PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm CHUỐC YÊU của TG Lan PhươngKTV



NGUYỄN VĂN THÁI
29-03-2017, 01:57 PM
CHUỐC YÊU.

Mời anh nếm rượu bầm này
Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
Trăm năm gạn một chén đời
Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

Lan PhươngKTV

Quang Chính
29-03-2017, 03:09 PM
Bài họa 1: TÌNH THI

Kết Tình Thi thỏa dạ này
Vần Yêu lắng đọng thơm cay mặn bùi
Làm ong dâng mật cho đời
Sống vui khỏe,chẳng giống người cực đoan.

Quang Chính - 29/3/2017

Lan PhươngKTV
29-03-2017, 04:25 PM
CHUỐC YÊU.

Mời anh nếm rượu bầm này
Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
Trăm năm gạn một chén đời
Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

Lan PhươngKTV

Ôi trời! Không ngờ được BQT chọn bài thơ để mời thi hữu họa. Hân hạnh quá. Xin cảm ơn.

Lan PhươngKTV
29-03-2017, 04:27 PM
Bài họa 1: TÌNH THI

Kết Tình Thi thỏa dạ này
Vần Yêu lắng đọng đắng cay ngọt bùi
Làm ong dâng mật cho đời
Sống vui khỏe, xóa một thời đa đoan.

Quang Chính - 29/3/2017

Cảm ơn đã quan tâm họa CHUỐC YÊU.

Tran Xuan Sinh
29-03-2017, 09:14 PM
2. TẶNG EM

Tặng em khúc nhạc tình này
Dẫu rằng đắng ngọt chua cay chát bùi
Đó là máu đỏ trong đời
Chớ cười anh, một con người cực đoan./.

TXS 29/03/2017

NGUYỄN VĂN THÁI
29-03-2017, 09:26 PM
Bài họa 1: TÌNH THI

Kết Tình Thi thỏa dạ này
Vần Yêu lắng đọng đắng cay ngọt bùi
Làm ong dâng mật cho đời
Sống vui khỏe, xóa một thời đa đoan.

Quang Chính - 29/3/2017

Bài này phạm quy vì nhắc lại các chữ "đắng" "ngọt" và "đa"
Anh Quang Chính thay lại nhé ! Công phu chút cho bõ anh nhỉ !

NVT

NGUYỄN VĂN THÁI
29-03-2017, 09:35 PM
NỖI ĐỜI

Nào ai đong được nỗi này
Trần ai dâu bể dầm cay nhạt bùi
Mông lung đi hết cuộc đời
Biết chi sướng khổ phận người dám đoan.

NVT

Gió Bụi
29-03-2017, 09:48 PM
CHUỐC YÊU.

Mời anh nếm rượu bầm này
Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
Trăm năm gạn một chén đời
Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

Lan PhươngKTV


Cạn đi vui chén rượu này
Mơ màng những lúc xớt cay xẻ bùi
Rồi mai dẫu rẽ hướng đời
Tình xưa nguyện giữ bên người dám đoan.

Gió Bụi

*thầy Thái nhanh tay quá, chưa thấy gì cả mà vừa đăng xong là đã thấy bài của thầy nắm chình ình ra đó và trùng từ nữa, vậy mượn từ của thầy luôn nhá, của bài xướng thì mới không được thầy Thái nhỉ?

Huy Thanh
30-03-2017, 06:11 AM
SAY

Em ơi anh ước điều này
Cho vào rượu thuốc cả cay lẫn bùi
Uống vào say trọn kiếp đời
Trần gian mơ mộng, thích người chẳng đoan!

Huy Thanh

NGUYỄN VĂN THÁI
30-03-2017, 09:33 AM
Cạn đi vui chén rượu này
Mơ màng những lúc xớt cay xẻ bùi
Rồi mai dẫu rẽ hướng đời
Tình xưa nguyện giữ bên người dám đoan.

