, 12:57 PM
Cám ơn bạn Caoletrantranquoc đã vào thăm trang thơ của NM. Bài thơ họa của bạn rất hay!
Chúc bạn tràn đầy thi hứng sáng tác

caoletrantranquoc
05-10-2011, 01:27 PM
Cám ơn bạn Caoletrantranquoc đã vào thăm trang thơ của NM. Bài thơ họa của bạn rất hay!
Chúc bạn tràn đầy thi hứng sáng tác

Mình cùng hòa thơ nhé, chúc Bạn có nhiều niềm vui nơi đây

clttq

Quốc Quyền
05-10-2011, 02:34 PM
BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây luôn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay mang cả hồn tôi đó
Lá đổ vùi luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011

THẢNG GIỌT THU

Tha thiết tình thu đã ngỏ lời
Khơi bao tâm sự vọng ai ơi
Bâng khuâng nắng đậu nhành mơ đến
Xao xuyến mây bay cánh mộng rồi
Từ tạ nụ tươi chao dạ đổ
Chia ly nhụy thắm ngã lòng thôi
Hoàng hôn về chạnh cho mùa nhớ
Thao thức lay hồn thảng giọt rơi

daonamxuong 4/10/2011

QUYẾN THU

Chiều nay con nắng vội trao lời
Tha thiết gọi mùa lên tiếng: ơi
Chiếc lá âm thầm sầu cách biệt
Nhành cây ắng lặng mộng xa rồi
Long lanh giọt nhớ nghiêng chao mãi
Lấp lánh sương tình ngã xuống thôi
Thấp thoáng đâu đây hòa nhã nhạc
Đất trời đau đáu quyến thu rơi

clttq 5/10/2011


BUỔI ĐẦU
Quốc Quyền

Nhớ buổi đầu tiên muốn tỏ lời
Sao mà bối rối quá người ơi!
Môi run mấp mấy sai từ hết
Tim đập bình binh loạn nhịp rồi
Dạ bảo thì thầm đừng nói nữa
Tay rằng mạnh dạng phải làm thôi
Bao lần bỏ lỡ lòng hoài tiếc
Nhỡ vuột mất rồi xót “của rơi”

05/10/2011

daonamxuong
05-10-2011, 04:06 PM
BUỒN THU

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử

Bài thơ hoạ :
THU BUỒN

Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010

Như Mai Kính Họa

Cảnh Đẹp MùaThu!

Cảnh đẹp mùa thu khó thốt lời
Nghe như âm hưởng gọi người ơi!
Sắc vàng lộng lẫy vừa buông đó
Nét ngọc lung linh đã hiện rồi
Quyến rũ cây luôn duyên dáng mãi
Dịu dàng hoa vẫn ngọt ngào thôi
Gió – mây – trăng rạng ngời tươi thắm
Tô điểm đời nên lá phải rơi…

Như Mai

4-10-2011


GỬI THU
Quốc Quyền

Gió hỡi cho tôi gửi mấy lời
Thu về nhớ quá bạn lòng ơi
Mây bay mang cả hồn tôi đó
Lá đổ vùi luôn kỉ niệm rồi
Phố cũ thương nhiều nên ngóng mãi
Người xưa nhớ lắm phải về thôi
Bao mùa trăng lặn rồi trăng đến
Thiếu bóng ai cùng nhặt ánh rơi!

04/10/2011

THẢNG GIỌT THU

Tha thiết tình thu đã ngỏ lời
Khơi bao tâm sự vọng ai ơi
Bâng khuâng nắng đậu nhành mơ đến
Xao xuyến mây bay cánh mộng rồi
Từ tạ nụ tươi chao dạ đổ
Chia ly nhụy thắm ngã lòng thôi
Hoàng hôn về chạnh cho mùa nhớ
Thao thức lay hồn thảng giọt rơi

daonamxuong 4/10/2011

QUYẾN THU

Chiều nay con nắng vội trao lời
Tha thiết gọi mùa lên tiếng: ơi
Chiếc lá âm thầm sầu cách biệt
Nhành cây ắng lặng mộng xa rồi
Long lanh giọt nhớ nghiêng chao mãi
Lấp lánh sương tình ngã xuống thôi
Thấp thoáng đâu đây hòa nhã nhạc
Đất trời đau đáu quyến thu rơi

clttq 5/10/2011


BUỔI ĐẦU
Quốc Quyền

Nhớ buổi đầu tiên muốn tỏ lời
Sao mà bối rối quá người ơi!
Môi run mấp mấy sai từ hết
Tim đập bình binh loạn nhịp rồi
Dạ bảo thì thầm đừng nói nữa
Tay rằng mạnh dạng phải làm thôi
Bao lần bỏ lỡ lòng hoài tiếc
Nhỡ vuột mất rồi xót “của rơi”

05/10/2011

CÒN MÃI TIẾT RƠI

Kìa Hạ qua đi chẳng biệt lời
Để từng nỗi nhớ gọi mùa ơi
Mây không trải ý chưa hoàn thiện
Gió chẳng bày câu lỡ dỡ rồi
Khuya núi đợi sương hương dạ rối
Sáng đồi mong nắng thắm hồn thôi
Thời gian con tạo luôn xoay chuyển
Mãi vẫn se lòng với tiết rơi

daonamxuong 5/10/2011

NhuMai
05-10-2011, 05:31 PM
NM cám ơn các bạn Quốc Quyền, Caoletrantranquoc và bạn Đào Nam Xương đã cùng vào họa thơ với NM! Rất vui được đón tiếp các bạn!

NhuMai
05-10-2011, 06:58 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/VPB-1-1-3-1.jpg

CỨ NẰM MƠ!
-Nghèo tiền, nghèo của, chả nghèo thơ!
Thày bói bảo tui: Chống mắt chờ
Mũi lớn đương nhiên! vì -dễ thở
Bụng teo chắc chắn! bởi -nằm co
Ngược-xuôi đâu thể lay thời vận
Lên-xuống nào mong chuyển thế cờ
Cái chuyện yêu đương? Đừng, chớ chớ!
Khi nào vớ vẩn cứ... nằm mơ!
Trần Vũ


Buồn thay





Người bảo em là tỷ phú thơ



Buồn thay…được tiếng…bán…rằng chờ…



Tiền không bụng réo ngồi tay duỗi



Gạo hết ruột sôi nằm cẳng co



Cảm xúc trào dâng như bất chợt



Niềm vui sóng cuộn cũng tình cờ



Đêm trăng ngắm nguyệt tha hồ mộng



Túi rỗng vô tư vẫn cứ mơ!





Bùi thanh Thanh Khiết



3.10.2011

NHẮN CHÀNG VŨ...

Trần Vũ hôm nay lại múa thơ
Than nghèo bạn gái chẳng thèm chờ
Đương nhiên xấu xí thì nên sửa
Đúng vậy đẹp giai mới phải co
Da dẻ vàng khè đi đổ thế
Tóc tai trắng phớ chạy tuôn cờ
Yêu nhiều đắp khổ cho thân bậu
Mai mốt giàu tiền vợ mới mơ

daonamxuong 4/10/2011



CHẢ AI MƠ
Quốc Quyền

Giàu gì mới kể chứ giàu thơ,
Khổ bám bên hông,cực đứng chờ.
Nợ hỏi đầu đường ngồi thủ thỉ
Tình đòi giữa chợ đứng đôi co
Buôn đời chẳng cắt đành thu bút
Bán chữ không xu phải cuốn cờ
Cái số trời đày nên phải chịu
Nghèo như thi sĩ mấy ai mơ

04.10.2011





http://www.nguoideptocmay.net/images/Imgnews/2944.jpg




Vẻ Mộng Mơ

Thu sắc ngọt ngào quyến rũ thơ
Không gian ngây ngất nỗi mong chờ
Nắng khoe lụa ngọc vờn quanh lượn
Đường trải tơ vàng uốn khúc co
Lá đỏ xinh tươi như trải thảm
Núi xanh hùng vĩ tựa giăng cờ
Đất trời chìm đắm trong huyền ảo
Bởi vẻ dịu dàng...đẹp mộng mơ…

Như Mai

5-10-2011

NhuMai
06-10-2011, 05:02 AM
http://i498.photobucket.com/albums/rr341/thanhan_2208/05.jpg


MƯA HUẾ

Mưa dài rét lạnh kéo lê thê,
Hành khách co ro giữa lối về.
Nhịp sống lao nhanh trong thực tại,
Con người hối hả giữa cơn mê.
Đấu tranh mãnh liệt nhiều chua xót,
Bươn chải ngược xuôi lắm não nề!
Nhưng vẫn nhiều người không bỏ xứ,
Vì tình thắm thiết mến yêu quê!

Như Mai

26-9-2011

NhuMai
06-10-2011, 06:26 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRs7hLYarZTqy_URGczp0_j5w8RCqjEl R3CVE-YEHjcQD5Rfskg


Buổi Sáng Đẹp


Buổi sáng vầng dương ấm áp hồng,

Khí trời mát mẻ suốt tầng không.

Mây xanh quyện trắng ngời phương Bắc,

Trời biếc pha vàng sáng hướng Đông.

Nét họa thiên nhiên tươi cảnh vật,

Màu tranh thủy mạc rạng hư không.

Vẻ tô cảnh sắc thêm thi vị,

Say đắm lòng ai đượm ý nồng.

Như Mai

Nguyễn Hải Yến
07-10-2011, 02:46 AM
你 好 !
你 很 聰 明
祝 你 快 樂幸 福 的 家 庭

海 燕

NhuMai
07-10-2011, 05:03 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk3zTc5BEsXdCSdbYQWNNyB_BThTx4H RgVOaKA5XbwzQUQPnmo6-0U4tFeEw

Như Mai tặng chị một bông hoa về tình bạn nha!


NM cám ơn chị Hải Yến!Thật ra NM cũng như mọi người thôi chớ ko thông mình như chị đã khen!
NH cũng chúc chị và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc!

Như Mai

NhuMai
07-10-2011, 11:40 AM
Gửi một cành si
muốn hỏi nhà em có chỗ không
gửi cành si nhỏ để ươm trồng
lá xanh che mát sân nắng hạ
cành gầy tô đẹp cảnh trời đông
một trận gió đùa đời thanh thản
đôi làn mây gợi cõi mênh mông
người có ưng chăng, đừng giận giữ
mà để lòng ai nặng nợ lòng
bth
:MatCuoi (38):

Bạn ơi vườn NM cây trồng nhiều quá, bạn dám gởi nhánh si của bạn vào không?




Có Dám Không?

Nhiều tán che trùm chắn khoảng không

Nhánh si bạn gởi khó vun trồng

Cội tùng cây bách vui mây bắc

Hoa cúc nhành dương đón nắng đông

Lạc lõng thân côi sao thú nhỉ ?

Bơ vơ phận chiếc mới buồn mong!

Người dưng nước lã ai thèm giận...

Chỉ sợ ai kia mãi để lòng...


Như Mai

NhuMai
07-10-2011, 11:48 AM
http://i1097.photobucket.com/albums/g349/photon68/hanoi31800x600.jpg

HỒ TÂY CHIỀU BUÔNG
Phạm Bá Chiểu

Cháy đỏ Hồ Tây sáng bóng chiều
Liễu đàn, hoa hát, gió phiêu diêu
Trời hồng lúng liếng vờn mây đổ
Sóng trắng chòng chành lượn nắng xiêu
Vướng cảnh dâng dâng bao nỗi nhớ
Vương tình dậy dậy bấy niềm yêu
Nghiêng mình nhấp chén vời non nước
Hồn lạc mênh mông chốn diễm kiều

Phạm Bá Chiểu

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735108221-1-canh-dep-tay-ho0_1.jpeg

Cảnh Đẹp Hồ Tây

Vàng ánh hoàng hôn mát cảnh chiều
Ngắm hồ ngây ngất dạ tiêu diêu
Ao hoa cá lội hồn bay bổng
Nhành liễu chim ca trí lạc xiêu.
Diễm lệ mặn mà ngời sắc nhớ
Xinh tươi đằm thắm tỏa hương yêu
Nước trong phẳng lặng gương xanh biếc
Du khách ngẩn ngơ trước dáng kiều.

Như Mai

suphagioi
07-10-2011, 08:06 PM
cây si
một cành si nhỏ có còn không
người thì định chặt, kẻ đem trồng
ngắm rễ chẳng bù khi ngắm trái
thích xanh không bõ lúc thích hồng
trước đó chồi non mùa nắng hạ
mai này gốc cả buổi mưa đông
chẳng quý gỗ cành cùng lá quả
ai đời chỉ thích dáng bềnh bồng
spg
:D

Quốc Quyền
08-10-2011, 07:59 AM
bún bò huế
cái món gì đâu cay quá cay
chưa qua khỏi cổ đã ho ngay
mùi thơm ngửi tới quanh năm thích
vị ngọt ăn vào suốt tháng say
con cháu dăm lần cho biết kiểu
bè bạn vài tô để nhớ ngày
ca sĩ có hôm buồn ghé lại
tiếng hát ngày mai sẽ .... rất hay
spg



Huế!

Huế là đặc sãn món ăn cay
Người mới nếm vào ấn tượng ngay
Hương vị ngọt ngào khơi nỗi nhớ
Sắc màu tươi thắm gợi niềm say
Điện đài cổ kính ngời muôn thuở
Thành phố nguy nga đẹp mỗi ngày
Ai đến một lần lưu luyến mãi
Về Kinh Thành cũ nét hay hay…!

Như Mai

P/s: Tặng bạn nè!



MÓN HUẾ

Đến Huế ăn gì cũng thấy cay
Xa rồi lại nhớ nhắc thèm ngay
Bánh xèo Thượng Tứ nghe mà thích
Bánh nậm Chi Lăng nói đã say
Cơm hến môn này xơi mọi lúc
Bún bò món ấy nếm hàng ngày
Ai qua xứ Huế xin mời lại!
Ở một vài hôm mới biết hay

Quốc Quyền
26.07.2011


http://i53.tinypic.com/2z8nls5.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/29lfhtz.jpg

Hương Vị Huế
Quốc Quyền

Đồ ăn xứ Huế thiệt là cay
Đụng đến tuôn trào nước mắt ngay
Mới thử lần đầu môi mép sợ
Ăn quen ít bữa dạ lòng say
Mùi tiêu mãi nhớ cùng năm tháng
Vị ớt hoài thương với mỗi ngày
Ai ở nơi này xa mới biết
Con người sâu lắng nặng tình thay!

08.10.2011

NhuMai
08-10-2011, 09:16 AM
http://www.baovietnam.vn/articles-images/van-hoa/23/Hue-15-nam-di-san-van-hoa-the-gioi-128856-2.jpg



Huế Đẹp Ngàn Đời

Huế ơi! Thân thiết tự bao giờ!
Xinh đẹp ngàn đời lắm mộng mơ
Sông Hương diễm lệ xanh màu biếc
Núi Ngự uy hùng đẹp vẻ thơ
Vọng Cảnh nghiêng mình khoe kiểu dáng
Trường Sơn uốn khúc lộ hoang sơ
Thiên nhiên kỳ thú muôn hương sắc
Danh thắng tuyệt vời khách ngẩn ngơ!

Như Mai

9-10-2011

NhuMai
09-10-2011, 06:36 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQE_DxyIiRBD7SBJLRu3XJ8HsAnQAD6U Xb9aH8rJ_L-pHMDn0lC6wBxC-7SVA






BÀI XƯỚNG :
SAU CƠN MƯA
Hình như mưa gió ghé qua đây
Đường phố lan man những dấu giầy
Một cánh hoa thơ đang lẻ bạn
Vài dòng tâm sự giữa đôi tay
Sông xưa nước cạn khô bờ vắng
Chùa cũ tình dâng ngập ý đầy
Vần vũ bao phen rồi tĩnh lặng
Lòng sao tan tụ tựa bèo mây?

CAO MỴ NHÂN

***0***

HỌA

Bài Họa

Cảnh Xuân

Cảnh xuân in đậm dấu nơi đây,
Lá ngập lao xao mỗi bước giầy.
Cỏ biếc non non tươi mát mắt,
Cây xanh mơn mởn dịu êm tay.
Nét kiều thu thủy sông khoe dáng,
Vẻ biếc xuân sơn núi chở đầy.
Say đắm ngọt ngào hương đất mới,
Hồn nhiên anh gió giỡn vờn mây.

Như Mai

NhuMai
09-10-2011, 06:41 PM
XƯỚNG

(VÔ THƯỜNG)

THAY ĐỔI


Một thuở con cò thoả cánh bay ,
Đồng cao ruộng thấp bãi ngô đầy.
Nay là phố rộng nhà cao mọc,
Mốt nữa sân gôn chợ lớn xây.
Thấy tiếc dòng sông không mãi rộng,
Còn vương bến nước đã vơi đầy.
Quê mình đổi mới nhiều ghê qúa,
Cổ tích bao đời cũng phải thay.

Vô Thường

Bài họa

Vô Đề


Trời rộng chim chiều lả lả bay
Thong dong chân bước nắng tuôn đầy
Người đông bụi cuốn đường xe chạy
Khói hắt gió lùa kẻ đắp xây
Thuở trước cỏ cây thư thả vậy
Mà nay đường xá lại qua đầy
Bao giờ cho đến ngày xưa ấy
Tạo hóa vui gì cuộc đổi thay.

Le Ba Thuan

Bài họa

ẢO MỘNG

Lợi danh như gió thoảng mây bay,
Mê mãi tranh đua hận tủi đầy.
Cung điện vinh hoa lo cất cất…
Lầu đài phú quí mãi xây xây…
Nghiệp duyên đeo đuổi tình thêm nặng
Oan trái vương mang nợ chất đầy
Hạnh phúc có chăng hay mộng mị?
Hợp rồi tan đó thật buồn thay.

Như Mai

NhuMai
10-10-2011, 05:22 AM
NHỚ ỨC TRAI TIÊN SINH

(NGUYỄN TRÃI)

Lừng danh cái thế võ văn thông,
Chiến thuật điều binh rỡ núi sông.
Nhân nghĩa thanh cao trùm đại địa,
Đức tài kiệt xuất rạng thiên không.
Bình Ngô cứng cỏi ngời văn khí,
Đại Cáo hùng hồn rạng võ công.
Đuổi giặc hung tàn bằng đại nghĩa,
Ngàn đời hậu thế nhớ ơn ông.

Như Mai

22-6-2011

NhuMai
10-10-2011, 05:48 AM
Huế Vui Xuân


Cảnh sắc tuyệt vời của nắng xuân
Hôm nay đoàn tụ buổi quây quần
Thiêng liêng cao quí tình gia tộc
Ấm áp ngọt ngào nghĩa thiết thân
Hoa lá rạng ngời khoe diễm lệ
Cỏ cây thầm đượm dấu thanh tân
Kinh đô rực rỡ và duyên dáng
Huế mãi vui cùng ngọn gió xuân…

Như Mai

7-10-2011

NhuMai
10-10-2011, 06:54 PM
Ngày xưa!

Labu115

Con đường đất đỏ nhuốm thời gian
Một thuở rong chơi dưới nắng vàng
Đuổi bắt, bắn bi môi tủm tỉm
Tạt lon, tìm trốn nụ cười vang
Trò khôn hái trộm rung chòm xóm
Nghịch dại bưng khay rộn cả làng
Đất mẹ - yêu kiều mà giản dị
Ru thời thơ trẻ những vầng quang

Xuân Phương

bmt, 28.04.2011




Bài Họa


CẢNH QUÊ


Rực rỡ nắng tươi tỏa thế gian
Cảnh quang quê xóm nhuộm màu vàng
Tiếng gà tìm ổ la inh ỏi
Giọng chó săn mồi sủa dội vang
Mây bạc lững lờ cùng đất nước
Nắng trong soi tỏ khắp thôn làng
Gió hương thanh khiết xua phiền muộn
Nhộn nhịp ai đi đường cái quan...

Như Mai

28-4.2011

Quốc Quyền
10-10-2011, 07:53 PM
Huế Vui Xuân

Quang cảnh tuyệt vời trong nắng xuân
Mọi người đoàn tụ buổi quây quần
Thiêng liêng cao quí tình gia tộc
Nồng ấm ngọt ngào nghĩa thiết thân
Hoa cỏ rạng ngời màu diễm lệ
Lá cây duyên dáng nét thanh tân
Sắc hương kỳ ảo và tươi tắn
Huế đẹp muôn đời với dáng xuân…

Như Mai

7-10-2011

Như Mai





ĐẾM XUÂN
Quốc Quyền

Quê mẹ xa rời đã mấy xuân
Bao năm ước mộng phút quây quần
Đường xưa vẫn đó dòng sông lặng
Chốn cũ mô rồi đám bạn thân?
Nhớ bóng mưa giăng chiều Nhật Lệ*
Thương màu rêu phủ sớm Duy Tân*
Còn mơ áo tím hòa trong nắng
Nhớ Huế nên lòng nhẩm tính xuân

10.10.2011
*Đường Nhật Lệ
*Đường Tống Duy Tân ở trong Thành Nội

NhuMai
11-10-2011, 06:05 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0E/04/ne8.jpg

Chúc Mừng Tròn Đủ Một Trăm Trang Thơ

(Thơ Khoán Thủ)

Chúc bạn luôn luôn vạn sự lành
Mừng văn- từ chính tự tâm thành…
Tròn đầy sắc thái xinh màu thắm
Đủ vẹn tinh hoa rạng vẻ thanh…
Một ý ngọt ngào tươi nét họa
Trăm lời tha thiết đẹp màu tranh…
Trang nhã thấm hồn từng nghĩa chữ
Thơ ngời ánh ngọc sáng long lanh...!

Như Mai

Như Mai tặng lại bạn nha! Chúc bạn sáng tác những bài thơ thật là hay!

NhuMai
11-10-2011, 06:18 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/Dzg1sAieEQMJBKWwsnntKBDxCA--/photo/ap_20091011043142801.jpg



TƯỢNG GỖ DI ĐÀ

Gỗ thơm Điêu khắc tượng Di Đà
Chánh Điện Đại Hùng giúp lợi tha
Dáng vẻ uy nghiêm tay pháp ấn
Dung nhan thanh thoát mắt thiền na
Phật Môn dụng tướng dìu sanh chúng
Phương tiện trì kinh giải nghiệp ma
Ví chẳng xẻ cưa người bái lạy
Ngàn năm mục nát chốn rừng già.

Cao Linh Tử
5/10/2011

Bài Họa

Oai Lực Phật

Nhân loại thành tâm kính Phật Đà
Đại Hùng đại nguyện lợi nhân tha
Từ bi độ chúng muôn ngàn kiếp
Thần lực rước người một sát na
Cõi tịnh trang nghiêm toàn thánh chúng
Ta bà ô trược lắm tà ma
Hào quang chiếu sáng soi cùng chốn
Phước đức nhuần ban khắp trẻ già…

Như Mai

6-10-2011

NhuMai
11-10-2011, 06:19 AM
XƯỚNG

(VÔ THƯỜNG)

THAY ĐỔI


Một thuở con cò thoả cánh bay ,
Đồng cao ruộng thấp bãi ngô đầy.
Nay là phố rộng nhà cao mọc,
Mốt nữa sân gôn chợ lớn xây.
Thấy tiếc dòng sông không mãi rộng,
Còn vương bến nước đã vơi đầy.
Quê mình đổi mới nhiều ghê qúa,
Cổ tích bao đời cũng phải thay.

Vô Thường

Bài họa

Vô Đề


Trời rộng chim chiều lả lả bay
Thong dong chân bước nắng tuôn đầy
Người đông bụi cuốn đường xe chạy
Khói hắt gió lùa kẻ đắp xây
Thuở trước cỏ cây thư thả vậy
Mà nay đường xá lại qua đầy
Bao giờ cho đến ngày xưa ấy
Tạo hóa vui gì cuộc đổi thay.

Le Ba Thuan

Bài họa

ẢO MỘNG

Lợi danh như gió thoảng mây bay,
Mê mãi tranh đua hận tủi đầy.
Cung điện vinh hoa lo cất cất…
Lầu đài phú quí mãi xây xây…
Nghiệp duyên đeo đuổi tình thêm nặng
Oan trái vương mang nợ chất đầy
Hạnh phúc có chăng hay mộng mị?
Hợp rồi tan đó thật buồn thay.

Như Mai


Bài Họa 2

Tình Bạn Vườn Thơ

Vườn thơ thi sĩ thả hồn bay,
Chữ tỏ, lời trong, ý đủ đầy.
Nhả ngọc hàng hàng, nhung gấm trải
Phun châu lớp lớp, điện đài xây.
Nghĩa bằng hữu khiến tình vun ắp
Tình bạn thân làm nghĩa nặng đầy.
Chỉ kết giao qua trang mạng ảo,
Nhưng lòng cũng thấy mến thương thay.

Như Mai

11-10-2011

Quốc Quyền
11-10-2011, 08:15 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0E/04/ne8.jpg

Chúc Mừng Tròn Đủ Một Trăm Trang Thơ

(Thơ Khoán Thủ)

Chúc bạn luôn luôn vạn sự lành
Mừng văn- từ chính tự tâm thành…
Tròn đầy sắc thái xinh màu thắm
Đủ vẹn tinh hoa rạng vẻ thanh…
Một ý ngọt ngào tươi nét họa
Trăm lời tha thiết đẹp màu tranh…
Trang nhã thấm hồn từng nghĩa chữ
Thơ ngời ánh ngọc sáng long lanh...!

Như Mai

Như Mai tặng lại bạn nha! Chúc bạn sáng tác những bài thơ thật là hay!


Cảm ơn Như Mai nhiều,QQ tạm họa chứ chưa đạt lắm mong thông cảm!

Trăm Sự Hợp Hòa Trọn Vẹn Duyên Thơ
Quốc Quyền

Trăm năm ước nguyện được an lành
Sự nghiệp công danh mãi vẹn thành
Hợp ý anh minh gìn trí tịnh
Hòa tâm trong sáng giữ lòng thanh
Trọn đời hạnh phước tình tươi cảnh
Vẹn kiếp vui vầy nghĩa thắm tranh
Duyên nợ đã đành mang nghiệp bút
Thơ đời tinh tấn chiếu long lanh

11.10.2011

suphagioi
11-10-2011, 09:02 PM
vô đề
lâu lâu không thấy ghé nhà chơi
chắc là bận rộn khói hương đời
một khối thơ văn đang mải đắp
đôi bầu yêu ghét có lo rơi
trẻ khỏe làm nên mây gió chữ
già nua đọc lại hoa gấm lời
muốn đến học thêm dăm ba mẩu
chẳng biết bao giờ mới đẹp trời ?
spg
azzzzz, sang chọc phá bạn cho đỡ ... :D

NhuMai
12-10-2011, 11:39 AM
CỤM HOA TÌNH YÊU

(Khoán Thủ)

CỤM hồng xinh đẹp ngát mùi hương ,
HOA nở khoe màu sắc bốn phương.
TÌNH cãm thi nhân nhiều mộng tưởng ,
YÊU dời Tài Tử lắm tơ vương.
THƠM thơ xướng họa theo Dường luật ,
DANH tiếng thi dàn khắp đại dương .
HỘI họp hàng năm ra mắt sách ,
THƠ văn phổ biến trọn tình thương.

