PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm LỐI VÒNG của tác giả Nguyễn Thanh Toàn



Lan PhươngKTV
25-03-2017, 09:40 AM
LỐI VÒNG


Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!

Nguyễn Thanh Toàn



TẠI VÌ CẦU GẪY

Gẫy cầu khi mới bước qua
Em buồn như trẻ mười ba khóc ròng
Bỗng nghe mẹ bẩu lấy chồng
Xe hoa, áo cưới, nhẫn vòng. Quên anh.

:D

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:22 AM
Hôm qua 06:17 PM #2

NGUYỄN VĂN THÁI (http://vnthihuu.net/member.php?329-NGUY%E1%BB%84N-V%C4%82N-TH%C3%81I)






http://vnthihuu.net/image.php?u=329&dateline=1379811627 (http://vnthihuu.net/member.php?329-NGUY%E1%BB%84N-V%C4%82N-TH%C3%81I)




Điều Hành Viên
Hiện Đang : http://vnthihuu.net/images/statusicon/user-offline.png
Tham gia ngày : Jul 2011



Tuổi: 67
Bài gửi : 3.846
Thanks44.052 Thanked 21.373 Times in 3.419 Posts Blog Entries176 (http://vnthihuu.net/blog.php?329)

Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm LỐI VÒNG của TG Nguyễn Thanh Toàn


LỐI VÒNG

Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!

Nguyễn Thanh Toàn


http://49527579.blogspot.ca

Dòng sông thơ

11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này

Gió Bụi (http://vnthihuu.net/member.php?u=38), HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), hoanggiao (http://vnthihuu.net/member.php?u=60789), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Lệ Hà (http://vnthihuu.net/member.php?u=22706), Lan PhươngKTV (http://vnthihuu.net/member.php?u=72132), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), Nguyễn Ích Thông (http://vnthihuu.net/member.php?u=115827), thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?u=33), Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/member.php?u=19567), TruongVu (http://vnthihuu.net/member.php?u=68234)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:26 AM
Hôm qua 07:31 PM


LÒNG VÒNG

Đò ngang vỗ sóng hôm qua
Chèo khua luẩn quẩn ngã ba sông, ròng …
Chiều nay lã chã quê chồng
Bẽ bàng sông với lòng vòng tình anh!

24 - 3 - 2017
Nguyễn Văn Thái




http://49527579.blogspot.ca

Dòng sông thơ

9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này:

Gió Bụi (http://vnthihuu.net/member.php?u=38), HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), hoanggiao (http://vnthihuu.net/member.php?u=60789), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Lệ Hà (http://vnthihuu.net/member.php?u=22706), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), Nguyễn Ích Thông (http://vnthihuu.net/member.php?u=115827), thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?u=33), Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/member.php?u=19567)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:29 AM
Ở RỂ

Thương em cánh phượng đem qua
Bắt luôn ở rể đến ba trăng ròng
Cuối thu em mới cưới chồng
Con Vàng nó thích…Chạy vòng quanh anh!

Lệ Hà







9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này

Gió Bụi (http://vnthihuu.net/member.php?u=38), HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), hoanggiao (http://vnthihuu.net/member.php?u=60789), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), Nguyễn Ích Thông (http://vnthihuu.net/member.php?u=115827), NGUYỄN VĂN THÁI (http://vnthihuu.net/member.php?u=329), thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?u=33), Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/member.php?u=19567)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:30 AM
VƯỜN XƯA

Hỏi về những tháng năm qua
Vườn xưa em đã chờ ba năm ròng
Ngờ đâu nay chửa lấy chồng
Băn khoăn anh cứ bước vòng chân anh

Hoàng Giao

7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


Gió Bụi (http://vnthihuu.net/member.php?u=38), HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), Nguyễn Ích Thông (http://vnthihuu.net/member.php?u=115827), thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?u=33), Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/member.php?u=19567)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:31 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/18783/photo/12_tg_hoa_anh_dao_14.jpg

Áo ấm

Chiều nghiêng bóng dáng ai qua
Chờ người con nước đã ba năm ròng
Sầu riêng em lại chất chồng
Ước là chiếc áo ấm vòng thân anh .

