PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08.03



Dạ Cổ Hoài Lang
28-02-2016, 10:43 PM
http://s9.postimg.org/fuofy9n0f/133.jpg




CHÚC MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA

Cảm xúc gom vào mộng tháng ba
Ngày mùng tám có phải đâu xa
Cành hồng mới hái dành cho vợ
Chiếc áo vừa mua gởi tặng bà
Chúc chị môi xinh tròn tiếng hát
Mong nàng mắt biếc vẹn lời ca
Hôm nay bướm lại vờn quanh ngõ
Nắng phủ yêu thương khắp mọi nhà.

DCHL

http://s24.postimg.org/60cgdcxs5/image.png

Xin trân trọng kính mời quý bạn thơ cùng cảm tác chủ đề CHÚC MỪNG NGÀY TÁM THÁNG BA này và dành những lời ngọt ngào , tình tứ nhất gởi đến các cô , các bà , các chị ... những người phụ nữ quanh mình nhân ngày quốc tế phụ nữ sắp đến gần.

Thân ái !

Dạ Cổ Hoài Lang
29-02-2016, 09:52 PM
http://s30.postimg.org/txrn76zwx/imagesxde.png



TÌNH KHÚC THÁNG BA

Vì nghèo cuộc sống phải bôn ba
Nắng dãi mưa dầm chịu cách xa
Cuốn lịch trên tường nghe nhớ cháu
Vườn dâu dưới bãi thấy thương bà
Yêu thương chẳng lọ từng câu hỏi
Hạnh phúc đâu màng những tiếng ca
Chỉ tấm lòng thôi ngày kỷ niệm
Hương xuân cũng ấm giữa gian nhà.

DCHL

hoanggiao
29-02-2016, 10:09 PM
http://image.tin247.com/vietnamnet/090310060557-535-528.jpg
MÙA VÀNG

Tiếng lúa, điệu cười, quạt gió
Rì rào, choáng ngợp, em quay
Mắt ai nồng nàn hương lúa?
Tràn ngập trên môi niềm say
Tóc vương má hồng môi thắm
Nắng đổ chơi vơi về đây
Dáng em tươi màu lúa mới
Rơm vàng dịu ngọt trong tôi

Hoàng Giao

hoanggiao
29-02-2016, 10:16 PM
http://vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=1229

MẸ GÁNH

Mẹ em vai gánh vai gồng
Nghiêng vành nón lá bước vòng nước non
Còng lưng mẹ gánh núi sông
Gạo tiền cơm áo chất chồng trên vai

Hoàng Giao

hoanggiao
29-02-2016, 10:19 PM
Bà gửi Ông 365 ngày yêu thương
(Thơ vui 8/3)

Sắp rồi...mồng tám tháng ba
Một năm mới có ngày... bà...thảnh thơi
Ông đừng có vội ...đi chơi
La cà quán xá đã đời...nhé ông
Đừng lo những chuyện bao đồng
Vợ người hàng xóm vắng chồng...đừng ôm...
Ruột bầu nấu với râu tôm
Sao mai sáng với sao hôm ...nồng nàn
Đừng quên ngày ấy cơ hàn
Đừng mê "đề" nhé ... đừng màng đỏ đen
Đừng cá độ, chẳng bon chen
Dẫu đời gian khó chẳng thèm trở trăn

Tám tháng ba, đừng có nhăn
Việc đừng chia nửa, đừng nằm thở ...ra
Bà trông ngày tám tháng ba
Ông gánh việc nhà... thay vợ nhé ông
Tặng bà một cánh hoa hồng
Khơi lên bếp lửa, nhé chồng đừng quên
Một ngày bà muốn trẻ thêm
Ba trăm sáu lăm ngày khác bà đền..."chăm ông"!

Hoàng Giao

Gió Bụi
01-03-2016, 01:24 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khucnghethuong_zps0e5z1hif.jpg
KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên
Rải những niềm thương xóa muộn phiền
Giữ vị hương nồng trang cổ tích
Khơi bờ mộng thắm cõi thần tiên
Cùng thêu dệt nắng về muôn nẻo
Để dẫn dìu nhau đến mọi miền
Sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn
Nghê thường điệp khúc vẳng triền miên.

Gió Bụi
02292016

Tran Xuan Sinh
01-03-2016, 12:04 PM
MỪNG NGÀY 8/3

Vụng về chẳng dám tặng cành hoa
Đáp lễ niềm vui gửi quý bà
Giữ tấm lòng son thưa bạn hữu
Mong điều ý rõ quyện tình ta
Nào hay trẻ nhỏ còn ưa kẹo
Vẫn biết già nua cũng thích quà
Bởi vậy nên đành gom ít chữ
May gì hóa phép một thành ba./.

TXS 01/03/2016


Nhờ Lệ Hà và DCHL sửa giúp bài thơ này của TXS, vì phạm lỗi lạc luật (sửa lại như trên)!

Lệ Hà
01-03-2016, 03:53 PM
MỪNG NGÀY 8/3

Vụng về chẳng dám tặng cành hoa
Đáp lễ niềm vui gửi quý bà
Giữ tấm lòng son thưa bạn hữu
Mong điều ý rõ quyện tình ta
Nào hay trẻ nhỏ còn ưa kẹo
Vẫn biết già nua cũng thích quà
Bởi vậy nên đành gom ít chữ
May gì hóa phép một thành ba./.

