PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm TRƯỚC THỀM NĂM MỚI của tác giả Trường Vũ



nguyenxuan
29-01-2016, 10:51 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11241-TruongVu_Th%C6%A1-%C4%90L&p=248809&viewfull=1#post248809


TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu

Dương Đoàn Trọng
29-01-2016, 03:57 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11241-TruongVu_Th%C6%A1-%C4%90L&p=248809&viewfull=1#post248809


TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu




ÁP XUÂN
Hoạ bài TRƯỚC THỀM NĂM MỚI của thi hữu Trường Vũ

Đã thấy lưng trời én lượn quanh
Vườn hoa nở rộ toả hương lành
Cây xoè búp bật chồi lên đỏ
Bướm vẫy ong về lá mở xanh
Liễn đối bâng khuâng lời chửa trọn
Câu thơ bỡ ngỡ tứ chưa thành
Làng trên chợ dưới vui như hội
Tết đến loa đài rộn phóng thanh

Dương Đoàn Trọng

Thanh Nguyệt
29-01-2016, 04:17 PM
2. XUÂN THANH HÓA

Quỳ Chữ xuân nồng đã nhuộm quanh
Sầm Sơn đón Tết thật yên lành
Ong vờn cánh mỏng bên chồi thắm
Bướm chạm râu mềm cạnh lá xanh
Áo lụa nghiêng tà se sắt lũy
Hài hoa thả gót lắt lay thành
Người về rớt lại câu phương ngữ
Để khách tang bồng lạc xứ Thanh!

Thanh Nguyệt 29/1/2016

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-01-2016, 05:38 PM
XUÂN NHỚ

Những buổi vui mừng dạo bước quanh
Trà thơm rượu ấm thật ngon lành
Vần thơ nhập ý con thuyền lộng
Giọng hát ru lòng giấc mộng xanh
Đợi lúc tình sâu tìm điểm hẹn
Chờ khi nghĩa trọn kết duyên thành
Cùng nhau thắm quyện từng giây phút
Nhớ mãi cô nàng nét diệu thanh.

Trần Thị Thanh Liêm

Lê Đức Mẫn
29-01-2016, 06:51 PM
MỪNG XUÂN

Sáng rực mai đào đã nở quanh
Nâng ly rượu mới chúc câu lành
Mừng ông khoẻ mạnh phong bao đỏ
Tặng cháu ngoan hiền quả bóng xanh
Bạn hữu trao tình mong hạnh dưỡng
Anh em tụ nghiã muốn danh thành
Xuân về toả nắng bừng muôn nẻo
Nhộn nhịp chan hoà tiếng hát thanh
TĐQ

Ngan Hoa
29-01-2016, 08:11 PM
5- CẢNH NGUYỆT THANH
Nụ trổ ong đùa giỡn lướt quanh
Đàn chim cánh vỗ đợi hoa lành
Xuân về én lượn mơ thời trẻ
Ngõ mộng mai chào nhớ tuổi xanh
Nghĩa mẹ dài ân chờ tước thỏa
Tình cha nặng lễ ước công thành
Ngày xưa buổi hẹn tay vờn tóc
Mãi khắc đêm nào cảnh nguyệt thanh.
Ngàn Hoa 29-01-16

Lệ Hà
29-01-2016, 09:10 PM
6- ĐỢI XUÂN

Vạn ngõ hoa vườn đỏ thắm quanh
Triền nam nẻo bắc đợi mây lành
Niềm mơ gửi mộng đùa sương trắng
Cõi ước đan vần cợt biển xanh
Tiết hạ thơ đề mong nghĩa ủ
Ngày đông bút vẫy để nhân thành
Vun bồi bạn hữu ươm mầm sống
Nữ tú xuân về cảnh đạp thanh.

Lệ Hà 29-01-16

Huy Thanh
30-01-2016, 06:37 AM
7- VƯỜN XUÂN

Lộng lẫy mây vờn ráng nổi quanh
Vườn xuân ủ mộng gió trong lành
Đường xưa gửi ý màu tươi ngọt
Bến cũ trao lời cảnh đẹp xanh
Nhủ ước ân đền cha dưỡng dục
Chằm mơ nghĩa đáp mẹ sinh thành
Dù cho cuộc sống ngàn gian khổ
Mãi đượm say nồng đủ thứ thanh.

