Xem phiên bản đầy đủ : Trang Ảnh Và Thơ Cảm Tác Của Thành Viên Thi Hữu
Dạ Cổ Hoài Lang
28-03-2016, 09:39 PM
Xin chào mọi người !
Trước hết tôi xin cám ơn quý bạn thơ đã nhiệt tình ủng hộ những topic mời cảm tác do tôi đề xướng trong thời gian qua , và tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm ưu ái đó để khu vườn này ngày thêm đa dạng và nhiều màu sắc.
Hôm nay tôi xin mạn phép đóng tất cả những chủ đề mà tôi đã mở trong box và lập Trang Ảnh Và Thơ Cảm Tác Của Thành Viên Thi Hữu với cách thức hoạt động như sau :
1/ Topic sẽ là nơi để những thành viên trong diễn đàn gởi ảnh và thơ cảm tác để mọi người cùng thưởng thức. Mỗi người khi post bài xin vui lòng post tiếp theo tại topic này để BĐH tiện quản lý hơn.
2/ Trong trường hợp anh chị em nào vừa muốn post bài ở đây vừa muốn tự mở chủ đề mời cảm tác bên dưới thì BĐH rất hoan nghênh.
3/ Ở đây mọi người có thể gởi ảnh và thơ cảm tác hoặc trích dẫn bài để họa. Lưu ý không trích dẫn quá 3 bài cho một lần họa thơ.
4/ Một bài viết đúng luật thì phải có ảnh và thơ. Về ảnh thì có thể là ảnh tự chụp hoặc sưu tầm.
Tuy nhiên mọi người nên hạn chế tối đa hoặc không dùng những bức ảnh có dung nhạy cảm liên quan đến chiến tranh , chính trị , tôn giáo , tự do tín ngưỡng , thuần phong mỹ tục .v.v. Nếu có vấn đề phát sinh theo hướng tiêu cực thì BĐH sẽ can thiệp trước khi thông báo đến thành viên đó.
Về thơ thì mọi người nên gởi thơ do chính mình sáng tác để tránh những rắc rối về vấn đề quyền tác giả hoặc kiện cáo , còn thể thơ mọi người có thể dùng bất cứ thể thơ nào mình yêu thích chứ không nhất thiết phải là thơ đường luật.
5/ Cuối cùng , khi nhận thấy có 1 bài thơ cảm tác hay và ảnh đẹp thì BĐH sẽ dùng nó để mở chủ đề mời thành viên cùng tham gia góp vui.
Tôi tạm thời chỉ có vài ý kiến như trên , sau này nếu có gì cần thay đổi cho phù hợp sẽ upadte tiếp theo.
Kính mời các ACE thành viên diễn đàn thi hữu cùng tham gia gởi ảnh và thơ cảm tác cho góc HUÊ VIÊN CÁC để sân chơi thêm phong phú và hấp dẫn.
Trân trọng !
DCHL ./
Huy Thanh
29-03-2016, 10:00 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1i7nJuBlxxj0jg9SSUpnHOOETSJ3kL vsfCkGdiEryJhHY1hoZ
MÙA HOA BAN
Hoa ban nở rộ muôn nơi
Từng chùm trắng phủ rạng ngời không gian
Bồng bềnh leo vút mây ngàn
Cánh xòe điểm sắc thênh thang nền trời
Rừng hoa khung cảnh tuyệt vời
Hương thơm ngào ngạt người ơi nhớ về
Dịu dàng mộc mạc đắm mê
Đơn sơ quyến rũ tràn trề mộng mơ
Khiêm nhường hoang dại, thẫn thờ
Tình yêu ban trắng thành thơ truyền kì
Tìm chàng kiệt sức chia li
Khăn piêu treo cửa nàng đi về trời!
Huy Thanh
29-03-2016
-Tôi xung phong viết một bài trước,
không biết có đúng ý huynh DCHL?
Dạ Cổ Hoài Lang
29-03-2016, 12:15 PM
Cám ơn ĐHV Huy Thanh đã tham gia ủng hộ bài tranh + thơ cảm tác đầu tiên cho topic này , bài viết như trên là quá tuyệt rồi huynh Huy Thanh !
Xin mời quý bạn thơ tiếp tục tham gia gởi bài cảm tác với nội dung và hình ảnh do mọi người tự chọn để sân chơi thêm sôi nổi và hào hứng.
Dạ Cổ Hoài Lang
29-03-2016, 01:28 PM
https://s21.postimg.org/42mlw202f/nang.png
Kẹt Xe
Nỗi khổ chi bằng cảnh kẹt xe
Người đông phố chật nắng trưa hè
Phe mình chị nọ la cùng lối
Đội bạn anh này nhắn với nhe
Đã ước bàn tròn thơm chén rượu
Còn mơ quán vắng ngọt ly chè
Bao giờ thấy được trời quang đãng
Tấp đại bên đường nhậu mấy ve.
DCHL
hoanggiao
29-03-2016, 06:15 PM
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12718395_606909499466795_8028738763490020709_n.jpg ?oh=d63b0830514dc66547564d43fe9515ad&oe=577573EB
VỊNH CÂY CHUỐI
Cũng nghén mà sao chẳng có chồng
Mang bầu nặng trĩu lặc lè hông
Mây đen nắng đổ nghiêng mình chắn
Gió lạnh mưa tuôn vặn lá gồng
Trổ mãi thân gầy trăm bắp khỏe
Ra hoài quả ngọt vạn con đông
Tình em vượt cạn trong đơn chiếc
Một gánh cần lao những bế bồng
Hoàng Giao
29/03/2016
Gió Bụi
31-03-2016, 12:16 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chiecnonbaitho_zpsnslzwfzr.jpg
CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Chỉ là chiếc nón bài thơ
Che nghiêng đón nắng mà ngơ ngẩn lòng
Nụ cười hoa nở trắng trong
Xinh xinh hàm tiếu dáng hồng hồng non
Môi hường chẳng chút phấn son
Mà màu nắng nhạt lại còn hanh hao
Tương tư mềm dải lụa đào
Lửng lơ quai nón vịn vào duyên em
Tóc mây búi lọn nhung mềm
Hương say nón lá gợi thêm trữ tình
Nắng vàng hoe sợi lung linh
Sáng đôi mắt biếc cho mình nhớ thương
Đêm về lòng mãi vấn vương
Lẽ nào mắc phải bùa hương ai rồi?
Để tôi trong dạ bồi hồi
Đứng đi không đặng nằm ngồi chẳng yên
Em cười đưa mắt làm duyên
Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành
Áo dài trắng nón mong manh
Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ.
Gió Bụi
04132011
Góp vui với huynh DCHL một bài thơ tuy cũ nhưng GB cảm tác qua tấm hình này.
thugiangvu
31-03-2016, 04:59 AM
http://vnthuquan.net/userfiles/images/hinh%20bia%20sach/trang_1.gif
Đợi !
Trăng lên rồi người nơi mô
Long lanh mặt nước ai chờ ai hay
Sao sa lấp lánh chân mây
Cạn ly ruợu đắng sầu day* nỗi lòng
Trời khuya biển vắng mênh mông
Sương se se lạnh tình không trở về
Quê hương xa ngút sơn khê
Chân chim đuôi mắt tóc thề hương phai
Còn đâu những tháng năm dài
Mượt sân cỏ vắng gót hài dìu nhau
Giờ đây nghe cuốc gọi sầu
Sóng ru như tiếng kinh cầu buồn rơi …..
Thu giang vũ
"day dứt*"
Gió Bụi
31-03-2016, 06:34 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/caunguhoi_zpswvmw0tmg.jpg
CẦU NGƯ HỘI
Lễ hội Cầu Ngư phủ kín người
Mang nhiều ý nghĩa nhộn trò chơi
Thuyền to chạm trổ đài cao ngất
Phố nhỏ bày trưng liễn rạng ngời
Gió thuận trăng hiền soi giữa đảo
Mưa hòa sóng lặng vỗ ngoài khơi
Cầu may tránh rủi niềm mong đợi
Đất biển tràn vui rộn rã đời.
Gió Bụi
03302016
hoanggiao
31-03-2016, 07:18 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-c4p9KmwDddI/U5eWebn9P2I/AAAAAAABDkE/U6x8pFCQsBU/bien_.gif
MÊNH MÔNG LỜI RU
Điểm với vầng khuya một sắc hồng
Vòm trời tĩnh tại giữa mênh mông
Xôn xao sóng vỗ làn mây cuốn
Rạng rỡ trăng soi ngọn gió lồng
Cám cảnh rừng nghiêng da diết nhớ
Say đời đất gọi thiết tha mong
Tình ta gặp gỡ trao duyên thắm
Suối hát lời ru thỏa giấc nồng
HOÀNG GIAO
nguyenxuan
31-03-2016, 10:20 PM
http://dongvan.gov.vn/wp-content/uploads/2013/11/120523_udanhthucnuirung.jpg
CỘT CỜ LŨNG CÚ
Giữa đỉnh cờ bay lộng khoảng trời
Non Rồng chót vót tự hào khơi
Nhìn lên Lũng Cú lòng kiêu hãnh
Nghĩa khí ngàn năm tỏa rạng ngời!
Nguyên Xuân
Dạ Cổ Hoài Lang
31-03-2016, 10:47 PM
http://s17.postimg.org/6kvy6o2u7/hao-sen-.png
Búp Sen Hồng
Bác vẫn tươi cười lúc ngủ đông
Trần gian mãi đẹp búp sen hồng
Làng quê hạnh phúc trâu ăn cỏ
Đất nước thanh bình trẻ tắm sông
Khói tỏa vườn sau gò đất ụ
Chim bay ngõ trước luống khoai vồng
Câu hò cứ ngọt thơm hương lúa
Mảnh ruộng ươm vàng bốn phía trông.