TXS 01/03/2016

MỪNG 8/3 & TẶNG CHỮ

Phụ nữ ai người hổng thích hoa
Niềm vui giản dị đến cho bà
Ngày nao ý rõ tròn ân bạn
Thuở ấy tâm thành vẹn nghĩa ta
Chẳng nghĩ già nua còn thích lộc
Nào hay trẻ dại rất mê quà
Riêng nàng chữ tặng là trên hết
Ủ mộng trao từ sẽ viết ba…

Lệ Hà 01-03-16

hoanggiao
01-03-2016, 09:19 PM
http://1.bp.blogspot.com/-QrkGJn5Qbps/Uwwzp1a6_kI/AAAAAAAADYM/ezozVl0m3ME/s1600/thiep-8-3-5.jpg

hoanggiao
01-03-2016, 09:26 PM
[CENTER]http://1.bp.blogspot.com/-rIpb2XzK7jk/Uv9KK0NHI7I/AAAAAAAAb-g/mJbTezq2KfI/s1600/HinhNen47.Com---hinh-anh-va-thiep-dep-2.gif

TÁM THÁNG BA

Vợ chồng tóc bạc vạn điều hay
Xin được cùng nhau chén rượu này
Phải cụng vài ly cho dạ ấm
Nên giành một phút để gừng cay
Thơ văn bà hỡi tha hồ viết
Cỗ tiệc ông ơi mặc sức bày
Xúc cảm hôm nay bừng dậy nhé
Thi đàn bạn hữu dạt dào say

Hoàng Giao

****


MỪNG LỄ 8/3
( Bài họa)

Lễ tới mừng người đủ thứ hay
Tháng Ba nhật Tám rõ hôm này
Thân tình gửi tặng cành hoa thắm
Đậm nghĩa nâng mời chén rượu cay
Phụ nữ tưng bừng quà biếu nhận
Đàn ông hớn hở cỗ vun bày
Bao ngày khó nhọc giờ vui vẻ
Hạnh phúc dâng tràn dạ đắm say

Lương Tú

Dạ Cổ Hoài Lang
01-03-2016, 09:55 PM
MỪNG NGÀY 8/3

Vụng về chẳng dám tặng cành hoa
Đáp lễ niềm vui gửi quý bà
Giữ tấm lòng son thưa bạn hữu
Mong điều ý rõ quyện tình ta
Nào hay trẻ nhỏ còn ưa kẹo
Vẫn biết già nua cũng thích quà
Bởi vậy nên đành gom ít chữ
May gì hóa phép một thành ba./.

TXS 01/03/2016



MỪNG 8/3 & TẶNG CHỮ

Phụ nữ ai người hổng thích hoa
Niềm vui giản dị đến cho bà
Ngày nao ý rõ tròn ân bạn
Thuở ấy tâm thành vẹn nghĩa ta
Chẳng nghĩ già nua còn thích lộc
Nào hay trẻ dại rất mê quà
Riêng nàng chữ tặng là trên hết
Ủ mộng trao từ sẽ viết ba…

Lệ Hà 01-03-16




NIỀM TIN

Khu vườn nở rộ đủ trăm hoa
Hái nụ tươi nguyên gởi các bà
Để bến thương yêu không lẻ bạn
Cho dòng hạnh phúc chẳng riêng ta
Người yêu cũng thích trao mâm lễ
Bạn gái thì ưa tặng món quà
Tức cảnh sinh tình tha thiết chúc
Mong thuyền đứng vững trước phong ba.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
01-03-2016, 11:08 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khucnghethuong_zps0e5z1hif.jpg

KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên
Rải những niềm thương xóa muộn phiền
Giữ vị hương nồng trang cổ tích
Khơi bờ mộng thắm cõi thần tiên
Cùng thêu dệt nắng về muôn nẻo
Để dẫn dìu nhau đến mọi miền
Sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn
Nghê thường điệp khúc vẳng triền miên.

Gió Bụi
02292016




VŨ KHÚC ĐÊM

Buổi tối trăng gầy tựa mái hiên
Sương đêm lặng lẽ rót ưu phiền
Vì đời đắng chát nên đời thực
Bởi cảnh thơm nồng mới cảnh tiên
Sóng vỗ bờ xa thương vạn lối
Đò neo bến vắng nhớ trăm miền
Mây ngàn cứ nhẹ trôi hờ hững
Cuối xóm ai còn mở nhạc miên.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
01-03-2016, 11:42 PM
TÁM THÁNG BA

Vợ chồng tóc bạc vạn điều hay
Xin được cùng nhau chén rượu này
Phải cụng vài ly cho dạ ấm
Nên giành một phút để gừng cay
Thơ văn bà hỡi tha hồ viết
Cỗ tiệc ông ơi mặc sức bày
Xúc cảm hôm nay bừng dậy nhé
Thi đàn bạn hữu dạt dào say

Hoàng Giao






KHEN BẠN

Bạn viết thơ đường vẫn rất hay
Nhân gian khẽ hứng nụ thơm này
Hoa đời cũng trải bao chua ngọt
Lá số từng vùi những đắng cay
Nhiệt huyết trong tim còn vị ủ
Đam mê dưới bút đã hương bày
Văn chương thấm đượm hồn lai láng
Cảm xúc dâng trào mặc sức say.

DCHL

Lệ Hà
02-03-2016, 04:09 PM
NGÀY PHỤ NỮ

Kỉ niệm năm này sẽ nhắc Ba
Ngày vui Phụ Nữ nhớ trao quà
Tình sâu biển rộng không cần lắc
Nghĩa cả sông dài thích đợi hoa
Cõi mộng trăm thời luôn ủ cháu
Hồn mơ vạn kiếp mãi thương bà
Đò xưa bến cũ vầng trăng tỏa
Rạng rỡ bao niềm của chúng ta!