Huy Thanh
30-01-2016

buixuanphuong09
30-01-2016, 07:26 AM
8- XUÂN NHỚ

Trên trời én cứ lượn vòng quanh
Tìm đậu Lầu Mây chốn tốt lành
Một khối đồng tâm gìn sắc đỏ
Trăm người nhất trí giữ mầu xanh
Âm thầm vững chí Hương Xưa đạt
Lặng lẽ bền gan Đường Luật thành *
Nhiệt huyết dâng đời gương sáng tỏ
Để rồi mãi vọng những kỳ thanh…

BXP 30.01.2016

* Lỗi Chánh nữu cho qua

Lương Lương Hòa
30-01-2016, 03:08 PM
Kính chào cả nhà, bấy lâu em bận quá, hôm nay ghé vào xin phép góp họa 1 bài
Chúc cả nhà vui vẻ, chuẩn bị đón Tết
MỪNG XUÂN MỚI
Bỏ ngõ vườn thơ, dạo lối quanh.
Đó đây rộn rã đón xuân lành
Tạ cùng thi hữu, lời chưa ráo
Hẹn với cỏ hoa, nét vẫn xanh.
Trai vén đường mây, duyên hợp mãn
Gái hòa mộng ước, nghĩa se thành.
Mai vàng nở rộ vui chào Tết
Én lượn tầng cao vẽ áng thanh!
Lương Lương Hòa

Dạ Cổ Hoài Lang
30-01-2016, 08:01 PM
10. Tình Xuân

Khói tỏa lên trời cũng uốn quanh
Xuân đem tháng tốt quyện ngày lành
Người già thích với phong thư đỏ
Bọn trẻ vui cùng chiếc áo xanh
Nắng chiếu bờ xa khơi ý nguyện
Thuyền neo bến cũ kết tâm thành
Thi đàn rộn rã mừng năm mới
Nhạc trỗi trên làn sóng phát thanh.

DCHL

Dương Đoàn Trọng
30-01-2016, 09:41 PM
TẾT XE ÔM
Họa tiếp với TH Trường Vũ

Cố chạy thân nghèo vẫn quẩn quanh
Xuân sang mảnh áo đã đâu lành
Ngân hàng hỏi nợ lòng tê xám
Vợ gọi xin tiền mặt tái xanh
Gạo thịt hương cau chưa sắm hết
Giò nem rượu mứt chửa lo thành
Xe ôm chở nặng giao thừa ... thiếu
Chẳng biết bao giờ cuộc sống thanh

Dương Đoàn Trọng

Dạ Cổ Hoài Lang
30-01-2016, 10:54 PM
12. Nói Với Xuân

Khoái đọc thơ làm ngũ độ thanh
Vào xuân khí hậu cũng ưa lành
Tay em mới quệt làn vôi trắng
Mắt chị đang nhìn bãi cỏ xanh
Lúc đắm say hồi chiêng cổ tự
Khi yêu thích loạt trống trường thành
Đầu năm mọi thứ thêm trong trẻo
Túi cạn tiền thì chẳng dối quanh.

DCHL

Nắng Xuân
31-01-2016, 09:10 AM
13. KHOẢNH KHẮC XUÂN

Mai đào lộng lẫy bướm vờn quanh
Nhã nhặn nàng xuân tỏa tiết lành
Hớn hở oanh vàng thêu nhiễu lụa
Yêu kiều nắng đỏ dệt ngàn xanh
Bầu thương lắng đọng ân cần ngỏ
Biển nhớ trào dâng lạ lẫm thành
Khoảnh khắc giao thời linh diệu mãi
Xa gần thắc thỏm đợi mùa thanh.

