PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TẬP NẤU ĐƯỜNG BÙI THÚY MÙI



Bùi Thúy Mùi
02-07-2017, 10:52 PM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642332_447431488951736_9033062681303319449_n.jpg ?oh=7dede5d6e5012f2af397515e538c99a1&oe=5A11C786
TỰ BẠCH


Mấy chục năm ròng biệt cố hương
Miền Tây cải nghiệp giữ luân thường
Ninh Bình đất tổ song đường mãn
Nghệ Tĩnh quê chồng nhất mẫu đương
Quý tử tròn hai nồng vẻ ngọt
Tình quân lẻ một thắm môi hường
Hoa vuờn NGŨ THẬP ươm mùa phúc
BÁT BỬU xuân chiều thỏa nhớ thương.


1.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU .!
Bùi Thúy Mùi.

Gió Bụi
02-07-2017, 11:15 PM
CHÀO MỪNG QUÝ THI HỮU BÙI THÚY MÙI
ĐẾN VỚI
CHUYÊN TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT
VIỆT NAM THI HỮU!http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/06/hoa-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.jpg

hoanggiao
03-07-2017, 06:17 AM
https://tieuthiencac.files.wordpress.com/2011/11/hoa-he1bb93ng.jpg?w=646

MỪNG BẠN
(Chào bạn mới)

Mừng bạn về đây với diễn đàn
Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
Thi đường mải miết hồn thơ trải
Lục bát say sưa ngọn bút tràn
Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
Mừng bạn về đây với diễn đàn

Hoàng Giao

hoanggiao
03-07-2017, 03:53 PM
TỰ BẠCH


Mấy chục năm ròng biệt cố hương
Miền Tây cải nghiệp giữ luân thường
Ninh Bình đất tổ song đường mãn
Nghệ Tĩnh quê chồng nhất mẫu đương
Quý tử tròn hai nồng vẻ ngọt
Tình quân lẻ một thắm môi hường
Hoa vuờn NGŨ THẬP ươm mùa phúc
BÁT BỬU xuân chiều thỏa nhớ thương.


1.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU .!
Bùi Thúy Mùi.

NGÀN THƯƠNG

Bao ngày chạnh nhớ đến quê hương
Nghĩa mẹ tình cha giữ đạo thường
Tổ ấm gia đình chăm chỉ dệt
Đường dài sự nghiệp vững vàng đương
Vần thơ dịu ngọt hòa mây tím
Nét mặt tươi xinh tỏa sắc hường
Ngũ Thập trao phần nay khởi bút
Nao lòng Bát Bửu đón ngàn thương

Hoàng Giao
3/7/2017

manhky
03-07-2017, 10:00 PM
https://www.chudu24.com/wp-content/uploads/2017/03/bien-thien-cam.jpg
QUÊ MÌNH


Quê mình đẹp tựa tranh
Biển bạc đất yên lành
Rộn rã hồng trang ký
Tưng bừng sáng sử xanh
Bao đời tươi cánh nhụy
Một thuở vững thân cành
Khắp nẻo thơm hoa trái
Vang rền vọng tiếng thanh.

Mạnh Kỷ

Bùi Thúy Mùi
04-07-2017, 06:20 AM
QUÊ MÌNH

Quê mình mít bưởi thật là ngon
Cóc ổi cà na trái mọng tròn
Bẻ sọt cam sành cho lũ cháu
Gom thùng vú sữa gửi bầy con
Sầu riêng Mỹ Ngãi thơm bùi dẻo
Nhãn quế Hoà An ngọt mát giòn
Xẻo Quýt lừng danh chào đón bạn
Xin mời thưởng thức nước dừa non.

Đồng Tháp. 11.6.2017. TMB.!

http://www.vietfuntravel.com.vn/image/data/Mekong/nhung-dia-diem-du-lich-dong-thap-muoi-quy-khach-nen-biet-5.jpg

nguyenxuan
04-07-2017, 09:21 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19601564_446048205756731_2250268376161902043_n.jpg ?oh=fd21aa6afdba83be25aa6b9e3787a71b&oe=59FBDAAD

TỰ BẠCH


Mấy chục năm ròng biệt cố hương
Miền Tây cải nghiệp giữ luân thường
Ninh Bình đất tổ song đường mãn
Nghệ Tĩnh quê chồng nhất mẫu đương
Quý tử tròn hai nồng vẻ ngọt
Tình quân lẻ một thắm môi hường
Hoa vuờn NGŨ THẬP ươm mùa phúc
BÁT BỬU xuân chiều thỏa nhớ thương.


1.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU .!
Bùi Thúy Mùi.

QUYẾN RŨ

Quyến rũ một mùi hương
Tìm hoa vốn lẽ thường
Dừng chân nghe sáo thoảng
Ngẩng mặt thấy diều đương
Bỗng chạm làn môi thắm
Dường mê cặp má hường
Em vừa sang ngũ thập
Bát bửu lại càng thương!

Nguyên Xuân
4/7/2017

manhky
04-07-2017, 07:54 PM
CẢM PHỤC


Đã hiểu thơ nàng lắm dạng hay
Và tâm cảm phục vốn bao ngày
Gieo vần lục bát hương càng tỏa
Thả tứ thi đường nhụy mãi bay
Nghĩa nước trào dâng hồn trải rộng
Tình quê lắng đọng phúc thêm dày
Người sang xứ mộng chờ ta gửi
Tặng những bông hồng thắm cảnh say.

Mạnh Kỷ

Bùi Thúy Mùi
04-07-2017, 11:21 PM
CẢM PHỤC


Vẫn hiểu thơ nàng lắm dạng hay
Và tâm cảm phục đã bao ngày
Gieo vần lục bát hương càng tỏa
Thả tứ thi đường nhụy mãi bay
Nghĩa nước trào dâng hồn trải rộng
Tình quê lắng đọng phúc thêm dày
Người sang xứ mộng chờ ta gửi
Tặng những bông hồng thắm cảnh say.

Mạnh Kỷ

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19029640_436906850004200_284091403975623980_n.jpg? oh=772ef8b3d5f91a1fdbd5c0333c1bf0e0&oe=5A0D98B5
MẾN MỘ

Thơ chàng đã biết thật là hay
Ngưỡng mộ từ lâu đợi đến ngày
Nhả chữ đường thi như phượng múa
Gieo vần lục bát tựa rồng bay
Tình xưa phủ duới làn suơng mỏng
Nghĩa cũ lồng trên mặt đất dày
Tặng cả cho người niềm hạnh phúc
Tim hồng khẽ đập bến bờ say

4.7.17. BTM.!

Bùi Thúy Mùi
04-07-2017, 11:44 PM
http://images.quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/(1163)a1.jpg
Nhân ngày GIA ĐÌNH VIỆT NAM.!
Xin được họa theo thầy.

MÃN NGUYỆN
( bài họa)
Sẽ mãi yêu anh suốt cả đời
Mai dù lực kiệt sức mòn hơi
Ngày qua vất vả tình luôn sáng
Tháng lại gian nan nghĩa vẫn ngời
Lửa giữ luồn tay no ấm nhặt
Rơm nhồi lót ổ đói nghèo rơi
Bầy con mạnh khỏe đà khôn lớn
Mãn nguyện cùng vui tuyệt chữ vời.

29.6.2017. TMB.!

Bài xướng

GIA ĐÌNH LÝ TƯỞNG

Nguyện mãi yêu em cả cuộc đời
Cho dù mạnh khỏe, dẫu tàn hơi
Nhà tranh bếp thổi hương bừng sánh
Ruộng lúa đòng vươn nắng tỏa ngời
Níu mạch xuân hồng nghe suối chảy
Qua miền hạ trắng nhặt chiều rơi
Đàn con hí hửng diều tung gió
Hạnh phúc mình xây quá tuyệt vời !