Thu giang vũ



Lần sửa cuối bởi thugiangvu (http://vnthihuu.net/posthistory.php?p=272515); Hôm nay lúc 04:21 AM

http://vuthugiang.wordpress.com (http://vuthugiang.wordpress.com)
http://muanangmienxa.blogspot.ca/ (http://muanangmienxa.blogspot.ca/)

http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=272515)
6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), hoanggiao (http://vnthihuu.net/member.php?u=60789), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), Nguyễn Ích Thông (http://vnthihuu.net/member.php?u=115827), Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/member.php?u=19567)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:32 AM
NGHÈO

Đã ngoài bảy chục tuổi qua
Tiền lưng chỉ có vài ba đồng ròng
Nên chi vợ cứ bảo chồng
Đời tôi khổ sở xoay vòng bên anh

TXS. 25/3/2017



http://vnthihuu.net/image.php?u=19567&type=sigpic&dateline=1446626590


4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?u=33)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:33 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=272503#post272503)
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm LỐI VÒNG của tác giả Nguyễn Thanh Toàn



LỐI VÒNG

Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!

Nguyễn Thanh Toàn


TẠI VÌ CẦU GẪY

Gẫy cầu khi mới bước qua
Em buồn như trẻ mười ba khóc ròng
Bỗng nghe mẹ bẩu lấy chồng
Xe hoa, áo cưới, nhẫn vòng. Quên anh.

:D :D :D
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV (http://vnthihuu.net/posthistory.php?p=272532); Hôm nay lúc 09:52 AM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE (http://lanphuongktv.net/)
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=272532)
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:35 AM
XÍCH THẰNG

Nhớ sao ngày Lễ Vượt Qua
Giáo đường hôn lễ tặng ta vàng ròng
Bao năm hòa thuận vợ chồng
Xích thằng em buộc…Quấn vòng cổ anh!

Ngàn Hoa



2 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234)

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:37 AM
Hôm nay 11:09 AM

HaThuy (http://vnthihuu.net/member.php?110937-HaThuy)



Bạn Thân
Hiện Đang : http://vnthihuu.net/images/statusicon/user-offline.png
Tham gia ngày : Sep 2015



Bài gửi : 96
Thanks129 Thanked 632 Times in 97 Posts
NGHÈO

Đã ngoài bảy chục tuổi qua
Tiền lưng chỉ có vài ba đồng ròng
Nên chi vợ cứ bảo chồng
Đời tôi khổ sở xoay vòng bên anh

TXS. 25/3/2017

Mặc dù bài XƯỚNG không hay lắm, câu cuối gượng gạo nhưng theo tôi trong tất cả các bài họa thì bài họa NGHÈO của bác Trần Xuân Sinh (number one) và TẠI VÌ CẦU GÃY của KTV Lan Phương thật tuyệt, thong thả tự nhiên như không cần ép từ ép vận. Hy vọng còn nhiều bài họa hay nhưng e cũng cỡ bác TXS là cùng. Riêng có nhận thấy bài họa ví dụ của anh Nguyễn văn Thái câu 2 sao chỉ có 7 chữ:
"Đò ngang vỗ sóng hôm qua
Chèo khua quẩn ngã ba sông, ròng …" khiến đọc như lỗi nhịp.

Tôi dốt họa nhưng hay đọc, xin vài ý.

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 11:37 AM
YÊN LÒNG

Bằng lăng anh hái chiều qua
Vượt sông để tặng bị sa lúc ròng
Niềm thương nỗi nhớ chất chồng
Trầu cau em đợi…Yên lòng nha anh!

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
25-03-2017, 12:07 PM
Rất cám ơn quý thi hữu đã tham gia sôi nổi chủ đề này.
Để tiện việc quản lý, HT xin lỗi đã tách bài QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂU và loạt bài xướng họa tác phẩm LỐI VÒNG của TG Nguyễn Thanh Toàn thành hai chủ đề riêng, và cả hai chủ đề này đều nẳm trong diễn đàn con GÓC XƯỚNG HỌA THƠ BỐN CÂU. ( Do chưa nắm vững thao tác DI CHUYỂN CHỦ ĐỀ, nên HT phải làm thủ công, copy lại từng bài. Mong quý thi hữu thông cảm cho.)
Kể từ sau bài viết này, khi muốn gởi bài họa cho tác phẩm LỐI VÒNG, xin mời quý thi hữu vào chủ đề DIỄN ĐÀN VNTH MỜI HỌA TÁC PHẨM LỐI VÒNG..., và bấm chọn ô TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ. ( Xin lưu ý là không gởi bài họa vào chủ đề QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂU )
Và Mod Thái lưu ý giúp cho là sau này khi mời họa tác phẩm khác, thì anh vào chuyên mục THƠ SÁNG TÁC --> GÓC XƯỚNG HỌA THƠ BỐN CÂU và bấm chọn ô VIẾT CHỦ ĐỀ MỚI.
Trân trọng
HỒNG THOẠI

