PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề KIẾP LÀM THUÊ.



Dạ Cổ Hoài Lang
24-01-2016, 11:06 PM
http://s27.postimg.org/cailypj3n/dch3.jpg


Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam số kiếp
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng thưởng
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không ?

DCHL

_______________________________

Xin kính mời quý thi hữu cùng góp thơ cảm tác cho chủ đề KIẾP LÀM THUÊ này.

Trân trọng cảm ơn !

Tran Xuan Sinh
25-01-2016, 04:18 PM
Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam khốn khổ
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng số
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không?

DCHL

Số nghèo

Bởi nghèo phải chịu kiếp làm công
Vất vả quanh năm ở cánh đồng
Lúc lại dầm mưa thân rẫy ruộng
Khi thì dãi nắng nghiệp nhà nông
Lăng xăng ấy vậy tiền khô cạn
Tất bật mà sao nợ chất chồng
Sống cảnh thanh bần đời đạm bạc
Con đàn hủ hỉ thấy vui không.

Vancali 1.24.16

THÂN LÀM THUÊ

Biết nỗi thân nghèo chẳng luyện công
Làm thuê gặt hái ở trên đồng
Vài lưng bát gạo chưa đầy đủ
Bảy óc con người đã cạn nông
Tháng hỏi tiền tiêu vì chỗ vợ
Ngày xoay việc mướn bởi ông chồng
Xin trời thấu hiểu trông nhờ độ
Để chúng sinh giàu, dễ được không?

TXS 25/01/2016

Lệ Hà
25-01-2016, 07:01 PM
HẠNH PHÚC
Đầu làng cuối xóm gặt dần công
Một nắng hai sương khắp cả đồng
Cạnh suối quanh năm vì mộng rẫy
Ngoài trời suốt buổi bởi làm nông
Vườn rau thắm mãi trông tình cháu
Bếp lửa hồng luôn cậy nghĩa chồng
Nhấp rượu bình thơ chờ nụ trổ
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời không?
Lệ Hà 25-01-16

Dạ Cổ Hoài Lang
25-01-2016, 08:08 PM
Số Nghèo

Bởi nghèo phải chịu kiếp làm công
Vất vả quanh năm ở cánh đồng
Lúc lại dầm mưa thân rẫy ruộng
Khi thì dãi nắng nghiệp nhà nông
Lăng xăng ấy vậy tiền khô cạn
Tất bật mà sao nợ chất chồng
Sống cảnh thanh bần đời đạm bạc
Con đàn hủ hỉ thấy vui không.

Vancali 1.24.16


THÂN LÀM THUÊ

Biết nỗi thân nghèo chẳng luyện công
Làm thuê gặt hái ở trên đồng
Vài lưng bát gạo chưa đầy đủ
Bảy óc con người đã cạn nông
Tháng hỏi tiền tiêu vì chỗ vợ
Ngày xoay việc mướn bởi ông chồng
Xin trời thấu hiểu trông nhờ độ
Để chúng sinh giàu, dễ được không?

TXS 25/01/2016


HẠNH PHÚC

Đầu làng cuối xóm gặt dần công
Một nắng hai sương khắp cả đồng
Cạnh suối quanh năm vì mộng rẫy
Ngoài trời suốt buổi bởi làm nông
Vườn rau thắm mãi trông tình cháu
Bếp lửa hồng luôn cậy nghĩa chồng
Nhấp rượu bình thơ chờ nụ trổ
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời không?

Lệ Hà 25-01-16

Mãnh Lực Kim Tiền

Mãnh lực kim tiền chuyện hóa công
Dân đen vất vả kiếm từng đồng
Mồ hôi nhớ kẻ khơi mầm sống
Nước mắt thương người trả nghiệp nông
Đó bát cơm rau khi bụng rỗng
Đây ly rượu đế lúc tim chồng
Nhiều hôm giấc ngủ còn lay động
Bởi cảnh sang giàu chỉ số không.

DCHL

Dương Đoàn Trọng
26-01-2016, 05:52 AM
http://s27.postimg.org/cailypj3n/dch3.jpg


Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam số kiếp
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng thưởng
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không ?

DCHL

_______________________________

Xin kính mời quý thi hữu cùng góp thơ cảm tác cho chủ đề KIẾP LÀM THUÊ này.

