Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm THUYỀN TRÔI của TG Thu giang vũ
NGUYỄN VĂN THÁI
03-04-2017, 11:46 PM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
HaThuy
04-04-2017, 05:25 AM
TÌNH TRÔI
Bao giờ mới gặp mùa ngâu
Mà ngơ ngẩn với mối sầu người ơi
Giá đừng xa lẫn cùng xôi
Thì đâu phải nhánh tình trôi xa giòng.
NGUYỄN VĂN THÁI
04-04-2017, 07:59 AM
THUYỀN TRÔI
Sao trời cứ rắc giọt ngâu
Cho thu ướt thũng gánh sầu …Hỡi ơi !
Sông đời đầy ứ, ngái xôi
Thuyền tôi lạc bến buông trôi theo dòng.
NVT
thugiangvu
04-04-2017, 08:55 AM
Sóng trôi
Gió hè man mát hoa ngâu
Màn đêm thăm thẳm chẳng màu anh ơi
Sông hồ cách trở xa xôi
Buồm chờ nước thuận thả trôi về dòng
Thu giang vũ
Bài này phạm quy vì trùng chữ "xa" trong bài xướng
Ha..ha...sửa lưng "sếp" !
NVT
Ngan Hoa
04-04-2017, 09:01 AM
BỤI NGÂU
Che dù đi dưới bụi ngâu
Mỏi mòn ngóng đợi dâng sầu quạ ơi
Mỗi ngày sáng phải ăn xôi
Ngỡ mình đang đẩy thuyền trôi ngang dòng.
Ngàn Hoa
Nguyễn Thị Huề
04-04-2017, 10:15 AM
BÁNH TRÔI
Mưa buồn ớn lạnh nàng ngâu
Nhìn xa ngõ vắng lệ sầu người ơi
Thương hoài những bánh cùng xôi
Thanh minh tiết đổi bánh trôi theo dòng
Huề Nguyễn
4/4/2017
Lan PhươngKTV
04-04-2017, 02:52 PM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
THUYỀN TRÔI là một bài lục bát bốn câu rất hay. Tứ rất nỗi niềm. Tiếc là "Xa xôi" lại là một "Độc vận" nữa nên khó mà họa trùng tứ với tác giả được. Tôi cố gắng đây ạ:
TÌNH TRÔI
Mình yêu nhau trúng mùa ngâu
Nên trời bắt tội tình sầu người ơi!
Cưới em, anh được ăn xôi
Nghẹn, nên nước mắt chảy trôi hai dòng
lethutrang
04-04-2017, 03:22 PM
THUYỀN TRÔI là một bài lục bát bốn câu rất hay. Tứ rất nỗi niềm. Tiếc là "Xa xôi" lại là một "Độc vận" nữa nên khó mà họa trùng tứ với tác giả được. Tôi cố gắng đây ạ:
TÌNH TRÔI
Mình yêu nhau trúng mùa ngâu
Nên trời bắt tội tình sầu người ơi!
Cưới em, anh được ăn xôi
Nghẹn, nên nước mắt chảy trôi hai dòng
Họa khác ý thì được chứ bám chủ đề hơi khó chị nhỉ???
Em sẽ họa sau, giờ đi mần cái đã. hihi
ltt
Lệ Hà
04-04-2017, 04:23 PM
BÃO
Mây vần vũ cuối mùa ngâu
Cầu Ô chưa bắc Ngưu sầu Chức ơi
Sáng nào cũng nếm món xôi
Bão đang kéo đến nhà trôi chật dòng!
Lệ Hà
Huy Thanh
04-04-2017, 04:33 PM
THÔI SẦU
Suốt năm ước mãi mùa ngâu
Để cho Chức Nữ thôi sầu Ngưu ơi
Bắc cầu huynh Thái đãi xôi
Đông Tây Vàm Cỏ, nước trôi hợp dòng.
Huy Thanh
Bài phạm quy vì trùng chữ "xa" trong bài xướng
"xa xôi" độc vận, ác thay!
