PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm VƯỜN XINH của tác giả Quốc Quyền



nguyenxuan
09-03-2016, 06:52 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=251420&viewfull=1#post251420


VƯỜN XINH

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum sê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không?

Quốc Quyền
8/3/16

Ngan Hoa
10-03-2016, 10:11 AM
01- HOA DẠI

Vườn sau rậm rạp chẳng ai trồng
Hổng bón phân mà đã vượt hông
Nhụy tím bằng lăng nhìn ảo mộng
Đài xanh cải cúc tỏa cao ngồng
Xuyến chi mãi đợi khoe cành thắm
Trinh nữ hoài mơ kết nụ hồng
Thoảng nhẹ hương bay về vạn nẻo
Sương đùa gió đẩy có buồn không?

Ngàn Hoa 10032016

Lệ Hà
10-03-2016, 10:58 AM
02- LỖI HẸN

Hàng cây cạnh gác của tôi trồng
Gió vẫy ô kìa đã quá hông
Nguyệt quế đâm cành cao lểnh khểnh
Bằng lăng tỏa nhánh thẳng tồng ngồng
Tình quê ngõ trước nhìn hoa tím
Nghĩa bạn vườn sau ngắm cảnh hồng
Liễu ẩn trăng vàng quên lối cũ
Câu thề lỗi hẹn có sầu không?

Lệ Hà
10-03-16

Hải Hành
10-03-2016, 01:07 PM
3. CHĂN RAU

Thất nghiệp vườn rau đã khởi trồng
An toàn khỏi chuyện tức cành hông
Tay nhà vọc gốc vài hôm lẫy
Đạm tiểu vào khu mấy bữa ngồng
Tự túc yêu cầu khôn dữ nhỉ
Êm đềm sản xuất dại gì không
Nào chơi những loại đồ như thuốc
Sử dụng nhiều phen vẫn cứ hồng

Quốc Quyền
10-03-2016, 05:09 PM
4 LÃO NÔNG

Vốn lão nhà quê giỏi việc trồng
Mưa dầm bão lội gió lùa hông
Tìm cua gạch tốt chừa trăng tỏ
Nhử chạch mồi thơm cữ nước ngồng
Bữa hạ khơi dòng nuôi trắm cỏ
Ngày mưa chắn đập giữ diêu hồng
Năm làm trúng quả vài ba vụ
Cưỡi xế mua vàng chuyện khỏe không

Quốc Quyền 10/3/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LAO1_zpsmjybsnf6.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LAO1_zpsmjybsnf6.jpg.html)

Dương Đoàn Trọng
10-03-2016, 06:11 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=251420&viewfull=1#post251420


VƯỜN XINH

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum sê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không?

Quốc Quyền
8/3/16



NIỀM VUI GIẢN DỊ

Nhờ em chịu khó giỏi vun trồng
Bỏ sức bao ngày dẫu mỏi hông
Tím lịm hoa cà đang mở cánh
Xanh tươi luống cải đã vươn ngồng
Ong bay kiếm nhuỵ chiều hoe đỏ
Bướm lượn tìm hương sáng rực hồng
Bữa đến nồi canh thơm lựng bếp
Quây quần hạnh phúc sướng vui không

Dương Đoàn Trọng

Tran Xuan Sinh
10-03-2016, 06:43 PM
5. VƯỜN RAU NHÀ TỚ

Vườn rau vợ tớ đã gieo trồng
Bạn tới xem này có đẹp hông
Chỗ nớ ươm cà xen luống đậu
Đằng ni vại cải lấy dưa ngồng
Từng đêm ngắm cảnh mừng trăng tỏ
Mỗi sáng nhìn cây đón nắng hồng
Thực phẩm dư thừa luôn sạch sẽ
Đời mà được thế sướng hay không?

TXS 10/03/2016

Quốc Quyền
10-03-2016, 07:28 PM
7 VƯỜN NHỚ

Bệnh đã vài hôm chẳng cuốc trồng
Khu vườn lạnh lẽo gió luồn hông
Đàn chim nhớ bạn hòa câu tủi
Vạt cỏ đùa nhau trỗ nhánh ngồng
Đợi chủ cây cà hoa loãng thắm
Chờ ai luống cải nụ thôi hồng
Ba ngày chậu nước nằm tiu nghỉu
Vọng mãi đêm về thấy tủi không!

