PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường Luật_Quang Chính



Trang : [1] 2

Quang Chính
09-08-2016, 10:29 PM
CHÀO VIỆT NAM THI HỮU

Vui mừng gặp gỡ bạn văn chương
Hoa nở, chim ca suốt dặm trường.
Tiến sĩ, giáo sư râu điểm bạc
Doanh nhân, nhà báo tóc pha sương
Tình thi lấp lánh trong vầng nguyệt
Nghĩa cử lung linh sáng ánh dương
Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
Đồng tâm xướng họa áng thơ Đường.

Chương Mỹ ngày 05/8/2016
Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:34 PM
NIỀM VUI HỘI NGỘ

Thu chiều hội ngộ các nhà thơ
Hạnh phúc trào dâng thật bất ngờ
Thi hữu Việt Nam thêu tứ mộng
Văn nhân Hà Nội dệt vần mơ
Cà phê lắng đọng tình thêm thắm
Rượu ngoại nhâm nhi nghĩa chẳng mờ
Viết tiếp lời hay cùng ý đẹp
Chia tay bịn rịn, nhớ vô bờ!

Vũ Trọng Phụng, Hà Nội chiều 04/8/2016
Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:37 PM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:44 PM
DỐC BẦU TÂM SỰ

( Ngũ độ thanh)

Những tưởng thi đàn đón bạn thơ
Nào hay lỡ hẹn để ai chờ
Câu vàng nghĩa gửi chưa người đọc
Chữ ngọc tình trao có kẻ mơ
Cũng nhớ vần gieo còn hổng nhạc
Thường quên tứ thả vẫn non cờ
Hằng mong được giãi bày tâm huyết
Kẻo lúc về hưu chịu thẫn thờ

Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:47 PM
CHƠI BÓNG BÀN
Tặng cô giáo Trần Thị Hồng Hạnh - Lương Sơn, Hòa Bình

Chỉ có hai mình cũng đấu chơi
Xoa, ve, vuốt, đẩy sướng run người
Bàn ngon nhẵn nhẵn mơ màng hứng
Bóng tốt tròn tròn lách cách rơi
Tớ giật tay em nhanh chặn, đỡ
Chàng vung mắt thiếp vội chao mời
Không ngờ quả xoáy vào sâu quá
Hổn hển nhìn nhau ngớ ngẩn cười!

Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:49 PM
MÓN NỢ VĂN CHƯƠNG
(Ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy)

Mơ màng gửi bạn những dòng thương
Ngẫm ngợi bài thơ viết thể Đường
Lão luyện ngôn từ bao ý tưởng
Tinh tường ngữ điệu thoáng điều vương
Vần gieo lịch lãm bay nghìn hướng
Chữ kết hào hoa tỏa vạn phương
Mẫu mực lời hay nhiều tán thưởng
Hồn nhiên, dí dỏm lại khiêm nhường.

Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:54 PM
TỔ QUỐC TRI ÂN
( Ngũ độ thanh)

Dũng cảm vì dân mọi chiến trường
Bao ngày giãi nắng đặng dầm sương
Kiên cường đánh giặc lòng Trung tỏ
Dũng cảm quên mình dạ Hiếu vương
Nghĩa nặng tình sâu đầy biển nhớ
Thân bằng cố hữu ngập rừng thương
Ngàn năm Tổ quốc còn lưu mãi
Liệt sĩ anh hùng sáng tỏ gương.

] Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2016

Quang Chính

Quang Chính
09-08-2016, 10:57 PM
KÌA AI CHÍN SUỐI XƯƠNG KHÔNG NÁT
CÓ LẼ NGÀN THU TIẾNG VẪN CÒN

(Tung hoành trục khoán)

KÌA tấm gương trong sáng nước non
AI ngờ bão tố lấp trăng tròn?
CHÍN con, phụ mẫu tình chung thủy **
SUỐI mẹ, anh em nghĩa sắt son
XƯƠNG cốt hòa đan, thơ chẳng héo
KHÔNG lời nhắn gửi, phú đâu mòn?
NÁT gan, tím ruột… xa thi sĩ
CÓ LẼ NGÀN THU TIẾNG VẪN CÒN

Quang Chính

• Ghi chú: *Thơ Nguyễn Khuyễn khóc Tú Xương
** Nhà thơ Tú Xương có 9 anh em, Tú Xương là anh cả.

Quang Chính
10-08-2016, 12:01 PM
BẠN TÔI
(Ngũ độ thanh)

Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!

Chân thành thẳng thắn lại khiêm nhường
Rũa ngọc mài nghiên gửi bốn phương
Chuyện kể hồn nhiên đầy nỗi nhớ
Thơ bình cảm động lắm niềm thương
Tình thi lịch lãm tràn lưu luyến
Nghĩa cử hào hoa đọng vấn vương
Tóc bạc, tâm hồn luôn trẻ mãi
Đời vui đã có bạn đồng hương.

Ngày 21/7/2016
Quang Chính

Dương Đoàn Trọng
10-08-2016, 12:25 PM
BẠN TÔI
(Ngũ độ thanh)

Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!

Chân thành thẳng thắn lại khiêm nhường
Rũa ngọc mài nghiên gửi bốn phương
Chuyện kể hồn nhiên tràn nỗi nhớ
Thơ bình cảm động rắc niềm thương
Tình thi lịch lãm đầy lưu luyến
Nghĩa cử hào hoa đọng vấn vương
Tóc bạc, tâm hồn luôn trẻ mãi
Đời vui đã có bạn đồng hương.

Ngày 21/7/2016
Quang Chính


NGUYỆN ƯỚC
D Đ T họa đáp lễ , cảm ơn thi nhân Quang Chính .
( Ngũ độ thanh )

Đạo nghĩa từng khuyên phải kính , nhường
Đi tìm học hỏi những miền phương
Hoà trong nỗi khổ người nên biết
Nhập với ưu phiền kẻ đã thương
Rõ bạc không tình đâu để vướng
Trông vàng bất nghĩa bỏ đừng vương
Tiền nhân đã dạy lòng ghi nhớ
Mãn kiếp tu mình nguyện tỏa hương

22-7-2016
Dương Đoàn Trọng

HỒNG THOẠI
10-08-2016, 03:02 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

KÍNH CHÚC THI HỮU QUANG CHÍNH TÌM ĐƯỢC NHIỀU NIỀM VUI
KHI SINH HOẠT DƯỚI MÁI ẤM vnthihuu.net
THƯỜNG TRỰC DĐ
HỒNG THOẠI

Quang Chính
10-08-2016, 05:00 PM
DU THƠ LẠC THỦY *

(Ngũ độ thanh,bát vận đồng âm)

Thu về lữ khách dạo cùng thơ
Ngõ thẳm, rừng sâu thật bất ngờ
Liễu ngả; huynh cười: - Cây ghẹo tớ!
Ong vờn; hữu chỉ: - Nhện guồng tơ!
Đầm Đa sắc đẹp ngàn hoa nở
Phú Lão màu tươi vạn cảnh chờ
Sáng mãi tình thi ngày hội mở
Tưng bừng gửi bạn những niềm mơ.

Quang Chính

• Ghi chú: Sáng 10/8/2016 đại biểu Chi hội Chương Mỹ đến dự Hội nghị nhiệm kỳ 3 của CLB Hương Đồng Quê huyện Lạc Thủy,tỉnh Hòa Bình tại thôn Đầm Đa xã Phú Lão

Quang Chính
10-08-2016, 05:02 PM
CHÚC MỪNG HƯƠNG ĐỒNG QUÊ

Kính tặng CLB Hương Đồng Quê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Hương đồng gió nội mát quê ta
Thi khách muôn phương nghĩa đậm đà
Phú Lão chùa Tiên tình thắm thiết
Đầm Đa đất Phật cảnh kiêu sa
Lời thơ ấm áp vang rừng, núi
Tiếng hát du dương vọng phố, nhà
Rượu quý cùng say mừng thắng lợi
Chúc Câu Lạc Bộ nở muôn hoa.

Phú Lão, Lạc Thủy sáng 10/8/2016
Quang Chính

Quang Chính
10-08-2016, 05:06 PM
Trân trọng cảm ơn thi huynh Hồng Thoại cùng Ban Lãnh Đạo Việt Nam Thi Hữu! Kính chúc Diễn đàn ngày càng có nhiều Tuyệt Giai Thi Phẩm!

Quang Chính - Chương Mỹ, Hà Nội kính thư.

Quang Chính
10-08-2016, 05:41 PM
VỊNH CHÙA TRẦM

Cõi Phật linh thiêng tự bấy giờ ?
Mây vờn núi trúc đẹp như thơ
Vòm xinh hội tụ tiên mờ ảo
Đỉnh biếc giao hòa cảnh mộng mơ
Gió hát cùng trăng lời tụng niệm
Đàn ca với suối tiếng kinh thờ
Năm xưa Bác viết bài kêu gọi *
Cả nước xung phong đỏ sắc cờ .

Quang Chính

Ghi chú : Bác Hồ viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 tại chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ

Quang Chính
10-08-2016, 05:52 PM
TỰ SỰ

Sáu chục xuân qua tóc vẫn xanh
Phong lưu, thẳng thắn... vốn hiền lành
Lên đình tế lễ, dân kêu:- Cụ!
Xuống biển nghỉ ngơi, cháu gọi:- Anh!
Gặp gỡ bạn bè vui tựa Tết
Giao lưu thi hữu đẹp như tranh
Say mê xướng họa lòng thanh thản
Sự nghiệp văn chương mộng ước thành.

Quang Chính.


MAI NÀY THUYỀN ĐỖ BẾN MƠ
THẢNH THƠI TA ĐÃ CÓ THƠ TẶNG ĐỜI!

Quang Chính
10-08-2016, 06:34 PM
Bài xướng:

CHƠI BÓNG BÀN

Chỉ có hai mình cũng đấu chơi
Xoa, ve, vuốt, đẩy sướng run người
Bàn ngon nhẵn nhẵn mơ màng hứng
Bóng tốt tròn tròn lách cách rơi
Tớ giật tay em nhanh chặn, đỡ
Chàng vung mắt thiếp vội chao mời
Không ngờ quả xoáy vào sâu quá
Hổn hển nhìn nhau ngớ ngẩn cười!


Quang Chính


Bài họa:


VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Đêm hè tẩm quất vợ đùa chơi
Thiếp vuốt chàng ôm khoái lịm người
Kẽo kẹt giường tre người nắn bóp
Tanh bành chiếu cói kẻ buông rơi
Vai u thịt bắp nhìn hưng phấn
Ngực nở lưng ong ngắm gợi mời
Chợt tỉnh phòng bên bà hắng giọng
Giật mình hai đứa bụm môi cười !


TrầnVăn Cường – Cầu Giấy, Hà Nội

Quang Chính
10-08-2016, 08:54 PM
BÁNH BAO
(Bắt chước Hồ Xuân Hương )


Bánh gì trăng trắng , dáng tròn xinh
Nóng hổi , đụng vô giật cả mình
Khi ở lò tôn khô khốc khốc
Lúc ra bàn bốc dính dình dình
Trai choai đói bụng nhìn thèm cắn
Lão móm đầy hơi thấy phát kinh
Tạo hóa khéo tay nhào nặn bóp
Chớ nên bỏ phí , tiếc công sinh.

Quang Chính

Quang Chính
10-08-2016, 08:58 PM
CHUYỆN TÌNH THỊ NỞ

Bên lò gạch cũ cạnh bờ sông
Có chuyện tình xưa đến não lòng
Thị Nở hớ hênh nằm đón đợi
Chí Phèo vênh váo đứng chờ mong
Cháo hành ả nấu thơm vườn hạ
Rượu lủi chàng mang ấm ngõ đông
Trăng tủm tỉm cười đôi Chí - Nở
Vỗ tay ! Khóm chuối bảo nhau trông.

Quang Chính

Quang Chính
10-08-2016, 09:04 PM
CHUYỆN THỊ MẦU


Thị Mầu - cô gái đến là xinh !
Thấy Tiểu Kính Tâm – đánh mất mình
Ba ngấn cổ ngà - da trắng nõn
Đôi gò đảo ngọc - núm nguyên trinh
Chỉ mong mãi mãi vui bên Tiểu
Thầm ước luôn luôn sống với tình
Mở cửa vườn hoa Nô hút mật
Lẳng lơ để phí tuổi xuân xanh.

Quang Chính

Tran Xuan Sinh
11-08-2016, 07:29 AM
MÓN NỢ VĂN CHƯƠNG
( Ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy)

Mơ màng đã hẹn với người thương
Ngẫm ngợi bài thơ viết thể Đường
Lão luyện ngôn từ bao ý tưởng
Tinh tường ngữ điệu thoáng điều vương
Vần gieo lịch lãm bay nghìn hướng
Chữ kết hào hoa tỏa vạn phương
Mẫu mực lời hay nhiều tán thưởng
Cao cường, bác học vẫn khiêm nhường.

Quang Chính

GỬI NHỚ THƯƠNG

Vội vã thơ làm gửi nhớ thương
Dềnh dang chửa kịp viết thi Đường
Im lìm chữ chọn đang đầy vướng
Thỏa thích câu tìm vẫn nặng vương
Chẳng lẽ vui vầy luôn chín trượng
Âu là thổn thức đã mười phương
La cà bạn hữu từ muôn hướng
Nhã nhặn lòng ta tỏ nhún nhường./.

TXS 10/08/2016

vancali96
11-08-2016, 07:59 AM
TỰ SỰ

Sáu chục xuân qua tóc vẫn xanh
Phong lưu, thẳng thắn... vốn hiền lành
Lên đình tế lễ, dân kêu:- Cụ!
Xuống biển nghỉ ngơi, cháu gọi:- Anh!
Gặp gỡ bạn bè vui tựa Tết
Giao lưu thi hữu đẹp như tranh
Say mê xướng họa lòng thanh thản
Sự nghiệp văn chương mộng ước thành.

Quang Chính

MAI NÀY THUYỀN ĐỖ BẾN MƠ
THẢNH THƠI TA ĐÃ CÓ THƠ TẶNG ĐỜI!

Đường thơ xướng họa kính mời
Em xin chấp bút trao lời bạn kia
Non ngàn lấp ló trăng khuya
Thuyền nan một bóng ai dìa bến mơ

https://s10.postimg.org/ibgyv9z3d/Mong_lanh_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
11-08-2016, 04:57 PM
Diễn đàn VNTH mời góp họa DUYÊN MUỘN - thơ Quang Chính

DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính

DUYÊN NGƯU

Chức Nữ đang ngồi dệt cửi tơ
Buồn riêng sợi đứt thả buông chờ
Trời cao núi thẳm lòng xao rỗng
Đất rộng rừng sâu bão phủ mờ
Tháng đủ ngày trông tình vẫn đợi
Năm tròn dạ nhớ nghĩa còn mơ
Lầu mây cũng thấy chàng Ngưu khổ
Bảo lũ chim về nối nhịp thơ./.

TXS 11/08/2016

Quang Chính
11-08-2016, 08:23 PM
EM ƠI! LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI? *

(Tung hoành trục khoán)

EM sải cùng anh những bước dài
ƠI người nữ sĩ của ngày mai
LỬA hồng gò má môi khêu gợi
TẮT lạnh bờ mi lệ chảy hoài
BÌNH đã đong đầy bao kỷ niệm
KHÔ rồi cháy rụi cả tương lai
RƯỢU tình cạn hết còn đâu nữa
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?

Sáng 14/7/2016 - Quang Chính

• Ghi chú: Thơ Vũ Hoàng Chương

Quang Chính
11-08-2016, 08:27 PM
Trân trọng cảm ơn nhà thơ Vancali96 đã tặng bài họa MỘNG LÀNH rất hay!

Quang Chính
11-08-2016, 08:29 PM
Trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Xuân Sinh đã tặng Quang Chính bài họa DUYÊN NGƯU rất tuyệt vời!

Quang Chính
11-08-2016, 08:34 PM
Bài họa GỬI NHỚ THƯƠNG của thi huynh Trần xuân Sinh đạt chuẩn ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy thật tuyệt vời! Trân trọng cảm ơn thi huynh! Quang Chính.

Quang Chính
11-08-2016, 08:38 PM
VÌ AI CHO TỚ PHẢI LÊNH ĐÊNH?
NẶNG LẮM AI ƠI MỘT GÁNH TÌNH *

(Tung hoành trục khoán)


VÌ nghĩa hay thơ kết chúng mình
AI xui con tạo hóa công minh
CHO nên khắc khoải nghe đàn hát
TỚ đã bôn ba vượt thác ghềnh
PHẢI kiếp hồng nhan lòng thanh thản
LÊNH duyên thi sĩ dạ trung trinh
ĐÊNH hay nổi sóng ba đào đấy?
NẶNG LẮM AI ƠI MỘT GÁNH TÌNH.

Ngày 12/7/2016 – Quang Chính

*GHI CHÚ: Thơ Tản Đà

Quang Chính
11-08-2016, 08:40 PM
VỊNH CHÙA THẦY

Trải mấy ngàn năm Phủ Quốc Oai
Lung linh cõi Phật hiện non Sài
Chùa Thầy bóng tỏa trăng lồng nước
Động Cả hình in khách lễ đài
Nhật - Nguyệt kiều Tiên chào hạ giới
Long Trì thủy Thánh vọng bồng lai
Từ Bi Đạo Hạnh tâm ngời sáng
Xuân sắc thiền môn chẳng có hai.


Quang Chính

Quang Chính
11-08-2016, 08:43 PM
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thù nhà nợ nước nặng hai vai
Trằn trọc năm canh những tháng dài
Quyết chí vì dân xây sự nghiệp
Bền tâm lập Đảng dựng tương lai
Trời Tây đá lạnh lòng không nguội
Đất Bắc dầu sôi dạ chẳng phai
Lấp lánh vì sao ngời vũ trụ
Lung linh tượng Bác sáng kỳ đài.

Chương Mỹ 03 giờ 30’ sáng 04/6/2016
Quang Chính

Quang Chính
11-08-2016, 08:48 PM
HỌC LÀM NGƯỜI


Làm quan trước hết học làm NGƯỜI
Xử thế đối nhân khắp mọi nơi
Mến trẻ kính già cao nghĩa cử
Thương dân quý khách thắm tình đời
Hòa mình thẳng thắn không nhiều mẹo
Giúp bạn vô tư chẳng lắm lời
Chính đại quang minh vì Tổ quốc
Làm quan trước hết học làm NGƯỜI.

Ngày 25/5/2016 – Quang Chính

Quang Chính
11-08-2016, 08:51 PM
CÂU ĐỐI CỔ

“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân”
Vế đối năm xưa còn vọng mãi
Vần thơ thuở trước vẫn vang ngân
Đàm Huy thầy giỏi vinh danh tướng **
Nguyễn Giản trò hay nổi tiếng thần
Chỉ tiếc Trạng Me say mỹ nữ
Khuynh gia bại sản… họa vào thân.


Ngày20/5/2016
Quang Chính

**Ghi chú: Thầy giáo là thượng Thư Đàm Thận Huy ra vế đối: “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”
Học trò là Nguyễn Giản Thanh ở làng Me huyện Đông Ngàn(Nay là huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh)
đối là:” Sắc bất ba đào dị nịch nhân”sau này
đỗ trạng nguyên đời Lê Uy Mục(1508).

Quang Chính
11-08-2016, 08:55 PM
QUAN NIỆM CŨ
(Khoán thủ)

NHẤT dạ đế vương hưởng thú chơi
SẮC xuân lộng lẫy thắm mây trời
NHỊ vào cõi mộng lòng thanh thản
SA chốn miền mơ dạ thảnh thơi *
TAM tiếng giai nhân vang bốn cõi
TRÀ danh mỹ nữ vọng trăm nơi
TỨ thời hội ngộ cùng tri kỷ
TỬU mãi tràn ly sướng một đời.

Hoàng Diệu 02 giờ 45’ sáng19/5/2016 – Quang Chính

• Ghi chú : Sa là cần sa, thuốc phiện

Quang Chính
11-08-2016, 09:00 PM
NỨA TRÔI SÔNG *

(Bát thủ đồng âm, bát vĩ đồng âm)


Thương em phận bạc “Nứa trôi sông…”
Tưởng nhớ năm nao mới lấy chồng
Hướng bắc không đi phòng gió lộng
Phương nam chẳng đến tránh mưa giông
Nương ngô, bãi sắn đang còn trống
Giường trúc, đồi chè vẫn bỏ không
Đường tới tương lai nhiều lỗ hổng
Hương vườn đã hết, mỏi mòn trông

Sáng 15/5/2016 – Quang Chính

vancali96
12-08-2016, 07:52 AM
HỌC LÀM NGƯỜI

(Nhân dịp tổng thống OBAMA sang thăm Việt Nam)

Làm quan trước hết học làm NGƯỜI
Xử thế đối nhân khắp mọi nơi
Mến trẻ kính già cao nghĩa cử
Thương dân quý khách thắm tình đời
Hòa mình thẳng thắn không nhiều mẹo
Giúp bạn vô tư chẳng lắm lời
Chính đại quang minh vì Tổ quốc
Làm quan trước hết học làm NGƯỜI.

Ngày 25/5/2016 – Quang Chính

http://i66.tinypic.com/2ufraqg.jpg

vancali96
12-08-2016, 10:33 AM
Diễn đàn VNTH mời góp họa DUYÊN MUỘN - thơ Quang Chính

DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính

DUYÊN NGƯU

Chức Nữ đang ngồi dệt cửi tơ
Buồn riêng sợi đứt thả buông chờ
Trời cao núi thẳm lòng xao rỗng
Đất rộng rừng sâu bão phủ mờ
Tháng đủ ngày trông tình vẫn đợi
Năm tròn dạ nhớ nghĩa còn mơ
Lầu mây cũng thấy chàng Ngưu khổ
Bảo lũ chim về nối nhịp thơ./.

TXS 11/08/2016

Tình thơ

Canh tàn trống điểm động mành tơ
Gác phượng mong ai dõi mắt chờ
Cánh nhạn u hoài nơi núi thẳm
Bờ môi khắc khoải dưới mâymờ
Thuyền đi ngấn lệ sầu chăn lạnh
Bến đợi tin người hẹn giấc mơ
Bóng tối cô đơn lòng mái động
Chuyện tình Chức Nữ ghép thành thơ

Vancali 8.11.16

vancali96
12-08-2016, 10:44 AM
Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 96

https://s9.postimg.org/l5ogudxan/Ma_oi.jpg

Quang Chính
13-08-2016, 06:00 AM
Bài xướng:

MÁ ƠI !

(Ngũ độ thanh)


Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời


Vancali 96


Bài họa:


NHỚ MẸ

(Ngũ độ thanh)


Bao ngày vất vả mẹ hiền ơi!
Giãi nắng dầm mưa sạm cả người
Ruộng trũng đồng sâu thường đến hỏi
Đồi cao quãng lội hẳn từng chơi
Hàn vi thuở cũ tràn muôn chốn
Bĩ cực ngày xưa tỏa khắp nơi
Dưỡng dục, sinh thành con hiểu lắm
Nguồn thơm chảy mãi tới chân trời.


Chương Mỹ ngày 12/8/2016
Quang Chính


Mai này thuyền đỗ Bến Mơ
Thảnh thơi ta đã có thơ tặng Đời

vancali96
13-08-2016, 06:57 AM
Bài xướng:

CHƠI BÓNG BÀN

Chỉ có hai mình cũng đấu chơi
Xoa, ve, vuốt, đẩy sướng run người
Bàn ngon nhẵn nhẵn mơ màng hứng
Bóng tốt tròn tròn lách cách rơi
Tớ giật tay em nhanh chặn, đỡ
Chàng vung mắt thiếp vội chao mời
Không ngờ quả xoáy vào sâu quá
Hổn hển nhìn nhau ngớ ngẩn cười!

Quang Chính

Bài họa:

VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Đêm hè tẩm quất vợ đùa chơi
Thiếp vuốt chàng ôm khoái lịm người
Kẽo kẹt giường tre người nắn bóp
Tanh bành chiếu cói kẻ buông rơi
Vai u thịt bắp nhìn hưng phấn
Ngực nở lưng ong ngắm gợi mời
Chợt tỉnh phòng bên bà hắng giọng
Giật mình hai đứa bụm môi cười !

TrầnVăn Cường – Cầu Giấy, Hà Nội

Đá cầu lông

Sáng ngày rủ bạn mở màn chơi
Chỗ vắng đìu hiu thiếu bóng người
Nhón cẳng nàng tung mây trắng cuộn
Vươn mình gã hứng lá vàng rơi
Khi thì ưỡn ngực lời kêu réo
Lúc lại cong lưng tiếng gọi mời
Kẻ đẩy ru hồn vào mộng yểm
Chàng đưa rớt nhịp xúm nhau cười

Vancali 8.12.16

Quang Chính
13-08-2016, 07:18 AM
HOA NHÀI

(Ngũ độ thanh, bát láy)

Đêm về lộng lẫy tỏa mùi hương
Ủ rũ tàn canh đến lạ thường
Lắc lẻo đu cành bông đã rụng
Bơ phờ xõa cánh bụi còn vương
Vòng vo lũ sẻ bay cùng nắng
Lặng lẽ đàn ong đứng nẻo sương
Khắc khoải chờ trông tình nghĩa nặng
Mơ màng tiếng gọi của tà dương

Quang Chính

Quang Chính
13-08-2016, 07:24 AM
TRÁCH TÌNH

(Ngũ độ thanh)

Buồn trông ngõ lạnh dáng em gầy
Biển mộng sương mờ ngỡ bến đây
Bóng ngả hoa tàn hương đã cạn
Ngày qua nhị héo nghĩa chưa đầy
Người mang kỷ niệm đi cùng gió
Thiếp gửi niềm tin ngã tận mây
Hẹn ước năm nào sao lỡ bỏ
Bao giờ gặp gỡ để mà xây.

Quang Chính

Lệ Hà
13-08-2016, 07:24 AM
6- BẾN THƠ
(Họa bài DUYÊN MUỘN của QUANG CHÍNH)

Lặng lẽ đêm ngày ủ kén tơ
Niềm thương lắng đọng để xuân chờ
Chồi bung dãi gió đường xưa nhạt
Lộc nở dầm sương lối cũ mờ
Vẫn tưởng gieo mầm cho trí mộng
Đâu ngờ nẫy hạt khiến lòng mơ
Bình tâm nghĩ lại đời trăm hướng
Nguyệt tỏ đi vào chỗ bến thơ.

Lệ Hà 12-08-2016

Quang Chính
13-08-2016, 07:29 AM
MONG ĐỢI

(Ngũ độ thanh, tứ mùa)

Ngóng bạn năm dài ngỡ chẳng xa
Mà sao dáng nhạn vẫn phai nhòa
XUÂN cầu nguyệt tỏ đào xanh lộc
HẠ cảm sao mờ liễu thắm hoa
Ngõ nhỏ THU già im tiếng nhạc
Đường ĐÔNG cỏ dại đẫm lời ca
Chờ ai kết nghĩa niềm mong đợi
Lữ khách trông hoài kỷ niệm qua

Quang Chính

Quang Chính
13-08-2016, 07:31 AM
Cảm ơn nữ sĩ Lệ Hà
Tặng cho bài họa đậm đà tình Thi!

