PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tình Thơ KhangNhii



KhangNhii
05-10-2011, 08:03 AM
Đôi Khi





Đôi khi mình thật dại khờ
ngươi chưa gặp gỡ mà thơ đan sầu
biết đêm gửi mộng về đâu ?
hay là nỗi nhớ nhỏ bầu tim côi

tình như gió thoảng mây trôi
như mưa bóng ảo quanh đời buồn thêm
rồi từng đêm, lại từng đêm
tơ lòng thổn thức sau rèm song thưa

mặc sầu đưa đẩy, đẩy đưa
yêu thương uất nghẹn lời chưa tỏ tường
lưới tình sớm đã trót vương
ngỡ cuồn chỉ rối luông đường tơ duyên

đêm buông cánh cửa muộn phiền
tâm tư khuấy đọng trên miền nhớ nhung
bao giờ người với ta cùng
đôi tim hòa hợp nhịp trùng với nhau

cho tình đượm thắm nhiệm mầu
trọn đêm luyến ái vẹn câu ân tình
đêm tàn rạng ánh bình minh
nắng vàng khoe sắc nụ tình đươm hoa

ngày vui, khoác áo lụa là
uyên ương chấp cánh, hạnh ca vào đời./.



KhangNhii
@BTV.vnthihuu

Sông Hậu
05-10-2011, 05:20 PM
Đôi Khi
Đôi khi mình thật dại khờ
ngươi chưa gặp gỡ mà thơ đan sầu
biết đêm gửi mộng về đâu ?
hay là nỗi nhớ nhỏ bầu tim côi

tình như gió thoảng mây trôi
như mưa bóng ảo quanh đời buồn thêm
rồi từng đêm, lại từng đêm
tơ lòng thổn thức sau rèm song thưa

mặc sầu đưa đẩy, đẩy đưa
yêu thương uất nghẹn lời chưa tỏ tường
lưới tình sớm đã trót vương
ngỡ cuồn chỉ rối luông đường tơ duyên

đêm buông cánh cửa muộn phiền
tâm tư khuấy đọng trên miền nhớ nhung
bao giờ người với ta cùng
đôi tim hòa hợp nhịp trùng với nhau

cho tình đượm thắm nhiệm mầu
trọn đêm luyến ái vẹn câu ân tình
đêm tàn rạng ánh bình minh
nắng vàng khoe sắc nụ tình đươm hoa

ngày vui, khoác áo lụa là
uyên ương chấp cánh, hạnh ca vào đời./.

KhangNhii



Quí chúc Khang Nhii an vui và sáng tác nhiều thơ hay !


TIẾNG LÒNG VII

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-yS4_hWuc6rMJGPYCJ_QV3UDBiWkeUYMU9H6SikZy9VIco0nwRg

Sài Gòn
rả rít mưa rơi
mùa thu bên ấy lưng trời xanh không ?

Nhớ Ai
Tôi lại chạnh lòng
suối mơ rồi sẽ xuôi dòng về đâu !!!

Thơ tình
đà thắm từng câu
tối về ... Em cũng gối sầu cô đơn ...

Biết Ai san sẻ
dỗi hờn
năm canh thấp thoáng mây vờn xa xa

Gởi lòng trong tiếng
thi ca
bay đi muôn nẻo tìm hoa cho tình

Sao Người cứ thế
lặng thinh ?
để Em ôm lấy đời mình đìu hiu

Tôi đâu biết tỏ
chi nhiều
thương Em viễn xứ bao điều đắng cay

Lẫn trong hương đất
ngất ngây
dẫu gì Tôi cũng còn say tiếng lòng

Ông trời nào nỡ
bất công
đẩy đưa thân phận má hồng lao đao !?

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-etKwAgHQ2V7iFFgpALfkcSfN5CZnWAaSt-wPmnUGYOhbHO3I

Sài Gòn – 05/10/2011 – Sông Hậu.

KhangNhii
05-10-2011, 07:16 PM
thanks anh Sông Hậu ghé thăm trang nhà KN,
chúc anh vui - mạnh
*******


Ru Đời Gió Bụi

-----------------------

sóng đời ..
một kiếp long đong
mây vờn gió cuộn theo giòng nổi trôi

sao khuya ..
lấp lánh trên đồi
hồn sa lạc bước xuống đời trần ai

khẽ buông ..
lên tiếng thở dài
dư âm lắng đọng mi ai đẫm sầu

một minh.....
độc ẩm đêm thâu
ôm vầng trăng lạnh , điểm mầu khói sương

ru ta ..
giấc mộng bình thường
ru đời gió bụi đau thương ngậm ngùi.