Cali. Nov. 14 , 2008
Minh Lương – Sung Trương


http://www.khoahoc.net/photo/dongdinhho-1-5.gif


HỌA BÀI CỤM HOA TÌNH YÊU

VỊNH CÂY TRÚC

Cụm trúc đơn sơ chẳng tỏa hương
Hoa già mới nở sống đơn phương
Tình me mãnh liệt tràn sâu sắt
Yêu trẻ nồng nàn nợ vấn vương
Thơm tiếng chiếu tre nằm mát mẻ
Danh vang sáo trúc thổi du dương
Hội hè cắm trại ưa dùng đến
Thơ mộng vì đời dạ mến thương…

Như Mai

NhuMai
12-10-2011, 11:58 AM
Bài xướng của Tôn Thọ Tường:

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
Về Hán trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi
Đá vàng chi để thẹn non sông
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng.

Tôn Thọ Tường


Xuất Giá Tòng Phu

(Như Mai họa)

Gìn trau tứ đức trọn tâm tòng,
Về Hán nghẹn ngào bỏ xứ Đông
Xuất giá mong tròn câu tiết liệt
Tòng phu xin vẹn nghĩa tơ hồng
Mưu mô cưới gả đau trời đất
Kế sách hôn nhân thẹn núi sông
Cuộc chiến Di Lăng tin thất thiệt (1)
Trường Giang tự vận tạ ân chồng! (2)

Như Mai


(1) Trong cuộc chiến Di Lăng nghe tin thất thiệt Lưu Bị tử trận.
(2) Tuyệt vọng Tôn Phu Nhân nhảy xuống sông Trường Giang tự vận.


Bài họa của Thế Giới Cây Cảnh

Người xưa khéo bịa luật tam tòng
Để phải lên đường giã biệt đông
Tiết liệt cuộc cờ sao chẳng hiểu
Trượng phu nghĩa rởm cố tô hồng
Mẹ cha ân nặng quên mây gió
Chàng thiếp tình hờ tưởng núi sông
Rồi lại thổi phồng thêm tứ đức
Hy sinh thân phận sướng cho chồng

ngusikhodai 2011



Khéo Chuyển Tòng
(Như Mai họa)

Ý nghĩa thật hay khéo chuyển tòng
Người xưa phong kiến lỗi tây đông
Cả đời tứ đức kềm da phấn
Suốt kiếp tam tùng buộc má hồng
Quanh quẩn mãi trong khuôn lễ giáo
Vấn vương hoài ở phép non sông
Cho nên phải sống cho người khác
Khó tránh buồn vương hận chất chồng...

Như Mai


Muôn Vẻ

(Thế Giới Cây Cảnh)

Ngày nay tuổi trẻ vứt đi tòng
Sống thử không tây chẳng phải đông
Lắm ả lộ hàng khoe da thịt
Nhiều cô tự sướng nát phận hồng
Đua xe đánh võng rền phường phố
Tham nhũng moi tiền thảm núi sông
Càng thấy cõi lòng càng nhức nhối
Ăn xin vất vưởng kẻ không chồng

Ngu si khờ dại


Theo Thời

Cuộc sống ngày nay lắm chữ tòng
Theo thời theo mốt khắp tây đông
Gặp duyên Mỹ Quốc tươi son phấn
Gá nghĩa Đài Loan đẹp phận hồng
Ham mẻ sang giàu buồn đất nước
Đắm mê phú quí thẹn non sông
Mốt thời đã thế còn chi nói
Bao kẻ đổ xô chạy kiếm chồng…

Như Mai

29-3-2011

NhuMai
12-10-2011, 07:08 PM
VẪN MONG

(Thủ Vĩ Ngâm)

Sương bay nhè nhẹ vởn trăng ngà
Nhân ảnh thân quen lẫn nguyệt nga
Thầm hẹn trao tay xây mộng ước
Ươm mơ chung lối bước đường xa
Vẫn mong ngóng dáng chờ hình đó
Nên tỏ sáng đèn đợi bóng qua
Vằng vặc ánh mờ soi khắp chốn
Sương bay nhè nhẹ vởn trăng ngà

gia hưng 3/7/11


http://i283.photobucket.com/albums/kk313/anhkhoanet/Trungthu/tt9.jpg?t=1221390494

Bài Họa


Trăng Duyên!

Trăng ngọc màu duyên tỏa bóng ngà
Đêm thu xinh đẹp dáng Hằng Nga
Rạng ngời lấp lánh cùng nơi đến
Chiếu sáng lung linh khắp cõi xa
Hương mộng ngọt ngào thương tháng tới
Sắc mơ tươi tắn nhớ ngày qua
Cho đời nét thắm không phai nhạt
Trăng ngọc màu duyên tỏa bóng ngà!

Như Mai

16-9-2011

NhuMai
13-10-2011, 06:09 AM
Chờ bạn thơ


Hai phương trời lạ dệt vần thơ
Bạn ảo mà sao mãi ngóng chờ
Hẹn tối dẫu người chưa gõ phím
Đợi khuya ..mặc kẻ vẫn ươm mơ
Run tay viết mấy câu buồn bã
Mỏi mắt nhìn đôi chữ thẫn thờ
Mới rõ lòng mình không phải ảo
Đôi khi nhung nhớ thật vu vơ

Tina

Bài Họa

Kết Bạn Thơ!

Ở khắp phương trời kết bạn thơ
Người không quen biết cũng mong chờ
Vần hay bay bổng lòng xao xuyến
Ý đẹp ngọt ngào dạ mộng mơ
Vương vấn đêm buồn im tĩnh mịch
Bâng khuâng cảnh vắng lặng ơ thờ
Ai ngờ mạng ảo mà thân thiết?
Thắm đượm ân tình chẳng vẫn vơ!

Như Mai

23-9-2011

thi met
13-10-2011, 12:59 PM
Thích văn
Thị mẹt em đây thích văn chương
Ngày ngày ôm mấy tập đo giường
Gân cổ khẳng khiu trang Chinh phụ
Nước mắt liu riu cuốn Đoạn trường
Than thở lỡ đời truyện Thủy hử
Hít hà thiếu buổi Ký Tây sương
Ôn luyện Chiến tranh hòa bình nữa
Muốn viết một pho chẳng biết đường

tm
ghé thăm nhà bạn chút nhá
:confused:

NhuMai
14-10-2011, 09:31 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWdfzcbCKQEZQnDjAJ6f_Hl4M7tvfka wgsM0JLYFvQjxZGiYmenXV25zlkZg


ĐÀO NGỌC HÒA

NGUYỆT DẠ

Nguyệt dạ, xin thưa chẳng muốn già
Mặc ngàn năm tháng cứ trôi qua
Trời giăng mây trắng đùa trêu gió
Đất ngợp trăng vàng bỡn cợt da
Cung quảng Hằng Nga say Ngọc Thố
Trần gian sỹ tử đắm hồng hoa
Hữu duyên trời đất trào ân ái
Chết dưới chân nàng đã có ta.

Đào Ngọc Hoà


Khen Trăng

(Như Mai hoạ)

Cứ mãi luôn tươi chửa chịu già
Nghìn thu với những vạn đông qua
Lung linh Thỏ ngọc xanh ngời lá
Óng ánh Trăng vàng nõn nuột da
Vững dạ không thay tròn hoặc khuyết
Bền lòng chẳng đổi nụ hay hoa
Vui niềm hạnh phúc trong trời đất
Một cõi thiên hà Cuội với ta…

Như Mai (A Đ)

4-3-2011

NhuMai
16-10-2011, 12:15 PM
Nguyên văn bởi benthuonghaihn

hỏi người còn đó những hương thơ
mang rổ sang vay mỏi gót chờ
chiều thu tỏa rạng đầu non tản
sớm hạ thơm lừng đất kẻ mơ
nguyễn du thích thú mài nghiên mực
công trứ bùi ngùi nắn phím tơ
quỳnh tương chỉ tiếc rằng sớm cạn
mà để trương chi lạc bến bờ

bth



CHUYỆN XƯA

Chuyện của ngày xưa rạng sắc thơ
Thiết tha đằm thắm với mong chờ
Ngưu Lang, Chức Nữ đau cơn mộng
Trọng Thủy, Mỵ Châu thẹn giấc mơ
Quán Gấm anh em nồng nghĩa bạn
Trầu Cau chồng vợ lỡ duyên tơ
Nhân duyên dấu hận ngàn năm cũ
Thuyền ái dần trôi lạc mất bờ...

Như Mai

NhuMai
16-10-2011, 03:43 PM
Trích từ: vũ kimThanh




NÉT ÐẸP NGÀN NĂM

Cánh cửa vườn thơ mở rộng ngời
Chân thành đón bạn khắp muôn nơi
Dù Trăng sỏi đá hay mưa gió
Bát ngát lung linh với cuộc đời
Diễm mộng vàng son hương mộc thảo
Huyền mơ ngọc phấn sắc tình ơi
Văn chương rực rỡ hồn xuân thắm
Nét đẹp ngàn năm mãi tuyệt vời .

Vũ kim Thanh





ÁNH NGỌC

Bài Họa

Ánh ngọc ngàn năm mãi rạng ngời
Mưa dầm bão tố đã nhiều nơi
Chim Ưng vỗ cánh trời cao rộng
Nét hoạ hoà thơ khắc để đời
Tiếng nhạc mang hồn Quê réo rắt
Tim yêu chất ngất mộng Người ơi
Vầng trăng bát ngát say bầu bạn
Tình nghĩa trong nhau chẳng nửa vời

Kim Giang

Bài Họa

Sáng Mãi Lời Thơ

Ý tốt lời hay tỏa sáng ngời
Mượt mà nét ngọc trải ngàn nơi
Hồng tươi sắc gấm lung linh cảnh
Trắng nõn màu tơ óng ánh đời
Văn phạm ngọt ngào câu ví dậm
Thi từ êm ả tiếng à ơi
Duyên thêm thắm thiết đầy âm hưởng
Rạng rỡ tinh hoa nghĩa vợi vời!

Như Mai (A Đ)

16-6-2011

NhuMai
18-10-2011, 12:05 PM
“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác những thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.



http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg

Hậu chiến

Cuộc chiến điêu tàn dẫu đã xa
Còn bao dấu tích chẳng phai nhòa
Thai nhi xác dị hình đua quái
Tuổi trẻ tâm cuồng phận sánh ma
Diệt cỏ vô tình đau đớn tộc
Bình dân hữu ý xót xa nhà
Tang thương chồng chất lòng rơi lệ
Nghĩ đẹp mà sao xấu quá ta!

Pumanew 29/08/2011


Tội Ác Chiến Tranh

Thực dân, đế quốc chạy cao xa
Tội đó còn đây chửa nhạt nhòa
Giận tức sôi tăm thiêu ác quỷ
Căm thù cháy bỏng đốt yêu ma
Niềm thương xót phủ cùng thôn ấp
Nổi đớn đau lan tỏa nước nhà
Chất độc không buông loài cỏ dại
Dã man tàn bạo giết người ta…

Như Mai (A Đ)

18-10-2011

suphagioi
18-10-2011, 11:53 PM
Nguyên văn bởi benthuonghaihn

hỏi người còn đó những hương thơ
mang rổ sang vay mỏi gót chờ
chiều thu tỏa rạng đầu non tản
sớm hạ thơm lừng đất kẻ mơ
nguyễn du thích thú mài nghiên mực
công trứ bùi ngùi nắn phím tơ
quỳnh tương chỉ tiếc rằng sớm cạn
mà để trương chi lạc bến bờ

bth



CHUYỆN XƯA

Chuyện của ngày xưa rạng sắc thơ
Thiết tha đằm thắm với mong chờ
Ngưu Lang, Chức Nữ đau cơn mộng
Trọng Thủy, Mỵ Châu thẹn giấc mơ
Quán Gấm anh em nồng nghĩa bạn
Trầu Cau chồng vợ lỡ duyên tơ
Nhân duyên dấu hận ngàn năm cũ
Thuyền ái dần trôi lạc mất bờ...

Như Mai


vô đề
Vài dòng mong mượn chút hương thơ
bát cú nào đâu ý dám chờ
nhát cuốc Ngu công khơi phá nguyện
bát cơm phiếu mẫu đắp bồi mơ
thiên thai thăm thẳm ngăn cánh én
đào nguyên thanh thản nối đường tơ
hoàng thạch lão ông đâu vắng tiếng
khổ hải mông lung chẳng thấy bờ
spg

NhuMai
19-10-2011, 10:56 AM
VÔ THƯỜNG

Trăm năm gẫm lại giấc mơ dài
Hiểu rõ vô thường thật quý thay
Mưa nắng phai màu hình vóc ngọc
Phong sương nhạt sắc kẻ anh tài
Đường danh lỡ bước đau lòng khách
Nẻo đạo dừng chân đẹp dạ ai
Dõi bóng thời gian qua bốn cửa*
Bút lòng tỏ ngộ nỗi u hoài./.

TM(25/3/11)
(*) Sanh ,lão ,bệnh ,tử



VÒNG ĐỜI

Trăm năm nghĩ lại có chi dài
Phận số con người mấy đổi thay
Phú quý do mình hay định mệnh ?
Giàu sang tại mạng chứ đâu tài!
Cơ duyên lai đáo mừng vui dạ
Nghiệp chướng luân hồi oán trách ai
Khổ ải sầu bi qua mấy cửa
Vòng quay tạo hóa cứ xoay hoài,./

Quốc Quyền





Nhớ hoài



Ngẫm thấy đời người đâu có dài



Dù cho dâu bể vẫn vui thay



Lên non bão đổ nhờ nơi đức



Xuống biển giông xô cần ở tài



Lúc sống lưu tình cho hết thảy



Xuôi tay để mến chẳng riêng ai



Linh hồn thanh thản về yên nghỉ



Con cháu trông lên sẽ nhớ hoài./





Bùi Thanh Thanh Khiết



30.6.2011






Ảo ảnh

Chuông ngân thánh thót giữa đêm dài
Cảnh tỉnh dòng đời kiếp đổi thay
Mưa nắng soi mòn bao chức phận
Phong sương gội xóa hết tiền tài
Thiên đàn cõi mộng chờ duyên Phật
Chánh điện hương trầm đợi phước ai
Niệm chữ Di Đà lòng thánh thiện
Rời xa dục vọng ảo mơ hoài ./

Vancali 6.30.11





Đêm đã lạnh lùng gợi nhớ dài
Tâm tư trầm lắng mấy khi thay
Buồn mình hèn kém không còn sắc
Ghét kẻ vụng về chẳng có tài
Mưa rót hạt rơi nghe áo não
Sương thêm giọt rớt thấy bi ai
Nỗi niềm đầy ắp bao tâm sự
Hy vọng ngày sau sẽ sáng hoài ./

cobengangtang
1/7/2011





BÓNG HOÀNG HÔN




Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
Đi vào cô tịch có ai hoài ./




Út xe ôm





QUYẾT

Những mộng cùng mơ giấc thiệt dài
Ảo hư lướt mãi chẳng lòng thay
Chữ thương thao thức thêu đan giỏi
Từ nhớ hanh hao may dệt tài
Suốt kiếp thệ nguyền vì thích bạn
Muôn đời thề thốt bởi yêu ai
Dời non lấp biển không chùn bước
Đến với thơ ca sẽ viết hoài./

caoletrantranquoc
1/7/2011



BÀI HỌA

(NHƯ MAI)

HOÀI CẢM

Kiếp sống nhân sanh khổ nối dài,
Nổi trôi lặn hụp xót thương thay.
Tử sinh chẳng bỏ người anh dũng,
Ly biệt đâu tha kẻ đại tài.
Tứ Đế (1) hiểu thông xa cõi tục,
Nhân Duyên (2) thấu triệt thoát trần ai.
Não phiền chấm dứt ngời chân đế,
Tỏ ngộ chơn như khỏi vọng hoài.

(1) Khổ, Tập, Diệt, Đạo
(2) Thập Nhị Nhân Duyên

Như Mai

NhuMai
19-10-2011, 06:27 PM
BÀI XƯỚNG
TRÀ THƠ

Chát ngọt dẻo thơm đặc vị trà,
Tân Cương Bắc Thái Đại Từ xa.
Khát khao yêu chuộng thời trai trẻ,
Lưu luyến nhớ nhung lúc tuổi già.
Bến mộng nước non còn tít tắp,
Nỗi niềm tâm sự chẳng phối pha..
Chim reo hoa nở vầng trăng tỏ,
Vẳng tiếng chuông chùa chợt tỉnh ra.

Diệu Tri

************

BÀI HỌA

TRÀ NGON

Móc câu, Mỏ vẹt, Bạch mao trà
Đối ẩm tìm đâu bạn hữu xa .
Cánh nhỏ, hương thơm tình nghĩa trẻ .
Nước xanh, vị đượm nợ duyên già
Tân Cương, Phú Thọ buồn ai chế
Bảo Lộc , Lâm Đồng chán kẻ pha .
Đêm lạnh , nhìn trăng đun ấm nước .
Trà ngon đôi chén tỉnh người ra

Kiều Diệu Hương
*************
Bài Hoạ

TRÀ ĐẠO

Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

NhuMai
19-10-2011, 08:22 PM
VỊNH KIỀU

Người đẹp trong thơ thật mỹ miều,
Hoa hờn nguyệt thẹn sắc phiêu tiêu (1)
Nét xuân xinh xắn say hồn mộng,
Vẻ ngọc mặn mà lạc phách xiêu.
Sắc sảo thông minh hình thanh tú,
Đoan trang thùy mỵ dáng yêu kiều.
Tài năng thiên phú ca, thi, họa,
Bạc mệnh trời dành phận hẩm hiu.

(1) âm hán dáng vẻ tươi tắn

Như Mai

NhuMai
19-10-2011, 08:32 PM
ĐI TÌM BẾN NƯỚC

Đi tìm bến nước khắp dòng sông
Nhờ Nguyệt xe tơ kết chỉ hồng
Em chọn bên bồi hay phía lở
Nàng tìm chỗ mát hoặc nơi trong
Hạt mưa -thân gái - rơi vào giếng
Hạt nước - dáng nhi- rớt xuống đồng
Duyên phận tìm vào nơi mái ấm
Trăm năm cầm sắt thoả niềm mong.
8.5 .2011
PHƯƠNG NAM

Cảnh Bình Minh

Bình minh tươi thắm rạng non sông,
Nắng chiếu lung linh rực ánh hồng.
Xinh xắn mây vờn quanh núi biếc,
Ngọt ngào gió lượn giữa trời trong.
Cỏ non mởn lá khoe cùng đất,
Lúa tốt xanh cây phủ khắp đồng.
Cảnh vật thiên nhiên đầy quyến rũ,
Tô thêm sắc đẹp, dạ hoài mong.

Như Mai


8-5-2011

NhuMai
20-10-2011, 07:55 PM
http://mientra.vnweblogs.com/gallery/3619/259596-Hoa%20qu%E1%BB%B3nh.jpg


Vịnh Hoa Quỳnh

Trời sanh đặc biệt cánh hoa Quỳnh
Tươi tắn dịu dàng rạng vẻ xinh
Mềm mại trắng trong màu khiết bạch
Nồng nàn quyến rũ nét băng trinh
Nhụy vàng lộng lẫy hương ngào ngạt
Hoa trắng thanh cao sắc thắm tinh
Khoe dáng yêu kiều trong chốc lát
Hồn nhiên say ngủ giấc thanh bình!

Như Mai

NhuMai
21-10-2011, 12:55 PM
http://www.giaoduc.edu.vn/upload/image/2009/02/17/dem-trang-tren-dinh-co-to.jpg


BIỂN TRĂNG LÊN


Xuyên mảng sương đêm lộ vóc ngà
Xoe tròn chiếc bóng nẻo khơi xa…
Dập dềnh sắc biển vàng lênh láng
Lay lắt vầng trăng sáng nõn nà
Thế tục phôi pha cùng Chú Cuội
Tơ tình nặng nợ với Hằng Nga
Đât trời khéo họa trăng trên biển
Lồ lộ dần lên nét ngọc ngà…..

Tác giả Tinh Khôi


Bài Họa

TRĂNG KHUYA

Mỹ lệ hồn nhiên hiện dáng ngà
Phủ trùm hương ngọc khắp nơi xa
Phong dung tươi sáng gương kiều diễm
Sắc thái thanh cao nét nuột nà
Vẻ thắm cao sang hình điện quế
Màu duyên rạng rỡ bóng Tiên Nga
Đêm thanh cảnh vắng xinh như mộng
Trinh trắng tinh khôi tỏa ánh ngà…

Như Mai

NhuMai
21-10-2011, 01:00 PM
VỊNH TÀI ÂM NHẠC CỦA KIỀU

Kiều nhi nổi tiếng giỏi cầm đài
Ca họa thơ ngâm hội đủ tài
Tư Mã Phượng Cầu sầu chất ngất
Chiêu Quân Biệt Chúa lệ u hoài
Quãng Lăng nước chảy âm trầm bổng
Hán Sở vàng pha tiếng quyện dài
Réo rắt u sầu hờn hận tủi
Tiêu dao biệt khúc nặng hồn ai!

Như Mai

2-5-2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-10-2011, 08:13 PM
TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

Uống trà

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011

TTK ghé thăm NM chúc bạn luôn vui

thi met
22-10-2011, 10:23 PM
TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

Uống trà

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011

TTK ghé thăm NM chúc bạn luôn vui




Trà
Khát quá tìm quanh được quán trà
Xin nhờ lưng chén, khỏi đi xa
Thơm mồm ngọt miệng vui em trẻ
Rửa chén thu mâm quấy bác già
Muốn uống nhiều hơn chờ chủ bảo
Hỏi thăm ngon vậy bởi ai pha
Cất bước đi rồi buồn nặng gánh
Buồn này không biết ở đâu ra ?
TM
hihihi, ghé chơi góp vui với ACE chút nhé
:gn13:

NhuMai
23-10-2011, 07:58 AM
Trà
Khát quá tìm quanh được quán trà
Xin nhờ lưng chén, khỏi đi xa
Thơm mồm ngọt miệng vui em trẻ
Rửa chén thu mâm quấy bác già
Muốn uống nhiều hơn chờ chủ bảo
Hỏi thăm ngon vậy bởi ai pha
Cất bước đi rồi buồn nặng gánh
Buồn này không biết ở đâu ra ?
TM
hihihi, ghé chơi góp vui với ACE chút nhé
:gn13:


Chủ Vắng Nhà

Thị Mẹt hôm nay thích uống trà
Như Mai đi vắng ở nơi xa
Anh – em hờ hững buồn thân trẻ
Chủ - khách làm lơ tủi phận già
Ngó mãi tìm ly không kẻ rửa
Trông hoài kiếm ấm chửa ai pha
Đi vòng lẩm bẩm ca “trường khúc”
Bạn hữu đâu rồi chẳng bước ra?

Như Mai

23-10-2011

NhuMai
23-10-2011, 08:00 AM
TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)

Uống trà

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011

TTK ghé thăm NM chúc bạn luôn vui








Trà
Khát quá tìm quanh được quán trà
Xin nhờ lưng chén, khỏi đi xa
Thơm mồm ngọt miệng vui em trẻ
Rửa chén thu mâm quấy bác già
Muốn uống nhiều hơn chờ chủ bảo
Hỏi thăm ngon vậy bởi ai pha
Cất bước đi rồi buồn nặng gánh
Buồn này không biết ở đâu ra ?
TM
hihihi, ghé chơi góp vui với ACE chút nhé
:gn13:


Chủ Vắng Nhà

Thị Mẹt hôm nay thích uống trà
Như Mai đi vắng ở nơi xa
Anh – em hờ hững buồn thân trẻ
Chủ - khách làm lơ tủi phận già
Ngó mãi tìm ly không kẻ rửa
Trông hoài kiếm ấm chửa ai pha
Đi vòng lẩm bẩm ca “trường khúc”
Bạn hữu đâu rồi chẳng bước ra? :)

Như Mai

23-10-2011

NhuMai
23-10-2011, 12:13 PM
(Cảm tác bài Đoạn Trường Khúc Của Nam Phong)
“Tứ oán nam ai réo rắt lòng”
Đễm sầu cô lẽ dạ hoài trông
Sương sa lác đác bên thềm lạnh
Giá rét râm ran nỗi đợi mong
Tạo hóa bày chi duyên luyến ái
Trời xanh cố dựng chuyện còn không
“Tấu khúc đoạn trường đau thắt ruột”
Đàn cầm ai gãy khúc hàn đồng.

Vân Huỳnh tặng Nam Phong

Long Hải 15-10-2011

Bài Họa

Vẳng nghe ai oán tái tê lòng
Lữ khách bồn chồn ghé mắt trông
Dấu cũ hoa niên từng lần bước
Hồn xưa lối mộng mãi hoài mong
Rêu loang thềm đá người xa khuất
Gió hú bờ dương tiếng vắng không
Dâu bể mấy mùa nay trở gót
Tiếng đàn rai rứt giữa chiều đông.

Cao Linh Tử

20-10-2011

Bài Họa

Chia Ly

Chia ly ai chẳng xỏt xa lòng
Biền biệt chân trời mỏi mắt trông
Nỗi nhớ âm thầm hôm vắng vẻ
Niềm thương quặn thắt buổi chờ mong
Tiếng đàn da diết sầu quang cảnh
Giọng hát ngỡ ngàng lặng khoảng không
Nếu biết ngày xưa đừng gặp gỡ
Bốn mùa xuân hết … chằng là đông!

Như Mai (A Đ)

23-10-2011

manhky
23-10-2011, 06:17 PM
Tôi xin họa bài CHIA LY của Như Mai
mong được góp ý .

BIỆT LY
Bóng nhạn mờ xa thổn thưc lóng
Sương chiều che phủ mỏi mòn trông
Bâng khuâng,xao xuyến, lòng vương vấn
Xúc động, trào dâng, dạ nhớ mong
Bản nhac ru hồn gieo biển lặng
Điệu hò ảo nảo thả tầng không
Biệt ly luống những bao nhung nhớ
Mong được xuân về hết gió đông./.
Mạnh Kỷ
23/10/2011

NhuMai
23-10-2011, 06:45 PM
NM cám ơn Bác MK bài thơ họa của bác rất hay! NM chúc bác vui khỏe an lạc !

NhuMai
24-10-2011, 09:37 AM
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2011/04/27/27042011afamilyDLhue6.jpg


Huế!

Huế từng nổi tiếng với địa danh
Huế đẹp dịu dàng sáng vẻ thanh
Huế mộng thiên nhiên kiều diễm sắc
Huế mơ quang cảnh mỹ thiên thành(1)
Huế trân hào kiệt ngời muôn thuở
Huế quí anh hùng rạng sử xanh
Huế của bao lòng yêu mến Huế
Huế ơi! Thương mãi nết duyên lành!