Quang Chính

Tran Xuan Sinh
13-08-2016, 08:13 AM
Má ơi !

(Ngũ độ thanh)


Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời.


Vancali 96



https://s9.postimg.org/l5ogudxan/Ma_oi.jpg


NHỚ MẸ
(Ngũ độ thanh)

Bao ngày vất vả mẹ hiền ơi!
Giãi nắng dầm mưa sạm cả người
Ruộng trũng đồng sâu thường đến hỏi
Đồi cao quãng lội hẳn từng chơi
Hàn vi thưở cũ tràn muôn chốn
Bĩ cực ngày xưa tỏa khắp nơi
Dưỡng dục, sinh thành con hiểu lắm
Nguồn thơm chảy mãi tới chân trời.

Chương Mỹ ngày 12/8/2016
Quang Chính



NGÀY VU LAN

Nhân rằm tháng bảy bạn bè ơi
Hãy gửi chùa mong cứu độ Người
Mẹ đã vì con mà chẳng nói
Cha còn bởi nghiệp dẫu nào chơi
Tăng già cúng Phật từ bao nẻo
Đệ tử cầu kinh khắp mỗi nơi
Tự tứ hàng năm bày lễ tỏ (*)
Cùng nhau khấn nguyện giữa muôn trời./.

TXS 13/08/2016
(*) Ngày Tự tứ là ngày các nhà sư, sau mùa An cư Kiết hạ, mỗi vị tỳ kheo phải tự nguyện đưa mình ra trước đại chúng, nhờ các vị đồng phạm hạnh chỉ cho biết những lỗi lầm và tự kiểm điểm. Ngày này trùng với ngày Lễ Vu Lan báo hiếu. Vì vậy trong Kinh Phật nới tới ngày Tự tứ là cũng muốn chỉ ngày Vu Lan – rằm tháng bảy.

Ngan Hoa
13-08-2016, 04:30 PM
Họa thơ Chú Quang Chính:

3- LẠC NẺO THƠ

Áo vải sao mà ngỡ lụa tơ
Vườn xuân bướm lượn để thu chờ
Riêng mình dạo cảnh đường hoa thắm
Lẻ bóng chờ sương ngõ nguyệt mờ
Đỏ nụ ngày xưa lòng mãi ước
Xanh đài lối cũ dạ hoài mơ
Chèo khua sóng vỗ vào hoang đảo
Giữ lái con thuyền lạc nẻo thơ!

Ngàn Hoa 11-08-2016

vancali96
13-08-2016, 07:47 PM
Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 96

https://s9.postimg.org/l5ogudxan/Ma_oi.jpg



Bài họa:


NHỚ MẸ

(Ngũ độ thanh)


Bao ngày vất vả mẹ hiền ơi!
Giãi nắng dầm mưa sạm cả người
Ruộng trũng đồng sâu thường đến hỏi
Đồi cao quãng lội hẳn từng chơi
Hàn vi thưở cũ tràn muôn chốn
Bĩ cực ngày xưa tỏa khắp nơi
Dưỡng dục, sinh thành con hiểu lắm
Nguồn thơm chảy mãi tới chân trời.


Chương Mỹ ngày 12/8/2016
Quang Chính


Mai này thuyền đỗ Bến Mơ
Thảnh thơi ta đã có thơ tặng Đời


NGÀY VU LAN

Nhân rằm tháng bảy bạn bè ơi
Hãy gửi chùa mong cứu độ Người
Mẹ đã vì con mà chẳng nói
Cha còn bởi nghiệp dẫu nào chơi
Tăng già cúng Phật từ bao nẻo
Đệ tử cầu kinh khắp mỗi nơi
Tự tứ hàng năm bày lễ tỏ (*)
Cùng nhau khấn nguyện giữa muôn trời./.

TXS 13/08/2016
(*) Ngày Tự tứ là ngày các nhà sư, sau mùa An cư Kiết hạ, mỗi vị tỳ kheo phải tự nguyện đưa mình ra trước đại chúng, nhờ các vị đồng phạm hạnh chỉ cho biết những lỗi lầm và tự kiểm điểm. Ngày này trùng với ngày Lễ Vu Lan báo hiếu. Vì vậy trong Kinh Phật nới tới ngày Tự tứ là cũng muốn chỉ ngày Vu Lan – rằm tháng bảy.

Nhớ mẹ
( Ngũ độ thanh )

Tiếng võng câu hò một thuở ơi !
Vì con dãi nắng khổ thân người
Trên đồng chuột bẫy quên trò phá
Cuối bãi tôm mò bỏ cuộc chơi
Dạy trẻ buôn hàng đi khắp ngã
Yêu chồng đãi gạo bán cùng nơi
Giờ đây bóng mẹ không còn nữa
Vĩnh biệt trần gian … hưởng phúc trời

Vancali 8.13.16

Cám ơn huynh Hoa6ng2 Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .
https://s4.postimg.org/nr2go02ul/Nho_me_2222.jpg

Quang Chính
14-08-2016, 05:11 AM
CHÀO BẠN

Mừng bạn đã đến nơi này
Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
Đường xa xin kết lại gần
Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn.

Hoàng Giao


DUYÊN THƠ

Duyên thơ hội ngộ chốn này
Cùng vui xướng họa dâng đầy sắc xuân
Yêu nhau ta xích lại gần
Việt Nam Thi Hữu kết thân Tao Đàn.


Quang Chính

Quang Chính
14-08-2016, 05:15 AM
CHÙA TRĂM GIAN (1)

Trăm Gian cổ tự đất Tiên Phương
Trầm mặc Quảng Nghiêm cõi Phật đường
Sen nở, rồng bay ngời vạn tượng
Thông reo, phượng múa sáng muôn gương
Khảm trai câu đối tình lưu luyến
Khắc đá vần thơ nghĩa vấn vương
Đô đốc Tây Sơn cùng Thánh Bối (2)
Muôn năm Di tích ngát trầm hương.


Muôn năm di tích ngát trầm hương
Rực rỡ đài sen cõi Phật Đường
Trống lớn Quảng Nghiêm vang tám hướng
Khánh to Tiên Lữ vọng mười phương
Rồng chầu, Thánh ngự lòng tơ tưởng
Sáo hót, đàn ca dạ vấn vương
Tổ quốc thiên niên An- Thịnh -Vượng
Non sông gấm vóc mãi hùng cường.

Quang Chính

Ghi chú:

(1) Chùa Trăm Gian hay chùa Quảng Nghiêm , chùa Tiên Lữ tọa lạc trên một đồi cao hơn 50m thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội.
(2) Trong chùa có 153 pho tượng, có tượng Đô đốc Đặng Tiến Đông, một tướng lĩnh nổi tiếng nhà Tây Sơn và tượng Đức Thánh Bối táng nguyên hài cốt.

Quang Chính
14-08-2016, 05:20 AM
ĐÊM MỘNG


(Thuận nghịch độc – Thủ vĩ ngâm)


Đêm tràn mộng ảo quyện tình thương
Nguyệt ánh lồng mây gió dặm trường
Mềm tóc suối reo đầy sóng nhạc
Mọng môi bờ chảy đọng làn sương
Thềm rơi phấn đẹp hình khoe sắc
Gấm rủ màn xinh cảnh tỏa hương
Êm ấm đã xe duyên thắm đượm
Đêm tràn mộng ảo quyện tình thương.


Đọc ngược:


Thương tình quyện ảo mộng tràn đêm
Đượm thắm duyên xe đã ấm êm
Hương tỏa cảnh xinh màn rủ gấm
Sắc khoe hình đẹp phấn rơi thềm
Sương làn đọng chảy bờ môi mọng
Nhạc sóng đầy reo suối tóc mềm
Trường dặm gió mây lồng ánh nguyệt
Thương tình quyện ảo mộng tràn đêm.


Quang Chính

Quang Chính
14-08-2016, 05:26 AM
KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Canh dài chạnh ngắm khoảng trời đêm
Văng vẳng du dương tiếng sáo mềm
Gửi khúc tâm tình nơi ngõ lạ
Cho miền kỷ niệm chốn đường êm
Lời xưa dẫu nhớ hình bên nguyệt
Hẹn cũ còn trông bóng trải thềm
Cách biệt đôi dòng sông vẫn chảy
Ta mình vẫn đợi miếng trầu têm.


Quang Chính

vancali96
14-08-2016, 08:45 AM
Thân mời huynh Quang Chính vui xướng họa cùng em ....
Chúc huynh QC cuối tuần vui khỏe .:gn19:

Ngải linh !!!

Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp sên bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh

Vancali 96

Quang Chính
14-08-2016, 02:49 PM
Bài xướng: NGẢI LINH !!!

Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp sên bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh

Vancali 96


Bài họa: BÙA YÊU

BÙA yêu lắm kẻ đã say tình
Ai bỏ BÙA này thiếu nữ xinh?
Khắc khoải vì BÙA cho dạ héo
Bồi hồi bởi ngải để BÙA kinh
Tương tư nên lão vương BÙA lạ
Tơ tưởng do BÙA ngấm phép tinh
Hãy tỉnh cơn mê BÙA đã yểm
Giải BÙA lễ vật cúng thần linh.

Ngày 14/8/2016 – Quang Chính

hoanggiao
14-08-2016, 04:01 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?12011-CH%C3%80O-VI%E1%BB%86T-NAM-THI-H%E1%BB%AEU&p=260282&viewfull=1#post260282


DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính


8. SUỐI TƠ


Rộn rã cung đàn lẩy suối tơ
Trời sao thổn thức giữa đêm chờ
Trăng mời ngắm cảnh tình không lỡ
Liễu hẹn cài song ý chửa mờ
Có phải bao lời trao chữ mộng
Hay là những tiếng trải hồn mơ
Tâm đầu giữ trọn không sờn nhé
Lặng lẽ ta về mảnh đất thơ

Hoàng Giao
14/08/2016

Huy Thanh
14-08-2016, 05:08 PM
Họa thơ của tg QUANG CHÍNH:

9- TUYẾT ĐIỂM THƠ

Vẫn biết trong nhà phủ nhện tơ
Lòng tôi thổn thức mãi nao chờ
Đường xưa trải đá làng quê rộng
Lối cũ choàng sương nẻo bạn mờ
Khắc khoải lời trao đà vỡ mộng
Âm thầm ý ngỏ đã tàn mơ
Mành buông vắng lặng đời cô lữ
Lặng lẽ đông về tuyết điểm thơ.

14-08-2016
Huy Thanh

Quang Chính
14-08-2016, 07:36 PM
TẶNG THƠ

Qúy tặng nhà thơ Thi Hoàng!

Quý tặng Ninh Bình một tập thơ
Tri âm – Nữ sĩ khỏi trông chờ
Lời hay gửi Nghĩa thêu sông núi
Ý đẹp trao Tình dệt lụa tơ
Đã hẹn cùng ai tràn ước mộng
Hằng mong gặp bạn thỏa niềm mơ
Đường thi lấp lánh vần châu ngọc
Kỷ niệm quê hương mãi chẳng mờ.

Quê Lụa ngày 10/8/2016

Quang Chính

Quang Chính
14-08-2016, 07:50 PM
NGƯỜI CON CHƯƠNG MỸ

(Thân tặng nhà văn Tạ Duy Anh)

Chàng trai đất mẹ vốn hiền lành
Hoàng Diệu bây giờ đã nổi danh
Xóm Trại năm xưa như vũng lội *
Đồng Trưa ngày trước tựa vườn "hành"
Lời văn sắc sảo vang xa tiếng
Ngọn bút uyên thâm lắng đọng thanh
Chương Mỹ Đường thi mong hội ngộ
Người con ưu tú Tạ Duy Anh.

Hoàng Diệu ngày 21/01/2015

Quang Chính

* Ghi chú: Nhà văn Tạ Duy Anh đang công tác tại Ban Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Việt Nam
quê ở Xóm Trại, thôn Đồng Trưa ( nay là thôn An Hiền) xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Quang Chính
14-08-2016, 08:03 PM
ĐÁY GIANG HOÀI CỔ

(Thể Áp cú)

Thu về huyền ảo mái chèo bơi
Bơi giữa mênh mang đất với trời
Trời thả gió mơ dào dạt sóng
Sóng nâng thuyền mộng nhẹ nhàng trôi
Trôi phù sa đỏ theo dòng chảy
Chảy cánh buồm căng tới biển khơi
Khơi nhịp sống vui cho Tổ quốc
Quốc cường dân thịnh... Đáy giang ơi!

Quang Chính

Quang Chính
14-08-2016, 08:32 PM
Bài xướng:

CÁNH THƠ

Một Cánh Chim Chiều lặng lẽ bay
Vườn thơ sáng lập gửi nơi này
Lâu đài ngạo nghễ hòa mây trắng
Thi sĩ rộn ràng trổ ý hay
Rạo rực tâm hồn đây lớp trẻ
Say sưa trí tuệ đó công Thầy
Đệ huynh tỷ muội về chung sức
Rạng rỡ hoa tươi điểm mỗi ngày.

Hoàng Giao

Bài họa:

NỮ SĨ CÔ ĐƠN

(Ngũ độ thanh)

Cô nàng ngả nón vẫy diều bay
Dẫu phải người yêu phụ chốn này
Xướng họa thơ Đường nghe cũng giỏi
Giao hòa nhạc mới ngẫm càng hay
Tâm hồn vẫn nhớ tình duyên trẻ
Kỷ niệm nào quên nghĩa Đức Thầy
Bạc bẽo nên chàng gieo sóng cả
Hồi xuân lạnh lẽo suốt đêm ngày.

Quang Chính

Nắng Xuân
14-08-2016, 09:03 PM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính




7. CHƯA MUỘN

Lỡ muộn ai còn chải chuốt tơ
Dài canh nẫu ruột héo hon chờ
Lơ là tủi thẹn vầng trăng khuyết
Nhạt nhẽo hờn ghen tấm ảnh mờ
Sớm sủa xây cầu uơm cõi mộng
Lưng chừng thắp lửa dõi niềm mơ
Lần khân đến luợt cò cưa trổ
Đã chậm xin đừng rẻ rúng thơ

Nguyễn Thanh Toàn

vancali96
15-08-2016, 03:54 AM
ĐÁY GIANG HOÀI CỔ

(Thể Áp cú)

Thu về huyền ảo mái chèo bơi
Bơi giữa mênh mang đất với trời
Trời thả gió mơ dào dạt sóng
Sóng nâng thuyền mộng nhẹ nhàng trôi
Trôi phù sa đỏ theo dòng chảy
Chảy cánh buồm căng tới biển khơi
Khơi nhịp sống vui cho Tổ quốc
Quốc cường dân thịnh... Đáy giang ơi!

Quang Chính

Hân hạnh được giao lưu với bạn Quang Chính , em họa theo vần nên chữ đầu câu ba và bốn mất đối , xin quí huynh tỷ cảm thông .

Diễm Tuyệt
( Thể áp cú )

Huyễn diệu thu vàng lãng tử bơi
Bơi trong cảnh đẹp dưới bầu trời
Trời xanh để nắng đùa mây nổi
Nổi gió cho thuyền rẽ nước trôi
Trôi cánh lục bình cơn sóng dậy
Dậy hồn thiếu nữ nỗi lòng khơi
Khơi niềm ái ố nơi trần thế
Thế tục đa tình diễm tuyệt ơi !

Vancali 8.14.16

https://s3.postimg.org/hkbwzh6f7/Diem_tuyet.jpg

Quang Chính
15-08-2016, 06:30 AM
BẠN TRI ÂM

(Nói lái)



Thơ , họa tài ba lại họa thơ
Hồ sen huyền ảo ngát sen hồ
Bút tình lồng cảnh say tình bút
Đồ bản pha mầu đẹp bản đồ
Chữ nét tài ba - Ôi nét chữ!
Cờ hay cao nước - thật hay cờ!
Nguyệt hoa thưởng thức say hoa nguyệt
Mơ mộng thu rồi vẫn mộng mơ.


Quang Chính

Huy Thanh
15-08-2016, 06:56 AM
ĐÁY GIANG HOÀI CỔ

(Thể Áp cú)

Thu về huyền ảo mái chèo bơi
Bơi giữa mênh mang đất với trời
Trời thả gió mơ dào dạt sóng
Sóng nâng thuyền mộng nhẹ nhàng trôi
Trôi phù sa đỏ theo dòng chảy
Chảy cánh buồm căng tới biển khơi
Khơi nhịp sống vui cho Tổ quốc
Quốc cường dân thịnh... Đáy giang ơi!

Quang Chính

Hân hạnh được giao lưu với bạn Quang Chính , em họa theo vần nên chữ đầu câu ba và bốn mất đối , xin quí huynh tỷ cảm thông .

Diễm Tuyệt
( Thể áp cú )

Huyễn diệu thu vàng lãng tử bơi
Bơi trong cảnh đẹp dưới bầu trời
Trời xanh để nắng đùa mây nổi
Nổi gió cho thuyền rẽ nước trôi
Trôi cánh lục bình cơn sóng dậy
Dậy hồn thiếu nữ nỗi lòng khơi
Khơi niềm ái ố nơi trần thế
Thế tục đa tình diễm tuyệt ơi !

Vancali 8.14.16

https://s3.postimg.org/hkbwzh6f7/Diem_tuyet.jpg


THĂM LẠI CỔ THÀNH

Trên dòng sông mẹ tập tành bơi
Bơi suốt chiều loang phủ đất trời
Trời mỏi mòn lay, ngơ ngẩn nước
Nước hờ hững chảy, lững lờ trôi
Trôi hoài khắc khoải bờ không thấy
Thấy mãi ngậm ngùi gió lộng khơi
Khơi điệu hò Nam hòa lý Bắc
Bắc về thăm lại cổ thành ơi!

15-08-2016
Huy Thanh

vancali96
15-08-2016, 07:20 AM
Bài xướng: NGẢI LINH !!!

Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp sên bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh

Vancali 96


Bài họa: BÙA YÊU

BÙA yêu lắm kẻ đã say tình
Ai bỏ BÙA này thiếu nữ xinh?
Khắc khoải vì BÙA cho dạ héo
Bồi hồi bởi ngải để BÙA kinh
Tương tư nên lão vương BÙA lạ
Tơ tưởng do BÙA ngấm phép tinh
Hãy tỉnh cơn mê BÙA đã yểm
Giải BÙA lễ vật cúng thần linh.

Ngày 14/8/2016 – Quang Chính

Ngải linh

Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Cá lặng chiều tà nghiêng ngã bóng
Cua mò dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Sáo sậu đêm dài giấc mộng xinh

Vancali 8.14.16

https://s3.postimg.org/az5c44gdv/Ngai_linh.jpg

Quang Chính
15-08-2016, 07:40 AM
NGÀY LỄ VU LAN

Họa bài NGÃI LINH của Vancali

Lễ Vu Lan đến thỉnh Thần Linh
Xá tội vong nhân đậm nghĩa tình
Phụ mẫu, ông bà... nghe tiếng khấn
Tổ tiên, nội ngoại ...dõi lời kinh
Thành tâm con cháu dâng mâm quý
Quyết chí anh em kính cỗ tinh
Uống nước nhớ nguồn ghi dạ ngọc
Ngàn năm hậu thế đẹp tươi xinh.

Quang Chính

Quang Chính
15-08-2016, 07:52 AM
CÔNG CHA NGHĨA MẸ

Quý tử thành tâm phụng Tổ Đường
Ơn nhờ Phật Thánh rủ lòng thương
Hai cây cổ thụ chưa phai sắc
Một búp xanh chồi đã tỏa hương
Đức độ, hiền lành yêu thẳng thắn
Hào hoa, phóng khoáng trọng khiêm nhường
Công Cha Nghĩa Mẹ như Trời biển
Núi Thái, nguồn thơm mãi vấn vương.

Hoàng Diệu 03 giờ 20' sáng 25/10/2015

Quang Chính

Quang Chính
15-08-2016, 07:59 AM
Bài họa:


ƠN ĐỨC SONG THÂN

Song thân đã ngự chốn Thiên Đường
Huyết thống lưu truyền mãi quý thương
Độc trụ thân Tùng vươn khí phách
Tam vòm dáng Liễu tỏa nồng hương
Thông Mai nắng gió luôn đùm bọc
Cúc Trúc mưa giông vẫn nhịn nhường
Hậu thế ơn Người như biển cả
Muôn đời Phúc Lộc óng tơ vương.


Dương Đoàn Trọng

HỒNG THOẠI
15-08-2016, 11:52 AM
CHÀO VIỆT NAM THI HỮU

Vui mừng gặp gỡ bạn văn chương
Hoa nở, chim ca suốt dặm trường.
Tiến sĩ, giáo sư râu điểm bạc
Doanh nhân, nhà báo tóc pha sương
Tình thi lấp lánh trong vầng nguyệt
Nghĩa cử lung linh sáng ánh dương
Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
Đồng tâm xướng họa áng thơ Đường.

Chương Mỹ ngày 05/8/2016
Quang Chính



CHÀO ÔNG CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm ân cần đến mở chương
Làng thơ rộn rã kết liên trường
Tưng bừng tiếp cận nhiều phương hướng
Mạnh mẽ chan hòa dạn gió sương
Muốn nghĩa đong đầy dư dả lượng
Mong tình thắt chặt rỡ ràng dương
Vì ông phấn chấn bày tư tưởng
Hẳn diễn đàn ta nhộn nhịp Đường.
HỒNG THOẠI 15.8.16

Tran Xuan Sinh
15-08-2016, 05:16 PM
CHÀO VIỆT NAM THI HỮU


Vui mừng gặp gỡ bạn văn chương
Hoa nở, chim ca suốt dặm trường.
Tiến sĩ, giáo sư râu điểm bạc
Doanh nhân, nhà báo tóc pha sương
Tình thi lấp lánh trong vầng nguyệt
Nghĩa cử lung linh sáng ánh dương
Nắm chặt tay nhau cùng tiến bước
Đồng tâm xướng họa áng thơ Đường.


Chương Mỹ ngày 05/8/2016
Quang Chính


CHÀO ÔNG CHỦ NHIỆM


Chủ nhiệm ân cần đến mở chương
Làng thơ rộn rã kết liên trường
Tưng bừng tiếp cận nhiều phương hướng
Mạnh mẽ chan hòa dạn gió sương
Muốn nghĩa đong đầy dư dả lượng
Mong tình thắt chặt rỡ ràng dương
Vì ông phấn chấn bày tư tưởng
Hẳn diễn đàn ta nhộn nhịp Đường.


HỒNG THOẠI 15.8.16


ĐẸP ĐẼ DƯỜNG BAO
(Họa vui)

Bạn Chính quê nhà ở Mỹ Chương
Là nguyên Giám hiệu Trưởng ban trường
Vui vầy toán học nào quên tướng
Chải chuốt văn bài chẳng sợ sương
Bản lĩnh trung trinh đầy chí hướng
Gia đình rạng rỡ sáng vầng dương
Về hưu thoải mái làm thơ sướng
Đẹp đẽ dường bao những chặng đường./.

TXS 15/08/2016

Quang Chính
15-08-2016, 07:11 PM
Trân trọng cảm ơn các thi huynh đã tặng Quang Chính 2 bài họa rất hay!
Quang Chính

vancali96
16-08-2016, 07:08 AM
BẠN TRI ÂM

(Nói lái)
I
Bạn tri âm

Thơ , họa tài ba lại họa thơ
Hồ sen huyền ảo ngát sen hồ
Bút tình lồng cảnh say tình bút
Đồ bản pha mầu đẹp bản đồ
Chữ nét tài ba - Ôi nét chữ!
Cờ hay cao nước - thật hay cờ!
Nguyệt hoa thưởng thức say hoa nguyệt
Mơ mộng qua rồi vẫn mộng mơ.


Quang Chính

Tình thơ

Thơ tình lãng mạn đẹp tình thơ
Hồ hải năm châu mộng hải hồ
Bạc đánh đen ngòm khi đánh bạc
Đồ sơn bóng bẫy gọi sơn đồ
Sóng dâng đất lở vì dâng sóng
Cờ hạ thành tan phải hạ cờ
Gái dại lầm yêu thành dại gái
Mơ hoài mắt phượng chỉ hoài mơ

Vancali8.15.16

Quang Chính
16-08-2016, 09:35 AM
VƯƠNG TÌNH

Một thoáng bên nhau chẳng bõ lòng
Bao ngày ước thỏa ngắm nhìn sông
Thuyền thơ lẻ bạn mong về bến
Ngọn gió đa đoan muốn nhập dòng
Biển bỗng cuồng quay làn sóng đợi
Đàn vừa lỗi nhịp cánh diều trông
Chiều buông giã biệt đầy lưu luyến
Mãi gọi thầm tên tủi chất chồng

Huề Nguyễn 10/8/2016


Ủ MỘNG

Ủ mộng niềm thương đáy cõi lòng
Nghiêng chiều ngắm cảnh dọc bờ sông
Thu ngời bến gợi thuyền vô bãi
Nguyệt tỏ bờ trao nước rẽ dòng
Mến kẻ đàn hay đường rộng trỗi
Yêu người viết giỏi ngõ dài trông
Nhiều năm kỉ niệm lòng hiu hắt
Lặng lẽ tình thư giở mấy chồng.

10-08-2016
Huy Thanh

THÌ THÔI …

Thì thôi chuyện cũ bỏ trong lòng
Trả hết u buồn giữa ngọn sông
Lặng lẽ tình bay còn rõ bến
Dềnh dang khúc rẽ lại xuôi dòng
Bao người lỡ việc nào thương xót
Lắm kẻ mê bùa vẫn đợi trông
Để sống bình an đừng vội vã
Rồi tâm sẽ dịu, kiếm ông chồng.

Trần Xuân Sinh 16/08/2016


MONG TÌNH

Yêu em anh vẫn dấu trong lòng
Thơ thẩn chiều tà lặng ngắm sông
Tiếc mãi đò đưa không cập bến
Thương hoài mái đẩy phải xuôi dòng
Hoàng hôn cuộn sóng tình say ngắm
Bóng xế lồng mây cảnh mỏi trông
Khắc khoải năm canh chờ dáng nhạn
Hằng mong tố nữ vẫn chưa chồng!

Quang Chính 16/8/2016

Tran Xuan Sinh
17-08-2016, 07:40 AM
BẠN TRI ÂM
(Nói lái)
I
Bạn tri âm

Thơ , họa tài ba lại họa thơ
Hồ sen huyền ảo ngát sen hồ
Bút tình lồng cảnh say tình bút
Đồ bản pha mầu đẹp bản đồ
Chữ nét tài ba - Ôi nét chữ!
Cờ hay cao nước - thật hay cờ!
Nguyệt hoa thưởng thức say hoa nguyệt
Mơ mộng qua rồi vẫn mộng mơ.

