PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tâm tình Người Em Xóm Ruộng



nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:15 PM
Tâm tình ..với Chị Yến...của em Ruộng
Mến chị nhiều lắm......


Lang thang giữa chốn thi đàn
Muôn hoa ngàn sắc vô vàn đẹp xinh
Rẽ vào ngõ trúc xinh xinh
Con đường đất đỏ uốn mình quanh co
Ngoài sân chim hót líu lo
Khách xa tìm đến hẹn hò tri âm
Dãi dầu mưa nắng bao năm
Xứ người xa cách vẫm tầm đường quê
Bấy lâu thương nhớ hẹn thề
Người đi chưa trở gót về cố hương
Xứ người lắm nắng nhiều sương
Đâu bằng quê mẹ tình thương ngọt ngào
Gởi vào nhung nhớ bay cao
Gió ơi..gió ở chốn nào về đây
Cho ta nhắn gởi lời này
Gió về quê mẹ ...cho đây về cùng
Ta chừ xa cách cội thung
Sân huyên bóng cả ai cùng đỡ nâng
Nhớ sao tiếng mẹ trong ngần
Hàng cau nghiêng bóng ngoài sân nắng chiều
Ngọt ngào hương lúa mến yêu
Sáo diều vi vút tiếng tiêu nghe sầu
Trời quê mẹ...nhớ thâm sâu.....
Bao giờ trở lại ....bắt cầu....yêu thương...

Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:20 PM
Một bài nữa tặng Chị Yêu của em Ruộng

Đầu non gió thổi lạnh lùng
Bơ vơ nỗi nhớ ai cùng lối đi
Gập ghềnh qua lối sầu bi
Bước qua nhung nhớ mà đi trở về
Xa xăm nhìn bóng sao mờ
Đèo ngang cách trở đợi chờ bóng ai
Về đi thôi...bớ sông dài....
Đừng trôi năm tháng hình hài héo khô
Lục bình cánh mỏng nhấp nhô
Chợt thương màu tím dạt xô bến bờ
Cồn dâu cánh mỏng lơ thơ
Trôi về bến hẹn mịt mờ khói sương
Đò ai khua nước đêm trường
Tiếng như than khóc...mắt dường cay cay...



Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:26 PM
Mến tặng nguoiyeuplieku

Ta về thăm lại tuổi thơ
Đi qua năm tháng xóa mờ dấu xưa
Con sông bến cũ đò đưa
Lòng nghe trĩu nặng cơn mưa đầu mùa
Chợt thèm hương vị me chua
Canh đồng mẹ nấu với cua ngọt ngào
Chiều chiều đuổi bướm cầu ao
Hoàng hôn nhạt nắng thương sao quê nghèo
Xa quê nỗi nhớ mang theo
Tháng năm dầu dãi bước theo cuộc đời

Chiều nay lặng đứng bên đời
Tiếng ai ru ngọt ...như lời quê hương
Ầu ơ ...tiếng vạc kêu sương
Quê hương thương nhớ vô vàn nỉ non
Gió lay...rụng cánh hoa xoan
Thềm xưa vắng bóng...đầu non trăng tàn

Quê ơi ! thương nhớ ngập tràn
Ta về.. chân đất, đường làng vẫn vui

Người Em Xóm Ruộng

HỒNG THẤT CÔNG
31-05-2011, 11:34 PM
NHỚ NGƯỜI EM XÓM RUỘNG

Người Em Xóm Ruộng tôi yêu ơi
Anh nhớ em sao nhớ quá trời
Từ bấy lâu ngay anh khất thực
Tìm Em Xóm Ruộng thsương ơi ời

HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:35 PM
Tản mạn với vần "âu"

Em đi đâu đó, em về đâu?
Đến chốn nhân gian sống bạc đầu
Buồn vui em gởi vào đôi mắt
Em có mơ gì chốn bể dâu...
***********************
Trong đôi mắt ấy có vương sầu
Em này,tâm sự gởi về đâu?
Bao nhiêu hư ảo,nào em biết
Hai chữ ân tình có bền lâu.
***********************
Em vẫn hằng mơ mối duyên đầu
Ân tình tan vỡ khó mà khâu
Một lần vĩnh biệt thôi là hết
Người bước ra đi...kẻ ở sầu
***********************
Sao em còn thức giữa đêm sâu
Trăng xế vành non ở trên đầu
Em nghe trong gió lời tâm sự
Thôi nín đi em,kẻo thêm sầu....


Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:40 PM
Tâm sự

Thấm trang thơ mực nhoà nét lệ
Xin cạn lòng như huệ đưa hương
Dẫu cho phai úa đoạn trường
Cũng xin gởi lại mến thương cho đời
Trang nhật ký gọi mời tâm sự
Người vẫn còn cô lử đêm đông
Rồi mai tàn cuộc bão giông
Đò tình lỡ hẹn buồn lòng chinh nhân
Tử Kỳ ơi một lần tương hội
Bá Nha này sao khỏi vấn vương
Cung đàn hoà điệu du dương
Kết niềm tri kỷ miên trường khó phai
Người khuất bóng để ai ngơ ngẩn
Anh hùng ơi mạt vận khó lường
Bá Nha đập vỡ cung thương nguyệt cầm
Bởi lấy ai tri âm tri kỷ
Hiểu tiếng đàn tâm ý tương giao
Người xưa nước mắt còn trào
Cổ kim xét lại ai nào dám so
Mượn trang thơ mày mò ít chữ
Mong làm sao lưu giữ tâm tư
Buồn lòng như cá Lý Ngư
Đêm ngày biếng lội sầu tư một mình
Chim bay về cội một mình
Bơ vơ đất khách nặng tình cố hương
Gởi đời trăm vạn mùi hương
Gởi vào ý sống bạn đường có nhau
Ai có đọc xin nhau giữ trọn
Rẳng cuộc đời khó chọn tri âm
Nếu như để lỡ tình thâm
Bạn bè nhân nghĩa trăm năm khó tìm...

NGƯỜI EM XÓM RUỘNG

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:42 PM
Em có nghe mùa thu


Em có nghe mùa thu
Lá vàng rơi trước ngõ
Lời yêu bay theo gió
Quyện vào đôi mắt nai

Em về trong mưa cay
Tình yêu đầu rơi rụng
Nhắc dùm ta luôn nhớ
Kỷ niệm khó mờ phai

Rượu nồng nhấp đừng say
Đời yêu thương mở ngõ
Tình ai đừng như gió
Mong ở lại đừng bay

Nào ai biết nồng say
Cũng có ngày phai nhạt
Trời thu mưa nặng hạt
Còn ai thức đêm dài?

Xin mến tặng một bài
Người bạn mới vừa quen
Dù chỉ trong giây lát
Nhưng tình nặng nghĩa dài

Ôi nước mắt đừng cay
Để đời không buồn nữa
Xin gìn một câu hứa
Muôn tuổi chẳng sờn vai

Muốn mượn cảnh thiên thai
Cho bình minh rực rỡ
Muốn đời thôi không nhớ
Cho quên kiếp tù đày

Muốn mượn một đóa nhài
Ướp hương nồng buổi sớm
Yêu thương vừa nở chớm
Mà lòng thấy cay cay

Êm đềm với men say
Gởi niềm riêng cho gió
Sao khuya còn đứng đó
Cùng ta thức đêm dài....



Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:43 PM
Tư lương

LỐI MÒN NÀO ĐỂ TA VỀ DĨ VÃNG
CƠN MÊ NÀO KHÊU RẠNG CUỘC ĐỜI TA
CON XIN TẠ LỖI CHA GIÀ
VÌ CON NGÀY THÁNG THÂN ĐÀ HÉO HON
CHƯA XỨNG PHẬN LÀM CON CHÍ HIẾU
BỞI DÒNG ĐỜI CAM CHỊU NỔI TRÔI
THÂN GIÀ THƯƠNG LẮM CHA ÔI
CHA MÀ KHUẤT BÓNG MỒ CÔI CON KHỜ
ƠN NGHĨA NẶNG BAO GIỜ CON TRẢ
TÌNH CAO DÀY HƠN CẢ THÁI SƠN
THƯƠNG CON ÁO RÁCH VAI SỜN
CHỞ CHE MƯA NẮNG AI HƠN TÌNH NÀY
LÒNG CỦA MẸ ĐONG ĐẦY BIỂN CẢ
HY SINH ĐỜI ÁO VÁ CHẲNG THAN
THƯƠNG CON NHƯ SUỐI CHẢY TRÀN
CHỞ CHE NUÔI DƯỠNG ỦI AN QUẠT NỒNG
ƠN CÚC DỤC MẤY SÔNG MẤY BỂ
LÀM CON NGƯỜI ĐÂU DỄ MÀ QUÊN
NHƯNG CON CHƯA THỂ ĐÁP ĐỀN
CON CHƯA TRẢ ĐẶNG CHƯA NÊN PHẬN NGƯỜI
CON CÓ ĐƯỢC NỤ CƯỜI TƯƠI THẮM
LÀ MẸ CHA CHÂN LẮM TAY BÙN
CON ĐÂY ÁO LỤA QUẦN NHUNG
MẸ CHA VẤT VẢ KHẮP CÙNG NGƯỢC XUÔI
ƠN TÁI TẠO CHIA BÙI XẺ NGỌT
NGHĨA SANH THÀNH CON RÓT VÀO TIM
NẾU NHƯ ĐỐT ĐUỐC KIẾM TÌM
ĐÂU GÌ SÁNH ĐƯỢC TRÁI TIM MẸ HIỀN
CON KHỜ KHẠO TRÁCH PHIỀN CHA MẸ
THỨ DUNG CON CÒN TRẺ DẠI NGU
MẸ GIÀ NHƯ LÁ MÙA THU
LÁ RƠI VỀ CỘI TIẾNG RU KHÔNG CÒN
CAO XANH HỠI CÓ CÒN ĐỨNG ĐÓ
BAN CHO CON GIẤY ĐỎ MỰC TÀU
ĐỂ CON MÀI MỰC VIẾT VÀO
ÂN SÂU BIỂN LỚN AI NÀO DÁM SO
ĐÊM NAY GIÓ HẸN HÒ TRĂNG SÁNG
NÊN HỒN THƠ LAI LÁNG TRÀO DÂNG
TÂM TÌNH TỨ ĐẠI TRỌNG ÂN
CON CHƯA TRẢ ĐƯỢC MẤY PHẦN CÔNG LAO
THẮP ĐÈN CẦU NGUYỆN TRỜI CAO
CẦU CHO CHA MẸ.....ĐỪNG VÀO HƯ VÔ....

Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:45 PM
Đêm

Hôm nay lạnh gió đêm càng lạnh
Buông nhịp sầu với ánh trăng soi
Màn đêm đã đổ xuống rồi
Mình ta lặng lẽ mà ngồi buồn thiu
Vàng Anh ơi muôn chiều lá đổ
Gởi tâm tình tìm phố không tên
Để rồi khi nhớ khi quên
Đôi khi chẳng rõ tuổi tên của mình
Ta vẫn biết hiện sinh một kiếp
Làm sao qua định nghiệp vô thường
Xứ thiền xin gởi trầm hương
Hư vô cuối nẻo dặm trường chơi vơi
Ta tạm kiếp sống đời nhân ảnh
Dìu tâm hồn chấp cánh bay cao
Hòa cùng muôn triệu vì sao
Để rồi tan biến đi vào hư vô
Ta như thấy sông hồ tan biến
Cõi vô thường ẩn hiện tử sanh
Như treo trên sợi chỉ mành
Đều là hư ảo sẽ nhanh phai tàn
Ta cởi hết buộc ràng kiếp sống
Ta vun trồng hạt giống yêu thương
Để nghe hơi ấm còn vương
Ru đời những lúc đoạn trường phong ba
Xin dâng tặng đóa hoa hạnh phúc
Ép vào lòng những lúc cô đơn
Xua tan đi hết tủi hờn
Yêu thương rộng mở đền ơn cuộc đời



Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:47 PM
VÔ ƯU

Ta thơ thẩn đi về ngỏ vắng
Chiều dần buông khuất nắng bên thềm
Tâm tư như thể kiếm tìm
Chốn nao an tịnh vơi niềm tâm tư
Chợt bước tới thảo lư am vắng
Cội Bồ Đề thưa nắng hoàng hôn
Chợt nghe xao xuyến tâm hồn
Đưa chân bước tới thả hồn suy tư
Đây cảnh sắc Bồng Lư có lẽ
Trước sân trồng xen kẻ luống hoa
Phất phơ trong ánh nắng tà
Nghiêng nghiêng chào đón khách xa viếng chùa
Trước cảnh sắc cỏ hoa đua nở
Thấy bình yên như thưở ngây thơ
Chấp tay quì trước điện thờ
Khói hương lan tỏa ngẩn ngơ khách trần
Ta bước đến thật gần chiêm bái
Đức Thế Tôn sắc thái nghiêm trang
Dung nghi tươi tốt đường hoàng
Ba hai tướng tốt áo vàng lung linh
Chợt cảm thấy hồn mình thanh nhẹ
Dưới Phật Đài con trẻ chấp tay
Cúi xin Đức Phật Như Lai
Ngôi cao lồng lộng mấy ai sánh cùng
Người ngồi đó ung dung tự tại
Trên đài sen từ ái vô biên
Lòng không gợn chút ưu phiền
Thoát vòng sanh tử an nhiên Niết Bàn
Lòng đại lượng trần gian độ khắp
Muôn ngàn năm vẫn lập nguyện thề
Chúng sanh còn kẻ trầm mê
Ngài chưa yên dạ,chưa về Tây Phương
Dâng một nén tâm hương tưởng niệm
Đấng tâm linh mầu nhiệm vị tha
Lòng từ của Phật lan xa
Quay về nương tựa tâm ta nhẹ nhàng
Dòng tư tưởng còn đang mãi miết
Một cụ bà trong chiếc áo nâu
Da nhăn tóc đã phai mầu
Tay cầm xâu chuỗi mời vào bên trong
Tôi đứng dậy vào trong gian khách
Bà rót trà đãi khách đường xa
Nụ cười tươi nở hiền hòa
Thí chủ mới ghé chùa bà hôm ni?
Da thưa sư:"Con đà mới biết"
Cảnh chùa đây vốn thiệt thanh nhàn
Níu chân khách tục trần gian
Hữu duyên gặp gỡ chốn này thiền môn
Nhìn sư cụ thấy hồn bình lặng
Chắc người tu chẳng nặng việc đời
Sớm chiều chuông mỏ hai thời
Không màng sự thế thảnh thơi tâm hồn
Bà cất tiếng ôn tồn nhỏ nhẹ:
"Chẳng mấy khi người trẻ tới chùa
Thí chủ đang tuổi chơi đùa
Có tâm bước tới cảnh chùa thật hay"
Chắc có duyên nơi này Phật tự
Bà chúc cho mấy chữ an lành
Sư bà ở chốn tịnh thanh
Ngày đêm lo việc tu hành làm vui
Việc trần thế đẩy lùi dĩ vãng
Chẳng lo phiền mấy áng công danh
Vui vầy am cỏ liều tranh
Ngày ngày kinh kệ để dành duyên sau
Bà lấy việc tương chao rèn luyện
Lấy công phu mà chuyển nghiệp trần
Mai sau chắc được hưởng phần
Bồng lai Tiên cảnh muôn phần thanh lương
Nghe bà kể mà thương công khó
Người tu hành nguyện bỏ vui riêng
Sắc tài danh lợi tình tiền
Tâm tư an tịnh não phiền lánh xa
Bà thệ nguyện nương mà cửa Phật
Dầu đường tu chật vật khó khăn
Bao nhiêu nghiệp lực san bằng
Quyết lòng tu niệm lòng hằng không lơi
Cuộc danh lợi trói đời vật chất
Rốt cuộc rồi đánh mất lương tâm
Trôi lăn trong bể luân trầm
Vui buồn sướng khổ tháng năm xoay vần
Người trí huệ chọn phần an lạc
Sống bình yên phù tạc tử sanh
Chẳng hề bóng sắc lợi danh
Đi về Cửa Tịnh vinh danh nhà Thiền
Nay con chắc có duyên với cụ
Nên được nghe sư cụ dạy khuyên
Lòng con chợt thấy bình yên
Tâm hồn lắng động ưu phiền cũng vơi....
Xin từ giã con thời lui gót
Cảnh lam già như rót vào tim
Trăng non soi bóng qua thềm
Tiễn đưa lữ khách trong niềm luyến lưu
Tôi dời bước trời thu gió nhẹ
Lòng chợt vui như trẻ được quà
..".Bao lần chìm nổi phong ba
Gẫm trong số kiếp người ta vô thường
Bao năm ôm mộng chán chường
Bỗng nghe hơi ấm tình thường tràn về
Xua tan đi hết não nề
Hôm nay như thấy đường về nở hoa..."
Thật bình yên như là giấc mộng
Gởi tâm linh nương bóng Phật Đài
Đường trần mấy nẻo chông gai
Phù vân một kiếp mấy ai đoạn lìa
Tôi rảo bước đường khuya một bóng
Còn tâm tư chẳng động sự duyên
Thênh thang nhẹ gót ưu phiền
Hẹn lòng mai mốt cửa thiền đáo lai....

Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:49 PM
Bẻ bàng kẻ ở người đi
Bao năm nhung nhớ đem đi xuống đời
Mộng vàng gởi lại ai ơi
Lắm nghe tiếng hát bên trời...réo kêu

Người Em Xóm Ruộng

Nguyễn Hải Yến
31-05-2011, 11:52 PM
Em yêu trở về mừng khôn xiết
Ngóng mong chờ đợi lắm em yêu
Thật là em tôi về nơi vườn thơ đậm sắc
Nhớ nhiều người em xóm ruộng thiết tha
Mặn nồng chị vẫn giữ nguyên mối tình ta

Hải Yến .

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:53 PM
TÂM SỰ GỞI VỀ ĐÂU


Có đôi lúc lòng mình tự nghĩ
Có vui gì trong cuộc trần ai
Tình đời nhân nghĩa mờ phai
Yêu thương đôi ngã đường ai nấy về
Nên cảm thấy tái tê lòng dạ
Còn người dưng kẻ lạ mà thương
Sợi tình muôn thưở vấn vương
Làm cho tê tái đoạn trường biết bao
Yêu không được máu trào lệ đổ
Có nhau rồi thêm khổ mà thôi
Đêm về tiếng hát đưa nôi
Chồng tôi đi sớm để rồi về khuya
Dạ hờn ghen đầm đìa nước mắt
Người bạc tình có chắc chi đâu
Nợ duyên đưa lối bắt cầu
Anh thương vợ bé em sầu lắm thay...
Có những lúc làm trai thua cuộc
Vì tiền Đô trói buộc người yêu
Thề non hẹn biển cũng nhiều
Bây giờ tách bến Việt Kiều rước đưa
Em có nhớ ngày xưa hai đứa
Còn tay không chan chứa ân tình
Em ơi thệ hải sơn minh
Sao đành quên mất tội tình lắm thay
Có những lúc thấy ngoài sương gió
Một bà già nhỏ thó gầy nhom
Lưng còng xin một bát cơm
Bà con cô bác...có thơm tấm lòng
Tuổi đã lớn không chồng không cháu
Thân cô đơn sống dạo qua ngày
Biết đâu là kiếp đọa đày
Thương người số phận đắng cay tuổi già
Tôi tự nghĩ đó là cuộc sống
Có bao dung cũng có e dè
Tình thương ơi hãy lắng nghe
Cảm thông số phận đừng e sang hèn
Có đôi lúc dưới đèn đại lộ
Khi đêm về đường phố đông vui
Mà sao lòng thấy ngậm ngùi
Các nàng tố nữ đang vùi hương hoa
Khách có đến mua hoa chăng nhỉ
Tình một đêm xét kỷ phận hèn
Em ơi đứng dưới ngọn đèn
Mà sao số phận tối đen thế này?
Nào ai biết đời đầy gió bụi
Kiếp hoa đêm ướp bụi phong trần
Đón đưa lữ khách bao lần
Thân em kỷ nữ...nợ trần trả vay
Cũng có lần ngồi ngoài quán cóc
Em đánh giày lốc cốc leng keng
Tuổi đời mực tím ố hoen
Trôi lăn cuộc sống mấy phen dập vùi
Em nếm trãi mùi đời quá sớm
Mắt ngây thơ đã đượm phong trần
Tương lai nào có thấy gần
Bụi đời sương gió em gần mực đen
Ôi cuộc sống đua chen vẫn thế
Phận nghèo hèn đâu dễ vươn lên
Chạy ăn từng bữa chưa nên
Gạo tiền cơm áo kề bên cái nghèo
Lòng vẫn để xuôi theo số kiếp
Dầu cuộc đời nối tiếp thương đau
Uớc mong số phận ngọt ngào
Có ngày cũng đặng sang giàu như ai...
Lòng cảm thấy u hoài chất chứa
Quá nữa đời tàn lứa tuổi xanh
Gẫm mình số phận mỏng manh
Đường trần mấy nẻo trầm canh đêm dài
Nêm tạm viết một vài suy nghĩ
Mượn thi vần nhật ký viết ra
Hương nồng thoang thoảng gần xa
Mến yêu nhân thế đậm đà phú thi

Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
31-05-2011, 11:55 PM
NẾU MỘT NGÀY.............