Nguyễn Thanh Toàn
31.01.2016

hoanggiao
31-01-2016, 09:23 AM
14. XUÂN TƯƠI

Một dải mây hồng gió thoảng quanh
Ngàn hoa rực rỡ gửi an lành
Cha mừng nụ biếc dâng ngày đẹp
Mẹ đón mai vàng trải lộc xanh
Rộn rã em về tâm hạnh phúc
Xôn xao bạn đến dạ chân thành
Mùa xuân phấn khởi trao điều ước
Thỏa trái tim này nốt nhạc thanh

Hoàng Giao
31/01/2016

TruongVu
31-01-2016, 03:27 PM
Cháu cảm ơn quý cô bác , thầy cô đã hoạ thơ chung vui cùng cháu nhân dịp tết đến xuân về ạ .
Cháu xin phép được tiếp tục hầu thơ góp vui ạ
Kính chúc quý cô bác ,thầy cô luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ


15 .ĐÓN TẾT


Mây hồng rực rỡ ánh viền quanh
Én liệng trời cao giấc mộng lành
Bữa tiệc vần thơ cùng sưởi ấm
Khung vườn vạt cỏ đã trồi xanh
Cài hoa thắm cảnh xây màu sắc
Trải nắng ngời xuân dựng lũy thành
Bởi nghĩa tâm đồng hương mãi quyện
Sum vầy sảng khoái tách trà thanh .


TruongVu

31-1-2016

NGUYỄN VĂN THÁI
01-02-2016, 11:40 AM
16 - NGƯỜI NGHÈO LO TẾT

Năm hết xuân tàn nghĩ bấn quanh
Gạo không túi rỗng dạ sao lành
Họ thì sắm sửa vui ngày hội
Đây tớ vầy vò nẫu mặt xanh
Cũng kiếp trần ai sao sướng - khổ?
Cùng trong cõi tạm cớ không - thành?
Thôi đành bó gối nhìn thiên hạ
Bụng kiến bò hoài giữa tục thanh.

NVT

HỒNG THOẠI
02-02-2016, 12:44 PM
17. TUYÊN NGÔN NĂM BÍNH THÂN

Vua Hầu tuyên bố với chung quanh
Năm Bính Thân nay rất ngọt lành
Đại chúng an nhàn do nước mạnh
Quê nhà mát mẻ bởi đồi xanh
Mưu cầu hạnh phúc niềm vui lãnh
Ấp ủ tương lai vạn sự thành
Lộng lẫy xuân về tươi thắm cảnh
Tô đời rạng rỡ mọi người thanh.
HỒNG THOẠI 02.02.16

Dạ Cổ Hoài Lang
02-02-2016, 08:30 PM
http://s14.postimg.org/egvpdtz0h/okio.jpg

VỀ MIỀN TRUNG
02-02-2016, 10:11 PM
http://dienbientv.vn/dataimages/201401/original/images916090_Keo_Nanh11.jpg

TẾT NGHÈO

Nợ trả bao ngày vẫn níu quanh
Bìa tim rã nát chẳng nguyên lành
Ngày xua khí vực lòi đom đỏ
Tối cõng sương ngàn mửa mật xanh
Thử nghĩ thiên đường vô cớ sập
Nằm mơ lý tưởng tự nhiên thành
Nhìn xuân vật vã tê cùng tái
Muốn hỏi ông trời chữ đục-thanh.

VMT 02/02/2016

nguyenxuan
03-02-2016, 12:39 AM
20. NGÀY TẾT VIỆT

Mai đào nở rộ gió luồn quanh
Nắng mật vàng ươm trải phúc lành
Bố tặng cho đời câu đối đỏ
Con về cúng Tổ bánh chưng xanh
Trao lời chúc tuổi cầu năm đạt
Kết chữ mừng nhau ước nghiệp thành
Hứng khởi làm sao ngày Tết Việt
Xuân bừng khắp nẻo điệu đàn thanh!

Nguyên Xuân
2/2/2016

Quốc Quyền
03-02-2016, 12:34 PM
XUÂN MẸ NGHÈO

Áo mỏng sờn vai mẹ vá quanh
Nhiều đêm trở giấc mộng chưa lành
Nhìn xuân tủi lệ mi nhòe ướt
Nghĩ tết đau lòng mặt lả xanh
Mái dột nhà xiêu sầu phủ tóc
Tiền khan túi rổng nợ vây thành
Bình tâm cửa phật mong phù hộ
Nguyện sống trên đời giữ lẽ thanh

Quốc Quyền



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlp1/v/t1.0-9/12631442_1018798588184522_594659693814999470_n.jpg ?oh=f5a5dddcf18e28c96e6a507e22a21031&oe=573E1707&__gda__=1466573077_63b17c4b91054bcd1b414f6e6c191dc f

Gió Bụi
04-02-2016, 04:17 AM
22. HƯƠNG XUÂN

Xuân về cánh bướm lượn lờ quanh
Ấp ủ tình mơ giấc điệp lành
Rực rỡ mai cười khoe sắc thắm
Tưng bừng pháo nổ đón ngày xanh
Người vui hớn hở trao lời chúc
Kẻ nguyện triền miên ước mộng thành
Rộn rã đường hoa bày áo mới
Hương ngào ngạt toả quyện trời thanh.