Gió Bụi

*thầy Thái nhanh tay quá, chưa thấy gì cả mà vừa đăng xong là đã thấy bài của thầy nắm chình ình ra đó và trùng từ nữa, vậy mượn từ của thầy luôn nhá, của bài xướng thì mới không được thầy Thái nhỉ?

Ok! Vẫn đúng quy định đấy anh Gió Bụi ạ . Gớm anh dùng cụm "chình ình" nghe rợn tóc gáy, cứ như đã trương thối lên rồi ! Hì ...hì... trên mạng ảo này biết thế nào mà nhanh tay nhỉ . Họa bài này người họa sẽ rất khó bởi chữ "đoan" phải không anh . Nên trong qui định, mượn chữ áp vần của người họa trước vẫn đúng quy định (trừ bài xướng). Như thế bài họa sẽ phong phú trên diễn đạn
Chúc anh khỏe, vui nhé !

Tran Xuan Sinh
30-03-2017, 09:59 AM
THƠ EM

Thơ em chọn họa kỳ này
Mâm vàng thước ngọc không cay lại bùi
Câu từ chữ nghĩa rất đời
Hình dong ngó cũng ra người chánh đoan./.

TXS 30/03/2017

Gió Bụi
30-03-2017, 10:58 AM
Ok! Vẫn đúng quy định đấy anh Gió Bụi ạ . Gớm anh dùng cụm "chình ình" nghe rợn tóc gáy, cứ như đã trương thối lên rồi ! Hì ...hì... trên mạng ảo này biết thế nào mà nhanh tay nhỉ . Họa bài này người họa sẽ rất khó bởi chữ "đoan" phải không anh . Nên trong qui định, mượn chữ áp vần của người họa trước vẫn đúng quy định (trừ bài xướng). Như thế bài họa sẽ phong phú trên diễn đạn
Chúc anh khỏe, vui nhé !
Quy định họa thơ này GB nghĩ ACE thi hữu cần biết để ứng dụng cho việc họa thơ. Nhanh tay là GB muốn nói thầy Thái mần thơ nhanh đó.
Thì ra thầy Thái không thích dùng từ dân dã lắm, vậy thì GB nói "nằm phơi ra đó" để gây ấn tượng thầy nhỉ?
Chúc thầy Thái luôn khỏe, an vui và dồi dào ý thơ!

GB

Gió Bụi
30-03-2017, 11:23 AM
HẠNH

Từ khi lưu lạc xứ này
Thăng trầm dâu bể nỗi cay đắng bùi
Tháng năm xuôi ngược dòng đời
Thảo thơm em vẫn là người chính đoan.

Gió Bụi

lethutrang
30-03-2017, 12:15 PM
Ok! Vẫn đúng quy định đấy anh Gió Bụi ạ . Gớm anh dùng cụm "chình ình" nghe rợn tóc gáy, cứ như đã trương thối lên rồi ! Hì ...hì... trên mạng ảo này biết thế nào mà nhanh tay nhỉ . Họa bài này người họa sẽ rất khó bởi chữ "đoan" phải không anh . Nên trong qui định, mượn chữ áp vần của người họa trước vẫn đúng quy định (trừ bài xướng). Như thế bài họa sẽ phong phú trên diễn đạn
Chúc anh khỏe, vui nhé !

Từ ý trên của Anh NVT, ltt hy vọng khi chọn ra bài xướng nên tránh những từ độc vận, như thế mới mong thi hữu hưởng ứng nhiều hơn. Còn ltt thì potay.com cái chữ ĐOAN nên chỉ đứng từ xa ngắm nghía, ngẫm nghĩ thôi. hihi
Rất mong được mở rộng tầm mắt...

ltt

Nắng Xuân
30-03-2017, 02:10 PM
Từ ý trên của Anh NVT, ltt hy vọng khi chọn ra bài xướng nên tránh những từ độc vận, như thế mới mong thi hữu hưởng ứng nhiều hơn. Còn ltt thì potay.com cái chữ ĐOAN nên chỉ đứng từ xa ngắm nghía, ngẫm nghĩ thôi. hihi
Rất mong được mở rộng tầm mắt...

ltt

Em mình chỉ được cái nói đúng!