Quang Chính

Tình thơ

Thơ tình lãng mạn đẹp tình thơ
Hồ hải năm châu mộng hải hồ
Bạc đánh đen ngòm khi đánh bạc
Đồ sơn bóng bẫy gọi sơn đồ
Sóng dâng đất lở vì dâng sóng
Cờ hạ thành tan phải hạ cờ
Gái dại lầm yêu thành dại gái
Mơ hoài mắt phượng chỉ hoài mơ.

Vancali8.15.16


TÌNH MƠ
(Nói lái theo Miền Trung)

Nhờ tha, tớ chẳng phải nhà thơ
Bồ Hiển cùng ta tới Biển Hồ
Phử tật người xinh thành Phật Tử
Tô đồng tượng đẹp hóa Tông Đồ
Chạc nhơi một đoạn liền chơi nhạc
Đờ cấu vài phen lại đấu cờ
Vẫn biết đôi dòng đang viết bẩn
Tơ mình vướng chỗ cái tình mơ./.

TXS 17/08/2016

vancali96
17-08-2016, 08:13 AM
VƯƠNG TÌNH

Một thoáng bên nhau chẳng bõ lòng
Bao ngày ước thỏa ngắm nhìn sông
Thuyền thơ lẻ bạn mong về bến
Ngọn gió đa đoan muốn nhập dòng
Biển bỗng cuồng quay làn sóng đợi
Đàn vừa lỗi nhịp cánh diều trông
Chiều buông giã biệt đầy lưu luyến
Mãi gọi thầm tên tủi chất chồng

Huề Nguyễn 10/8/2016


Ủ MỘNG

Ủ mộng niềm thương đáy cõi lòng
Nghiêng chiều ngắm cảnh dọc bờ sông
Thu ngời bến gợi thuyền vô bãi
Nguyệt tỏ bờ trao nước rẽ dòng
Mến kẻ đàn hay đường rộng trỗi
Yêu người viết giỏi ngõ dài trông
Nhiều năm kỉ niệm lòng hiu hắt
Lặng lẽ tình thư giở mấy chồng.

10-08-2016
Huy Thanh

MONG TÌNH

Yêu em anh vẫn dấu trong lòng
Thơ thẩn chiều tà lặng ngắm sông
Tiếc mãi đò đưa không cập bến
Thương hoài mái đẩy phải xuôi dòng
Hoàng hôn cuộn sóng tình say ngắm
Bóng xế lồng mây cảnh mỏi trông
Khắc khoải năm canh chờ dáng nhạn
Hằng mong tố nữ vẫn chưa chồng(?)

Quang Chính 16/8/2016

Tình thơ

Tình thơ xé nhỏ lại đau lòng
Nhớ mãi hôm nào sáo bỏ sông
Pháo đỏ tưng bừng vang cả xóm
Thuyền hoa rộn rã chạy theo dòng
Người xưa biển hẹn mây hoài ngóng
Chốn cũ trăng thề gió mãi trông
Kỷ niệm đành cho vào dĩ vãng
Còn trang nhật ký chữ đan chồng

Vancali 8.16.16

vancali96
17-08-2016, 10:40 AM
ĐÊM MỘNG


(Thuận nghịch độc – Thủ vĩ ngâm)


Đêm tràn mộng ảo quyện tình thương
Nguyệt ánh lồng mây gió dặm trường
Mềm tóc suối reo đầy sóng nhạc
Mọng môi bờ chảy đọng làn sương
Thềm rơi phấn đẹp hình khoe sắc
Gấm rủ màn xinh cảnh tỏa hương
Êm ấm đã xe duyên thắm đượm
Đêm tràn mộng ảo quyện tình thương.


Đọc ngược:


Thương tình quyện ảo mộng tràn đêm
Đượm thắm duyên xe đã ấm êm
Hương tỏa cảnh xinh màn rủ gấm
Sắc khoe hình đẹp phấn rơi thềm
Sương làn đọng chảy bờ môi mọng
Nhạc sóng đầy reo suối tóc mềm
Trường dặm gió mây lồng ánh nguyệt
Thương tình quyện ảo mộng tràn đêm.


Quang Chính

Mộng lành
( Thuận nghịch độc )

Đêm ngủ mộng nàng mắt nhớ thương
Khát khao tình ái vọng canh trường
Mềm lòng quí bạn cùng năm tháng
Chặt dạ yêu người với gió sương
Thềm cũ để trôi thuyền dậy sóng
Khói tàn cho lạt sắc nồng hương
Êm lời nhạc trổi đàn tê tái
Đêm ngủ mộng nàng mắt nhớ thương

Thương nhớ mắt nàng mộng ngủ đêm
Tái tê đàn trổi nhạc lời êm
Hương nồng sắc lạt cho tàn khói
Sóng dậy thuyền trôi để cũ thềm
Sương gió với người yêu dạ chặt
Tháng năm cùng bạn quí lòng mềm
Trường canh vọng ái tình khao khát
Thương nhớ mắt nàng mộng ngủ đêm

Vancali 8.16.16

Nguyễn Thị Huề
17-08-2016, 05:09 PM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính



THƠ CHÀNG.
( Ngũ độ thanh -Họa thơ QC)
Văn chàng óng ả tựa làn tơ
Ngữ đẹp từng câu để khách chờ
Nguyệt vẫy lời trao vườn đức tỏ
Hoa cười mật thả ánh dương mờ
Trai tài bút ngọc ân nồng trải
Gái đảm nghiên vàng nghĩa đượm mơ
Lãng tử hào hoa nhiều bạn mến
Tâm hồng trí thiện đã mời thơ
Huề Nguyễn

vancali96
18-08-2016, 07:39 AM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính

THƠ CHÀNG.
( Ngũ độ thanh -Họa thơ QC)
Văn chàng óng ả tựa làn tơ
Ngữ đẹp từng câu để khách chờ
Nguyệt vẫy lời trao vườn đức tỏ
Hoa cười mật thả ánh dương mờ
Trai tài bút ngọc ân nồng trải
Gái đảm nghiên vàng nghĩa đượm mơ
Lãng tử hào hoa nhiều bạn mến
Tâm hồng trí thiện đã mời thơ
Huề Nguyễn


https://s4.postimg.org/wj76x39z1/An_tinh.jpg

Quang Chính
18-08-2016, 11:20 AM
HỒN THƠ

(Ngũ độ thanh, bát láy, tứ đối)

Mơ màng tiếng nhạc vẳng triền sông
Thấp thỏm lời thơ ngã cạnh phòng
Não nuột tâm sầu lo phấp phỏng
Ê chề dạ tủi rối bòng bong
Mịt mù khói tỏa, tình luôn thẳng
Gắng gượng em cười , nghĩa chẳng cong
Lữ khách hào hoa trời biển rộng
Thi đàn lịch lãm suối nguồn trong.

Quang Chính

(Họa bài TIẾNG VỌNG của Xuân Vàng)



TIẾNG VỌNG

( Thơ mời họa : Thất ngôn bát cú Đường luật, Ngũ độ thanh, Tứ đối, bát láy )

Tiếng vọng mơ màng vẳng bãi sông
Lời vang thảng thốt đọng khuê phòng
Lơ là những lúc niềm cô quạnh
Thổn thức từng giờ nỗi đục trong
Nghẽn lệ năm canh lòng phấp phỏng
Chan sầu mỗi khúc dạ bòng bong
Ngổn ngang trách nhẽ ngay thành vẹo
Não nuột ghê điều thẳng hóa cong.

Xuân Vàng - Thanh Miện, Hải Dương.

Quang Chính
18-08-2016, 11:46 AM
THƠ TRÀO PHÚNG

Bài xướng:


BÁNH BAO


(Bắt chước Hồ Xuân Hương)



Bánh gì trăng trắng , dáng xinh xinh
Nóng hổi , đụng vô giật cả mình
Khi ở lò tôn khô khốc khốc
Lúc ra bàn bốc dính dình dình
Cánh trai đói bụng nhìn thèm cắn
Các lão đầy hơi thấy phát kinh
Tạo hóa khéo tay nhào nặn bóp
Chớ nên bỏ phí , tiếc công sinh.


Quang Chính



Bài họa:


ĂN LÊ GIẢI KHÁT

Tạo hóa tài tình nặn trái xinh,
Dùng khi nắng cực sướng rên mình.
Hồn như khói dưới mây lơ lửng
Thân tựa thuyền trên sóng dập dềnh.
Sức khỏe còn đây nên xắn áo,
Xẻng dài sẵn đó sẽ đào kinh.
Cầm tay xúc cát ra uy vũ,
Nghị lực dồi dào ngất khí sinh.


Dương Hồng Kỳ

Quang Chính
18-08-2016, 02:23 PM
Bài xướng:

DỐC MÔNG

Tạo hóa kỳ tài tạo Dốc Mông
Quê hương một dải sắc tươi hồng
Hai vầng dâng dậy xinh triền núi
Ba mảnh vây quanh đẹp cánh đồng
Suối ngọc nước trong tuôn róc rách
Tre ngà lá biếc vẫy bềnh bông
Bao chàng trót đến không đường thoát
Bỗng hóa thành chim mắc giữa lồng

Phạm Bá Chiểu


Bài họa:

QUA ĐÈO MÔNG


Kinh Môn quê bạn có Đèo Mông **
Quyến rũ kỳ nhân bởi sắc hồng
Róc rách nước trong vùng lạ suối
Vi vu gió thổi chốn hoang đồng
Rốn đèo cỏ xoắn như rồng lộn
Khe suối đường êm tựa đệm bông
Bay đến lưng chừng đà thấm mệt
Bao chim sã cánh bị vô lồng .

**Ghi chú: Đèo Mông thuộc xã Phúc Thành , huyện Kinh Môn, Hải Dương.


Quang Chính

Quang Chính
18-08-2016, 02:29 PM
MỪNG THẦY LANG BĂM


Mừng lão lang vườn tuổi tám mươi
Răng long , tóc bạc vẫn yêu đời
Đêm đêm bấm huyệt mân mê - sướng !
Tối tối tiêm mông mó máy - cười !
Đến bản cứu người nhiều thứ được
Vào rừng tìm vợ lắm trò vui
Chúc thầy mạnh khoẻ , luôn leo dốc
Chớ thở phì phò , chớ hụt hơi!

Quang Chính

Quang Chính
18-08-2016, 02:34 PM
CỬA MỞ

Gió tớn đưa ông đến ngõ bà
Cửa kia đang khép bỗng xoè ra
Khìn khin khít khịt bầu khoe nụ
Toác toạc toàng toang mướp nở hoa
Nắng cực khiến chim hồng muốn đậu
Mưa dồn nên bướm trắng đành sa
Bao ngày biển cấm - rồng không lộn
Giờ được mở banh , sướng cái ta ?

Quang Chính

vancali96
18-08-2016, 07:04 PM
TRÁCH TÌNH

(Ngũ độ thanh)

Buồn trông ngõ lạnh dáng em gầy
Biển mộng sương mờ ngỡ bến đây
Bóng ngả hoa tàn hương đã cạn
Ngày qua nhị héo nghĩa chưa đầy
Người mang kỷ niệm đi cùng gió
Thiếp gửi niềm tin ngã tận mây
Hẹn ước năm nào sao lỡ bỏ
Bao giờ gặp gỡ để mà xây.

Quang Chính

https://s4.postimg.org/qqn4y2vn1/Huong_doi.jpg

Quang Chính
19-08-2016, 07:56 PM
GIỮ TRỌN ĐẠO - ĐỜI

(Nôm – Hán chốt cú)

NGƯỜI ở trên đời giữ lấy NHÂN
THỰC thà giãi tỏ thiện cùng CHÂN
NƯỚC trong hãy để lưu dòng THỦY
LÒNG đục sao còn được chữ TÂM
TRĂNG chiếu ngoài hiên tươi sắc NGUYỆT
MÂY bay đỉnh núi sáng màu VÂN
RƯỢU ngon nhấm nháp vui thi TỬU
VUA giỏi, tôi trung đạo thánh QUÂN

Ngày 19/8/2016

Quang Chính

Quang Chính
20-08-2016, 07:15 AM
BÌNH MINH XÓM NÚI


Đàn gà đã gáy ó ò o
Quả chín thơm ngon mõm mõm mò
Lũ chó con kêu ăng ắng ẳng
Giàn chiêng lớn đánh tỏ tò to
Bình minh tỏa nắng lòe loe lóe
Thiếu phụ chờ thư vỏ võ vò
Tiếng trẻ gọi nhau ời ới ợi
Được mùa dân bản nỏ nò no.

Ngày 20/8/2016 – Quang Chính

Quang Chính
20-08-2016, 09:25 AM
ĐỜI THI SĨ


NHẤT khoảng trời quê khỏa vũ vân
NHỊ vai đã nặng gánh phong trần
TAM miền xướng họa vần thơ vọng
TỨ cõi giao hòa tiếng hát ngân
NGŨ sách, bon sai tìm quý tướng
LỤC văn, thi phú học hiền nhân
THẤT ngôn Đường luật luôn mài rũa
BÁT, CỬU, THẬP tuần hưởng lộc xuân.

Quang Chính

Quang Chính
20-08-2016, 09:28 AM
CHƠI TỔ TÔM ĐIẾM


Ngày xuân trống giục giã liên hồi
“Ông cụ” tìm “CHÂN” đủ mới thôi
Nhất vị khoan thai cầm trống giục
Năm người nhanh nhẹn lấy bài chơi
Ai mà gõ: -Cắc! Không ăn, bốc !
Bạn đã đánh: - Tùng !” Cứ việc xơi
Bắt Phỗng : hai âm - vang xóm hội
Dậy Khàn : ba tiếng - vọng làng chơi
Một hồi giòn giã : “Ù” - Khoan khoái!
Cờ đỏ Trung quân vác tận nơi.

Quang Chính

Tran Xuan Sinh
20-08-2016, 11:20 AM
GIỮ TRỌN ĐẠO - ĐỜI
(Nôm – Hán chốt cú)

NGƯỜI ở trên đời giữ lấy NHÂN
THỰC thà giãi tỏ thiện cùng CHÂN
NƯỚC trong hãy để lưu dòng THỦY
LÒNG đục sao còn được chữ TÂM
TRĂNG chiếu ngoài hiên tươi sắc NGUYỆT
MÂY bay đỉnh núi sáng màu VÂN
RƯỢU ngon nhấm nháp vui thi TỬU
VUA giỏi, tôi trung đạo thánh QUÂN

Ngày 19/8/2016
Quang Chính

TẢN MẠN ĐẠO VÀ ĐỜI
(Nôm – Hán chốt cú)

NGƯỜI tài chớ để mất lòng NHÂN
CHÁNH đạo âu là mỹ thiện CHÂN
NƯỚC dẫu trong lành do nhập THỦY
TIM mà khỏe mạnh bởi nhờ TÂM
MƯA tràn vẫy gió điều phong VŨ
MÂY trải pha màu bảo sắc VÂN
RƯỢU rót vơi đầy vui bạn TỬU
VUA hiền giỏi việc rõ minh QUÂN.

TXS 20/08/2016

Quang Chính
20-08-2016, 02:37 PM
Bài họa hay quá! Cảm ơn thi huynh Trần Xuân Sinh!

Quang Chính
20-08-2016, 03:06 PM
NGÀY THƠ XỨ NGHỆ

Hồng Lam cảnh đẹp đắm dương trần
Nguyệt trải đêm rằm trỗi gió xuân
Lẫy bút tay vờn câu thắm chữ
Mài nghiên mực vẽ nét tươi vần
Đường thi lục bát lời ngâm vọng
Nhịp sáo cung đàn tiếng nhạc ngân
Xứ Nghệ ngày thơ tình hữu ái
Niềm vui được đón bạn xa gần


Ngày 18/08/2016 - Phạm Khắc Hiền



NGÀY THƠ VIỆT NAM

Xứ Nghệ thân thương đẹp cõi trần
Hồng Lam cảnh sắc mát trời xuân
Đường thi lịch lãm gieo bao tứ
Lục bát hào hoa thả mấy vần
Ấm áp lời thơ tình vọng luyến
Mơ màng tiếng nhạc nghĩa vang ngân
Ngày vui gặp gỡ duyên nồng thắm
Khoảng cách không gian xích lại gần.


Ngày 20/8/2016 - Quang Chính

hoanggiao
20-08-2016, 05:37 PM
GIỮ TRỌN ĐẠO - ĐỜI
(Nôm – Hán chốt cú)

NGƯỜI ở trên đời giữ lấy NHÂN
THỰC thà giãi tỏ thiện cùng CHÂN
NƯỚC trong hãy để lưu dòng THỦY
LÒNG đục sao còn được chữ TÂM
TRĂNG chiếu ngoài hiên tươi sắc NGUYỆT
MÂY bay đỉnh núi sáng màu VÂN
RƯỢU ngon nhấm nháp vui thi TỬU
VUA giỏi, tôi trung đạo thánh QUÂN

Ngày 19/8/2016
Quang Chính



TẢN MẠN ĐẠO VÀ ĐỜI
(Nôm – Hán chốt cú)

NGƯỜI tài chớ để mất lòng NHÂN
CHÁNH đạo âu là mỹ thiện CHÂN
NƯỚC dẫu trong lành do nhập THỦY
TIM mà khỏe mạnh bởi nhờ TÂM
MƯA tràn vẫy gió điều phong VŨ
MÂY trải pha màu bảo sắc VÂN
RƯỢU rót vơi đầy vui bạn TỬU
VUA hiền giỏi việc rõ minh QUÂN.

TXS 20/08/2016

CHỮ NHÂN

Người sống cho rằng cốt chữ nhân
Thực đầy nghĩa nặng đẹp tình chân
Nước lam thẳm biếc màu xanh thủy
Lòng sáng vuông tròn dạ vững tâm
Trăng tỏa soi ngời thương ánh nguyệt
Mây vờn lượn trắng đắm đường vân
Rượu đào nhấm nháp cùng ly tửu
Vua hiểu dân mình mạnh tướng quân

Hoàng Giao
20/08/2016

HỒNG THOẠI
22-08-2016, 11:38 AM
DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính


11. THÚ ĐAU THƯƠNG

Tôi về nhẫn nại kết chùm tơ
Thả kén điềm nhiên dệt nỗi chờ
Dẫu cách muôn trùng hương chẳng lợ
Dù xa vạn nẻo bóng không mờ
Êm đềm dạ thỏa ôm niềm nhớ
Lặng lẽ em cười bủa giấc mơ
Nghĩa nặng tình thâm bườn trắc trở
Quanh mình thấm đẫm một trời thơ.
HỒNG THOẠI 22.8.16

vancali96
23-08-2016, 08:08 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm DUYÊN MUỘN của tác giả Quang Chính


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post260282 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12011-CH%C3%80O-VI%E1%BB%86T-NAM-THI-H%E1%BB%AEU&p=260282&viewfull=1#post260282)


DUYÊN MUỘN

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ

Quang Chính



11. THÚ ĐAU THƯƠNG

Tôi về nhẫn nại kết chùm tơ
Thả kén điềm nhiên dệt nỗi chờ
Dẫu cách muôn trùng hương chẳng lợ
Dù xa vạn nẻo bóng không mờ
Êm đềm dạ thỏa ôm niềm nhớ
Lặng lẽ em cười bủa giấc mơ
Nghĩa nặng tình thâm bườn trắc trở
Quanh mình thấm đẫm một trời thơ.
HỒNG THOẠI 22.8.16



Chúc mừng

Nắng xuân rực rỡ cánh hoa đào
Dưới áng mây ngàn lặng lẽ trao
Sinh nhật hương nồng tươi má ửng
Ngày sanh sắc thắm đẹp môi chào
Buông lời ước bạn đầy mong đợi
Đánh tiếng mong nàng vẹn ước ao
Nến đỏ tưng bừng câu chúc tụng
Rượu ngon rộn rã “ cạn ly “ vào

Vancali 8.22.16

https://s4.postimg.org/qo43r1xql/Chuc_mung.jpg

Le Hoai Phuong
23-08-2016, 04:57 PM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính


10. CHẠNH LÒNG
(Bài hoạ)

Cũng thử đôi lần muợn tiếng tơ
Kèm theo một bản tấu chương chờ
Mong hoài bóng nhạn vườn xuân tỏ
Hẹn mãi đường câu lối cỏ mờ
Gió thoảng lời ru đùa liễu mộng
Mây hòa điệu múa trải chiều mơ
Rình rang kể chuyện ngày xưa ấy
Cũng tại xao lòng thuở kết thơ.

Berlin, 15.08.2016
Tứ Thập Lục Phuơng

vancali96
24-08-2016, 07:48 AM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính


10. CHẠNH LÒNG
(Bài hoạ)

Cũng thử đôi lần muợn tiếng tơ
Kèm theo một bản tấu chương chờ
Mong hoài bóng nhạn vườn xuân tỏ
Hẹn mãi đường câu lối cỏ mờ
Gió thoảng lời ru đùa liễu mộng
Mây hòa điệu múa trải chiều mơ
Rình rang kể chuyện ngày xưa ấy
Cũng tại xao lòng thuở kết thơ.

Berlin, 15.08.2016
Tứ Thập Lục Phuơng

Lẻ bạn
( Ngũ độ thanh )

Trăng vàng tỏa sáng động mành tơ
Xõa mộng ngàn xa nửa giấc chờ
Quạnh quẽ mây vờn trên nẻo vắng
Đìu hiu liễu ngả dưới mưa mờ
Đường xưa nhớ mãi câu thề vọng
Bến cũ thương hoài tuổi ngọc mơ
Viễn xứ buồn tênh vì lẻ bạn
Chân tình ghép lại gửi vào thơ

Vancali 8.23.16

https://s14.postimg.org/rx7avrt4h/Le_ban.jpg

Tran Xuan Sinh
24-08-2016, 11:00 AM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính

Lẻ bạn
(Ngũ độ thanh)

Trăng vàng tỏa sáng động mành tơ
Xõa mộng ngàn xa nửa giấc chờ
Quạnh quẽ mây vờn trên nẻo vắng
Đìu hiu liễu ngả dưới mưa mờ
Đường xưa nhớ mãi câu thề vọng
Bến cũ thương hoài tuổi ngọc mơ
Viễn xứ buồn tênh vì lẻ bạn
Chân tình ghép lại gửi vào thơ.

Vancali 8.23.16


https://s14.postimg.org/rx7avrt4h/Le_ban.jpg


ĐỪNG SAI HẸN

Viễn xứ sao buồn tủi chuyện tơ
Vào đây để bớt nỗi mong chờ
Nàng Van chớ nghĩ căn phòng lạnh
Bạn hữu nào chê ý tưởng mờ
Lục bát tưng bừng vui vẻ trỗi
Thi Đường tấp nập dễ dàng mơ
Người xa hãy nhớ đừng sai hẹn
Kẻo tiếng la cà lỡ hội thơ./.

TXS 24/08/2016

Quang Chính
24-08-2016, 11:37 PM
CHA ƠI!


Một đời mẫu mực sáng ngời gương
Nếm mật nằm gai chốn chiến trường
Chín sáu mùa Xuân Tâm chính trực
Bảy mươi tuổi Đảng Chí kiên cường
Vẹn tình đồng đội bao lưu luyến
Trọn nghĩa nước non mãi vấn vương
Nhạc phụ kính yêu an giấc ngọc
Nghỉ ngơi thanh thản ở thiên đường.

Hoàng Diệu ngày 24/8/2016

Tế tử
Nguyễn Quang Chính

Quang Chính
27-08-2016, 06:31 AM
Bài xướng:


NHỚ HUẾ

Chân trời nhuộm thẫm ánh tà dương
Khắc khoải lòng son nỗi lạ thường
Tưởng rẽ mây ngà thăm núi Ngự
Mơ hòa nước bạc khỏa dòng Hương
Hồn lan dải sóng ngời quê mẹ
Gió thoảng lời kinh vững dặm đường
Ngỡ dạo thiền môn chiều lá đổ
Dâng đầy kỷ niệm tím miền thương.


Hương Thủy



Bài họa:


BÃO LỚN


(Ngũ độ thanh)


Bão biển tràn lan mấy đại dương
Lòng đau khắp cả cõi vô thường
Đường xa dặm thẳng trôi tàu cá
Gió giật mưa gào đổ gỗ hương
Bạn hữu gồng qua nhiều ngả phố
Nàng thơ vượt cả mấy cung đường
Trời ơi giận dữ làm chi hả?
Khổ nỗi dân tình chịu xót thương!


Ngày 27/8/2016 – Quang Chính

nguyenxuan
27-08-2016, 10:03 PM
12. KẾT BẠN THƠ
(Họa hoán vận bài DUYÊN MUỘN)

Nong trời nắng trải dệt mùa tơ
Đã chọn vì nhau thắp lửa chờ
Cỏ khoác rèm voan chiều trỗi mộng
Hoa choàng yếm lụa cảnh dường mơ
Hòa theo tiếng hạc gieo trầm bổng
Hẹn rẽ đường mây tránh ảo mờ
Thả chữ trao tình trau diệu bút
Duyên đời kết tụ giữa vườn thơ!

Nguyên Xuân
27/8/2016

Quang Chính
29-08-2016, 06:25 AM
TỰ NGẪM
(Ngũ độ thanh)

Đời ta ngẫm trải mấy phong trần
Bão giật mưa tràn bởi hắc vân
Lục bát hào hoa còn đỏ chữ
Đường thi bác học mãi xanh vần
Tình sâu bốn cõi đầy mơ mộng
Nghĩa nặng ba miền thỏa ái ân
Thẳng thắn, chân thành vui bạn hữu
Thảnh thơi nhàn hạ đón ngày xuân.

28/8/2016 – Quang Chính

Quang Chính
29-08-2016, 09:10 PM
MONG VỀ QUÊ NGOẠI

(Ngũ độ thanh)

Cháu ngoại giờ đây ở dẫu xa
Hàng năm vẫn nhớ cụ, ông, bà
Vườn na, rặng nhãn còn đơm quả
Lộc biếc, chồi xinh đã nở hoa
Liễu chở đò sang chờ hạ tới
Sen chào phượng đến cõng hè ra
Lòng luôn thấp thỏm về quê mẹ
Gặp gỡ người thân để hát ca.

Ngày 29/8/2016 – Quang Chính

Quang Chính
29-08-2016, 09:13 PM
MỞ HỘI THƠ

(Ngũ độ thanh, thủ vĩ ngâm)

Lữ khách về đây mở hội thơ
Cùng nhau ngắm cảnh đẹp, không ngờ!
Từ hay, tứ thả tràn hy vọng
Ngữ đẹp, vần reo thỏa ước mơ
Nghĩa cử bao đời luôn kính trọng
Tình quê vạn kỷ mãi tôn thờ
Ngày vui gặp gỡ duyên đằm thắm
Lữ khách về đây mở hội thơ.