VMT 28/06/2017

Bùi Thúy Mùi
05-07-2017, 09:23 AM
http://vannghequandoi.com.vn/uploads/news/2013/no_nuc_vuon_xuan20281329.jpg
VƯỜN XUÂN CỔ MỘ

Mở ngõ vườn XUÂN muội đứng chờ
HUƠNG ĐÀO THẢO NGUYỆT NGỘ tình thơ
Về PHƯƠNG LÃO HẠC còn trông rẫy
Đến tỉnh chàng THÔNG vẫn đấu cờ
GIÓ BỤI MIỀN TRUNG say vụ NẮNG
Mây trời phía Bắc nảy TƯỜNG mơ
HIỀN ngoan CỔ MỘ BÙI TÂM NGÁT
LỮ THỨ dừng chân chớ hững hờ.

23.5.2017. Ngũ Thập Bát Bửu!

HỒNG THOẠI
05-07-2017, 06:15 PM
https://tieuthiencac.files.wordpress.com/2011/11/hoa-he1bb93ng.jpg?w=646

MỪNG BẠN
(Chào bạn mới)

Mừng bạn về đây với diễn đàn
Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
Thi đường mải miết hồn thơ trải
Lục bát say sưa ngọn bút tràn
Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
Mừng bạn về đây với diễn đàn

Hoàng Giao





VÌ SAO SÁNG

Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn
Biểu lộ trong lòng nỗi sướng chan
Đã gặp cô Mùi đem phú giảng
Rồi xem chị Thúy rải hương tràn
Thương chồi lục bát êm đềm tản
Cảm khóm thơ Đường rộn rã đan
Ngưỡng mộ vì sao vừa tỏa sáng
Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn.
HỒNG THOẠI 05.7.17

Bùi Thúy Mùi
06-07-2017, 09:04 PM
VÌ SAO SÁNG

Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn
Biểu lộ trong lòng nỗi sướng chan
Đã gặp cô Mùi đem phú giảng
Rồi xem chị Thúy rải hương tràn
Thương chồi lục bát êm đềm tản
Cảm khóm thơ Đường rộn rã đan
Ngưỡng mộ vì sao vừa tỏa sáng
Đồng tâm hiệp sức trỗi cung đàn.
HỒNG THOẠI 05.7.17


http://img.news.zing.vn/img/386/t386838.jpg
SUM HỌP

Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn
Dâng trào bút lực lửa bừng chan
Gieo vần lục bát tình tuôn chảy
Nhả tứ đuờng thi nghĩa ngập tràn
Bạn hữu mười phương hòa mộng kết
Văn tài bốn biển thả hồn đan
Buồn vui những lúc về sum họp
Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn

6.7.2017. BTM.!

Bùi Thúy Mùi
06-07-2017, 09:05 PM
https://tieuthiencac.files.wordpress.com/2011/11/hoa-he1bb93ng.jpg?w=646

MỪNG BẠN
(Chào bạn mới)

Mừng bạn về đây với diễn đàn
Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
Thi đường mải miết hồn thơ trải
Lục bát say sưa ngọn bút tràn
Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
Mừng bạn về đây với diễn đàn

Hoàng Giao


http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/7678/photo/2_24.jpg
SUM HỌP

Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn
Dâng trào bút lực lửa bừng chan
Gieo vần lục bát tình tuôn chảy
Nhả tứ đuờng thi nghĩa ngập tràn
Bạn hữu mười phương hòa mộng kết
Văn tài bốn biển thả hồn đan
Buồn vui những lúc về sum họp
Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn

6.7.2017. BTM.!

Bùi Thúy Mùi
07-07-2017, 05:07 PM
http://giaoxutanviet.com/wp-content/uploads/strikingr/images/21856_cam-on-7-628x403.jpg
LỜI CẢM ƠN

Một chút chân tình để biết ơn
Thầy Cô lớp học áo mây vờn
Trau dồi trí tuệ tuơi vần thắm
Gọt giũa tâm hồn mượt ý hơn
Mỗi buổi giao hòa câu bớt lạc
Nhiều khi xướng họa tứ thôi hờn
Nay mừng xuống núi cười vui thỏa
Một chút chân tình để biết ơn.

6.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU.!

Bùi Thúy Mùi
09-07-2017, 08:24 PM
https://3.bp.blogspot.com/-OoJDVEH6bLk/VukdrB5yTvI/AAAAAAAAM7M/vjDLy5ztix4GjEfy_fpug6Zy1IRqzvx0A/s1600/images1203075_17_7_1336466636_55_mg5786.jpg
ƯỚC MỘT LẦN
( họa vần )

Mình ta nhặt lá trải bên thềm
Ngậm nỗi u tình thức cả đêm
Giọt tủi dâng tràn vuơng mắt đẫm
Niềm thương khoả kín đọng môi mềm
Người xưa đuổi bóng gieo sầu vợi
Rượu cũ phai màu ngỡ đắng thêm
Ước được tang bồng cho thỏa kiếp
Ngoài song gió lộng bỡn trêu rèm.

10.3.2017 .TMB.!

Bùi Thúy Mùi
09-07-2017, 08:32 PM
http://giacngo.vn/UserImages/2015/10/25/11/la%20me.jpg





HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017. TMB.!

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

HỒNG THOẠI
10-07-2017, 05:03 PM
HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời xanh đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi tiếng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017. TMB.!



CHỊ THÚY
( Họa vui )

Do vì quá oải tiếng bầy ve
Chị Thúy đi tour mỗi dịp hè
Lúc ở Ma Cao tìm bắt ghẹ
Khi về Nhật Bản tập chèo ghe
Bồ thơ bốc vác cần trăm kẻ
Tủ rượu mang theo chất mấy bè
Thoải mái rong chơi càng thấy trẻ
Bao giờ cũng mát tựa vòm me.
HỒNG THOẠI 10.7.17

Bùi Thúy Mùi
12-07-2017, 09:25 PM
http://i133.photobucket.com/albums/q66/nguyentung306/Love%20story/DSC00643.jpg

MÌNH ƠI

( thơ vui)
Đã bảo mình rồi chẳng chịu nghe
Đêm say nói mãi cứ lè nhè
Cơm ăn ngắc ngoải vài ba hột
Rượu uống tưng bừng mấy chục be
Lũi ruộng mò chuôm cười tí tởn
Đào mương tháo trộ thở khò khè
Vừa ra tới chợ tiền rơi hết
Quẳng gánh thôi đành mút kẹo me.

14.4. 2017. TMB

manhky
14-07-2017, 06:30 PM
GIẤC MƠ

Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
Dường như sóng dậy níu đôi bờ
Mây hòa rộn rã thêu tình đậm
Nắng trải êm đềm nhuộm ánh tơ
Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
Rồi hay một thuở dạ trông chờ
Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.
...............................................
Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ
Từng đêm thổn thức dạ trông chờ
Âm thầm bút vẫy trao niềm tỏ
Lặng lẽ hoa cài thả sắc tơ
Ngắm mái thuyền trôi vòng giỡn cỏ
Trông làn sóng lượn quẩn xô bờ
Niềm vui rạng rỡ tràn muôn nẻo
Gửi cánh chim ngàn những vận thơ.


Mạnh Kỷ

Bùi Thúy Mùi
22-07-2017, 05:04 PM
NGHỈ HÈ

Phượng vĩ xòe ra những cánh hồng
Nghiêng mình bóng đổ xuống dòng sông
Sân trường bục giảng còn hơi ấm
Bạn học thầy cô vẫn thắm nồng
Chật kín niềm thương lưu luyến đợi
Đong đầy nỗi nhớ mỏi mòn trông
Ngày xa đã tới lòng xao động
Rộn tiếng ve rền… lắm ước mong.

Bùi Thúy Mùi

Bùi Thúy Mùi
26-07-2017, 10:39 PM
NHỚ THƯƠNG
( họa vần)
Thuởng ngoạn ly trà ngắm ánh dương
Mong sao cuộc sống vẫn như thường
Nhìn xem tím thẫm bông hoàng yến
Ngẫm tưởng thơm lừng đóa dạ hương
Bến Thuỷ chàng về ôm ngọn Quyết
Tràng An thiếp lại mở thơ Đường
Khơi dòng xúc cảm đầy năm tháng
Đứng lặng mi tràn lệ nhớ thương.

3.3.17. TMB

manhky
27-07-2017, 11:29 AM
http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news7/2/1008040dongang.jpg
ĐÊM BUỒN


Lặng lẽ đêm nay ánh nguyệt mờ
Sương vờn tí tách ngỡ hồn mơ
Trời lay khóm trúc buồn nghiêng ngả
Sóng gọi lao xao vỗ bến bờ.