Lan PhươngKTV
25-03-2017, 01:42 PM
Hôm nay 11:09 AM

HaThuy (http://vnthihuu.net/member.php?110937-HaThuy)



Bạn Thân
Hiện Đang : http://vnthihuu.net/images/statusicon/user-offline.png
Tham gia ngày : Sep 2015



Bài gửi : 96
Thanks129 Thanked 632 Times in 97 Posts
NGHÈO

Đã ngoài bảy chục tuổi qua
Tiền lưng chỉ có vài ba đồng ròng
Nên chi vợ cứ bảo chồng
Đời tôi khổ sở xoay vòng bên anh

TXS. 25/3/2017

Mặc dù bài XƯỚNG không hay lắm, câu cuối gượng gạo nhưng theo tôi trong tất cả các bài họa thì bài họa NGHÈO của bác Trần Xuân Sinh (number one) và TẠI VÌ CẦU GÃY của KTV Lan Phương thật tuyệt, thong thả tự nhiên như không cần ép từ ép vận. Hy vọng còn nhiều bài họa hay nhưng e cũng cỡ bác TXS là cùng. Riêng có nhận thấy bài họa ví dụ của anh Nguyễn văn Thái câu 2 sao chỉ có 7 chữ:
"Đò ngang vỗ sóng hôm qua
Chèo khua quẩn ngã ba sông, ròng …" khiến đọc như lỗi nhịp.

Tôi dốt họa nhưng hay đọc, xin vài ý.

HY VỌNG


Sông chờ mưa lũ tràn qua
Cho thuyền xưa hết bôn ba nước ròng
Để thôi mang tiếng không chồng
Ván em đóng lại, lượn vòng sang anh.


:D :D

Gió Bụi
25-03-2017, 01:56 PM
NGỜ ĐÂU

Thương em tay chống đò qua
Tình theo con nước mồng ba lớn ròng
Vu quy làm lễ bên chồng
Hoa giăng kín lối đi vòng khổ anh.

Gió Bụi

Ngan Hoa
25-03-2017, 03:19 PM
QUAY VÒNG

Thiên đàng tiễn biệt hôm qua
Lửa hồng rực cháy, mắt sa lệ ròng
Ven sông đăng lưới cùng chồng
Ông đi, tôi ở…Quay vòng nhớ anh!

Ngàn Hoa

Lệ Hà
25-03-2017, 03:50 PM
CHẠY VÒNG

Đợi chờ đã mấy thu qua
Bóng chim tăm cá lệ sa chảy ròng
Mẹ rằng em phải lấy chồng
Sơn khê rừng thẳm …Chạy vòng tìm anh!

Lệ Hà

HỒNG THOẠI
26-03-2017, 05:39 AM
HỆ QUẢ

Từ em " góp gạo " cùng qua
Sao ngồi tính mãi chẳng ra lãi ròng?!
Rước thêm cái nợ chất chồng
Để ưu phiền cứ một lòng theo anh!
HT

Nắng Xuân
26-03-2017, 06:09 AM
Rất cám ơn quý thi hữu đã tham gia sôi nổi chủ đề này.
Để tiện việc quản lý, HT xin lỗi đã tách bài QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂU và loạt bài xướng họa tác phẩm LỐI VÒNG của TG Nguyễn Thanh Toàn thành hai chủ đề riêng, và cả hai chủ đề này đều nẳm trong diễn đàn con GÓC XƯỚNG HỌA THƠ BỐN CÂU. ( Do chưa nắm vững thao tác DI CHUYỂN CHỦ ĐỀ, nên HT phải làm thủ công, copy lại từng bài. Mong quý thi hữu thông cảm cho.)
Kể từ sau bài viết này, khi muốn gởi bài họa cho tác phẩm LỐI VÒNG, xin mời quý thi hữu vào chủ đề DIỄN ĐÀN VNTH MỜI HỌA TÁC PHẨM LỐI VÒNG..., và bấm chọn ô TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ. ( Xin lưu ý là không gởi bài họa vào chủ đề QUY ĐỊNH HỌA THƠ BỐN CÂU )
Và Mod Thái lưu ý giúp cho là sau này khi mời họa tác phẩm khác, thì anh vào chuyên mục THƠ SÁNG TÁC --> GÓC XƯỚNG HỌA THƠ BỐN CÂU và bấm chọn ô VIẾT CHỦ ĐỀ MỚI.
Trân trọng
HỒNG THOẠI

Cám ơn Sếp.
Lần sau trong mục NX quản lý, Sếp nhắn thì NX chuyển cái rộp ạ.