Ngày 29/8/2016 – Quang Chính

Quang Chính
30-08-2016, 06:32 AM
TRAO VẦN MỘNG ẢO

(Tung hoành trục khoán)


TRAO người cả nỗi nhớ chiều nay
TỨ hiện hình ai suốt tháng ngày
HẸN gặp sang khuya - người chẳng tới
MONG chờ đến tối - lá thôi bay
TÌNH thi đẹp đẽ xe duyên thắm
NGHĨA bạn long lanh kết phận dày
TRỌN phút anh lên cùng nữ sĩ
GỬI VẦN MỘNG ẢO RƯỢU NỒNG SAY

Ngày 30/8/2016 - Quang Chính

Quang Chính
30-08-2016, 06:36 AM
SAY THƠ

Say nồng rượu nghĩa đượm nồng say
Mây phủ trăng thu đã phủ mây
Ảo ảnh mơ màng giờ ảnh ảo
Ngây thơ mộng mị phút thơ ngây
Đổi thay thế cuộc luôn thay đổi
Quay đảo đường đời vẫn đảo quay
Tiếp bước thi huynh ta bước tiếp
Say thơ tỉ muội cứ thơ say.

Quang Chính

Quang Chính
30-08-2016, 03:27 PM
CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

Trần Xuân Sinh 26/08/2016


CHÚC MỪNG

Khánh Linh cháu nội quý yêu thương
Thi đỗ điểm cao vẫn kính, nhường
Tỉnh Nghệ vinh danh trao trọng thưởng
Huyện nhà sủng ái tặng cao nương
Trần gia vạn kỷ An Khang Vượng
Việt quốc ngàn năm Phúc Lộc Cường
Truyền thống gia đình vui tận hưởng
Hiếu trung giữ trọn đạo cương thường.


Ngày 30/8/2016 – Quang Chính

Tran Xuan Sinh
31-08-2016, 01:33 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Chau-Khanh-Linh4_zpsxv3gfvxu.jpg


CẢM TẠ

Cảm tạ bao người đã mến thương
Mừng vui chúc tụng cháu vô trường
Từng câu khen ngợi tình thân giữ
Những tiếng dạy bày lỗi nhẹ nương
Bởi nghĩa sinh thành lo đạo hiếu
Vì ân dưỡng dục nhớ luân thường
Dù đang vất vả nhiều gian khổ
Vẫn gắng tu rèn học hỏi gương./.

TXS 31/08/2016

Huy Thanh
31-08-2016, 06:44 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Chau-Khanh-Linh4_zpsxv3gfvxu.jpg


CẢM TẠ

Cảm tạ bao người đã mến thương
Mừng vui chúc tụng cháu vô trường
Từng câu khen ngợi tình thân giữ
Những tiếng dạy bày lỗi nhẹ nương
Bởi nghĩa sinh thành lo đạo hiếu
Vì ân dưỡng dục nhớ luân thường
Dù đang vất vả nhiều gian khổ
Vẫn gắng tu rèn học hỏi gương./.

TXS 31/08/2016

GIẢNG ĐƯỜNG

Yêu người nhất định tỏ lòng thương
Đủ thứ cần đem, đã nhập trường
Gió quyện trùng khơi tình cảm trỗi
Mây vần sóng biển bạn bè nương
Thời gian nghĩa xóm đừng xem rẻ
Kỉ niệm đồng quê chớ nghĩ thường
Ngõ trúc sân đình luôn gửi mộng
Soi mình giữ đạo nhớ nhìn gương.

31-08-2016
Huy Thanh

Quang Chính
01-09-2016, 06:45 AM
GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
TỔ QUỐC TRÔNG MONG LẮM ANH TÀI

( Tung hoành trục khoán)

GIA hòa hạnh phúc thắm đào, mai
ĐÌNH hội làng ta nhạc tấu dài
ƯỚC biển cùng trăng tình chẳng nhạt
MUỐN mình với bạn nghĩa không phai
CON hiền ý đẹp trao ngàn chữ
CHÁU thảo lời hay gửi vạn bài
GIỎI võ tinh thông nhiều chiến thuật
TỔ QUỐC TRÔNG MONG LẮM ANH TÀI

Quang Chính

Quang Chính
01-09-2016, 07:46 AM
ĐẸP MÃI TÌNH THI

(Ngũ độ thanh)

Thi đàn gặp gỡ phải lòng nhau
Chớ để nàng thơ chịu nỗi sầu
Kết những vui mừng tan khổ biệt
Thêu từng kỷ niệm hết buồn đau
Môi hồng nghĩa gửi nào phai sắc
Dáng liễu tình trao ngả đượm màu
Hãy đẩy thuyền yêu vào bến ngọc
Tâm đồng chẳng có ngại ngần đâu

Quang Chính

vancali96
01-09-2016, 08:00 AM
TRAO VẦN MỘNG ẢO

(Tung hoành trục khoán)


TRAO người cả nỗi nhớ chiều nay
TỨ hiện hình ai suốt tháng ngày
HẸN gặp sang khuya - người chẳng tới
MONG chờ đến tối - lá thôi bay
TÌNH thi đẹp đẽ xe duyên thắm
NGHĨA bạn long lanh kết phận dày
TRỌN phút anh lên cùng nữ sĩ
GỬI VẦN MỘNG ẢO RƯỢU NỒNG SAY

Ngày 30/8/2016 - Quang Chính

Kim bằng
( Tung hoành trục khoán )

Trao cánh thiệp mời mấy bữa nay
Tứ ân gìn giữ đã bao ngày
Hẹn trăng đất khách buông lời trỗi
Mong gió quê nhà khỏa bút bay
Tình nặng lời văn tình biển rộng
Nghĩa sâu mặt chữ nghĩa non dày
Trọn câu tri kỷ hương nồng ấm
Hội ngộ kim bằng chuốt rượu cay

Vancali 8.30.16

Quang Chính
01-09-2016, 08:10 AM
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thù nhà nợ nước nặng hai vai
Trằn trọc năm canh những tháng dài
Quyết chí vì dân xây sự nghiệp
Bền tâm lập Đảng dựng tương lai
Trời Tây đá lạnh lòng không nguội
Đất Bắc dầu sôi dạ chẳng phai
Lấp lánh vì sao ngời vũ trụ
Lung linh ảnh Bác sáng kỳ đài.

Hoàng Diệu, Chương Mỹ 03 giờ 30’ sáng 04/6/2016
Quang Chính

vancali96
01-09-2016, 09:51 AM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính

Lẻ bạn
( Ngũ độ thanh )

Trăng vàng tỏa sáng động mành tơ
Xõa mộng ngàn xa nửa giấc chờ
Quạnh quẽ mây vờn trên nẻo vắng
Đìu hiu liễu ngả dưới mưa mờ
Đường xưa nhớ mãi câu thề vọng
Bến cũ thương hoài tuổi ngọc mơ
Viễn xứ buồn tênh vì lẻ bạn
Chân tình ghép lại gửi vào thơ

Vancali 8.23.16

https://s14.postimg.org/rx7avrt4h/Le_ban.jpg

Mối tơ
( Ngũ độ thanh )

Những tưởng câu thề buộc mối tơ
Ngờ đâu gác lạnh phải đêm chờ
Ân tình lại để cung đàn lỡ
Kỷ niệm vì sao ngõ trúc mờ
Cứ ngỡ sum vầy trong giấc ngủ
Nhưng mà cách biệt cả trời mơ
Chờ ai dáng liễu ngồi im lặng
Tực cửa năm dài dõi cánh thơ

Vancali 8.24.16

https://s11.postimg.org/rgy6dybxv/Moi_to.jpg

Trời sanh tình lỡ mà chi
Để cho má phấn hàng mi nhuốm buồn
Ngoài kia thơ thẩn cánh chuồn
Nhớ ai canh vắng dạ cuồng chữ yêu
Mắt nhìn vào chốn tịch liêu
Mong hoài cánh nhạn nóng thiêu cả người
Làm sao có lại nụ cười
Cầu xin Nguyệt Lão chớ lười se duyên

https://s17.postimg.org/4fxh9vihb/Tinh_lo.jpg

Quang Chính
02-09-2016, 01:58 AM
GỬI NGƯỜI TÔI THƯƠNG

Hội tan anh vội tìm em
Mưa xuân lất phất để thèm trầu cau
Dáng ai thấp thoáng bên cầu
Nón bài thơ ngả che đầu làm duyên
Con tim mách bảo đi tìm
Đúng cô gái ấy - là em !Đúngrồi!
Mắt lá dăm cứa hồn tôi
Núm đồng tiền nhỏ, chao ôi!Hết tầm!
Trên Phây( facebook) vừa đủ một năm
Giao lưu thơ đã nhủ thầm:- Đẹp đôi!

Tương tư tính … mấy tháng rồi
Gieo vần lục bát gửi người tôi thương.


Quang Chính

Quang Chính
02-09-2016, 06:35 AM
Bài xướng:

TÌNH ĐỒNG ĐỘI – NGHĨA BẠN BÈ
(Tung hoành trục khoán, nhất vận)

TÌNH thi chẳng phải mộng cùng mơ
ĐỒNG nghiệp giao lưu, thật bất ngờ!
ĐỘI nón ba tầm trao nỗi nhớ
TRÀN câu tứ tuyệt gửi vần chờ
TRỀ môi em nguýt anh lo sợ
BỮA tối chàng dâng thiếp sững sờ
RƯỢU tím thuỷ chung ai vẫn nợ?
NGHĨA TRI ÂM CHAN CHỨA VẦN THƠ.

Ngày 02/9/2016 – Quang Chính

Quang Chính
03-09-2016, 07:27 AM
GẶP KHÁCH TRANG ĐÀI
(Ngũ độ thanh)


Say nhìn cảnh đẹp ngắm hình ai
Thả những vần thơ ánh nguyệt cài
Liễu rủ hình xinh nào có nhạt
Đào nghiêng sắc đẹp chẳng hề phai
Trời thu lộng lẫy hoàng hôn cảm
Biển hạ mơ màng nghĩ sớm mai
Gửi trọn tình thương người tố nữ
Đời vui gặp gỡ khách trang đài.

Ngày 03/9/2016 – Quang Chính

vancali96
03-09-2016, 08:50 PM
Ảo ảnh

Việt Nam Thi hữu với trang đường
Xướng họa bao ngày biết mấy chương
“ Khoán thủ” vuông tròn nghe lại khoái
“ Hồi đầu “ ngộ nghĩnh đọc càng thương
“ Lục ngôn “ xếp chữ mây đùa nắng
“ Thuận nghịch “ gieo vần gió thoảng hương
Mạng ảo giao lưu cùng đối ẩm
Bên nhau mộng dệt suốt canh trường

Bên nhau mộng dệt suốt canh trường
Tứ hải kim bằng thấm đượm hương
Hạ nắng mây vờn vương nghĩa khí
Thu vàng lá úa dậy tình thương
Người tung “ ngũ độ “ tràn lan giấy
Kẻ hứng ‘ liên hoàn “ chật kín chương
Cảm tạ ơn trời huynh tỷ muội
Việt Nam Thi Hữu với trang đường

Vancali 96


https://s17.postimg.org/lcz1wshb3/Ao_anh_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
04-09-2016, 04:33 PM
Ảo ảnh

Việt Nam Thi hữu với trang đường
Xướng họa bao ngày biết mấy chương
“Khoán thủ” vuông tròn nghe lại khoái
“Hồi đầu“ ngộ nghĩnh đọc càng thương
“Lục ngôn“ xếp chữ mây đùa nắng
“Thuận nghịch“ gieo vần gió thoảng hương
Mạng ảo giao lưu cùng đối ẩm
Bên nhau mộng dệt suốt canh trường

Bên nhau mộng dệt suốt canh trường
Tứ hải kim bằng thấm đượm hương
Hạ nắng mây vờn vương nghĩa khí
Thu vàng lá úa dậy tình thương
Người tung “ngũ độ“ tràn lan giấy
Kẻ hứng "liên hoàn chật kín chương
Cảm tạ ơn trời huynh tỷ muội
Việt Nam Thi Hữu với trang đường.

Vancali 96


MẠNG ẢO

Mạng ảo vào chơi học thể đường
Bao người nhắc nhở chuyện văn chương
Câu từ chuẩn đúng nghe rành khoái
Ý tứ tâm ngời đọc dễ thương
Luật phải phân minh nào thiếu chữ
Niêm cần nghiêm chỉnh sẽ đầy hương
Vui vầy xướng họa cùng thi hữu
Xả bớt buồn đau những đoạn trường

Xả bớt buồn đau những đoạn trường
Cho đời rạng rỡ thoảng mùi hương
Diễn đàn gửi gắm nhiều yêu dấu
Bạn hữu chan hòa lắm nhớ thương
Viễn xứ chưa về đăng bảy chuyện
Quê nhà vẫn đợi viết vài chương
Van Cà hãy gắng cùng ta nhé
Mạng ảo vào chơi học thể đường./.

TXS 04/09/2016

Quang Chính
04-09-2016, 07:45 PM
HỒN THƠ BÁC HỌC

(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Hồn thơ bác học mãi còn vương
Nghĩ viết bài hay thể luật Đường
Nghĩa cử hào hoa tràn vạn hướng
Tình thi lịch lãm tỏa ngàn phương
Vần trao tứ thả tươi màu phượng
Chữ nổi lời bay đẹp sắc hường
Bạn hữu giao hòa luôn tán thưởng
Xanh trời hạnh phúc, thoảng mùi hương.

Xanh trời hạnh phúc thoảng mùi hương
Rực rỡ miền quê bởi tứ Đường
Lộng lẫy hào hoa người tán thưởng
Mơ màng lịch lãm khách hòa thương
Vần gieo gửi nghĩa bay ngàn trượng
Chữ viết trao tình trải vạn chương
Ý đẹp lời hay ta đã hưởng
Hồn thơ bác học mãi còn vương.

Ngày 04/9/2016 - Quang Chính

Quang Chính
04-09-2016, 08:37 PM
Bài xướng: CUỐI THU

Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
Bất chợt đùa ai gió động rèm!

Thanh Nguyệt
29/08/2016


Bài họa: THU HỨNG

(Ngũ độ thanh)


Nhà ai huệ cúc nở bên thềm
Rực rỡ trăng rằm sáng cả đêm
Trúc Liễu mơ màng soi nguyệt tỏ
Quỳnh Giao lộng lẫy hứng sương mềm
Tình thi để dạ hồn nhiên mãi
Nghĩa bạn cho lòng sảng khoái thêm
Xã tắc an bình - thu gợi cảm
Hòa vui cảnh sắc gió lay rèm.

Ngày 04/9/2016 – Quang Chính

vancali96
04-09-2016, 09:05 PM
Ảo ảnh

Việt Nam Thi hữu với trang đường
Xướng họa bao ngày biết mấy chương
“ Khoán thủ” vuông tròn nghe lại khoái
“ Hồi đầu “ ngộ nghĩnh đọc càng thương
“ Lục ngôn “ xếp chữ mây đùa nắng
“ Thuận nghịch “ gieo vần gió thoảng hương
Mạng ảo giao lưu cùng đối ẩm
Bên nhau mộng dệt suốt canh trường

Bên nhau mộng dệt suốt canh trường
Tứ hải kim bằng thấm đượm hương
Hạ nắng mây vờn vương nghĩa khí
Thu vàng lá úa dậy tình thương
Người tung “ ngũ độ “ tràn lan giấy
Kẻ hứng ‘ liên hoàn “ chật kín chương
Cảm tạ ơn trời huynh tỷ muội
Việt Nam Thi Hữu với trang đường

Vancali 96


https://s17.postimg.org/lcz1wshb3/Ao_anh_2222.jpg

MẠNG ẢO

Mạng ảo vào chơi học thể đường
Bao người nhắc nhở chuyện văn chương
Câu từ chuẩn đúng nghe rành khoái
Ý tứ tâm ngời đọc dễ thương
Luật phải phân minh nào thiếu chữ
Niêm cần nghiêm chỉnh sẽ đầy hương
Vui vầy xướng họa cùng thi hữu
Xả bớt buồn đau những đoạn trường

Xả bớt buồn đau những đoạn trường
Cho đời rạng rỡ thoảng mùi hương
Diễn đàn gửi gắm nhiều yêu dấu
Bạn hữu chan hòa lắm nhớ thương
Viễn xứ chưa về đăng bảy chuyện
Quê nhà vẫn đợi viết vài chương
Van Cà hãy gắng cùng ta nhé
Mạng ảo vào chơi học thể đường./.

TXS 04/09/2016

Tình thơ

Giao lưu hội ngộ án thư đường
Luận chữ nằm lòng tợ cửu chương
Hỏi ngã hào hoa bao kẻ chuộng
Sắc huyền lịch lãm lắm người thương
Vào thu lá úa còn vương nắng
Đến hạ mưa rào vẫn ngát hương
Luyện trí ngày hưu tri kỷ dệt
Gặp nhau góp chuyện suốt đêm trường

Gặp nhau góp chuyện suốt đêm trường
Phẩy bút kim bằng tỏa ngát hương
Đất khách gieo vần êm tiếng thưởng
Quê nhà kết chữ vẹn lời thương
Huynh tung tháng tận ghi vài cuốn
Muội hứng năm dài chép vạn chương
Mạng ảo nhưng tình ta khắc đậm
Giao lưu hội ngộ án thư đường

Vancali 9.4.16

Quang Chính
05-09-2016, 08:00 AM
KÝ ỨC NGÀY KHAI GIẢNG

Tưng bừng trống giục gọi em thơ
Rực rỡ hoa tươi thắm sắc cờ
Thầy giáo vui mừng xanh ước mộng
Học trò phấn khởi sáng niềm mơ
Hòa bình đất nước giàu - không lạ
Thống nhất non sông đẹp - chẳng ngờ
Nhớ lắm trường ơi ngày hội mở!
Lòng ta xao xuyến nẩy vần thơ.

Ngày 05/9/2016 – Quang Chính

Quang Chính
06-09-2016, 09:35 AM
NON SÔNG VẠN THUỞ VỮNG ÂU VÀNG
(Tung hoành trục khoán)

ĐẤT mình sáng rực ánh hào quang
NƯỚC đã trào dâng đuổi giặc sang
BAO bận đánh tan loài quỷ biển
PHEN này diệt hết lũ ma làng
CHỒN chân mỏi gối lòng không ngại
NGỰA tía lầu son dạ chẳng màng
ĐÁ, ngọc chung lòng xây Tổ Quốc
NON SÔNG VẠN THUỞ VỮNG ÂU VÀNG.

Ngày 06/9/2016 – Quang Chính

Quang Chính
14-09-2016, 07:31 AM
TÌNH NGHĨA TRI ÂM

(Họa bài LỜI THƠ VỌNG của Lương Lương Hòa)

Nghệ Tĩnh thân thương dẫu biết xa
Tình thi kết trái ngọt, đơm hoa
Vần gieo lịch lãm từ hay chọn…
Tứ thả hào hoa ý đẹp mà…
Xướng họa mười năm thơ vẫn trẻ
Giao lưu vạn tháng tuổi chưa già
Thi đàn rộng mở lòng thanh thản
Cái nghĩa tri âm mãi thiết tha.


Ngày 14-09-2016 – Quang Chính

Bài xướng:

LỜI THƠ VỌNG

Bắc Trung Nam tận kể thì xa
Cỏ dại mưa lành cũng kết hoa
Tỏ nghĩa cuộc đời nên dẫu cứ ...
Vẹn tình thế thái vậy thôi mà ...
Trời cao đất nẻ thêm cằn cỗi
Tóc bạc tâm thành mãi thiết tha
Thi hữu tri giao lời ca vọng
Vườn thơ tỏa bóng cội cây già.

Lương Lương Hòa

Quang Chính
17-09-2016, 05:16 AM
HOÀI NIỆM

(Ngũ độ thanh)


Thu chiều lặng lẽ ngắm dòng sông
Kỷ niệm trào dâng mãi sắc hồng
Nữ đảm hồn nhiên từng ngóng đợi
Nam tài lịch lãm mỏi chờ trông
Dù duyên chẳng kết xanh tình đượm
Để phận không thành thắm nghĩa nồng
Dẫu hổng xây lầu cao hạnh phúc
Đời vui có bạn buổi đò đông.


Ngày 14/9/2016 – Quang Chính

Quang Chính
18-09-2016, 11:54 AM
MONG NGÀY HỘI NGỘ

Thi hữu giao lưu tại Hóc Môn
Thơ Đường xướng họa mát tâm hồn
Bao ngày chờ đợi hương cơm tám
Mấy tháng hẹn hò vị mộc tồn
Rượu đế thơm lừng say sớm tối
Trà sen ngát tỏa nức chiều hôm
Mong ngày huynh muội về Chương Mỹ
Để được dâng người món cá, tôm.

Quang Chính

Quang Chính
08-10-2016, 09:46 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Kính tặng nhà thơ Nắng Xuân!


Yêu thơ trọng nghĩa kết tình thân
Kính chúc mừng huynh ngũ thất tuần
Tứ thả hào hoa ngời sắc hạ
Vần gieo lịch lãm sáng trời xuân
Đời vui xướng họa An Khang Thái
Sống khỏe giao hòa Thiện Mỹ Chân
Hạnh phúc tràn trề, gia quyến Thịnh
Việt Nam Thi Hữu vẫn luôn gần.

Quang chính

Quang Chính
11-10-2016, 06:35 AM
CHA ƠI!

Một đời mẫu mực sáng ngời gương
Nếm mật nằm gai chốn chiến trường
Chín sáu mùa Xuân Tâm chính trực
Bảy mươi tuổi Đảng Chí kiên cường
Vẹn tình đồng đội bao lưu luyến
Trọn nghĩa nước non mãi vấn vương
Nhạc phụ kính yêu an giấc ngọc
Nghỉ ngơi thanh thản ở thiên đường.

Hoàng Diệu ngày 24/8/2016

Tế tử
Nguyễn Quang Chính



THẤT THẤT LAI TUẦN


Vĩnh biệt cha yêu bốn chín ngày
Trời thu man mát gió heo may
Cháu con mắt ướt nhìn hương tỏa
Cô bác mi nhòa ngắm khói bay
Bạn hữu ngẩn ngơ lòng quặn thắt
Anh em thảng thốt dạ sầu lay
Biết rằng sinh tử là quy luật
Mà sao lệ chảy đẫm nơi này ?

Hoàng Diệu ngày 11/10/2016
Tế tử
Nguyễn Quang Chính

Tran Xuan Sinh
11-10-2016, 11:47 AM
THẤT THẤT LAI TUẦN

Vĩnh biệt cha yêu bốn chín ngày
Trời thu man mát gió heo may
Cháu con mắt ướt nhìn hương tỏa
Cô bác mi nhòa ngắm khói bay
Bạn hữu ngẩn ngơ lòng quặn thắt
Anh em thảng thốt dạ sầu lay
Rằng hay sinh tử là quy luật
Mà lệ tràn mi giữa chốn này.

Hoàng Diệu ngày 11/10/2016
Tế tử
Nguyễn Quang Chính

NÉN CHỊU BUỒN ĐAU
(Chia buồn cùng gia quyến Quang Chính)

Buồn thương mất mát đã bao ngày
Thấu cả mây trời lẫn cỏ may
Bạn hữu tình chân lòng dạ cảm
Bàn thờ nến đỏ khói hương bay
Ơn cha dưỡng dục còn luôn giữ
Nghĩa mẹ sinh thành mãi chẳng lay
Khấn niệm mong người sang cõi lạc
Niềm đau nén chịu phút giây này./.

TXS 11/10/2016

Quang Chính
12-10-2016, 03:05 PM
Trân trọng cảm ơn thi huynh Trần Xuân Sinh đã tặng bài họa chia sẻ thật tuyệt vời!

Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội ngày 12/10/2016 - Quang Chính

Quang Chính
12-10-2016, 03:08 PM
THU HỨNG

(Ngũ độ thanh)


Nàng thơ vẫn đợi đón thu về
Đã hẹn hò nhau ở cuối đê
Để khách ba miền say cõi mộng
Cho người bốn cõi tỉnh bùa mê
Đường thi lịch lãm chào sen, cúc
Lục bát mơ màng hỏi liễu, lê
Bạn hữu đùa vui đầy sảng khoái
Lòng ta gẩy khúc nhạc TÌNH QUÊ.


Ngày 12/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
13-10-2016, 07:17 AM
Bài xướng: SI TÌNH

Bây giờ bảo hẹn đến ngày mai
Để bạn tình si nẫu ruột dài
Cứ ngỡ lòng say người trở lại
Đâu dè mộng ảo sắc tàn phai
Ra vào thỏ lặn nhìn mây nước
Tiến thoái hồn mê vọng tượng đài
Đã trót cùng ta sao nỡ bỏ
Bây giờ bảo hẹn đến ngày mai./.

Trần Xuân Sinh 10/10/2016

Bài họa: MONG ƯỚC

(Bát vận đồng âm,
Họa bài SI TÌNH của thi huynh Trần Xuân Sinh)

Đã hẹn nàng thơ đến sáng mai
Mà sao lại thức cả đêm dài?
Ghen tuông lắm lúc buồn tâm gái
Giận rỗi nhiều phen nản chí trai
Nghĩa bạn keo sơn không héo dại
Tình thi thắm thiết chẳng mờ phai
Hằng mong hạnh phúc người mang lại
Đẹp mãi bên ta một tượng đài.

Ngày 12/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
13-10-2016, 08:49 AM
Bài xướng: CHUYỆN ĐỜI

Vào túp lều tranh vãn chuyện đời
Chi vài nén bạc thả sầu vơi
Chén nồng bến cũ trông thuyền gọi
Rượu thắm bờ xưa để ngõ mời
Nằm ngẫm chồi non chờ én lượn
Mơ nhìn cảnh đẹp giấu buồm chơi
Ngủ say chẳng thiết câu vần lạc
Nghĩ đến bài thơ ủ mộng cười.


12-10-2016
Huy Thanh


Bài họa: AO ƯỚC


(Tung hoành trục khoán, bát vận đồng âm)


MƠ trang kỷ niệm thắm tình đời
MỘNG đã tan rồi, giọt lệ vơi
MUA ngắm hàng xinh nàng vẫn đợi
VỀ thăm cảnh đẹp thiếp đang mời
BÌNH mong khách với hoa đi tới
RƯỢU ngóng mây cùng nguyệt đến chơi
HÁT mãi vần yêu đâu diệu vợi?
ƯỚC AO ĐÓN ĐƯỢC TỨ THƠ CƯỜI.


Ngày 13/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
14-10-2016, 05:59 AM
THU CẢM

Heo may man mát gọi nàng sang
Trái bưởi tròn xinh ửng sắc vàng
Cúc đẹp mơ màng tươi phố xá
Lan xinh rực rỡ thắm buôn làng
Nữ nhân gửi phận lòng hồ hởi
Nam tử trao duyên dạ rộn ràng
Hạnh phúc tràn trề bao tổ ấm
Nhà thơ vui đón khách đài trang.