Mạnh Kỷ

Bùi Thúy Mùi
03-08-2017, 11:42 PM
Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
Nhân ngày sinh nhật

HÓNG TIỆC DÊ

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung

hoanggiao
04-08-2017, 06:59 AM
Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
Nhân ngày sinh nhật

HÓNG TIỆC DÊ

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung

https://media.foody.vn/res/g4/36296/prof/s640x400/foody-mobile-de-7-mon-hue.jpg

TIỆC DÊ

Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
Huynh đệ đều sang tỷ muội về
Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

Hoàng Giao
4/8/2017

Bùi Thúy Mùi
04-08-2017, 09:48 PM
Nhân sinh nhật của Giang Nhật Thuý, VMT kiếm ít sả, lườn...nấu món lưỡng xà đãi chơi. Nhóm thơ bá đạo vào vịnh mỗi người ít nhất một bài nghe. Vịnh tự do, vì ôm cục xương dê này khó gặm lắm.

ZUI NÉ DÊ NÚI

Chơi lùng ảnh Thúy dạ chùng lơi
Mời lấy anh em họa mấy lời
Mẻ núi hay còn đưa Mũi Né
Rời hang liệu có để hàng rơi
Phố vơi kỷ niệm càng phơi vó
Bùi mốc tình yêu dễ bốc Mùi
Ấy đã bao người thương ả đấy
Trời cho ghẹo chút…chỉ trò chơi…

Về Miền Trung Vmt

Xin phép thầy cho em được mang vào trang làm kỷ niệm ạ.!

Gió Bụi
06-08-2017, 06:35 AM
Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
Nhân ngày sinh nhật

HÓNG TIỆC DÊ

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung

https://media.foody.vn/res/g4/36296/prof/s640x400/foody-mobile-de-7-mon-hue.jpg

TIỆC DÊ

Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
Huynh đệ đều sang tỷ muội về
Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

Hoàng Giao
4/8/2017


http://i.imgur.com/wVmpg19.jpg

KHOÁI KHẨU

Ninh Bình đặc sản nhất hàng dê
Ẩm thực làm ai cũng khoái về
Những món xào lăn chàng chẳng ngại
Bao phần nướng lụi lão nào chê
Mừng vui rượu đãi đầy ba ché
Thỏa mãn người vây chật bốn bề
Ủ trấu thơm nồng hương ngũ vị
Thêm riềng sả ớt miệng hoài tê.

Gió Bụi
08052017

Bùi Thúy Mùi
06-08-2017, 10:52 PM
http://i.imgur.com/wVmpg19.jpg

KHOÁI KHẨU

Ninh Bình đặc sản nhất hàng dê
Ẩm thực làm ai cũng khoái về
Những món xào lăn chàng chẳng ngại
Bao phần nướng lụi lão nào chê
Mừng vui rượu đãi đầy ba ché
Thỏa mãn người vây chật bốn bề
Ủ trấu thơm nồng hương ngũ vị
Thêm riềng sả ớt miệng hoài tê.

Gió Bụi
08052017

Bùi Thúy Mùi. Xin chân thành cảm ơn quý Thầy cô và các bạn thân yêu! Đã gửi bài xướng họa thật hay , tặng Giang Nhật Thúy.! Nhân ngày sinh nhật.

NÀNG DÊ ĐÃI TIỆC

Qua ngày khánh nhật của Bùi dê
Bạn hữu ngàn phương vẫn đổ về
Các Ả môi hồng ai cũng thích
Riêng Mùi má sạm Nở còn chê
Đèn hoa phấp phới treo mười ngả
Thịt rượu tùm lum quảy tám bề
Chắc hẳn năm nay quà sẽ bộn
Vui mừng đãi tiệc cả làng tê.

6.8.2017. Bùi Thuý Mùi

Bùi Thúy Mùi
08-08-2017, 08:56 PM
TÌNH QUÊ

Nợ những chiều xưa phút trở về
Con dừng đứng lại dõi triền đê
Thầy chân sạm cứng còn đeo rẫy
Mẹ áo chàm nâu vẫn bám nghề
Đất mặn phèn chua chờ vụ tốt
Thân nghèo nếp sạch tránh đường mê
Nhiều năm phố thị thành vô cảm
Thẹn với song thân dạ não nề.

VMT 10/08/2016

NHỚ QUÊ
(Bài họa)
Bến hẹn nào nguôi vẹt gót về
Đường làng chạy dọc khắp con đê
Cha quàng túi vải tìm thêm việc
Mẹ quảy gùi mây kiếm phụ nghề
Dạ sáng lời hay gò nét vẽ
Tâm ngời ý đẹp thả hồn mê
Chiều quê mãi gọi tình nhung nhớ
Lội thác trèo non cũng chẳng nề.

28.2.2017. TMB!

NHUNG NHỚ
( bài họa)
Bến hẹn thuyền xuôi mãi chẳng về!
Bao mùa đứng ngóng mỏi bờ đê
Người đi khắp xứ…chăm tìm việc
Kẻ ở cùng thôn...giỏi tạo nghề
Gió núi vương tình say biển mộng
Hương đồng đượm nghĩa dệt hồn mê
Lam chiều lãng đãng màu nhung nhớ
Khắc khoải đường đua quá nặng nề.

28.2.17. TMB!

Tran Xuan Sinh
09-08-2017, 08:32 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm HOÀI NIỆM của tác giả Bùi Thuý Mùi
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post278857 (http://vnthihuu.net/showthread.php?12457-T%E1%BA%ACP-N%E1%BA%A4U-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-B%C3%99I-TH%C3%9AY-M%C3%99I&p=278857&viewfull=1#post278857)

1. KỶ NIỆM

Chơi bời đuổi bướm lại tìm ve
Độ tuổi mười lăm giữa nắng hè
Gái chọn vườn sau lùa bãi cỏ
Trai về chỗ trước mượn thuyền ghe
Vui vầy lối ngõ lời gieo mộng
Thổn thức ngày đêm nhạc ngỡ bè
Bạn hữu giờ đây rời khắp nẻo
Chăng còn kỷ niệm dưới bờ me?

TXS 09/8/2017

manhky
09-08-2017, 11:28 AM
2 - ĐÊM HÈ


Rộn rã canh trường bản nhạc ve
Kìa ai thấp thỏm giữa đêm hè
Thuyền đi nườm nượp trông hồn cỏ
Sóng chạy tưng bừng ngóng bãi ghe
Kỷ niệm đò về gom nguyệt bóng
Thời gian nước chảy nhặt sao bè
Người qua xóm cũ êm đềm bước
Hãy đợi anh về dạo cảnh me.

Mạnh Kỷ

9/8/2017

TruongVu
15-08-2017, 02:40 PM
TIỆC DÊ

Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
Huynh đệ đều sang tỷ muội về
Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

Hoàng Giao
4/8/2017
----------

HÓNG TIỆC DÊ
(Bài xướng)

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017
---------

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung
----------

SUNG

Nhân ngày Nhật Thúy mở quầy dê
Nữ tú nam thanh rộn rã về
Thử món chân hầm anh hết kể
Nghe mùi thịt nướng chị ngừng chê
Hồn dâng mạnh mẽ bùng trăm thế
Máu chạy lung tung quẫy tứ bề
Cảm thấy sao mình sung quá thể
Ôi giời, cả tháng vẫn hoàn tê!
HỒNG THOẠI 06.8.17

NÀNG DÊ ĐÃI TIỆC

Qua ngày khánh nhật của Bùi dê
Bạn hữu ngàn phương vẫn đổ về
Các Ả môi hồng ai cũng thích
Riêng Mùi má sạm Nở còn chê
Đèn hoa phấp phới treo muời ngả
Thịt rượu tùm lum quảy tám bề
Chắc hẳn năm nay quà sẽ bộn
Vui mừng đãi tiệc cả làng tê.

6.8.2017. Bùi Thuý Mùi



TÊ!

