PDA

Xem phiên bản đầy đủ : DCHL Mời Cảm Tác Ảnh Và Thơ Của Tác Giả GIÓ BỤI : Chủ Đề CHIẾC NÓN BÀI THƠ



Dạ Cổ Hoài Lang
21-04-2016, 08:20 PM
http://s31.postimg.org/6sg4r0mij/Du_Lich_Lang_Non_Phu_Cam.jpg


CHIẾC NÓN BÀI THƠ

Chỉ là chiếc nón bài thơ
Che nghiêng đón nắng mà ngơ ngẩn lòng
Nụ cười hoa nở trắng trong
Xinh xinh hàm tiếu dáng hồng hồng non

Môi hường chẳng chút phấn son
Mà màu nắng nhạt lại còn hanh hao
Tương tư mềm dải lụa đào
Lửng lơ quai nón vịn vào duyên em

Tóc mây búi lọn nhung mềm
Hương say nón lá gợi thêm trữ tình
Nắng vàng hoe sợi lung linh
Sáng đôi mắt biếc cho mình nhớ thương

Đêm về lòng mãi vấn vương
Lẽ nào mắc phải bùa hương ai rồi ?
Để tôi trong dạ bồi hồi
Đứng đi không đặng nằm ngồi chẳng yên

Em cười đưa mắt làm duyên
Chợt nghe bao nỗi niềm riêng tròng trành
Áo dài trắng nón mong manh
Tôi còn ôm giấc mộng lành dệt thơ.

Gió Bụi
( 04132011 )


http://vnthihuu.net/showthread.php?11818-Trang-%E1%BA%A2nh-V%C3%A0-Th%C6%A1-C%E1%BA%A3m-T%C3%A1c-C%E1%BB%A7a-Th%C3%A0nh-Vi%C3%AAn-Thi-H%E1%BB%AFu&p=252692&viewfull=1#post252692

Dạ Cổ Hoài Lang
21-04-2016, 08:26 PM
Xin kính mời các anh chị em và các bạn tiếp tục tham gia góp vui cùng chuyên mục CẢM TÁC THƠ QUA ẢNH với chủ đề CHIẾC NÓN BÀI THƠ của tác giả GIÓ BỤI lần này.

Trân trọng !

Dạ Cổ Hoài Lang
21-04-2016, 11:03 PM
http://s31.postimg.org/r02105qwr/dhl.jpg


VÀNH NÓN NGHIÊNG CHE

Em nghiêng nghiêng vành nón lá
Tôi nghe hồn lãng đãng say
Khi ngồi công viên ghế đá
Lang thang góc phố mỗi ngày

Nón nghiêng trên mái tóc thề
Tôi nghe hồn đắm đuối mê
Tiếng ai cười nghe trong trẻo
Khi mây gọi nắng quay về

Đêm khuya chợt có mưa rào
Nón thầm vẫy giấc chiêm bao
Yêu em người con gái Việt
Quê hương biết mấy tự hào.

DCHL

Gió Bụi
21-04-2016, 11:45 PM
Cảm ơn ĐHV Dạ Cổ Hoài Lang đã mang bài thơ Chiếc Nón Bài Thơ ra mời họa và Gió Bụi xin đăng thêm clip thơ của bài này, mà GB nhận thấy chiếc nón và phụ nữ Việt thật là đẹp tuyệt vời.

eJCfxAoG1RA

Dạ Cổ Hoài Lang
22-04-2016, 09:01 PM
http://s31.postimg.org/51af8af0b/wer.jpg


EM TÔI

Có phải em tôi giữa nắng vàng
Tay cầm nón gọi buổi đông sang
Cành sen đã ngọt nơi đầu xóm
Mái tóc còn thơm tận cuối làng
Ý nhạc tình thơ câu nhẹ nhõm
Hoa đời lá phận tứ mênh mang
Từ lâu vẫn ngóng trông duyên nợ
Đón bước chân vui pháo rộn ràng.

DCHL

hoanggiao
22-04-2016, 09:54 PM
https://cdn3.ivivu.com/2014/05/lang-tay-ho-noi-xuat-xu-non-bai-tho-xu-hue-2-ivivu.jpg

Nghiêng vành nón lá làm duyên
Nón em vương vấn hàn huyên nắng hồng
Thương ai dệt sợi tơ lòng
Gửi vào nón những trẻo trong tháng ngày
Nón bài thơ phảng phất say...

hoanggiao
22-04-2016, 10:32 PM
http://www.zidean.com/data/zv4_56/resize_3_670x15000_nguyenson87_non_6077.jpg

