PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ -lãng nhân



Lãng Nhân
31-05-2011, 07:59 PM
Tự Giễu

Lãng là trôi nổi kiểu chơi vơi
Lãng tránh đương nhiên phận thiệt thòi
Lãng tử lang thang vùng cuối đất
Lãng du thơ thẩn khắp chân trời
Lãng quên tưởng dễ ai ngờ khó
Lãng đãng dè đâu thứ hết hơi
Lãng nhách vô duyên người dễ ghét
“Lãng nhân=đãng trí” ối giời ơi!!!
Lãng nhân

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 06:49 PM
MẤY ĐỘ XUÂN?

Một cánh mai vừa hé nụ xuân
Mùi hương phảng phất bướm-hoa gần
Mơ màng ngõ vắng cây phơi bóng
Lặng lẽ chiều hoang lá đổ sân
Nhịp bước mau qua, miền thế tục
Vòng quay vội tới, kiếp nhân trần
Ngại ngùng đo đếm bao mưa nắng
Hạnh phúc như còn mấy độ xuân?

Lãng Nhân






Xuân mãi xuân





Rực rỡ hoàng Mai bên chúa xuân



Đêm trăng ngây ngất má môi gần



Đời vui gió lướt thăm đầu ngõ



Lộc biếc mây đùa ghé cuối sân



Vị ngọt đậm tình vui lối mộng



Men nồng nặng nghĩa đẹp duyên trần



Hài tiên dạo gót nhìn ghen tỵ



Ước được như Mai bên chùa xuân





Bùi Thanh Thanh khiết



27.12.2011

daonamxuong
27-12-2011, 07:13 PM
KÍNH GỬI BÁC

Nghe đồn Lãng Bá mở trang thơ
Xuân đến vội ghi mấy tứ hờ
Thưa Bác, câu từ tu tính kỹ?
Hỏi Huynh chữ ý luyện tâm sơ?
Hay là viết tháo lừa người dại
Có thể ghi bừa dối kẻ ngơ?
Nay gửi một bài nhờ Lão họa
Xem giò ngó cẳng để còn mơ

daonamxuong 27/12/2011

Lãng Nhân
28-12-2011, 12:11 AM
KÍNH GỬI BÁC

Nghe đồn Lãng Bá mở trang thơ
Xuân đến vội ghi mấy tứ hờ
Thưa Bác, câu từ tu tính kỹ?
Hỏi Huynh chữ ý luyện tâm sơ?
Hay là viết tháo lừa người dại
Có thể ghi bừa dối kẻ ngơ?
Nay gửi một bài nhờ Lão họa
Xem giò ngó cẳng để còn mơ

daonamxuong 27/12/2011

Thực lòng “lão lãng” này đọc bài thơ DNX mà mô hiểu gì hết???
Rõ ràng là các cặp đối xem “từng chữ 1” thấy đối nhau răm rắp. Nhưng ráp lại thành nguyên câu thì lão cũng “pó tay” luôn! Trong một loạt các??? Của DNX. Đọc xong lão lãng cũng??? vui với bạn tí nha. Chân tình thi hữu đấy!



CẦN THOẢI MÁI

Xin đừng xâu chữ ráp vào thơ!
Vần luật tuy nghiêm tứ thật hờ
Kẻ viết vô tình đâu ngó kỹ
Người xem cố ý chẳng coi sơ
Gò câu khó hiểu đành thôi bỏ
Ép vận không tường cũng phải ngơ
Họa-xướng nên chăng cần thoải mái?
Tâm hồn khoáng đạt mới là mơ!
Lãng nhân

daonamxuong
28-12-2011, 05:01 AM
Thực lòng “lão lãng” này đọc bài thơ DNX mà mô hiểu gì hết???
Rõ ràng là các cặp đối xem “từng chữ 1” thấy đối nhau răm rắp. Nhưng ráp lại thành nguyên câu thì lão cũng “pó tay” luôn! Trong một loạt các??? Của DNX. Đọc xong lão lãng cũng??? vui với bạn tí nha. Chân tình thi hữu đấy!



CẦN THOẢI MÁI

Xin đừng xâu chữ ráp vào thơ!
Vần luật tuy nghiêm tứ thật hờ
Kẻ viết vô tình đâu ngó kỹ
Người xem cố ý chẳng coi sơ
Gò câu khó hiểu đành thôi bỏ
Ép vận không tường cũng phải ngơ
Họa-xướng nên chăng cần thoải mái?
Tâm hồn khoáng đạt mới là mơ!
Lãng nhân


KÍNH BÁC

Xem giò ngó cẳng học làm thơ
Lãng Bá chỉnh ngay chửa nói hờ
Thi hữu trách hờn vần luộm thuộm
Bạn thơ giận dỗi tứ đơn sơ
Câu từ chân thật đôi khi ngốc
Chữ ý tâm thành lắm lúc ngơ
Muốn hỏi Bác mình xin giúp đỡ
Diễn Đàn mở lớp ... thiệt như mơ

daonamxuong 25/12/2011

Lãng Nhân
28-12-2011, 10:52 AM
KÍNH BÁC

Xem giò ngó cẳng học làm thơ
Lãng Bá chỉnh ngay (chửa) (chẳng) nói hờ
Thi hữu trách hờn vần (luộm thuộm) (giản dị)
Bạn thơ giận dỗi tứ đơn sơ
Câu từ chân thật đôi khi ngốc
Chữ ý tâm thành lắm lúc ngơ
Muốn hỏi Bác mình xin giúp đỡ
Diễn Đàn mở lớp ... thiệt như mơ
DNX


Góp với bạn DNX 3 ý này:

1- Câu 2, "chửa có nghĩa là chưa" trong trường hợp này, "chẳng" sẽ đúng hơn.