Lệ Hà 02-03-16

Huy Thanh
02-03-2016, 05:32 PM
CHÚC MỪNG 8/3

Thả chữ thay lời hổng giận nha
Vài câu giỡn nguyệt có chi mà
Tình thân bạn hữu hoài lưu luyến
Cách biệt nhau rồi nhớ lắm đa
* * *
Diễn Đàn ghẹo nguyệt trêu hoa
Tấm lòng thi hữu đậm đà hương quê
Chim Chiều nếu có quay về
Lầu Mây mãi ngắm xàng xê điệu hò
* * *
Diễn Đàn Thi Hữu nở ngàn hoa
Giỏi viết văn thơ đảm việc nhà
Chăm sóc chồng con cùng phụ mẫu
Đêm ngày tận tụy, cảm ơn nha!

huythanh

nguyenxuan
03-03-2016, 09:51 AM
NGỌC NỮ

Tiên đồng chạm ngõ thơ cài lá
Tố nữ lay mùa gió tẩm hương
Đỏ rực màu son hòa nắng ửng
Ngời xinh cánh lụa vẽ môi hường
Xuân về điểm sắc anh hùng đợi
Mộng đến khơi tình lãng tử vương
Trải đẹp cho đời hoa quyến rũ
Hồn trong ngọc khiết phải đâu thường!

Nguyên Xuân
1/3/2016

Huy Thanh
03-03-2016, 11:52 AM
NGỌC NỮ

Tiên đồng chạm ngõ thơ cài lá
Tố nữ lay mùa gió tẩm hương
Đỏ rực màu son hòa nắng ửng
Ngời xinh cánh lụa vẽ môi hường
Xuân về điểm sắc anh hùng đợi
Mộng đến khơi tình lãng tử vương
Trải đẹp cho đời hoa quyến rũ
Hồn trong ngọc khiết phải đâu thường!

Nguyên Xuân
1/3/2016



LẠC BẾN

Quạnh quẽ sau vườn trăng ủ lá
Êm đềm trước ngõ nụ ngời hương
Người tung lộc nở đài tươi thắm
Kẻ hứng chồi bung nhụy nõn hường
Xử thế từ khơi lòng nguyện giữ
Giao tình bút vẫy dạ thề vương
Thuyền kia lạc nẻo bờ thương nhớ
Bỏ bến còn đâu gặp gỡ thường!

Huy Thanh
03-03-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
03-03-2016, 12:57 PM
NGỌC NỮ

Tiên đồng chạm ngõ thơ cài lá
Tố nữ lay mùa gió tẩm hương
Đỏ rực màu son hòa nắng ửng
Ngời xinh cánh lụa vẽ môi hường
Xuân về điểm sắc anh hùng đợi
Mộng đến khơi tình lãng tử vương
Trải đẹp cho đời hoa quyến rũ
Hồn trong ngọc khiết phải đâu thường!

Nguyên Xuân
1/3/2016




LẠC BẾN

Quạnh quẽ sau vườn trăng ủ lá
Êm đềm trước ngõ nụ ngời hương
Người tung lộc nở đài tươi thắm
Kẻ hứng chồi bung nhụy nõn hường
Xử thế từ khơi lòng nguyện giữ
Giao tình bút vẫy dạ thề vương
Thuyền kia lạc nẻo bờ thương nhớ
Bỏ bến còn đâu gặp gỡ thường!

Huy Thanh
03-03-2016



BẤT THƯỜNG

Trước ngõ hoa vàng chen khóm lá
Sau hè nước bạc ủ dòng hương
Tình quen chẳng đón nên tình nhạt
Phận lạ còn trông mới phận hường
Nét chữ bao ngày dòng chữ kết
Cung đàn một thuở tiếng đàn vương
Rêu phong phủ kín ngôi nhà cổ
Tiếng dế trong đêm cũng bất thường.

DCHL

Huy Thanh
03-03-2016, 07:11 PM
BẤT THƯỜNG

Trước ngõ hoa vàng chen khóm lá
Sau hè nước bạc ủ dòng hương
Tình quen chẳng đón nên tình nhạt
Phận lạ còn trông mới phận hường
Nét chữ bao ngày dòng chữ kết
Cung đàn một thuở tiếng đàn vương
Rêu phong phủ kín ngôi nhà cổ
Tiếng dế trong đêm cũng bất thường.

DCHL


KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Ngân hà ủ mộng sương đùa lá
Bắc đẩu soi thuyền ngõ đọng hương
Nụ ửng xòe bông nhìn liễu thắm
Đài xanh kết chuỗi tỏa hoa hường
Vờn quanh chỗ khúc triền sông đợi
Sống giữa khung trời biển nhạc vương
Giỡn nguyệt lùa mây vào khép cổng
Tình ngân Quảng điện khúc nghê thường!

Huy Thanh
03-03-16

Dạ Cổ Hoài Lang
03-03-2016, 10:35 PM
KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Ngân hà ủ mộng sương đùa lá
Bắc đẩu soi thuyền ngõ đọng hương
Nụ ửng xòe bông nhìn liễu thắm
Đài xanh kết chuỗi tỏa hoa hường
Vờn quanh chỗ khúc triền sông đợi
Sống giữa khung trời biển nhạc vương
Giỡn nguyệt lùa mây vào khép cổng
Tình ngân Quảng điện khúc nghê thường!

Huy Thanh
03-03-16



MỘNG THƯỜNG

Mảnh đất bên này tươi vạn thọ
Vuông rào phía ấy đẹp quỳnh hương
Người ngồi vẽ lại làn môi thắm
Ta đứng trông theo vạt áo hường
Mỏi cánh chim vờn khi nắng rọi
Xoay mình lá rụng buổi chiều vương
Tơ duyên đã đứt làm hai mảnh
Chạnh nhớ ngày xưa cõi mộng thường.

DCHL

Tran Xuan Sinh
04-03-2016, 05:12 PM
VẦN THƠ TẶNG QUÝ BÀ

Viết những vần thơ tặng quý bà
Nhân ngày phụ nữ kết thành hoa
Danh ngời tám chữ tâm lòng trải
Trí tỏ mười phương xã hội hòa
Cả gánh gia đình luôn giữ đạo
Từng trang lịch sử cũng vươn đà
Mừng vui hứa trọn cùng tri kỷ
Tóc bạc còn yêu dẫu tuổi già./.