Vượt cửa ải này ngất ngưởng cười vui !
NVT
NGUYỄN VĂN THÁI
04-04-2017, 05:12 PM
TÌNH TRÔI
Bao giờ mới gặp mùa ngâu
Mà ngơ ngẩn đợi dạ sầu người ơi
Giá đừng vạn lý thiên xôi
Thì đâu phải nhánh tình trôi xa giòng.
Bài phạm quy vì trùng chữ "dạ" trong bài xướng
"Dạ" em có một, ơi anh !
Say không mà nỡ giật giành của nhau ?
Hi...hi... tác giả sửa lại cho vui nhá !
NVT
Huy Thanh
04-04-2017, 07:08 PM
CẢI BÓ XÔI
Bơi xuồng lất phất chiều ngâu
Quê nhà bóng lẻ vương sầu em ơi
Tối nay canh cải bó xôi
Giữa sông cồn cát, cành trôi rẽ dòng.
Huy Thanh
Lệ Hà
04-04-2017, 07:18 PM
CỬU LONG GIANG
Miền Tây dạo cảnh trời ngâu
Cửu Long sóng vỗ thương sầu bạn ơi
Sáng nay vo nếp nấu xôi
Nhìn ra cửa biển nước trôi chín dòng.
Lệ Hà
thugiangvu
04-04-2017, 09:28 PM
Sóng trôi
Gió hè man mát hoa ngâu
Màn đêm thăm thẳm chẳng màu anh ơi
Sông hồ cách trở xa xôi
Buồm chờ nước thuận thả trôi về dòng
Thu giang vũ
Bài này phạm quy vì trùng chữ "xa" trong bài xướng
Ha..ha...sửa lưng "sếp" !
NVT
uí cha ui......sửa lưng mà sao nghe đau thêm .
"Xôi "
Tại vì thầy thích ăn xôi
Cả làng nấu hộ một nồi cùng ăn
Ai dè Thi hữu cằn nhằn
Còn thiếu muối đậu ....nhăn răng thầy cười
TGV
thugiangvu
04-04-2017, 09:33 PM
http://phatgiao.org.vn//Images/Contents/nguyenthihongyen/20160816/phatgiao-org-vnguimecuacon.jpg
Nhớ mẹ
Bàn thờ thơm ngát trà ngâu
Hương quê của mẹ niềm sầu hoa ơi
Giỗ người con nấu mâm xôi
Đốt hương rồi thả bè trôi theo dòng
Thugiang vũ
hoanggiao
04-04-2017, 10:50 PM
MÂY TRÔI
Sông Tương lặng lẽ ngày ngâu
Nhịp cầu Ô Thước trở sầu người ơi
Ngưu Lang đứng đợi mua xôi
Chức Nữ mắt dõi mây trôi cuối dòng
Hoàng Giao
Gió Bụi
05-04-2017, 02:48 AM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
BỤI NGÂU
Che dù đi dưới bụi ngâu
Mỏi mòn ngóng đợi dâng sầu quạ ơi
Mỗi ngày sáng phải ăn xôi
Ngỡ mình đang đẩy thuyền trôi ngang dòng.
Ngàn Hoa
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoangau.jpg
HOA TRÔI
Năm ngàn một nhánh hoa ngâu
Em chê chẳng nhận lòng sầu hỡi ơi!
Thương ngày chia xẻ nắm xôi
Xót chiều em thả hoa trôi xuôi dòng.
Gió Bụi
HaThuy
05-04-2017, 04:05 AM
Bài phạm quy vì trùng chữ "dạ" trong bài xướng
"Dạ" em có một, ơi anh !
Say không mà nỡ giật giành của nhau ?
Hi...hi... tác giả sửa lại cho vui nhá !
NVT
TÌNH TRÔI
Bao giờ mới gặp mùa ngâu
Mà ngơ ngẩn với mối sầu người ơi
Giá đừng xa lẫn cùng xôi
Thì đâu phải nhánh tình trôi xa giòng.