Cám ơn anh Thái đã mời họa và quý anh chị đã ưu ái họa LỐI VÒNG, NX viết với ý tưởng là thất tình là một trong những cái XUI XẺO nhất trên đời người... !

Trân trọng.

thugiangvu
26-03-2017, 06:48 AM
Theo anh .

Nhịp cầu ai đã bắc qua
Sao người chắng bước ... buồn ba năm ròng
Mùa xuân em phải theo chồng
Bỏ lời thề thốt một lòng yêu anh .

Thu giang vũ

Lệ Hà
26-03-2017, 08:49 AM
KHỔ QUA

Trưa nay thiếp nấu khổ qua
Để niềm vui đến, hết sa ròng ròng
Từ ngày sánh bước bên chồng
Cổ, tay rực rỡ…Xuyến vòng nhờ anh!

Lệ Hà

Ngan Hoa
26-03-2017, 09:05 AM
RÉO ANH

Rời quê xuân hạ mùa qua
Không vào face-book đã ba ngày ròng
Một mình xoay xở, vắng chồng
Cửa nhà lạnh lẽo…Khóm hồng réo anh!

Ngàn Hoa

Huy Thanh
26-03-2017, 04:23 PM
BẪY THÚ

Dù bao ghềnh dữ vẫn qua
Bẫy con thú lạ, canh ba đêm ròng
Rừng sâu linh cảm dõi chồng
Sáng trăng em dệt… Piêu hồng đợi anh!

Huy Thanh 26-03-2017

Lệ Hà
26-03-2017, 07:06 PM
NGHĨA VỤ

Buồn nào rồi cũng dần qua
Chàng đi nghĩa vụ suốt ba năm ròng
Vì quê hương, phải xa chồng
Nhãn tiêu xoài cát…Gieo trồng đợi anh!

Lệ Hà 26-03-2017

Lệ Hà
26-03-2017, 07:08 PM
TẠI VÌ CẦU GẪY

Gẫy cầu khi mới bước qua
Em buồn như trẻ mười ba khóc ròng
Bỗng nghe mẹ bẩu lấy chồng
Xe hoa, áo cưới, nhẫn vòng. Quên anh.

:D


NGHĨA VỤ

Buồn nào rồi cũng dần qua
Chàng đi nghĩa vụ suốt ba năm ròng
Vì quê hương, phải xa chồng
Nhãn tiêu xoài cát…Gieo trồng đợi anh!

Lệ Hà 26-03-2017

Ngan Hoa
26-03-2017, 07:25 PM
NGUYỆT LỒNG

Trăng luồn song cửa xuyên qua
Giải bài toán khó trải ba tiếng ròng
Bài ôn còn lại nửa chồng
Vạc bay tìm bạn… Nguyệt lồng gọi anh!

Ngàn Hoa 26.03.2017

Ngan Hoa
26-03-2017, 07:28 PM
NGHĨA VỤ

Buồn nào rồi cũng dần qua
Chàng đi nghĩa vụ suốt ba năm ròng
Vì quê hương, phải xa chồng
Nhãn tiêu xoài cát…Gieo trồng đợi anh!

Lệ Hà 26-03-2017


NGUYỆT LỒNG

Trăng luồn song cửa xuyên qua
Giải bài toán khó trải ba tiếng ròng
Bài ôn còn lại nửa chồng
Vạc bay tìm bạn… Nguyệt lồng gọi anh!

Ngàn Hoa 26.03.2017

Nắng Xuân
26-03-2017, 07:50 PM
Họa vui với anh:

LẠCH EM

Cồn em mấy bận lại qua
Tình anh sớm tối dăm ba buổi ròng
Này con lạch nhỏ chưa chồng
Cạn sâu đã tỏ, thôi vòng vo anh...

Đoang Hồ
------------------------------------------------
CƯỚI VỘI GIỮA RỪNG TRƯỜNG SƠN *

Cưới nhau trong buổi can qua
Dẫu là nhẫn cỏ hơn ba vàng ròng
Một ngày nên nghĩa vợ chồng
Xa nhau em nguyện … vẽ vòng đợi anh.

