Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Mời cảm tác ảnh - Chủ đề: DUYÊN



hoanggiao
26-08-2016, 08:15 PM
(Có thể cảm tác tấm hình bằng thể loại thơ nào cũng được, ưu tiên đường luật và lục bát)


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14067723_159919241112343_1129869945081194679_n.jpg ?oh=d97459469df1d50eea4b48fe5c512e48&oe=5844A995




CỨ TƯỞNG
(Thơ vui)

Cứ tưởng rằng ta chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con ào ngọn sóng
Năm nghìn đứa cháu lượn từng không
Xuân về kéo đến tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao

Huy Thanh
27-08-2016, 06:12 AM
(Có thể cảm tác tấm hình bằng thể loại thơ nào cũng được, ưu tiên đường luật và lục bát)


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14067723_159919241112343_1129869945081194679_n.jpg ?oh=d97459469df1d50eea4b48fe5c512e48&oe=5844A995




CỨ TƯỞNG
(Thơ vui)

Cứ tưởng rằng ta chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con ào ngọn sóng
Năm nghìn đứa cháu lượn từng không
Xuân về kéo đến tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao

LỘC HỒNG

Cứ ngỡ Hoàng Giao chẳng được chồng
Đâu dè cháu cổ rộn ràng đông
Nhà thơ biển chữ tưng bừng trí
Họa sĩ ghềnh trăng khấp khởi lòng
Vượt thác mưa dầm tâm vững hả?
Qua đèo nắng dãi dạ bền không?
Ân dài nghĩa nặng luôn hòa hiếu
Ngõ vắng ngàn hoa lộc nở hồng.

27-08-2016
Huy Thanh

hoanggiao
27-08-2016, 12:44 PM
Chuyện xưa
( Họa vui )

Tỷ Giao dạo ấy tuổi chưa chồng
Chỗ ở trai làng viếng thật đông
Chữ giỏi vừa nom đà khoái chí
Văn hay nhác thấy đã xiu lòng
Thất ngôn lãng mạn lòng mê quá
Lục bát trữ tình dạ khoái không
Giấc mộng cau trầu qua chọm ngõ
Mong sao có được g9oa1 hoa hồng

Vancali 8.25.16

https://s11.postimg.org/a8yksyiqr/Chuyen_xua.jpg

CỨ NGỠ
(Họa vui)

Cứ ngỡ ta đây một tấm chồng
Ai dè mợ nó lũ bồ đông
Đêm về vẫn ngủ chung giường chiếu
Sáng dậy còn đi dạy vỡ lòng
Ở quán giờ trưa, mình khổ nhỉ!
Chơi tình nhiệm sở, bạn buồn không?
Thôi thì đủ bạc, tiền tiêu sẵn
Nóng giận làm chi hỏng má hồng./.

TXS 26/08/2016

Xuân hồng

Ngây thơ tuổi ngọc giấc mơ chồng
Phụ mẹ buôn hàng ở chợ đông
Thấy dáng hào hoa liền chột dạ
Gặp chàng lãng tử chợt nao lòng
Cho đêm nhung nhớ ôi buồn quá
Để mắt u sầu hỏi tội không
Phận liễu ngàn năm thuyền mãi vọng
Tình ơi có thấu nỗi xuân hồng

Vancali 8.25.16

https://s15.postimg.org/sshdf4c7v/Xuan_hong.jpg

Lệ Hà
27-08-2016, 02:23 PM
PHẬN HỒNG

Lúc gặp Hoàng Giao ngỡ chửa chồng
Cô nàng giấu kỹ, bạn bè đông
Công thành thuở ấy cha ngời dạ
Tước mãn ngày nao mẹ thỏa lòng
Rạng rỡ đôi mình, xuôi gió nhỉ?
Tưng bừng mỗi đứa, thuận buồm không?
Gần xa gặp gỡ mừng nhân tốt
Ấp ủ mùa sang phận sẽ hồng.