DCHL
* Cám ơn các bạn ĐHV hoanggiao , Gió Bụi , thugiangvu , nguyenxuan tiếp tục gởi bài ủng hộ chủ đề này. Tôi xin chúc mọi người có một buổi tối online thật vui vẻ.
Gió Bụi
01-04-2016, 01:44 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/duongto.jpg
ĐƯỜNG TƠ
Vẳng tiếng ve sầu hạ đã sang
Đồng xanh quyện nắng trải hoa vàng
Con diều cưỡi gió hoài mong đợi
Cánh vạc kêu chiều mãi thở than
Tủi phận trăng tà mơ giữa sóng
Buồn thân liễu rủ mộng bên đàng
Gom dòng kỷ niệm dày hương ái
Rối lọn tơ lòng xõa ngổn ngang.
Gió Bụi
03312016
NGUYỄN VĂN THÁI
01-04-2016, 09:38 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSsy1PHKOi6Lrny3xkwHdzhF-HRHeoM3IFIOH9SYobRYijFhj32Q
ĐỢI
Khẳng khiu rạch nát cả khung trời
Mắt lệ hoen ngầu lác đác rơi
Thu giã buồn thương hoài sắc biếc
Đông về khắc khoải đợi xuân khơi
4 - 11 - 2015
Quốc Quyền
01-04-2016, 09:44 AM
http://nld.vcmedia.vn/2015/khanhly-9bd32-1436428292251.jpg
HẠ TRẮNG
HẠ TRẮNG buồn khơi kỉ niệm vàng
RU TÌNH lãng tử đợi người sang
MƯA HỒNG bóng lẻ môi hoài lạnh
CÕI TẠM hồn đơn lệ mãi tràn
LẶNG LẼ NƠI NÀY mong nhớ bạn
Đìu hiu MỘT CÕI ĐI VỀ trang
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP còn chi để…
CÁT BỤI phù du mấy kẻ màng
Quốc Quyền 1/4/16
thylan
01-04-2016, 02:45 PM
http://nld.vcmedia.vn/2015/khanhly-9bd32-1436428292251.jpg
HẠ TRẮNG
HẠ TRẮNG buồn khơi kỉ niệm vàng
RU TÌNH lãng tử đợi người sang
MƯA HỒNG bóng lẻ môi hoài lạnh
CÕI TẠM hồn đơn lệ mãi tràn
LẶNG LẼ NƠI NÀY mong nhớ bạn
Đìu hiu MỘT CÕI ĐI VỀ trang
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP còn chi để…
CÁT BỤI phù du mấy kẻ màng
Quốc Quyền 1/4/16
Nhân ngày giỗ lần thứ 15 của NS họ Trịnh, Quốc Quyền sáng tác bài thơ rất hay và ý nghĩa!
http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/petrotimes/052012/09/13/trinh-cong-son-477x35720120821142228.jpg
hoanggiao
02-04-2016, 04:37 PM
HƯU NON
( Họa vui - Hoán vận )
Hoàng Giao rất giỏi bộ môn gồng
Biểu diễn đôi lần giữa chốn đông
Ổ bánh hai tầng quơ chõ giộng
Gà tre bảy lạng nhấc tay bồng
Đêm về nắng tắt thường đau họng
Sáng dậy trăng tàn lại nhức hông
Sự nghiệp chưa lên thời đã hỏng
Về hưu nhõng nhẽo với ông chồng.
HỒNG THOẠI 02.4.16
https://i.ytimg.com/vi/_SIn3qBrudM/hqdefault.jpg
LÀNG ĐÔNG
Mấy chục ngày qua bận gánh gồng
Bây giờ mới rảnh ngó làng đông
Nhìn sang mạnh mẽ bờ vai chắc
Ngó lại xôn xao dải tóc bồng
Hồng Thoại mơ trăng đằm thắm cảnh
Quốc Quyền mộng gót nhẹ nhàng hông
Ngoài kia nhạc Cổ tưng bừng trỗi
Rạo rực nàng Van mải ngắm chồng
Hoàng Giao
http://i17.photobucket.com/albums/b98/Thien-Hung/Luunguyen.jpg
Quốc Quyền
03-04-2016, 09:20 PM
TẠI NGƯỜI DÂN
“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Đa phần thực phẩm tốt mà thôi
Xoài ngon, mận đỏ gieo từ đất
Lợn ú, gà to dưỡng ở trời
Béo ngậy heo bò yên bụng đớp
Thơm lừng thịt chả thích lòng xơi
Nào rau những bún - đều tươi cả
“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Quốc Quyền 3/4/16
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/DUC%20PHAT_zpsav0r11pv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/DUC%20PHAT_zpsav0r11pv.jpg.html)
thugiangvu
04-04-2016, 05:12 AM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/tuoi%20gia%208_zpsnldt0vv4.gif
Lẩu đồ biển
Đói bụng vào bếp kiếm ăn
Chị nấu đồ biển thơm ngon nứt trời
Tôm chín vỏ thật đỏ tươi
Ngao sò vừa lửa gọi mời ngọt hơn
Mực mềm đang muốn dỗi hờn
Con cua nháy mắt càng vờn sơi mau
Miếng cá trông trắng phau phau
Tỏi hành chị giấu nơi đâu thơm lừng
Ăn đi đừng có lừng khừng
Anh gọi thợ nhậu cái vung chẳng còn .
Thu giang vũ( thương tặng chị của tui ở Bình dương )
Huy Thanh
04-04-2016, 09:38 AM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/tuoi%20gia%208_zpsnldt0vv4.gif
NHẬU LẨU
Lẩu này nhậu với bia lon
Mấy thùng cũng hết, khen ngon quá trời
Cụng ly mặt đỏ má tươi
Phượng huynh xơi miếng, nói lời thật hơn
Say rồi chớ giận đừng hờn
Chiều tà gió lạnh sương vờn chuồn mau
Về nhà nhìn vợ trắng phau
Hơi men bốc hỏa cùng nhau lẫy lừng
Tuổi già nhưng vẫn còn xuân
Quậy tung cả bếp nồi vung không còn!
Huy Thanh (Kính tặng huynh Phượng của tui)
Huy Thanh
04-04-2016, 10:21 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ82XAWk7BEE7Pm8f3ag1Yd3Lxw73LBn bhYcEbsiYVqSkl7ruBY
TẠI AI?
Đầu nguồn gió bão mưa giăng
Nước dâng đổ xuống cuốn phăng cửa nhà
Thảm thương kẻ khóc người la
Cao xanh vẫn cứ mưa sa đêm ngày
Lạy Ngài xin hãy ngừng tay
Kẻo trần gian phải ăn chay suốt đời
Bắc thang lên hỏi bà ơi
Thượng đế run lạnh đang cười trùm chăn
Chẳng màng hạ giới khó khăn
Ruộng vườn lũ cuốn chỉ ăn được mì
Hỏi ông, ông chỉ cười khì
Ta không giúp đỡ được gì cho ngươi
Tại người đâu phải do trời…?
Huy Thanh
04-04-2016
Huy Thanh
04-04-2016, 10:29 AM
https://external-hkg3-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBFxh2xPVc_T8L-&w=275&h=183&url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn3.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%253AANd9GcRvKO ToBHVqSnT4y-IvhwA9Eytj3voM50JgPh2a92Oryc7Ba1n7&ext=png2jpg
CÔ DÂU TÁM TUỔI
Cô dâu tám tuổi chửa xuân thì
Bố Mẹ lòng nào lại gả đi
Ruộng rẫy công nhà chưa thấu hiểu
Càng không biết chuyện…lí do gì?
huythanh
maimo
04-04-2016, 06:43 PM
http://www.mtgthuduc.net/index/wp-content/uploads/2011/05/hoa-phuong-300x194.jpg
NHỚ HÈ
Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi
Maimơ
Ngan Hoa
04-04-2016, 08:00 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBD9t6fTjC_IN-A9WSyPeZkDr-K13XilmiEEK6HLSVfjunIDwOIQ
THẠCH SANH
Hang sâu não nuột vẳng cung đàn
Vọng đến hoàng thành tiếng oán than
Nghĩa đệ ân thâm người chẳng đoái
Tình huynh đức trọng kẻ luôn màng
Nào hay dạ báo nên sầu đợi
Hổng biết tâm hùm gánh khổ mang
Phụ rẫy Lý Thông đành chịu chết
Thạch Sanh công chúa vẹn đôi đàng.
Ngàn Hoa
230316
maimo
04-04-2016, 08:38 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA6VBocAZJOFGBCSHzV4sKXxmeo_G5-iGc69XsZLFkCQov7AYGw
.....TRĂNG QUÊ
Ánh trăng dịu dàng
Trên đồi cỏ xanh
Hoà âm điền giã
Sương khuya long lanh
Trăng khuya trở mình
Hỡi lòng thôn nữ.......
Có còn....trăng thanh...
Ôi ! đau xót ....em mơ về phố thị
Bỏ trăng Quê ...lành lạnh với ân tình
Em biết đâu,,,những giấc ngủ chợt trở mình
Và những tiếng thở dài trong đêm tối
......Những con trốt đêm
......Xoay tròn lạc lối
Để......chẳng bao giờ tìm lại được Trăng Quê.......