Quốc Quyền 10/3/16

Huy Thanh
10-03-2016, 07:31 PM
08- KỈ NIỆM

Tuổi hạc niềm vui lại gắng trồng
Bao ngày dọn cỏ thấy đau hông
Trà xanh ngõ trước cành đâm nụ
Cải trắng vườn sau ngọn trổ ngồng
Họa chữ chiều buông nhìn biển thắm
Đề thơ sáng đợi tỏa mây hồng
Hoàng hôn gợi cảnh mùa thu ấy
Kỉ niệm bên thềm hỏi thích không?

Huy Thanh
10-03-2016

Hải Hành
10-03-2016, 09:28 PM
9. VUI ĐỜI CẦN LAO

Vồng trên xới đẹp bõ công trồng
Trúng quả thu về chật ngõ hông
Bán chợ chưng toàn khoai láng nhẫy
Cần bao đựng những củ to ngồng
Làng ơi thuở nọ hoang đàng lắm
Vợ hỡi phen này thoả thích không
Hẹn sớm ra đình dâng lễ trả
Đời lao động cũng nét tươi hồng

Dạ Cổ Hoài Lang
10-03-2016, 10:40 PM
10. KHEN VỢ

Mảnh ruộng vườn rau vợ cấy trồng
Mây ngàn lướt nhẹ giữa thinh không
Này là mấy cụm tươi cành quýt
Đó cũng dăm khu tốt quả hồng
Ngọt lịm hương xoài xông tới mũi
Thơm lừng sắc nhãn cạ vào hông
Ao hồ cá quẫy thêm vui nhộn
Khóm cải sau lưng ngọn mới ngồng.

DCHL

Dương Đoàn Trọng
11-03-2016, 09:54 AM
MƯỢN RUỘNG

Mảnh ruộng nhà em tớ thích trồng
Khi cày chẳng ngại dẫu chùn hông
Khoai lang giống tốt chờ to củ
Cải cúc dòng hay đợi lớn ngồng
Muốn được bên nàng hây má đỏ
Mong luôn cạnh chủ thắm môi hồng
Người thuê kẻ mướn chung mâm nhé
Bạo miệng trao lời ... có nhận không ?

Dương Đoàn Trọng

Ngan Hoa
11-03-2016, 10:05 AM
12- NGUYỆN GIỮ

Nở rộ ngoài sân trước ngõ trồng
Xanh cà đỏ mận thấy vui hông
Đàn ong mộng ước mê sờ nụ
Lũ bướm tình trao thích đậu ngồng
Mãi đợi hương lồng trang mực tím
Hoài vương nhụy ủ giấc mơ hồng
Mưa dầm nguyện giữ lời năm ấy
Nỗi nhớ đêm về tấu nhạc không?

Ngàn Hoa 11032016

TruongVu
11-03-2016, 10:22 AM
13. TÌNH QUÊ


Hái rổ rau non tớ tự trồng
Bao ngày vất vả cúi gù hông
Thừa lưng giếng nước cà khoe nhụy
Đẫm giọt mồ hôi cải nhú ngồng
Gánh cả ban mai về sưởi ấm
Hòa chung cảnh vật để tô hồng
Vừa nghe tiếng hát nàng thôn nữ
Hỏi bạn quê mình đẹp quá không .


TruongVu
11-3-2016

Quốc Quyền
11-03-2016, 12:04 PM
14 CẢNH BÁO

Vườn xinh của mợ cấm xen trồng
Hãy đọc cho tường tấm biển hông
Cọc đỗ thì thôi bầu khỏi lớn
Bìm leo cứ mặc cỏ chui ngồng
Thầy thôn giả điếc đào cho liễu
Lão ấp vờ đui mận bảo hồng
Tớ sẽ rào quanh mìn cực khủng
Xin đừng bén mảng cụt giò không

Quốc Quyền 11/3/16

Dạ Cổ Hoài Lang
11-03-2016, 01:37 PM
15. Thường Khi Rỗi Việc

Thường khi rỗi việc tớ hay trồng
Gốc nhãn cây đào vượt cả hông
Lúc bệnh già ưa cam ngọt múi
Khi đau trẻ thích cải thơm ngồng
Cung đời thánh thót trăng yêu biển
Ngõ hạnh du dương lựu đón hồng
Chiếu trải sau hè vô mấy xị
Đâu màng sấm chớp giữa tầng không !