Gió Bụi
02032016

Quốc Quyền
04-02-2016, 02:16 PM
Vừa Xuân

Mỗi độ xuân về nợ trả quanh
Và lo gánh nặng nghĩa ân lành
Công làm đã gọn hai tuần trước
Bạc thưởng đang thừa một xếp xanh
Biếu mẹ cân trà thơm tiếng thảo
Thăm thầy hộp mứt ngọt ơn thành
Trừ ra chút đỉnh dành đưa vợ
Tết chẳng sang giàu cũng đủ thanh

Quốc Quyền


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/12688219_1018141928250188_2013074441991976641_n.jp g?oh=777282a2bea2973cfd6fcdf133e9a9b4&oe=576B4F25&__gda__=1462101389_7c374929ba4fcc64e277b46836f6f77 7

Quốc Quyền
04-02-2016, 07:24 PM
Tết Quan

Xuân về xế hộp đổ chờ quanh
Chở nặng bì thơ giữ ghế lành
Vểnh mõm thằng kia khè số đẹp
Inh còi chú nọ nổi đèn xanh
Thưa bà mẹ cháu mừng niên tuổi
Bẩm cụ lòng con gởi chút thành
Chẳng đáng là bao ngày lễ hội
Không nhiều tạm đủ sống nhàn thanh.

Quốc Quyền


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtl1/v/t1.0-9/12669661_1018124831585231_7165641271616006229_n.jp g?oh=612799fa8534c05fa461ce87866899f5&oe=5731648B&__gda__=1462313400_2cef69274bcb7ff06b668c5919b7d8e 1

Tran Xuan Sinh
04-02-2016, 09:26 PM
25. NGHÈO DO NGHIỆP

Bao đời khổ cực cứ vòng quanh
Bởi nghiệp mình tham muốn chỗ lành
Cửa Phật không về mơ ngõ lớn
Kinh thầy chẳng thuộc ước cành xanh
Ham tiền giận dữ tinh thần đổ
Bỏ hận từ bi cõi giác thành
Kiếp cũ ngày nay hình được tỏ
Sau này muốn đẹp giữ lòng thanh./.

TXS 04/02/2016

Tran Xuan Sinh
04-02-2016, 09:30 PM
26. VẤT VẢ SẮM TẾT

Bao ngày vất vả chạy loanh quanh
Quét dọn chùi lau để tết lành
Chuẩn bị trang hoàng câu đối đỏ
Đong vò gói ghém bánh chưng xanh
Làm thơ lộn xộn vần không hiểu
Gửi mạng lần khân việc chẳng thành
Đẹp xấu, buồn vui nhìn chửa rõ
Mong rằng bạn hữu giữ tâm thanh

TXS 04/02/2016

(*) TXS mấy hôm bận, hôm nay công việc có chút rảnh hơn, vào mạng thấy thơ VMT, Quốc Quyền họa cho vui, đâu dè trùng các "vần" của bài Xướng từ Diễn Đàn. TXS gửi cả 2 bài góp vào cho vui (chắc là sẽ có khắc lục, chẳng hạn "chưng xanh" trùng với Nguyên Xuân), mong các bạn thông cảm!

Dạ Cổ Hoài Lang
04-02-2016, 10:54 PM
27. Hương Vị Tết

Nắng đẹp xin đừng rẽ khúc quanh
Vào xuân khởi sự sẽ thêm lành
Lau chồng bát đĩa cho tươi sắc
Nối sợi dây đàn để rõ thanh
Vẹn vẽ cung đời say lá thắm
Bềnh bồng ngõ phận đón chim xanh
Đi chùa hái lộc mừng năm mới
Những ước mong xưa sắp đạt thành.

