PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề NÀNG THƠ THI HỮU



Dạ Cổ Hoài Lang
04-02-2016, 09:32 PM
http://s28.postimg.org/kh0n6lwf1/q12.png


NÀNG THƠ THI HỮU

Khen thầm nét đẹp của nàng Giao
Để khách đa tình dạ ước ao
Thuở ấy xuân ngời thơm lối mộng
Hôm nay mắt biếc ngọt vườn đào
E dè một cậu duyên đưa đón
Bẽn lẽn hai chàng phận gởi trao
Đã mấy mươi năm hằng ấp ủ
Hồn thơ trải rộng rước trăng vào.

DCHL


http://s27.postimg.org/4355v3syr/image.png


Theo gợi ý của sếp HỒNG THOẠI , hôm nay tôi xin mạn phép mượn bức ảnh cô Hoàng Giao chụp năm 1984 và kính mời quý thi hữu cùng đặt bút cảm tác nên những bài thơ ngọt ngào dành tặng cô Giao , nàng thơ của diễn đàn thi hữu nhà ta.

Tôi xin chân thành hoan nghênh sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý bạn thơ.

Trân trọng !

hoanggiao
04-02-2016, 10:17 PM
Úi trùi. Chủ đề gì mà lạ thế. Vượt ra ngoài trí tưởng tượng của HG rồi. Đâu có ngờ lại nhận được món quà lớn thế này trước thềm năm mới. Cảm động quá. Cảm ơn sếp Hồng Thoại và sếp DCHL! Cảm ơn tình thi hữu của Diễn Đàn đã giành cho HG lâu nay. Kính chúc ACE sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, thành đạt.

KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)

Bạn hữu bao ngày đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
04/02/2016

HỒNG THOẠI
05-02-2016, 11:12 AM
CẤM TRÊU VÀO!
( Họa vui )

Tươi ngời rạng rỡ đóa quỳnh giao
Choáng váng như mình bị nốc - ao
Vóc hạc mảnh mai hiền tựa báo
Làn môi nhỏ nhắn đỏ như đào
Đừng mơ chị đó nghe lời bảo
Chớ tưởng thân này có chỗ trao
Bởi lẽ cô nàng đang bế dạo
Bầy con lủ khủ cấm trêu vào!
HỒNG THOẠI 05.02.16

Lệ Hà
05-02-2016, 12:25 PM
TÌNH TỶ MUỘI
Ươm tình tỷ muội với Hoàng Giao
Thỏa mộng vui đùa đã tắm ao
Nẻo cũ xuân thì ta hái mận
Vườn xưa tuổi dại khách leo đào
Đơm cành lặng lẽ tươi đài thả
Ủ nụ êm đềm thắm nghĩa trao
Thổn thức bao ngày chưa lại ngõ
Bờ sông phát sẵn để ghe vào.
Lệ Hà 05-02-16

Dương Đoàn Trọng
05-02-2016, 12:34 PM
QUỲNH GIAO

Ước mộng cho Quỳnh quyện lấy Giao
Thôi đành đất hẹp nép bờ ao
Dù không bát ngát so vườn Mận
Dẫu chẳng thênh thang sánh vạt Đào
Dệt chữ nhờ trăng hương nhẹ gửi
Thêu tình mượn gió sắc thầm trao
Từ lâu vẫn cứ là mong tưởng
Có dễ gì đâu được quấn vào

Dương Đoàn Trọng

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 12:59 PM
Chớ Đụng Vào

Cảm mến cô nàng giỏi ngoại giao
Khuyên chồng chỉ việc ở ngoài ao
Khi thì bắt cá trên đồng ruộng
Lúc cứ nằm chơi cạnh gốc đào
Sức để xây đời ươm tiếng hẹn
Tâm chừa viết nhạc ủ dòng trao
Con đầy cháu đủ tay bồng bế
Thấy gót chân son chớ đụng vào.

