PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời cảm tác Ảnh - Sếp Về Miền Trung



hoanggiao
26-06-2017, 07:48 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10645045_943932915623256_3280264864140430814_n.jpg ?oh=6d8b9509e2918a81cd57ac010c3d70a1&oe=59E3C11D


ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017

*Mời bạn vẽ chân dung Mod Vể Miền Trung bằng những bài thơ ngọt ngào trao tặng sếp của chúng ta nhé.
Chờ sự hưởng ứng nồng nhiệt của các quý thi nhân!

Tran Xuan Sinh
26-06-2017, 10:18 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D



ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề.

Hoàng Giao
26/6/2017

CHÀO MIỀN TRUNG

Miền Trung dạo gót ở đâu về
Lịch lãm xem chừng thoải mái ghê
Nhận dáng e là đang giữ của
Nhìn tay ắt hẳn đã căn lề
Bao ngày chẳng thấy thơ đề chữ
Mấy độ luôn tìm lỗi bỏ đê
Gửi gắm niềm tin cùng bạn hữu
Bây giờ xếp lại rảnh trăm bề./.

TXS 26/6/2017

Huy Thanh
26-06-2017, 03:58 PM
Chú 70 rồi, chắc ghẹo Miền Trung tí không sao chứ!

GHẸO MIỀN TRUNG

Miền Trung tuổi dại thích thi Đường
Nghĩa bạn gieo vần thả tứ phương
Bởi nhớ lời ca bài “Phụng Vũ”
Vì yêu điệu hát bản “Nghê Thường”
Tay đàn trỗi ý tâm hoài cảm
Phím gẩy trao tình dạ mãi vương
Biển động trào dâng thuyền giỡn sóng
Nằm mơ huyễn hoặc giấc miên trường.

Huy Thanh
26/05/2017

hoanggiao
26-06-2017, 07:10 PM
Thầy Sinh và huynh Thanh cùng mọi người thoải mái trêu sếp nhé, sếp có lườm nguýt tý cũng không sao ạ

hoanggiao
26-06-2017, 07:21 PM
TẢ DUNG NHAN TẤM ẢNH TRÊN:

Tóc đen nhánh, mắt bồ câu
Nước da bánh mật bể dâu đã từng
Bờ vai tựa cánh Chim Ưng
Tinh thần khỏe mạnh lẫy lừng biển khơi
Đôi môi đẹp những nụ cười
Bàn tay nắm chặt nửa vời nửa say
Nhìn gần đỏm dáng bô trai
Nhìn xa lại thấy oai oai chẳng vừa
Tài cao sức trẻ có thừa
Bàn chân vạn dặm nắng mưa chẳng sờn...

HG

VỀ MIỀN TRUNG
26-06-2017, 08:47 PM
Chú 70 rồi, chắc ghẹo Miền Trung tí không sao chứ!

GHẸO MIỀN TRUNG

Miền Trung tuổi dại thích thi Đường
Nghĩa bạn gieo vần thả tứ phương
Bởi nhớ lời ca bài “Phụng Vũ”
Vì yêu điệu hát bản “Nghê Thường”
Tay đàn trỗi ý tâm hoài cảm
Phím gẩy trao tình dạ mãi vương
Biển động trào dâng thuyền giỡn sóng
Nằm mơ huyễn hoặc giấc miên trường.

Huy Thanh
26/05/2017

TỰ MINH

Lữ khách mòn chân mọi nẻo đường
Ta - mình đốn ngộ chữ thừa phương
Rằng khôn vẫn chọn bài cơ trí
Dẫu dại hằng noi phép điển thường
Nghĩa nước tròn cân nào mộng ủ
Gương nhà trọn nếp chẳng lòng vương
Thi đàn xướng họa tùy tâm nhã
Quẳng hết mà vui …nỗi đoạn trường.

VMT 26/06/2017
Chút lòng với chú Huy Thanh.

VỀ MIỀN TRUNG
26-06-2017, 09:26 PM
ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017



DẶN DÒ

Vốn dĩ rời đi lại đảo về
Ma hù quỷ dọa khiến người ghê
Dùi cong thước lụt còn thơm nhẽ
Áo lửng quần thăn vẫn trọn lề
Liệu dưỡng tinh thần qua chấn thủy
Lo bồi sức khỏe giữ hà đê
Con thuyền tải đạo rằng muôn kiếp
Hãy gắng rèn tâm giữa bộn bề.

