PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mời cảm tác Ảnh & Thơ của Tg Nắng Xuân - Chủ đề LÃNG DU



hoanggiao
01-07-2017, 03:43 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/17191538_1627814617248735_6569955983165186401_n.jp g?oh=68550f3c9fd67a733dbfe1e51672afcf&oe=59DD42EA

NHỚ NHUNG

Tôi về nhặt nắng trời xuân
Ngắm mưa phùn rắc vô ngần nhớ nhung

Em từ góc biển muôn trùng
Đếm đong gió tuyết lạnh lùng chân mây
Đắng cay chồng chất vai gầy
Tháng năm gồng gánh vơi đầy tháng năm

Mỏi mòn hò hẹn trăm năm
Vượt lên gian khó bón chăm gốc tình
Ươm mùa hoa trái tươi xinh
Để chờ lễ hội lung linh ánh đèn

Sững sờ suối tóc nhung đen
Dấu xưa thầm lặng... Những quen tảo tần...
*
* *
Tôi về nhặt nắng trời xuân
Ngắm mưa phùn rắc vô ngần nhớ nhung./.

Nắng Xuân
04.03.2017
-----------------------------------------
Bài họa của Huy Thanh:

NHUNG NHỚ

Đang chờ mượn chút nắng xuân
Đàn reo ấp ủ, ngại ngần lụa nhung

Từ anh thiên lí nghìn trùng
Lòng tôi băng giá bão bùng trời mây
Thân mai dầu dãi hao gầy
Lòng thương dạ nhớ đong đầy trăm năm

Đếm trăng ước hẹn mười năm
Đầu hồi sương lạnh, mòn chăm cõi tình
Qua thì vóc liễu còn xinh?
Ven dòng sông Cửu cá linh ngắm đèn

Tương phùng mái tóc sương đen
Lối xưa vẫn mộng…Đường quen Tấn Tần…
*
* *
Đang chờ mượn chút nắng xuân
Đàn reo ấp ủ, ngại ngần lụa nhung.

Huy Thanh 13-03-2017

hoanggiao
01-07-2017, 03:46 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10389707_1063625717000964_1155011538429448631_n.jp g?oh=8bd08f1ea5c2dccb9f160126023fa750&oe=5A0CB93E

hoanggiao
01-07-2017, 10:28 PM
Cảm tác thơ và ảnh:
NỤ TẦM XUÂN

Đi tìm hái nụ tầm xuân
Thăm vườn thượng uyển ngại ngần mắt nhung
Trèo lên sóng vỗ trập trùng
Thuyền anh nhẹ lướt lạ lùng trên mây
Thương em nắng gió hao gầy
Bốn mùa mang vác cho đầy đủ năm
Nhớ nhiều đôi mắt lá răm
Ước gì ta được vào chăm trái tình
Vườn ta ngàn quả tròn xinh
Mỡ màng ngon ngọt rung rinh dưới đèn
Hàn huyên trăng đến bên thềm
Giấc mơ hóa thực cùng em dự phần
Đi tìm hái nụ tầm xuân
Thăm vườn thượng uyển ngại ngần mắt nhung

Hoàng Giao
1/7/2017

Trần Thị Lợi
02-07-2017, 09:46 AM
CHẲNG CẦN GẤM NHUNG
( Họa vui cùng các bạn thơ)

Đã gần tròn bẩy mươi xuân
Quen màu áo lính, chẳng cần gấm nhung
Tránh xa các loại vi trùng
Tâm hồn bay bổng sánh cùng tầng mây
Mặc ai chê béo, khen gầy
Giữ gìn thể lực tràn đầy quanh năm
Về hưu đã quá chục năm
Giao lưu xướng họa vẫn chăm, vẹn tình
Dẫu nhan sắc chẳng đẹp xinh
Thầm mơ vóc dáng minh tinh dưới đèn
Bạc phơ tóc hết màu đen
Răng không còn, phải ăn quen món tần
Đã gần tròn bẩy mươi xuân
Quen màu áo lính, chẳng cần gấm nhung