KhangNhii

Hoàng Thị
05-10-2011, 11:46 PM
ĐÓN CHÀO KHANGNHII

Mến chào em KhangNhii
Lại gặp nhau nơi này
Xa mà gần ...là thế
Bạn bè có khắp nơi

Mong cùng chơi vui vẻ
Bốn bể cùng chung nhà
Văn thơ như nước cả
Nghĩa tình luôn mặn mà

Kia là Dòng Suối Mơ
Đây trung tâm Thi Hữu
Tất cả đều là nhà
Nơi hồn thơ nẩy nở

Hoàng Thị

thugiangvu
06-10-2011, 12:58 AM
thanks anh Sông Hậu ghé thăm trang nhà KN,
chúc anh vui - mạnh
*******



Ru Đời Gió Bụi


-----------------------


sóng đời ..
một kiếp long đong
mây vờn gió cuộn theo giòng nổi trôi


sao khuya ..
lấp lánh trên đồi
hồn sa lạc bước xuống đời trần ai


khẽ buông ..
lên tiếng thở dài
dư âm lắng đọng mi ai đẫm sầu


một minh.....
độc ẩm đêm thâu
ôm vầng trăng lạnh , điểm mầu khói sương


ru ta ..
giấc mộng bình thường
ru đời gió bụi đau thương ngậm ngùi.




KhangNhii


http://www.allgraphics123.com/ag/01/13274/13274.jpgRất vui gặp cô em dễ thương nơi đây, chúc em luôn an vui , may mắn.mong được đọc nhiều thơ và nghe nhiều nhạc của em.
TGV

TB: Em chào anh Sông Hậu , em gửi lời thăm chị và cháu trai nữa nhé.

Thăm anh trai Hoàng Thị, em nợ anh trai chưa ghé thăm anh và tha hoa bìm bìm về cho anh, hi```````
TGV

KhangNhii
13-10-2011, 06:53 PM
cám ơn anh Hoàng Thị & sis Thugiangvu chào đón KN
và KN cám ơn tất cả các anh chị ghé thăm trang nhà nhỏ này

tình thân,

KhangNhii
13-10-2011, 07:02 PM
Khói Lam Chiều


Khói lam chiều mây mờ giăng phủ
Tháng ngày buồn tình rũ sương mơ
Ai gieo nỗi nhớ mong chờ
Đàn xưa lạc phím cung hờ hững buông.

Bến sông Tương mắt buồn nhung nhớ
Anh bây giờ đang ở nơi đâu?
Làm sao em nối nhịp cầu
Để người về bến giang đầu tìm nhau

Vầng trăng đơn bóng sầu lẻ bạn
Liễu rũ buồn cánh nhạn kêu sương
Đèn hiu hắt rọi bên đường
Cô đơn chiếc bóng đêm trường anh hay

Hương kỷ niệm vương đầy mắt lệ
Dấu ân tình không thể lãng quên
Đêm nằm em khẽ gọi tên
Mà nghe nhung nhớ đọng trên mi sầu.

Mong thời gian vùi sâu dĩ vãng
Mây không còn lơ đãng buồn trôi
Không còn nhặt lá sầu rơi
Không còn ngấn lệ đọng lời thơ xưa.

Mai nắng ấm vai kề má tựa
Kể anh nghe một thuở xa xưa
Đời em cũng lắm nắng mưa
Bao nhiêu ngấn lệ bao mùa tuyết rơi.

Em ao ước mai nầy xuân mới
Để hồn em phơi phới như xuân
Cho em nhỏ giọt lệ mừng
Lam chiều khói phủ xin đừng nhé anh.

KhangNhii

KhangNhii
13-10-2011, 07:10 PM
Bến Sông Buồn


Một bóng một mình trên bến sông
buồn hong tóc rối cuộn tơ lòng
mây pha sắc nhớ giăng trời tím
ủ kín hồn mơ tủi phận hồng

Gió thổi miên man nước chảy ròng
thuyền ai buông lái giữa dòng sông
vẳng nghe sáo khúc sầu đưa đẩy
nỗi nhớ buồn vương trĩu nặng lòng

Ngày vẫn mong chờ đêm ngóng đợi
bóng người biền biệt ở nơi đâu
để tim héo úa buồn nhung nhớ
mắt lệ nhạt nhòa suốt canh thâu

Trăng nghiêng nửa mảnh buồn thương nhớ
vàng võ thâu đêm mòn mỏi chờ
phương ấy có còn ai ngóng đợi
hay mình em chỉ với mộng mơ./.