DCHL

Huy Thanh
05-02-2016, 03:08 PM
NÀNG THƠ THI HỮU
Thỏa kết Giang Hà lẫn muội Giao
Vàng ươm đỏ thắm nghĩa mai đào
Mây hòa quyện nước bày leo ổi
Cá quẫy rung cành rủ lội ao
Lãm thúy đàn reo trà ủ mộng
Xuân tình sáo trỗi rượu chờ trao
Đường thi lục bát trăng cùng thả
Giỡn nguyệt lùa sương để tiến vào.
Huy Thanh
05-02-16

Ngan Hoa
05-02-2016, 04:46 PM
NÀNG XUÂN THI HỮU
(Ngũ độ thanh)
Rộn rã xuân về chúc tỷ Giao
Ngời hương tỏa sắc rặng anh đào
Ta chờ ngắm cảnh sương vờn liễu
Bạn nhủ trông bờ cá quẫy ao
Lục bát trăm ngày mong nghĩa ủ
Thi Đường vạn buổi muốn tình trao
Hiên thềm gió vẫy ngoài song cửa
Trỗi khúc nhờ mây thả nguyệt vào.
Ngàn Hoa 05-02-16


@ Cô Hoàng Giao ơi, lẽ ra em phải gọi là "Cô Giao" mới đúng,
nhưng vì kẹt "ngũ độ thanh" nên phải thay bằng "tỷ Giao",
Cô thông cảm em nha. Kính chúc Cô vạn sự lành, may mắn luôn.

hoanggiao
05-02-2016, 05:36 PM
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1620609_10202161255770956_2056221947_n.jpg?oh=f031 77a4f0605aa367dc6e2cac9923e2&oe=573767C8

Cảm ơn các sếp và các quý thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang, Dương Đoàn Trọng, HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lệ Hà, Ngan Hoa, mặc dù bận bịu chuẩn bị đón tết mà vẫn cố gắng giành thời gian cho thơ động viên tinh thần HG. Rất cảm kích

hoanggiao
05-02-2016, 08:50 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11694983_10205840073379097_2766485034922817401_n.j pg?oh=4e5d07c3d1eab1ca0fe54ffac39abcae&oe=57316362&__gda__=1461970064_67ad1bb121aa682f8629abc7e099d68 a

Dạ Cổ Hoài Lang
06-02-2016, 12:08 AM
Trông Bạn

Khi mà mọi việc đã bàn giao
Trở gót quay về với ruộng ao
Tết đến quây quầy ăn bánh kẹo
Xuân sang túm tụm ngắm cành đào
Vàng ròng chục lượng Thu Giang biếu
Bạc cắc dăm đồng Dạ Cổ trao
Sớm tối trông chờ ngay trước cửa
Anh em ghé vội dắt xe vào.

DCHL

hoanggiao
06-02-2016, 01:04 PM
Úi trùi. Chủ đề gì mà lạ thế. Vượt ra ngoài trí tưởng tượng của HG rồi. Đâu có ngờ lại nhận được món quà lớn thế này trước thềm năm mới. Cảm động quá. Cảm ơn sếp Hồng Thoại và sếp DCHL! Cảm ơn tình thi hữu của Diễn Đàn đã giành cho HG lâu nay. Kính chúc ACE sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, thành đạt.

KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)

Bạn hữu bao ngày đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao
04/02/2016


KẾT GIAO

(Chuyển thể sang thơ lục bát)

Bao ngày bạn hữu kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước ao được gần
Đôi mùa trải bút gieo vần
Mở lòng thắt chặt tình thân dạt dào
Ánh trăng hòa lẫn sắc đào
Gom đầy sức mạnh mộng trao sách hồng
Đường thi võ luyện không ngừng
Vườn ươm rộng lối mình chung đi vào!

