PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chia buồn cùng gia đình ĐHV Nguyên Xuân



Nắng Xuân
01-08-2016, 09:09 AM
Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến

Điều hành viên NGUYÊN XUÂN


http://s32.postimg.org/kcytbu685/image.png


Nhận được hung tin bà quả phụ TRẦN THỊ THẺN (sinh năm 1932) là MẪU THÂN của ĐHV NGUYÊN XUÂN vừa tạ thế vào lúc 13h15 ngày 31/07/2016, thọ 85 tuổi.

Lễ tiễn biệt 15g20 ngày 02 tháng 08 năm 2016 tại nhà Trưởng Nam của Cụ Bà. Địa chỉ số 90 Nguyễn Luơng Bằng, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tập thể Ban Quản trị và quý thi hữu diễn đàn VNTH xin kính gởi lời chia buồn sâu sắc đến ĐHV NGUYÊN XUÂN và gia đình, cầu mong gia đình thi hữu sớm vượt qua nỗi mất mát lớn lao này.

Cầu mong hương hồn của cụ sẽ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Đại Diện Ban Quản Trị Diễn Đàn

NẮNG XUÂN

VỀ MIỀN TRUNG
01-08-2016, 09:25 AM
http://img.webme.com/pic/t/thnlscantho-4/phanuu.jpg
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin báo từ chị nguyenxuan, VMT thật sự xúc động và đau buồn. Xin thay mặt anh chị em trong BĐH Chuyên trang Đường luật gởi đến chị và tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.
Thỉnh nguyện hương linh cụ bà được an nhiên chốn cực lạc.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT
NGUYỄN NHƯ VIỆT THỦY

TruongVu
01-08-2016, 10:08 AM
THÀH KÍNH PHÂN ƯU

Học trò xin phép được thành kính phân ưu cùng cô và gia đình
Trò xin phép cúi đầu tiễn biện cụ về nơi vĩnh hằng...

Tran Xuan Sinh
01-08-2016, 11:04 AM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2013/12/thanhkinhphanuu.jpg

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐHV NGUYÊN XUÂN

Nam mô A Di Đà Phật!
Cầu mong Thần Thức Cụ Bà
sớm Siêu thoát về Cõi Cực Lạc!

Trần Xuân Sinh

Huy Thanh
01-08-2016, 11:08 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGg77et_6wnDmndKAMBRN_Dt7DfHbnE ClgpOSiWXKFXdbKBkcC4A


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến


Điều hành viên NGUYÊN XUÂN


Cầu mong hương hồn Cụ sớm siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Huy Thanh-Lệ Hà

Thanh Nguyệt
01-08-2016, 11:14 AM
Em xin chia buồn cùng cô và gia đình
Cầu hương linh cụ sớm siêu thăng.

buixuanphuong09
01-08-2016, 12:46 PM
http://vonghoatangle.com/wp-content/uploads/2015/07/lang-hoa-trang.jpg
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐHV NGUYÊN XUÂN

Kính chúc cụ an lạc ở cõi vĩnh hằng

PHAM PHUONG THAO
01-08-2016, 01:34 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGg77et_6wnDmndKAMBRN_Dt7DfHbnE ClgpOSiWXKFXdbKBkcC4A


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến


Điều hành viên NGUYÊN XUÂN


Cầu mong hương hồn Cụ sớm siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Lê Đức Mẫn
01-08-2016, 01:37 PM
http://img.webme.com/pic/t/thnlscantho-4/phanuu.jpg
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin báo từ chị nguyenxuan, chúng tôi thay mặt anh chị em trong BĐH B Đ D VNTH KVMB xin gởi đến chị và tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.
Thỉnh nguyên hương linh cụ bà được an nhiên chốn cực lạc.

LĐM

manhky
01-08-2016, 02:05 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐHV NGUYÊN XUÂN.


KÍNH CHÚC CỤ AN LẠC Ở CÕI VĨNH HẰNG.

