PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ _manhtroirieng_vy



manhtroirieng_vy
31-05-2011, 08:57 PM
manhtroirieng_vy xin chào các anh chị và các bạn VNTHIHUU ,

Lang thang lạc bước vào trang thơ
Xin đôi lời chào _chúc cả nhà vui
Vốn tôi chẳng biết làm thơ
Thấy nhà ta vui xin dừng chân lại
Mong giao lưu với các bạn được không ?
Học hỏi làm quen tôi rất vui

MTR

manhtroirieng_vy
31-05-2011, 09:15 PM
Nụ cười .

Nụ cười luôn nỡ trên môi
Khổ đau nhưng vẫn vui tươi với đời
Em về rạng rỡ đất trời
Quê hương thắm đượm tình người ấm êm

MTR .

manhtroirieng_vy
31-05-2011, 09:23 PM
SUY TƯ .

Viết gì đây hởi bạn đời
Thơ còn lạc lối giữa trời áng mây
Bút chưa hòa mực chờ ai
Khéo mài màu mực bút này viết ngay
Phượng hồng nhờ ngòi bút bay
Rồng bay phượng múa ôi hay vẽ vời
Vẽ ra một nụ hồng tươi
Đón chào thi sĩ ngồi chơi thơ tình

MTR .

thylan
31-05-2011, 09:52 PM
CHÀO MỪNG BẠN manhtroirieng_vy ĐÃ ĐẾN VỚI NGÔI NHÀ CHUNG VIỆT NAM THI HỮU

http://inlinethumb35.webshots.com/13474/2322287350100373937S500x500Q85.jpg

Thy Lan

Nguyễn Hải Yến
01-06-2011, 09:07 PM
Chào bạn Mảnh trời riêng
Nghe tên rất lãng mạn
Muốn tìm một chút riêng
Mảnh đời ghép trái tim
Ngăn riêng con tim nhỏ
Chỉ mình chỉ mình thôi

Hi hi hi vui với bạn vài câu giao lưu nghen chúc bạn vui tươi xinh đẹp

manhtroirieng_vy
02-06-2011, 09:22 PM
Ngồi buồn viết gì đây hởi đất trời
Thơ thì chưa nghỉ được ra
Thôi thì lang thang đọc bài nha
Các bạn làm thơ rất tài ba

manhtroirieng_vy
05-06-2011, 10:24 AM
Lạc vào thơ của tình yêu
Mình đây quá đổi chữ yêu mất rồi
Đành lòng ngồi đọc bạn ơi
Trong lòng cũng thấy bồi hồi muốn yêu

MTR .

Sông Hậu
06-06-2011, 11:52 AM
Chúc mừng anh có trang thơ phong phú


CẢM ƠN VY !

Cảm ơn Vy đã ghé thăm

chàng thơ Sông Hậu như tằm nhả tơ

Yêu nàng yêu độ trăng mơ

sao còn lảng vảng ngẩn ngơ mộng tình ?!

Sông Hậu.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLy9eGrj8d_dr9emQ34aeKdLo9nQH-9a-yhjJyrPi2QcTZ2iWIhw

manhtroirieng_vy
09-06-2011, 10:08 AM
Tôi lang thang trên mạng đọc các bài báo và tôi thấy bạn Hải Yến xứ người com ở trang báo viết về tàu Bình Minh 02 bị TQ cắt dây cáp và bài báo (Cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Việt-Trung) và tôi vào blog của bạn HY tôi lại được nhìn thấy có 1 blog cũng thích lời com này nên tôi xách nó về nhà treo lên hiiiiiiiiii
Vì viết chữ Hoa có dịch luôn chữ Việt rõ ràng người đọc dể hiểu .