Văn Trường phấn khởi ngắm bầy dê
Rặt những con tơ mới tậu về
Lũ thiếp to hông nhìn dáng nể
Anh chồng dẻo sức miễn lời chê
Chăn nuôi phát đạt càng bền thế
Vốn liếng gia tăng lại ổn bề
Kẻ tán người dương: - Làm đúng hệ
Mai này sự nghiệp phất mà tê!
HỒNG THOẠI 08.8.17




Em thời bận rộn sửa chuồng dê
Rộng rãi chăn nuôi thắng lợi về
Ả trắng no tròn ưng ý chọn
Anh vàng béo khỏe khó lòng chê
Người mua kẻ bán nào rôm rả
Hạ tới đông qua ấy bộn bề
Lại học thêm nghề chuyên nấu nướng
Thầy cô bè bạn thưởng là tê


Trường Xuân Kiều

nguyenxuan
17-08-2017, 04:40 PM
6. HOÀI NIỆM

(Hoạ y đề)

Đã hiểu thu sầu vắng giọng ve
Vì đâu thổn thức tựa bên hè
Câu tình trút cạn dòng xô bến
Khúc nhạc ngân dài sóng cản ghe
Trở giấc giao mùa mơ nhạn vẫy
Nhìn trăng rải lụa ngóng thơ bè
Đôi làn gió mộng xao chiều tím
Cứ tưởng ai đùa chạm ngõ me!

Nguyên Xuân
17/8/2017


HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017 - TMB

Lệ Hà
17-08-2017, 08:39 PM
04- SÁO VE HÒA NHẠC

Trên đồi vẳng vọng sáo cùng ve
Tiếng nhạc hòa âm giữa buổi hè
Cứ ngỡ mây còn nên thưởng điệu
Đâu ngờ gió mãi phải chờ ghe
Thông cười quả rụng nhờ câu lý
Gió thổi cành reo trỗi giọng bè
Sóng biển đàn ca mừng đãi bạn
Tưng bừng lẩu ếch đậm mùi me.

09/08/2017
Lệ Hà

HỒNG THOẠI
18-08-2017, 10:19 AM
HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017 - TMB




08. KHOẢNG LẶNG

Thu hoài chối bỏ tiếng đàn ve
Để nỗi buồn giăng khắp nẻo hè
Giục nắng lìa cây tan tác sẻ
Xui buồm đợi gió nặng nề ghe
Người đi dạ rũ vì thương mẹ
Kẻ ở ngày phai tại nhớ bè
Khoảng lặng thời gian mờ hết lẽ
Xuân tàn hạ mãn... úa đời me!
HỒNG THOẠI 18.8.17

Ngan Hoa
18-08-2017, 11:40 AM
09- HỤT HẪNG

Tiết chuyển thu về lẵng lặng ve
Nằm yên một chỗ hổng chơi hè
Đìu hiu chẳng chạy vì sai khớp
Rệu rã không đùa bởi té ghe
Gác nhỏ hồn xao còn mộng chữ
Đèn khuya cảnh rũ hết mơ bè
U sầu trở lại bên trường lớp
Hụt hẫng lên thành nhớ ổi me.

18/08/2017
Ngàn Hoa

Lệ Hà
18-08-2017, 03:36 PM
11- HẠ CẦN VE

Cây buồn ủ rũ, hạ cần ve
Rộng rãi, nồng oi tớ ngủ hè
Kỉ niệm ngày nao chờ mãi bến
Ân tình thuở nọ nhớ hoài ghe
Mơ thuyền gió lặng êm đềm bãi
Để sóng buồm chao lộng lẫy bè
Khấp khởi đầu thu về đãi bạn
Chiên xào thịt ngỗng phải dầm me.

18/08/2017
Lệ Hà

hoanggiao
18-08-2017, 10:17 PM
http://media.tinmoi.vn//2011/09/07/20_35_1315371542_31.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmgp6SH4XXcwl5esW0Ra8F4bnKJz5V4 KMJ6qzLOB6Btr1Jy1U5


12. TRỐNG TRƯỜNG MÙA NƯỚC NỔI

Trống trường đã giục chạnh lòng ve
Tiết chuyển trời thu giã biệt hè
Bữa tới thầy thăm còn giận bão
Hôm vào lớp học vẫn hờn ghe
Ngăn dòng nước lớn cô chèn đập
Đỡ cánh đồng sâu bạn kéo bè
Hỏi đến bao giờ mưa hết ngập
Cho trò thỏa thích ngắm cành me

Hoàng Giao
18/8/2017

Gió Bụi
19-08-2017, 04:08 AM
13. TƠ TƯỞNG

Bồi hồi tiếng muỗi đảo vo ve
Điểm hẹn là đây ở góc hè
Nguyệt tỏ thương chiều đùa giỡn bóng
Sông đầy nhớ buổi tập ngồi ghe
Gầy câu chữ đượm thơ tình ý
Dệt nốt vần êm bản nhạc bè
Chạnh nỗi niềm riêng lòng khắc khoải
Gom dòng kỉ niệm gửi nhành me.

Gió Bụi
08182017

Bùi Thúy Mùi
19-08-2017, 08:29 PM
https://scontent.fsgn7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/120048366_1217666348594909_2088862287745401779_n.j pg?_nc_cat=108&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=Z7kiz_sJBFoAX9cZNq1&_nc_ht=scontent.fsgn7-1.fna&tp=14&oh=bae5808f2d8647a1a83531f798539652&oe=5F9CF819THU VÀNG

Thu vàng nhuộm tím cả triền sông
Thấp thoáng từ xa ngọn lửa hồng
Dạ nhớ người xưa hồn khắc khoải
Tay vời ruợu cũ lệ mênh mông
Trườn qua cõi mộng tìm men ấm
Lạc tới vườn mơ cập bến nồng
Lãng tử hào hoa nào trải nghiệm
Thu vàng nhuộm tím cả triền sông.

Bùi Thúy Mùi.!

Nắng Xuân
20-08-2017, 10:59 AM
http://giacngo.vn/UserImages/2015/10/25/11/la%20me.jpg





HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017. TMB.!

BTV giới thiệu lưu TV:
HT



15. VỀ QUÊ

Không còn nắng Hạ tiễn mùa ve
Rủ bạn về xuôi giỡn trước hè
Đám trẻ vui mừng khoe điệu vũ
Băng già hứng khởi tập luồng ghe
Triền sông gió lộng khuôn vàng trải
Bãi cỏ triều nghiêng giọng sáo bè
Nhẹ bỗng cung đàn ai rải phím
Lưng chiều bóng hạc võng đường me.

Nắng Xuân
20.08.2017

Bùi Thúy Mùi
31-08-2017, 11:10 PM
Bài xướng:
THƠ TÁM

Lúc lắc mà ra quả thật tài
Trên đời có MỘT chứ KHÔNG HAI
Nằm ôm máy lạnh thèm xôi nóng
Bấm chọt mâm son ức cẳng dài
BẢY bước trong đầu NĂM SÁU chữ
BA giờ giữa ruột CHÍN MƯỜI chai
Thơ, văn, hát, nhậu... đều chơi cả
Để BỐN chằn tinh cửa biếng cài

Về Miền Trung

(Trên xe mà cũng ra…thơ...kkk)
@Nói tóm lại là về nhà bình an lúc 4h30 sáng nay.
-------------

Những bài họa:

ĐUỢC TÀI

Ngày qua TÁM cũng được cho tài
Thượng Đế ân tình MỘT thưởng HAI
BỐN ả chằn tinh chu mõm tím
BA anh khỉ gió ưỡn lưng dài
Đờn ca nhộn nhịp MUỜI NĂM bản
Rượu cụng lu bù SÁU CHÍN chai
Tháng BẨY hùa mây vờn bóng nguyệt
Lòn tay chải tóc triệu hôn cài.

31.8.2017. Bùi Thuý Mùi. Hehe

BỊ CÀI

Bốn mụ chằn tinh ngẫm quá tài
Anh hào chếch choáng một thành hai
Ba chân khập khiễng đo dày mỏng
Bảy bước liêu xiêu liệu ngắn dài
Nhạc tám bài vui gào khản cổ
Bia mười lít cạn đổ tràn chai
Năm lần sáu lượt tiền không đếm
Chín ruột bầm gan bởi bị cài

Thanh Nguyệt 31/08/2017.