Lệ Đá
(Em thích bài thơ quá, chuyển thể nó sang lục bát nè!
Hy vọng em hiểu đúng và vẫn giữ được ý của chị.)
05/02/2016

Hải Hành
06-02-2016, 05:02 PM
XUÂN NGỎ Ý

Mai vàng toả sắc tại đường giao
Cổ nghễn nêu vừa dựng phía ao
Nghĩa trọn từ tâm ra sức thỉnh
Vần hay giữa thổ cất công đào
Chờ khi mã đáo ngay lề tặng
Đợi lúc xuân về phải lễ trao
Bạn hữu chân tình ghi đỏ ý
Bày mâm cỗ đại rước nhau vào

hoanggiao
08-02-2016, 08:57 AM
XUÂN NGỎ Ý

Mai vàng toả sắc tại đường giao
Cổ nghễn nêu vừa dựng phía ao
Nghĩa trọn từ tâm ra sức thỉnh
Vần hay giữa thổ cất công đào
Chờ khi mã đáo ngay lề tặng
Đợi lúc xuân về phải lễ trao
Bạn hữu chân tình ghi đỏ ý
Bày mâm cỗ đại rước nhau vào


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/12654355_583765705114508_265904134691922916_n.jpg? oh=3ed2fdca2d6738cb3e06f2192b059e07&oe=576FDA8D&__gda__=1462571435_13c24f281937f5bc6eaa2ae728f9c7e 1

Cảm ơn bạn Hải Hành cùng tất cả các quý thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang, Dương Đoàn Trọng, HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lệ Hà, Ngan Hoa đã có thơ tặng. Chúc các bạn cùng gia đình năm mới niềm vui sức khỏe, hạnh phúc thành đạt

HỒNG THOẠI
08-02-2016, 10:16 AM
LUYẾN NHỚ
( Trêu Mod Hoàng Giao. Và Mod HG sẽ còn bị trêu dài dài cho đến bao giờ Mod tuyên bố sẽ có mặt trong buổi lễ mừng SN DĐ lần 5 tổ chức tại Tp HCM )

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!
HỒNG THOẠI 08.02.16

hoanggiao
08-02-2016, 06:37 PM
LUYẾN NHỚ
( Trêu Mod Hoàng Giao. Và Mod HG sẽ còn bị trêu dài dài cho đến bao giờ Mod tuyên bố sẽ có mặt trong buổi lễ mừng SN DĐ lần 5 tổ chức tại Tp HCM )

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!
HỒNG THOẠI 08.02.16

CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Mong rằng ở vậy ngắm vầng đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016

Quốc Quyền
08-02-2016, 08:48 PM
CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016




GIẢ ĐỊNH

Giả dụ nàng Giao ấy chửa chồng
Thưa rằng có chịu nỗi mùa đông
Đêm nằm gối lẻ sao buồn bụng
Tối ngủ phòng đơn cũng chạnh lòng
Tưởng tượng thầy Sinh thương ả ấy
Hình dung sếp Thoại nhớ mình không
Nghe tình rạo rực từng cơn mộng
Giá được chàng kia đến tặng hồng.

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
08-02-2016, 09:10 PM
LUYẾN NHỚ
( Trêu Mod Hoàng Giao. Và Mod HG sẽ còn bị trêu dài dài cho đến bao giờ Mod tuyên bố sẽ có mặt trong buổi lễ mừng SN DĐ lần 5 tổ chức tại Tp HCM )

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!
HỒNG THOẠI 08.02.16





CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016



GIẢ ĐỊNH

Giả dụ nàng Giao ấy chửa chồng
Thưa rằng có chịu nỗi mùa đông
Đêm nằm gối lẻ sao buồn bụng
Tối ngủ phòng đơn cũng chạnh lòng
Tưởng tượng thầy Sinh thương ả ấy
Hình dung sếp Thoại nhớ mình không
Nghe tình rạo rực từng cơn mộng
Giá được chàng kia đến tặng hồng.

Quốc Quyền



Yêu Chồng

Hoàng Giao khẽ bảo chỉ yêu chồng
Chẳng muốn ai nhìn giữa phố đông
Cháu gái đưa tiền thì mát dạ
Con trai mượn nợ cũng đau lòng
Thời trang mỹ phẩm tươi cười có
Điện nước xăng dầu bí xị không
Tết Bính Thân này hoa khắp ngõ
Cây nêu mới dựng đón xuân hồng.