Nắng Xuân
30-03-2017, 02:26 PM
NHẸ DẠ

Chiều em dốc cạn kiểu này
Vừa đắng vừa ngọt vừa cay vừa bùi
Sẻ chia hết nửa chung đời
Bằng lòng cả nết lẫn người phủ Đoan.

Nguyễn Thanh Toàn
30/03/2017

Linh Chi
30-03-2017, 02:48 PM
Thương em bạc phận hồng nhan
Vướng vòng lục tụy tân toan vơi đầy
Lời yêu xin gửi ngàn mây
Còn thân cô lữ hao gầy khói sương

Chả mấy khi có dịp xướng họa, xin góp vui cùng các cụ đôi câu

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 02:57 PM
2. TẶNG EM

Tặng em khúc nhạc tình này
Dẫu rằng đắng ngọt chua cay chát bùi
Đó là máu đỏ trong đời
Chớ cười anh, một con người cực đoan./.

TXS 29/03/2017


Quả là một bài họa hay ạ. Trân trọng cảm ơn.

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 02:59 PM
HẠNH

Từ khi lưu lạc xứ này
Thăng trầm dâu bể nỗi cay đắng bùi
Tháng năm xuôi ngược dòng đời
Thảo thơm em vẫn là người chính đoan.

Gió Bụi


Rất vui vì được thi hữu họa thơ của tôi. Xin cảm ơn.

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 03:01 PM
NHẸ DẠ

Chiều em dốc cạn kiểu này
Vừa đắng vừa ngọt vừa cay vừa bùi
Sẻ chia hết nửa chung đời
Bằng lòng cả nết lẫn người phủ Đoan.

Nguyễn Thanh Toàn
30/03/2017


Hi hi, thầy vượt qua tử vận "Đoan" ngoạn mục thiệt. Bỗng dưng nhớ bà Đoan trong Số Đỏ phải không ạ? :D

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 03:06 PM
THƠ EM

Thơ em chọn họa kỳ này
Mâm vàng thước ngọc không cay lại bùi
Câu từ chữ nghĩa rất đời
Hình dong ngó cũng ra người chánh đoan./.

TXS 30/03/2017


Đảo từ cho nó... chính chuyên
Yem nghe thung thướng phát.... điên lên nè.
:D

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 03:17 PM
NỖI ĐỜI

Nào ai đong được nỗi này
Trần ai dâu bể dầm cay nhạt bùi
Mông lung đi hết cuộc đời
Biết chi sướng khổ phận người dám đoan.

NVT

Đọc bài thơ họa cảm thông
Mà yem khổ chủ rưng rưng, nghẹn ngào.
Hi hi

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 03:19 PM
Vì quá vui khi được quý thi hữu rộn ràng họa CHUỐC YÊU nên thi hứng bỗng dâng trào. Xin góp một bài tự họa ạ.
-----------------

GIẢ KHỜ

Mấy ai hiểu tủi hờn này
Tình yêu trộn lẫn ớt cay, đậu bùi
Đã vì trót gửi gắm đời
Biết lừa mà vẫn tin người cam đoan

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 03:22 PM
Bài họa 1: TÌNH THI

Kết Tình Thi thỏa dạ này
Vần Yêu lắng đọng thơm cay mặn bùi
Làm ong dâng mật cho đời
Sống vui khỏe,chẳng giống người cực đoan.

Quang Chính - 29/3/2017

Cảm ơn đã họa bằng một tứ rất hay ạ.

Lan PhươngKTV
30-03-2017, 03:28 PM
SAY

Em ơi anh ước điều này
Cho vào rượu thuốc cả cay lẫn bùi
Uống vào say trọn kiếp đời
Trần gian mơ mộng, thích người chẳng đoan!