Nếu một ngày trời không có nắng
Ta đi về trống vắng tịch liêu
Tâm tư nhung nhớ bao điều
Ai làm phai úa buổi chiều hoàng hôn?

Nếu một ngày linh hồn ta chết
Sẽ tan đi như vệt nắng chiều
Bạn bè thân ái dấu yêu
Ai người nhắc nhở gọi kêu tên mình?

Nếu một ngày ân tình phai nhạt
Ai đánh đàn ai hát em nghe
Còn ai đuổi bướm bắt ve
Còn ai đưa đón ai che tóc thề

Nếu một ngày ê chề kiếp sống
Ai tri âm mà vọng mà chờ
Hay là người cũng làm ngơ
Bỏ ta đi mãi hững hờ với ta

Nếu một ngày mẹ cha cách biệt
Đường âm dương biền biệt chia lìa
Mồ côi nước mắt đầm đìa
Còn ta lẻ bóng đèn khuya một mình

Nếu một ngày niềm tin vụt mất
Ta về đâu trong giấc mồng sầu
Còn đâu hy vọng bắt cầu
Cho ta bước tới mà hầu ước mơ

Nếu một ngày tình thơ quên lãng
Thì chắc ta đã đãng trí rồi
Nàng thơ giục thúc liên hồi
Còn đâu cảm hứng mà ngồi đổi trao

Nếu một ngày niềm đau chợt đến
Ta gọi sầu đi đến non xanh
Để nghe thương nhớ vây quanh
Riêng ta một bóng tuổi xanh úa màu

Nếu một ngày chiêm bao tỉnh giấc
Ta thấy mình được mất gì đây
Bao năm trong cuộc vần xây
Điều là hư ảo lấp đầy tay không

Nếu một ngày hư không sụp đổ
Trái đất này là chỗ hoang vu
Đến khi tàn cuộc viễn du
Ai quên ai nhớ ai thù với ai?

Nếu một ngày đường dài không có
Ta về đâu lối ngỏ chẳng còn
Một mình ta đứng thon von
Còn đâu lối bước cho mòn bàn chân

Nếu một ngày mùa xuân không có
Cỏi nhân gian ngày đó lụi tàn
Chẳng còn sắc thắm mai vàng
Mà chờ mà đợi mà mang nặng sầu

Nếu một ngày cạn bầu tâm sự
Ta nhờ ai lưu giữ nỗi niềm
Ta ngồi chiếc bóng lặng im
Ta không buồn nữa...buồn ơi là buồn....


Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
01-06-2011, 12:04 AM
Chị Yến mến yêu!!!

Đi xa em cũng quay về
Bởi vì thương nhớ bộn bề tim son
Dầu cho cách trở núi non
Tình em cùng chị vẫn còn không phai
Gặp nhau tay cứ cầm tay
Mừng mừng tủi tủi..láng lai thâm tình.....

Nhớ chị lắm nhưng em có việc bận không vào được thihuu .Khi em vào thì mới thấy có thông báo diễn đàn bị sự cố
nhưng không sao chị nhỉ...."ngày mai trời lại sáng mà"....

nguoiemxomruong
01-06-2011, 12:10 AM
NHỚ NGƯỜI EM XÓM RUỘNG

Người Em Xóm Ruộng tôi yêu ơi
Anh nhớ em sao nhớ quá trời
Từ bấy lâu ngay anh khất thực
Tìm Em Xóm Ruộng thsương ơi ời


(Lão ăn mày sinh năm 1991)