Trần Thị Lợi

HỒNG THOẠI
02-07-2017, 04:34 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10389707_1063625717000964_1155011538429448631_n.jp g?oh=8bd08f1ea5c2dccb9f160126023fa750&oe=5A0CB93E





TIN ĐỒN
( Vì sếp lặn kĩ quá nên em phải dụng chiêu này, hy vọng sếp sẽ xuất đầu lộ diện để giải trình. Hihi... )


Nghe đồn cụ Nắng nhà ta
Thời gian ở Thái gấp ba ở nhà
Nguyên nhân khiến sếp sa đà
Vì mê tuk tuk với bà xinh xinh
Đèo thêm hai nhóc trong hình...
Ảnh rành rành đó, giải trình sao đây?

Ngan Hoa
02-07-2017, 08:01 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/17191538_1627814617248735_6569955983165186401_n.jp g?oh=68550f3c9fd67a733dbfe1e51672afcf&oe=59DD42EA

NHỚ NHUNG

Tôi về nhặt nắng trời xuân
Ngắm mưa phùn rắc vô ngần nhớ nhung

Em từ góc biển muôn trùng
Đếm đong gió tuyết lạnh lùng chân mây
Đắng cay chồng chất vai gầy
Tháng năm gồng gánh vơi đầy tháng năm

Mỏi mòn hò hẹn trăm năm
Vượt lên gian khó bón chăm gốc tình
Ươm mùa hoa trái tươi xinh
Để chờ lễ hội lung linh ánh đèn

Sững sờ suối tóc nhung đen
Dấu xưa thầm lặng... Những quen tảo tần...
*
* *
Tôi về nhặt nắng trời xuân
Ngắm mưa phùn rắc vô ngần nhớ nhung./.

Nắng Xuân
04.03.2017
-----------------------------------------
Bài họa của Huy Thanh:

NHUNG NHỚ

Đang chờ mượn chút nắng xuân
Đàn reo ấp ủ, ngại ngần lụa nhung

Từ anh thiên lí nghìn trùng
Lòng tôi băng giá bão bùng trời mây
Thân mai dầu dãi hao gầy
Lòng thương dạ nhớ đong đầy trăm năm

Đếm trăng ước hẹn mười năm
Đầu hồi sương lạnh, mòn chăm cõi tình
Qua thì vóc liễu còn xinh?
Ven dòng sông Cửu cá linh ngắm đèn

Tương phùng mái tóc sương đen
Lối xưa vẫn mộng…Đường quen Tấn Tần…
*
* *
Đang chờ mượn chút nắng xuân
Đàn reo ấp ủ, ngại ngần lụa nhung.

Huy Thanh 13-03-2017

CHUYỂN XUÂN

Đông tàn trời đất chuyển xuân
Chồi non lộc biếc thắm ngần hồng nhung

Rừng xanh đồi núi trập trùng
Hoàng hôn bảng lảng lạ lùng cảnh mây
Dãi dầu mòn mỏi dáng gầy
Hai sương một nắng gánh đầy trọn năm

Sơn khê khai khẩn ba năm
Thư đi tin lại vẫn chăm đủ tình
Quê nhà con dại đẹp xinh
Ước sao anh gặp sâm linh, Thần Đèn

Nghiêng chiều nhìn suối tóc đen
Thương em nghĩa nặng, đã quen mưa Tần…
*
* *
Đông tàn trời đất chuyển xuân
Chồi non lộc biếc thắm ngần hồng nhung.

Ngàn Hoa
02.07.2017

hoanggiao
03-07-2017, 03:13 PM
TIN ĐỒN
( Vì sếp lặn kĩ quá nên em phải dụng chiêu này, hy vọng sếp sẽ xuất đầu lộ diện để giải trình. Hihi... )


Nghe đồn cụ Nắng nhà ta
Thời gian ở Thái gấp ba ở nhà
Nguyên nhân khiến sếp sa đà
Vì mê tuk tuk với bà xinh xinh
Đèo thêm hai nhóc trong hình...
Ảnh rành rành đó, giải trình sao đây?


