PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xướng - Họa đường thi - kính mời!



Phong Trần
31-05-2011, 05:55 PM
Người xưa thường nói :Ngon nhất cũng cái lưỡi, dở nhất cũng cái lưỡi…
Dai, khôn, thắng, bại, đều do cái lưỡi gây ra cả…
Chuyện về cái lưỡi có trăm điều để nói, để bàn, để suy gẫm…
Vịt xướng đề tài này ra đây. Xin các bạn cùng tham gia góp họa.

http://www.khoahoc.net/photo/chuyencailuoibo.gif

“CÁI LƯỠI…BÒ!”

“Cái lưỡi bò” kia, quả khó lường!
Biển đông “liếm” hết, chẳng đâu chường
Ý đồ toan tính suy trăm kế
Tham vọng mưu mô nghĩ vạn đường
Hữu nghị kiểu này…trông quá chán!
Đồng minh cách ấy…ngó sao thương?
Lòng tham chúng thật là vô đáy
Biến hóa coi chừng…miệng hóc xương!

VỊT HỒNG

Phong Trần
31-05-2011, 06:00 PM
Lý do là tình hình biển đông ngày càng gay gắt, nên pt xin post lại chủ đề này mời quý tiền bối hạ bút đề ít... chục bài!

Bài họa 1:

CÁI LƯỠI BÒ

Âm mưu thôn tính… biết đâu lường
Lấn đất, tham khơi… thật chán chường
Thú tính ngàn năm chưa đổi cách
Dã tâm muôn thuở chẳng thay đường
Sẵn đông chẳng sợ gì ngoài sự
Ỉ mạnh nào lo đến nội thương
Mãi cố là trung tâm thế giới
Lưỡi bò… muốn nuốt ắt nan xương.

Pt.

Trần Vi Thông
31-05-2011, 06:18 PM
http://www.vietvungvinh.net/VietNam/2009/Images/Bando-luoi-bo-sm.jpg


Cái Lưỡi!
(liên vận)

Nực cười thay cái lưỡi không xương !
Biến hóa mưu đồ thật khó thương
Bẻm mép ngoa ngôn…lời ướp mật
Dẻo môi ngụy ngữ…chữ ươm đường
Lộ ra chân tướng… trông ngao ngán !
Hiện rõ hình dung…thấy chán chường !
Cái lưỡi còn bao điều lắt léo
Tin theo, hậu quả ắt khôn lường !
VPB



LÒNG CONG

Lòng người đâu phải dễ đo lường
Hữu hảo ba hoa thật chán chường
Dạ tối nhập nhằng khoe lắm chuyện
Lưỡi mềm uốn khúc vẽ nhiều đường
Bò đâu nghĩ được điều ngang ngược
Miệng chẳng suy ra tiếng khó thương
Thấy lợi lòi đuôi trò bất nghĩa
Thịt da nhai hết gặm luôn xương.

DA

SẼ ĐO LƯỜNG

Chuyện dài cái khoản “lưỡi không xương”
Đụng chạm nên người ghét, kẻ thương
Vững chí đường đi trông thẳng lối
Bền tâm nẻo tới nhắm ngay đường
Trái tai phê phán đừng nghiêng ngả
Gai mắt cười chê chớ chán chường
Lý đúng ta cần chi ngán sợ
Thời gian thật-giả sẽ đo lường!

Vịt hồng

Phong Trần
01-06-2011, 05:13 AM
CÁI LƯỠI

Người đời miệng lưỡi mấy ai lường
Lỡ vấp đừng nên vội chán chường
Lật lọng đúng – sai tìm mọi nẻo
Đổi thay đen – trắng kiếm muôn đường
Tính ganh thành thuộc… hiền nên ác
Thói nịnh quen rồi… ghét cũng thương
Uốn được âu là dân “điểu sĩ”
Người đời mới gọi lưỡi không xương.

pt.

Duyên An
01-06-2011, 08:03 AM
TRÁO TRỞ

Lưỡi mềm tráo trở quả khôn lường
Bạc dạ đen tình mặt khó chường
Biển rộng ra oai trùm địa ngục
Bàn tròn hữu nghị sếp thiên đường
Giả hình nhân nghĩa trông hiền thục
Lộ vẻ gian hùng thật khó thương
Gương tự ngàn xưa lưu sử sách
Giữ hồn dân tộc máu chan xương.

DA

buixuanphuong09
01-06-2011, 08:38 AM
LƯỠI KHÔNG XƯƠNG


Mộng "BÀNH..." Đại Hán biết đâu lường
Trải mấy ngàn năm nó vẫn chường
Khát vọng xâm lăng tìm vạn kế
Ước mơ bành chướng tính trăm đường
Trường Sa trơ trẽn lời lươn trạch
Bẩy chín còn hằn những vết thương
"Đại Hán"! Mấy ngàn năm vẫn thế
Lạ lùng chi cái lưỡi không xương!!!


BXP 29.05.2011
Góp với DA

buixuanphuong09
01-06-2011, 10:00 AM
MẶT VẪN CHƯỜNG

Bánh đúc vạn đời chẳng có xương
Con chồng còn có những người thương
Lưỡi bành Đại Hán trăm lươn lẹo
Mộng Bá "Trung tâm" thật khó lường
Tay với, chân đi về vạn nẻo
Mắt thăm, lưỡi động đến trăm đường
Năm châu, bốn biển ai không biết
Che dấu bao nhiêu mặt vẫn chường!