Ngày 14/10/2016 – Quang Chính.

Quang Chính
14-10-2016, 07:09 AM
HỘI NGỘ

Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!

Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ



Bài họa:


VŨ KHÚC MÙA THU


(Ngũ độ thanh)


Lòng ta xúc động hỏi nàng thơ
VŨ khúc “Mùa Thu” đẹp chẳng ngờ
Để hũ vàng xưa bừng tứ “Mộng”
Cho vầng ngọc mới nẩy vần “Mơ”
Tình thi vẫn quý làn môi nhạt
Nghĩa cử càng yêu ánh NGUYỆT mờ
Đã quyết cùng nhau hòa nhạc đỏ
Đời vui vọng mãi tiếng đàn tơ!

Chương Mỹ ngày 14/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
18-10-2016, 09:03 PM
DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC

Bản Giốc vào thu vẻ diễm kiều
Để hồn thi sĩ cứ phiêu diêu
Đôi bờ sơn thạch dòng mơ mộng
Một dải thuỷ tiên cảnh mỹ miều
Thác đổ ngàn năm tung khói bạc
Dương soi vạn kỷ trải nhung điều
Quê hương Cách mạng thiên niên thịnh
Tổ quốc anh hùng mãi mãi yêu!

Thác Bản Giốc Cao Bằng sáng 17/10/2016
Quang Chính

THĂM ĐỘNG NGƯỜM NGAO

Bao năm thiên tạo đẹp lung linh
Cảnh sắc Ngườm Ngao thật hữu tình
Nước chảy dưới khe dòng róc rách
Mưa rơi trong động giọt rung rinh
Cây vàng lấp lánh mê say bạn
Đụn bạc long lanh quyến rũ mình
Trùng Khánh Cao Bằng chào Quý khách!
Non sông Nam Việt mãi thanh bình.

Động Ngườm Ngao chiều 17/10/2016
Quang Chính

Quang Chính
18-10-2016, 09:47 PM
VĨNH BIỆT THI HUYNH!

Kính viếng hương hồn nhà thơ Phạm Khắc Hiền!

Vội vã ra đi, bác Phạm ơi!
Nghe tin sét đánh - giọt sầu rơi!
Nhà thơ lịch lãm sao xe đụng?
Thi sĩ hào hoa để bút rơi
Bát cú cao sang đành gửi gió
Thất ngôn uyên bác phải về trời
Việt Nam Thi hữu tuôn dòng lệ
Thắp nén tâm nhang vĩnh biệt Người!

Quang Chính ( Hôm nay Quang Chính mới biết tin, xin được lượng thứ!)

Quang Chính
20-10-2016, 07:37 AM
TIẾP ĐÓN BẠN THƠ
(Ngũ độ thanh,bát vận đồng âm)

Chiều thu bạn hữu đến thăm nhà
Đã hẹn bao ngày Tỉ với Ca
Bãi rộng, gà tơ dồn - mới thả
Ao dài, cá quả gọi - không sà
Cành sung nếp ngọt vừa ra quả
Bụi chuối tiêu hồng đã trổ hoa
Nộm chát, rau bùi ta thưởng đã!
Thơ tình, rượu quý vẫn la đà.

Sáng 19/10/2016 - Quang Chính

Quang Chính
21-10-2016, 08:49 AM
THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ

Nay rành ngũ độ thích làm thơ
Chặt chẽ lời trao khó thể ngờ
Sắc nặng tìm câu ngày chữ ủ
Không huyền kiếm chuyện buổi từ mơ
Âm thầm mãi nhớ không giờ nhạt
Lặng lẽ hoài thương chẳng phút mờ
Nghĩa chọn bao lần mong thả suốt
Nao lòng giống cảnh lụa chờ tơ!

18-10-2016
Huy Thanh

DẠO KHÚC ĐƯỜNG THI


(Ngũ độ thanh)


Bởi đã yêu rồi nhạc với thơ
Lời trao, ý gửi đẹp ai ngờ (?)
Không, huyền thả tứ say niềm mộng
Nặng, ngã gieo vần tỉnh giấc mơ
Tỉ, hữu giao tình đâu nhạt héo
Muội, huynh kết nghĩa chẳng phai mờ
Cùng vui dạo khúc "Đường thi hảo"
Để tặng cho đời những tiếng tơ.


Ngày 21/10/2016 – Quang Chính

Huy Thanh
22-10-2016, 04:36 PM
XA LỘ THÔNG TIN
Lặng lẽ ươm từ nẻo ước mơ
Ngày xưa học hỏi dưới trăng mờ
Trăm người mạng mở vì yêu “face”
Vạn chỗ trang vào bởi thích thơ
Điện cúp chơi đàn tâm mãi ủ
Đèn khêu giở sách não luôn chờ
Ngàn phương dẫn lối, chào xa lộ
Giải nghĩa muôn điều dạ ngác ngơ!
22-10-2016
Huy Thanh

Quang Chính
24-10-2016, 09:06 AM
TÌM NỮ SĨ

Vàng thu lá rớt gợi tình anh
Nỗi nhớ niềm tin ước mộng thành
Kẻ Bắc bâng khuâng lòng tủi hổ
Người Nam khắc khoải dạ buồn tanh
Tình thi lấp lánh lời đằm thắm
Nghĩa cử lung linh giọng ngọt lành
Muốn được bay nhanh về xứ lạ
Tìm người nữ sĩ gọi tên anh.

09/9/2016 – Quang Chính

( Họa bài KHẼ GỌI TÊN của Mỹ Trinh)

Bài xướng:

KHẼ GỌI TÊN

Lá đổ bên thềm khẽ gọi anh
Tình chưa gửi trọn lẽ không thành
Người xưa lạc bước thêm hờ hững
Ngõ nhỏ lơi dìu thật vắng tanh
Bỏ mặc hôm thề trao nghĩa thắm
Tìm quên buổi gặp kết duyên lành
Hoàng hôn tím phủ mình em đợi
Lá đổ bên thềm khẽ gọi anh.

01.09.2016
Tg My Trinh

Quang Chính
25-10-2016, 07:34 PM
Bài xướng:

NUÔI CÁO CẢNH

Khoe chim cá cảnh đẹp như kiều
Cáo cảnh bây giờ mới đáng yêu
Điếm cũ tàn hoang còn đẻ lắm
Rừng nay rã rượi vẫn sinh nhiều
Chơi sang bác nọ mua lồng khủng
Thích lạ anh này kiếm rọ siêu
Khách sạn văn minh sào bọ xít
Người nuôi lũ cáo quá ư liều.

Dương Đoàn Trọng

Bài họa:

CHIM SÁO

Chú sáo nhà ta đẹp tựa Kiều
Tinh mơ đã hót mọi người yêu
Trong lồng mài mỏ ăn đâu lắm
Trước cửa rỉa lông nói chẳng nhiều
Khách đến nghiêng chào câu lảnh lót
Chủ về cúi hỏi giọng trầm siêu
Bao nàng thích thú con chim quý
Đếch bán, không cho chớ gạ liều.

Ngày 25/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
26-10-2016, 08:57 AM
VẮNG BẠN

Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Sếp Cổ la cà tận mãi đâu?


HỒNG THOẠI 06.6.16


DỐT THƠ

Cũng tại thơ làm chẳng tới đâu
Đành ôm cảm nhận chất cung sầu
Đêm cày trả nợ cho thằng cháu
Sáng quẫy mua nhà tặng nhỏ dâu
Mỗi buổi gò hoang tình đậm dấu
Từng hôm rẻo lạnh nghĩa phai màu
Niêm vần dở tệ nào ai thấu
Cũng tại thơ làm chẳng tới đâu !


DCHL


LẤP LÁNH ĐƯỜNG THI

Vườn thơ bác học ở nơi đâu?
Để bạn tri âm ngậm tủi sầu
Nắng quái cho vần quen nhạt dấu
Mưa dông để tứ lạ phai màu
Danh nhân đã trải thời tranh đấu
Hiệp khách từng qua cuộc bể dâu
Sống khỏe yêu đời tình nghĩa thấu
Đương thi lấp lánh mãi ngàn sau.


Ngày 26/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
31-10-2016, 03:08 PM
CÕI TẠM

Cây vừa tiễn biệt lá vàng rơi
Nức nở chiều thu dỗ nghẹn lời
Gió rũ tâm hồn xa nẻo cội
Mưa vùi thể xác tận dòng khơi
Rồi không được biết thời gian đổi
Sẽ chẳng còn nghe tạo hóa dời
Cõi tạm dương trần chưa trả hết
Nên lòng khắc khoải nỗi đầy vơi.

Trần Anh Dũng.

GIAO MÙA


Chớ để thu vàng xõa cánh rơi
Cho người nữ sĩ phải buông lời
Vần thơ lắng đọng vang rừng cội
Khúc nhạc giao hòa vọng biển khơi
Lấp lánh Đường thi tình chẳng đổi
Lung linh Lục bát nghĩa không dời
Giao mùa nhớ bạn cùng nhau tới
Chén rượu mừng huynh mãi hổng vơi.


Ngày 31/10/2016 – Quang Chính

Quang Chính
04-11-2016, 08:11 AM
GIÃ BẠN THƠ

(Ngũ độ thanh)

Giao mùa đã gọi gió đông về
Rét tặng hoa vàng trải ngõ quê
Lối cũ hình mai nhoà mộng ảo
Đường xưa dáng liễu đọng tình mê
Huynh chào lữ khách ngàn bông bưởi
Hữu gửi hào nhân vạn đoá lê
Giã bạn ra về thơ nẩy tứ
Dâng người kỷ niệm ấm triền đê.

Ngày 04/11/2016 – Quang Chính

Quang Chính
04-11-2016, 09:06 AM
LỜI VỢ

Vợ bảo đừng ham món rượu chè
Ai mời chỉ được uống vài ve
Đầu hôm tiệc nhỏ mà ông né
Cuối buổi đường to hết bạn kè
Đã biết mồi màng hư tuổi trẻ
Sao thèm nhậu nhẹt mất con xe ?
Vì xưa chẳng muốn tin lời mẹ
Mới có hôm nay lão bét nhè !

Dạ Cổ Hoài Lang

VỢ QUẢN
(Họa vui)

Hoài Lang bị vợ quản ngăn chè (*)
Cấm tiệt chơi bời lũ cá ve
Uống rượu, nghe mùi xô ngã té
Làm thơ, bảo cháu dõi đi kè
Còn toan khập khễnh theo dì ghẻ
Cũng biết âm thầm tặng chiếc xe
Khốn nỗi thân hèn sao tránh né
Đành yên ngậm đắng chẳng kêu nhè./.

Trần Xuân Sinh 03/11/2016
(*) “Chè”, tiếng quê tôi còn có nghĩa là “rào (đg)”.



CHÀNG SAY NỊNH VỢ



Phấn khởi hôm nay vợ nấu chè
Vừa rồi uống rượu ngã lăn ve
Buồn ghê áo mũ thì tanh bách
Sướng quá răng môi vẫn cặp kè
Thị nguýt đâu vì men mới tật
Tôi cười cũng tại đũa mà xe
Hà hà cứ giỡn cùng mây gió
Ngọt lưỡi đường đen chứ phải nhè.

TruongVu
3-11-2016

VUI CÙNG HUYNH HỮU
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Xin đừng tạo cảnh " chó ăn chè" (!)
Hãy uống vài ly kẻo đụng xe
Bạn hữu giao hòa luôn tỉnh nhé!
Đồng hương gặp gỡ chớ say nhè
Cô đầu ngõ lạ thôi đừng ghé
Gái nhẩy đường quen hãy cặp kè
Để mãi làm vui lòng bố mẹ
Trà ngon, tửu quý tặng vài ve.

Ngày 04/11/2016 – Quang Chính

Dạ Cổ Hoài Lang
04-11-2016, 06:36 PM
HẸN GỬI THƯ TÌNH
Rủ đến nhà chơi mẹ đãi chè
Thu về phượng vĩ chẳng còn ve
Đìu hiu bến bãi chờ xây đập
Lạ lẫm bờ sông hổng đắp kè
Chỗ nhánh lan hồng cho bậu chở
Tơ tằm lụa thắm để người xe
Cài hoa tóc bạn, thư tình nữa
Hẹn gửi mà sao cứ mãi nhè!
04-11-2016
Huy Thanh


XIN ĐỪNG

Mặc xác ngô khoai kệ cháo chè
Phen này dũng cảm uống mười ve
Tôi buồn bữa nọ còn ngăn sóng
Thị bảo đêm nay lại chắn kè
Cũng phải duyên mình chưa chín tới
Thôi đành nguyệt lão đã ngầm xe
Làm sao dứt được loài "yêu quái"
Khổ lắm thân em lúc ả nhè .

TruongVu
4-11-2016


Bài họa:

VUI CÙNG HUYNH HỮU
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Xin đừng tạo cảnh "chó ăn chè" (!)
Hãy uống vài ly kẻo đụng xe
Bạn hữu giao hòa luôn tỉnh nhé!
Đồng hương gặp gỡ chớ say nhè
Cô đầu ngõ lạ thôi đừng ghé
Gái nhẩy đường quen hãy cặp kè
Để mãi làm vui lòng bố mẹ
Trà ngon, tửu quý tặng vài ve.

Ngày 04/11/2016 – Quang Chính


ĐỜI KHỔ

Làm sao dám thưởng bậu ly chè
Túi chẳng xu nào lại dám ve ?
Xế điếc quanh năm rười rượi đẩy
Trà suông mỗi tháng xót xa kè
Trưa còn đội nắng tìm đồng bạc
Tối cũng lao mình kiếm cái xe
Ngõ phận dềnh dang mùi nhạt thếch
Cơm chưa nuốt được lấy chi nhè !

DCHL

Tran Xuan Sinh
05-11-2016, 08:49 AM
VUI CÙNG HUYNH HỮU
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Xin đừng tạo cảnh "chó ăn chè" (!)
Hãy uống vài ly kẻo đụng xe
Bạn hữu giao hòa luôn tỉnh nhé!
Đồng hương gặp gỡ chớ say nhè
Cô đầu ngõ lạ thôi đừng ghé
Gái nhẩy đường quen hãy cặp kè
Để mãi làm vui lòng bố mẹ
Trà ngon, tửu quý tặng vài ve.

Ngày 04/11/2016 – Quang Chính


ĐỜI KHỔ

Làm sao dám thưởng bậu ly chè
Túi chẳng xu nào lại dám ve ?
Xế điếc quanh năm rười rượi đẩy
Trà suông mỗi tháng xót xa kè
Trưa còn đội nắng tìm đồng bạc
Tối cũng lao mình kiếm cái xe
Ngõ phận dềnh dang mùi nhạt thếch
Cơm chưa nuốt được lấy chi nhè !

DCHL

GÁI GỌI
(Họa mượn vận)

Gái gọi vài hôm đã bảo kè
Lên ngồi chễm chệ bám càng xe
Đòi đi quán nhảy chơi vào ghẹ
Tạm giữ tiền tiêu giả khóc nhè
Nói rõ mà hay còn định bẻ
Cười to để thấy lại bưng chè
Bây giờ gặp gỡ luôn nhìn né
Dễ nhận cô này chỉ vuốt ve./.

TXS 05/11/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
05-11-2016, 01:06 PM
GÁI GỌI
(Họa mượn vận)

Gái gọi vài hôm đã bảo kè
Lên ngồi chễm chệ bám càng xe
Đòi đi quán nhảy chơi vào ghẹ
Tạm giữ tiền tiêu giả khóc nhè
Nói rõ mà hay còn định bẻ
Cười to để thấy lại bưng chè
Bây giờ gặp gỡ luôn nhìn né
Dễ nhận cô này chỉ vuốt ve./.

TXS 05/11/2016


SỢ VỢ

Môi ai ngọt quá tưởng đâu chè
Lỡ dính vào giờ chịu mất xe
Tới chợ còn lo câu trách móc
Nằm nhà cũng ngại tiếng ong ve
Em xinh mới nựng đành tay thả
Gái đẹp đang ăn phải miệng nhè
Lủi thủi đêm hôm về thú tội
Chưa chi đã vợ lấy dao kè.

DCHL

Quang Chính
15-11-2016, 05:27 AM
NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

Quả ngọt cho đời những xốn xang
Trời quê sáng tỏ Tấm Lòng Vàng
Ơn người Sư Phụ văn ngời bảng
Nhớ bậc Hiền Nhân sử thắm trang
Dạy bảo ân cần vì đất nước
Chăm lo tận tụy bởi dân làng
Trò ngoan báo đáp công trời biển
Nghĩa Mẹ, tình Thầy dạ mãi mang.

Hoàng Diệu ngày 15/11/2016 – Quang Chính

Quang Chính
15-11-2016, 06:21 AM
MỪNG CỰU GIÁO CHỨC

(Viết nhân ngày 20-11)

Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
Tới hội tôn vinh của nước nhà
Dạy bảo con người xây cuộc sống
Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
Mến trẻ mang đầy nét vị tha
Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

Trần Xuân Sinh 13/11/2016

TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM

Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa bạn tình Người mãi thiết tha.

Ngày 15/11/2016 – Quang Chính

Quang Chính
15-11-2016, 06:34 AM
MỪNG CỰU GIÁO CHỨC

(Viết nhân ngày 20-11)

Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
Tới hội tôn vinh của nước nhà
Dạy bảo con người xây cuộc sống
Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
Mến trẻ mang đầy nét vị tha
Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

Trần Xuân Sinh 13/11/2016

TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM

Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa nặng tình sâu mãi thiết tha.

Ngày 15/11/2016 – Quang Chính

Tran Xuan Sinh
16-11-2016, 03:57 PM
MỪNG CỰU GIÁO CHỨC
(Viết nhân ngày 20-11)

Xin mừng Cựu Giáo chức trường ta
Tới hội tôn vinh của nước nhà
Dạy bảo con người xây cuộc sống
Ươm trồng trí tuệ nở đài hoa
Yêu trò giữ trọn lòng chung thủy
Mến trẻ mang đầy nét vị tha
Dẫu biết nay thuyền neo bến đậu
Nhưng tình bạn hữu chẳng rời xa./.

Trần Xuân Sinh 13/11/2016

TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM

Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa bạn tình quê mãi thiết tha.

Ngày 15/11/2016 – Quang Chính

RẤT MỪNG!

Rất mừng Quang Chính họa cùng ta
Nhân dịp TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nhà
Đảng Bác tuyên dương nghề giáo dục
Cô thầy đón nhận lẵng quà hoa
Tiền lương ít ỏi còn vui vẻ
Bổng lộc đơn sơ chẳng xót xa
Xã hội TRI ÂN CÔNG ĐỨC đấy
Nhưng đừng viện cớ, tội cầu tha./.

TXS 16/11/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
17-11-2016, 01:34 PM
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT
Thơ vui

Dạ Cổ thăm thầy nhớ gọi ta
Đừng lo hết gạo hết rau nhà
Sang đò chẳng phải kèm chai rượu
Tới bến không cần kẹp bó hoa
Nhỏ gọn quà dâng thây muốn đỡ
Kềnh càng của biếu cụ lười tha
Vần thơ chắt lọc lời tinh túy
Đóng hộp treo tường tiếng vọng xa

Huề Nguyễn
14/11/2016


TRUYỀN THỐNG NGÀN NĂM

Truyền thống muôn đời đất Việt ta
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nước non nhà
Chúc mừng Thầy giỏi ngàn câu hát
Kính tặng Cô xinh vạn lẵng hoa
Mực tím ngày xưa còn để lại
Bảng đen thuở trước có đâu xa
TRI ÂN CÔNG ĐỨC … Trò luôn nhớ
Nghĩa bạn tình quê mãi thiết tha.

Ngày 15/11/2016 – Quang Chính


RẤT MỪNG !

Rất mừng Quang Chính họa cùng ta
Nhân dịp TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nhà
Đảng Bác tuyên dương nghề giáo dục
Cô thầy đón nhận lẵng quà hoa
Tiền lương ít ỏi còn vui vẻ
Bổng lộc đơn sơ chẳng xót xa
Xã hội TRI ÂN CÔNG ĐỨC đấy
Nhưng đừng viện cớ, tội cầu tha./.

TXS 16/11/2016

NÉT ĐẸP GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục của dân ta
Gởi cái tinh khôn đến mọi nhà
Nếu trẻ vui đùa khi bút mực
Thì trò chạy nhảy lúc cờ hoa
Sinh , Văn mỗi bận lời cô góp
Hóa , Sử nhiều ngày ý bạn tha
Cuộc sống bừng lên màu đẹp đẽ
Câu hò mát ngọt sẽ ngân xa.

DCHL

Nắng Xuân
19-11-2016, 01:46 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Kính tặng nhà thơ Nắng Xuân!


Yêu thơ trọng nghĩa kết tình thân
Kính chúc mừng huynh ngũ thất tuần
Tứ thả hào hoa ngời sắc hạ
Vần gieo lịch lãm sáng trời xuân
Đời vui xướng họa An Khang Thái
Sống khỏe giao hòa Thiện Mỹ Chân
Hạnh phúc tràn trề, gia quyến Thịnh
Việt Nam Thi Hữu vẫn luôn gần.

Quang Chính



Đáp tạ nhà thơ Quang Chính

CHÍ MÃI GẦN

Trọng nghĩa khinh tài cảm kết thân
Làng thơ chẳng độ kém hơn tuần
Trau vần chọn chữ khuya quày sớm
Thả lưới quăng chài hạ lẫn xuân
Cá lượn dòng xanh ngời vẻ Mỹ
Câu nhằm tứ mượt tỏ lòng Chân
Tầm vươn Thiện ý tình gom đủ
Gửi trọn vòng tay chí mãi gần.

Nắng Xuân
19.11.2016

Quang Chính
19-11-2016, 05:34 AM
Trân trọng cảm ơn các thi huynh, thi hữu đã tặng
Quang Chính những bài họa thật trữ tình, đằm thắm!

Quang Chính
19-11-2016, 05:59 AM
CHÍ MÃI GẦN

Trọng nghĩa khinh tài cảm kết thân
Làng thơ chẳng độ kém hơn tuần
Trau vần chọn chữ khuya quày sớm
Thả lưới quăng chài hạ lẫn xuân
Cá lượn dòng xanh ngời vẻ Mỹ
Câu nhằm tứ mượt tỏ lòng Chân
Tầm vươn Thiện ý tình gom đủ
Gửi trọn vòng tay chí mãi gần.

Nắng Xuân
19.11.2016

NỐI NHỊP CẦU THƠ

Tao đàn kết nghĩa đã nên thân
Dù có hơn nhau đúng nửa tuần
Lấp lánh tình thi Hoa đượm Nắng
Lung linh nghĩa cử Rượu thơm Xuân
Vần gieo thắm đẹp: Hiền Nhân Mỹ
Tứ thả xinh tươi: Đức Thiện Chân
Sống khỏe yêu đời vui hạnh phúc
Cầu thơ nối nhịp bạn xa gần

Ngày 19/11/2016 – Quang Chính

Quang Chính
19-11-2016, 06:42 AM
CHỈ CÒN KỶ NIỆM

Đã gửi trao người nốt nhạc thơ
Đùa theo lọn gió khẽ buông hờ
Hương từ chuỗi ngọc cài mong nhớ
Nắng ở chân trời vẽ mộng mơ
Chợt hiểu tình chân hồn tuyết nhã
Vừa hay nguyệt ảo khóe thu mờ
Bao dòng cảm xúc ru chiều lặng
Kỷ niệm khơi mùa dỗ tiếng tơ!


Nguyên Xuân
27/10/2016


NIỀM VUI HỘI NGỘ

Tri âm mến tặng những vần thơ
Để bút Nàng Xuân khỏi hững hờ
Tứ thả mơ màng xanh giấc mộng
Vần gieo lịch lãm thắm niềm mơ
Trà ngon đợi khách vầng dương tỏ
Rượu quý chờ ai ánh nguyệt mờ
Cảm xúc dâng trào Quan họ hát
Ngày vui hội mở rộn đàn tơ.


Ngày 19/11/2016 – Quang Chính

Quang Chính
20-11-2016, 04:54 PM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .

TruongVu
17-11-2016

NGÀN NĂM VĂN HIẾN

NHẤT TỰ VI SƯ chẳng thể quên
Sinh thành, dưỡng dục nhớ công đền
Nhờ ơn Tổ phụ xanh tươi gốc
Trả nghĩa Danh sư vững chắc nền
Ăn quả tu Nhân thương kẻ dưới
Trồng cây tích Đức trọng người trên
Ngàn năm văn hiến dân Nam Việt
Bia đá bảng vàng sáng mãi tên.

Ngày 20/11/2016 – Quang Chính

HỒNG THOẠI
22-11-2016, 11:03 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .

TruongVu
17-11-2016

NGÀN NĂM VĂN HIẾN

NHẤT TỰ VI SƯ chẳng thể quên
Sinh thành, dưỡng dục nhớ công đền
Nhờ ơn Tổ phụ xanh tươi gốc
Trả nghĩa Danh sư vững chắc nền
Ăn quả tu Nhân thương kẻ dưới
Trồng cây tích Đức trọng người trên
Ngàn năm văn hiến dân Nam Việt
Bia đá bảng vàng sáng mãi tên.

Ngày 20/11/2016 – Quang Chính



TRI ÂN

Đã thọ ơn người chẳng phút quên
Thường xuyên tự nhủ chú tâm đền
Hoài thương nghĩa mẹ chan hòa bến
Mãi nhớ công thầy ngưỡng vọng trên
Phát triển đường danh hầu vững mệnh
Tôn vinh nẻo hạnh để cao nền
Chân thành, cởi mở, bà con mến
Sư, phụ vui lòng hãnh diện tên.
HỒNG THOẠI 22.11.16

Quang Chính
30-11-2016, 09:25 AM
CHÚC SINH NHẬT NẮNG XUÂN

Hạ chuyển qua rồi vẫn NẮNG XUÂN
Mùa Thu mát mẻ lại thêm gần
Bài thơ gửi tặng đầy tâm rõ
Hũ rượu trao mừng đủ ý chân
Bởi thế xa vời ân mãi trọn
Tuy rằng khác biệt nghĩa còn thân
Đôi lời chúc bạn nhân vào lễ
Kỷ niệm ngày sinh ngũ thất tuần./.

Trần Xuân Sinh 07/10/2016

ĐÁP TẠ

Tạ lễ thơ Thầy gửi NẮNG XUÂN
Từ lâu kính trọng vẫn mong gần
Từng câu cả nghĩa chồng non thiện
Mỗi ý thâm tình đọng biển chân
Xướng họa nâng tầm tâm mãi trẻ
Trau dồi vuợt ải lẽ càng thân
Niềm vui giũa gọt ngày thêm thắm
Hẹn bữa về Vinh đón cửu tuần./.