KhangNhii

KhangNhii
16-10-2011, 06:23 PM
Mưa Trên Nỗi Nhớ
-------------


Thời gian lặng lẽ vô tình trôi
sầu lắng tâm tư dạ rối bời
từng giọt buồn vương hoen mắt biếc
mưa tràn nỗi nhớ ngập hồn tôi

Bên tách café thật ấm nồng
nghe niềm khắc khoải dạ chờ mong
bóng hình người ấy trong tim nhỏ
quay quắt tim yêu trĩu nặng lòng

mưa vẫn còn rơi trên phố khuya
dáng tôi thấp thoáng lối đi về
cô đơn lẻ bước trong mưa gió
dưới ánh đèn đêm lạnh tái tê

tôi vẫn nhớ người trong mỗi đêm
vẫn hay tựa cửa đứng bên thềm
vẫn luôn trông đợi ngày mai đến
hạnh phúc bên người lòng ấm êm./.


KhangNhii

Sông Hậu
17-10-2011, 11:57 AM
Đôi Khi



Đôi khi mình thật dại khờ
ngươi chưa gặp gỡ mà thơ đan sầu
biết đêm gửi mộng về đâu ?
hay là nỗi nhớ nhỏ bầu tim côi

tình như gió thoảng mây trôi
như mưa bóng ảo quanh đời buồn thêm
rồi từng đêm, lại từng đêm
tơ lòng thổn thức sau rèm song thưa

mặc sầu đưa đẩy, đẩy đưa
yêu thương uất nghẹn lời chưa tỏ tường
lưới tình sớm đã trót vương
ngỡ cuồn chỉ rối luông đường tơ duyên

đêm buông cánh cửa muộn phiền
tâm tư khuấy đọng trên miền nhớ nhung
bao giờ người với ta cùng
đôi tim hòa hợp nhịp trùng với nhau

cho tình đượm thắm nhiệm mầu
trọn đêm luyến ái vẹn câu ân tình
đêm tàn rạng ánh bình minh
nắng vàng khoe sắc nụ tình đươm hoa

ngày vui, khoác áo lụa là
uyên ương chấp cánh, hạnh ca vào đời./.

KhangNhii
@BTV.vnthihuu



Khang Nhii ơi... anh Sông Hậu đăng 4 bài thơ "ĐÔI KHI" vào bài thơ "ĐÔI KHI" của Em cho vui nha... chúc Em an vui !


ĐÔI KHI I

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCs-UsCF-NPc2RTC5fJ90-KymEw1j_C4lB8RQAcD483MaGvs8&t=1&usg=__Wtq2DCPdxz-yFi8eJainxxMh3yw=

Đôi khi
lòng lại vấn vương
bờ mi Ai ướt lệ thương hững hờ
Lá xơ xác lá
non tơ
yêu còn chi nữa – ơi thơ thẩn sầu ?

Canh dài lồng lộng
ánh sao
tình như mộng vỡ biết bao nhiêu buồn
Tay cầm
Ai nỡ vội buông ?
núi sưng sững đứng mưa tuôn nảo nề

Tôi đâu biết lối
đi về
chợt Tôi hồn bỗng tê mê phương nào
Vần thơ bay đến
dạt dào
hình như Người ấy cũng lao đao tình

Hay là
duyên kiếp nhân sinh
sang thời hội ngộ tình mình hỡi Em
Trong từng tiếng hát
con tim
hồn Anh cứ ngỡ yêu Em lâu rồi !

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZgbRfps2VzjD6Q7vbLk6spuo-qTqNYAWXvEPhPYvnjfwJCnI&t=1&usg=__PtowhUPi90NrCeWCvpahraIQhyQ=

Sài Gòn – 22/08/2009 – Sông Hậu.


ĐÔI KHI II

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_6Vpmb3Qt_YJgrj-3Bs-Vm9uFJLAOa8VTy99m8UuDnqfmP4E&t=1&usg=__j8Pw2OdQdE9RXQ_NGjBreG-t1SU=

Đôi khi
sông cũng buồn buồn
xuồng chưa cập bến đã buông mái chèo
Mây buồn
gió cũng buồn theo
xuồng Ai nào nỡ lòng neo lưng chừng ?

Nghe hồn thơ
lệ rưng rưng
đường tình Tôi bước biết dừng nơi đâu
Phố đêm
lộng lẫy Tây Âu
hay là bãi mía, nương dâu quê mình ?