D Chín Pháo Binh
------------------------------------------------
Nghịch ngợm với anh tí nữa...

ĐẶT VÒNG

Lấy nhau chưa bốn xuân qua
Mà em đã xuất được ba ròng ròng
Bảo kế hoạch, em chỉ chồng
Vòng em không đặt, đặt vòng chi anh?...

Đoang Hồ
------------------------------------------------
Ba mùa xuân hạ thu qua
Khi đông sắp đến mắt sa lệ ròng
Bỡi vì em chửa có chồng
Cô đơn lẽ bóng lòng vòng tìm anh.

Kim Thông Lê
------------------------------------------------
CHẲNG GIÁM

Ba mươi nay đã sắp qua
Trao duyên em thách lượng ba vàng ròng
Khác gì em muốn mua chồng?
Phận nghèo chẳng dám đèo bòng đời anh.

BND. 26.3.17.
------------------------------------------------

Huy Thanh
26-03-2017, 08:07 PM
THIÊN BỒNG

Sông Ngân Cuội bắc cầu qua
Bão tràn đổ sập Hằng Nga khóc ròng
Đành thôi Chức tạm biệt chồng
Ngưu Lang lẻ bạn…Thiên Bồng mời anh!

Huy Thanh 26-03-2017

Huy Thanh
26-03-2017, 08:09 PM
NGUYỆT LỒNG

Trăng luồn song cửa xuyên qua
Giải bài toán khó trải ba tiếng ròng
Bài ôn còn lại nửa chồng
Vạc bay tìm bạn… Nguyệt lồng gọi anh!

Ngàn Hoa 26.03.2017


THIÊN BỒNG

Sông Ngân Cuội bắc cầu qua
Bão tràn đổ sập Hằng Nga khóc ròng
Đành thôi Chức tạm biệt chồng
Ngưu Lang lẻ bạn…Thiên Bồng mời anh!

Huy Thanh 26-03-2017

Nắng Xuân
26-03-2017, 08:30 PM
MẶC ANH

Dẫu rằng bão tố cũng qua
Mùng năm, mười bốn, hai ba, … xui ròng!
Khi nào em chửa theo chồng
Qua thăm anh lượn mấy vòng… mặc anh!

Nguyễn Thanh Toàn

hoanggiao
26-03-2017, 10:39 PM
KỆ ANH

Lâu rồi anh chẳng ghé qua
Em khóc sưng mắt cả ba tháng ròng
Phải lấy kẻ khác làm chồng
Anh đến níu kéo vàng vòng... Kệ anh

Hoàng Giao

Quang Chính
27-03-2017, 04:37 AM
NHỜ ANH

Tạnh mưa thì gió sẽ qua
Tình thương còn quý gấp ba vàng ròng
Phương xa em chửa có chồng
Để thơ phải lượn mấy vòng nhờ anh.

Quang Chính

Nguyễn Thị Huề
27-03-2017, 08:33 AM
http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/cach-lam-vong-hoa-nguyet-que-dep-ma-don-gian7.jpg


LỐI VÒNG

Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!

Nguyễn Thanh Toàn
http://49527579.blogspot.ca




KẾT VÒNG

Cuối tuần hai bảy muội qua
Vui xuân đến tận mồng ba ngược ròng
Mười tư em rủ thêm chồng
Kiếm ngàn hoa thắm kết vòng tặng anh!
Huề Nguyễn
27/3/2017

Ngan Hoa
27-03-2017, 10:37 AM
TẬP XIẾC

Thời gian khó nhọc đã qua
Mỗi ngày tập xiếc suốt ba bữa ròng
Mẹ rằng chắc chẳng lấy chồng
Mặc khoe đồi suối…Lắc vòng trêu anh!

Ngàn Hoa 27.03-2017

hoanggiao
27-03-2017, 07:15 PM
GIÓ MỚI

Một làn gió mới tràn qua
Xôn xao cả xóm suốt ba ngày ròng
Bao nhiêu cô gái chưa chồng
Chạy sang ríu rít đứng vòng ...Liếc anh

Hoàng Giao

Nắng Xuân
27-03-2017, 09:53 PM
http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/cach-lam-vong-hoa-nguyet-que-dep-ma-don-gian7.jpg


LỐI VÒNG

Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!

