PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cảm Nhận



caoletrantranquoc
03-02-2016, 02:36 PM
CẢM NHẬN XUÂN

Tôi đã thấy xuân về trên lối ngõ
Nắng chan đầy, hoa lá thắm màu xinh
Trời trong hơn, ngọn gió chẳng vô tình
Đã tung tẩy từng hàng cây ngọn cỏ

Cảm nhận xuân dưng lòng như muốn tỏ
Cám ơn đời hạnh phúc rỡ ràng duyên
Cám ơn người nhân nghĩa dẫu truân chuyên
Vẫn lèo lái một con thuyền giữa sóng

Nói gì đây màu xuân đầy gió lộng
Thương yêu về đến cổng dịu dàng trao

Caoletrantranquoc

xuandong
04-02-2016, 08:39 PM
CẢM NHẬN XUÂN

Khắp phố phường đang rộn rã vào xuân
Chiều hai bảy nắng tràn thêm sắc thắm
Nhấp chén trà mẹ vừa pha hơi đậm
Vị thơm nồng len chầm chậm vào ta

xd

xuandong
09-02-2016, 11:22 AM
Cảm nhận Mùng hai tết...

Sáng mùng hai năm Bính Thân trời se lạnh. Tôi cuộn mình trong chăn nheo nheo mắt nhìn qua song cửa sổ: Nắng rực rỡ lắm, bầu trời trong xanh. Đường phố vắng hẳn tiếng xe cộ ồn ào. Cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái len vào lòng. Thích thật đấy. Năm nay, từ sáng hai chín đến sáng mùng hai tết trời lành lạnh. Cái lạnh mùa xuân bản thân chưa từng được hưởng thụ bao giờ. Cảm ơn mùa xuân. Cảm ơn đất trời ban tặng một không gian tết hoàn hảo. Dậy thôi, dậy đi rủ bạn bè nhấp nháp ly cà phê sài gòn buổi sáng và cùng nhau hưởng thụ trọn một mùa xuân thanh bình.

XuanDong