Tối tàn
tất sáng bình minh
không chua – không chát – không tình Ta say
Em về đây
có cầm tay
dìu nhau về bến nước đầy sông thương.

Nỗi niềm trong tiếng
tha phương
Ai xa cũng nhớ quê hương thuở nào…
Nhớ từng lối phố…
bờ ao…
thời còn tre trẻ dạt dào mộng mơ…

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYfodk4bQo7GP7UsVP1OszWz0hlWwWm 72Y_wr9cPZrA5kX0Pg&t=1&usg=__837pUeoxPmpGkuC0qcKVcKLKrBk=

Sài Gòn – 23/08/2009 – Sông Hậu.


ĐÔI KHI III

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkaAlTW2P7F9ENxUu462fwGT9d9v9MX WB2ER8D6AidGaC9K3E&t=1&usg=__LpvZdfI23mYPa5apPqx7HQbFndo=

Đôi khi
lòng lại giận lòng
yêu đà từ ấy – sao không tỏ lời ?
Bâng quơ
ngơ ngẩn ngóng trời
trông Người thèn thẹn, trông Tôi ngập ngừng

Dẫu gì
Tôi cũng đã từng
thường đi chung lối người dưng cuối chiều
Lặng trong nắng nhỏ
hiu hiu
Tôi sau – Cô trước – gió theo hướng về

Bờ vai
ươm ướm tóc thề
nửa vòng nón lá Cô che lưng chừng
Tôi mê mải bước
đi cùng
mấy lần rồi có được dừng chân đâu !

Ngày qua tháng lại
trôi mau
được tin Cô sẽ làm dâu nhà Người
Tôi nghe
lòng dạ bùi ngùi
lẫn trong trời đất buồn ơi là buồn …

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEENb6Kd8P4j_LnCp2SIsVxQOObSaFX GBqZyQpMtwJW-fhWDo&t=1&usg=__646YcceRaT-9fEjBZaVQs5Rc3JY=

Sài Gòn – 24/08/2009 – Sông Hậu.


ĐÔI KHI IV

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNSLYEKusjUyftfqc5PjyFvnaZ4zN1f 7jAg0JtT-8Fuuwlux8&t=1&usg=__FOX6k6gbAV56yLUrWx-fqNgiqE8=

Đôi khi
nghĩ cũng buồn cười
mê người tài sắc – lại lười yêu đương
Hay là
Tôi bất bình thường
nửa mây trong gió, nửa sương trong rừng ?

Khi yêu
tim bảo Tôi đừng
khi dừng – tim bảo không ngừng yêu đâu !
Hỏi lòng
có biết tại sao
tại Tôi chưa hiểu thế nào là yêu ?

Một hôm
đã cuối sông chiều
đò đưa lữ khách, hiu hiu nắng vàng
Con đò
cập bến bờ ngang
có Cô thôn nữ ở làng ven sông

Hình như
Cô lỡ duyên chồng
lệ buồn ươn ướt từng dòng thơ Cô
Tôi người lữ khách
mê thơ
tạm dừng chân nghỉ – trao Cô nỗi lòng

Kể từ chiều ấy
Tôi mong
được ngày nối sợi tơ hồng duyên Cô
Tháng năm đăng đẳng
Tôi chờ
duyên Cô không biết đến giờ ra sao ?!

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-iCEpMfhBpJM54jCZjRQgCDc0q4BwN20YQg9HFplU65tUXJU&t=1&usg=__KV8MIYnh_sqHVY93MEDfUQeozOc=

Sài Gòn – 25/08/2009 – Sông Hậu.

KhangNhii
20-10-2011, 08:15 PM
Nhớ Rừng



Mây vờn gió quyện miên man
hồn ta thơ thẩn tìm chàng nơi đâu
lang thang lạc giữa rừng sâu
giọt sương khuya lạnh đẫm sầu mắt ai

trăng nghiêng soi bóng hình hài
xuyên qua phiến lá trải dài cô đơn
chợt nhiên đôi mắt dỗi hờn
long lanh ngấn lệ đêm còn mình thôi

rừng vang tiếng gọi bồi hồi
mắt nhìn về hướng chân đồi đìu hiu...
đêm buồn hoang vắng cô liêu...
lá rơi ngỡ tiếng người yêu gọi tìm

rừng ơi, sao mãi lặng im
để con tim nhỏ lặng chìm bơ vơ
người ơi, em vẫn mong chờ
sao không tìm đến anh giờ nơi nao

rừng khua lá động xạc xào
gió lay lắc thổi lòng nao nao buồn
tiếng ai vọng lại đầu nguồn
êm êm dòng chảy lời thương của rừng.