Họa bài thơ viết trên chuyến xe đêm của thầy Về Miền Trung Vmt
-----------

CHUYẾN XE ĐÊM

Ngồi xe bảy chỗ, thả thơ - tài
Gõ chữ siêu phàm, nhất cậu Hai
Vẫn nhớ mời em ba quán xịn
Nào quên tiếp chuyện bốn chân dài
Mềm tay đãi tiệc dê mười món
Rộn tiếng khai bình rượu sáu chai
Bởi "tám" quanh năm người ngưỡng mộ
Vệ tinh bủa lưới chín sao cài

Hoàng Giao
31/8/2017
---------

manhky
01-09-2017, 03:11 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21192344_572509196416209_7504492409623405353_n.jpg ?oh=cb351ac0f3fc628bf7a9685c1ec40f9d&oe=5A240083https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572509196416209&set=a.148643788802754.1073741827.100009714014480&type=3
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Bạn đến chơi nhà buổi sớm mai
Đường thi hé nụ tỏa hương nhài
Thu hòa rộn rã trao hồn đượm
Hạ vẫn âm thầm thả cảnh phai
Náo nức trà thơm tình mãi đẹp
Bâng khuâng bánh ngọt nghĩa càng dài
Niềm vui rạo rực mơ màng trải
Nỗi cảm bồi hồi thổn thức ai.

Mạnh Kỷ
01/9/2017

Bùi Thúy Mùi
06-09-2017, 08:49 PM
ĐỢI NẮNG

Sài Gòn bất chợt đổ mưa dai
Đợi nắng phương xa mộng trải dài
Khắc khoải hồn ngâu chìm ánh nguyệt
Âu sầu mắt ngọc dỗi lòng mai
Duyên ngời bến hẹn bìa tim mở
Ngõ thắm niềm mong lọn tóc cài
Hửng sáng trời xanh đời biếc lộc
Hương vờn gió lộng nét thiên thai

5.9.2017. BTM.!

Bùi Thúy Mùi
12-09-2017, 04:03 PM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

Tran Xuan Sinh
13-09-2017, 11:22 AM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

ĐỒNG CẢM

Bạn bảo năm gà thấy đã may
Chàng đi trở lại bấy nhiêu ngày
Trao vầng nguyệt tỏ soi lời nhớ
Giữ áng mây hồng trải mộng say
Nghĩa mẹ sinh thành lo đáp trả
Tình cha dưỡng dục nhủ thưa bày
Gia đình hạnh phúc mừng khôn kể
Cỗ dọn mâm mời thoải mái quay./.

TXS 13/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
14-09-2017, 12:20 AM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png

ĐỒNG CẢM

Bạn bảo năm gà thấy đã may
Chàng đi trở lại bấy nhiêu ngày
Trao vầng nguyệt tỏ soi lời nhớ
Giữ áng mây hồng trải mộng say
Nghĩa mẹ sinh thành lo đáp trả
Tình cha dưỡng dục nhủ thưa bày
Gia đình hạnh phúc mừng khôn kể
Cỗ dọn mâm mời thoải mái quay./.

TXS 13/9/2017

https://s26.postimg.org/nc58eoqd5/xxx.png



Mua tờ vé số để cầu may
Trúng : rủ anh em nhậu suốt ngày !
Hải vị sơn hào đâu kẻ chán
Bồ đào mỹ tửu khối người say
Yêu đời bát cú trời xanh vẽ
Mến khách tình duyên má đỏ bày
Bởi đói nên Hoài Lang phó mặc
Sau hè xực hết đĩa gà quay !

DCHL

Tran Xuan Sinh
14-09-2017, 10:37 AM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.



Mua tờ vé số để cầu may
Trúng : rủ anh em nhậu suốt ngày!
Hải vị sơn hào đâu kẻ chán
Bồ đào mỹ tửu khối người say
Yêu đời bát cú trời xanh vẽ
Mến khách tình duyên má đỏ bày
Bởi đói nên Hoài Lang phó mặc
Sau hè xực hết đĩa gà quay!

DCHL



NHỜ MAY

Thơ Đường xướng họa cũng nhờ may
Luật viết nào nghiêm thẹn cả ngày
Thích kẻ thêm bài đăng dẫu bận
Khen người nhặt sạn nghĩ mà say
Cài niêm mỗi lúc lo tìm sửa
Khắc lục từng khi muốn giải bày
Những phút sai từ do ngớ ngẫn
Đau buồn ngẫm ngợi cái đầu quay./.

TXS 14/9/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
14-09-2017, 01:43 PM
CẢM NHẬN

Năm gà tiễn rủi đón nhiều may
Hạnh phúc tràn dâng gọi tháng ngày
Giữa cạn anh về đong biển nhớ
Đang nồm nắng rọi trải tình say
Hình như lão Nguyệt lòn dây bỡn
Chẳng lẽ nàng Xuân tụt yếm bày
Vuợt sóng sông Tiền bơi hối hả
Tâm đầu ý hợp đất trời quay.

25.1.2017. BTM.

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png



Mua tờ vé số để cầu may
Trúng : rủ anh em nhậu suốt ngày!
Hải vị sơn hào đâu kẻ chán
Bồ đào mỹ tửu khối người say
Yêu đời bát cú trời xanh vẽ
Mến khách tình duyên má đỏ bày
Bởi đói nên Hoài Lang phó mặc
Sau hè xực hết đĩa gà quay !

DCHL

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NHỜ MAY

Thơ Đường xướng họa cũng nhờ may
Luật viết nào nghiêm thẹn cả ngày
Thích kẻ thêm bài đăng dẫu bận
Khen người nhặt sạn nghĩ mà say
Cài niêm mỗi lúc lo tìm sửa
Khắc lục từng khi muốn giải bày
Những phút sai từ do ngớ ngẩn
Đau buồn ngẫm ngợi cái đầu quay./.

TXS 14/9/2017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

CHUYỆN RỦI MAY

Cá độ e rằng lắm rủi may
Cơm thiu gạo ẩm nuốt qua ngày
Anh kia đỏ số ru hồn tỉnh
Bác nọ đen đời giễu dạ say
Vợ giận tha hồ câu giải thích
Con chê mặc sức chữ trình bày
Đâu ai tỷ phú nhờ canh bạc
Khoái tổ tôm thì mặt mũi quay.

DCHL

Bùi Thúy Mùi
14-09-2017, 03:17 PM
BỠN THU

Khen hay cái tạo khéo trêu đời
Lộc trổ non chồi lá vẫn rơi
Thu bỡn nàng Dê dìu ghẹo Nguyệt
Buồn vui cũng đã một con người

14.9.2017. BTM.!

VÀO THU

Vũ trụ vào thu ngắm cảnh đời
Sương mờ huyễn hoặc lá ngàn rơi
Chàng Dê vũ khúc bày trêu Nguyệt
Khắc khoải hồi chuông rõ phận người.

Huy Thanh 14/9/2017

Bùi Thúy Mùi
14-09-2017, 08:21 PM
LÀNG TA CHẠY LỤT RỒI
( bài xướng)
Nghĩ thẩn mà thuơng cái sự đời
Đông về lũ quét ngập mù tơi
Tha đồ cẳng mẹ càng sưng húp
Cõng trẻ lòng cha lại rối bời
Nước rẽ xuyên nhà, đau phải chịu
Mưa cào tước mặt, hoảng đành bơi
Người dân khổ cực giờ tay trắng
Ở giữa dòng xoay phó mặc trời

VMT 18/12/2016

Các bài họa
TẠI TRỜI

Trận bão miền Trung khiếp cả đời
Kinh hoàng quật phá đến mềm tơi
Không màn cán bộ đừ xây xẩm
Thiếu gạo nông dân mệt bã bời
Mượn thế chim rừng trên nóc đậu
Theo dòng cá ruộng giữa nhà bơi
Mười năm ráng ruột giờ tan biến
Chỉ biết gào than đổ tại trời.

28.3.17. TMB.!


BỨC TRANH ĐỜI

Lầm than mới hiểu bức tranh đời
Cám cảnh dân nghèo ụp nón tơi
Núi phủ mù mây người hoảng hốt
Đồng giăng trắng nước kẻ chơi bời
Trên thò vuốt nhọn tha hồ hưởng
Dưới chổng mông già mặc sức bơi
Cậy đúng quy trình nên xả lũ
Dù ai sản nghiệp cuốn phương trời.