Cựu Chiến Binh
07:38 09-06-2011
haiyenxunguoi
22:21 07-06-2011
越 南 愛 好 和 平,國 家 越 南 是 越 南

Việt Nam yêu hòa bình , Đất nước Việt Nam là của Việt nam

越 南 愛 好 和 平,國 家 越 南 是 越 南
Hải Yến
-----------
anh thích lời còm này của em -cám ơn rất nhiều


Đường link blog haiyenxunguoi

http://vn.360plus.yahoo.com/noibuon_thahuong53/


MTR.

buixuanphuong09
09-06-2011, 05:15 PM
CẢM ƠN Manhtroirieng_vy

Đang buồn gặp Mảnh trời riêng
Sang thăm chia sẻ nỗi niềm cùng ta
Dẫu buồn cho cái thân già
Nhưng không tiêu cực để mà thụt lui
Bạn bè đã động viên rồi
Lẽ nào lại phụ những người thân thương
Đã thông cái lẽ vô thường
Quyết tâm đi tiếp con đường đã đi
Ừ thì "Sinh kí tử qui"
Cứ an nhiên sống, có gì bận tâm?
Cảm ơn em đã tới thăm!
BXP

Nguyễn Hải Yến
27-08-2011, 08:31 PM
Ngồi đây ta thả áng thơ
ánh trăng soi sáng đang chờ bạn thân
Hàn huyên vui vẻ ngập tràn
Dưới trăng muốn thốt muôn vàn tiếng yêu
Hải Yến .

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhen

manhtroirieng_vy
27-08-2011, 08:43 PM
HẢO HỮU THI NHÂN.

Làm quen, xin ghé được không nhỉ?
Một mảnh trời riêng, nói với Vy.
Bút pháp câu thơ, đầy cảm mỹ.
Vào đây thi hữu, bạn chung nhà.

Kết hợp tình thơ từ vạn ngã.
Quay về mái ấm, sưỡi con tim.
Người xa, đâu lúc nào quên tổ.
Lữ thứ niềm riêng, bỗng trở tìm.

Nơi đây hoan hỉ, mừng người mới.
Góp vần thơ mộng, vui nha Vy.

nguyênhoang
2011


Đang buồn may có Nguyên Hoàng
Về nhà Vy rất mừng chàng đến thăm
Nhà Vy ở chốn xa xăm
Ít người lui tới âm thầm quạnh hiu .
Thơ thì chẳng biết viết nhiều
Cho nên không dám giao lưu cùng làng .

MTR .

manhtroirieng_vy
31-08-2011, 04:16 PM
THEO BÓNG..

Mây trời lạc ngõ đi hoang.
Một lần được ghé mong nàng cho thăm.
Người mơ bắt bóng thả xăm,
Tháng ngày sâu thẳm, quãng đời hẩm hiu!
Thơ lòng muốn tỏ thật nhiều,
Để cho người hiểu, tơ duyên lỡ làng.

nguyênhoang
08.26.11


Xin mời chàng cứ tự nhiên
Đến chơi vui vẻ thơ liền trao nhau
Gánh thơ qua mỗi nhịp cầu
Rao xem có khách mua câu thơ tình .

MTR .

manhtroirieng_vy
31-08-2011, 04:18 PM
Chúc mừng sinh nhật Trần Vi Thông
Hót như chim sơn ca
Thơ phú luôn hát ca
Suốt ngày cứ là cà
Hết gần rồi đến xa
Tặng thơ vui mọi nhà.
Vy .

manhtroirieng_vy
31-08-2011, 04:28 PM
Xin phép thăm hỏi làm quen nha bạn .

Tình thơ trao tặng nỗi niềm mong
Thắm đượm hương nồng những ước mơ
Bút mực hòa thơ nhịp cầu nối
Thâm giao bạn hữu ở chốn này .

MTR .


Thơ tình gửi tặng mảnh trời riêng
Bát ngát tình thơ, nhịp hùng yêng
Nét bút lượn mình trên trang giấy
Hồn thơ ngào ngạt, gió trăng nghiêng .
a
BHN

31/8/2011
Cảm ơn Manhtroirieng_vy đã ghé thăm

manhtroirieng_vy
31-08-2011, 04:41 PM
Tối đến phố tán gái
Nhút nhát lém ới chú Thắng
Đến tán giúp cháu
Thế mới chết Gái thích Chú
Cháu hóc mếu
Chú tán giúp Chú cóp mất
Gái nhớn nhác thích khéo nói
Dính Chú Thắng Bố Chú mắng
Vớ mớ điếc nói chẳng biết
Cứ lắc trốc giống đứa ngốc
MTR .

manhtroirieng_vy
31-08-2011, 09:34 PM
TÂM SỰ .

Đêm hè ngồi mát ngắm trăng
Nhớ người xa xứ Yến " Tàng " dể thương
Hòa thơ gửi gắm vấn vương
Vui cùng bạn hữu chúc Nường đẹp xinh .

MTR .

Nguyên Hoang
31-08-2011, 10:54 PM
Ngồi đây ta thả áng thơ
ánh trăng soi sáng đang chờ bạn thân
Hàn huyên vui vẻ ngập tràn
Dưới trăng muốn thốt muôn vàn tiếng yêu
Hải Yến .

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhen


Vài lời họa cùng nguyễn HẢIYẾN.


DẤU XƯA.

Thốt đi, ta đứng đợi nè.
Để còn che mắt, lá me đừng vào.
Mắt buồn, nhớ lại năm nao?
Ngõ đưồng tan học, dạt dào áo bay.

Thế mà, ai biết từng ngày?
Có người mòn dép, theo hoài lãng quên.
Giờ đây, mơ ước đáp đền.
Khung trời quá rộng mông mênh, tan rồi.

May là, còn vướng trên môi.
Một lần bất chợt, bồi hồi đến nay?

nguyênhoang
08.31.11

manhtroirieng_vy
06-09-2011, 01:15 PM
Dạo quanh đọc những vần thơ
Thấy vui lãng mạn mộng mơ tâm hồn .
Xua tan hết những bồn chồn
Trong lòng thoải mái nỗi buồn bay đi .

MTR .

manhtroirieng_vy
06-09-2011, 08:38 PM
Mảnh trời riêng kính chào nha
Cả nhà thi hữu thật là đông vui
Vy đây mới bước vô thui
Xin thưa các bạn cho tui chơi cùng .
Nhạc quê trè nứa hòa chung
Vi vu khúc hát tưng bừng khắp nơi
Trêu nhau đùa tếu tiếng cười
Rộn vang rôm rả mọi người tươi xinh .

MTR .

manhtroirieng_vy
08-09-2011, 08:59 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQq2-w_GZWqGBv-7ZxFTc9xff3jm10pIbtv0PMoHKbLixoKjFS0VA (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://hoibi.net/uploads/anh-vui/tvdung/anh-vui-hai-hinh-anh-dam-cu.jpg&imgrefurl=http://violet.vn/phamhungbl/entry/show/cat_id/2802991/entry_id/3279910&h=423&w=233&sz=23&tbnid=4-sN9a9sHjdeRM:&tbnh=98&tbnw=54&prev=/search%3Fq%3Dh%25C3%25ACnh%2B%25E1%25BA%25A3nh%2Bv ui%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=h%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh+vui&docid=qpZUVqSn6y2wSM&sa=X&ei=6xpoTsfcFcqTiAfHw4yBDA&ved=0CEsQ9QEwDQ&dur=3081)

Cô dâu chủ rể đẹp đôi ,
Chúc mừng hạnh phúc tuyệt vời bên nhau .
Yến " Tàng " váy cưới qua cầu ,
Vũ chàng dìu dắt nghiêng đầu làm duyên .

MTR .

manhtroirieng_vy
19-09-2011, 08:49 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/CE/EE/Rose.jpg


Sáng ra thích lấy hoa hồng
Hương thơm tỏa ngát thắm nồng nhà ai
Nhìn mà như muốn thò tay
Hái bông đem cắm lọ này ngắm chơi .

MTR .

HONGLINH64
19-09-2011, 06:28 PM
Thật là một Mảnh trời riêng
Làm tôi ngày tháng cứ siêng đi tìm
Nhẹ nhàng như những cánh chim
Mảnh trời riêng cứ in hình trong tôi!

Hồng Lĩnh Ghétrang thơ MTR xin họa vài câu làm quen nhé!

HONGLINH64
19-09-2011, 06:33 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/CE/EE/Rose.jpg


Sáng ra thích lấy hoa hồng
Hương thơm tỏa ngát thắm nồng nhà ai
Nhìn mà như muốn thò tay
Hái bông đem cắm lọ này ngắm chơi .

MTR .