Huy Thanh

Xin thề yem quyết chẳng đoan
Chỉ đa một tý cho tan ưu phiền.
hihi
Cảm ơn quý thi hữu nhiều.

NGUYỄN VĂN THÁI
30-03-2017, 07:48 PM
Từ ý trên của Anh NVT, ltt hy vọng khi chọn ra bài xướng nên tránh những từ độc vận, như thế mới mong thi hữu hưởng ứng nhiều hơn. Còn ltt thì potay.com cái chữ ĐOAN nên chỉ đứng từ xa ngắm nghía, ngẫm nghĩ thôi. hihi
Rất mong được mở rộng tầm mắt...

ltt

Để khắc phục tình trạng đó, quy định có nêu là: Chỉ tránh trùng chữ áp vần của bài xướng và bài họa của chính mình, bài họa cùng 1 bài xướng của 2 tác giả có thể trùng chữ áp vần .

Nắng Xuân
30-03-2017, 08:08 PM
Thương em bạc phận hồng nhan
Vướng vòng lục tụy tân toan vơi đầy
Lời yêu xin gửi ngàn mây
Còn thân cô lữ hao gầy khói sương

Chả mấy khi có dịp xướng họa, xin góp vui cùng các cụ đôi câu

HỌA thơ nhắc bạn một lần
Bốn câu phải giữ sáu vần cố lên.


CHUỐC YÊU.

Mời anh nếm rượu bầm này
Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
Trăm năm gạn một chén đời
Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

Lan PhươngKTV

hoanggiao
30-03-2017, 10:21 PM
THẦM MONG

Thầm mong đợi ở bến này
Chắc rằng có cả ngọt cay lẫn bùi
Rượu ngon nhấp một ngụm đời
Chung tình sau trước với người trang đoan

Hoàng Giao

Dương Đoàn Trọng
31-03-2017, 12:10 AM
ĐÀNH

Hận ơi hận đến nỗi này
Xát lòng muối mặn ớt cay bảo bùi
Dìm nhau tận đáy cuộc đời
Sao đành phí bỏ tâm người chính đoan

Dương Đoàn Trọng
30-3-2017

Ngan Hoa
31-03-2017, 06:34 AM
HỎI ?

Anh ơi em hỏi chuyện này
Nguyễn Du gom hết ngọt cay đắng bùi
Hồng nhan luân lạc cõi đời
Thúy Kiều có phải tuýp người…không đoan?

Ngàn Hoa 31.03.2017

thugiangvu
31-03-2017, 07:41 AM
Phận nghèo

Số nghèo cho tới ngày này
Khoai lang chấm mật chẳng cay lại bùi
Chia nhau ưu ái trên đời
Không ham giàu có như người cực đoan

Thugiang vũ

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 08:50 AM
THẦM MONG

Thầm mong đợi ở bến này
Chắc rằng có cả ngọt cay lẫn bùi
Rượu ngon nhấp một ngụm đời
Chung tình sau trước với người trang đoan

Hoàng Giao

Cùng nhau uống rượu? Thật không?
Hỡi nàng bác sĩ má hồng, thơ hay?

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 08:53 AM
ĐÀNH

Hận ơi hận đến nỗi này
Xát lòng muối mặn ớt cay bảo bùi
Dìm nhau tận đáy cuộc đời
Sao đành phí bỏ tâm người chính đoan

Dương Đoàn Trọng
30-3-2017


Xin anh xóa bỏ hận thù
Chén nồng say giúp tứ thơ dâng đầy :)

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 08:55 AM
HỎI ?

Anh ơi em hỏi chuyện này
Nguyễn Du gom hết ngọt cay đắng bùi
Hồng nhan luân lạc cõi đời
Thúy Kiều có phải tuýp người…không đoan?

Ngàn Hoa 31.03.2017

Hay quá! Thoát được vận... đột tử (Đoan) :) thật thông minh. Xin cảm ơn.

