PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình huống thứ nhất (CÔ ĐƠN của bạn Khuyên Hồng) - Mời bạn chia sẻ



hoanggiao
17-01-2016, 09:04 AM
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11108868_1428508997444572_2799767065894551793_n.jp g?oh=0f932bbe48427bb40df455663d5b62b7&oe=5747778A

CÔ ĐƠN

Anh cô đơn, em cô đơn
Tình yêu từ lúc giận hờn dỗi nhau
Giọt mưa ngâu, giọt nắng ngâu
Cô đơn chen giữa ... Nỗi đau hai người !

** Bruxelles **
****** Khuyên Hồng ******

thylan
17-01-2016, 08:08 PM
CÔ ĐƠN

Anh cô đơn, em cô đơn
Tình yêu từ lúc giận hờn dỗi nhau
Giọt mưa ngâu, giọt nắng ngâu
Cô đơn chen giữa ... Nỗi đau hai người !

** Bruxelles **
****** Khuyên Hồng ******

Vài dòng gửi bạn Khuyên Hồng. Mong bạn tìm được niềm vui và hạnh phúc bên người thương

1/ Giận hờn đau khổ cả đời
Thôi đừng để giọt ngâu rơi thêm buồn
Cầm tay âu yếm người thương
Chuyện gì rồi cũng có phương chữa lành!

Thy Lan

2/ Đêm cô đơn anh ôm gối lẻ
Em một mình cũng để sầu rơi
Bên nhau xóa nỗi đơn côi
Tình yêu kết nối cuộc đời đôi ta

Thy Lan

hoanggiao
17-01-2016, 09:25 PM
Vài dòng gửi bạn Khuyên Hồng. Mong bạn tìm được niềm vui và hạnh phúc bên người thương

1/ Giận hờn đau khổ cả đời
Thôi đừng để giọt ngâu rơi thêm buồn
Cầm tay âu yếm người thương
Chuyện gì rồi cũng có phương chữa lành!

Thy Lan

2/ Đêm cô đơn anh ôm gối lẻ
Em một mình cũng để sầu rơi
Bên nhau xóa nỗi đơn côi
Tình yêu kết nối cuộc đời đôi ta

Thy Lan


Bây giờ anh ở đâu xa?
Để cho em giọt lệ sa chập chờn
Cả hai cất giữ cô đơn
Không cho ai biết tủi hờn lẫn nhau
Để rồi trách giận mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ nơi đâu hãy về

Hoàng Giao

*Cảm ơn chị Thy Lan

hoanggiao
17-01-2016, 10:14 PM
Cô Đơn ở giữa cuộc đời
Nỗi đau như thể một trời bão giông!
Trái tim đốt cháy nỗi lòng
Tìm đâu thấy được tình nồng năm xưa ... ?

** Bruxelles **
****** Khuyên Hồng ******

hoanggiao
14-03-2017, 10:56 PM
Hai người lặng lẽ cô đơn
Gặp nhau giữa lúc hoàng hôn chiều tà
Nắm tay mặc kệ tuổi già