PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình huống thứ 2 của Nghiêm Bình - Mời bạn chia sẻ



hoanggiao
18-01-2016, 10:06 PM
Tình huống thứ 2: (Của bạn Nghiêm Bình)

GIÚP TÔI MỘT LỜI KHUYÊN

Xin người gỡ rối cho ngay
Rằng tôi sinh tháng năm này tuổi trâu
Nam nhi ở đợ nên rầu
Đầu tắt mặt tối chỉ hầu người ta
Dung nhan đen đủi nhăn da
Mảnh tình chưa có vào ra một mình
Hôm qua mới gặp người xinh
Nguýt dài một cái lửa tình tóe tung
Soi gương thấy xấu lạ lùng
Tôi không dám ngó thẹn thùng quay đi
Hỏi rằng tôi phải làm chi
Lẽ nào cô gái xuân thì thích tôi?
***

Kính mong các quí thầy cho biết tôi có thể có hạnh phúc không? Làm thế nào có được nàng công cúa của lòng mình. Vì dù tôi có xấu xí đến đâu, tôi vẫn có một ước mơ về gia đình hạnh phúc thầy ạ. Nhớ giúp tôi...Hy vọng...Xin đa tạ trước bằng hiện vật này ạ: TRẦU CÁNH PHƯỢNG

Nghiêm Bình

http://hoacuoinhuy.vn/hinh-anh/files/trap-phuong-an-hoi-tai-ha-noi.jpg

hoanggiao
19-01-2016, 05:09 PM
Lời khuyên thứ nhất :

Trai xấu đòi tậu vợ xinh
Rỉ tai ta nói Nghiêm Bình hãy nghe :
Thứ nhất của cải đừng khoe
Thứ nhì khiêm tốn lắng nghe mọi điều
Thứ ba Khoan hãy nói yêu
Thứ tư chớ có máu liều đòi ôm
Thứ năm nhã nhặn ôn tồn
Thứ sáu văn luyện võ ôn hàng ngày
Thứ bảy đứng đắn thẳng ngay
Thứ tám đừng có nghe thầy bói nhanh
Thứ chín lời lẽ mát lành
Thứ mười nói : Cả đời dành yêu em.

(TTK - Thanh Hóa)

hoanggiao
19-01-2016, 05:20 PM
Lời chia sẻ thứ 2:

Người ta thích nết siêng năng
Thích lòng thơm thảo nên chăng thích ngài
Cho nên mới nguýt cái dài
Chẳng thấy anh xấu thấy hoài nét duyên
Tuổi trâu chăm chỉ người hiền
Khi cơ hội đến phất liền đấy nha

Hoàng Giao