Nguyễn Thị Huề
31-03-2017, 08:55 AM
GỌI GIÓ
Gió ơi hãy cạn chén này
Cho tan hết cả những cay những bùi
Muốn say cho kết một đời
Ngàn năm ai chuộng mấy người dị đoan

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 08:57 AM
Phận nghèo

Số nghèo cho tới ngày này
Khoai lang chấm mật chẳng cay lại bùi
Chia nhau ưu ái trên đời
Không ham giàu có như người cực đoan

Thugiang vũ

Khoai gì quý thế người ơi!
Cho tôi xin một mẩu thôi, đỡ thèm. :)

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 09:05 AM
GỌI GIÓ
Gió ơi hãy cạn chén này
Cho tan hết cả những cay những bùi
Muốn say cho kết một đời
Ngàn năm ai chuộng mấy người dị đoan



Ui, bài họa quá tuyệt với: Dị đoan. Cảm ơn cô gái thông minh xinh đẹp không quen.

Gió Bụi
31-03-2017, 12:24 PM
GỌI GIÓ
Gió ơi hãy cạn chén này
Cho tan hết cả những cay những bùi
Muốn say cho kết một đời
Ngàn năm ai chuộng mấy người dị đoan




ĐỪNG TRÁCH

Huề nha cùng cạn ly này
Sẻ chia những vị nồng cay chát bùi
Uống cho quên cái sự đời
Xỉn rồi đừng trách ta người cực đoan.

Gió Bụi

Lan PhươngKTV
31-03-2017, 08:48 PM
ĐỪNG TRÁCH

GỌI GIÓ
Gió ơi hãy cạn chén này
Cho tan hết cả những cay những bùi
Muốn say cho kết một đời
Ngàn năm ai chuộng mấy người dị đoan

Nguyễn Thị Huề

----

Huề nha cùng cạn ly này
Sẻ chia những vị nồng cay chát bùi
Uống cho quên cái sự đời
Xỉn rồi đừng trách ta người cực đoan.

Gió Bụi

Vô duyên chen... đại chỗ này
Hai... ai đang sẻ chén cay miếng bùi
Thì thôi như kể chuyện đời
Sách đa gấp lại, trang người còn đoan. :D

Nắng Xuân
31-03-2017, 10:45 PM
Hi hi, thầy vượt qua tử vận "Đoan" ngoạn mục thiệt. Bỗng dưng nhớ bà Đoan trong Số Đỏ phải không ạ? :D


NGẪM

Đọc qua truyện "SỐ ĐỎ" này
Kể như đã nếm đủ cay đủ bùi
Chính chuyên đâu mãi sống đời
Lẳng lơ cũng một kiểu người Phó Đoan!

Nguyễn Thanh Toàn

Lan PhươngKTV
01-04-2017, 08:58 AM
NGẪM

Đọc qua truyện "SỐ ĐỎ" này
Kể như đã nếm đủ cay đủ bùi
Chính chuyên đâu mãi sống đời
Lẳng lơ cũng một kiểu người Phó Đoan!

Nguyễn Thanh Toàn

Ui, xứng với danh thầy quá. Bái bái phục.

HỒNG THOẠI
01-04-2017, 10:31 AM
MỜI EM...

Mời em chung chén rượu này
Cùng nhau sẻ đắng chia cay hưởng bùi
Một lòng thề nguyện suốt đời
Yêu thương nhau mãi, anh - người dám đoan.
HT

Lan PhươngKTV
01-04-2017, 11:42 AM
MỜI EM...