(1)Cảnh đẹp do trời tự tạo

NhuMai
24-10-2011, 09:52 AM
LẶNG LẺ

Cụ già tuổi quá chín mươi niên
Mắt hướng trời xa dõi muộn phiền
Vợ đã rời đi buông thế sự
Con thì chọn lấy tựa chốn thiền
Bao năm lẻ bóng thân vò võ
Một góc sương phòng dạ chẳng yên
Giấc mộng bao lần vui tái hợp
Trăm năm đã trọn cuộc truân chuyên

Người Bạn

Bài Họa


Tâm An!

Đời người ai chẳng khổ đa niên...
Cuộc sống đua tranh não với phiền
Duyên tốt lòng thanh sanh trái thiện
Tâm an trí sáng tỏa hương thiền
Trời cao rèn luyện chơn thành đức
Đất rộng vun bồi phúc tịnh yên
Giữ vẹn nét son tròn tánh thảo
An lành tinh tấn với cần chuyên!!!

Như Mai

15-9-2011



Nghiệp định

Ngày tháng qua đi đã mãn niên
Giật mình nghĩ hối mộng ưu phiền
Tham lam vọng ảo, bờ chân giác
Chưa định chân tâm, khó tọa thiền
Muôn việc trong đời vương khổ hải
Thôi thôi mặc định để lòng yên
Hồng trần nghiệp dĩ còn phong kín
Pháp luận Liên hoa* dạ phải chuyên

ng_ban

*> kinh Liên hoa sanh

Bài Họa


Bản Thể Uyên Nguyên!

Trần thế mấy người đến lão niên
Trí minh sáng suốt chẳng thương phiền
Có không vọng chấp tiêu tâm thiện
Sanh diệt giả chân thấu ý thiền
Bản thể chơn như nguồn vắng lặng
Suối nguồn giải thoát cõi bình yên
Niết Bàn chính thật lòng an tịnh
Chánh Pháp nhiệm mầu tự tánh chuyên!

Như Mai

15-9-2011

Sao Hôm
24-10-2011, 11:22 AM
[QUOTE=NhuMai;27976]
Chủ Vắng Nhà

Thị Mẹt hôm nay thích uống trà
Như Mai đi vắng ở nơi xa
Anh – em hờ hững buồn thân trẻ
Chủ - khách làm lơ tủi phận già
Ngó mãi tìm ly không kẻ rửa
Trông hoài kiếm ấm chửa ai pha
Đi vòng lẩm bẩm ca “trường khúc”
Bạn hữu đâu rồi chẳng bước ra? :)

Như Mai

23-10-2011

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm

NhuMai
24-10-2011, 11:52 AM
NM cám ơn Bác Mạnh Kỷ và bạn Thị Mẹt, Thanh Thanh Khiết,chị Lan, Sao Hôm, Quốc Quyền đã ghé thăm. Chúc moị người luôn vui vẻ!

NhuMai
24-10-2011, 05:29 PM
Đêm Tục Diệm Truyền Đăng

(Thập Thủ Liên Hoàn

1. Quán Âm Từ Mẫu Mẹ Hiền ơi!
Đức Cả bao dung tỏa đất trời
Phương tiện tùy duyên thần hiển hiển
Hạnh tu Nhập Thế Pháp ngời ngời.
Ngàn Tay giữ sáng muôn phương Phật
Ngàn Mắt soi trong vạn cảnh đời
Diệu Quả Nhĩ Căn thành đạt Pháp
Tầm thinh cứu khổ khắp nơi nơi!

2. Nơi nơi Đèn Pháp sáng quang minh
Đuốc Huệ rỡ soi khắp chúng sinh.
Tâm nguyện mẫn bi đưa đại chúng
Lòng từ Bác Ái độ hàm linh
Diệu huyền Bát Nhã ngời phương hướng
Vô Úy Chân Như tỏ lộ trình
Cảm Ứng lợi tha đời Đại Hạnh
Ban ân vạn cõi phước thanh bình..

3. Thanh bình thiên hạ dứt luân trầm
Tay nắm Nhành Dương gội lỗi lầm
Mắt Huệ nhìn soi hơn vạn kiếp
Lực Thần rọi sáng đến muôn năm
Yêu dân quãng đại lòng Bồ Tát
Xót chúng vị tha trí Quán Âm…
Thực Địa Pháp Môn sanh Nhị Lực,
Nhiệm mầu vi tế Thắng Thù Tâm.

4. Thù Tâm vi diệu ánh đèn duyên
Giáo hóa nhơn sanh thỏa ước nguyền
Lễ hội Truyền Đăng bừng Trí Thánh
Ngày vui đốt đuốc sáng tâm thiêng
Quang minh rỡ rỡ oai thần mật
Trí tuệ ngời ngời lực Phật Nguyên.
Phật đạo trường tồn đời hạnh phúc
Nhơn sinh thịnh vượng kiếp bình yên!

5. Bình yên lễ Tục Diệm Truyền Đăng
Vía Mẹ đại từ Quán Thế Âm
Bóng cả chơn như nhuần tánh thiện
Cội nhành Bác Ái rạng lòng nhân
Tay Thần cứu chúng linh mầu nhiệm
Mắt Thánh thương dân diệu Pháp thần
Thị hiện Phổ Môn ngời chánh lý
Quán Âm Thập Nhị Nguyện viên thành!

6. Viên Thành đức hạnh độ nhân sanh,
Bình Đẳng - Từ Bi thệ nguyện hành.
Diệu Dụng linh thiêng Bồ Tát Đạo
Nhiệm mầu cảm ứng Quán Âm tâm
Ta bà độ chúng ngời minh hạnh
Cảnh Phật rước người rạng đức danh
Dương Liễu xua tan phiền não tận
Tịnh Bình rưới mát Hỉ - Bi sanh!

7. Bi sanh, cầu khẩn tất linh thành
Phật mẫu nguyện thề cứu chúng sanh
Cánh Cửa Âm Thanh đà hiển chứng
Pháp Mầu Thù Thắng cũng viên thành
Sáu đường Ứng Hóa duyên chơn chánh
Ba Cõi Tuyên Dương Pháp thiện lành
Chư Phật mười phương đồng tán thưởng
Quán Âm Bồ Tát đức cao thanh!

8. Cao thanh đức độ đại nhân từ,
Thuần hóa chúng sanh hợp pháp tu.
Thực Địa Viên Thông linh cảm ứng,
Nhĩ Căn thành tựu thấu tương cầu.
Ngàn Tay mở cửa ngàn phương tiện,
Ngàn Mắt soi tầm vạn hạnh tu.
Pháp Phật nhiệm mầu ban phước lạc,
Đạo trường đuốc sáng rạng muôn thu.

9. Muôn thu Chánh Pháp mãi thường hằng,
Chơn Tuệ rạng ngời sáng Phật ân.
Đuốc sáng thiêng liêng tâm điểm huệ,
Đạo ngời cao quí Pháp Truyền Đăng.
Thuyền Từ lướt sóng Tràng Phan báu,
Cờ Pháp tung bay Bảo Cái thần.
Thanh tịnh Nhành Dương ban nước thánh,
Đạo từ phủ bóng mát dương gian.

10. Dương gian đèn Pháp tỏa hương Thiền,
Ngọn lửa Từ Bi sáng diệu huyền.
Bác Ái - Từ Tâm ngời Đuốc Huệ,
Lợi Tha - Hỉ Xả tỏa Đèn Thiêng.
Nhành Dương mầu nhiệm ban cùng chốn
Tịnh Thủy thanh lương rải khắp miền
Hạnh nguyện vì người tâm Đại Mẫn,
Mười hai đại nguyện tạo cơ duyên.


Như Mai (A Đ)

19-9-2011 Âm lịch

NhuMai
25-10-2011, 06:43 AM
http://saga.vn/Upload/trangx259/ThuTrang/Thu1.jpg

Labu115

Lá Thu!

Chiếc lá rời cành em thấy không?
Vậy là thu nữa vấn vương lòng
Cành chờ đáng lẽ ta còn nhớ
Lá đợi thân côi người có mong?
Gió vẫn vẩn vơ cùng lối cũ
Mây thường thơ thẩn với tình trong
Xin giữ ngày qua là mãi mãi
Cho Thu về đến thắm tươi nồng!

Xuân Phương

Bmt 26-8-2011

Ý Thu!

Ý thu bát ngát thấu tầng không…
Một thoáng ưu tư – khắc khoải lòng
Gió thổi dịu dàng - khơi nỗi nhớ
Mây vờn nhẹ nhẹ - gợi niềm mong…
Bình minh buổi sáng tươi màu thắm
Ánh nắng ban mai rạng vẻ trong
Kỷ niệm vui buồn như đọng lại
Nao nao - lưu luyến sắc hương nồng!

Như Mai

26-8-2011

NhuMai
25-10-2011, 06:45 AM
SiNguyen đã viết:
THƠ MUỐI

Mặn trùng khơi sắc tự uyên nguyên
Chua chát hồi lai cánh cửu tuyền
Đậm phẫn hồng trần rơi thế tục
Lạt lòng sa mã lướt nhân duyên
Mát the đầu lưỡi thoa mê đắm
Cay ngự chân tâm xoá hão huyền
Muôn cảm dường nghe không cảm hoá
Ngọt như vị quá bước truân chuyên

___________________SiNguyen
Muối thơ: duy 1 niệm chay lạt ngay trong tư duy xuất ý ngôn hành





Bản Nguyên!

Pháp mặn - tinh thần thấu bản nguyên
Mát tâm chẳng đợi đến hoàng tuyền
Ngọt ngào - vị Đạo tươi hương Pháp
Cay đắng - tình đời tỏ sắc duyên
Nồng – đậm Thánh phàm vô giả - thật
Lạt – chua nhân ngã hóa hư - huyền
Hữu – Không đồng cảm trang nghiêm tánh
Ngộ Phật , ma thời - một chữ chuyên…!

Như Mai

23-08-2011

NhuMai
25-10-2011, 06:51 AM
Buồn!

Trộn những chua cay với ngọt đường
Pha cùng mặn đắng đủ mùi vương
Bâng khuâng quyện lẫn niềm lưu luyến
Khắc khoải chan hòa nỗi nhớ thương
Gió thổi vi vu da diết hận
Mưa kêu rã rít xót xa buồn
Trụ - thành – hoại – diệt tan rồi hợp
Trần thế này ai đã tỏ tường?

Như Mai (A Đ)

15-10-2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-10-2011, 07:07 AM
Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011

vancali96
25-10-2011, 07:21 AM
Làm người

Làm người sống ở cõi trần ai
Ắt đã bao lần phạm lỗi sai
Lời dạy Thánh Hiền chưa nhập trí
Tiếng khuyên bè bạn đã ngoài tai
Ngông nghênh chẳng kể ơn Cha Mẹ
Xấc xược không tuân lệnh Tổ, Thầy.
Biết hối sớm ngày lo cảnh tỉnh
Để đừng ân hận … nặng nề thay!

Như Mai (A Đ)

23-10-2011

Đời Người & Chữ Nhẫn
Quốc Quyền

Đời người lắm lúc thật bi ai
Nóng vội bao lần bấy nỗi sai
Chẳng liệu tai ương chờ trước mắt
Khôn lường hiểm họa đến bên tai
Vương vòng lao lý mờ danh,phận
Vướng kiếp cầm giam khổ Mẹ,Thầy
Chữ Nhẫn ngàn xưa đời đã dạy
Còn nguyên giá trị tuyệt vời thay!

24.10.2011



“PHÁP BẤT VỊ THÂN”
Quốc Quyền

Pháp luật không hề thiên vị ai
Nói thì nói thế chứ còn sai
Con Ông lảng tránh không đui mắt
Cháu Cụ lờ đi kẻo điếc tai
Hối lộ quan trên còn xẻ chú
Tham ô sếp bự phải chia thầy
Làm sao giống được Bao Công nhỉ!
Đất nước an hòa muốn lắm thay

24.10.2011



Gương "Trung Đông"

Lưới trời lồng lộng chả nương ai
Giác ngộ là vừa sớm thấy sai !
Ỷ thế đè người vay quả báo
Cậy quyền cướp của gặp thiên tai
Đường ngay trở lại , thương yêu trẻ
Thói dữ rời xa , kính trọng" thầy"
Gương ở" Trung Đông "mà thức tỉnh
Ngày tàn bạo chúa... khổ thân thay !

Vancali 10.24.11

NhuMai
25-10-2011, 09:59 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/zstLRRuGGBbidKPlboYw5DbFYxKu7w--/photo/ap_20100916114006968.jpg


Hoa Quỳnh
Ô kìa rực rỡ đóa Quỳnh Hoa
E ấp đêm về mới hiện ra
Cánh trắng hương thơm nồng khắp chốn
Nhụy vàng sắc thắm tỏa muôn nhà
Trao duyên lặng lẽ bầy ong lạ
Gởi phậm âm thầm đám bướm xa
Sớm nở huy hoàng người thưởng nguyệt
Tối tàn lạnh lẽo bóng hình ta
Vancali

Bài Họa

Không cành chỉ lá nở đài hoa
Từ “Nữ Hoàng Đêm” khập khiểng ra
Đêm tối thơm lừng bay tận ngõ
Nắng tươi héo rũ vất sau nhà
Thanh tân sao chẳng chưng nơi quý?
Đài các lại vời đặt góc xa !
Khúc nhạc lời thơ ưa phóng túng
Xương rồng một giống ở quê ta

Cao Linh Tử
12/6/2011


Bài Họa

VỊNH HOA QUỲNH

Nổi tiếng Nữ Hoàng của kiếp hoa
Nữa đêm huyền ảo hiện hình ra.
Liêu trai diễm lệ danh muôn chốn
Trinh trắng thanh tao tiếng vạn nhà.
Tươi thắm nồng nàn khoe sắc lạ
Dịu dàng quyến rũ tỏa hương xa
Ngọt ngào tô điểm không gian thắm
Vẻ đẹp ru hồn đắm dạ ta…

Như Mai

16-6-2011

NhuMai
25-10-2011, 12:15 PM
Trà đạo Việt Nam:

http://songcongtea.com/upload/content/268fc8b2ad71032ee8d1596bfda3e2f750aea91c.jpg

Uống trà

BH.

Chắt giọt sương đêm châm ấm trà
Lâng lâng khói cuộn toả loang xa
Hương nồng ngâu ướp luôn vời trẻ
Vị ngọt sen ươm mãi rủ già
Giống đấy xanh màu tài mắt chọn
Giòng đây tươi sắc giỏi tay pha
Trà tam tửu tứ vui cùng bạn
Quen thói khề khà mỗi sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.10.2011


TRÀ Đạo


Buổi sớm nhâm nhi chút vị trà,
Mùi hương ngào ngạt khắp gần xa.
Tâm hồn sảng khoái bền thân trẻ,
Thể chất an khang vững sức già.
Vinh nhục trôi cùng mây gió thoảng,
Thịnh suy bỏ mặc khói sương pha.
Yêu đời kính đạo gìn nhân ái
Trí huệ Chân Không tỏa chiếu ra.

Như Mai (A Đ)


VUI BẠN

Bình minh ấm áp dọn bàn trà
Khói tỏa lan dần khắp ngõ xa
Mấy chén ngạt ngào nồng đượm trẻ
Từng chung chát đắng ủ men già
Sen mềm rớt cánh hương hoa đọng
Ngâu rụng rơi thềm giọt nước pha
Đón bạn tàn sương he hé nắng
Tất lòng tâm sự mải tràn ra

DA


http://songcongtea.com/upload/content/c784a61169e9d0390861b64954aade78e9fd8a92.jpg

Thưởng thức trà

Sáng sớm ung dung nhấm nháp trà
Khói hơi nghi ngút tản bay xa
Hương thơm dịu nhẹ say hồn trẻ
Vị ngọt đậm đà đắm phách già
Sen ủ nhụy vàng tinh khiết lọc
Nhài ươm cánh trắng thuần không pha
Trà ngon hoa ướp đằm hương sắc
Đối ẩm tâm tình, dứt chẳng ra.

Sao Hôm






BẠN THĂM

Bạn ghé vào thăm đãi chén trà
Hàn huyên thăm hỏi chuyện gần xa
Khơi nguồn quá khứ thời son trẻ
Gợi chuyện ngày nay lúc tuổi già
Xế bóng thời gian màu úa nhạt
Về chiều cuộc sống sắc phôi pha
Gặp nhau vui chúc tình thân hữu
Ấm áp đông tàn đẹp lão ra

DA

Quê bạn

Quê bạn đồi cao hợp đất trà
Về thăm cuộc bộ chẳng bao xa
Hương thơm đọng giữa bàn tay trẻ
Vị ngọt hằn trong ánh mắt già
Nắng sớm cành xanh không nhạt thắm
Mưa chiều lá biếc chẳng phai pha
Đêm trăng ngắm nguyệt ngồi đôi ẩm
Nhấp chén tâm tình trí sáng ra

Bùi Thanh Thanh Khiết
24.10.2011





THÁI NGUYÊN
Em về Bắc Thái ngắm đồi trà
Bát ngát xanh rì trải thật xa
Nắng chiếu long lanh soi búp nõn
Sương tan lành lạnh đẫm lá già
Nồng thơm đầm đậm hương không nhuộm
Ngọt chát cay cay vị chẳng pha
Em hái gùi đầy vai vác nặng
Quê chồng chưa biết dịp nào ra.

nguyenthilan

Trà Khuya!

Đêm mát trăng thanh dọn ấm trà
Ngọt ngào hương thắm tỏa lan xa
Bầu trời mấy tuổi sao luôn trẻ?
Trái đất nhiêu năm lại chẳng già?
Bạn thiết quây quần đêm hội ngộ
Người thân đoàn tụ buổi chia pha
Đơn sơ đầm ấm mà trang trọng
Thoải mái tâm hồn thấy nhẹ ra!

Như Mai (A Đ)

25-10-2011

NhuMai
25-10-2011, 07:41 PM
Linh Lưu: Họa vận ( Tự họa )

Thế gian giả dối lắm lời tôn
Say đắm vinh hoa lạc mất hồn
Quỳ gối khom lưng thờ kẻ dại
Đè đầu cởi cổ hại người khôn
Của tiền chất chứa chưa vừa muốn
Thân thể hao mòn đã vội chôn
Lòng đất như nhau về cát bụi
Thời gian lẵng lặng vó câu dồn.

Cao Linh Tử
1/9/2011


Bài Họa

Cuộc Đời!

Lắm kẻ mua danh ý tự tôn
Vinh hoa phú quí lợi câu hồn
Được thua quyền thế tâm mờ mịt
Tranh đấu nhục vinh trí dại khôn
Dục ái ngàn đời mầm sống mãi
Tham sân vạn kiếp gốc chưa chôn
Đắm say tạo tác đường mê muội
Oan trái nghiệp nhân khổ dập dồn!

Như Mai

1-9-2011

tuyen45-ad
25-10-2011, 08:06 PM
TÔI-BÀ
---*---
Bốn mươi năm lẻ sống chung nhà
Sóng gió Tôi-Bà đã trải qua
Xuân trước chưa xa còn trẻ lắm
Thu này đã thấy bước sang già
Tôi lo việc nước tròn trung nghĩa
Bà đảm việc nhà vẹn hiếu gia
Nuôi dạy con khôn đều đỗ đạt
Công này tôi mãi biết ơn Bà.

25/10/2011.
Tuyen45.


Tuyen45 ghé thăm nhà bạn
Chúc khỏe vui

vancali96
26-10-2011, 08:32 AM
Làm người

Làm người sống ở cõi trần ai
Ắt đã bao lần phạm lỗi sai
Lời dạy Thánh Hiền chưa nhập trí
Tiếng khuyên bè bạn đã ngoài tai
Ngông nghênh chẳng kể ơn Cha Mẹ
Xấc xược không tuân lệnh Tổ, Thầy.
Biết hối sớm ngày lo cảnh tỉnh
Để đừng ân hận … nặng nề thay!

Như Mai (A Đ)

23-10-2011

Đời Người & Chữ Nhẫn
Quốc Quyền

Đời người lắm lúc thật bi ai
Nóng vội bao lần bấy nỗi sai
Chẳng liệu tai ương chờ trước mắt
Khôn lường hiểm họa đến bên tai
Vương vòng lao lý mờ danh,phận
Vướng kiếp cầm giam khổ Mẹ,Thầy
Chữ Nhẫn ngàn xưa đời đã dạy
Còn nguyên giá trị tuyệt vời thay!

24.10.2011



“PHÁP BẤT VỊ THÂN”
Quốc Quyền

Pháp luật không hề thiên vị ai
Nói thì nói thế chứ còn sai
Con Ông lảng tránh không đui mắt
Cháu Cụ lờ đi kẻo điếc tai
Hối lộ quan trên còn xẻ chú
Tham ô sếp bự phải chia thầy
Làm sao giống được Bao Công nhỉ!
Đất nước an hòa muốn lắm thay

24.10.2011




http://i55.tinypic.com/a0wkd3.jpg
Gương "Trung Đông"

Lưới trời lồng lộng chả nương ai
Giác ngộ là vừa sớm thấy sai !
Ỷ thế đè người vay quả báo
Cậy quyền cướp của gặp thiên tai
Đường ngay trở lại , thương yêu trẻ
Thói dữ rời xa , kính trọng" thầy"
Thấy cảnh " Trung Đông "mà thức tỉnh
Ngày tàn bạo chúa... khổ thân thay !

Vancali 10.24.11



QUÝ THAY!!!
Quốc Quyền

Tội lỗi phải đền bất kể ai!
Cho nên cố sống để đừng sai.
Đêm nằm ngon giấc - không đau bụng,
Sáng dậy khỏe người - chẳng mệt tai.
Lỡ vướng nợ đời mau lạy Phật,
Lầm gieo quả báo lẹ xin Thầy.
Ăn năn sám hối cầu ơn chúa,
Việc thiện luôn làm cũng quý thay!

25.10.2011


Ác báo

Công lý chưa hề bỏ sót ai !
Hảy làm việc thiện tránh đường sai
Đem lòng hiếu đạo rèn công đức
Lấy tánh thương người bớt thiện tai
Chớ chuộng giàu sang quên nghĩa bạn
Đừng mê chức trọng phụ ơn thầy
Vô thường cõi tạm đầy gian dối
Ngọa quỷ đưa hồn tiếc lằm thay

Vancali 10.25.11

NhuMai
26-10-2011, 09:34 PM
Bài Xướng

Nồng thắm ý xuân

Én bay chao liệng phía ven sông
Nắng mới bừng lên lúa mượt đồng
Xuân đến hoa thơm xoè cánh thắm
Tết về mây trắng quyện cờ hồng.
Nâng nghiên khai bút thơ tao nhã
Mở túi bình văn ý sáng trong
Chúc phúc đầu năm tâm trí vượng
Say tình bằng hữu rượu thơm nồng.

PN
Bài Họa


Mùa Xuân Gọi Nắng (ntd-mltn 369)

Mùa về gọi nắng trải trên sông
Tíu tít chim bay rợp cả đồng
Bướm thẹn thùng đem khoe áo đỏ
Hoa e lệ nở chớm môi hồng
Nâng chung rượu kẻ gìn tâm sáng
Hạ bút thơ người giữ ý trong
Rực rỡ mai đào chưng bánh Tết
Tươi sao nét đẹp của Xuân nồng

ntd


Bài Họa

Vẻ Đẹp Ngày Xuân!

Xuân đem vẻ thắm khắp non sông
Thảm ngọc lung linh nhuộm cánh đồng
Duyên dáng cỏ cây xanh, tím, biếc
Xinh tươi hoa lá đỏ, cam, hồng
Ngày về rạng rỡ vầng dương tỏ
Tối đến diệu huyền ánh nguyệt trong
Lộng lẫy muôn màu đầy quyến rũ
Cho ai lưu luyến sắc hương nồng!

Như Mai ( A Đ)

26-10-2011

thi met
27-10-2011, 12:00 AM
Trò bịp bợm

Bỗng dưng đem súng bắn vào nhà
Phải trái to mồm đánh lộn a
Dầu mỏ thấy rồi, tham vọng cả
Pháp luật cần chi, sức mạnh mà
Bom đạn nay đầy, vung tay quá
Dân chủ gì đâu, bịt miệng già
Nay thù mai bạn trò gian trá
Xương máu dân đen bất kể là
tm
ghé nhà bạn kiếm chén nước nè

NhuMai
27-10-2011, 06:31 AM
[QUOTE=buixuanphuong09;27600]


HÃY VỮNG CHÈO!

Thật xót xa thay khúc ruột eo
Mỗi lần bão đến lại chìm theo...
Mênh mông nước trắng vùi thân khó
Bát ngát đêm đen phủ cảnh nghèo
Mấy gói mì tôm hôm sớm đợi....
Một chai nước lọc tháng ngày đeo....
Sống chung với lũ, Miền Trung hỡi!
Cả nước bên Anh hãy vững chèo!


BXP 24.10.2011



[CENTER]Vững Chống Chèo

Bão lụt miền Trung lắm nạn eo
Mưa về thảm họa cứ liền theo
Quanh năm vất vả còn gian khó
Cả kiếp truân chuyên mãi đói nghèo
Sản vật tiêu tan sầu trĩu gánh
Người thân mất mát khổ oằn đeo
Dân ta phải chịu bao lâu nữa?
Để thoát tai ương, vững chống chèo!

Như Mai ( A Đ)
26-10-2011

NhuMai
27-10-2011, 09:53 AM
http://photo.ipvnn.com/files/2010/Dien-vien-Han-Quoc/01094448-2.jpg


Hồng Liên

Trước cảnh bình minh rợn ánh hồng
Sen phô màu thắm giửa trời trong
Lung linh nắng sớm hoa khoe sắc
Vằng vặt trăng khuya lá trãi lòng.
Tuy ở bùn đen tâm tự tại
Dù nương nước đục trí thong dong
Dáng tròn vành vạnh gương soi bóng
Cho dẫu sương pha dẫu gió lồng .

***0***

Nữ Sĩ Liên Huê

Họa Bài Sen Hồng

Hoa đẹp xinh xinh ánh sắc hồng
Hương thơm tinh khiết lá xanh trong
Não phiền sinh tử không in dạ
Giác ngộ viên thông chẳng vướng lòng
Quyền biến với đời chân giải thoát
Tùy duyên giữa thế lý thong dong
Tâm hồn vô nhiễm vui viên mãn
Nhu nhuyễn thanh cao trí huệ lồng…

Như Mai

NhuMai
27-10-2011, 10:01 AM
http://images.gdc.vn/Lenduong.vn/Uploads/LibraryImages/2009/1/22/trungpthoamaivang.jpg


Hoa Mai Vàng

Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
Vui đón Xuân về hé nụ ra…
Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
Lung linh quí phái rạng tươi nhà
Sắc vàng rực rỡ … trao thân hữu
Lộc thắm ngọt ngào… gởi bạn xa…
Trang điểm đất trời tình ý đượm…
Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

Như Mai

NhuMai
27-10-2011, 10:10 AM
http://farm1.static.flickr.com/182/447513648_10cd729bbd.jpg



Hoa Cúc


Đặc trưng nổi bật sắc hoa hồng,

Kiêu hãnh tỏa hương bát ngát không.