thoáng hồn một chút bâng khuâng
cơn mê lạc giữa cánh rừng hoang vu
lâu rồi rừng vắng âm u
bỗng nhiên trỗi khúc lời ru ân tình.

rừng ơi có biết cho mình
tim đang xao xuyến nhớ hình bóng ai
trăng khuya bóng ngã trải dài
em đang thả mộng hái đài hoa yêu

ơi... Rừng hoang vắng tịch liêu
em xin mở lối đường yêu đến rừng
cho dù từng bước ngập ngừng
cũng nguyền đi trọn với rừng thiên thu./.


KhangNhii

KhangNhii
20-10-2011, 08:17 PM
Rượu Tình


Rượu tình
chưa uống đã say
làn môi chưa hé mà ngây ngất lòng

đêm nay,
nguyện thấm tình nồng
cùng ai, ai đó phiêu bồng thế gian

trao nhau giây phút mơ màng
hương say luyến ái dâng tràn lứa đôi./.


KhangNhii

KhangNhii
20-10-2011, 08:18 PM
Ngoan Cưng Nhé



Anh ơi, em chẳng đi lâu
ở nhà đừng có âu sầu nhớ em
anh đừng thao thức trong đêm
để rồi giọt nhớ rơi mềm vào thơ

đừng buồn suy nghi vẩn vơ
Chiều chiều tựa cửa thẫn thờ trông mây
em đi chỉ có đôi ngày
rồi quay trở lại vui vầy bên nhau.

xa anh em cũng héo rầu
lòng buồn ủ dột lệ sầu mi cay
nhớ anh lòng dạ quắt quay
đêm nghe sầu rụng tím ngày vắng anh.

mắt buồn ngấn lệ long lanh
sầu dâng lên mắt buồn xanh trong lòng
mình trao nhau chữ tâm đồng
anh ơi em giữ nụ hồng anh trao.

nè anh cười nụ xem sao
đừng buồn thêm nhé ngoan nào anh cưng
mai về sẽ có quà mừng
bằng hôn ngàn nụ thôi đừng buồn nhe,

ngoan đi vài bữa em về.......


KhangNhii...

KhangNhii
21-10-2011, 06:50 PM
Cánh Hoa Sầu



Lặng nhìn từng phiến lá rơi
vàng phai ngập lối lòng chơi vơi buồn
chưa tắt nắng hoàng hôn xuống vội
bước vào đời lắm nỗi thương vay

duyên không trọn tháng ngày buồn tẻ
tủi phận mình mắt lệ đắng cay.
chiều nghiêng phủ bóng hao gầy
hồn thu nhuốm lạnh gió mây hững hờ

liễu buồn rũ úa bơ vơ
bến sông thầm lặng thương chờ đợi ai.
đoạn đường tình chông gai lầy lội
thân lục bình trôi nổi về đâu

đêm đêm ôm cánh hoa sầu
áng mây giăng phủ một mầu tương tư./.


KhangNhii...

KhangNhii
21-10-2011, 06:54 PM
Mưa Đêm


Lặng nhìn,
những giọt mưa đêm
bên café đắng rũ mềm tim yêu

song thưa
ngõ vắng tiêu điều
dài thêm nỗi nhớ đèn hiu hắt buồn

gió khuya,
lạnh buốt tâm hồn
bờ vai run rẩy thiếu vòng tay êm

tiếng mưa,
rỉ rả bên thềm
thầm chia bớt nỗi muộn phiền trong tôi

chợt nghe,
cay đắng bờ môi
cung thương khắc khoải sầu rơi não nề./.


KhangNhii

KhangNhii
21-10-2011, 06:57 PM
Biết Gửi Về Đâu



Đêm nay,
mộng gởi về đâu?
mà nghe trăn trở lòng sầu khôn nguôi

lao xao gió hát bên đời
buồn đưa liễu khúc bằng lời thi ca

nghiêng vai
đón ánh trăng ngà
vườn khuya thanh vắng cánh hoa khép hờ

long lanh từng giọt sương mơ
đọng trên suối tóc phủ bờ vai ngoan.


KhangNhii

KhangNhii
24-10-2011, 07:00 PM
Hẹn Ước Trong Đêm



Đêm nay,
hẹn lúc không giờ
cùng nhau dệt mộng xây mơ kết tình
bên trời sao sáng lung linh
cùng nàng trăng nhỏ soi hình bóng ta

thả buông suối tóc mượt mà
trói hồn thi mộng lên da mịn màng
mùi hương loang tỏa miên man
ngất tình say đắm ngập tràn bến xuân

nghe lòng xao xuyến lâng lâng
ôi tim loạn nhịp xoay vần đam mê
gió rung vũ điệu duyên thề
vườn ân ái mộng vỗ về tim nhau./.