Mời em chung chén rượu này
Cùng nhau sẻ đắng chia cay hưởng bùi
Một lòng thề nguyện suốt đời
Yêu thương nhau mãi, anh - người dám đoan.
HT

Về trang thi hữu lúc này
Bất ngờ thơ được sẻ cay sớt bùi
Tứ hay vần đẹp tặng đời
Còn yem đã... dính nhiều người, khó... đoan. :D

lethutrang
01-04-2017, 01:05 PM
Cái chữ ĐOAN nó giữ chặt lấy em hong cho em họa thơ chị.
huhu, đừng buồn em nha. nhớ chị quá đi à. hic

Ngan Hoa
01-04-2017, 03:27 PM
ĐÁNH VẦN

Ngày xưa học đánh vần này
Thầy trò nếm đủ món cay lẫn bùi:
“Đơi huyền phải đọc là đời,
Chữ đoàn không dấu, dạy người đọc đoan”

Ngàn Hoa

Huy Thanh
01-04-2017, 04:29 PM
ĐOAN

Kiếm từ ghép với chữ này
Lên rừng xuống biển ngọt cay chát bùi
Bom rơi đạn lửa đầu đời
Vô hầm trú ẩn, học người “bảy đoan”.

Huy Thanh

Lan PhươngKTV
02-04-2017, 08:16 AM
Cái chữ ĐOAN nó giữ chặt lấy em hong cho em họa thơ chị.
huhu, đừng buồn em nha. nhớ chị quá đi à. hic

Sao phải buồn khi em không họa thơ chị? Em quá biết chị mà.:gn24:

Lan PhươngKTV
02-04-2017, 08:18 AM
ĐÁNH VẦN

Ngày xưa học đánh vần này
Thầy trò nếm đủ món cay lẫn bùi:
“Đơi huyền phải đọc là đời,
Chữ đoàn không dấu, dạy người đọc đoan”

Ngàn Hoa

Thế mới hay cái sự học mênh mông không bờ bến. Cảm ơn bạn đã thêm một lần cho mở tầm mắt cách "Giải độc tử".

Lan PhươngKTV
02-04-2017, 08:21 AM
ĐOAN

Kiếm từ ghép với chữ này
Lên rừng xuống biển ngọt cay chát bùi
Bom rơi đạn lửa đầu đời
Vô hầm trú ẩn, học người “bảy đoan”.

Huy Thanh

Chàng, nàng cùng tránh bom rơi
Vô hầm trú ẩn chạm người nóng ran
Còn đâu học nổi chữ đoan? ;)

Huy Thanh
02-04-2017, 03:29 PM
MEN ĐỜI

Trót mê sa vũng bùn này
Muốn quăng đi hết tình cay lẫn bùi
Lao vào nốc vị men đời
Làm sao lay tỉnh, hỡi người tệ đoan.

Huy Thanh

Nguyễn Thị Huề
03-04-2017, 08:27 AM
ĐỪNG TRÁCH

Huề nha cùng cạn ly này
Sẻ chia những vị nồng cay chát bùi
Uống cho quên cái sự đời
Xỉn rồi đừng trách ta người cực đoan.

Gió Bụi


VƯƠNG BỤI
Buị đâu vương mắt đây này
Không dưng ai lại khát cay khát bùi
Uống chi cho cạn chén đời
Cho trăng cũng muốn gặp người ngũ đoan

Huề Nguyễn
3/4/2017

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 10:25 AM
MEN ĐỜI

Trót mê sa vũng bùn này
Muốn quăng đi hết tình cay lẫn bùi
Lao vào nốc vị men đời
Làm sao lay tỉnh, hỡi người tệ đoan.

Huy Thanh


Yem đâu có tệ thưa chàng?
Chỉ vì đã trót lỡ đoan với người. :D

Tran Xuan Sinh
03-04-2017, 11:04 AM
PHÓ ĐOAN

Làm thơ phát ốm đây này
Đã từng trải chịu gừng cay lạc bùi
Vô thường trải khắp cuộc đời
Lệnh truyền bác sĩ như người phó đoan./.

TXS 03/04/2017

HaThuy
03-04-2017, 11:24 AM
LỜI YÊU
này em nói với em này
yêu nhau thì đủ đắng cay ngọt bùi
dẫu yêu nhau cả một đời
đi cùng trọn kiếp ai người cam đoan?