Nguyễn Thanh Toàn
17.11.2016


NẮNG XUÂN ĐẸP MÃI

Đường thi lấp lánh giọt tình XUÂN
NẮNG tỏa hào quang hội đến gần
Tứ thả hào hoa ngời ý thiện
Vần gieo lịch lãm sáng lòng chân
Bài thơ chúc bác lời THANH thoát
Khúc nhạc mừng người điệu chí thân
Hạnh phúc gia đình TOÀN vẹn cả
Đời vui, sống thọ vượt mười tuần.

Quang Chính – 30.11.2016

Quang Chính
30-11-2016, 03:03 PM
MỪNG SINH NHẬT BẠN THƠ

Quý tặng nhà thơ Hoàng Giao!


(Ngũ độ thanh)


Mừng sinh nhật của nữ Hoàng Giao
Bạn hữu gần xa kính cẩn chào
Dẫu chẳng hoa hồng đem tới tặng
Dù không bánh ngọc gửi vào trao
Tình thi lịch lãm bao nồng thắm
Nghĩa cử chân thành đáng tự hào
Hạnh phúc, yêu đời luôn trẻ mãi
Trời thơ sáng tỏ một vì sao.


Quang Chính – 30/11/2016

Quang Chính
06-12-2016, 07:13 AM
THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường chẳng biết có gì hay
Khiến lão Hoài Lang cứ mỗi ngày
Dạo nét moi vần trông mỏi mệt
Đi làm réo bạn tám mê say
Hùa nhau mổ xẻ người không hoạ
Xúm lại cười chê chuyện vẽ bày
Dưới đất trên trời lôi ráo trọi
Nhiều lần lạc phách thả hồn bay.


Vancali 12.4.16


THƠ ĐƯỜNG HAY

Phải nhận thơ Đường vốn đã hay
Anh em gặp gỡ biết bao ngày
Nàng Van tạo tứ đời ham nhảy
Dạ cổ vô đề rượu uống say
Vội vã Huy Thanh tìm khóa cạy
Dềnh dang Gió Bụi đợi mai bày
Hoàng Giao họa chuẩn theo từ láy
Hồng Thoại gieo vần khởi sắc bay./.


Trần Xuân Sinh 05/12/2016



THƠ ĐƯỜNG LÀ THẾ

Thơ đường vốn dĩ thiệt là hay
Giữa chợ tình tang viết cả ngày
Lạc cảnh mây bồng ao lẫn ước
Thiên đường nắng đẹp tỉnh cùng say
Tam thanh mấy độ trà thơm ủ
Thượng vỹ nhiều phen rượu đắng bày
Thả tứ gieo vần vui xướng họa
Lo gì chén đĩa nhiệt tình bay.


DCHL


CHẮP CÁNH ĐƯỜNG THI


(Ngũ độ thanh)


Đọc những vần gieo quả rất hay
Thơ Đường bác học đã bao ngày
Mầm non xóm họa còn chưa hiểu
Cổ thụ làng văn vẫn cứ say
Lịch lãm hào hoa nhiều tứ thả
Tình thương nghĩa trọng lắm câu bày
Ngàn năm hậu thế lưu truyền mãi
Tuyệt phẩm tiền nhân vỗ cánh bay.

Quang Chính - 06/12/2016

Quang Chính
09-12-2016, 05:28 AM
SOI GƯƠNG

Sáng dậy soi mình lại trước gương
Vườn sau Nguyệt Quế vẫn khiêm nhường
Thò tay vén giậu xanh thềm trúc
Ngẩng mặt trông trời rạng ánh dương
Cánh nhạn thâm trầm thân Ngũ Uẩn
Lời sen nhẹ nhõm giấc Vô Thường
May vừa huyễn diệu nhành mai trắng
Nhện đã không còn tiếc hạt sương.

Thanh Nguyệt – 01/12/2016


TÌNH NGHỆ SĨ

Giữa buổi thu tàn lại ngắm gương
Thường khi biết bạn vẫn hay nhường
Êm đềm cuối ngõ nằm mơ nguyệt
Lặng lẽ bên thềm ngủ nhớ dương
Vẫn muốn nghe hoài thơ Dạ Cổ
Còn mong đợi mãi khúc Nghê Thường
Trên đường lữ thứ sầu cô quạnh
Nghệ sĩ ôm đàn trải gió sương.

01-12-2016
Huy Thanh


GƯƠNG BẠN

Bao người bạn hữu sáng ngời gương
Chỉ chỗ ngồi trên lại nhún nhường
Giữ đủ ân đời tươi mạo tướng
Lo tròn nghĩa nước đẹp vầng dương
Tình yêu mới rộ đà cho vượng
Hạnh phúc bền lâu vẫn bảo thường
Lẽ sống niềm tin giàu chẳng gượng
Hưu về tóc đã nhuộm màu sương./.

Trần Xuân Sinh 02/12/2012


VƯỜN HOA ĐƯỜNG LUẬT

Bao người thi sĩ sáng như gương
Bút lực tài hoa vẫn nhún nhường
Xướng họa hồ sen ngời ánh nguyệt
Giao lưu ngõ trúc ấm vầng dương
Tình yêu, thiện chí giàu vô kể
Bút pháp, văn phong đẹp lạ thường
Đã hiến dâng đời ngàn tuyệt tác
Vườn hoa Đường luật mát làn sương.

Quang Chính – 09/12/2016

Quang Chính
19-12-2016, 06:21 AM
CHÀO NĂM MỚI 2017

Hùng kê tấu nhạc tiếng rền vang
Tổ quốc chào Xuân trống rộn ràng
Quýt đỏ, hoa tươi tràn phố xá
Cam vàng, áo đẹp ngập buôn làng
Bính Thân lấp lánh thơ dày quyển
Đinh Dậu lung linh sử thắm trang
Sống khoẻ, yêu đời say hạnh phúc
Dân giầu, nước mạnh Thịnh, An Khang.

Quang Chính

Tran Xuan Sinh
23-12-2016, 08:21 AM
CHÀO NĂM MỚI 2017

Hùng kê tấu nhạc tiếng rền vang
Tổ quốc chào Xuân trống rộn ràng
Quýt đỏ, hoa tươi tràn phố xá
Cam vàng, áo đẹp ngập buôn làng
Bính Thân lấp lánh thơ dày quyển
Đinh Dậu lung linh sử thắm trang
Sống khoẻ, yêu đời say hạnh phúc
Dân giầu, nước mạnh Thịnh, An Khang.

Quang Chính

ĐÓN TẾT

Tết đến xuân về trỗi nhạc vang
Đàn chim vỗ cánh mới ra ràng
Đưa tin thắng lợi nơi đường phố
Nhắc bạn thành công chỗ bản làng
Rộn rã quê nhà chơi lễ hội
Âm thầm đất khách giữ lề trang
Chúc nhau sống khỏe tình thêm đậm
Vững dạ lâu bền phúc-thọ-khang./.

TXS 23/12/2016

Quang Chính
24-12-2016, 07:28 PM
GIÁNG SINH VUI VẺ

Tàn đông lạnh lẽo lá vàng rơi
Thánh nhạc Giáng Sinh vọng đất trời
Đức Chúa thương dân ban khắp nẻo
Con chiên kính đạo lễ muôn nơi
Thành tâm thỉnh phước tròn tình nước
Quyết chí cầu an vẹn nghĩa đời
Tổ quốc thanh bình vui hạnh phúc
Thơ Đường bác học tiếp thêm lời.

Quang Chính 24/12/2016

Quang Chính
26-12-2016, 07:25 PM
VỊNH LINH VẬT 2017

Vươn cổ lên cao gọi nắng trời
Bình minh “cục tác” vịnh thơ chơi
Vài anh Đông Tảo khoa chân : gọi
Mấy chị Hoa Mơ vỗ cánh: mời
“Ăn quẩn cối xay” trong xó bếp
“Tức nhau tiếng gáy” ở trên đời
Nồi hầm, bát cháo thơm ngon lạ
Lễ thánh, cúng thần rất thảnh thơi.

Quang Chính – 16/12/2016

Quang Chính
28-12-2016, 06:36 AM
HỘI THẢO THƠ ĐƯỜNG

Hội thảo mong hoài bạn bốn phương
Thành Nam nhộn nhịp đón thi Đường
“CƯỜI MÌNH” nổi tiếng tài trào phúng (1)
“KHEN VỢ” vang danh nghĩa nặng, thương (2)
Tứ lạ - văn phong đâu thấp kém?
Từ hay - bút pháp thật cao cường
Ngàn năm hậu thế luôn tôn kính
THÁNH CHỮ THẦN THƠ: Cụ Tú Xương.

Quang Chính

Ghi chú: Ngày 26/11/2016 Hội thảo khoa học: TÚ XƯƠNG VỚI THƠ ĐƯỜNG LUẬT tại thành phố Nam Định do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc VN cùng Hội Thơ Đường luật VN tổ chức.
(1), (2) : Tên các bài thơ của Tú Xương

Quang Chính
29-12-2016, 06:16 AM
MỘNG TÌNH XUÂN

Xen vào nỗi nhớ một niềm thương
Tết đến mong ai phúc thọ trường
Dẫu lính đêm ngày canh biển đảo
Hay người sớm tối giữ quê hương
Môi hồng sẽ lại tươi thôn xóm
Má đỏ thì luôn đẹp phố phường
Thổn thức khi nhìn chim én liệng
Xa nhà lữ khách mộng sầu vương.

DCHL

MƠ HỘI NGỘ

Xa nhà lữ khách mộng sầu vương
Quân tử gian nan trải dặm trường
Tết lại thân nhờ nơi đất khách
Xuân về hồn gửi chốn quê hương
Vần thơ buồn bã vang rừng núi
Khúc nhạc nhớ nhung vọng phố phường
Những muốn trở về ôm bạn hữu
Trà sen rượu đế trọn tình thương.

Quang Chính 29/12/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
30-12-2016, 12:13 AM
MƠ HỘI NGỘ

Xa nhà lữ khách mộng sầu vương
Quân tử gian nan trải dặm trường
Tết lại thân nhờ nơi đất khách
Xuân về hồn gửi chốn quê hương
Vần thơ buồn bã vang rừng núi
Khúc nhạc nhớ nhung vọng phố phường
Những muốn trở về ôm bạn hữu
Trà sen rượu đế trọn tình thương.

Quang Chính 29/12/2016


BẠN VÀ THƠ

Tình thương vẫy gọi khách bên trời
Xướng họa thơ đường thỏa mãn chơi
Sếp Thoại vừa tung dòng thắm chữ
Thầy Quang đã đặt ý xanh lời
Ngày xem tác phẩm Cà quen nết
Tối dạo thi đàn Cổ bén hơi
Khỏe khoắn thầy Sinh thường ngủ muộn
Tam thanh kết chặt cả duyên đời.

DCHL

Quang Chính
02-01-2017, 05:39 AM
ĐÓN NÀNG XUÂN


Mai đào nở rộ thắm muôn nhà
Diễm lệ Nàng Xuân khoác áo hoa
Kính chúc hữu huynh thơm chén rượu
Mừng trao tỉ muội ngát ly trà
Quê hương giầu đẹp vang câu hát
Đất nước thanh bình rộn tiếng ca
Xướng họa Đường thi tình thắm thiết
An khang hạnh phúc thỏa lòng ta.

Quang Chính

Dạ Cổ Hoài Lang
02-01-2017, 11:43 PM
VIỆT NAM THI HỮU

Tam Thanh kết chặt cả duyên đời
Bạn hữu gần xa thỏa thích chơi
Xướng họa vần gieo tươi thắm chữ
Khen, bình tứ thả đẹp xanh lời
Đường thi bác học vang rừng núi
Lục bát uyên thâm vọng biển trời
Trọn nghĩa vẹn tình, yêu cuộc sống
Nàng Xuân mê mẩn đón thơ rơi.

Quang Chính


KẺ BÁO CÔ

Rơi rớt bên thềm chiếc lá khô
Mây đen chặn khắp nẻo sông hồ
Buồn rầu chữ phượng không còn đắp
Chán nản hình rồng chẳng thấy tô
Tháng nắng toi luôn bầu dưới ruộng
Ngày mưa chết cả lúa trong bồ
Trời cao có thấu lời than thở
Rốt lại đời mình chỉ báo cô.

DCHL

Quang Chính
05-01-2017, 09:28 PM
KẺ BÁO CÔ

Rơi rớt bên thềm chiếc lá khô
Mây đen chặn khắp nẻo sông hồ
Buồn rầu chữ phượng không còn đắp
Chán nản hình rồng chẳng thấy tô
Tháng nắng toi luôn bầu dưới ruộng
Ngày mưa chết cả lúa trong bồ
Trời cao có thấu lời than thở
Rốt lại đời mình chỉ báo cô.

DCHL


THƯƠNG TÌNH

Cô nàng õng ẹo lấy gương soi
Nghĩ cũng thương tình phận lẻ loi
Chồng bỏ bơ vơ nơi góc núi
Con xa lạnh lẽo ở chân trời
Bao năm vắng bóng người vào hỏi
Mấy độ thưa hình khách đến chơi
Cũng biết làm thơ yêu nghệ thuật
Chờ ai mòn mỏi sắc tàn rơi.


Quang Chính – 03/01/2017

Quang Chính
05-01-2017, 09:31 PM
NHỚ LỜI BÁC DẠY
(Ngũ độ thanh)

Xuân này bạn hữu, khách thăm nhà
Nắm vững chủ trương , lệnh vừa ra:
Kẻ dưới đừng quên: - Không lễ bạc!
Bề trên hãy nhớ:- Chẳng thu quà!
Chưa tường luật pháp thì mau hỏi
Đã phạm luân thường ắt phải tra
Bác dạy năm nào dân hiểu rõ
Nếu không tỉnh ngộ sẽ sa đà.

Quang Chính – 05/01/2017

Quang Chính
06-01-2017, 03:02 AM
NÀNG THƠ QUA NHỊP CẦU Ô THƯỚC
(Bát vận đồng âm)

Kính tặng thi huynh Dạ Cổ Hoài Lang!

Cầu Duyên ai bắc để Nàng đi?
Vắt vẻo sông Mây thật lạ kì!
Bát cú thơ hay huynh ngẫm nghĩ
Thất ngôn đặc sản hữu nhâm nhi
Giao lưu bốn cõi cùng bao vị
Xướng họa ba miền đã mấy khi
Dập dìu tài tử bên nữ sĩ
Đời vui hạnh phúc cậy Đường thi.

Quang Chính – 02 giờ 50’ sáng 06/01/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
06-01-2017, 08:49 PM
THƯƠNG TÌNH

Cô nàng õng ẹo lấy gương soi
Nghĩ cũng thương tình phận lẻ loi
Chồng bỏ bơ vơ nơi góc núi
Con xa lạnh lẽo ở chân trời
Bao năm vắng bóng người vào hỏi
Mấy độ thưa hình khách đến chơi
Cũng biết làm thơ yêu nghệ thuật
Chờ ai mòn mỏi sắc tàn rơi.

Quang Chính – 03/01/2017


https://s29.postimg.org/acpd9elqf/DCGJH.png


MỘT CHỮ XUÂN

Rơi xuống hiên nhà một chữ xuân
Trăng thanh gió mát buổi trung tuần
Cây đào trước ngõ con vừa tưới
Bộ ghế bên thềm vợ đã khuân
Để bác mơ về đêm hội ngộ
Cho tôi nhớ lại phút quây quần
Tưng bừng xướng họa bài vui vẻ
Ngõ phận cung đời cứ chuyển luân.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
06-01-2017, 09:25 PM
NÀNG THƠ QUA NHỊP CẦU Ô THƯỚC
(Bát vận đồng âm)

Kính tặng thi huynh Dạ Cổ Hoài Lang!

Cầu Duyên ai bắc để Nàng đi?
Vắt vẻo sông Mây thật lạ kì!
Bát cú thơ hay huynh ngẫm nghĩ
Thất ngôn đặc sản hữu nhâm nhi
Giao lưu bốn cõi cùng bao vị
Xướng họa ba miền đã mấy khi
Dập dìu tài tử bên nữ sĩ
Đời vui hạnh phúc cậy Đường thi.

Quang Chính – 02 giờ 50’ sáng 06/01/2017

DCHL chân thành cám ơn thi huynh Quang Chính đã tặng thơ hay. Chúc thi huynh luôn dồi dào sức khỏe và bút lực luôn sâu sắc , uyên thâm.


PHÚC CẬY ĐƯỜNG THI

Phúc cậy đường thi rộn rã lời
Như ngàn chén rượu cứ đầy vơi
Hương xưa có Vũ thầm trông đợi
Lạc bước còn Lang khẽ đón mời
Bể khổ nào lo hay mánh lới
Thân nghèo há ngại vẫn mồng tơi
Cùng nhau thắt chặt đêm hồ hởi
Khoảnh khắc xuân sang đẹp cảnh đời.

DCHL

Quang Chính
07-01-2017, 05:36 AM
PHÚC CẬY ĐƯỜNG THI

Phúc cậy đường thi rộn rã lời
Như ngàn chén rượu cứ đầy vơi
Hương xưa có Vũ thầm trông đợi
Lạc bước còn Lang khẽ đón mời
Bể khổ nào lo hay mánh lới
Thân nghèo há ngại vẫn mồng tơi
Cùng nhau thắt chặt đêm hồ hởi
Khoảnh khắc xuân sang đẹp cảnh đời.


DCHL


DIỆU KỲ SAO!


Đời vui xướng họa diệu kỳ sao!
Sao lấp lánh thơ tự thuở nào?
Nào khách má hồng đang đón đợi
Đợi người yếm thắm để chờ trao
Trao nhau kỷ niệm tình chan chứa
Chứa đựng niềm tin nghĩa dạt dào
Dào cản trái tim không lẽ được!
Được mùa Đường luật vút bay cao.


Quang Chính

vancali96
07-01-2017, 12:31 PM
PHÚC CẬY ĐƯỜNG THI

Phúc cậy đường thi rộn rã lời
Như ngàn chén rượu cứ đầy vơi
Hương xưa có Vũ thầm trông đợi
Lạc bước còn Lang khẽ đón mời
Bể khổ nào lo hay mánh lới
Thân nghèo há ngại vẫn mồng tơi
Cùng nhau thắt chặt đêm hồ hởi
Khoảnh khắc xuân sang đẹp cảnh đời.

DCHL

DIỆU KỲ SAO!


Đời vui xướng họa diệu kỳ sao!
Sao lấp lánh thơ tự thuở nào?
Nào khách má hồng đang đón đợi
Đợi người yếm thắm để chờ trao
Trao nhau kỷ niệm tình chan chứa
Chứa đựng niềm tin nghĩa dạt dào
Dào cản trái tim không lẽ được!
Được mùa Đường luật vút bay cao.

Quang Chính

Em Vancali hân hạnh được làm quen với thi huynh Quang Chính , chúc thi huynh luôn An Khang vui mạnh .

Cõi ba đào

Cao số an nhàn ấy thật sao ?
Sao không tích đức cõi ba đào
Đào tiền giúp bạn tìm phương tặng
Tặng của cho người biết cách trao
Trao đến buông lời giương mắt đợi
Đợi sang mở miệng nói câu chào
Chào tay lịch lãm tình giao hữu
Hữu xạ thơm lừng tận núi cao

Vancali 1.6.17

https://s23.postimg.org/ch9rs7l8b/Coi_ba_dao.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
07-01-2017, 10:09 PM
DIỆU KỲ SAO!

Đời vui xướng họa diệu kỳ sao!
Sao lấp lánh thơ tự thuở nào?
Nào khách má hồng đang đón đợi
Đợi người yếm thắm để chờ trao
Trao nhau kỷ niệm tình chan chứa
Chứa đựng niềm tin nghĩa dạt dào
Dào cản trái tim không lẽ được!
Được mùa Đường luật vút bay cao.

Quang Chính


Cõi ba đào

Cao số an nhàn ấy thật sao ?
Sao không tích đức cõi ba đào
Đào tiền giúp bạn tìm phương tặng
Tặng của cho người biết cách trao
Trao đến buông lời giương mắt đợi
Đợi cho mở miệng nói câu chào
Chào tay lịch lãm tình giao hữu
Hữu xạ thơm lừng tận núi cao

Vancali 1.6.17


MẤY THU RỒI

Cao nhân biệt dạng mấy thu rồi
Rồi tháng ngày buồn lặng lẽ tôi
Tôi viết câu thơ lòng nhớ bạn
Bạn ôm hũ đế dạ thèm mồi
Mồi nhiều phải có thêm chai rượu
Rượu ít nên đừng bớt đĩa xôi
Xôi gấc ăn vào khuôn mặt đỏ
Đỏ duyên hạnh phúc sẽ đâm chồi.

DCHL

Quang Chính
08-01-2017, 09:19 AM
MẤY THU RỒI

Cao nhân biệt dạng mấy thu rồi
Rồi tháng ngày buồn lặng lẽ tôi
Tôi viết câu thơ lòng nhớ bạn
Bạn ôm hũ đế dạ thèm mồi
Mồi nhiều phải có thêm chai rượu
Rượu ít nên đừng bớt đĩa xôi
Xôi gấc ăn vào khuôn mặt đỏ
Đỏ duyên hạnh phúc sẽ đâm chồi.

DCHL

NIỀM VUI XƯỚNG HỌA

Đâm chồi nẩy lộc mãi xanh tươi
Nữ sĩ bình thơ nở nụ cười
Rạo rực giai nhân du cảnh ngắm
Mơ màng hiệp khách thả hồn chơi
Say sưa tứ lạ người thờ thẫn
Xao xuyến vần hay dạ rối bời
Ô Thước rung rinh cầu mộng ảo
Đời vui xướng họa bạn tình ơi!

Quang Chính – 08/01/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
08-01-2017, 11:56 PM
NIỀM VUI XƯỚNG HỌA

Đâm chồi nẩy lộc mãi xanh tươi
Nữ sĩ bình thơ nở nụ cười
Rạo rực giai nhân du cảnh ngắm
Mơ màng hiệp khách thả hồn chơi
Say sưa tứ lạ người thờ thẫn
Xao xuyến vần hay dạ rối bời
Ô Thước rung rinh cầu mộng ảo
Đời vui xướng họa bạn tình ơi !

Quang Chính – 08/01/2017


TÌNH ƠI

Tình ơi hãy ngủ giấc say nồng
Cái lạnh xin mời trả gió đông
Dẫu bác từng ngày thêu mắt phượng
Hay tôi những lúc vẽ râu rồng
Yêu đời tứ lạ say sưa chất
Mến cảnh lời quen đắm đuối chồng
Lọ mọ đêm buồn ghi mấy chữ
Đâu nề muỗi dại chích ngang hông.

DCHL

Quang Chính
09-01-2017, 06:08 AM
THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ

(Ngũ độ thanh)

Thơ Đường Ngũ Độ lắm người chơi
Bởi điệu dìu êm mãi kết lời
Luật trắc tưng bừng xanh đẫm tỏ
Niêm bằng lộng lẫy thắm hồng khơi
Gieo vần khắp nẻo chàng trai gọi
Thả vận ngàn phương thiếu nữ mời
Ngã nặng huyền không cùng với hỏi
Thơ Đường Ngũ Độ lắm người chơi

Linh Tâm

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH
(Ngũ độ thanh,thủ vĩ ngâm bát vĩ đồng âm)


Lịch lãm, hào hoa đủ khách chơi
Thơ Đường ngũ độ chắt chiu lời
Tình thi bốn cõi vang đồng nội
Nghĩa cử ba miền lộng gió khơi
Tứ thả mơ màng huynh đã gọi
Vần gieo mộng ảo hữu đang mời
Đời vui xướng họa người thương hỡi!
Lịch lãm, hào hoa đủ khách chơi.

Quang Chính

Quang Chính
11-01-2017, 05:19 AM
TÌNH THƠ

(Tung hoành trục khoán)


TÌNH cảm lâu nay vẫn đợi chờ
ĐỒNG tâm xướng họa thỏa niềm mơ
ĐỘI đầy quý trọng vào thi phú
SAY ngập yêu thương đến bến bờ
SƯA với tri âm thêu kỷ niệm
LY cùng tri kỷ dệt niềm mơ
RƯỢU ngon hãy cạn nghiêng trời đất.
NGHĨA BẠN BÈ CHAN CHỨA TỨ THƠ.


Quang Chính – 10/01/2017

vancali96
11-01-2017, 09:40 AM
TÌNH ƠI

Tình ơi hãy ngủ giấc say nồng
Cái lạnh xin mời trả gió đông
Dẫu bác từng ngày thêu mắt phượng
Hay tôi những lúc vẽ râu rồng
Yêu đời tứ lạ say sưa chất
Mến cảnh lời quen đắm đuối chồng
Lọ mọ đêm buồn ghi mấy chữ
Đâu nề muỗi dại chích ngang hông.

DCHL

VỢ ƠI!

Đâu nề muỗi dại chích ngang hông
Cứ ngủ ly bì mặc kệ chồng
Ngọc thỏ thoa vàng nơi đất bắc
Bình minh trải đỏ phía trời đông
Nói năng độc địa như hùm ốm
Chửi bới chua ngoa tựa khế nồng
Chẳng muốn cho chàng vui, mát mặt
Vợ mà như thế khổ tôi không?

Quang Chính



Duyên bằng hữu

Không có đường thơ sẽ chết buồn
Mỗi ngày xướng họa riết thành khuôn
Cùng huynh Quang Chính lo thêu chữ
Với bạn Hoài Lang tập diễn tuồng
Tích cũ Trọng Kiều xây gác phượng
Chuyện xưa Lan Điệp cắt dây chuông
Việt Nam Thi Hữu duyên bằng hữu
Mạng ảo tình sâu tựa sóng cuồng

Vancali1.12.17

https://s30.postimg.org/8w7dqs529/Duyen_bang_huu.jpg

HỒNG THOẠI
11-01-2017, 10:23 AM
ĐÓN NÀNG XUÂN


Mai đào nở rộ thắm muôn nhà
Diễm lệ Nàng Xuân khoác áo hoa
Kính chúc hữu huynh thơm chén rượu
Mừng trao tỉ muội ngát ly trà
Quê hương giầu đẹp vang câu hát
Đất nước thanh bình rộn tiếng ca
Xướng họa Đường thi tình thắm thiết
An khang hạnh phúc thỏa lòng ta.