DCHL

Quốc Quyền
11-03-2016, 03:15 PM
16 LÀM VƯỜN

Mồ hôi nhỏ giọt xuống rau trồng
Mệt mỏi kê giàn muốn gãy hông
Ruộng ải nhiều mưa mè sớm trỗ
Thời may đủ nắng đậu mau ngồng
Chồng siêng trẩy lá chăm hàng huệ
Vợ giỏi tìm sâu dưỡng luống hồng
Mỗi độ vào phân hòa đủ nước
Cây nào cũng tốt thỏa lòng không

Quốc Quyền

hoanggiao
11-03-2016, 07:03 PM
17. NHÀ NÔNG

Đám ruộng nhà em cấy lại trồng
Bao ngày mẹ gánh nhẹ nhàng hông
Vồng khoai mới giỡ thân tròn mẩy
Vạt cải vừa gieo búp mập ngồng
Muốn trải tơ vàng soi lúa ngọc
Mừng đem hạ đỏ kết duyên hồng
Yêu người nhẫn nại gom nhiều quả
Cuối vụ nong đầy hạnh phúc không

Hoàng Giao
11/03/2016

Quốc Quyền
11-03-2016, 08:23 PM
18 KHỔ NHÀ NÔNG

Ruộng lúa bà con họ mới trồng
Ông trời nhấn lũ nước tràn hông
Măng vòi mấy bụi vừa tơi lá
Chuối hột nhiều năm đã gẫy ngồng
Ngó xuống triền đông màu vẫn đậm
Nhìn ra phía biển ráng chưa hồng
Phen này nạn đói làm sao chạy
Các bạn xa gần cứu trợ không?

Quốc Quyền


https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-0/p235x350/1917442_1038827632848284_1553353549970835405_n.jpg ?oh=e4889a548213c577a63bef25ac29705d&oe=578B6B5D&__gda__=1469241786_14b32291d5e181f912d9a2954082389 f

Nắng Xuân
11-03-2016, 10:31 PM
19. CHĂM VƯỜN

Vườn cây của bậu chính qua trồng
Bén rễ mai già nảy lộc hông
Đỏ lựng nàng lan vừa trỗ đóa
Vàng tươi cậu cải đã khoe ngồng
Cô bầu múa bụng trêu chàng ổi
Gã trúc khèo chân ghẹo ả hồng
Đạm tốt rau thừa hoa quả sẵn
Môi trường thoáng đẹp khỏe người không?

Nguyễn Thanh Toàn
11/03/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
11-03-2016, 11:18 PM
20. Khu Vườn Trên Mái Nhà

Cũng bởi vì rau thiếu đất trồng
Nên dời nó hẳn tuốt lên không
Vào mùa bưởi ngọt sâu ăn lá
Đến cử xoài chua bướm hại ngồng
Khổ cực phơi đều khi ráng đỏ
Gian lao nếm đủ lúc sương hồng
Mồ hôi vẫn cứ rơi từng giọt
Chẳng được xu nào lại nhức hông.

DCHL



http://s23.postimg.org/mi8ojb7fv/vuon_tren_san_thuong.jpg

nguyenxuan
12-03-2016, 12:37 AM
21. VƯỜN NHÀ

Vườn xanh vợ giỏi khéo ươm trồng
Đũa ngọc mâm vàng sát cạnh hông
Bởi hạ nhiều mưa bầu kết trái
Nhờ xuân đượm nắng cải đâm ngồng
Sương cài lấp lánh chùm hoa đỏ
Gió đẩy bâng khuâng nhánh lộc hồng
Đến bữa bình tâm cùng thưởng thức
Thơm trà ngát rượu hỏi tình không?

Nguyên Xuân
11/3/2016

Quốc Quyền
12-03-2016, 07:25 AM
22 KỸ THUẬT NHÀ NÔNG

Gắng hiểu mình ơi kỹ thuật trồng
Gu Gồ nó chỉ rõ ràng hông
Cày sâu đủ nước là sai nụ
Đảo mạnh nhiều phân sẽ tốt ngồng
Ổi Thái tròn to chồi bụ bẫm
Đào Xiêm láng mượt quả tươi hồng
Thường xuyên học hỏi trau dồi nhé
Cuối vụ thu về những tỉ không

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ki_zpsu4epsyr5.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ki_zpsu4epsyr5.jpg.html)