Lệ Hà
03-04-2017, 12:00 PM
ĐOAN

Đố em chữ ghép từ này
Thẫn thờ suy nghĩ Toán cay Văn bùi
Nhìn qua cửa sổ mơ đời
-Trò ngồi cuối lớp, trả lời “mấy đoan”?

Lệ Hà

lethutrang
03-04-2017, 12:31 PM
Báo cáo Chị iu: em lụm được từ NHÀ ĐOAN của Rồng Xanh ạ.
Họa bốn câu với chị mừng quá chời á


SA VÀO NHÀ ĐOAN

Trầu xanh vôi trắng như này:
Bổ cau lại xót nhiều cay chẳng bùi
Mẹ cha hy vọng riêng đời
Ngờ đâu dẫm phải cửa người nhà đoan

lethutrang
P/s: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/nh%C3%A0+%C4%91oan.html

Huy Thanh
03-04-2017, 03:07 PM
HỎI ?

Lan Phương ta hỏi cô này
“CHUỐC YÊU” nàng viết trăm cay chẳng bùi
Đọc rồi mộng mị cả đời
Thả chi chữ ấy, cho người vương đoan!

Huy Thanh

Ngan Hoa
03-04-2017, 03:47 PM
Báo cáo Chị iu: em lụm được từ NHÀ ĐOAN của Rồng Xanh ạ.
Họa bốn câu với chị mừng quá chời á


SA VÀO NHÀ ĐOAN

Trầu xanh vôi trắng như này:
Bổ cau lại xót nhiều cay chẳng bùi
Mẹ cha hy vọng riêng đời
Ngờ đâu dẫm phải cửa người nhà đoan

lethutrang
P/s: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/nh%C3%A0+%C4%91oan.html

Có NHÀ ắt phải có CỬA, chị đã giúp em thêm ý này:


MAY MẮN

Chở chi cái thứ quỷ này
Sa vào ngõ tử vạn cay chẳng bùi
Ủ tờ xương rục phí đời
Chúc ngày may mắn thoát người cửa đoan.

Ngàn Hoa

lethutrang
03-04-2017, 03:52 PM
Có NHÀ ắt phải có CỬA, chị đã giúp em thêm ý này:


MAY MẮN

Chở chi cái thứ quỷ này
Sa vào ngõ tử vạn cay chẳng bùi
Ủ tờ xương rục phí đời
Chúc ngày may mắn thoát người cửa đoan.

Ngàn Hoa

NHÀ ĐOAN là cơ quan hải quan thời thực dân Pháp.
Chị chỉ biết đến vậy thui.
Còn nói về chữ ĐOAN thì chị potay.com... hihi, bởi chị ghép từ nào vào cũng thấy nó khập khễnh nên hong dám nhào vô, chỉ đứng từ xa ngắm nghía và ngẫm nghĩ. hihi

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 04:37 PM
PHÓ ĐOAN

Làm thơ phát ốm đây này
Đã từng trải chịu gừng cay lạc bùi
Vô thường trải khắp cuộc đời
Lệnh truyền bác sĩ như người phó đoan./.

TXS 03/04/2017

Giời ơi! Nào phải tại thơ?
Đêm qua anh ốm là do... chị nhà
Ngày đã bảy, đêm lại ba
Sức nào chịu nổi? Thế là ốm thôi. :D

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 04:39 PM
LỜI YÊU
này em nói với em này
yêu nhau thì đủ đắng cay ngọt bùi
dẫu yêu nhau cả một đời
đi cùng trọn kiếp ai người cam đoan?


Lời nào gió chẳng thổi bay
Thế nên yem chả tin ai hứa... lèo :D

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 04:42 PM
ĐOAN

Đố em chữ ghép từ này
Thẫn thờ suy nghĩ Toán cay Văn bùi
Nhìn qua cửa sổ mơ đời
-Trò ngồi cuối lớp, trả lời “mấy đoan”?