TXS 04/03/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
04-03-2016, 10:48 PM
VẦN THƠ TẶNG QUÝ BÀ

Viết những vần thơ tặng quý bà
Nhân ngày phụ nữ kết thành hoa
Danh ngời tám chữ tâm lòng trải
Trí tỏ mười phương xã hội hòa
Cả gánh gia đình luôn giữ đạo
Từng trang lịch sử cũng vươn đà
Mừng vui hứa trọn cùng tri kỷ
Tóc bạc còn yêu dẫu tuổi già./.

TXS 04/03/2016


CHỈ THƯƠNG BÀ
* Họa Vui *

Dù muôn khổ cực chỉ thương bà
Lễ tới xin mừng một lọ hoa
Buổi tiệc đầu hôm em út đãi
Âm thanh buổi tối cháu con hòa
Công danh quả ngọt còn vươn thế
Hạnh phúc mầm xanh vẫn tạo đà
Mắm muối rau dưa tình ủ đậm
Người đâu bảy chục cứ kêu già !

DCHL

Hải Hành
05-03-2016, 10:57 PM
LẮM LỄ QUÁ CƠ

Trời ơi lễ tết thấy con bà
Trốn mẹ cho rồi chả thiết hoa
Xám mặt lo quà đi Chợ Quán
Còng lưng giả nợ nhập Biên Hòa
Dâng hoài họ béo ta còm cõi
Cống riết ta teo họ đẫy đà
Thử ngẫm xem người mô khổ vậy?
Thanh niên tí tuổi giống ông già

Dạ Cổ Hoài Lang
05-03-2016, 11:50 PM
Chồng thán

Đã mấy mươi năm sống với bà
Lễ nào tôi cũng biếu hồng hoa
Vậy mà lỗi nhỏ không thèm xóa
Hoặc nếu lời to hỏng chịu hòa
Cũng tại cưng chiều nên được trớn
Và hay dỗ ngọt mới quen đà
Từ lâu chúng bạn khen yêu vợ
Giờ phải làm thinh … lúc xế già

Vancali 3.4.16




LẮM LỄ QUÁ CƠ

Trời ơi lễ tết thấy con bà
Trốn mẹ cho rồi chả thiết hoa
Xám mặt lo quà đi Chợ Quán
Còng lưng giả nợ nhập Biên Hòa
Dâng hoài họ béo ta còm cõi
Cống riết ta teo họ đẫy đà
Thử ngẫm xem người mô khổ vậy?
Thanh niên tí tuổi giống ông già

Hải Hành



TÚP LỀU LÝ TƯỞNG

Cho tôi nắm chặt lấy tay bà
Xuống chợ mua về một giỏ hoa
Nét chữ trao ngày yêu với ghét
Lời thơ tặng lúc dỗi cùng hòa
Đời chồng vất vả ôm chua chát
Số vợ gian nan bám đậm đà
Cứ vậy tình nồng hương gắn bó
Lều tranh một túp chỉ hai già.

DCHL

Quốc Quyền
06-03-2016, 08:45 AM
8/3

Hằng đêm ngái ngủ vẫn ôm bà
Lễ tết năm nào cũng tặng hoa
Chẳng chịu bình thường quan hệ hóa
Còn ưa khó dễ mối dung hòa
Vì ta quý vợ chìu hơi quá
Để chị làm vua đẩy được đà
Sắp tới nghe đâu ngày của bả
Hồn xiêu phách lạc khổ thân già

Quốc Quyền

Quốc Quyền
06-03-2016, 09:50 AM
XIN BÀ

Quỳ chân cắn cỏ lạy xin bà
Lễ hội thôi thì khỏi pháo hoa
Mảnh bắn đui tròng vô Chợ Rẫy
Dùi phang vỡ sọ đến Hưng Hòa
Đông người xả rác phê từng đã…
Chật đất xì phân oải cũng đà…
Lắm bản thường dân còn rỗng ruột
Mùa đông lũ trẻ xác xơ già

Quốc Quyền 6/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phao%20hoa.jpg%201_zpssxhk9oqa.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phao%20hoa.jpg%201_zpssxhk9oqa.jpg.html)

Quốc Quyền
06-03-2016, 05:32 PM
THÌ THẦM 8/3

Hồi đêm thủ thỉ ghé tai bà
Nhỏ nhẹ đôi lời cái chuyện hoa
Bụng sướng thôi hờn em bỏ lỗi
Lòng vui hết giận bả cho hòa
Mười hôm ngủ ghế đầu kê nón
Mấy bữa nằm hiên cẳng gác đà
Muỗi chích đầy thân nhìn phát hoảng
Người trông chả khác lão ma già

Quốc Quyền 6/3/16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ba_than_zpsortduhqm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Ba_than_zpsortduhqm.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
06-03-2016, 08:59 PM
NHẦM

Đêm ôm nhỏ khác tưởng đâu bà
Có lẽ phen này húp cháo hoa
Bủn rủn tay chân tìm lối thoát
Xanh xao mặt mũi kiếm đường hòa
Làng trên đãi tiệc khi xây móng
Xóm dưới mời cơm lúc dựng đà
Bởi xỉn say nên giờ tội nặng
Tôi xin mẹ nó hãy thương già.