DCHL

Quốc Quyền
04-02-2016, 11:01 PM
Xuân Lòng Giác Ngộ

Nghiệp ác gieo rồi nợ bủa quanh
Hằn đêm chợp mắt mộng không lành
Ba đời cõi tạm giam tù tối
Chín cửa tầng âm hãm ngục xanh
Lối đạo xưng từ mau niệm thánh
Đường tu sám tội khẩn xin thành
Hầu mong nỗi hận thù vơi bớt
Để thấy chuông lầu vọng tiếng thanh

Quốc Quyền


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/12650791_1018550971542617_7342355882001259552_n.jp g?oh=e5200735a2963078095124597e518057&oe=57374090&__gda__=1462280475_0cd1eb4dde6c0b54915154073b5f2c7 c

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 12:19 AM
29. Đám Cưới Ngày Xuân

Vôi nồng thắm quệt lá trầu xanh
Mụ mối duyên tơ tác hợp thành
Ý chúc người vừa thêm nét mỏng
Câu mừng bạn cũng viết đường thanh
Hoa kề ngạch cửa cầu tươi tốt
Nước chảy thềm sông giữ đẹp lành
Rộn rã ngày vui vầy ước hẹn
Hương đời trải rộng lối về quanh.

DCHL

Quốc Quyền
05-02-2016, 12:32 AM
Dòng Đời Đáo Xuân

Dòng quay hết quẩn đến hồi quanh
Tạo hóa bày chi chuyện gở lành
Hướng đạo đừng mong đường phẳng lặng
Trang đời chẳng khát bóng hồng xanh
Dời non nản chí danh sao toại
Lấp biển hòa tâm mộng ắt thành
Giá lạnh qua rồi mây sẽ khuất
Vần dương lại vén rõ màn thanh

Quốc Quyền

Anh Dũng Trần
05-02-2016, 09:07 AM
31. MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG

Mai cười hớn hở nụ vàng quanh
Vẹn vẽ điềm may khởi phước lành
Én cõng xuân về ươm tuổi ngọc
Mây dìu nắng tỏa nhuộm đồng xanh
Là âm điệu tết vui làng bản
Bởi sắc màu hoa rỡ thị thành
Nhạc bổng thơ trầm ru sáo trỗi
Tao đàn gởi mộng ý lời thanh.

Adt- Anh Dũng Trần.

Quốc Quyền
05-02-2016, 10:41 AM
32 MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ

Mấy nụ mai đào đã trổ quanh
Trời vươn nắng tỏa rặng cây lành
Tranh màu vạn vẻ đầy thơ mộng
Cảnh vật muôn loài mãi biết xanh
Những khúc ân tình say tỏ nhịp
Nhiều cô thiếu nữ đẹp nghiêng thành
Dừng chân ghé lại đôi lời khẽ
Muốn hỏi sao mà giọng loãng thanh..!

Quốc Quyền

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12670047_1018690404862007_1775400318615195114_n.jp g?oh=6232db3f568701c4bccfc935e103af13&oe=576DD0C3&__gda__=1466538899_24306540dfcdca590a5371f48f6ba06 b

huyba
05-02-2016, 08:02 PM
Họa thơ

THỀM XUÂN

Suốt năm tất tả chạy loanh quanh
Xuân đến ngồi mơ chút ấm lành
Cơm áo níu lưng còn sổ nợ
Thơ văn đeo nãi vẫn chồi xanh
Hồn xưa đỏ giấy đâu câu đối
Cội cũ vàng mai hỏi mộng thành
Thôi chẳng lăn tăn duyên hay nghiệp
Để lòng xuân mới chút trong thanh

05/2/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 10:36 PM
33. Xuân

Xuân về lối nhỏ đón trăng thanh
Xuân gắn yêu thương vỡ lại lành
Xuân vẫn âm thầm xuyên ngõ hẹp
Xuân còn lặng lẽ áp đường quanh
Xuân mời chị đến hồ Than Thở
Xuân dắt em đi chợ Bến Thành
Xuân gởi cho già hương lộc biếc
Xuân mừng lớp trẻ mái đầu xanh.

DCHL