NGƯỜI LÀM NÓN

Nghiêng vành nón lá thật là yêu
Đỏ thắm môi ai dáng diễm kiều
Mái tóc suôn mềm ngơ ngẩn điệu
Chân mày đen nhánh mịn màng kiêu
Thương người đứng đội ngoài sương sớm
Nhớ kẻ ngồi đan giữa nắng chiều
Phảng phất niềm vui từng sợi chỉ
Bao ngày khéo léo những đường thêu

Hoàng Giao
22/04/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
24-04-2016, 08:57 PM
http://www.zidean.com/data/zv4_56/resize_3_670x15000_nguyenson87_non_6077.jpg

NGƯỜI LÀM NÓN

Nghiêng vành nón lá thật là yêu
Đỏ thắm môi ai dáng diễm kiều
Mái tóc suôn mềm ngơ ngẩn điệu
Chân mày đen nhánh mịn màng kiêu
Thương người đứng đội ngoài sương sớm
Nhớ kẻ ngồi đan giữa nắng chiều
Phảng phất niềm vui từng sợi chỉ
Bao ngày khéo léo những đường thêu

Hoàng Giao
22/04/2016



http://s31.postimg.org/mpnbaus2j/q23.jpg




DUYÊN CON GÁI

Nón đội trên đầu quả đáng yêu
Môi xinh mắt đẹp giống cô kiều
Mười thương gởi đến chùm hoa ngọt
Chín nhớ trao về ngọn bút kiêu
Sẽ rượu tưng bừng quanh ngõ sớm
Và duyên rộn rã khắp thôn chiều
Ân tình chẳng dễ câu phai nhạt
Gắn bó nhau nhờ sợi chỉ thêu.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
24-04-2016, 11:19 PM
NÓN ĐẸP TRĂM NĂM

Nón vẫn trăm năm đẹp biển đời
Nón là ngọn gió giữa trùng khơi
Nón gieo nốt lặng trên bờ cát
Nón vẽ cung vui tận đỉnh trời
Nón vuốt ve đường thơ mấy chữ
Nón ôm ấp ngõ nhạc đôi lời
Nón ru giấc trẻ đêm huyền dịu
Nón kết duyên mình bậu nó ơi ...

DCHL

http://s31.postimg.org/itepx69zv/Nonla1.jpg

Dương Đoàn Trọng
26-04-2016, 12:57 AM
BÓNG

Em nghiêng vành nón ngả vào tôi
Nắng bỗng mềm hơn tỏa góc đồi
Chữ hẹn lăn tròn phai giọt mắt
Câu thề mím chặt xót làn môi
Nhiều năm cách mặt duyên mòn chảy
Một thuở xa lời nghĩa lở trôi
Chiếc nón em cầm quai lụa khác
Tôi về nắng rọi bóng mồ côi

Dương Đoàn Trọng

Tran Xuan Sinh
26-04-2016, 10:35 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Non-coi-cua-me_zps7u9617pv.jpg


CHIẾC NÓN MẸ TÔI

Mẹ tôi cùng chiếc nón cời
Nắng mưa vất vả một đời vì con
Sông kia nước chảy đá mòn
Nón cời của mẹ vẫn tròn bao năm
Nóng chiều mẹ quạt con nằm
Nón sờn mẹ lại vá chằm đỡ mua
Đường dài đi sớm về trưa
Nón ngồi tựa nghỉ cũng vừa độ thân
Khi cơn nóng đến bất thần
Nón cời múc nước rửa chân gội đầu
***
Mẹ cùng chiếc nón dãi dầu
Chẳng màng ô lọng làm dâu nhà người
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Trong lòng con, chiếc nón cời vẫn nguyên./.

TXS 26/04/2016

HỒNG THOẠI
26-04-2016, 11:20 AM
NÓN ĐẸP TRĂM NĂM

Nón vẫn trăm năm đẹp biển đời
Nón là ngọn gió giữa trùng khơi
Nón gieo nốt lặng trên bờ cát
Nón vẽ cung vui tận đỉnh trời
Nón vuốt ve đường thơ mấy chữ
Nón ôm ấp ngõ nhạc đôi lời
Nón ru giấc trẻ đêm huyền dịu
Nón kết duyên mình bậu nó ơi ...

