PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình huống thứ 4: HAI NGƯỜIVỢ SẮP CƯỚI?



hoanggiao
20-01-2016, 05:56 PM
Tình huống thứ tư của bạn Hà Thu Quỳnh:

HAI NGƯỜI VỢ SẮP CƯỚI

Tôi đã có chồng sắp cưới tên là H. Bữa ấy anh hẹn tôi đến nhà để cùng đi đăng ký kết hôn. Một chị từ trong nhà anh ra mở cửa tươi cười chào tôi. Tôi chào lại và hỏi chị:
-Chị là ai, sao tôi thường ghé đây 2 năm nay mà chưa bao giờ thấy chị. Chị điềm nhiên trả lời vẻ tự hào:
- Tôi là vợ sắp cưới của anh H
Tôi lảo đảo muốn ngã. Tôi phải làm sao trong tình huống này thưa các bạn? Các bạn hãy vạch ra cho tôi một lối đi? H là người như thế nào và chị kia là ai, sao lại xuất hiện đột ngột thế và nghiễm nhiên trở thành vợ sắp cưới từ khi nào? Nếu có thể bằng trí tưởng tượng của mình, mời bạn viết tiếp diễn biến câu chuyện tình của tôi với H và có sự chen ngang của chị kia. Xin mời tư vấn bằng thơ và viết tiếp câu chuyện cũng bằng thơ lục bát ạ. Hãy đoán xem H xuất hiện và có thái độ ra sao trước "2 người vợ sắp cưới"

Hà Thu Quỳnh

http://img2.news.zing.vn/2012/10/22/let7154-copyresize.jpg

hoanggiao
20-01-2016, 06:14 PM
HTQ:
(Tự bạch)

Hẹn đi đăng ký kết hôn
Không ngờ tuyệt vọng hoảng hồn ngã lui
Tại sao lại thế anh ui?
Tình yêu trao hết anh rồi, bỗng đâu?
Chuyện này anh tính thế nào?
Đúng sai, sai đúng đuôi đầu nói ra?
Cớ sao bảo cưới người ta?
Cớ sao lại hẹn xe hoa cùng nàng?
Hãy nói đi thật rõ ràng
Chị kia đến phá hay chàng nhạt phai?

Những lời chia sẻ:

Hải Hưng:


Xin bình tĩnh lại, đừng lo
Hỏi cho ra nhẽ hẹn hò phân minh
Đừng nên nổi trận lôi đình
Để xem ba mặt đinh ninh một lời


Mua Thu La Phong:
(Nói hộ lời chú rể)

Mình là trúc mã thanh mai
Không tin anh, lại nghe lời người ta.
Em ơi! chị ấy chỉ là
Bà con bên ngoại tới nhà thăm em.
Em đừng hoảng hốt hờn ghen
Kẻo bà cô ấy được phen trêu đùa.
Nào em, hết giận anh chưa?
Mình đi đăng ký bây giờ nghe em!
Tình yêu như nắng mới lên
Đôi ta giữ trọn lời nguyền trăm năm.

Thái Nguyễn:

Trên đời H có ngàn tên
Cớ sao em lại lòng phiền lắm ru?
Bình tâm chớ để lu bù
Xem chừng hư thực H...u? H...à ?
Chồng cô kia nhỡ là H...à
Thế là em được một bà bạn thân
Ngọn ngành phải thật phân minh
Mọi việc tốt lành đẹp mặt đôi bên

Hoàng Giao:

Mừng thay ý đẹp trăng rằm
Thật là sáng suốt như tằm se tơ
Thu Quỳnh suýt nữa vỡ bờ
Định quay lui bởi sững sờ đớn đau
Cũng may bạn kịp đến mau
Cùng lời tư vấn nhiệm màu thắm tươi

Chờ xem ba mặt một lời
Hỏi ngay anh H một nhời ra sao?
Nếu H bối rối quay vào
Và im lặng biết thế nào hả anh
Nếu đúng sự thật rành rành
Chắc co cẳng chạy sang anh trú nhờ


Mong rằng hai H trùng tên
H của chị, H của em đấy mà
Ý này cũng thật hay nha
Từ từ ngồi xuống giữa nhà hỏi xem
Đầu đuôi sau trước đã êm
Cùng cười một trận nên duyên đôi đằng