Duyên dáng ngọt ngào trong sáng hạ,

Dịu dàng xinh xắn giữa chiều đông.

Niềm thương mãnh liệt khi mưa lũ,

Nỗi nhớ nồng nàn lúc bão giông.

Hoàn mỹ thủy chung đời mến mộ,

Tâm hồn trong trắng dậy men nồng.


Như Mai

NhuMai
28-10-2011, 06:21 AM
http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---buddha-moi.gif


ĐẠO PHẬT

Rực ánh hào quang Pháp đạo mầu
Hồi chuông Bát Nhã ý cao sâu.
Tỳ kheo bác ái hằng rao giảng
Phật tủ từ bi vẫn nguyện cầu
Xác ngoảnh mặt bờ mê chìm tội lỗi
Hồn nhìn bến giác ngộ minh châu
Sa vào bể khổ nào khôn tránh
Một kiêp luân hồi nghiệp trước sau.

ĐQL

Bài Họa


LÝ Huyền Vi

Pháp Phật huyền vi nghĩa nhiệm mầu
Dung hòa sự lý ý thâm sâu…
Thiền Na (*) diệu dụng không tầm tưởng
Thánh Lạc (**) như như chẳng vọng cầu…
Tự tánh bất sanh đồng huyễn thức(***)
Chơn tâm vô ngã hiển trân châu
Sắc-không lấy, bỏ vô phân biệt(****)
Đâu biết một duyên chẳng trước sau…!

Như Mai


(*) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền
(**) Không, Vô Tướng, Vô Nguyện
(***) Kinh Lăng Già phần 1
(****) Xem Bát Nhã Tâm Kinh

NhuMai
28-10-2011, 08:46 PM
http://www.ykanda.jp/came97/jindaic/akakoshimino.jpg

http://www.ykanda.jp/came97/jindaic/akinoyama.jpg

http://www.ykanda.jp/came97/jindaic/camellia-chrysanthaa.jpg

http://www.ykanda.jp/came97/jin9802/arahoushia.jpg



Hoa Chè!

Ngắm sắc tươi xinh đến ngỡ ngàng
Dường như nét đẹp của trời ban
Yêu kiều rực rỡ cam pha trắng
Duyên dáng kiêu sa đỏ quyện vàng.
Hoàn hảo món quà.. thương mến bạn
Tuyệt vời lễ vật… gởi trao nàng…
Vẹn toàn đức tính tình chung thủy…
Tên gọi “Hoa Chè” tặng thế gian…!

Như Mai

7-8-2011

NhuMai
28-10-2011, 08:50 PM
KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Một sáng mùa đông 1966 , lớp Đệ Tứ P2 :
- Lạnh quá hả chúng mầy?
- Dạ lạnh teo bu gi thầy ơi!
.......................................

Thằng nào vừa nói đó ? lên đây!
........Bốp..!......1 tát tay............
-Thưa thầy em nói chớ không phải thằng Á ạ !
- Vậy thì cái tát nầy là của thằng L chứ không phải của thằng Á nghe.............



Đùa cợt :”Thầy ơi gió lạnh teo !”
Sẵn buồn nên giận tát bay vèo
Quít làm , cam chịu quà lưu niệm
Năm chất tuổi chồng chuyện xách theo
Nhớ bạn hồi ôn về ký ức
Xót tình tan hợp tựa mây bèo
Mấy mươi năm ngỡ hôm qua ấy
Ngày cũ hồn xưa vương vấn đeo.

Cao Linh Tử
28/6/2011


XƯA KỶ NIỆM

hiu quạnh tao đàn cảnh vắng teo
vườn không nhà trống gió đưa vèo
bài thơ chưa họa răng màng nhện

chất ngất sầu vương bám mãi theo
cố với tay về xưa kỷ niệm
cần câu thuyền nhỏ với ao bèo
chiều buông mây trắng diều căng gió
sướng thả hồn bay khổ chẳng đeo

Nguyễn Hoàn
30/6/2011

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời sao lắm cảnh buồn teo!
Ngày tháng thoáng nhanh một cái vèo.
Danh vọng thế quyền khôn dứt bỏ
Vinh hoa phú quí khó đem theo!
Nhân sinh sướng khổ bao cơn mộng?
Thế sự buồn vui mấy cảnh bèo?
Ai đắm, ai mê, ai tỉnh giác?
Nỗi buồn muôn thuở mãi còn đeo!

Như Mai

1-7-2011

NhuMai
28-10-2011, 08:51 PM
NHỚ QUÊ

Kinh thành xứ Huế đất mộng mơ,

Đẹp lắm hồn thơ đợi với chờ.

Ngời biếc sông Hương tươi ánh ngọc,

Ửng hồng núi Ngự sáng đường tơ.

Tình người viễn xứ buồn nao dạ,

Lòng kẻ xa quê nhớ thẩn thờ.

Sắc thắm như lòng người vẫn thắm,

Dẫu xa muôn dặm chẳng phai mờ.

Như Mai

NhuMai
29-10-2011, 05:31 AM
Nguyên văn bởi daonhinguyen1989

Chủ Nhà Thật Đẹp Xinh

Mình thấy chủ nhà thật đẹp xinh
Là tâm , là ý , cũng là tình
Đào kia hỏi ấy có còn lối
Nhi ghé vào chơi sáng dạ minh
NGuyễn lấy lời thơ xin gửi gắm
Mong tình ấm áp tấm băng trinh
Như Mai thấy đấy cầu khấn mãi
Chỉ bảo thêm cho nó sẽ linh

Nhi Nguyễn

18/6/2011

Bài Hoạ

HUYỀN TÔN NỮ NHƯ MAI XIN CHÀO BẠN

(Khoán Thủ)

Huyền thoại cho đời nét diễm xinh!

Tôn vinh muôn thuở những ân tình

Nữ khuê họa bút lời tươi thắm

Như ảnh lưu hình nét sáng minh!

Mai chuyển ý thơ hương tánh thiện

Xin trao vận chữ sắc tâm trinh!

Chào mừng thân hữu cùng vui họa

Bạn tốt tâm đầu vạn ánh linh!

Như Mai

21-6-2011

NhuMai
29-10-2011, 05:33 AM
http://www.phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_22273.jpg

http://www.phapamthuongchuyen.com/news.php?act=detail&id=104

Lễ Vu Lan

Hàng năm tháng bảy lễ Vu Lan
Nhớ đến Mẹ Cha nước mắt tràn
Ân nặng suốt đời công dưỡng dục
Tình thâm trọn kiếp nghĩa cưu mang.
Mục Liên đại hiếu làm duyên dẫn
Phật Tổ từ bi chỉ rõ ràng.
Tự Tứ báo đền ơn Phụ Mẫu
Nhiệm mầu linh hiển lễ Vu Lan!

Như Mai

11-8-2011

NhuMai
29-10-2011, 05:52 PM
CẢNH ĐẸP VÙNG QUÊ

Hàng cây cao lớn ở bên đường
Phủ tán nghiêng nhành thật dễ thương
Chim hát ngọt ngào âm réo rắt
Ve ngân rỉ rả điệu du dương
Mây trời sáng sắc màu quê mới
Gió biển tươi nồng vị cố hương
Quang cảnh thanh lương dào dạt ý
Đắm hồn du khách gợi dạ vương vương...

Như Mai
17-4-2011

NhuMai
29-10-2011, 05:59 PM
Vô Đề

người đến từ đâu một bóng hồng
đôi vần để lại chốn hư không
cánh én phiêu du trời cuối hạ
màn sương lờ lững gió chiều đông
đôi ngọn sóng vẩn vơ biển cả
một ánh sao hiu hắt tầng không
rau sắng đang xanh rừng hương tích
muốn gửi ai vui mấy giọt nồng

bth
.



BUỔI SÁNG ĐẸP


Buổi sáng vầng dương ấm áp hồng,

Khí trời mát mẻ suốt tầng không.

Mây xanh quyện trắng ngời phương Bắc,

Trời đỏ pha vàng sáng hướng Đông.

Nét họa thiên nhiên tươi cảnh vật,

Màu tranh thủy mạc rạng thiên không.

Vẻ tô cảnh sắc thêm thi vị,

Say đắm hương duyên đượm ý nồng.


Như Mai

NhuMai
29-10-2011, 06:16 PM
MƠ .

Tâm sầu thấm cảnh biệt ly hương
Dấu kín buồn đau những dặm trường
Lặng lẽ nhìn mây , chim dáo dác…
Mơ về Cố Quận vạn niềm thương .

Hải Yến .


Nỗi Niềm Xa Xứ

Ai không cay đắng cảnh tha hương
Khắc khoải niềm đau nỗi đoạn trường
Ngày đến bồi hồi trong vắng vẻ
Đêm về lặng lẽ giữa bi thương…

Như Mai

29-10-2011

NhuMai
30-10-2011, 06:30 AM
http://static.flickr.com/55/148076651_7af53f091d_o.jpg


Cảnh Thu

Vẻ duyên trải tận khắp muôn trùng
Màu đỏ hồng tươi dến lạ lùng
Cảnh vật rạng ngời màu gấm lụa,
Không gian diễm ảo sắc tơ nhung
Dịu dàng…chàng gió vờ e lệ…
Xao xuyến…nàng mây thoáng thẹn thùng…
Sắc thái ngọt ngào xinh quyến rũ
Điểm tô non nước đẹp vô cùng!

Như Mai

11-8-2011

NhuMai
30-10-2011, 06:37 AM
vô đề

người đi ảnh vẫn để lại đây
đường xưa cỏ chẳng lưu dấu giày
muôn giọt mưa tuôn mờ ngọn sóng
ngàn cơn gió cuốn lạnh vầng mây
trăng vàng vẫn ghé soi vườn thúy
tuyết trắng còn về phủ mái tây
ví biết kiếp này không hẹn ước
nhịp cầu ô thước chẳng cần xây

hm







http://resources.dientutieudung.vn/fbbc13a4e38db134b621322f5b5ca627/2010/07/10/chup-anh-phong-canh-10.jpg


Cảnh Đẹp!

Kỷ niệm vẫn còn lưu dấu đây…
Đường xưa- lối cũ cỏ vương giày
Hoa xinh nét thắm hương đưa gió
Cây tốt màu duyên sắc quyện mây…
Giọng Cưởng ngân nga vang hướng bắc
Tiếng Quyên lảnh lót vọng phương tây
Bâng khuâng thưởng ngoạn lòng xao xuyến
Cảnh vật tuyệt vời tạo hóa xây!

Như Mai
17-8-2011

thi met
30-10-2011, 11:01 PM
Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết



Hoa Mai Vàng

Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
Vui đón Xuân về hé nụ ra…
Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
Lung linh quí phái rạng tươi nhà
Cành xinh rực rỡ … trao thân hữu
Lộc thắm ngọt ngào… gởi bạn xa…
Trang điểm đất trời tình ý đượm…
Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

Như Mai

NM ghé nhà chơi tặng bài một loài hoa mai thật đẹp

THÍCH HOA
Thị mẹt em đây rất thích hoa
Lỡ vào vườn thắm, chẳng buồn ra
Hạ đến sen quỳ bày khắp ngõ
Xuân về đào quất cắm quanh nhà
Cảnh đẹp sa pa e trời lạnh
Hội to đà lạt ngại đường xa
Mải ngắm sắc hương cùng ong bướm
Một mảnh trời riêng của riêng ta
tm

NhuMai
31-10-2011, 06:04 AM
XƯỚNG HỌA THƠ

Trung thần nghĩa sĩ.

Làm người trung nghĩa đáng bia son
Ðứng giữa càn khôn tiếng chẳng mòn.
Cơm áo đền rồi, ơn đất nước,
Râu mày giữ vẹn, phận tôi con.
Tinh thần hai chữ phau sương tuyết,...
Khí phách nghìn thu rỡ núi non.
Gẫm chuyện ngựa Hồ chim Việt cũ.
Lòng đây tưởng đó mất như còn.

Nguyễn Ðình Chiểu

***0***

Võ Doãn Nhẫn kính họa

Nghĩa sĩ trung thần dạ sắt son.
Ngàn năm nước chảy đá không mòn.
Sông Ðà núi Tản “ Thề non nước”(1)
Vịnh Bức Dư Ðồ “ Giấc Mộng Con”(2)
Phú Sĩ Phù Tang trên núi tuyết,
Hoành Sơn nhất Ðái(3) dưới chân non.
Ngựa Hồ bạch trĩ cành Nam đậu.
Bia đá trăm năm nước vẫn còn./.
Võ Doãn Nhẫn

(2) Cả hai đều là tác phẩm của Tản Ðà.
(3) Nguyễn Uông nhờ Trạng Trình xin ý kiến nên đi hay nên ở đất của Nguyễn Kim và Trạng Trình cho biết ý kiến:“ Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân”
***0***



Trung Thần Nghĩa Sĩ

(Như Mai kính họa)

Sống đời đạo đức giữ lòng son
Dẫu mắt mù tâm sáng chửa mòn
Ý chí ngoan cường yêu Tổ Quốc
Tinh thần mãnh liệt mến dân con
Danh thơm sáu tỉnh lòng hơn tuyết
Tiếng tốt muôn đời đức quá non
Đất Việt ghi ơn người nghĩa sĩ
Từ xưa nổi tiếng đến nay còn.

16-1-2011

NhuMai
31-10-2011, 06:14 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4rSwf3nwEH2zCUj2Vku-p4jF_xBLOr2hZMqsXy8o5HYULUIEzIw



Bạch Liên

Hồ trong sen trắng ngắm mà thương
Ở giữa trần gian chịu nắng sương
Hè đến đơm bông càng trịu hạt
Thu về úa lá vẫn xinh gương
Bùn chao khó nhiễm đâu phai sắc
Nước khỏa không nhòa vẫn ngát hương
Quân tử tiếng đời thường mến tặng
Cúng nhường tam bão chẳng sai đường .

Nữ Sĩ Liên Huê

***0***



Sen Trắng

(Như Mai Họa)

Sen trắng hồn nhiên thật dễ thương
Sắc trong ngọc biếc khói pha sương
Trang nghiêm giản dị xinh duyên nết
Cao quí khiêm nhường rực rỡ gương
Thùy mị dịu dàng phơn phớt thắm
Tịnh thanh thuần khiết ngát thơm hương
Tánh không uế nhiễm trừng ô nhiễm(1)
Sáng tự chơn tâm hướng dẫn đường!

Như Mai

21-1-2011
(1) Theo các nghiên cứu sen có chất làm lọc chất ô nhiễm của hồ

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-10-2011, 10:09 AM
Sen Trắng

(Như Mai Họa)

Sen trắng hồn nhiên thật dễ thương
Sắc trong ngọc biếc khói pha sương
Trang nghiêm giản dị xinh duyên nết
Cao quí khiêm nhường rực rỡ gương
Thùy mị dịu dàng phơn phớt thắm
Tịnh thanh thuần khiết ngát thơm hương
Tánh không uế nhiễm trừng ô nhiễm(1)
Sáng tự chơn tâm hướng dẫn đường!

Như Mai

21-1-2011
(1) Theo các nghiên cứu sen có chất làm lọc chất ô nhiễm của hồ

Bạch Liên

Trông dáng Bạch Liên lòng thấy thương!
Đêm đêm gió đến thả đầy sương
Vẫn nguyên sắc đẹp trong như ngọc
Luôn vẹn màu tươi sáng tựa gương
Dưới chốn bùn sâu vươn đứng dậy
Trên nơi nước nổi toả xông hương
Hồng trần lờ lững không màng tới
Chỉ ước đem thân gửi thánh đường

Bùi Thanh Thanh Khiết
31.10.2011


Chúc NM vui

NhuMai
31-10-2011, 11:36 AM
Cám ơn bạn Thanh Thanh Khiết đã ghé thăm! Chúc bạn luôn vui khỏe!

NhuMai
31-10-2011, 06:38 PM
http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic9/VietGiaiTri.Com-151340-1223804373.jpg


Kiều


Tươi tắn xinh duyên đẹp mỹ miều

Bao chàng mất vía với hồn tiêu

Dung nhan rạng rỡ bao người đổ

Dáng vẻ xinh duyên lắm kẻ xiêu

Thế phiệt trâm anh thương xót Trọng

Khuê môn tú nữ tủi thân Kiều

Bèo mây tan hợp đời dâu bể

Đau đớn bi thương số hẩm hiu.


Như Mai

6-5-2011

NhuMai
31-10-2011, 07:06 PM
Vô Đề

người đi ảnh vẫn để lại đây
đường xưa cỏ chẳng lưu dấu giày
muôn giọt mưa tuôn mờ ngọn sóng
ngàn cơn gió cuốn lạnh vầng mây
trăng vàng vẫn ghé soi vườn thúy
tuyết trắng còn về phủ mái tây
ví biết kiếp này không hẹn ước
nhịp cầu ô thước chẳng cần xây

hm

Tích Đông Tây

Truyền đời tích cũ vẫn còn đây
Hoàng Thạch vì Lương thả chiếc giày…(1)
Công trạng hùng anh trời nổi gió (2)
Chiến công hiển hách đất yên mây…
Long Vân Khế Hội (3) danh lừng bắc
Lửa Bén Hương Lây (4) nghĩa rạng tây. (4)
Ấm áp Nam Huân (5) dân thịnh vượng…
Chúa-tôi hiền, hợp sức chung xây!

Như Mai

18-8-2011



(1) Theo Sử Ký một hôm Trương Lương dạo chơi trên cầu Hạ Bì, gặp 1 cụ già để rơi chiếc giày xuống cầu, rồi bảo Lương xuống nhặt ba lần như vậy Lương đều vâng lời. Cụ già bèn trao cho Lương một quyển sách bảo: “Học quyển này thì có thể làm vương giả, mười ba năm sau con đến gặp ta. Đó là quyển Thái Công Binh Pháp.
(2) “Hùm Ngâm Gió Thổi” (Cọp gầm thì gió sinh, rống lên thì mây dậy, người anh tuấn hiền tài đua nhau tiến lên).
(3) Truyện Tây Sương (gặp cơ hội tốt xem Phong vân)
(4) Theo Bắc sử, Lục Pháp Hoa và Lương Nguyên Đế, kiếp trước vốn là đệ tử cửa Phật, cùng chuyên tâm đèn hương thờ Phật, cho nên kiếp này mới gặp gở nhau.
(5) Theo Khổng Tử Gia Ngữ, Vua Thuấn có chế ra cây đàn năm dây, để đàn hát ca tụng gió nam: “Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngôn dân chi tải hề” (Gió Nam thổi phải thời làm dân ta thêm giàu có) ở đây ý chỉ thái bình thịnh trị

NhuMai
31-10-2011, 07:06 PM
Vô Đề

người đi ảnh vẫn để lại đây
đường xưa cỏ chẳng lưu dấu giày
muôn giọt mưa tuôn mờ ngọn sóng
ngàn cơn gió cuốn lạnh vầng mây
trăng vàng vẫn ghé soi vườn thúy
tuyết trắng còn về phủ mái tây
ví biết kiếp này không hẹn ước
nhịp cầu ô thước chẳng cần xây

hm

Tích Đông Tây

Truyền đời tích cũ vẫn còn đây
Hoàng Thạch vì Lương thả chiếc giày…(1)
Công trạng hùng anh trời nổi gió (2)
Chiến công hiển hách đất yên mây…
Long Vân Khế Hội (3) danh lừng bắc
Lửa Bén Hương Lây (4) nghĩa rạng tây. (4)
Ấm áp Nam Huân (5) dân thịnh vượng…
Chúa-tôi hiền, hợp sức chung xây!

Như Mai

18-8-2011



(1) Theo Sử Ký một hôm Trương Lương dạo chơi trên cầu Hạ Bì, gặp 1 cụ già để rơi chiếc giày xuống cầu, rồi bảo Lương xuống nhặt ba lần như vậy Lương đều vâng lời. Cụ già bèn trao cho Lương một quyển sách bảo: “Học quyển này thì có thể làm vương giả, mười ba năm sau con đến gặp ta. Đó là quyển Thái Công Binh Pháp.
(2) “Hùm Ngâm Gió Thổi” (Cọp gầm thì gió sinh, rống lên thì mây dậy, người anh tuấn hiền tài đua nhau tiến lên).
(3) Truyện Tây Sương (gặp cơ hội tốt xem Phong vân)
(4) Theo Bắc sử, Lục Pháp Hoa và Lương Nguyên Đế, kiếp trước vốn là đệ tử cửa Phật, cùng chuyên tâm đèn hương thờ Phật, cho nên kiếp này mới gặp gở nhau.
(5) Theo Khổng Tử Gia Ngữ, Vua Thuấn có chế ra cây đàn năm dây, để đàn hát ca tụng gió nam: “Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngôn dân chi tải hề” (Gió Nam thổi phải thời làm dân ta thêm giàu có) ở đây ý chỉ thái bình thịnh trị

Trần Vi Thông
31-10-2011, 09:21 PM
http://resources.dientutieudung.vn/fbbc13a4e38db134b621322f5b5ca627/2010/07/10/chup-anh-phong-canh-10.jpg


Cảnh Đẹp!

Kỷ niệm vẫn còn lưu dấu đây…
Đường xưa- lối cũ cỏ vương giày
Hoa xinh nét thắm hương đưa gió
Cây tốt màu duyên sắc quyện mây…
Giọng Cưởng ngân nga vang hướng bắc
Tiếng Quyên lảnh lót vọng phương tây
Bâng khuâng thưởng ngoạn lòng xao xuyến
Cảnh vật tuyệt vời tạo hóa xây!

Như Mai
17-8-2011



HỒI TƯỞNG

Khung trời kỷ niệm cũ còn đây
Bãi cát hằn ghi những dấu giày
Nỗi nhớ vật vờ như ngọn gió
Niềm thương man mác tựa làn mây
Người đi lỡ mộng chờ phương bắc
Kẻ ở tàn mơ đợi phía tây
Từ đấy đôi ta đời cách biệt
Lâu đài hạnh phúc khó bề xây!

Vi Thông

thi met
31-10-2011, 10:55 PM
CÀNH THU
Một giọt sương thu đọng cuối cành
Lặng buồn chưa muốn nảy chồi xanh
Gió bấc vài cơn sầu nức nở
Mưa phùn mấy hạt lệ long lanh
Người vẫn còn đây tình chẳng đậu
Xuân đã qua rồi duyên khó thành
Nhựa sống đang căng đầy lên nụ
Muốn rực sắc hoa, ngại nắng hanh
tm
hihihi, ghé thăm nhà bạn nè. vườn nhà mẹt không có hoa, tặng bạn cái cành vậy nhé
:gn8:

NhuMai
01-11-2011, 05:09 AM
HỒ THU

Liễu rủ bên hồ gợi nét thơ
Thu xưa bến hẹn mãi mong chờ
Sóng nước soi hình tim bối rối
Mây trời tỏa bóng dạ ngẩn ngơ
Vẻ đẹp gieo vần đôi ý nguyện
Đường duyên thả chữ mấy lời mơ
Hồ thu cảnh cũ còn nguyên đấy
Xao xuyến giăng hồn vạn mối tơ?

Bùi Thanh Thanh Khiết



Vạn Đường Tơ

Thu về gửi một chút tình thơ
Lá thật hồn nhiên mãi ngóng chờ
Nắng tỏa rạng trời chim háo hức
Mây che dịu đất cỏ lơ ngơ
Vầng dương buổi sớm đầy hương mộng
Cảnh vật ban chiều đủ sắc mơ
Vè đẹp tranh thêu màu quyến rũ
Như nghìn sợi gấm, vạn đường tơ.

Như Mai (A Đ)

31-10-2011

NhuMai
01-11-2011, 10:44 AM
Cám ơn bác Vi Thông và bạn Thị Mẹt ghé thăm trang thơ Như Mai. Chúc vui!

NhuMai
01-11-2011, 02:58 PM
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419



VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

NhuMai
01-11-2011, 03:04 PM
http://sinhvatcanhcantho.com/img/posts/hoa_quynh.jpg


Nết Đẹp Hoa Quỳnh

Giống hoa tánh lạ đẹp chung tình
Sắc đẹp mặn mà rạng khiết tinh
E ấp đêm về bừng hé nhụy
Thẹn thùng sáng đến giữ hương trinh
Yêu hoa kẻ thức chờ chiêm ngưỡng
Mến sắc người xem giữ hạnh mình
Tuy chóng tàn phai nhưng nổi tiếng
Tránh ong cùng bướm mãi theo rình.

Như Mai

manhky
01-11-2011, 10:38 PM
Vạn Đường Tơ

Thu về gửi một chút tình thơ
Lá thật hồn nhiên mãi ngóng chờ
Nắng tỏa rạng trời chim háo hức
Mây che dịu đất cỏ lơ ngơ
Vầng dương buổi sớm đầy hương mộng
Cảnh vật ban chiều đủ sắc mơ
Vè đẹp tranh thêu màu quyến rũ
Như nghìn sợi gấm, vạn đường tơ.

Như Mai (A Đ)

31-10-2011


Mạnh Kỷ xin họa bài: VẠN ĐƯỜNG TƠ của Như Mai
có gì góp ý với.

ĐẸP SẮC TƠ

Gió mát đêm thanh trãi chiếu thơ
Mấy chàng thi sỹ cứ mong chờ
Trăng nghiêng sườn núi treo lơ lững
Sao lặn đáy sông ném ngất ngơ
Ly rượu vơi đầy như ảo mộng
Vần ,niêm ẩn hiện tựa hồn mơ
Đường đời thêu dệt ngàn hoa thắm
Ngan ngát muôn màu đẹp sắc tơ

1/11/2011

NhuMai
02-11-2011, 05:42 AM
NM cám ơn bác Mạnh Kỷ ghé thăm trang thơ NM, bài thơ họa của bác rất hay. Chúc bác vui khỏe an lạc!

NhuMai
02-11-2011, 06:05 AM
Vẫn Tầm Phào

Xấu đẹp xem ra vẫn tầm phào
Vua Lê* mấy đẹp vẫn ngôi cao
Việt Vương* xưa cũng y như thế
Tống Ngọc ** kìa ai sử dụng nào
Phan An** chẳng khỏi tru tam Tộc
Vương Giới** qua đời bởi chứng sao
Lăng Vương** lỡ miệng đành ôm hoạ
Mỹ Nam ơi hỡi...đại tầm phào

Lê Nam Phong
.........