Quốc Quyền
12-03-2016, 03:36 PM
THỎA TÌNH

Vườn xanh một thuở ước ao trồng
Giữa chốn xô bồ để lận hông
Buổi hạ oi nồng xem liễu biết
Ngày mưa mát mẽ gọi cau ngồng
Say lòng mãi ngắm từng cây đẹp
Thỏa dạ hoài nâng những cánh hồng
Xả hết ưu phiền nơi cõi mộng
Ly trà khúc nhạc thả hồn không…

Quốc Quyền 12/2/16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/THOA%20TINH_zpswonphsbv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/THOA%20TINH_zpswonphsbv.jpg.html)

HỒNG THOẠI
12-03-2016, 05:31 PM
24. CHỖ NHẬU CỦA QQ

Vườn rau sạch của Ánh Quyên trồng
Lá mọc um tùm vướng cẳng, hông
Húng lủi, ngò gai kèn cựa bóng
Cà chua, ớt hiểm cạnh tranh ngồng
Đêm về quyến luyến màn sương mỏng
Sáng lại xôn xao lũ bướm hồng
Tiểu cảnh trăng thanh hòa gió lộng
Vui vầy tiệc rượu, đã đời không?
HỒNG THOẠI 12.3.16

Quốc Quyền
12-03-2016, 06:50 PM
25 GÓC NHẠC T.H
nhà ai trước cửa cội si trồng
Thả tiếng đàn nghe lãng mạn hông
Chén rượu mời nhau - tình nghĩa mở
Vần thơ đãi bạn - ánh hương ngồng
Chiều rơi ngọn cỏ cài hoa tím
Nắng trải đường quê nhuộm ngõ hồng
Nốt nhạc thầm say lòng lãng tử
Tâm hồn nhẹ nhõm cánh diều không
Quốc Quyền 12/3/16

Dạ Cổ Hoài Lang
14-03-2016, 09:03 PM
26. Ăn Khế Trả Vàng

Trời ơi khế ngọt mấy năm trồng
Lũ quạ bâu vào hỏi tức không !
Nước mắt ngày mưa ươm thắm cội
Mồ hôi tháng nắng phủ xanh ngồng
Cây này nát thịt đau xương trắng
Trái nọ bầm da ứa máu hồng
Hỏi chứ ăn rồi vàng có trả
Như là cổ tích tuyệt vời hông ??

DCHL



http://s27.postimg.org/y30pns9oj/222.jpg

Quốc Quyền
14-03-2016, 09:55 PM
27.ĂN XONG TRẢ GÌ?

Nhiều năm cực khổ khó khăn trồng
Bọ hỡi mi rằng ác quỷ hông
Rỉa đã bò lê thằng đậu nhánh
Giành bưa đú đởn mệ leo ngồng
Cành đau tủi giận lòi xương trắng
Lá rũ sầu thương chảy lệ hồng
Những ước bây là con quạ nhỉ
Ăn rồi nó trả lại vàng không?

Quốc Quyền

Tran Xuan Sinh
18-03-2016, 09:51 AM
28. VƯỜN THƠ VẮNG CHỦ

Vườn thơ vắng chủ chẳng ai trồng
Để bẵng bao ngày bạn biết hông
Chữ viết loằng ngoằng ngờ lượn biển
Dòng ghi ngoắt nghéo ngỡ leo ngồng
Đầu như búa bổ, mình đau nhức
Trí tựa người điên, mặt đỏ hồng
Cảm cúm lâu rồi chưa được khỏe
Tâm lòng mệt mỏi có buồn không?

TXS 18/03/2016

Quốc Quyền
18-03-2016, 02:00 PM
29 THƯ GỞI ÔNG

Đến vụ người gieo với kẻ trồng
Công nhà bỏ mặc nghĩ buồn hông
Vườn khô trỗi bụi gà bươi liếp
Ruộng nước tràn khe cỏ lú ngồng
Những muốn mùa sau xoài mận tốt
Hằng mơ dịp tới bưởi cam hồng
Tui nhờ chú đội gần bên cấy
Mốt nữa anh về đỡ cực không?!

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Qua_la_zpss04dv6sl.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Qua_la_zpss04dv6sl.jpg.html)

Quốc Quyền
18-03-2016, 08:01 PM
29 THƯ GỞI ÔNG

Đến vụ người gieo với kẻ trồng
Công nhà bỏ mặc nghĩ buồn hông
Vườn khô trỗi bụi gà bươi liếp
Ruộng nước tràn khe cỏ lú ngồng
Những muốn mùa sau xoài mận tốt
Hằng mơ dịp tới bưởi cam hồng
Tui nhờ chú đội gần bên cấy
Mốt nữa anh về đỡ cực không?!