DCHL

hoanggiao
09-02-2016, 12:48 AM
DẪU CÓ...CÒN MƠ
(Vui tý)

Dẫu có nghìn anh vạn tấm chồng
Còn tìm lãng tử giữa làng đông
Quốc Quyền đến chọn vào xem mắt
Hồng Thoại vời sang để tỏ lòng
Nhớ mãi câu hò đêm tuyển được
Thương hoài nốt nhạc buổi về không
Hoài Lang Dạ Cổ mừng câu hát
Xuân Phượng về đây tặng đóa hồng

Hoàng Giao
8/2/2016

buixuanphuong09
09-02-2016, 08:25 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-qEplG1HUD_k/Vrk_LfdVm-I/AAAAAAAAAiQ/BitTLP_PJDs/s640-Ic42/Thi%2525E1%2525BB%252587p%252520ch%2525C3%2525BAc% 252520T%2525E1%2525BA%2525BFt%25252007.jpg
THỎA THUÊ LÒNG
(Họa hỗn vận)

Hoàng Giao xinh đẹp lại yêu chồng
Lão Phượng trêu nhiều có tức không?
Ông xã hào hoa duyên đã thắm
Đàn con kháu khỉnh phận thêm hồng
Nồng nàn giọt nghĩa trong đêm Hạ
Đắm đuối men tình buổi sớm Đông
Vợ đảm chồng minh hòa hạnh phúc
Trăm năm đầu bạc thỏa thuê lòng.

BXP 09.02.2016

Bài họa trước tôi đăng trang HT, HG và trang tôi, muốn tham gia trang HC nhưng sợ vi phạm quy định của D/đ. Nếu HC thấy được thì mang giúp về đây.

hoanggiao
09-02-2016, 09:12 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-qEplG1HUD_k/Vrk_LfdVm-I/AAAAAAAAAiQ/BitTLP_PJDs/s640-Ic42/Thi%2525E1%2525BB%252587p%252520ch%2525C3%2525BAc% 252520T%2525E1%2525BA%2525BFt%25252007.jpg
THỎA THUÊ LÒNG
(Họa hỗn vận)

Hoàng Giao xinh đẹp lại yêu chồng
Lão Phượng trêu nhiều có tức không?
Ông xã hào hoa duyên đã thắm
Đàn con kháu khỉnh phận thêm hồng
Nồng nàn giọt nghĩa trong đêm Hạ
Đắm đuối men tình buổi sớm Đông
Vợ đảm chồng minh hòa hạnh phúc
Trăm năm đầu bạc thỏa thuê lòng.

BXP 09.02.2016

Bài họa trước tôi đăng trang HT, HG và trang tôi, muốn tham gia trang HC nhưng sợ vi phạm quy định của D/đ. Nếu HC thấy được thì mang giúp về đây.


https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12661782_1679191579027334_1043501684020790276_n.jp g?oh=c9c9c05d123938ad629d8dbab200278f&oe=572AA86E

Cảm ơn huynh Bùi Xuân Phượng

Quốc Quyền
09-02-2016, 12:24 PM
DẪU CÓ...CÒN MƠ
(Vui tý)

Dẫu có nghìn anh vạn tấm chồng
Còn tìm lãng tử giữa làng đông
Quốc Quyền đến chọn vào xem mắt
Hồng Thoại vời sang để tỏ lòng
Nhớ mãi câu hò đêm tuyển được
Thương hoài nốt nhạc buổi về không
Hoài Lang Dạ Cổ mừng câu hát
Xuân Phượng về đây tặng đóa hồng.