HaThuy
05-04-2017, 04:11 AM
Mới chọn 2 bài xướng mà anh NVT đã làm khó anh em quá trời. Họa đúng thì khó hay đôi khi rất buồn cười. Vậy cũng vui cửa vui nhà VNTH. Kỳ nầy cô MƯA SÔNG THU tha hồ ăn xôi. Ha ha!
thugiangvu
05-04-2017, 04:48 AM
Mới chọn 2 bài xướng mà anh NVT đã làm khó anh em quá trời. Họa đúng thì khó hay đôi khi rất buồn cười. Vậy cũng vui cửa vui nhà VNTH. Kỳ nầy cô MƯA SÔNG THU tha hồ ăn xôi. Ha ha!
Hì hì Cả nhà nấu "XÔI "thì Mưa sông Thu chia bớt cho các bạn , xẻ nửa nồi cho anh Hà Thuỷ nhé.
coi chừng hàm răng giả nó tuột nha.
zọt lẹ kẻo bị nước sông trôi gặp Hà Bá.
thugiangvu
05-04-2017, 04:54 AM
Mùa ngâu
Tí tách rơi những giọt ngâu
Chiếc khăn tay nhỏ thấm sầu anh ơi
Đổ thừa tại xa với xôi
Đò ngang ai đã bỏ trôi giữa dòng
Thu giang vũ
Nguyễn Thị Huề
05-04-2017, 09:26 AM
TÌNH TRÔI
Bây giờ trời đã hết ngâu
Xuân đang mơn mởn chớ sầu chàng ơi
Đừng rằng xa với cả xôi
Hãy bên thiếp để tình trôi ngập dòng
Huề Nguyễn
5/4/2017
Ngan Hoa
05-04-2017, 09:47 AM
MỘT DÒNG
Ngưu Lang mong mãi tiết ngâu
Cầu Ngân quạ bắc vơi sầu Chức ơi
Xa nằm kế cận từ xôi
Tơ hồng lá thắm chỉ trôi một dòng.
Ngàn Hoa
TruongVu
05-04-2017, 12:34 PM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
LẠC BẾN
Chìa tay ra hứng giọt ngâu
Trăm năm lỗi nhịp u sầu người ơi
Đã đành gạo tẻ nấu xôi
Thuyền tình dẫu đứt mà trôi ngược dòng.
TruongVu
thugiangvu
06-04-2017, 12:41 AM
Về nguồn
Bát chè thơm mát hoa ngâu
Em cho thêm mật tươi màu bạn ơi
Lạc rang nhớ rắc trên xôi
Ăn nhiều cho khoẻ chèo đôi về giòng
TGV
HaThuy
06-04-2017, 01:38 AM
Hì hì Cả nhà nấu "XÔI "thì Mưa sông Thu chia bớt cho các bạn , xẻ nửa nồi cho anh Hà Thuỷ nhé.
coi chừng hàm răng giả nó tuột nha.
zọt lẹ kẻo bị nước sông trôi gặp Hà Bá.
Sông Thu ngồi nhớ mùa ngâu
"Chiều buông nắng tắt dạ sầu người ơi"
Ai ngờ được một thúng xôi
E rằng miệng mỏi răng trôi theo dòng.
*Xếp có la tui vẫn cười he he!:rolleyes:
thugiangvu
06-04-2017, 08:40 AM
Sông Thu ngồi nhớ mùa ngâu
"Chiều buông nắng tắt dạ sầu người ơi"
Ai ngờ được một thúng xôi
E rằng miệng mỏi răng trôi theo dòng.
*Xếp có la tui vẫn cười he he!:rolleyes:
hì hì ......Thugiang chỉ cuòi theo nha, ai cầm đầu thì bị tội.
