PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dòng Sông Đông



sông buồn
07-10-2011, 04:31 PM
DẬY CON
Trai khôn tìm vợ chợ còn đông
Gái giỏi chọn chồng tuổi má hồng.
Chớ chọn kẻ đầu đường, xó chợ
Đừng mê phường cuối bãi, đầu sông.
Hợp duyên, phải đợi nên chờ đợi.
Trái tính, chẳng chờ cũng đừng trông.
Chớ đặt bạc tiền trên tình nghĩa
Những lời cha dậy có vào không?
ĐPL2011.10.08

http://www.vnthidan.net/duong-thi-xuong-hoa-ky-1-t5101.html

THƠ CON CÓC


Xuân thời chú cóc vọc chiều đông
Sắc đỏ pha xanh ngợm nét hồng
Nhảy nhót chen vào mong kẻ dõi
Đua đòi lủi đến mộng người trông
Trời hờn chửa gọi cho rơi hố(!)
Đất ghét không gào tự té sông(!)
Muốn vượt thì nên theo lối cũ
Khù khờ phóng bút hỏi nên không(?)


07.10.11

sông buồn
08-10-2011, 07:12 PM
Mong Đợi

Tơ lòng nhung nhớ giữa chiều đông
Mắt mải nhìn theo bóng nhạn hồng
Mấy buổi cô đơn chờ trước ngõ
Bao lần lẻ bóng đợi bên sông
Thuyền tình chở nặng bao mong đợi
Bến mộng gánh đầy những ngóng trông
Ngẫm hỏi nhân tình bên phía ấy
Bây giờ có nghĩ đến ta không?
Magnolia

Mong chi đợi gì

Áo ấm thêm vào lúc trở đông
Cho đôi má thắm rạng xuân hồng
Buồn lên gác ngủ không cần nhớ
Giận xuống sàn nằm khỏi phải trông
Giữa buổi nồng hương người đợi bến
Đương thời đượm sắc kẻ chờ sông
Cầu chi khổ não tâm khô héo
Lướt wéb, gieo vần có sướng không?
07.10.11
SB

sông buồn
08-10-2011, 07:58 PM
LÀM CỎ

Nước non chẳng ngó chỉ dăm ngày
Giặc cỏ ùn ùn kéo đến đây
Nhấc kiếm vài chiêu Thiên Thảo tuyệt
Vung đao mấy nhát Địa Long bay
Tàn quân dẹp hết nhơ loang áo
Phế tướng thu về bẩn lấm tay
Thỉnh thoảng mồ hôi hòa với máu
Chăm dân há nghĩ đến thân này.

Pt.





PHÁT CỎ

Tàn dư loại khỏi dẫu muôn ngày
Kiếm khách thư hùng sẵn ở đây
Tổ quốc sinh tồn cần khử bỏ
Sơn hà phát triển phải văng bay
Bao thằng tựa thế phang lìa cổ
Mấy đứa nương quyền phạt đứt tay
Pháp lệnh nghiêm minh cần chấn chỉnh
Yên dân thể hiện kỉ cương này.
08.10.11
SB



Lặt cỏ

Một khoảnh gừng, lau trải mọc đầy (1)
Ai người lặt cỏ hãy vào đây!
Khuôn viên hẹp nhỏ thừa loài ấy
Khóm kiểng dày to đủ loại nầy
Mỹ, Nhật vừa ra dè mắc cỡ (2)
Heo, gà vội ló ngại gai tây…(3)
Bèo nheo mật thiết may cùng rủi (4)
Cháo, sữa ngon thơm tẩm ít lầy (5)
13.10.11
SB


1- Cỏ lá gừng, cỏ lau.
2- Cỏ Mỹ, cỏ nhung Nhật. Gai mắc cỡ
3- Cỏ heo, cỏ gà, gai tây
4- Cỏ bèo, cỏ mật, cỏ may
5- Cỏ cháo, cỏ sữa.

sông buồn
12-10-2011, 06:34 AM
Luật Đường...


Kiến tạo ra chi " luật lệ Đường"?
Tìm vần định chữ lắng niềm vương
“ Phân minh” vận, nét rào quy cũ
” Bất luận” niêm, thanh phá cách thường
Điệu bổng lồng âm vang réo rắt
Cung trầm phối điệu nhịp du dương
Người xưa để lại nền văn hóa
Đón nhận tinh hoa quyết rõ tường!
10.10.11
SB

sông buồn
17-10-2011, 06:17 AM
TỰ BẠCH
Chập chững nghề văn trẻ tuổi đời
Đang còn theo học lại ham chơi
Làm thơ chẳng giỏi vần gieo lạc
Viết nhạc không hay nốt đặt rời
Muốn được thầy nghiêm cầu khắp chốn
Mong tìm bạn tốt kiếm muôn nơi
"Rìu khua mắt thợ" ... đừng chê nhé
Thi hữu thành viên có đón mời?
Minh Đức 4-10-2011 ------------


Mời…!!!

Ai đâu giỏi khá thuở chào đời?
Ý thức trui rèn rảnh cũng chơi!
“ Bảy chữ” niêm vần không được lệch
“ Tám câu” thanh điệu chớ nên rời!
Tìm thầy gặp “Ái “ về ngay chỗ…
Dõi bạn yêu “Buồn ”đến thẳng nơi…
Biển học mênh mông cần tính nhẫn
Thành tâm giữ ý thỉnh lời mời!!!
13.10.11
SB

sông buồn
21-10-2011, 11:44 AM
Lũ chó

Non đàn chó đẻ tha giày mới
Chúng ngứa răng non sá kể gì
Đứa ghịt con ngoàm kêu lí nhí
Đâu còn bóng sắc thưở thời si!
13.10.11

sông buồn
25-10-2011, 09:32 PM
Quỉ quái
( thơ châm)

Trông kìa quái thủ thuộc nhà ai
Ỷ thế làm cao chẹt tuấn tài!
Sặc sỡ quần hồng lồng chị gái
Màu mè tóc đỏ chỏ anh trai
Im mồm giả điếc săm soi tủ
Rục cổ vờ điên ngắm nghía hài
Ẻo lả kiêu kì luôn hách dịch
Ì sèo , khuấy động... thủng màng tai.
25.10.11