Nguyễn Thanh Toàn
http://49527579.blogspot.ca




KẾT VÒNG

Cuối tuần hai bảy muội qua
Vui xuân đến tận ba mươi ngập ròng
Mười tư em rủ thêm chồng
Kiếm ngàn hoa thắm kết vòng tặng anh!
Huề Nguyễn
27/3/2017

Bài này câu 2 viết hỏng luật?

Nguyễn Thị Huề
27-03-2017, 10:04 PM
Bài này câu 2 viết hỏng luật?

HJ ! Cảm ơn thầy .. có vậy mà HN không nghĩ ra .. Hn xin sửa lại ạ


KẾT VÒNG

Cuối tuần hai bảy muội qua
Vui xuân đến tận mồng ba ngược ròng
Mười tư em rủ thêm chồng
Kiếm ngàn hoa thắm kết vòng tặng anh!
Huề Nguyễn
27/3/2017

Nguyễn Thị Huề
27-03-2017, 10:59 PM
Hôm qua 06:17 PM #2

NGUYỄN VĂN THÁI (http://vnthihuu.net/member.php?329-NGUY%E1%BB%84N-V%C4%82N-TH%C3%81I)







http://vnthihuu.net/image.php?u=329&dateline=1379811627 (http://vnthihuu.net/member.php?329-NGUY%E1%BB%84N-V%C4%82N-TH%C3%81I)




Điều Hành Viên
Hiện Đang : http://vnthihuu.net/images/statusicon/user-offline.png
Tham gia ngày : Jul 2011



Tuổi: 67
Bài gửi : 3.846
Thanks44.052 Thanked 21.373 Times in 3.419 Posts Blog Entries176 (http://vnthihuu.net/blog.php?329)

Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm LỐI VÒNG của TG Nguyễn Thanh Toàn


LỐI VÒNG

Cầu tre mười bốn em qua
Ở luôn cho đến hai ba nước ròng
Mùng năm em bỏ theo chồng
Cầu tre gãy nhịp... Lối vòng mình anh!

Nguyễn Thanh Toàn


http://49527579.blogspot.ca

Dòng sông thơ

11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này

Gió Bụi (http://vnthihuu.net/member.php?u=38), HỒNG THOẠI (http://vnthihuu.net/member.php?u=49), hoanggiao (http://vnthihuu.net/member.php?u=60789), Huy Thanh (http://vnthihuu.net/member.php?u=6234), Lệ Hà (http://vnthihuu.net/member.php?u=22706), Lan PhươngKTV (http://vnthihuu.net/member.php?u=72132), Ngan Hoa (http://vnthihuu.net/member.php?u=92831), Nguyễn Ích Thông (http://vnthihuu.net/member.php?u=115827), thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?u=33), Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/member.php?u=19567), TruongVu (http://vnthihuu.net/member.php?u=68234)


TRÁCH
Hẹn rằng mồng tám sẽ qua
Chờ xem con nước mười ba đổ ròng
Hai tư đã gọi cho chồng
Thuyền thơ bỏ lại ... bỏ vòng tay anh

Huề Nguyễn
27/3/2017

Huy Thanh
28-03-2017, 06:37 AM
THAM QUAN

Tham quan thác vượt ghềnh qua
Con gì khe suối đẻ ra ròng ròng
Ngày mai em sẽ rủ chồng
Rừng xanh giả quỷ…chạy vòng nhát anh!

Huy Thanh 28-03-2017

Lệ Hà
28-03-2017, 02:35 PM
THẮT BÍNH

Bài thi thứ nhất cho qua
Hai là “Kiều Truyện” đọc ba giờ ròng
Mai này buộc phải theo chồng
Tơ hồng thắt bính…Trăm vòng chân anh!

Lệ Hà 28-03-2017

Nắng Xuân
30-03-2017, 02:43 PM
QUYẾT TÂM

Thương mình lấp biển lần qua
Ngại gì tấn bảy tạ ba gạo ròng
Được nghe em gọi tiếng CHỒNG
Chấp muôn nhẫn xuyến khuyên vòng… Cản anh!

Nguyễn Thanh Toàn
30/03/2017

Huy Thanh
30-03-2017, 05:05 PM
KHẮC KHOẢI

Đông chờ xuân hạ thu qua
Tâm hồn khắc khoải, đợi ba năm ròng
Đời em chỉ cưới một chồng
Trăm mùa vẫn ước…Mơ vòng của anh!