Ham giàu
Xin đừng đổ tại mưa ngâu
Cũng lòng tham nhũng ham giầu anh ơi
Chỉ vì người hám thịt xôi
Nên em bỏ mái chèo trôi ngang dòng
TGV
Bài này lại phạm quy nha, vì trùng chữ "mưa" trong bài xướng của chính tác giả. Đây là trang họa theo bài xướng, nên các bài đã vào trang buộc theo quy định . Tác giả vui lòng sửa lại cho đúng "luật" nha .
Ngan Hoa
06-04-2017, 11:19 AM
MONG
Mong sao trời dứt cơn ngâu
Ngưu hồi quê cũ quên sầu quạ ơi
Sáng ăn mọi thứ trừ xôi
Bụi bay theo gió rớt trôi đặc dòng.
Ngàn Hoa
HỒNG THOẠI
06-04-2017, 11:30 AM
THUẬN DÒNG
Ngại ngùng chi những giọt ngâu
Đừng lo gió ngược để sầu, em ơi!
Dù cho xa với là xôi
Thuyền tình ta vẫn êm trôi thuận dòng.
HT
Lệ Hà
06-04-2017, 05:12 PM
LẠC DÒNG
Mỏi mòn chờ đợi mùa ngâu
Chức lòng thổn thức ưu sầu Lang ơi
Mỗi ngày quang gánh bán xôi
Giao duyên tao ngộ, xuồng trôi lạc dòng.
Lệ Hà
NGUYỄN VĂN THÁI
06-04-2017, 09:36 PM
Tưởng độc vận "xa xôi" làm bó tay các thi huynh thi hữu, nhưng khi hiểu "xôi" theo nghĩa khác thì cả nhà ta được bữa tiệc xôi thoải mái . Nhờ sức sáng tạo phong phú , chúng ta tạo nên sân chơi thật thú vị . Nên có thơ rằng
NGỠ NGÀNG
Sổ lồng sáo cởi duyên ngâu
Hót câu thơ họa giải sầu người ơi
Tưởng là không bỏng hỏng xôi
Mây trời rực rỡ bóng trôi soi dòng !
NVT
thugiangvu
06-04-2017, 09:47 PM
Ham giàu
Xin đừng đổ tại cơn ngâu
Cũng lòng tham nhũng ham giầu anh ơi
Chỉ vì người hám thịt xôi
Nên em bỏ mái chèo trôi ngang dòng
TGV
Bài này lại phạm quy nha, vì trùng chữ "mưa" trong bài xướng của chính tác giả. Đây là trang họa theo bài xướng, nên các bài đã vào trang buộc theo quy định . Tác giả vui lòng sửa lại cho đúng "luật" nha .
Thầy Thái
Thầy Thái khó tính làm trò cứ đau lưng hoài .trò sửa rồi đó thầy ơi.....cám ơn thầy ạ........vừa xá vừa lùi
Thầy ơi trò có còn được thầy xếp hạng BA không hả thầy.
hy vọng sẽ ráng học để dược lên hạng nhì .........
thugiangvu
06-04-2017, 09:53 PM
Tưởng độc vận "xa xôi" làm bó tay các thi huynh thi hữu, nhưng khi hiểu "xôi" theo nghĩa khác thì cả nhà ta được bữa tiệc xôi thoải mái . Nhờ sức sáng tạo phong phú , chúng ta tạo nên sân chơi thật thú vị . Nên có thơ rằng
NGỠ NGÀNG
Sổ lồng sáo cởi duyên ngâu
Hót câu thơ họa giải sầu người ơi
Tưởng là không bỏng hỏng xôi
Mây trời rực rỡ bóng trôi soi dòng !
NVT
Tháng nào mới đúng mùa ngâu
Đan tay nối một nhịp cầu anh ơi
Lối cũ dù xa hay xôi
Em không thể bỏ thuyền trôi ngang dòng.