28.3.17. TMB.!

Bão số 10 đang đổ bộ vào quê hưong thứ 2 của em.
Xin phép thầy em treo lại các bài này ạ.!

Bùi Thúy Mùi
15-09-2017, 06:14 PM
Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
BÃO TỚI MIỀN TRUNG

Miền Trung bão lại đến đây rồi
Vất vả quê nhà của chúng tôi
Gió giật mưa tràn cây gãy đổ
Trèo thang thử hỏi tận ông Trời./.

TXS 15/9/2017

TẠI TRỜI
Vội vã bồng con lũ đến rồi
Năm nào cũng vậy cả làng tôi
Tan nhà nát cửa lòng đau quặn
Giận bão hờn mưa chỉ tại trời.

15.9.17. BTM

Bùi Thúy Mùi
16-09-2017, 03:30 PM
LỜI CỦA TRÁI TIM

Thu về lặng ngắm lá vàng rơi
Cảm thấy buồng tim trỗi vạn lời
Rạo rực mong chờ tia mắt lả
E dè trộm ngắm nét mày lơi
Vờn anh sáo sậu bay vườn trúc
Bỡn ả bồ câu lượn khoảng trời
Thổn thức manh lòng khe khẽ gọi
Yêu rồi nhớ lắm hỡi mình ơi.!

16.9.2017. Bùi Thuý Mùi.!

Huy Thanh
16-09-2017, 06:07 PM
LỜI CỦA TRÁI TIM

Thu về lặng ngắm lá vàng rơi
Cảm thấy buồng tim trỗi vạn lời
Rạo rực mong chờ tia mắt lả
E dè trộm ngắm nét mày lơi
Vờn anh sáo sậu bay vườn trúc
Bỡn ả bồ câu lượn khoảng trời
Thổn thức manh lòng khe khẽ gọi
Yêu rồi nhớ lắm hỡi mình ơi.!

16.9.2017. Bùi Thuý Mùi.!

HỒN CÂY Ủ MỘNG

Quạnh quẽ thu chiều cảnh lá rơi
Hồn cây ủ mộng muốn trao lời
Cung đàn nhã nhặn đang hồ hởi
Suối nhạc êm đềm mãi lả lơi
Nghĩa quyện bền tâm ngời nẻo trúc
Tình trao vững ý rạng mây trời
Du thuyền cập bến hoa cài mũ
Lãng mạn muôn trùng sóng biển ơi!

16/9/2017
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
17-09-2017, 08:44 AM
LỜI CỦA TRÁI TIM

Thu về lặng ngắm lá vàng rơi
Cảm thấy buồng tim trỗi vạn lời
Rạo rực mong chờ tia mắt lả
E dè trộm ngắm nét mày lơi
Vờn anh sáo sậu bay vườn trúc
Bỡn ả bồ câu lượn khoảng trời
Thổn thức manh lòng khe khẽ gọi
Yêu rồi nhớ lắm hỡi mình ơi!

16.9.2017. Bùi Thuý Mùi

HỒN CÂY Ủ MỘNG

Quạnh quẽ thu chiều cảnh lá rơi
Hồn cây ủ mộng muốn trao lời
Cung đàn nhã nhặn đang hồ hởi
Suối nhạc êm đềm mãi lả lơi
Nghĩa quyện bền tâm ngời nẻo trúc
Tình trao vững ý rạng mây trời
Du thuyền cập bến hoa cài mũ
Lãng mạn muôn trùng sóng biển ơi!

16/9/2017
Huy Thanh


THU VỀ

Mỗi độ Thu về trải lá rơi
Làm thơ khó tả được nên lời
Bơ phờ ruộng lúa cò bay bổng
Lạc lõng cung đàn phím lả lơi
Vẫn biết hàng năm thường xẩy lụt
Nào hay gió bão lại kêu trời
Âm thầm chịu khổ thương nhiều lắm
Ảo não Miền Trung đó bạn ơi./.

TXS 17/9/2017

Bùi Thúy Mùi
17-09-2017, 01:42 PM
TIỆC THU
( thơ vui)

Thu buồn chẳng có thịt chè xôi
Rảnh rỗi về đây kiếm ít mồi
Rượu nếp thơm lừng cay khoé lưỡi
Nai rừng béo ngậy ngọt vành môi
Bày mâm lão Khỉ tha hồ nướng
Mượn lửa nàng Dê thả sức bồi
Ả Tám la làng Huynh Tỷ hỡi
Vô nhà chén sạch..đã ..đừng thôi.

17.9.2017. BTM.!

Bùi Thúy Mùi
17-09-2017, 01:48 PM
THU VỀ

Mỗi độ Thu về trải lá rơi
Làm thơ khó tả được nên lời
Bơ phờ ruộng lúa cò bay bổng
Lạc lõng cung đàn phím lả lơi
Vẫn biết hàng năm thường xẩy lụt
Nào hay gió bão lại kêu trời
Âm thầm chịu khổ thương nhiều lắm
Ảo não Miền Trung đó bạn ơi./.

TXS 17/9/2017

Bùi Thị xin chân thành cảm ơn bác Sinh và bác Thanh, đã tặng thơ thật hay ạ.!
Cháu Xin chúc các bác cùng các anh chị em thi hữu diễn đàn ta dồi dào sức khỏe, vui vẻ ,cảm hứng thơ ca dạt dào ạ.!

Bùi Thúy Mùi
18-11-2017, 01:29 PM
KHỔ NỮA
(bài hoạ)
Khổ nữa mình ơi lũ lại về
Dân làng cố thủ giữ sườn đê
Từng cơn nổi gió bìa tim vỡ
Mỗi trận gầm mưa tấc dạ nề
Lợn chạy lên đồi tìm chỗ núp
Gà bay xuống trõng kiếm lồng rê
Nhà tung trẻ khóc Trời cao hỡi
Ngó mắt mà xem cực đủ bề.

16.11.2017. BTM.!

Bài xướng của thầy Về Miền Trung Vmt

GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
Thầy lo trực bão lòng tê tái
Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
Tỷ sức người xây hì hục giữ
Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

VMT 15/11/2017

Bùi Thúy Mùi
16-12-2017, 09:13 AM
Mừng Chi hội Cao Lãnh 10 năm và CLB thơ ca Mây Hồng 12 năm thành lập và phát triển:

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ

Tiễn biệt đông tàn hửng ánh mai
Chờ xuân lộng lẫy nắng trang đài
Mây Hồng trọn tá thơm tình trải
Cao Lãnh đủ mười nuột tứ khai
Chẵn cặp đồng tâm vần tỏa ngát
Tròn đôi đẹp ý nghĩa ngân dài
Ninh Kiều chúc bạn vươn tầm mãi
Mạnh mẽ không ngừng thỏa xứng vai.

Nắng Xuân
14.12.2017
+++++++++++++++++
Bài họa: MỪNG THƠ

Xuân về nở rộ khắp trời mai
Rực rỡ cờ hoa lộng khán đài
Cao Lãnh tưng bừng vui hội mở
Ninh Kiều nhộn nhịp khởi nguồn khai
Vần gieo mỗi ý tình sâu thẳm
Nhạc trỗi vài cung nghĩa cuộn dài
Rộn rã Mây Hồng nay đón bạn
Thơ đề xướng hoạ lẳn bờ vai.

Bùi Thúy Mùi

Bùi Thúy Mùi
30-12-2017, 10:08 PM
NGẮM NGUYỆT

Ngắm nguyệt mười tư cảm nhớ nhà
Khơi dòng kỷ niệm đẫy lòng ta
Lùa mây kéo Cuội chung vài cốc
Nhấp miệng ừ ngon... Tuyệt đỉnh trà.!

30.12.17. Bùi Thúy Mùi.!

Tran Xuan Sinh
31-12-2017, 08:40 AM
NGẮM NGUYỆT

Ngắm nguyệt mười tư cảm nhớ nhà
Khơi dòng kỷ niệm đẫy lòng ta
Lùa mây kéo Cuội chung vài cốc
Nhấp miệng ừ ngon... Tuyệt đỉnh trà.!