Maimơ
Dạ Cổ Hoài Lang
05-04-2016, 12:20 AM
https://s16.postimg.org/9yz0d5ibp/bep+lua.jpg
Bếp Lửa Hồng
Hãy thắp lên đi bếp lửa hồng
Cho đời bớt lạnh những ngày đông
Hòa câu mỗi lượt trao duyên thắm
Nhặt ý từng phen gởi phận nồng
Bạn đến trầu vàng têm cánh phượng
Tôi về áo tím vẽ hình công
Huê viên cảm tác mời thi hữu
Trải tứ thơ như sáo sổ lồng.
DCHL
hoanggiao
05-04-2016, 06:15 PM
http://vntour.com.vn/wp-content/uploads/2014/03/hoa-ban-kham-pha-tay-bac.jpg
MÙA BAN NỞ
Mùa ban điểm trắng rồi
Lãng mạn với tinh khôi
Đắm đuối đàn ong lượn
Say sưa ngọn gió bồi
Yêu hoa tình nảy nở
Nhớ bạn chữ sinh sôi
Cảm hứng về vô tận
Xuân tươi phủ khắp đồi
Hoàng Giao
http://1.bp.blogspot.com/-Ex-0rWXBrVI/VUm6GAU0fRI/AAAAAAAADcQ/BCEceLDTjCY/s1600/Doi%2Bhoa%2Bsim%2B(1).jpg
HOA SIM
Giản gị cánh hoa sim
Thủy chung giữa nổi chìm
Trên đồi cao nắng gió
Giữa đất rộng vàng kim
Vẫn đợi lên bờ hái
Còn mơ xuống đảo tìm
Nâng niu màu sắc tím
Ấm áp cả buồng tim
Hoàng Giao
05/04/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
06-04-2016, 11:44 PM
https://s27.postimg.org/cn3chmjqb/qu%E1%BA%A3+n%E1%BB%A9a.jpg
VỊNH QUẢ NỨA
Quả nứa xanh xanh cũng ngọt ngào
Nhưng mà chẳng biết vị làm sao !
Cành tươi ngó lại như cành quýt
Lá thắm trông ngang tựa lá đào
Nếu đã vươn mình nơi biển rộng
Thì cần mọc rễ chốn non cao
Thiên nhiên đất mẹ bao kỳ thú
Nếu bán anh mua cỡ mấy hào ?
DCHL
Quốc Quyền
07-04-2016, 06:46 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/WZKQ2cccccccccccckCc0AfnZ0zh4c/Image/2015/01/phim-hai-Tet/3-c5787.jpg
VƯỜN CHUỐI
Phèo ơi bụi chuối thuở xưa này
Điểm hẹn năm nào thế cũng hay
Mảnh ruộng trăng vườn soi xóm ngõ
Mình da thịt lưỡi đếm sao bầy
Hành thơm phận số ai đùn đẩy
Cháo loãng tình duyên mộng tỏ bày
Rổ rá chung sàng xem vẫn hợp
Về chung với Nở lạy sư thầy
Quốc Quyền
maimo
07-04-2016, 09:13 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/6JDnYG1u7Ulo8W6LkDM87YS4rtW4P7/Image/2012/04/3_46931.gif
NGÀN LAU
Dẫu em đứng giữa ngàn lau
Mênh mông gió thổi bạc đầu vì ai
Dẫu cho đời ngắn,bông dài
Em không nỡ nhốt tình người chung thân
Dẫu chưa đi hết đường trần
Anh ơi ! cõi tạm vẫn cần có anh
Kiếp này thôi thế cũng đành
Lai sinh ta hen bóng hình chung đôi
Trả nhau ước hẹn thề bồi
Ngàn lau vẫn nở ,tinh khôi một mầu
MM
Dạ Cổ Hoài Lang
07-04-2016, 09:41 PM
https://s21.postimg.org/r8w5hz353/CHUOI+NGU.jpg
CHUỐI NGỰ
Chuối ngự xưa dùng để tiến vua
Bây giờ cả xóm quyết ăn thua
Làm giàu vẫn mộng thời cao giá
Thoát khổ hằng mơ phải được mùa
Ngõ phố thênh thang nhà mới mọc
Đường làng rộng rãi xế vừa đua
Phù sa đất thịt cho cây khỏe
Quả chín thơm ngon chẳng nói đùa.
DCHL
NGƯỜI BẢO VỆ
09-04-2016, 08:57 AM
Lần đầu tiên xin phép góp vui ở trang này ạ (Không biết hình ảnh đính kèm có hiển thị không? Rất mong chủ nhà giúp đỡ cách đính hình ạ)
VỊNH ẢNH… NÓNG
Cẳng dĩa sao phơi ở chốn này?
Hay hàng hết đát ném nơi đây?
Tay đè xuống để phân dài ngắn
Váy xẻ lên cho định mập gầy
Phát ớn nên chi người... ngoảnh ngoảnh
Gây thèm bởi thế khuyển… ngây ngây
Trông giò liếm mép làm như thể
Chó cũng ưng xơi món… giả cầy.
:gn13:
https://s24.postimg.org/z35zipf6d/1.jpg
______________________________________
P/S : Di chuyển theo ý tác giả Lan PhươngKTV
NGƯỜI BẢO VỆ ./
NGƯỜI BẢO VỆ
09-04-2016, 08:58 AM
VỊNH ẢNH LẠ
Trắng mịn tròn căng dưới vỏ hồng
Dòm hoài vẫn thấy tựa đôi mông
Khen ông phó nhoáy kia tài chộp
Cảm bác nông dân nọ khéo trồng
Chán phở thèm khoai giờ chuyện mới
Xu tình bội nghĩa bấy lời cong
Người giàu đổi món vì ham lạ
Kẻ đói đành xơi để ấm lòng.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10297602_609048622580718_3831961457637933805_n.jpg ?oh=b2903d26e8f3005a8005867e8fc9dae9&oe=57784D13&__gda__=1468665250_baae2d06e93aeef4940ed50709ece95 d
_______________________________________
P/S : Di chuyển theo ý tác giả Lan PhươngKTV
NGƯỜI BẢO VỆ ./
Dạ Cổ Hoài Lang
09-04-2016, 11:55 AM
DCHL tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp của các anh chị và các bạn cho khu HVC này , nhất là hôm nay có bác NGƯỜI BẢO VỆ tham gia góp vui nữa thì nhà mình càng vui hơn.
Phải nhìn nhận ở đây có quá nhiều bài viết hay để dùng làm chủ đề mời mọi người góp thơ cảm tác. Tôi đã đưa thơ của 2 tác giả Quốc Quyền và Hoàng Giao ra mời cảm tác rồi , những bài thơ của những tác giả khác tôi sẽ lần lượt đưa ra sau , rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho box.
DCHL./
P/S : Bác NGƯỜI BẢO VỆ đính ảnh vèo vèo như thế mà cứ làm bộ , thiệt cái tình ...
:gn20:
HỒNG THOẠI
09-04-2016, 12:35 PM
VỊNH ẢNH… NÓNG
Cẳng dĩa sao phơi ở chốn này?
Hay hàng hết đát ném nơi đây?
Tay đè xuống để phân dài ngắn
Váy xẻ lên cho định mập gầy
Phát ớn nên chi người... ngoảnh ngoảnh
Gây thèm bởi thế khuyển… ngây ngây
Trông giò liếm mép làm như thể
Chó cũng ưng xơi món… giả cầy.
:gn13:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlt1/v/t1.0-9/12809655_618293481656232_1831302946753622842_n.jpg ?oh=db29bfc39173e78d292ed87686d06579&oe=57883B90&__gda__=1471574657_09e466c8e92251471ba1b2a16c57c22 5
NÓNG!
( Họa vui )
Bảo Vệ tìm đâu bức ảnh này?
E rằng đã nóng thực tình đây!
Xem tường đặng kiếm nơi nhờ cậy
Ngắm thỏa rồi du mộng dựng gầy
Bủn rủn thần hồn - em quá ngậy!
Tiêu tùng khí phách - mỗ càng ngây!
Đời trai lịch lãm còn như vậy
Chả trách mà chi một chú cầy!
HỒNG THOẠI 09.4.16
hoanggiao
09-04-2016, 02:01 PM
http://1.bp.blogspot.com/-qu1dyYYFvao/VKREIBKIF8I/AAAAAAAABnI/bZ3N2giSGGQ/s1600/nhung-cau-chuc-ngay-moi.jpg
NGÀY MỚI
Ngày đang chuyển, nắng lên dần
Nơi chốn này, gặp quý nhân
Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
Nhớ bạn tàu anh cập những lần
Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
Niềm mơ đỏ ánh dương trần.
Hoàng Giao
05/04/2016
http://vannghesontay.com/uploads/img0608.jpg
NGÀY HẠ
Mặt nước họa trời xanh
Vườn cây lá rợp cành
Trên đồi cơn gió nhẹ
Dưới biển chuyến đò nhanh
Cuộc sống cung đàn lộng
Tình yêu giấc mộng lành
Bao nhiêu niềm khát vọng
Cứ rực cháy lòng anh
Hoàng Giao
7/4/2016 -
NGƯỜI BẢO VỆ
09-04-2016, 03:00 PM
DCHL tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp của các anh chị và các bạn cho khu HVC này , nhất là hôm nay có bác NGƯỜI BẢO VỆ tham gia góp vui nữa thì nhà mình càng vui hơn.
Phải nhìn nhận ở đây có quá nhiều bài viết hay để dùng làm chủ đề mời mọi người góp thơ cảm tác. Tôi đã đưa thơ của 2 tác giả Quốc Quyền và Hoàng Giao ra mời cảm tác rồi , những bài thơ của những tác giả khác tôi sẽ lần lượt đưa ra sau , rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho box.
