PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cánh cửa khép hờ



hoanggiao
11-06-2017, 11:05 PM
CÁNH CỬA KHÉP HỜ

Đến nhà thấy cửa khép hờ
Ngập ngừng chân bước nửa ngờ nửa tin
Định vô sợ gặp mẹ mìn
Trở ra lại thấy con tim dạt dào
Người kia sao chẳng ra chào?

Hoàng Giao
11/6/2017

Nhờ bạn tìm giùm một tấm hình minh họa cho bài thơ này...

hoanggiao
28-12-2017, 05:29 PM
Lên thăm thấy cửa khép hờ
Không vào mà lại đứng chờ ngoài sân
Đi xa nay cũng về gần
Cành đưa gió đẩy ngại ngần lá rơi
Hoàng Giao
-----------

Thơ Lão Nông:
Xa xôi đã ghé sang chơi
Cửa kia hé mở chờ người vào thăm
Xin đừng đứng ở ngoài sân
Nhỡ may cảm gió lại làm khổ nhau
--------------

Hoàng Giao:
Đứng ngoài mỏi gối rơi châu
Mà sao chủ chẳng một câu mời chào
Biết ai trong đó mà vào
Nhỡ đâu lại có cô nào tình xưa?
---------------

Trần Tuấn Kiệt:
Có gan đến cửa thì vào
Cửa kia hờ khép đón chào từ lâu
Ngại ngùng xin hãy đi mau
Để cửa khép lại …lần sau đừng tìm
---------------

Nguyễn Thị Nguyệt:
Nhớ ai ai cứ đi tìm đã sao kkk
---------------

Trần Tuấn Kiệt:
Nhớ người xin cứ đi tìm
Có sao đâu miễn con tim chỉ đ*ường.
------------

Hoàng Giao (với Trần Tuấn Kiệt) :
Lạnh lùng con phố lặng im
Chợt như có tiếng chân tìm bước chân
Vẳng nghe ngọn gió thì thầm
Thì ra chàng khép cửa rầm cái ...ôi!
--------------

Hoàng Giao (với Nguyễn Thị Nguyệt):
Nhớ ai như nhớ thuốc lào?
--------------------

Nguyễn Thị Nguyệt:
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên hi hi
---------------

Thuc Vien:
Ngôi nhà xinh xắn màu xanh
Cửa mở he hé sao em chưa vào
Có lẽ em còn làm cao
Để cho hàng xóm xôn xao ngỡ ngàng
Vì rằng nhan sắc cô nàng
Xinh tươi rạng rỡ bao chàng ước ao.
---------------------

Hoàng Giao (với Thuc Vien):
Chẳng qua muốn thử lòng nhau
Xem anh có sẵn lòng nào vì em
Đứng ngoài lâu để thử thêm
Nếu anh không chạy ra thềm ....chắc lui
---------------

Thái Nguyễn:
Cửa kia chỉ khép hờ hờ
Kẻ trong sốt ruột Người chờ ngoài hiên
Sao em không nỡ bước lên
Quay lưng ngoảnh mặt ngó nghiêng nơi nào
----------------

Hoàng Giao (với Thái Nguyễn) :
Tại em xúc động làm sao
Chân thì muốn bước định vào lại thôi
Chần chừ ngắm áng mây trôi
Ước gì cửa mở mặt trời...hiện ra
---------------------------

Ngô Thị Hồng Việt:
Cửa gì nửa đóng , nửa không .
Sợ rằng mắc bẫy nên không dám vào .
Vội vàng bước thấp , bước cao .quay lưng bỏ chạy , cửa thời sập luôn . Hú hồn ...
----------------

Hoàng Giao (với Ngô Thị Hồng Việt):
Này cô đừng có vội chuồn
Làm đổ cánh cửa đền luôn tức thì
Xin mời cô hãy vào đi
Bước cao bước thấp ...ngó gì nhà tôi?
-------------------

Thái Nguyễn:
Cửa đang hé mở mời chào
Sao em còn đứng tựa vào tường vôi
Vượt đường nắng gió xa xôi
Trách Người gia chủ tiếc lời đón đưa
----------------

Hoàng Giao (với Thái Nguyễn):
Chắc rằng gia chủ...xin thưa
Còn đang ngủ nướng nên chưa biết mà
Vào lay chàng dậy đi nha
Đừng đứng ngoài ngõ người ta dòm hoài
---------

Thái Nguyễn:
Từ thôn Đông tới thôn Đoài
Bước chân hăm hở mong ngày gặp nhau
Anh ơi anh nỡ lòng nào
Cửa nhà khép để lòng đau dạ buồn

-------

Nguyễn Bá Duy:
Cũng vì hôm đó mành buông
Để bao ngày tháng còn thương với chờ
Cửa anh mãi đợi khép hờ
Em ngại đứng đó hay thờ ơ chăng
-------------

Hoàng Giao
Trời cao gió thoảng mơ màng/
Thử lòng một chút với chàng đó thôi
----------------------

Nguyễn Kim:

NỤ CƯỜI TRONG GIÓ

Vừa sau cơn mưa đêm
Phố phường còn ngủ yên
Sao có người con gái
Tựa cửa ngóng chờ ai ?

Bừng tươi đôi giọt nước
Đường xanh mát bóng cây
Tôi đi qua bắt được
Nụ cười trong gió bay !
---------------

Hoàng Giao
Mấy ngày cửa chửa mở ra/
Nguyễn Kim cười gió phà phà cửa ơi
--------------

Nguyễn Kim
MỞ CỬA

Khi em mở cửa
Xuân vào
Gió xuân
lay cánh hoa đào
mừng em !
Anh
là ngọn gió dịu êm
là mầu hoa thắm
Xuân đem
dâng nàng …

hoanggiao
10-01-2019, 07:36 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13607023_652201074937637_8642853231591307157_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeEPTAvdFrHupkU07NfvFsIimZviH4YAXgkMe-u9BpvO9QT22GCW3GQNpmpPVnG3_R63szY6_t0SHdvMn2xW7YlI __zD_BPoxYj-JaXo4olXSw&_nc_oc=AQlOmCQFMWV8Df-sc_jyTOe5I5gEsS09_nzk8Y8kp3b9KP9osYFy7E0qcucMb_DP1 Bg&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=cd6df0ea370ebbdfc3d50a0498f665ad&oe=5C8BACA7

Tran Xuan Sinh
10-01-2019, 10:59 AM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13607023_652201074937637_8642853231591307157_n.jpg ?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeEPTAvdFrHupkU07NfvFsIimZviH4YAXgkMe-u9BpvO9QT22GCW3GQNpmpPVnG3_R63szY6_t0SHdvMn2xW7YlI __zD_BPoxYj-JaXo4olXSw&_nc_oc=AQlOmCQFMWV8Df-sc_jyTOe5I5gEsS09_nzk8Y8kp3b9KP9osYFy7E0qcucMb_DP1 Bg&_nc_ht=scontent.fsgn6-2.fna&oh=cd6df0ea370ebbdfc3d50a0498f665ad&oe=5C8BACA7

HỎI
Sao em đứng tựa cửa hờ?
E là mẹ bảo đợi chờ trước sân
Mong sao đám cưới xích gần
Cho bà bồng cháu thêm phần vui tươi.
TXS 10/01/2019

hoanggiao
11-01-2019, 11:29 AM
HỎI
Sao em đứng tựa cửa hờ?
E là mẹ bảo đợi chờ trước sân
Mong sao đám cưới xích gần
Cho bà bồng cháu thêm phần vui tươi.
TXS 10/01/2019



Em đang đứng đợi chờ người
Chạy ra mở cửa và mời vào cơ
Nhưng mà cửa cứ khép hờ
Chẳng có ai cả bây giờ tính sao

Tran Xuan Sinh
13-01-2019, 03:23 PM
Em đang đứng đợi chờ người
Chạy ra mở cửa và mời vào cơ
Nhưng mà cửa cứ khép hờ
Chẳng có ai cả bây giờ tính sao

Lo gì mà phải tính sao
Về làm dâu của nhà tao đây nờ
Là xong cửa chẳng khép hờ
Thông gia kết lại bài thơ nghĩa tình.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-01-2019, 05:56 PM
Em đang đứng đợi chờ người
Chạy ra mở cửa và mời vào cơ
Nhưng mà cửa cứ khép hờ
Chẳng có ai cả bây giờ tính sao
- Hoang giao-


Lo gì mà phải tính sao
Về làm dâu của nhà tao đây nờ
Là xong cửa chẳng khép hờ
Thông gia kết lại bài thơ nghĩa tình

-Trần Xuân Sinh-.


Cơ mà anh khá linh tinh
Lô đề, chè rượu lại rinh đồ nhà
Có gì anh đập chết cha
Đời em tan nát, tha ma đi về...

Kiền Đức