30.12.17. Bùi Thúy Mùi.!

QUÊ ĐÂU

Thúy Mùi quê ở chốn đâu ta?
Thưởng Nguyệt rằm nay lại ở nhà
Uống rượu cùng mây và chú cuội
Còn thêm nhấp miệng mấy chung trà.

TXS

Bùi Thúy Mùi
12-01-2018, 11:07 AM
BUỒN

Một chút lâng lâng cảm thấy buồn
Mưa lòng rả rích chẳng ngừng tuôn
Ngày mai tạm biệt về nơi ấy
Chắc hẳn mình ta nhặt gió luồn.

11.1.18. BTM.!

KHÔNG BUỒN

Dù cho thất sủng cũng không buồn
Dẫu có bơ phờ lệ chẳng tuôn
Gác nhỏ làm thơ đời mãn nguyện
Ngoài hiên cảnh mộng ánh trăng luồn.

Huy Thanh
12/01/2018

MỘT THOÁNG

Một thoáng rồi xa dạ thấm buồn
Cửa Lò nắng đỏ ngỡ mưa tuôn
Em về trong ấy say bờ mộng
Để những bâng khuâng rã rích luồn.

Trọng Mạnh Kỷ

Tran Xuan Sinh
12-01-2018, 04:11 PM
BUỒN

Một chút lâng lâng cảm thấy buồn
Mưa lòng rả rích chẳng ngừng tuôn
Ngày mai tạm biệt về nơi ấy
Chắc hẳn mình ta nhặt gió luồn.

11.1.18. BTM.!

HỎI

Hỏi chẳng thèm thưa nghĩ cũng buồn
Quê nhà chỗ đó giọt lòng tuôn
Đi về chốn cũ nào mô đó
Để gió cùng mưa nắng lọt luồn.

TXS 12/01/2018
@ Câu hỏi "QUÊ ĐÂU" ở bài trước ấy mà (khi họa bài NGẮM NGUYỆT)!

Bùi Thúy Mùi
12-01-2018, 09:34 PM
HỎI

Hỏi chẳng thèm thưa nghĩ cũng buồn
Quê nhà chỗ đó giọt lòng tuôn
Đi về chốn cũ nào mô đó
Để gió cùng mưa nắng lọt luồn.

TXS 12/01/2018
@ Câu hỏi "QUÊ ĐÂU" ở bài trước ấy mà (khi họa bài NGẮM NGUYỆT)!

VUI

Xin bác Trần Sinh dứt nỗi buồn
Ninh Bình cháu Thúy rượu mừng tuôn
Bùi thơm cảm tạ bày dê nướng
Thưởng thức cùng vui mặc nắng luồn.!

Cháu xin cảm ơn bác Trần đã ghé thăm và tặng những bài hoạ thật hay ạ.!
Lâu rồi hôm nay cháu mới ghé trang, mong bác thông cảm nhé.
Luôn kính chúc bác sức khỏe dồi dào và có nhiều sáng tác cực hay ạ.!

Tran Xuan Sinh
13-01-2018, 11:19 AM
VUI

Xin bác Trần Sinh dứt nỗi buồn
Ninh Bình cháu Thúy rượu mừng tuôn
Bùi thơm cảm tạ bày dê nướng
Thưởng thức cùng vui mặc nắng luồn.!


HẾT BUỒN

Miền quê đẹp thế lẽ đâu buồn
Nhỏ nhắn nhưng mà của bạc tuôn
Xứ Nghệ Ninh Bình không cách trở
Nhiều hang cũng muốn gập thân luồn.

TXS 13/01/2018

manhky
15-01-2018, 10:28 AM
GỬI BẠN VẦN THƠ


Thân tình gửi bạn mấy vần thơ
Thể luật Đường thi vẫn ngóng chờ
Bởi khát khao nhiều tâm mãi hẹn
Hay vồn vã lắm dạ hoài mơ
Xuân về đượm thắm không hờ hững
Tết lại ngời tươi chẳng thẫn thờ
Vẫn hiểu bao ngày trao tứ lộng
Cho tròn nguyện ước trải đường tơ.

Mạnh Kỷ

Ngan Hoa
15-01-2018, 02:17 PM
GỬI BẠN VẦN THƠ


Thân tình gửi bạn mấy vần thơ
Thể luật Đường thi vẫn ngóng chờ
Bởi khát khao nhiều tâm mãi hẹn
Hay vồn vã lắm dạ hoài mơ
Xuân về đượm thắm không hờ hững
Tết lại ngời tươi chẳng thẫn thờ
Vẫn hiểu bao ngày trao tứ lộng
Cho tròn nguyện ước trải đường tơ.

Mạnh Kỷ


VẦN THƠ GỬI BÁC

Giữa cảnh đông hàn xướng họa thơ
Từ hay chữ đẹp bác đang chờ
Mây quần vẫn đợi nhiều giao kết
Bão nổi hoài trông lắm mộng mơ
Vũ khúc êm đềm luôn vẳng vọng
Đàn âm rạng rỡ suốt tôn thờ
Nương đồng phủ tuyết hồn phiêu lãng
Ngõ thúy trăng lồng thả vạn tơ.

Ngàn Hoa
15.01.2018

Bùi Thúy Mùi
29-01-2018, 08:50 PM
BUÔNG BỎ

Mộng vỡ tan rồi tan vỡ tan
Buồng tim quặn thắt ngực đau tràn
Thôi đành quẳng hết sầu bi khổ
Để trấn an lòng an giấc an.

22.1.2018. Bùi Thúy Mùi.

Bùi Thúy Mùi
18-02-2018, 06:02 AM
MỪNG XUÂN
(bài hoạ)
Mừng nàng xuân đến rộ trăm nơi
Mừng lộc chồi non nảy khắp trời
Mừng tết cội cây hoa thắm nở
Mừng hồn thi sĩ chữ xinh khơi
Mừng khoe cháu chắt ngời muôn thuở
Mừng chúc bà ông khỏe vạn thời
Mừng sức dẻo dai không hổ lão
Mừng tròn hiếu hạnh thả thơ chơi.


Mùng 1 tết Mậu Tuất...2018. Bùi Thúy Mùi.!

Bùi Thúy Mùi
01-04-2020, 09:01 PM
NHÌN ĐỜI

Ngoảnh lại nhìn xem dốc cuộc đời
Tôi về góp nhặt lá vàng rơi
Đã buồn nhân thế tình thê thảm
Lại chán trần gian cảnh rã rời
Kia cánh hồng nhung sương sớm phủ
Đây nhành vạn tuế nắng chiều phơi
Tim khờ xếp chữ đầy thương nhớ
Lệ chảy bờ mi đắng nghẹn lời.

1.4.2020. BTM.!

HỒNG THOẠI
04-04-2020, 04:15 PM
NHÌN ĐỜI

Ngoảnh lại nhìn xem dốc cuộc đời
Tôi về góp nhặt lá vàng rơi
Đã buồn nhân thế tình thê thảm
Lại chán trần gian cảnh rã rời
Kia cánh hồng nhung sương sớm phủ
Đây nhành vạn tuế nắng chiều phơi
Tim khờ xếp chữ đầy thương nhớ
Lệ chảy bờ mi đắng nghẹn lời.

1.4.2020. BTM.!


Xin giao lưu cùng bạn Bùi Thúy Mùi. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

TRỜI KÊU...

Trời kêu nữ cứ quậy tưng đời
Nét trẻ theo hùa sẽ chậm rơi
Nỗi chán dương trần càng chẳng lại
Niềm yêu cuộc sống ắt không rời
Êm đềm nắng tỏa an lành tới
Rạng rỡ môi xòe nhí nhảnh phơi
Chớ ngoảnh làm chi rồi lệ ứa
Tình thân tớ bảo bấy nhiêu lời...
HỒNG THOẠI 04.4.20

hồng vy
04-04-2020, 08:02 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
NHÌN ĐỜI

Ngoảnh lại nhìn xem dốc cuộc đời
Tôi về góp nhặt lá vàng rơi
Đã buồn nhân thế tình thê thảm
Lại chán trần gian cảnh rã rời
Kia cánh hồng nhung sương sớm phủ
Đây nhành vạn tuế nắng chiều phơi
Tim khờ xếp chữ đầy thương nhớ
Lệ chảy bờ mi đắng nghẹn lời.