Bớ này Hồng Thất Công ơi
Đi tìm em ở phương nào vậy ta
Sao không nghe thấy anh la
Yêu sao không nói...người ta..buồn lòng..hihihihi

nguoiemxomruong
01-06-2011, 12:15 AM
Bài thơ chưa có tựa đề

Ta khắc khoải giữa muôn trùng nỗi nhớ
Dòng đời trôi muôn thưở chẳng quay về
Theo năm tháng ước thề kia phai nhạt
Ta còn gì trong tan tác sầu bi?
Thơ ta đó như niềm đau tri kỷ
Mạch sầu này tích lũy đã nhiều năm
Ta miên mang trong bóng tối âm thầm
Bình minh sáng nên tưởng lầm trăng vỡ
Ta đang sống giữa cuộc đời tạm bợ
Kiếp phù du như chợ hợp rồi tan
Nên đôi tay chưa ôm ấp nồng nàn
Khi chợt tỉnh thấy muộn màng nuối tiếc
Thơ ta đó không dùng lời diễm tuyệt
Ôm mạch sầu chưa biết sẽ về đâu
Nên trăm năm mang nặng mối u sầu
Chưa tan chảy bởi vì trăng còn khuyết
Ta đi mãi giữa đôi bờ sinh diệt
Thấy lòng mình sao trống trãi hoang liêu
Trong mênh mông sâu thẳm của những điều
Khi chợt nhớ lại ít nhiều cay đắng
Nước mắt rơi sao lại nghe nồng mặn
Giọt ân tình sao đắng quá đời ơi
Khi niếm trãi những gọi mời thúc giục
Ta rộn ràng hối thúc trái tim son
Hãy ướp hương cho mật ngọt thơm giòn
Khi tan vỡ ta chỉ còn ....ảo ảnh
Nên yêu thương chẳng bao giờ chấp cánh
Thực tại đời đâu "rảnh" để mà yêu
Bởi thế gian mang mộng ước thật nhiều
Nên đổi chát tình yêu và hạnh phúc.....
Ta nghe gió chuyển mùa đang thúc giục
Còn bến đời ai biết đục hay trong....

Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
01-06-2011, 12:18 AM
NHỚ .................


Sáng nay ra ngõ ngập ngừng
Đàn chim ríu rít reo mừng trên cây
Hay là em đã về đây
Nghiêng nghiêng vành nón tóc mây đợi chờ
Từ ngày tình ấy bơ vơ
Em đi trăng cũng hững hờ với ta
Em ơi em ở lại nhà
Đừng đi đâu nhé kẻo mà lạc nhau
Em ơi anh nhớ làm sao
Buổi đầu tiên ấy biết bao nhiêu tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Quen nhau qua cánh thư tình anh trao
Bà ba áo tím khoe màu
Tóc thề buông xuống buộc vào lòng anh
Em cười hoa nắng long lanh
Tươi hồng má thắm trao anh làm quà
Cau xanh khoe sắc đậm đà
Trao em trầu thắm kết hoa ân tình
Em giờ xa vắng bóng hình
Em đi chia cách duyên mình làm đôi
Em đi em đã đi rồi
Còn tôi ở lại bồi hồi......nhớ em...!!!


Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
01-06-2011, 12:20 AM
YÊU ĐI EM....


Anh cứ đợi dù thu vàng sắc lá
Vẫn mong em dù vàng đá đổi thay
Anh ước mơ cho thương nhớ thêm dài
Dầu đau khổ lưu đày anh miên viễn

Nói đi em cho tình yêu lên tiếng
Mở lòng ra cho lưu luyến dâng cao
Anh chỉ xin một lời nói ngọt ngào
Cho tan chảy niềm đau trong khóe mắt

Yêu đi em kẻo hoàng hôn lịm tắt
Hoa sẽ tàn hương sắc sẽ nhạt phai
Yêu đi em cho cuộc sống thêm dài
Đừng e thẹn để vòng tay siết chặt

Yêu đi em hương tình đang khoe sắc
Xin em nhìn trong đôi mắt anh đây
Gom nhớ thương năm tháng đã hao gầy
Em đừng để cho tình này tan vỡ......

Người Em Xóm Ruộng

nguoiemxomruong
02-06-2011, 03:00 PM
Thôi em nhé mình chia tay nhau nhé
Đừng vấn vương anh là kẻ dại khờ
Nhưng em ơi trong cuộc thế hững hờ
Có bao giờ tình yêu là vĩnh cửu

Người Em Xóm Ruộng[/CENTER]

buixuanphuong09
02-06-2011, 05:15 PM
MỪNG EM LẠI VỀ

Mừng quá hôm nay lại gặp em
Mái nhà Thi hữu rất êm đềm
Mong em ruộng hạn chờ mưa ấy
Nay đã gặp em thoả nỗi niềm.