Thu giang vũ
Gió Bụi
06-04-2017, 10:19 PM
Ham giàu
Xin đừng đổ tại cơn ngâu
Cũng lòng tham nhũng ham giầu anh ơi
Chỉ vì người hám thịt xôi
Nên em bỏ mái chèo trôi ngang dòng
TGV
Tháng nào mới đúng mùa ngâu
Đan tay nối một nhịp cầu anh ơi
Lối cũ dù xa hay xôi
Em không thể bỏ thuyền trôi ngang dòng.
Thu giang vũ
Bài này lại phạm quy nha, vì trùng chữ "mưa" trong bài xướng của chính tác giả. Đây là trang họa theo bài xướng, nên các bài đã vào trang buộc theo quy định . Tác giả vui lòng sửa lại cho đúng "luật" nha .
Thầy Thái
Thầy Thái khó tính làm trò cứ đau lưng hoài .trò sửa rồi đó thầy ơi.....cám ơn thầy ạ........vừa xá vừa lùi
Thầy ơi trò có còn được thầy xếp hạng BA không hả thầy.
hy vọng sẽ ráng học để dược lên hạng nhì .........
Lẽ nào tiếng Việt ở VN viết là SẦU, chạy sang xứ Cà Na hóa thành GIẦU rồi CẦU nữa, lạ quá!
Cô giáo Thu Giang chơi chữ hén hihihi
Trong lớp có 3 người, 1 cô, 1 thầy, 1 trò. Cô giáo đòi xuống hạng 3, thì không lẽ trò tuột xuống hạng nào nữa? Khó hỉu quá! hihihi
Thêm nữa, chữ XÔI khi đứng mình ên, nó không có nghĩa nào khác, mà chỉ là XÔI để ăn, nên khi nói XA với XÔI hoặc XA hay XÔI đều nghe là lạ nhe cô giáo Thu Giang hihihi
Gió Bụi
07-04-2017, 12:04 AM
NHỚ
Đổ thừa chắc tại mùa ngâu
Cho ngàn hoa mộng héo sầu người ơi
Chạnh lòng hái quả mâm xôi
Đẫm màu nhung nhớ thả trôi theo dòng.
Gió Bụi
lethanhson
07-04-2017, 05:21 AM
NHỚ
Đổ thừa chắc tại mùa ngâu
Cho ngàn hoa mộng héo sầu người ơi
Chạnh lòng hái quả mâm xôi
Đẫm màu nhung nhớ thả trôi theo dòng.
Gió Bụi
Mưa thu
Mưa thu ướt đẫm cành ngâu
Người xa cách biệt dạ sầu đêm ơi
Con già cúng, hông chõ xôi
Nỗi đau lắng đọng nước trôi nghẹn dòng.
Lê Thanh Sơn
Ngan Hoa
07-04-2017, 11:34 AM
ĐẤT ĐỎ
Che dù dạo phố trời ngâu
Bụi mưa lất phất tan sầu anh ơi
Cao nguyên thích gánh chè xôi
Ba- zan đồi lở đất trôi đỏ dòng
Ngàn Hoa
lethutrang
07-04-2017, 01:53 PM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
CẢM
Thương mình nhớ bạn tiết ngâu
Giữa lòng cảm xúc dậy sầu ta ơi
Nẻo đời trộn lẫn đậu xôi
Tìm đâu lối nghĩa để trôi đan dòng
Lê Thu Trang
lethutrang
07-04-2017, 02:00 PM
CẢM
Thương mình nhớ bạn tiết ngâu
Giữa lòng cảm xúc dậy sầu ta ơi
Nẻo đời trộn lẫn đậu xôi
Tìm đâu lối nghĩa để trôi đan dòng
Lê Thu Trang
KHÓ
Bước tình đã lạc nhầm ngâu
Nghĩa thời rót lệ, giấc sầu còn ơi
Bởi đời như một kiểu xôi
Dẫu khô hay nhão khó trôi tan dòng
Lê Thu Trang
Ngan Hoa
07-04-2017, 05:21 PM
LÂM TẶC
Bão về đang lúc chuyển ngâu
Một đoàn lâm tặc chẳng sầu bạn ơi
Trưa chiều ngồi nghỉ ăn xôi
Phá rừng kéo gỗ thả trôi xuôi dòng.