Anh Dũng Trần
01-08-2016, 02:33 PM
http://dienhoatangle.com/uploads/sanpham/hoa-vieng-cho-cong-ty-q512-jpg-20160526225217WLy4RP0bk7.jpg


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH SƯ TỈ NGUYÊN XUÂN

Nguyễn Thị Huề
01-08-2016, 02:54 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐHV NGUYÊN XUÂN.


KÍNH CHÚC CỤ AN LẠC Ở CÕI VĨNH HẰNG.

Kính mong cô giáo giữ gìn sức khỏe và có nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau này

Em Huề Nguyễn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-08-2016, 04:32 PM
Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến


ĐHV Nguyen Xuan


http://s32.postimg.org/kcytbu685/image.png


Xin kính gởi lời chia buồn sâu sắc đến ĐHV NX và tang quyến, cầu mong gia đình quý thi hữu sớm vượt qua nỗi mất mát lớn lao này!

Cầu mong hương hồn của cụ sẽ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

T/M VNTH KVMB
ĐHVC Trần Thị Thanh Liêm

Trần Như Chuyên
01-08-2016, 05:09 PM
http://dienhoa24gio.com/Admin/imgProducts/hoa-chia-buon17.jpg



Xin bày tỏ lòng tiếc thương với ĐHV Nguyên Xuân và gia đình

Cầu mong linh hồn cụ sớm được siêu thoát !

HỒNG THOẠI
01-08-2016, 05:11 PM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2013/12/thanhkinhphanuu.jpg


Xin chia buồn cùng ĐHV nguyenxuan và tang quyến
Đồng nguyện cầu cho hương linh cụ sớm thanh thản ở cõi vĩnh hằng
HỒNG THOẠI

hoanggiao
01-08-2016, 05:25 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-kzNs89G9tLM/UYnRGnUdz0I/AAAAAAAAAro/IWAa4ArnZvA/s400/Hoa-ph%C3%A2n-%C6%B0u-1.jpg

Xin chia buồn cùng cô giáo Nguyên Xuân, gia đình và tang quyến. Cầu mong hương hồn của cụ sẽ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

Dương Đoàn Trọng
01-08-2016, 06:24 PM
http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2013/12/thanhkinhphanuu.jpg


XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH THI HỮU

NGUYÊN XUÂN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-08-2016, 06:44 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIIfuGpCznehI5uKufsmZskNSQUxeYi F_YOKVZxK1W-bmV0aKf


Thành kính phân ưu
cùng điều hành viên NGUYÊN XUÂN
và quý tang quyến

KÍNH MONG HƯƠNG HỒN CỤ SỚM SIÊU THOÁT


KIỀN ĐỨC

Nắng Xuân
01-08-2016, 07:33 PM
https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/p403x403/13882572_1345627812134085_926705999236156384_n.jpg ?oh=48810d6ef0e7fac7c72a8ae0174279be&oe=581E8B12&__gda__=1478738432_f8a2b740b35401b8aca17a87b517830 3


ĐIẾU MẸ TRẦN THỊ THẺN

Quặn thắt làm sao tả nỗi này
Khi nguời tuổi hạc cuỡi rồng bay
Đàn con phổi nấc ngưng trời rộng
Lũ cháu sầu giăng đọng biển dày
Gửi nén tâm trầm đưa tiễn vội
Nghe dòng huyết lệ chảy cào cay
Tình sâu nghĩa nặng bao giờ trả
Quặn thắt làm sao tả nỗi này !

Nguyễn Thanh Toàn
01/08/2016

VỀ MIỀN TRUNG
01-08-2016, 08:40 PM
http://img.tongiaovadantoc.com/2014/01/10/09/40/TKPU.jpg

CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ

Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này
Trước ảnh hương trầm quyện khói bay
Thảm động lời kinh đền nghĩa lớn
Buồn thương tiếng nhạc khắc ân dày
Con và các cháu bìa tim lạnh
Bạn với bao trò khóe lệ cay
Những tưởng bên người vui sống mãi
Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này.

VMT 01/08/2016
(Họa chung vận với ĐHV Nắng Xuân)

maimo
01-08-2016, 08:56 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐHV NGUYÊN XUÂN


http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2013/12/thanhkinhphanuu.jpg



KÍNH CHÚC CỤ AN LẠC Ở CÕI VĨNH HẰNG.