Quang Chính



CHÚC XUÂN

Kính chúc bình an khắp mọi nhà
Muôn người tỏa sắc - thẹn thùng hoa
Tương lai rạng rỡ xanh ngời lá
Hạnh phúc thênh thang ngọt lịm trà
Đón tết nghe lòng hoan hỉ thả
Du hồn cưỡi sóng rộn ràng ca
Nhân tài chiếm lĩnh bao điều lạ
Rõ mặt con rồng nước Việt ta.
HỒNG THOẠI 11.01.17

Tran Xuan Sinh
11-01-2017, 06:00 PM
Duyên bằng hữu

Không có đường thơ sẽ chết buồn
Mỗi ngày xướng họa riết thành khuôn
Cùng huynh Quang Chính lo thêu chữ
Với bạn Hoài Lang tập diễn tuồng
Tích cũ Trọng Kiều xây gác phượng
Chuyện xưa Lan Điệp cắt dây chuông
Việt Nam Thi Hữu duyên bằng hữu
Mạng ảo tình sâu tựa sóng cuồng.

Vancali 1.12.17



https://s30.postimg.org/8w7dqs529/Duyen_bang_huu.jpg



TRÒ GIẢI TRÍ

Nàng than vắng vẻ vậy nên buồn
Tớ bảo nghe này ấy cũng khôn
Nịnh những anh chàng luôn bẻm mép
Nhìn bao ả gái chẳng ra tuồng
Đời nay bạn hữu mời chơi quán
Chuyện cũ ân tình gọi ấn chuông
Xướng họa làm vui trò giải trí
Cần chi vật vã khéo điên cuồng./.

TXS 11/01/2017

Quang Chính
12-01-2017, 06:08 AM
DÁNG TIÊN

Quý tướng trời cho đẹp tự nhiên
Yêu sao má ngọc núm đồng tiền
Anh nhìn mê mẩn hồn nghiêng ngả
Chú ngắm thẫn thờ mắt đảo điên
Miệng nói chim ca đầy quyến rũ
Môi cười hoa nở quá thôi miên
Bao chàng hiệp khách như ngơ ngẩn
Bởi vẻ yêu kiều một dáng tiên.

Quang Chính

Quang Chính
12-01-2017, 06:10 AM
MƯA DẦM

(Nhị bát láy)

Rả rích dây dưa giọt giọt rơi
Âm u mờ mịt cả chân trời
Lào xào, tầm tã cây xơ xác
Tí tách,lung bung lá tả tơi
Lay lắt, não nề từ mọi ngả
Lai rai, lụt lội khắp muôn nơi
Mùa màng sa sẩy dân ai oán
Quá quắt ngông nghênh thế hả trời!

Quang Chính – 12/01/2017

Quang Chính
15-01-2017, 05:20 AM
CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

(Bát vĩ đồng âm)


Cơ chế thị trường nghĩ cũng hay(?)
“Tiền trao, cháo múc” trả liền tay
Ông kia muốn ghế… dâng ngài ấy
Bà nọ thèm ngôi… biếu cái này
Tạp chí gian manh tìm ngả chạy
Công ty lừa đảo chọn đường bay
Ai làm xã hội nhôm nhem vậy?
Luật cũ, quan tham… có phải thay?


Quang Chính – 15/01/2017

Quang Chính
18-01-2017, 04:11 AM
THƠ VUI NĂM GÀ

(Ngón chơi đảo hai cụm từ đầu – cuối)

Đọc xuôi 2 cụm từ:

Vạn bông hoa ĐẸP tặng nàng tơ
Vỗ cánh ra QUEN ngón giả vờ
Bên lối ngõ ĐI chân luýnh quýnh
Cạnh vườn nhà NGẮM mắt lơ mơ
Vui tình dậu QUÝ vào trong bếp
Thỏa chí gà YÊU tới bến bờ
Năm mới đến MỪNG câu đối Tết
Tặng muôn nhà VIẾT một bài thơ.

Đọc ngược 2 cụm từ:

Tặng nàng tơ ĐẸP vạn bông hoa
Ngón giả vờ QUEN vỗ cánh ra
Chân luýnh quýnh ĐI bên lối ngõ
Mắt lơ mơ NGẮM cạnh vườn nhà
Vào trong bếp QUÝ vui tình dậu
Tới bến bờ YÊU thỏa chí gà
Câu đối tết MỪNG năm mới đến
Một bài thơ VIẾT tặng muôn nhà.

Quang Chính – 17/01/2017

Quang Chính
19-01-2017, 05:13 AM
XUÂN TẾT 2017

Năm về cánh én lượn vườn Xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc Xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng Xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân


Vancali


MỪNG XUÂN VUI TẾT

Đinh Dậu tưng bừng hội đón Xuân
Tao đàn xướng họa tứ Mừng Xuân
Lời hay tỉ muội ngâm chào Tết
Ý đẹp đệ huynh viết tặng Xuân
Tổ quốc hòa bình tươi vạn Tết
Gia đình hạnh phúc thắm ngàn Xuân
Đường thi lấp lánh vui như Tết
Lộc nở muôn nhà đẹp sắc Xuân.


Quang Chính

Quang Chính
20-01-2017, 05:47 AM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400482603637028&set=ms.c.eJwdx8ENADAIAsCNGoKIsv9iTXu%7E%3BE6ClUa4B 91Ri%7E%3BbTY7551B55ifAHlRgmi.bps.t.10000801691369 9&type=3

CUNG CHÚC TÂN XUÂN VIỆT NAM THI HỮU

( Song ngôn khoán thủ )

NĂM MỚI vui tươi đến mọi nhà
CHÚC MỪNG Đinh Dậu khắp gần xa
VIỆT NAM Tổ quốc vang câu hát
THI HỮU Tao đàn rộn tiếng ca
THỊNH VƯỢNG dân giầu xanh thắm nụ
AN KHANG nước mạnh đẹp tươi hoa
THƠ HAY bác học bay cao mãi
TRƯỜNG THỌ thiên niên Lộc mãn đa.

Quang Chính – 20/01/2017

Tran Xuan Sinh
21-01-2017, 10:27 AM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400482603637028&set=ms.c.eJwdx8ENADAIAsCNGoKIsv9iTXu%7E%3BE6ClUa4B 91Ri%7E%3BbTY7551B55ifAHlRgmi.bps.t.10000801691369 9&type=3

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Song ngôn khoán thủ )

NĂM MỚI vui tươi đến mọi nhà
CHÚC MỪNG Đinh Dậu khắp gần xa
VIỆT NAM Tổ quốc vang câu hát
THI HỮU Tao đàn rộn tiếng ca
THỊNH VƯỢNG dân giầu xanh thắm nụ
AN KHANG nước mạnh đẹp tươi hoa
THƠ HAY bác học bay cao mãi
TRƯỜNG THỌ thiên niên Lộc mãn đa.

Quang Chính – 20/01/2017

CHÚC TẾT

CHÀO XUÂN đón Tết đẹp muôn nhà
KÍNH CHÚC người gần lẫn kẻ xa
BẠN HỮU sum vầy gieo tứ họa
DIỄN ĐÀN hội tụ cất lời ca
AN LÀNH cuộc sống thêm bền cội
HẠNH PHÚC gia đình nở thắm hoa
LỘC LẮM dồi dào vui sướng hưởng
THƠ NHIỀU sức trẻ chiếm phần đa./.

TXS 21/01/2017

@ Bạn Quang Chính xóa bớt tin đã gửi và tin đã nhận trong hộp thư. TXS gửi nhắn cho bạn mà đều bị từ chối vì hộp thư của bạn đầy quá rối.

Quang Chính
21-01-2017, 05:18 PM
CẢM ƠN THI HUYNH TRẦN XUÂN SINH ĐÃ TẶNG BÀI HỌA RẤT HAY! VÂNG ĐỆ XIN XÓA BỚT TIN NHẮN.

Quang Chính
21-01-2017, 05:24 PM
BÍ THƠ

Nửa tháng làm thơ được một bài
E rằng hột sức chẳng còn dai
Đè nghiên bóp cổ sinh dòng tệ
Quẳng bút dồn hơi nhặt dấu hài
Những tưởng vui buồn luôn sát cánh
Đâu ngờ khổ cực hết chung vai
Chiều xuân nắng đẹp hoa bừng nở
Mỗi tớ chưa vơi tiếng thở dài.

DCHL

ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Bút lực như anh há thở dài?
Vần gieo tứ thả hãy còn dai
Thất ngôn trí tuệ dăm ba quyển
Bát cú tài ba mấy chục bài
Say nhạc giao hòa sao thích thú!
“BÍ THƠ” xướng họa thật khôi hài!
Xuân sang chúc bác An Khang Thịnh
Hạnh phúc tràn trề, Lộc trĩu vai.

Quang Chính – 21/01/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
21-01-2017, 10:19 PM
ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Bút lực như anh há thở dài?
Vần gieo tứ thả hãy còn dai
Thất ngôn trí tuệ dăm ba quyển
Bát cú tài ba mấy chục bài
Say nhạc giao hòa sao thích thú!
“BÍ THƠ” xướng họa thật khôi hài!
Xuân sang chúc bác An Khang Thịnh
Hạnh phúc tràn trề, Lộc trĩu vai.

Quang Chính – 21/01/2017

TRẢI LÒNG

Nhiều khi cũng sợ tiếng dông dài
Khẽ mở mồm đời bảo nói dai
Tứ với niêm kia ngờ đấu võ
Văn cùng ý nọ tưởng xem hài
Năm Gà chúc bác tươi hồng phận
Tuổi Dậu mừng thầy đỏ thắm vai
Gặp bạn Đường phèn nhanh nhẩu xướng
Năm ba phút họa cỡ trăm bài.

DCHL

Quang Chính
22-01-2017, 11:32 PM
HỌ HÀNG NHÀ TUẤT
(Bát vĩ đồng âm)

Cô ĐEN ỷ thế cậy gần nhà
Huấn luyện anh LÀI giữ quốc gia
Chú VỆN hung hăng gây tội vạ
Cậu VÀNG dữ tợn dọa không tha
Tam KHOANG lớn tiếng như mèo mả
Tứ ĐỐM to mồm tựa cáo hoa
BẠCH với HUYỀN ĐỀ vào rọ cả
Chó RỪNG thoát nạn khóc lu loa.

Quang Chính – 21/01/2017

Quang Chính
23-01-2017, 08:59 PM
TẾT 2017

Nước nhà kỹ thuật khối văn minh
Bãi chức anh Thân cũng thuận tình
Nắng đẹp đường chiều hoa rực rỡ
Xuân giòn ngõ tối cảnh lung linh
Cùng văn bạn hữu đà mơ bóng
Với chữ miền thơ lại tưởng hình
Thắm thiết môi cười bên phố chợ
Mai vàng lộc đỏ áo dài xinh.

DCHL

ĐỜI VUI HẠNH PHÚC

Com lê ca vát áo dài xinh
Tài tử giai nhân cả nước mình
Trẩy hội mơ màng Xuân lấp lánh
Đua thuyền rạo rực Tết lung linh
Câu ca khúc nhạc sao đằm thắm!
Điệu múa vần thơ thật trữ tình!
Tổ quốc quê hương vui đổi mới
Muôn nhà hạnh phúc sống văn minh.

Quang Chính – 23/01/2017

Quang Chính
25-01-2017, 07:17 AM
NGƯỜI BẠN TÂM ĐỒNG

Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!

Mười sào đất đẹp làm ao cảnh
Mấy áng thơ hay tặng biển đời
Lịch lãm tài ba hoà nhạc lễ
Hào hoa trí tuệ thả thi chơi
Công danh tựa khí bay trong gió
Địa vị như mây nổi giữa trời
Bạn hữu bao người hằng quý TRỌNG
DƯƠNG cầm ngân mãi chẳng hề vơi.

Quang Chính – Sáng 25/01/2017

Dương Đoàn Trọng
25-01-2017, 10:41 AM
Dương Đoàn Trọng đang xây dựng trang trại
Thi huynh Quang Chính đến thăm tặng thơ :

NGƯỜI BẠN TÂM ĐỒNG
Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!

Mười sào đất đẹp làm ao cảnh
Mấy áng thơ hay tặng biển đời
Lịch lãm tài ba hòa nhạc lễ
Hào hoa trí tuệ thả thi chơi
Công danh tựa khí bay trong gió
Địa vị như mây nổi giữa trời
Bạn hữu bao người hằng quý TRỌNG
DƯƠNG cầm ngân mãi chẳng hề vơi.

Quang Chính – Sáng 25/01/2017


VƯỜN CÂY AO CÁ
D Đ T đáp lễ thi huynh Quang Chính
( Hoạ đảo vận )

Vườn cây lá chửa xoè xanh đất
Ao nước cá chưa khuấy động trời
Tiếng cuốc vừa nghe như bỡn cợt
Chân cò đã đậu muốn đùa chơi
Cần câu sắp sẵn dành lưu thế
Cảnh sắc bày ra để tặng đời
Dạ trót yêu rồi thơ thức dậy
Nhân tình thế thái tỏ đầy vơi

Dương Đoàn Trọng
25/1/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
25-01-2017, 10:13 PM
ĐỜI VUI HẠNH PHÚC

Com lê ca vát áo dài xinh
Tài tử giai nhân cả nước mình
Trẩy hội mơ màng Xuân lấp lánh
Đua thuyền rạo rực Tết lung linh
Câu ca khúc nhạc sao đằm thắm!
Điệu múa vần thơ thật trữ tình!
Tổ quốc quê hương vui đổi mới
Muôn nhà hạnh phúc sống văn minh.

Quang Chính – 23/01/2017

GIAO DUYÊN

Văn minh hạnh phúc của muôn nhà
Để mối tình nồng rộn tiếng ca
Khỏe mạnh trai thời yêu xã tắc
Tài năng gái nguyện giữ sơn hà
Yên vui chữ xướng thi đàn rộng
Ấm áp câu đề bạn hữu xa
Những lúc vui chơi nào có nghĩ
Giao duyên há lọ trẻ hay già.

DCHL

Quang Chính
26-01-2017, 04:21 AM
CÁCH SỐNG Ở ĐỜI

Yêu đời, thẳng thắn ghét gian manh
Giữ vững niềm tin mộng ước thành
Lúc trẻ say sưa tròn sự nghiệp
Khi già mẫu mực vẹn thanh danh
Kính trên Hiếu Nghĩa cây cao đẹp
Nhường dưới Hiền Nhân ngọn rộng xanh
Địa vị giầu sang … mây nổi tán
Còn Tâm với Đức mãi An Lành.

Hoàng Diệu 04 giờ 10’ sáng 26/01./2017
Quang Chính

Quang Chính
28-01-2017, 06:19 AM
https://4.bp.blogspot.com/-6kfFv5PN-js/WH8CiH41zKI/AAAAAAAAkaw/LOwRbjtbdU4OTiX9_aY4qK7JwCLkpu6cQCLcB/s640/beautiful-spring-day-wallpapers-1680x1050.jpg

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
(Bát vĩ đồng âm)


Thi đàn rạo rực đón Xuân sang
Trống điểm chuông ngân thật rộn ràng
Vạn vật lung linh màu sáng láng
Muôn loài lấp lánh cảnh huy hoàng
Quê hương giầu mạnh tương lai rạng
Đất nước hùng cường hậu vận khang
Bút ngọc ba miền vung phóng khoáng
Vần thơ xướng họa mãi còn vang.

Quang Chính - 6 giờ sáng ngày mồng một
Tết Đinh Dậu - 2017

Quang Chính
31-01-2017, 09:00 PM
CHÚC

Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.

Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh


6. MỪNG

Mừng vui Tổ quốc thắm ngàn hoa
Mừng đẹp đào mai khắp nước nhà
Mừng Đảng quang vinh vang tiếng hát
Mừng Dân hạnh phúc rộn lời ca
Mừng Thi Hữu khỏe…tình sâu nặng
Mừng Diễn Đàn hay…nghĩa thiết tha
Mừng xuân Đinh Dậu An Khang Thịnh
Mừng tết đoàn viên cảnh thái hòa.

Quang Chính

vancali96
31-01-2017, 11:31 PM
CHÚC

Chúc bạn sum vầy khúc hợp ca
Chúc vui Lễ Tết rộn muôn nhà
Chúc người cận nẻo ngàn phơi phới
Chúc kẻ xa làng vạn thiết tha
Chúc hạnh phúc hoài tâm nguyện khắc
Chúc an lành mãi dạ chan hòa
Chúc tình Thi Hữu luôn bền vững
Chúc nghĩa Diễn Đàn rực sắc hoa.

Xuân Đinh Dậu
Huy Thanh


6. MỪNG

Mừng vui Tổ quốc thắm ngàn hoa
Mừng tặng đào mai khắp mọi nhà
Mừng Đảng quang vinh vang tiếng hát
Mừng Dân hạnh phúc rộn lời ca
Mừng Thi Hữu khỏe…tình sâu nặng
Mừng Diễn Đàn hay…nghĩa thiết tha
Mừng xuân Đinh Dậu An Khang Thịnh
Mừng tết đoàn viên cảnh thái hòa.

Quang Chính

An hoà

Năm này đón Tết rạng màu hoa
Năm mới thanh tao đẹp cửa nhà
Năm đến tưng bừng câu chúc tụng
Năm về nhộn nhịp khúc mừng ca
Năm qua lỗi đạo lời ta thán
Năm lại hưng lòng tiếng dị tha
Năm Bính Thân nhiều điều tối kỵ
Năm Đinh Dậu nước Việt an hoà

Vancali1.31. 17

https://s28.postimg.org/b2s9zemn1/An_hoa.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
01-02-2017, 07:42 PM
MỪNG

Mừng vui Tổ quốc thắm ngàn hoa
Mừng tặng đào mai khắp mọi nhà
Mừng Đảng quang vinh vang tiếng hát
Mừng Dân hạnh phúc rộn lời ca
Mừng Thi Hữu khỏe…tình sâu nặng
Mừng Diễn Đàn hay…nghĩa thiết tha
Mừng xuân Đinh Dậu An Khang Thịnh
Mừng tết đoàn viên cảnh thái hòa.

Quang Chính



AN HÒA

Năm này đón Tết rạng màu hoa
Năm mới thanh tao đẹp cửa nhà
Năm đến tưng bừng câu chúc tụng
Năm về nhộn nhịp khúc mừng ca
Năm qua lỗi đạo lời ta thán
Năm lại hưng lòng tiếng dị tha
Năm Bính Thân nhiều điều tối kỵ
Năm Đinh Dậu nước Việt an hoà

Vancali1.31. 17


TỔ

Tổ quốc bây giờ đẹp gấm hoa
Tổ tiên giữ vững nước non nhà
Tổ tôm giải trí đừng châm chọc
Tổ ấm xây đời hãy hát ca
Tổ phụ ơn đầy sai trái nhắc
Tổ truyền nghĩa nặng lỗi lầm tha
Tổ ong chớ đụng vào sưng mỏ
Tổ chức đừng gây nỗi bất hòa.

DCHL

Quang Chính
02-02-2017, 05:07 AM
THÂN CHÚC BẠN THƠ
Thân tặng Ngọc Toản – Thu Hương!

Đầu năm chúc Tết bạn – Mừng Xuân
Lộc biếc vào gia gấp vạn lần
Chồng giỏi vợ tài thơ vút vọng
Con hiền cháu thảo nhạc vang ngân
Đồng Nai lấp lánh nhìn vui mắt
Hà Nội lung linh bước dẻo chân
Hạnh phúc tràn trề Tâm sảng khoái
Bách niên giai lão thắm tình thân.

Quang Chính- Mồng 2 Tết Đinh Dậu- 2017

Quang Chính
02-02-2017, 05:27 AM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...


HỒNG THOẠI


VIỆT NAM THI HỮU

Ngày vui hội ngộ buổi đầu năm
Thi Hữu Việt Nam sáng nguyệt rằm
Đón Tết Nguyên Tiêu huynh đến vịnh
Mừng Xuân Đất nước muội về thăm
Vần gieo tứ thả đang lên đỉnh
Ý đẹp lời hay đã sánh tầm
Hạnh phúc tràn trề yêu cuộc sống
Ngày vui hội ngộ buổi đầu năm.


Quang Chính

Quang Chính
04-02-2017, 05:50 AM
MỪNG BẢY MƯƠI XUÂN

Kính mừng thi huynh Xuân Lộc!


Vần thơ lịch lãm chúc mừng Người
Đinh Dậu xuân này tuổi bảy mươi
Toán giỏi: Đạo hàm… say nghĩa nước
Thơ hay: Đường luật… thắm tình đời
Anh em quý mến trà không cạn
Bè bạn tin yêu rượu chẳng vơi
Kính chúc thi huynh vui, mạnh khỏe
Bách niên giai lão Lộc xanh tươi..


Hà Đông ngày 23/12/2016
Quang Chính

Quang Chính
06-02-2017, 06:05 AM
TÂM SỰ MỘT MÌNH

( Vui Đường luật )


Chỉ có thơ thương cái phận nghèo
Đêm ngày cứ dỗ cố mà leo
Nhà ư ngói vỡ mèo không ở
Bếp hử nồi nghiêng chuột chẳng trèo
Vợ chán bao lần kêu muốn bỏ
Con buồn lắm bận cãi không theo
Nhàn tênh đỡ phải làm di chúc
Đợi buổi trời xua gió cuốn vèo


Dương Đoàn Trọng

TÂM SỰ CÙNG BẠN TRI ÂM

Mình thương ta chịu một đời nghèo
Cột mỡ đâu thèm? Quyết chẳng leo!
Gác tía không màng nên hổng chạy
Lầu son đếch mộng há chi trèo?
Thơ Đường thích thú luôn chiêm ngưỡng
Lục bát mê say vẫn vọng theo
Cuộc sống thảnh thơi lòng sảng khoái
Công danh địa vị… gió bay vèo!


Quang Chính – 06/02/2017

Quang Chính
09-02-2017, 02:30 AM
NGÀY THƠ VIỆT NAM

Chuông vàng Trấn Vũ tiếng vang ngân
Mặc khách tao nhân đã đến gần
Dự Hội Thi Đàn thêu nghĩa bạn
Mừng Xuân Đất Nước dệt tình thân
Bao ngày mong đợi say tri kỷ
Mấy dịp hẹn hò thoả vũ vân
Quý khách năm châu lòng sảng khoái
Trà thơm rượu quý để tri ân.


Quang Chính – 02 giờ 10’ sáng 09/02/2017

Quang Chính
11-02-2017, 06:39 AM
MỪNG SINH NHẬT
(Chúc mừng Sinh nhật
Diễn đàn Việt Nam Thi hữu lần thứ VI)


Nàng Xuân diễm lệ đến cùng thơ
THI HỮU muôn phương thỏa đợi chờ
Ấm áp vòng tay vui bất tận
Long lanh ánh mắt đẹp vô bờ
DIỄN ĐÀN vững mạnh lầu cao dựng
Tổ quốc khang cường biển rộng mơ
Sống khỏe yêu đời say hạnh phúc
VIỆT NAM Tổ quốc mãi tôn thờ.


Chương Mỹ 02 giờ sáng Tết Nguyên Tiêu
Xuân Đinh Dậu 2017 - Quang Chính

Quang Chính
12-02-2017, 06:00 AM
QUÊ HƯƠNG

Đèo Ngang uốn lượn mang hồn núi
Nhật Lệ trong xanh vượng khí trời
Ngắm ải Hoành Sơn mềm gió thổi
Mơ hòn Đảo Yến mượt chiều rơi
Phong Nha thắng động về muôn lối
Đá Nhảy danh lam nhớ một đời
Dâu bể bao mùa nơi dặm khách
Quảng Bình yêu dấu mộng nào vơi.



Trần Thị Thanh Liêm



QUÊ LỤA

Dạo chốn Bồng Lai xanh sắc núi
Thăm nơi Phật Ngự ngát hương trời
Chùa Trầm lộng lẫy chuông vang vọng
Sông Đáy long lanh nước chảy rơi
Đô đốc lừng danh từ mấy kỷ
Trạng nguyên nức tiếng đã bao đời
Sao Khuê Nguyễn Trãi ngời trang sử
Đất Lụa muôn năm nghĩa chẳng vơi.


Quang Chính

Quang Chính
13-02-2017, 05:27 AM
Họa cùng thi huynh:

Bài Xướng: TRÈO THỬ SỨC

Nhất định leo lên đụng cháng ba
Từ nay phải nễ mấy ông già
Không cần thuốc trợ hay sâm ngậm
Chẳng cậy bình hơi hoặc nghệ thoa
Kẹp cứng phần thân trườn tiến thẳng
Nhìn chăm phía ngọn nhích dần dà
Đều trân nhịp độ đâu gì gấp
Dục tốc thường khi quá sức ta

NhàQuê Feb 01, 2017


Bài họa: MỘNG LÀM THƠ

Mong rằng trở lại tuổi hai ba
Để tập làm thơ … học hỏi già
Lục bát mơ màng như áo lụa
Đường thi óng ả tựa quần thoa
Lời hay muội thốt:- Trời! Siêu quá!
Ý đẹp huynh khen: - Tuyệt! Ái dà!
Bảy tám chục xuân… còn thả tiếp
Bao vần lịch lãm… thỏa lòng ta!

Quang Chính – 14/02/2017

Quang Chính
14-02-2017, 06:49 AM
BỐN MÙA VUI

( Ngũ độ thanh, tứ mùa, bát vĩ đồng âm)

XUÂN về hội mở bướm vàng bay
Vũ điệu Làng Quê thoả tháng ngày
Nghĩa cử giao hoà thơm miệng ấy
Tình thi gửi trọn ấm tim này
THU nhìn rặng bưởi nghiêng trời vẫy!
HẠ ngắm hồ sen ngã - biển say!
Lạnh lẽo ĐÔNG tàn mai hé nẩy
Đời vui hạnh phúc mở vòng tay.

Quang Chính – 14/02/2017

Quang Chính
15-02-2017, 07:06 AM
VUI NGÀY HỌP MẶT

Vui ngày họp mặt gửi tình yêu
Của đứa con xa ngóng mẹ chiều
Bạn hữu sum vầy sau dịp tết
Anh em đoàn tụ giữa nguyên tiêu
Tâm lòng rộn rã mừng bao nỗi
Ý niệm tùm lum nghĩ bấy điều
Dẫu biết đôi lần ta gặp gỡ
Sao mà mãi thấy nghĩa cao siêu./.

TXS 31/01/2017

VUI NGÀY HỘI NGỘ

( Bát vĩ đồng âm )

Thi hữu Diễn đàn đón bạn yêu
Trời xuân man mát gió nam chiều
Bàn ăn dịu ngọt mùi cây kiệu
Bát chấm nồng cay vị hạt tiêu
Rượu quý… vòng tay ôm đủ điệu
Trà ngon… ánh mắt nói bao điều
Hồn thơ quấn quýt mai đào liễu
Đễ mãi cho đời những tứ siêu.

Quang Chính – 15/02/2017

Quang Chính
18-02-2017, 04:25 AM
THỤC NỮ và LÃNG TỬ

Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

Lệ Hà 16-02-2017


NỮ SĨ TÀI HOA

Thơ hòa tiếng sáo với cung đàn
Nữ sĩ tài hoa nổi tiếng vang
Nhả ngọc vần gieo vui phố, bản
Phun châu tứ thả đẹp buôn làng
Ngày ngày với chị say sưa mạng
Tháng tháng cùng anh rộn rã trang
Bạn hữu ba miền đời rực sáng
Xuân về hạnh phúc nở mai vàng.