Trân trọng cảm ơn !

Dương Đoàn Trọng họa nguyên vận bài KIẾP LÀM THUÊ của DCHL

BẤT CÔNG

Thật rõ đau buồn cảnh bất công
Người lương chật túi kẻ đôi đồng
Mua bằng mặt vểnh lên ông sếp
Bán sức lưng gù vẫn cố nông
Tết đến thằng kia vàng biếu vợ
Xuân sang chị ấy gạo kêu chồng
Làm thuê sống kiếp đời lang bạt
Suốt tháng năm rồi ví rỗng không

Dương Đoàn Trọng

hoanggiao
26-01-2016, 05:01 PM
http://s27.postimg.org/cailypj3n/dch3.jpg


Kiếp Làm Thuê

Thân vùi nắng gió đổi tiền công
Một buổi làm thuê chẳng mấy đồng
Vợ bệnh lâu ngày cam số kiếp
Con gầy suốt tháng chịu bần nông
Xuân về muốn sắm hoa từng cặp
Tết lại thèm chưng rượu cả chồng
Khấn nguyện ông trời cho trúng thưởng
Thần tài vắng mặt hỏi buồn không ?

DCHL

_______________________________

Xin kính mời quý thi hữu cùng góp thơ cảm tác cho chủ đề KIẾP LÀM THUÊ này.

Trân trọng cảm ơn !





LO CÀY
(Họa bài Kiếp Làm Thuê của DCHL)

Xa nhà kiếm chỗ để làm công
Tất bật nhiều năm nhớ ruộng đồng
Mắt mọng, râu vàng, theo kẻ phố
Lưng còm, bụng nhão, hóa đời nông
Trời nghe chẳng hiểu cơm nhồi nhét
Đất hỏi còn thương việc chất chồng
Ước mộng xuân về cho chút thưởng
Lo cày mải miết vẫn tiền không


Hoàng Giao
26/01/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
26-01-2016, 09:45 PM
Sung Rụng

Bao người nỏ được phúc thành công
Cũng tại nghinh ngang tánh bốc đồng
Lúc lại mồm la như tạc đạn
Khi thời tiếng nổ tợ cà nông
Ăn gian để phải danh tàn lụi
Nói phét làm cho nợ lớn chồng
Chỉ giỏi la cà nơi quán nhậu
Ngồi chờ sung rụng … thấy kỳ không

Vancali 1.25.16



BẤT CÔNG

Thật rõ đau buồn cảnh bất công
Người lương chật túi kẻ đôi đồng
Mua bằng mặt vểnh lên ông sếp
Bán sức lưng gù vẫn cố nông
Tết đến thằng kia vàng biếu vợ
Xuân sang chị ấy gạo kêu chồng
Làm thuê sống kiếp đời lang bạt
Suốt tháng năm rồi ví rỗng không

Dương Đoàn Trọng




LO CÀY
(Họa bài Kiếp Làm Thuê của DCHL)

Xa nhà kiếm chỗ để làm công
Tất bật nhiều năm nhớ ruộng đồng
Mắt mọng, râu vàng, mơ kẻ phố
Lưng còm, bụng nhão, hóa đời nông
Trời nghe chẳng hiểu cơm nhồi nhét
Đất hỏi còn thương việc chất chồng
Ước mộng xuân về cho chút thưởng
Lo cày mải miết vẫn tiền không

Hoàng Giao
26/01/2016

Xin chân thành cám ơn quý thi huynh thi hữu đã dành thời gian cảm tác chủ đề KIẾP LÀM THUÊ lần này của tôi. Xin chúc mọi người luôn có nhiều sức khỏe , an bình và hạnh phúc.

Giấc Mơ Của Người Nghèo
( Họa Vui - Đảo Vận )

Vui mừng trúng số : bỏ nghề nông !
Giữ chặt trên tay khẩu súng đồng
Nhắm mắt lên nòng toi lũ quạ
Quay mình xuống đạn ngủm bầy công
Rừng già lặn lội cùng cơm nắm
Suối thẳm lang thang với áo chồng
Bất chợt run người khi thức tỉnh
Ra là mộng mị buổi nằm không !

DCHL

HỒNG THOẠI
27-01-2016, 11:14 AM
KHÓ BA ĐỜI?