T/M Ban TTXH - VNTH
Maimo

Le Hoai Phuong
01-08-2016, 09:25 PM
ĐIẾU MẸ TRẦN THỊ THẺN

Quặn thắt làm sao tả nỗi này
Tin nguời tuổi hạc cuỡi rồng bay
Đàn con phổi nấc ngưng trời rộng
Lũ cháu sầu giăng đọng biển dày
Gửi nén tâm trầm đưa tiễn vội
Nghe dòng huyết lệ chảy cào cay
Tình sâu nghĩa nặng chưa đền trả
Quặn thắt làm sao tả nỗi này !

Nguyễn Thanh Toàn
01/08/2016




CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ

Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này
Trước ảnh hương trầm quyện khói bay
Thảm động lời kinh đền nghĩa lớn
Buồn thương tiếng nhạc khắc ân dày
Con và các cháu bìa tim lạnh
Bạn với bao trò khóe lệ cay
Những tưởng bên người vui sống mãi
Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này.

VMT 01/08/2016
(Họa chung vận với ĐHV Nắng Xuân)



http://dienhoatangle.com/uploads/sanpham/hoa-vieng-cho-cong-ty-q512-jpg-20160526225217WLy4RP0bk7.jpg



BIỂN NHỚ RỪNG THƯƠNG

Rã rượi dòng ngâu cả tháng này
Chao mình tiễn biệt lá vàng bay
Vòng hoa trắng trải giăng đồng rộng
Chuỗi lệ đầm chan khảm đất dày
Giữ gánh hiền ngoan trầm khổ nhọc
Gom nguồn hiếu thuận hứng sầu cay
Rừng thương biến nhớ xin bày lễ
Rã rượi dòng ngâu cả tháng này

Berlin, 01/08/2016
Lê Hoài Phương

hoanggiao
01-08-2016, 10:06 PM
KHÓC MẸ
(Bài họa vần cùng thầy NX & thầy VMT)

Mẹ đã ra đi giữa lúc này
Bên Người ảm đạm khói hương bay
Còng lưng bóng cả hoài mang nặng
Trũng mắt tình sâu mãi kết dày
Nghẹn nỗi âm thầm môi giá lạnh
Thuơng hồn lặng lẽ mắt nhòa cay
Buồn vui khổ sướng còn chưa kể
Mẹ đã ra đi giữa lúc này

Hoàng Giao
01/08/2016

Gió Bụi
02-08-2016, 01:26 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/TKPU_28129.jpg
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gió Bụi xin kính gởi lời chia buồn sâu sắc đến tỷ NGUYÊN XUÂN và gia đình với nỗi mất mát lớn lao này.
Cầu mong hương hồn cụ bà sớm siêu thoát cõi vĩnh hằng.

lethanhson
02-08-2016, 05:50 AM
Thành kính chia buồn với gia đình ĐHV Nguyên Xuân


http://exlurosg.net/wp-content/uploads/2013/12/thanhkinhphanuu.jpg[/CENTER]


Lê Thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
02-08-2016, 07:55 AM
http://hoalannghi.com/gallery/avatar_upload/products/medium/509086823_20081288254748223.jpg


THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
CÙNG GIA ĐÌNH VÀ ĐHV NGUYÊN XUÂN

Kính chúc cụ an lạc ở cõi vĩnh hằng



GỬI THẮP NÉN NHANG

Gửi nỗi đau lòng tận chốn xa
Ngày xui của bạn - Mẫu về già
Tình thơ xúc động khơi tâm khảm
Nghĩa phú chia buồn dịu rủi sa
Khắp nẻo đường sinh tìm cát bụi
Mình riêng sự khổ gắng ta bà!
Lời hương gửi gió làn tri kỷ
Dặm giã non ngàn phải thế a!