BXP 01.06.2011

buixuanphuong09
01-06-2011, 12:32 PM
CÓ ĐÂU CHƯỜNG!

Sự đời cái lưỡi vốn không xương
Thiện, ác gây bao chuyện khó lường
Lươn lẹo tạo nên nhiều nghiệp xấu
Thật thà quả trổ lắm thân thương
Biển Đông khua lưỡi mong thu đảo
Cột mốc đào di muốn lấn đường...
" Đại Hán" tâm cuồng hung hãn thế
Đông, Tây, Nam, Bắc có đâu chường!

BXP 01.06.2011

Phong Trần
01-06-2011, 06:35 PM
NẠN THAM NHŨNG

Tham nhũng ngày nay thật khó lường
Ở đâu cũng có chẳng đâu chường
Moi tiền nhà nước tìm trăm cách
Lấy bạc người dân kiếm vạn đường
Rút ruột công trình như kẻ cắp
Bán mua dự án tựa gian thương
Quan tham ô lại không trừ hết
Đất nước bao giờ được thịnh xương.

Nguyễn Đức Tùy



NẠN THAM NHŨNG

Ngân khố chỉ còn lại nắm xương
Quan tham bòn rút thấy mà thương
Lo cho ngập túi đi trăm nẻo
Kiếm để tràn rương bước vạn đường
Cấp dưới trao tay liền có mặt
Quan trên sờ gáy lại không chường
Ăn no nào biết dân nghèo khổ
Luật pháp lấp tiền… chẳng thể lường.

Pt.

Trần Vi Thông
01-06-2011, 06:42 PM
Cái Lưỡi

Chao ơi, hậu quả thật khôn lường !
Cái lưỡi tạo ra nỗi chán chường
Khẩu phật, mưu ma, nêu vạn lẽ
Tâm xà, chước quỷ, cớ trăm đường
Thật thà ngay thẳng cho người mến
Dối trá quanh co khó kẻ thương
Lắt léo vòng vo hay biến đổi
Nên đời gọi cái lưỡi không "xương"!

Vịt hồng

Việt Phương Bắc
01-06-2011, 06:52 PM
CÁI LƯỠI !
(họa phản đề)

Chẳng lẽ trời cho lưỡi “có xương”?
Nói lời cứng nhắc, hỏi ai thương
Đậm đà, hãy nhớ thêm tương-ớt
Mặn nhạt, đừng quên chút muối-đường
Khéo léo ngoại giao, người chả tránh
Khôn ngoan móc nối, bạn đâu chường
Trời ban “lợi khẩu” là như vậy
Cái lưỡi tội chi ...bảo khó lường?
VPB

Phong Trần
02-06-2011, 05:52 AM
Lại là lưỡi

Trong lỗ đưa ra để nếm lường
Thường khi ẩn mặt có đâu chường
Lừa cơm gạt cá bao điều nói
Dối nước gian dân vạn nẻo đường
Mở miệng quanh co, ai cũng ghét
Buông mồm xảo trá, kẻ nào thương
Khi hôn lại phải luôn dùng nó
Còn quá yêu thì nói ngọng…“xương!”

ntđ


Lợi Lưỡi

Nhờ nó mới lừa được miếng xương
Sao người giận dỗi bảo không thương
Chát chua vị ấy cùng cay đắng
Mặn nhạt mùi kia với ngọt đường
Hôn hít hở môi kề không ló
Chửi nhau mím miệng sát đâu chường
Ơn trời có được chừng…hai cái!
Sẽ dễ mần ăn với…gạt lường!

ntđ

Trần Vi Thông
02-06-2011, 09:23 AM
LỢI THẾ MIỆNG MÔI

Cái lưỡi tội chi…bảo khó lường?
Phải mau học hỏi, cớ sao-chường
Thanh minh viện cớ vài trăm lý
Biện giải nài ra mấy chục đường
Thẳng thắn, đôi khi nhiều kẻ ghét
Quanh co, nhiều lúc lắm người thương
“Khua môi, múa mỏ”…Thì sao chứ?
Đừng "théc méc" gì, họng mắc xương!

Vịt hồng

Việt Phương Bắc
02-06-2011, 10:09 AM
CÁI SỐ !

Ốm yếu đen gầy, giống bộ xương
Nhìn xem bộ dạng hắn mà thương
Sợ bồ đeo bám -lo trăm thứ
Trốn nợ nằm co -khổ vạn đường
Thất thểu, người chê bai, ngó chán!
Lêu bêu, chó ngán ngẩm, coi thường!
Đột nhiên trúng số…nay giàu xụ
Cái số Trời cho…chẳng có lường
VPB

Trần Vi Thông
02-06-2011, 11:18 AM
CÒ LÁI


Há miệng chờ thời, đói tóp xương
Nhờ tài “móc ngoặc”, lắm người thương
Đường ngay, xô lấn đâu còn lối?
Ngõ thẳng, bon chen cũng hết đường!
Công việc chừa sau…ai chẳng né
Bì thư nộp trước …kẻ nào chường
Cái nghề “cò lái” luôn trông cậy
Mánh lới, lòn-chui, dựa thế -lường...

Vịt hồng

Lãng Nhân
02-06-2011, 02:38 PM
MÓN...Vịt Hồng !