KhangNhii

KhangNhii
24-10-2011, 07:01 PM
Lệ Tình
__________

Lệ tình đẫm ướt trong thơ
hòa cung thương nhớ phím hờ hững rơi

mây bay lơ đãng vòm trời
trăng nghiêng bóng lẻ hồn chơi vơi buồn

nghe chừng mạch vỡ sầu tuôn
vòng tay ôm cõi tình buồn riêng em

tựa mình lặng đứng bên thềm
sương khuya thấm lạnh nhũn mềm đôi vai

lòng buồn chợt nhớ đến ai
long lanh ngấn lệ u hoài niềm đau./.

KhangNhii

KhangNhii
24-10-2011, 07:04 PM
Đêm Mơ
__________


Đêm mơ hai đứa chúng mình
cùng vui say chén men tình ngất ngây ..

kìa ai má đỏ hây hây
thẹn thùng dấu mặt trong tay búp hồng

ngất ngây tình nghĩa đôi lòng
say chung rượu ngọt tơ đồng trăm năm

thềm loang đôi bóng nghiêng nằm
giữa đêm xuân mộng họa ngâm thơ tình./.


KhangNhii

KhangNhii
25-10-2011, 06:32 PM
Vũ Khúc Tình Buồn


Lắng nghe vũ khúc tình buồn
Nhấp nhô từng đợt sóng cuồng đáy mơ
Gió lùa dấy bậc cung tơ
Đàn chưa trổi nhịp dây hờ hững buông

Âm xa vang vọng hồi chuông
Bên hàng liễu rũ ..đang buồn gọi nhau
Nhìn làn mây hỡi về đâu
Cho ta gởi những giọt sầu riêng mang

Đêm buồn nhìn biển lang thang
Sóng xô lên bãi cát vàng đau thương
Vai gầy đẫm những giọt sương
Tương tư ấp ủ hồn vương chút tình

Mộng tàn theo giấc mơ xinh
Phơi bờ môi lạnh nép mình trong đêm
Bâng khuâng lệ nhỏ ướt mềm
Nghiêng vai hứng giọt sầu thêm lạnh lùng .

Trăng nghiêng soi bóng ta cùng
Buồn nghe biển hát hòa chung nhịp sầu
Miên man đôi mắt chìm sâu
Lẻ loi trên phiến đá sầu cô đơn .

Tóc buông từng sợi dỗi hờn
Muộn phiền in dấu bước mòn tàn phai
Bóng mây phủ lấy hình hài
Tình buồn muôn kiếp mấy ai hiểu mình./.

KhangNhii

KhangNhii
25-10-2011, 06:36 PM
Bóng Sầu
______________

Thương hoài một bóng thuyền trôi
tình vừa hé nụ đã phôi phai rồi
nắng buồn gục ngã bên đồi
nhớ người giấu lệ son môi nhạt nhòa

chỉ là gió thoảng mây qua
mà sao trong dạ xót xa cõi lòng
phơi mình giữa bến long đong
buồn hong tóc rối bềnh bồng nhẹ êm

ta như một cánh hoa mềm
lất lây trước gió hương đêm đợi chờ
đâu rồi một ánh trăng mơ
chỉ còn lại tiếng sáo thơ gọi hồn

hòa trong nhịp bước cô đơn
giọt sầu lặng lẽ gợi buồn nhớ ai./.

KhangNhii

KhangNhii
23-05-2012, 09:10 AM
MỘT THỜI XÓT XA
______________

Gió nhẹ lùa qua song
thoáng lạnh len vào lòng
nỗi buồn nào phong kín
cho đêm dài nhớ mong

Anh bên phương trời vắng
làm sao biết mây buồn
lá gầy theo ngày tháng
đêm mưa lệ sầu tuôn

Bao nhiêu là mộng ước
đã tan vào hư vô
cuộc tình như giông tố
phủ kín hồn bơ vơ

Từ anh thành xa lạ
lòng vẫn còn nhớ nhung
người vui ngày nắng hạ
trong em bão lạnh lùng

Buông xuôi giòng định mệnh
cho ngày tháng phôi pha
vùi chôn bao ảo mộng
của một thời xót xa./.