Nguyễn Văn Thái

Tran Xuan Sinh
02-08-2016, 11:35 AM
http://cms.lichngaytot.com/medias/standard/2015/7/28/Thap-bao-nhieu-huong-tren-ban-tho-la-tot-nhat.jpg

HƯƠNG LÒNG
(Dùng vận của Nắng Xuân)

Đành sao nén được những giây này
Vội vã hương lòng gửi gió bay
Cứ ngỡ người đang chờ mệnh đủ
Nào hay mộ đã phủ sương dày
Linh hồn tiếp dẫn về nơi tịnh
Thể xác chôn vùi rẽ giọt cay
Dẫu biết đời sinh rồi lại tử
Đành sao nén được những giây này./.

TXS 02/08/2016

thylan
02-08-2016, 04:34 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
cùng ĐHV Nguyên Xuân và tang quyến về nỗi mất mát lớn lao này
Kính chúc hương hồn Cụ sớm thanh thản về cõi vĩnh hằng

http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/chx1406302898.gif

Thy Lan

Gió Bụi
04-08-2016, 04:46 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/TKPU_28129~0.jpg

TIỄN BIỆT

Lặng lẽ người đi bỏ chốn này
Theo luồng gió thoảng nhẹ nhàng bay
Buồn thương dạ cháu quàng khăn mỏng
Tủi xót lòng con đẫm lệ dày
Nắng lửa rơi tràn tim vẫn lạnh
Mưa rào phủ quyện mắt còn cay
Trầm hương tiễn biệt tình lưu luyến
Lặng lẽ người đi bỏ chốn này.

Gió Bụi
08022016

nguyenxuan
05-08-2016, 09:45 AM
LỜI CẢM TẠ

Tôi xin chân thành cảm tạ tình cảm của các anh chị, các bạn thơ Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu đã chia buồn với gia đình Nguyên Xuân. Cảm ơn Diễn đàn đã gửi vòng hoa, tiền đến phúng điếu mẹ tôi. Xin cảm ơn bài thơ phúng điếu mẹ Trần Thị Thẻn của ĐHV Nắng Xuân, cảm ơn những bài thơ chia buồn của ĐHV Về Miền Trung, ĐHV Hoàng Giao, ĐHV Gió Bụi, ĐHV Nguyễn Văn Thái, anh Trần Xuân Sinh, em Hoài Phương. Trong nỗi đau thương, mất mát khôn nguôi, những tình cảm chia sẻ chân thành, quý giá của mọi người đã động viên Nguyên Xuân và gia đình rất nhiều.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn!

Trân trọng!
Nguyên Xuân

Hoàng Nguyễn Thái Hà
05-08-2016, 01:06 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
cùng ĐHV Nguyên Xuân và tang quyến về nỗi mất mát lớn lao này
Kính chúc hương hồn Cụ sớm thanh thản về cõi vĩnh hằng

http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/chx1406302898.gif

nguyenxuan
08-08-2016, 09:28 AM
https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-0/p403x403/13882572_1345627812134085_926705999236156384_n.jpg ?oh=48810d6ef0e7fac7c72a8ae0174279be&oe=581E8B12&__gda__=1478738432_f8a2b740b35401b8aca17a87b517830 3


ĐIẾU MẸ TRẦN THỊ THẺN

Chẳng biết làm sao tả nỗi này
Tin nguời tuổi hạc cuỡi rồng bay
Đàn con phổi thắt ngưng trời rộng
Lũ cháu sầu giăng đọng biển dày
Gửi nén tâm trầm đưa tiễn vội
Nghe dòng huyết lệ chảy cào cay
Tình sâu nghĩa nặng chưa đền trả
Chẳng biết làm sao tả nỗi này !

Nguyễn Thanh Toàn
01/08/2016


CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ

Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này
Trước ảnh hương trầm quyện khói bay
Thảm động lời kinh đền nghĩa lớn
Buồn thương tiếng nhạc khắc ân dày
Con và các cháu bìa tim lạnh
Bạn với bao trò khóe lệ cay
Những tưởng bên người vui sống mãi
Ngờ đâu mẹ bỏ thế gian này.

