PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm DIỄN ĐÀN của TG Ngàn Hoa



NGUYỄN VĂN THÁI
14-04-2017, 11:34 AM
DIỄN ĐÀN

Diễn Đàn lời đẹp ý mơ
Trải ra trước mắt như chờ đợi ai
Đọc rồi hay quá hóa say
Mượn thơ thay rượu tỏ bày niềm tin.

Ngàn Hoa

Quang Chính
14-04-2017, 08:07 PM
ƯỚC AO

Ước ao hội ngộ trong mơ
Vườn xuân em vẫn đón chờ bóng ai
Rượu tình chưa uống đã say
Đêm về ngây ngất giãi bày tâm tư.

Quang Chính

Gió Bụi
15-04-2017, 01:47 AM
ƯỚC HẸN

Diễn đàn chàng dệt mộng mơ
Nàng thêu ước hẹn mong chờ dáng ai
Gió đưa nhánh liễu nghiêng say
Trăng treo tỏa sáng phơi bày tự tin.

Gió Bụi

manhky
15-04-2017, 07:22 AM
VỮNG TIN


Đêm nằm nửa tỉnh nửa mơ
Diễn đàn thi hữu vẫn chờ bóng ai
Thơ hòa mải miết mê say
Chí ta đã quyết từng ngày vững tin.

Mạnh Kỷ

Lệ Hà
15-04-2017, 09:11 AM
TRONG MƠ

Vang ngân tiếng nhạc trong mơ
Hỡi chàng nghệ sĩ đang chờ ngóng ai
Rượu quỳnh tương ngộ mê say
Đường lên tiên cảnh giải bày thiếp tin.

Lệ Hà

Huy Thanh
15-04-2017, 10:11 AM
TẮM TIÊN

Nhạc rừng bên suối ngỡ mơ
Cung thương trầm bổng đang chờ dáng ai
Tắm tiên quẫy nước đắm say
Trăng mờ cảnh vắng phơi bày mới tin.

Huy Thanh

thugiangvu
15-04-2017, 10:45 AM


Gặp lại người ngỡ trong mơ
Vườn xưa phai nắng thân thờ nhìn ai
Góc quán nhỏ cạn men say
Én về làm tổ vui vầy tự tin

Thu giang vũ

Tran Xuan Sinh
15-04-2017, 03:45 PM
MỘNG MƠ


Tuy già vẫn thích mộng mơ
Những ngày tuổi trẻ phút chờ hẹn ai
Dù trong lòng đã đắm say
Nhưng khi thổ lộ giải bày khó tin.


TXS 15/04/2017

Ngan Hoa
15-04-2017, 04:02 PM
NẰM MƠ

Trang đài đang ngủ nằm mơ
Mượn vần Lục bát để chờ đón ai
Yêu nàng tha thiết nồng say
Cau trầu cánh phượng… mâm bày em tin.

Ngàn Hoa

Ngan Hoa
15-04-2017, 04:08 PM
MỘNG MƠ

Tuy già vẫn thích mộng mơ
Những ngày tuổi trẻ phút chờ hẹn ai
Dù trong lòng đã đắm say
Nhưng khi thổ lộ giải bài khó tin.

TXS 15/04/2017

Râu người là thật hay mơ
Đợi ra ngoài ấy cháu sờ mới tin hihi

Ngan Hoa
15-04-2017, 04:17 PM
ƯỚC HẸN

Diễn đàn chàng dệt mộng mơ
Nàng thêu ước hẹn mong chờ dáng ai
Gió đưa nhánh liễu nghiêng say
Trăng treo tỏa sáng phơi bày tự tin.

Gió Bụi

Thùy dương chỉ thấy trong mơ
Nha Trang cát trắng bây giờ còn không?

Ngan Hoa
15-04-2017, 04:22 PM
ƯỚC AO

Ước ao hội ngộ trong mơ
Vườn xuân em vẫn đón chờ bóng ai
Rượu tình chưa uống đã say
Đêm về ngây ngất giãi bày tâm tư.

Quang Chính

Tương phùng là thật hay mơ
Bến xưa thiếp vẫn đang chờ thuyền ai.

Ngan Hoa
15-04-2017, 04:26 PM
VỮNG TIN


Đêm nằm nửa tỉnh nửa mơ
Diễn đàn thi hữu vẫn chờ bóng ai
Thơ hòa mải miết mê say
Chí ta đã quyết từng ngày vững tin.

Mạnh Kỷ

Đường ra xứ Nghệ nằm mơ
Địa linh nhân kiệt ngóng chờ dạy ai.

Ngan Hoa
15-04-2017, 04:38 PM


Gặp lại người ngỡ trong mơ
Vườn xưa phai nắng thân thờ nhìn ai
Góc quán nhỏ cạn men say
Én về làm tổ vui vầy tự tin

Thu giang vũ

Cô Giang chỉ gặp trong mơ
Đường sang Cà Ná phải nhờ bô-inh.

hoanggiao
15-04-2017, 06:24 PM
http://xemtuoionline.com/wp-content/uploads/2015/12/nam-mo-thay-uong-ruou-la-diem-lanh-hay-ac.jpg

RƯỢU MƠ

Buổi chiều đi uống rượu mơ
Bỗng đâu mắt ngóng như chờ một ai
Hữu tình sông nước đang say
Giá mà gặp được để bày lòng tin

Hoàng Giao

hoanggiao
15-04-2017, 09:46 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmvvz68L-23-7cBVD5ShTVmWn8egFmyKn3kxu6EmEbQeUnZ7U1