Hoàng Giao
8/2/2016




THUỞ ẤY

Thuở ấy nàng Giao tuyển chọn chồng
Người ta gởi mặt quá chời đông
Tài hoa Lão Thoại thề chung mộng
Lãng tử Hoài Lang nguyện một lòng
Tiếc rẻ thầy Sinh vì đánh hỏng
Đau thầm bác Phượng phải đề không
Bây chừ các cụ còn tham vọng
Nghĩ chuyện ngày xưa rỉ máu hồng

Quốc Quyền



https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t34.0-12/12722071_1020881297976251_791706546_n.jpg?oh=99520 48d5fb3e238b9c0728c09680599&oe=56BB3B47

Dạ Cổ Hoài Lang
09-02-2016, 07:52 PM
CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng

Hoàng Giao
8/2/2016




KHUYÊN

Có tật làm sao mới chán chồng
Hay vì xấu hổ chốn người đông
“Khoèo chân hở rốn” nên buồn dạ
“Hóp má nheo da” phải mủi lòng
“Kín cổng cao tường (http://www.daovien.net/forum-f13/topic-t2020-40.htm#12812)” thành chẳng được
“Bỏ Mâm (http://www.daovien.net/forum-f13/topic-t2020-60.htm#13017) Tham Bát” hóa ra không
Đôi lời nhắn nhủ em mau tỉnh
Chọn lấy tình yêu phận mãi hồng.

BXP 8.02.2016

Trêu quá đà, ba chân chạy không kịp, nhờ Sếp Thoại che chở


______________________________


Ngày tư ngày tết tôi xin copy bài họa của bác Phượng về dán lên đây để mọi người cùng xem cho vui.

Kính chúc những quý thi hữu đã gởi thơ cảm tác ở đây , những thi hữu đang sinh hoạt tại diễn đàn cùng quý bạn bè , khách vãng lai một mùa xuân vui tươi và đầm ấm bên gia đình.

Cung Chúc Tân Xuân.

http://s2.postimg.org/7oic8i549/maxresdefault.jpg

hoanggiao
09-02-2016, 11:43 PM
THUỞ ẤY

Thuở ấy nàng Giao tuyển chọn chồng
Người ta gởi mặt quá chời đông
Tài hoa Lão Thoại thề chung mộng
Lãng tử Hoài Lang nguyện một lòng
Tiếc rẻ thầy Sinh vì đánh hỏng
Đau thầm bác Phượng phải đề không
Bây chừ các cụ còn tham vọng
Nghĩ chuyện ngày xưa rỉ máu hồng

Quốc Quyền



https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t34.0-12/12722071_1020881297976251_791706546_n.jpg?oh=99520 48d5fb3e238b9c0728c09680599&oe=56BB3B47






CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo đến tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao

buixuanphuong09
10-02-2016, 09:08 AM
Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=249673#post249673)


CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo lại tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao


TRỜI PHÚ

Trời phú cho em được đắt chồng
Giọt tình dàn trải khắp Tây-Đông
Trăm chàng ghen ghét thêm đau dạ
Hai Táo yêu thương lại thỏa lòng
Một lũ giặc trời phiền não vậy
Vài thằng hiếu tử sướng vui không
Quỳnh-Giao thách Quỷ * càng khăng khít
Hạnh phúc đơn sơ lộng sắc hồng.

BXP 10.02.2016

* Theo truyền thuyết: Trước đây Quỳnh & Giao là một cây, bị Quỷ chia cắt lá cành. Có nhà Thực vật đã tìm cách ghép lại, nhưng Quỷ lại biến thành hai loài thuộc hai Họ khác nhau, không ghép với nhau được, chỉ có thể trồng gần nhau, nương tựa nhau …

HỒNG THOẠI
10-02-2016, 05:33 PM
CHUYỆN VỀ NỮ SĨ HOÀNG GIAO
( Họa vui. Bút Tre chấm đường )

Sở dĩ Hoàng Giao có lắm chồng
Thư vì các cụ " tỉnh tò " đông
Quan này ước nguyện chung hình bóng
Sếp nọ cầu xin trọn tấm lòng
Chửa mến, thầy em liền nói: - Hổng!
Chưa cần, mẹ thiếp vội từ: - Không!
Năm mười tám kết người trong mộng
Vội xuống thuyền hoa dệt chỉ hồng.
HỒNG THOẠI 10.02.16

hoanggiao
10-02-2016, 08:30 PM
CHUYỆN VỀ NỮ SĨ HOÀNG GIAO
( Họa vui. Bút Tre chấm đường )