Vịt hồng gầy đét thịt toàn xương
Chiên, rán vàng khè ngó thấy thương
Lỡ nhạt đừng quên vô chút muối
Muốn thơm hãy nhớ bỏ thêm đường
Mỡ màng chẳng tốt, thôi thì tránh
Bia rượu đâu hay , vậy nhé chường
Bạn hữu vừa ăn vừa tấm tắc
Giời ơi! Ngon thế… bố ai lường?

Lãng Nhân

Việt Phương Bắc
02-06-2011, 02:57 PM
KHUYÊN NHAU

Cái máu Hoạn Thư thật khó lường
Người khôn-kín đáo, dại đem chường
Vợ rình tóm được! “cho ra bã"!
Ông trốn chạy đâu? "tiêu tán đường"!
Mèo mỡ thói hư, sao lại thích?
Chả nem tật xấu, lẽ nào thương?
Nói lời “sách vở” luôn cao giọng
Miệng lưỡi bao giờ lại có xương!
VPB

Phong Trần
02-06-2011, 06:17 PM
LỢI THẾ MIỆNG MÔI

Cái lưỡi tội chi…bảo khó lường?
Phải mau học hỏi, cớ sao-chường
Thanh minh viện cớ vài trăm lý
Biện giải nài ra mấy chục đường
Thẳng thắn, đôi khi nhiều kẻ ghét
Quanh co, nhiều lúc lắm người thương
“Khua môi, múa mỏ”…Thì sao chứ?
Đừng "théc méc" gì, họng mắc xương!

Vịt hồng

Kính họa liên vận cùng bác Vi Thông:
LỢI THẾ MIỆNG MÔI

Đừng “théc méc” gì, họng mắc xương
Cứ im thin thít thời người thương
Tiếng mà mặn quá, ừ! vơi muối
Lời lỡ nhạt hơi, ối! bỏ đường
Uốn lưỡi… bất tài cũng sẽ tiến
Dẻo môi… có tội chẳng cần chường
Trắng – đen nào biết tài cao thấp
Ba tấc lưỡi ơi thật khó lường.

Pt.

Phong Trần
03-06-2011, 06:04 AM
CÒ LÁI


Há miệng chờ thời, đói tóp xương
Nhờ tài “móc ngoặc”, lắm người thương
Đường ngay, xô lấn đâu còn lối?
Ngõ thẳng, bon chen cũng hết đường!
Công việc chừa sau…ai chẳng né
Bì thư nộp trước …kẻ nào chường
Cái nghề “cò lái” luôn trông cậy
Mánh lới, lòn-chui, dựa thế -lường...

Vịt hồng
CÒ LÁI

Mánh lới, lòn chui, giỏi gạt lường
Đâu đâu tớ cũng ráng mà chường
Trăm điều muốn gấp, ừ! còn lối
Mọi việc mong suôn, ấy! có đường
Kiếm chút tiền thừa nào biết mệt
Dâng vài sức mọn há cần thương
Tài này mấy kẻ trời ban chớ
Dẫu biết đôi lần phải mắc xương.

pt.

buixuanphuong09
03-06-2011, 02:25 PM
CÒ LÁI


Há miệng chờ thời, đói tóp xương
Nhờ tài “móc ngoặc”, lắm người thương
Đường ngay, xô lấn đâu còn lối?
Ngõ thẳng, bon chen cũng hết đường!
Công việc chừa sau…ai chẳng né
Bì thư nộp trước …kẻ nào chường
Cái nghề “cò lái” luôn trông cậy
Mánh lới, lòn-chui, dựa thế -lường...

Vịt hồng

CHẲNG DỄ LƯỜNG

Miệng lưỡi ví dù lại có xương
Mộng "bành" khó nói chắc còn "thương!"
Trường Sa xương cốt tan vào đất
Biên giới cột bia đã rõ đường
Cọc nhọn Bạch Đằng phơi chiến tích
Dã tâm Đại Hán dễ đâu chường
Hai ngàn năm sử còn ghi đó
Khát vọng xâm lăng chẳng dễ lường.

BXP 03.06.2011

Phong Trần
05-06-2011, 06:16 AM
"CA" VỢ

Tính khí gì đâu thật khó lường
Buồn vui lẫn lộn chẳng hay chường
Khi thì “ấy ới” chua hơn giấm
Lúc lại “anh ơi” ngọt quá đường
Sáng sáng kêu ca trông “thấy ghét”
Đêm đêm nũng nịu ngó coi thương
Khuya khuya cũng thói khều khều mãi
Chiều chuộng như là… họng mắc xương.

Pt.
Mong các Bác đừng mách vợ cháu ạ!

Việt Phương Bắc
16-06-2011, 06:59 PM
BIẾT ĐÂU?
(Tặng em HỢP)

Tội cho em HỢP -ốm giơ xương
Mãi nụ cười hiền… rất dễ thương !
Nghĩa chữ Đường thi, hương ướp mật
Tình câu Lục bát, ngọt ươm đường
Cung đàn ẩn chứa niềm hy vọng
Giọng hát vượt qua nỗi chán chường
Thượng đế đoái thương, xin ngó lại!
Mai kia hết bệnh, biết đâu lường !?