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Qua_la_zpss04dv6sl.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Qua_la_zpss04dv6sl.jpg.html)


30 THƯ GỞI BÀ

Đợi phép vài hôm nữa hẳn trồng
Sao bà hối mãi nóng lòng hông
Cà hoang chịu khó kìm ngăn rễ
Cỏ dại làm siêng hãm bớt ngồng
Xạ trước dăm ngày chưa hẵng đỏ
Cày sau chục bữa có khi hồng
Thôi thì để đó lo gì vội
Ruộng tốt còn lâu lão bỏ không

Quốc Quyền



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Bon_chen%20-%20Copy%202_zpsrmskk2hw.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Bon_chen%20-%20Copy%202_zpsrmskk2hw.jpg.html)

Quốc Quyền
18-03-2016, 09:42 PM
31 THƯ GỞI ÔNG 2

Nhà bên thấy ruộng cũng ưa trồng
Lão Dụ qua bàn tớ bảo hông
Kẻ ngắm ưng lòng con lạch mát
Người xem đã mắt đọt măng ngồng
Lời khen khiến liễu ngày lên mộng
Tiếng quở làm trăng tối trỗ hồng
Hãy nhớ về mau mà xuống vụ
Ông còn hẹn nữa chúng mần không

Quốc Quyền



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Qua_la%202%20-%20Copy_zpsjiy3mf7y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Qua_la%202%20-%20Copy_zpsjiy3mf7y.jpg.html)

Quốc Quyền
19-03-2016, 07:46 AM
32 THƯ GỞI BÀ 2

Nhà choa đất ruộng dẫu chưa trồng
Chớ mượn hay nhờ hiểu rõ hông
Cỏ tốt um xùm thì mặc cỏ
Ngồng cao rậm rạp kệ thây ngồng
Tài lanh mướn thợ về gieo lúa
Lén lút mời ai đến trỉa hồng
Giống đẹp màu tươi gì chả thiết
Tui về nhổ sạch vứt hè không

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tho_zpsw3fz1okt.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/tho_zpsw3fz1okt.jpg.html)

Tran Xuan Sinh
19-03-2016, 10:23 AM
33. TRỜI CÓ THẤU

Mùa ni hạn dữ lúa chưa trồng
Gạo nếp đâu mà bỏ chõ hông
Dải giữa bờ ao nào đọng nước
Vườn sau đọt mía chẳng lên ngồng
Nhà nông khốn khổ màu thiêu trụi
Ruộng rẫy cằn khô lửa cháy hồng
Biển tiến triều dâng đồng nhiễm mặn
Kêu trời hỏi thấu chuyện này không.

TXS 19/03/2016

Quốc Quyền
19-03-2016, 11:48 AM
34. LÀM NÔNG

Dẫn nước tràn khe để xạ trồng
Lưng còng thuổng ngập cỡ tầm hông
Chồi sung nụ mướp liền lên cổ
Dáng khỏe cành lê bỗng vọt ngồng
Thiếu đạm lâu ngày khô bãi cỏ
Đầy lân một bữa nổi da hồng
Làm nông phải chịu dầm sương gió
Của sẵn đâu mà họ biếu không

Quốc Quyền

Quốc Quyền
19-03-2016, 12:40 PM
35.Thư cho bà

Đồng kia giữ lại để tôi trồng
Chú Đội chàn ràn hỏi tức hông
Cứ mặc nước dâng tràn lõng thõng
Đừng lo cỏ mọc lớn tồng ngồng
Trâu đà giỏi việc bên đồi tím
Ruộng đã quen tay dưới nắng hồng
Nhờ gã làm gì thêm nhớt nhát
Đôi ngày cứ đợi … có nghe không !

Vancali 3.18.16


36.THƯ CHO ÔNG

Đã cuối Hè Thu để đội trồng
Tôi chờ đợi mãi mỏi mòn hông
Người sang dọn cỏ may vừa nụ
Kẻ đến đào mương mới kịp ngồng
Bỏ đất hoang phường thu giấy đỏ
Dành nương trống quận lấy phơi hồng
Bây giờ luật mới ra rồi đó
Ruộng quá không làm sẽ mất không

Quốc Quyền



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg.html)