SUỐI MƠ

Thấy nàng đang tắm suối mơ
Nụ cười bảng lảng trông chờ đó ai
Ngắm hoài càng ngắm càng say
Tâm can lửa đốt ruột bày ... cả tin

HG

Ngan Hoa
16-04-2017, 09:22 AM
http://xemtuoionline.com/wp-content/uploads/2015/12/nam-mo-thay-uong-ruou-la-diem-lanh-hay-ac.jpg

RƯỢU MƠ

Buổi chiều đi uống rượu mơ
Bỗng đâu mắt ngóng như chờ một ai
Hữu tình sông nước đang say
Giá mà gặp được để bày lòng tin

Hoàng Giao

GIAO cùng HOA uống rượu mơ
Tiêu đàn hợp tấu đợi chờ người thương.

Ngan Hoa
16-04-2017, 09:27 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmvvz68L-23-7cBVD5ShTVmWn8egFmyKn3kxu6EmEbQeUnZ7U1

SUỐI MƠ

Thấy nàng đang tắm suối mơ
Nụ cười bảng lảng trông chờ đón ai
Ngắm hoài càng ngắm càng say
Tâm can lửa đốt ruột bày ... cả tin

HG

Dường như HOÀNG tắm ghềnh mơ
Ngồi trên tảng đá ngóng chờ chỉnh (hình) ai.

Lệ Hà
16-04-2017, 04:02 PM
TƠ VƯƠNG

Lạc đường đến ngõ suối mơ
Hỡi cô sơn nữ ngồi chờ hẹn ai
Men tình thoảng nhẹ hương say
Tơ vương trăm mối phơi bày, nàng tin?

Lệ Hà

Nắng Xuân
16-04-2017, 05:35 PM
Kính đề nghị Quý anh chị nếu HỌA thì chơi đúng LUẬT, không dùng lại từ ÁP VẬN và giữ NGUYÊN VẦN bài xướng.

Có bài anh NVT khắt khe bắt cả lỗi KHẮC TỰ, nhưng nhiều bài HỌA không đạt lại không nhắc nhở nên chưa thông suốt...


Chan hòa xướng họa hằng mơ
Nửa đêm tỉnh giấc trăng chờ thuyền ai
Men tình chưa cạn mà say
Đèn sao hoa trái trưng bày làm tin...

Nguyễn Thanh Toàn

hoanggiao
16-04-2017, 06:30 PM
GIẤC MƠ

Bóng hình ai ngập giấc mơ
Thu đông xuân hạ em chờ... nhớ ai
Tỉnh rồi như vẫn còn say
Thư trao cánh nhạn lòng bày... Ngóng tin

Hoàng Giao

Nguyễn Thị Huề
17-04-2017, 08:02 AM
BUỒN

Thơ người ý đẹp như mơ
Tình trong tựa ngọc đang chờ gọi ai
Rượu buồn một chén nào say
Xa xôi mượn tứ giãi bày lòng tin.

Huề Nguyễn
17/4/2017

HỒNG THOẠI
20-04-2017, 10:17 AM
HÒA NHỊP

Diễn đàn giúp mộng xây mơ
Vòng tay luôn rộng đón chờ, hỡi ai!
Vần thơ khúc nhạc êm say
Cùng nhau hòa nhịp vẹn bày tâm tư.
HT

Ngan Hoa
20-04-2017, 03:24 PM
TÌNH SÂU

Ngàn đêm lạc bước vào mơ
Phiêu bồng viễn xứ mãi chờ vì ai
Trăm năm còn đọng hương say
Tình sâu nghĩa nặng, chưa bày đã tin.

Ngàn Hoa

Quang Chính
21-04-2017, 06:02 AM
RƯỢU TÌNH

Hình em thấp thoáng trong mơ
Gieo bao hy vọng... mong chờ đợi ai?
Rượu tình chưa uống đã say
Mong giờ hội ngộ giãi bày niêm tin.

Quang Chính – 21/4/2017

Nguyễn Thị Huề
21-04-2017, 06:34 AM
CHIÊM BAO

Hình người hiển hiện trong mơ
Tay cầm quyển sách đang chờ tặng ai
Nụ cười như thể men say
Giọng nàng e ấp tỏ bày lòng tin
Huề Nguyễn

Lệ Hà
21-04-2017, 09:58 AM
THỆ ƯỚC

Qua hè thu mộng đông mơ
Xuân thì nhạt sắc, luôn chờ bởi ai
Bên trang giáo án nghiên say
Chỉ trăng thệ ước, chàng bày thiếp tin.

Lệ Hà

Nguyễn Ích Thông
14-05-2017, 11:57 AM
Nhắn em

Em ơi chớ có mộng mơ
Đất mình mình giữ còn chờ đợi ai
Rượu người đừng uống quá say
“Lễ tiên binh hậu” đã bày từ xưa

Nguyễn Ích Thông

Nguyễn Tuấn Thắng
10-10-2017, 04:49 PM
DIỄN ĐÀN

Diễn Đàn lời đẹp ý mơ
Trải ra trước mắt như chờ đợi ai
Đọc rồi hay quá hóa say
Mượn thơ thay rượu tỏ bày niềm tin.

Ngàn Hoa


Đêm qua gặp giấc hoàng mơ
Dệt thơ hẹn gặp mang chờ tặng ai
Giật mình tỉnh gấc đòi say
Nay mong bạn đến cùng bày khắc tin/"!