DCHL

http://s31.postimg.org/itepx69zv/Nonla1.jpg




NÓN

NÓN mang vẻ đẹp hiến cho đời
NÓN thỏa thuê làm nghệ thuật khơi
NÓN điểm màu duyên tôn nữ giới
NÓN xoay ánh mắt ngưỡng mây trời
NÓN chăm chỉ múa mừng khai hội
NÓN dịu dàng che nói hộ lời
NÓN ủ niềm riêng: Em mãi đợi
NÓN hoài chung thủy bạn lòng ơi!
HỒNG THOẠI 26.4.16

manhky
26-04-2016, 03:01 PM
NÓN LÁ

Nón trắng đơn sơ đẹp cảnh nhà
Nón hồng giản dị thắm tươi hoa
Nón thương mẹ đã che đầu bạc
Nón mến con đang chắn nắng tà
Nón khoái tưng bừng ngày lễ hội
Nón mừng rộn rã buổi hòa ca
Nón che nửa miệng cười duyên dáng
Nón tặng bao nàng buổi cách xa.

Mạnh Kỷ
26/4/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
26-04-2016, 09:38 PM
BÓNG

Em nghiêng vành nón ngả vào tôi
Nắng bỗng mềm hơn tỏa góc đồi
Chữ hẹn lăn tròn phai giọt mắt
Câu thề mím chặt xót làn môi
Nhiều năm cách mặt duyên mòn chảy
Một thuở xa lời nghĩa lở trôi
Chiếc nón em cầm quai lụa khác
Tôi về nắng rọi bóng mồ côi

Dương Đoàn Trọng







NGHỆ THUẬT

Nghệ thuật như vầy quyến rũ tôi
Vành nghiêng úp lại mướt chân đồi
Trời xanh trải rộng nên tươi mắt
Nón trắng xoay đều sẽ đẹp môi
Hạnh phúc thì cần êm ái giữ
Đau buồn cứ để nhẹ nhàng trôi
Vần thơ thắp lửa đêm tề tựu
Giữa chốn thi đàn phận cút côi.

DCHL



https://s32.postimg.org/wqasq4oxh/jvq1397828552.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
26-04-2016, 10:17 PM
NÓN LÁ

Nón trắng đơn sơ đẹp cảnh nhà
Nón hồng giản dị thắm tươi hoa
Nón thương mẹ đã che đầu bạc
Nón mến con đang chắn nắng tà
Nón khoái tưng bừng ngày lễ hội
Nón mừng rộn rã buổi hòa ca
Nón che nửa miệng cười duyên dáng
Nón tặng bao nàng buổi cách xa.

Mạnh Kỷ
26/4/2016





NÓN LÁ

Nón theo gió quyện mái hiên nhà
Nón vấn vương chiều mộng cỏ hoa
Nón nhớ trăng vàng chia nửa mảnh
Nón thương áo trắng xẻ hai tà
Nón đêm tiễn biệt tròn câu hát
Nón buổi tương phùng vẹn khúc ca
Nón thắm tình quê bày giữa chợ
Nón chào đón bạn ở miền xa.

DCHL



http://s32.postimg.org/4g637j6o5/image.jpg

nguyenxuan
27-04-2016, 03:01 PM
http://media.ngoisao.vn/resize_580/news/2013/10/2/59/TT003jpg1380688395.jpg


NÓN THƠ

Nón lá nghiêng nghiêng vẻ dịu dàng
Nón cài cánh phượng buổi hè sang
Nón tôn dáng mảnh vầng trăng ngọc
Nón đội trời cao dải nắng vàng
Nón trắng yêu kiều em giản dị
Nón hường yểu điệu chị đoan trang
Nón thơ áo lụa chừng xuân mãi
Nón lửng vành mơ gió ngỡ ngàng!

Nguyên Xuân
26/4/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
27-04-2016, 11:02 PM
http://media.ngoisao.vn/resize_580/news/2013/10/2/59/TT003jpg1380688395.jpg


NÓN THƠ

Nón lá nghiêng nghiêng vẻ dịu dàng
Nón cài cánh phượng buổi hè sang
Nón tôn dáng mảnh vầng trăng sáng
Nón đội trời cao dải nắng vàng
Nón trắng yêu kiều em giản dị
Nón hường yểu điệu chị đoan trang
Nón thơ áo lụa chừng xuân mãi
Nón lửng vành mơ gió ngỡ ngàng!

Nguyên Xuân
26/4/2016



NÓN

Nón ôm lối mộng vẻ dềnh dàng
Nón chở ân tình gọi với sang
Nón kế người say thì má đỏ
Nón bên kẻ nghiện cũng răng vàng
Nón em dáng ngọc không tô vẽ
Nón chị thân ngà chẳng điểm trang
Nón rủ nhau làm tươi cuộc sống
Nón leo bãi sậy bắt cò ngàng

DCHL


_________________________________________



Cò Ngàng

Tên khoa học: Ardea alba.
Họ: Diệc.
Phân bố: Nam Âu, Bắc Mỹ.
Đặc điểm: Bộ lông hoàn toàn trắng. Mỏ có màu vàng trong mùa sinh sản và màu đen suốt thời gian còn lại. Chúng là loài bay chậm, cổ rút cong lại khi bay.
Trọng lượng: 0,7 – 1,5 kg , dài thân 80 – 104 cm.
Môi trường sống: các khu vực ôn đới, nhiệt đới nơi gần nguồn nước.
Sinh sản: đẻ 2 – 4 trứng / lứa.
Thức ăn: cá, ếch, các loài thú nhỏ, bò sát, côn trùng …
Tuổi thọ: 7-10 năm.