* Sử chép xưa Trần Nguyên Hãn (Một danh tướng của Lê lợi có bà con với Nguyễn Trãi) sau kháng chiến chống Minh thành công khuyên Nguyễn Trãi: Đại vương cổ dài, mỏ nhọn tướng giống Việt Vương Câu Tiển (Phạm Lãi cũng bỏ Câu Tiển sau khi diệt Ngô Vương Phù Sai), người này không chung hưỡng giàu sang được, hai ông đều từ quan nhưng không ai qua được.
** Tứ đại Mỹ Nam TQ:
Phan An - Nét đẹp Tuấn tú (Tru di tam tộc)
Lan Lang Vương - Nét đẹp đầy nữ tính nhưng anh dũng (Lỡ miệng bị Vua ban Thuốc độc)
Vệ Vương Giới - Nét đẹp như ngọc như ngà (Ra phố bị Fan hâm mộ sợ quá về nhà chết)
Tống Ngọc - Mỹ nam biết ăn nói, tài năng văn học (Ngậm ngùi về vườn chết trong tiếc nuối)[/center]


BẤT TẦM PHÀO

Xưa nay sắc đẹp chẳng tầm phào
Lao Ái làm Tần loạn thấp cao (1)
Bảo Ngọc tan hoang nhà họ ấy. (2)
Tây Thi lật đổ ghế vua nào? (3)
Hàn Tà bởi vợ ngồi yên thế! (4)
Đổng Trác vì người chết thảm sao! (5)
Cái án Lộc Sơn ai tạo dựng? (6)
Mỹ nhân kim cổ bất tầm phào!

TK

(1) Lao Ái làm loạn nhà Tần.
(2) Bảo Ngọc làm tan hoang nhà họ Giả.
(3) Tây Thi lật đổ vua Ngô.
(4) Hàn Tà lấy vợ là Chiêu Quân nên hoà hoãn với nhà Hán.
(5) Đổng Trác chết vì Điêu Thuyền
(6) Loạn An Lộc Sơn do Dương Quý Phi gây nên.


Lao Ái, Bảo Ngọc là hai người đàn ông đẹp trai, ăn chơi bậc nhất Trung Quốc.
Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Quý Phi là tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.




CHẲNG TẦM PHÀO

Mỹ nhân kim cổ chẳng tầm phào,
Đã có nhiều người đạt bước cao.
Ả Tạ (1) thông minh không chỗ luận,
Nàng Ban (2) lỗi lạc đến chừng nào.
Chiêu Quân (3) công trạng người khôn sánh,
Võ Mị (4) tích huân 勲 (5) kẻ kịp sao?
Những bậc giúp đời là mỹ nữ,
Tại sao mang tiếng quá tầm phào?

Như Mai (A Đ)

(
1) Tức Tạ Đạo Uẩn đời Tấn cũng thuộc loại kỳ nữ, thông kim bác cổ văn thơ tài giỏi,
(2)Tức Ban Chiêu đời Đông Hán thông minh lỗi lạc, có công biên soạn bộ Hán Thư mà cha và anh nàng bỏ dở, và có nhiều sự nghiệp trước tác khác.
(3) Tức Vương Tường đời Hán Nguyên Đế đã được gả sang Hung Nô để duy trì nền hòa bình trên 60 năm
(4) Tức Võ Chiếu đời Đường Nữ Hoàng duy nhất của Trung Hoa đã thiết lập ra một triều đại của riêng mình với danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế ((聖神皇帝) từ 690 đến 705.
(5) Những công trạng vẻ vang

NhuMai
02-11-2011, 06:08 AM
NHỚ

Nhớ tưởng quê nhà nhớ chẳng khuây
Nhớ người, nhớ vật nhớ trăng mây
Nhớ tình đất nước lòng man mác
Nhớ cảnh tha hương dạ đắng cay
Nhớ đến thâm tình sầu trỉu nặng
Nhớ về ơn nghĩa nhớ thêm đầy
Nhớ hoài, nhớ mãi càng thêm nhớ
Nhớ tưởng quê nhà nhớ chẳng khuây…

Như Mai

NhuMai
02-11-2011, 09:46 AM
THỂ THƠ THẬP THỦ LIÊN HƯỜN


MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

1. Vườn Lâm rộn rã tiếng chim hòa
Thơm ngát hương sen vị đậm đà
Thiên giới tưng bừng dâng thánh nhạc
Trần gian náo nức tấu tiên ca
Nhiệm mầu oai đức quang rạng rỡ
Kỳ diệu thần uy huệ chói lòa
Đâu Suất chư thiên đồng tán thán
Phật Đà giáng hạ chốn ta bà.

2. Ta bà vui đón đấng anh nhi
Quí tướng trang nghiêm hiển đức bi
Thành tựu tam minh ngời đức hạnh
Đủ đầy phước lực rạng oai nghi
Tu duyên độ chúng qua bờ giác
Lập hạnh đưa người khỏi bến si
Phật đản lòng thành con khấn nguyện
Nguyện noi gương Phật gắng tu trì.

3. Tu trì muôn kiếp Phật không nao
Bố thí gieo duyên nguyện dạt dào
Hỉ xả lòng bi trùm biển lớn
Đức từ tâm ái vượt trời cao
Mặt trời trí huệ bừng hương tỏa
Bóng nguyệt chân như rạng sắc trao
Chuyển Pháp Luân truyền muôn vạn kiếp
Niết bàn giải thoát vị thanh tao.

4. Thanh tao vị Pháp rãi từ ân
Ngày Đức Thế Tôn hạ giáng trần
Nhẫn nhục rèn lòng tâm chính trực
Vị tha dưỡng tánh trí trong ngần
Ngai vàng vất bỏ tươi tâm định
Vương vị xả ly sáng đức nhân
Thành đạt pháp mầu chơn đại giác
Ba La Mật Nguyện hạnh chuyên cần.

5. Chuyên cần hoằng Pháp hạnh Cha lành
Sáng tự cơ duyên Phật đản sanh
Hạnh nguyện thâm sâu ngời đuốc tuệ
Tâm bi từ mẫn rạng gương thanh
Đại Hùng oai lực thông ngàn ý
Thiện Thệ diệu huyền thấu vạn danh
Rực đóa Ưu Đàm ngời vạn kỷ
Chúng sanh nhuận thấm phước ân lành.

6. Phước ân lành nhuận khắp tam thiên
Đệ tử chúng con khắp mọi miền
Dâng dạ kỉnh thành ngày Thánh Đản
Hết lòng qui ngưỡng lễ thiêng liêng
Diệu huyền Bát Nhã xua sầu khổ
Mầu nhiệm Hoa Nghiêm phá não phiền
Tứ Đế bừng soi đường giải thoát
Oai thần chánh pháp lực vô biên.

7. Pháp lực vô biên hiển Phật Quang
Oai thần rực rỡ chốn nhân gian
Cảnh trần hiện thể tươi thân ngọc
Cỏi thế Đản Sanh sáng sắc vàng
Phiền não sân si không đắm nhiễm
Nhân duyên tham ái chẳng vương mang
Đắc thành Chánh Giác tâm tha giác
Cứu độ muôn loài đến bến an.

8. Bến an bỗng sáng ánh quang minh
Trần thế mừng vui đón thái bình
Núi Tuyết hân hoan ngời lóng lánh
Lâm Tỳ vui sướng tỏa lung linh
Ne Pa Phật Đản ngời kim sắc
La Vệ Thánh sanh rạng ngọc hình
Lịch sử muôn đời truyền tụng mãi
Chúng sanh ghi dạ khắc ngày sinh.

9. Ngày sinh lưu dấu khắp trần gian
Phật Đản hàng năm sáng rỡ ràng
Dương thế chuyển rung lời chúc tụng
Cõi trời chấn động tiếng mừng vang
Vô Ưu nhuận thắm tâm thanh khiết
Bát Nhã tươi xinh tánh thiện chân
Công đức độ sanh tròn bổn nguyện
Hương lành tỏa ngát cảnh thanh tân.

10. Thanh tân cõi thế sáng ngời ngời
Hạnh nguyện Đản Sanh động đất trời
Trí huệ vô biên soi khắp cõi
Tâm chân thông tuệ rọi muôn nơi
Giác tha độ chúng qua bờ giác
Tự độ đưa người đến cảnh vui
Oai đức nhiệm mầu hoằng chánh pháp
Vang danh để tiếng chấn muôn đời.

*****

Như Mai

10-5-2011

manhky
02-11-2011, 01:04 PM
VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-11-2011, 04:30 PM
CHẲNG TẦM PHÀO

Mỹ nhân kim cổ chẳng tầm phào,
Đã có nhiều người đạt bước cao.
Ả Tạ (1) thông minh không chỗ luận,
Nàng Ban (2) lỗi lạc đến chừng nào.
Chiêu Quân (3) công trạng người khôn sánh,
Võ Mị (4) tích huân 勲 (5) kẻ kịp sao?
Những bậc giúp đời là mỹ nữ,
Tại sao mang tiếng quá tầm phào?

Như Mai (A Đ)





1) Tức Tạ Đạo Uẩn đời Tấn cũng thuộc loại kỳ nữ, thông kim bác cổ văn thơ tài giỏi,


(2)Tức Ban Chiêu đời Đông Hán thông minh lỗi lạc, có công biên soạn bộ Hán Thư mà cha và anh nàng bỏ dở, và có nhiều sự nghiệp trước tác khác.
(3) Tức Vương Tường đời Hán Nguyên Đế đã được gả sang Hung Nô để duy trì nền hòa bình trên 60 năm
(4) Tức Võ Chiếu đời Đường Nữ Hoàng duy nhất của Trung Hoa đã thiết lập ra một triều đại của riêng mình với danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế ((聖神皇帝) từ 690 đến 705.
(5) Những công trạng vẻ vang







Gái Việt





Ngàn năm gái Việt chẳng tầm phào



Chả thế nhiều người đạt đỉnh cao



Thị lộ văn hay vua ngợi thế



Bùi Xuân võ giỏi tướng khen nào



Ỉ Lan nhiếp chính lòng như nguyệt



Từ Dụ tề gia dạ tựa sao



Những bậc nữ lưu đời trọng nể



Ngàn năm gái việt chẳng tầm phào





Bùi Thanh Thanh Khiết



2.11.2011

NhuMai
02-11-2011, 06:27 PM
Cám ơn bạn Thanh Thanh Khiết đã ghé thăm trang thơ NM, thơ bạn họa thật hay, nêu rõ chí khí anh hùng của nữ nhi nước Việt. Cám ơn bạn!

NhuMai
02-11-2011, 07:03 PM
THƠ MỜI XƯỚNG HỌA

Đà lạt mưa đêm kéo cả ngày
Mưa trời mong sớt nửa cho đây
Quê người tháng Hạ tìm đâu gió
Cố quận cơn hè cứ nghịt mây
Lạnh ở lòng tôi không tuyết đọng
Đau trong tim bác chẳng sầu bay
Tự nhiên hiểu được đời lưu lạc
Gợi ý thơ buồn nghĩ cũng hay .

T. V. L.
************

BÀI HOẠ

Nắng cứ như nung, nắng suốt ngày
Mùa hè đã thấy trở về đây
Bạc phơ đất rộng ba lùm cỏ
Trắng xóa trời cao một sắc mây
Sẩm tối nhẹ nhàng cơn gió thổi
Về chiều mỏi mệt cánh chim bay
Tưởng như Đà Lạt là tiên cảnh,
Mà cũng oi nồng thế mới hay !
CL
*************

BÀI HỌA

THA HƯƠNG NHỚ MẸ
Gió lạnh sương mù suốt mấy ngày
Nỗi buồn hiu quạnh ở nơi đây.
Ca-li. cảnh đẹp cây nhiều trái
Đà lạt năm xưa trời ít mây.
Thương mẹ mơ hoài hình ảnh hiện
Nhớ quê nhìn mãi cánh chim bay.
Tha hương an phận đời hưu trí
Thanh thản tâm hồn mãi thấy hay!

Minh Lương Trương Minh Sung
***********

BÀI HỌA

CẢNH MÙA HÈ

Ánh sáng vàng tươi chói lọi ngày
Không gian rực rỡ phủ quanh đây
Phượng hồng đỏ thắm xinh màu nắng
Trời biếc xanh tươi rạng sắc mây
Ve hát nhịp nhàng âm dịu dịu
Chim ca réo rắt giọng bay bay
Cảnh quang thơ mộng ru lòng khách
Nét đẹp hồn nhiên lạ đến hay.

Như Mai

16-5-2011

Bạch Hồng Ngọc
02-11-2011, 07:06 PM
NHỚ

Nhớ tưởng quê nhà nhớ chẳng khuây
Nhớ người, nhớ vật nhớ trăng mây
Nhớ tình đất nước lòng man mác
Nhớ cảnh tha hương dạ đắng cay
Nhớ đến thâm tình sầu trỉu nặng
Nhớ về ơn nghĩa nhớ thêm đầy
Nhớ hoài, nhớ mãi càng thêm nhớ
Nhớ tưởng quê nhà nhớ chẳng khuây…

Như Mai

KHUÂY

Khuây khỏa cười xòa ,để khỏa khuây
Mây mờ đỉnh núi, núi mờ mây
Nhớ thương mộng đẹp, giàu thương nhớ
Cay đắng tình si, lắm đắng cay
Nghĩa nặng chan hòa, mang nặng nghĩa
Đầy tình xao xuyến, gánh tình đầy
Nhớ thương thương nhớ, quê thương nhớ
Khuây để đời vui, vui để khuây

02/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NhuMai
03-11-2011, 06:26 AM
Cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc đã ghé thăm trang thơ NM, chúc anh thật nhiều sức khỏe!

NhuMai
03-11-2011, 06:28 AM
muốn đi tu

bạn ơi tôi cũng muốn đi tu
giải thoát đời nay cảnh túng tù
tám tiếng chân tay làm hỳ hục
mười năm chữ nghĩa tối âm u
nhặt nhạnh đút mồm chui thun thút
nghỉ ngơi thay áo bước lù rù
ăn oản ngủ chùa nghe chuông mõ
ấm êm một giấc tưởng ai ru

BTH







MỜI BẠN



Muốn vui mời bạn hãy đi tu

Xa lánh trần gian chốn ngục tù

Đường sáng nhẹ nhàng tâm sáng tỏ

Cảnh chơn giải thoát trí thanh u

An nhiên hưởng thụ xa đời khổ

Thoải mái tự do thoát cảnh rù.

Cơm Phật muối dưa nhưng hạnh phúc

Câu kinh tiếng kệ ngọt lời ru...

Như Mai

7-5-2011

NhuMai
03-11-2011, 06:32 AM
Vô Ngã

Thân Vô Ngã gọi là Tứ Đại
Lý Chân Không mãi mãi lưu truyền.
Gốc thực thể Uyên Nguyên vốn sáng
Tánh Chân Như tỏ rạng hương Thiền!

Như Mai
30-6-2011

Bạch Hồng Ngọc
03-11-2011, 08:02 AM
muốn đi tu

bạn ơi tôi cũng muốn đi tu
giải thoát đời nay cảnh túng tù
tám tiếng chân tay làm hỳ hục
mười năm chữ nghĩa tối âm u
nhặt nhạnh đút mồm chui thun thút
nghỉ ngơi thay áo bước lù rù
ăn oản ngủ chùa nghe chuông mõ
ấm êm một giấc tưởng ai ru
BTH

MỜI BẠN

Muốn vui mời bạn hãy đi tu
Xa lánh trần gian chốn ngục tù
Đường sáng nhẹ nhàng tâm sáng tỏ
Cảnh chơn giải thoát trí thanh u
An nhiên hưởng thụ xa đời khổ
Thoải mái tự do thoát cảnh rù.
Cơm Phật muối dưa nhưng hạnh phúc
Câu kinh tiếng kệ ngọt lời ru...

Như Mai

7-5-2011

ĐI TU

Xuống tóc để rồi ta quyết tu
Rời xa trần tục chốn tày tù
Hồn vui thơi thảnh đường soi tỏ
Tâm sáng rạng ngời lối quá u
Tiên cảnh viễn xa lời đắc trí
Trần gian đọng lại tiếng bù rù
Cầu kinh sớm tối đời vinh hạnh
Cửa phật cơm chay đượm tiếng ru

03/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Góp vui cùng Như Mai

NhuMai
03-11-2011, 11:56 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

Vũ Hoài


BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiết tha
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan


QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011


Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa.

Như Mai

2-11-2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-11-2011, 05:29 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=29525#post29525)


http://resources.dientutieudung.vn/fbbc13a4e38db134b621322f5b5ca627/2010/07/10/chup-anh-phong-canh-10.jpg


Cảnh Đẹp!

Kỷ niệm vẫn còn lưu dấu đây…
Đường xưa- lối cũ cỏ vương giày
Hoa xinh nét thắm hương đưa gió
Cây tốt màu duyên sắc quyện mây…
Giọng Cưởng ngân nga vang hướng bắc
Tiếng Quyên lảnh lót vọng phương tây
Bâng khuâng thưởng ngoạn lòng xao xuyến
Cảnh vật tuyệt vời tạo hóa xây!

Như Mai

17-8-2011


HỒI TƯỞNG

Khung trời kỷ niệm cũ còn đây
Bãi cát hằn ghi những dấu giày
Nỗi nhớ vật vờ như ngọn gió
Niềm thương man mác tựa làn mây
Người đi lỡ mộng chờ phương bắc
Kẻ ở tàn mơ đợi phía tây
Từ đấy đôi ta đời cách biệt
Lâu đài hạnh phúc khó bề xây!

Vi Thông




Vậy mà …





Một thời kỷ niệm ở nơi đây



Năm tháng trôi qua bụi phủ dầy



Nhớ buổi mưa thu ngồi đợi gió



Thương chiều nắng hạ đứng trông mây



Nhiều khi anh muốn xem phim Mỹ



Lắm bữa em đòi đọc chuyện Tây



Nũng nịu hờn nhau rồi lại hết



Vậy mà hạnh phúc đã không xây





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.11.2011

Chúc NM vui

NhuMai
03-11-2011, 05:42 PM
Cám ơn bạn Thanh Thanh Khiết đã ghé thăm trang thơ của NM! Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc!

NhuMai
03-11-2011, 05:48 PM
THƠ XƯỚNG

ĐÊM NẰM KHÔNG NGŨ

Lòng nặng trần duyên giấc khó an
Song thưa bóng nguyệt dọi mơ màng
Ngọn đèn trước án khi mờ tỏ
Tiếng mõ bên chùa lúc nhặt khoan
Buồn khách quá quan đầu chớm bạc
Thương ai ôm gối mộng kê vàng
Thức lâu mới biết đêm dài nhỉ
Gà điểm canh tàn tiếng gáy vang.

C.L



BÀI THƠ HỌA

NGỦ AN GIẤC

Thanh thản tinh thần mới ngủ an
Lợi danh thế sự cũng không màng!
Thời gian đi mãi không chờ đợi
Cơ hội mất rồi chẳng nói khoan.
Lo lắng việc đời quên tóc trắng
An vui giáo lý nhớ lời vàng.
Sống trong hiện tại đừng suy nghĩ
Nằm xuống thảnh thơi tiếng ngáy vang.

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 05 / 05 / 2011




BÀI THƠ HỌA

TÂM AN

Đời đầy phiền não ngũ không an
Dứt ái muôn duyên sự chẳng màng
Tâm tịnh uyên nguyên hồn sáng nhẹ
Lòng thanh hướng thượng ý thư khoan
Thảnh thơi tự tại hơn châu ngọc
Hạnh phúc bình an quá bạc vàng
Cửa Phật con đường chơn giải thoát
Gốc nguồn muôn thuở vọng âm vang.

Như Mai
6-5-2011

NhuMai
03-11-2011, 05:50 PM
YÊU

Vui khổ trong đời chính chữ yêu
Mặn nồng, thương ghét đủ muôn điều
Ngọt ngào vui vẻ vào ban sáng
Giận dỗi hờn ghen lúc buổi chiều
Xa vắng vài ngày đời quạnh quẽ
Cách chia đôi bữa cảnh đìu hiu
Nhớ nhung, nhung nhớ ai sầu nhớ
Trách kẻ vô tình mãi lãng phiêu...

Như Mai

manhky
04-11-2011, 08:52 AM
Ơn Cha Mẹ

Tháng ngày thơ ấu đã dần qua
Tuy lớn nhưng sao vẫn nhớ nhà
Ước nguyện tròn đời đền hiếu mẹ
Hoài mong suốt kiếp báo ơn cha
Công dày sâu nặng lòng bi ái
Nghĩa cả cao vời đức vị tha
Xin mãi ghi lòng ân dưỡng dục
Kính dâng phụ mẫu vạn tâm hoa.

Như Mai

2-11-2011

ƠN NGƯỜI

Cuộc đời chìm nổi cứ đi qua
Mái ấm tình thương đẹp cảnh nhà
Mạch suối trong ngần ghi đức mẹ
Cao sơn sừng sửng ,tạc công cha
Chân trời góc bể tình nhân ái
Đất khách quê người vẫn thiết tha
Nghĩa nặng,ân sâu gì sánh nỗi
Ơn người mãi mãi đẹp ngàn hoa
Mạnh Kỷ
4/11/2011

NhuMai
04-11-2011, 09:44 AM
Cám ơn Bác Mạnh Kỷ đã ghé thăm trang thơ NM, chúc Bác luôn vui khỏe an lạc!

NhuMai
04-11-2011, 10:54 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2008/5/20785074-images1556562_hoa-phg22508-13.jpg

260. MÙA HÈ KỶ NIỆM

Nắng sáng sân trường rợp sắc hoa
Xinh tươi rực rỡ nét kiêu sa
Ve sầu réo rắt hương nhung nhớ
Phượng thắm màu thương sắc đậm đà
Da diết bâng khuâng người cách biệt
Bồi hồi tha thiết kẻ chia xa
Bao nhiêu kỷ niệm theo năm tháng
In dấu trong tim chẳng nhạt nhòa…

Như Mai

NhuMai
04-11-2011, 11:32 AM
Gửi một cành si

muốn hỏi nhà em có chỗ không
gửi cành si nhỏ để ươm trồng
lá xanh che mát sân nắng hạ
cành gầy tô đẹp cảnh trời đông
một trận gió đùa đời thanh thản
đôi làn mây gợi cõi mênh mông
người có ưng chăng, đừng giận giữ
mà để lòng ai nặng nợ lòng

BTH

Bạn ơi vườn NM cây trồng nhiều quá, bạn dám gởi nhánh si của bạn vào không?

(Bài Họa)

Có Dám Không?

Nhiều tán che trùm chắn khoảng không
Nhánh si bạn gởi khó vun trồng
Cội tùng cây bách vui mây bắc
Hoa cúc nhành dương đón nắng đông
Lạc lõng thân côi sao thú nhỉ ?
Bơ vơ phận chiếc chắc buồn mong!
Người dưng nước lã ai thèm giận...
Chỉ sợ ai kia mãi để lòng...

Như Mai






(Bài Họa)

Tám Đóa Hoa Hồng
(ntd-mltn 345)

Tám đóa hoa hồng có nhận không?
Hay mang cả gốc để em trồng?
Cho xinh mảnh đất tràn mưa hạ
Khiến đẹp khu vườn phủ tuyết đông
Chiếc lúm đồng tiền còn mãi nhớ
Đôi hàm răng trắng vẫn luôn mong
Người dưng nước lã ai thèm tặng
Chỉ bởi làm anh mới bận lòng

ntd



(Bài Họa)
Vườn Hoa Muôn Sắc

Anh tặng thì Mai chẳng nói không
Đủ màu đủ loại đủ cây trồng
Bìm bìm – Phượng đỏ xinh mùa hạ
Xuyên tuyết – Lan hồng đẹp sắc đông
Lắm bạn hoa tươi nồng vị nhớ
Nhiều người cỏ quí ngọt hương mong
Chung tay góp sức vui đoàn kết
Muôn vạn tình thương vạn tấm lòng…

Như Mai

10—10-2011

NhuMai
05-11-2011, 06:18 PM
nghe lời bạn nói định đi tu
giải thoát trần gian nỗi túng tù
buồn bởi kệ kinh còn mờ mịt
tiếc vì râu tóc vẫn bù xù
đất phật mở bao không có điệp
đồ chay vét túi chẳng còn xu
công đức sân chùa đâu có chổi
mơ gì một giấc ngọt lời ru
bth





Bạn ơi sao nhắc mãi vần tu

Tu chẳng thật tâm giống chữ tù

Kinh Phật ít thông tâm ảo nảo

Lời tà nhiều biết trí âm u

Túi tham đầy ắp cười chưa đủ

Bụng rỗng lép ve khóc chẳng xu.

Muốn chổi chùa nào xin cũng có

Quét xong cơm nước ngọt êm ru.



Như Mai
8-5-2011

Khắc Hiền
05-11-2011, 10:31 PM
[http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419[CENTER]/CENTER]VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

YÊU ANH
Em nằm hóng mát cạnh hồ đông
Nâng nhánh hồng tươi của quý chồng
Vợ đẹp ra đường nhiều kẻ ngắm
Gái xinh xuống phố lắm người trông
Xa nhau lòng những luôn nhung nhớ
Gặp gỡ tâm thường những luống mông
Phố xá đèn chăng đêm lộng lẫy
Yêu anh chân thực chẳng chơi ngông...
khachien1254720
5/11/2011

NhuMai
06-11-2011, 05:18 AM
Cám ơn bạn Khachien1254720 đã ghét thăm trang thơ NM, chúc bạn vui vẻ.

NhuMai
06-11-2011, 05:39 AM
Lá Phong Lan Chùa

Sân chùa ai khéo tác phong lan
Lác đác chùm hoa núp bóng giàn
Đứng cảnh u nhàn khoe phơn phớt
Ru lòng man mác nhớ mênh mang
Vàng hồng trắng tía càng ưa ngắm
Thật giả có không khó nghĩ bàn
Tô điểm thiền môn vui tục khách
Buông rời cổ thụ bám hòn than.

Cao Linh Tử
2/11/2011



Hoa Lan Giả

(Như Mai Họa)

Hoa giả nhưng ngào ngạt thoảng lan
Say hương uốn lượn ở quanh giàn
Cảnh tiên thanh tịnh xa đời vướng
Cõi Phật u huyền dứt nợ mang
Màu thắm tươi vui lời khó tả
Nét duyên rạng rỡ ý khôn bàn
Sắc ngời muôn vẻ mê hồn khách
Dẹp gánh tơ lòng chẳng tiếng than

Như Mai 3-11-2011

NhuMai
06-11-2011, 09:49 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz3XGxcWbvjXI1D3aP-BHpE-aIiYtdlLSTFq-dktTkm1x6zZ9A8A


VỊNH CÂY LIỄU

Đã mang phận Liễu thế mà hay
lá mỏng,cành gầy,mấy đổi thay
Yểu điệu,uốn mình,ôm mặt nước
Lẳng lơ,soi bóng,thả thân cây
Trời sinh giống ấy,bao đời trước
Đất dưỡng cây này,vạn kiếp nay
Sinh hoá,hoá sinh,nào chẳng đổi
Màu xanh thắm mãi thế gian này

khachien1254720



Bức Tranh Sông Nước

Hình dung ẻo lả nét hay hay
Liễu rủ bên hồ đẹp lắm thay
Nắng rọi làn tơ xuyên kẽ lá
Mưa lùa giọt biếc đọng nhành cây
Dịu dàng mảnh khảnh từ lâu lắm
Thon thả yêu kiều tự bấy nay
Sông nước, trời mây in dáng nọ
Bức tranh thủy mặc đáng yêu này.