DCHL./
P/S : Bác NGƯỜI BẢO VỆ đính ảnh vèo vèo như thế mà cứ làm bộ , thiệt cái tình ...
:gn20:
"NÓI LẠI CHO RÕ" DCHL đã hiểu nhầm rồi, hai bài thơ trên là của T/G Lan PhươngKTV đăng sai topic NBV đã chuyển sang nơi này đó
maimo
09-04-2016, 03:32 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqh4w2kn4G8SYz1P6GtIOilQx0je8g8-M2Vbv6XJXtOXPeGj9x
THÚ ĐAU THƯƠNG
MIMOSA...MIMOSA yêu dấu
Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
Anh yêu ơi , oan trái , nợ nần nhau
MIMOSA MOMOSA ta hẹn lại kiếp sau
Anh cứ hẹn ....nhưng anh đừng đến nhé
Để nhớ nhung.....để muôn đời kể lể
Lỡ dở yêu thương !!!!đành đoạn dứt tơ tình
Ai về qua đường cũ
Nhớ lại MIMOSA năm xưa
Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
Nhớ giải NGÂN HÀ, nhớ cầu Ô THƯỚC
Trăng soi mặt biển , anh có thằm mơ ước
Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không???
Em không trách chi nhừng sợi chỉ Hồng
Đã vấn vít những mảnh đời Nghiệt Ngã
MAIMO
Dạ Cổ Hoài Lang
09-04-2016, 07:38 PM
"NÓI LẠI CHO RÕ" DCHL đã hiểu nhầm rồi, hai bài thơ trên là của T/G Lan PhươngKTV đăng sai topic NBV đã chuyển sang nơi này đó
Thì ra là vậy. Do bài thơ không ghi tên tác ở dưới , cũng không bỏ trong thẻ quote nên ai nhìn cũng nghĩ sếp NGƯỜI BẢO VỆ là tác giả bài thơ , chính sếp HỒNG THOẠI cũng nghĩ thế nên mới có câu :
Bảo Vệ tìm đâu bức ảnh này ?
Nếu tác giả là thi hữu Lan Phương KTV thì để tôi bỏ bài thơ vào thẻ quote để mọi người khỏi hiểu nhầm.
Dạ Cổ Hoài Lang
09-04-2016, 08:09 PM
Trước kia khi lập trang cảm tác chung này , tôi có đưa ra đề nghị mọi người chỉ post ảnh và thơ cảm tác chứ không trích dẫn bài để họa trực tiếp ...
Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động thì tôi nhận thấy việc không được trích dẫn bài để họa như thế này có khá nhiều điều bất tiện.
Ví dụ như khi mọi người đang có hứng muốn họa 1 bài nào đó tại đây mà phải copy bài rồi mở cửa sổ khác trong trình duyệt để họa thì thật là phiền phức.
Chính vì vậy tôi xin phép các anh chị em và các bạn được chỉnh lại mục này , nghĩa là mọi người vẫn được quyền trích dẫn bài để họa tại đây.
Tôi xin thông báo vài lời để mọi người cùng biết và tham gia cho thuận tiện hơn.
Thân ái !
hoanggiao
09-04-2016, 09:28 PM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/12936639_612462068911538_4654196125050975791_n.jpg ?oh=77d4e2abd7b4941ce18369c185a6b760&oe=578B4362&__gda__=1471999933_c15f3b64520d9cee549b8645dfde479 7
LÀNG QUAN HỌ
Đến với Hội Lim lộng yếm đào
Thăm làng quan họ nghĩa tình trao
Lơ thơ mặt nước sông Cầu chảy
Uyển chuyển vai em dải lụa chào
Nhớ cảnh đôi bờ say khách lượn
Thương dòng hai bến mộng thuyền chao
Dịu dàng liền chị bâng khuâng níu
Cảm động đàn anh hẹn ước trào
Hoàng Giao
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12991047_612470302244048_8994426188148901115_n.jpg ?oh=eae33022723fbfbcc89fa56bbeb6f9d5&oe=57BFB9A3
Dạ Cổ Hoài Lang
10-04-2016, 10:44 PM
https://s27.postimg.org/rurqpr9ib/Trang-La.jpg
MẢNH TRĂNG THU
Ta về kiếm lại mảnh trăng thu
Ngọn nến trong đêm cứ tỏ mù
Bến cũ con đò ngân giọng hát
Sông dài lữ khách cất lời ru
Còn đôi mắt ướt luôn nằm ngục
Với quả tim khô vẫn nhốt tù
Rủ bạn thơ cùng khơi ấm lửa
Khi trời gió lạnh thổi vi vu.
DCHL
NGUYỄN VĂN THÁI
11-04-2016, 01:32 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYVCBb837H5QSFb2qqlyvPbhC6gslgJ bO2AjCJivvI2mQ1blBK
THIẾU NỮ MƠ
Suối huyền đằm thắm dòng tình
Sóng yêu tha thướt cánh trinh ngọc ngà
Vợi vời ngân ánh thu ba
Sau rèm em thắp ngàn xa lửa nồng.
NVT
hoanggiao
12-04-2016, 07:20 PM
http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/3092847044114094919.gif
MÙA XUÂN
Mùa xuân cánh nhạn cài
Suối lộng dáng hình ai
Nước thẳm dòng sông gợn
Hương nồng đóa cúc khai
Vương tình hồn đắm cảnh
Hẹn búp nụ vươn đài
Mắt biếc người thôn nữ
Bên trời tưởng ánh mai
Hoàng Giao
Quốc Quyền
12-04-2016, 07:46 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/sen21_zpsiimarpdo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/sen21_zpsiimarpdo.jpg.html)
NGƯỜI ĐẸP & SEN
Thiếu nữ nhìn sen chụp ảnh này
Khen người nghệ sĩ nhiếp hình hay
Đường cong ủy mị hoa đùa gió
Vẻ đẹp trầm ngâm cá giỡn bầy
Chú Cuội mơ mòng xem nhũ tỏ
Hằng Nga ái ngại lõa thân bày
Đêm trời thả xuống miền hư thực
Cõi mộng lầu tranh nổi tiếng thầy
Quốc Quyền 12.04.16
Quốc Quyền
13-04-2016, 05:15 AM
QUẢ CHUỐI KHỔNG LỒ
Nặng cỡ như anh đáng gọi thầy
Ai trồng được thế rõ ràng hay
Mầm tươi đất ủ bao năm đó
Rễ tốt sương gieo mỗi bận này
Kẻ bán vui lòng tiền cất giữ
Người mua hả dạ phố trưng bày
Cao xanh vẫn thích ban điều lạ
Vậy mới anh em ít lẻ bầy.
DCHL
https://s22.postimg.org/eqvjkky29/4_72451.jpg
CỦ
Những kẻ mình thon chính hiệu thầy
Thân bằng cọng muống củ trời hay
Khoai gầy đã rõ nhưng nào hẵng
Ớt mập còn thua bởi lẽ này
Tổ đãi bền gan nào đứa chỉ
Trời sinh dẽo sức chả ai bày
Âm thầm một góc nằm tiu nghỉu
Đụng cuốc lòi ra hốt hoảng bầy
Quốc Quyền
http://megafun.vn/dataimages/201503/original/images1348213_cu_kyla5.jpg
hoanggiao
14-04-2016, 10:07 PM
http://giaynangchieucao.com/blog/upload/data/images/nhung-cau-noi-hay-nhat-ve-mua-he%20(6).jpg
HÈ VỀ
Ngôi trường ngói đỏ ơi
Nhớ bạn nở môi cười
Dáng phượng nghiêng trời biếc
Cây bàng đón hạ tươi
Tim hồng đem gửi nắng
Gió mát để trao người
Cuộc sống bao điều lạ
Trong lòng khát vọng sôi
Hoàng Giao
Quốc Quyền
15-04-2016, 02:06 PM
http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/3092847044114094919.gif
MÙA XUÂN
Mùa xuân cánh nhạn cài
Suối lộng dáng hình ai
Nước thẳm dòng sông gợn
Hương nồng đóa cúc khai
Vương tình hồn đắm cảnh
Hẹn búp nụ vươn đài
Mắt biếc người thôn nữ
Bên trời tưởng ánh mai
Hoàng Giao
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ha_zpsoc5rirss.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ha_zpsoc5rirss.jpg.html)
MÙA HẠ
Rèm thưa ánh nguyệt cài
Khắc khoải đợi chờ ai
Ngõ trúc trăng vàng thả
Hoa quỳnh nụ thắm khai
Âm thầm khuôn thục nữ
Lặng lẽ nét trang đài
Rã tiếng côn trùng gọi
Sương choàng lạnh cúc mai
Quốc Quyền
hoanggiao
15-04-2016, 05:39 PM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/p235x350/13007282_614948918662853_7348169349485479544_n.jpg ?oh=2bc9f91ab9caaf8fe221f177ee69d161&oe=57822192&__gda__=1471869312_754ade825c3b0acd171b7fce6366bed b
NẮNG ÂN TÌNH
GIỮA sắc hương này dệt mộng xa
TRỜI in dấu cảnh nước non nhà
ĐỎ tươi phượng vĩ rung rinh cánh
TÍM ngát tử đằng lộng lẫy hoa
MÂY đắm trên dòng yêu sóng bạc
CHIỀU say đỉnh núi nhuộm dương tà
LỘNG cung đàn trỗi đôi bờ hẹn