Anh Dũng Trần
28-04-2016, 10:58 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0MK2KKed74RZaVn1aTVlWta3wlIsuo sMPInADxl7ZTn_p57Dq


NÓN LÁ QUÊ HƯƠNG

Nón chằm
một nắng hai sương
Bao năm theo mẹ
lên nương ra đồng
Sớm hôm
nào quản ngại công
Dầm mưa dãi nắng
ngày đông tháng hè
Mùa vàng
rộn rịp làng quê
Nhấp nhô nón lá
đường đê, sân đình...
Áo dài tha thướt đẹp xinh
Nghiêng nghiêng vành nón
Bến tình xôn xao
Hồn quê đằm thắm tự hào
Nón bài thơ mãi dạt dào thủy chung!

Adt. 27.04.2016

Dạ Cổ Hoài Lang
28-04-2016, 11:06 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Non-coi-cua-me_zps7u9617pv.jpg


CHIẾC NÓN MẸ TÔI

Mẹ tôi cùng chiếc nón cời
Nắng mưa vất vả một đời vì con
Sông kia nước chảy đá mòn
Nón cời của mẹ vẫn tròn bao năm
Nóng chiều mẹ quạt con nằm
Nón rách mẹ lại vá chằm đỡ mua
Đường dài đi sớm về trưa
Ngả nón ngồi nghỉ cũng vừa độ thân
Khi cơn nóng đến bất thần
Ngửa nón múc nước rửa chân gội đầu
***
Mẹ cùng chiếc nón dãi dầu
Chẳng màng ô lọng làm dâu nhà người
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Trong lòng con, chiếc nón cời vẫn nguyên./.

TXS 26/04/2016



NÓN LÁ MẸ NGHÈO

Mẹ nghèo dãi nắng dầm sương
Trải bao khó nhọc trên đường mưu sinh
Dù muôn sỏi đá chông chênh
Đôi chân mẹ cứ vững bền tháng năm
Thời gian như vết lăn trầm
Đêm dài phủ bóng xa xăm một thời
Nghe hiu quạnh rớt bên đời
Mẹ đi để lại cả trời vấn vương
Nón tơi trả kiếp vô thường
Lòng con trẻ nặng niềm thương mẫu từ.

DCHL




https://s32.postimg.org/afwl1f81h/image.jpg

Gió Bụi
06-05-2016, 07:05 AM
http://www.zidean.com/data/zv4_56/resize_3_670x15000_nguyenson87_non_6077.jpg

NGƯỜI LÀM NÓN

Nghiêng vành nón lá thật là yêu
Đỏ thắm môi ai dáng diễm kiều
Mái tóc suôn mềm ngơ ngẩn điệu
Chân mày đen nhánh mịn màng kiêu
Thương người đứng đội ngoài sương sớm
Nhớ kẻ ngồi đan giữa nắng chiều
Phảng phất niềm vui từng sợi chỉ
Bao ngày khéo léo những đường thêu

Hoàng Giao
22/04/2016

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dangkieu.jpg
DÁNG KIỀU

Mơ màng nắng ủ vạn lời yêu
Trải nỗi niềm riêng lộng dáng kiều
Xõa tóc mây ngàn hương tỏa dịu
Che vành nón mộng vẻ còn kiêu
Môi hường mòng mọng trêu làn gió
Má đỏ hây hây ghẹo ráng chiều
Vẳng bước chân về khua guốc mộc
Cho tình hớn hở dệt vần thêu.

Gió Bụi
05052016

maimo
06-05-2016, 12:21 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9suQwN3HJQFaA5gY6hTIRDYIi0icoS 5LgIQF8coRQybF4aYaR-A

CHÚT TÌNH VÂN LÂU

Câu hò Vĩ Dạ trên sông
Em cô gái Huế, một lòng trung trinh
Nghiêng che vành nón thơ xinh
Thương Anh, gửi cả chút tình Vân Lâu

Maimo

TruongVu
06-05-2016, 07:26 PM
NÓN


Nón người che buổi đò đông
Nón ai thấp thoáng cánh đồng xa xa
Nón nghiêng hoà quyện khúc ca
Nón thầm ấm áp chan hoà tình thân .

TruongVu