PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ đường tếu về tệ nạn xã hội (mai bí lù)



mai bí lù
02-10-2011, 08:51 PM
Nạn kẹtxe

Xe kẹt dài dài thật mệt ghê
Công an đứng ngó lắc đầu chê…
Người đi bên đó ham vượt mức
Kẻ chạy bên đây khoái lấn lề
Ý thức công dân còn kém cỏi
Tầm nhìn thiên hạ vẫn…ngô nghê !
Nếu như tăng thêm trăm chuyến …buýt
Có lẽ ổn ngay mọi vấn đề !


Nạn chôm chỉa

Chẳng biết làm sao cứ phải chôm
Tiền , vàng thiên hạ cứ thèm ôm
Nhiều khi đôi dép còn tha mất
Lắm lúc con gà cũng muốn “nhòm”
Trừng phạt vài ngày như bắt cóc
Răn đe mấy bữa tựa thả tôm !
Làm sao thanh liêm như dân Nhật
Chẳng khóa cửa chi dẫu sớm hôm !

Nạn chơi đề

Chẳng lo làm việc thích chịu chơi !
Cờ bạc, ghi đề chỉ muốn xơi…
Buổi sáng gom tiền mua mệt ứ
Ban chiều xổ số muốn xìu hơi…
Vợ nhà ốm yếu nhìn teo tóp
Con cái tong teo ngó tả tơi …
Cuộc sống biếng lười nhờ may rủi
Đến khi đen đủi,đổ do trời !

Nạn hoang phí

Người ta sao cứ thích khoe khoang…
Xe hơi tiền tỉ ngắm sáng choang
Laptop , hon da xài mấy chiếc…
Ti vi, đầu máy sắm vài giàn
Nhà hàng ăn uống kêu bỏ mứa
Bia bọt rót ra đổ lấy sang
Còn biết bao người đang khốn khổ
Sao không lo giúp cứ xài hoang !

Nạn trai gái

Đi học cho mình chứ phải ai
Cuộc đời vốn dĩ lắm chông gai !
Cái thằng “hơi sữa” tìm bồ gái
Con nhỏ “thò lò” kiếm bạn trai
Lén mẹ, hẹn hò đi khách sạn
Giấu cha , vụng trộm có bào thai…
Phá thai nguy hiểm : Vô sinh, chết …
Còn để mà nuôi, nặng gánh vai !

Nạn ngoại tình

Có vợ hay chồng vẫn lén ngoài
Đi ngang về tắt vắng nhà hoài
“Tay cầm” nếu gọi : Vùng không sóng
Lương bổng thăm chừng : Miệng mắc quai !
Tối đến, chồng bên sao thắc thỏm
Đêm nằm , vợ cạnh cứ mệt nhoài …
Chẳng may có lúc “người kia” phá
Danh dự, gia đình hóa củ khoai !


Nạn đút lót

Con trẻ vào trường điểm cũng lót
Ốm đau vào viện lấy đâu lo…
Dân đen đến chỗ công :tim thót
Người khá nhờ quan chức: “bao” to
Đưa lắm, việc xong nhanh, trót lọt
Trao vơi, chuyện để đấy , chờ cho
Buồn thay tiền đút ai không xót…
Những kẻ tham lam đúng mặt mo !

:)320317319316318

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-10-2011, 10:03 PM
Nạn kẹt xe

Xe kẹt dài dài thật mệt ghê
Công an đứng ngó lắc đầu chê…
Người đi bên đó ham vượt mức
Kẻ chạy bên đây khoái lấn lề
Ý thức công dân còn kém cỏi
Tầm nhìn thiên hạ vẫn…ngô nghê !
Nếu như tăng thêm trăm chuyến …buýt
Có lẽ ổn ngay mọi vấn đề !




mai bí lù





Tắc đường





Giao thông ùn tắc thấy mà ghê



Du khách đứng nhìn lắc lắc chê



Lô cốt chềnh ềnh ngăn kín ngõ



Dậu rào bít mít chặn vây lề



Người chen vượt lối làm như ngốc



Kẻ lấn cắt đường giả bộ nghê



Nếu muốn nạn này mau cải thiện



Nghiêm minh thưởng phạt ấy …tiêu đề !





Bùi Thanh Thanh Khiết



2.10.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-10-2011, 10:07 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

suphagioi
03-10-2011, 07:20 PM
vô đề
tiệc tùng mâm lớn lại mâm con
hết câu hiếu hỷ, lại vuông tròn
người đặt hàng to khoe chí cả
ta chơi lợn nhớn tỏ lòng son
cả phố thi bài xơi ngập cỗ
khắp làng đua võ chén đầy mồm
vay nợ nay mai cùng nhau trả
lưng còng sáng sớm lại lon ton
spg

ghé thăm nhà bác cái nhá
:D

Quốc Quyền
03-10-2011, 07:52 PM
Nạn kẹt xe

Xe kẹt dài dài thật mệt ghê
Công an đứng ngó lắc đầu chê…
Người đi bên đó ham vượt mức
Kẻ chạy bên đây khoái lấn lề
Ý thức công dân còn kém cỏi
Tầm nhìn thiên hạ vẫn…ngô nghê !
Nếu như tăng thêm trăm chuyến …buýt
Có lẽ ổn ngay mọi vấn đề !




mai bí lù





Tắc đường





Giao thông ùn tắc thấy mà ghê



Du khách đứng nhìn lắc lắc chê



Lô cốt chềnh ềnh ngăn kín ngõ



Dậu rào bít mít chặn vây lề



Người chen vượt lối làm như ngốc



Kẻ lấn cắt đường giả bộ nghê



Nếu muốn nạn này mau cải thiện



Nghiêm minh thưởng phạt ấy …tiêu đề !