Sở dĩ Hoàng Giao có lắm chồng
Thư vì các cụ " tỉnh tò " đông
Quan này ước nguyện chung hình bóng
Sếp nọ cầu xin trọn tấm lòng
Chửa mến, thầy em liền nói: - Hổng!
Chưa cần, mẹ thiếp vội từ: - Không!
Năm mười tám kết người trong mộng
Vội xuống thuyền hoa dệt chỉ hồng.
HỒNG THOẠI 10.02.16



Vào lấy gương soi tự thấy Hoàng Giao cứ như con cá mắm ý sếp ạ.
Chắc sanh nhiều con quá nên vậy chăng.

CHÂN DUNG HOÀNG GIAO

Da dẻ nhăn nheo nếp chất chồng
Chỉ vì cái tội đẻ con đông
Gầy khô đét rẹt như con mắm
Nhỏ bé còm nhom tựa miếng lòng
Chửa gặp mơ về câu sắc sắc
Đã nhìn gửi đến chữ không không
Vì chưng biết rõ mình như vậy
Chẳng dám chen chân mảnh đất hồng

Hoàng Giao

Dạ Cổ Hoài Lang
10-02-2016, 09:33 PM
Tóm Lại ... !

Nàng Giao tóm lại rất cưng chồng
Nghĩa nặng tình đầy tựa biển Đông
Nhấp chén trà thơm nghe ấm dạ
Bưng ly rượu ngọt thấy mềm lòng
Tưng bừng giữa chợ luôn luôn có
Quạnh quẽ đầu làng mãi mãi không
Mụ mối se tôi duyên lỏng lẻo
Cho nên mới vuột cái khăn hồng !

DCHL

Quốc Quyền
11-02-2016, 07:54 AM
TRỜI THƯƠNG

Trời ban tỷ ấy được ông chồng
Tuyệt đỉnh trong ngoài cả xóm Đông
Hiếu nghĩa chu toàn đêm thỏa dạ
Ân tình trọn vẹn sáng vui lòng
Rượu chè thỉnh thoảng thì đôi chút
Bài bạc muôn đời dứt khoát không
Bản tính hiền lành yêu quý vợ
Gia đình hạnh phúc mãi xuân hồng

Quốc Quyền

hoanggiao
11-02-2016, 02:17 PM
TRỜI THƯƠNG

Trời ban tỷ ấy được ông chồng
Tuyệt đỉnh trong ngoài cả xóm Đông
Hiếu nghĩa chu toàn đêm thỏa dạ
Ân tình trọn vẹn sáng vui lòng
Rượu chè thỉnh thoảng thì đôi chút
Bài bạc muôn đời dứt khoát không
Bản tính hiền lành yêu quý vợ
Gia đình hạnh phúc mãi xuân hồng

Quốc Quyền








Tóm Lại ... !

Nàng Giao tóm lại rất cưng chồng
Nghĩa nặng tình đầy tựa biển Đông
Nhấp chén trà thơm nghe ấm dạ
Bưng ly rượu ngọt thấy mềm lòng
Tưng bừng giữa chợ luôn luôn có
Quạnh quẽ đầu làng mãi mãi không
Mụ mối se tôi duyên lỏng lẻo
Cho nên mới vuột cái khăn hồng !