Hỏi ai chẳng thích hoa hồng?
Hỏi ai không muốn tình nồng? hỏi ai?
Muốn mà chẳng dám ra tay
Sợ gai nên cứ ngày ngày "nghía" chơi

Hồng Lĩnh

HR PT
19-09-2011, 08:47 PM
[/URL]
Ngồi buồn viết gì đây hởi đất trời
Thơ thì chưa nghỉ được ra
Thôi thì lang thang đọc bài nha
Các bạn làm thơ rất tài ba
manhtroirieng_vy [URL="http://vnthihuu.net/showthread.php?p=1898#post1898"]http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=1898#post1898)




THẦM NGUYỆN MÙA XUÂN.

Thề non hẹn biển, ngước nhìn trời!
Khấn nguyện trọn đời, chớ nói ra..
Lời đó giữ im.. bí mật nha.
Dù cho có bão táp, phong ba.
. . .

nguyênhoang
2011



VUI THƠ

Trời riêng một mảnh ruộng thiên
Chàng Ngưu thổi sáo Chức liền đàn tranh
Lãng tử quá bước qua mành
Gửi thầm Chức Nữ chấm quanh câu ... nhuề
Nhưng mà hổng sao đâu ... hê
Vì chàng Ngư hiểu hiền thê đẹp người
Chỉ là thơ phú họa thôi
Vui cùng Thi Hữu tiếng cười vui vang
Huynh đệ xúm xích hội làng
Việt Nam Thi Hữu thẳng đàng tiến lên

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 07:50 AM
THƠ KHÔNG BÁN .

Thơ ca phong phú dồi dào
Đau răng vẫn cứ bổ nhào lăn vô .
Bán ra chẳng được xu mồ
Tiền in giấy mực mất tô phở rồi
Đêm về đau bụng lại ngồi
Công ty dồn viêc hỏi thời tính sao
Người ơi Em chằng đổi trao
Thơ ca mông ước thanh tao cuộc đời
Giàu sang là số của trời .
Giờ đây đã trót theo người bán buôn .

Hải Yến .
Thăm bạn và tặng bạn dòng thơ tâm sự hi hi hi .

manhtroirieng_vy
12-10-2011, 08:50 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=26562#post26562)
http://fs1.cyworld.vn/data2/2011/10/12/086/thumb_flex-1318381486665535_file.JPG (http://fs1.cyworld.vn/data2/2011/10/12/086/thumb_flex-1318381486665535_file.JPG)

ĐỔI NGHỀ ,

Hải Yến buôn bán lổ thua
Rau xanh ế ẩm nắng mưa thất thường
Nay thời quần áo bán phường
Bầy ra la liệt Cô Nường ngủ quay .

Hải Yến .





Yến Tàng buôn bán thế này
Lăn quay ra ngủ có ngày lổ to
Khách vào chẳng biết ngáy khò
Thế mà đòi lãi tiền đô thu về .

MTR .

manhtroirieng_vy
12-10-2011, 08:54 PM
Nhà em khách đến vui vầy
Sao em bỏ mặc về đây đón chào
Cảm ơn anh chị đã vào
Thăm em gửi gắm lời trao thắm nồng .
Em thời chẳng có thơ hồng
Xin anh xin chị cảm thông Vy nè .

MTR

manhtroirieng_vy
12-10-2011, 09:07 PM
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/Hu9_r_p5ZmgLbdsiJdroFA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjA7cT04NTt3PTQ5NQ--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/1000537974_Gia-Huy1.jpg (http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/Hu9_r_p5ZmgLbdsiJdroFA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNjA7cT04NTt3PTQ5NQ--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/1000537974_Gia-Huy1.jpg)


Em ba tuổi rưỡi chăm Me ( Mẹ )
Khổ thân cậu Bé chẳng hề quản chi
Sinh ra một kiếp người thì
Bế bồng cơm ẳm đút thì mới ăn .
Bé đây chăm sóc Mẹ nằm
Cánh tay cụt mất âm thầm tội thân .

Hải Yến .




THƯƠNG EM .


Xương em xương quá là xương
Đôi tay nho nhỏ sữa đường em pha
Mẹ ơi ! Mẹ uống đi nha
Đưa tay đút miệng mặn mà tình thương .