VPB

Phong Trần
16-06-2011, 07:54 PM
BÁC VỊT

Bác Vịt coi mòi chỉ thấy xương
Tay run, tóc bạc ngó càng thương
Ngày lo Thi Hữu mà mờ mắt
Tối chuộng bà nhà đến lóa đường
Đã bận bạn bè kêu: “Xin có!”
Đang teo cháu chắc gọi: “Đây chường!”
Bây giờ cưới cả thơ làm vợ
Tình nghĩa trao nhau dâu dễ lường.

Pt.

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-06-2011, 08:27 PM
NÀNG THƠ GỌI
ĐDB

Trăng nghe tiếng gọi của nàng thơ
Trăng đến bên hiên lặng lẽ chờ
Trăng với đất trời xem cõi thế
Trăng cùng thi hữu dạo cung tơ
Trăng soi khung cửa nhìn ai mộng
Trăng vén bức mành ngắm kẻ mơ
Trăng hiểu lòng người qua nét bút
Trăng mong tình nghĩa chớ phai mờ

Quốc Quyền
15/06/2011

Trăng & thơ

Trăng vin cành liễu ghé xem thơ
Trăng hỏi thi nhân có đợi chờ
Trăng thả tim vàng xe chỉ thắm
Trăng mang hồn bạch dệt giây tơ
Trăng nhìn sắc thắm hoa đang mộng
Trăng kiếm hương trầm nụ đã mơ
Trăng uống buồn vui cùng kẻ sỹ
Trăng luôn rạng rỡ chẳng bao mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011









TRĂNG CHỜ

Trăng đợi ai về bên suối thơ
Trăng trao ước hẹn thỏa mong chờ
Trăng đưa tri kỷ qua miền ấm
Trăng đón bạn hiền đến lối tơ
Trăng điểm tâm hồn trên lá mộng
Trăng tô ý tưởng giữa rừng mơ
Trăng hòa bút ngọc cùng thi sỹ
Trăng chở niềm riêng tận chốn mờ
Quốc Quyến
17/06/2011





Xin họa cùng chị Thanh Khiết và thi sĩ Quốc Quyền:

TRĂNG XƯA

Trăng xưa khơi bút dệt vần thơ
Trăng đến cho tôi nỗi ngóng chờ
Trăng mở lòng cùng duyên kết bạn
Trăng buông hồn với mộng se tơ
Trăng rung huyền mí thêu thề hẹn
Trăng nhoẻn hồng môi vẽ giấc mơ
Trăng bỗng đổi thay tình một thuở
Trăng len tránh giữa chốn xa mờ.





PT





Trăng muộn





Trăng muộn ngọt ngào trao ý thơ



Trăng vui thấy kẻ sỹ trông chờ



Trăng khua màu tối ngăn duyên vỡ



Trăng nhuộm sắc vàng mong thắm tơ



Trăng giữ niềm thuơng trong cõi mộng



Trăng ôm nỗi nhớ giữa cơn mơ



Trăng đâu có ngại thời gian cạn



Trăng mãi lung linh chẳng thể mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết



17.6.2011

Phong Trần
18-06-2011, 03:38 PM
THAN Ế

Trang tôi mở lối chỉ toàn xương
Chẳng mấy tên xem thật thảm thương
Phải trách bèo văn người bỏ lối
Hay chê ẹ ý kẻ quên đường
Trông qua chốn cũ bao tay lánh
Ngoảnh lại nơi xưa mỗi tớ chường
Viết chút dòng thư xin nhắn ấy
Ai về góp tứ chớ so lường.

Pt.

cobengangtang
20-06-2011, 07:41 AM
NÀNG THƠ GỌI
ĐDB

Trăng nghe tiếng gọi của nàng thơ
Trăng đến bên hiên lặng lẽ chờ
Trăng với đất trời xem cõi thế
Trăng cùng thi hữu dạo cung tơ
Trăng soi khung cửa nhìn ai mộng
Trăng vén bức mành ngắm kẻ mơ
Trăng hiểu lòng người qua nét bút
Trăng mong tình nghĩa chớ phai mờ

Quốc Quyền
15/06/2011

Trăng & thơ

Trăng vin cành liễu ghé xem thơ
Trăng hỏi thi nhân có đợi chờ
Trăng thả tim vàng xe chỉ thắm
Trăng mang hồn bạch dệt giây tơ
Trăng nhìn sắc thắm hoa đang mộng
Trăng kiếm hương trầm nụ đã mơ
Trăng uống buồn vui cùng kẻ sỹ
Trăng luôn rạng rỡ chẳng bao mờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011









TRĂNG CHỜ

Trăng đợi ai về bên suối thơ
Trăng trao ước hẹn thỏa mong chờ
Trăng đưa tri kỷ qua miền ấm
Trăng đón bạn hiền đến lối tơ
Trăng điểm tâm hồn trên lá mộng
Trăng tô ý tưởng giữa rừng mơ
Trăng hòa bút ngọc cùng thi sỹ
Trăng chở niềm riêng tận chốn mờ
Quốc Quyến
17/06/2011





Xin họa cùng chị Thanh Khiết và thi sĩ Quốc Quyền:

TRĂNG XƯA

Trăng xưa khơi bút dệt vần thơ
Trăng đến cho tôi nỗi ngóng chờ
Trăng mở lòng cùng duyên kết bạn
Trăng buông hồn với mộng se tơ
Trăng rung huyền mí thêu thề hẹn
Trăng nhoẻn hồng môi vẽ giấc mơ
Trăng bỗng đổi thay tình một thuở
Trăng len tránh giữa chốn xa mờ.





