Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm TÌNH XUÂN của TG Bùi Xuân Phượng
NGUYỄN VĂN THÁI
09-04-2017, 02:28 PM
TÌNH XUÂN
Bướm vàng giỡn nắng
Hoa chẳng hững hờ
Vườn Xuân trải mộng ươm mơ
Tình Xuân dậy sóng ngập bờ yêu thương
BXP
+ Thể thơ : Song tứ lục bát
+ Chữ "vần" : màu đỏ
+ Chữ áp "vần" : màu xanh
+ Các quy định họa như thể thơ lục bát
+ Chữ "thương" không bắt buộc giữ lại
NẮNG XUÂN
Mùa xuân thắp nắng
Tình chẳng ơ hờ
Ngắm rằm nguyệt tỏ dệt mơ
Gió ru sóng đỡ bến bờ hoài thương.
9 - 4 - 2017
NVT
Ngan Hoa
09-04-2017, 05:12 PM
XUÂN THƯƠNG
Chơi đùa trong nắng
Giấy trắng viết hờ
Xuân về lòng chẳng mộng mơ
Thuyền nan rẽ sóng xô bờ mến thương.
Ngàn Hoa
Lệ Hà
09-04-2017, 06:21 PM
SÂN TRƯỜNG
Sân trường đẫm nắng
Cổng trắng khép hờ
Hoa xòe cánh vẫy hạ mơ
Hàng cây phượng vĩ nối bờ nhớ thương.
Lệ Hà
Huy Thanh
09-04-2017, 06:54 PM
HẠT NẮNG
Gom đầy hạt nắng
Chở nặng ru hờ
Chất vào trong chiếc thuyền mơ
Gió xoay đổi hướng lạc bờ đau thương.
Huy Thanh
hoanggiao
09-04-2017, 09:16 PM
SÔNG THƯƠNG
Triền đê ngập nắng
Diều chẳng tung hờ
Tình em trong trẻo dòng mơ
Để cho đôi lứa cập bờ sông thương
Hoàng Giao
NGUYỄN VĂN THÁI
09-04-2017, 10:33 PM
THĂM MỘ …
Thanh minh rệu nắng
Vọng vẳng mồ hờ
Giật mình tỉnh giấc du mơ
Có con bướm trắng đậu bờ cỏ sương.
9 - 4 - 2017
NVT
Nguyễn Ích Thông
05-05-2017, 11:35 AM
NGỦ TRƯA MUỘN
Trời chiều tắt nắng
Khung của khép hờ
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Nào ai biết hết bến bờ nông sâu
XEM "CỬU VỊ THẦN CÔNG" Ở HUẾ
Vươn mình trong nắng
Không phút hững hờ
Kìa ai hãy tỉnh giấc mơ
Tự mình phải giữ cõi bờ, đợi ai ?
Nguyễn Ích Thông
Nguyễn Thị Huề
05-05-2017, 01:05 PM
TÌNH MẸ
Ong vàng cõng nắng
Mây chẳng bóng hờ
Một lòng nhẫn nại nuôi mơ
Mong đàn con sớm vượt bờ gian truân
Nguyễn Tuấn Thắng
18-09-2017, 04:31 PM
TÌNH XUÂN
Bướm vàng giỡn nắng
Hoa chẳng hững hờ
Vườn Xuân trải mộng ươm mơ
Tình Xuân dậy sóng ngập bờ yêu thương
BXP
+ Thể thơ : Song tứ lục bát
+ Chữ "vần" : màu đỏ
+ Chữ áp "vần" : màu xanh
+ Các quy định họa như thể thơ lục bát
+ Chữ "thương" không bắt buộc giữ lại
NẮNG XUÂN
Mùa xuân thắp nắng
Tình chẳng ơ hờ
Ngắm rằm nguyệt tỏ dệt mơ
Gió ru sóng đỡ bến bờ hoài thương.
9 - 4 - 2017
NVT
Tình xuân
Bướm vàng trong nắng
Ong chẳng buông hờ
Vườn xuân hoa nở rừng mơ
Xuân về nhân loại vô bờ tình thương
Tran Xuan Sinh
19-09-2017, 07:41 AM
MÙA XUÂN
Mùa Xuân nhạt nắng
Ong chẳng xem hờ
Hoa đầy hương phấn lòng mơ
Đem về mật ngọt sang bờ cõi thương./.
TXS 18/9/2017
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.