VMT 01/08/2016
(Họa chung vận với ĐHV Nắng Xuân)



BIỂN NHỚ RỪNG THƯƠNG

Rã rượi dòng ngâu cả tháng này
Chao mình tiễn biệt lá vàng bay
Vòng hoa trắng trải giăng đồng rộng
Chuỗi lệ đầm chan khảm đất dày
Giữ gánh hiền ngoan trầm khổ nhọc
Gom nguồn hiếu thuận hứng sầu cay
Rừng thương biến nhớ xin bày lễ
Rã rượi dòng ngâu cả tháng này

Berlin, 01/08/2016
Lê Hoài Phương



KHÓC MẸ
(Bài họa vần cùng thầy NX & thầy VMT)

Mẹ đã ra đi giữa lúc này
Bên Người ảm đạm khói hương bay
Còng lưng bóng cả hoài mang nặng
Trũng mắt tình sâu mãi kết dày
Nghẹn nỗi âm thầm môi giá lạnh
Thuơng hồn lặng lẽ mắt nhòa cay
Buồn vui khổ sướng còn chưa kể
Mẹ đã ra đi giữa lúc này

Hoàng Giao
01/08/2016

HƯƠNG LÒNG
(Dùng vận của Nắng Xuân)

Đành sao nén được những giây này
Vội vã hương lòng gửi gió bay
Cứ ngỡ người đang chờ mệnh đủ
Nào hay mộ đã phủ sương dày
Linh hồn tiếp dẫn về nơi tịnh
Thể xác chôn vùi rẽ giọt cay
Dẫu biết đời sinh rồi lại tử
Đành sao nén được những giây này./.

TXS 02/08/2016


TIỄN BIỆT

Lặng lẽ người đi bỏ chốn này
Theo luồng gió thoảng nhẹ nhàng bay
Buồn thương dạ cháu quàng khăn mỏng
Tủi xót lòng con đẫm lệ dày
Nắng lửa rơi tràn tim vẫn lạnh
Mưa rào phủ quyện mắt còn cay
Trầm hương tiễn biệt tình lưu luyến
Lặng lẽ người đi bỏ chốn này.

Gió Bụi
08022016


GỬI THẮP NÉN NHANG

Gửi nỗi đau lòng tận chốn xa
Ngày xui của bạn - Mẫu về già
Tình thơ xúc động khơi tâm khảm
Nghĩa phú chia buồn dịu rủi sa
Khắp nẻo đường sinh tìm cát bụi
Mình riêng sự khổ gắng ta bà!
Lời hương gửi gió làn tri kỷ
Dặm giã non ngàn phải thế a!

Nguyễn Văn Thái



NHỚ MẸ

Mẹ đã lìa xa cõi thế này
Hương hồn ẩn hiện khói trầm bay
Dù thân khó nhọc ân tình đẫm
Dẫu cảnh gian nan đạo nghĩa dày
Đất đỏ ôm người tim thấm lạnh
Trăng vàng ủ mộ lệ trào cay
Nhìn lên di ảnh lòng đau xót
Mẹ đã lìa xa cõi thế này!

Nguyên Xuân
8/8/2016

Nguyên Xuân cũng nương theo vận của ĐHV Nắng Xuân bày tỏ nỗi lòng, tim quặn thắt mà thơ viết chẳng thành lời.
Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ đầy cảm xúc!
Nguyên Xuân

công văn dị
09-08-2016, 02:55 PM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
cùng ĐHV Nguyên Xuân và tang quyến về nỗi mất mát lớn lao này
Kính chúc hương hồn Cụ sớm thanh thản về cõi vĩnh hằng

BUI TUYET NHUNG
13-08-2016, 09:12 AM
CHIA BUỒN CÙNG CHỊ VÀ GIA ĐÌNH!

Dạ Cổ Hoài Lang
16-10-2016, 12:23 PM
https://s9.postimg.org/n44c8dbtb/q1123.png

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ĐIỀU HÀNH VIÊN
NGUYENXUAN
VÀ GIA ĐÌNH

KÍNH CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CỤ BÀ SỚM ĐƯỢC SIÊU THOÁT NƠI MIỀN CỰC LẠC

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

DCHL