PT





Trăng muộn





Trăng muộn ngọt ngào trao ý thơ



Trăng vui thấy kẻ sỹ trông chờ



Trăng khua màu tối ngăn duyên vỡ



Trăng nhuộm sắc vàng mong thắm tơ



Trăng giữ niềm thuơng trong cõi mộng



Trăng ôm nỗi nhớ giữa cơn mơ



Trăng đâu có ngại thời gian cạn



Trăng mãi lung linh chẳng thể mờ





Bùi Thanh Thanh Khiết



17.6.2011








http://cC2.upanh.com/23.917.30985571.imF0/trangbuonab.jpg

pumanew
13-07-2011, 05:07 PM
THAN Ế

Trang tôi mở lối chỉ toàn xương
Chẳng mấy tên xem thật thảm thương
Phải trách bèo văn người bỏ lối
Hay chê ẹ ý kẻ quên đường
Trông qua chốn cũ bao tay lánh
Ngoảnh lại nơi xưa mỗi tớ chường
Viết chút dòng thư xin nhắn ấy
Ai về góp tứ chớ so lường.

Pt.


KHÓ XƠI

Chữ gã Phong Trần họa cũng xương
Bài này họ đọc khóc đau thương
Nhìn sơ mấy khổ thằng e phú
Ngó kỹ vài câu ả ngán đường
Giữa đoạn tô từ nhiều kẻ tránh
Trong thơ lặn ý ít anh chường
Ngây ngô phóng bút vui cùng lão
Bạn nhé vần thôi chẳng dám lường

Pumanew 13/07/2011

Phế đế
13-07-2011, 07:23 PM
THAN Ế

Trang tôi mở lối chỉ toàn xương
Chẳng mấy tên xem thật thảm thương
Phải trách bèo văn người bỏ lối
Hay chê ẹ ý kẻ quên đường
Trông qua chốn cũ bao tay lánh
Ngoảnh lại nơi xưa mỗi tớ chường
Viết chút dòng thư xin nhắn ấy
Ai về góp tứ chớ so lường.

Pt.





KHÓ XƠI

Chữ gã Phong Trần họa cũng xương
Bài này họ đọc khóc đau thương
Nhìn sơ mấy khổ thằng e phú
Ngó kỹ vài câu ả ngán đường
Giữa đoạn tô từ nhiều kẻ tránh
Trong thơ lặn ý ít anh chường
Ngây ngô phóng bút vui cùng lão
Bạn nhé vần thôi chẳng dám lường

Pumanew 13/07/2011

Dễ nghẹn

Thấy bạn, không ngờ nuốt phải xương
Chua lè… kẻ tiếc lẩn sầu thương
Niêm vần lắt léo mi say ngõ
Vận ý chông chênh tớ ngại đường
Dõi giữa trời cao nhiều cậu ẩn
Nhìn bên bể rộng hiếm cô chường
Ta thời nhóm bếp đun cùng mợ
Bậu sẽ hầm yêu đủ sức lường

Phong Trần
15-07-2011, 03:10 PM
KHÓ XƠI

Chữ gã Phong Trần họa cũng xương
Bài này họ đọc khóc đau thương
Nhìn sơ mấy khổ thằng e phú
Ngó kỹ vài câu ả ngán đường
Giữa đoạn tô từ nhiều kẻ tránh
Trong thơ lặn ý ít anh chường
Ngây ngô phóng bút vui cùng lão
Bạn nhé vần thôi chẳng dám lường

Pumanew 13/07/2011
hì, cảm ơn hai bạn Pumanew, Phế Đế ghé thăm - họa thơ, chúc hai bạn luôn vui vẻ.

GẶP NGƯỜI QUEN CŨ

Ngày xưa gặp gỡ dễ đâu lường
Tương ngộ cơ duyên đã rõ chường
Đó cũng vì vui – ca nghĩa bạn
Đây nhờ ở xướng – họa thơ Đường
Vài lời trao đổi ngày thêm mến
Mấy tứ giao lưu phút lại thương
Trái đất tròn nên xa cách mấy
Duyên đời muốn tách hẳn đau xương.

Pt.

tuyen45-ad
12-08-2011, 05:59 PM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

[COLOR="magenta"]LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.

Vũ Hoài

[FONT="Georgia"]BÀI HOẠ

[SIZE="5"]BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
15-08-2011, 01:01 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Việt Nam Thi Hữu (VNTH) đã ưu ái bỏ thời gian vàng ngọc ra hoạ thơ cùng anh .
Anh cũng xin lỗi Các thành viên VNTH Và bạn đọc Vì trong bài xướng có một lỗi lớn ở câu 8 sai luật bằng trắc
( Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.)
L ý do ch áu g ái anh đánh m áy sai.
Nay xin được đính chính như sau :

“Men tình chan chứa kỷ niên hoa.”
Vậy xin cảm ơn và cũng xin lỗi các bạn
Vũ Hoài .


BÀI X ƯỚNG


LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.
Vũ Hoài

BÀI HỌA


BẾN NHỚ
---*---
Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
Tay cuốc vườn Nghè mờ bóng mẹ
Đường cày bãi trước tỏ hình cha
Thôn Đình Ngõ Trúc lời em gọi
Nón lá áo dài vẻ thiết tha
Từ đấy ra đi giờ trở lại
Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa

12/8/2011.
Tuyen45.



QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.

LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm


DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC
Vô thường năm tháng cứ dần qua
Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà
"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ
"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha
Xả thù hận khiến lòng thanh thản
Buông phải, hơn nên dạ vị tha
Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím
Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.
BXP 14.08.2011.


GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió trải bươn qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy thầm thì lời phụ mẫu
Nơi này sang sảng vọng tiếng cha
Khuyên con gắng học tu tài đức
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm thanh thản ắt thăng hoa.

14/8/2011.
Tuyen45.

Tuyên 45 xin lỗi sửa bài BẾN NHỚ (sai luật)

Cường Giang
17-08-2011, 10:52 AM
Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Việt Nam Thi Hữu (VNTH) đã ưu ái bỏ thời gian vàng ngọc ra hoạ thơ cùng anh .
Anh cũng xin lỗi Các thành viên VNTH Và bạn đọc Vì trong bài xướng có một lỗi lớn ở câu 8 sai luật bằng trắc
( Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.)
L ý do ch áu g ái anh đánh m áy sai.
Nay xin được đính chính như sau :

“Men tình chan chứa kỷ niên hoa.”
Vậy xin cảm ơn và cũng xin lỗi các bạn
Vũ Hoài .


BÀI X ƯỚNG


LÃNG ĐÃNG HOA

Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
Men tình chan chứa kỷ niên hoa.
Vũ Hoài

BÀI HỌA

BẾN NHỚ
---*---
Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
Chia li ngày ấy biệt quê nhà
Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
Áo dài nón lá vẻ thiên tha (thiết tha)
Ra đi từ đấy nay về lại
Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

12/8/2011.
Tuyen45.

QUÊ MẸ

Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
Trông một ngày về vui nở hoa

cobengangtang
12.8.2011

HƯƠNG THƠ

Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
Nương dâu lên mướt hình e ấp
Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
nguyenthilan

QUÊ HƯƠNG

Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
Khói biếc quanh co mở thứ tha
Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

lethutrang
12/8/2011

BÃO GIÔNG

Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
Có lúc bông đùa xô lấn tha
Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

clttq
12/8/2011


HẬN TRỜI OÁN ĐẤT
---*---
Miền trung lũ lụt đã từng qua
Tang tóc thương đau nước cuốn nhà
Ngơ ngác anh tìm thi thể mẹ
Phạc phờ em kiếm xác thân cha
Hận trời mưa nắng không hòa thuận
Oán đất điên cuồng chẳng vị tha
Trách kẻ tham tiền rừng phá hoại
Đầu nguồn đốt trụi lụi tàn hoa.

13/8/2011.
Tuyen45.

LÃNG DU

Tự hỏi nhiều nơi ta đã qua?
Không sao quên được chốn quê nhà,
Bờ vai nồng ấm bàn tay mẹ,
Tim óc âm vang giọng nói cha.
Lại nhớ nhiều khi người đánh mắng,
Sao thương những lúc kẻ xin tha.
Rưng rưng chùn bước quay nhìn lại,
Chỉ thấy bên đường nở rộ hoa.
Út xe ôm


DÂNG ĐỜI XUÂN SẮC
Vô thường năm tháng cứ dần qua
Ta vẫn an nhiên giữa đất nhà
"Hoà hợp trăm nhà" vui ý Mẹ
"Chẳng cầu, biết đủ" thoả lòng Cha
Xả thù hận khiến lòng thanh thản
Buông phải, hơn nên dạ vị tha
Nắng nhạt chiều tà gom giọt tím
Dâng đời xuân sắc nở muôn hoa.
BXP 14.08.2011.


GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA
---*---
Cuộc đời sóng gió trải bươn qua
Khắp nẻo bôn ba vẫn nhớ nhà
Chốn ấy thầm thì lời phụ mẫu
Nơi này sang sảng vọng tiếng cha
Khuyên con gắng học tu tài đức
Bảo cháu luyện rèn tập thứ tha
Gương sáng người xưa soi đạo lý
Lương tâm thanh thản ắt thăng hoa.

14/8/2011.
Tuyen45.

Tuyên 45 cũng xin l ỗi sửa câu 6 bài BẾN NHỚ (sai luật)


GIỮ PHÉP NHÀ

Tuổi trẻ xa dần xuân đã qua
Chân quê thanh đạm giữ danh nhà
Gái ngoan tài đảm y tình mẹ
Trai giỏi kiên cường hệt tính cha.
Con có sai lầm lo dạy bảo
Cháu mà lỗi nhỏ cũng nên tha.
Toàn gia tu chí cùng chung sức
Cây đức vun trồng đã trổ hoa.

C.G 17/08/2011.

vancali96
17-08-2011, 06:27 PM
BUỒN

Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời

clttq

Hoạ Với Đời

Cái nghiệp thơ văn chẳng lãi lời
Anh thì cũng vậy, khác gì tôi.
Luật đường kém thế đường đi lại
Lục bát nhường quyền bát nháo thôi.
Nó dốt chưa chừng mình hẳn giỏi
Mình hay chửa chắc nó toàn tồi.
Băn khoăn chỉ tổ thêm buồn bã
Cứ xướng là thi họa với đời!