Ngàn Hoa
lethutrang
07-04-2017, 05:30 PM
TRẮC TRỞ
Bây giờ tháng bảy vào ngâu
Chàng Ngưu ả Chức tiếng sầu vọng ơi
Cầu Ô kết tựa oẳn xôi
Làm sao nối để tình trôi đủ dòng
Lê Thu Trang
Nhờ ĐHV phụ trách kiểm bài phạm quy ạ
lethutrang
07-04-2017, 05:51 PM
NHỚ
Lối tình giữa trận bão ngâu
Người còn kẻ mất lệ sầu hỡi ơi
Nhớ ngày kỉ niệm đồ xôi
Đã đưa giọt nghĩa nhẹ trôi nổi dòng
Lê Thu Trang
Lệ Hà
07-04-2017, 07:20 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnXzQ4ah-xyuSd7dgzbXgO6h_K-OFow3SXsQvq7cf5Ilz0GawOOA
DÂY VĂNG
Trẻ em làng bản vui ngâu
Dây văng đến lớp trăm sầu chú ơi
Mỗi ngày ăn sáng chỉ xôi
Hai bờ nối nhịp nhìn trôi não lòng.
Lệ Hà
Ngan Hoa
07-04-2017, 07:35 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS87JP_RRBUSIqMRfO7zIvJ78aQlE-TIm02O9qqYdT3ikDaEN55Uw
BÈ TRÔI
Quanh năm chẳng kể mùa ngâu
Người dân bản địa bụng sầu, trời ơi
Hằng ngày buổi sáng bán xôi
Chợ tình gặp gỡ bè trôi thả dòng.
Ngàn Hoa
thugiangvu
08-04-2017, 09:20 AM
Vàng ngâu
Xanh cành hoa lại vàng ngâu
Bím vào mái tóc che sầu chị ơi
Lễ cưới có rượu có xôi
Nhìn quanh mâm cỗ lệ rơi thành dòng .
Thu giang vũ
Úi hôm nay cái lưng rêm quá nhờ mấy sư sửa lưng dùm ạ.ý chít sửa bài dùm ạ...thầy nào cũng xa tầm tay với , may mà có sư GIó Bụi ở gần nhất .
cám ơn mấy thầy mấy sư ạ.....nhiều.
TGV
Ngan Hoa
08-04-2017, 03:33 PM
THAM QUAN
Tham quan Tây Bắc đúng ngâu
Bão tràn thôn xóm vạn sầu khách ơi
Huyện nhà cứu trợ toàn xôi
Đồi cây đất sạt cành trôi kín dòng.
Ngàn Hoa
Huy Thanh
08-04-2017, 04:07 PM
NGỪNG TRÔI
Cầu Ngân bắc kịp giữa ngâu
Trượt chân rớt xuống Lang sầu Nữ ơi
Ngỡ rằng sẽ hết dùng xôi
Vướng vào bãi đước ngừng trôi cuối dòng.
Huy Thanh
Gió Bụi
09-04-2017, 01:21 AM
TIẾC
Hương trà tẩm ướp lá ngâu
Ươm tình sao nỡ bón sầu ai ơi
Tiếc gì một chõ đồ xôi
Cho đây với đó quyện trôi chung dòng.
Gió Bụi
thugiangvu
09-04-2017, 07:41 AM
Thúng xôi của anh SÔNG NƯỚC chia cho Thugiang ế rồi , thugiang đội đi bán cả ngày hổng ai mua .
thôi đành ngồi gốc me ăn cho hết .
Gió bay Bụi bám nhành ngâu
Tìm Sông nước rửa kẻo sầu sạn ơi
Vừa cúí xuống rơi thúng xôi
Thầy Thái an ủi "sẽ trôi về dòng ".