27-08-2016
Lệ Hà

hoanggiao
27-08-2016, 02:51 PM
VIỆC CHẤT CHỒNG

Nghìn phương cứ thế việc thêm chồng
Cũng kệ quây quần bởi cháu đông
Sáng dậy âm thầm quay vạn chốn
Chiều lên vội vã đón trăm lòng
Triền miên sớm lội bên non nước
Vất vả trưa cày giữa khoảng không
Bất chợt nhìn quanh con đã lớn
Trầu cau cưới gả phúc tươi hồng

Hoàng Giao
27/8/2016

Lệ Hà
27-08-2016, 05:10 PM
VIỆC CHẤT CHỒNG

Nghìn phương cứ thế việc thêm chồng
Cũng kệ quây quần bởi cháu đông
Sáng dậy âm thầm quay vạn chốn
Chiều lên vội vã đón trăm lòng
Triền miên sớm lội bên non nước
Vất vả trưa cày giữa khoảng không
Bất chợt nhìn quanh con đã lớn
Trầu cau cưới gả phúc tươi hồng

Hoàng Giao
27/8/2016

NẮNG HỒNG

Rộn rã Hoàng Giao ngỏ với chồng
Xem kìa mẫu áo lụa Hà Đông
Âm thầm nỗi nhớ đong đầy dạ
Nhã nhặn niềm thương ủ ấm lòng
Trổ nụ yêu hoài mong ngõ nhé!
Đơm cành mộng mãi cưới chàng không?
Thuyền dong bạn hữu đòi ra đảo
Rực rỡ chiều nghiêng biển nắng hồng.

27-08-2016
Lệ Hà

hoanggiao
27-08-2016, 09:24 PM
NẮNG HỒNG

Rộn rã Hoàng Giao ngỏ với chồng
Xem kìa mẫu áo lụa Hà Đông
Âm thầm nỗi nhớ đong đầy dạ
Nhã nhặn niềm thương ủ ấm lòng
Trổ nụ yêu hoài mong ngõ nhé!
Đơm cành mộng mãi cưới chàng không?
Thuyền dong bạn hữu đòi ra đảo
Rực rỡ chiều nghiêng biển nắng hồng.

27-08-2016
Lệ Hà

DỆT MỘNG

Vẫn biết từ lâu chửa cưới chồng
Vì còn mải miết vá trời đông
Mười anh kiếm hỏi không nhìn tướng
Bốn kẻ tìm quen chẳng trải lòng
Kéo mỏng đường mây vì nghĩa có
San bằng mặt đất bời tình không
Nhiều năm cũng định quay về núi
Dệt mộng vườn thơ với tuổi hồng

Hoàng Giao
27/08/2016

Ngan Hoa
28-08-2016, 06:21 AM
DỆT MỘNG

Vẫn biết từ lâu chửa cưới chồng
Vì còn mải miết vá trời đông
Mười anh kiếm hỏi không nhìn tướng
Bốn kẻ tìm quen chẳng trải lòng
Kéo mỏng đường mây vì nghĩa có
San bằng mặt đất bời tình không
Nhiều năm cũng định quay về núi
Dệt mộng vườn thơ với tuổi hồng

Hoàng Giao
27/08/2016

NŨNG NỊU
Nũng nịu Hoàng Giao hỏi ý chồng
Phen này dạo cảnh ngõ sườn đông?
Thi đàn kẻ hỡi mơ màng dạ
Bạn hữu người ơi khấp khởi lòng
Rộn rã hương tình yêu suối hả!
Êm đềm vẻ mộng nhớ rừng không?
Chim đùa khỉ giỡn nhìn thư thái
Ắt hẳn niềm vui mãi đượm hồng.
28.08.2016
Ngàn Hoa

Huy Thanh
28-08-2016, 09:59 AM
LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU

Hoàng Giao lạnh lẽo hết thương chồng
Quạnh quẽ canh trường có khổ không?
Trải mộng êm đềm mơ sắc ngõ
Chờ trăng lặng lẽ ủ hoa lòng
Trang đài liễu thắm âm thầm hạ
Diễm lệ sương mờ vất vả đông
Lá đổ muôn chiều do nghiệp dĩ
Thuyền quyên nhớ cảnh lộc bung hồng.