DCHL

Quốc Quyền
06-03-2016, 10:11 PM
ĐẸP LÃO

Nguyệt lão bày duyên ổng với bà
Vun tình một kiểu sống hào hoa
Tiền tiêu thoải mái chiều cơm Bụi
Mẹc cưỡi vòng vo tối phở Hòa
Mỹ viện lừng danh người tới rủ
Trồng răng nổi tiếng bạn qua đà
Ăn rồi chỉ biết lo làm đẹp
Tám chục mà nom vẫn chửa già

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cap%20doi2_zps9pknefrk.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cap%20doi2_zps9pknefrk.jpg.html)

Hải Hành
06-03-2016, 10:39 PM
Đổi tông ...:)

KẸT PHÀ

Về Châu Đốc để khấn ơn bà
Kẹt ở phà Vàm Cống mắt hoa
Bến bãi luông tuồng mây nước lẫn
Người xe nhễ nhại khói xăng hòa
La rền nhặng trút bay niềm đạo
Chửi đổng rùm thay niệm phật đà
Mẫu hỡi xin người ban phép lạ
Không thôi chắc đợi đến khi già

Quốc Quyền
07-03-2016, 03:04 AM
Đổi tông ...:)

KẸT PHÀ

Về Châu Đốc để khấn ơn bà
Kẹt ở phà Vàm Cống mắt hoa
Bến bãi luông tuồng mây nước lẫn
Người xe nhễ nhại khói xăng hòa
La rền nhặng trút bay niềm đạo
Chửi đổng rùm thay niệm phật đà
Mẫu hỡi xin người ban phép lạ
Không thôi chắc đợi đến khi già







XẤU BÀ

Bữa đến Bình Dương lạy vía bà
Cha thằng biến thái mộng sờ hoa
Canh chừng gái đẹp yêu chèn bóp
Lợi dụng người đông quỷ lẫn hòa
Hiệp sĩ cài vô vầy đúng mặt
Bà con xúm lại tóm ngay đà
Tin đồn có thiệt đăng đầy báo
Xấu hổ trời ơi dê cụ già.

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Bt-gatilde-th-h-bin-thaacutei-sagravem-s-ch-em-i-chugravea-Bagrave-Thiecircn-Hu--Th-Du-Mt-Bigravenh-Dng-mt_zpsexskzeps.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Bt-gatilde-th-h-bin-thaacutei-sagravem-s-ch-em-i-chugravea-Bagrave-Thiecircn-Hu--Th-Du-Mt-Bigravenh-Dng-mt_zpsexskzeps.jpg.html)

Huy Thanh
07-03-2016, 10:40 AM
THƠ VUI 8/3
(Quý ông gửi quý bà)

Đến ngày mùng tám tháng ba
Việc nhà tôi đảm cho bà thảnh thơi
Nhưng mà chớ có đi chơi
Bảy điều tám chuyện rã rời thân ông

Trong ngoài ta hãy hòa đồng
Sang chơi hàng xóm thấy chồng chớ ôm
Vội đi chợ sớm mua tôm
Bia lon sung sức đêm hôm nồng nàn

Nhớ xưa tiết trở đông hàn
Vách tranh mái cỏ chẳng màng đêm đen
Mây lồng bóng nguyệt sương chen
Vài ba ly rượu chợt thèm gió trăng

Sáng chiều mặt nhớ đừng nhăn
Cửa nhà tươm tất chớ nhằn người ta
Mỗi năm ngày tám tháng ba
Giao bôi vài xị tóc bà quấn ông

Trên tay cầm bó hoa hồng
Mặn nồng hương lửa hỡi chồng chớ quên
Ngắm bà như lại trẻ thêm
Ba trăm sáu bốn bà đền ngàn ly!

Huy Thanh

Hải Hành
07-03-2016, 11:00 AM
CHỪA NHÉ

Mả cụ thằng dê dám ghẹo bà
Cho mày biết lễ độ cùng hoa
Bò toài bụng nhé may thì xá
Lạy sái hàm nghe mới được hòa
Thói xấu nên rèn cho nhớ đạo
Tay quen phải dạy để quên đà
Suy giùm bổ béo gì đâu hử
Một phát là mi cạch đến già

Hải Hành
07-03-2016, 11:03 AM
CHÚC CÁC CHỊ, CÁC EM, CÁC MÁ CÁC MỆ

Năm nay lại Tám Tháng Ba
Phải theo cái lệ người ta vạch rồi
Dẫu đang muốn khóc cũng cười
Dẫu cho mặt giống đười ươi cũng đành
Dẫu hơi thở rất mong manh
Dẫu cho cái ví banh chành cũng cam.

Kính thưa phụ nữ tươi xinh
Gồm luôn phụ nữ xấu ình cũng khen
Gồm luôn phụ nữ cao niên
Gồm luôn các cháu nhỏ hiền dễ thương
Tôi thành tâm chúc vài chương...

Chư vị rợp mát nẻo đường tôi đi
Đời không phụ nữ (chẳng) ra gì
Nếu có chư vị cực kỳ hanh thông
Giờ đây tôi nói thật lòng
Không có chư vị đi tong lâu rồi
Lệ tuôn lã chã bồi hồi
Xin thông cảm bởi thằng tôi nhát (cáy) à...

Chúc cho các mẹ sống lâu
Nhìn con cháu đẹp, tài đâu cũng cần
Vàng mười xếp cỡ trăm phân
Con ngoan, cháu thảo thêm xuân cho bà

Chúc cho các chị như hoa
Nhe nanh cũng thích thật thà nói luôn
Dù tôi láu lỉnh đừng buồn
Vì tôi dẫu láu nhưng luôn yêu ...nàng
Xin đừng lấy guốc mà phang
Má đây hôn nhẹ cuống thằng tôi đi...

Chúc em gái đẹp xuân thì
Bồ theo cả...đống xua đi không đành...