Thugiang vũ
Rơi thúng xôi chưa hay , tác giả nghiên cứu xem nhá ! Hi... hi... cả nước được ăn xôi ...
Gió Bụi
09-04-2017, 08:06 AM
Thu về trên những nhánh ngâu
Giang buông sóng vỗ nhịp sầu à ơi
Vu quy em bỏ hàng xôi
Bỏ luôn quán nước nổi trôi lạc dòng.
Gió Bụi
hoanggiao
09-04-2017, 08:52 PM
NHỚ GÌ
Nhớ gì rả rích hạt ngâu
Đôi bờ ngăn cách mắt sầu anh ơi
Chia nhau trái bắp nắm xôi
Sông tình bảng lảng thuyền trôi ngập dòng
Hoàng Giao
buixuanphuong09
10-04-2017, 08:23 AM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
THẢ TRÔI
Chức-Ngưu còn đợi mùa ngâu
Riêng ta tuyệt vọng nhịp cầu … người ơi!
Chẳng còn “cố đấm ăn xôi”
Đành đem thuyền nát thả trôi theo dòng
BXP 10.4.2017
Tôi cố gắng tham gia “Góc xướng họa”, nhưng các bài họa nhiều quá rồi, chỉ xin tránh lỗi áp vần của bài xướng thôi.
Nắng Xuân
10-04-2017, 03:37 PM
Việc chọn bài xướng có từ TỬ VẬN làm cho tất cả các bài họa đều biến XÔI hư tự thành XÔI ăn đành rằng QUÁ VUI nhưng như vậy sợ dư luận cho sân chơi vn.thihuu quá buông thả về chuyên môn không ạ?
Mong các anh chị suy xét???
Lệ Hà
10-04-2017, 07:07 PM
Việc chọn bài xướng có từ TỬ VẬN làm cho tất cả các bài họa đều biến XÔI hư tự thành XÔI ăn đành rằng QUÁ VUI nhưng như vậy sợ dư luận cho sân chơi vn.thihuu quá buông thả về chuyên môn không ạ?
Mong các anh chị suy xét???
ĐHV Nắng Xuân viết "Mong các anh chị suy xét", là chưa đúng.
Người phải suy xét là các ĐHV phụ trách góc xướng họa bốn câu.
Ba người phụ trách sao chỉ để mình ĐHV Thái nêu bài xướng?
Lệ Hà
Nắng Xuân
10-04-2017, 10:04 PM
ĐHV Nắng Xuân viết "Mong các anh chị suy xét", là chưa đúng.
Người phải suy xét là các ĐHV phụ trách góc xướng họa bốn câu.
Ba người phụ trách sao chỉ để mình ĐHV Thái nêu bài xướng?
Lệ Hà
Đồng ý với chị Lệ Hà về trách nhiệm của ĐHV. NX cũng nhắc chung mà trong đó có cả nhắc mình. Tuy vậy, ai cũng có việc riêng cả chị Lệ Hà. Hơn nữa NX còn đang công tác. Học kỳ này dạy 5 ngày mỗi tuần, trong đó có 2 ngày cách xa nhà 50km. Có bữa dậy đi sớm trước 5g sáng và tối mới về tới nhà. Cũng có lúc không có thời gian vô Diễn đàn nữa. Nhưng chưa chọn không có nghĩa là không chọn. Chọn ẩu thì NX không chọn đâu ạ. Vì vậy mới dùng từ "Suy xét". NX vẫn tranh thủ vào coi bài vở và góp vui.
Nếu BĐH xét thấy NX bận việc không đáp ứng nổi thì xin cho nghỉ ĐHV. NX thấy thoải mái và tự do khi chỉ là thành viên bình thường.
HaThuy
10-04-2017, 11:08 PM
Việc chọn bài xướng có từ TỬ VẬN làm cho tất cả các bài họa đều biến XÔI hư tự thành XÔI ăn đành rằng QUÁ VUI nhưng như vậy sợ dư luận cho sân chơi vn.thihuu quá buông thả về chuyên môn không ạ?