Nắng còn khuất dưới làn mây
Lúc ẩn lúc hiện đó đây phiêu bồng
Khi thì du lịch tầng không
Bữa đợi mưa tạnh cầu vồng bắc sang
Thủy triều dâng sẽ về làng
Đến miền Gió lộng đón nàng Ngàn Hoa

HG

Ngan Hoa
03-07-2017, 05:58 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10389707_1063625717000964_1155011538429448631_n.jp g?oh=8bd08f1ea5c2dccb9f160126023fa750&oe=5A0CB93E

THĂM XỨ CHÙA VÀNG

Bớ ông tài xế ta-xi
Dừng xe ghé lại tôi đi Biên Hòa
Đức, Hồng hai chú ở nhà?
Hồi quê thăm viếng, hay là du Tây

Huyền đai bát đẳng thế này
Ai mà cướp xế cho bây đo sàn
Rủ Xuân du lịch Thái Lan
Thy Lan, Giang Vũ với chàng Trần Sinh

Mang theo rượu đế chục bình
Vài cân khô lóc cá chình nhậu chơi
Xứ chùa cảnh sắc tuyệt vời
Tấm lòng chân chất không nơi nào bằng

Nắng Xuân cảm lạnh quấn khăn
Khua chèo khuấy nước hỏi rằng về chưa
Đầu non nguyệt xõa, nói ừa
Đồng thanh cả bọn, “Diễm Xưa” hát bè…

Ngàn Hoa

hoanggiao
08-07-2017, 06:48 PM
https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15032821_1458436917519840_1390117652881265206_n.jp g?oh=fe8c6e0570594ff5cacb5852471d0a42&oe=5A00AAF7

NẮNG
(Quý tặng thầy Nắng Xuân)

Nắng gửi về đời những ước mong
Xuân mang vẻ đẹp ấm bao lòng
Vườn xanh gió lộng hương tình thắm
Biển cả sông đầy bến nước trong
Ngọn bút gieo vần êm ả... mộng
Bàn tay mở đất dẻo dai... trồng
Ơn người đức độ tâm tư sáng
Nồng hậu chan hòa trí tuệ thông.

Hoàng Giao

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-07-2017, 10:45 AM
TIN ĐỒN
( Vì sếp lặn kĩ quá nên em phải dụng chiêu này, hy vọng sếp sẽ xuất đầu lộ diện để giải trình. Hihi... )


Nghe đồn cụ Nắng nhà ta
Thời gian ở Thái gấp ba ở nhà
Nguyên nhân khiến sếp sa đà
Vì mê tuk tuk với bà xinh xinh
Đèo thêm hai nhóc trong hình...
Ảnh rành rành đó, giải trình sao đây?


Thơ vui góp họa mê say
Vườn hoa Thi hữu đến ngày ngát hương
Thỏa lòng mong đợi nhớ thương...
Với Nắng Xuân cứ vấn vương nghĩa tình...

Trần Thị Lợi
09-07-2017, 11:08 AM
TIN ĐỒN
( Vì sếp lặn kĩ quá nên em phải dụng chiêu này, hy vọng sếp sẽ xuất đầu lộ diện để giải trình. Hihi... )


Nghe đồn cụ Nắng nhà ta
Thời gian ở Thái gấp ba ở nhà
Nguyên nhân khiến sếp sa đà
Vì mê tuk tuk với bà xinh xinh
Đèo thêm hai nhóc trong hình...
Ảnh rành rành đó, giải trình sao đây?


AI HIỂU CHO TA

Ai tin ai hiểu cho ta
Mỗi khi du ngoạn tách xa mái nhà
Đổi không khí tạo thêm đà
Hòa mình với vẻ mặn mà người xinh
Quay phim, ngắm cảnh, chụp hình
Còn in đậm dấu chân mình nơi đây

Trần Thị Lợi