Chúc cho các cháu gái ngoan
Vâng lời bố mẹ dạ ran cả giời
Học thì tấn tới mãi thôi
Bạn trai xưng tớ, em, tôi đừng mày

Bấy nhiêu lời thỏ thẻ bày
Lôi ra bằng hết nhân ngày (TÁM THÁNG BA)

Quốc Quyền
07-03-2016, 11:51 AM
TỘI ÔN BÀ

Tạ lỗi tiền nhân, tạ lỗi bà
Từ ngày cháu cập bến hoàng hoa
Đường xa vời vợi hàng châu ứa
Đất lạ mênh mông ngấn lệ hòa
Phận gái dòng đưa đành bám mạng
Thuyền quyên nước chảy phải theo đà
Thời gian chẳng có về thăm lại
Chắc phải chờ khi đến tận già

Quốc Quyền 3/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/toi%20on_zpsgdcpngmo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/toi%20on_zpsgdcpngmo.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
07-03-2016, 12:50 PM
HAI ÔNG MỘT BÀ

Khổ nhất hai ông chỉ một bà !
Người nào có gậy cắm bình hoa ?
Điều hơn chú nhận khi tôi thắng
Lẽ thiệt tôi mang lúc chú hòa
Lọ mọ sau lưng kêu chuột chũi
Loay hoay trước mặt bảo kỳ đà
Vì đâu sống cảnh chung cô vợ ?
Chẳng lẽ nguyên do sợ chết già !

DCHL

Hải Hành
07-03-2016, 01:07 PM
Thêm bài cảm tác 8/3 cho phong phú chủ đề

NỊNH EM NHÂN 8/3

Em như mạch nước túa trong ngần
Yểu điệu trang đài áng bạch vân
Nguyệt thẹn mai nhường tô ngũ sắc
Cành vàng lá ngọc phủ châu thân
Mong điền tại ngực chừng dăm nét
Ước ngả về anh chỉ một phần
Lãng mạn mà thôi nào được thế
Còn như thoả ý nguyện tu dần

Hải Hành
07-03-2016, 01:24 PM
HAI ÔNG MỘT BÀ

Khổ nhất hai ông chỉ một bà !
Người nào có gậy cắm bình hoa ?
Điều hơn chú nhận khi tôi thắng
Lẽ thiệt tôi mang lúc chú hòa
Lọ mọ sau lưng kêu chuột chũi
Loay hoay trước mặt bảo kỳ đà
Vì đâu sống cảnh chung cô vợ ?
Chẳng lẽ nguyên do sợ chết già !

DCHL
HAI BÀ MỘT ÔNG

Tớ đã từng chăn cả mấy bà
Dương trần bảo lạc ở rừng hoa
Hơi liều mới nhận chân vô phúc
Rõ khổ toàn phân xử bất hòa
Bữa ấy ồn ào quơ áo xống
Miền kia lạc lõng tụng di đà
Quy y có nhẽ là êm nhất
Nghĩ đến thì đây muốn dối già

Quốc Quyền
07-03-2016, 02:42 PM
CUỘC CỜ 8/3

Đang đêm ráp cuộc chỉ tôi bà
Chiến trận vang rền giữa chiếu hoa
Nghểnh sĩ bồ lên phòng pháo nhảy
Kiền chân ngựa phóng thủ xe hòa
Chàng ham thọc chốt đành thua thế
Thiếp giữ kè voi mới mạnh đà
Cuối hiệp bất ngờ xoay đổi hướng
Trời ơi mặt tướng lộ râu già

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/co%20tuong%201_zpstoz0tcsz.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/co%20tuong%201_zpstoz0tcsz.png.html)

HỒNG THOẠI
07-03-2016, 04:56 PM
VẦN THƠ TẶNG QUÝ BÀ

Viết những vần thơ tặng quý bà
Nhân ngày phụ nữ kết thành hoa
Danh ngời tám chữ tâm lòng trải
Trí tỏ mười phương xã hội hòa
Cả gánh gia đình luôn giữ đạo
Từng trang lịch sử cũng vươn đà
Mừng vui hứa trọn cùng tri kỷ
Tóc bạc còn yêu dẫu tuổi già./.

TXS 04/03/2016


8.3
( Họa bộ vận )

Lộng lẫy hôm nay nhé các bà
Ngày toàn thế giới phụ phàng hoa
Hương dìu dịu trỗi tơ lòng thỏa
Sắc rỡ ràng khoe mạch sống hòa
Hớn hở môi cười tô thắm dạ
Xôn xao miệng hát giữ tươi nhà
Bao người phụ nữ yêu kiều lạ
Sóng sánh niềm vui giũ sạch già.
HỒNG THOẠI 07.3.16

Huy Thanh
07-03-2016, 07:55 PM
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

KIỆT XUẤT

Kiệt xuất là sao hỏi Nguyệt già
Ai người được thế nước Nam ta
Lưu danh vạn thuở hai Bà đó
Để tánh bao thời Thị Định nha
Khởi nghĩa giương cờ an xã tắc
Xây đô đắp lũy vững sơn hà
Trăm lần đuổi giặc ra ngoài cõi
Đất Việt muôn đời dệt gấm hoa.

Huy Thanh
07-03-2016

Quốc Quyền
07-03-2016, 09:59 PM
TÂM TÌNH 8/3

Trải hết lòng tôi ở với bà
Hai lần kết nụ trỗ vàng hoa
Cuồng phong những trận gìn êm ấm
Bão tố nhiều phen giữ thuận hòa
Gánh khổ làm ăn thời chí thú
Tìm vui giải trí chẳng sa đà
Cùng chung nguyện ước trời không phụ
Hạnh phúc ngàn sau thỏa bụng già

Quốc Quyền 7/3/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TAM%20TINH_zps0m015fma.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TAM%20TINH_zps0m015fma.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
07-03-2016, 10:44 PM
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

KIỆT XUẤT

Kiệt xuất là sao hỏi Nguyệt già
Ai người được thế nước Nam ta
Lưu danh vạn thuở hai Bà đó
Để tánh bao thời Thị Định nha
Khởi nghĩa giương cờ an xã tắc
Xây đô đắp lũy vững sơn hà
Trăm lần đuổi giặc ra ngoài cõi
Đất Việt muôn đời dệt gấm hoa.