ĐỂ NẮNG ÂN TÌNH CỨ TRẢI RA
Hoàng Giao
15/04/2016
hoanggiao
15-04-2016, 07:02 PM
https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-0/s261x260/13012754_614977708659974_7429453586123943287_n.jpg ?oh=bdc94ab2c9c5ff308f0206632eaa68bb&oe=57B80225&__gda__=1471689411_aebb9ab6cb930583ab51aaf9700f31b 4
HOA XOAN TÍM
Duyên nàng rực rỡ cánh hoa xoan
Đằm thắm hòa lên khúc khải hoàn
Việc nước công nhà tươi dáng bạn
Tình chồng nghĩa vợ thắm phòng loan
Vì yêu hợp sức xây đời vẹn
Bởi mến gom tay dựng phúc toàn
Nghiệp lớn thêm tròn danh cũng toại
Gia đình ấm áp những con ngoan
Gia đình ấm áp những con ngoan
Hạnh phúc đoàn viên được bảo toàn
Hưởng phận trăm năm lừng lẫy bách
Thành duyên vạn kiếp ấm êm loan
Say anh kết mối tình thương trọn
Trọng thiếp ngào hương nghĩa cử hoàn
Để mãi về sau hồng lối mộng
Cho đời cứ đẹp tím cành xoan
Hoàng Giao
15/04/2016
Quốc Quyền
15-04-2016, 07:30 PM
Thật lòng
Đã trót yêu nhau hãy thật lòng
Xin đừng giả dối cứ bằng không
Cho nơi gác vắng cung đàn vọng
Để lúc canh tàn ánh mắt mong
Tựa cửa năm dài tin tức đợi
Buông rèm tháng tận cánh buồm trông
Mười hai bến nước ơn trời định
Phận gái cầu sao được ấm nồng
Vancali 4.14.16
http://s21.postimg.org/vnmgojsvb/That_long.jpg
http://vietbeautymag.com/res/fckfolder/Image/chong-me-nhau-nhet.jpg
CHUYỆN LÒNG
(Họa vui cuối tuần)
Chiều nay bảo vợ ghé mua lòng
Trợn mắt cau mày cổ bảo không
Hẹn chúng trời ơi đành vỡ mộng
Kêu bè đất hỡi hết chờ mong
Buồn thiu xó lợn nghiêng đầu ngóng
Chán nản chuồng gà ngửa mặt trông
Rượu ủ từ lâu nào đả động
Tìm chai thuốc chuột uống cho nồng
Quốc Quyền
Dạ Cổ Hoài Lang
15-04-2016, 10:18 PM
Thật lòng
Đã trót yêu nhau hãy thật lòng
Xin đừng giả dối cứ bằng không
Cho nơi gác vắng cung đàn vọng
Để lúc canh tàn ánh mắt mong
Tựa cửa năm dài tin tức đợi
Buông rèm tháng tận cánh buồm trông
Mười hai bến nước ơn trời định
Phận gái cầu sao được ấm nồng
Vancali 4.14.16
http://s21.postimg.org/vnmgojsvb/That_long.jpg
http://vietbeautymag.com/res/fckfolder/Image/chong-me-nhau-nhet.jpg
CHUYỆN LÒNG
(Họa vui cuối tuần)
Chiều nay bảo vợ ghé mua lòng
Trợn mắt cau mày cổ bảo không
Hẹn chúng trời ơi đành vỡ mộng
Kêu bè đất hỡi hết chờ mong
Buồn thiu xó lợn nghiêng đầu ngóng
Chán nản chuồn gà ngửa mặt trông
Rượu ủ từ lâu nào đả động
Tìm chai thuốc chuột uống cho nồng
Quốc Quyền
https://s30.postimg.org/ehcu9fcsx/cPOOO.png
VỢ GHEN
Người đâu một dạ cứ hai lòng
Mới tán cô nào đúng vậy không ?
Bụi cỏ vô liền khi ẻm đợi
Hàng rào lại gấp thuở nàng mong
Ba chai mát ruột mưa Tần nhớ
Bốn xị tươi mề nắng Sở trông
Có sẵn đây rồi ca a xít
Cho anh biết mặt cái ghen nồng.
DCHL
Quốc Quyền
16-04-2016, 07:05 AM
https://s30.postimg.org/ehcu9fcsx/cPOOO.png
VỢ GHEN
Người đâu một dạ cứ hai lòng
Mới tán cô nào đúng vậy không ?
Bụi cỏ vô liền khi ẻm đợi
Hàng rào lại gấp thuở nàng mong
Ba chai mát ruột mưa Tần nhớ
Bốn xị tươi mề nắng Sở trông
Có sẵn đây rồi ca a xít
Cho anh biết mặt cái ghen nồng.
DCHL
http://media.phapluatplus.vn/files/quynhan/2016/02/17/mh-1632.jpg
VỢ BẢO
Đừng mơ đổi dạ với thay lòng
Dao kéo vô tình có hiểu không
Của quý ra đi thì vỡ mộng
Bi tròn ở lại hết cầu mong
Mèo tha Pháp Mỹ hay ngồi ngóng
Quạ gắp Tây Tàu giỏi đứng trông
Cảnh báo cô nào theo dụ ổng
Kim Biên a xít vẫn đang nồng
Quốc Quyền
hoanggiao
16-04-2016, 10:26 PM
http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/06/04/be-4-9414-1401867686.jpg
CƯỜI
Cười tan mệt mỏi đuổi cơn sầu
Cười hả hê đời sạch nỗi đau
Cười trỗi tơ lòng êm ả dạ
Cười tung hạt nắng thảnh thơi đầu
Cười tươi cánh phượng khung trời thắm
Cười tím tình nàng đáy biển sâu
Cười đắm không gian cùng bạn hữu
Cười vang mặt đất giữa muôn màu
Hoàng Giao
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-04-2016, 06:38 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/2-2015/images/2015-06-18/1434602942-fmhiuntitled_11_euur.jpg
NGẪM LẠI MÀ XEM...
Đem tấm thân ra giữa cuộc đời
Nào trang nào trải với đùa chơi
Cánh đồng tri thức vui cày xới
Vùng vịnh ái tình thỏa lội bơi
Kiệt sức đi tìm trăm lối đợi
Say lòng đón dõi mấy quê mời
Một hôm chợt nhớ lời đâu gợi
Thảng thốt nghe mình hụt hẫng rơi...
KIỀN ĐỨC - 17/04/16
nguyenxuan
17-04-2016, 08:03 AM
https://caycongtrinh.files.wordpress.com/2013/09/hoa-sung-1.jpg
HOA ĐỒNG QUÊ
Thả dịu màu lam hòa thẫm lá
Chiều lay dáng mảnh nương vào hạ
Hồ thêu lụa mỏng nắng la đà
Nhị giãi tơ vàng mây hối hả
Vẽ sắc trời xanh cảnh diệu vời
Neo nguồn đất sậm hình tao nhã
Triền hoa gió quyện lẫn hương đồng
Trải đẫm miền quê mùa tím lạ!
Nguyên Xuân
hoanggiao
17-04-2016, 09:04 AM
https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-0/q81/s480x480/12998452_615599688597776_4667075979106107011_n.jpg ?oh=5107857ae54afc44a9b63444ebb71038&oe=57B52AAB&__gda__=1471209311_103da00b5b01b1e02be42d16dfd1b5a 8
NẮNG
Nắng xuân nhẹ nhõm ấm êm ngày
Nắng sớm chan hòa rực rỡ say
Nắng hẹn thu sang tình bạn lớn
Nắng ru đông lại tứ thơ đầy
Nắng đêm ngào ngạt hoa quỳnh nở
Nắng hạ nồng nàn cánh phượng lay
Nắng đỏ ban trưa bầu nhiệt huyết
Nắng quê dịu ngọt thế gian này
Hoàng Giao
hoanggiao
17-04-2016, 10:21 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/3-2015/images/2015-07-05/1436110349-di-nhan--1-.jpg
HOÀI LO
Bò phải thì ta cũng phải bò
Lo hoài cuộc sống chỉ hoài lo
Cấy trồng hạt gạo luôn trồng cấy
Dò kiếm tiền công mãi kiếm dò
Vải tốn dài lưng thành tốn vải
Tro tàn xám lửa hóa tàn tro
Hiểu mà cũng vậy ai mà hiểu
Trò lắm cho nên thật lắm trò
Hoàng Giao
17/04/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
17-04-2016, 10:43 PM
http://m.f17.img.vnecdn.net/2014/06/04/be-4-9414-1401867686.jpg
CƯỜI
Cười tan mệt mỏi đuổi cơn sầu
Cười hả hê đời sạch nỗi đau
Cười trỗi tơ lòng êm ả dạ
Cười tung hạt nắng thảnh thơi đầu
Cười tươi cánh phượng khung trời thắm
Cười tím tình nàng đáy biển sâu
Cười đắm không gian cùng bạn hữu
Cười vang mặt đất giữa muôn màu
Hoàng Giao
KHÓC
Khóc ngất cho tan hết nỗi sầu
Khóc òa lên để xóa niềm đau
Khóc gào khi nói xa duyên cũ
Khóc thét hay tin mất mộng đầu
Khóc tức tưởi thương hoài nghĩa nặng
Khóc xì xụt nhớ mãi ân sâu
Khóc người bội phản thề bên suối
Khóc chuyện thế gian đổi sắc màu
Vancali 4.16.16
http://s22.postimg.org/b32lwyl8x/Khoc.jpg
THÍCH
Thích bớt tham sân khỏi hận sầu
Thích làm việc thiện giúp người đau
Thích thơ xướng họa yên lòng dạ
Thích chỗ ngồi chơi đẹp mái đầu
Thích được an lành tâm đạo sáng
Thích luôn thấu tỏ nghĩa tình sâu
Thích về ẩn dật nơi điền dã
Thích ngắm trời xuân đủ sắc màu./.
