PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NHƯ MAI - Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
04-10-2011, 10:49 AM
Tác giả NHƯ MAI
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

1.Kính dâng MẸ
2.Quê tôi
3.Huế quê hương tôi
4.Cỏ ba lá
5.Đêm thu
6.Xin tặng em

Trần Vi Thông
04-10-2011, 10:52 AM
http://files.myopera.com/Maylangthang2008/blog/ChaMe.jpg

Kính Dâng Mẹ

Mẹ cho con đoá hoa hồng đẹp nhất
Hương ngọt ngào toả sắc thắm lung linh
Mẹ cho con ánh sáng của bình minh…
Lấp lánh mãi khiết thanh màu nắng lụa…

Mẹ cho con mặt trời hồng rạng rỡ
Toả rạng ngời trọn vẹn sắc thương yêu...
Mẹ cho con vầng trăng ngọc diễm kiều...
Làm mát dịu cả cuộc đời thơ trẻ...!

Mẹ cho con những lời ru dịu nhẹ
Làm êm đềm ướp mật những cơn mơ...
Mẹ cho con bát ngát một trời thơ...
Nét đầm ấm bao la trùm biển rộng...!

Mẹ cho con mây trời xanh lồng lộng...
Ướp hương tình của Mẹ -Mẹ yêu ơi...!
Mẹ cho con! Mẹ cho cả một đời...
Không tính toán- không so đo hơn thiệt!

Mẹ cho con tấm chân tình tha thiết
Nhưng phần mình vui nhận chữ hi sinh...
Mẹ! Mẹ ơi! Con nợ Mẹ ân tình...
Nguyện suốt kiếp con ghi lòng tạc dạ!

Đất mênh mông không đong đầy tình mẹ...
Trời cao vời khó sánh đặng ơn cha...
Trời mênh mông mặt đất rộng bao la
Đã che chở cho đời con ấm áp...!

Đã chống đỡ những phong ba bão táp...
Cho đời con tươi mãi một màu xanh!
Xin giữ hoài những sắc thắm long lanh...
Xin trân trọng ánh bình minh thuần khiết...!

Xin nhớ mãi mặt trời hồng tha thiết...
Xin thương hoài vầng trăng ngọc yêu thương...
Xin ghi lòng những câu hát du dương...
Xin khắc dạ công lao trời biển rộng...!

Xin gìn mãi bầu trời xanh gió lộng...
Chứa ngọt ngào tình Mẹ-Mẹ yêu ơi..!
Xin từ đây cho đến cuối cuộc đời
Con bên Mẹ để hết lòng chăm sóc!

Con xin hứa sẽ không làm Mẹ khóc
Mà sẽ làm cho Mẹ mãi vui tươi...
Cho Mẹ yêu- môi luôn sáng sắc cười
Hầu đền đáp ơn sanh thành cao trọng...!

Như Mai
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
04-10-2011, 10:53 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIvJmEHFE7UBp7QBYTowEThPEh_wjLQ cCJfwK8gWAe4-FBUaujakgJV4T5

Quê Tôi!

Quê mẹ miền Trung đẹp mến yêu
Thiên tai, bão lũ trút lên nhiều
Dân làng khốn khổ sầu trăm thứ
Đất nước lầm than khổ đủ điều...

Thương quá miền Trung nặng thảm sầu
Lâm cơn bão lũ khóc thương nhau!
Tình thâm cách biệt sầu tim vỡ
Tài sản tan hoang cắt dạ đau!

Đau lòng xót dạ khóc miền Trung
Manh áo bát cơm nhịn xẻ cùng
Của mọn lòng giàu tình nghĩa trọng
Vật hèn người quí dạ khoan dung!

Dân của quê tôi nặng chữ nghèo
Quần quật quanh năm khổ vẫn đeo
Nắng cháy đen da đời vất vả
Mưa dầm ướt đất kiếp buồn teo!

Cho đến bao lâu hết khổ này?
Cửa nhà sản nghiệp mới nên xây
Bão mưa chốc lát thành tay trắng
Lũ lụt giăng tràn hóa trắng tay!!!


Như Mai
27-9-2011
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
06-10-2011, 10:16 AM
http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic17/VietGiaiTri.Com-210626-1245199797.jpg


HUẾ QUÊ HƯƠNG TÔI!

Quê hương tôi đất cày lên sỏi đá
Gió đông về buốt giá thấu tim gan
Khi hè sang ánh nắng điểm sao vàng
Lòng nhân thế mối sầu giăng thiên cổ!

Quê hương tôi biết bao cơn bão tố
Phá tan tành những nhà cửa ruộng nương
Cơn bão đi để di chứng đau thương
Kiếp nghèo khó, dân nhà tan cửa nát!

Quê hương tôi vốn ngọt ngào tiếng hát
Tiếng hò ru đầm ấm ngọt hơn đường
Tiếng hò khoan mái đẫy điệu du dương
Lời âm điệu ru hồn người thi sĩ...

Quê hương tôi biết bao điều trân quí
Người dân lành sống chất phác hiền hòa
Trai anh hùng, thiếu nữ đẹp như hoa
Đầy quả cảm và đầy lòng kiêu hãnh.

Quê hương tôi những cơn mưa dai dẳng
Kéo quá dài qua ngày tháng lê thê
Hồn thi nhân quên mất cả đường về
Say đắm mộng trong thiên đường hư ảo...

Quê hương tôi có Sông Hương, Núi Ngự
Cảnh thiên nhiên sông núi đẹp như tranh
Núi ngát xanh và sông mãi trong lành
Pha hương sắc đầy thanh bình quyến luyến.

Quê hương tôi cầu Trường Tiền yêu mến
Buổi tan trường phất phới áo dài bay
Tím, trắng xinh rạng rỡ nét thơ ngây
Đầy duyên dáng của con người xứ Huế.