DCHL



Tấm chồng

Cũng muốn như ai được tấm chồng
Xa đời giá lạnh buổi hàn đông
Quen lầm lãng tử đành thay dạ
Vớ phải phong lưu lại dối lòng
Hạ tiễn phòng đơn nhìn ghét chữa
Xuân về gối chiếc thấy hờn không
Sao hoài Nguyệt Lão se tình lỡ
Để mãi canh khuya một bóng hồng

Vancali 2..10.16

http://s9.postimg.org/7ctu0gmjz/Tam_chong.jpg





[CENTER]HOÀNG GIAO

Thật khổ em tôi cái nghiệp chồng
Con đàn cháu lũ dắt dây đông
“Đếm hành” dẫu tủi đành kiên chí
“Đo cáy” dù đau phải vững lòng
Vạc lội đêm thanh … tiền chẳng có
Cò mò quãng vắng … gạo như không
Trăm ngàn tất bật, muôn nheo nhóc
Ngọn lửa tim yêu vẫn rực hồng


BXP 11.02.2016

Quốc Quyền
11-02-2016, 09:47 PM
Chuyện Nàng Thơ & Tết Nguyên Tiêu

Đêm nằm thủ thỉ ghé tai chồng
Lễ hội anh à bạn đến đông
Điểm mặt nàng Mơ hờn tủi bụng
Dò tên sếp Thoại đớn đau lòng
Tình thơ đã kết yên nào đặng
Ngiệp bút còn vương nghỉ được không
Lỡ nặng duyên rồi nên phải gánh
Ngày sau nét mực thắm trang hồng

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
11-02-2016, 10:59 PM
Thưởng Nguyệt

Nguyên tiêu thưởng nguyệt kế bên chồng
Cái lạnh lâu rồi trả gió đông
Giải trí cơm gà xen cháo vịt
Vui chơi thịt chó nướng tim lòng
Ly trà mới hết anh kêu chẳng
Bếp lửa vừa tàn chị nói không
Bất chợt đâu đây gà gáy sáng
Mong sao hạnh phúc mãi tươi hồng.

DCHL

hoanggiao
12-02-2016, 02:42 PM
BÁCH NIÊN

(Tặng các thi hữu: ĐHVC Hồng Thoại, anh Dương Đoàn Trọng,
ĐHV Quốc Quyền, ĐHV Dạ Cổ Hoài lang,
ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, anh Khắc Hiền, bạn Hải Hành,
anh Bùi Xuân Phượng, Ngàn Hoa, em Vancali)

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao

Ngan Hoa
12-02-2016, 05:18 PM
BÁCH NIÊN

(Tặng các thi hữu: ĐHVC Hồng Thoại, anh Dương Đoàn Trọng,
ĐHV Quốc Quyền, ĐHV Dạ Cổ Hoài lang,
ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, anh Khắc Hiền, bạn Hải Hành,
anh Bùi Xuân Phượng, Ngàn Hoa, em Vancali)

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao


NÀNG THƠ HOÀNG GIAO

Quả tuyệt Hoàng Giao ý lẫn lời
Tưng bừng mực đổ bút cùng rơi
Êm đềm ngõ trúc vành khuyên đậu
Rộn rã làng quê khổng tước mời
Thoảng mãi cung đàn cho mộng đến
Ươm dần nốt nhạc để hồn khơi
Lam chiều nắng nhạt ngồi trông nẻo
Rạng rỡ hoài thương má ửng người.

Ngàn Hoa

Dạ Cổ Hoài Lang
14-02-2016, 10:06 PM
BÁCH NIÊN

(Tặng các thi hữu: ĐHVC Hồng Thoại, anh Dương Đoàn Trọng,
ĐHV Quốc Quyền, ĐHV Dạ Cổ Hoài lang,
ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, anh Khắc Hiền, bạn Hải Hành,
anh Bùi Xuân Phượng, Ngàn Hoa, em Vancali)

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao



Vẫn Hồn Nhiên

Thi đàn xướng họa vẫn hồn nhiên
Bảng luật quan tâm cái chết liền
Ngọ ngoạy đôi vần khi hóng gió
Khua khoèo mấy chữ lúc mơ tiên
Đàn chim sải cánh về muôn chỗ
Cánh bướm vờn hoa khắp mọi miền
Bóng tối bao trùm căn gác trọ
Đâu rồi bóng dáng bạn đồng niên.

DCHL