PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chân Dung & Đối Thoại - Sếp Chính HỒNG THOẠI



hoanggiao
19-07-2017, 06:45 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1002659_608502619225672_1351080922_n.jpg?oh=086f1f 0126b4f12571c58c0f59037f31&oe=59C586D9


SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017


* Mời bạn đặt câu hỏi với Sếp Hồng Thoại ... bằng thơ
* Niết bàn (theo Phật giáo): "Nếu thế giới thực tại là khổ thì Niết bàn là “khổ diệt”, nếu thế giới thực tại là “bờ bên này (bỉ ngạn) thì Niết bàn là “bờ bên kia” (đáo bỉ ngạn), thế giới thực tại là mê lầm, không sáng suốt (“vô minh”) thì Niết bàn là sáng suốt (“vô minh diệt”)..."

buixuanphuong09
19-07-2017, 06:51 AM
Huynh mở đầu hưởng ứng với Hoàng Giao nhé!

Thoại Hồng cùng với Vịt Hồng
Từ đâu .... gắn bó hai Hồng keo sơn???

BXP 19.7.2017

hoanggiao
19-07-2017, 07:19 AM
Huynh mở đầu hưởng ứng với Hoàng Giao nhé!

Thoại Hồng cùng với Vịt Hồng
Từ đâu .... gắn bó hai Hồng keo sơn???

BXP 19.7.2017

Câu hỏi hay quá! Hoan nghênh huynh Phượng. Mời bạn cùng nhau suy nghĩ để trả lời câu hỏi đầy ý nghĩa của huynh Phượng nhé, và tiếp tục đặt câu hỏi... Sếp Hồng Thoại cũng có thể trả lời...

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-07-2017, 09:09 AM
CẢM ƠN ANH
Cảm ơn Thầy Thoại rất nhiều
Đã giúp Lăng Tử Phiêu Diêu Diễn Đàn
Đơn sơ mà quý như vàng
Tấm lòng hào hiệp sẵn sàng giải nguy
Ánh hào quang chẳng ai bì
Từ nay học hỏi...ước gì như anh
Mong anh trẻ mãi xuân xanh
Tâm nhàn, an lạc, danh thành, khỏe vui!(NHC)

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-07-2017, 01:34 PM
Huynh nào Sếp chính THOẠI HỒNG?
Còn Huynh đứng kế tên Hồng kia luôn?
Hai Huynh đẹp mã lên khuôn
Phong lưu, lãng tử...tròn vuông đẹp đời....

Trần Thị Lợi
19-07-2017, 02:59 PM
HỎI ĐÁP

Hát hay, đàn giỏi, thơ tài
Đệm tên dễ lẫn gái? trai? chữ HỒNG
Trịnh Công Sơn có họ không?
Mà sao dáng dấp như đồng một đôi?
Thành viên hỏi mấy câu thôi
Mong sao Sếp THOẠI đọc rồi đáp ngay

Trần Thị Lợi

Bùi Bắc Hợp
19-07-2017, 03:40 PM
BIẾT ƠN

( Kính tặng Hồng Thoại )

Ai người phụ giúp Diễn Đàn ta

Chẳng quản ngày đêm dẫu tuổi già

Tiếp sức “ Lầu Mây” thêm lộng gió

Ơn người vọng mãi khúc hoan ca

Bùi Bắc Hợp

Bùi Bắc Hợp
19-07-2017, 04:28 PM
HỎI THĂM


Ai cùng với Vịt một vần Hồng


Chữ cái là tê đúng Thoại không


Nhặt sạn , tìm bài ‘thơ tuyển chọn’


Từ hay ý đẹp mới yên lòng


Bùi Bắc Hợp

Ngan Hoa
19-07-2017, 05:09 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Việc nhà, việc của Diễn Đàn
Phân chia rành rọt, thời gian đâu nè?
Khi nào dành để lắng nghe
Khi nào cùng bạn uống chè họa thơ
Không bao giờ muốn ai chờ
Hỏi thầm đáp khẽ mộng mơ nhẹ lời
Chú Hồng vượt khó trùng khơi
Đồng tâm Thi Hữu, tuyệt vời…Lầu Mây.

