nguyenxuan
25-06-2017, 01:50 PM
4. NOI GƯƠNG
Bảy chín mùa Xuân rộn tiếng đàn
Tiếng tăm từ ấy đã dần lan
Đường thi vịnh sử từng chơi khắp
Đạo pháp tìm câu vẫn chảy tràn
Chữ tốt, thơ hay dầu tóc rụng
Tâm lành, trí vững để tơ đân
Cầu trời phù hộ cho anh khỏe
Hạc nội cùng trăng trải bạt ngàn.
Nguyễn Ích Thông
nx đăng bài khá ổn theo góp ý của anh Trần Xuân Sinh, nếu góp ý sâu hơn thì không còn ý thơ ban đầu của tác giả.
Trân trọng!
Bảy chín mùa Xuân rộn tiếng đàn
Tiếng tăm từ ấy đã dần lan
Đường thi vịnh sử từng chơi khắp
Đạo pháp tìm câu vẫn chảy tràn
Chữ tốt, thơ hay dầu tóc rụng
Tâm lành, trí vững để tơ đân
Cầu trời phù hộ cho anh khỏe
Hạc nội cùng trăng trải bạt ngàn.
Nguyễn Ích Thông
nx đăng bài khá ổn theo góp ý của anh Trần Xuân Sinh, nếu góp ý sâu hơn thì không còn ý thơ ban đầu của tác giả.
Trân trọng!