2- Câu 3 và 4, “đơn sơ”-“giản dị”. (luộm thuộm từ láy âm đối với lôi thôi).

3- Lãng nhân chỉ là “bạn mới” của Thi hữu, nên “giúp đỡ”…”mở lớp…” là không đủ tài năng và tư cách rồi. Trong diễn đàn còn rất nhiều vị uyên thâm về thơ Đường. Hơn nữa, chuyện ấy sẽ do BQT tính toán chứ không phải do mình tự phát bạn à.
Những góp ý trên là chân tình xây dựng trong Thi hữu. Có gì không phải mong bạn thông cảm bỏ qua.

Lãng nhân

daonamxuong
28-12-2011, 11:32 AM
KÍNH BÁC

Xem giò ngó cẳng học làm thơ
Lãng Bá chỉnh ngay (chửa) (chẳng) nói hờ
Thi hữu trách hờn vần (luộm thuộm) (giản dị)
Bạn thơ giận dỗi tứ đơn sơ
Câu từ chân thật đôi khi ngốc
Chữ ý tâm thành lắm lúc ngơ
Muốn hỏi Bác mình xin giúp đỡ
Diễn Đàn mở lớp ... thiệt như mơ
DNX


Góp với bạn DNX 3 ý này:

1- Câu 2, "chửa có nghĩa là chưa" trong trường hợp này, "chẳng" sẽ đúng hơn.

2- Câu 3 và 4, “đơn sơ”-“giản dị”. (luộm thuộm từ láy âm đối với lôi thôi).

3- Lãng nhân chỉ là “bạn mới” của Thi hữu, nên “giúp đỡ”…”mở lớp…” là không đủ tài năng và tư cách rồi. Trong diễn đàn còn rất nhiều vị uyên thâm về thơ Đường. Hơn nữa, chuyện ấy sẽ do BQT tính toán chứ không phải do mình tự phát bạn à.
Những góp ý trên là chân tình xây dựng trong Thi hữu. Có gì không phải mong bạn thông cảm bỏ qua.

Lãng nhân



KÍNH BÁC Ạ

Níu tay xin được học vần thơ
Sư phụ giúp cho chớ hững hờ
Mai giỏi lên rừng tô lắm lắm
Mốt hay xuống núi vẽ sơ sơ
Mùa xuân đã tới hồn còn dại
Tiết hạ đang vào ý vẫn ngơ
Xướng họa vui vầy cùng bạn hữu
Nên đòi tu chỉnh mới nên mơ

daonamxuong 28/12/2011

DNT
24-01-2012, 06:50 AM
Năm mới thế nào bác Lãng ơi
Cho em xin chúc gởi đôi lời
Nhâm Thìn phước lộc tài đều đủ
Dư được nhiều tiền qua Mẻo chơi
DNT
Năm mới kính chúc Lãng Nhân và gia đình an khang thịnh vương, hạnh phúc tràn đầy...

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-01-2012, 08:37 AM
http://yeudulich.vn/userfiles/1-2012/Thang%201-2012/06-01/%C4%90%C3%A0o,mai/1HoaDaoMaiMix.jpg

Năm mới chúc...

Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCHđể giữ lòng luôn kiên nhẫn
Vùa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo
Vừa đủ HY VỌNG để được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ được nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng
ST

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-11-2012, 04:01 PM
Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ

@ BÙI THANH THANH KHIẾT
Hồn thơ lai láng mênh mông
Tình yêu đôi lứa, ruộng đồng, cỏ hoa
Khi êm đềm lúc xót xa
Khi gềnh thác, lúc hiền hòa êm trôi
Trái tim chưa được đền bồi
Còn vương vấn mãi khúc nhôi buổi đầu
Lúc bâng khuâng, lúc rầu rầu
Lúc mượt mà, lúc rối nhầu vì ai!
Hà Đức Cơ

Nguyên văn bởi Lãng Nhân

Vì yêu, Khiết mộng mơ hoài
Bởi người dưng nhớ, miệt mài mần thơ
Cái tình đôi lúc vu vơ
Nhiều khi lại chẳng “ngu ngơ” tí nào
Ai mà chẳng biết? ôi dào!


Đồ Lãng

:gn13:
Gửi cụ Đồ

Tại vì hồn mộng lòng mơ
Yêu hoa đắm nguyệt nên thơ ngọt ngào

Giờ đây chưa có chàng nào
Mở lòng cho Khiết đi vào ...trong tim


Lên rừng xuống biển kiếm tìm
Cánh chim hạc lập đã chìm bóng câu

Thế là phút ấy mình rầu
Cụ Đồ nào biết gì đâu ..nói bừa

Gán tình Thanh Khiết vu vơ
Thật ra mộng quá nên ngờ nghệch thôi

Đừng nghe lãng Nhách ỉ ôi
Toàn là tin Vịt bởi ngồi ...nhàn cư...

Thanh Thanh Khiết
8.11.2012


:gn25::gn20::gn25: