PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bài thơ hình trái tim - Mời bạn sáng tác



hoanggiao
01-06-2017, 03:17 PM
Bài mẫu:


Tình ........ Mộng
Thẫn thờ ... Xao động
Ngọn lửa lòng đã cháy bỏng
Sao nỡ đành phải vội vã chia tay
Kỷ niệm xưa vẫn in dấu bao ngày
Trong ký ức còn ghi hoài ước hẹn
Anh vẫn đợi sao em chẳng đến
Để mùa thu xào xạc lá vàng
Trái tim này như vỡ tan
Rụng rơi thắm đỏ
Nay còn đó
Người
ơi

Tác giả: Nhím Con

hoanggiao
02-06-2017, 04:21 PM
Ngày .......... xưa
Mình vẫn ... bên nhau
Ta cùng nón nghiêng che đầu
Giờ đây dẫu tình mình ... xa cách
Chỉ mong anh luôn nhớ em đừng trách
Lòng này mãi thiết tha hướng về... anh
Như cánh én mang mùa xuân tươi xanh
Như hàng cây đêm ngày vẫy gọi
Hẹn sớm quay về... bến đợi
Thỏa nỗi niềm chờ trông
Trái tim thắm hồng
Nay vỗ sóng
Đầy mộng
Yêu!
*
Hoàng Giao

thylan
02-06-2017, 05:58 PM
Hỡi….em
Đưa tay….anh nắm
Mình yêu nhau đã bao năm
Anh vẫn nhớ ...ngày đầu gặp gỡ
Bối rối nhìn nhau dưới ánh trăng rằm
Và em ơi! Nhớ những chiều hẹn ước
Có một buổi chiều mưa lướt thướt
Vẫn cứ chờ em nơi ....bến mơ!
Rồi đêm về anh tập làm thơ
Bài thơ yêu em dại khờ
Chép trên tờ giấy
Từ ngày ấy...
Ta..yêu
nhau
!!!
Thy Lan


Thấy chủ đề hay hay, mình vô làm đại bài thơ "Trái tim con cóc" góp vui tí Hoàng Giao nhé! Tim của HG bầu bĩnh dễ thương, đúng là trái tim yêu, còn tim của Thy Lan sao mà nhọn quá! Hic!!!!

Lệ Hà
03-06-2017, 11:06 AM
CÔ GIÁO MỚI

Bản đợi
Chúc mừng cô giáo
Vừa khăn gói đến vùng cao
Hớn hở phụ huynh vui đón chào
Giá lạnh trường xa nhìn tuyết phủ
Lửa hồng bếp tỏa ngắm trăng sao
Kỹ sư cạn chén trà đăng đắng
Mời nâng ly rượu ngọt ngào
Thôn dã chiều tĩnh lặng
Ly cà phê sữa nóng
Đồi chè rừng cọ
Mối duyên
Trao
*


Lệ Hà

hoanggiao
04-06-2017, 06:58 AM
Trái tim của HG cũng chưa được như bài mẫu. Cảm ơn sếp Thy Lan và sếp Lệ Hà đã hưởng ứng tham gia, rất hân hạnh. Thơ hay! Tỷ Lệ Hà đã có trái tim tròn vành rồi. Còn tỷ Thy Lan thơ ngọt ngào lôi cuốn nhưng chưa tròn lắm, còn khúc khuỷu gập ghềnh. Tỷ có thể thêm bớt chữ hoặc dùng dấu ba chấm thử xem có cải thiện được tình thế không. HG rất mừng vui có sự góp lửa của hai tỷ. Thân ái!

Lệ Hà
04-06-2017, 11:09 AM
NHỚ

Nhớ thời
Đi học hoài vương
Điểm mười đỏ nét hoa hường
Vững lái đò đưa truyền kiến thức
Học hành năng luyện ngời gương
Lời Cô giảng dạy hằng ghi nhớ
Trí đức đủ đầy rạng nẻo đường
Ân nghĩa Thầy chăm dạy dỗ
Đường mây rộng bước
Nên danh phận
Trường
Ơi
!

Lệ Hà

Ngan Hoa
04-06-2017, 11:52 AM
MỐI TÌNH SƠN NỮ


Hoa vàng
Mọc khắp lưng đồi
Đâu phải mình tôi mơ màng
Chuyện tình H’ Linh – K’ Lang
Ông trời sao nỡ, đôi đàng phân ly
Người nay còn biết nói gì nữa đây
Lòng son sắt, khắc ghi suốt đời
Giữa rừng phơi xác chơi vơi
Nơi nằm xuống hoa vươn
Dã quỳ mọi nẻo đường
Vấn vương, đậm đà
Hỡi lữ khách
Chính là
Tình
Yêu
!

Ngàn Hoa

hoanggiao
04-06-2017, 03:22 PM
Bài thơ hình thoi:




Nay
Trăng tỏ
Bếp nhà ... lửa đỏ
Đàn em hội tụ trước sân
Tiếng trẻ thơ ríu rít trong ngần
Thời gian trôi nhanh nay con đã lớn
Cuộc sống trầm luân bước chân bận rộn
Nửa đời người bão táp với phong ba
Thiết tha mong mưa thuận gió hòa
Để sáng sáng sơn ca vui hót
Cho vườn cây quả ngọt
Nắng vươn mình
Bình minh
Lên


Hoàng Giao
4/6/2017
(Cảm ơn sếp Lệ Hà và Ngàn Hoa tiếp tục vẽ hình trái tim bằng thơ. Nói chung là tròn đầy. Nhưng phần trên của trái tim chưa được như ý). Điều này khắc phục cũng dễ. Dù sao HG cũng rất cảm động về sự nỗ lực của chị LH, chị TL và NH!)