Vất vả đi cày tựa kiếp trâu
Còn thêm lắm chuyện phải u sầu
Con đau, cạn quỹ, không đường bấu
Gạo hết, trơ nồi, chẳng chỗ bâu!
Mãi ước đường hoa hầu phá dậu
Hoài mua vé số đặng thay màu
Trời ban số mệnh sao mà nẫu
Hổng lẽ ba đời chịu khó lâu?!
HỒNG THOẠI 27.01.16

Dạ Cổ Hoài Lang
27-01-2016, 11:42 AM
http://s27.postimg.org/cailypj3n/dch3.jpg


Tự Thán Trước Thềm Xuân

Tết nhất năm nay thiếu bộn tiền
Đêm về phố chợ ngủ hàng hiên
Vài xe bắp cải người ra vội
Mấy sọt dưa leo kẻ hớt liền
Thấy bánh chưng xanh bà vái phật
Xem giò lụa trắng cháu mơ tiên
Hai ba tháng chạp đưa ông táo
Chẳng có chè xôi cúng thánh hiền !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
27-01-2016, 08:04 PM
KHÓ BA ĐỜI?

Vất vả đi cày tựa kiếp trâu
Còn thêm lắm chuyện phải u sầu
Con đau, cạn quỹ, không đường bấu
Gạo hết, trơ nồi, chẳng chỗ bâu!
Mãi ước đường hoa hầu phá dậu
Hoài mua vé số đặng thay màu
Trời ban số mệnh sao mà nẫu
Hổng lẽ ba đời chịu khó lâu?!
HỒNG THOẠI 27.01.16


Tâm Sự Con Trâu

Ông trời định sẵn mạng con trâu
Chuyện bác nông dân kệ lão sầu
Mấy bó rơm cằn cho kiến đậu
Vài nhành cỏ lác để ruồi bâu
Người quen gặt mướn trên bờ mẫu
Kẻ lạ cày thuê dưới ruộng màu
Khổ cực trăm bề ai hiểu thấu
Đường về chín suối chẳng còn lâu.

DCHL

HỒNG THOẠI
28-01-2016, 04:26 PM
Tự Thán Trước Thềm Xuân

Tết nhất năm nay thiếu bộn tiền
Đêm về phố chợ ngủ hàng hiên
Vài xe bắp cải người ra vội
Mấy sọt dưa leo kẻ hớt liền
Thấy bánh chưng xanh bà vái phật
Xem giò lụa trắng cháu mơ tiên
Hai ba tháng chạp đưa ông táo
Chẳng có chè xôi cúng thánh hiền !

DCHL



TỰ SƯỚNG TRƯỚC MÙA XUÂN
( Họa vui )

Lo chi dẫu tết cạn khô tiền
Đĩnh đạc ta nằm ngự mái hiên
Lũ cá tung tăng nhìn khoái thiệt
Bầy chim nhảy nhót ngắm vui liền
Làm thơ gởi mạng âu lừng tiếng
Đọc sách mơ hồn sẽ gặp tiên
Chị xã tươi cười bên chậu kiểng:
Xuân nay mới thấy cụ ngoan, hiền!
HỒNG THOẠI 28.01.16

Dạ Cổ Hoài Lang
29-01-2016, 09:17 PM
TỰ SƯỚNG TRƯỚC MÙA XUÂN
( Họa vui )

Lo chi dẫu tết cạn khô tiền
Đĩnh đạc ta nằm ngự mái hiên
Lũ cá tung tăng nhìn khoái thiệt
Bầy chim nhảy nhót ngắm vui liền
Làm thơ gởi mạng âu lừng tiếng
Đọc sách mơ hồn sẽ gặp tiên
Chị xã tươi cười bên chậu kiểng:
Xuân nay mới thấy cụ ngoan, hiền!
HỒNG THOẠI 28.01.16


Mặc Kệ

Mặc kệ xuân nay có thiếu tiền
Hay là vợ nhốt ngủ ngoài hiên
Anh em sáng gọi vòng ra sớm
Chiến hữu trưa phone chạy tới liền
Một chén lên thuyền xây mộng đẹp
Hai bầu xuống bến đợi nàng tiên
Niềm vui hãy nhớ gom về đủ
Củ kiệu tôm khô đãi bạn hiền.

DCHL