Mong các anh chị suy xét???
Rằng vui thì thật là vui
Sau vui thì thấy chẳng vui chút nào.
Vui đùa trong trao đổi thì OK, chữ nghĩa nội dung trong thơ văn cần thật sự nghiêm túc. Trang web nầy đặc biệt là không có Ban biên tập nên anh NX nói "Mong anh chị suy xét" là phải lắm.
HaThuy
10-04-2017, 11:08 PM
Việc chọn bài xướng có từ TỬ VẬN làm cho tất cả các bài họa đều biến XÔI hư tự thành XÔI ăn đành rằng QUÁ VUI nhưng như vậy sợ dư luận cho sân chơi vn.thihuu quá buông thả về chuyên môn không ạ?
Mong các anh chị suy xét???
Rằng vui thì thật là vui
Sau vui thì thấy chẳng vui chút nào.
Vui đùa trong trao đổi thì OK, chữ nghĩa nội dung trong thơ văn cần thật sự nghiêm túc. Trang web nầy đặc biệt là không có Ban biên tập nên anh NX nói "Mong anh chị suy xét" là phải lắm. Hà Thủy
Nguyễn Ích Thông
04-05-2017, 07:45 PM
XEM THỦY QUÂN TA TẬP TRẬN
Quân hùng thế nuốt sao Ngâu
Làm "anh hàng xóm" phát sầu, người ơi
Bạch Đằng cũng chẳng xa xôi
Ngàn năm máu đỏ vẫn trôi xuôi dòng
Nguyễn Ich Thông
Quang Chính
04-05-2017, 09:39 PM
MƯA NGÂU
Tháng ba rả rích giọt ngâu
Người thương xa vắng để sầu tình ơi!
Tiếc thay ruộng mật bờ xôi
Giờ không cấy nữa... mưa trôi đỏ dòng
Quang Chính
Nguyễn Tuấn Thắng
18-09-2017, 04:12 PM
THUYỀN TRÔI
Lục bình tím cả mưa ngâu
Chiều buông nắng tắt dạ sầu ai ơi
Ngóng về quê cũ xa xôi
Mái chèo đã mỏi sóng trôi ngược dòng
Thu giang vũ
VÀO CHÙA
Bồng bềnh hoa tím trời ngâu
Rừng xanh tắt nắng đêm sầu người ơi
Mai về xắm oãn chuối xôi
Vào chùa ta thả tình trôi theo dòng...
thugiangvu
19-09-2017, 05:02 AM
VÀO CHÙA
Bồng bềnh hoa tím trời ngâu
Rừng xanh tắt nắng đêm sầu người ơi
Mai về xắm oản chuối xôi
Vào chùa ta thả tình trôi theo dòng...
Cúng Mẹ
Gió đêm thoảng nhẹ hương ngâu
Canh khuya vẳng tiếng kinh cầu buồn ơi
Bàn tay con nâng đĩa xôi
Trầm nhang cay mắt lệ trôi tuôn dòng .
Thu giang vũ
HuyenLam
19-09-2017, 05:46 AM
Trời buồn nhỏ giọt mưa ngâu
Bỗng nghe nặng giọt lệ sầu người ơi
Từ ngày cách trở xa xôi
Sông Ngân một cánh sao rơi trên giòng
Nguyễn Tuấn Thắng
29-10-2017, 06:43 AM
Cúng Mẹ
Gió đêm thoảng nhẹ hương ngâu
Canh khuya vẳng tiếng kinh cầu buồn ơi
Bàn tay con nâng đĩa xôi
Trầm nhang cay mắt lệ trôi tuôn dòng .
Thu giang vũ
Đêm đơn pha ấm trà ngâu
Tình buồn bếp lạnh ra cầu mua xôi
Nghĩ đời lạnh lẽo người ơi
Đành lòng nhắm mắt buông trôi xuôi dòng
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.