VMT 26/06/2017

hoanggiao
26-06-2017, 10:46 PM
ĐÒ SANG

Lặn mãi nơi nao chả thấy về
Vô tình xuất hiện lạ lùng ghê
Tay làm miệng nói không nề việc
Chân bước lòng say chẳng hãi lề
Nhẫn nại khơi mương và đắp đập
Chuyên cần chuyển vụ với ngăn đê
Dòng sông vắng lặng hè năm trước
Nay đón đò sang tốt vạn bề

Hoàng Giao
26/6/2017

Trần Thị Lợi
27-06-2017, 11:29 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

SÁNG BẤT NGỜ

( Vui một chút với mọi người)

LỢI - kẻ ẩm ương lại thích thơ
Bao ngày tháng vẫn ngẩn cùng ngơ
Có thầy dẫn lối đi thêm vững
Chẳng bạn đưa chân bước hững hờ
Lục bát êm vần xuôi nếp mộng
Đường thi thất luật ngược nền mơ
Miền Trung gián tiếp cho bài giảng
Bỗng thấy niềm tin sáng bất ngờ

Trần Thị Lợi

hoanggiao
27-06-2017, 07:20 PM
NGÀY VỀ XUÔI
(Bài họa )

Tạm biệt nơi này nhớ hổng vơi
Nhòa mi sắp nhỏ gửi theo lời
Rượu cần đáp nghĩa đưa môi chạm
Đường luật trao tình trải ý chơi
Lặng lẽ bìa tim hồng ánh lửa
Miên man ngọn bút tím trang đời
Về xuôi bịn rịn tâm hồn níu
Gió lộng trên ngàn dạ khúc lơi.

Hoàng Giao
08/03/2017
-----------

Bài xướng:

THAY LỜI TẠM BIỆT

Tiễn bước ta về ché rượu vơi
Đàn em bịn rịn nhắn bao lời
Nào khi vượt suối ôn bài dạy
Những lúc xuyên rừng cắm trại chơi
Đượm thắm môi ngà bên bếp lửa
Nồng say mắt ngọc giữa canh đời
Chân tình giữ lại... Chào nhau nhé !
Quẩy gánh lên đàng gót nhẹ lơi.

VMT 07/03/2017
Về Miền Trung Vmt

* Cảm ơn Thi hữu Trần Thị Lợi đã nhiệt tình tham gia...
----------

hoanggiao
27-06-2017, 07:43 PM
NỔI LOẠN

Bỗng muốn cùng ai dạo phím đàn
Ca vài nhạc khúc thật bừng vang
Mời ly rượu nóng ôn thời trẻ
Kể chuyện ngày xưa ước mộng vàng
Cứ tưởng đường đi hồng lại sáng
Đâu ngờ lối rẽ trái và ngang
Tàn khuya lửa đốt niềm cô quạnh
Bỗng muốn cùng ai dạo phím đàn

VMT 21/04/2017
----------


TIẾNG ĐÀN ĐÊM
(Bài họa)

Gió thoảng hòa theo một tiếng đàn
Như dòng suối chảy cứ trầm vang
Lời ca ấp ủ mùa sim tím
Giọng hát ngân nga điệp khúc vàng
Thảng thốt hồn say mơ chốn cũ
Âm thầm mắt dõi đợi đò ngang
Cung thương trỗi dậy trong miền nhớ
Gió thoảng hòa theo một tiếng đàn

Hoàng Giao
22/4/2017
-----



*Mời các quý thi hữu ( Bùi Bắc Hợp, buixuanphuong09, Dương Đoàn Trọng, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lệ Hà, Minh Đức, nguyenxuan,Thanh Nguyệt, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM, VỀ MIỀN TRUNG, Lê Đức Mẫn, Nắng Xuân, Ngàn Hoa, Nguyễn Văn Thái, Thu Giang Vu .v..v... tiếp tục phác họa chân dung Sếp Về Miền Trung nhé. Làm sao để thấy được dung nhan, tâm tính, phong thái và tất cả con người vốn có của Sếp, hân hạnh!)

buixuanphuong09
27-06-2017, 09:33 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=277760#post277760)
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D



ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề.

Hoàng Giao
26/6/2017

VẮNG LÂU TƯỞNG BIỆT?

Vắng lâu tưởng biệt bỗng nhiên về
Lão quậy đây này … thật khoái ghê!
Thấy lỗi là phang không tẻ nếp
Nhìn sai lại nhấc đúng trang lề
Khuyên người lỡ vận đừng leo núi
Giúp bạn suy thời chớ ở đê
Một góc Lầu Mây đang ấm lửa
Nhờ ai tâm huyết đẹp trăm bề.

BXP 27..2017

Gió Bụi
28-06-2017, 02:56 AM
SẾP ĐÃ VỀ

Nghỉ mát miền xa lão lại về
Trông người thoải mái nhẹ nhàng ghê
Làn da dẫu sạm còn tươi vẻ
Vạt áo dù nhăn vẫn chuẩn lề
Nhớ buổi mưa dầm rong cạnh bãi
Thương ngày nắng dãi rảo triền đê
Lầu Mây lộng gió hàng Thông vẫy
Bạn hữu rào quanh hỏi tứ bề.

Gió Bụi
06272017

hoanggiao
28-06-2017, 06:47 AM
ĐÓN NHẬN

Đón nhận về đây những tấm lòng
Dòng thì lúc vẩn bữa khơi trong
Theo người khỏa lướt trên sông cuộn
Tìm cá chèo bơi giữa nước ròng
Thuyền dẫu tròng trành không nghĩ lệch
Đường dù khúc khuỷu chẳng nhìn cong
Niềm tin vẫn giữ trong tim ấm
Đón nhận về đây những tấm lòng

Hoàng Giao
20/4/2017

* Cảm ơn huynh Bùi Xuân Phượng và Gió Bụi. 2 bài đọc thật khoái và tuyệt...

buixuanphuong09
28-06-2017, 07:37 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D
VỀ MIỀN TRUNG

Áo cỏ non da bánh mật
Nheo nheo mắt nụ môi tươi
Giữa đất trời tim bốc lửa
Lòng chan chứa sức đang sung
Trí vẫy vùng tình tha thiết
Thi đàn Net góp sức xây
Góc Lầu Mây bừng sức sống
Gieo khát vọng những con tim
Hãy kiếm tìm thơ Bác học
Trau trí óc luyện câu vần
Kết nghĩa thân tình bốn biển
Đường tịnh tiến khối đồng tâm
Nhớ trăng Rằm Nguyên Tiêu hội.

BXP 28.6.2017

Bùi Bắc Hợp
28-06-2017, 11:32 AM
… QUÝ LẮM …
Quý lắm ai ơi một tấm lòng


Khi thì gạn đục lúc tìm trong


Từ hay ý đẹp không sai hướng


Lục bát đường thi vẫn thuận dòng


Sóng lớn hay chèo đâu sợ khúc


Sông to tốt lái chẳng sờn cong


Luôn mang nhiệt huyết vào trang web


Quý lắm ai ơi một tấm lòng


Bùi Bắc Hợp

nguyenxuan
28-06-2017, 12:15 PM
THƠ VÀ TÌNH
(Tặng sư huynh Nguyễn Như Việt Thuỷ)

Mãi ngóng cây đời trổ lộc xuân
Mừng mai chiếu thuỷ toả hương ngần
Giao mùa thổn thức nhìn trăng ảo
Vẫy bút mơ màng nhớ bạn thân
Ngát đượm chung trà nâng thể chất
Nồng say bản nhạc dưỡng tinh thần
Bao dòng nhiệt huyết dành ươm chữ
Những áng thơ tình khấp khởi ngân!

Nguyên Xuân
7/1/2017

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-06-2017, 03:28 PM
THEO Y LỜI THẦY
(Kính tặng thầy giáo Về Miền Trung)
Miền Trung đã xuống núi rồi
Cửu Long nước chảy về khơi ầm ì
Muốn cho chuẩn luật Đường thi
Lầu cao lên nữa theo y lời thầy.
Trần Thị Thanh Liêm

HỒNG THOẠI
28-06-2017, 03:29 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017







SẾP THỦY

Đã nghiệm từ khi sếp Thủy về
Giương cờ chỉnh đốn nhiệt tình ghê!
Mừng do thấy lão hay bàn lệ
Thích bởi nhìn ông mãi dọn lề
Để bạn am tường sâu sắc lễ
Cho người cảm nhận vững vàng đê
Gìn niêm giữ luật... gò vô thế
Sạch sẽ ngoài trong, ổn các bề.
HỒNG THOẠI 28.6.17

hoanggiao
29-06-2017, 03:22 PM
GIỮ

Giữ lại ân tình của quý nhân
Vào đây cảm tác đóa hoa ngần
Thầy Sinh vẽ ảnh huynh Thanh ngắm
Tỷ Lợi đưa lời đệ Gió ngân
Trọng - Hợp - Nguyên Xuân về trải Nắng
Trung - Liêm - Hồng Thoại đến gieo vần
Xôn xao cánh Phượng đầy tâm huyết
Tất cả Giao hòa bởi ý chân

Hoàng Giao
29/6/2017

hoanggiao
01-07-2017, 03:21 PM
Bài họa của Tg Trần Đình Thiện:

SẾP TRỞ VỀ

Mừng sao được đón Sếp quay về
Bằng hữu thi đàn phấn khởi ghê
Uốn nắn từng lời không mắc lỗi
Bảo ban những ý chẳng sai lề
Dòng thơm hòa nhập tuôn xanh bể
Hoa thắm lan tràn tỏa ngát đê
Ngọn lửa đường thơ giờ lại sáng
Từ nay mọi việc sẽ an bề

thien tran đinh

Bùi Thúy Mùi
07-07-2017, 12:15 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10645045_943932915623256_3280264864140430814_n.jpg ?oh=6d8b9509e2918a81cd57ac010c3d70a1&oe=59E3C11D


ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017

*Mời bạn vẽ chân dung Mod Vể Miền Trung bằng những bài thơ ngọt ngào trao tặng sếp của chúng ta nhé.
Chờ sự hưởng ứng nồng nhiệt của các quý thi nhân!

CHÀO SẾP

Chân vững bước chính chàng công tứ
Của xứ Miền Trung cử mới về
Nụ cười ôi! Thật là phê
Say Người đọt cỏ triền đê đổ kềnh

Tay khoác áo dáng hình phong nhã
Mắt bồ câu tóc chả phai màu
Thẫn thờ nhìn kỹ thật lâu
Đón Thầy cũng sếp gật đầu CHÀO ANH.!

6.7.2017. BTM