T K

DỐT THIỆT

Nói thiệt là luôn thấy chán lời
Anh tài, còn dở lại là tôi
Tám câu che chắn ngăn đường thích
Bảy chữ chặn ngang cản lối thôi
Buồn lắm vần thơ đang dốt nát
Sầu nhiều câu chữ đã ngu tồi
Vẫn theo học lóm nhiều huynh muội
Nhưng có được đâu...mới khổ đời

clttq

Thầy đời

Miền trung bão đến khổ buông lời
Thấy mặt kinh hoàng...bởi cái tôi
Những tưởng trời cao lòng tự tại
Cho rằng biển rộng sóng trào thôi
Tâm ma đội nón che mầm sấu
Mắt cáo tô son dấu ý tồi
Dưới mộ trồi lên cầm thiết bảng
Huênh hoang chỉ chõ giọng thầy đời

Bảo Loan 8.16.11


Phong Trần xin nối vần:
GÓP LỜI

Hậu bối Phong Trần xin góp lời
Mong gìn tình nghĩa, giảm dần “tôi”
Ta làm tệ chỉ lời vui đó
Người chỉnh sai là ý tốt thôi
Ở chốn văn chương nào lại dở
Tại nơi thi phú lẽ đâu tồi
“Dĩ hòa vi quý” cùng san sẻ
Để tiếng thơm sau tỏa ngát đời.

Pt.
Kính mong quý Cô - Chú hòa vui trở lại, không còn những vần thơ nặng nề thế này nữa.



CHỚ BUỒN!

Có đáng gì đâu phải nặng lời!
Đường thi xướng họa bạn cùng tôi
Mua vui mấy chữ mong là vậy
Bán tủi đôi dòng muốn thế thôi
Chẳng bạc chẳng tiền mà ngại xấu
Không mua không bán chớ lo tồi!
Rằng ai có muốn xin mời lại
Chả bận tâm chi để mệt đời!

Quốc Quyền


Tình Thi Hữu

Xướng họa cùng nhau hãy nhẹ lời
Diễn Đàn họp mặt bạn và tôi
Chung tay xây dựng mong là thế
Góp sức vui đùa muốn vậy thôi
Một án thơ đường , đừng nói dở
Đôi câu tứ tuyệt , chớ chê tồi
Kim bằng hội ngộ tình Thi Hữu
Gặp gỡ tao nhân bút để đời

Vancali 8.17.11

tuyen45-ad
18-08-2011, 12:11 PM
BUỒN

Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời

clttq

Hoạ Với Đời

Cái nghiệp thơ văn chẳng lãi lời
Anh thì cũng vậy, khác gì tôi.
Luật đường kém thế đường đi lại
Lục bát nhường quyền bát nháo thôi.
Nó dốt chưa chừng mình hẳn giỏi
Mình hay chửa chắc nó toàn tồi.
Băn khoăn chỉ tổ thêm buồn bã
Cứ xướng là thi họa với đời!

T K

DỐT THIỆT

Nói thiệt là luôn thấy chán lời
Anh tài, còn dở lại là tôi
Tám câu che chắn ngăn đường thích
Bảy chữ chặn ngang cản lối thôi
Buồn lắm vần thơ đang dốt nát
Sầu nhiều câu chữ đã ngu tồi
Vẫn theo học lóm nhiều huynh muội
Nhưng có được đâu...mới khổ đời

clttq

Thầy đời

Miền trung bão đến khổ buông lời
Thấy mặt kinh hoàng...bởi cái tôi
Những tưởng trời cao lòng tự tại
Cho rằng biển rộng sóng trào thôi
Tâm ma đội nón che mầm sấu
Mắt cáo tô son dấu ý tồi
Dưới mộ trồi lên cầm thiết bảng
Huênh hoang chỉ chõ giọng thầy đời

Bảo Loan 8.16.11


Phong Trần xin nối vần:
GÓP LỜI

Hậu bối Phong Trần xin góp lời
Mong gìn tình nghĩa, giảm dần “tôi”
Ta làm tệ chỉ lời vui đó
Người chỉnh sai là ý tốt thôi
Ở chốn văn chương nào lại dở
Tại nơi thi phú lẽ đâu tồi
“Dĩ hòa vi quý” cùng san sẻ
Để tiếng thơm sau tỏa ngát đời.

Pt.
Kính mong quý Cô - Chú hòa vui trở lại, không còn những vần thơ nặng nề thế này nữa.



CHỚ BUỒN!

Có đáng gì đâu phải nặng lời!
Đường thi xướng họa bạn cùng tôi
Mua vui mấy chữ mong là vậy
Bán tủi đôi dòng muốn thế thôi
Chẳng bạc chẳng tiền mà ngại xấu
Không mua không bán chớ lo tồi!
Rằng ai có muốn xin mời lại
Chả bận tâm chi để mệt đời!

Quốc Quyền


Tình Thi Hữu

Xướng họa cùng nhau hãy nhẹ lời
Diễn Đàn họp mặt bạn và tôi
Chung tay xây dựng mong là thế
Góp sức vui đùa muốn vậy thôi
Một án thơ đường , đừng nói dở
Đôi câu tứ tuyệt , chớ chê tồi
Kim bằng hội ngộ tình Thi Hữu
Gặp gỡ tao nhân bút để đời

Vancali 8.17.11


VUI LÀ CHÍNH
---*---
Xướng hoạ đôi vần nhắn gửi lời
Tình huynh nghĩa muội bạn cùng tôi
Ý hay chúc tụng “vui là chính”
Nghĩa đẹp chào mời ước thế thôi
Bát cú giỏi tài e hiếm đấy
Luật đường tuy dốt chẳng khi tồi
Bốn phương họp mặt sân “THI HỮU”
Bút tích giao lưu để tặng đời.