Huy Thanh
30-03-2017

hoanggiao
30-03-2017, 10:09 PM
ƯỚC GÌ

Rượu đào anh mới đem qua
Cộng thêm bia, lẩu, nhậu ba tiếng ròng
Ước gì em chửa có chồng
Ngày đêm thơ rượu quay vòng cùng anh

Hoàng Giao

Dương Đoàn Trọng
30-03-2017, 11:30 PM
VÌ AI .?

Bao ngày đợi bóng người qua
Trăng lên trăng lặn đã ba năm ròng
Vì ai em chửa lấy chồng
Mùng tơi hoá kiếp leo vòng lối anh

Dương Đoàn Trọng
30-3-2017

Dương Đoàn Trọng
30-03-2017, 11:42 PM
LỠ LÀNG

Ngõ buồn bước mãi không qua
Tương tư trỗi dậy phong ba nước ròng
Tiếc vì lỡ bước theo chồng
Cơm khê khét cả lối vòng thơ anh

Dương Đoàn Trọng
30-3-2017

Bài này "phạm quy" chữ "theo" và chữ "nước" là 2 chữ áp vần trong bài xướng

Dương Đoàn Trọng
30-03-2017, 11:53 PM
TRÁI DUYÊN

Lỡ đò sóng cả khó qua
Lang thang ngã bảy ngã ba khóc ròng
Lấy chồng chẳng hợp duyên chồng
Muốn quay trở lại đi vòng với anh

Dương Đoàn Trọng
30-3-2017

thugiangvu
31-03-2017, 04:46 AM
Chay tịnh

Ăn chay suốt những xuân qua
Cầu trời khấn Phật đã ba năm ròng
Hết ế em lấy được chồng
Em đeo tấm lắc khoá vòng chân anh .

Thu giang vũ
Nhờ thầy Thái sửa lưng dùm trò ạ.....ý chít sửa bài dùm trò ạ........

Ngan Hoa
31-03-2017, 05:47 AM
PHONG KIẾN

Ngỡ thời gian đợi sẽ qua
Nào hay phong kiến, khóc ba đêm ròng
Đành đi xứ lạ, theo chồng
Xa vườn chuối hẹn…Xa vòng tay anh!

Ngàn Hoa 31.03.2017



Bài này "phạm quy" vì trùng chữ "theo" trong bài xướng
(Anh Gió Bụi đã nhắc)

Gió Bụi
31-03-2017, 06:01 AM
Tác giả Nắng Xuân còn ở đây thì chưa THEO chồng được đó Ngàn Hoa.

Ngan Hoa
31-03-2017, 06:17 AM
Tác giả Nắng Xuân còn ở đây thì chưa THEO chồng được đó Ngàn Hoa.


LÔI VÒNG

Lối về gió bụi dần qua
Cát bay vào mắt nhức ba bữa ròng
Ngày em sánh bước bên chồng
Nắng Xuân ở lại…lôi vòng quay anh (Gió Bụi)!

Ngàn Hoa 31.03-2017

Gió Bụi
31-03-2017, 06:29 AM
QUÊN

Ngàn Hoa lễ cưới hôm qua
Bụi bay đỏ mắt khóc ba ngày ròng
Cười tươi tay vẫy vịn chồng
Mà em quên tháo chiếc vòng trả anh.

Gió Bụi

Ngan Hoa
31-03-2017, 06:51 AM
QUÊN

Ngàn Hoa lễ cưới hôm qua
Bụi bay đỏ mắt khóc ba ngày ròng
Cười tươi tay vẫy vịn chồng
Mà em quên tháo chiếc vòng trả anh.

Gió Bụi


QUÊN ANH

Xuyến vàng đem trả chiều qua
Gió bay vuột mất kiếm ba giờ ròng
Bụi ơi em chỉ yêu chồng
Thùy dương đã tháo nhẫn vòng…Quên anh!

Ngàn Hoa 31.03.2017

Gió Bụi
31-03-2017, 07:00 AM
CÒN

Tin em anh cũng lần qua
Ngồi cho muỗi đốt đợi ba tiếng ròng
Mà em quấn quít bên chồng
Lung linh bảy chiếc vàng vòng của anh.

Gió Bụi

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 08:58 AM
ƯỚC GÌ

Rượu đào anh mới đem qua
Cộng thêm bia, lẩu, nhậu ba tiếng ròng
Ước gì em chửa có chồng
Ngày đêm thơ rượu quay vòng cùng anh

Hoàng Giao

Hay và vui nè bác sĩ em.

