PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ảnh DCHL Mời Cảm Tác : Chủ Đề HOA MẮC CỠ



Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2016, 07:12 PM
https://s18.postimg.org/43xdmxf1l/dchl.png


HOA MẮC CỠ

Mắc cỡ em xin nép vệ đường
Đường tình viết lại cũng ngàn chương
Chương đài phía đó thân cô lữ
Lữ thứ nơi này kiếp gió sương
Sương ấp ôm tình bên vạt nắng
Nắng ve vuốt mộng sát chân tường
Tường vôi phố cổ rêu xanh nhạt
Nhạt nhẽo tơ lòng cả bốn phương.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
23-10-2016, 07:15 PM
Xin kính mời quý thi hữu cùng tham gia gởi bài cảm tác qua chủ đề HOA MẮC CỠ - loài hoa mộc mạc và dân dã nhưng cùng giàu chất nhạc và chất thơ - lần này.

Thân ái !

nguyenxuan
23-10-2016, 09:41 PM
GIỌT LỆ TRINH NỮ

Gió thoảng lời yêu nhắn khẽ khàng
Đan vào nỗi nhớ gửi mênh mang
Hoa đơm tím ngát trên đồng quạnh
Lá trải xanh ngần dọc lối ngang
Rạo rực tim son chờ thổn thức
Xôn xao mắt ngọc đợi mơ màng
Tình yêu trắc trở thành dư lệ
Những giọt trinh nguyên nở dịu dàng.

Nguyên Xuân
Đà nẵng 20/4/2012

Tran Xuan Sinh
24-10-2016, 09:34 AM
KIẾP ĐỜI CÂY THẸN

Thẹn thùng mắc cỡ rứa chi em
Biết dựa vào ai, họ chẳng thèm
Đứng nép bên đường hoa vẫn đẹp
Vươn bò cạnh lối cội còn êm
Anh vừa vỗ mặt mình co rúm
Gió đã lùa thân ngọn trải mềm
Một kiếp danh đời cây cỏ dại
Thẹn thùng mắc cỡ rứa chi em./.

TXS 24/10/2016

Huy Thanh
24-10-2016, 10:36 AM
CÂY TRINH NỮ
Bao mùa dạ trắng mãi chàng nha
Lộc nở nghìn năm khó đẫy đà
Bởi nghĩa anh sờ không réo gọi
Do tình thiếp đợi hổng thèm la
Êm đềm ghẹo cảnh nằm đây nhé
Quạnh quẽ hòa sương ủ đó mà
Rạng rỡ nhưng đầy gai đủ sắc
Mâu cài khẽ chạm chẳng hoài tha!
24-10-2016
Huy Thanh

hoanggiao
24-10-2016, 10:22 PM
http://aloola.vn/1_html/img/news/thum_big/1425440064_nhung-bai-thuoc-dan-gian-chua-benh-xuong-khop-hieu-qua-4.jpg

Hoa mắc cỡ mọc bên đường
Đụng vào cánh vội vàng buông nép mình
Gai giương thế thủ thình lình
Cành che lá cụp vẫn tình ...đừng lo

thugiangvu
25-10-2016, 08:50 AM
http://d.violet.vn/uploads/resources/document/1/188/375/hoa_trinh_nu.jpg.jpg


HOa mắc cỡ

Em xấu xí nép mình bên góc phố
Vẫn lặng thầm nhìn bóng dáng người qua
Chân anh bước mà lòng em rộn rã
Mắc cỡ lắm cúi mặt giấu bên lề

Nắng hong cháy chẳng làm em sợ hãi
Hạt bụi đường vướng tà áo tím thương
Cơn mưa nhỏ chỉ là chút mây vương
Em mỏng mảnh nhưng không hề yếu đuối.

Thu giang vũ

Dạ Cổ Hoài Lang
25-10-2016, 09:16 PM
https://s11.postimg.org/5z13slujn/6be492f96ac4cde.jpg



CÂY HOA - CÂY THUỐC

Hoa hèn cỏ dại chốn đồng quê
Trị bệnh muôn dân khỏi tứ bề
Nhức khớp đau xương thầy đã chịu
Mát gan giải độc chú nào chê
Ưa dùng mấy buổi đau tan biến
Thích uống dăm hôm khỏe cận kề
Rễ lá thân cành đa tác dụng
Tuy rằng lúc giẫm khối người phê.

DCHL


http://caythuoc.org/cay-xau-ho-mac-co-tri-mat-ngu-chua-dong-kinh.html

Tran Xuan Sinh
27-10-2016, 09:36 AM
CÂY THUỐC CHO NGƯỜI NGHÈO

Xấu hổ chi bằng khổ Thẹn ơi
Mà em lắm vị thuốc dâng người
Nằm trong bách bệnh đem dùng tốt
Ở giữa muôn rừng nhổ chọn tươi
Rễ cội cành thân còn góp sức
Đài hoa lá ngọn cũng theo đời
Dân nghèo sử dụng đều suôn sẻ
Dễ kiếm cây này khắp mọi nơi./.

TXS 27/10/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
01-11-2016, 10:11 PM
LỜI TRINH NỮ

Theo người lãng tử lúc xa quê
Cuộc sống đầy vơi những bộn bề
Trọng đãi vừa anh câu mến phục
Khinh thường đã chị tiếng khen chê
Du dương nhạc gảy môi này hé
Thánh thót đàn ngân mắt nọ kề
Góp nhặt dâng đời bao xúc cảm
Duyên buồn xét lại rõ ràng phê.

DCHL