Huy Thanh
07-03-2016



PHỤ NỮ KHÔNG GIÀ

Từ nay phụ nữ sẽ không già
Những chuyện trên đời để bọn ta
Xuống chợ mua rau phần chú nhé
Lên rừng đốn củi việc anh nha
Tim đời muốn ngọt cho cam thảo
Mắt lệ cần cay ướp bạc hà
Tám tháng ba dành riêng phái đẹp
Con đường lộng lẫy đẹp ngàn hoa.

DCHL


http://s13.postimg.org/661o4iwef/image.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
07-03-2016, 11:51 PM
TÌNH TÁM THÁNG BA

Nằm đêm thủ thỉ sát tai bà
Hạnh phúc gom về trải gấm hoa
Sáng dạo đồi mơ mơ mộng kết
Chiều thăm núi mộng mộng mơ hòa
Nhà tranh lắm buổi mưa tràn nóc
Liếp cỏ nhiều hôm nắng vượt đà
Những áng thơ tình luôn mát ngọt
Như sen nở rộ ngát hương già.

DCHL

Nắng Xuân
08-03-2016, 07:49 AM
PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tôn vinh phụ nữ Việt Nam nhà
Chẳng những xinh giòn lại nết na
Hiếu thảo đoan trang vừa ý mẹ
Ngoan hiền tiết hạnh đẹp lòng cha
Thơm hương bồ kết đen mun tóc
Thắm vị hạnh đào trắng tuyết da
Vẹn vẽ thông minh tròn việc nước
Chu toàn đảm trách cả tề gia.

Nắng Xuân
(Thơ cũ viết 2005)

https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-0/p235x165/12729155_1234332623263605_351036970396908792_n.jpg ?oh=41f6aa3321e2b024a2dd27df2b94032d&oe=578FE09B&__gda__=1464706828_9b3bf70e6bcd35926c0ba1f3e0268bd 7

Quốc Quyền
08-03-2016, 10:32 AM
Vườn Xinh

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum xuê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không

Quốc Quyền 8/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png.html)

Quốc Quyền
08-03-2016, 12:10 PM
THƯƠNG NHỚ MẸ

Dạy cháu bày con quý trọng bà
Xin đừng phớt tỉnh kiểu xem hoa
Thân mòn sức lụy khăn nhầm áo
Mắt mỏi lời quên Thúy lộn Hòa
Lẩm cẩm chân xìa tay rớt gậy
Lơ mơ bước hỏng mặt cham đà
Làm người ai cũng qua ngày đó
Hãy rộng lòng thương các mẹ già

Quốc Quyền 8/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/me%201_zpsy65qud3r.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/me%201_zpsy65qud3r.jpg.html)

Hải Hành
08-03-2016, 12:31 PM
XẤU BÀ

Bữa đến Bình Dương lạy vía bà
Cha thằng biến thái mộng sờ hoa
Canh chừng gái đẹp yêu chèn bóp
Lợi dụng người đông quỷ lẫn hòa
Hiệp sĩ cài vô vầy đúng mặt
Bà con xúm lại tóm ngay đà
Tin đồn có thiệt đăng đầy báo
Xấu hổ trời ơi dê cụ già.

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Bt-gatilde-th-h-bin-thaacutei-sagravem-s-ch-em-i-chugravea-Bagrave-Thiecircn-Hu--Th-Du-Mt-Bigravenh-Dng-mt_zpsexskzeps.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Bt-gatilde-th-h-bin-thaacutei-sagravem-s-ch-em-i-chugravea-Bagrave-Thiecircn-Hu--Th-Du-Mt-Bigravenh-Dng-mt_zpsexskzeps.jpg.html)

Thơ họa vui đúng 8/3

BÉ CÁI NHẦM

Hồi hôm tính hỏi quý ông bà
Đại diện trông kìa rực rỡ hoa
Được thượng tôn rành chưa có đúng
Không phân giải rõ cấm cho hòa
Buồn tình lại nghịch mà thay vẻ
Lỗi máy hay vui để tiếp đà
Hỏi mấy nhời thôi trình các cụ
Hồi âm giúp cái khẽ tai già




http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/image.jpg1_zpsfcrxf2sg.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/image.jpg1_zpsfcrxf2sg.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
08-03-2016, 12:59 PM
Vườn Xinh

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum xuê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không

Quốc Quyền 8/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png.html)



VỢ GIỎI

Vườn rau nhỏ lại khéo vun trồng
Đó cải , đây bầu sắp tới hông
Đuổi bướm trên cây cà vượt mặt
Tìm sâu dưới rễ bí cao ngồng
Bên này chút ớt màu xanh đỏ
Phía nọ nhiều hoa sắc trắng hồng
Chẳng thuốc trừ sâu nào quản ngại
Khen rằng vợ giỏi cớ gì không ?!

DCHL

Huy Thanh
08-03-2016, 05:28 PM
VỢ HIỀN

Chiều buồn kim chỉ lấy ra
Ngồi may một lúc được ba cái liền
Ngày xưa hai đứa tiền duyên
Ta may nàng mặc dành tiền ăn kem

Hiền thê xướng họa hay xem
Bao nhiêu lương tháng cũng đem trao nàng
Trên đời vợ thích nhất vàng
Chân đeo, váy ngắn nên càng mê hơn

Cổ, tay, đầy đủ hết trơn
Nhưng mà chỉ được lơn tơn trong nhà
Em ơi chớ có la cà
Vòng vàng mất hết là bà…biết tui!