28-08-2016
Huy Thanh

hoanggiao
28-08-2016, 05:52 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14117909_10206465954238556_5670646437587923836_n.j pg?oh=22b1f46a3f424dfb0a7e3b5ef3f812eb&oe=58543788


SÁNH BƯỚC
(Tặng tác giả Huy Thanh & Hà Nguyễn)

Nặng nghĩa tào khang sánh bước chồng
THANH - HÀ bịn rịn đón vừng đông
Bàn chân gõ nhịp êm đềm lối
Ánh mắt nhìn nhau rộn rã lòng
Trỗi dậy niềm tin từng hạt nắng
Dâng trào ý nguyện mỗi tình sông
Con đường rợp lá nghiêng bờ mộng
Để chị cùng anh khởi sắc hồng

Hoàng Giao
28/08/2016

Tran Xuan Sinh
28-08-2016, 06:52 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14067723_159919241112343_1129869945081194679_n.jpg ?oh=d97459469df1d50eea4b48fe5c512e48&oe=5844A995

LÀNG ĐA THÊ

Hải Lăng - Quảng Trị một ông chồng
Hai chục vợ già có khiếp không!
Cuộc sống gia đình bà cả quản
Niềm tin xã hội lũ con gồng
An nhàn bởi lão nhờ tâm đạo
Vất vả do người chọn đám đông
Luật pháp nào cho gian dối được
Mà sao dễ dãi thả duyên hồng./.

TXS 28/08/2016

Huy Thanh
28-08-2016, 07:46 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14117909_10206465954238556_5670646437587923836_n.j pg?oh=22b1f46a3f424dfb0a7e3b5ef3f812eb&oe=58543788


SÁNH BƯỚC
(Tặng tác giả Huy Thanh & Hà Nguyễn)

Nặng nghĩa tào khang sánh bước chồng
THANH - HÀ bịn rịn đón vừng đông
Bàn chân gõ nhịp êm đềm lối
Ánh mắt nhìn nhau rộn rã lòng
Trỗi dậy niềm tin từng hạt nắng
Dâng trào ý nguyện mỗi tình sông
Con đường rợp lá nghiêng bờ mộng
Để chị cùng anh khởi sắc hồng

Hoàng Giao
28/08/2016

CẢM TẠ

Cảm tạ nàng Giao đã chúc mừng
Riêng Hoàng sức khỏe ngọt ngào xuân
Trao từ Lục bát hoài không nghỉ
Dệt tứ Đường thi mãi chẳng ngừng
Nắng đợi trông nàng thơm giỏ chữ
Thơ chờ trải ý nặng gùi lưng
Lồng hương thả mộng đàn tiêu trỗi
Mỗi tiết mùa gieo lộc nở bừng.

28-08-2016
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2016, 06:38 PM
HẠNH PHÚC ẢO

Hạnh phúc như viên đạn bọc đường
Người trong cuộc mới hiểu tinh tường
Vàng son chỉ rặt lời êm ái
Sỏi đá thì toàn cảnh nhiễu nhương
Thổn thức duyên này bên gối mộng
Chờn vờn nghĩa nọ dưới màn sương
Bàn tay hết nắm đành buông lỏng
Đổi trắng thay đen có lẽ thường.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2016, 06:52 PM
http://giadinhvatreem.vn/Portals/0/users/huonggiang/032016/03/nguoi-thu-ba-1.jpg

HẠNH PHÚC NGƯỜI TA

Hạnh phúc người ta ngó phát thèm
Duyên mình lạt lẽo đếch buồn xem !
Ngày son chỉ việc nghiên ôm bút
Tháng rỗi thì hay rượu nhớ hèm
Bụi chuối thương thằng da nhợt nhạt
Vuông rào tội kẻ mặt tèm lem
Ông nghèo bám víu cho đời khổ
Phố vắng mưa khuya cảnh nhập nhèm.

DCHL