TXS 17/04/2016
NÂNG
Nâng ly chúc bạn đã thôi sầu
Nâng chén tiêu trừ vạn khổ đau
Nâng chị lầm duyên thương nghĩa cuối
Nâng cô lỡ phận khóc tình đầu
Nâng con sóng lớn trên bờ rộng
Nâng ánh trăng đầy giữa hố sâu
Nâng đóa tầm xuân vừa chớm nở
Nâng niu cuộc sống đủ gam màu.
DCHL
https://s22.postimg.org/mjyz9za8x/Q.jpg
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-04-2016, 08:12 AM
https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-0/s480x480/12993547_840491352729484_2913650973893851414_n.jpg ?oh=775d79a083c07b513adbaeba2a1ab043&oe=57B47A0D&__gda__=1471237611_c57804510509b270c7633a973745daa 0
CẢI TRANG
Từ bao thủa trước lại bây giờ
Thiện chí đang còn hay đã ngơ
Nghĩa hiệp, - che màu cho ngáng trở
Hòa thân? - dấu mặt để nghi ngờ
Ra vào giúp bạn mong tìm gỡ
Đón hỏi chờ tin cũng định vờ
Lẽ đẹp nghe chừng chen tốt dở
Ai bày thật đúng để mình vơ...
KIỀN ĐỨC - 18/04/16
Quốc Quyền
18-04-2016, 11:18 PM
http://media.baogiaothong.vn/files/ngoc.le/2016/04/18/loc_hue_6_nacb-1037.jpg
LỐC XOÁY GIAO MÙA
Giao mùa khí hậu chuyển nồng xa
Lốc cuộn làm hư đổ dãy nhà
Cuối nẻo tan tành cây phượng vĩ
Bên rào gãy nát chậu hồng hoa
Giông dồn những đợt già lo lắng
Bão giật từng cơn trẻ khóc òa
Đã khổ còn thêm nhiều gánh nặng
Ông trời nỡ hại chết người ta
Quốc Quyền
hoanggiao
19-04-2016, 06:29 PM
http://cms.lichngaytot.com/medias/standard/2015/12/14/Muon-su-nghiep-phat-nhanh,-dung-quen-4-bao-boi-phong-thuy-hinh-anh.jpg
NHẢNH NHÀNH NHANH
Đôi lần túi bỗng sạch sành sanh
Ví cũng còn đâu bạch bách bành
Lặng lẽ tâm tình ngân ngấn ngẩn
Âm thầm mặt mũi xảnh xành xanh
Bao năm rực rỡ ngon ngòn ngọn
Mấy độ te tua mảnh mánh mành
Những lúc lo đời công cống cổng
Đâu ngờ nghiệp phất nhảnh nhành nhanh
Hoàng Giao
19/4/2016
Quốc Quyền
22-04-2016, 10:42 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHAU%20SA_zpszy6leyyo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHAU%20SA_zpszy6leyyo.jpg.html)
CHÂU SA
Mi nàng ứa giọt châu sa
Nửa vương tà áo,
nửa sà tim anh
Chiều phơi
cọng nắng bên mành
Niềm riêng em giấu
làm xanh mây trời
Gió gom lá rụng bên đời
Gom giùm
nước mắt em tôi đi cùng!
Quốc Quyền
Quốc Quyền
22-04-2016, 04:39 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHO11_zpsiku8vnyc.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHO11_zpsiku8vnyc.jpg.html)
THƯỢNG SĨ
THƯỢNG tôn pháp luật phải nghiêm toàn
SĨ tử, ăn mày đến Phượng Loan…
GIAN ác tung đòn hôi hám lũ
TÀ ma xuất chưởng nhục dơ đoàn
TÂM thờ quỷ quái dân tình khổ
ĐỊA phản nhân từ thế thái oan
HIỂM độc đưa người vô ngõ bí
HÀNG RONG TỘI NGHIỆP XÁC THÂN XOÀNG
Quốc Quyền
Dạ Cổ Hoài Lang
22-04-2016, 09:03 PM
http://s31.postimg.org/51af8af0b/wer.jpg
EM TÔI
Có phải em tôi giữa nắng vàng
Tay cầm nón gọi buổi đông sang
Cành sen đã ngọt nơi đầu xóm
Mái tóc còn thơm tận cuối làng
Ý nhạc tình thơ câu nhẹ nhõm
Hoa đời lá phận tứ mênh mang
Từ lâu vẫn ngóng trông duyên nợ
Đón bước chân vui pháo rộn ràng.
DCHL
Quốc Quyền
22-04-2016, 10:32 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HAN%20THU_zpsmbvnptla.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/HAN%20THU_zpsmbvnptla.jpg.html)
MỐI HẬN THÙ
Bán phở chưa đơn dọa bỏ tù
Con đường kiếm sống đỉa bầy bu
Mồi thơm hảo hạng ruồi đeo bám
Ngõ cụt cùng đinh mạng đổi bù
Nắng dãi ngàn phương chồng bán mẹt
Mưa đày vạn nẻo vợ cầm lu
Ngồi không lũ nhặng đòi chia chác
Tránh được làm sao mối hận thù
Quốc Quyền
Dạ Cổ Hoài Lang
22-04-2016, 11:09 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HAN%20THU_zpsmbvnptla.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/HAN%20THU_zpsmbvnptla.jpg.html)
MỐI HẬN THÙ
Bán phở chưa đơn dọa bỏ tù
Con đường kiếm sống đỉa bầy bu
Mồi thơm hảo hạng ruồi đeo bám
Ngõ cụt cùng đinh mạng đổi bù
Nắng dãi ngàn phương chồng bán mẹt
Mưa đày vạn nẻo vợ cầm lu
Ngồi không lũ nhặng đòi chia chác
Tránh được làm sao mối hận thù
Quốc Quyền
http://s31.postimg.org/uf4e5f14r/image.png
SỢ
Lòng nơm nớp sợ cảnh lao tù
Quán phở cho ruồi nhặng nó bu
Có phải công to tiền chẳng nhú
Cho nên việc lớn luật chưa bù
Hàng hiên đứa khó đồng gom hũ
Xó cửa quan giàu bạc chất lu
Nếu trước làm vui lòng các cụ
Nay đâu gặp kẻ tính thâm thù.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
24-04-2016, 11:21 PM
NÓN ĐẸP TRĂM NĂM
Nón vẫn trăm năm đẹp biển đời
Nón là ngọn gió giữa trùng khơi
Nón gieo nốt lặng trên bờ cát
Nón vẽ cung vui tận đỉnh trời
Nón vuốt ve đường thơ mấy chữ
Nón ôm ấp ngõ nhạc đôi lời
Nón ru giấc trẻ đêm huyền dịu
Nón kết duyên mình bậu nó ơi ...
DCHL
http://s31.postimg.org/itepx69zv/Nonla1.jpg
nguyenxuan
26-04-2016, 01:50 PM
MỘT CON
(Tặng các bạn "gái một con" nha)
Quyến rũ ai bằng gái một con
Vòng eo nà nuột má căng tròn
Làn xuân phấn điểm hồng môi mọng
Nét ngọc thoa cài mượt dáng thon
Để lửng đôi tà nom dịu mát
Choàng sơ nửa vạt thấy xinh giòn
Vai trần gợi cảm đầy thu hút
Cứ ngỡ cô nàng độ tuổi son!
Nguyên Xuân
25/4/2016
.................................................. .....
Giản lược đi xem sao
MỘT CON
Quyến rũ ai bằng gái một con
Vòng eo nà nuột má căng tròn
Làn xuân phấn điểm hồng môi mọng
Nét ngọc thoa cài mượt dáng thon
Để lửng đôi tà dịu mát
Choàng sơ nửa vạt xinh giòn
Vai trần gợi cảm thu hút
Cứ ngỡ cô nàng vẫn son!
Nguyên Xuân
25/4/2016
HÌNH ẢNH MƯỢN CỦA CA SĨ HỒ HÀ
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/170/2013/06/20130629-ngan-ngo-ngam-ve-dep-gai-mot-con-cua-ha-ho-23.jpg
Quốc Quyền
28-04-2016, 06:16 AM
CÁI QUẠT
Ai làm đẹp nhỉ món đồ chơi
Một lỗ người mê kẻ khoái đời
Gã mó mười nhăm vừa đủ bộ
Ông sờ nửa mép cũng thừa đôi
Chiều mưa khép lại - mi nằm ngủ
Giữa nắng bành ra - miệng nhoẻn cười
Cởi áo liền tay chàng giãy mạnh
Nghe từ rẻo thịt nóng dần vơi
Quốc quyền
http://g.vatgia.vn/gallery_img/15/mig1355981040.JPG
Dạ Cổ Hoài Lang
28-04-2016, 09:51 PM
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/b2a.jpg
LẠC BẾN
Thuyền tình ngỡ cập bến yêu thương
Chút vụng về nao để lệch đường
Bổi hổi lìa nhau mờ mịt hướng
Bơ phờ trở gót lạnh lùng phương
Nghe câu ví dặm cồn khiên cưỡng
Nhặt cánh phù dung ngẫm đoạn trường
Vật vã trong chiều con én lượn
Ai còn khắc khoải giữa mù sương...
HỒNG THOẠI 28.4.16
BAO NGÀY...