Huy Thanh
08-03-2016

Nắng Xuân
08-03-2016, 10:04 PM
THƯƠNG

Cuốc rẫy chăm vườn lại nhổ cây
Dầm mưa dãi nắng mải đong đầy
Đông tàn đất phẳng dường trêu liễu
Hạ sớm sương già hẳn giễu mây
Nỗi khổ tràn căng rầu vóc hạc
Niềm đau chất nặng trĩu vai gầy
Ông trời mãi đọa không ngừng nghỉ
Chẳng rõ khi nào hết nhọc đây!

08/03/2016
Nguyễn Thanh Toàn

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1486674_1234795363217331_2490482102152212754_n.jpg ?oh=369add684afb74b28e499ffde9761792&oe=57631F01

Dạ Cổ Hoài Lang
08-03-2016, 11:32 PM
Thơ họa vui đúng 8/3

BÉ CÁI NHẦM

Hồi hôm tính hỏi quý ông bà
Đại diện trông kìa rực rỡ hoa
Được thượng tôn rành chưa có đúng
Không phân giải rõ cấm cho hòa
Buồn tình lại nghịch mà thay vẻ
Lỗi máy hay vui để tiếp đà
Hỏi mấy nhời thôi trình các cụ
Hồi âm giúp cái khẽ tai già





VUI LỄ 8 / 3

Nói thật hồi hôm mệt bỏ bà
Đâu còn để ý những tinh hoa
Lời thơ viết đại mong trăng kết
Nét bút ghi mau đợi gió hòa
Mỏi mắt trông trời sương lãng đãng
Đau lưng ngắm cảnh khói la đà
Cùng nhau cảm tác cho vui nhộn
Đổi chút vần gieo chẳng thấy già.

DCHL

Quốc Quyền
09-03-2016, 05:18 PM
Tám tháng ba

Chuẩn bị hôm nay tiệc đãi bà
Trang hoàng lộng lẫy đủ màu hoa
Lời Đàm Vĩnh Hưng mơ an lạc
Nhạc Trịnh Công Sơn mộng thái hòa
Chuẩn bị tháng ba vài ả đã …
Lo toan ngày tám mấy ông đà …
Vui mừng bả véo yêu ông xã
Cảm động nhìn nhau mắt lệ già

Vancali 3.8.16


http://s27.postimg.org/aihua2syb/Tam_thang_ba_2222.jpg

THÁNG BA NGÀY TÁM

Đẹp quá trời ơi ảnh quý bà
Thưa rằng các kiểu bánh là hoa
Người ra quán nhậu mời bia rót
Kẻ đến o kê mở nhạc hòa
Phụ nữ vùng lên thì phải biết…
Đàn ông xuội xuống kể như đà…
Ôi ngày trọng lễ hằng năm ấy
Ám ảnh đời trai sợ đến già

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
10-03-2016, 12:21 AM
HẬU LỄ 8 / 3

Hôm nay hậu lễ nhớ không bà
Cảm xúc êm đềm ngọt cỏ hoa
Bến cũ nghe tình lưu luyến dậy
Trăng xưa thấy cảnh vấn vương hòa
Bài thơ đã viết chồng kêu chửa
Chén rượu chưa hâm vợ bảo đà
Gảy nhẹ cung đàn , khơi lửa ấm
Sương đêm lạnh lẽo buốt tay già.

DCHL

Quốc Quyền
10-03-2016, 09:53 AM
HẾT TÁM/BA

Hết lễ từ lâu biết chửa bà
Thôi đừng mộng tưởng chuyện hàng hoa
Ông trời có quở thề không bỏ
Mụ mối vào khuyên hứa chẳng hòa
Mấy bả đòi voi thường mượn gió
Nhiều cô được nước giỏi leo đà
Tề năm tụ bảy lôi bà Tám
Chuyện nhỏ thành to trẻ hóa già

Quốc Quyền 10/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BUON%20DA_zpsvq9scsmk.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/BUON%20DA_zpsvq9scsmk.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
10-03-2016, 11:40 PM
THƯƠNG

Cuốc rẫy chăm vườn lại nhổ cây
Dầm mưa dãi nắng mải đong đầy
Đông tàn đất phẳng dường trêu liễu
Hạ sớm sương già hẳn giễu mây
Nỗi khổ tràn căng rầu vóc hạc
Niềm đau chất nặng trĩu vai gầy
Ông trời mãi đọa không ngừng nghỉ
Chẳng rõ khi nào hết nhọc đây!

08/03/2016
Nguyễn Thanh Toàn






Tin Đồn
* Họa Vui *

Nghe đồn thúc nhặt hũ vàng cây
Bởi thế tiền tiêu hết lại đầy
Sáng ở miền nam vui bến nước
Đêm về xứ bắc rộn đường mây
Vui chơi há ngại làn sương mỏng
Giải trí nào e hạt nắng gầy
Bất giác trong lòng ghen dễ sợ
Khi nào mới được giống chàng đây ??

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-03-2016, 12:06 PM
Trước hết DCHL tôi xin gởi lời cám ơn đến các anh chị em và bạn bè thi hữu đã nhiệt tình góp bài cảm tác cho chủ đề MỪNG 08 / 03 lần này. Tôi xin chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cho ra đời những bài thơ hay và giá trị.

Thứ hai , về góp ý của thúc Nắng Xuân thì tôi cũng đã trả lời và vấn đề cũng được giải quyết thông suốt.

Sau khi thúc NX nhờ xóa những comment liên quan đến việc góp ý của thúc thì tôi đã xóa 3 comment là bài thúc NX , bài tôi và bài cô hoanggiao. Nay tôi xin kính báo đến quý bạn đọc cùng các bên liên quan để mọi người cùng được biết.

Cuối cùng tôi xin khóa chủ đề cảm tác này tại đây , rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người cho những chủ đề cảm tác tiếp theo.

Trân trọng kính chào.

CLOSE ./.