Ngàn Hoa

hoanggiao
19-07-2017, 05:49 PM
Nhiều câu hỏi quá rồi nè
Chờ thầy Hồng Thoại mau về đáp nha

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-07-2017, 05:55 PM
Nhiều câu hỏi quá rồi nè
Chờ thầy Hồng Thoại mau về đáp nha

Rầu rĩ đợi mãi cả nhà
Chờ câu phúc đáp để mà yên tâm
Tân ngân tẩn ngẩn tần ngần
Đợi Thầy lâu quá bần thần tâm can....kkkkkkkkkkk

HỒNG THOẠI
19-07-2017, 06:30 PM
Đợi Thầy lâu quá bần thần tâm can.


Xin cho em có thời gian
Việc nhà, việc của diễn đàn trơn tru...
Sáu giờ tối, rất lu bu
Dọn cơm, tắm rửa, hầu bu ở nhà...!!!

Lãng Tử Phiêu Diêu
19-07-2017, 06:46 PM
Đợi Thầy lâu quá bần thần tâm can.


Xin cho em có thời gian
Việc nhà, việc của diễn đàn trơn tru...
Sáu giờ tối, rất lu bu
Dọn cơm, tắm rửa, hầu bu ở nhà...!!!


Ô Kê
Cảm thông Thầy đã xin tha
Đợi Thầy rãnh rỗi qua nhà hỏi ngay
Cảm thông Thầy đã giải bày
Thì thôi ráng đợi để Thầy hồi âm...

hoanggiao
19-07-2017, 11:05 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=22&dateline=1363834268
Vịt Hồng (Cố Admin Vi Thông)

HỒNG THOẠI
20-07-2017, 06:04 AM
Thoại Hồng cùng với Vịt Hồng
Từ đâu .... gắn bó hai Hồng keo sơn???

BXP 19.7.2017



Vịt Hồng gần với nhà tôi
Cách nhau mấy chục mét thôi ấy mà
Thập niên chín chục đã xa
Anh em chung dạy trường là Thăng Long
Có nhiều sở thích tương đồng
Nên thành bạn thiết cũng không lạ gì...
HT

HỒNG THOẠI
20-07-2017, 06:10 AM
Huynh nào Sếp chính THOẠI HỒNG?
Còn Huynh đứng kế tên Hồng kia luôn?
Hai Huynh đẹp mã lên khuôn
Phong lưu, lãng tử...tròn vuông đẹp đời....



https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1002659_608502619225672_1351080922_n.jpg?oh=086f1f 0126b4f12571c58c0f59037f31&oe=59C586D9

Bên trái: thi hữu Lãng Nhân
Đã nghỉ sinh hoạt cũng gần... năm năm!

Bùi Bắc Hợp
20-07-2017, 07:39 AM
"cosiaus"
(http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus) Cosiaus lâu chẳng thấy đâu (http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)
Buồn ôn lại những sắc màu thời gian (http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)
Đồ Lãng chắc ngại gian nan (http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)
Lửa Thần khuất bóng trần gian lệ nhòa (http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)
Còn vài níc đã rời xa (http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)
Hỏi Anh Hồng Thoại nhà ta chỉ giùm (http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)
Bùi Bắc Hợp
(http://vnthihuu.net/member.php?885-cosiaus)

TruongVu
20-07-2017, 07:52 AM



Từ đây gặp các thầy cô
Niềm vui chắp cánh câu thơ ngọt ngào
Dâng đầy một nỗi khát khao
Mơ ngày hội ngộ dạt dào tình thương

buixuanphuong09
20-07-2017, 08:08 AM
HỒNG!

Sương mai lóng lánh
Muôn ánh kim cương
Bước chân du nhẹ trên đường
Mà lòng sao cứ vấn vương u hoài!