BXP 02.06.2011

nguoiemxomruong
02-06-2011, 06:44 PM
Hôm nay bác ghé qua thăm
Lòng vui khôn xiết như trầm thoảng bay
Vắng xa nhung nhớ thêm dài
Đong đầy khúc hát tìm hoài tri âm
Việt Nam Thi Hữu âm thầm
Mỗi ngày tiến bước ươm mầm thi nhân
Chúc bác sức khỏe muôn phần
Hồn thơ lai láng....bút thần nở hoa...

N.E.X.R

Nguyễn Hải Yến
02-06-2011, 07:56 PM
Người em xóm ruộng giỏi ghê
Thơ em lai láng sáng lòe trời mây
Tâm hồn thi sĩ vút bay
Chị đây hy vọng bút này lên tay .

Hải Yến .

manhtroirieng_vy
02-06-2011, 08:06 PM
Chị Yến mến yêu!!!

Đi xa em cũng quay về
Bởi vì thương nhớ bộn bề tim son
Dầu cho cách trở núi non
Tình em cùng chị vẫn còn không phai
Gặp nhau tay cứ cầm tay
Mừng mừng tủi tủi..láng lai thâm tình.....

Nhớ chị lắm nhưng em có việc bận không vào được thihuu .Khi em vào thì mới thấy có thông báo diễn đàn bị sự cố
nhưng không sao chị nhỉ...."ngày mai trời lại sáng mà"....





Mình lướt trang thơ của bạn
Đọc qua cảm nhận bạn và Hải Yến
Chị em chân tình quý mến thật vui
Người xem cũng thấy hạnh phúc vui lòng

MTR

nguoiemxomruong
03-06-2011, 02:58 AM
Mảnh trời riêng ưu phiền bỏ lại
Kết ý tình dựng lại yêu thương
Chúc câu an lạc nghê thường
Hòa vào ý sống...soi đường đi qua
Non xanh thắm chan hòa mây nước
Gió giao mùa nguyện ước đôi câu
Mong sao cuộc sống tươi màu
Hoa lòng trãi khắp mình trao duyên lành

N.E.X.R


Cám ơn MTR_VY đã ghé thăm trang thơ của Ruộng.Chúc MTR_VY luôn vui vẻ và hạnh phúc

nguoiemxomruong
03-06-2011, 03:10 AM
Người em xóm ruộng giỏi ghê
Thơ em lai láng sáng lòe trời mây
Tâm hồn thi sĩ vút bay
Chị đây hy vọng bút này lên tay .

Hải Yến .



Cám ơn chị động viên khích lệ
Mượn thơ vần đặt để thi văn
Giải sầu những lúc khó khăn
Ưu tư phiền muộn nặng oằn con tim
Trang thơ chị nỗi niềm xa xứ
Nhớ quê nhà cô lữ đêm đêm
Quê hương tiếng gọi êm đềm
Ta về đất mẹ....thỏa niềm nhớ mong
N.E.X.R

nguoiemxomruong
26-06-2011, 03:26 PM
Thẩn thơ

Thả trôi chiếc lá u sầu...
Mượn tơ giăng một nhịp cầu nhân duyên
Tháng năm rơi rụng ưu phiền
Vỡ đôi mộng ước lời nguyền bơ vơ
Em ơi em có bao giờ
Nghe tim thổn thức đợi chờ vàng son
Khô gầy nỗi nhớ héo hon
Bàn tay cố níu cho tròn yêu thương
Em đi cuối nẻo đoạn trường
Ta còn đứng lại....mà thương mà chờ..
Mưa rơi ướt đẫm vần thơ
Nhạt nhòa nỗi nhớ dại khờ đi qua
Nhà ai khói bếp lan xa...
Tan vào trong gió...thương ta ngậm ngùi

nguoiemxomruong

HR PT
04-09-2014, 02:08 AM
"Người em xóm ruộng" ra đồng
Dắt trâu ăn cỏ trên giòng đất bên
...

buixuanphuong09
04-09-2014, 09:09 AM
Thăm nguoiemxomruong

Lâu rồi không được gặp em
Sang thăm gửi lại muôn niềm nhớ nhung
nguoiemxomruong khỏe không?
Thơ em ta đọc sáng lòng biết bao.

Lâu rày em ở nơi đâu?
Vần thơ từ những ngày đầu...còn đây
Tình xưa ...nay lại ắp đầy
Tiếc rằng ta đã xác gầy, khớp khô...

BXP 4/9/14