Quang Chính – 17/02/2017

Tran Xuan Sinh
18-02-2017, 03:40 PM
THỤC NỮ và LÃNG TỬ

Thục nữ trồng dâu biết gẩy đàn
Câu trầm tiếng bổng giọng hòa vang
Êm đềm giấc mộng đều thôn bản
Nhã nhặn niềm mê khắp rẻo làng
Nhớ nẻo hương ngời thăm ruộng rẫy
Qua đường ngõ đẹp viếng điền trang
Tình ngân lãng tử thầm mơ ước
Vãn cảnh cùng ai ngắm nguyệt vàng.

Lệ Hà 16-02-2017


NỮ SĨ TÀI HOA

Thơ hòa tiếng sáo với cung đàn
Nữ sĩ tài hoa nổi tiếng vang
Nhả ngọc vần gieo vui phố, bản
Phun châu tứ thả đẹp buôn làng
Ngày ngày với chị say sưa mạng
Tháng tháng cùng anh rộn rã trang
Bạn hữu ba miền đời rực sáng
Xuân về hạnh phúc nở mai vàng.

Quang Chính – 17/02/2017

THẠCH SANH và CÔNG CHÚA

Thạch Sanh lặng lẽ gẫy cung đàn
Công Chúa câm rồi bỗng giọng vang
Cúi lạy cầu cha trong cửa điện
Mừng vui đón bạn giữa trai làng
Âu là luật pháp đà theo đạo
Ắt hẳn ân tình đã mở trang
Sống phải chân thành không oán hận
Lý Thông bạc ác tiệt ngôi vàng./.

TXS 18/02/2017

Quang Chính
20-02-2017, 05:39 AM
CẢNH XẾ TÀ

Ngắm cảnh thiều quang đã xế tà
Buồn đâu chợt đến hỏi chào ta?
Mập mờ đo đỏ trèo quanh mắt
Nhăn nhúm thâm thâm nhẩy khắp da
Dáng đẹp năm xưa không có nữa
Hình xinh độ trước chẳng còn a?
Trách con tạo cứ trêu ngươi thế
Chấp nhận thôi đành…hổng dám la!


Quang Chính – 20/02/2017

Quang Chính
22-02-2017, 06:33 AM
E NGẠI

Muốn ghé thăm ai tặng chút đường
Câu còn lạc vận ý chưa suông
Thu giang trải mực trời giăng tuyết
Tứ tuyệt đành trao gửi bốn phương .


Thu Giang Vũ


TÌNH THI

Xa dù vạn dặm xá chi đường
Kết nghĩa Tri Âm mãi vấn vương
Lấp lánh Tình Thi miền viễn xứ
Vần thơ lịch lãm trải ngàn phương.


Quang Chính – 22/02/2017

Quang Chính
25-02-2017, 07:42 AM
MỘNG MƠ

Sáu sáu xuân rồi vẫn mộng mơ?
Thuyền ai ẩn hiện dưới trăng mờ
Sen vàng, cúc, huệ lan đua nở
Tóc bạc: mai, đào, liễu ngẩn ngơ
Lãng tử say tình mang chút nợ
Hồng nhan trọng nghĩa ước duyên chờ
Hằng mong gặp gỡ người tri kỷ
Thỏa nỗi tơ lòng bút tặng thơ.

Quang Chính

Quang Chính
27-02-2017, 06:25 AM
TIẾNG ĐÀN AI
(Ngũ độ thanh , bát láy)

Thổn thức đàn ai gợi nỗi sầu
Cho lòng lạnh lẽo bởi tình ngâu
Vần thơ nức nở buồn xanh dạ
Hũ rượu âm thầm tủi tím râu
Lảnh lót cung trầm rơi đĩa ngọc
Mơ màng nốt bổng đọng làn châu
Đêm tàn não nuột lòng thi khách
Thấp thỏm chờ mong nguyệt ngã màu.

Quang Chính – 27/02/2017

Quang Chính
10-03-2017, 05:39 AM
MỪNG SINH NHẬT ĐHV CHÍNH HỒNG THOẠI

Rực rỡ vườn xuân đóa hướng dương
Lung linh lục bát quyện thơ Đường
Diễn đàn bạn hữu hòa bao hướng
Thi viện anh em tỏa mấy phương
Chỉ đạo thông minh đầy nghĩa cử
Điều hành sáng suốt đậm tình thương
Mừng Sinh Nhật bác vui viên mãn
Giai lão bách niên Lộc Thọ trường.


Quê Lụa sáng 10/3/2017
Quang Chính
http://thuvienanhdep.net/wp-content/uploads/2016/03/hinh-anh-lang-hoa-dep-nhat-chuc-mung-sinh-nhat-khai-truong-thanh-lap1.jpg

Quang Chính
11-03-2017, 03:26 AM
MEN LÒNG

Men lòng ủ chữ khiến mình say
Say cảnh thiên nhiên khéo đặt bày
Bày giữa vườn hoa con bướm lượn
Lượn đầu vạt gió cánh diều bay
Bay hoài mỏi mệt đầu dây chạy
Chạy mãi còn vui cuối ruộng cày
Cày lật tung bờ nhưng chẳng chán
Chán thơ cấy mãi hạt không đầy.

Dương Đoàn Trọng
8-3-2017


TỰ NHỦ

Rượu nhạt uống nhiều cũng sẽ say
Say men tình ái họa đang bày
Bày trò khiêu vũ đem tiền nhảy
Nhảy điệu đá banh để bạc bay
Bay chốn phồn hoa hồn phách lạc
Lạc nơi thi viện bút nghiên cày
Cày bao tứ lạ mê bài xướng
Xướng họa bồ thơ mãi chẳng đầy.

Quang Chính – 10/3/2017

HỒNG THOẠI
12-03-2017, 11:18 AM
MỪNG SINH NHẬT ĐHV CHÍNH HỒNG THOẠI

Rực rỡ vườn xuân đóa hướng dương
Lung linh lục bát quyện thơ Đường
Diễn đàn bạn hữu hòa bao hướng
Thi viện anh em tỏa mấy phương
Chỉ đạo thông minh đầy nghĩa cử
Điều hành sáng suốt đậm tình thương
Mừng Sinh Nhật bác vui viên mãn
Giai lão bách niên Lộc Thọ trường.


Quê Lụa sáng 10/3/2017
Quang Chính




HỖ TRỢ

Hai người tự hứa trước vầng dương
Hỗ trợ cùng nhau vượt quãng đường
Chẳng sợ mưa ngàn ngăn cản hướng
Không màng sóng biển nhấn chìm phương
Mong lần sẻ ngọt êm đềm hưởng
Có bạn chia bùi rộn rã thương
Hạ bút thơ đề sung mãn lượng
Đời vui xướng họa ấm canh trường.
HỒNG THOẠI 12.3.17

Quang Chính
13-03-2017, 11:50 AM
HỘI LÀNG

Xuân về tấp nập hội quê ta
Xóm dưới làng trên cảnh thái hòa
Kiệu ngự Thành Hoàng yêu xã tắc
Rồng bay Thánh Phụ quý sơn hà
Đình Chùa nhộn nhịp vang câu tế
Miếu Quán tưng bừng vọng tiếng ca
Đất Việt thanh bình vui hạnh phúc
An khang Thịnh vượng tới muôn nhà.

Quang Chính

Tran Xuan Sinh
13-03-2017, 05:11 PM
HỘI LÀNG

Xuân về tấp nập hội quê ta
Xóm dưới làng trên cảnh thái hòa
Kiệu ngự Thành Hoàng yêu xã tắc
Rồng bay Thánh Phụ quý sơn hà
Đình Chùa nhộn nhịp vang câu tế
Miếu Quán tưng bừng vọng tiếng ca
Đất Việt thanh bình vui hạnh phúc
An khang Thịnh vượng tới muôn nhà.

Quang Chính

LỄ HỘI PHỐ TÔI

Lễ hội giêng rằm ở phố ta
Cồng chiêng trống mõ nhạc chan hòa
Êm đềm nhịp gõ tình sơn thủy
Rộn rã đàn chơi khúc hải hà
Kiệu Thánh trang hoàng thêm nét vẽ
Lân Rồng nhún nhảy quyện lời ca
Phong điều vũ thuận người vui vẻ
Quốc thái dân an khắp mọi nhà./.

TXS 13/03/2017

Quang Chính
14-03-2017, 06:04 AM
Bài xướng:

ĐÔI BẠN TUYỆT VỜI
(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)

Ngày xưa cụ Nguyễn với thầy Dương (*)
Đã giỏi làm thơ viết luật Đường
Để những từ hay tràn vạn hướng
Cho ngàn ý đẹp tỏa mười phương
Tình thi lịch lãm lòng tơ tưởng
Nghĩa cử hào hoa dạ vấn vương
Bạn hữu vui mừng khen, tán thưởng
Bao bài xướng họa chuẩn, lưu trường.

Quê Lụa ngày 12/3/20`17 – Quang Chính

(*) Ghi chú:
Hai nhà thơ Nguyễn Khuyến và Dương Khuê


Bài họa:

THI NHÂN
(NĐT, BVĐÂ)

Ý cả duyên trời Nguyễn gặp Dương
Cùng vui xướng họa thể thơ Đường
Bao lần ngưỡng mộ tìm muôn hướng
Những buổi mơ hoài kiếm mọi phương
Thảo mãi dòng yêu người bạn sướng
Gom từng chữ nhớ đoạn đời vương
Ngày đêm thế sự lòng suy tưởng
Trái phải ngàn năm lỗi đoạn trường.

Dương Đoàn Trọng - 13/3/2017

Quang Chính
16-03-2017, 08:28 AM
TRÔNG
(Ngũ độ thanh, bát láy, bát vĩ đồng âm)

Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ rơi
Mơ màng một bóng ở chân trời
Nàng thơ õng ẹo mong chàng tới
Lãng tử âm thầm ngóng bạn chơi
Gió thoảng đìu hiu buồn bã đợi
Sương lùa lạnh lẽo xót xa rời
Trầm ngâm trách phận sao sầu hỡi!
Mỏi mắt chờ ai quạnh quẽ đời.

Quang Chính – 16/3/2017

Quang Chính
16-03-2017, 10:34 PM
CÚC QUỲ

Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ tràn mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.

Gió Bụi
03142017

SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ

Tình xưa xúc động nở hoa Quỳ
Chuyện cũ lưu truyền gió thoảng đi
Dũng sĩ tài năng bao bạn quý
Yêu kiều mỹ nữ mấy ai bì
Hoa vàng rực rỡ thơ tràn ý
Lá thắm rung rinh lệ đẫm mi
Suối chảy huyết hòa bao thế kỷ
Tình xưa xúc động nở hoa Quỳ.

Quang Chính – 16/3/2017
01 696 222 368

http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/10/17/DaQuy-VNE-14-1413531560_660x0.jpg

Quang Chính
19-03-2017, 07:13 AM
MƯA XUÂN

Chiều xuân rả rích giọt mưa gầy
Gió thổi che trời những đụn mây
Dõi mắt tròng đen buồn bã lạ
Làm thơ tứ rõ lửng lơ đầy
Lần khân ngọn bút đầu suy nghĩ
Ngẫm ngợi câu từ ý bủa vây
Bạn hữu gần xa nào thấu hiểu
Tình yêu thổn thức giữa nơi nầy./.

TXS 18/03/2017

Phố lạ

Tuyết phủ cầu trơn lạnh dáng gầy
Đường về bão lốc quyện chân mây
cô đơn góc phố người xa lạ
Quanh quẽ đèn lu bóng tối đầy

Vắng lặng sầu giăng ai có biết
Tâm tư nặng triũ gió đang vây
Đồi cao khuất nẻo về thôn cũ
Bước mỏi lang thang hết kiếp này .

Thugiang vũ


NÀNG THƠ
Thân tặng Thu Giang Vũ!

Quê nhà chợt nhớ dáng ai gầy
Chỉ thấy vần thơ gió quyện mây
Tứ dệt mơ màng tình gửi trọn
Vần thêu lịch lãm nghĩa dâng đầy
Duyên sao chẳng nối cho sầu đọng
Phận lại không xe để lưới vây
Những muốn cùng nàng vui xướng họa
Đường thi lấp lánh đất Nam này.

Quang Chính – 19/3/2017

Quang Chính
22-03-2017, 06:52 PM
ĐẤT VIỆT THÂN THƯƠNG

Đất Việt thân thương đẹp dáng hình
Nàng xuân vãn cảnh đến là xinh
Chùa Hương lễ Phật vui lòng khách
Đà Lạt xem hoa mát dạ mình
Yên Tử mây vờn đùa bóng xế
Nha Trang gió lượn ghẹo bình minh
Bốn mùa lộc biếc bông đua sắc
Tỏa ngát hương thơm cõi địa linh.

Quang Chính – 22/3/2017

thugiangvu
22-03-2017, 10:48 PM
NÀNG THƠ
Thân tặng Thu Giang Vũ!

Quê nhà chợt nhớ dáng ai gầy
Chỉ thấy vần thơ gió quyện mây
Tứ dệt mơ màng tình gửi trọn
Vần thêu lịch lãm nghĩa dâng đầy
Duyên sao chẳng nối cho sầu đọng
Phận lại không xe để lưới vây
Những muốn cùng nàng vui xướng họa
Đường thi lấp lánh đất Nam này.

Quang Chính – 19/3/2017

Đường mật

Xa quê vẫn nhớ bóng trăng gầy
Vắng bạn đêm dài dõi áng mây
Xướng hoạ câu thơ còn lỡ dở
Vần đang lúng túng... ý đong đầy

Đường thi đối chiếu làm kinh hãi
Tứ tuyệt mơ màng sóng bủa vây
Kết nghĩa thơ văn cùng xướng hoạ
Tri âm gắn bó cũng nơi này

Thu giang vũ

Anh Quang Chính ơi , Thu giang không dám vào trang thơ đường , vì đường còn lợ lắm không ngọt ,
thân mến chúc anh luôn an vui.

Quang Chính
27-03-2017, 04:22 AM
Thu Giang ơi!Chúng mình làm thơ cho đời thêm thi vị, cho tâm hồn sảng khoái; Ngọc càng mài càng sáng; " Ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay". Chúc Thu Giang có nhiều bài thơ Đường ngọt lịm!

CÔ PHÁT THANH VIÊN
(Bát vĩ đồng âm)

Rực rỡ khuôn trăng giọng ngọt ngào
Đoan trang duyên dáng vẻ thanh cao
Mày ngài tròn trĩnh nhô bồng đảo
Mắt phượng long lanh tỏa ánh sao
Gieo rắc ba miền niềm mộng ảo
Dệt thêu bốn cõi giấc chiêm bao
Thiên duyên kỳ ngộ giai nhân đáo
Thi khách chờ mong tự thuở nào.

Quang Chính – 26/3/2017

Quang Chính
27-03-2017, 06:22 PM
VÃN CẢNH CHÙA THẦY

Vãn cảnh chùa Thầy cõi Phật linh
Hương hoa thơm ngát quyện bao tình
Trên trời lan nở bông tươi đẹp
Dưới nước cá bơi dáng tuyệt xinh
Đệ tử mười phương về cúng lễ
Con nhang bốn hướng tới cầu kinh
Trường Xuân Đại Đức tâm ngời sáng
Thêu dệt thiền môn Thịnh Vượng Vinh.

Chương Mỹ ngày 26/3/2017
Quang Chính

https://static.mytour.vn/upload_images/Image/Viet%20Nam/Ha%20Noi/Le%20Hoi%20Chua%20Thay/rlz1366258692.jpg

Quang Chính
28-03-2017, 03:45 AM
ĐANG XUÂN

Sống khỏe say tình nghĩa thiết tha
Yêu đời đắm đuối vẻ kiêu sa
Mê hàm răng ngọc trong văn vắt
Thích nước da sen trắng nõn nà
Du lịch ba miền mong ngắm cảnh
Tham quan bốn cõi để vờn hoa
Giao lưu xướng họa cùng thi hữu
Sáu sáu mùa xuân tính chẳng già.


Quang Chính – 27/3/2017

Quang Chính
30-03-2017, 06:34 AM
CHƯA GIÀ

Sáu sáu mùa xuân tính chẳng già
Vẫn say đuổi bướm với vờn hoa
Mê tà áo mỏng thơm phưng phức
Thích cặp chân thon trắng nõn nà
Xuống biển cùng em xinh diễm lệ
Lên rừng với bạn đẹp kiêu sa
Đời vui hạnh phúc lòng thanh thản
Nghĩa nặng tình sâu mãi thiết tha.

Quang Chính – 28/3/2017

Quang Chính
13-04-2017, 09:39 PM
ĐỘC THÂN

Khắc khoải chờ mong những tháng dài
Mà sao vẫn lạnh cả bờ vai?
Cho vài sợi liễu hoàng hôn rủ
Để những bông hồng đợi sớm mai
Ngõ hạnh bao ngày duyên chẳng kết
Vườn xuân mấy dạo chốt còn cài
Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu nhỉ?
Hổng đến xe tình? Tủi dạ ai!

Quang Chính – 03/4/2014

Quang Chính
21-04-2017, 05:26 AM
NGÀY HỘI ĐỒNG MÔN

Mấy chục xuân qua vẫn ngóng chờ
Ngày vui gặp gỡ thật không ngờ
Bàn tay ấm áp môi hoa nở
Ánh mắt thân thương sóng vỗ bờ
Kết nghĩa tri âm trà hóa nhạc
Giao tình tri kỷ rượu thành thơ
Đời vui hạnh phúc cùng bè bạn
Sảng khoái tâm hồn thỏa mộng mơ.

Quang Chính – 06/4/2017

Quang Chính
22-04-2017, 07:00 AM
MÙI CỦA NẮNG

(Thủ vĩ ngâm)


Nắng trong trái chín tỏa mùi hương
Gặp bạn tri âm khách má hường
Có phải duyên xưa tình đã kết?
Hay là kiếp trước nghĩa còn vương?
Ông Tơ hào phóng thề đưa lối
Bà Nguyệt tài ba hứa chỉ đường
Viết tiếp tập hai cho đủ bộ
Nắng trong trái chín tỏa mùi hương.


Hoàng Diệu 04 giờ 50’ sáng 21/4/2017
Quang Chính

Quang Chính
23-04-2017, 07:24 AM
XEM HANG CẮC CỚ CHÙA THẦY

Ông trời vạch núi khoét thành hang
Thích lạ vào xem chẳng dễ dàng
Trái phải hai bờ khom lại ngóc
Trong ngoài một lỗ lách rồi sang
Bơ phờ tóc xoã run còn cứ ...
Hổn hển tim dồn thở vẫn đang ...
Hẹn đến đêm ngày mong thấp thỏm
Chui sâu chửa chán mãi mơ màng.


Dương Đoàn Trọng



THĂM HANG CẮC CỚ


Tạo hóa kỳ tài đã tạo hang
Khe sâu hun hút nước dềnh dàng
Thi nhân đến ngắm chim đùa giỡn
Nhạc sĩ về xem cá lượn sang
Loắn xoắn dây leo như muốn gửi…
Lơ thơ cỏ mọc vẫn còn đang…
Hồi xuân du lịch nơi tiên cảnh
Lữ khách ngất ngây rượu chẳng màng.


Quang Chính – 14/4/2017
https://quocoai.hanoi.gov.vn/documents/2610530/21379318/8.jpg?t=1490860127567

Quang Chính
02-05-2017, 06:15 AM
TÌNH THI CHƯƠNG MỸ LÂM ĐỒNG
Kính tặng thi huynh Hoàng Trung, Nguyễn Dư, Phước Dũng!

Trời Nam lấp lánh một vầng dương
Vượt núi trèo non vạn dặm trường
Chương Mỹ hào hoa gieo nỗi nhớ
Lâm Đồng lịch lãm dệt niềm thương
Du thơ Nghệ Tĩnh lòng xao xuyến
Vãn cảnh Quảng Bình dạ vấn vương
Nghĩa nặng tình sâu ta gắn bó
Hẹn ngày tái ngộ bạn văn chương.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6148ed3670&view=att&th=15bbdfcb6dd78709&attid=0.1&disp=safe&realattid=1566090523766161408-local0&zw

Bãi biển Thiên Cầm Hà Tĩnh 3 giờ 32’ sáng 28/4/2017
Quang Chính

HỒNG THOẠI
02-05-2017, 05:02 PM
HIẾN KẾ

Hỏi Bác bà hai đã điệu về
Vui buồn có rõ tuổi nhiều thê
Cô nhì mắt vẽ hình như chịu
Mụ cả thân phình có lẽ chê
Nếu giữa hai nàng khôn ổn dạ
Thì trong một cửa khó yên bề
Hay là lại kiếm thêm người nữa
Đủ bộ duyên trần dẫn bước mê

Lê Thu Trang


LỜI KHUYÊN

Vườn xưa lối cũ hãy mau về
Chớ dại vương vô cảnh lắm thê
Bà cả thẫn thờ đêm cóc ngủ
Dì hai ngúng nguẩy sáng còn mê
Vui lòng duyên mới anh em trọng
Trái ý tình xưa bạn hữu chê
Bát quái vòng yêu sinh tử ấy
Đa mang sẽ chịu khổ muôn bề!

Quang Chính – 02/5/2017




BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!
HỒNG THOẠI 02.5.17

Quang Chính
03-05-2017, 03:32 PM
BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!



HỒNG THOẠI 02.5.17



ĐỜI VUI

Thi đàn bác Thoại đón ta về
Xướng họa ba miền khoái hết chê!
Quang Chính hào hoa dâng chuyện kể
Thu Trang duyên dáng giúp tìm thê
Trần Sinh uyên bác thơ nhiều thế!
Đoàn Trọng tài ba việc bộn bề
Cuộc sống khi hưu đâu có tệ?
Còn bao tố nữ vẫn si mê(!)



Quang Chính – 03/5/2017

nhuquynh
03-05-2017, 05:50 PM
CẢM TẠ

Vừa thăm chốn cũ vội quay về
Đã mở xem bài chuyện thiếp thê
Thoại Lão mưu bày không dám kể
Trang Nàng kế dạy chẳng cười chê
Làm thơ một tứ đầy bao bể
Cưới vợ vài cô khổ những bề
Cảm tạ, nhưng vì tôi đến trễ
Đôi lời góp họa thỏa lòng mê./.

TXS 03/05/2017



BÀ MAI

Phấn khởi nàng Trang đã gọi về
Như Quỳnh rất giỏi chọn giùm thê
Cô thì khoái việc làm thôi kể
Ả lại mê đàn hát miễn chê
Khoản hạnh chu toàn vui cõi thế
Đường ngôn mẫn tiệp nổi tư bề
Còn anh hổng kết vì cho tệ
Hễ gặp mai rồi ắt phải mê!


HỒNG THOẠI 02.5.17



ĐỜI VUI

Thi đàn bác Thoại đón ta về
Xướng họa ba miền khoái hết chê!
Quang Chính hào hoa dâng chuyện kể
Thu Trang duyên dáng giúp tìm thê
Trần Sinh uyên bác thơ nhiều thế!
Đoàn Trọng tài ba việc bộn bề
Cuộc sống khi hưu đâu có tệ?
Còn bao tố nữ vẫn si mê(!)

Quang Chính – 03/5/2017




DÍNH BÙA

Thầy Sinh dỗi Thoại mới bươn về
Bởi giận anh chàng phá nghĩa thê
Thuở mụ chân dài canh bước tiễn
Khi người vợ cũ quất bài chê
Nhà trên dỗ ngọt nàng xinh má
Cửa dưới chờ yên lão nhẹ bề
Mỗi một ngày qua chìu hỏng xiết
Than rằng cũng tại dính bùa mê

Như Quỳnh
NQ cảm ơn QC tham gia xướng họa.
Chúc vui nhiều

Quang Chính
07-05-2017, 08:29 PM
VÀO HẠ
(Ngũ độ thanh)

Rực rỡ bình minh ở phía đông
Màn sương điểm sắc những bông hồng
Đàn ve gẩy nắng say niềm mộng
Nhạc cuốc kêu hè thỏa nỗi mong
Phượng vĩ chim vờn chao tít bổng
Mai vàng bướm vẫy lượn quanh vòng
Tình yêu mãnh liệt trào con sóng
Biển hát chiều nay rộn cõi lòng.

Quang Chính – 07/5/2017

Quang Chính
21-05-2017, 06:58 AM
MỪNG TÂN GIA
Thân tặng nhà giáo,nhạc sĩ, thầy thuốc Đỗ Sơn Hà!

Nhất dạ thành tâm phụng Tổ đường
Gia phong giữ nếp sáng như gương
Con hiền thành đạt bao yêu mến
Cháu thảo chăm ngoan mấy quý thương
Tích Đức trồng người luôn thẳng thắn
Cứu Nhân độ thế rất khiêm nhường
Anh em bạn hữu hằng thân thiết
Thịnh Vượng An Khang Phúc Lộc trường.

Quang Chính – 14/5/2017

Quang Chính
21-05-2017, 07:11 AM
KỶ NIỆM VUI

Thân tặng Dzuy Tiến, Trần Luyện!

Nghe thầy kể chuyện:-…Lạ Lên Liền(?)
Tất cả cười vang sướng phát điên!
Phấn khởi giao lưu nhà bạn Tiến *
Mừng vui gặp gỡ phố người hiền
Tri âm kết nghĩa bao ngàn tiếng
Tri kỷ chung tình mấy chục niên
Sống khỏe vô tư đầy kỷ niệm
Đồng môn hội ngộ chẳng vì tiền.

Quang Chính – 19/5/2017
*Ghi chú: Ngày 18/5/2017 nhà giáo Trần Luyện, Quang Chính cùng CLB bóng bàn Hoàng Lam, Chương Mỹ Hà Nội hội ngộ tại tư gia của Nhà Giáo Ưu Tú Nguyễn Duy Tiến ở 384 Lê Thanh Nghị,TP. Hải Dương nghe thầy Trần Khắc Luyện kể chuyện vui.

Quang Chính
26-05-2017, 03:11 PM
HẾT THƯƠNG

Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
Nếu mai hai đứa gặp trên đường
Có còn năng nổ ngày thân ái
Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
Thời gian gội xoá cảnh vô thường
Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
Cũng tự duyên tình kém sắc hương


Vancali 5.25.17



GỬI BẠN THƠ

(Ngũ độ thanh)


Hoàng hôn vắng vẻ nghĩ càng thương
Thiếu nữ làm thơ thể luật Đường
Tứ thả bao lần rung rặng liễu
Vần buông mấy dạo nẫu màn sương
Tình thi lịch lãm lời quen quá!
Nghĩa cử hào hoa ý lạ thường
Bạn hữu ai về ta mến gửi:
Đôi dòng xướng họa thoảng mùi hương.


Quang Chính – 26/5/2017