Nhớ người tụ hội
Một khối đồng tâm
Nguyên Tiêu … lộng ánh trăng Rằm
Người đi … để lại giọt thầm nơi đây

“Đất này dụng võ”
Nỗi nhớ khôn nguôi
Hồng đi … Hồng lại tiếp rồi
Huê Viên hoa lá vẫn tươi sắc màu

Tình sâu khó ngỏ
Ai có hay không?
Nơi đây … vẫn một chữ “HỒNG”
Hồng đi … Hồng lại tiếp dong cánh diều

Bao nhiêu vất vả
Cũng chả ngại ngần
Lầu Mây vọng tiếng ca ngân
Thông-Mơ … em lại tiếp vần chị Xưa

Gió lùa khe cửa
Êm ả phòng văn
Thoại Hồng nhẹ lướt phím đàn
Gửi người tri kỷ : Trụ an Thiên Đường!

Bốn phương kết lại
“Thân ái” “Đồng tâm”
Nguyên Tiêu vẫn lộng ánh Rằm
Đất lành chim đậu … nâng tầm cánh bay!

BXP 20.7.2017

buixuanphuong09
20-07-2017, 08:51 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1002659_608502619225672_1351080922_n.jpg?oh=086f1f 0126b4f12571c58c0f59037f31&oe=59C586D9

Bên trái: thi hữu Lãng Nhân
Đã nghỉ sinh hoạt cũng gần... năm năm!


BIẾT HỎI AI?

Ừ thì … cũng sắp năm năm
Lãng Nhân, Trần Vũ lặng thầm bỏ tôi!
Nhớ về Nhà Táo xa xôi
Táo Hai, Táo Cả … buông xuôi Táo Bà!

Lại còn Hội trưởng Sơ vơ
Cũng đi đâu mất … bây giờ hỏi ai?
Bâng khuâng … tháng rộng ngày dài
Cái ngày xưa ấy … hỏi ai bây giờ???

BXP 20.7.2017

HỒNG THOẠI
20-07-2017, 11:08 AM
HỎI ĐÁP

Hát hay, đàn giỏi, thơ tài
Đệm tên dễ lẫn gái? trai? chữ HỒNG
Trịnh Công Sơn có họ không?
Mà sao dáng dấp như đồng một đôi?
Thành viên hỏi mấy câu thôi
Mong sao Sếp THOẠI đọc rồi đáp ngay

Trần Thị Lợi




Thưa rằng với Trịnh Công Sơn
Chỉ đồng... giống đực, chẳng hơn điều gì!
Dẫu rằng ca khúc cùng ghi
Sơn nằm đỉnh núi, Thoại thì vực sâu!
HT

hoanggiao
20-07-2017, 06:28 PM
http://static.panoramio.com/photos/original/45010472.jpg

Vịt Hồng rong ruổi hồ bơi
Thoại Hồng đàn gảy lí lơi trên bờ

Lãng Tử Phiêu Diêu
20-07-2017, 07:34 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1002659_608502619225672_1351080922_n.jpg?oh=086f1f 0126b4f12571c58c0f59037f31&oe=59C586D9

Bên trái: thi hữu Lãng Nhân
Đã nghỉ sinh hoạt cũng gần... năm năm!

Tự sinh suy nghĩ lăn tăn
Nếu Huynh phật ý cầm bằng bỏ qua
Tại sao Huynh ấy đi xa?
Hay vì chăm sóc việc nhà chỉn chu?
Hay vì việc nước lu bu?
Nên đành gác bút cho dù đam mê
Câu hỏi ngố, đừng trách chê
Mong anh hồi đáp... em chờ hồi âm.

buixuanphuong09
20-07-2017, 07:52 PM
SẾP THOẠI HỒNG

Hình ảnh trong tôi : Sếp Thoại Hồng!
Là người bạn thiết của Vi Thông
Đứng đầu Bộ tứ danh Thường trực
Xuất trước Điều hành nhiệm chủ công
Nắng lửa mưa dai không nản chí
Sóng to gió cả chẳng nao lòng
Bền chèo vững lái thuyền Thi hữu
Vẫn rạng Lầu Mây : Một bóng tùng!