Ngan Hoa
31-03-2017, 09:12 AM
CÒN

Tin em anh cũng lần qua
Ngồi cho muỗi đốt đợi ba tiếng ròng
Mà em quấn quít bên chồng
Lung linh bảy chiếc vàng vòng của anh.

Gió Bụi



NHẪN CỎ

Ra miền cát trắng dò qua
Giọng ca Gió Bụi nghe Ba khóc ròng
Trả xong tất cả, theo chồng
Chỉ là bằng cỏ…Giữ vòng chi anh!

Ngàn Hoa 31.03.2017


Bài này "phạm quy" vì trùng chữ "theo" trong bài xướng

Gió Bụi
31-03-2017, 12:08 PM
NHỚ

Câu hò nương gió thoảng qua
Chạnh lòng nhớ tuổi mười ba khóc ròng
Trò chơi gá nghĩa vợ chồng
Mo cau nhẫn cỏ hoa vòng cổ anh.

Gió Bụi

lethutrang
01-04-2017, 10:17 AM
LỠ

Trách người ước hẹn bước qua
Mà sao nỡ để chờ ba tháng ròng
Xót câu: bậu đã quen chồng
Lời yêu trả lại xuyến vòng từ anh

lethutrang

Gió Bụi
01-04-2017, 10:43 AM
Thu Trang ơi, tác giả Nắng Xuân còn hiện diện nơi này thì không ai được THEO chồng cả.

lethutrang
01-04-2017, 12:10 PM
TRẢ

Dưng buồn tháng lại ngày qua
Đã trao khắc khoải ngã ba lối ròng
Từ nay dẫu thoát ly chồng
Lấp lời ước hẹn tháo vòng bởi anh.

lethutrang

lethutrang
01-04-2017, 01:14 PM
QUYẾT

Nghe đồn hắn sẽ bước qua
Tặng hoa tặng cả bảy ba vàng ròng
Để tui lĩnh hội chữ chồng
Nhưng mà cũng quyết vứt vòng bỏ anh

lethutrang

lethutrang
01-04-2017, 01:48 PM
NHỚ

Câu hò nương gió thoảng qua
Chạnh lòng nhớ tuổi mười ba khóc ròng
Trò chơi gá nghĩa vợ chồng
Mo cau nhẫn cỏ hoa vòng cổ anh.

Gió Bụi




TIỄN

Hỏi người có nhớ đò qua
Khi đời đã chạm bốn ba tuổi ròng
Bâng khuâng cái thuở thoát chồng
Quay về kỉ niệm lối vòng tiễn anh

lethutrang


Bài này "phạm quy" vì trùng chữ "lối" trong bài xướng .

Ngan Hoa
01-04-2017, 03:16 PM
THOÁT

Khổ đau đã mấy mùa qua
Đêm rồi sung sướng dường ba kỉ ròng
Ngày ra viễn xứ với chồng
Vui mừng em đã…Thoát vòng tay anh!

Ngàn Hoa

xuandong
03-04-2017, 11:09 AM
Lỗi Hẹn

Thôi đành lỡ hẹn chiều qua
Bởi nàng hỏng chịu nước ba bốn ròng
Buồn thay cái kiếp mần chồng
Gông cùm bị quấn suốt vòng thân anh. Hic

Xuân Đông


Bài này "phạm quy" vì trùng chữ "nước" trong bài xướng .

Nắng Xuân
03-04-2017, 02:55 PM
ĐẶT VÒNG

Lấy nhau chưa bốn xuân qua
Mà em đã xuất được ba ròng ròng
Bảo kế hoạch, em chỉ chồng
Vòng em không đặt, đặt vòng chi anh?...

Đoang Hồ


THÁO VÒNG

Mua còng nấu trái khổ qua
Chợ hôm ế ẩm còn ba mớ ròng
Bởi thuơng chiều bố mẹ chồng
Em nhờ bác sĩ tháo vòng nhé anh!

Nguyễn Thanh Toàn
03.04.2017

Nguyễn Ích Thông
05-05-2017, 09:25 PM
EM NGHĨ MỘT MÌNH
Tát ao vừa mới hôm qua
Cá trê, cá chuối, ba ba.. khóc ròng
Nói ra sợ mất lòng chồng
Của em em giữ, lòng vòng kệ anh!
Nguyễn Ich Thông



"Bao giờ dân nổi can qua"
Kẻ gây bão táp phong ba khóc ròng
Xung quanh rừng núi chập chồng
Chạy đâu cho thoát khỏi vòng tử sinh