PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời bạn gỡ rối tơ lòng - Tình huống thứ 6



hoanggiao
22-03-2017, 06:40 PM
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17458394_1622001624481241_2184517746230860776_n.jp g?oh=9216fd92002c93d408f6649ddad98a1a&oe=59540E78

Tình huống thứ 6
-----

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17361827_1283595045060947_8512345597891717221_n.jp g?oh=bacf2fd044183078e8f4753ff400a155&oe=5965956B

Phạm Duy Trưởng Sưu Tầm

--------

Hoàng Giao xin chuyển thể tình huống thành thơ:

TÍNH SAO?

Vợ chồng anh có một con
Đang sống hạnh phúc vuông tròn như tranh
Em thì là vợ của anh
Em của vợ tuổi còn xanh chưa chồng
Ba người ở một nhà chung
Bỗng dưng em vợ bùng nhùng có thai
Ba người không biết con ai
Một lần anh cũng có chài cô em
Hai người lén xét đê en (ADN)
Thì ra kết quả rối ren tẽn tò
Cả hai đứa trẻ chẳng ngờ
Con anh không phải bây giờ con ai?
Trớ trêu câu chuyện khôi hài
Xin bà con hãy trổ tài sẻ chia?

Hoàng Giao
23/3/2017

hoanggiao
22-03-2017, 09:19 PM
Bây giờ biết tính sao đây
Bó tay để một chyện này rối tung
Trong nhà có vợ có chồng
Còn con mang giọt máu hồng nhà mô
Mít ngon anh đánh cả xơ
Chị đẹp em đẹp anh rờ cả đôi
Bây giờ hết đứng lại ngồi
Tổ tông để mặc người ngoài trông coi
Dẫu sao chuyện cũng đã rồi
Cá vào oi cứ bỏ nồi mà kho

Thái Nguyễn -fb
---------


Ba ta cùng "Úm ba la" !
Toàn phường giả dối mới ra thế này.
Thôi đừng giả điếc giả ngây
Rặt quân vụng trộm! Lỗi này tại ai?
Con cha? Con của dì hai?
Con mẹ nhặt được với ai ngoài đường?
Lũ trẻ vô tội đáng thương!
Chia tay ba ngả ba đường ra đi.
Đừng che, đừng đậy làm gì
Nhìn nhau chỉ thấy khinh khi thôi mà.

Thuy Loan Nguyen - fb

Tran Xuan Sinh
23-03-2017, 06:45 AM
MÍT NGON


“Mít ngon anh đánh cả xơ”
Ăn ốc đổ vỏ nghi ngờ cho ai
Đã là thân phận làm trai
Mình ăn sao lại tính hoài thiệt hơn
Có vợ mà chẳng có con
Bởi la cà, chẳng vuông tròn thủy chung
Thôi thì mọi việc khôn cùng
Nhận luôn hái đứa vui mừng thì hơn
Làm lành đừng có giận hờn./.


TXS 23/03/2017

hoanggiao
23-03-2017, 08:29 PM
BÌNH TĨNH

Để cho thấu lý đạt tình
Trước tiên bình tĩnh chúng mình cùng suy
Chuyện này chẳng thể giấu đi
Ba người nên họp có gì bàn thêm
Còn tình thì lý cũng êm
Xem ra ngược lại trước thềm bão giông
Cạn tàu ráo máng nên không?
Dễ dãi tha thứ thì lòng bất an
Niềm tin vụt tắt vỡ tan
Làm sao bỏ được lỗi lầm của nhau
Làm sao không gẫy nhịp cầu
Có ai hoàn hảo xin tâu ... hiếm à
Ai cũng có khuyết điểm mà
Cho nên ta hãy ôn hòa... thế thôi
Sông kia bên lở bên bồi
Trên dòng lúc lặng lúc trồi lúc dâng
Cuộc đời chị ngã em nâng
Cớ sao ta lại lạnh lùng bỏ đi
Cãi nhau thì cũng ích chi
Chia tay liệu có nên thì hãy chia?
Bao năm chồng vợ đi zdìa
Cũng tình cũng nghĩa tràn trề biết không
Dù rằng chẳng phải con ông
Nếu như vợ vẫn yêu chồng tính sao
Chồng còn yêu vợ lắm nao
Nếu được như vậy lòng nào nỡ xa?
Còn như đã hết tình a
Thì thôi đành vậy chắc là chia ly!

Hoàng Giao
23/3/2017