Bao ngày khắc khoải một tình thương
Mải miết bôn ba những chặng đường
Đến nhận vinh quang hồn hậu tướng
Mang về phú quý rộn ràng phương
Cần lao bước tới đời xanh mượt
Nhẫn nại vươn lên phúc thọ trường
Trăm sông đã lội nay ngồi hưởng
Nhớ thủa ban đầu tóc phủ sương
Hoàng Giao
https://s32.postimg.org/bf93rnb9h/DDDD.jpg
TÌNH LỠ
Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ thương
Vì sao chẳng thể bước chung đường
Bài thơ đỏ ý thơ Xuân Diệu
Nốt nhạc xanh lời nhạc Trúc Phương
Phượng vỹ cô đơn ngày tới lớp
Hoàng hôn lẻ bóng buổi tan trường
Hồn tôi vỡ nát trăm nghìn mảnh
Cảm nhận tim đời bạc tuyết sương.
DCHL
hoanggiao
02-05-2016, 04:47 PM
http://farm3.static.flickr.com/2420/2138975310_bafbdefb5b.jpg
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13151537_10207909564395079_4409727725131983059_n.j pg?oh=e92df8e2fe093f34857d8b576f62ddd7&oe=579E4D55
BUÔN BÔNG
Thật thà thẳng thắn thẹn thùng thưa
Bốn bữa buôn bông bỏ buổi bừa
Hội hỏi hào hoa hồn hậu hái
Môi mời mỏng mảnh mỹ miều mua
Lung linh lộng lẫy lay lòng lửa
Dõng dạc dằng dai dõi dải dừa
Nhẹ nhõm nhìn nhau nhường nhịn nhắc
Đôi đường đỏng đảnh điệu đàng đưa
Hoàng Giao
01/05/2016
hoanggiao
04-05-2016, 05:24 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13096272_622862464538165_5339002761493601920_n.jpg ?oh=f56dbd07f9a976984f3a24930a11c5eb&oe=57A480F1
ĐÊM
(Thủ nhất thanh, thuận nghịch vận)
Đêm ngấm men đời tỉnh với say
Đêm nâng chén rượu nghẹn lời này
Đêm mềm áo lụa ngày xưa ấy
Đêm dịu hương tình bến cũ đây
Đêm mở hầu bao nuôi nghiệp lớn
Đêm gieo số phận tắm sông đầy
Đêm xuôi góc biển chân trời lạ
Đêm đợi anh về gió thoảng lay
Đêm đợi anh về gió thoảng lay
Đêm khuya lặng lẽ nhớ thương đầy
Đêm người rộn rã con đường ấy
Đêm bạn êm đềm ánh mắt đây
Đêm ước sông đời trong trẻo vậy
Đêm mơ biển nghĩa sắt son này
Đêm nuôi khát vọng mùa thu hát
Đêm diết da tình ché rượu say
Hoàng Giao
Dạ Cổ Hoài Lang
08-05-2016, 11:56 PM
https://s32.postimg.org/55a5tz50l/000227.jpg
ĐỜI CHỈ LÀ HẠT CÁT
Đời chỉ là hạt cát
Lắng trong cõi vô thường
Khi nằm nghe gió hát
Ru mềm những yêu thương
Tình là con sóng vỗ
Nâng niu khắp mạn thuyền
Tình là hoa sớm nở
Ru người thắm lứa duyên
Một mai nằm bất động
Trả hết cái buồn vui
Cung đàn buông tiếng mỏng
Ru ta nốt ngậm ngùi
Đời chỉ là hạt cát
Trong bể khổ dương gian
Tim nồng thôi đắng chát
Lúc xác lụy thân tàn.
DCHL
Quốc Quyền
09-05-2016, 03:45 PM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-0/p526x296/13151863_1079853338745713_9140689076376775064_n.jp g?oh=4a490fd61d90a50606b7f33cbec7bd95&oe=579A3593&__gda__=1471273592_bc7103fed16e784e97cb73378ad375b 7
KINH NGHIỆM MUA XE CŨ
Đã thử đâu mà cụ biết ngon
Hàng qua sử dụng tất nhiên mòn
Tùy theo cảm nhận anh xài tốt
Hoặc chỉ thăm dò lão lái non
Ngán gãy cần côn dùi thọc nửa
Buồn hư hộp số đĩa quay tròn
Người mua kẻ bán cùng nhau đạp
Nhỡ xịt ron dầu ướt cả con...
QQ 8.5.16
Dạ Cổ Hoài Lang
09-05-2016, 11:12 PM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-0/p526x296/13151863_1079853338745713_9140689076376775064_n.jp g?oh=4a490fd61d90a50606b7f33cbec7bd95&oe=579A3593&__gda__=1471273592_bc7103fed16e784e97cb73378ad375b 7
KINH NGHIỆM MUA XE CŨ
Đã thử đâu mà cụ biết ngon
Hàng qua sử dụng tất nhiên mòn
Tùy theo cảm nhận anh xài tốt
Hoặc chỉ thăm dò lão lái non
Ngán gãy cần côn dùi thọc nửa
Buồn hư hộp số đĩa quay tròn
Người mua kẻ bán cùng nhau đạp
Nhỡ xịt ron dầu ướt cả con...
QQ 8.5.16
https://s32.postimg.org/yfl9kf6md/dua_xe.jpg
XE ĐẠP ĐIỆN
Xe này tốc độ cũng hàng ngon
Dẫu phượt ngày đêm lốp chẳng mòn
Vẫn cứ hay thèm cho dạ trẻ
Hay vì thiệt khoái để tình non
Bờ đê kẻ vạch cung đường méo
Ngõ chợ người ôm quả bóng tròn
Những lúc xui thì chân phải đạp
Hư bình điện ắt khổ đời con ...
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
10-05-2016, 01:00 PM
https://s32.postimg.org/dgx8a5omt/image.jpg
KIẾP XÍCH LÔ
Thất nghiệp ra đường đạp xích lô
Buồn hiu khách ngỡ mặt giang hồ
Cơm dìu muối cứ tùy duyên giục
Đói mến nghèo thì mặc sóng xô
Mỗi bận chồng bòn rau dưới xóm
Từng đêm vợ nhặt lúa trong bồ
Ông hàng xóm ghệ năm ba ẻm
Chỉ tớ bần cùng vẫn đóng đô.
DCHL
Quốc Quyền
10-05-2016, 08:44 PM
HAM XẾ RẺ
Trông ngoài chả dễ biết đồ ngon
Chủ thợ làm che hết chỗ mòn
Rệu rã khung gầm ron cửa tét
Ê chề vít lửa bộ đề non
Đèn pha khoảng ngắn lu nào tỏ
Điện chiếu tầm xa vỡ chẳng tròn
Quạt gió lâu ngày xem đã rỉ
Ham gì rẻ mạt mấy đồng con
QQ 10.5.16
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13138920_1080496705348043_7277360543402373029_n.jp g?oh=e167e7aff71dabb0ceaefc5d34062315&oe=57DF3131
Dạ Cổ Hoài Lang
10-05-2016, 11:30 PM
HAM XẾ RẺ
Trông ngoài chả dễ biết đồ ngon
Chủ thợ làm che hết chỗ mòn
Rệu rã khung gầm ron cửa tét
Ê chề vít lửa bộ đề non
Đèn pha khoảng ngắn lu nào tỏ
Điện chiếu tầm xa vỡ chẳng tròn
Quạt gió lâu ngày xem đã rỉ
Ham gì rẻ mạt mấy đồng con
QQ 10.5.16
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13138920_1080496705348043_7277360543402373029_n.jp g?oh=e167e7aff71dabb0ceaefc5d34062315&oe=57DF3131
https://s32.postimg.org/far72h6th/bmw_r1200s.jpg
XE ĐỘC
Độc đáo anh này quả rất ngon
Nhìn xem cặp bánh vỏ chưa mòn
Đồ nghề chắc nịch khung hình tốt
Mẫu mã đàng hoàng bộ dáng non
Thích chạy đường xa mâm phải cứng
Hay đi khoảng tối bóng nên tròn
Mua thì vậy chứ đừng ham rẻ
Muốn nổi thì cần lựa đúng con ...
DCHL
Quốc Quyền
11-05-2016, 06:21 AM
https://s32.postimg.org/far72h6th/bmw_r1200s.jpg
XE ĐỘC
Độc đáo anh này quả rất ngon
Nhìn xem cặp bánh vỏ chưa mòn
Đồ nghề chắc nịch khung hình tốt
Mẫu mã đàng hoàng bộ dáng non
Thích chạy đường xa mâm phải cứng
Hay đi khoảng tối bóng nên tròn
Mua thì vậy chứ đừng ham rẻ
Muốn nổi thì cần lựa đúng con ...
DCHL
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13151543_1080577545339959_6094090958524495857_n.jp g?oh=d985228a0e38e5c51240daffdfafafe8&oe=57AFE5E0
CHÂN DÀI
Cưỡi được em này đủ thấy ngon
Dù cho bộ guốc chỉ sơ mòn
Xem màu chọn kiểu tiền hơi ít
Tính tuổi so đời bạc cũng non
Dạo phố dân sành ra hỏi kỹ
Về quê lũ trẻ đến vây tròn
Ui chà cả họ thầm khen mãi
Bố bảo xe gì đẹp dữ… con?
QQ 10.5.16
Quốc Quyền
11-05-2016, 10:48 PM
https://s32.postimg.org/kdioeui1h/WER.jpg
DÂN KHỔ
Đâu rồi én liệng khoảng trời xanh
Cá quẫy đuôi bơi dọc suối lành
Nước mắt căm hờn đong vị mặn
Cõi lòng uất nghẹn chán mùi tanh
Thuyền câu rẽ bến chưa tròn nhịp
Mẻ lưới buông tay chửa rộng vành
Cuộc sống dân nghèo thêm vất vả
Khi thằng bán lợi đứa mua danh.