KhangNhii

KhangNhii
05-11-2014, 12:09 AM
http://media.tinngan.vn:6060/archive/images/content/2013/11/09/shares/184957_conxinloiwap_320.jpg

Vắng Vòng Tay Mẹ


Từ khi thiếu vắng vòng tay Mẹ
Đời đẩy xô con lắm đoạn trường
Cuốn hút xoay vòng trong bão tố
Hằn sâu vết cắt những đau thương

Tả tơi giữa biển đời xuôi ngược
Mang kiếp tha hương bước mỏi mòn
Oằn gánh trên vai sầu vạn tủi
Ngày qua, tháng lại chỉ mình con

Con muốn vùi mình trong giấc mộng
Bên vòng tay Mẹ thuở còn thơ
Ầu ơ .. Mẹ hát ru con trẻ
Hãy ngủ ngoan nhe con gái khờ

Dẫu biết nghìn trùng xa dịu vợi
Âm dương cách biệt ở hai nơi
Hằn in nỗi nhớ trong tâm tưởng
Bóng Mẹ yêu thương đến cuối đời./.


KN

thugiangvu
05-11-2014, 05:00 AM
http://media.tinngan.vn:6060/archive/images/content/2013/11/09/shares/184957_conxinloiwap_320.jpg

Vắng Vòng Tay Mẹ


Từ khi thiếu vắng vòng tay Mẹ
Đời đẩy xô con lắm đoạn trường
Cuốn hút xoay vòng trong bão tố
Hằn sâu vết cắt những đau thương

Tả tơi giữa biển đời xuôi ngược
Mang kiếp tha hương bước mỏi mòn
Oằn gánh trên vai sầu vạn tủi
Ngày qua, tháng lại chỉ mình con

Con muốn vùi mình trong giấc mộng
Bên vòng tay Mẹ thuở còn thơ
Ầu ơ .. Mẹ hát ru con trẻ
Hãy ngủ ngoan nhe con gái khờ

Dẫu biết nghìn trùng xa dịu vợi
Âm dương cách biệt ở hai nơi
Hằn in nỗi nhớ trong tâm tưởng
Bóng Mẹ yêu thương đến cuối đời./.


KN

Rất vui thấy bóng em trở lại Khang Nhi ơi.
Dạo này em khoẻ chứ? từ ngày đó chẳng gặp em nơi dòng suối mơ nữa.
chị có PM cho em đó .
Thơ em vẫn hay muôn thuở.
Thuong chúc em luôn an vui.
Thu giang vũ

KhangNhii
05-11-2014, 07:38 PM
Rất vui thấy bóng em trở lại Khang Nhi ơi.
Dạo này em khoẻ chứ? từ ngày đó chẳng gặp em nơi dòng suối mơ nữa.
chị có PM cho em đó .
Thơ em vẫn hay muôn thuở.
Thuong chúc em luôn an vui.
Thu giang vũ

dạ chào Chị,

đã lâu rồi em mới trở lại Net, Chị khỏe không?
em vẫn bình thường, thanks chị
dạo này em cũng ít làm thơ lắm chị ơi ...chỉ vu vơ vài hàng cho vui
và trở lại tham gia vnthihưu cho vui, smile
em chúc Chị 1 ngày vui, luôn mạnh khỏe
tình thân,
KN

Sông Hậu
15-11-2014, 10:55 PM
Lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp Khang Nhii - chúc em an vui nơi đất khách và không quên hướng quê nhà. Nhân đây, gởi tặng em bài thơ - đọc cho vui :

http://www.zhongliu466.com/uploads/allimg/110125/11_110125154928_1.gif

EM VỀ

Sao em
đành bỏ làng thơ
Để anh mỗi tối ngẩn ngơ mộng tìm

Mấy mùa qua
vẫn lặng im
Hay em “khép cửa con tim” thật rồi ?

Nơi nao
chẳng thấy ở đời
Khi thì náo nức, khi thời rưng rưng

Cây không đứng
tựa vào rừng
Dễ nghiêng, dễ ngã, dễ từng lao chao

Có em
mới có anh trao
Lời thơ ý nhạc – bay cao muôn chiều :

Vinh quang
là đỉnh tình yêu
Bao nhiêu chinh chiến bấy nhiêu bạo tàn

Nếu đi
tới chốn thiên đàng
Ghét nhau Thượng Đế cũng tàn thế thôi !

Em về đây
với anh rồi
Còn thương yêu nữa còn đời mênh mông.