Như Mai

6-11-2011

vancali96
07-11-2011, 10:02 AM
[http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419[CENTER]/CENTER]VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

YÊU ANH
Em nằm hóng mát cạnh hồ đông
Nâng nhánh hồng tươi của quý chồng
Vợ đẹp ra đường nhiều kẻ ngắm
Gái xinh xuống phố lắm người trông
Xa nhau lòng những luôn nhung nhớ
Gặp gỡ tâm thường những luống mông
Phố xá đèn chăng đêm lộng lẫy
Yêu anh chân thực chẳng chơi ngông...
khachien1254720
5/11/2011

http://i40.tinypic.com/2112nmx.jpg

NhuMai
07-11-2011, 10:38 AM
Cám ơn bạn Vancali đã ghé thăm trang thơ NM, chúc bạn luôn vui!

NhuMai
08-11-2011, 06:02 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFIGpvh_6dCIDHyDFNS8bZ4GoMYbL4T u6qzqY0f3GRUNgJ-C8sfNFigSBUmA









HỒ THAN THỞ

Ai thở ai than rứa hởi hồ,
Tơ duyên đã lỗi khó bồi tô.
Nửa vầng ân ái trăng lơ lững,
Một mảnh tình riêng sóng nhấp nhô.
Mặt nước lao xao mây khói tỏa,
Chân trời bảng lảng gió mưa xô.
Non thề suối hẹn chơ vơ mãi,
Nhắn khách đa tình chớ vướng vô.

NỮ SĨ LIÊN HUÊ




Họa Bài Hồ Than Thở

Dòng nước trong xanh hiện đáy hồ
Mây trời xanh biếc điểm duyên tô
Rừng già tĩnh mịch cây vi vút
Mặt nước trầm ngâm sóng lượn nhô
Thảm cỏ màu tơ khoe nắng dợn
Đồi thông sắc gấm mặc mưa xô
Gió ru âm điệu mơ màng vọng
Mời khách dừng chân ghé bước vô.

Như Mai

14-1-2011

buixuanphuong09
08-11-2011, 09:45 AM
Nguyên văn bởi Như Mai
Vô Ngã

Thân Vô Ngã gọi là Tứ Đại
Lý Chân Không mãi mãi lưu truyền.
Gốc thực thể Uyên Nguyên vốn sáng
Tánh Chân Như rạng tỏ hương Thiền!

Như Mai
30-6-2011

ĐỂ NHIỀU THƯƠNG

Nghiệp nặng còn đeo thân BẤT TỊNH
An tâm chấp nhận cai VÔ THƯỜNG
Chẳng để đắm chìm trong biển KHỔ
Rèn tâm VÔ NGÃ để nhiều thương.

BXP 8.11.2011

Hôm nay mới ghé thăm trang Như Mai, tuyệt vời quá! Về tuổi tác có lẽ NM còn rất trẻ có thể gọi là cháu, về tri thức trường đời phải tôn NM là sư tỉ, về Phật pháp phải tôn NM là sư phụ. Cả ba điều ây hoà quyện trong NM, biết gọi là gì cho phải? Thôi thì cứ tóm lại hai chữ Như Mai. Gửi NM đôi dòng họa nôm na, mong được học hỏi nhiều.

NhuMai
08-11-2011, 10:16 AM
Bác Xuân Phượng ơi! Bác làm NM thật là hãnh diện quá đi mất. Tuổi NM thì phải gọi bác hơn cả bác nữa, NM đang học năm thứ 3 của khóa Cử Nhân Phật Học nên về giáo lý nhà Phật có thông hiểu đôi chút, còn về trường đời thì NM vẫn phải học hỏi ở bác và mọi người. NM rất kính trọng tinh thần làm việc của bác, cả vườn "Sưu Tập" của bác, NM nghĩ đây là tác phẩm rất quí cho mọi người đó. NM cầu chúc bác thật nhiều sức khỏe để hoàn thành "Vườn Sưu Tập" cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

NhuMai
08-11-2011, 10:27 AM
http://dulichfestival.com.vn/upload//muathu4.jpg

31. Bài Thơ Xướng Họa Về Mùa Thu

[1]

THU NHỚ

Thu lại về trên những ngọn phong
Trời thu hiu hắt nắng se hồng
Heo may lành lạnh lùa trong tóc
Hương cúc êm đềm toả trước song
Em vẫn nâng niu từng ước nguyện
Anh còn trăn trở những hoài mong
Ba thu dồn cả thiên thu lại
Chén rượu đoàn viên mãi hẹn lòng
Boston 15-10-2011
Đoàn Ngọc Kiều Nga


[2]
TIẾNG THU

Lưng trời nhạn lẻ đón thu phong
Xào xạc đồi cây lá ửng hồng
Sương đục giăng màn mờ dưới lũng
Nắng vàng trải lụa hắt bên song
Vần thơ giao hưởng xanh hò hẹn
Chung rượu đoàn viên đỏ ước mong
Em có nghe chăng mùa lại tới
Đàn ai réo rắt tiếng tơ lòng!
October 16, 2011
Hồ Công Tâm



[3]
CẢNH THU XƯA…

Thu về hồi tưởng những mùa phong
Một thuở xa xưa, ấm nắng hồng
Che nón quai thao đi cặp cặp
Chít khăn mỏ quạ bước song song
Bến sông trai trẻ chờ người hẹn
Chân núi mẹ già ngóng cổ mong
Cao ngất trời xanh diều ngất ngưởng
Đìu hiu tiếng sáo mết mê lòng!
Oct-17-11
Hạ Thái
(Trần Quốc Phiệt)



[4]
THU ĐỢI CHỜ!

Rực vàng chi mấy hỡi rừng phong!
Bỡn cợt trêu người lá đổi hồng.
Sương tụ che ai mờ nội cảnh?
Mưa rơi ai thấy rõ ngoài song!
Anh vui hồ thỉ mơ hưng quốc,
Em tủi phòng khuê cam đợi mong.
Lá đã thay mầu bao độ nhỉ,
Anh em mình vẫn chẳng thay lòng!
Dzoãn Thường
Pasadena 17-10-2011


[5]
Chiều Thu

Giăng giăng sương bạc trắng đồi phong
Nắng đón mùa sang đã nhạt hồng
Hiu hắt vàng rơi mơ ngập lối
Lao xao lá đuổi mộng ngoài song
Nửa vần Thơ hẹn còn dang dở
Chung mảnh trăng thề vẫn đợi mong
Vọng tiếng chim côi rền một cõi
Chiều thu quạnh quẽ đến nao lòng
Vương Hồng-Ngọc



[6]
Thu Hoài Vọng

Rực rỡ đường thu sắc lá phong
Như bài giao hưởng thắm môi hồng
Bồi hồi hoa đón thu vào ngõ
Xao xuyến hồn theo gió lướt song
Lá rụng cuối trời vương nỗi nhớ
Hoa tàn bên giậu vẫn hoài mong
Người đi xa mãi riêng ta ở
Lần lữa thu sang nỗi hận lòng
Quang Tuyết


[7]
THU TRÊN BẾN ĐỢI SÔNG CHỜ

Thu trở về cùng ngọn bắc phong
Xạc xào đuổi lá đỏ nâu hồng...
Vờn bông huệ trắng buồn trong chậu.
Vuốt lá ngô vàng úa trước song.
Bến đợi thương ai ngồi đợi đón...
Sông chờ xót kẻ đứng chờ mong...
Quan san cách trở tình đôi lứa
Biết đến khi nao thấy bạn lòng?
LT. Đỗ Quý Bái



[8]
TÌNH LÁ

Mỗi lúc thoáng nhìn chiếc lá phong
Tình ai rạo rực ánh xuân hồng
Nhủ thầm vẫn ấm trong khung cửa
Mới biết còn tê ngoài chấn song
Người ở âm thầm ôm nỗi nhớ
Kẻ đi biền biệt giấu niềm mong
Thu về sao thấy như nôn nóng
Dậy sóng trong đông hội ngộ lòng
18.10.2011
Võ Sĩ Quý



[9]
HƠI THU

Thu đến làm phai những lá phong
Hơi thu se lạnh, nắng hanh hồng
Màn sương lắng đọng lung linh ngọc
Trăng lượn lờ đêm chiếu trước song
Mây trắng lang thang bay cuối nẻo
Trời xanh man mác nổi chờ mong
Xứ người thấy lá vàng rơi rụng
Đã biết vào thu --- Chạnh nỗi lòng!
SONG QUANG


[10]
THU RIÊNG MỘT CÕI...

Mái xiêu, tường lở rộp rêu phong
Và nắng vào thu nhạt sắc hồng
Gió chỉ se se rung cánh liễu
Mây thời bảng lảng gác chân song
Đường xưa khuất lấp làm sao nhớ
Bạn cũ chia xa chẳng thể mong
Xót cảnh cô phòng mơ viễn khách
Để rồi trăn trở hận riêng lòng
Thái Huy, 17-10-11


[11]
THU và EM

Xuyên khung cửa hẹp nhẹ thanh phong
Chiếu xuống đầu non ráng giảm hồng
Em đứng nhìn mây giăng lấp ló
Em mơ có bạn bước song song
Trên con đường cũ hoa đua nở
Giữa khoảng trời xuân én rộn mong
Ấy thế mà nay dần khuất lấp
Đành chôn kỷ niệm hận cho lòng...
Thái Huy, 18-10-11


[12]
TÌNH THU

Hiu hắt trời mây lạnh cỏ phong
Lao xao rừng lá úa, nâu, hồng
Nhà bên cúc nở vàng hiên cửa
Em thẹn mắt nhìn thoáng cánh song
Có phải Thu xưa còn vọng lại
Hay là nhạn cũ vẫn chờ mong
Canh tàn chếch bóng trăng về cội
Thao thức tình ta ngập cõi lòng.
PHÙNG TRẦN - TRẦN QUẾ SƠN
(Illinois, Oct-18-2011)


[13]
THẸN THU

Bên rừng lá dạt trận cuồng phong
Rải rác quanh ta những lá hồng
Nỗi nhớ nhắc hoài người lữ thứ
Cảnh buồn ru mãi kẻ bên song
Bao giờ cho dứt niềm hy vọng
Đến lúc nào nguôi nỗi nhớ mong
Hẹn mãi hẹn hoài rồi lại hẹn
Soi gương luống những thẹn trong lòng
Chân Diện Mục



[14]
THU VỀ

Thu về theo những ngọn thu phong
Dịu ánh hoàng hôn sắc ửng hồng
Sóng gợn làn sen chao mặt nước
Gió mơn đóa cúc nở bên song
Em nơi đất hứa đời yên ấm
Anh ở quê nghèo nổi nhớ mong
Đất nước vô phần tranh đấu mãi
Thu về thay tiết chẳng thay lòng.
20111019
Việt Hạ



[15]
THU VỀ TRÊN BÃI VẮNG

Thu về hiu hắt ngọn kim phong
Bãi vắng hoàng hôn ráng ánh hồng
Cánh nhạn lưng trời bay lẻ chiếc
Thuyền câu mặt nước rẻ đôi song
Người đi tan tác mùa ly biệt
Kẻ ở tơi bời buổi nhớ mong
Nắng nhẹ chiều ru cơn gío tối
Sầu dâng lệ ứa buốt se lòng
Lê Bá lộc


[16]
Thu Phố

Tiết trời thu phố thoảng huơng phong
Lác đác chòm mây điểm sắc hồng
Văng vẳng bên tai đàn dạo phiếm
Mơ màng truớc mắt cảnh qua song
Quê nhà thăm thẳm nguời hiu quạnh
Đất khách chơi vơi dạ mỏi mong
Nợ nuớc tình nhà đôi gánh nặng
Năm canh trằn trọc mối riêng lòng
Montreal 21 oct
Vagabond


[17]
THU PHONG

Bỗng dưng trời đất nổi cuồng phong,
Gió đập rung cây rụng cánh hồng.
Ngơ ngác đàn nai bên suối vắng,
Giật mình lũ sóc nép thềm song.
Nắng còn ngơ ngẩn trên đồi tiếc,
Mưa đã cuống cuồng dưới đất mong.
Ào ạt bên hiên như suối đổ,
Thu tan tác lá, sắt se lòng!
Thu T.


[18]
HỒN XA

Ngậm ngùi thi tứ: "... tiếu đông phong"
Ai nép vào hoa ửng má hồng
Đông lạnh luyến lưu dừng trước ngõ
Xuân nồng rộn rã đến bên song
Người đi vương vấn tình ngăn cách
Kẻ ở mơ màng ý đợi mong
Muôn - dặm - nghìn - xưa nào khác biệt
Cùng ta rung một tiếng tơ lòng!
23/10/2011
Đoàn Chinh Nam



[19]
THU NHỚ MONG

Đất lành chim đậu (*) cảnh thu phong
Thanh thản tâm hồn ngắm nụ hồng.
Gió mát mơn man đùa ngọn cỏ
Lá vàng khắc khoải vướng bên song.
Niềm thương lặng lẽ còn ôm ấp
Nỗi nhớ mông lung mãi ước mong.
Khoảnh khắc qua mau bao hối tiếc
Thân tâm an lạc thiết tha lòng.
Minh Lương Trương Minh Sung
(*) Tục ngữ



[20]
Hờn Thu Níu Nắng

Lá buồn lặng lẽ bỏ rừng phong
Tiên nữ hờn Thu níu nắng hồng
Gọi gió về lao xao cuối phố
Đẩy mưa đi lướt thướt ngoài song
Tô mầu thắm để cây hoài đợi
Ủ giấc nồng cho cỏ mãi mong
Bao cảnh biệt ly mùa chuyển tới
Thiên đình cũng khóc xót xa lòng

Uyên Phương Minh Nguyệt






[21]
TÌNH XA

Đếm bao lá rụng giữa Thu phong
Chợt thấy dường như thiếu nắng hồng!
Những tưởng tình xưa về trước ngỏ
Đâu ngờ hương cũ thoáng qua song
Trăng tròn mấy độ: âm thầm đợi
Lá úa bao lần: khắc khoải mong
Muôn thủơ mây trời luôn vẫn trắng
Tình xa: lòng mãi... mãi bên lòng
Văn kế Thế


[22]
THU TÂM

Mây trời lớp lớp cuộn cùng phong,
Nguyệt lặng vờn mây ửng nét hồng.
Thấp thỏm tầng trời khoe dáng ngọc,
Thập thò bóng thả ướm khuê song.
Đèn khuya một nén sương trông đợi!
Cảnh cũ ngàn đau lá nhớ mong!
Thu đến, vàng rơi thu lại đến,
Đêm tàn nguyệt tạ ngẫm trăng lòng.
27.10.2011
Văn Thiên Tùng


[23]
Nhạt Nắng

Đường chiều lá rụng buốt thu phong
Hờ hững tình thu nhạt má hồng
Gió chướng tạt vào trong cửa sổ
Mưa rào tuôn xuống ngoài thềm song
Nắng chiều níu kéo tình hoài vọng
Mưa sớm tràn dâng nỗi nhớ mong
Nhạt nắng giao mùa bao cách biệt
Tình xưa lắng đọng thiết tha lòng
Cao Kiều Phong
10/29/2011


[24]
Thu Xót Xa

Trời thu nắng nhạt bờ rêu phong
Thăm thẳm đường quê lấm bụi hồng
Một sớm chia lìa hồn cố quốc
Bao chiều ngóng đợi kẻ bên song
Thu đi năm tháng mây theo gió
Hè lại đêm ngày ước với mong
Người hỡi xa nhau còn tiếc nhớ
Riêng ta vẫn mãi xót xa lòng
Tuấn Đình
31/10/2011
[25]
Nỗi Niềm Tâm Sự

Sương chiều lẩn trốn ngọn thu phong
Tắt lửa, vùi tro lạnh bếp hồng
Lá rụng thì thầm chao trước ngõ
Mưa về lặng lẽ núp bên song
Nghe muôn giọt nhỏ khơi niềm nhớ
Thức vạn canh nằm đếm nỗi mong
Cố lãng quên tình duyên nợ ấy
Xoay lưng lại nhói ở trong lòng

NTĐ



[26]

THU PHONG

Đi trên đường vắng ngắm hàng phong
Gió mát hiu hiu ánh nắng hồng.
Chim đứng cô đơn nhìn xuống nước
Lá bay tơi tả rớt bên song.
Trần gian cách biệt hoài thương cảm
Tâm sự tha hương mãi nhớ mong.
An phận cuộc đời nơi viễn xứ
Tu tâm cầu nguyện thấy an lòng.

Minh Lương Trương Minh Sung
Ca-li ngày 02 / 11 / 2011


Mây xanh Thu vàng. Nguyễn Sơn Photography


[27]
Hơi Thu Gợi Nhớ

Heo may khe khẽ động bình phong
Héo hắt thư hiên giọt nắng hồng
Dăm chiếc lá vàng rơi trước ngõ
Vài con bướm trắng lượn bên song
Làn mây bàng bạc khơi hồn nhớ
Ngọn gió dịu dàng gợi ý mong
Ai đó đăm chiêu miền cố xứ
Mà nghe se sắt tái tê lòng!!
Nov. 3/2011
NMT


[28]


Hơi Thu Gợi Nhớ
Heo may khe khẽ động bình phong
Héo hắt thư hiên giọt nắng hồng
Dăm chiếc lá vàng rơi trước ngõ
Vài con bướm trắng lượn bên song
Làn mây bàng bạc khơi hồn nhớ
Ngọn gió dịu dàng gợi ý mong
Ai đó đăm chiêu miền cố xứ
Mà nghe se sắt tái tê lòng..!!
NMT

[29]
THIÊN THU
(để tưởng nhớ Cụ Hà)
căn nhà trống vắng mọc rêu phong
lò bếp lạnh tanh tắt lửa hồng
trăng chiếc chập chờn treo trước ngõ
án thư bất động dựa bên song
dòng trang bút mực chờ ai viết
niềm ước thơ nguồn đợi kẻ mong
Hà Chưởng Môn đi lá héo rụng
thiên thu Người mãi sống trong lòng .
Tố Nguyên
[30]
TÌNH THU
(Họa thơ “Mùa Thu” của các
Thi Hữu. Thân tặng Thi sĩ lão thành
Sung Trương, Nữ sĩ Như Mai
và thân hữu)

Mùa thu biêng biếc đẹp rừng phong
Thương nhớ cố nhân, má ửng hồng.
Xao xuyến con tim vàng ngập lối
Bồi hồi tấc dạ gió qua song.
Tình thu hoài niệm chừng nung nấu
Cố Quận xa vời cứ nhớ mong
Biết đến bao giờ thu hội ngộ?
Cho ta hạnh phùc nở hoa lòng?

Baton Rouge, La. Nov 8 th, 2011
THANH ĐÀO



[31]
Cảnh Đẹp Trời Thu

(Như Mai)

Thu về nhuộm thắm những cành phong
Tấm lụa tơ giăng rực ánh hồng
Sắc mộng ngọt ngào tươi phố xóm
Nét duyên rạng rỡ sáng hiên song
Bâng khuâng ngắm cảnh hồn rung động
Xao xuyến nhìn trời dạ nhớ mong
Tạo hóa ban cho muôn vẻ đẹp
Cho ai vương vấn mãi trong lòng…
Như Mai

3-11-2011

NhuMai
08-11-2011, 10:36 AM
Nguyên văn bởi Như Mai
Vô Ngã

Thân Vô Ngã gọi là Tứ Đại
Lý Chân Không mãi mãi lưu truyền.
Gốc thực thể Uyên Nguyên vốn sáng
Tánh Chân Như rạng tỏ hương Thiền!

Như Mai
30-6-2011

ĐỂ NHIỀU THƯƠNG

Nghiệp nặng còn đeo thân BẤT TỊNH
An tâm chấp nhận cai VÔ THƯỜNG
Chẳng để đắm chìm trong biển KHỔ
Rèn tâm VÔ NGÃ để nhiều thương.

BXP 8.11.2011

Hôm nay mới ghé thăm trang Như Mai, tuyệt vời quá! Về tuổi tác có lẽ NM còn rất trẻ có thể gọi là cháu, về tri thức trường đời phải tôn NM là sư tỉ, về Phật pháp phải tôn NM là sư phụ. Cả ba điều ây hoà quyện trong NM, biết gọi là gì cho phải? Thôi thì cứ tóm lại hai chữ Như Mai. Gửi NM đôi dòng họa nôm na, mong được học hỏi nhiều.


NM xin kính họa với bác một bài chúc bác luôn vui khỏe an lạc!

Tâm Định Trí Lạc

Tâm nhẹ nhàng nên tâm thanh tịnh
Định an nhiên mọi việc hằng thường
Trí thảnh thơi xóa tan buồn khổ
Lạc vĩnh miên chấm dứt sầu thương…

Như Mai

8-11-2011

vancali96
08-11-2011, 10:43 AM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011


Kỷ niệm quê nhà

Mấy độ xuân rồi én lượn qua
Buồn thân lữ khách sống xa nhà
Thương hoài khóm trúc sương mờ ảo
Nhớ mãi hàng cao nắng xế tà
Đã hết ngày vui cùng rượu đế
Còn đâu bữa tiệc với kỳ đà
Dân quê chât phác lòng nhân hậu
Tánh lại hiền hòa dể thứ tha

Vancali 11.7.11

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần vui mạnh .

NhuMai
08-11-2011, 12:16 PM
Cám ơn bạn Vancali ghé thăm chúc bạn luôn vui!

NhuMai
08-11-2011, 10:15 PM
Tức Cảnh Phủ Tùng Thiện Vương

(Tặng Bác)

Đèn thắp lung linh phủ Thiện Vương
Mờ mờ huyền ảo nhớ thêm thương
Khế chua gợi nhắc miền thôn dã
Bánh khoái hoài mong cảnh cố hương
Đất nước xa vời màu khói sóng
Quê nhà gần gủi nét thanh lương
Bâng khuâng khắc khoải lòng xa vắng
Mang nặng trong tim nỗi đoạn trường.

Như Mai

vancali96
09-11-2011, 10:57 AM
Ảnh xưa

Bức ảnh hôm nào nhắc chuyện xưa
Ngày yêu tuổi ngọc nhớ sao vừa
Lời thơ lãng mạn hoà trong gió
Tiếng nói ân tình trốn dưới mưa
Cứ ngỡ đôi ta tròn mộng ước
Ngờ đâu chiếc bóng phải duyên thừa
Lần trang lưu bút lòng xao xuyến
Phượng vĩ quê nhà nở rộ chưa?

Vancali 11.8.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui.:gn13:

http://i44.tinypic.com/71mljc.jpg

suphagioi
09-11-2011, 01:10 PM
CÀNH SI

bao năm trồng mãi một cành si
cỏ lạ hoa thơm chẳng có gì
người vắng tiếng tăm không nổi mảy
đường xa hình bóng được là chi
hạ sớm nghẹn ngào màu biêng biếc
đông tàn vời vợi khúc lâm ly
đất chẳng lạ quen, người có lạ ?
trước sau vẫn chỉ dáng xù xì
spg
:gn8:

NhuMai
09-11-2011, 05:47 PM
http://thuocnam.vn/wp-content/uploads/2011/04/hoa-thuy-tien.jpg


Vịnh Thủy Tiên

Gốc tích loài này ở cõi tiên
Khoe hình tạo dáng bởi thiên nhiên
Đơn sơ chẳng thiếu màu tinh khiết
Mộc mạc còn thêm nét diễm huyền
Quý phái hơn người, khoe cánh thắm
Băng thanh vượt chúng, nở đài duyên
Mùi hoa tỏa đến hương ngào ngạt
Để tặng cho đời giống thủy tiên!


Như Mai

5-1-2011

NhuMai
10-11-2011, 06:44 PM
Thăm Lại Ðồi Xưa

Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
Thoáng xa như có bóng người yêu
“Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *

* Thơ Ðỗ Mục

huệ thu

Bài Họa

Chiều Buồn

Hoàng hôn phủ bóng mát trời chiều
Nhè nhẹ gió buồn cảnh tịch liêu
Khói tỏa mờ mờ màu vắng vẻ
Sương giăng bàng bạc vẻ đìu hiu
Chạnh lòng cám cảnh thương người cũ
Xót dạ bơ vơ nhớ bạn yêu
Tâm cảnh nên chăng người tự tạo
Tim ai ôm mãi dáng yêu kiều.
Như Mai

NhuMai
10-11-2011, 06:56 PM
http://images.yume.vn/blog/201105/19/1305795563_hoa-sen-7.jpg





Ý THIỀN...

Cuộc sống hồn nhiên đượm ý thiền
Dù rằng "ba giặc*" đảo cùng điên
Cắt dây tham ái quên sầu nhớ
Dẹp nổi sân si dứt luỵ phiền
Tánh tịnh hoà chan vui khắp nẻo
Tâm bình soi sáng đẹp bao miền
Chèo thuyền tinh tấn- căng buồm trí
Ngan ngát trần ai... đoá bạch liên ./.

Thệ Minh(29/8/09)

(*) Tham . sân , si




Bài Họa

Thiền Tứ Niệm Xứ

Trước khi hành giả trụ tâm thiền,
Hơi thở soát kềm diệt vọng điên
Thân quán xét xem từng động tĩnh
Thọ tìm soi kỷ mọi duyên phiền
Tâm minh thấu triệt vô thường tánh
Pháp niệm tỏ tường đoạn diệt miền (miên)
Tỉnh giác an nhiên không não loạn
Chân Như toả rạng sắc hồng liên.

Như Mai

buixuanphuong09
10-11-2011, 07:54 PM
Thưa Như Mai kính mến!

Qua bài thơ và đôi dòng NM viết tôi đã biết NM là ai rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã gặp được cái điều mà mười một năm qua tôi hằng khao khát. Nếu gặp NM ở ngoài đời tôi sẵn sàng chắp tay vái mà bạch Thày xưng con một cách kính cẩn chân thành, nhưng ở đây, trên mạng ảo Diễn đàn này, điều ấy không thích hợp và cũng không cần thiết, chỉ xin được trao đổi với NM trên tình bạn thơ - đồng đạo. Tôi muốn lập một Topic lấy tên là: "Tìm hiểu đạo Phật", chúng ta sẽ trao đổi với nhau ở đây và các bạn thơ ai muốn tìm hiểu về đạo Phật sẽ vào đọc và tham gia trang. Tôi sức khoẻ đã giảm sút nhiều, duy trì được trang ST cũng đã khá vất vả, lập Topic danh nghĩa là của tôi nhưng duy trì được nó cần phải có NM chủ đạo. Rất mong NM hãy mang ánh sáng Phật pháp vào đời để mọi người được sáng tỏ.
Kính.
BXP

NhuMai
10-11-2011, 09:41 PM
Thưa Như Mai kính mến!