MTR .

manhtroirieng_vy
19-12-2011, 07:23 PM
Ơi Cô Hải yến mến yêu
Em đang rảnh rỗi buổi chiều vào thăm
Vài câu gửi tới xa xăm
Đông về hiu quạnh Cô nằm lạnh không ...?

manhtroirieng.

Khắc Hiền
20-12-2011, 08:23 AM
TÌNH THƠ
Tặng : manhtroirieng_vy
Cây xanh nhờ suối nước lành
Hương trời ,hoa đất đan thành vần thơ
Nếu không lạc giữa rừng mơ
Thì đâu kết nỗi dòng thơ yêu đời
khachien1254720
20/12/2011

manhtroirieng_vy
20-12-2011, 02:07 PM
Vườn thơ thả mộng làm quen nhé
Thả bút nơi này luyến lưu thay
Vài lời mộc mạc Vy trao ngay
Thơ thì chẳng biết văn thì dở .

Hi vào nhà anh nhưng không biết viết nên thơ nên vài câu tự do chúc anh vui thơ ca phong phú nha

manhtroirieng

manhky
20-12-2011, 02:50 PM
CẢM ƠN !

Trời riêng hay cả trời chung
Mời em quá bộ ta cùng tâm tư
Dẫu rằng chưa gặp bao giờ
Mà sao cảm thấy tình thơ mặn nồng

Mạnh Kỷ
20/12/2011

manhtroirieng_vy
20-12-2011, 03:48 PM
Quãng Ninh cảnh đẹp nên thơ
Xin mời quý khách mộng mơ chốn này
Làm tua du lịch đến ngay
Thăm quan đất Quãng vui vầy nhớ lâu .

manhtroirieng .

manhtroirieng_vy
20-12-2011, 03:52 PM
CẢM ƠN !

Trời riêng hay cả trời chung
Mời em quá bộ ta cùng tâm tư
Dẫu rằng chưa gặp bao giờ
Mà sao cảm thấy tình thơ mặn nồng

Mạnh Kỷ
20/12/2011


Quãng Ninh cảnh đẹp nên thơ
Xin mời Mạnh Kỷ mộng mơ chốn này
Làm tua du lịch đến ngay
Thăm quan đất Quãng vui vầy nhớ lâu .

manhtroirieng .

manhtroirieng_vy
20-12-2011, 03:57 PM
AI VỀ ...

Ai về đất Quãng quê em
Dừng chân ở lại cho thêm mặn nồng
Cùng nhau dạo bước ngắm sông
Tình người chan chứa tim hồng kết duyên .

manhtroirieng .

Duyên An
21-12-2011, 08:08 AM
AI VỀ ...

Ai về đất Quãng quê em
Dừng chân ở lại cho thêm mặn nồng
Cùng nhau dạo bước ngắm sông
Tình người chan chứa tim hồng kết duyên .

manhtroirieng .



http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/19/9/560637/4a3afeac_28a0fbdf_01e0a1ea591007feaa8cdc9832154e61 _web.gif

HƯỚNG VỀ…ĐẤT QUẢNG

Quảng nam quảng trị chăng em
Quảng bình quảng ngãi tình thêm ấm nồng
Thu bồn thạch hãn nghiêng sông
Chiều vơi bóng nắng rám hồng môi duyên

Quảng ninh ôi. Mảnh Trời Riêng
Vàng đen phủ kín một miền quê hương
Hạ long di sản thiên đường
Ôm vào trọn vẹn yêu thương đất trời

DA

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 04:08 PM
THĂM BẠN

Hôm nay ghé đến, chúc mừng thơ
Nét chữ nghiêng mình, đẹp hơn mơ
Để lại lời thơ, nồng thắm nhất
Cho tình nghĩa đẹp, ấm từng giờ

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhtroirieng_vy
02-01-2012, 11:17 PM
CHÀO CÔ


Tết này cô có về không
Bánh chưng giò chả mứt hồng tặng cô
Cô ơi ! giò chả đang chờ
Món ăn cô thích bỏ đô có liền


Vy .

Bùi Bắc Hợp
23-11-2012, 07:50 AM
Lâu không thấy bạn "Manhtroi..."
Nếu ai có gặp gửi lời hỏi thăm