Lệ Hà

Thưa rằng toán cộng với văn
Đếm đi tính lại băn khoăn, chịu thầy! :D

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 04:45 PM
Báo cáo Chị iu: em lụm được từ NHÀ ĐOAN của Rồng Xanh ạ.
Họa bốn câu với chị mừng quá chời á


SA VÀO NHÀ ĐOAN

Trầu xanh vôi trắng như này:
Bổ cau lại xót nhiều cay chẳng bùi
Mẹ cha hy vọng riêng đời
Ngờ đâu dẫm phải cửa người nhà đoan

lethutrang
P/s: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/nh%C3%A0+%C4%91oan.html


Rứa là o đã tìm ra
Nép vườn bên nớ cái nhà đoan kia
Tính đường xuất, nhập cái chi?
Khai mau kẻo chị tức thì phạt... thơ. :D

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 04:48 PM
Có NHÀ ắt phải có CỬA, chị đã giúp em thêm ý này:


MAY MẮN

Chở chi cái thứ quỷ này
Sa vào ngõ tử vạn cay chẳng bùi
Ủ tờ xương rục phí đời
Chúc ngày may mắn thoát người cửa đoan.

Ngàn Hoa

Trầu xanh vôi trắng yem mời
Người nhai đỏ thắm môi người, thoát đâu? :D

Lan PhươngKTV
03-04-2017, 04:52 PM
HỎI ?

Lan Phương ta hỏi cô này
“CHUỐC YÊU” nàng viết trăm cay chẳng bùi
Đọc rồi mộng mị cả đời
Thả chi chữ ấy, cho người vương đoan!

Huy Thanh

Chàng hỏi thì nàng xin thưa
Chữ pha bầu rượu cứ như... xổ chuồng
Nhốt hoài trong túi cũng buồn
Thôi thì dăm bữa cho tuồn thả... thơ. :D

NGUYỄN VĂN THÁI
03-04-2017, 11:31 PM
CAM ĐOAN

Ghé tai khẽ nói em này
Muốn cùng nuốt hết ngọt cay chua bùi
Rượu tình trọn cả bể đời
Chon von ngất ngưởng kiếp người ! Cam đoạn

NVT

Lan PhươngKTV
04-04-2017, 09:39 AM
CAM ĐOAN

Ghé tai khẽ nói em này
Muốn cùng nuốt hết ngọt cay chua bùi
Rượu tình trọn cả bể đời
Chon von ngất ngưởng kiếp người ! Cam đoạn

NVT

Nghe anh... thủ thỉ câu này
Tim iem rạo rực, mắt cay, tai bùi
Ván thuyền đã mục nửa đời
Dám không? Đóng lại cho người, mà đoan? :D

Nguyễn Ích Thông
22-06-2017, 02:44 PM
Nhà Đoan xét rượu lậu
Đưa ta xem hũ rượu này
Rượu gì mà lại cay cay bùi bùi
Phạt cho một trận đã đời
Lần sau nhớ tránh mấy người Nhà Đoan

Bùi Bắc Hợp
22-06-2017, 03:07 PM
Gia phả họ Bùi


Gia phả dặn lại câu này


Gái ngoan phúc hậu đúng ngay họ bùi


Gặp người như vậy yêu thôi


Nhìn cách ăn mặc biết người rất đoan


Bùi Bắc Hợp

Nguyễn Tuấn Thắng
29-08-2017, 07:36 PM
K

CHUỐC YÊU.

Mời anh nếm rượu bầm này
Em ngâm tất cả đắng cay ngọt bùi
Trăm năm gạn một chén đời
Cạn đi cho tỉnh kiếp người đa đoan.

Lan PhươngKTV

CHUỐC TÌNH
Mời anh hưởng chút tình này
Kèm thêm mấy nỗi thơm cay đắng bùi
Vui đi quên hết sự đời
Xua đi hêt cảnh tiếng người cực đoan...