Qua bài thơ và đôi dòng NM viết tôi đã biết NM là ai rồi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã gặp được cái điều mà mười một năm qua tôi hằng khao khát. Nếu gặp NM ở ngoài đời tôi sẵn sàng chắp tay vái mà bạch Thày xưng con một cách kính cẩn chân thành, nhưng ở đây, trên mạng ảo Diễn đàn này, điều ấy không thích hợp và cũng không cần thiết, chỉ xin được trao đổi với NM trên tình bạn thơ - đồng đạo. Tôi muốn lập một Topic lấy tên là: "Tìm hiểu đạo Phật", chúng ta sẽ trao đổi với nhau ở đây và các bạn thơ ai muốn tìm hiểu về đạo Phật sẽ vào đọc và tham gia trang. Tôi sức khoẻ đã giảm sút nhiều, duy trì được trang ST cũng đã khá vất vả, lập Topic danh nghĩa là của tôi nhưng duy trì được nó cần phải có NM chủ đạo. Rất mong NM hãy mang ánh sáng Phật pháp vào đời để mọi người được sáng tỏ.
Kính.
BXP

Bác Xuân Phượng ơi! NM cũng có tâm nguyện như bác nghĩ nhưng mà vẫn chưa thực hiện được bác ạ! Hiện giờ NM vẫn là cư sĩ tại gia, bác vẫn có thể gọi NM bằng cháu, về kiến thức thì NM cảm thấy mình rất hạn hẹp, nếu người mở topic là bác thì phải là bác chủ đạo, NM chỉ dám tham gia mà thôi. NM rất vui vì gặp được một người như bác làm bạn. NM thành tâm kính chúc bác thật nhiều sức khỏe, để hoàn thành những ước nguyện của bác.

Như Mai kính

NhuMai
10-11-2011, 09:55 PM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011


Kỷ niệm quê nhà

Mấy độ xuân rồi én lượn qua
Buồn thân lữ khách sống xa nhà
Thương hoài khóm trúc sương mờ ảo
Nhớ mãi hàng cao nắng xế tà
Đã hết ngày vui cùng rượu đế
Còn đâu bữa tiệc với kỳ đà
Dân quê chât phác lòng nhân hậu
Tánh lại hiền hòa dể thứ tha

Vancali 11.7.11

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần vui mạnh .


Tha Hương

Lìa nơi đất mẹ bấy năm qua
Da diết lòng ai xót cảnh nhà
Nghe nhớ cồn cào khi giấc sớm
Chạng thương khắc khoải lúc canh tà
Anh em ruột thịt tình yêu mến
Bè bạn thiết thân nghĩa đậm đà
Vương vấn tâm hồn tâm trỉu nặng
Nỗi sầu dai dẳng khó buông tha..

Như Mai

10-11-2011

NhuMai
10-11-2011, 10:45 PM
http://220.231.117.38/bc//components/com_medialibrary/covers/1_b0db8961.jpg


VịnhThông

Xinh xắn giữa trời khoe dáng thông
Hiên ngang dũng mãnh sáng vườn thông
Thân cao biểu tượng lòng kiên định
Nét thẳng rạng ngời đức tính thông.

Như Mai


http://nguoihanoi.com.vn/uploads/hoacuc1_1.jpg


Vịnh Cúc

Cúc đẹp dâng đời nét diễm duyên
Cúc xinh rạng rỡ vẻ hồn nhiên
Cúc tươi sắc thắm say bao dạ
Cúc mãi muôn đời của tự nhiên.

Như Mai




http://vovinamvvd.com/uploads/News/pic/small_1207962042.nv.jpg

Vịnh Trúc

Trúc bao công dụng giúp cho người
Trúc sắc màu xanh biếc rạng ngời
Trúc dáng dịu dàng thân mảnh khảnh
Trúc đem vẻ đẹp tặng trao đời.

Như Mai
http://2.bp.blogspot.com/_gBmPjl9dPHQ/TUDPptnHuHI/AAAAAAAAAyI/kw2B2e85IVw/s320/Hoa+Mai+n%25E1%25BB%259F.jpg

Vịnh Mai

Rạng ngời xinh đẹp một nhành mai
Khoe dáng trời xuân đón nắng mai
Sắc ngọt vàng tươi duyên quyến rũ
Vẻ kiều diễm lệ của hoa mai

Như Mai

10-11-2011

cosiaus
11-11-2011, 03:56 PM
Thăm Lại Ðồi Xưa

Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
Thoáng xa như có bóng người yêu
“Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *

* Thơ Ðỗ Mục

huệ thu

Bài Họa

Chiều Buồn

Hoàng hôn phủ bóng mát trời chiều
Nhè nhẹ gió buồn cảnh tịch liêu
Khói tỏa mờ mờ màu vắng vẻ
Sương giăng bàng bạc vẻ đìu hiu
Chạnh lòng cám cảnh thương người cũ
Xót dạ bơ vơ nhớ bạn yêu
Tâm cảnh nên chăng người tự tạo
Tim ai ôm mãi dáng yêu kiều.
Như Mai

Sáo tình về gác xuân

Đò nhẹ nhàng khua tiếng sáo chiều
Vọng về gác vắng buổi tàn liêu
Kiếp nghèo nhưng lắm tình giao động
Phận gấm mà sao dạ hẩm hiu
Réo rắt điệu đàn đan ước mộng
Thiết tha nhịp đập dập tim yêu
“Xuân lâu bất bế uy nhuy tỏa
Lục thủy hồi thông uyển chuyển kiều “ **


** Hàn Hồng

Trường lạc hoa chi vũ điểm tiêu
Giang thành nhật mộ hảo tương yêu
Xuân lâu bất bế uy nhuy tỏa
Lục thủy hồi thông uyển chuyển kiều "

Chào quan NM
Hoạ mãi nhìn bài NM mà đỵng hàng HT nên sửa chut

NhuMai
11-11-2011, 05:48 PM
Cám ơn bạn cosiaus ghé thăm trang thơ NM, chúc bạn luôn vui!

NhuMai
11-11-2011, 06:35 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIvJmEHFE7UBp7QBYTowEThPEh_wjLQ cCJfwK8gWAe4-FBUaujakgJV4T5


Cảnh Khổ Miền Trung

Quê nghèo bão lụt bấy năm qua
Nước lũ tràn dâng ngập cửa nhà
Khắc khoải lòng thương bao giấc muộn
Bâng khuâng bụng xót những canh tà
Cưu mang kẻ khó nhiều tha thiết
Giúp đỡ người đau chút đậm đà
Khổ nạn làm sao ai tránh được
Họa trời giáng mãi chẳng buông tha
.
Như Mai

11-11-2011

thi met
14-11-2011, 12:25 AM
LO
Ngày ngày lạm phát, bụng lo lo
Chuồng phải làm ngay kẻo mất bò
Mưa lũ ầm ầm, dân thêm khó
Thuốc men vòn vọt, bệnh càng to
Chẳng biết tương lai ai sáng tỏ
Sao thấy đèn điện em tối mò
Hết gạo đến dầu, rồi chi đó
Thôi kệ, đêm đêm cứ ngáy khò
TM
:gn13:
ghé nhà bạn chơi, kiếm chén nước nè

NhuMai
14-11-2011, 06:59 AM
Cám ơn bạn cosiaus và bạn thimet và các bạn đã ghé thăm trang thơ NM, lúc này lại sắp thi nên NM bận quá, cho NM nợ nha! Chúc các bạn luôn vui!:(

NhuMai
14-11-2011, 08:25 AM
Vô Đề

bạn cứ trồng hoa cho thật nhiều
cành ngang cành đứng lại cành xiêu
bông đỏ bông vàng ru nỗi nhớ
lá tươi lá héo gợi hồn kiêu
nữ tú còn lo ăn kiếm mặc
nam thanh đang nước lọ cơm niêu
chờ đến mùa thu về đi dạo
cầu lam, kim trọng sẽ thăm kiều

HM
Họa từ dưới lên

Hỏi Bạn…?

Vườn Hoa đủ loại thật yêu kiều
Trồng nó thì đâu có …mẻ niêu…?
Sắc thắm ngọt ngào tươi không hãnh
Hương xinh mỹ lệ đẹp nào kiêu
Vẻ thơ duyên dáng cành vươn thẳng
Dáng mộng thanh tao nhánh nhẹ xiêu
Muốn tặng cho đời quà ý vị
Bạn không góp sức lấy đâu nhiều…? :)

Như Mai

18-8-2011

NhuMai
14-11-2011, 06:49 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM






CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm





Nhà giáo





Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời



Gương trong xứng đáng thế nhân soi



Dạy câu bác ái trò lòng sáng



Giảng chữ thương yêu thày dạ vui



Hướng tới tương lai xây mộng đẹp



Giờ đây hiện tại đắp mơ đời



Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ



Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời






Bùi Thanh Thanh Khiết



14.11.2011






NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM





Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời



Tấm gương trong sáng vạn đời soi



Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn



Huấn đạo văn minh dạ sướng vui



Vun đắp non sông đầy sắc đẹp



Giữ gìn quê hương lắm tình đời



Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng



Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời





14/11/2011



Bạch Hồng Ngọc



Đạo Đức Nhà Giáo

Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời
Tâm hồn từ ái rạng gương soi
Ngày giờ vất vả ươm mầm huệ
Năm tháng siêng năng tạo quả vui
Tâm huyết nồng nàn dâng hiến kiếp
Niêm tin mãnh liệt tặng trao đời.
Vì đàn hậu tấn không nài khó
Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời!

Như Mai

14-11-2011

NhuMai
15-11-2011, 10:42 AM
NỬA
Gửi tặng cho người nửa cái hôn
Hương nồng chỉ một chút con con
Vì tình chẳng nghĩ thua hay thiệt
Đậm nghĩa đừng suy kém với hơn
Người ở nơi này may áo kép
Ta về chốn ấy dệt chăn đơn
Vẫn còn nửa cái hôn trong mộng
Như thế tình ta chẳng héo mòn
ap


HÒN VỌNG PHU

Nhớ lắm chàng ơi những nụ hôn
Chiều chiều bên núi đứng bồng con
Tình chàng biển cả so nào thấm
Nghĩa thiếp vàng ròng sánh chẳng hơn
Xuân đến đời hoa nghe rộn rã
Đông về kiếp đá đọng cô đơn
Nguyện thề muôn kiếp lòng chung thủy
Bão tố phong ba dạ chẳng mòn

DuyQuoc

Bài Họa
TÌNH NGƯỜI VỌNG PHU

Vọng phu từ sáng đến hoàng hôn
Bế mãi trong lòng đứa bé con
Biên ải nghĩa chàng lai láng trọng
Quê nhà tình thiếp dạt dào hơn
Bao lần hạ đến buồn duyên tủi
Mấy độ xuân sang lạnh kiếp đơn
Mòn mõi đợi chồng thân hóa đá
Tình chung muôn thuở chẳng phai mòn...

Như Mai

NhuMai
15-11-2011, 06:45 PM
http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=58367&Width=500


Bài thơ Đường luật liên hoàn:

BÀI HỌA

Những đoá hoa xinh rạng rỡ hồng
Ngắm nhìn thanh thản tận nơi lòng.
Hân-hoan tươi mát trong mùa hạ
Ấp-ủ lạnh lùng giữa gió đông.
Tưới nước nâng niu cành lá thắm
Thương lan thưởng thức hương tình trong.
Chăm nom cây cảnh vui ngày tháng
An lạc thân tâm sắc diện hồng..

Minh Lương-Trương Minh Sung

BÀI HỌA

Hoa Cúc

Những đoá hoa xinh rạng rỡ hồng
Phô hình khoe thắm giữa trời trong
Dịu dàng xanh, tím trong mưa hạ
Chói lọi đỏ, cam giữa nắng đông
Trước gió tươi cười hương nhuận tánh
Dưới trăng rạng rỡ sắc say lòng
Mỹ thanh duyên dáng hồn mơ mộng
Những đóa hoa xinh rạng rỡ hồng.

Như Mai

NhuMai
16-11-2011, 06:51 AM
Ơn Thầy!

Ơn Thầy con biết nói gì đây
Biển rộng trời cao khó sánh tày
Nhất nhật vi sư ơn trĩu nặng
Chung thân vi phụ nghĩa cao dày
Ngàn đời ghi nhớ, tâm kiên cố
Vạn kiếp bền lòng, dạ thẳng ngay
Xin nguyện theo Thầy trao ánh sáng
Đem nguồn chánh pháp tới tương lai.

Như Mai

manhky
18-11-2011, 07:55 AM
Ơn Thầy!

Ơn Thầy con biết nói gì đây
Biển rộng trời cao khó sánh tày
Nhất nhật vi sư ơn trĩu nặng
Chung thân vi phụ nghĩa cao dày
Ngàn đời ghi nhớ, tâm kiên cố
Vạn kiếp bền lòng, dạ thẳng ngay
Xin nguyện theo Thầy trao ánh sáng
Đem nguồn chánh pháp tới tương lai.

Như Mai


HOA ĐỜI TỎA SÁNG

Biển học muôn người muốn tới đây
Mênh mang trí tuệ chẳng gì tày
Mạch nguồn tri thức càng khơi rộng
Dòng chay tương lai mãi chất dày
Kiến thưc thầy trao-tìm lối rộng
Tinh hoa trò nhận-tạo đường ngay
Hoa đời tỏa sáng,hồng non nước
Tình cảm dạt dào thật láng lai ./.
Mạnh Kỷ
18/11/2011

NhuMai
18-11-2011, 09:49 AM
Cám ơn bác Mạnh Kỷ đã ghé thăm trang thơ NM và cùng họa thơ cùng NM. Chúc bác luôn vui khỏe an lạc!

Như Mai

Quốc Quyền
18-11-2011, 10:52 AM
CÔNG ƠN MẸ, THẦY
Quốc Quyền

Tương lai xán lạn cũng từđây
Áo mẹ, cơm cha, chữ của thầy
Biển học mênh mông - đời rộng lớn
Đường danh khó nhọc - phận vơi đầy
Trăm năm trả hết ơn sâu nặng?
Vạn kiếp đền xong nghĩa thẳm dầy?
Chín suối mai sau còn hối hận
Vì lòng vướng bận nợ trần vay

18.11.11

NhuMai
18-11-2011, 11:53 AM
Cám ơn Duy Quốc Quyền đã ghé thăm trang thơ NM :) Chúc bạn luôn vui!

NhuMai
18-11-2011, 06:33 PM
Nguyễn Phương Nam đã viết:

Người ngự toà sen tận ngút ngàn
Về nơi siêu thoát chốn trần gian
Ngọ Vân am cổ vang lời tụng
Yên Tử núi cao vọng tiếng đàm
Giữ nước nghĩa nhân trừ giặc loạn
Thương nhà trí dũng cứu dân an
Thiền môn đỉnh núi Nhân Tông toạ
Tâm đức họ Trần đọng thế gian
3-8-2008


TỔ TRÚC LÂM

(Phật Hoàng Nhân Tông)

Quyền uy tối thượng khuất mây ngàn
Trừ bạo hạ sanh cứu thế gian
Vương miện xả ly như uế vật
Long bào vất bỏ tựa phân đàm
Tinh thần nhập thế ngời tâm huệ
Hạnh lớn độ đời rạng tánh an
Yên Tử -Trúc Lâm lừng bốn biển
Hương bay bát ngát khắp không gian.

Như Mai

NhuMai
20-11-2011, 06:49 AM
BÀI XƯỚNG
Khen nước Nhật

Kiêu dũng thay dân thần mặt trời
Trước cơn thần sóng quỷ ngàn khơi
Lực cường bạo xới rung toàn xứ
Sức mạnh mềm kết chặt giữa đời
Nhà nước chu toàn trên chốn chốn
Người dân bình tỉnh khắp nơi nơi
Học người để lúc ta lâm nạn
Chớ có sinh lòng nhặt của rơi .

CT

Bài Họa


TÌNH ĐOÀN KẾT

Bên nhau sống giữa một vòm trời
Hãy mở tâm hồn tận biển khơi
Giúp đỡ anh em ngày hoạn kiếp
Sớt chia bạn hữu lúc đau đời
Góp công hợp lực tình toàn quốc
Đoàn kết chung lòng nghĩa khắp nơi
Lấy những chân thành tăng sức mạnh,
Nụ cười tươi thắm xóa buồn rơi.

Như Mai

NhuMai
20-11-2011, 06:58 AM
http://farm01.gox.vn/photo/data/20110511/69120231/548C316BADA2A9691F767B25AA2B1E45.jpg


tongtranlu đã viết:

TRĂNG RƠI ĐÁY BIỂN

Biển biếc lung linh đến tuyệt vời
Mảnh trăng,ai vụng lỡ làm rơi,
Nước ngâm,muối mặn gương càng sáng
Sóng giữ,cuồng phong mặt cứ tươi,
Ai khéo vớt lên,ngời Nguệt Quế
Kẻ khôn treo lững giữa vòm trời,
Mây bay,gió thoảng lưng chừng núi
Lấp lánh Hằng Nga nét rạng ngời.

TTL (Không biết nên tặng ai)




Hoạ Trăng

Ai khéo mượn trăng để vẽ vời
Nửa in mặt nước nửa treo rơi
Gương nga mỹ lệ xinh duyên thắm
Bóng nguyệt thanh trong rạng rỡ tươi
Thi sĩ họa hình tô cảnh sắc
Họa nhân phóng bút vẽ mây trời
Bức tranh tuyệt tác thiến nhiên đẹp
Linh động tình thơ ý sáng ngời.

Như Mai

Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 07:21 AM
http://farm01.gox.vn/photo/data/20110511/69120231/548C316BADA2A9691F767B25AA2B1E45.jpg


tongtranlu đã viết:

TRĂNG RƠI ĐÁY BIỂN

Biển biếc lung linh đến tuyệt vời
Mảnh trăng,ai vụng lỡ làm rơi,
Nước ngâm,muối mặn gương càng sáng
Sóng giữ,cuồng phong mặt cứ tươi,
Ai khéo vớt lên,ngời Nguệt Quế
Kẻ khôn treo lững giữa vòm trời,
Mây bay,gió thoảng lưng chừng núi
Lấp lánh Hằng Nga nét rạng ngời.

TTL (Không biết nên tặng ai)




Hoạ Trăng

Ai khéo mượn trăng để vẽ vời
Nửa in mặt nước nửa treo rơi
Gương nga mỹ lệ xinh duyên thắm
Bóng nguyệt thanh trong rạng rỡ tươi
Thi sĩ họa hình tô cảnh sắc
Họa nhân phóng bút vẽ mây trời
Bức tranh tuyệt tác thiến nhiên đẹp
Linh động tình thơ ý sáng ngời.

Như Mai



NGẮM CẢNH

Một mảnh trăng treo cảnh vợi vời
Ánh trăng chiếu sáng mảnh tình rơi
Sương sa bóng nguyệt lung linh quá
Bọt sóng xô bờ lóng lánh tươi
Ngồi họa đường thi bên cửa sổ
Ngắm nhìn trăng rớt cuối chân trời
Giơ tay níu lại đêm thanh vắng
Với mảnh trăng kia để mãi ngời

20/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

suphagioi
20-11-2011, 12:09 PM
VÔ ĐỀ

Ngồi nhàn nghĩ ngợi chuyện ... châu Âu
Chẳng phải như ta, chẳng giống tàu
Văn hóa rất thừa, tranh vẫn xấu
Kim ngân hơi thiếu, nợ còn lâu
Bom đạn ra đòn nhiều như trấu
Tiền bạc vung tay cao quá đầu
Cái món liên minh nghe rất gấu
Biết đâu lắm kẻ vẫn ôm sầu
spg
:gn13:

NhuMai
20-11-2011, 07:00 PM
Cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc và Suphagioi ghé thăm trang thơ NM, hai bài thơ rất hay!

Như Mai

NhuMai
20-11-2011, 07:00 PM
Tặng Anh Tuấn

KHẢO tầm thế thái nguồn minh chánh
SÁT nghiệm nhân tình gốc thẳng ngay
TÂM trực – ý thanh từ vẹn vẽ
HỒN trong- dạ sáng nghĩa tròn đầy…!

Như Mai

20-8-02011

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 07:34 PM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311213879-1284138099_thanhlong2_818341276.jpg

Hoa Quỳnh Dưới Trăng!

Đêm khuya vằng vặc dải sông Ngân
Quỳnh chúm môi khoe nụ trắng ngần
Cánh đẹp thêm duyên hình bích ngọc
Đài xinh trổ lộc dáng thanh vân
Mùi thơm quyến rũ hương êm dịu
Cảnh sắc mơ màng nét thực chân
Yên ả Trăng- Trời- đêm tĩnh mịch
Hoa- Người giao kết ...ý tương thân!

Như Mai
18-9-2011



HOA QUỲNH TRẮNG
(Cảm tác tặng Như Mai)

Đóa quỳnh trắng nở sáng đêm trăng
Hương sắc ngất ngây bán dạ rằng:
Trước ngõ cành dao còn ngóng đợi
Góc sân hồng nụ vẫn chờ chăng
Bồi hồi xao xuyến tìm anh cuội
Thổn thức màng mơ đón chị Hằng
Thức suốt năm canh tình lắng đọng
Quỳnh hoa dào dạt cảnh thiên thăng

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NhuMai
21-11-2011, 08:50 PM
Cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc đã ghé thăm và tặng thơ!

Như Mai

NhuMai
21-11-2011, 08:52 PM
MỪNG ĐÊM TỤC DIỆM TRUYỀN ĐĂNG
(VÍA BỒ TÁT QUÁN ÂM)
19-9-2011 âm lịch

Quán Âm Từ Mẫu Mẹ Hiền ơi!
Đức Cả bao dung chói rạng ngời
Phương tiện tùy duyên thần hiển hiện
Hạnh tu Nhập Thế Pháp ngời ngời
Ngàn Tay nâng đỡ ngàn muôn cõi
Ngàn Mắt thấu soi vạn cảnh đời
Diệu Quả Nhĩ Căn thành đạt Pháp
Tầm thinh cứu khổ khắp nơi nơi!

Như Mai

NhuMai
21-11-2011, 08:54 PM
VUI XUÂN TÂN MÃO

Tết đến Tết đi Tết lại về
Tết vui với Tết ở xa quê
Tết mừng thi bút khi ngày Tết
Tết nhớ tao đàn lúc hội hè
Tết mộng ngày qua mau trở lại
Tết mơ tháng đợi để mau về
Tết trông đất nước mau giàu mạnh
Tết họa vần thơ thiếu chữ hê .

Liên Huê


HỌA BÀI ĐƯỜNG THI TẾT

Tết nay hạnh phúc đón xuân về
Tết sáng tươi hồng rọi phố quê
Tết phúc bình an tài khắp cửa,
Tết duyên thịnh vượng lộc đầy hè
Tết mừng như ý xui đi mất
Tết rỡ vinh hoa phước đón về
Tết đến xuân về xinh thắm sắc
Tết hoài tết mãi tết vui hê!

Như Mai

NhuMai
21-11-2011, 08:58 PM


Ngày ấy anh thường đón vượt sông
Hai ta chiếc mủng giữa dòng hồng
Em lo sợ hãi nhoà nhoà lệ
Vui thú anh cười có khiếp không ...?
Ngẫm lại thời gian sao nhanh vậy ?
Nhìn về thủa ấy tuổi chưa chồng
Chiều nay lại tới bờ xưa cũ
Lặng lẽ mơ về một bến mong

AP


MỜI EM

Nếu rảnh mời em dạo núi sông
Đôi ta ngoạn cảnh mặt trời hồng
Ngắm vầng dương sáng trong trời rộng
Nhìn ráng hoàng hôn ở khoảng không
Bình Thuận thảnh thơi quanh núi Cú, (1)
Nha Trang thong thả dạo hòn Chồng. (2)
Ước mơ mong được ngày tương hội
Cho thỏa bao ngày đợi nhớ mong.

(1) Núi Tà Cú ở Bình Thuận
(2) Hòn Chồng ở Nha Trang

Như Mai

NhuMai
21-11-2011, 09:01 PM
LỠ HẸN

Đã đến tuần trăng thiếp hẹn chàng
Rơm vàng trải lối đón người sang
Hoa cau vẫn nở chờ trăng sáng
Lá uốn đường cong cũng nhuốm vàng
Hẹn ước chàng ơi từ chiều tối
Hoài mong thiếp khóc đợi đêm tàn
Đa mang để lại tình nhung nhớ
Mỏi mắt đợi ai đẫm đôi hàng hàng

AP


Bài Họa

Đợi Chờ

Sáng qua đêm lại ngóng trông chàng
Xuân, hạ, thu đông nối tiếp sang
Vợ trẻ mong chồng đầu điểm bạc
Con thơ gọi bố miệng hoe vàng
Chăn đơn lạnh lẽo sầu duyên mỏng
Gối chiếc bơ vơ tủi phận tàn
Khắc khoải đợi chờ trong lặng lẽ
Lòng đau quặn thắt lệ hai hàng...

Như Mai

NhuMai
21-11-2011, 09:03 PM
MỐI TÌNH CHÂU PHA

Chuyện tình bi thảm của Châu Pha
Sơn nữ thượng du đẹp dịu hòa
Vóc dáng yêu kiều như Bạch Hạc
Lời ca thánh hót tựa Sơn Ca
Thiếp trao duyên để buồn chia cách
Chàng nhận tình rồi khóc biệt xa
Lính trận không ngày quay trở lại
Nàng sầu chết rũ ở rừng hoa.

Như Mai

25-2-2011

NhuMai
21-11-2011, 09:05 PM
NÉT ĐẸP CAO NGUYÊN

Ban Mê, Đắck Lắk đất cao nguyên
Văn hóa với nhiều nét dạng riêng
Nổi tiếng cà phê nhâm (nhi) nhớ mãi
Vang danh rượu quí uống không quên
Món ăn đa dạng lừng ba tỉnh
Thức uống đặc trưng nổi bốn miền
Quang cảnh tươi xanh đầy quyến luyến
Mặt người thắm sắc rạng xinh duyên.

Như Mai

31-3-2011

NhuMai
23-11-2011, 09:11 AM
http://up.4imua.com/imgs5/4imua.com---buddha-moi.gif


ĐẠO PHẬT

Rực ánh hào quang Pháp đạo mầu
Hồi chuông Bát Nhã ý cao sâu.
Tỳ kheo bác ái hằng rao giảng
Phật tủ từ bi vẫn nguyện cầu
Xác ngoảnh mặt bờ mê chìm tội lỗi
Hồn nhìn bến giác ngộ minh châu
Sa vào bể khổ nào khôn tránh
Một kiêp luân hồi nghiệp trước sau.