Quê hương tôi xưa nơi Vua Chúa ngự
Điện uy nghi rực rỡ chốn cung rồng
Hoàng Đế xưa, người dựng nước Gia Long
Nay Lăng Tẩm đầy nguy nga tráng lệ.

Quê hương tôi biết bao điều dâu bể
Vẫn hiên ngang chống chọi với cuộc đời
Vẫn ngàn năm đẹp mãi Huế yêu ơi!
Vẫn thách thức với phong trần bão tố.

Chữ chung thủy vẫn muôn đời biểu lộ
Huế yêu ơi! Đất Mẹ đẹp muôn đời!

20-2-2011
Như Mai
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
08-10-2011, 10:14 AM
http://files.myopera.com/kirimaru_bmt/albums/478267/680008031_9108be7d59_o.jpg

Cỏ Ba Lá

Nơi thảo nguyên vùng xa xôi vắng vẻ
Có cây xanh mang ba lá xinh xinh
Hát ngân nga những bản nhạc thơ tình
Để trao tặng bụi cây cao bên cạnh.

Cây bụi ơi. Sao hững hờ im lặng?
Cứ mãi nhìn ong bướm ở nơi xa!
Cứ mãi buồn mình thiếu nét tinh hoa
Không quyến rũ như hoa hồng, thược dược…

Vẻ rực rỡ hướng dương không có được
Để say tình những chú bướm, cô ong
Bụi chẳng hay có một kẻ hết lòng
Tặng bụi cả niềm tin và hy vọng…

Dồn sức sống ba trái tim căng mọng
Yêu đơn phương không mong đợi điều chi
Ngày trôi qua, màn đêm lại vừa đi
Cỏ ba lá khát khao điều duy nhất:

“Vầng dương ơi! Hãy nghe lời chân thật
Em xin làm tất cả để cây vui
Có thể chăng ban một đóa hoa thôi?
Cây sẽ có tình yêu ong và bướm!”

Cỏ nhỏ bé nhưng tình yêu rộng lớn
Với khát khao thực hiện được ước mơ
Trên thảo nguyên mây trắng vẫn lững lờ
Gió bảo nhẹ: “Cần một điều hay lạ!

Bao giờ cỏ nảy sinh ra bốn lá”?
Cỏ thấy buồn điều đó quá xa xôi
Trời sanh cây chỉ ba lá trên đời
Lá thứ bốn, lá tình yêu hy vọng!

Cỏ khẽ ngắm ba trái tim bé bỏng
Làm thế nào để nẩy lá thứ tư?
Cây bụi bên vẫn ủ rũ trầm tư
Cỏ tự nguyện: “Vì yêu cây em sẽ!”

Cây vô tâm không nghe âm rất nhẹ
Tiếng trái tim tự nức vỡ làm đôi!
Cỏ giờ đây đã đủ bốn lá rồi
Cây bừng nở những bông hoa sặc sỡ…

Vui hân hoan đón nắng vàng rạng rỡ
Đâu biết rằng: Cỏ đang chết dần đi…
Hạnh phúc khi tình yêu được cho đi!
Tình yêu lớn, vỡ trái tim xanh mướt!

Để nhắn nhủ tình yêu không dễ được…
Mà đến từ hạnh phúc biết vị tha
Cỏ vì yêu trái tim mở rộng ra
Đem sự sống cho bụi cây mãi mãi!

Như Mai
20-3-2011
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
08-10-2011, 10:19 AM
http://images04.olx-st.com/ui/2/42/79/t_3379_4.jpg

Đêm Thu

Trăng vẫn muôn năm đứng giữa trời
Treo hoài – treo mãi chẳng hề rơi
Hạ đi – Thu lại vương vương ý
Đông đến – Xuân qua thắm thiết lời…

Trời vốn dầy – Đất chẳng vơi
Ai đem mật ngọt hương đời ướp trăng…?
Điểm tô cung Quế chị Hằng
Nét duyên kiều mỵ trong ngần thẳm xanh…

Khúc nghê thường– giữa trời thanh
Nỉ non réo rắt như gần như xa
Lững lờ sông nước bao la
Thuyền ai vang vọng khúc ca nao lòng…

Trăng thu trắng xóa lòng sông
Đêm khuya tĩnh mịch khoảng không vắng người
Ngẩn ngơ – ngơ ngẩn bồi hồi
Bá Nha – Chung Tử … giữa đời tìm đâu…?

Như Mai
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
11-12-2011, 02:20 PM
http://choxaydung.vn/news/images/stories/20091208/HoTroKhachHang/PhongThuy/choitranh/40.jpg

Xin Tặng Em

Xin tặng em! Sắc ngọt ngào của nắng
Để tươi hồng đôi má phấn giai nhân...
Xin tặng em! Ngọn gió mát thanh tân
Để em mãi dễ thương và duyên dáng…

Xin tặng em! Ánh trăng vàng trong sáng…
Để da em xinh màu ngọc mịn màng…
Xin tặng em! Bầu trời rộng thênh thang
Chứa tha thiết tình yêu thương nồng đượm…

Xin tặng em! Bức tranh thêu hoa bướm
Sắc ngọt ngào tô điểm vạn loài hoa…
Xin tặng em! Mặt biển rộng bao la
Tấu điệu khúc du dương và diễm ảo…

Xin tặng em! Sắc da trời may áo
Tăng nét hồng điểm thắm sắc môi em…
Xin tặng em! Vẻ huyền diệu trời đêm
Tô mắt biếc long lanh thêm rạng rỡ…

Xin tặng em! Những gì trần gian có
Để xua muộn phiền trong ánh mắt em tôi!

Như Mai
BTV.vnthihuu