DCHL
http://media.vietq.vn/files/cach-chon-chanh-2.JPG
VỊNH CHANH
Vỏ bọc bên ngoài một lớp xanh
Người ta lợi dụng tưởng ngon lành
Theo thằng bán nước mồm trơ trẽn
Bám kẻ mua quyền mặt lạnh tanh
Vắt kiệt xương tàn thây hóa đất
Vò khô cốt lụi xác ra vành
Đời chanh quả thật đau thương nhỉ
Đổi vận thay thời khéo hổ danh
QQ 11.5.16
Dạ Cổ Hoài Lang
11-05-2016, 11:37 PM
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13151543_1080577545339959_6094090958524495857_n.jp g?oh=d985228a0e38e5c51240daffdfafafe8&oe=57AFE5E0
CHÂN DÀI
Cưỡi được em này đủ thấy ngon
Dù cho bộ guốc chỉ sơ mòn
Xem màu chọn kiểu tiền hơi ít
Tính tuổi so đời bạc cũng non
Dạo phố dân sành ra hỏi kỹ
Về quê lũ trẻ đến vây tròn
Ui chà cả họ thầm khen mãi
Bố bảo xe gì đẹp dữ… con?
QQ 10.5.16
KHUYÊN CON
(Họa đảo vận)
Cha rằng: nhớ lấy vợ nghe con
Để mẹ yên tâm việc đã tròn
Chữ đạo nhà đây nào chỉ hiếu
Câu tình tuổi ấy chẳng còn non
Buông rời khổ sở luôn sầu tủi
Nhắc nhở buồn đau cũng mỏi mòn
Nó bảo đừng lo mà sẽ có
Chưa ăn vẫn thấy bạn rành ngon./.
TXS 11/05/2016
(*) Mấy hôm bận việc, nay mở mạng thấy bài hay. TXS mượn chuyện: Chàng trai khen người yêu "ngon", bà hàng nước bảo: Chẳng biết nó đã thử chưa mà bảo "ngon", họa cho vui vậy.
https://s32.postimg.org/dfdligwn9/W34.png
XE VÀ EM
Rước cả hai về bạn mới ngon
Chiều thong thả dạo khắp đường mòn
Thừa tiền lượn phố ru hồn trẻ
Thiếu bạc nằm nhà bán lúa non
Hễ ngắm em xinh thì mắt lệch
Và leo xế độc sẽ môi tròn
Trăm năm chỉ một thời vang bóng
Cứ việc ... cho dù ... đói khổ con !
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
18-05-2016, 11:12 PM
http://s32.postimg.org/ducqq7439/det1111.png
VỠ MỘNG
Định sắm xe nhưng chẳng một hào
Thôi đành trả lại giấc chiêm bao
Ngày no lắm bận gà ăn sỏi
Bữa đói nhiều phen chó vượt rào
Chẳng muốn da thâm cùng nhợt nhạt
Đâu thèm mặt nám với xanh xao
Nghèo như món nợ luôn đeo bám
Khổ quá trời ơi ... có lẽ nào !
DCHL
Quốc Quyền
19-05-2016, 07:55 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg.html)
CHUỘT QUAN
Ngày nay Lũ Chuột ít ra Đồng
Chỉ lượn quanh Nhà lão phú ông
Gạo sẵn trong Bồ vơ vét Thử
Vàng dư cả Két nhặt gom bồng
Hang đào loạn Ngã phòng khi thoát
Bạc thủ Bao Đường tính bữa thông
Đếch nghĩ đầu Đen cày trả nợ
Thằng ăn kẻ phá sụm banh lồng
QQ 19.5.16
hoanggiao
19-05-2016, 08:22 PM
http://genk2.vcmedia.vn/thumb_w/600/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2012/MINHHUY/micro-f07c1.jpg
XE ĐỘC...
Xe này thực sự độc mà ngon
Chạy hết nghìn nơi chẳng thể mòn
Một bánh tung trời len lỏi ngõ
Trăm đường chọn lối hẹn hò non
Chàng trai đắm đuối vòng đua trọn
Cô gái say sưa giấc mộng tròn
Sảng khoái vô cùng tâm trí lực
Cha nào cũng muốn tặng mừng con
Hoàng Giao
19/5/2016
Quốc Quyền
20-05-2016, 10:22 AM
http://www.matkinhcaocap.net/Uploads/Image/mat%20kinh%206.jpg
CHUỘT ĐEO KIẾNG
Lũ chuột nhà mi giỏi phá đồng
Dân tình khắp nẻo hận thù ông
Đường to vẽ chuyện thu hồi ngóng
Thổ đẹp bày mưu chiếm giữ bồng
Giỏi hít mùi tanh mồm dãn rộng
Siêu luồn cửa hẹp đít bành thông
Trời sinh loại Thử chi từng đống
Báo hại thằng đen bẫy cửa lồng
QQ 20.5.16
Dạ Cổ Hoài Lang
23-05-2016, 11:18 PM
http://s33.postimg.org/q2azif4i7/123wertawrrrrr.png
CÓC GIÀ
Ỏm tỏi đầy sân bọn cóc già
Ao làng chỉ biết toạc mồm la
Nhà anh bữa trước nồng hương rượu
Bếp chị chiều nay đượm sắc trà
Bút vẽ trên tường thơ nhảy múa
Đêm nằm dưới ruộng dế đàn ca
Lời non nước nhặt khoan bừng trỗi
Chẳng giống ai kia loại mãng xà.
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2016, 06:32 PM
https://s17.postimg.org/g3z463b5r/DSER.png
TÁO NGON
Ai trồng quả táo thiệt là ngon
Dẫu nó xem ra chẳng được tròn
Ngọt mát anh đòi đem cúng cụ
Thơm lừng chị muốn để cho con
Trời êm dưới cội thân xanh mướt
Nắng dịu trên cành lá mẩy non
Giữa đợt trưa hè ta tẩm bổ
Năm giây một miếng cũng không còn !
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
18-06-2017, 10:23 PM
KHÚC HÈ
Thấm thoát đã sang hè
Sân trường rộn tiếng ve
Bày thơ nhìn chiếc lá
Viết nhạc ngắm ly chè
Bướm lượn trên đồng cỏ
Chim chuyền dưới tán me
Ngày đầu tiên nắng đẹp
Phượng vỹ cánh hoa xòe.
DCHL
https://s2.postimg.org/af9ej5nkp/hoa-phuong.jpg
hoanggiao
04-07-2017, 07:03 AM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14632907_10209492977139408_8789884055718411458_n.j pg?oh=f714d687219151788d9472bef7b48261&oe=59C98F1A
ANH THỢ RÈN
Cái bễ nhà anh tất bật rèn
Bao ngày thách đố những chiều nhen
Hàn kim nóng sáng trên than đỏ
Gõ thép đanh giòn giữa khói đen
Tiếng đập cây đe hòa nhịp búa
Tay mài mắt ngắm tạo đường then
Trơ gan đỏ lửa cùng năm tháng
Giữ nghiệp cho làng đã mấy phen
Hoàng Giao
05/11/2016
------------
CHIA SẺ VỚI NGHỀ THỢ RÈN
"Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn/ Ngồi xuống nhọ lưng, quẹt ngang nhọ mũi/ Suốt tám giờ chân than, mặt bụi/ Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi", hay "Làm thợ rèn vui như diễn kịch/ Râu bằng than mọc lên bằng thích/ Nghịch ở đây già trẻ như nhau/ Nên nụ cười nào có tắt đâu".
hoanggiao
04-07-2017, 07:06 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14732128_10209485508992709_1236909029760959775_n.j pg?oh=348f598c0a6ddf2731eac64682b5b8c8&oe=59D69CF8
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14925469_10209485793839830_3283033290618371092_n.j pg?oh=21d0e15d3cf93777c9e72d92f30cbc91&oe=59D2BBE7
THÁP BÀ PONAGAR
Phía bắc Nha Trang có Tháp Bà
Thanh bình cổ kính động lòng ta
Thiên Nga kiệt tác ơi mềm mại
Thánh Nữ ngưu thần hỡi thướt tha
Bóng tỏa ngôi đền tôn nét đẹp
Tay xòe điệu múa chạm trời xa
Chăm pa lễ hội nền văn hóa
Bậc nhất quy mô kết hợp mà
Hoàng Giao
04/11/2016
Dạ Cổ Hoài Lang
24-10-2018, 09:25 PM
https://image.ibb.co/bO1ntA/collage-photocat.jpg
Trong thế giới động vật hoang dã đầy rẫy những loài động vật to lớn , ấn tượng , rất ít người để ý tới loài bọ ngựa , một loài côn trùng bình thường. Tuy vậy, trong thực tế bọ ngựa là một trong những loài côn trùng cỡ lớn tàn nhẫn, đáng sợ nhất.
Chúng có thể săn bắt và ăn thịt rất nhiều loài vật khác nhau như ong, bướm , thạch sùng ... thậm chí cả chim , chuột , rắn và có khi là cá vàng cũng không thoát khỏi lưới hái tử thần mà bọ ngựa đã giương sẵn...
______________________________
SÁT THỦ GIỮA TỰ NHIÊN
Sát thủ săn mồi giữa tự nhiên
Mà ai cũng tưởng chúng ngoan hiền
Vừa trông bướm trắng chân quờ quạng
Đã chộp ong vàng mắt láo liên
Chuột mập thơm ngon đồ nhắm thích
Chim non bổ béo thức ăn ghiền
Đường lang võ sĩ nào ai biết
Sát thủ săn mồi giữa tự nhiên.
DCHL
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.