Sài Gòn – 12/07/2014 – Sông Hậu.

http://i28.fastpic.ru/big/2011/1205/1d/ee448b3ddd417579068b9e0dc334951d.jpeg

KhangNhii
17-11-2014, 05:42 AM
Lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp Khang Nhii - chúc em an vui nơi đất khách và không quên hướng quê nhà. Nhân đây, gởi tặng em bài thơ - đọc cho vui :

http://www.zhongliu466.com/uploads/allimg/110125/11_110125154928_1.gif

EM VỀ

Sao em
đành bỏ làng thơ
Để anh mỗi tối ngẩn ngơ mộng tìm

Mấy mùa qua
vẫn lặng im
Hay em “khép cửa con tim” thật rồi ?

Nơi nao
chẳng thấy ở đời
Khi thì náo nức, khi thời rưng rưng

Cây không đứng
tựa vào rừng
Dễ nghiêng, dễ ngã, dễ từng lao chao

Có em
mới có anh trao
Lời thơ ý nhạc – bay cao muôn chiều :

Vinh quang
là đỉnh tình yêu
Bao nhiêu chinh chiến bấy nhiêu bạo tàn

Nếu đi
tới chốn thiên đàng
Ghét nhau Thượng Đế cũng tàn thế thôi !

Em về đây
với anh rồi
Còn thương yêu nữa còn đời mênh mông.

Sài Gòn – 12/07/2014 – Sông Hậu.

http://i28.fastpic.ru/big/2011/1205/1d/ee448b3ddd417579068b9e0dc334951d.jpeg

Hello anh Sông Hậu,

thanks lời chúc tốt đẹp của anh
chúc vui,

KhangNhii
21-11-2014, 07:00 AM
Hương Tình Yêu
___


Có những đêm, lòng em thầm ao ước
Bàn tay nào níu lấy được thời gian
Cho tình ta luôn thấm đượm nồng nàn
Nụ hoa nở môi cười khoe sắc thắm

Được bên anh trong vòng tay êm ấm
Xiết vào lòng từng nụ thắm môi trao
Như tình nồng nương sóng vỗ xuyến xao
Đêm huyền diệu dìu nhau vào bể ái

Khi trót yêu con tim thường khờ dại
Giọt hương tình chẳng ngần ngại cho nhau
Dù mai đây dẫu gặp phải thương đau
Những kỷ niệm ta mãi hoài nhung nhớ

Trên nẻo đường dẫu nghìn trùng cách trở
Trái tim này chỉ một bóng hình thôi
Sẽ theo em đến suốt cả đoạn đời
Và luyến nhớ những gì mình đã có

Dẫu đôi ta có duyên mà không nợ
Cũng chẳng hờn hay phiền trách gì đâu
Dù mai sau tình có lỡ nhịp cầu
Em thầm nghĩ âu cũng là duyên số

Đến với em, dù một lần tao ngộ
Rồi mai đây đôi ngã biệt ly nhau
Mang hương yêu lẫn hương vị ngọt ngào
Sẽ lưu lại nghìn sau, nghìn sau nữa./.

KhangNhii

KhangNhii
25-11-2014, 10:02 PM
Xuân Tình


Đêm ngà,
xõa tóc bên song
Ánh trăng loang tỏa bóng hồng thoát thai
Xiêm y quyện lấy hình hài
Đôi triền sóng vỗ hương đài tố nhi

Thướt tha uyển chuyển nhu mì
Mắt mơ huyền mỵ đường mi khép hờ
Ru hồn thi sĩ làm thơ
Ngâm tương tư khúc cung tơ nồng nàn

Đắm mình trong giấc mộng vàng
Bơi trong bể ái mơ màng đắm say
Ngã nghiêng trời đất cuồng quay
Xuân tình hé mở ngất ngây đêm này.

KhangNhii

KhangNhii
27-11-2014, 06:29 PM
Mộng Tình
_____


Đêm về,
ru giấc mộng thường
Bên nhau quyến luyến yêu thương dạt dào

Đồi vun ngực sóng dâng cao
Uống môi ân ái ngọt ngào ngất ngây
Men nồng đượm thấm cơn say
Lả lơi buông xõa tóc mây cuộn vờn

Hương mơ gói trọn tâm hồn
Lửa yêu đương cháy bén dồn con tim
Lâng lâng rung cảm lần tìm
Suối tình tuôn vỡ đắm chìm môi ngoan

Dìu nhau lên đỉnh động vàng
Thiên đường này chỉ có chàng và em
Hiu hiu gió thoảng bên thềm
Vầng trăng minh chứng một đêm mộng tình.


KhangNhii