ĐQL

Bài Họa


LÝ Huyền Vi

Pháp Phật huyền vi nghĩa nhiệm mầu
Dung hòa sự lý ý thâm sâu…
Thiền Na (*) diệu dụng không tầm tưởng
Thánh Lạc (**) như như chẳng vọng cầu…
Tự tánh bất sanh đồng huyễn thức(***)
Chơn tâm vô ngã hiển trân châu
Sắc-không lấy, bỏ vô phân biệt(****)
Đâu biết một duyên chẳng trước sau…!


(*) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền
(**) Không, Vô Tướng, Vô Nguyện
(***) Kinh Lăng Già phần 1
(****) Xem Bát Nhã Tâm Kinh

Như Mai

NhuMai
23-11-2011, 09:14 AM
Kỷ Niệm Buồn

(Tặng Chị Phương Thảo)

Bước đi vương vấn biết bao điều
Thương hận cuộc đời quá hắt hiu!
Nghiệp quả tự trồng nay ắt hái
Phước lành mong nhận lại chưa gieo
Tình thương đeo đẳng sầu muôn thuở
Niềm nhớ đa mang khổ vạn chiều…
Một lúc sai lầm đành hận mãi,
Sanh thân cõi mộng xót xa nhiều!

Như Mai

5-8-2011

NhuMai
23-11-2011, 09:43 AM
KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Một sáng mùa đông 1966 , lớp Đệ Tứ P2 :
- Lạnh quá hả chúng mầy?
- Dạ lạnh teo bu gi thầy ơi!
.......................................
Thằng nào vừa nói đó ? lên đây!
........Bốp..!......1 tát tay............
-Thưa thầy em nói chớ không phải thằng Á ạ !
- Vậy thì cái tát nầy là của thằng L chứ không phải của thằng Á nghe.............



Đùa cợt :”Thầy ơi gió lạnh teo !”
Sẵn buồn nên giận tát bay vèo
Quít làm , cam chịu quà lưu niệm
Năm chất tuổi chồng chuyện xách theo
Nhớ bạn hồi ôn về ký ức
Xót tình tan hợp tựa mây bèo
Mấy mươi năm ngỡ hôm qua ấy
Ngày cũ hồn xưa vương vấn đeo.

Cao Linh Tử
28/6/2011

XƯA KỶ NIỆM

hiu quạnh tao đàn cảnh vắng teo
vườn không nhà trống gió đưa vèo
bài thơ chưa họa răng màng nhện
chất ngất sầu vương bám mãi theo
cố với tay về xưa kỷ niệm
cần câu thuyền nhỏ với ao bèo
chiều buông mây trắng diều căng gió
sướng thả hồn bay khổ chẳng đeo

Nguyễn Hoàn
30/6/2011

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời sao lắm cảnh buồn teo!
Ngày tháng thoáng nhanh một cái vèo.
Danh vọng thế quyền khôn dứt bỏ
Vinh hoa phú quí khó đem theo!
Nhân sinh sướng khổ bao cơn mộng?
Thế sự buồn vui mấy cảnh bèo?
Ai đắm, ai mê, ai tỉnh giác?
Nỗi buồn muôn thuở mãi còn đeo!

Như Mai

1-7-2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 01:51 PM
KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Một sáng mùa đông 1966 , lớp Đệ Tứ P2 :
- Lạnh quá hả chúng mầy?
- Dạ lạnh teo bu gi thầy ơi!
.......................................
Thằng nào vừa nói đó ? lên đây!
........Bốp..!......1 tát tay............
-Thưa thầy em nói chớ không phải thằng Á ạ !
- Vậy thì cái tát nầy là của thằng L chứ không phải của thằng Á nghe.............



Đùa cợt :”Thầy ơi gió lạnh teo !”
Sẵn buồn nên giận tát bay vèo
Quít làm , cam chịu quà lưu niệm
Năm chất tuổi chồng chuyện xách theo
Nhớ bạn hồi ôn về ký ức
Xót tình tan hợp tựa mây bèo
Mấy mươi năm ngỡ hôm qua ấy
Ngày cũ hồn xưa vương vấn đeo.

Cao Linh Tử
28/6/2011



XƯA KỶ NIỆM

hiu quạnh tao đàn cảnh vắng teo
vườn không nhà trống gió đưa vèo
bài thơ chưa họa răng màng nhện
chất ngất sầu vương bám mãi theo
cố với tay về xưa kỷ niệm
cần câu thuyền nhỏ với ao bèo
chiều buông mây trắng diều căng gió
sướng thả hồn bay khổ chẳng đeo

Nguyễn Hoàn
30/6/2011

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời sao lắm cảnh buồn teo!
Ngày tháng thoáng nhanh một cái vèo.
Danh vọng thế quyền khôn dứt bỏ
Vinh hoa phú quí khó đem theo!
Nhân sinh sướng khổ bao cơn mộng?
Thế sự buồn vui mấy cảnh bèo?
Ai đắm, ai mê, ai tỉnh giác?
Nỗi buồn muôn thuở mãi còn đeo!

Như Mai

1-7-2011



ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Đô thị nhiều nơi đường tóp teo
Đua xe liều lĩnh cứ vèo vèo
Đi đường mong ước điều may tới
Dạo phố cầu sao rủi khỏi theo
Nói mãi chuyện đường nghe phát ngán
Chờ câu thông thoáng thấy lèo bèo
Làm sao để biết đường mà tránh
Họa rủi trên đường khỏi phải đeo

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Quốc Quyền
23-11-2011, 01:53 PM
CUỘC ĐỜI

Cuộc đời sao lắm cảnh buồn teo!
Ngày tháng thoáng nhanh một cái vèo.
Danh vọng thế quyền khôn dứt bỏ
Vinh hoa phú quí khó đem theo!
Nhân sinh sướng khổ bao cơn mộng?
Thế sự buồn vui mấy cảnh bèo?
Ai đắm, ai mê, ai tỉnh giác?
Nỗi buồn muôn thuở mãi còn đeo!

Như Mai

1-7-2011


Dòng đời xuôi ngược
(Thuận nghịch độc)
Quốc Quyền

Xuôi
Người tê cảm cảnh, thấy mà teo
Phách lạc hồn mây, bỏ chạy vèo
Cười méo miệng hơi, tăm biến lặn
Khóc khô mồm tiếng, bóng im theo
Mười năm cuộc bể, dâu thành bọt
Bốn bảy tùy phong, đất hóa bèo
Bươi chuyện đau lòng, nghe đắng chát
Tươi đời búa hóc, mộng hoài đeo

Ngược
Đeo hoài mộng hóc, búa đời tươi
Chát đắng nghe lòng đau chuyện bươi
Bèo hóa đất phong tùy bảy bốn
Bọt thành dâu bể cuộc năm mười
Theo im bóng tiếng mồm khô khóc
Lặn biến tăm hơi miệng méo cười
Vèo chạy bỏ mây hồn lạc phách
Teo mà thấy cảnh cảm tê người
23.11.11


Ghé nhà bạn phá chút nha!

NhuMai
23-11-2011, 02:20 PM
Cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc và Quốc Quyền ghé thăm, @ Quốc Quyền lúc này làm thơ "Thuận Nghịch" nhiều nha! NM đăng ký làm học trò nha! :)

Quốc Quyền
23-11-2011, 02:23 PM
Cám ơn anh Bạch Hồng Ngọc và Quốc Quyền ghé thăm, @ Quốc Quyền lúc này làm thơ "Thuận Nghịch" nhiều nha! NM đăng ký làm học trò nha! :)
Thôi nha không chơi chọc quê á.hihihi

NhuMai
23-11-2011, 04:07 PM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/dangphuong_01/HoangHon.jpg?t=1319677854


Bụi trần

Bạn là người khách bước qua đường
Đâu có khi nào lại vấn vương
Bầy chó ghẻ lông còi lở lói
Đám ăn mày da nám lòi xương
Giọt mưa vụng vỡ trên gò má
Làn gió tung tăng dưới phố phường
Một chiếc xe qua tung bọt nước
Bụi trần nhuộm đỏ ánh tà dương!
dp


Họa kiếp

Cõi đời thiện ác khó chung đường
Xã hội bây giờ tội lỗi vương
Đếm lại nhiều nơi đồ hại chúng
Nhìn quanh khắp chốn cảnh tàn xương
Người hiền chỗ chỗ tan nghìn mảnh
Kẻ dữ đâu đâu hóa một phường
Một bọn tham ô sâu mọt cả
Có ngày chẳng tránh được thiên dương

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
27.10.2011


Lánh Cõi Dương
(ntd-mltn 375)

Gánh nặng làm sao vứt giữa đường
Hay là bỏ quách để đừng vương
Chôn thôi xuống đất vài cân thịt
Quẳng phứt bên đời một nắm xương
Sáng cắt phần cơm đem trả Sở
Chiều mang hộ khẩu nạp cho Phường
Vô tư đứng ngóng người qua lại
Mặt lạnh như tiền, lánh cõi dương.

ntd

Tình Nhân Loại

Cay đắng trần gian có đủ đường
Ai người chứng kiến lệ không vương?
Thân côi tật bệnh sầu lên mắt
Kiếp lão nghèo nàn khổ thấu xương
Lắm cảnh đớn đau đầy phố thị
Nhiều cơn bi thiết khắp thôn phường
Xin chia sẻ chút tình nhân loại
Vun đắp cho đời một ánh dương…

Như Mai

27-10-2011

tuyen45-ad
24-11-2011, 12:42 AM
TÌNH QUÊ
---*---
Bao năm rồi nhỉ..? được thăm quê
Bạn cũ người xưa đợi đón về
Ngày ấy ra đi trong giá lạnh
Giờ này gặp lại giữa trưa hè
Mừng mừng tay nắm lời chào hỏi
Tủi tủi môi kề má áp kê
Trỗi dậy trong lòng bao kỷ niệm
Buồn vui lắng đọng đậm tình quê

23/11/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
24-11-2011, 07:55 AM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

NhuMai
24-11-2011, 08:46 AM
NM cám ơn chú Tuyen45 và bạn khachien1254720 đã gởi vào trang thơ NM bài thơ rất hay, cho NM nợ lúc này NM bận ôn thi ko có rảnh àm thơ, chỉ post thơ cũ lên thôi.

NhuMai
24-11-2011, 09:00 AM
Đêm Tục Diệm Truyền Đăng

(Thập Thủ Liên Hoàn)

1. Quán Âm Từ Mẫu Mẹ Hiền ơi!
Đức Cả bao dung tỏa đất trời
Phương tiện tùy duyên thần hiển hiển
Hạnh tu Nhập Thế Pháp ngời ngời.
Ngàn Tay giữ sáng muôn phương Phật
Ngàn Mắt soi trong vạn cảnh đời
Diệu Quả Nhĩ Căn thành đạt Pháp
Tầm thinh cứu khổ khắp nơi nơi!

2. Nơi nơi Đèn Pháp sáng quang minh
Đuốc Huệ rỡ soi khắp chúng sinh.
Tâm nguyện mẫn bi đưa đại chúng
Lòng từ Bác Ái độ hàm linh
Diệu huyền Bát Nhã ngời phương hướng
Vô Úy Chân Như tỏ lộ trình
Cảm Ứng lợi tha đời Đại Hạnh
Ban ân vạn cõi phước thanh bình..

3. Thanh bình thiên hạ dứt luân trầm
Tay nắm Nhành Dương gội lỗi lầm
Mắt Huệ nhìn soi hơn vạn kiếp
Lực Thần rọi sáng đến muôn năm
Yêu dân quãng đại lòng Bồ Tát
Xót chúng vị tha trí Quán Âm…
Thực Địa Pháp Môn sanh Nhị Lực,
Nhiệm mầu vi tế Thắng Thù Tâm.

4. Thù Tâm vi diệu ánh đèn duyên
Giáo hóa nhơn sanh thỏa ước nguyền
Lễ hội Truyền Đăng bừng Trí Thánh
Ngày vui đốt đuốc sáng tâm thiêng
Quang minh rỡ rỡ oai thần mật
Trí tuệ ngời ngời lực Phật Nguyên.
Phật đạo trường tồn đời hạnh phúc
Nhơn sinh thịnh vượng kiếp bình yên!

5. Bình yên lễ Tục Diệm Truyền Đăng
Vía Mẹ đại từ Quán Thế Âm
Bóng cả chơn như nhuần tánh thiện
Cội nhành Bác Ái rạng lòng nhân
Tay Thần cứu chúng linh mầu nhiệm
Mắt Thánh thương dân diệu Pháp thần
Thị hiện Phổ Môn ngời chánh lý
Quán Âm Thập Nhị Nguyện viên thành!

6. Viên Thành đức hạnh độ nhân sanh,
Bình Đẳng - Từ Bi thệ nguyện hành.
Diệu Dụng linh thiêng Bồ Tát Đạo
Nhiệm mầu cảm ứng Quán Âm tâm
Ta bà độ chúng ngời minh hạnh
Cảnh Phật rước người rạng đức danh
Dương Liễu xua tan phiền não tận
Tịnh Bình rưới mát Hỉ - Bi sanh!

7. Bi sanh, cầu khẩn tất linh thành
Phật mẫu nguyện thề cứu chúng sanh
Cánh Cửa Âm Thanh đà hiển chứng
Pháp Mầu Thù Thắng cũng viên thành
Sáu đường Ứng Hóa duyên chơn chánh
Ba Cõi Tuyên Dương Pháp thiện lành
Chư Phật mười phương đồng tán thưởng
Quán Âm Bồ Tát đức cao thanh!

8. Cao thanh đức độ đại nhân từ,
Thuần hóa chúng sanh hợp pháp tu.
Thực Địa Viên Thông linh cảm ứng,
Nhĩ Căn thành tựu thấu tương cầu.
Ngàn Tay mở cửa ngàn phương tiện,
Ngàn Mắt soi tầm vạn hạnh tu.
Pháp Phật nhiệm mầu ban phước lạc,
Đạo trường đuốc sáng rạng muôn thu.

9. Muôn thu Chánh Pháp mãi thường hằng,
Chơn Tuệ rạng ngời sáng Phật ân.
Đuốc sáng thiêng liêng tâm điểm huệ,
Đạo ngời cao quí Pháp Truyền Đăng.
Thuyền Từ lướt sóng Tràng Phan báu,
Cờ Pháp tung bay Bảo Cái thần.
Thanh tịnh Nhành Dương ban nước thánh,
Đạo từ phủ bóng mát dương gian.

10. Dương gian đèn Pháp tỏa hương Thiền,
Ngọn lửa Từ Bi sáng diệu huyền.
Bác Ái - Từ Tâm ngời Đuốc Huệ,
Lợi Tha - Hỉ Xả tỏa Đèn Thiêng.
Nhành Dương mầu nhiệm ban cùng chốn
Tịnh Thủy thanh lương rải khắp miền
Hạnh nguyện vì người tâm Đại Mẫn,
Mười hai đại nguyện tạo cơ duyên.

Như Mai

19-9-2011 Âm lịch

NhuMai
24-11-2011, 09:01 AM
TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

(Thập Thủ Liên Hườn)

Tưởng đến Tổ Sư đức rạng ngời!
Niệm công hoằng hoá bủa muôn nơi
Đức dày bi mẫn khai đường đạo
Tổ rộng lòng thương cứu độ người
Sư phát nguyện lành khêu đuốc Tuệ
Minh tâm trí sáng rạng hương đời.
Đăng khoa Pháp Diệu toà sen báu!
Quang chiếu lý chân cảnh Phật ngời!

Phật ngời tự giác tánh nguyên chân
Ý sáng tâm minh trí huệ thần.
Đạo mở chơn truyền nguồn Khất Sĩ,
Pháp khai chánh gốc cội Minh Đăng.
Noi gương khất thực gương cao quý
Học hạnh gieo duyên hạnh sáng ngần.
Hoằng hoá vân du bền chí lớn
Triển khai Giáo Lý độ muôn dân…

Muôn dân nhuận thấm phước ân dành
Cảm hoá người người đức sáng thanh.
Khuyến giáo nhân loài gieo quả thiện,
Bảo khuyên sanh chúng tạo duyên lành.
Giảng kinh khai ngộ đường chơn chánh,
Thuyết Pháp hoằng dương đạo sáng danh.
Mở cửa Vô Sanh ngời Tuệ Trí,
Khép màn ái dục dứt duyên sanh!

Duyên sanh chấm dứt kể từ đây
Cánh cửa Minh Quang đã hiển bày
Rọi sáng tâm người Chơn Thiện Mỹ
Dưỡng nuôi Tánh Phật Huệ Quang khai.
Ơn dày sâu thẳm khơi nguồn đạo
Nghĩa nặng tình thâm mở Phật Đài.
Đệ tử muôn đời ghi nhớ mãi
In tâm tưởng nhớ đức cao dày!

Cao dày ơn đức tựa non Tung
Vì chúng gióng vang trống Đại Hùng
Cảnh tỉnh khuyên người bền chánh niệm
Răn đời dạy chúng chớ buông lung!
Quang Minh rọi sáng tâm u tối
Đuốc Tuệ ngời soi đạo sáng trưng.
Trống Pháp khuyên người mau tỉnh thức
Nhạc Từ chúc Đạo mãi vinh hưng!

Vinh hưng Khất Sĩ Đạo chơn truyền
Nguồn gốc ngàn xưa Đạo báu nguyên.
Chính gốc con dòng Tam Thế Phật
Vinh danh đệ tử Tứ Phương Thiền.
Truyền đời khai hoá ngời tâm huệ
Nối nghiệp hoằng dương rỡ đạo huyền.
Bác ái từ bi tâm rộng mở
Đại Hùng nhân đức tánh Chân Nguyên.

Chân Nguyên khai mở Huệ đầy tròn
Trí sáng tâm từ liễu Đạo chơn.
Xuất chúng thông minh gương tế thế
Tài ba trí huệ hạnh an nhơn
Trọn lành phước báu từ bi quyện
Vẹn đức tâm lành Bác Ái nhơn
Hoằng hoá thâm ân ngời chánh giáo
Mở đường Khất Sĩ sáng đường chơn.

Đường Chơn Khất Sĩ đạo Chơn Lành
Rực sáng y vàng tánh tịnh thanh
Khất thực truyền đời theo Tánh Phật
Gieo duyên hành Đạo rỡ tâm thành
Ngàn đời sáng mãi Minh Đăng chiếu
Muôn kiếp soi hoài Đuốc Tuệ sanh
Trí dũng bia truyền cùng hậu thế
Bi từ bác ái mãi lưu danh!

Lưu danh nhân thế đón Minh Quang
Xua bóng đêm đen của thế gian.
Đuốc Huệ từ bi truyền tánh đạo
Đèn Từ bác ái rọi tâm chân.
Hoa Thiền rạng tỏ Trời Nam nở,
Gốc Pháp vững bền Đất Ấn sanh!
Ngát toả hương duyên mùi vị Pháp
Ngọt ngào sắc đạo nét tinh anh!

Tinh anh Chánh Pháp để trao đời
Sắc thắm hương Thiền sáng sắc tươi
Khất Sĩ chơn truyền hoa Đạo rỡ
Minh Quang toả chiếu sáng tâm ngời
Trần gian thắm đượm hương sen ngát
Cõi Đạo huy hoàng đuốc huệ soi.
Khất Sĩ y vàng hưng thịnh mãi
Lưu truyền hậu thế rạng danh Người...!

Như Mai

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:39 PM
BẠN TỐT
Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

NhuMai
25-11-2011, 07:52 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg

Kiếp Người

Mãi mê chìm đắm chốn dương trần
Hám lợi mê danh khổ lụy thân
Giành giựt vinh hoa mòn mỏi trí
Tranh đua phú quí nhọc hao thần
Đường chơn xao lãng không lưu dạ
Nẻo tục say nồng níu vướng chân
Bừng tỉnh da nhăn đầu đã bạc
Biển đời trôi nỗi kiếp phù vân!

Như Mai

25-11-2011

NhuMai
25-11-2011, 09:08 AM
http://anhso.net/data/1/langthangtinhdoi/553018/GrandPortageLakeSuperior18481.jpg

Nửa Góc Trời
(ntd-mltn 374)

Nửa góc trời như áng lụa đào
Chim về kiếm tổ gọi lao xao
Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
Một thoáng buông đi làn khói mỏng
Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

ntd




Xin nửa trời riêng...

Xin nửa trời riêng áp má đào
Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
Những nét ưu tư chảy dạt dào
Nép vội nơi này chôn khổ lụy
Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

NSCĐ




Bình Minh Đẹp

Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
Lung linh quyến rũ với muôn màu!

Như Mai

27-10-2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 11:16 AM
http://nf5.upanh.com/b2.s10.d3/be4df1d545b82505acf818aa4682cdaa_38279365.choidu.b mp



CHƠI ĐU
Bốn cột tre ngà nối đất trời
Vui xuân trai gái thả hồn bơi
Trai gò chân đạp tung theo gió
Gái uốn lưng xoay tít tận trời
"Biển biếc"vô tình toan mở cánh
"Gò đồi" bỏ mặc thả chơi vơi
Đường đua cộng sự hồn bay bỗng
Khoái chí chơi đu nắc nẻ cười
Khachien1254720
25/11/2011

manhky
25-11-2011, 02:50 PM
Nửa Góc Trời
(ntd-mltn 374)

Nửa góc trời như áng lụa đào
Chim về kiếm tổ gọi lao xao
Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
Một thoáng buông đi làn khói mỏng
Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

ntd




Xin nửa trời riêng...

Xin nửa trời riêng áp má đào
Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
Những nét ưu tư chảy dạt dào
Nép vội nơi này chôn khổ lụy
Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

NSCĐ



Bình Minh Đẹp

Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
Lung linh quyến rũ với muôn màu!

Như Mai

27-10-2011

XUÂN SANG

Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
M K
25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 03:55 PM
Nửa Góc Trời
(ntd-mltn 374)

Nửa góc trời như áng lụa đào
Chim về kiếm tổ gọi lao xao
Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
Một thoáng buông đi làn khói mỏng
Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

ntd





Xin nửa trời riêng...

Xin nửa trời riêng áp má đào
Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
Những nét ưu tư chảy dạt dào
Nép vội nơi này chôn khổ lụy
Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

NSCĐ





Bình Minh Đẹp

Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
Lung linh quyến rũ với muôn màu!

Như Mai



XUÂN SANG

Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
M K
25/11/2011


BÌNH MINH NGÀY MỚI

Chân tròi rực rỡ một màu đào
Biển nước mênh mông chẳng sóng xao
Phẳng lặng cành cây chờ gió thổi
Im lìm chiếc lá đợi mưa dào
Giọt sương tẩy sạch bao phiền muộn
Sợi nắng cuốn đi hết khổ đau
Bình minh ngày mới đang chờ đón
Cuộc sống hôm nay dậy sắc màu
khachien1254720
25/11/2011

NhuMai
25-11-2011, 06:32 PM
Cám ơn bác Mạnh Kỷ và bạn Khắc Hiền đã ghé thăm trang thơ Như Mai!

Như Mai

Khắc Hiền
26-11-2011, 09:16 AM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MÂU TỬ
Tình mậu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
Ấp iu tình Mẹ để con vuông tròn .
Khắc Hiền
26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 10:24 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif



HOA QUỲNH
Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
Phong nàng vương miện môt đời trinh .
PTLD

khachien125420
26/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 08:53 AM
http://nf8.upanh.com/b2.s23.d4/9d16ccfa41c6d51efb7025b5e8bff681_38335998.trangthu .bmp




SAY TRĂNG
Mơn man vuốt ánh trăng rằm
Say mê quá bước lên thăm Quảng Hàn
Mây giăng trắng giải non ngàn
Gió lùa vạt áo níu làn mi xanh
Tiếng thơ ai thả bên gành
Êm êm như tiếng lòng anh vọng về
Tơ vang trãi khắp sơn khê
Hồn ta bay giữa bộn bề ánh trăng .
khachien125472
26/11/2011

Khắc Hiền
27-11-2011, 03:07 PM
BIỂN BỜ
Biển cả rộng bao la
Thuyền anh càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng đẩy thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Nhưng mãi luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 04:27 PM
http://nf5.upanh.com/b6.s21.d2/0bae638caeaccccc22e1399aa393154a_38367355.hoaphung .bmp


DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tươi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011

NhuMai
28-11-2011, 06:39 PM
NM cám ơn bạn Khắc Hiền đã ghé thăm trang thơ NM và để lại những bài thơ thật hay!

NhuMai
28-11-2011, 06:40 PM
MỘT MÌNH

Bên song chim hót, ánh bình minh
Thức giấc nơi đây chỉ một mình
Lá thắm tươi mầu trong nắng ấm
Hoa tươi khoe sắc dưới trời xinh
Đường xưa quen bước không rồn rã
Lối cũ mến chân chẳng bóng hình
Bỡ ngỡ gặp nhau đôi mắt lạ
Mong manh tựa khói nhũng duyên tình

Ca-Dao 300311

================

SAY TÌNH

Khung trời êm ái tiết Thanh minh
Dạo gót vườn thơ đắm đuối mình
Câu xướng người đưa bao ý thắm
Vần nương kẻ họa mấy lời xinh
Thi nhân cảm bút lưu lòng khách
Lãng tử chùn chân luyến bóng hình
Gợi nhớ nỗi niềm trong dĩ vãng
Đời như nghe nặng nợ ân tình

DuyQuoc 310311



ĐÊM TRĂNG ĐẸP

Tiết trời trong sáng rạng quang minh,
Tĩnh lặng đêm khuya hoa với mình.
Bát ngát mây duyên đùa sắc thắm,
Nồng nàn trăng sáng lộng hương xinh.
Hằng Nga tươi tắn khoe màu dáng,
Thỏ ngọc lung linh rỡ sắc hình.
Quang cảnh ngọt ngào ru mộng đẹp,
Mượn thơ vào ý viết tâm tình.

Như Mai

Khắc Hiền
29-11-2011, 10:44 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

manhky
29-11-2011, 01:33 PM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

ĐỨC
Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian ,đẹp bạn ơi .
Mạnh Kỷ
29/11/2011

NhuMai
29-11-2011, 07:24 PM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

ĐỨC
Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian ,đẹp bạn ơi .
Mạnh Kỷ
29/11/2011


Tâm – Đức

Tâm- Đức trao đời rạng nét tươi
“Dĩ Văn Tải Đạo” (1) đến muôn người
Nghĩa nhân tỏa sáng vườn hoa trí
Thắm đẹp muôn lòng đất nước ơi!

(1)Dùng văn để chuyển tải đạo

Như Mai

29-11-2011

NhuMai
30-11-2011, 06:15 PM
THƯƠNG HẬN LỆ CHI VIÊN

Trời buồn ai oán khóc thương đau
Gió thét mưa gào đẫm hạt châu
Hào kiệt lưu danh đâu một buổi
Anh hùng di hận đến ngàn sau
Lệ Chi bi thiết niềm oan ức
Hà Bắc đau thương nỗi hận sầu
Khai Quốc Công Thần, tru diệt tộc
Người đời đọc chuyện xót xa đau!

Như Mai