BXP 20.7.2017

buixuanphuong09
20-07-2017, 08:37 PM
GIỮ CƠ ĐỒ BẠN GIAO

Hỡi người đi ngược về xuôi
Dừng chân một chút … ngỏ lời thiết tha
Vịt Hồng dù đã đi xa
Đất lành chim đậu vẫn là đông vui

Huê Viên hoa lá còn tươi
Vào trang xướng-họa tiếng cười râm ran
Bốn câu … tứ vẫn dâng tràn
Tự do, lục bát … chứa chan tình đời

Lầu Mây … rạng rỡ đất trời
Nhân hòa một khối muôn lời tri âm
Nguyên Tiêu hội tụ mỗi năm
Tình thơ bốn bể … trăng Rằm sáng soi

Nơi đây … Tứ Trụ tuyệt vời
Đứng đầu … sếp Cả của tôi hết mình!
Sáng, trưa, chiều, tối trí minh
Rõi từng câu chữ, ảnh hình sít sao

Trùng từ … chuyện nhỏ vẫn vào
Sửa sai chính tả … ai nào cảm thông?
Tinh tường rõi khắp ngoài trong
Giữ cho Thi Hữu sáng hồng duyên thơ

Ai hay … mỗi phút mỗi giờ
Mồ hôi đổ … giữ cơ đồ bạn giao
Nỗi niềm … cảm phục biết bao!
Vần thơ bút thảo … lệ trào ướt mi!

BXP 20.7.2017

hoanggiao
21-07-2017, 03:44 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI & THY LAN

Người về phổ nhạc những vần thơ
Khán giả hân hoan vẫn đợi chờ
Đàn gảy ngàn cung vang ý lụa
Tâm hòa vạn bậc trỗi đường tơ
Thắm tình chén rượu đêm không nhạt
Sáng dạ vầng trăng nghĩa chẳng mờ
Mạnh mẽ nồng nàn sao lấp lánh
Soi ngàn giấc điệp trước thềm mơ

Hoàng Giao

hoanggiao
21-07-2017, 03:46 PM
MOD HỒNG THOẠI

Hồng Thoại đam mê mở đất rừng
Vui vầy xướng họa tỏ lòng trung
Cà phê thi hữu lừng danh xóm
Đường luật tha nhân nổi tiếng vùng
Kẻ đến nôn nao lời MOD gửi
Người về xao xuyến nhạc ngài rung
Mấy năm sảng khoái vườn thơ mộng
Thức trọn bao đêm chẳng biết chừng

Hoàng Giao

hoanggiao
23-07-2017, 07:51 AM
CHÂN DUNG HOANGGIAO

Hoàng Giao lộn xộn nhất trên đời
Lớn, nhỏ, to, gầy... thảy ghẹo chơi
Bữa cản thầy Lang đừng chuyển giới
Ngày khuyên cụ Gió quẫy tung trời
Tưng bừng bút thảo niềm vui trỗi
Rộn rã môi bùng sức khỏe khơi
Bạn hữu bình tâm yên trí đợi
Người nao cũng sẽ được trao lời.
HỒNG THOẠI 22.7.17




ĐỔI ĐỜI
(Họa vần)

Nhìn nóc nhà cao ước đổi đời
Nghe bè bạn đến muốn về chơi
Mưa dày lắm buổi không ra mặt
Gió lạnh nhiều khi chẳng thấy trời
Đợi lúc trưng cầu giao thiệp hỏi
Chờ ngày đối thoại lập trình khơi
Đều tay gõ phím mùa thu hoạch
Cuối vụ dù sao cũng có lời

Hoàng Giao
23/7/2017

maimo
23-07-2017, 04:36 PM
BIẾT HỎI AI?

Ừ thì … cũng sắp năm năm
Lãng Nhân, Trần Vũ lặng thầm bỏ tôi!
Nhớ về Nhà Táo xa xôi
Táo Hai, Táo Cả … buông xuôi Táo Bà!

Lại còn Hội trưởng Sơ vơ
Cũng đi đâu mất … bây giờ hỏi ai?
Bâng khuâng … tháng rộng ngày dài
Cái ngày xưa ấy … hỏi ai bây giờ???

BXP 20.7.2017

" Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ...!
Nhớ ai, ai nhớ.... bây giờ nhớ ai "

Nhà Táo nay đã xa rồi
Xin Huynh đừng nhắc kẻo trời đổ mưa

MM