1.4.2020. BTM.



Xin giao lưu cùng bạn Bùi Thúy Mùi. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

TRỜI KÊU...

Trời kêu nữ cứ quậy tưng đời
Nét trẻ theo hùa sẽ chậm rơi
Nỗi chán dương trần càng chẳng lại
Niềm yêu cuộc sống ắt không rời
Êm đềm nắng tỏa an lành tới
Rạng rỡ môi xòe nhí nhảnh phơi
Chớ ngoảnh làm chi rồi lệ ứa
Tình thân tớ bảo bấy nhiêu lời...
HỒNG THOẠI 04.4.20



Thầy dởm

Cả Thoại tày lanh hướng dẫn đời
Ai mà học gã ắt liền rơi
Nhiều hôm vợ bảo chân nào tới
Lắm bữa nhìn hoa mặt chẳng rời
Gặp liễu ưa khều tâm hứng khởi
Vô bàn thỏa nhậu lúa ngừng phơi
Ngài thân đã thế môn nào lợi
Bạn hỡi đừng nghe khéo uổng lời.

Hồng Vy
04-03-2020

hồng vy
05-04-2020, 12:28 AM
https://i.pinimg.com/236x/eb/78/07/eb78079e52d49becced0b3bfe5321cb7.jpg


Chiều Buồn

Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.

Hồng Vy
04-04-2020

HỒNG THOẠI
05-04-2020, 05:16 PM
https://i.pinimg.com/236x/eb/78/07/eb78079e52d49becced0b3bfe5321cb7.jpg


Chiều Buồn

Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.

Hồng Vy
04-04-2020


NHẨN NHA

Hồng Vy tất tả chạy ra ngồi
Giữ chặt trong lòng rổ bánh trôi
Sợ gió đòi ăn bày kiểu dỗi
Dè mây chặn lấy uổng công nhồi
Ườn thân lặng lẽ vào khoang tối
Thả mộng êm đềm xuống chỗ côi
Thỏa thích mình ên trùm một cõi
Bình tâm chục kí nhẩn nha bồi!
HỒNG THOẠI 05.4.20

hồng vy
06-04-2020, 02:16 AM
Chiều Buồn

Gió thổi chiều nghiêng cạnh bãi ngồi
Theo dòng nước thả mộng đời trôi
Hồn ngơ ngẩn dõi vầng mây lượn
Dạ bẽ bàng nghe sóng biển nhồi
Tủi đoạn tơ chùng duyên lắng vữa
Thương tình bóng lẻ phận sầu côi
Hoàng hôn đã lặn sau triền núi
Lạnh mãi vờn quanh khắp thể bồi.

Hồng Vy
04-04-2020

NHẨN NHA

Hồng Vy tất tả chạy ra ngồi
Giữ chặt trong lòng rổ bánh trôi
Sợ gió đòi ăn bày kiểu dỗi
Dè mây chặn lấy uổng công nhồi
Ườn thân lặng lẽ vào khoang tối
Thả mộng êm đềm xuống chỗ côi
Thỏa thích mình ên trùm một cõi
Bình tâm chục kí nhẩn nha bồi!
HỒNG THOẠI 05.4.20


Chảy Dãi

Còn hơn lão Thoại mấy hôm ngồi
Giọt dãi quanh hàm cứ chảy trôi
Mắt dõi nường xơi mồm bọt nổi
Hồn nghe vị bốc mũi anh nhồi
Luôn nhìn rổ bánh môi vờn vội
Mãi liếc xoong chè miệng tủi côi
Mỗi buổi đều mong cùng kết hội
Hằng cho cữ nghiện khỏi dâng bồi.

Hồng Vy
05-04-2020

HỒNG THOẠI
06-04-2020, 11:40 AM
Chảy Dãi

Còn hơn lão Thoại mấy hôm ngồi
Giọt dãi quanh hàm cứ chảy trôi
Mắt dõi nường xơi mồm bọt nổi
Hồn nghe vị bốc mũi anh nhồi
Luôn nhìn rổ bánh môi vờn vội
Mãi liếc xoong chè miệng tủi côi
Mỗi buổi đều mong cùng kết hội
Hằng cho cữ nghiện khỏi dâng bồi.

Hồng Vy
05-04-2020


THÚI HẺO

Bà Vy ủ rũ xoạc chân ngồi
Nỗi hận trong lòng thỏa sức trôi
Đuổi chú chim hiền xui bực trỗi
Trừng cơn nắng nhẹ khởi đau nhồi
Người thanh bạc bẽo ôm phần tối
Của quý ê chề lãnh phận côi
Bốn chục xuân thừa chưa lão hỏi
Tìm đâu hạnh phúc để tô bồi?!
HỒNG THOẠI 06.4.20

hồng vy
06-04-2020, 10:32 PM
Chảy Dãi

Còn hơn lão Thoại mấy hôm ngồi
Giọt dãi quanh hàm cứ chảy trôi
Mắt dõi nường xơi mồm bọt nổi
Hồn nghe vị bốc mũi anh nhồi
Luôn nhìn rổ bánh môi vờn vội
Mãi liếc xoong chè miệng tủi côi
Mỗi buổi đều mong cùng kết hội
Hằng cho cữ nghiện khỏi dâng bồi.

Hồng Vy
05-04-2020



THÚI HẺO

Bà Vy ủ rũ xoạc chân ngồi
Nỗi hận trong lòng thỏa sức trôi
Đuổi chú chim hiền xui bực trỗi
Trừng cơn nắng nhẹ khởi đau nhồi
Người thanh bạc bẽo ôm phần tối
Của quý ê chề lãnh phận côi
Bốn chục xuân thừa chưa lão hỏi
Tìm đâu hạnh phúc để tô bồi?!
HỒNG THOẠI 06.4.20



https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sIQsl2-dIcLmrhBEyiq1dUOHEiah6DK_uZSgNlMkVMpadJQ-CcZZcwuVnRExpCzmN3i6ynsSOCEcropqit_u98wXo7Iagm36Q5-ZjZn-Bkk


Thất Tình

Rõ tội ngần bao dáng Cả ngồi
Trơ buồn lặng dõi bóng chiều trôi
Chờ Mơ chẳng thấy tâm sầu trỗi
Dỗi mộng hoài ngân kiếp tủi nhồi
Vật vưỡng đêm ngày dung rủ tối
Bơ phờ sắc mặt vẻ hờn côi
Lòng đau trách phận tình nông nổi
Khổ dạ từng cơn xót trĩu bồi.

Hồng Vy
06-04-2020

TruongVu
03-08-2021, 12:53 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỶ THÚY MÙI


Khánh nhật hôm nay chị Thúy Mùi
Mâm bày chỉ có món dê thui
Cùng chai rượu quý ly còn ngọt
Với rổ xung non lá cũng bùi
Đệ vắng sao đành đâu thể lủi
Huynh mừng chẳng hết lẽ nào lui
Thầy cô tỷ muội quây quần nhé
Khánh nhật hôm nay chị Thúy Mùi .

Trường Vũ 3-8-2021

Bùi Thúy Mùi
03-08-2021, 08:44 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỶ THÚY MÙI


Khánh nhật hôm nay chị Thúy Mùi
Mâm bày chỉ có món dê thui
Cùng chai rượu quý ly còn ngọt
Với rổ xung non lá cũng bùi
Đệ vắng sao đành đâu thể lủi
Huynh mừng chẳng hết lẽ nào lui
Thầy cô tỷ muội quây quần nhé
Khánh nhật hôm nay chị Thúy Mùi .

Trường Vũ 3-8-2021

Cảm ơn Trường Vũ vẫn còn nhớ tới chị!
Cũng vì công việc mưu sinh mà không sinh hoạt góp vui với diễn đàn được. Hẹn sẽ quay lại một ngày gần đây nhất.
Luôn chúc em Trường Vũ nhiều sk và dào dạt niềm vui.
Kính chúc các anh chị em của diễn đàn nhiều sk và niềm vui, bình an vượt qua trận đại dịch này ạ!