18/8/2011.
Tuyen45.

MjnhTrjet
22-08-2011, 09:36 AM
Ta với ta
P.M.T

Tĩnh lặng đêm vàng nghe sáo xa
Buồn qua chiếu ấm mượn chung trà
Ta nghe chú Cuội ôm cành chiếc
Ai biết Hằng nga lỡ phận ngà
Thi hữu trong tim hòa trẩy hội
Cô nhân đầu gió lội phong ba
Đường xa cứ ngỡ tri âm gọi
Ngoảnh lại chỉ mình ta với ta...

Lương Lương Hòa
22-08-2011, 12:37 PM
Ta với ta
P.M.T

Tĩnh lặng đêm vàng nghe sáo xa
Buồn qua chiếu ấm mượn chung trà
Ta nghe chú Cuội ôm cành chiếc
Ai biết Hằng nga lỡ phận ngà
Thi hữu trong tim hòa trẩy hội
Cô nhân đầu gió lội phong ba
Đường xa cứ ngỡ tri âm gọi
Ngoảnh lại chỉ mình ta với ta...


HOA VỚI TA
Non nước đưa lời ai hát xa
Tan trong duyên dáng áo hoa trà
Dịu dàng cánh mỏng tươi màu ngọc
E ấp trăng non sáng ánh ngà
Tinh khiết hiến dâng người lữ thứ
Mĩ miều trao tặng khách bôn ba
Đêm thu dạo bước qua vườn mộng
Ngây ngất màu hoa vương áo ta.
nguyenthilan
Giao lưu với thi hữu vài câu. Chúc vui khỏe nhé

vancali96
23-08-2011, 07:11 AM
Ta với ta
P.M.T

Tĩnh lặng đêm vàng nghe sáo xa
Buồn qua chiếu ấm mượn chung trà
Ta nghe chú Cuội ôm cành chiếc
Ai biết Hằng nga lỡ phận ngà
Thi hữu trong tim hòa trẩy hội
Cô nhân đầu gió lội phong ba
Đường xa cứ ngỡ tri âm gọi
Ngoảnh lại chỉ mình ta với ta...


HOA VỚI TA
Non nước đưa lời ai hát xa
Tan trong duyên dáng áo hoa trà
Dịu dàng cánh mỏng tươi màu ngọc
E ấp trăng non sáng ánh ngà
Tinh khiết hiến dâng người lữ thứ
Mĩ miều trao tặng khách bôn ba
Đêm thu dạo bước qua vườn mộng
Ngây ngất màu hoa vương áo ta.
nguyenthilan
Giao lưu với thi hữu vài câu. Chúc vui khỏe nhé


Tình xa

Ôm hoài kỷ niệm cuộc tình xa
Một thoáng hương xưa lẫn khói trà
Dạo ấy mơ nhìn đôi mắt biếc
Giờ đây mộng thấy bóng trăng ngà
Tìm đâu chuỗi nhạc trong đêm vắng
Còn lại thân mình giữa ngã ba
Gác nhỏ chong đèn ôn dĩ vãng
Khung trời viễn xứ lạnh hồn ta

Vancali 8.22.11

http://i51.tinypic.com/w85iiq.jpg

HONGLINH64
24-08-2011, 11:19 AM
Ta với ta
P.M.T

Tĩnh lặng đêm vàng nghe sáo xa
Buồn qua chiếu ấm mượn chung trà
Ta nghe chú Cuội ôm cành chiếc
Ai biết Hằng nga lỡ phận ngà
Thi hữu trong tim hòa trẩy hội
Cô nhân đầu gió lội phong ba
Đường xa cứ ngỡ tri âm gọi
Ngoảnh lại chỉ mình ta với ta...


Vào đây thấy HUynh Đệ Tỷ Muội họa thơ hay quá xin góp vui mấy vần
MỘT MÌNH TA

Đêm buồn quê mẹ nhớ người xa
Gọi bạn đầu thôn đến uống trà
Lồng lộng trời cao làn mây Bạc
Phất phơ vườn cũ ánh trăng ngà
Thương mình phận bạc đau từng trãi
Nhớ kẻ thất tình mõi buôn ba
Đợi bạn trăng tà không thấy bóng
Một mình đối ẩm một mình ta!

Hồng Lĩnh

tuyen45-ad
28-08-2011, 01:50 PM
DIOXIN ( CHẤT ĐỘC DA CAM ) NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
KÍNH MỜI HUYNH – HỮU HỌA


“DIOXIN”NỖI ĐAU NHÂN LOẠI
---*---
Chiến tranh bom đạn đã lùi xa
Dấu vết thương đau chẳng thể nhòa
Dị dạng hình hài bao trẻ nhỏ
Quái thai thể xác nhưỡng thân ma
Da cam hủy diệt mầm tiên tổ
Chất độc lụi tàn gốc cội nhà
Nhân loại trần gian rơi nước mắt
Đấu tranh đòi Mỹ gánh cùng ta.

27/8/2011.
Tuyen45.


http://www.chuabuuminh.vn/UserImages/2011/08/04/1/1857550144doi_1_jpg.jpg