Bùi Thanh Thanh Khiết



2.10.2011







VẤN NẠN
Quốc Quyền

Quen rồi nên thấy chẳng còn ghê!
Vấn nạn giao thông thật đáng chê
Mấy chú rình mò canh cuối ngõ
Vài anh lấp ló phục bên lề
Đừng cho lũ ấy là đồ ngốc
Chớ bảo quân này lại thứ nghê
Một tiếng vang lên nghe tuýt tuýt
Chiếu nay mất đánh mấy lô đề

03/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-10-2011, 10:56 PM
Nạn kẹt xe

Xe kẹt dài dài thật mệt ghê
Công an đứng ngó lắc đầu chê…
Người đi bên đó ham vượt mức
Kẻ chạy bên đây khoái lấn lề
Ý thức công dân còn kém cỏi
Tầm nhìn thiên hạ vẫn…ngô nghê !
Nếu như tăng thêm trăm chuyến …buýt
Có lẽ ổn ngay mọi vấn đề !




mai bí lù





Tắc đường





Giao thông ùn tắc thấy mà ghê



Du khách đứng nhìn lắc lắc chê



Lô cốt chềnh ềnh ngăn kín ngõ



Dậu rào bít mít chặn vây lề



Người chen vượt lối làm như ngốc



Kẻ lấn cắt đường giả bộ nghê



Nếu muốn nạn này mau cải thiện



Nghiêm minh thưởng phạt ấy …tiêu đề !





Bùi Thanh Thanh Khiết



2.10.2011






VẤN NẠN
Quốc Quyền

Quen rồi nên thấy chẳng còn ghê!
Vấn nạn giao thông thật đáng chê
Mấy chú rình mò canh cuối ngõ
Vài anh lấp ló phục bên lề
Đừng cho lũ ấy là đồ ngốc
Chớ bảo quân này lại thứ nghê
Một tiếng vang lên nghe tuýt tuýt
Chiếu nay mất đánh mấy lô đề

03/10/2011



Quốc nạn





Mãi lộ nạn này thấy thật ghê



Niềm tin bị mất toàn dân chê



Người đưa mắc cỡ đà quen thói



Kẻ nhận trơ lỳ chẳng giữ lề



Bắt được lo nhiều khóc tựa sấu



Cho qua mừng quá cười như nghê



Vài ngày quên hết đâu vào đấy



Hám bạc lo chi kỷ luật đề





Bùi Thanh Thanh Khiết





3.10.2011

mai bí lù
04-10-2011, 09:58 AM
Xin mời anh Bùi thanh thanh Khiết và các bạn thi hữu họa bài NẠN THẤT NGHIỆP của mai bí lù . Bài THƠ ĐƯỜNG này làm theo thể LUẬT TRẮC VẦN TRẮC , lẽ ra chỉ vần ở vần BẰNG , nhưng mai bí lù thích vần cả ở vần TRẮC :

Nghỉ việc lang thang phóng xuống phố
Trong nhà túng thiếu , bỗng dưng nghèo
Con thơ rách rưới quần lỗ chỗ…
Vợ dại lôi thôi mặt bủng beo
Kiếm chút tiền mua trăm vé số
Đi quanh chợ bán nhặt tiền teo
Ơn trời nếu trúng , chiều nay xổ
Cuộc sống lên hương chuột hóa mèo !

mai bí lù

Trần Vũ
04-10-2011, 12:43 PM
THẤT NGHIỆP MƠ LÊN ĐỜI!
:gn8:
Buồn tình đóng bộ vèo ra phố
Áo gió quần jean rất hợp thời
Rửng mỡ đòi lê la khắp chỗ
Rỗi hơi toan nấn ná nhiều nơi
Trông chờ vận tốt mua tờ số
Mong đợi dịp may tậu xế hơi
Ngóng cổ cò mơ chờ lúc xổ
Dẫu cho thất nghiệp vẫn lên đời!
:gn13:
Trần Vũ
vui với bạn mai bí lù

tuyen45-ad
04-10-2011, 12:46 PM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa

ĐAU LÒNG
---*---
Tham nghũng ngập tràn chửa lối ra
Dân đen khổ, ngọai quốc kêu la
Niềm tin sụp đổ đau lòng mẹ
Chân lý lụi tàn xót ruột cha
Quốc khố chuột đào nhiều lỗ thủng
Kho ngân mối gặm cẩu càm tha
Nước nhà tệ nạn vào cao điểm
Tham nghũng ngập tràn chửa lối ra.

4/10/2011.
Tuyen45.